📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Đường

BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA

7.791 trả lời, 704.984 lượt xem — Trang 133 / 260
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-12-05 14:51:48Diep Khai>
Trích đoạn: HBĐ

GÁI PHỐ

MÔI TRẦM TÓC ĐỎ NÉT MÀY XANH
CONG CỚN ÔI CHAO GÁI TỈNH THÀNH
NGANG CẲNG GIÀY CAO GHÊ MÕM CHÓ
NỬA ĐÙI VÁY NGẮN CHÁY NGƯƠI ANH
CƯỜI CƯỜI NÓI NÓI KHÔNG NGỪNG MIỆNG
ĐỨNG ĐỨNG ĐI ĐI CHẲNG DẪM PHANH
PHỐ THỊ EM LÊN NĂM CÓ LẺ
DUYÊN QUÊ ĐÃ MẤT CỰC KHÔN ĐÀNH
Trích đoạn: Đuyên Hồng

Trích đoạn: Ngậm Ngùi

Em Gái Thị Thành
Em về dáng lụa liễu mi xanh
Huơng thoảng đong đưa nét thị thành
Má phấn hồng hoa lòng trẩy hội
Xiêm hồng buông rủ mộng trâm anh
Nói cười giòn giã quên e thẹn
Đi đứng sậm xề chẳng kịp phanh
Xa cách chưa lâu giờ đã vậy
Đường quê lối cũ nhớ sao đành?


GÁI PHỐ
 
MÔI TRẦM TÓC ĐỎ NÉT MÀY XANH
CONG CỚN ÔI CHAO GÁI TỈNH THÀNH
NGANG CẲNG GIÀY CAO GHÊ MÕM CHÓ
NỬA ĐÙI  VÁY NGẮN CHÁY NGƯƠI ANH
CƯỜI CƯỜI NÓI NÓI KHÔNG NGỪNG MIỆNG
ĐỨNG ĐỨNG ĐI ĐI CHẲNG DẪM PHANH
PHỐ THỊ EM LÊN NĂM CÓ LẺ
DUYÊN QUÊ ĐÃ MẤT CỰC KHÔN ĐÀNH


GÁI QUÊ
Cho dù loè loẹt áo vàng xanh
Chẳng thể thế vai gái thị thành
Đi đứng nét quê hằn dáng chị
Nói cười kiểu xóm át lời anh
Hương đồng gió nội trôi theo gió
Tình bản nghĩa làng tuột đứt phanh
Dù cố bôi son và trát phấn
Gái quê lộ hiện rõ đành đành
1.12.06
HBĐ
 


TRAI NGOẠI

Nói tiếng ta bồng con mắt xanh
Nghiệp văn theo đuổi vẫn chưa thành
Lời ru ngọng nghịu nghe hơi Việt
Giao tế tiếng bồi âm hưởng Anh
Nửa kiếp đèo bồng hơn tá jobs
Suốt đời áo mão mỏng phong phanh
Hôm kia tòa phán single tiếp
Bản án trời ban lãnh chẳng đành
DK
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-12-03 01:48:40lá chờ rơi>
Trích đoạn: Diep Khai

Em Gái Thị Thành

Em về dáng lụa liễu mi xanh
Huơng thoảng đong đưa nét thị thành
Má phấn hồng hoa lòng trẩy hội
Xiêm hồng buông rủ mộng trâm anh
Nói cười giòn giã quên e thẹn
Đi đứng sậm xề chẳng kịp phanh
Xa cách chưa lâu giờ đã vậy
Đường quê lối cũ nhớ sao đành?
Ngậm Ngùi

GÁI PHỐ

MÔI TRẦM TÓC ĐỎ NÉT MÀY XANH
CONG CỚN ÔI CHAO GÁI TỈNH THÀNH
NGANG CẲNG GIÀY CAO GHÊ MÕM CHÓ
NỬA ĐÙI VÁY NGẮN CHÁY NGƯƠI ANH
CƯỜI CƯỜI NÓI NÓI KHÔNG NGỪNG MIỆNG
ĐỨNG ĐỨNG ĐI ĐI CHẲNG DẪM PHANH
PHỐ THỊ EM LÊN NĂM CÓ LẺ
DUYÊN QUÊ ĐÃ MẤT CỰC KHÔN ĐÀNH
Đuyên Hồng

GÁI QUÊ

Cho dù loè loẹt áo vàng xanh
Chẳng thể thế vai gái thị thành
Đi đứng nét quê hằn dáng chị
Nói cười kiểu xóm át lời anh
Hương đồng gió nội trôi theo gió
Tình bản nghĩa làng tuột đứt phanh
Dù cố bôi son và trát phấn
Gái quê lộ hiện rõ đành đành
1.12.06
HBĐ
 
TRAI NGOẠI

Nói tiếng ta bồng con mắt xanh
Nghiệp văn theo đuổi vẫn chưa thành
Lời ru ngọng nghịu nghe hơi Việt
Giao tế tiếng bồi âm hưởng Anh
Nửa kiếp đèo bồng hơn tá jobs
Suốt đời áo mão chỉ mong manh
Hôm kia tòa phán từ nay ế
Bản án trời ban lãnh chẳng đành
DK

CON GÁI NHÀ AI II
(thân họa Em Gái Thị Thành)
 
Con gái nhà ai dáng liễu xanh
Một hai nghiêng nước lại nghiêng thành*
Tuổi xuân vào độ tròn tơ tóc
Tiếng ngọc đưa đường chọn yến anh
Một sớm tin đi vừa thấp thoáng
Ba bề tiếng lại đã phong phanh
Phải tình mai trúc duyên bèo nước
Muôn dặm chờ nhau dạ cũng đành!
Lá chờ rơi

*Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc
 
YDLN sửa hộ chữ "vào" trong quote. thân mến.
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
CON GÁI NHÀ AI II
(thân họa Em Gái Thị Thành)

Con gái nhà ai dáng liễu xanh
Một hai nghiêng nước lại nghiêng thành*
Tuổi xuân vừa độ tròn tơ tóc
Tiếng ngọc đưa đường chọn yến anh
Một sớm tin đi vừa thấp thoáng
Ba bề tiếng lại đã phong phanh
Phải tình mai trúc duyên bèo nước
Muôn dặm chờ nhau dạ cũng đành!
Lá chờ rơi

*Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc

&lt; Sửa đổi bởi: lá chờ rơi -- 3.12.2006 1:33:47 &gt;

 
 HỒNG NHAN
 
người tới nơi này dáng thắm xanh
chim sa cá lặn nét khuynh thành
tròn trăng tuổi mộng tìm đôi lứa
gỡ rối tơ lòng khúc yến oanh
lối ngỏ ra vào ong bướm lượn
phòng không gối lẻ vẫn phong phanh
hồng nhan truyền kiếp đời tàn úa
duyện phận đẩy đưa dạ cũng đành.
 
YeuDieuLongNu
 
chúc BÁC LÁ và cả nhà khỏe và vui
 
 
Thơ Lưu Trữ
Thơ CHÍNH

YeuDieuLongNu

&lt;Hãy Để Cho Chúng Tôi Hai Chữ Bình Yên .&gt;
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-12-04 09:51:36Đông Hòa>
Trích đoạn: YeuDieuLongNu

CON GÁI NHÀ AI II
(thân họa Em Gái Thị Thành)

Con gái nhà ai dáng liễu xanh
Một hai nghiêng nước lại nghiêng thành*
Tuổi xuân vừa độ tròn tơ tóc
Tiếng ngọc đưa đường chọn yến anh
Một sớm tin đi vừa thấp thoáng
Ba bề tiếng lại đã phong phanh
Phải tình mai trúc duyên bèo nước
Muôn dặm chờ nhau dạ cũng đành!
Lá chờ rơi

*Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc

&lt; Sửa đổi bởi: lá chờ rơi -- 3.12.2006 1:33:47 &gt;


 HỒNG NHAN
 
người tới nơi này dáng thắm xanh
chim sa cá lặn nét khuynh thành
tròn trăng tuổi mộng tìm đôi lứa
gỡ rối tơ lòng khúc yến oanh
lối ngỏ ra vào ong bướm lượn
phòng không gối lẻ vẫn phong phanh
hồng nhan truyền kiếp đời tàn úa
duyện phận đẩy đưa dạ cũng đành.
 
YeuDieuLongNu
 
chúc BÁC LÁ và cả nhà khỏe và vui
 
 


Con gái nhà ai dáng liễu xanh
Một hai nghiêng nước lại nghiêng thành*
Tuổi xuân vừa độ tròn tơ tóc
Tiếng ngọc đưa đường chọn yến anh
Một sớm tin đi vừa thấp thoáng
Ba bề tiếng lại đã phong phanh
Phải tình mai trúc duyên bèo nước
Muôn dặm chờ nhau dạ cũng đành!
Lá chờ rơi


Thân Họa : Giấc Mơ Tình Ái


Tình ái giấc mơ thuở tóc xanh
Lòng mong nhưng chẳng biết sao thành
Không tròn tuổi mộng duyên cầm sắc
Tan tác cuộc đời chữ Yến Anh

Một tối thu tan lòng úa héo
Giữa thâu đông đến dạ tàn canh
Ông trời ơi hỡi ! Gieo chi lạ

Vừa Mới yêu đương lại biệt đành
Đông Hòa
03.12.06

Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....
Đăng nhập để trả lời
0




COI CHỪNG ?
Ô hay xế bóng sắp chiều tà
Thấy gái long lanh mắt sáng ra
Cứ tưởng hồi xuân băm bẩy tuổi
Như là giữa độ mới hăm ba
Tâm hồn hừng hực tươi hơn trẻ
Thể xác bừng lên vẫn chửa già
Háo sắc coi chừng nhanh xuống huyệt
Cháu con hoảng sợ khác gì... ma ? 



Thân Họa : Vị Quốc 


Ngũ mệnh thiên tri chửa có tà
Lục tuần canh nguyệt vẫn vào ra
Khác chi cái thuở xuân hai tám
Tựa giống như thời tuổi chẳn ba

Rừng rực chân khua trai sức trẻ
Tưng Bừng tay nắm bác chưa già
Tiến lên trên bước đường cứu quốc

Dẹp lũ hung tàn dữ tợ ….ma

Đông Hòa
08.12.06

Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-12-09 07:45:29lá chờ rơi>
Trích đoạn: Đông Hòa

COI CHỪNG ?
Ô hay xế bóng sắp chiều tà
Thấy gái long lanh mắt sáng ra
Cứ tưởng hồi xuân băm bẩy tuổi
Như là giữa độ mới hăm ba
Tâm hồn hừng hực tươi hơn trẻ
Thể xác bừng lên vẫn chửa già
Háo sắc coi chừng nhanh xuống huyệt
Cháu con hoảng sợ khác gì... ma ? 




CHỚ NÓI KHÙNG
(thân tặng tác giả bài Coi Chừng?)
 
Dù cho xế bóng lúc chiều tà
Gặp nét ưa nhìn vẫn nhận ra
Biết đẹp chẳng riêng người nhỏ tuổi
Nói khùng sao giống kẻ lên ba
Bụng suy nẽo quấy do tình trẻ
Mắt thấy điều hay bởi nết già
Tốt xấu đủa đừng quơ cả nắm
Hay gì lúc chết cũng thành ma!
Lá chờ rơi
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lá chờ rơi

Trích đoạn: Đông Hòa

COI CHỪNG ?
Ô hay xế bóng sắp chiều tà
Thấy gái long lanh mắt sáng ra
Cứ tưởng hồi xuân băm bẩy tuổi
Như là giữa độ mới hăm ba
Tâm hồn hừng hực tươi hơn trẻ
Thể xác bừng lên vẫn chửa già
Háo sắc coi chừng nhanh xuống huyệt
Cháu con hoảng sợ khác gì... ma ? 




CHỚ NÓI KHÙNG
(thân tặng tác giả bài Coi Chừng?)
 
Dù cho xế bóng lúc chiều tà
Gặp nét ưa nhìn vẫn nhận ra
Biết đẹp chẳng riêng người nhỏ tuổi
Nói khùng sao giống kẻ lên ba
Bụng suy ra vậy riêng phần trẻ
Tình thật là đây lắm loại già
Tốt xấu đủa đừng quơ cả nắm
Hay gì lúc chết cũng thành ma!
Lá chờ rơi

 
Kính họa:
 
CAN CHI
 
Tuổi tác can chi dẫu xế tà
Như vầng Nhật Nguyệt sáng trong ra
Tình yêu đích thực không vì tuổi
Hứa hẹn yên bình ít phong ba
Chốn ảo dần dần xuân hé hé
Nằm mơ thức thức mộng toan già
Ơ hay...Chửa tết mà lo tết
Đã biết? Già ma kém trẻ ma...
 
Kim Giang
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=82195
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=84219
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=97940
Đăng nhập để trả lời
0
COI CHỪNG ?

Ô hay xế bóng sắp chiều tà
Thấy gái long lanh mắt sáng ra
Cứ tưởng hồi xuân băm bẩy tuổi
Như là giữa độ mới hăm ba
Tâm hồn hừng hực tươi hơn trẻ
Thể xác bừng lên vẫn chửa già
Háo sắc coi chừng nhanh xuống huyệt
Cháu con hoảng sợ khác gì... ma ?

CHỚ NÓI KHÙNG
(thân tặng tác giả bài Coi Chừng?)

Dù cho xế bóng lúc chiều tà
Gặp nét ưa nhìn vẫn nhận ra
Biết đẹp chẳng riêng người nhỏ tuổi
Nói khùng sao giống kẻ lên ba
Bụng suy ra vậy riêng phần trẻ
Tình thật là đây lắm loại già
Tốt xấu đủa đừng quơ cả nắm
Hay gì lúc chết cũng thành ma!
Lá chờ rơi


Kính họa:
CAN CHI

Tuổi tác can chi dẫu xế tà
Như vầng Nhật Nguyệt sáng trong ra
Tình yêu đích thực không vì tuổi
Hứa hẹn yên bình ít phong ba
Chốn ảo dần dần xuân hé hé
Nằm mơ thức thức mộng toan già
Ơ hay...Chửa tết mà lo tết
Đã biết? Già ma kém trẻ ma...

Kim Giang

 
ĐÚNG VẬY.
 
ngày đã tàn phai cảnh xế tà
đêm chờ lối hẹn Nguyệt thò ra
gặp tiên không mộ thì hơi lạ
tâm phải mơ màng tới tháng ba
trưởng lão mơ thăng vào cảnh giới
ấu thơ tìm đợi dưới trăng già
trần gian ham mộng dăng ngàn lối
cõi khác sướng gì...với kiếp ma.
 
MINH TUẤN
 
CHÚC CẢ NHÀ VUI
Lưu
Bu
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Minh Tuấn

COI CHỪNG ?

Ô hay xế bóng sắp chiều tà
Thấy gái long lanh mắt sáng ra
Cứ tưởng hồi xuân băm bẩy tuổi
Như là giữa độ mới hăm ba
Tâm hồn hừng hực tươi hơn trẻ
Thể xác bừng lên vẫn chửa già
Háo sắc coi chừng nhanh xuống huyệt
Cháu con hoảng sợ khác gì... ma ?

CHỚ NÓI KHÙNG
(thân tặng tác giả bài Coi Chừng?)

Dù cho xế bóng lúc chiều tà
Gặp nét ưa nhìn vẫn nhận ra
Biết đẹp chẳng riêng người nhỏ tuổi
Nói khùng sao giống kẻ lên ba
Bụng suy ra vậy riêng phần trẻ
Tình thật là đây lắm loại già
Tốt xấu đủa đừng quơ cả nắm
Hay gì lúc chết cũng thành ma!
Lá chờ rơi


Kính họa:
CAN CHI

Tuổi tác can chi dẫu xế tà
Như vầng Nhật Nguyệt sáng trong ra
Tình yêu đích thực không vì tuổi
Hứa hẹn yên bình ít phong ba
Chốn ảo dần dần xuân hé hé
Nằm mơ thức thức mộng toan già
Ơ hay...Chửa tết mà lo tết
Đã biết? Già ma kém trẻ ma...

Kim Giang


ĐÚNG VẬY.
 
ngày đã tàn phai cảnh xế tà
đêm chờ lối hẹn Nguyệt thò ra
gặp tiên không mộ thì hơi lạ
tâm phải mơ màng tới tháng ba
trưởng lão mơ thăng vào cảnh giới
ấu thơ tìm đợi dưới trăng già
trần gian ham mộng dăng ngàn lối
cõi khác sướng gì...với kiếp ma.
 
MINH TUẤN
 
CHÚC CẢ NHÀ VUI

 
Sợ ma

Có chính đương nhiên phải có tà
Rượu vào ngôn xuất kế thơ ra
Hay ho cả đám cưa bằng hết
Ọ ẹ trong mười bứng được ba
Ríu rít tưng bừng cho mãi trẻ
Nghiêm trang đạo mạo tổ mau già
Muốn chi làm nấy lòng khoan khoái
Chẳng sợ quỉ thần chỉ sợ ma (dame)
DK
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-12-15 12:37:50KimGiang>
Trích đoạn: Diep Khai

COI CHỪNG ?

Ô hay xế bóng sắp chiều tà
Thấy gái long lanh mắt sáng ra
Cứ tưởng hồi xuân băm bẩy tuổi
Như là giữa độ mới hăm ba
Tâm hồn hừng hực tươi hơn trẻ
Thể xác bừng lên vẫn chửa già
Háo sắc coi chừng nhanh xuống huyệt
Cháu con hoảng sợ khác gì... ma ?

Hoa Huyền

Thân Họa : Vị Quốc 

Ngũ mệnh thiên tri chửa có tà
Lục tuần canh nguyệt vẫn vào ra
Khác chi cái thuở xuân hai tám
Tựa giống như thời tuổi chẳn ba

Rừng rực chân khua trai sức trẻ
Tưng Bừng tay nắm bác chưa già
Tiến lên trên bước đường cứu quốc

Dẹp lũ hung tàn dữ tợ ….ma
Đông Hòa 

CHỚ NÓI KHÙNG
(thân tặng tác giả bài Coi Chừng?)

Dù cho xế bóng lúc chiều tà
Gặp nét ưa nhìn vẫn nhận ra
Biết đẹp chẳng riêng người nhỏ tuổi
Nói khùng sao giống kẻ lên ba
Bụng suy ra vậy riêng phần trẻ
Tình thật là đây lắm loại già
Tốt xấu đủa đừng quơ cả nắm
Hay gì lúc chết cũng thành ma!

Lá chờ rơi

Kính họa:
CAN CHI

Tuổi tác can chi dẫu xế tà
Như vầng Nhật Nguyệt sáng trong ra
Tình yêu đích thực không vì tuổi
Hứa hẹn yên bình ít phong ba
Chốn ảo dần dần xuân hé hé
Nằm mơ thức thức mộng toan già
Ơ hay...Chửa tết mà lo tết
Đã biết? Già ma kém trẻ ma...

Kim Giang

ĐÚNG VẬY.
 
ngày đã tàn phai cảnh xế tà
đêm chờ lối hẹn Nguyệt thò ra
gặp tiên không mộ thì hơi lạ
tâm phải mơ màng tới tháng ba
trưởng lão mơ thăng vào cảnh giới
ấu thơ tìm đợi dưới trăng già
trần gian ham mộng dăng ngàn lối
cõi khác sướng gì...với kiếp ma.
 
MINH TUẤN
 
CHÚC CẢ NHÀ VUI

Sợ ma

Có chính đương nhiên phải có tà
Rượu vào ngôn xuất kế thơ ra
Hay ho cả đám cưa bằng hết
Ọ ẹ trong mười bứng được ba
Ríu rít tưng bừng cho mãi trẻ
Nghiêm trang đạo mạo tổ mau già
Muốn chi làm nấy lòng khoan khoái
Chẳng sợ quỉ thần chỉ sợ ma (dame)

DK

 
Họa: sợ ma (dame)

Họ Diệp xưa nay hợp với Tà (Đông Tà)
Chờ Rơi bẻ cẳng bớt ngang ra (Cua)
Con bao nhiêu đứa còn khoe ế
Hỏi cưới đôi lần...? - Mới có ba
Rượu uống, xương nhai nghe trẻ trẻ
Thơ gieo, xướng họa lượn rà rà
Đêm đông chắc vẫn mơ hồn Điệp
Giả bộ - Quỷ thần...Khiếp bóng ma (dame)
 
Kim Giang

 
 
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=82195
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=84219
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=97940
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: KimGiang

Trích đoạn: Diep Khai

COI CHỪNG ?

Ô hay xế bóng sắp chiều tà
Thấy gái long lanh mắt sáng ra
Cứ tưởng hồi xuân băm bẩy tuổi
Như là giữa độ mới hăm ba
Tâm hồn hừng hực tươi hơn trẻ
Thể xác bừng lên vẫn chửa già
Háo sắc coi chừng nhanh xuống huyệt
Cháu con hoảng sợ khác gì... ma ?

Đông Hòa

CHỚ NÓI KHÙNG
(thân tặng tác giả bài Coi Chừng?)

Dù cho xế bóng lúc chiều tà
Gặp nét ưa nhìn vẫn nhận ra
Biết đẹp chẳng riêng người nhỏ tuổi
Nói khùng sao giống kẻ lên ba
Bụng suy ra vậy riêng phần trẻ
Tình thật là đây lắm loại già
Tốt xấu đủa đừng quơ cả nắm
Hay gì lúc chết cũng thành ma!

Lá chờ rơi

Kính họa:
CAN CHI

Tuổi tác can chi dẫu xế tà
Như vầng Nhật Nguyệt sáng trong ra
Tình yêu đích thực không vì tuổi
Hứa hẹn yên bình ít phong ba
Chốn ảo dần dần xuân hé hé
Nằm mơ thức thức mộng toan già
Ơ hay...Chửa tết mà lo tết
Đã biết? Già ma kém trẻ ma...

Kim Giang

ĐÚNG VẬY.
 
ngày đã tàn phai cảnh xế tà
đêm chờ lối hẹn Nguyệt thò ra
gặp tiên không mộ thì hơi lạ
tâm phải mơ màng tới tháng ba
trưởng lão mơ thăng vào cảnh giới
ấu thơ tìm đợi dưới trăng già
trần gian ham mộng dăng ngàn lối
cõi khác sướng gì...với kiếp ma.
 
MINH TUẤN
 
CHÚC CẢ NHÀ VUI

Sợ ma

Có chính đương nhiên phải có tà
Rượu vào ngôn xuất kế thơ ra
Hay ho cả đám cưa bằng hết
Ọ ẹ trong mười bứng được ba
Ríu rít tưng bừng cho mãi trẻ
Nghiêm trang đạo mạo tổ mau già
Muốn chi làm nấy lòng khoan khoái
Chẳng sợ quỉ thần chỉ sợ ma (dame)

DK

 
Họa: sợ ma (dame)

Họ Diệp xưa nay hợp với Tà (Đông Tà)
Chờ Rơi bẻ cẳng bớt ngang ra (Cua)
Con bao nhiêu đứa còn khoe ế
Hỏi cưới đôi lần...? - Mới có ba
Rượu uống, xương nhai nghe trẻ trẻ
Thơ gieo, xướng họa lượn rà rà
Đêm đông chắc vẫn mơ hồn Điệp
Giả bộ - Quỷ thần...Khiếp bóng ma (dame)
 
Kim Giang

Xem cho bác Diệp Khai 1quẻ này.:-)
 
Vừa hay..
 
Người ta ví bác giống như Tà
Thích đấy nhưng vờ giả đẩy ra
Chả lẽ thưa rằng : em cũng ế
Chi bằng hỏi khéo : "ấy" là Ba?
Duyên kia chẳng đặng khi còn trẻ
Nợ đấy thời may đến tuổi..rà
Xủ quẻ vừa hay "Lan níu Điệp"
Xem này : quét rác bói ra ma!..
 
14/12/2006
CSL
 
Chạy thôi hehe..ko khéo bị cả 2ng xúm lại đánh thì toi hehe..
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Đông Tà

Trích đoạn: KimGiang

Trích đoạn: Diep Khai

COI CHỪNG ?

Ô hay xế bóng sắp chiều tà
Thấy gái long lanh mắt sáng ra
Cứ tưởng hồi xuân băm bẩy tuổi
Như là giữa độ mới hăm ba
Tâm hồn hừng hực tươi hơn trẻ
Thể xác bừng lên vẫn chửa già
Háo sắc coi chừng nhanh xuống huyệt
Cháu con hoảng sợ khác gì... ma ?

Hoa Huyền

CHỚ NÓI KHÙNG
(thân tặng tác giả bài Coi Chừng?)

Dù cho xế bóng lúc chiều tà
Gặp nét ưa nhìn vẫn nhận ra
Biết đẹp chẳng riêng người nhỏ tuổi
Nói khùng sao giống kẻ lên ba
Bụng suy ra vậy riêng phần trẻ
Tình thật là đây lắm loại già
Tốt xấu đủa đừng quơ cả nắm
Hay gì lúc chết cũng thành ma!

Lá chờ rơi

Kính họa:
CAN CHI

Tuổi tác can chi dẫu xế tà
Như vầng Nhật Nguyệt sáng trong ra
Tình yêu đích thực không vì tuổi
Hứa hẹn yên bình ít phong ba
Chốn ảo dần dần xuân hé hé
Nằm mơ thức thức mộng toan già
Ơ hay...Chửa tết mà lo tết
Đã biết? Già ma kém trẻ ma...

Kim Giang

ĐÚNG VẬY.
 
ngày đã tàn phai cảnh xế tà
đêm chờ lối hẹn Nguyệt thò ra
gặp tiên không mộ thì hơi lạ
tâm phải mơ màng tới tháng ba
trưởng lão mơ thăng vào cảnh giới
ấu thơ tìm đợi dưới trăng già
trần gian ham mộng dăng ngàn lối
cõi khác sướng gì...với kiếp ma.
 
MINH TUẤN
 
CHÚC CẢ NHÀ VUI

Sợ ma

Có chính đương nhiên phải có tà
Rượu vào ngôn xuất kế thơ ra
Hay ho cả đám cưa bằng hết
Ọ ẹ trong mười bứng được ba
Ríu rít tưng bừng cho mãi trẻ
Nghiêm trang đạo mạo tổ mau già
Muốn chi làm nấy lòng khoan khoái
Chẳng sợ quỉ thần chỉ sợ ma (dame)

DK

 
Họa: sợ ma (dame)

Họ Diệp xưa nay hợp với Tà (Đông Tà)
Chờ Rơi bẻ cẳng bớt ngang ra (Cua)
Con bao nhiêu đứa còn khoe ế
Hỏi cưới đôi lần...? - Mới có ba
Rượu uống, xương nhai nghe trẻ trẻ
Thơ gieo, xướng họa lượn rà rà
Đêm đông chắc vẫn mơ hồn Điệp
Giả bộ - Quỷ thần...Khiếp bóng ma (dame)
 
Kim Giang

Xem cho bác Diệp Khai 1quẻ này.:-)
 
Vừa hay..
 
Người ta ví bác giống như Tà
Thích đấy nhưng vờ giả đẩy ra
Chả lẽ thưa rằng : em cũng ế
Chi bằng hỏi khéo : "ấy" là Ba?
Duyên kia chẳng đặng khi còn trẻ
Nợ đấy thời may đến tuổi..rà
Xủ quẻ vừa hay "Lan níu Điệp"
Xem này : quét rác bói ra ma!..
 
14/12/2006
CSL
 
Chạy thôi hehe..ko khéo bị cả 2ng xúm lại đánh thì toi hehe..


Chào ! Chúc sức khoè.... bài trên của Hoa Huyền đó quý vị a

Dh
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Đuyên Hồng

Trích đoạn: Ngậm Ngùi

Em Gái Thị Thành
Em về dáng lụa liễu mi xanh
Huơng thoảng đong đưa nét thị thành
Má phấn hồng hoa lòng trẩy hội
Xiêm hồng buông rủ mộng trâm anh
Nói cười giòn giã quên e thẹn
Đi đứng sậm xề chẳng kịp phanh
Xa cách chưa lâu giờ đã vậy
Đường quê lối cũ nhớ sao đành?


GÁI PHỐ
 
MÔI TRẦM TÓC ĐỎ NÉT MÀY XANH
CONG CỚN ÔI CHAO GÁI TỈNH THÀNH
NGANG CẲNG GIÀY CAO GHÊ MÕM CHÓ
NỬA ĐÙI  VÁY NGẮN CHÁY NGƯƠI ANH
CƯỜI CƯỜI NÓI NÓI KHÔNG NGỪNG MIỆNG
ĐỨNG ĐỨNG ĐI ĐI CHẲNG DẪM PHANH
PHỐ THỊ EM LÊN NĂM CÓ LẺ
DUYÊN QUÊ ĐÃ MẤT CỰC KHÔN ĐÀNH


 
Xuân hết nhớ ngày nao tuổi xanh
Về ai trong giấc mộng xây thành
Em về dáng lụa liễu mi xanh
Huơng thoảng đong đưa nét thị thành
Má phấn hồng hoa lòng trẩy hội
Xiêm hồng buông rủ mộng trâm anh
Nói cười giòn giã quên e thẹn
Đi đứng sậm xề chẳng kịp phanh
Xa cách chưa lâu giờ đã vậy
Đường quê lối cũ nhớ sao đành?
 
 
Thân Họa : Tiếc Xưa

Xuân hết nhớ ngày nao tuổi xanh
Về ai trong giấc mộng xây thành
Mơ hoài bóng cũ hoa Thuỷ Nhược
Thương mãi dáng xưa nụ Thạch Anh
Mới đó mà như mây thấm thoát
Không lâu lại tựa gió phong phanh
Mười năm ngăn cách trào tâm lệ
Hư ảnh trong tim giã biệt đành
 
Đông Hòa
01.12.06
 
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....
Đăng nhập để trả lời
0
Chào mọi người, cuối cùng thì SGLT cũng đã tìm được bản chữ Hán đây.
 
 
 


📎 MHK4




http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=197164

http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=198040
Đăng nhập để trả lời
0
Bài Xướng : Mời Họa

Tự Trọng

Không biết tuổi bao gọi bác người
Hay là như thế để mà chơi
Lão ông nhòm đến đành thưa gọi
Thầy trẻ nhóng rồi cũng dạ ơi
Anh nhí lom xom khoanh cúi mặt
Nhi đồng chúi mũi miệng im lời
Thở dài , ơi hỡi đời nhân thế
Có biết kính người sẽ được vui

Đông Hòa
29.11.06


Họa:
 
CƯỜI NHƯ KHÓC
 
Tự trói con tim ác với người
Gông vàng níu cổ dám đùa chơi
Làm sao trả nợ mà cam hứa
Tiếng phải đeo đời cũng ỉm ơi
Non nước ngàn sau đành cách mặt
Phút giây "Vĩnh biệt" nuốt ngang lời
Thế nhân ơi hỡi cười như khóc
Trời đất cao dày đắp giả vui.
 
Đông Hưng
Đông Hưng
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: donghung

Bài Xướng : Mời Họa

Tự Trọng

Không biết tuổi bao gọi bác người
Hay là như thế để mà chơi
Lão ông nhòm đến đành thưa gọi
Thầy trẻ nhóng rồi cũng dạ ơi
Anh nhí lom xom khoanh cúi mặt
Nhi đồng chúi mũi miệng im lời
Thở dài , ơi hỡi đời nhân thế
Có biết kính người sẽ được vui

Đông Hòa
29.11.06


Họa:
 
CƯỜI NHƯ KHÓC
 
Tự trói con tim ác với người
Gông vàng níu cổ dám đùa chơi
Làm sao trả nợ mà cam hứa
Tiếng phải đeo đời cũng ỉm ơi
Non nước ngàn sau đành cách mặt
Phút giây "Vĩnh biệt" nuốt ngang lời
Thế nhân ơi hỡi cười như khóc
Trời đất cao dày đắp giả vui.
 
Đông Hưng


 
Dạ ơi
 
 
Vốn dĩ cùng chung một kiếp người,
Tranh hơn, tranh kém, chỉ trò chơi.
Tự ti, bạn gọi, thôi thì: "dạ..."
Sảng khoái, người kêu, cứ thế: "ơi..."
Nể trọng đừng nghe theo lưỡi miệng,
Mến yêu chớ xét đến câu lời.
Thấp cao địa vị, ai so tuổi ?
Thầy trẻ, thợ già vẫn phải vui.

 
 
SGLT




http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=197164

http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=198040
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-12-03 14:30:15CauBe>
[:D] Bác SGLT hết bùn nin trở dzô lại rồi đấy à. CauBe hòan tòan đồng ý với bạn về bài thất ngôn tứ tuyệt "Mạn hứng kỳ" của Đỗ Phủ. Bỏ qua chuyện chữ nào hợp lý chữ nào không hỡp lý , chỉ biết nguyên bãn câu chót là "hữu hạn" chứ không phải là "hữu hạnh".[:D]

Mạn hứng kỳ có 9 bài

I-

漫興其一 

眼看客愁愁不醒,
無賴春色到江亭。
即遣花開深造次,
便覺鶯語太丁寧。


Mạn hứng kỳ I

Nhãn khan khách sầu sầu bất tỉnh
Vô lại xuân sắc đáo giang đình
Tức khiển hoa khai thâm tháo thứ
Tiện giác oanh ngữ thái đinh ninh.

II

 漫興其二

手種桃李非無主,
野老墻低還是家。
恰似春風相欺得,
夜來吹折數枝花。

Mạn hứng kỳ II

Thủ chủng đào lý phi vô chủ
Dã lão tường đê hoàn tự gia
Kháp tự xuân phong tương khí đắc
Dạ lai xuy chiết sổ chi hoa.

III-

漫興其三

熟知茅齋絕低小,
江上燕子故來頻。
銜泥點污琴書內,
更接飛蟲打著人。
 
Mạn hứng kỳ III

Thục tri mao trai tuyệt đê tiểu,
Giang thượng yến tử cố lai tần.
Hàm nê điểm ô cầm thư nội,
Cánh tiếp phi trùng đả trước nhân.

IV-

 漫興其四 

二月已破三月來,
漸老逢春能幾回。
莫思身外無窮事,
且盡生前有限杯。

Mạn hứng kỳ IV

Nhị nguyệt dĩ phá tam nguyệt lai,
Tiệm lão phùng xuân năng kỷ hồi.
Mạc tư thân ngoại vô cùng sự,
Thả tận sinh tiền hữu hạn bôi.

V-

 漫興其五
[/align] 
[/align]腸斷春江欲盡頭,
杖藜徐步立芳洲。
顛狂柳絮隨風去,
輕薄桃花逐水流。
[/align] 
[/align]
 Mạn hứng kỳ V
[/align] 
[/align]Trường đoạn xuân giang dục tận đầu,
Trượng lê từ bộ lập phương châu.
Điên cuồng liễu nhứ tuỳ phong khứ,
Khinh bạc đào hoa trục thuỷ lưu.
[/align]

VI-
 漫興其六
 
懶慢無堪不出村,
呼兒自在掩柴門。
蒼苔濁酒林中靜,
碧水春風野外昏。

Mạn hứng kỳ VI

Lãn mạn vô kham bất xuất thôn,
Hô nhi tự tại yểm sài môn.
Thương đài trọc tửu lâm trung tĩnh,
Bích thuỷ xuân phong dã ngoại hôn.

VII-
漫興其七
 
糝徑楊花鋪白氈,
點溪荷葉疊青錢。
筍根雉子無人見,
沙上鳧雛傍母眠。

Mạn hứng kỳ VII

Tảm kính dương hoa phô bạch chiên,
Điểm khê hà diệp điệp thanh tiền.
Duẫn căn trĩ tử vô nhân kiến,
Sa thượng phù sồ bàng mẫu miên

VIII-

 漫興其八

捨西柔桑葉可拈,
江畔細麥復纖纖。
人生幾何春已夏,
不放香醪如蜜甜。
[/align] 
[/align]Mạn hứng kỳ VIII
[/align] 
[/align] Xả tây nhu tang diệp khả niêm,
Giang bạn tế mạch phúc tiêm tiêm.
Nhân sinh kỷ hà xuân dĩ hạ,
Bất phóng hương dao như mật điềm.
[/align]

IX-
  漫興其九

隔戶楊柳弱裊裊,
恰似十五女兒腰。
誰謂朝來不作意?
狂風挽斷最長條。

Mạn hứng kỳ IX

Cách hộ dương liễu nhược diểu diểu,
Cáp tự thập ngũ nữ nhi yêu.
Thuỳ vị triêu lai bất tác ý ?
Cuồng phong vãn đoạn tối trường điều.
Cổ Mộ Nhất Anh
Đăng nhập để trả lời
0
Hi CauBe, hì... SGLT cũng vẫn thường ghé topic này, khoái đọc nhưng hổng khoái viết thơ Đường (Luật [8D]) nên gặp cái nào trúng đài mới xáp vô.
Hix... phải chi CauBe vô sớm thì đỡ quá. SGLT chạy kiếm bản chữ Hán muốn xì khói, còn bị thằng bạn đòi chầu cà phê [:(]




http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=197164

http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=198040
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: SGLT

Chào mọi người, cuối cùng thì SGLT cũng đã tìm được bản chữ Hán đây.







Thân chào bạn MM_Ngọc SGLT và cháu Ðông Hòa,
 
Bạn SGLT cho xem bản gốc chữ Hán mà ái ngại không phiên dịch câu chót ra chữ Nôm khiến tôi phải mất công một buổi đi hỏi thầy.
Thầy xác nhận đúng câu chót dùng ba chữ "hữu hạn bôi", chứ không phải là "hữu hạnh bôi".
Tuy vậy câu nầy không thể dịch ra với cụm từ "cuộc đời hữu hạn" như Ðông Hòa đã đưa ra :
 
(lập lại câu dịch sai của Ðông Hòa đưa ra)
Dịch nghĩa:

Đừng suy nghĩ cho lắm chuyện bao đồng vô cùng quanh thân ta,
Hãy tận hưởng hết chén rượu trước mắt của cuộc đời hữu hạn này.
 
Cách hành văn (syntax) của Nho, Hán, giống y như cách của Anh, Mỹ ở chỗ các từ chính luôn nằm sau các tính-từ tác động lên nó.
 
Nôm nói "cỏ xanh" thì Hán viết là "thanh thảo"
Nôm nói "bãi cỏ xanh" thì Hán viết là "thanh thảo địa"
 
Nôm nói "chiếc áo vàng" thì Anh, Mỹ viết là "the yellow tee-shirt"
Nôm nói "chiếc áo vàng cũ" thì Anh, Mỹ viết là "the old yellow tee-shirt"
 
Trở lại câu thơ với ba chữ "hữu hạn bôi", nếu lấy nghĩa đen là "chén rượu có hạn định" thì tầm thường quá, chắc chắn là không phải ý của tác giả.
 
Thế nên nếu chúng ta hiểu ba chữ "hữu hạn bôi" với cái nghĩa "chén rượu hiếm có, hiếm gặp" thì nó vừa đáp ứng với chữ "hữu hạn" vừa gợi luôn được sự "hạnh ngộ, kỳ ngộ" của hai người ấy (Nhậm Doanh Doanh và Lệnh Hồ Xung).
 
Với sự lập tứ như vậy, tôi xin góp ý dịch lại 4 câu thơ ấy như sau :
 
MẠN HỨNG KỲ 4 - Đỗ Phủ

Nhị nguyệt dĩ phá tam nguyệt lai,
Tiệm lão phùng xuân năng kỷ hồi,
Mạc tư thân ngoại vô cùng sự...
Thả tận sanh tiền hữu hạn bôi!

 
Tháng hai rồi lại tháng ba
Lắm mùa xuân đến tuổi già thong dong
Sá chi những việc bao đồng
Hãy vui cạn chén tao phùng hôm nay.
 
Dù câu chót của bài thơ dùng "hữu hạnh bôi" hay "hữu hạn bôi" cũng đều dùng được mấy câu dịch trên đây.
 
Và 4 câu thơ này cũng lại rất thích ứng cho tôi dùng đọc ra, nếu tháng ba này tôi mời được các bạn cùng nhậu với tôi một bữa.
 
Thân chào quí bạn.
LCR
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
Chào Chú ! Chúc chú mạnh khoẻ

DH không có dịch thơ mà chỉ đọc rồi suy ngẫm để bụng thôi....còn hai câu trên thì do người khác dịch rồi nhìn thấy tự tay copy gửi vào....Do của người khác cho nên không phải của DH......

Xin Chào
DH
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Đông Hòa

Chào Chú ! Chúc chú mạnh khoẻ

DH không có dịch thơ mà chỉ đọc rồi suy ngẫm để bụng thôi....còn hai câu trên thì do người khác dịch rồi nhìn thấy tự tay copy gửi vào....Do của người khác cho nên không phải của DH......

Xin Chào
DH

Chào cháu Ðông Hòa thân mến, 
 
Chú cũng chỉ nói là thơ "cháu đưa ra" chứ không quy là do cháu dịch.
Dù sao thì dạo này cháu có việc gì mà có sự sa sút trong thơ nên thấy đâu nhắc đó vậy thôi.
Như bài chót này có đến 3 lỗi sơ đẳng về Bằng Trắc :
 
Thân Họa : Giấc Mơ Tình Ái

Giấc mơ tình ái thuở đầu xanh
Ngẫm miệng cầu mong biết có thành
Tuổi mộng không tròn duyên cầm sắc (cá nước)
Cuộc đời tan tác chữ Yến Anh (Em Anh)
Thu tàn trong tối lòng khô héo
Đông đến giữa thâu dạ xót canh
Muốn hỏi ông trời gieo chi lạ (sao cắc cớ)
Ân tình vừa đến lại xa đành

Đông Hòa
03.12.06
 
Chúc cháu sớm hồi phục lại phong độ.
LCR
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
Chào Chú ! Không hiểu sao lúc này phong độ trồi sụt thất thường chú ạ....đang làm vần bằng thì nghĩ đến vần trắc do vậy nó cứ rối tùng phèo...
Dạo này chắc Chú cũng khoẻ... Có hôm thấy chú trên diễn đàn thật khuya lúc ấy chừng một hai giờ sáng.... như vậy ảnh hưởng sức khoẻ lắm Chú ạ
!
 
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lá chờ rơi

Thân chào bạn MM_Ngọc SGLT và cháu Ðông Hòa,

Bạn SGLT cho xem bản gốc chữ Hán mà ái ngại không phiên dịch câu chót ra chữ Nôm khiến tôi phải mất công một buổi đi hỏi thầy.
Thầy xác nhận đúng câu chót dùng ba chữ "hữu hạn bôi", chứ không phải là "hữu hạnh bôi".
Tuy vậy câu nầy không thể dịch ra với cụm từ "cuộc đời hữu hạn" như Ðông Hòa đã đưa ra :

(lập lại câu dịch sai của Ðông Hòa đưa ra)
Dịch nghĩa:

Đừng suy nghĩ cho lắm chuyện bao đồng vô cùng quanh thân ta,
Hãy tận hưởng hết chén rượu trước mắt của cuộc đời hữu hạn này.

Cách hành văn (syntax) của Nho, Hán, giống y như cách của Anh, Mỹ ở chỗ các từ chính luôn nằm sau các tính-từ tác động lên nó.

Nôm nói "cỏ xanh" thì Hán viết là "thanh thảo"
Nôm nói "bãi cỏ xanh" thì Hán viết là "thanh thảo địa"

Nôm nói "chiếc áo vàng" thì Anh, Mỹ viết là "the yellow tee-shirt"
Nôm nói "chiếc áo vàng cũ" thì Anh, Mỹ viết là "the old yellow tee-shirt"

Trở lại câu thơ với ba chữ "hữu hạn bôi", nếu lấy nghĩa đen là "chén rượu có hạn định" thì tầm thường quá, chắc chắn là không phải ý của tác giả.

Thế nên nếu chúng ta hiểu ba chữ "hữu hạn bôi" với cái nghĩa "chén rượu hiếm có, hiếm gặp" thì nó vừa đáp ứng với chữ "hữu hạn" vừa gợi luôn được sự "hạnh ngộ, kỳ ngộ" của hai người ấy (Nhậm Doanh Doanh và Lệnh Hồ Xung).

Với sự lập tứ như vậy, tôi xin góp ý dịch lại 4 câu thơ ấy như sau :

MẠN HỨNG KỲ 4 - Đỗ Phủ

Nhị nguyệt dĩ phá tam nguyệt lai,
Tiệm lão phùng xuân năng kỷ hồi,
Mạc tư thân ngoại vô cùng sự...
Thả tận sanh tiền hữu hạn bôi!


Tháng hai rồi lại tháng ba
Lắm mùa xuân đến tuổi già thong dong
Sá chi những việc bao đồng
Hãy vui cạn chén tao phùng hôm nay.

Dù câu chót của bài thơ dùng "hữu hạnh bôi" hay "hữu hạn bôi" cũng đều dùng được mấy câu dịch trên đây.

Và 4 câu thơ này cũng lại rất thích ứng cho tôi dùng đọc ra, nếu tháng ba này tôi mời được các bạn cùng nhậu với tôi một bữa.

Thân chào quí bạn.
LCR

 
Chào bác Lá Chờ Rơi !
Cháu nghĩ câu dịch: "hãy tận hưởng hết chén rượu trước mắt của cuộc đời hữu hạn này" trong bài của anh Đông Hoà là dịch ý còn nếu là dịch nghĩa thì còn sai nhiều lắm. Dù sao cháu cũng thích bám sát nghĩa khi dịch còn ý thì cứ để tùy theo tâm tư của người đọc mà tự có sự suy diễn phù hợp.
Rất mong chờ tháng ba để được "tửu phùng thi hữu" cùng bác và mọi người !
Chúc bác luôn vui !
SGLT




http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=197164

http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=198040
Đăng nhập để trả lời
0
Khi cười khi khóc lúc nào vui
Hét la ca hát cả ngủ vùi
Tay vung chân đá trời điên đảo
Trầm luân khổ ải lúc nào nguôi?
Nữa đêm chợt tỉnh tình vỡ mộng
Tay ôm không trọn với hư không
Giờ bên ta chỉ còn chiếc bóng
Máu tim thôi xoá giấc mơ hồng...
Thà một phút yêu nhau rồi xa mãi
Còn hơn là mãi mãi chẳng yêu nhau!

*******************

Vẫn yêu em - trừ phi ta chết
Mà chết đi chưa chắc hết yêu em....
Đăng nhập để trả lời
0
VỠ MỘNG

Giấc mộng đêm qua lại vỡ rồi
Mối tình tươi đẹp phải than ôi
Bao nhiêu âu yếm khi còn mộng
Từng ấy chanh chua lúc giữa đời
Trong mộng em hiền như tố nữ
Ngoài đời em dữ tựa thiên lôi
Sao em không mãi là trong mộng
Ðể mối tình ta mãi tuyệt vời !
Lá chờ rơi

Đành theo thói đời...
 
Chót đã yêu nhau dính phận rồi
Sợ cười thiên hạ nói tình ôi
Nửa cân tám lạng đong lời nói
Ba vạn tam banh giữ thói đời
Thiên tính đã mang người lộn chúa
Trần răn nếm đủ đấm rồi lôi
Vợ chua đã tạo ra chồng phũ
Thơm thối ôi thiu mãi nửa vời.
 
tam mã


 
Thời Gian.
 
Thời gian một thoáng hết năm rồi
Mấy tiếng than dài với phận ôi
Hoa nở reo vui sầu lúc rụng
Phận buồn tâm khóc nhỏ theo đời
Trăm năm ai biết đời đen bạc
Một chốc mưa dồn tiếng sét lôi
Tình đến rồi đi như ánh bạc
Duyên phai quẩn mãi bóng xa vời.
 
 
langtuhanoi
 
 
 
 
 
 
 
tm.aspx?m=243908&mpage=1&key=𻣄
Lãng Tử Hà Nội
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-07 18:30:19Trần Mạnh Hùng>

Góp nhặt lại từ trang thơ đường trào phúng.
Kính mời quý bạn xướng hoạ
 
LẠI HÔI Ổ
 
Hôi ổ nên chi chẳng muốn ngồi
Khó than khó thở khó… rung đùi
Ðành cam ngậm đắng nheo mày đá
Rán chịu đeo lỳ ngửng mặt chai
Nhỏ nhẹ tiếc chi lời uốn nắn
Ngán ngao đành vậy kiếp lưu đày
Nay đó mai đây tìm đến bạn
Muôn đời xướng họa vẫn còn say.

Lá chờ rơi
 
 
 
  N  
             G  
 I
ồ       
  N   
            G    
  Ồ       I
  N   G    Ồ     I
N  G  Ồ I
N       G      Ồ     I
N   
G     Ồ    I
N     G   Ồ   I
N  G   Ồ   I
N G Ồ I
N G Ồ I
Đi lắm nhiều khi cũng thích ngồi
Đặt mông trên đệm cũng êm đùi
Ngồi chờ nước lụt chân lên ghế.
Ngồi xổm cầu ao mắt ngắm trời.
Ngồi chống hai tay mong đớp hít
Ngồi lê đôi mách chuyện không vơi.
       Ăn trông nồi phải ngồi trông hướng. (*)
Ngồi ngả nghiêng cười liếc đắm say
Trần Mạnh Hùng
(*)  Thành Ngữ Ăn trông nồi ngồi trông hướng
(_)_______________________________________( )
       |                                                                                            |      
              |_________________________________________|             
                        ()                          ()                          ()                      
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-08 02:38:40lá chờ rơi>

THƠ CUỒNG CHUNG GỬI...
 
Khi vui tươi trẻ ít ai bằng
Nghịch ngợm xe tơ gả chị Hằng*
Lũ cháu ông trời sao đáng ghét
Đàn con đức phật khó mà thương
Ghẹo người ngỗ ngáo tình rao bán
Giúp kẻ tương tư bước lỡ đường
Ai ghét ai thương chờ xét lại
Thơ cuồng chung gửi bạn mười phương.
Lá chờ rơi

* .......
Tôi muốn mai này gió với trăng
Kết thành đôi lứa giữa nhân gian
Ông mai trai đứng kề bên gió
Tôi đứng bên kia với chị Hằng !
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
 
 
CHÚC XUÂN
 
Có giọt mưa vừa thấm ướt môi
Chúa Xuân...Xin nhé hãy mỉm cười
Chân son nhẹ lướt thềm Xuân mới
Chúc Phúc muôn người có cả tôi
 
Xin hãy vui cùng...Chúa Xuân ơi
Đừng bắt riêng ai lẻ bước đời
Ngân khúc tơ lòng dâng tiếng hát
Giao Thừa khao khát trọn niềm vui! 
 
Kim Giang
 

CHÚC XUÂN
 
Giọt rượu nồng thơm đẫm cặp môi
Nàng Xuân yểu điệu đã tươi cười
Khí lành dâng cả trong trời, đât
Chuyện tốt đến cùng với bạn, tôi
Sông núi thanh bình say vạn phúc
Nước non no ấm đẹp muôn đời
Xuân sang ta hãy vang lời hát
Chúc trọn năm này mãi cuộc vui 
[color=#cc00cc]
Ðuyên Hồng January 1, 2008

[/color]

CẢM XÚC ÐẦU XUÂN
(thân họa Chúc Xuân)
 
Những đường cắn chỉ dệt trên môi
Tô đậm duyên ai lúc nói cười
Giọng hát ngân nga theo nhịp thở
Lời ca chen chút giữa tim tôi
Câu thơ thân gửi niềm vui Tết
Cung nhạc lừng vang tiếng để đời
Thức đón Giao Thừa ghi mấy chữ
Tâm thành chúc bạn mãi tươi vui !
Lá chờ rơi
 
Bác Lá kính mến! Cảm ơn Bác cho bài thơ họa tuyệt vời! Còn mang cả thơ anh Đuyên Hồng về nữa; Kính chúc Bác mạnh khỏe thơ như lá đón Xuân về! 
 

XUÂN VUI
 
Nhớ bóng Đò Trăng tựa nét môi
Ngây say nắng Phố mắt ai cười
Tương tư cánh Bướm vờn hương gió
Đắm đuối cung Đàn vỗ giấc tôi
Biết Cõi Mơ kia cùng xuống bến
Hay hư ảo ấy thoáng qua đời
Xuân xanh vạn phúc xin cầu chúc
Mai thắm tình nồng bạn hữu vui

 
Kim Giang
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=82195
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=84219
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=97940
Đăng nhập để trả lời
0

SỐNG ĐỜI TIÊN
(thân tặng Thảo My)
 
Có một nàng thơ đang ngủ yên
Say nồng quên tỉnh giấc cô miên
Đầu xuân nên tránh tìm thương ghét
Sắp Tết đừng quên chúc bạc tiền
Ông muốn ăn nem nhiều kẻ trách
Bà không nếm chả chẳng ai phiền
Chín bỏ làm mười hung hóa kiết
Gìn lòng “vô hận” kiếp thần tiên*.
Lá chờ rơi
 
* nhẫn nhẫn nhẫn, vô hận thần tiên tùng thử đắc ! (Minh Tâm Bửu Giám)
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lá chờ rơi


SỐNG ĐỜI TIÊN
(thân tặng Thảo My)
 
Có một nàng thơ đang ngủ yên
Say nồng quên tỉnh giấc cô miên
Đầu xuân nên tránh tìm thương ghét
Sắp Tết đừng quên chúc bạc tiền
Ông muốn ăn nem nhiều kẻ trách
Bà không nếm chả chẳng ai phiền
Chín bỏ làm mười hung hóa kiết
Gìn lòng “vô hận” kiếp thần tiên*.
Lá chờ rơi
 
* nhẫn nhẫn nhẫn, vô hận thần tiên tùng thử đắc ! (Minh Tâm Bửu Giám)
 

 DẤU ẤN BẤT CÔNG
( Thân Tặng Thảo My)
 
Gió đã lặng cây cũng đứng yên.
Người đi mang nỗi nhớ triền miên.
Đâu đây ấn tích nơi bình địa.
Rải rác dấu lưu khắp mặt tiền.
Tán tỉnh lọc lừa câu mật ngọt.
Dỗ ngon khoác lác giọng u phiền.
Chướng tai, gai mắt liền tay quạt.
Hạ thủ vi cường chiếm nước tiên.
Trần Mạnh Hùng
 
 
 
 
 
 
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0