📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG TUYỂN TẬP

227 trả lời, 20.593 lượt xem — Trang 4 / 8
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-01 21:02:58lá chờ rơi>
Xướng
- Trần Mạnh Hùng
Họa
- Triều Sương
- Nguyens
- Vivi02
- Lá chờ rơi

702. XIN GIỮ CHO TÔI

Xin giữ cho tôi lời hát nhẹ.
Giữ gìn trân quý mảnh tình hồng
Lời ru ngày trước nhiều lưu luyến.
Tiếng hát thuở xưa vẫn nhớ mong.
Giữ hộ cho tôi giòng nhạc cũ
Giữ gùm người ấy tập thơ lòng
Bao nhiêu còn lại... Bao nhiêu nữa.
Xin giữ...Dù cho nước ngược giòng.
Trần Mạnh Hùng


702.1 TÂM SỰ CÙNG THƠ

Lưu luyến trong tim cơn gió nhẹ
Thoảng đưa ngan ngát chút hương hồng
Quơ tay ta nắm hầu lưu giữ
Vụt mất hương nồng cùng ước mong
Thơ thẫn đêm về cùng kỷ niệm
Ưu tư khuya đến trở trăn lòng
Nàng thơ xin giúp giùm ta với
Tâm sự cùng ta thả mấy giòng
Triều Sương

702.2 CHÍ TRẺ

Khí tiết anh hùng sinh tử nhẹ
Giai nhân thục nữ mảnh quần hồng
Trai tài trung hiếu giang sơn vẹn
Gái sắc thủy chung gấm vóc mong
Khuê các loan phòng câu tiết hạnh
Hiên ngang chiến tuyến sắt son lòng
Muôn đời rực rỡ trang thanh sử
Một kiếp vang danh tứ hải giòng
nguyens

702.3 Ủ ẤM LÒNG NHAU

Ai ủ cho ai lòng khỏi lạnh
Trao nhau hơi ấm giữa thư hồng
Chữ nghiêng nguệch ngoạc bao thương nhớ
Lời ngọng mơ màng những ước mong
Mượn chút tình thơ len giữa bóng
Ghi từng nốt nhạc đượm hương lòng
Ngoài kia còn cả rừng xanh biếc
Lá chở tình ai lạc mấy giòng.
Lá Chờ Rơi

702.4 THU

Nghe thu sang tựa giấc mơ nhẹ
Sắc lá phong thu nhuốm ánh hồng
Thu đến dâng tràn ngàn nỗi nhớ
Thu đem xao xuyến những niềm mong
Đất trời nhuộm sắc thu vàng thắm
Thi tứ vương sầu thu não lòng
Thu cứ gieo đi sầu vạn kiếp
Yêu thu tôi vụng tả đôi giòng.
ViVi02
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-01 21:04:27lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- Minh Đông
HỌA :
- Lá Chờ Rơi
- Vivi02
- Trần Mạnh Hùng

703. VƯỜN THƠ TRĂNG

Lạc tới vườn thơ đêm sáng trăng
Trời cao xanh thẳm chẳng mây giăng
Nhuốm vàng muôn lối mơ chàng cuội
Loáng bạc khắp miền muốn chị hằng
Vui bước đưa chân vào xứ mộng
Ươm tình mến cảnh hưởng đời nhàn
Mượn đôi câu thả hòa cùng gió
Ngây ngất êm đềm người biết chăng
Minh Đông


703.1 TRĂNG NƯỚC ÐÊM THU

Trời thu tháng tám ánh vàng trăng
Lớp lớp thiên hà tựa nhện giăng
Nước gợn hồ thu tìm ngọc Thố
Mây theo bóng quế đến cung Hằng
Tơ vàng đan áo đôi bờ liễu
Sóng bạc ru chân khách bước nhàn
Lồng lộng trời trăng muôn cảm hứng
Ðưa nàng thơ đến với ta chăng ?
Lá Chờ Rơi

703.2 VỌNG NGUYỆT

Một đêm huyền ảo ánh sao trăng
Sương khói mây mờ bát ngát giăng
Giấc điệp đưa chân rời hạ giới
Cơn mơ lạc bước tới cung hằng
Tiên nga dạo gót sen tha thướt
Chú Cuội ngự cây đa nhã nhàn
Cung nguyệt mơ màng ngàn nhạc khúc
Bồng lai tiên cảnh chốn đây chăng.
ViVi02

703.3 THANH NHÀN

Mây nước mênh mông in bóng trăng.
Quanh thuyền lấp lánh ánh sao giăng.
Dập dồn ai gọi đò khuya vắng.
Loáng thoáng chuông ngân vọng cõi Hằng.
Xa lánh thị thành đầy vọng động.
Tìm về bến nước chốn yên nhàn.
Mời em ly rượu đêm chờ sáng
Chờ đợi câu hò...em nhớ chăng.
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-01 21:06:05lá chờ rơi>
Xướng:
- Lá Chờ Rơi
Hoạ:
- Luky.
- Diệp Khai
- Vivi02
- Tulipdenus

704. GỞI AI

Quen nhau thì có biết thì không
Biết nói chi đây đáp tạ lòng
Ðất Pháp chán chê hơi tuyết giá
Trời Âu lạnh lẽo bóng chiều đông
Nay về cố quận tìm thương nhớ
Ðâu dám đây kia mộng ấm nồng
Mượn mấy vần thơ đùa chúng bạn
Lấy đâu mà gửi chữ « tâm đồng » !
Lá Chờ Rơi


704.1 TẾT XA NHÀ

Xa nhà Tết đến cũng như không
Nhớ Mẹ nhớ Cha tủi cả lòng
Háo hức mong đi ngày cuối hạ*
Ngậm ngùi muốn lại buổi tàn đông
Quê người đón Tết không hương vị
Đất khách chào Xuân chẳng mặn nồng
Đang học không tiền nên phải chịu
Xa nhà xa cả bạn tâm đồng
LuKy
*đi sang Tây học vào cuối hè...

704.2 TRẢ LỜI Vivi

Chẳng phải hờn sao ? Dỗi cũng không ???
"Còn lâu" phụng phịu ... nở hoa lòng (*)
"mòn tim sờn óc" thì ... sao chứ ?
Nhất quyết một lòng theo giữa đông
Mới đọc tưởng chừng như bốp chát
Sau nghe ẩn hiện chút men nồng
Tay chân luýnh quýnh cười quên nói
Vì vạn ông sao rớt giữa đồng
Diep Khai
(*) Ý nói DK khoái chí thấy Vivi phụng phịu nói "Còn lâu"

704.3 CAFE ÐÊM ÐÔNG VIỄN XỨ

Phố vắng, đêm buồn, quán trống không
Cây trơ, cành chết, rét se lòng
Cánh chim tơi tả trong trời tuyết
Lữ khách u hoài trước gió đông
Sóng sánh cafe tôi ngọt đượm
Lung linh khói thuốc bạn cay nồng
Bạn, tôi tuy chẳng cùng nguồn gốc
Vẫn cạn ly “tâm hợp cảnh đồng”.
ViVi02

704.4 TRẢ LỜI Diệp Khai

Ấy chớ mà ăn có nói không
Đây không phụng phịu- chẳng sai lòng
Nhưng “theo” phải …nói riêng nơi vắng
Vì xạo nên… khai toét chỗ đông
Nói thế cho đồng âm họa vận
Nghe rồi chớ tưởng men gì nồng
Và đừng tán nữa bồ tui biết
Kẻo giống Thoát Hoan chui ống đồng.
ViVi02

704.5 HỎI NGÀY VỀ

Hỏi người nơi ấy nhớ hay không?
Chiều nắng nghiêng vai lòng gặp lòng
Cơn gió trộm nghe mừng suốt hạ
Ánh hồng chợt lại ấm hoài đông
Người mơ may áo xây tình thắm
Ta ước cài hoa dệt nghĩa nồng
Nhắn gửi phương xa còn luyến ái?
Ngày về, giờ lúa đã thơm đồng...
tulipdenus
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-01 21:07:08lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- Minh Đông
HỌA :

705. XIN CHÀO

Thi nhân đối họa hưởng nhàn chơi
Mở chút hương hoa vui với đời
Gặp bạn mến tình thơ mở lối
Thương đời vần kết thả muôn nơi
Thất ngôn mượn chữ xin chào bạn
Bát cú thay lời gửi đến người
Len lén bước vào lòng mến mộ
Kim Bằng Hội Ngộ đúng là nơi...
Minh Đông
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-01 21:10:34lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- Phôi Pha
Hoạ:
- Diệp Khai.
- Vũ Kim Thanh
- Lá Chờ Rơi.

706. MẸ ĐĨ CƯỜI

Khúc khích ngoài hiên mẹ đĩ cười
Vui chi vui thế ? Ối giời ơi !
Co tay, ngả ngớn thân con rắn
Xoạc cẳng, khoe khoang cái sự đời
Miệng vổ nên cười âm thoáng đục
Răng hô lùa gío giọng chơi vơi ...
Thì ra ả đọc bài thơ ...ngọng ...
Của đức lang quân thọt lét người .
Phôi Pha


706.1 CÔ HÀNG XÓM

Cô gái nhà bên khúc khích cười
Miệng nàng nũng nịu gọi bu ơi
Mê thơ hệt bố chừng đôi tám
Thùy mị như U hiểu việc đời
Da trắng môi hồng đôi mắt biếc
Đồng tiền trên má thoáng đầy vơi
Làm anh hàng xóm thường ngây ngất
Quên cả mơ tiên chỉ ước người
Diệp Khai

706.2 BỐ CU KHÓC

Nhí nháo tao đàn khóc với cười
Thơ chưa dậy nổi tặng người ơi
Vươn vai rướn cổ chân nào rắn
Trật lối Đường thi cũng mặc đời
Khoắng bút ,tanh bành muôn sắc đục
Thiêu rừng ,bạt núi ,nước sông vơi
Con thơ một đống....cà lăm ,ngọng
Vợ dại cười chê...thật chết người.
Vũ kim Thanh

706.3 CƯỜI THEO

Nhìn kẻ bôn ba bắt nực cười
Vội vàng chi lắm bạn mình ơi !
Trăm năm bay bướm còn trăng gió
Một phút sân si hết đạo đời
Ðắng nỗi tâm tình khi thức tỉnh
Cay mùi nhân thế lúc đầy vơi
Vần thơ cười cợt này trao bạn
Chút của phôi pha viết tặng người !
Lá Chờ Rơi

706.4 LẠI CÙNG CƯỜI

Dẫu có ra sao cũng cứ cười
Nam Tào lên tiếng gọi thì ơi
Sống vui nào sá chi nhiều ít
Ở đẹp không lo chán cảnh đời
Ai có quyền to thời té nặng
Ta cùng cốc nhỏ rượu không vơi
Quanh năm ngất ngưởng say rồi tỉnh
Thơ thẩn dăm câu viết cợt người.
Lá Chờ Rơi
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-01 21:12:01lá chờ rơi>
Xướng:
- Trần Mạnh Hùng
Hoạ:
- Vũ Kim Thanh

707. TIẾNG RU

Tiếng võng chiều hôm nhạt nắng hồng.
Tiếng người thiếu phụ dỗ ru con.
Tiếng ru man mác khơi niềm nhớ.
Tiếng hát sót xa dậy cõi lòng.
Tiếng khóc con thơ bao dấu ái.
Tiếng lòng son trẻ mãi chờ mong.
Tiếng ru nức nở hoà trong gió.
Tiếng vọng tình yêu ấm mặn nồng.
Trần Mạnh Hùng


707.1 SẮC LÒNG

Đầu đông buốt giá tím môi hồng
Cặm cụi bên chồng gái một con
Mắt biếc long lanh trời luyến nhớ
Ngàn hương vạn sắc nở trong lòng
Thơ say hứng khởi đêm ân ái
Rượu tỉnh mơ màng sáng đợi trông
Quấn quyện bên nhau đời nắng gió
Thân nghèo vượt khó có tình nồng
Vũ kim Thanh
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-21 14:54:13lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- Trần Mạnh Hùng
HỌA :
- Mai Trắng

708 GIỚI THIỆU LÀM MAI CHO BÁC LÁ

Dáng đi yểu điệu nhẹ như bông
Quê quán ở đâu ? – nơi chốn bồng !
Mặt ngọc, lưng thon, cong đít vịt
Người cao, xinh xắn, tuổi trăng tròn
Vì tôi đã hứa - làm mai mối
Mời bác thăm qua- Có thích không?
Cưới vợ liền tay, xin bác tính.
Phần tôi đã hứa kể như xong.

Phần tôi đã hứa kể như xong.
Chúc bác từ nay duyên ấm nồng
Gái sắc trai tài tình cá nước.
Phỉ nguyền sánh phượng đẹp duyên rồng.(*)
Ngày kia, mốt nọ canh không ngọt.
Kẻ mối, người mai chẳng kể công
Sinh gái đầu năm, trai cuối sổ
Liệu cơm gắp mắm gạo chưa đong

Liệu cơm gắp mắm với đo chuồng
Cờ nắm trong tay cứ việc ngông.
Bệnh quỷ chớ lo còn thuốc thánh.
Người tiên há sợ gặp Diêm vương.
Con đàn, cháu đống về tề tựu.
Bà cả, bà hai muốn rớt tròng.
Tủm tỉm miệng cười râu vểnh ngược.
Một nhà vui vẻ thật là đông.

Một nhà vui vẻ thật là đông.
Bạn hữu chung vui chặt cả phòng.
Rượu kính, rượu mời vui hết kể.
Câu mừng, câu chúc hả hê lòng.
Cháu vừa đầy tháng, con tròn tuổi
Con chập chững đi, cháu bế bồng.
Vợ mới cấn thai , dâu cũng vậy.
Chúc mừng bác lá tuổi dương hồng

Chúc mừng bác Lá tuổi dương hồng
Chung đụng làm sao giường chiếu long.
Hết lọ bổ dương , kia mật gấu.
Tam tinh hải cẩu, với gân rồng
Quanh năm lóng ngóng ăn và ngủ
Suốt tháng chăm hăm chén rượu nồng
Bận rộn quên ngày thơ với thẩn.
Thẩn thơ mắt tít với lưng ong

Thẩn thơ mắt tít với lưng ong.
Qúa độ trời cho gối muốn còng
No bụng nhưng mà con mắt đói
Ngán như cơm nhão nát tơi bông.
Cận kề người ngọc như hoa nở
Bên cạnh người yêu mát cõi lòng.
Chăn ấm gối êm bao thắm thiết.
Cuộc đời thoả chí với duyên nồng
Trần Manh Hùng

(*)
Kiều Nguyễn Du
" Trai anh hùng gái thuyền quyên.
Phỉ nguyền sánh phượng đẹp duyên cưỡi rồng"

708.1 Tự làm mối
(Viết hộ cho 1 người con gái )

Đương thì hoa nụ sắp đơm bông,
Em mới đôi mươi chửa bế bồng .
Dáng nọ thướt tha hình bóng liễu,
Duyên kia chưa vướng sợi tơ hồng .
Vườn dâu bãi mía, tay khoan nhặt,
Chợ búa cửa nhà, mắt giắng trông.
Oanh yến xôn xao chừng mấy bận,
Vẫn còn nấn ná, vẫn chưa xong.

Vẫn còn nấn ná, vẫn chưa xong,
Quân tử này ai mặn với nồng ?
Ngày ước kề vai tình cá nước,
Đêm mơ ấp má cưỡi thuyền rồng .
Tiếng lành có kẻ bền tâm sức,
Danh giá ai người đã gắng công .
Cánh nhạn mai về em nhắn gửi,
Bao giờ cá nước hết long đong ?

Bao giờ cá nước hết long đong ?
Thiên hạ thôi đồn chuyện nói ngông ?
Chứ chốn thuyền quyên vừa ngỏ ý,
Mà cho quân tử đã xiêu lòng ?
Trai tài gái sắc duyên kỳ ngộ,
Gái đảm anh hùng nợ núi sông .
Bốn bể năm châu mừng lễ cưới,
Bạn bầy cung chúc một nhà đông .

Bạn bầy cung chúc một nhà đông,
Khấp khởi chàng ơi lúc động phòng !
Một chén chung đôi cồn tấc dạ,
Đôi môi chập một thoả thuê lòng .
Khai hoa mãn nguyệt chăm gìn giữ,
Hết hạ sang xuân đã bế bồng .
Cháu đống con đàn trông trí bố,
Lại xinh với đẹp giống quần hồng .

Lại xinh với đẹp giống quần hồng,
Giường chiếu chưa nằm đã sợ long .
Cá ngựa , tắc kè, hay mật gấu,
Mãng xà, bò cạp hoặc gân rồng .
Trầu cau quấn quện mù tăng tít,
Mai trúc đan xen rực lửa nồng.
Chàng lại bộn bề thơ với thẩn,
Em thời chăm chỉ cái con ong .

Em thời chăm chỉ cái con ong,
Uớc vẫn là mơ, gối chẳng còng .
Từ đó về đây xa quá đỗi,
Hoa này ai hái , để đâm bông ?
Chàng thì hiển hách nhiều công trạng,
Em chỉ vàng son một tấm lòng !
Quân tử không chê thì nhắn lại,
Lòng em đương đợi cái duyên nồng …
Mai Trắng

Khổ thơ thứ ba ,không theo vần của bác Trần Mạnh Hùng, rất mong bác thông cảm !

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-06 21:41:02lá chờ rơi>
Xướng:
- Kim Giang
Hoạ:
- Luky
- Trần mạnh Hùng

709. ĐÓN NOEL

Người Hà Nội Phố đón Nô en
Cảnh đứng chênh trao nhấp nháy đèn
Mắt Hải đăng chờ dâng sóng biển
Tim cô gái ngóng nén tình nhen.
Ông già, chị Tuyết từ đâu đến
Phố xá, đèn trăng hẹn có nên!?
Chỉ thế vài hôm thuyền cập bến
Mà như thế kỷ đợi Nô en !
Kim Giang


709.1 BÀY ÐẶT ÐÓN NÔ-EN

Một mình xứ lạnh đón Nô-en
Cũng có cây thông nhấp nháy đèn
Lạnh lẽo tuyết rơi đang trắng xóa
Ấm nồng lò sưởi đã bừng nhen
Bầy hoa bầy quả ăn thì được
Mở rượu mở bia uống có nên?
Nghĩ cảnh xa nhà buồn vắng bạn
Tìm vui bày đặt đón Nô-en
luky

709.2 MỪNG NOEL

Chúc mừng sinh nhật đón noel.
Ngày chúa sinh ra ngập ánh đèn
Nhân loại khổ đau trong đói lạnh
Muôn loài hạnh phúc được khơi nhen.
Hồi chuông khai báo ngày thiên thể
Ánh sáng huy hoàng đã dựng nên.
Tháng chạp mùa đông mừng giáng thế.
Lòng vui háo hức đón Noel.
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-11 21:16:59tulipdenus>
XƯỚNG :
- Tulipdenus
HỌA :
- Vũ Kim Thanh
- Lá Chờ Rơi
- Luky
- BHD2
- Vivi02
- Trần Mạnh Hùng

710. TÌNH GIÀ

Lúc gặp nhau, tim ngời nắng hoa
Khổ đau xưa dĩ vãng phai nhòa
Em ôn chuyện cũ anh xao xuyến
Anh nhắc tình xưa em lệ hòa
Mắt đổi màu tim còn rạo rực
Tóc pha sương vẫn tình ngân nga
Hai ta luống tuổi, duyên tròn tuổi
Hạnh phúc bay cao ấm buổi già
tulipdenus


710.1 NGÀY XANH HƯƠNG SẮC

Thủa trước yêu nhau mộng gấm hoa
Ngày vui ,lễ cưới chẳng trao quà
Nghèo nàn ,mộc mạc không vàng xuyến
Khắc nguyện thương nhau chẳng nhạt nhòa
Phượng cháy như tim ta đỏ rực
Ngày xanh tỏa sắc bóng tiên nga
Người hiền chúc phúc tình trăm tuổi
Luyến nhớ khôn nguôi buổi quyện hòa
Vũ kim Thanh

710.2 MƠ MUỘN

Khi yêu đất nẻ nức thành hoa
Bỏ lúc cô đơn bóng nhập nhòa
Ai lạ chưa quen sao ý hợp
Người đâu mới gặp đã tâm hòa
Một mai vẹn ước vin cành liễu
Thỏa nguyện kề vai dưới bóng nga
Rộn rả đôi tim chung một nhịp
Tình ta muôn thuở mãi không già.
Lá Chờ Rơi

710.3 KỶ NIỆM

Kỷ niệm một thời tuổi bướm hoa
Hằn in ký ức chẳng phai nhòa
Đường xưa hò hẹn bao thương nhớ
Lối cũ hờn ghen những lệ hòa
Nhớ cánh phượng hồng hồng đỏ thắm
Thương tà áo trắng trắng thiên nga
Người xưa trường cũ giờ xa quá
Kỷ niệm theo ta mãi đến già.
luky

710.4 TÌNH TRẺ

Tình trẻ ngây ngô động lá hoa
Đùa vui sớm tối chẳng phai nhòa
Đôi môi em đỏ cười hàm tiếu
Nhân cách anh cao tính thuận hòa
Những lúc xa nhau lòng thổn thức
Mỗi khi gần gũi dạ ngân nga
Hai ta tuổi trẻ hay tình trẻ
Mãi mãi bên nhau sống đến già

BHD2


710.5 TIẾU NGẠO GIANG HỒ* CẢM

Phù du ảo ảnh chốn phồn hoa
Phút chốc như sương khói nhạt nhòa
Quẳng gánh đời quên câu ái ố
Vui cầm thi thỏa chí an hòa
Ngân tơ đàn vút thanh mây gió
Cất tiếng thơ mơ ánh Nguyệt nga
Tri kỷ đồng thanh khúc tiếu ngạo
Tiêu diêu ngoạn cảnh non, rừng già.
Vivi02
(*)tên1 truyện kiếm hiệp của Kim dung

710.6 GIẤC MỘNG HOA

Ta ngỡ quên đi giấc mộng hoa.
Thời gian quá đủ để phai nhòa.
Nhắc chi kỷ niệm nhiều cay đắng.
Mặc kệ chuyện xưa nỗi bất hòa.
Ta xót xa thương đời kỵ nữ
Em bùi ngùi khóc kiếp cung nga.
Bao nhiêu nước mắt trong ray rức.
Trì kéo TA EM đến tuổi gìa.
Trần mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-07 20:46:42lá chờ rơi>
Xướng:
- Lá chờ rơi
Hoạ:
- Trần mạnh Hùng
- Diệp Khai
- Vũ Kim Thanh
- Vivi02
- Tulipdenus

711. XIN MỜI VÀO

Mời bạn vào chơi góp một tay
Gieo vần thơ đẹp ý lời hay
Cùng nhau xướng họa vui cười cợt
Họp bạn già non đủ mặt mày
Thơ ấm gây vui vùng tuyết giá
Trâu già há sợ bóng dao phay
Vườn thơ chờ bạn tung hương sắc
Chia sẻ nhau từng bữa mặn chay.
Lá Chờ Rơi


711.1 TAY NẮM TAY

Đáp lễ bạn mời tay nắm tay.
Tình thơ, tình bạn triệu lời hay.
Khi vui ngẫu hứng bài thơ hoạ.
Giải muộn men cay nở mặt mày.
Thơ bén tất nhiên cần bút thép.
Giết ruồi chẳng lẽ chọn dao phay.
Đường Thi đối đáp trong niêm luật.
Đúng điệu thơ hay khó tảy chay.
Trần Mạnh Hùng

711.2 TRẢ LỜI Vivi Nr.2

Mới tán xí mà đã hất tay
Hỏng chừng lời lẽ quả chưa hay ?
"Bồ tui" mà biết thì de gấp
Đâu nỡ nhìn ai đỏ mặt mày
Có thấy tính tình sao dễ mến ?
Nếu mà đáng ghét ... phóng dao phay
Trúng ngay tim hắn cho chừa thói ...
Năm tới đúng ngày chỉ giỗ chay!
Diệp Khai

711.3 VẬN ĐỜI

Bôn ba sóng gió cóng đôi tay
Chịu khó kiên trì hậu vận hay
Đậm nét dăm câu thơ phú cợt
Nghiền tranh sởn bút bạc chân mày
Nhân gian thấu hiểu tình sương giá
Mộng thắm lòng nào nỡ thái phay
Phất phới chùa thiêng cờ ngũ sắc
Ai người đạo đắc chẳng ăn chay
Vũ kim Thanh

711.4 LẠI TRẢ LỜI

Bực tức chi mà bút phóng tay
“Bồ tui” như thế nào-ai hay?
Thương đâu mà thích lời và lẽ
Cáu lắm muốn xưng “tao” với “mày”
Vì “vận” nên đành theo phải họa
Mong ai đừng nỡ chém hay phay
Đường thi ngọt lắm đừng dao búa
Bình tĩnh vô chùa sống tịnh chay.
VIVI02

711.5 họa XIN MỜI VÀO

Rót rượu rót hoài không kịp tay
Bình dần vơi cạn ta nào hay
Gặp nhau chẳng quản chi chiều tối
Sáp đến không lo chuyện tháng ngày
Nhẵn túi tạm xơi gói đậu phộng
Xông xênh thì chén dĩa gà phay
Cuộc đời vô tửu buồn vô vị
Thà hết sạch mồi nốc rượu chay!
Tulipdenus
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-01 21:19:35lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- Lá Chờ Rơi
HỌA :
- Trần Mạnh Hùng
- Nguyens

712 NÉT VẼ TRUYỀN THẦN
(thân tặng tên thợ vẽ Thấy Mà Ham)

Khen ai khéo vẽ bánh mời ăn
Vẽ lá bùa to ếm vợ chằn
Vẽ quỉ dạ xoa thành Tố Nữ
Vẽ thằng mặt rỗ giống Phan An
Vẽ ông tám chục ra chàng Cuội
Vẽ gái mười con tựa chị Hằng
Vẽ cả cuộc đời đen hóa trắng
Vẽ điều "lộng giả" khiến "thành chân" !
Lá Chờ Rơi


712.1 VÌ AI
Ví ai tha thiết muốn "làm ăn'.
Vì nợ trăng hoa quá dữ chằn.
Vì bạn- Đã mong chờ cuống quýt.
Vì người - Nên hiến kế chiêu an.
Vì ta thương cảm đời cô lẻ.
Vì bạn thành tâm vọng cõi Hằng.
Vì thề tâm ta luôn giúp bạn.
Vì lời ta hứa tấm lòng chân.
Trần Mạnh Hùng


712.2 OAN NGHIỆP

Cậy nhờ nên mới phải cho ăn
Nào có sợ đâu cái giống chằn
Đó mãi chạy theo đời bão táp
Đây xin dừng cuộc sống bình an
Giàu sang há đến nơi tiên cảnh
Nghèo mạt về theo cõi vĩnh hằng
Oan nghiệt nghiệt oan ai có biết
Không không sắc sắc giả thành chân
nguyens
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-07 20:49:48lá chờ rơi>
Xướng:
- Lá chờ rơi
Hoạ:
- Lá chờ rơi
- Diệp Khai
- Vivi02
- Nguyens
- Tulipdenus
- Luky
- Trần Mạnh Hùng

713. LẨN THẨN

Tuổi trời quên lửng vậy mà hay
Hưu trí cần chi đếm tháng ngày
Ðói bụng nhớ ra cơm chửa nấu
Oải người biết quả rượu đà say
Xuân đưa duyên yến oanh reo hót
Hạ đón tình sen súng nở đầy
Lẩn thẩn tin thơ tìm đến bạn
Nơi nào cũng nhớ há riêng đây !
Lá Chờ Rơi


713.1 HÃY CÒN ÐÂY

Qua bao cơn lốc hãy còn đây
Chung với non sông những cạn đầy
Chiếu lệ hết khi thua lại được
Quen mùi đang lúc tỉnh mà say
Thu tìm thi hứng đông gieo vận
Xuân tắm sao đêm hạ ngủ ngày
Ẩm thực nửa kho trời phúc lộc
Chẳng mong mà có lại càng hay !
Lá Chờ Rơi

713.2 TƠ VƯƠNG
(Hí họa LẨN THẨN)

Lẩn thẩn thế mà cũng đủ hay
Tiền hưu dư dã sống qua ngày
Đói phone một phát hàng mang đến
Quốc lủi dăm vò khách viếng say
Xuân hạ tâm tình trao Oanh Yến
Thu đông ẩm vịnh dõi trăng đầy
Mới hay số kiếp yêu thơ ... thẩn
Giăng mắc tơ lòng vương đó đây
Diệp Khai

713.3 LẨN THẨN NHƯ BÁC

Lẩn thẩn như già Lá lại hay
Đường thi xướng họa mặc đêm ngày
Văn chương thơ phú xanh màu lá
Thi tứ tâm tình thắm chất say
Tuổi hạc thân cò gân vẫn chắc*
Ý dài lời ngắn thơ còn đầy
Cầm bằng đến tuổi được như bác
Kinh nghiệm xin truyền bá ở đây.
VIVI02
(*)Cái này là cháu nghe lỏm!

713.4 MÊ ÐƯỜNG (thi)

Vườn thơ đường luật là nơi đây
Xướng họa ngược xuôi có đủ đầy
Cao hứng anh đề câu phóng khoáng
Ngâm nga tôi hạ bút mê say
Nghiện thơ ăn ngủ quên giờ giấc
Trau ý suy tư nghĩ tối ngày
Bảy chữ tám câu mà súc tích
Đối từ, niêm luật thật là hay!
VIVI02

713.5 NGÓNG XUÂN

Đã cuối đông rồi em có hay
Nàng xuân nghấp nghé đếm từng ngày
Hiu hiu gió bấc trời thêm lạnh
Ngây ngất mưa phùn dạ thấy say
Đâu bóng cố nhân tình há phỉ
Nọ người tri kỉ nhớ đong đầy
Thẫn thờ gối chiếc đêm trăng khuyết
Se sắt tình trường đó với đây
nguyens

713. 6 LẠC BƯỚC

Cuộc đời dao động chẳng ai hay
Tuổi trẻ dần qua theo tháng ngày
Cứ ngỡ phong ba càng tỉnh ngộ
Nào ngờ mưa gió lại càng say
Sông sâu có thể vơi cùng cạn
Tim bé chẳng sao lấp được đầy!
Lạc bước nhân gian lòng đuối mệt
Hỏi người ta biết phải sao đây?
Tulipdenus

713.7 XUÂN ĐẾN

Mùa xuân cũng đã đến rồi đây
Cây lá xanh tươi hoa thắm đầy
Lũ bướm vờn hoa đang mải miết
Đàn ong hút nhụy rất mê say
Bao la biển rộng trời trong trẻo
Bát ngát non cao nắng ngập ngày
Cánh én mang Xuân về đất Mẹ
Thế mà xứ lạnh ta đâu hay.
luky


713.8 VẬY SAO
Nghe tới nghe lui thấy cũng hay.
Ông kia bà nọ chuyện hàng ngày.
Ông đâm bị thóc - Vui mừng hót.
Bà thọc bánh xe - chiến thắng say
Cái lưỡi không xương lời chẳng cạn.
Quít làm cam chịu vẫn còn đầy.
Vậy sao, sao vậy thôi đành chịu.
Sanh sự, sự sanh trói buộc đây.
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-07 21:31:00lá chờ rơi>
Xướng:
- Diệp Khai
Hoạ:
- Vũ Kim Thanh
- Trần mạnh Hùng
- Vivi02

714. PHẬN HÈN

Khiểng cẳng nhón người thiếu mấy phân
Chơi sang mặc kẻng vẫn trông bần
Tiếng Anh trọ trẹ dân miền Nghệ
Bằng cấp xập xình vác cực thân
Mở miệng gầm gừ nghe bốp chát
Há mồm láu táu thiếu đong cân
Trời sinh lá số sao mà chán
Con gái vừa nghe chả muốn gần
Diệp Khai


714.1 DUYÊN NỢ ĐƯỜNG THI
Bất biết xưa nay thắng bại phân
Yêu thơ cũ mới dẫu sang bần
Người tung Bát cú ôi tài nghệ
Kẻ thất ngôn bằng trắc vẹn thân
Sóng cả bờ đau quen đắng chát
Tay chèo lái vững ắt thuyền cân
Đam mê thế sự sao không chán
Thấy xướng Đường thi đã sán gần
Vũ kim Thanh

714.2 CẦM ÁO

Túng cầm cái áo lãi mười phân.
Bộ vó gầy trơ ngó chẳng bần.
Bạn quý rủ rê lời mật ngọt.
Thần men quyến rũ đậm lời thân.
Thôi thì cần đại vui tình bạn.
Mặc kệ ra sao cũng chẳng cân.
Áo mới vợ mua cho dịp tết.
Buồn dài chẳng bõ lúc vui gần.
Trần Mạnh Hùng


714.3 CỨ VUI

Lo chi chân cẳng hụt vài phân
Hà tất chia ly phú với bần
Cảnh khó tâm vui cùng có bạn
Người sang dạ xấu cũng không thân
Miệng mồm đâu nói lên chân giả
Bằng cấp đâu so đọ xứng cân
Lá số trời sinh an phận cả
Cứ vui rồi cũng có cô gần.
vivi02
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-09 15:01:57tulipdenus>
XƯỚNG :
- Tri Kỷ
HỌA :
- Vũ Kim Thanh
- Trần Mạnh Hùng
- BHD2
- Kim Giang

715.THỬ MÌNH

Tò mò thử ghé quán Đường thơ
Đắm đuối say xưa những bất ngờ
Kẻ truốt chau tung từ đắt gía
Người mài sắc ném tứ khôn sờ.
Dâng tràn sóng nhạc thơ xao xuyến
Lắng đọng cung trầm ý mộng mơ!
Chẳng thể rời chân lòng luyến nhớ
Thương thầm nguyện ước bén đường tơ.
Tri kỷ


715.1 HÔN VẦNG TRĂNG LẠNH

Sao Trăng vẫn thức đợi người Thơ?
Nghĩa cũ tình xưa sáng chẳng ngờ
Lẻ bước bên đời trời lạnh gía
Co ro núi ngủ lá sững sờ
Hồ xanh lấp loáng nguồn xao xuyến
Vuốt tóc hôn Trăng đượm ước mơ
Thắm thiết hồn nhau muôn luyến nhớ
Mênh mang cảm xúc chợt buông tơ
Vũ kim Thanh

715.2 EM VẪN THẾ

Em vẫn vui tươi trong tuổi thơ.
Mặc dù nạn kiếp đến không ngờ
Mặc dù khổ nạn đầy kinh hãi.
Mà vẫn thản nhiên đến sững sờ
Ta hiểu lòng em, ta muốn khóc
Ta mong tuổi ngọc, tuổi ươm mơ
Nhìn em cười nói che đau khổ.
Em vẫn nổi sôi mắt ánh tơ
Trần Mạnh Hùng

715.3 ĐỨT ĐOẠN

Dòng sông hiền dịu chảy lơ thơ
Bỗng gió năm nao đến bất ngờ
Bờ sậu thân thương nhìn lớ ngớ
Con đò tình nghĩa thấy sờ sờ
Em vui duyên mới tương lai sáng
Anh tiếc tình xưa đắm mộng mơ
Đò vắng vắt ngang bờ sậu héo
Vô tình em bước ... đứt đường tơ

BHD2


715.4 LÀNG THƠ

Lòng xao quyến luyến với Làng Thơ
Như gặp Tiên Từ Thức chẳng ngờ
Cảnh vẽ bồng lai nào sánh giá
Trần ai sống động tưởng như sờ.
Duyên trao chữ nghĩa thêu vàng xuyến
Mộng gửi văn chương dệt ước mơ.
Vạn dặm xa xôi xây mến nhớ
Một lòng tri kỷ kết tình tơ.
Kim Giang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-12-30 01:21:06lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- BHD2
HỌA :
- Vũ Kim Thanh
- Luky
- Tulipdenus
- Nguyens

801 ĐỢI

Lang thang bước mỏi cuối con đường
Lanh lảnh chuông ngân nhớ cố hương
Chiếc lá tàn buồn đưa trước gió
Khóm rêu úa khóc đứng trong sương
Mỗi người mỗi nẻo nghìn phương hướng
Đôi lứa đôi nơi cách dặm trường
Chờ mãi mà sao em chẳng đến
Mình anh đờ đẫn dáng đau thương ...
BHD2


801.1 TÌNH CHẾT

Đâu còn sự sống cảnh thiên đường
Bể ái hôm nào thắm đượm hương
Mộng ước oằn òai trong bão gió
Hồn đau ão não vụn như sương
Tình em tứ tán bay trăm hướng
Chỉ khổ tim tôi khóc đoạn trường
Nước mắt chưa khô mưa vội đến
Trời buông nhạc sến bện tang thương
Vũ kim Thanh

801.2 CÁCH BIỆT (họa ngược)

Đành lòng cách biệt cả người thương
Khăn gói ra đi chốn dặm trường
Nức nở cô đơn trong ngấn lệ
Bùi ngùi hờn tủi giữa đêm sương
Em ươm mong nhớ không tàn sắc
Anh ủ đợi chờ chẳng nhạt hương
Mong ước ngày về vui nắng đẹp
Cùng em trọn kiếp bước chung đường
Luky

801.3 NGÀY VỀ

Thân ngựa chồn chân mỏi dặm đường
Mơ màng ánh Nguyệt chốn quê hương
Câu ca lạc gió miền mưa trắng
Giọt lệ vô tình chốn bụi sương
Mỏi mắt trông xa băng bão tố
Lạnh chân bước vội vượt đêm trường
Ngày về đau đáu trong vòm mắt
Thôi thúc buồng tim dẫu lụy thương.
Tulipdenus

801.4 BỤI ĐỜI

Côi cút lang thang khắp nẻo đường
Không cha không mẹ chẳng quê hương
Áo manh làm bạn cùng mưa nắng
Chân đất kết tình nghĩa gió sương
Nhân ái vị tha tìm đâu thấy
Tình yêu đồng loại chuyện thương trường
Đớn đau bao cảnh đời cơ nhỡ
Ai có bao giờ thấy xót thương
nguyens
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-09 14:53:13tulipdenus>
XƯỚNG :
- Nguyens
HỌA :
- BHD2

802 CÁNH CỬA

Cánh cửa trần gian đã khép rồi
Về đâu thân phận lá xanh rơi
Thiên đàng rộng mở - nào đâu thấy?
Địa ngục đưa đường- chẳng có nơi !
Se sắt người đi đông giá lạnh
Ngậm ngùi kẻ ở tiết xuân vơi
Hoang vu một cảnh đời cô quạnh
Ngây ngất bên rèm bóng lẻ loi
nguyens


802.1 Tiếc nuối

Tiếc nuối làm chi sự đã rồi
Ngậm ngùi đau xót lệ rơi rơi
Bỏ quên dáng cũ tìm đâu thấy
Chợt nhớ bóng xưa kiếm khắp nơi
Đông tới hững hờ lòng chới với
Xuân sang bỏ mặc dạ chơi vơi
Đời buồn cô quạnh trong quay quắt
Lặng lẽ mình ta bước lẻ loi
BHD2
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-09 14:54:25tulipdenus>
XƯỚNG :
- BHD2
HỌA :

803
Nhớ

Nằng nặng sương mai đọng lá non
Nắng mơn khắp chốn tiếng cười ròn
Bay bay trong gió đàn chim nhỏ
Nhảy nhót trên nương lũ trẻ con
Tháng tháng thoi đưa đời ngoắt ngoé
Ngày ngày trôi dạt kiếp vuông tròn
Sầu giăng đỉnh núi mây lơ đãng
Gió thốc từng cơn... nhớ mỏi mòn
BHD2
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-09 14:55:43tulipdenus>
XƯỚNG :
- tulipdenus
HỌA :
- Lá chờ rơi
- Nguyens
- Luky
- Vũ Kim Thanh
- BHD2
- Diệp Khai
- Vivi02

804. HOA NỞ TRỜI ĐÔNG

Một nhành hoa nở giữa trời đông
Lỡ bước bâng khuâng khách chạnh lòng
Cánh mỏng đong đưa kệ gió rét
Thân mềm ngoe nguẩy mặc cuồng phong
Mộ loài hoa vẫy trong trời đất
Thẹn kiếp người vùi giữa núi sông
Gặp gỡ hôm nay nguyền sống dậy
Chí trai sừng sững sánh ngàn Thông!
Tulipdenus


804.1 VÔ ÐỊNH

Ngập ngừng chân bước giữa chiều đông
Lui tới phân vân tự hỏi lòng
Ðã trót náo nương nơi đất tuyết
Sao còn ngao ngán ngọn đông phong
Dấu xưa tình lỡ chia đôi ngã
Hội mới duyên hờ ngược mấy sông
May lạc giữa trời thơ xướng họa
Sự đời mặc kệ vận cùng thông.
Lá Chờ Rơi

804.2 VỀ ĐÂU

Về đâu nghiệt ngã một chiều đông
Lữ khách cô liêu chạnh cõi lòng
Nón rách làm sao ngăn bụi tuyết
Áo tơi chẳng giữ ngọn đông phong
Bóng ai lặng lẽ bên đường vắng
Thuyền mộc lững lờ giữa khúc sông
Héo hắt cảnh đời nghe quạnh quẽ
Vi vu sáo gọi giữa rừng thông
nguyens

804.3 LANG THANG

Lang thang lẻ bước buổi chiều đông
Nhớ quá người yêu tủi cả lòng
Tê tái hồn đau vì một bóng
Lạnh lùng dạ buốt bởi đông phong
Vô tình em đến mang thương nhớ
Bỡ ngỡ em đi trở cách sông
Lặng lẽ vương buồn trong tuyết lạnh
Sầu tư giăng kín cả rừng thông.
luky

804.4 ĐỒNG TÂM

Trời gieo nghiệt ngã sắc Thu Đông
Héo hắt chim muông cũng mủi lòng
Nghiệp lớn xa nhau thêm buốt rét
Thương tình lệ đẫm cánh thư phong
Vì đâu bão nổi khi bằng đất
Cạn kiệt hồn nhân ,nước ngập sông
Dạ sắt lòng gang vùng đứng dậy
Trăm ngàn khốn khó cũng hanh thông.
Vũ kim Thanh

804.5 LÒNG TIN

Lặng lẽ bước đi giữa đám đông
Giận hờn trách móc kẻ hai lòng
Rời xa nhân thế ham tiền bạc
Mặc kệ sự đời bán tước phong
Vui dạo thảnh thơi quanh đất nước
Rong chơi thoải mái giữa non sông
Lòng tin sứt mẻ buồn day dứt
Ai hiểu được đây ... nỗi cảm thông !

BHD2

804.6 GHẸO BÁC LÁ

Có kẻ trông chờ sớm hết đông
Sang xuân pháo nổ nở hoa lòng
Đàng trai sáu bảnh lên đồ lớn
Đàng gái chay trần thách "đại phong" (*)
Chàng rể nói cười trông hí hửng
Nàng dâu e lệ dáng sang sông
Thân bằng quyến thuộc hân hoan chúc
Ý hợp tâm đầu vạn sự thông.
Diệp Khai
(*) theo cụ Trạng đại phong: Gió lớn -&gt; Đổ chùa -&gt; Tượng lo = lọ tương !


804.7 SẮC MÀU ĐÔNG

Thông xanh duy nhất lá mùa đông
Tuyết trắng-tên “hoa” đẹp tựa lòng
Bảng lảng tuyết giăng ngàn cánh bướm
Vi vu thông réo khúc đàn phong
Thông tô sắc lá xanh triền núi
Tuyết nhuộm hơi băng trắng mặt sông
Giữa đất trời đông không cỏ lá
Chỉ hai màu trắng tuyết ,xanh thông.
ViVi02
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-12-30 01:30:41lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- BHD2
HỌA :
- Luky
- Nguyens
- Tulipdenus

805. KIẾP MÁ HỒNG

Lấp lánh sương mai nắng cuối sông
Muôn hoa tươi thắm ngát hương nồng
Dáng thon lả lướt nghiêng nghiêng đợi
Mắt biếc ngây ngô ngước ngước trông
Lữ khách ngang qua sao chẳng thấu
Người tình gẫn gũi có tương thông
Hoa trôi nước chảy ai ngăn được
Đành chịu vậy thôi ... kiếp má hồng.
BHD2


805.1 LỖI HẸN

Thuyền tình bến cũ đã sang sông
Nước chảy hoa trôi nhạt sắc nồng
Tủi phận buồn duyên đời cứ ngóng
Than thân trách số kiếp hoài trông
Má hồng duyên bạc người đâu biết
Lữ khách tình xanh ai thấu thông
Lỗi hẹn đành thôi trời chịu đất
Cam lòng một kiếp má môi hồng.
Luky

805.2 NGĂN CÁCH

Chàng ở đầu dòng thiếp cuối sông
Chung nhau nguồn nước đượm men nồng
Tình sâu chưa khởi câu mong ước
Duyên nặng vẹn thề chữ nhớ trông
Một thuở ban đầu lưu luyến ấy
Trọn đơì mai hậu mãi hanh thông
Cố nhân ơi hỡi chàng có biết
Trước gió đong đưa -phận má hồng
nguyens


805.3 CHỚ VỘI

Thôi vội buộc chi sợi chỉ hồng
Nợ duyên còn mới hãy chưa thông
Tin yêu nào ngại chi chờ đợi
Thương mến lo gì chuyện ngóng trông
Thử thách tim yêu càng rực cháy
Gian nan gắn bó lại thêm nồng
Lòng ta chấp cánh say trời đất
Hạnh phúc như là cá gặp sông
Tulipdenus
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-12-30 01:32:04lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- nguyens
HỌA :
- Triều Sương
- Tulipdenus

806. CUÔÍ NĂM

Cuôí năm ngồi ngẫm lại trò đời
Tròn một năm qua giống chuyện chơi
Xuân đến biết bao là thiếu thốn
Tết về đem lại cảnh đầy vơi
Tung tăng bọn trẻ vô tư lạ
Thấp thỏm lũ già đến tả tơi
Trước cửa chị mèo khoe dáng ngọc
Ngoài sân anh cún nhếch răng cười.
nguyens


806.1 TÍNH CHI XA (họa ngược)

Dẫu biết khổ vương ta cứ cười
Mặc đời gia cảnh rách mồng tơi
Tay làm hàm sái, thân dày nặng
Mặt nở môi cười, lòng nhẹ vơi
Vẫn biết thời gian qua rất vội
Lại thêm tết nhất chuyện ăn, chơi
Nhưng mà cái sự là như thế
Thì nghĩ sao can để khổ đời ?
Triều Sương

806.2 CHỚ BUỒN

Chớ gợi chi ngang trái ở đời
Chuyện gì rồi cũng qua như chơi!
Đàn lên ca hát - vui tìm đến
Nâng chén nới lòng - sầu lại vơi
Bao kẻ lang thang đời đói rách
Khối người rong ruổi kiếp mồng tơi
Vẫn ung dung dẫu nhiều gian khó
Nào tắt trên môi những nụ cười
Tulipdenus
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-09 14:57:11tulipdenus>
XƯỚNG :
- BHD2
HỌA :
- Vũ Kim Thanh
- Mai Trắng

807. HOA ĐÀO

Xuân sang gợi nhớ những thương yêu
Một nhánh đào non hé mở liều
Buổi sớm sương rơi hoa vẫn ít
Tà dương nắng khuất nụ chưa nhiều
Gió mơn cành mốc khơi hương nhạt
Nước thấm nhụy khô thắm sắc kiêu
Ấm ủ tràn trề bao nhựa sống
Hoa đào nở rộ tết nguyên tiêu ...

BHD2

807.1 CON TIM NGẠO NGHỄ

Con tim ngạo nghễ lặng thầm yêu
Ấp bóng trời xanh đến cực liều
Gối aí chăn ân dù quá ít
Ðam mê quấn quýt mộng thêm nhiều
Thâu gom tuyết trắng xây nhung nhớ
Thổn thức đêm đen nước mắt kiêu
Khát vọng yêu thương tròn kiếp sống
Tình hơn cả triệu đống tiền tiêu
Vũ kim Thanh

807.2 Thân hoạ HOA ÐÀO

Động lòng thấy bóng đoá đào yêu
Quân tử dừng chân đánh tiếng liều
Chứ bớ đào kia mà nụ ít
Chẳng hay nhành ấy có hoa nhiều
Phôi pha chi lắm mà hương nhạt
Đằm thắm nên càng lộ sắc kiêu
ý hẳn nặng tình non nghĩa nước
Một mình nở rộ giữa nguyên tiêu
Mai trắng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-07 21:35:44lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- Triều Sương
HỌA :
- Nguyens
- Vivi02

808. CHÚC XUÂN

Năm mới nâng ly chúc mọi người
Dồi dào sức khỏe đầy niềm vui
Mai vàng khoe sắc tươi trong nắng
Đào thắm duyên mơ rực đỏ trời
Phúc lộc đầy nhà tràn khắp xóm
Cát tường như ý lấn muôn nơi
Gia đình lớn bé vui sum họp
Phong đỏ trao tay rộn tiếng cười.
Triều Sương


808.1 TIN VUI

Vài chữ hỏi thăm đến một người
Vừa rồi mới nhận được tin vui
Thiệp hồng se chỉ đôi duyên mới
Phaó cưới tung bay rợp cả trơì
Song hỷ đoàn viên ngày hạnh phúc
Phượng loan hôị ngộ cảnh muôn nơi
Sui gia hai họ câu hôn ước
Trai gái đôi bên vọng tiếng cươì
Nguyens

808.2 CẢM XÚC...

Năm cũ sắp qua trong mỗi người
Thêm nhiều bươn trải với buồn vui
Mơ xuân đó pháo, hoa nồng đất
Ngắm Tết đây sương,tuyết trắng trời
Nâng chén ru nguôi sầu viễn xứ
Mượn thơ tỏa ngớt lòng đôi nơi
Ngồi đây nghe Tết sao hờ hững
Được chúc lại vui bỗng mỉm cười
vivi02
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-09 14:58:04tulipdenus>
XƯỚNG :
- nguyens
HỌA :
- BHD2
- Vivi02
- Mai Trắng

809. NGÀY ĐÓ

Ngày đó thương ai đợi nắng mơ
Hoàng hôn hiu hắt bóng ơ hờ
Liu riu con nước ròng hờ hững
Líu ríu lục bình tím ngẫn ngơ
Ngây ngất mây chiều dâng nỗi nhớ
Tái tê sợi gió gợi bơ vơ
Lang thang đếm bước trên hè phố
Vạn nẻo đường tình một giấc mơ.
nguyens

809.1 NGÀY MỚI

Giật mình ai gọi tỉnh cơn mơ
Hai mắt lim dim óc hững hờ
Thân quắp trong chăn còn lớ ngớ
Đầu kê ngang gối thấy lơ ngơ
Nắng mai vương nhẹ hương thoang thoảng
Sương sớm tan dần gió vất vơ
Đêm cũ qua đi ngày mới đến
Bình minh đẹp quá ngỡ trong mơ...
BHD2

809.2 VƯỜN MƠ

Khu vườn vàng rộm một màu mơ
Và cánh cửa như đang khép hờ
Cô bướm nhởn nhơ bay lắt léo
Bé con hờn dỗi đứng làm ngơ
Ngàn mây xanh thẳm trôi lờ lững
Đôi mắt trong ngần thoáng vẩn vơ
Muốn vẽ nên tranh vườn cổ tích
Ươm vàng trong nắng một trời mơ.
vivi02

809.3 BÂY GIỜ

Bây giờ ai uớc nữa mà mơ
Lầm lụi hoàng hôn xuống hững hờ
Bến vắng đò ngang nằm đợi khách
Giữa dòng nước cuốn lá lơ ngơ
Bâng khuâng lạc lối chiều ngơ ngẩn
Bấn bíu quên đường tối vất vơ
Góc bể chân trời chưa mỏi gối
Thì còn tơ tưởng tới người mơ
Mai Trắng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-12-30 01:38:10lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- Mai Trắng
HỌA :
- Nguyens
- Vivi02
810. MAI TỨ QUÝ

Mải mê đây đó suốt đêm ngày,
Mai nở vườn xuân chẳng có hay.
Chúm chím một chùm bông đỏ sậm,
Xoẹt xoè năm ngón cánh vàng hây.
Mùi không ngan ngát mà mê mẩn,
Vị chẳng ngọt ngào vẫn ngất ngây.
Nửa muốn khoe ra cùng nhật nguyệt,
Nửa còn phong kín nỗi riêng tây.
Mai Trắng

810.1 THƠ & NGUYỆT

Thế nhân ba vạn saú ngàn ngày
Sinh kí tử quy nào có hay
Vài chén rượu cay đôi mắt dại
Đôi chung tửu đắng má hây hây
Một vần thi phú ai ngây ngất
Dăm chữ thơ đường lọ ngất ngây
Trăng sáng chung cho muôn vạn neỏ
Nguyệt đâu chia rẽ hướng đông tây
Nguyens

810.2 HOA DẠI

Gạo áo tiền cơm hết tháng ngày
Xuân sang hoa nở cũng không hay
Đầu cành trổ lá non xanh biếc
Cuối nhánh đơm hoa nụ đỏ hây
Chẳng đẹp tựa hồng,lan tuyệt sắc
Cũng duyên dường cúc,trúc thơ ngây
Mừng xuân theo Én hoa đua nở
Rực cả từ đông sang đến tây
vivi02
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-12-30 01:39:39lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- Tri Kỷ
HỌA :
- Nguyễn Khánh Chân
- Kim Giang
811. GIẬN THƠ

Trời xanh thẳm thắm tuốt màu lơ
Trách phận duyên mình chút hận thơ
Quá nặng tình trăng dâng nỗi nhớ
Đằm sâu nghĩa biển lặng niềm mơ.
Đời này xé dở Mai không nối
Kiếp tới tương phùng Mối dám ngơ?
Biết đó cầm lòng thôi quyến luyến
Mà đò mộng ảo vướng vào tơ.
Tri Kỷ

811.1 YÊU THƠ

Đường thi sao nỡ laị làm lơ
Tình tội ở đâu cớ giận thơ
Vung bút dăm câu cho đỡ nhớ
Buông tay vài chữ gơị lòng mơ
Khen ai sáng tạo thơ ngây ngất
Kheó vẽ niêm vần phú ngẩn ngơ
Vì lỡ yêu thơ nên mới chiụ
Ôm trăng mà nhớ nhả mây tơ
Nguyễn Khánh Chân

811.2 NHỚ CHA

Cao xanh thảm khốc nhuốm thành lơ
Bát nhã Cha đi để sững sờ
Đứt ruột nhừ gan đầm lệ nhớ
Tan hình vỡ bóng cả trong mơ!
Sinh ly Mẹ vọng dần đuôi đuối
Tử biệt con mòng dạ ngớ ngơ...
Dã khúc con tim quyền quyện luyến
Thương hoài Mẹ héo bứt dần tơ!
Kim Giang
Đăng nhập để trả lời
0
XƯỚNG :
- Lá Chờ Rơi
HỌA :
- Vũ Kim Thanh
812. QUYẾT CHẲNG BUỒN

Dẫu có ra sao quyết chẳng buồn
Trời cho nhường ấy muốn chi hơn ?
Nhục thân toàn vẹn không dư thiếu
Thần trí tinh minh rõ mất còn
Hưng vận lắm khi vô đỏ bạc
Xấu trời đôi lúc mệt vài cơn
Càng già càng nghịch càng ngông nết
Dẫu có ra sao quyết chẳng buồn !
Lá chờ rơi

812.1 VÌ SAO HẠ BUỒN

Hỏi cớ vì sao nắng hạ buồn
Mây vờn ,suối hát, mộng nào hơn
Trời xanh ,gió lộng không lo thiếu
Cháy đỏ đường yêu phượng vĩ còn
Bát ngát triền sông con nước bạc
Ve trình tấu nhạc tỏ nguồn cơn
Muôn hoa mướt mát ngoan hiền nết
Hỏi cớ vì sao nắng hạ buồn ?
Vũ kim Thanh


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-13 14:29:55lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- Lá Chờ Rơi
HỌA :
- Vũ Kim Thanh
- Kim Giang
- BHD2
- Vivi02
- Diệp Khai
- NNH
- nguyens
813. CHỚ DẠI

Đừng hỏi khi nào LÁ sẽ rơi
LÁ rơi hay chẳng, đáng chi cười
Sống dành ba thước nằm che đất
Chết họp bát tiên trấn cửa trời
Bởi tiếc trần gian nhiều bạn tếu
Ngại về thượng giới thiếu người chơi
Tình ai duyên mới dường tha thiết
Chớ dại buông trôi cái của đời !
Lá chờ rơi

813.1 NGÀY NAO

Ngày nao cánh lá ấy buông rơi
Chắc chắn hồn tôi khóc chẳng cười
Lệ đẫm Ðường thi sầu rạn đất
Tình khơi chất ngất hận xa trời
Triền miên ký ức dăm câu tếu
Xướng họa mênh mang rộn cuộc chơi
Chẳng gặp hiền nhân mà thắm thiết
Thiên thu vạn kiếp sống bên đời.
Vũ kim Thanh

813.2 ĐÙA BÁC LÁ

Sống được như Già chắc khó rơi
Làm thơ trọc giận để pha cười
Kiêu hùng bóng rợp che phần đất
Tướng giả nghênh ngang trấn cửa trời.
Phét lác hơn người con chữ tếu
Ba hoa lắm bạn trẻ già chơi
Người thơ mới gặp mà thân thiết
Tưởng trước thiên thu đã biết rồi.
Kim Giang

813.3 CHỌC ANH HÙNG

Anh Hùng phá Diệp với trêu Rơi*
Chỉ thấy lâm ly ít thấy cười
Nối dải Đường thơ quanh trái đất
Cầm tay bạn hữu bốn phương trời.
Cù ni thử nghịch huynh trò tếu
Lại sợ cho rằng nhỏ xấu chơi
Mở cửa thầy thơ thêm thắm thiết
Đừng nghiêm mặt thế sợ thôi rồi...!
Kim Giang
* Diệp Khai và Lá Chờ Rơi.

813.4 THẦY TRONG TÂM

Lắng nghe tâm sự Bác Chờ Rơi
Chỉ thấy buồn thương chẳng dám cười
Đêm vắng suy tư lời dạy dỗ
Ngày dài ngẫm nghĩ chuyện trên trời
Ráo đầu bớt dại không còn nghịch
Dứt sữa biết khôn đã hết chơi
Bác Lá thân già hồn vẫn trẻ
Chắc con học Bác đến muôn đời
BHD2

813.5 THẦY TÔI
Mỗi lần nhìn ngắm lá chưa rơi
Như ngỡ thầy tôi đang mỉm cười
Tuổi tác thâm sâu màu nước biển
Thi thơ thoáng đãng ánh mây trời
Một ngày là nghĩa con luôn nhớ
“Nhất tự vi sư”(*) dẫu học chơi
Xa cách tuy chân trời góc bể
Nhưng ơn con nguyện khắc muôn đời
vivi02

(*)học 1 chữ cũng phải coi người dạy là thầy

813.6 MẮT EM VÀ SAO
(Họa CHỚ DẠI Tặng Vivi02)

Ao ước có ngày sao sẽ rơi
Tặng em đeo cổ ngắm môi cười
Mắt đen xinh xắn sao ghen chết
Tắt sáng hồn bay đến kiện trời
Bắc Đẩu giật mình ra mở cổng
Hùng Tinh kinh hãi bỏ trò chơi
Với anh mắt ấy luôn vương vấn
Cách trở đại dương vẫn nhớ đời.
Diệp Khai

813.7 CHÁN ĐỜI

Mùa Thu tàn lá, lá tàn rơi
cảnh sắc đìu hiu, cũng biếng cười
lác đác hoa sầu, chen mặt đất
um tùm cỏ dại, lấn chân trời
buồn thân lận đận không ham giỡn
khổ mạng lao đao hết muốn chơi
đếm bước thời gian thêm héo hắt
chạnh lòng thương xót chuyện tình đời
NNH

813.8 CẢM TẠ “QUÀ”
(cảm tạ anh DiệpKhai)

Chỉ có ông sao nặng(*) mới rơi
Tặng em em biết khóc hay cừơi
Nếu như em nhận chùm sao đó
Chẳng khác em mua lũ vịt trời
Thấy mắt môi đâu mà khéo tả
Mê thơ thẩn quá “vẽ” đùa chơi
Dù cho quà ảo em xin quý
Mai có nhìn sao cũng sướng đời.
vivi02

(*)sao nặng...sạo(xạo)!
813.8 TỰ NHIÊN

Hết nhựa cuống vàng lá mới rơi
Tự nhiên vốn dĩ có đâu cười
Sinh thời kiếm đến ba vuông đất
Khuất bóng tìm đâu một mảnh trời
Âm cảnh gửi thân cho cát bụi
Trần gian trao phận buổi rong chơi
Mặc ai xiên xỏ người châm chọc
Ta cứ khư khư cái nợ đời
nguyens

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-07 09:17:45lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- Trần Mạnh Hùng
HỌA :
- Nguyens
- Kim Giang
- Vũ Kim Thanh
901. TIẾNG ĐÊM

Khách gọi thuyền ai giữa tiếng đêm.
Thênh thang trên bến nước êm đềm.
Rì rào tiếng gío lời thu thoảng.
Lất phất mưa rơi sóng nhạc chìm.
Liễu rũ trong sương in bóng nước.
Chim bay về tổ cách chao êm.
Dập dồn khách gọi đò dồn dập.
Làm vỡ trăng vàng sóng gợn lên
Trần Mạnh Hùng

901.1 TIẾNG XUÂN

Xuân đã về đây lúc nửa đêm
Cành mai say giấc mộng êm đềm
Lào xào chim én khua đôi cánh
Lõm bõm cá đâu đớp bóng chìm
Xào xạc gió đông vờn tóc rối
Nhẹ nhàng xuân đến bước chân êm
Xanh xao cành liễu trong đêm vắng
Vàng vọt sương mềm đợi nắng lên.
Nguyens

902.2 DẠ KHÚC

Như bản tình ca - Dạ khúc đêm
Vi vu sáo gió thổi êm đềm
Hương quỳnh ngậm kín mơ thoang thoảng
Bóng trúc phơi sương mộng lắng chìm
Tiếng quốc kêu, mong người nhớ nước
Hồn thơ gợi ngóng kẻ tri âm
Khoan khoan...loạn phách tim dồn dập
Tỉnh giấc mơ vàng sáng bật lên.
Kim Giang

901.3 QUÁN KHUYA

Xứ lạ Trăng mờ đặc quánh đêm
Người say kẻ tỉnh thoáng êm đềm
Bia hòa khói thuốc men cay thoảng
Ký ức tha hương đểnh đoảng chìm
Chợt khóc cô đơn rời đất nước
Mua cười nỗi hận chẳng dịu êm
Ðâu ngờ quá khứ xưa bầm dập
Tuyết lạnh gầm gào thổi ngập thêm
Vũ kim Thanh

Lon Don đêm cuối năm
31-12-2005
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-18 14:55:30lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- Mai Trắng
HỌA :
- Vivi02
- BHD2
- Tulipdenus
902. CHIẾC BÓNG

Ngày năm bảy mối tối nằm không
Chẳng thấy giai nhân chẳng má hồng.
Trống trải làm sao ngày nắng hạ,
Lạnh lùng chi bấy những đêm đông.
Chân trời đâu chốn người mong đợi,
Mặt đất nơi nào kẻ ngóng trông.
Trăm mối tơ vò khôn gỡ được,
Ngày qua tháng lại kiếp phiêu bồng.
Mai Trắng

902.1 PHÒNG KHÔNG

"Free" sao là cảnh lính phòng không
Chẳng bếp lò vui chẳng lửa hồng
Đói bụng cà kê nơi quán cóc
Buồn tình tha thẩn chỗ bar đông
Không lo phiền toái hay nhờ vả
Chẳng bị nhiễu nhường với cậy trông
Bóng chiếc phòng không đời thoải mái
Đa mang chi khổ cái đèo bồng
vivi02

902.2 TẠI AI

Ngày đó tại sao em nói không
Để anh phai nhạt mối tình hồng
Tâm hồn hoang dại từng đêm vắng
Lòng dạ lạnh lùng mỗi tiết đông
Chốn cũ hẹn hò thôi chẳng nhớ
Dáng xưa yêu dấu hết chờ trông
Xin đừng hối tiếc chi em nhé
Cam chịu đi thôi phận bế bồng !
BHD2

902.3 TỰ HỎI

Tự hỏi trong lòng có phải không?
Trái tim vương vấn dáng hoa hồng
Khi thầm mơ mộng chiều mưa hạ
Khi ngóng mong hoài ngọn gió đông
Khi bối rối khù khờ mỏi đợi
Khi bồi hồi khắc khoải chờ trông
Trong lòng tự hỏi không hay phải??
Tự hỏi trong lòng có phải không...?
tulipdenus
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-03 19:20:17lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- Trần Mạnh Hùng
HỌA :
- Tulipdenus
- BHD2

903. XIN

Xin giữ cho tôi một góc trời.(*)
Xin tình trọn đẹp tuổi đôi mươi.
Xin lòng tha thứ dù ngang trái.
Xin sự bao dung dẫu nghẹn lời.
Xin giữ thương yêu trong ánh mắt.
Xin dù chua xót vẫn vui tươi.
Xin em mãi mãi thời say đắm
Xin điểm cho tôi một nụ cười
Trần Mạnh Hùng

(*)-Thơ Huyền Băng
Gởi lại cho anh một góc trời


903.1 XUÂN

Xuân đến niềm yêu rộn khắp trời
Xuân mang dáng lụa tuổi đôi mươi
Xuân vui chim én tưng bừng hót
Xuân ấm đàn ca ríu rít lời
Xuân vẽ bướm hoa muôn sắc thắm
Xuân ươm tùng bách dáng xanh tươi
Xuân vang câu chúc như là pháo
Xuân thỏa lòng nhau rộn tiếng cười
Tulipdenus

903.2 TÌNH YÊU TUỔI HỒI XUÂN

Hãy nhìn cánh én giữa bầu trời
Hãy thử sống đi tuổi bốn mươi
Hãy vượt khó khăn đừng ái ngại
Hãy làm thật tốt chớ nhiều lời
Hãy lau nước mắt bằng gian khổ
Hãy hé môi khô thắm sắc tươi
Hãy mở tâm hồn chào nắng mới
Hãy nghe rõ nhé tiếng đời cười
BHD2

Đăng nhập để trả lời
0
«« « 2 3 4 5 6 » »»