📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG TUYỂN TẬP

227 trả lời, 20.598 lượt xem — Trang 1 / 8
Kính thưa các Thi Hữu,
Vì trang thơ Đường Xướng/Họa, với những bài thơ Xướng Họa được lập đi lập lại tùy hứng, khiến nó giống như mấy cái chợ trời ngày Tết, có cái mình kiếm thì không thấy, còn có cái mình cứ thấy hoài phát ngấy.
Do đó nên nay Chủ Sòng có dự định sắp xếp lại. Xin quý vị dùng tạm hai Bản Nháp sau đây :
1/ Bản Nháp Thơ Đường Tuyển Tập. Trong đó mỗi bài Xướng và các bài Họa của nó ở trong một ngăn riêng. Nơi trang nầy xin quý vị chỉ xem để thưởng thức, xin đừng GỞI gì vào trong. Nếu thấy có sự thiếu sót hoặc sai trật gì về các tác phẩm của mình, xin quý vị vui lòng thông báo nơi trang Xướng-Họa cũ hoặc nơi trang Bản Nháp Thơ Đường Xướng-Họa sẽ nói tới sau đây.
2/ Bản Nháp Thơ Đường Xướng-Họa. Trang nầy dùng tiếp nhận những bài Xướng và những bài Họa của các bạn. Trang nầy khi TMH về sẽ thay thế trang Xướng-Họa cũ. Mỗi bài Xướng đều sẽ được Chủ Sòng đánh số và gom lại nơi phần trên với ghi chú số các bài họa của nó đã được đưa sang trang Tuyển Tập. Những bài Họa các bạn mới đưa vào đây, sau đó cũng sẽ được mang sang trang Tuyển Tập. Có như thế thì mọi người mới dễ nhìn thấy những bài Xướng từ trước đến nay, để chọn lựa bài mình thích họa. Hiện thì trang X/H cũ vẫn còn và cùng có công dụng như trang Bản Nháp X/H nầy, quý vị tùy tiện dùng trang nào cũng được.
Hiện còn vài thiếu sót sẽ từ từ sửa chửa sau. Các bạn có thấy gì cần sửa cũng xin vui lòng cho biết.
Thân ái chúc quý Thi Hữu một Giáng Sinh vui vẻ.
LCR

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-02-27 04:32:18lá chờ rơi>
XƯỚNG:
- Lá Chờ Rơi.
Hoạ:
- Trần Mạnh Hùng
- Nguyens
- Diệp Khai
- Triều Sương
- Lá Chờ Rơi
- BHD2
- Vũ Kim Thanh


101. MƠ TIÊN

Mới lưng lưng cốc đã châm đầy
Lại trách người sao khéo giả say
Rượu nhũn chân trần đi khó bước
Men nồng bến tục đến chưa hay
Nhá nhem đèn tối mờ con mắt
Chập choạng ai gần níu một tay
Quả tiếng Ðào Nguyên tuôn róc rách
Ta làm Từ Thức một đêm nay.
Lá Chờ Rơi

101.1 SAY

Mềm môi chén cạn chén vơi đầy.
Chén chú chén anh cứ tưởng say.
Chuyếch choáng nửa mê xem cũng lạ.
Khề khà dở tỉnh thế mà hay.
Hết tiền ngáp gió nằm co gối.
Còn rượu ba hoa uống thẳng tay.
Nghĩ ngợi làm gì cho mệt xác.
Tít mù say mãi đến hôm nay
TRẦN MẠNH HÙNG

101.2 THĂM BẠN SAY (họa ngược)

Có thơ mời họa đến hôm nay
Vắng họa lâu ngày cũng ngứa tay
Cắn bút vẫn không ra ý đẹp
Nặn đầu sao chẳng thấy lời hay
Tìm thơ gặp lúc thơ chưa hứng
Thăm bạn nhằm khi bạn đã say
Ðành lấy thơ xưa ra chuốc rượu
Chúc sang năm mới rượu thêm đầy.
Lá Chờ Rơi

101.3 TRI NGỘ

Nâng ly mời bạn một hơi đầy.
Thỏa chí bình sanh một bữa say.
" Nhậu quắc cần câu " trời đất biết.
" Uống phun ra khói " quỷ thần hay.
Lấy câu tri ngộ vui cùng bạn.
Mượn chuyện đào viên chén lút tay.
Thôi kệ chuyện đời giao má trẻ.
Rượu ngon cứ uống suốt đêm nay.
TRẦN MẠNH HÙNG

101.4 NHẬU CUA

Cua lớn càng to đĩa thật đầy
Chủ mời khách đến nhậu no say
Anh Hùng khởi xướng cười toe toét
Bác Lá gật gù hay rõ hay
Topic đông người thơ cũng lắm
Đĩa mồi chai rượu chẳng ngưng tay
Chủ châm khách rót cùng nâng chén
Xỉn nhất từ xưa cho đến nay
Diệp Khai

101.5 SINH XÁM TỬ HỒNG-1

Càng to càng bé thịt vun đầy.
Cẳng nhỏ thon dài ngó muốn say.
Mặt, mũi không che sao chả thấy.
Tóc, mi dấu biệt chẳng khoe hay
Mai kia bao cứng khi nung nấu.
Yếm nọ chiêu mời có mó tay.
Sinh xám, tử hồng lòng trắng muốt
Miệng đời khen mãi đến hôm nay
TRẦN MẠNH HÙNG

101.6 SINH XÁM TỬ HỒNG-2

Càng to, càng bé thịt vun đầy.
Không cổ, không đầu ngó muốn say.
Lắm cẳng nghêng ngang sao định hướng.
Không tay thúc thủ chẳng khoe hay
Mai kia bao cứng khi nung nấu.
Yếm nọ chiêu mời chớ mó tay.
Sinh xám, tử hồng lòng trắng muốt
Miếng ngon khen mãi đến hôm nay
TRẦN MẠNH HÙNG

101.7 VUI NHẬU

Quán nhậu chao ôi khách đủ đầy
Kẻ thì chuyếch choáng, kẻ thì say
Anh Hùng cứ thế cười luôn miệng
Bác Lá vui đùa chọc rất hay
Mai Trắng họa vần thơ với thẩn
Diệp Khai khởi xướng tay liền tay
Triều Sương chỉ biết ngồi xơi món
Vui quá đêm tàn cũng chẳng hay.
Triều Sương

101.8 TỬU THI

Rượu mới cạn ly đã thấy đầy
Vừa qua vài dạo ngỡ hơi say
Xuân chào trước ngõ đây nào biết
Đông tiễn ngoài sân đó có hay
Ngẫu hứng dăm câu đà mõi miệng
Vẽ vời vài chữ rã bàn tay
Rượu thơ cũng có đôi ba cách
Tửu nhập xuất thi trọn tối nay
nguyens

101.9 THÔN XUÂN YÊN BÌNH

Đỉnh núi hoang vu nắng thắp đầy
Mơn man gió mát thoảng cơn say
Lan rừng khơi sắc lòng bỡ ngỡ
Cây cối nhuốm tươi dạ có hay
Đàn sáo ngân nga bừng tiếng nhạc
Dân làng ca hát múa đôi tay
Sơn nguyên bình dị chiều dần khuất
Giây phút yên lành mãi đến nay
BHD2

101.10 VĨNH QUYẾT

Tình trong đáy mắt đã đong đầy
Người tỉnh đương mà cứ ngỡ say
Đất ngã chân xiêu nào có biết
Trời nghiêng mặt lệch cũng hề hay
Chỉ cần sao sáng ngời trong mắt
Cùng với hương nồng ấm tỏa tay
Trái đất dẫu ngừng quay một nhịp
Vẫn trao tình thắm buổi hôm nay.
Triều Sương


101.11 ÐƯỜNG TRẦN

Hòa men rượi đắng dẫu vơi đầy
Chán cảnh bùn lầy muốn thực say
Mộng ảo trời cao không dấn bước
Tình thương dối trá chẳng thèm hay
Trăng gầy thiểu não vàng vàng mắt
Gió thốc thân tàn trắng trắng tay
Vất vả triền miên hay đói rách
Sầu đời đốt sách mấy tuần nay .
Vũ kim Thanh
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-09 16:15:55tulipdenus>
XƯỚNG:
- Lá Chờ Rơi.
Hoạ:
- Trần Mạnh Hùng
- Vũ Kim Thanh
- BHD2

102. GHẸO NGƯỜI 5 CON
(tặng ai tự nhận ra mình)

Tiền hưu tháng tháng đến từ xa
Ðủ gánh năm con với một bà ? (1)
Hốt ổ quyết tâm chờ gặp dịp
Cài then treo giá đợi tìm ra
Duyên thơ khắn khít câu bình trắc
Miệng thế đa đoan tiếng trẻ già
Nhủng nhẳng cám treo heo nhịn đói
Sông hồ ta lại nối chân ta.
Lá Chờ Rơi
(1) không phải là "bà chằn"

102.1 TIÊN HUYỀN TIỀN

Nhác thấy bóng hồng thấp thoáng xa.
Thần tiên sao lạc lối ta bà.
Duyên "năng tương ngộ" đây là thực (*)
Nợ "bất tương phùng " lạc lối ra.
Xa ngắm dáng ngà như thục nữ,
Gần nhìn vẻ ngọc thóang hơi gìa.
Vợ gìa chồng trẻ nhiều lưu luyến
Rủng rỉnh "tiên huyền" theo bước ta
TMH
(*)Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.
Vô duyên đối diện bất tương phùng

102.2 THI CẢNH

Từ ngày tạm biệt nước non xa
Túng bấn ,con đông chỉ một bà
Sự nghiệp tao đàn không có dịp
Thơ thần vắt óc mãi chưa ra
Lang thang tấp tểnh câu bằng trắc
Khắc khổ hồn nhăn tựa lão già
Mộng ước gieo vần quên vận đói
Nghìn Thu gạch ngói có như ta?
Vũ kim Thanh

102.3 ĐỜI KỸ NỮ

Hoa lầu rộng rãi phía xa xa
Gái đẹp vây quanh một tú bà
Thân trắng nõn nà trông ưỡn ẹo
Dáng thon lả lướt bước vào ra
Ngày dài tiếp đón nhiêu trai trẻ
Đêm trắng hân hoan mấy lão già
Một kiếp hoa dung bao kẻ hái
Lỡ làng tủi phận buồn mình ta
BHD2
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-06 10:10:23lá chờ rơi>
Xướng:
- Trần Mạnh Hùng
Hoạ:
- Lá Chờ Rơi
- BHD2

103. HỎI ÔNG TRỜI

Muốn hỏi ông trời phải bắc thang. (*)
Mất tiền cho gái có la làng???
Ra công xúc tép : Đành ôm hận!!! (* )
Xôi hỏng bỏng không : Hứng gậy phang!!!
Một đợi hai chờ mong gặp mặt.
Mười tin chín tưởng hóa tan hoang.
Biết ai mà chọn người tri kỷ.
Đốt đuốc tận tìm đến cuối giang.
TRẦN MẠNH HÙNG

103.1 KHỎI LEO THANG

Trời rằng khỏi bắc khỏi leo thang
Cứ trải tiền ra tận cuối làng
Lắm tép tha hồ cò đói chọn
Nhiều nàng mặc sức gậy cuồng phang
Một kêu hai đợi ngoài hiên vắng
Bốn hẹn năm chờ cuối bãi hoang
Tri kỷ khó tìm mua dễ được
Dẫu tình trôi nổi giữa tràng giang.
Lá Chờ Rơi

103.2 HƯNG ĐẠO VƯƠNG

Ba lần chống giặc đánh leo thang
Dùng kế thành không, bỏ trống làng
Trai tráng xông pha dùng gậy gộc
Trẻ già tự vệ cuốc đem phang
Đẩy lùi vó ngựa về phương Bắc
Vùi xác quân thù dưới mộ hoang
Hưng Đạo Đại Vương uy hiển hách
Vang danh một cõi ... "Bạch Đằng Giang"
BHD2

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-03-10 04:01:01lá chờ rơi>
XƯỚNG:
- Vũ Kim Thanh.
Hoạ:
- Trần Mạnh Hùng.
- Diệp Khai
- Lá chờ rơi
- BHD2
- Tulipdenus
- Nguyens
- Đông Hòa
104. NẰM RIÊNG

Bỗng dưng… vợ xướng chuyện… nằm riêng
À há…thì ra thấy cảm phiền
Sáng sớm… mê tơi khua bút mực
Ðêm nằm… lẩm nhẩm chuyện thần tiên
Văn –thơ-chữ-nghĩa,quên ăn ngủ
Sấm chớp rung nhà cũng lặng yên
Nói thật hay đùa cho khó xử
Yêu thơ..chẳng lẽ bị nằm riêng.
Vũ kim Thanh.

104.1 ĐÀNH CHỊU VẬY

Cũng vì khắng khít một niềm riêng.
Ngẫu hứng văn thơ chẳng muộn phiền
Ngựa chứng dở trò tung vó hậu.
Người hiền khôn dám đả vi tiên.
Cầm bằng ‘một nhịn ‘ mua êm ấm. (*)
An phận ‘chín lành’ hưởng phúc yên.
Đành vậy, vậy đành, đành chịu vậy
Bởi ta gắn bó một niềm riêng
TRẦN MẠNH HÙNG

104.2 NÊU GƯƠNG

Mấy Bác khơi mào chuyện ngủ riêng
Làm cho bọn trẻ thấy buồn phiền
Nhân tình bản xứ còn hơi hiếm
Thế thái quê người dám ước tiên ?
Cháu chắt duyên tình còn lận đận
Ông bà gia đạo vẫn chưa yên
Nêu gương ông bớt yêu thơ thẩn
Êm ấm mọi đàng khỏi ngủ riêng
Diep Khai

104.3 họa NÊU GƯƠNG

Sao gọi rằng riêng với chẳng riêng
Có chi bạn trẻ phải ưu phiền ?
Lời hay trăm dạng cần tay ngọc
Ý đẹp muôn vần đợi bút tiên
Ai lỡ nợ duyên thì thổn thức
Ai đầy hạnh phúc vậy bình yên
Thơ hay thơ dở hòa chung điệu
Cùng một thi đàn chẳng tách riêng.
Lá Chờ Rơi

104.4 KHOẢNG TRỜI RIÊNG

Giá như mình có... khoảng trời riêng
Đỡ bị "ai" kia hách nhiễu phiền
Sáng đến họa thơ cùng chúng bạn
Đêm về lạc lối chốn thần tiên
Công danh lỡ bước đành an phận
Chủ nợ thương tình chắc cũng yên
Muốn sống tiêu dao mà chẳng dễ
Ðời sao khó có... khoảng trời riêng !
BHD2

104.5 NỖI NIỀM RIÊNG

Trăn trở năm dài nặng nợ riêng
Tâm tư buốt lạnh bởi ưu phiền
Dỗ dành cơn ngủ trong hoa lệ
Ấp ủ tim lòng với mộng tiên
Chỉ ước mơ sao ngừng sóng gió
Chỉ hoài mong mãi được bình yên
Trôi xa ngày cũ không vương vấn
Chỉ bấy nhiêu thôi một nỗi riêng!
tulipdenus

104.6 CHUNG & RIÊNG

Hờn dỗi nàng tuyên bố ngủ riêng
Giật mình bụng bảo dạ..thêm phiền
Bâng khuâng ngày lại mơ cung nguyệt
Rạo rực đêm nằm mộng thấy tiên
Cái tội mê thơ gieo sóng gió
Giữ tình yêu vợ cầu cho yên
Qua cơn bão táp trời hong sáng
Chung mãi lâu rôì chẳng muốn riêng
nguyens

104.7 GIẬN VỢ

Giận vợ ra ngoài trọ ở riêng
Nguôi nguôi bớt nóng cũng thôi phiền
Hôm qua tính trở về bên vợ
Giờ lại định tìm kiếm bóng tiên
Cái kiếp ong tơ trời định sẳn
Đời tôi trăng gió đất chẳng yên
Thôi thì ráng trốn thêm đôi bữa
Vui vẻ thỏa thuê thế giới riêng.
Đông Hòa 09.03.06
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-24 14:58:09lá chờ rơi>
Xướng:
- Lá Chờ Rơi.
Hoạ:
- Trần Mạnh Hùng
- BHD2
- Nguyens

105. Tặng bạn THẤY MÀ HAM

Oai hùng trần mạnh Thấy Mà Ham
Biếng nhổ nên râu mọc phủ cằm
Xóm dưới một em chê mặc kệ
Làng trên đôi kẻ ghét đành cam
Cũng nhờ mẹ đĩ ơn mưa móc
Mới được thằng cu lúc đứng nằm
Tiếc nỗi sự đời không toại ý
Ông trời sao cứ mãi chơi khăm.
Lá Chờ Rơi

105.1 THẤY DZẬY KHÔNG PHẢI DZẬY.

Đem mỡ nhử mèo tớ chẳng ham.
Hiền ngoan như tớ chỉ rờ cằm.
Cơm nhà, quà vợ sao cho đủ.
Cháo chợ, cô đầu dạ chẳng cam.
Ngựa chiến sức bền đâu có đó.
Quanh năm lóng ngóng chuyện ăn, nằm.
Út Thừa, Út Nữa, đầy nhà Út.
Đem mỡ nhử mèo, tức tối khăm
TRẦN MẠNH HÙNG

105.2 NGHỀ CẮT TÓC

Trông nghề cắt tóc thấy mà ham
Ngứa ngáy dao tem cạo nhẵn cằm
Tỉ mỉ kéo đưa sao khoái chí
Tăng đơ lướt vụng cũng đành cam
Gặp người cắt giỏi thèm coi lắm
Thấy kẻ cua tồi tức muốn nằm
Lên ghế, phủ khăn thôi hết giãy
Lăn tăn là khách ... bị chơi khăm
BHD2

105.3 NỖI LÒNG

Nhan nhản đầy đường ai chẳng ham
Khéo không đem tóc cắm lên cằm
Môn làng lại cắp đem trồng chậu
Quýt chợ mua về gieo vơí cam
Cậu phú tòm tem thèm đứng ngó
Nàng thơ ngoe ngẩy ngả lưng nằm
Ngọt Lê thơm taó chưa vừa ý
Cơm phở lúc xuôi lúc lại khăm.
nguyens
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-24 15:04:44lá chờ rơi>
XưỚNG:
- Lá Chờ Rơi.
Hoạ:
- Trần Mạnh Hùng
- BHD2
- Nguyens

106. TỰ MỪNG THỌ 70

Năm chục năm rồi hai chục năm
Ba mươi năm nữa mới đầy trăm !
Nuôi con luống ngại đêm pha sữa
Lấy vợ riêng e chật chỗ nằm
Tính thiệt so hơn thôi chẳng lấy
Ði côi về lẻ vậy cho cam
Thênh thang giường rộng trần ba góc
Ai thấy giường ta lại chẳng ham !
Lá Chờ Rơi

106.1 Họa TỰ MỪNG THỌ 70

Hôm nào mừng thọ xắp tròn năm.
Con cháu tuôn về ngót nghét trăm.
Vườn rộng thênh thang không chỗ đứng.
Phòng không bỏ trống thiếu nơi nằm.
Phút giây thanh tịnh đâu rồi nhỉ.
Bỗng chốc xô bồ nghĩ cũng cam.
Cháu đống con đàn vui tựa tết
Sang năm mừng tuổi thấy mà ham.
TRẦN MẠNH HÙNG

106.2 CHẲNG CẦN

Đi làm có lẽ đã hơn năm
Lương tháng không nhiều chỉ mấy trăm
Đến sở cạnh tranh không chỗ đứng
Về nhà chật chội thiếu nơi nằm
Thói đời lừa lọc thôi đành chịu
Bản tính thật thà nghẫm cũng cam
Tiền ít tình nồng lòng thoải mái
Chắc rằng khối kẻ thấy mà ham
BHD2

106.3 XUÂN GIÀ

Tròm trèm dăm bữa nữa tròn năm
Nhẩm đếm tuổi đơì chưa đủ trăm
Lữ khách loay hoay chưa đứng vững
Nàng thơ trăn trở vẫn còn nằm
Chân run lưng mỏi đây đành chịu
Tay nhức đùi ê đó phải cam
Da mát môi mềm ai chả thích
Ngày chừa đêm xuống lại nghe ham
Nguyens
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-24 15:07:16lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- LÁ CHỜ RƠI
HỌA :
- Châu Anh
- BHD2
- Nguyens

107. Ý CẠN TÌNH SÂU

Hăm sáu năm này nối nửa trăm
Cổ lai hy bảy Tết thăng trầm
Tóc còi mấy sợi sương pha trắng
Mắt chói đôi tròng nắng nhuộm thâm
Đất khách chờ tin ba bạn lão
Vườn khuya mơ bóng một trăng rằm
Mượn vần tô lại ngày xanh nhạt
Ý cạn tình sâu rối ruột tằm.
Lá Chờ Rơi

107.1 VUI NHƯ TẾT

Thêm hăm bốn tuổi mới tròn trăm
Giữ vững tâm linh trước bổng trầm
Mái tóc dẫu phai nhân nghĩa đậm
Bờ môi tuy nhạt ý tình thâm
Ghẹo vui chúng bạn vui như tết
Chiếu sáng trang thơ sáng tợ rằm
Tuổi tác cao mừng duyên hạnh ngộ
Đường tơ nào ngại kiếp con tằm.
CHÂU ANH

107.2 THÀNH GIA LẬP THẤT

Xuân này lần bốn cũng đầy trăm
Tâm tính tự nhiên bỗng lặng trầm
Sự nghiệp chưa thành đầu nhức nhối
Đêm ròng thao thức mắt cuồng thâm
Mải mê lo nghĩ bao công việc
Chẳng dám vui chơi những hội rằm
Mong ước nay mai thông sở nguyện
Thành gia lập thất thuận tơ tằm
BHD2

107.3 VƯỜN HOA PHỐ THỊ

Vườn hoa các loại có hằng trăm
Lữ khách lâng lâng hương dạ trầm
Tỏ tỏ cận kề đôi má thắm
Mờ mờ ôm ấp cánh môi thâm
Giật mình gỡ nhẹ vòng tay lỡ
Tỉnh mộng buông trôi ánh nguyệt rằm
Quay gót giã từ hoa phố thị
Vườn xưa tìm lại với dâu tằm
Nguyens
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-24 14:55:53lá chờ rơi>
XƯỚNG:
- Lá chờ rơi
Họa :
- Châu Anh
- BHD2
- Nguyens

108. VẪN YÊU ĐỜI

Tám mươi thêm một vẫn yêu đời
Lá thắm chim hồng nhắc lại chơi
Đôi góc đồi sương oanh đợi yến
Nửa vòm trăng ngọc bóng tìm người
Hồ Tôm say chút tình hoa bướm
Bến nghé đong đầy nghĩa lứa đôi
Ngược dốc Đào Nguyên lòng ấm lại
Nhớ thương tràn ngập dạ bồi hồi.
Lá Chờ Rơi

108.1 CÒN HAM

"Quá đát" mà chưa quá chán đời
Còn mê thơ thẩn vẫn ham chơi
Lòng chưa thanh đạm như trăng nước
Tính muốn hồn nhiên chớ ngợm người
Điếu thuốc ân tình chia lấy nửa
Cốc bia thân ái sẻ làm đôi
Ngày mai ngày mốt trăm năm nữa
Biết kể cùng ai chuyện khứ hồi.
CHÂU ANH

108.2 KHÓC ÐỜI

Ngồi ngẫm mà đau cái sự đời
Thanh niên chán học chỉ ham chơi
Vũ trường trụy lạc hành thân xác
Bạt mạng đường đua rợn cả người
Lắm lúc anh hùng thèm lạng lách
Có ngày phận gái khóc chia phôi
Gia đình, xã hội đi đâu hết
Lòng dạ buông xuôi được mấy hồi ...
BHD2

108.3 BỐI RỐI

Mâu thuẫn loanh quanh cái nợ đời
Sáng chê chiêù chán tối thèm chơi
Đôi mươi mãi đắm thường tình đã
Bẩy chục còn chơi có mâý người
Bến cảng hàng hàng chia có cặp
Bờ hồ lớp lớp sắp từng đôi
Lòng già xục xạo nghe phơi phơí
Thằng bé ngo ngoe chẳng kịp hôì.
nguyens

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-10 21:20:12lá chờ rơi>
XƯỚNG:
- Chí Trung
Hoạ:
- Lá Chờ Rơi.
- Trần Mạnh Hùng
- BHD2

109. KHÚC NHẠC CHIỀU XUÂN
(tặng người trong cuộc nhân chuyến thăm bác)

Những tưởng độ rày bác ngủ không
Nào hay phượng chạ nức loan phòng
Người trông dáng bướm tai bừng tía
Kẻ ngắm hình ong mặt ửng hồng
Nghiên nọ càng ngày thêm lộng lẫy
Bút này mỗi lúc một thong dong
Bóng câu thấm thoắt càng thôi thúc
Khúc nhạc chiều xuân rộn tiếng lòng
CHÍ TRUNG

109.1 TRÁI GIÓ THUYỀN XUÂN

Tuy còn ngon sức hãy còn không
Phượng mộng loan mơ lại cách phòng
Duyên nợ chưa nên duyên ngậm đắng
Phấn hương vừa đượm phấn phai hồng
Tinh xuân khuê các toan dừng bước
Lửa hạ sông hồ bắt ruổi dong
Nỗi nhớ đem theo thương gửi lại
Thuyền đi trái gió cũng cam lòng.
Lá Chờ Rơi

109.2 DUYÊN ĐỊNH

Trên trời dưới đất giữa là không.
Từ lúc có ta đã dự phòng.
"Thái cực hỗn mang ": Tình đã luyện.
"Càn khôn ổn định" : Thắm duyên hồng.
Ta, em phối hợp : " Âm Dương " chuyển.
Duyên, nợ trao duyên : " Bát Quái " dong.
Sinh hóa, hóa sinh muôn vạn vật.
Chúng mình số định kết tơ lòng
Trần Mạnh Hùng

109.3 GỬI LÍNH BIÊN PHÒNG

Chẳng biết các anh có lạnh không
Những người lính chiến giữ biên phòng
Nơi rừng buốt giá đầy sương gió
Giữa núi hoang vu vắng bóng hồng
Chôn chặt lòng trai vùi dục vọng
Vững vàng tay súng chẳng thong dong
Run run manh áo còn vương ấm
Gởi tặng các anh một tiếng lòng
BHD2

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-10 21:21:56lá chờ rơi>
Xướng:
- Diep Khai
Hoạ:
- Lá Chờ Rơi
- BHD2

110. MOD VƯỜN THƠ

Mod giữ vườn thơ chắc khó xơi
Nhận là bỏ nhậu, hết ăn chơi
Ban ngày ngồi đọc vài trăm post
Buổi tối nằm mơ net chửa rời
Ngả nón bái chào Anh Chị Mod
Cúi đầu khâm phục Lá Chờ Rơi
Thành viên cố gắng nêu gương sáng
Nhỡ có điều chi ... ấy lỡ lời !
Diệp Khai

110.1 họa MOD VƯỜN THƠ

Chưa gì sợ khó chẳng thèm xơi
Bỏ nhậu bạn bè khỏi đến chơi
Cứ đọc lai rai đêm cứ ngủ
Không nên mài miệt bút không rời
Trông vườn được đọc thơ muôn điệu
Nổi hứng nhờ xem cảnh lá rơi
Nên cố gắng tham gia cộng tác
Còn hơn lải nhải bấy nhiêu lời !
Lá Chờ Rơi

110.2 TẶNG RƯỢU THƠ

Khách mến vườn thơ có mấy lời
Tặng Mod cùng Bác Lá Chờ Rơi
Thêm bè thêm bạn thêm gắn bó
Mãi kính mãi yêu mãi chẳng rời
Công việc khó khăn càng hứng thú
Kiểm bài vất vả ngỡ rong chơi
Chan hoà tình nghĩa nơi vườn ấm
Một chén rượu thơ mời Bác xơi
BHD2

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-02 08:44:33lá chờ rơi>
XƯỚNG:
- Châu Anh
Hoạ:
- Lá chờ rơi
- Trần Mạnh Hùng
- Diệp Khai

111. TUỔI 80

Thấm thoát mà nay đã bát tuần
Ðã nhiều hạnh ngộ lắm gian truân
Tuổi xanh quốc gọi hồn trung dũng
Tóc nhạt đời răn nghĩa thiện thuần
Chân giả nhọc nhằn cơn thế biến
Lợi quyền điên đảo cõi nhân luân
Ðêm đêm dỗ mộng về quê mẹ
Nhặt nắng chiều hoang tắm biển xuân.
Châu-Anh

111.1 VẪN MÃI CÒN XUÂN

Đã thắm chi đâu cái bát tuần
Sức thừa trăm lẻ gánh gian truân
Thơ xanh lắm điệu ngông rồi bướng
Bút thép từng câu sắc lại thuần
Ngững mặt Hàm Tân tròn nghĩa nước
Nép mình Bến-Nghé vẹn nhân luân
Nhìn quanh lác đác từng sao rụng
Ta vẫn còn đây tắm nắng Xuân.
Lá Chờ Rơi

111.2 THÚ ĐAU THƯƠNG

Bài vở em trao mỗi cuối tuần.
Phong lưu buộc mãi kiếp đa truân.
Ngựa đi nước kiệu lâu thành nếp.
Gà gáy quen hơi chọi rất thuần.
Đôi lúc thuyền tình neo bến đợi,
Nhiều khi biển ái khép vòng luân.
Trăn năm nồng ấm tình duyên đẹp
Cái thú đau thương thắm ý xuân
TRẦN MẠNH HÙNG

111.3 XUÂN TÌNH

Em đến thăm anh mỗi cuối tuần.
Đường xa vất vả lắm gian truân.
Tấm lòng son sắt tình chung thủy.
Tất dạ kiên trinh khối ngọc thuần.
Cách trở núi sông gom một mối.
Nối liền vạn dậm một vòng luân.
Tình yên chất ngất miền hoan lạc.
Phới phới lòng xuân thắm ý xuân
TRẦN MẠNH HÙNG

111.4 họa TUỔI 80

Thứ sáu đọc thơ đợi cuối tuần
Mặc đời gieo rắc lắm gian truân
Đường thi cố bước theo chân bác
Cổ ngữ còn e chữ chửa nhuần
Thời đại kim tiền thêm thẹn mặt
Ích gì dẫu bụng lắm kinh luân
Vào Thu đất khách nghe tay cóng
Chẳng biết khi nào được đón Xuân
Diệp Khai
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-02 08:45:50lá chờ rơi>
Xướng:
- Nhất Phương.
Hoạ:
- Lá Chờ Rơi.
- Trần Mạnh Hùng.
- Diệp Khai.
- Chí Trung

112. TRỐN LẠNH
(Tặng CA, VNN và CT)

Nghe bạn về quê trốn “lạnh lùng”
Coi chừng tránh lộn hóa bằng không
Đi, về mấy kẻ không sa lưới
Sống chết nào ai thoát được vòng
Cho dẫu lo nhiều thêm mệt xác
Mà dù tính lắm cũng hoài công
Chi bằng cứ sống an nhàn vậy
Trời có kêu lầm! Dạ, cũng xong.
NHẤT PHƯƠNG (ĐAN MẠCH, cuối 2103)

112.1 họa TRỐN LẠNH

Lạnh quá cho nên phải chạy lùng
Kẻo khi chùn lại có như không
Mẹ sề hẻm trước chưa ăn mối
Thị mẹt nhà bên khó lọt vòng
Cứ tưởng dễ chơi nên chọn mặt
Nào hay muốn được phải ra công
Gừng già càng héo càng cay cú
Muốn nhả không đành, nuốt chẳng xong !
Lá Chờ Rơi

112.2 THẾ LÀ XONG

Bao vây tám hướng cuộc truy lùng
Địa võng thiên la lọt lưới không?
Em trốn hóa thân nhiều triệu kiếp!
Ta mang trên cổ một xâu vòng.
Tơ hồng dây buộc thành duyên nợ.
Chỉ thắm se duyên cũng đáng công.
Em nhỉ chạy sao cho khỏi nắng.
Đời ta như vậy thế là xong
Trần Mạnh Hùng

112.3 NỚI CŨ

Qua đến phương xa dẫu bận lùng
Hứa về dẫn bậu ... được hay không ?
Bà mai tối đến còn thăm viếng
Lắm mối ngày đi mấy chục vòng
Duyên dáng truy tìm dưng cũng có
Tính tình hãi lắm thiếu ngôn công
So ra với bậu thua xa lắc
Nới cũ phen nầy e chửa xong
Diêp Khai


112.4 ĐÀNH

Ngược xuôi mải miết quyết săn lùng
Chấm phá vài đường chắc chẳng không
Má đỏ phố phường luôn lẩn quất
Môi hồng thôn xóm cũng quanh vòng
Thân này còn cứng còn bươn chải
Ý ấy chửa chùn chửa quản công
Đành phải mỗi nơi liều mỗi mối
Đông Đoài sòng phẳng được là xong!
CHÍ TRUNG
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-02 08:47:30lá chờ rơi>
Xướng :
- Trần Mạnh Hùng
Hoạ:
- Lá Chờ Rơi.
- DiepKhai.
- TRẦN MẠNH HÙNG
- Vũ Kim Thanh
- Tulipdenus

113. GIẤC MƠ HOA

Đêm dài mơ mộng chốn hoa mơ
Lối cũ vườn xưa bóng mịt mờ.
Rải rác lối mòn dăm vách cỏ.
Đâu đây ngõ vắng mấy lều thơ.
Đò xuôi con nước – say men rượu.
Ngựa lỏng tay cương – dệt mối tơ.
Hội ngộ cố nhân bao nuối tiếc.
Bàng hoàng chưa tỉnh giấc vu vơ
TRẦN MẠNH HÙNG

113.1 ÐÒI MƠ

Có người đang tỉnh lại đòi mơ
Nương ánh đèn leo lét tỏ mờ
Ðến đỉnh Nghinh Phong tìm ý nhạc
Qua miền Vọng Nguyệt ghép lời thơ
Vui tìm trong gió tình non nước
Gác bỏ ngoài tai chuyện tóc tơ
Người cũ mong chi mà gặp lại
Lòng này giá lạnh vẫn bơ vơ.
Lá Chờ Rơi

113.2 Họa GIẤC MƠ HOA

Đất khách quê người thiếu lá mơ
Vàng, khoang, mực, đốm khói mù mờ
Nếp than vài lít say quên nhớ
Quốc lủi dăm vò xỉn nhả thơ
Tay lướt phím đàn mơ dáng ngọc
Thuyền lìa bến đợi lệch đường tơ
Hôm nay nghe thoáng ai mơ ước
Quá khứ kéo về đâm vẩn vơ
DIEP KHAI

113.3 GIẤC MƠ HOA 1

Ta tỉnh hay là lạc cõi mơ.
Đương hè sao tuyết trắng giăng mờ
Líu lo chim hót hòa cung điệu.
Réo rắc thông reo trổi nhạc thơ.
Lất phất mưa rơi muôn hạt ngọc.
Lung linh sóng lượn vạn dây tơ.
Bướm hoa dẫn lối vui chân bước.
Hồn thả theo mây trôi vẩn vơ
TRẦN MẠNH HÙNG

113.4 GIẤC MƠ HOA 2

Hồn thả theo mây trôi vẩn vơ.
Nhạc đâu trầm bổng trải lòng tơ.
Em say từng điệu, từng cung điệu.
Ta đắm trong thơ, trong cõi thơ.
Thơ nhạc giao duyên tình diệu vợi.
Cung đàn khúc cũ đã xa mờ.
Nhớ thương chỉ biết là mong đợi.
Chốn ấy... lẽ nào trong giấc mơ
TRẦN MẠNH HÙNG

113.5 GIẤC MƠ HOA 3

Chốn ấy...Lẽ nào trong giấc mơ.
Dấu chân ai bước nét chưa mờ.
Mùi hương còn thoảng cùng cây cỏ.
Giọng hát hòa theo tiếng sáo thơ.
Nắng sớm trải dài muôn sợi nắng.
Tơ vương gieo rắc vạn giây tơ.
Ngẩn ngơ cảnh cũ lòng xao xuyến.
Chẳng lẽ...phải chăng lại vẩn vơ.
TRẦN MẠNH HÙNG

113.6 GIẤC MƠ HOA 4

Chẳng lễ...phải chăng lại vẩn vơ.
Tại lòng còn vướng bởi đường tơ,
Người xưa lưu luyến vào trong mộng.
Tình cũ thương hoài dáng tiểu thơ.
Em vẫn mong chờ câu hẹn ước.
Ta mong trở lại lối sương mờ.
Trao em lời hứa nghìn năm trước.
Giải kết cho nhau thoát mộng mơ
TRẦN MẠNH HÙNG

113.7 GIẤC MƠ HOA 5.

Giải kết cho nhau thoát vẩn vơ.
Tưởng như dứt khoái được đường tơ.
Mà sao nôn nóng chờ câu hát.
Vẫn mãi chao đao đợi ý thơ.
Không thể xa lòng trong khoảng khắc.
Chẳng đành cách mặt chốn xa mờ.
Tình em khối ngọc không tì vết.
Thôi kệ... kiếp này cứ đắm mơ
TRẦN MẠNH HÙNG

113.8 GIẤC MƠ HOA 6.

Thôi kệ... kiếp này cứ đắm mơ.
Lần theo lối cũ viếng lều thơ.
Tri âm giao hưởng hoà cung điệu.
Tri kỷ tâm giao xướng hoạ thơ.
Em dẫn ta vào trong dấu ái.
Ta đưa em nhập cõi lòng tơ.
Thiết tha cảm tạ người yêu dấu.
Mãi mãi hẹn em trong vẩn vơ
TRẦN MẠNH HÙNG

113.9 GỐI CHIẾC

Ðường đời khấp khểnh bước phiêu mơ
Ảo ảnh chìm trong cát bụi mờ
Kỷ niệm ngày nao xanh lối cỏ
Ân tình gói nhỏ mấy vần thơ
Môi đào cạn chén vương hương rượu
Lộng gió trời cao gợn sắc tơ
Giã biệt tri âm nghe hối tiếc
Ðêm tàn gối chiếc thấm trơ vơ
Vũ kim Thanh

113.10 MỎI TRÔNG

Chuyện đà xa lòng ngỡ giấc mơ
Phủ giăng mưa nắng dần phai mờ
Sương in năm tháng phai màu tóc
Gió gội mong chờ hoen ý thơ
Đò gác mái buông, trôi mặc sóng
Dây chùng cung lỡ, lạc đường tơ
Mỏi trông tri kỷ quay về lại
Để kẻ đợi chờ khỏi vất vơ
Tulipdenus

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-09 16:18:51tulipdenus>
XƯỚNG
- Triều Sương.
Hoạ :
- Trần Mạnh Hùng
- Kim Giang
- BHD2

114. ĐỨT TÌNH

Lặng buồn trôi nổi cùng mây bay
Mưa trút hanh hao giọt giọt đầy
Ngõ dột mưa sầu trăm mảnh nước
Lối mòn nắng trốn một chiều mây
Ngân lên cung nhạc chờ buông phím
Ðiệp khúc tim lòng bỗng đứt dây
Bao nỗi tơ tình đau với hận
Còn trơ chết mất mảnh hồn này
Triều Sương

114.1 THU

Em để thu về cuốn tóc bay.
Rèm mi hờ khép lệ đong đầy.
Nhớ người rong ruỗi mờ nhân ảnh.
Thương kẻ bôn ba nhạt thức mây.
Gởi khúc tương tư trong tiềng hát.
Trao lòng vương vấn với cung dây.
Có ai hiểu được lòng em nhỉ.
Chỉ có hồn thu viếng chỗ này.
TRẦN MẠNH HÙNG

114.2 ĐÔNG

Đông về muốn được nắm bàn tay
Gửi ấm cho nhau giấc mộng đầy.
Ngõ bạn sầu mưa ngăn trở mấy
Ngả mình chút nắng đẩy đưa mây.
Cung buồn lựa nhé ta chung gảy
Dạ khúc trao lòng vấn vít dây!
Hận giải sầu buông ai sẽ thấy
Tan đêm đẹp lắm buổi mai này!
Kim Giang

114.3 RỘN RÃ XUÂN SANG

Bình minh phơi phới hạt sương bay
Rỗn rã xuân sang nắng thắp đầy
Đồi núi cheo leo thăm thẳm gió
Thôn quê yên ả lững lờ mây
Trai vui hồ hởi tìm tìm bắt
Gái rộn tiếng cười nhảy nhảy dây
Lữ khách lạc chân lòng chới với
Ngẩn ngơ dừng bước mãi nơi này
BHD2
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-19 14:37:04lá chờ rơi>
Xướng:
- Sao Mai
Hoạ:
- TRẦN MẠNH HÙNG
- Lá Chờ Rơi
- BHD2
- Kim Giang

201. THỔN THỨC

Diễn đàn ai mở hội đua thi
Sĩ tử gần xa ghé tức thì
Anh ra vế đối sao mà chắc
Chị họa vần thơ rõ thật hay !
Cách mặt Năm châu tình góp lại
Chung lòng Bốn biển nghĩa không phai !
Quê hương chạnh bóng hồn non nước
Thổn thức lòng son chút mộng này !
Sao Mai

201.1 BẠN THƠ

Kết bạn giao hòa thơ với thi.
Lòng vui rộn rã muốn ngay thì.
Ta nghe tiếng gío vi vu : Mến
Bạn cảm mưa rơi tí tách : hay
" Đồng khí tương cầu " chung nhịp phách.
" Đồng thanh tương ứng" chẳng mờ phai.
Ta mừng gặp bạn trong thi phú.
Bằng hữu duyên thơ vui thú này
TRẦN MẠNH HÙNG

201.2 CHÚT NỢ VĂN CHƯƠNG

Buồn vui trao gởi mấy dòng thi
Chút nợ văn chương cũng một thì
Chớ trách năm vần sao lại khó
Ngại gì bảy chữ vậy mà hay
Men nồng thơ rượu còn ngây ngất
Chí cả sông hồ đã nhạt phai
Non nước quê hương tình thắm đượm
Dang tay ôm hết mộng mơ này !
Lá Chờ Rơi

201.3 RỘN LÒNG

Tết đến muôn hoa mở hội thi
Chồi non lộc biếc rộn xuân thì
Hàng tiền trước giậu khoe vàng sắc
Khóm cúc bên hiên trổ rất hay
Ấp ủ niềm vui khơi nhựa cũ
Vỡ òa nỗi nhớ gợi hương phai
Mơn man nắng ấm thì thầm gió
Náo nức tim ai giữa chốn này
BHD2

201.4 BUỔI ĐẦU

Hiểu lầm bác Lá ngán Đường thi
Chẳng có Sao Mai dẫn lối thì:
Sợ gãy răng, nhai sườn dám chắc
Lo lìa mộng, họa đối nào hay
Lời hoa! chỉ vẽ còn ghi mãi
Chiếu bạc! ươm màu khó thể phai
Lạ thế Đường thơ thành thắm thiết
Tri âm đậm nghĩa nhất nơi này!
Kim Giang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-29 00:44:24lá chờ rơi>
Xướng
- Triều Sương
Hoạ:
- Lá Chờ Rơi
- Nguyens

202. HẸN

Ngậm hờn một khối tình muôn kiếp
Trong mong khắc khoải nhuốm thương sầu
Địa ngục ký thác hồn bạc hạnh
Thiên đường bay đến trốn thương đau
Có nhớ, có chờ, có ngóng đợi
Không sầu, không khóc không hờn nhau
Kiếp này chia lẻ đành ly biệt
Hẹn kiếp lai sinh nối nhịp cầu.
Triều Sương

202.1 CHỚ VẬY

Lưu luyến chi nhau điều trắc trở
Mà đem câu hát nhuộm hơi sầu
Ðời vui nằm sẵn trong thơ thẩn
Sống đẹp đâu cần mượn đớn đau
Mong nhớ đợi chờ khi lẻ bạn
Vui mừng sum họp lúc bên nhau
Sáu ngàn ba vạn là bao nả ?
Mà để con tim lở nhịp cầu !
Lá Chờ Rơi

202.2 XA CÁCH

Đường tình vạn nẻo không còn lối
Sắc thắm muôn hoa một lá sầu
Giới tuyến người đi ôm thương nhớ
Hậu phương kẻ ở nén niềm đau
Chiều rơi ngấn lệ hoen mầu má
Nắng rụng giọt buồn vương mắt nhau
Chinh chiến chia lìa người mỗi ngả
Bên này sông ngóng bên kia cầu
Nguyens

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-02-06 16:28:15lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- Lá chờ rơi
HỌA :
- Diệp Khai
- Triều Sương
- Trần Mạnh Hùng
- Kim Giang
- BHD2

203. MỘT THÂN NHÀN
Không tiền không nợ một thân nhàn
Cười kẻ bôn ba tự buộc ràng
Việc nước vắng tôi còn các bác
Cơm nhà hết gạo có khoai lang
Vểnh râu nghe cóc cho thời tiết
Vỗ bụng thành thơ ghẹo xóm làng
Trải kiếp nhìn nương dâu hóa bể
Trong vòng bĩ cực bước nghênh ngang.
LÁ CHỜ RƠI

203.1 VỊNH CON CUA

Muốn nhàn mà số chửa cho nhàn
Cái phận trời ban định rõ ràng
Tám cẳng hiên ngang y hổ báo
Hai càng hung tợn hệt sài lang
Những khi nguy khốn mai che kín
Đôi lúc nhanh chân vẫn chạy làng
Công đức tích đầy chưa thắng số
Bực mình phẩn chí thích bò ngang
DIỆP KHAI

203.2 THAN THÂN

Hỏi trời cái số tôi không nhàn
Cớ lý do đâu phận buộc ràng
Những phải ẵm bồng đàn nhóc tử
Rày thêm lo lắng chuyện phu lang
Sinh thời cơm áo đâu lo tới
Nay cứ đa đoan phận lỡ làng
Trăm mối một mình đành gánh chịu
Mặc chồng đi tắt lại về ngang
TRIỀU SƯƠNG

203.3 THANH NHÀN

Trời cho mấy kẻ hưởng thanh nhàn.
Sung sướng rong chơi thoát nợ ràng.
Khắp chốn, khắp vùng cô bạn mới.
Chỗ này, chỗ nọ dáng tân lang.
Hang cùng nhẵn mặt nơi đô thị.
Ngõ hẹp quen hơi ở xóm làng.
Những trận cười đùa vui suốt sáng.
Thoảng còn hơi rượu giọng ngang ngang.
Trần Mạnh Hùng

203.4 TRÒ ĐỜI

Đừng mơ tưởng hão để tâm nhàn
Giữa gió làm cây chớ buộc ràng
Nhã ý - Thị phi đời bỉ bác
Vô tình - Dẻ dúng bạn lân lang
Không người ngó sáng gương trinh tiết
Lắm kẻ yêu tỳ vết lỡ làng
Sợ kiếp ba đào nghiêng đáy bể
Lo đời sóng gió bẻ sang ngang.
Kim Giang

203.5 HẾT AN NHÀN (họa ngược)

Bố tôi vừa mới dựng nhà ngang
Mở tiệc tân gia đón xóm làng
Mâm cỗ sơ sài dăm miếng thịt
Bữa ăn đạm bạc rặt khoai lang
Bạn bè tề tựu tình thân thiết
Con cháu đông vui cảnh rộn ràng
Ý cụ muốn tôi mau lập thất
Từ nay chắc mẩm hết an nhàn...
BHD2

TB : Bác Lá cứu con với
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-01 15:19:23lá chờ rơi>
Xướng:
- Nguyens
Hoạ:
- Lá Chờ Rơi.
- Trần Mạnh Hùng

204. TUỔI NĂM MƯƠI

chiều thu bàng bạc áng mây trôi
theo ngọn heo may lạnh đến rồi
thềm vắng lưa thưa vaì giọt nắng
vườn hoang lác đác lá khô rơi
cùng dăm thằng bạn đời chia sẻ
vài cốc rượu nồng đối ẩm chơi
chén tạc chén thù môi tái nhạt
nửa đơì sương gió quá năm mươi
Nguyens

204.1 THAO THỨC ÐÊM THU

Lồng lộng trời xanh mây trắng trôi
Rừng thu duyên dáng áo thay rồi
Triều dâng sóng bạc chờ trăng tới
Sông chuyển dòng xanh cuộn lá rơi
Hạc trắng gọi đàn vang tiếng lại
Oanh vàng lẻ bạn một mình chơi
Bâng khuâng đêm vắng ngồi thao thức
Năm tháng nay còn được mấy mươi ?
Lá Chờ Rơi

204.2 THỜI GIAN

Thời gian lờ lững lạnh lùng trôi.
Tuổi vượt tầm tay đến lúc rồi.
Bạc xoá mái đầu danh lợi thoát.
Trắng ngờ con mắt nợ duyên rơi
Ích gì trau truốt lời khen tặng.
Mặc kệ thói đời ăn với chơi.
Một cõi thảnh thơi cùng rượu, bạn.
Nhìn người xuôi ngược khổ mười mươi.
TRẦN MẠNH HÙNG
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-01 15:21:08lá chờ rơi>
Xướng:
- Mai Trắng
Hoạ :
- Lá Chờ Rơi
- DiepKhai
- Trần Mạnh Hùng.
- Vũ Kim Thanh

205. CHIỀU TÀN

Chiều sắp tàn rồi em có hay,
Đìu hiu dáng liễu vóc mai gầy.
Đỏ tươi truớc giậu ,hoa vài đoá,
Vàng rộm ngoài sân, lá rụng đầy...
Bờ cỏ chập chờn con bướm lượn,
Vòm cây lích chích lũ chim bay.
Gần nhau gang tấc mà muôn dặm,
Chiều ở nơi kia có thế này ?
MAI TRẮNG

205.1 TẠM HÀI LÒNG

Một mình một động chẳng ai hay
Biếng ngủ quên ăn vóc ốm gầy
Lên mạng ba hoa thương ghét đủ
Dạo làng nhậu nhẹt bướm ong đầy
Tình xuân đà dứt vương tơ rối
Tuổi hạc chừng toan cất cánh bay
Số đỏ số đen mua chẳng trúng
Ðành cam vui với bấy nhiêu này !
Lá Chờ Rơi

205.2 Họa CHIỀU TÀN

Mai Trắng xướng bài thơ, thấy hay
Diệp Khai muốn họa bí thanh gầy
Bôi bôi xoá xoá xong ngưng bút
Viết viết type type chữ lại đầy
Đọc tới đọc lui nghe chửa thủng
Suy đi nghĩ lại ý còn bay
Bức tranh bạn vẽ nên thơ quá
Kết thúc vì sao ở chổ này ???
DiepKhai

205.3 DỖI HỜN

Em giận anh rồi, anh có hay
Dỗi hờn ướt sũng, dáng thon gầy.
Nét buồn giăng mắc dài như tóc
Giọt nhớ tuôn rơi nối tiếp đầy.
Thôi kệ má hồng trôi phấn nhạt.
Mặc cho áo ướt thấm mưa bay.
Tại anh đã hẹn sao anh không đến.
Bỏ một mình em nỗi nhớ này
Trần Mạnh Hùng

205.4 CHIỀU THU SƯƠNG

Chiều tà cánh bướm khuất nào hay
Khắc khỏai hồn tôi bỗng héo gầy
Nhợt nhạt Hồng gai dăm bẩy đóa
Thu sương trắng xóa lá rơi đầy
Chim muông nhớn nhác không buồn lượn
Rạc cánh Mây sầu chẳng thiết bay
Gửi tới tri âm xa vạn dặm
Niềm thương buốt giá ở phương này
Vũ Kim Thanh
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-01 15:23:30lá chờ rơi>
Xướng:
- Diep Khai
Hoạ:
- Trần Mạnh Hùng
- Trần Ai
- Lá Chờ Rơi

206. TỰ GIỚI THIỆU

Ngũ thập niên tiền tớ chửa sanh
Nhưng mà nhị thập đã khôn lanh
Lăn dưa, đá cá đều chơi láng
Lục bát, Đường thi mới tập tành
Chữ nghĩa chứa đầy vơi lá mít
Tính tình liếng khỉ khoái loanh quanh
Ai thương hí họa vài ba nét
Ai ghét cười chê chán cũng đành !
Diệp Khai

206.1 MƠ

Ta hẹn nơi đây kiếp tái sanh.
Gặp em trong một giấc mơ lành.
Dẫu rằng duyên nợ khôn tìm kiếm.
Vị tất đau thương lọ "tập tành" (*)
Nhớ thuở tâm đầu lòng luyến ái.
Thương hoài ý hiệp dạ lo quanh.
Một duyên hai nợ tình son sắt.
Kiếp trước xa nhau chẳng đặng đành
Trần Mạnh Hùng

206.2 THẢM!

Thì tôi cũng vậy mới vừa sanh
Ba mấy năm rồi chửa được lanh
Cờ bạc thâu đêm gia lụng bại
Rượu chè suốt sáng nghiệp tan tành
Xin vay lối xóm người ta thán
Hỏi mượn bà con họ chối quanh
Con cái lang thang nài vé số
Tảo tần buôn bán vợ cam đành!
Trần Ai

206.3 KHÓ NHƯ NHAU

Cũng thời mẹ đẻ với cha sanh
Có đứa dại khờ có đứa lanh
Ðá cá lăn dưa đâu ngán sợ
Cầm nhà bán ruộng mới tan tành
Người giàu lắm bạc xài không hết
Kẻ mạnh to quyền dễ chạy quanh
Của đút bên mồm nên khó nhịn
Vào tù nghĩ mát cũng cam đành.
Lá Chờ Rơi
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-03-10 04:04:30lá chờ rơi>
Xướng:
- Trần Mạnh Hùng
Hoạ:
- Vũ Kim Thanh
- Sao Mai
- Triều Sương
- Nguyens
- Diệp Khai
- Vivi02
- TUYỆT THẾ NHÂN GIAN
- BHD2

207. TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

Trân trọng kính mời xướng họa thơ.
Ngâm nga ngẫu hứng mấy vần thơ.
Mời người tri kỷ nâng ly rượu.
Kính bạn văn nhân trải tứ thơ.
Dệt ý, gieo vần câu đối khó.
Cung tay, phóng bút kết duyên thơ
Bốn phương mặc khách và thi hữu.
Ngạo nghễ chung vui xướng họa thơ.
Trần Mạnh Hùng

207.1 THAM DỰ ÐƯỜNG THƠ

Người mời tới dự hội Ðường thơ
Gió dịu Mây hiền nét họa mơ
Cạn chén tri âm men phúc rượu
Cung đàn ngẫu hứng tỏa hương thơ
Thuyền tình chung sức qua gian khó
Núi biếc rừng xanh thỏa sắc tơ
Lóng lánh Trăng sao ngời hiện hữu
Ðường thi nặng trĩu mối tình Thơ
Vũ kim Thanh

207.2 GỬI BẠN HIỀN

Lẳng lặng ngồi xem xướng họa thơ
Nghĩ nhiều, đầu óc cứ... ngơ ngơ
Ngứa tay nguyệch ngoạc khua vài chữ
Mỏi mắt buông lơi chẳng dám sờ
Đã trót nặng tình theo tới đích
Đành cam trọn nghĩa chẳng hề lơ
Mấy lời tâm huyết khuyên ai đó
Hãy học đi thôi - chớ hững hờ.
Sao Mai

207.3 LẠC BƯỚC KẾT THƠ

Lạc bước vô tình đến xứ thơ
Hữu duyên đọc được những bài thơ
Ô hay chớp mắt sao ghi khắc
Lạ thật mi cong cứ nhớ thơ
Ngơ ngẩn từng chiều ba bốn ý
Đăm chiêu mấy lúc vài dòng thơ
Mày mò tìm hiểu về thi luật
Ứơc một ngày nao thơ kết thơ.
Triều Sương

207.4 LÀM THƠ

Đã có lời mời cùng đối thơ
Mình Đây chẳng lẽ lại làm ngơ
Cảm ơn Đó đã gieo vài ý
Chỉ tiếc cho Đây tay bút mơ
Vỏ vẽ dăm câu cho bõ nhớ
Lỡ tay lại phạm luật đường thơ
Lạc vần tử vận càng thêm thẹn
Bạo gan nhắm mắt họa đường thơ
Nguyens

207.5 ĐỌC THƠ

ĐƯỜNG THI CÀNG ĐỌC CÀNG SAY THƠ
SỐ PHẬN THI NHÂN NHƯ GIẤC MƠ
NHẮP CHÉN RƯỢU CAY TAY MUÁ BÚT
NÂNG LY UỐNG CẠN NẨY HỒN THƠ
ÔM MÂY BAY BỖNG TÂM SAY KHƯỚC
NIÚ GIÓ XUỐNG ĐỜI DỆT Ý THƠ
ĐIỂM VẬN GIEO VẦN ĐAN RÕ KHEÓ
NGHÊU NGAO THI PHÚ MỘT TRƠÌ MƠ
Nguyens

207.6 NÀNG VÀ THƠ

Số kiếp trời sinh luyến ái thơ
Hôm chàng níu áo để đề thơ
Về nhà mẹ mắng sao hư thế ?
Đến lớp bạn cười cũng lại thơ ?
Quen biết lâu ngày sinh cảm mến
Bên chàng nghe mãi nghiện tình thơ
Mai sau nếu trọn niềm mơ ước
Con cái trong nhà ba bữa ... thơ !
Diệp Khai

207.7 NHỮNG KẺ MÊ THƠ

Si khờ là kẻ vướng tình thơ
Thơ thẩn,thẫn thờ cũng tại thơ
Ôm ấp trăng ,sao,mây diễm lệ
Mơ màng hoa,lá ,cỏ nên thơ
Chân đi ý tưởng ru vào gió
Mắt ngủ tâm hồn luyến với thơ
Những kẻ mê thơ hãy xích lại
Con người ta sống để yêu thơ *!
vivi02
(*)Danh ngôn: “người với người sống để yêu nhau” (không rõ tác giả)

207.8 KHÁCH THƠ

Chẳng họ nhà văn chẳng họ thơ
Yêu thơ nên mới bén duyên thơ
Tình thơ lãng mạn như hơi thở
Lòng khách đa sầu tựa ý thơ
Đẽo đục văn chương mang tiếng thợ
Gò ghè chữ nghĩa quyết thành thơ
Một mai mai một gom từng thớ
Đóng cỗ quan tài sáu bức thơ.
TUYỆT THẾ NHÂN GIAN

207.9 ĐỜI THƠ

Từ lúc sinh ra đã thích thơ
Vậy nên lớn tuổi vẫn ngây thơ
Tuôn tràn cảm xúc qua hơi thở
Biểu hiện tâm hồn bằng ý thơ
Ngày bận sinh nhai làm bác thợ
Đêm thanh lẩn thẩn hóa nhà thơ
Da mồi, tóc bạc, gân chia thớ
Chẳng thể ngăn lòng đến với thơ.
BHD2

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-03-13 09:58:47lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- NGUYỄNS
HOẠ :
- LÁ CHỜ RƠI
- Bạch Loan
- BHD2
- Triều Sương

208. BÓNG CHIỀU

Trơì ngả bóng chiều ngọn gíó lay
Lao xao cành trúc mảnh mai gầy
Ngoài sân hoa nắng đan từng sợi
Trước cửa lá vàng đợi gió bay
Đàn én lượn quanh chừng nhớ tổ
Lạc bầy vài cánh sẻ chuyền cây
Một vầng trăng sáng chung muôn lối
Bóng tối nửa vơi một nửa đầy
NGUYENS

208.1 CHIỀU VỀ

Ánh hồng theo ngọn gió long lay
Ngả ngớn đu đưa đọt trúc gầy
Hoa nắng ngoài sân dường đã nhạt
Lá vàng trước ngõ vẫn chưa bay
Rộn ràng yến gọi nhau về tổ
Ríu rít sẻ chuyền khuất ngọn cây
Muôn sợi tơ vàng soi lối mộng
Hồ nghiêng nghiêng bóng đợi trăng đầy.
Lá Chờ Rơi

208.2 BÓNG ÐÊM

Đêm xuống chập chờn chiếc bóng lay
Hiên khuya lặng lẻ dáng ai gầy
Bên thềm lốm đốm hoa trăng rụng
Trước ngỏ thì thào ngọn gió bay
Sáo trúc não nùng trên sóng nước
Nguyệt cầm réo rắt giữa ngàn cây
Vẳng xa tiếng hát nghe buồn lạ
Ấp ủ hồn côi nhung nhớ đầy.
Bạch Loan (08/03/2006)

208.3 BÓNG ÐỜI

Leo lét ánh đèn ngọn gió lay
Loang trên vách lá dáng hao gầy
Song thưa thả mộng mời trăng lọt
Hồn lịm mặc đời kéo bóng bay
Thủa trước ngây ngô lòng vị ái
Giờ đây cằn cỗi héo hoa cây
Tiền tài, địa vị quen rồi lạ
Hờn tủi dâng lên dạ chất đầy...
BHD2

208.4 NHỜ ƠN TƯỚNG LÊN ÐÀI (*)

Hạn hán khô rày chỉ gió lay
Cỏ cây héo úa lắt lay gầy
Vòi sương tay chỉnh không tiền tính
Nước tỏa khắp trời thơm nức bay
Rêu mốc vươn mình lan tỏa khắp
Mầm non rướn thẳng trở thành cây
Nhờ ơn ông tướng lên đài đấy
Rải phước ban mưa lộc đủ đầy !
Triều Sương

TS thực vô vàn tạ lỗi cùng bac Nguyens khi cả gan họa bài thơ hơi ngông này , trót là mấy bữa vui cùng bạn dạng thơ trào phúng thế nên nay có chút xíu tiêm nhiễm hihihi
Xin không tính, chỉ fun thôi ạ !
(*) Tướng lên đài : đái lên tường

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-15 10:16:24lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- Nguyens
HỌA :
- Mai Trắng
- Diệp Khai
- Vũ Kim Thanh
- Trần Mạnh Hùng

209. ĐAY NGHIẾN

Bố nó suốt ngày chỉ họa thơ
Thân tôi quay quắt muốn bơ phờ
Cơm bưng cho đủ ngày ba bữa
nước rót cũng vừa phóng tứ thơ
nhà cửa bộn bề trông phát ngán
bầy con nheo nhóc thấy mà lơ
Ông không ngó lại cho tôi đỡ
Lại chỉ mơ màng trong giấc mơ
Nguyens

209.1 CỰ NỰ

Tôi không cầm cự với nàng Thơ,
Mẹ nó chắc đâu khỏi mệt phờ?
Nhuận bút cõi còm, con đủ bữa
Tiếng tăm xoàng xĩnh, vợ nhà thơ.
Đói mà thiên hạ chưa khinh rẻ,
Rách đã ai người dám láo lơ.
Mẹ nó chưa tin thì hỏi lại,
Lắm người chưa dễ có mà mơ.
Mai Trắng

209.2 NGHI QUÁ

Ai từng thỏ thẻ cũng yêu thơ ?
Chẳng lẽ ngày xưa vốn phỉnh phờ ?
Chuyện sở việc làng đây gánh đủ
Cơm nhà quà vợ dệt thành thơ
Áo quần con cái luôn tươm tất
Bài vỡ luôn kèm há dám lơ
Duyên cớ chi mà bu nổi nóng ?
Hẳn là đêm trước ... hẳn còn mơ ???
Diệp Khai

209.3 GIẬN CHỒNG GHÉT THƠ

Quá giận chồng ham xướng họa Thơ
Quanh năm vất vả xác thân phờ
Cơm canh đạm bạc ngày hai bữa
Hải vị sơn hào ảo tiệc thơ
Mộng đẹp hàn vi hoài cũng ngán
Thương yêu nhiệt huyết bạc màu lơ
Thơ mà bán được thì còn đỡ
Vợ tớ làm lành thoải mái mơ
Vũ kim Thanh

209.4 CÒN SÓT LẠI

Bao nhiêu thương nhớ dệt thành THƠ
Lúc bén hơi nhau tóc bạc phờ.
Đốt cháy tuổi hồng tình nghệ sỹ.
Lao đao xuân mộng nghiệp tầm THƠ
Suốt đời níu kéo đâu là thật
Một kiếp hồ đồ gỉa tảng lơ
Tri ngộ gặp nhau đời đã xế.
Chút tình sót lại chỉ đan mơ
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-01 15:30:40lá chờ rơi>
XƯỚNG
- Trần Mạnh Hùng
Hoạ:
- Nguyễn Đỗ
- Mars
- Ct.Ly + Trần Mạnh Hùng

210. NGẠO NGHỄ XƯỚNG HỌA ĐƯỜNG THI

Kính mời xướng họa luật thơ Đường.
Cái thú thanh tao lắm kẻ thương.
Lựa chữ, chọn câu cùng rượu Đế.
Hạ vần, phóng bút mực còn vương.
Khởi đề thơ xướng đời mưa bão.
Đối ý họa lời kiếp gío sương.
Ngạo nghễ ngâm nga tình bạn hữu.
Say sưa xướng hoạ luật thơ đường.
TRẦN MẠNH HÙNG

210.1 CHẲNG DÁM

Chẳng dám đùa chơi với luật Đường
Năm mươi sáu chữ thật là thương
Thất ngôn từng chữ nhắc cân: Đế
Bát cú từng câu do dự: Vương
Bút thánh ngày xưa gây bão tố
Thơ tiên hiện đại chỉ như sương
Ghé vào thăm hỏi tình thi hữu
Ngạo nghễ? À không, thẹn với Đường!
Nguyên Đỗ

210.2 Họa NGẠO NGHỄ XƯỚNG HỌA ĐƯỜNG THI

Mã phi xung tiến trận trên đường.
Quê nhà mòn mỏi vợ con thương.
Thân mình quyết chiến tiền hiến Đế.
Hậu tạ lòng son gửi thánh vương.
Bình minh sát định xung vũ bão.
Tàn đêm ngấm lạnh cảnh phong sương.
Quyết chiến non sông cùng bằng hữu.
Huynh đệ kết giao lúc trên đường.
Mars

210.3 DỐT HỌC LÀM THƠ

Dốt lười tính chuyện học thơ Đường.
Chữ nghĩa ẩm ương thật lọc lường.
Đặt bút, gieo vần sao nhức óc.
Nặn câu, vắt chữ tróc da xương
Nhưng mà vẫn thích mùi cay đắng
Vì thế ôm hoài chuyện khó thương
Bảy chữ, tám câu mong cố nuốt
Nhả thì chẳng nỡ, nuốt thì vương
Ct.Ly- TRẦN MẠNH HÙNG
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-29 00:47:02lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- Trần Mạnh Hùng + Huyền-Băng
HỌA :
- Nguyens

211. VÀO ĐƯỜNG THƠ

Đường Minh Hoàng hỡi xuống mà coi.
Các bạn Băng ,Ly đến chọc cười
Thèm rượu, thèm trà, thèm bánh trái
Ghé thăm, ghé hỏi, ghé vui chơi
Luật, niêm trao trả thầy cô giữ
Đối, hoạ chưa xong chẳng rõ lời
Ai đó bực mình tung một chưởng
Ly - Băng ai đó cũng tiêu đời
Trần Mạnh Hùng + Huyền-Băng

211.1 XEM MÚA RỐI

Trời cao đất dầy xuống đây coi
Thiên hạ múa may đến nực cười
Đứa hứng đứa tung như cảnh xiếc
Con cào con cấu chuyện như chơi
Làm thinh thì hoá như câm điếc
Lên tiếng bảo sao lại lắm lời
Lắm lúc nổi điên - ôi rõ khỉ
Buồn tình thôi kệ - cũng xong đời
Nguyens
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-07 21:00:14lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- Mars
Hoạ:
- Vũ Kim Thanh
- Diệp Khai
- Lá Chờ Rơi
- Trần Mạnh Hùng
- Kim Giang

212. CÁNH HOA RƠI

Thoảng bóng Sen hồng, dạ lá xanh.
Bồng bềnh, lơi lả, nước xuôi nhanh.
Ô kìa mây đứng thôi lay động.
Ngả bóng gửi Sen những phút lành.
Gió hỡi có thương thì hãy cố
Mang tình Sen gửi chốn thiên thanh.
Nước ơi nước có thương thì nhớ
Nhè nhẹ ru Sen trọn giấc lành
Mars

212.1 XUÂN TÌNH ÐỜI

Cất cánh đam mê giữa khoảng xanh
Hôn Mây, vuốt tóc Gió qua nhanh
Xuân tình sợi nắng thêm rung động
Vũ trụ hồn nhiên dệt mộng lành
Nắng hỡi thương tình ta lạnh hãy
Mang đời tỏa sáng với Trăng thanh
Người đi …. kỷ niệm xưa còn nhớ
Dào dạt hồn thơ biển nhạc lành
Vũ kim Thanh

212.2 MỘT THOÁNG DIỆU KỲ

Liễu rũ ven bờ khoe sắc xanh
Một vài chú bướm nhởn nhơ nhanh
Lẻ loi một đoá hồng liên thắm
Lơ lửng ngừng trôi chọn "đất" lành
Mây thoáng thôi bay che bóng mát
Gió liền ngưng động tắt âm thanh
Làn hương thơm ngát từ sen toát
Nước thoắt ngừng trôi xoay chảy quanh
DIEPKHAI

212.3 TIẾC NUỐI

Mới đó mà đâu mớ tuổi xanh ?
Ngày vàng thấm thoắt vội qua nhanh
Nào khi tin nhạn đưa duyên ngọc
Nọ lúc hồ gương dọi phúc lành
Son sắt gởi trao lời ước hẹn
Ðá vàng ghi tạc nét đan thanh
Tóc tơ giờ đã pha sương muối
Mà cái ưu phiền cứ quẩn quanh.
Lá Chờ Rơi

212.4 ĐÓN EM

Anh đón em về với biển xanh.
Thời gian lưu lạc đã trôi nhanh.
Năm mươi theo mẹ trau dồi hạnh.
Một nửa phò cha nối nghiệp lành.
Con cháu Tiên Rồng gom một mối.
Giống dòng Âu Lạc mãi trong thanh.
Và anh chép nốt câu thơ kết.
Trân quý trao em vạn sự lành
TRẦN MẠNH HÙNG

212.5 CÁNH SEN HỒNG

Dớt cánh sen hồng chạm lá xanh
Phôi pha nắng gió níu đài cành
Mây hờ hững ngắm qua sương ảnh:
Một kiếp hồng nhan quá mỏng manh!
Để nhụy dâng trà ai lúc lạnh
Đời thương ấp ủ vẽ thành tranh
Mơ màng cứ ngỡ sen tung cánh
Bỡn cợt trăng Thanh... dạ cũng đành.
Kim Giang

212.6 TÌNH SEN

Lá biếc bao trùm đất nước xanh
Tình Sen thắm thiết triũ nghiêng cành
Trời ,Mây ,Gió,đẫm hương mê ảnh
Một thoáng duyên thề dẫu mỏng manh
Những lúc Ðông về Trăng buốt lạnh
Tim vàng ,ép dáng nhập hồn tranh
Trầm luân ,bão tố buông xuôi cánh
Nhỏ lệ nhân gian mộng vỡ… đành .
Vũ kim Thanh
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-07 20:58:12lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- TTL
Hoạ:
- Lá Chờ Rơi.
- Diệp Khai
- Trần Mạnh Hùng
- Sao Mai
- Thu Hương
- TTL
- Vũ Kim Thanh

213. BẠN THƠ

Rượu quí trà thơm đãi bạn hiền
Buồn riêng giấu kín chữ tìm quên
Lời chuyên mỹ ý cho toàn vẹn
Tâm chở chân tình giữ lại nguyên
Mặc khách chuyện trò bàn cách giải
Tao nhân đối đáp luận lời khuyên
Vườn thơ dạo bước xem kim cổ
Hẹn biển thề non giữ ước nguyền
TTL

213.1 RAO DUYÊN

Em tôi duyên dáng lại ngoan hiền
Ai đã gặp rồi nhớ chẳng quên
Rèm mắt mây che tình nửa khép
Nụ hồng sương gói nhụy còn nguyên
Nói năng khuôn phép lời châu ngọc
Ðức hạnh vàng son một nét khuyên
Ai phải duyên ai thì bước lại
Cùng nhau tơ tóc vẹn lời nguyền.
Lá Chờ Rơi

213.2 ĐÁNH TIẾNG

Không dữ xem ra tất phải hiền
Những điều xấu, tệ nhiễm ! Mau quên
Đẹp trai, học giỏi, giòng gia giáo
Job vững, nhà to, xe mới nguyên
Trí, tín gối đầu sinh lễ nghĩa
Cương thường tam tụng Bố hằng khuyên
Nay thấy rao duyên liền ghé lại
Đánh tiếng rằng đây... chẳng tật nguyền !
DIEP KHAI

213.3 DUYÊN

Cùng nhau tơ tóc vẹn lời nguyền.
Lão Nguyệt se tơ điểm bút khuyên.
Ánh mắt vội trao say dáng ngọc.
Nụ cười e ấp đắm hương duyên.
Tình trong tha thiết ngoài còn lạ.
Mộng dệt ngu ngơ nhớ thoắt quên.
Đắm đuối bên nhau trong hạnh phúc.
Trăm năm nồng ấm hạnh lương hiền
TRẦN MẠNH HÙNG

213.4 GIA ĐẠO

Con khôn vợ đẹp lại thêm hiền
Lưu lạc đường trường há dễ quên
Chợp mắt bồi hồi mơ thuở trước
Giật mình ứ nghẹn mảnh tình nguyên
Trách đời cay nghiệt chia đôi lứa
Giận kiếp phù du khó dạy - khuyên
Ngẫm chuyện gia phong khuôn đạo lý
Tu nhân - tích đức một lời nguyền !
Sao Mai

213.5 họa BẠN THƠ
Chồng tôi vừa đẹp lại vừa hiền
Nên tôi khó thể nói chữ quên
Đi đâu cũng rủ cho toàn vẹn
Nguyện giữ lòng son chữ trinh nguyên
Chồng tôi là sứ thần hòa giải
Của những ai cần có lời khuyên
Còn tôi xem tân cũng như cổ
Một lòng chung thủy trọn ước nguyền.
Thu Hương

213.6 TÌM DUYÊN

Xinh xắn như hoa nét dịu hiền
Hữu duyên gặp gỡ khó mà quên
Then cài khuê các gìn toàn mỹ
Cổng khép vườn xuân giữ vẹn nguyên
Công nhất, dung nhì, lời mẹ nhắc
Ngôn tam, hạnh tứ, tiếng cha khuyên
Rao duyên thục nữ tìm quân tử
Đáng mặt nam nhi kết thệ nguyền.
TTL

213.7 NGHĨA PHU THÊ

Phu thê giao bái đã thề nguyền
Chung rượu kính nhau cổ tục khuyên
Trước giữ thủy chung, tình chẳng vỡ
Sau gìn son sắt, nghĩa còn nguyên
Lên ghềnh, xuống thác, lòng luôn nhớ
Vượt suối, trèo non, dạ chẳng quên
Chia xẻ ngọt bùi cùng mặn đắng
Con ngoan, vợ đẹp cạnh chồng hiền.
TTL

213.8 TRẢI RỘNG TÌNH THƠ

Trải rộng tình Thơ đón khách hiền
Ðời đau cũng mặc trút vào quên
Ðôi dòng đối họa sao cho vẹn
Chữ nghĩa chung tình giữ ý nguyên
Vắt óc đi tìm câu lý giải
Yêu thương lẽ phải cố nhân khuyên
Trăng nghiêng ,Núi biếc hoà tân cổ
Tấu khúc Ðường thi đổ sóng nguyền
Vũ kim Thanh
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-07 21:01:32lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- TTL
HỌA :
- Lá chờ rơi

214. NAM NHI

Nước mất, lưu vong khắp ngã đường
Noi gương, nối bước bậc hiền lương
Vì dân, dạ chẳng mơ khanh tướng
Giúp nước, lòng không mộng bá vương
Hảo hán ơn nhà thề khắc cốt
Hùng anh nợ nước nguyện ghi xương
Nam nhi chí cả ngoài muôn dậm
Hồ thỉ tang bồng sá viễn phương
TTL

214.1 MUÔN DẬM SÔNG HỒ

Một quyết ra đi đã chọn đường
Sá gì trăm vạn mối tư lương
Chí trai đất hứa nguyền đeo đuổi
Tình mẹ quê nhà chịu vấn vương
Bức rức thâu canh buồn bạc tóc
Nghẹn ngào suốt kiếp hận thâm xương
Cánh bằng háo hức xuyên mây gió
Ngang dọc tung hoành giữa tám phương.
Lá Chờ Rơi
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-29 04:13:28lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- Lá chở rơi
HỌA :
- Nguyens
- Vivi02

301. VUI VỚI THƠ ÐƯỜNG

Mênh mang tình ý cõi thơ Ðường
Chớ trách người sao mãi vấn vương
Bảy chữ tám câu tìm chọn kỷ
Năm vần hai đối chẳng coi thường
Nét thần một bức thề non nước
Tiếng ngọc đôi giòng hẹn gió sương
Ngây ngất tình xuân vào cõi mộng
Cùng nhau vui xướng họa thơ Ðường.
Lá Chờ Rơi

301.1 ĐI CHỢ HOA

Giáp tết chợ hoa rộ khắp đường
Hoàng hôn chưa tắt nắng còn vương
Kẻ mua người bán trông không khác
Đứa kéo đứa co nom cũng thường
Nước tưới toé loe giống rẽ quạt
Vòi phun hạt bụi tựa như sương
Trẻ già lớn bé chen nhau lách
Phố xá đầy xe nghẽn cả đường.
Nguyens

301.2 NHIỄM VIRUS
Từ lúc nhiễm con vi-rút Đường
Trong lòng tôi nó đòi xưng vương
Nó xui cho tính thành thơ thẩn
Nó khiến cho tâm cũng khác thường
Quặn ruột đau lòng khi bão tuyết
Nhói tim nhức tủy lúc phong sương
Nan y mặc kệ không thèm chữa
Cứ dưỡng cứ nuôi vi-rút Đường.
vivi02

Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 3 4 5 » »»