📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Vu Lan Trong Mưa

0 trả lời, 14 lượt xem — Trang 1 / 1
Vu Lan Trong Mưa
Dâng Lên Hương Linh Má
Mưa rơi lặng lẽ ngoài hiên,
Như lời má gọi trong miền nhớ thương.
Má về cõi Phật mười phương,
Còn đây nỗi nhớ trăm đường xót xa.
Mưa rơi, con ngỡ tiếng chân,
Má về lặng lẽ, qua sân một lần.
Nến vàng soi dáng từ tâm,
Con xin dâng má một vầng thơ xanh.
Vu Lan về giữa trời thu,
Nén hương dâng Phật, khói mù gió đưa.
Má ơi, áo vá ngày xưa,
Giờ con giữ kỹ nắng mưa không sờn.
Má là bóng mát đời con,
Qua bao giông bão vẫn còn dịu êm.
Từng câu ru má mỗi đêm,
Gieo vào tim trẻ một miền yêu thương.
Má là ánh sáng đầu hôm,
Dìu con đêm tối, qua cơn mộng dài.
Dẫu đời có lúc chông gai,
Chỉ nhìn mắt má, thấy ngày nở hoa.
Có kiếp sau, xin làm con má nữa,
Để muôn đời con không phải cô đơn.

New York mùa Vu Lan 2026
Đăng nhập để trả lời
0