📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG TUYỂN TẬP

227 trả lời, 20.593 lượt xem — Trang 5 / 8
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-13 14:34:05lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- Kim Giang
[color=#0000FF]HỌA :
- Vũ kim Thanh
- Lá chờ rơi
- Hải Tâm

904. VỠ MỘNG

Muốn nát tan rồi hỡi trái tim
Càng mong càng ngóng lại càng im
Bao nhiêu luyến nhớ giờ tan lịm!
Tiếc bấy công phu đã lặn tìm
Có một tình yêu dường muốn chín
Muôn vàn cung bậc cứ dâng lên
Mây che vỡ mộng trời đông tím
Gió trở niềm vui nước nhấn chìm.
Kim Giang

904.1 HỒN ÐAU

Sóng nhạc hoang vu cuộn ngập tim
Tràn qua biển nhớ bến xưa im
Than ôi kỷ niệm như tàn lịm
Lỗi hẹn hồn đau chẳng thiết tìm
Trái mộng vườn thơ chưa kịp chín
Bơ vơ lá nhỏ thuỷ triều lên
Cung đàn ứa lệ chiều sương tím
Ðiệp khúc yêu thương rợn cuốn chìm
Vũ kim Thanh

904.2 TÌNH VẪN NÓNG

Một khối tình si nhốt giữa tim
Hết hồi nhốn nháo lại nằm im
Mơ mòng chợt tỉnh dường ai gọi
Buồn nhẽ xa trông mỏi mắt tìm
Ðất khách sương treo tình vẫn nóng
Quê nhà mộng úa nhớ càng lên
Biết chăng chăng biết tình ai đó
Lồng lộng trăng sao quyết chẳng chìm !
Lá chờ rơi

904. 3 XIN ĐỪNG LỖI NHỊP

Đã lỡ một lần hỡi trái tim
Thì nay ngươi hãy cứ nằm im
Đam mê, thách thức thôi xin tránh
Quyến rũ, xinh tươi chớ có tìm
Lãng mạn, ngây ngô dầng ít lại
Bơ vơ, cay đắng sẽ nhiều lên
Yêu thương, khắn khít, sau ly biệt
Lạc lõng trong mơ, lệ ngập chìm
Hải Tâm

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-29 04:30:41lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- Lá chờ rơi
HỌA :
- Trần mạnh Hùng
- BHD2
- Vũ Kim Thanh
- Diệp Khai

905. MƠ DUYÊN

Thấy người vui cưới tiệc rùm beng
Cũng muốn đăng rao kiếm bạn hiền
Tuổi cỡ sáu mươi thêm chút chút
Tác chừng thước rưởi điệu quen quen
Giọng nghe dẫu chán mà không ghét
Việc dở cần chê cũng vẫn khen
Ðã quyết sánh vai nhìn thế sự
Cần chi kén chọn chỗ sang hèn.
Lá chờ rơi

905.1 TIẾNG KHEN

Bởi chưng túng bí quậy teng beng.
Mắt ốc đẩy đưa gỉa bộ hiền.
Miệng nở nụ cười khoe cán nạo.
Vểnh râu hách xị muốn làm quen.
Chăn đơn gối chiếc lòng u uẩn.
Bắt bóng bỏ mồi mua tiếng khen.
Khôn sống, sống khôn ai biết được.
Thân lươn bao quản chốn sang hèn.
Trần mạnh Hùng

905.2 Chung tình

Hôm nay trên phố tán rùm beng
Bàn chuyện người ta xót vợ hiền
Chịu cảnh cô đơn bên chiếu vắng
Cam thân hoài niệm chốn thân quen
Si tình một kiếp mà khâm phục
Chung thuỷ bao năm thật đáng khen
Ngẫm thấy nghĩa đời sao rộng quá
Chữ yêu vượt hết cả sang hèn

BHD2

905.3 KÉN VỢ

Ai kia gõ khánh nhạc leng beng
Diễu võ dương oai kén vợ hiền
Sắc xảo hơn người tình thắm chút
Ngù ngờ ma mút chẳng thèm quen
Che tai mặc xác nhân gian ghét
Hếch mũi thèm vào phố xá khen
Ðẹp mẽ giầu sang ôi đại sự
Sinh con qúi tử chẳng ươn hèn
Vũ kim Thanh

905.4 COI TƯỚNG

Cũng dùi cũng đục cũng xà beng
Tướng tá hung hăng tính lại hiền
Báo đã đăng rao ... ê vẫn ế
Bạn từng mai mối chỉ thành ... quen
Thầy xem quẻ bảo sang năm cưới
Cô ngắm mặt mày chắt lưỡi khen
Tai lớn mũi to đầu lắm tóc
Mai sau nhờ vợ sướng không hèn
Diệp Khai

Đăng nhập để trả lời
0
XƯỚNG :
- Kim Giang
HỌA :
- BHD2
- Tri Kỷ

906. HẢI TÂM

Vô bờ rộng lớn ấy là TÂM
Sóng đẩy trung trinh nước chẳng lầm
Bạn đến xôn xao trò hí họa
Ai về tất tả bước đằng vân
Mong người "Lệ đá" "Mang" thương nhớ
"Vụng dại" "Phố xa" "Trả" nợ nần
"Khổ kiếp chồng con" giờ bỗng vắng
Mà tìm mới thấy Hải hà Tâm...!
Kim Giang

906.1 CHỮ TÂM

Khó nhất trong ta... một chữ Tâm
Bởi ai mà chẳng mắc sai lầm
Tầm thầy học đạo khai lòng sáng
Kiếm sách hiền nhân xoá hắc vân
Trăm bữa buông xuôi đời ẩn dật
Ngàn ngày khổ hạnh kiếp bần nần
Mấy người chịu được đôi điều đó
Vì vậy khó thay ... một chữ Tâm
BHD2

906.2 CHUYỆN TÌNH THƠ

Thấu hiểu ai vì đã tận tâm
Chắn gió che mưa chẳng ngộ lầm
Tặng khoảng trời xanh cùng xướng họa
Cho miền đất hứa với phù vân
Vuông tròn phúc phận còn vương nhớ
Khó dứt Đường thơ đã nợ nần
Giá biến mình thành sa mạc vắng
Khô cằn, cát bụi hóa yên tâm.
Tri Kỷ

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-06 21:46:26lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- Lá Chờ Rơi
HỌA :
- Vũ kim Thanh
- Lá chờ rơi
- Kim Giang

907. CÁM ƠN THẦY

Nghe tim lúc nhịp… lúc im lìm !
Vội đến xin thầy bắt mạch xem
Thầy bảo đau lưng do ruột cứng
Mới hay lỏng gối tại gân mềm
Ngày ăn ba bữa kiêng dồi chó*
Tối ngủ tám giờ cử đái đêm
Đãng trí mượn tay tiên đấm bóp
Lửa rơm kề cận chớ nằm im !
Lá Chờ Rơi

* tục ngữ miền Bắc :
Sống ở trên đờI ăn miếng dồi chó
Chết xuống âm phủ không có mà ăn !


907.1 LANG BĂM

Có lão lang băm rất hấp lìm
Ðàn bà tới cửa chỉ nhòm tim
Vênh vang khệnh khạng ba toong cứng
Húng hắng so vai áo lụa mềm
Cảm cúm khuyên nên xơi thịt chó
Chè tầu sắc đặc ráng tu đêm
Bà nào cũng sục tay xoa bóp
Ðúng thóp hay không cũng lặng im
Vũ kim Thanh

907.2 TIẾNG HÁT RU AI

Ai hát ru em ngọt lịm lìm
Thập thò ghé mắt trộm nhìn xem
Môi hồng hoa thắm duyên trưa sớm
Mắt mộng chiều sương nắng nhạt mềm.
Anh muốn qua rào còn sợ chó
Nàng đành khép dậu bởi lo đêm
Thế này con nít ngày thêm hiếm
Chả trách sao làng xóm lặng im !
Lá chờ rơi-Kim Giang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-06 04:19:42lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- Lá chờ rơi
HỌA :
- tulipdenus
- Trần Manh Hùng
- BHD2

908. VUI CHỮ TAO PHÙNG
(thân tặng các bạn thơ tản mác ở 4 phương trời)

« Nhân sinh hà xứ bất tương phùng ? »*
Ðây tiếng thơ cuồng nối điệu chung
Ðón gió đợi trăng thương gửi lại
Trèo non vượt bể nhớ theo cùng
Vần gieo tiếng ngọc cung lưu luyến
Ý vượt trời sao ánh chập chùng
Ðất khách tình thơ buồn lẻ bạn
Ngày vui xin hẹn buổi tao phùng.
Lá chờ rơi

908.1 MỘNG TAO PHÙNG

Càn khôn dịch chuyển, há tương phùng?
Tao ngộ, tri âm hòa tiếng chung
Hữu phúc chẳng lo vào ngõ tận
Vô duyên dẫu cố chẳng đường cùng
Cao xanh sắp sẵn, đừng nghi ngại
Thiên lý soi giùm, chớ bước chùng
Lo nỗi tháng năm nhiều cách trở
Cố nhân phai nhạt mộng tao phùng
tulipdenus

908.2 BẤT TƯƠNG PHÙNG

Vô duyên đối diện bất tương phùng (*)
Ta vẫn yêu nhau vẫn thủy chung.
Quyến luyến suốt đời tình nghĩa nặng.
Tương tư trọn kiếp cõi vô cùng.
Phải chi cắn đắn đầy giông bão.
Sao cứ khổ đau bủa chập chùng.
Hai đứa bén duyên không bén nợ
Trăm năm mãi tính chuyện tương phùng.
Trần Manh Hùng

(*)Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.
Vô duyên đối diện bất tương phùng


908.3 HỘI THƠ

Muôn nơi hội ngộ buổi tương phùng
Kẻ bắc người nam tấu nhịp chung
Mấy bác răng nong hồ hởi đến
Lắm anh miệng sữa góp vui cùng
Chuyện trò đối đáp lời sâu sắc
Xướng hoạ thơ ca ý chập chùng
Tận hưởng đi thôi ngày hội "chữ"
Say sưa men "ý" phút tương phùng
BHD2
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-06 10:37:18lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- Kim Giang
HỌA :
- Tri Kỷ
- Vũ Kim Thanh
- Kim Giang

909. NGƯỜI THƠ
(Tặng tri âm)

Chẳng dám mà sao cứ ngóng trông
Niềm mơ khát cháy bỏng trong lòng
Như mây cuốn gió xoay trời mộng
Như sóng ôm bờ vặn đáy sông.
Kết nghĩa tào khang thành nghiệp sống
Kim bằng hạnh ngộ hóa niềm mong!
Đa tình kẻ sỹ khơi hy vọng
Diễm phúc người văn họa nét rồng.
Kim Giang

909.1 HY VỌNG

Họ đã thôi mà bạn nhớ trông
Tình thơ nóng bỏng cất riêng lòng
Dần dần sẽ lắng tan dần mộng
Bỗng chốc sao hòng tát cạn sông!
Vui vẻ là mang liều thuốc sống
U buồn dễ giết cả mùa đông
Trông kìa sắp đến xuân hy vọng
Biếc thắm xanh mây quyện bóng rồng.
Tri Kỷ

909.2 LONG ÐONG

Lỡ bước còn chi khắc khoải trông
Chân ai dẫm nát cả xuân hồng
Dư âm thắm thiết nuôi hoài mộng
Bão tố đâu về lộng bến sông
Cứ ngỡ thầm yêu tròn kiếp sống
Nào ngờ tự ái giết thương mong
Hồn thơ rướm máu buồn vô vọng
Nức nở long đong bóng Phượng Rồng
Vũ kim Thanh

909.3 HỒ GƯƠM ẢNH

Bóng cổ thiên thu vẫn ngự trông
Nhịp xưa Thê Húc nối xao lòng
Thăng Long một cõi hòa trong mộng
Gươm báu thủa nào dựng núi sông.
Sóng nước long lanh huyền thoại sống
Hồn cây rợp nắng đượm tình mong
Người xa Đất Nước mang hy vọng
Được thấy Rùa thiêng thấy sắc Rồng.
Kim Giang

Đăng nhập để trả lời
0
XƯỚNG :
- Vũ kim Thanh
HỌA :
- Tri Kỷ

910. YÊU THẦM

Yêu thầm có tội lỗi không em
Biển khát dâng cao ngọn sóng thèm
Aỏ giác như vừng dương chợt sáng
Chơi vơi bóng dáng mộng hom hem
Hồn thơ lạc vận phơi ghềnh đá
Cỏ lá Trăng về điểm phấn kem
Thế giới muôn loài vui tiệc hội
Yêu thầm có tội lỗi không em ?
Vũ kim Thanh

910.1 CHẾT AI

Sao người phải hỏi: Tội gì em
Tiếc lúc nho xanh để cáo thèm*
Mộng đẹp đang lan trời bỗng sáng
Trăng buồn ẽo uột má hom hem
Bay bay gió biến trơ tình đá
Phấp phới tóc bồng bóng lộn kem
Tấp tểnh ai kia vào lễ hội
Thì đành trộm nhớ chết gì em!
Tri Kỷ

* Tích chuyện Con cáo và chùm nho.


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-07 10:14:42lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- Trần Mạnh Hùng
HỌA :
- NNH
- Tulipdenus

911. GỞI TẶNG LẠI. (*)

Gởi tặng lại em nắng cuối đường.
Gởi theo chân bước lá rơi vương.
Gởi trong gío ấm lời yêu dấu.
Gởi nụ hôn nồng trọn luyến thương.
Gởi lại tóc em mùi sách vở.
Gởi về áo trắng nét trinh hương.
Gởi em kỷ niệm chiều tan học.
Gởi lá me bay tiễn cuối đường.
Trần Mạnh Hùng

(*) Thơ Huyền Băng
Gởi lại cho anh nắng cuối đường


[color=#0000FF]
911.1 VẪN NHỚ

Duyên xưa theo gió rẽ trăm đường
gởi đến bên người những vấn vương
óng ả tóc thề tràn bể nhớ
êm đềm môi mọng ngập hồ thương
mặn nồng tình nghĩa chưa phai sắc
da diết ái ân vẫn đậm hương
năm tháng trôi mòn, thêm khổ lụy
tìm đâu cảnh cũ, một thiên đường
NNH

911.2 SÓNG LÒNG

Bóng đà dần khuất cuối con đường
Giọng nói ngọt ngào còn vấn vương
Xa cách thấu lòng những quyến luyến
Gần bên nào tỏ nghĩa yêu thương
Hôm qua vẫn đấy nồng môi mắt
Nay chỉ sót còn thoảng chút hương
Người bước chân đi người có biết?
Hồn ta dậy sóng cuối con đường!
Tulipdenus

911.3 NHẬN LẠI TÌNH QUÊN

Nhận lại đi em nắng cuối đường*
Nhận dần dĩ vãng vẫn còn vương
Nhận bàn tay rụt rè run rẩy
Nhận nụ hôn nồng ấm nhớ thương
Nhận đoá hồng ngày còn bối rối
Nhận nhành lan mãi mãi thơm hương
Nhận tình ngỡ chết mà đang sống
Nhận lại nhé em nắng cuối đường.
BHD2
(*)Gởi tặng lại em nắng cuối đường
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-18 15:01:23lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- Nguyens
HỌA :
- Lá chờ rơi

912. SỐNG SANG

Trần nhà nước vẽ bức tranh mưa
Trước cửa rác bay mặc gió đùa
Nhắp ngụm cà phê đường hết nhẵn
Mở bì thuốc cạn giấy quên mua
Ước ao Bác Lá sang thăm viếng
Trước họa Đường thi kế thuốc chùa
Lây lất một đời chim cá kiểng
Co ro vào lúc gió sang mùa.
Nguyens

912.1
TỘI NGHIỆP ÔNG TRỜI
(thân họa SỐNG SANG của Nguyens)

Ðứa thời muốn nắng đứa đòi mưa
Ðứa lại kêu rêu khéo cợt đùa
Mọi kẻ đều thương không kẻ ghét (1)
Có người muốn bán chẳng người mua (2)
Thua thằng Thổ Địa không vào miễu (3)
Nhịn bác Như Lai chẳng ở chùa (3)
Ví thử khẩn cầu đâu được đó
Ắt là mỗi tháng phải ba mùa !
Lá chờ rơi

(1) thường nghe nói « nhờ trời thương... nên làm ăn khá » v.v. chẳng nghe ai nói là « bị trời ghét »...
(2) bị ông Tú Xương đòi bán với câu « Lúc túng toan lên bán cả trời ».
(3) không có miễu nào chùa nào thờ Trời !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-29 04:33:11lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- Lá chờ rơi
HỌA :
- BHD2
- Vivi02
- Vũ Kim Thanh

913. ÐÁP TÌNH THÂN MẾN
(Lá cùng ai)

Ơi những lời thân mến mặn nồng !
Như luồng hơi ấm giữa trời đông
Duyên thơ trao gởi đôi giờ Mạng
Nghĩa bạn bùi thơm một tấm lòng
Hết lúc đông đoài sao cách trở
Ðến hồi Âu Á khỏi chờ trông
Dòng thơ dào dạt trăm năm nữa
Ta lại cùng vui kiếp bụi hồng.*
Lá chờ rơi

* theo nghĩa của chữ « hồng trần » trong câu :
« một xe trong cõi hồng trần như bay »


913.1 Ý ĐƯỢM TÌNH NỒNG

Ý cạn tình sâu* với tuổi hồng
Một già một trẻ bỗng mong trông
Đôi câu đối đáp từng đêm trắng
Hí họa vần thơ cởi tấm lòng
Đượm nghĩa trời Nam truyền nhiệt huyết
Nhuốm tình đất Bắc ấm thời đông
Sang hèn tuổi tác như quên hết
Bác, cháu tâm giao ý mặn nồng
BHD2

* tên một bài thơ của bác Lá


913.2 TÌNH THƠ THƯ QUÁN

Tình nghĩa ở đâu cũng ấm nồng
Xua tan giá lạnh của mùa đông
Diễn đàn đây chốn trao tâm ý
Thư quán kia nơi tỏ tiếng lòng
Gặp gỡ nàng thơ thỏa lúc nhớ
Vui vầy thi hữu bõ khi trông
Trăm năm…hay dẫu ngàn năm nữa
Thơ đó tình đây vẫn thắm hồng.
vivi02

913.3 MÔI XUÂN

Môi Xuân thắm thiết nụ hôn nồng
Vạn kiếp xua tan cái lạnh Ðông
Héo hắt thôi thì tuỳ vận mạng
Mừng vui rạng rỡ ở đáy lòng
Bao nhiêu biến cố đời ngăn trở
Một trái tim yêu vẫn đợi trông
Nhớ nhé người ơi giông tố nữa
Hoàng hôn đứng giữa tựa môi hồng
Vũ kim Thanh

Đăng nhập để trả lời
0
XƯỚNG :
- Nguyens
HỌA :
- Lá chờ rơi

914. NÀNG XUÂN HUẾ

Nhẹ bước xuân về dáng ngẫn ngơ
Một trời non nước phủ sương mờ
Sông hương văng vẵng câu hò lỡ
Núi Ngự âm vang tiếng sáo chờ
Thành Cổ ngàn năm lưu sử sách
Cố Đô muôn thuở khắc hồn thơ
Trời cao xanh ngắt Nàng Xuân Huế
Bính tuất Thắm hồng Xứ mộng mơ
nguyens


914.1 CHƯA CHỊU THUA !
(thân họa Nàng Xuân Huế của Nguyens)

Tuy già nhưng quyết chẳng ngu ngơ
Mắt chỉ lem nhem lúc tỏ mờ
Nhà vắng sân dơ chưa quét dọn
Buồng không cửa mở vẫn mong chờ
Tình xuân nay cạn dòng tơ nhện
Duyên mới giờ sao rộn ý thơ
Trưa sớm ngâm nga câu xướng họa
Gật gù đôi chén tỉnh rồi mơ !
Lá chờ rơi

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-09 15:16:11tulipdenus>
XƯỚNG :
- Tulipdenus

HỌA :
- Kim Giang

915. TÌM TRI ÂM

Mây trắng bay mau đầy khắp trời
Dòng sông lặng lẽ mưa giăng khơi
Hoa sầu trong chậu thương ngày nắng
Chim rũ lồng son tiếc hạ trôi
Trách cảnh trái ngang nơi cõi thế
Thương mình trôi nỗi phận đơn côi
Tri âm chưa ngộ riêng sầu mãi
Chỉ biết than cùng với đất trời
Tulipdenus


915.1 CÓ TRI ÂM

Cho dù cách biệt mấy phương trời
Thấu ruột, tường gan mạch ấy khơi
Vứt bỏ tương tư, trời hửng nắng
Tìm về mộng đẹp, nước ngưng trôi
Bao nhiêu gánh nặng đè nhân thế
Có một tri âm đỡ cút côi
Chốc lát đâu là...??? Mà mãi mãi
Tri âm chẳng giã dẫu xa trời!

Kim Giang

915.2 SẮC XUÂN

Nắng xuân vương vãi rải đầy trời
Cánh nhạn tung bay hứng gió khơi
Núi phủ rừng xanh dài một dải
Sông in mây trắng lượn lờ trôi
Sắc đào thắm đỏ thêm khăng khít
Hương bưởi đượm mùi bớt cút côi
Nhánh cỏ non tơ tràn nhựa sống
Khát khao trải tận tới chân trời.
BHD2

915.3 TẦM TRI KỶ

Lặng lẽ mình ai tận cuối trời
Tìm người tri kỷ thấy mù khơi
Vần thơ sái luật khôn gieo lại
Lời nhạc lỗi đàn lỡ thả trôi
Tức cảnh ta đành cam phận bạc
Sinh tình người há chịu đơn côi
Cố nhân chốn cũ trăm ngàn lối
Tri kỷ nơi nao vạn góc trời
nguyens
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-16 16:00:35lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- Kim Giang
HỌA :
- Tri Kỷ
- Nguyens
- Hải Tâm

916. TRÔNG GƯƠNG

Sầm sì, rét đậm lạnh cuồng đông
Chị vợ bâng quơ nói kháy chồng
Gió xé bầm da tâm chết cóng
Mưa dầm nát đất rữa bùn sông
Chồng rầu rĩ đợi cà phê nóng
Vợ nhẩn nha chờ cháo đá xong
Chớ đổi cho trời gây nghiệp trướng
Đồng sàng dị mộng biết mà trông...!
Kim Giang
* Dân gian có chuyện Trạng hầm canh mầm đá


916.1 GIỮ GÌN

Than hồng hãy nhóm sưởi mùa đông
Chớ để chung chăn vợ cách chồng
Giữa hạ ơ hờ còn lạnh cóng
Tâm tình bỏ bẵng cạn dần sông
Lửa rơm phút chốc làm sao nóng
Đốt nghĩa trăm năm chẳng dễ xong
Biết lựa rong buồm khi gió trướng
Êm đềm hạnh phúc bến gần trông.
Tri Kỷ

916.2 NGỌN GIÓ ĐÔNG

Thức giấc nửa đêm thấy gió đông
Buồn tênh da thịt nhớ hơi chồng
Nỗi sầu che giấu tuôn thành suối
Ưu uất nhận chìm xuống đáy sông
Lỡ phận duyên tình đâu đã hết
Dở dang ân ái có mà xong
Tưởng rằng cắt đứt ân tình cũ
Bụng muốn quên rồi dạ cứ trông.
nguyens

916.3 BỘN BỀ

Thân cò nặng nhọc cuối trời Đông
Chăm sóc năm con với một chồng
Bé út đi chơi nơi cuối phố
Thằng hai trốn học ở đầu sông
Ba ngồi chéo nghoãi chờ cơm chín
Mẹ đứng chau mài đợi bánh xong
Quẩn lại quanh đi ngày chợt hết
Bao nhiêu công việc vẩn còn trông.
Hải Tâm
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-03-07 04:42:37lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- BHD2
HỌA :
- Vũ kim Thanh
- Triều Sương
917. TIỄN ÐÔNG

Ngoài trời nàng Bấc sắp tàn suy
Vạn vật nôn nao tỉnh giấc vùi
Cây cối nhuốm tươi chừng nhớ nắng
Hương hoa cuốn gió tưởng quên mùi
Đông qua hiu hắt buồn lưu luyến
Xuân đến nhẹ nhàng phết sắc vui
Chiếc lá vàng ương rơi rớt lại
Rung rinh sương sớm thoáng bùi ngùi
BHD2

917.1 ÐÓN XUÂN

Xuân ơi cứ đến dẫu buồn vui
Ðánh thức hồn ta mãi ngủ vùi
Suối mộng reo vang đùa giọt nắng
Ðồng xanh ,khói trắng, tỏa thơm mùi
Sương mai lóng lánh cành lưu luyến
Sóng sánh thuyền con lửa ấm mui
Dĩ vãng vàng son xưa trở lại
Mừng Xuân khoáng đại chợt bùi ngùi
Vũ kim Thanh

917.2 GIÃ TỪ NỖI BUỒN

Bừng trong đáy mắt ánh niềm vui
Em ngỡ thiên thu mộng đã vùi
Sợi nhớ giăng đầy cùng bụi phủ
Hương tình thoáng nhạt đã phai mùi
Đông về ngợp phố tình còn đọng
Xuân đến rã tan những lạnh môi
Thắp lại nụ cười trong nắng mới
Giã từ buồn nhé lẫn bùi ngùi
Triều Sương
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-03-07 04:38:53lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- Mai Trắng
HỌA :
- Nguyens
- Triều Sương
1001. PHÙ VÂN

Tình chửa chung đôi đã lỡ làng,
Người đi kẻ ở biệt quan san.
Bút hoa vướng vất đôi dòng nguyệch,
Khoé mắt lưu linh một giọt tràn.
Đã biết vấn vương vùi dĩ vãng,
Sao còn chất chứa kín không gian.
Nhớ nhung chi nữa mà nhung nhớ,
Một áng phù vân giữa ngút ngàn.
Mai Trắng

1001.1 VỀ QUÊ ĂN TẾT

Xuân về trăn trở nhớ thôn làng
Nghĩa xóm tình quê chút sẻ san
Bờ dậu mồng tơi leo tứ phía
Đường đê hoa súng mọc lan tràn
Đình thần sửa lại hai bên chái
Đền tổ cơi thêm ba bốn gian
Thoáng gió ngây ngây mùi lúa mới
Hương quê lồng lộng giữa mây ngàn.
nguyens

1001.2 VƯỚNG VÍT

Sự đã vui đâu hóa lỡ làng
Chưa đầy chốc cạn chén quan san
Tỏ tường chưa rõ bao nguồn nỗi
Vướng vít còn đây những lệ tràn
Kẻ ở người đi chiều khuất dạng
Giọt sầu lệ tủi đọng không gian
Niềm thương cố xếp vào ngăn tủ
Chỉ nỗi nhớ mong nặng vạn ngàn.
Triều Sương

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-16 15:58:18lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- Hải Tâm
HỌA :
- Tri Kỷ
- Kim Giang
- Nguyens

1002. PHƯƠNG BẮC CHIỀU ĐÔNG

Tuyết trắng dâng cao cả khoảng trời
Ngày qua, lệ vẩn lạnh lùng rơi
Hư vô với sóng đời lưu lạc
Ảo ảnh theo mùa phận nổi trôi
Bèo bọt chia tay đâu gặp gở
Phù du hội ngộ quá xa xôi
Đông về lạnh lắm trời phương bắc
Giữa chốn phồn hoa... thấy ngậm ngùi
Hải Tâm

1002.1 MŨI TÊN TÌNH ÁI

Hãy niệm buồn đau hận trả trời
Xoa lòng lắng dịu lệ đừng rơi
Vô tình trúng mũi tên bay lạc
Bạc nghĩa thôi đành phận nổi trôi
Vạn mối tơ vương dần lựa gỡ
Nghìn sầu gửi lại trốn xa xôi
Miền băng lạnh giá từ phương bắc
Ướp đá con tim hết ngậm ngùi.
Tri Kỷ

1002.2 TRỜI NAM LẠNH GIÁ

Đã cách càng xa cách đất trời
Hoa tàn tuyết rụng lệ tuôn rơi
Chim bay bỏ lại nhành cây lạc
Nước chảy xô về đám củi trôi
Đứt mối tơ vò tơ khó gỡ
Như bào chín khúc ruột càng xôi
Trời long đất lở thành nam bắc
Chửa hợp mà tan những ngậm ngùi.
Kim Giang

1002.3 BÃO TÌNH

Mây xám giăng ngang một góc trời
Mịt mù cơn lốc cuốn mưa rơi
Cuồng phong che lấp rừng sim tím
Gió xoáy dập vùi cánh phượng trôi
Nẻo tới còn bao nhiêu cách trở
Đường về sao mãi quá xa xôi
Thuyền tình mất lối trong giông bão
Một cánh hoa trôi phải ngậm ngùi
nguyens
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-02-07 10:50:42lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- Tulipdenus
HỌA :
- Nguyens
- Kim Giang
- Lá chờ rơi
- BHD2
- Nguyens

1003. MƠ NGÀY XUM HỌP

Gió lên xao xác ngọn sầu đông
Cảnh cũ quạ kêu nghe nhói lòng
Nắng nhạt ngoài sân phai sắc lá
Xuân hoài đưa đẩy lạt tim hồng
Người đi khuất bóng theo ngàn gió
Kẻ ngóng canh dài với lệ mong
Xa cách bao giờ cùng tái ngộ?
Ngày xưa sống lại rộn hoa lòng.
Tulipdenus

1003.1 GIÓ ĐÔNG

Cái lạnh mang về bởi gió đông
Gây nên nỗi nhớ ở trong lòng
Mơ ngày xum họp bờ môi thắm
Mộng lúc giao duyên má ửng hồng
Da thịt buồn tênh làn gió vuốt
Mắt môi sầu não ánh trăng mong
Tương phùng chia sẻ câu ân ái
Hội ngộ hợp hôn thỏa tấm lòng
nguyens

1003.2 VẮNG BẠN

Triều Sương vắng lạnh cả thềm đông
Chống chếnh vườn thơ thiếu bạn lòng
Mới gặp xưng "Anh" ngờ phận gái*
Dần quen xướng họa nể quần hồng
Mơ sương lãng đãng gây màu nhớ
Thoáng bóng chiều buông đượm nét mong
Cái buổi ban đầu xao xuyến lắm
Ngàn sau mãi mãi tạc ghi lòng!
Kim Giang

*"Anh vẫn biết rằng anh là thằng đàn ông" trong (Chỗ dựa),
bài thơ đầu tiên KG được làm quen với Triều Sương.


1003.3 VẪN ẤM LÒNG

Trời lạnh thêm chi ngọn gió đông ?
Quạ chưa kêu “phượng đáo loan phòng” *
Tóc xanh ngày ấy đà phai trắng
Tình nhạt năm nao vẫn đợi hồng
Tiếc nỗi tơ giăng không vướng mắc
Cam phần lưới rách khỏi chờ mong
Vui câu xướng họa từ muôn nẽo
Về giữa trời thơ sưởi ấm lòng.
Lá chờ rơi
*chấp nhận dùng phép họa “dở” để tránh hai chữ “lòng”

1003.4 CẦN GÌ ?!

Nhà thì bé tẹo người thì đông
Nhộn nhịp vào ra rộn cả lòng
Trước cửa lơ thơ vài khóm cúc
Sau vườn thưa thớt mấy nhành hồng
Thành gia lập thất không đành ước *
Một khoảng trời riêng cũng chẳng mong **
Sớm tối bên nhau trong hạnh phúc
Gia đình hoà thuận hả hê lòng !
BHD2
* Trích ý từ bài "Thành gia lập thất"
** Trích ý từ bài "Khoảng trời riêng"

1003.5 CHUYỆN TÌNH MÙA ĐÔNG

Chuyện tình nào chẳng có mùa đông
Lạnh giá thấm sâu tận cõi lòng
Ánh mắt mi hoen dòng lệ nóng
Bờ môi ôm trọn cánh sen hồng
Vòng tay ngày ấy chia sầu muộn
Mái tóc chiều nao gợi nhớ mong
Cay đắng điểm tô niềm hạnh phúc
Gió đông vời vợi sắt se lòng.
Nguyens
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-02-07 10:40:42lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- Nguyens
HỌA :
- Nguyens
- Lá chờ rơi
- Diệp Khai
- BHD2

1004. THANH MINH

chẳng phải là điên chẳng có khùng
mẹ mày cứ nóí chuyện lung tung
làm thơ đường luật nào đâu dễ
giữ luật gieo vần ý kín bưng
mẹ nó cứ làm như nuốt chaó
tôi đây tìm chữ nghẹn ngang lưng
đây rồi tôi đã tìm được ý
đấy nhé từ nay chớ baỏ khùng
nguyens

1004.1 KHÙNG

Giữa đường múa máy giống như khùng
Nói nói cười cười chửi tứ tung
Nắng đội mưa dầm sương gió đắp
Cơm cho chaó thí có đâu bưng
Mặt mày lem luốc ngang cần cổ
Quần aó tả tơi quấn dưới lưng
Thiên hạ tránh xa như tránh hủi
Người ta ban nó cái tên khùng
nguyens


1004.2 KHẺ BẢO NHAU ...
(thân họa Thanh Minh)

Chưa phát điên nhưng cũng sắp khùng
Bạn bè mai mối chỉ lung tung
Sáu mươi ngại lắm con chưa lấy
Hai chục e nhiều điệu khó bưng
Râu tóc giấu che nằm dưới nón
Duyên tình rao bán dán sau lưng
Ra đường thiên hạ nhìn trân trối
Khẻ bào nhau ông lão đã khùng !
Lá chờ rơi

1004.3 CHƯA KHÙNG

Ai kháo gì đâu đã nhận khùng
Tự mình đeo trống gỏ tung tung
Già đâu sao thấy hăng ghê rứa ?
Trẻ lắm răng mà dấu kín bưng ?
Tóc chắc vàng hoe xem cũng khoái
Chân dài trường túc, ngại cong ... lưng ?
Hôm kia đúng lúc đưa ông táo
Bỗng chợt nhận ra chửa khật khùng ! (*)
Diệp Khai
(*) người say có khi nào nhận mình say ???

1004.4 AI KHÙNG ?
(Thân hí hoạ "Thanh minh")

Yêu thơ sao lại bảo là khùng
Nhờ thế tâm hồn được xới tung
Đầu óc thảnh thơi thôi nghĩ quẩn
Trong lòng cởi mở sáng như bưng
Tiền tài chất đống tiêu là hết
Cơm cháo có thèm được mấy lưng
Thây kệ sự đời lo đấu đá
Ta đây người đấy biết ai khùng?
BHD2
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-19 13:51:40lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- Kim Giang
HỌA :
- Nguyens
- Lá chờ rơi
1005. NGỘ NHẬN

Cái ngã ba sinh vẫn điếng người
Mà cười héo rụng mảnh trăng vơi
Đành tâm chịu kiếp lòng đơn bạc
Mặc đá đau đời dạ gắn vôi
Cảm mến sinh tình thêm cảm mến
Thương vì ngộ nhận thấm đơn côi
Xuân hồng sắc thắm bao giờ tới
Mộng điệp pha màu hóa cuộc chơi!
Kim Giang

1005.1 BIỂN GỌI

Bãi biển chiều nay vắng bóng người
Nhấp nhô ngọn sóng lúc đầy vơi
Bước chân hoang vắng in trên cát
Dõi mắt xa vời dấu đá vôi
Hoa nắng lang thang sầu lặng lẽ
Mây ngàn trôi dạt mãi đơn côi
Cánh buồm ẩn hiện theo lời biển
Nhân thế đắm chìm với kiếp chơi.
nguyens

1005.2 TIN TƯỞNG

Thủy chung tin tưởng ở tình người
Tuy có khi đầy có lúc vơi
Ai viết tiếng yêu quên tiếng ghét
Ai thương màu tím bỏ màu vôi
Nhớ người chớ trách tình đơn chiếc
Đợi bạn đừng than phận lẻ côi
Sự thế hết tan thời phải họp
Châu về Hợp Phố lại cùng chơi !
Lá chờ rơi
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-21 23:12:41lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- Lá chờ rơi

HỌA :
- BHD2
- Nguyens
- Mai Trắng

1006. NẾU CÓ AI

Vắng vẻ bốn bề biết hỏi ai
Hôm nay là thứ mấy rồi đây ?
Mãi lo thơ thẩn quên ngày tháng
Nào nhớ tiền nong túi cạn đầy
Cuối quí lảnh lương vừa đủ số
Ðầu tuần đi chợ lỡ ngon tay
Không người nhắc nhở thành nông nổi
Nếu có ai ... ta chẳng thế này !
Lá chờ rơi

1006.1 TẠI VÌ SAO ? (họa ngược)
(Ghẹo bác Lá)

Trĩu nặng tâm tư giữa chốn này
Nhấp môi chén rượu khẽ run tay
Tiền lương mới lĩnh vừa xài hết
Ý tứ chưa thông đã cạn đầy
Tết đến nơi rồi không để ý
Bạn bè sắp lại tính sao đây
Con xa vợ góa lòng buồn bã
Ngước mặt thở dài... biết hỏi ai?
BHD2

1006.2 TA LÀ AI

Ngẫn ngơ lòng hỏi ta là ai
Chẳng biết từ đâu mà đến đây
Ngắt nụ xuân tình vừa chớm nở
Nâng ly rượu nhạt đã vơi đầy
Cố nhân dăm bóng dần xa mãi
Tri kỉ vài tên đếm ngón tay
Lây lất vạt thơ thư quán gởi
Dòng đời trôi dạt đến nơi này
nguyens

1006.3 MONG SAO

Nếu có ai thì phải hỏi ai,
Đó còn tròn trĩnh nữa là đây.
Thẩn thơ cứ việc vui cho đủ,
Tiền bạc lo chi nỗi cạn đầy.
Tháng chẳng lĩnh lương mà đủ mặt,
Tuần không đi chợ vẫn đầy tay.
Cơm lành canh ngọt lo gì nữa,
Bác Lá mong sao được thế này.
Mai trắng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-21 23:15:39lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- Lá chờ rơi

HỌA :
- Tulipdenus
- BHD2
- Diệp Khai
- Trần Mạnh Hùng
- Kim Giang
- Nguyens
- BHD2

1007. PHÂN VÂN
(thân gởi đến ai tự biết là mình)

Chưa biết thơ nầy sẽ gởi ai
Phân vân ray rức đã bao ngày
Á Âu khó thể cùng chung mắt
Mới cũ đành cam chỉ một người
Đây có một con gần bốn chục
Đó còn chút trẻ dưới đôi mươi
Ước gì được hóa thân thành gió
Sáng viếng thôn đông tối xóm đoài !
Lá chờ rơi

1007.1 TÂM THUẬN

Đường thơ hữu ý rộn lòng ai
Gặp gỡ tuy chưa có một ngày
Xướng - họa như quen từ lúc trước
Hứng - tung sung sức thỏa làm người
Dù kia đã luống hàng ông thọ
Đây dẫu khoảng chừng hai cộng mươi
Ước chỉ nhiêu thôi không ước nữa?
Tâm Đông luôn thuận cùng tâm Đoài
Tulipdenus

1007.2 GỞI ĐẾN AI... (họa ngược)

Gió rét thôn đông lạnh xóm đoài
Bác gần tám chục cháu đôi mươi
Bạn bè ý hợp đôi ba mống
Tri kỷ tâm đầu khoảng mấy người
Xướng họa thi Đường không thấy chán
Vần thơ đối đáp biết bao ngày
Đôi lời ấm áp đằm tình nghĩa
Theo gió đông reo gởi đến ai?
BHD2

1007.3 CHÚC LÀNH
(Hí họa PHÂN VÂN)

Thổ lộ đi nào ! Muốn gửi ai ???
Phải chăng để ý đã lâu ngày ?
Sắc da màu mắt dầu cho khác
Ý hợp đồng tâm dễ mấy người
Con cái bằng lòng hay phản đối ?
Nhỡ mà trắc trở chớ mười mươi
Cầu cho Bác Lá tình duyên thắm
Khỏi lúc thôn đông chốc xóm đoài !
Diệp Khai

1007.4 AI NHỚ AI

Ai đắm ai say ai nhớ ai
Hỏi ai thao thức đã bao ngày
Ai buồn, ai xót cùng ai nhỉ
Ai giận, ai thương đến xọp người.
Ánh mắt ai kia tình vạn kỷ.
Nụ cười ai đó đẹp muời mươi
Trói nhau dáng ấy ai mà biết
Ai nhớ Thôn Đông, ai nhớ Đoài
Trần Mạnh Hùng

1007.5 BƯỚC NỮA

Người đi kẻ ở giữa trần ai
Chỏng lỏng, chơ vơ, đếm tháng ngày
Chiếc Lá Chờ Rơi chồi nứt mắt
Cành sầu đợi rụng hõm hem người
Trăm năm muốn trọn, thêm vài chục
Một bóng sao đành, những mấy mươi
Nhã ý Vợ đền Chồng bước nữa
Còn Đông há phải tặng thêm Đoài!
Kim Giang

1007.6 LÀM MAI

Chúng cháu sum vầy trạnh tới ai
Mong làm Nguyệt Lão để mai ngày:
Trời Âu tuyết phủ không che mắt
Biển Á triều dâng chẳng chắn người
Bác Lá chưa già xuân mấy chục
Cô mình má thắm tết vài mươi
Xe duyên bắt mối thành đôi lứa
Để Lá về Đông đón gió Đoài!
Kim Giang

1007.7 BÂNG KHUÂNG

Chữ tình chẳng biết gửi cho ai
Gói ghém nâng niu đã mấy ngày
Cái nợ đeo mang chỉ có một
Chữ duyên trêu chọc đến dăm người
Mái tóc hoa râm tròn ngũ thập
Làn môi son thắm tuổi ba mươi
Cũng đành tính toán sao cho vẹn
Lúc ở thôn đông lúc xóm đoài
nguyens

1007.8 CẢM PHÂN VÂN

Thì ra Bác Lá nhớ thương ai
Thổn thức bâng khuâng mãi tháng ngày
Phía Á bên Âu ngăn gặp gỡ
Đường xa tuổi lệch cách hai người
Tình già sâu sắc ngang ông Phúc
Duyên mới ngọt ngào tận chín mươi
Chúc Bác mộng lành thôi hết cảnh
Thôn Đông sớm tối nhớ thôn Đoài
BHD2

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-02-28 03:04:21lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- Lá chờ rơi
HỌA :
- Nguyens
- Diệp Khai
- Kim Giang
1008. VỢ BỎ

Vợ bỏ thì sao đã chết ai ?
Bỏ ta ta bỏ lại huề thôi !
So đi tám lạng đây hơn chút
Sánh lại nửa cân đó kém vài
Kẻ thiếu khó toan khi thích mắt
Người dư dễ tính lúc buồn tay
Mãi lo tranh cải ai khôn dại
Chợt thấy quăn queo đoạn cuối đời !!
Lá chờ rơi

1008.1 VỢ BỎ 2

Buồn quá tối nay ngủ với ai
Nửa đêm nghĩ đến lại rồi thôi
Thẹn thùa lắm lúc đây thua trước
Rạng rỡ nhiều khi đó chịu vài
Có mãi mơn man đôi mắt dại
Còn đâu ve vuốt lúc buồn tay
Miên man tơ tưởng - trời mau sáng
Thảng thốt soi gương - đã cuối đời
nguyens

1008.2 TÒNG THÊ
(Hí họa VỢ BỎ)

Vợ bỏ ... tòng thê chứ chết ai
Nghĩa là yêu mãi quyết không thôi
Dầu cho tiếc nuối thì sao chứ
Nếu số trời ban sẽ có vài ...
Tuổi tác sang giàu đây chẳng ngán
Dáng người mệnh phụ mượt đôi tay
Khuyên ai vợ bỏ noi gương tớ
Ủi thẳng quăn queo thưởng thức đời
Diệp Khai

1008.3 THÓI QUEN (họa ngược)

Năm ấy nàng tiên lạc xuống đời
Theo ... và đến lúc nắm đôi tay
Mới hay tình ái dâng lên mắt
Đâu biết rồi đây khổ kéo "dài"
Từ đấy nhủ lòng không thế nữa
Sau rồi số kiếp chẳng cho thôi
Vài năm vài vố thành ... quen mất
Tết đến xuân nầy sẽ tới ai ?!
Diệp Khai

1008.4 MẤT CHỊ DÂU

Khăn xô lại xé thắt trần ai!
Giã biệt, lìa xa, đứt đoạn thôi
Ngơ ngác đáo điên con víu vịn
Chết đi sống lại nghĩa vùi vài!
Trời ơi hành xát nhay con mắt!
Đất hỡi ớt dầm đứt cánh tay!
Nỗi chị xót xa khôn đặng đặng
Thương anh quằn quặn xiết đau đời!
Kim Giang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-29 04:45:45lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- BHD2
HỌA :
- Lá chờ rơi
- Nguyens
- Vivi02
1009. CHÚC XUÂN MỚI

Xuân mớm đất trời lộc trổ xanh
Sắc hoa tươi tắn nhựa đầy cành
Gió vờn nhè nhẹ rung rinh lá
Nắng rọi lung linh thắm thiết nhành
Mang lộc mang tài vui thế thái
Nhiều tiền nhiều của toại thanh danh
Chúc cho bè bạn thêm duyên mới
Ngàn việc trăm công đại cáo thành.
BHD2

1009.1 VUI MÙA CƯỚI
(thân họa Chúc Xuân Mới của BHD2)

Hương xuân theo gió ngập trời xanh
Nhựa mới trào dâng nhuộm lá cành
Ngõ trước đào non hoa chớm nụ
Sân ngoài mai lão cội thưa nhành
Yến oanh trộm nhớ chờ đưa tiếng
Trai gái thầm yêu đợi xướng danh
Hàng quán tưng bừng vui lễ cưới
Nôn nao lòng kẻ mộng chưa thành !
Lá chờ rơi

1009.2 CẢNH XUÂN

Bầu trời trong vắt một mầu xanh
Đất thắm hoa tươi nở khắp cành
Cánh én đưa xuân lơ lững lượn
Chim sâu đón tết hót trên nhành
Ông đồ cắm cúi câu tài đức
Bọn trẻ loay hoay chữ lợi danh
Ngắm chậu mai vàng nghe Khánh rộn
Nhẩm vài câu đối dạ chân thành.
nguyens

1009.3 XUÂN VUI

Xuân về thơm ngát lúa đồng xanh
Hoa thắm quả tươi chín trĩu cành
Khóm trúc sinh sôi đầy rễ gốc
Cây mai nở rộ khắp thân nhành
Tung bay pháo đỏ loan mùa cưới
Nảy nở “phát tài”* báo lợi danh
Nô nức người thân về hội tụ
Chúc nhau công toại với danh thành.
vivi02
(*) cây phát tài (ảnh)
Đính kèm (1)
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-24 15:12:20lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- Nguyens
HỌA :
- Lá chờ rơi
- Tulipdenus
- BHD2
1010. TÌNH CỜ

Từ đâu gặp gỡ thật tình cờ
Nắng héo mưa buồn đến ngẫn ngơ
Lửa tắt lâu rôì sao nhóm lại
Cành khô nay bỗng lú chôì thơ
Đường xưa mòn mỏi vàng thu nhớ
Lối cũ miên man dáng hạ chờ
Duyên nợ có gì..câu hẹn ước
Ba sinh ai biết được..đâu ngờ
nguyens

1010.1 KHÔNG HẸN MÀ SAO ...
(thân họa Tình Cờ của Nguyens)

Cờ đến trong tay hãy phất cờ
Thư hồng tin nhạn chớ làm ngơ
Duyên ta đêm vắng chờ trăng ngọc
Tình bạn trùng khơi rộn sóng thơ
Dĩ vảng phôi pha thôi chớ tiếc
Ngày mai rực rỡ thỏa lòng chờ
Tóc tơ không hẹn mà sao ... gặp !
Bèo nước bên nhau khéo bất ngờ !
Lá chờ rơi

1010.2 KHÔNG NGỜ

Khi quen cứ ngỡ chuyện tình cờ
Đâu nghĩ lòng này vướng ngẩn ngơ
Tim lại rung lên thành khúc nhạc
Lòng thì thao thức dệt vần thơ
Ngày đêm ấp ủ bao hò hẹn
Năm tháng gói gom những đợi chờ
Có lẽ đã yêu từ kiếp trước
Nên giờ khăn khít đến không ngờ
Tulipdenus

1010.3 CHƠI CỜ

Lâu lắm rồi mình chẳng đánh cờ
Bữa nay thử lại thấy lơ ngơ
Pháo lui tốt tiến như chơi chữ
Bố trận bày binh ngỡ hoạ thơ
Sĩ tượng tung hoành che nước hết
Mã xe ngang dọc rập rình chờ
Hứng lên chiếu bí rồi cười khoái
Ông tướng bên kia có bất ngờ ?
BHD2

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-02-01 03:19:11lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- Lá chờ rơi
HỌA :
- Diệp Khai
- Tulipdenus
- BHD2
- Vivi02
- Trần Mạnh Hùng
1011. TÌM VỢ

Tìm vợ nôn nao đến chợ đông *
Nhìn chân xem móng gái chưa chồng **
Chẳng như lựa quít cho sờ mó
Chỉ giống mua bò đứng ngắm trông
Lúc giận mím môi trừng mắt lộ
Khi vui há miệng phóng hơi nồng
Tóc mây lông mép đều đen mướt
Ðành chịu cam về tối ngủ không !
Lá chờ rơi
* tục ngữ : trai khôn tìm vợ chợ đông
** bạn nào biết cũng xin đừng đọc ra câu tục ngữ nầy !

1011.1 Hí họa TÌM VỢ

Thuở ấy phải tìm ở chợ đông
Giờ đây chốn ấy gái đe chồng !
Bên ni sống thử còn e lộn
Gương nớ khuyên rằng Bác sẽ trông
Lúc giận bẩm bà tôi có lỗi
Khi vui mình hỡi toát hương nồng
Bác ơi nếu Bác đừng ken sắc
Thì đếch lo gì có với không
Diệp Khai

1011.2 MỘNG

Ai ngờ mưa mãi chợ còn đông
Vì lẽ lắm em đang kén chồng
Má thắm môi xinh trăm kẻ ước
Đoan trang thục nữ khối người trông
Dập dìu ong bướm khoe tình ý
Chộn rộn hồng hoa trao mắt nồng
Chợt tỉnh mới hay là giấc mộng
Đơn phòng riêng bóng vẫn tình không.
Tulipdenus

1011.3 SẦU

Nhớ thương chất chứa mấy mươi đông
Ngỡ khúc ly tan dạo xếp chồng
Góc phố hanh hao thêm ẩm mốc
Bóng người cô quạnh mãi xa trông
Gió nao phảng phất còn chờ thốc
Hương cũ chưa phai vẫn đợi nồng
Dõi mắt theo mây sầu cặn kẽ
Người ơi có nhớ đến ta không ??
BHD2

1011.4 TOPIC THƠ ĐƯỜNG

“Thơ đường xướng-họa” ngày càng đông
Trang tiếp theo trang nặng chất chồng
Bác Lá luôn tay quyền “tuyển tập”
Anh Hùng bận bịu chức “người trông”*
Bạn dù sau trước luôn thân mến
Thơ dẫu buồn vui vẫn ấm nồng
Gặp gỡ nhau đây ta xướng họa
Nghĩa tình đây đó có hơn không.
vivi02
(*)người khởi đăng

1011.5 CÕI HƯ KHÔNG

Kẻ đi, người đến thật là đông.
Phố xá giờ đây sống chất chồng.
Gìa trẻ bon chen... chen chúc...lấn.
Ngựa xe xuôi ngược... ngược chiều...trông.
Tình kia rao bán... tình... còn ấm.
Duyên nọ trao tay... duyên... vẫn nồng.
Đất chật người khôn cơm áo thiếu.
Chỉ còn một cõi... cõi hư không
Trần Mạnh Hùng

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-24 15:16:38lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- Trần Mạnh Hùng

HỌA :
- Kim Giang
- Mai Trắng
- Vivi02

1012. XUÂN-2

Rừng gìa thay lá báo rằng xuân.
Gợi nhớ năm xưa thắm ý xuân.
Hà Nội oi nồng trong nắng hạ.
Sài gòn tươi mát dưới mưa xuân.
Riêng ta ngóng mãi xuân không đến.
Bao kẻ chờ mong khai bút xuân.
Giấy mực làm sao mà kể xiết.
Nỗi niềm lưu lạc lúc giao xuân.
Tran Manh Hung

1012.1 CHỜ XUÂN

Xuân sắp về chưa hỡi chúa xuân
Ngập ngừng e ấp nụ Tầm xuân
Xuân thì ai bảo xuân sẽ hạ
Sắc thắm người đồn sắc hết xuân
Mộng tưởng đầu xuân chờ hẹn đến
Mơ màng tháng tận đợi hồi xuân
Muôn màu xuống phố dòng xuân xiết
Vạn vẻ say lòng náo nức xuân.
Kim Giang

1012.2 GỬI NGƯỜI KHÔNG VỀ QUÊ ĂN TẾT

Tết có nghĩa là đã đến Xuân,
Nhà nhà đoàn tụ dưới tân Xuân .
Sài gòn hớn hở vào vui Tết,
Hà Nội tưng bừng đón chúa Xuân .
Anh gặp lại em, chồng gặp vợ,
Cây thì ra lá, nụ thì xuân.
Tha hương đã mấy mùa hoa nở,
Tết đến không về có nhớ Xuân.
Mai Trắng

1012.3 XUÂN BUỒN

Xuân đây xuân đó cũng là xuân
Chỉ tại tâm người chẳng có xuân
Nơi ấy nở hoa khi cận tết
Bên này đổ tuyết lúc vào xuân
Mênh mang buồn nhớ khi thơ trẻ
Vời vợi sầu thương lúc thắm xuân
Đã biết là châu chẳng hợp phố
Sao còn tiếc mãi nụ tầm xuân.
vivi02

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-02-06 16:23:30lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- Lá chờ rơi

HỌA :
- Nguyens
- Diệp Khai
- Trần Mạnh Hùng
- BHD2
- Kim Giang

1013. SỢ TỊT NGÒI !

Lấy vợ nguồn thơ sợ tịt ngòi
Đâu còn tư cách cợt trêu ai
Ra đường gái lẳng kêu “anh bảy !"
Vào quán đào yêu gọi “dượng hai !"
Gặp gỡ không cho nhìn liếc mắt
Chuyện trò khó được nói kề tai
Đời tươi bỗng biến thành sa mạc
Nhắc tới càng thêm tiếc những ngày ... !
Lá chờ rơi

1013.1 NGÒI

Chẳng thích văn thơ chỉ thích Ngòi
Người chê kẻ kháy mặc cho ai
Ta đây cười khẩy - cậu còn một
Nọ đó khóc thầm - tớ đã hai
Cục nợ đeo mang mờ cả mắt
Cái duyên réo gọi điếc hai tai
Một thuyền mà những hai, ba bến
Đêm vẫn còn run... đã đến ngày.
Nguyens

1013.2 ƯỚC CẢ HAI

Hỏng vợ e ra lúc tịt ngòi
Lại còn tịt cả ... biết chăng ai
Đầu luôn nghĩ đến ... nàng thơ cũng
Vứt dép chạy dài ... xong cả hai
Tốt nhất vợ thơ đều đủ cả
Tuyệt vời tâm trí một bên tai
Đời tươi tô điểm thêm hương sắc
Sát vợ kề thơ tuyệt cả ngày.
Diep khai

1013.3 PHÁO NỔ MỊT TRỜI

Pháo nổ liên miên, pháo đủ ngòi.
Lòng ta hưng phấn sợ gì ai.
Đội trời phân cõi đây là một.
Đạp đất khoanh vùng chẳng có hai.
Tám hướng lưu danh càng nở mặt.
Mười phương nghe tiếng để ngoài tai.
Tiếng đồn vang động ngoài tầm pháo.
Pháo bắn liên tu bất kể ngày...
Trần Mạnh Hùng

1013.4 HOÀI NIỆM 2

Ngẩn ngơ du ngoạn chốn sông ngòi
Tức cảnh sinh tình tưởng nhớ ai
Mặt nước trông mây hòa nhập một
Mũi thuyền giỡn sóng rẽ thành hai
Vang câu hò lớ đưa theo gió
Ngỡ tiếng người xưa vọng đến tai
Sóng vỗ mạn thuyền nhoè dưới nắng
Lung linh hoài niệm tiếc bao ngày...
BHD2

1013.5 ĐỂ MAU QUÊN

Kẻ đợi niềm vui pháo vặt ngòi
Cho lòng tắt lặng hết mong ai
Còn đâu cái tuổi đang mười bảy
Để thử chuyện đời lúc một hai.
Đắm đuối đã chìm theo ánh mắt
Mơ hồ lại chết bởi đôi tai
Thường tình nhi nữ thương thì hãy
Giúp phút quên mau chớ quá ngày!
Kim Giang

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-29 04:39:01lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- Tulipdenus

HỌA :
- Mai Trắng
- BHD2
- Diệp Khai
- Vũ Kim Thanh

1014. XA MÙA YÊU XƯA

Quán cóc liêu xiêu chiều cố đô
Cà phê nặng hạt sầu ngây ngô
Mưa rơi ướt đẫm con đường vắng
Lãng khách so lòng về chốn mô?
Ngày ấy tim vui hồn tỏa nắng
Bây chừ mắt vỡ lệ buồn khô
Bao năm xa xứ đời phiêu bạt
Mong, nhớ, yêu xưa thả biển hồ.
Tulipdenus

1014.1 NHỚ NGƯỜI XƯA CŨ

Loang lổ nắng chiều phủ cố đô,
Bên đường ta tựa đá ngây ngô.
Lối xưa gót ngọc tìm đâu vết,
Thềm cũ tim vàng dõi nẻo mô.
Áp má tựa đầu thương mắt ướt,
Kề vai sát cánh nhớ môi khô.
Kể từ em vắng ta trôi dạt,
Ai nhớ nhung ai nhịp hải hồ.
Mai Trắng

1014.2 HOÀI NIỆM (họa ngược)

Lăn tăn sóng gợn tới ven hồ
Vỗ nhẹ vào bờ đã ráo khô
Nắng rọi lung linh về chốn ấy
Mắt buồn đăm đắm tới nơi mô
Lời yêu theo gió hoài thương cũ
Nỗi nhớ quấy lòng tưởng cố đô *
Trắng xoá trong không mành bọt nước
Nhạt nhoà ảo ảnh hoá ngây ngô*
BHD2

1014.3 IN TIỀN
(Hí họa XA MÙA YÊU XƯA)

Nhắm mắt mơ màng nghĩ đến ... đô !
Cạn tiền đong gạo phải xơi ngô
Sáng ni lo lắm vì ngô ... láng
Chẳng biết chiều về vay ở mô
Thuở ấy đời nào lo túng thiếu
Bây chừ cuối tháng túi luôn khô
Phải chi in được tiền đô nhỉ
Vứt job thăng hoa mộng hải hồ.
diệp khai

1014.4 RƯỢU ÐÔNG MỘNG VỠ

Rượu đắng tràn Ðông chẳng đủ đô
Hồn đau mộng vỡ uống ngây ngô
Thuyền đi nhớ tiếng bờ xa vắng
Biển trắng Trăng tàn biết tới mô
Mở cánh buồm say vời hạt nắng
Phơi tình trống vắng trái tim khô
Cô đơn thảm thiết đời phiêu bạt
Gió tạt triền miên sóng hải hồ.
Vũ kim Thanh

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-29 04:48:42lá chờ rơi>
XƯỚNG :
- Kim Giang

HỌA :
- Nguyens
- BHD2
- Lá chờ rơi
1015. THỀM XUÂN

Ta đang đứng trước bậc thềm xuân
Thời khắc giao thoa sắp tới gần
Những kẻ yêu nhau dừng vũ trụ
Muôn loài quyện nhịp múa rồng lân
Mai già uốn gốc chờ tri kỷ
Đào thắm lượn cành đón quý nhân
Gọi gió thôi đừng phiêu bạt nữa
Mời xuân sớm đến chắp tình thân.
Kim Giang

1015.1 TIẾNG XUÂN

Đàn én lững lờ đợi gió xuân
Làn mây lơ lững ngóng xa gần
Đầu thôn đì đẹt ai châm pháo
Cuối xóm đì đùng đám múa lân
Ray rức người đi sầu viễn xứ
Bồn chồn kẻ ở nhớ tha nhân
Xuân về réo gọi tình gia tộc
Têt đến xum vầy cảnh tứ thân
Nguyens

1015.2 CẢM XUÂN

Qua tết là thêm một tuổi xuân
Trong lòng phấn khởi dạo xa gần
Vài cành quất thắm như khoe dáng
Dăm quả đỏ tròn tựa mũi lân
Cơn gió dặt dìu đưa mộng tới
Cõi lòng thanh thản hoá tiên nhân
Ngẩn ngơ vãn cảnh hồn buôn buốt
Khắp lỗ chân lông nở rộ thân..
BHD2

1015.3 DUYÊN TẾT TÌNH XUÂN
(thân họa Thềm Xuân của Kim Giang)

Chưa Tết mà nghe rộn tiếng xuân
Chợ đêm ơi ới vọng xa gần
Hoa tươi nghiêng dáng khoe màu thắm
Phố cũ chuyển mình đợi trống lân
Yến trước xa oanh sầu bạch phát
Mai rày cạnh trúc hội thân nhân
Thiết tha duyên mới tình lai láng
Bỏ lúc phong trần gánh một thân !
Lá chờ rơi

Đăng nhập để trả lời
0
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 3 4 5 6 7 » »»