📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Đường

BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA

7.791 trả lời, 704.988 lượt xem — Trang 132 / 260
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-01-11 21:39:21Trần Mạnh Hùng>
MUÔN THUỞ 1

Người yêu ơi! Nhớ nhung muôn thuở
Thuở học trò chân sáo thấp cao
Thuở dại khờ hương thơm má phấn
Thuở trinh nguyên ngọt lịm môi đào
Thuở hồn nhiên đắm say chưa trọn...
Thuở mộng mơ ngây ngất ước ao...
Thuở hẹn hò tình yêu chợt đến
Thuở thương em cuống quýt xanh xao
Trần Mạnh Hùng
 
MUÔN THUỞ 2
 
Người yêu ơi ! Nhớ nhung muôn thuở.
Ánh mắt nào đưa đón, đón đưa.
Làn tóc nào  đan dài nỗi nhớ.
Bờ môi nào kết nụ ươm mơ.
Vòng tay nào chắt chiu ân ái.
Lời nói nào chia xẻ lẳng lơ.
Anh nhớ em xoay tròn khép kín.
Anh yêu em quay quắt bơ phờ.
Trần Mạnh Hùng
1-2007
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-01-12 22:35:40Trần Mạnh Hùng>
MUÔN THUỞ 1

Người yêu ơi! Nhớ nhung muôn thuở
Thuở học trò chân sáo thấp cao
Thuở dại khờ hương thơm má phấn
Thuở trinh nguyên ngọt lịm môi đào
Thuở hồn nhiên đắm say chưa trọn...
Thuở mộng mơ ngây ngất ước ao...
Thuở hẹn hò tình yêu chợt đến
Thuở thương em cuống quýt xanh xao
Trần Mạnh Hùng

MUÔN THUỞ 2

"Người yêu ơi ! Nhớ nhung muôn thuở."
Ánh mắt nào đưa đón, đón đưa.
Làn tóc nào  đan dài nỗi nhớ.
Bờ môi nào kết nụ ươm mơ.
Vòng tay nào chắt chiu ân ái.
Lời nói nào chia xẻ lẳng lơ.
Anh nhớ em xoay tròn khép kín.
Anh yêu em quay quắt bơ phờ.
Trần Mạnh Hùng
1-2007
 
MUÔN THUỞ  3
 
" Thuở hoc trò chân sáo thấp cao."
Tung tăng đuổi bắt lá vàng chao.
Vờn quanh gót ngọc như màu nắng.
Bám nhẹ tóc mây tựa điểm sao.
Trong vắt bầu trời - trong mắt biếc.
Mộng còn bỏ ngõ - mộng chưa trao
Giọng cười khúc khích không vương vấn.
Sảng khoái lòng riêng vị ngọt ngào
TMH
 
 
 


"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-01-15 00:34:19Trần Mạnh Hùng>


MUÔN THUỞ 1

Người yêu ơi! Nhớ nhung muôn thuở
Thuở học trò chân sáo thấp cao
Thuở dại khờ hương thơm má phấn
Thuở trinh nguyên ngọt lịm môi đào
Thuở hồn nhiên đắm say chưa trọn...
Thuở mộng mơ ngây ngất ước ao...
Thuở hẹn hò tình yêu chợt đến
Thuở thương em cuống quýt xanh xao
Trần Mạnh Hùng

MUÔN THUỞ 2

"Người yêu ơi ! Nhớ nhung muôn thuở."
Ánh mắt nào đưa đón, đón đưa.
Làn tóc nào  đan dài nỗi nhớ.
Bờ môi nào kết nụ ươm mơ.
Vòng tay nào chắt chiu ân ái.
Lời nói nào chia xẻ lẳng lơ.
Anh nhớ em xoay tròn khép kín.
Anh yêu em quay quắt bơ phờ.
Trần Mạnh Hùng
1-2007
 
MUÔN THUỞ  3
 
" Thuở hoc trò chân sáo thấp cao."
Tung tăng đuổi bắt lá vàng chao.
Vờn quanh gót ngọc vương màu nắng.
Bám nhẹ tóc mây óng ánh sao.
Trong vắt bầu trời - trong mắt biếc.
Mộng còn bỏ ngõ - mộng chưa trao
Nụ cười tươi thắm không vương mắc.
Sảng khoái lòng riêng vị ngọt ngào
TMH
 
 
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-12-28 05:56:42Đông Hòa>
Trích đoạn: lá chờ rơi

thân mời

CHUNG MỘT TIẾNG LÒNG

Trong ánh vàng thu rộn gió đông
Vườn thơ lưu luyến tiển thu phong
Lời xinh trải ngọc chia riêng góc
Ý đẹp trêu sao chất mấy tầng
Kẻ ở đầu non người cuối bể
Huynh nằm xóm nhỏ đệ ven sông
Tình riêng cộng hưởng lời thương nhớ
Trăm nẻo cùng chung một tiếng lòng!
Lá chờ rơi


 
Thân Họa : Chút Tình Cuối Đông
 
Thu tàn lại đến dáng mùa đông
Lạnh lẽo mang về ngọn tuyết phong
Lá rụng trơ cành như trải lớp
Sương mờ cô đọng xếp từng tầng

Đường xưa gợn bóng bên dòng suối
Lối cũ nhạt nhoà dưới bến sông
Ai đó như vừa chầm chậm bước
Mắt nhìn cảnh vật xót tâm lòng

Đông Hòa
27.12.06

 
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lá chờ rơi

thân mời
 
CHUNG MỘT TIẾNG LÒNG
 
Trong ánh vàng thu rộn gió đông
Vườn thơ lưu luyến tiển thu phong
Lời xinh trải ngọc chia riêng góc
Ý đẹp trêu sao chất mấy tầng
Kẻ ở đầu non người cuối bể
Huynh nằm xóm nhỏ đệ ven sông
Tình riêng cộng hưởng lời thương nhớ
Trăm nẻo cùng chung một tiếng lòng!
Lá chờ rơi
----------------------

Chung Một Tấm Lòng.

Nụ đào chấm điểm lúc đầu đông
Cũng bõ vừa qua trải cuồng phong
Ngoài Bắc điêu linh treo lớp lớp
Trong Nam khốn khổ xếp tầng tầng
Dây bầu ngã xuống trên bờ dất
Dàn bí xếp dài dọc bến sông
Mỗi độ tang thương ai chẳng xót
Em nâng chị ngã thật vừa lòng
bachvan
 



Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-12-30 05:08:57Ngậm Ngùi>
CHUNG MỘT TIẾNG LÒNG
 
Trong ánh vàng thu rộn gió đông
Vườn thơ lưu luyến tiển thu phong
Lời xinh trải ngọc chia riêng góc
Ý đẹp trêu sao chất mấy tầng
Kẻ ở đầu non người cuối bể
Huynh nằm xóm nhỏ đệ ven sông
Tình riêng cộng hưởng lời thương nhớ
Trăm nẻo cùng chung một tiếng lòng!
Lá chờ rơi

 
Kính Họa cùng Bác Lá
 
Quyết Lòng
 
Mưa vẫn hay về giữa tiết Đông
Nhà xưa đã vắng càng rêu phong
Ngày vui lưu luyến phai từng lớp
Tin dữ cùng mang nặng mấy tầng
Bởi chẳng ngại ngần câu gió bể
Vì yêu thuơng quá chuyện dòng sông
Nên ta đã quyết không tàn cuộc
Xây dựng ngay mai đẹp với lòng!
 
 
 
Ngậm Ngùi
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-12-27 16:40:25Đông Hòa>
Trích đoạn: lá chờ rơi

thân mời

TIỄN THU
 
Vi vu đông đến tiễn thu tàn
Phơ phất heo may quyện lá vàng
Hốt nửa rèm châu vườn chú cuội
Ðưa vầng trăng ngọc xuống nhân gian
Bể dâu nhấp nhoáng đời thay đổi
Vân cẩu mơ màng cảnh hợp tan
Vô thủy vô chung vòng quĩ đạo
Ðông tàn ta lại đón xuân sang!
Lá chờ rơi


 
Thân Hoạ : Nhạt Đông
 
Băng giá đêm đông cũng sắp tàn
Bình yên trời sớm quyện mây vàng
Xa xăm nắng nhẹ xua âm giới
Thăm thẳm sương mờ bủa thế gian
Thảng thốt ánh dương tìm đến hợp

Trầm ngâm dáng nguyệt vội nhoà tan
Hồn đâu một thoáng mơ tâm thức
Đông nhạt xuân về đón gió sang
Đông Hòa
27.12.06

 
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lá chờ rơi

thân mời
 
TIỄN THU
 
Vi vu đông đến tiễn thu tàn
Phơ phất heo may quyện lá vàng
Hốt nửa rèm châu vườn chú cuội
Ðưa vầng trăng ngọc xuống nhân gian
Bể dâu nhấp nhoáng đời thay đổi
Vân cẩu mơ màng cảnh hợp tan
Vô thủy vô chung vòng quĩ đạo
Ðông tàn ta lại đón xuân sang!
Lá chờ rơi

r





Mong Xuân

Thu đã qua rồi cúc cũng tàn
Nắng về chiếu chếch không còn vàng
Cành ngang lá rụng hờn nhân loại
Cây ngả hoa rơi trách thế gian
Đông đến làm chi buồn tiễn biệt
Lạnh về sao nỡ sầu ly tan
Cho dù có hiểu mùa luân chuyển
Mình vẫn hằng mong Xuân mãi sang
bachvan
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lá chờ rơi

thân mời
 
TIỄN THU
 
Vi vu đông đến tiễn thu tàn
Phơ phất heo may quyện lá vàng
Hốt nửa rèm châu vườn chú cuội
Ðưa vầng trăng ngọc xuống nhân gian
Bể dâu nhấp nhoáng đời thay đổi
Vân cẩu mơ màng cảnh hợp tan
Vô thủy vô chung vòng quĩ đạo
Ðông tàn ta lại đón xuân sang!
Lá chờ rơi

r

 
Buồn thu
 
Đếm mấy thu qua sắc úa tàn
Lá xanh mươn mướt đã phai vàng
Đâu còn mộng tưởng đào nguyên cảnh
Mà chỉ trầm tư chuyện thế gian
Chưa tắt môi cười giây hội ngộ
Đã rơi lệ thãm phút lìa tan
Ai mừng vui đón hương xuân thắm
Góc nhỏ ta chờ một...chuyến sang
 
TG
 
TrúcGiang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-12-29 11:38:27YeuDieuLongNu>
Trích đoạn: lá chờ rơi

thân mời

TIỄN THU

Vi vu đông đến tiễn thu tàn
Phơ phất heo may quyện lá vàng
Hốt nửa rèm châu vườn chú cuội
Ðưa vầng trăng ngọc xuống nhân gian
Bể dâu nhấp nhoáng đời thay đổi
Vân cẩu mơ màng cảnh hợp tan
Vô thủy vô chung vòng quĩ đạo
Ðông tàn ta lại đón xuân sang!
Lá chờ rơi

r

Mong Xuân

Thu đã qua rồi cúc cũng tàn
Nắng về chiếu chếch không còn vàng
Cành ngang lá rụng hờn nhân loại
Cây ngả hoa rơi trách thế gian
Đông đến làm chi buồn tiễn biệt
Lạnh về sao nỡ sầu ly tan
Cho dù có hiểu mùa luân chuyển
Mình vẫn hằng mong Xuân mãi sang
bachvan

Buồn thu
 
Đếm mấy thu qua sắc úa tàn
Lá xanh mươn mướt đã phai vàng
Đâu còn mộng tưởng đào nguyên cảnh
Mà chỉ trầm tư chuyện thế gian
Chưa tắt môi cười giây hội ngộ
Đã rơi lệ thãm phút lìa tan
Ai mừng vui đón hương xuân thắm
Góc nhỏ ta chờ một...chuyến sang
 
TG




ĐÓN ĐỢI XUÂN
 
khắc khoải tìm thu lúc đã tàn
mênh mang hồn nhớ mãi mùa vàng
gió ru mấy khúc vầng trăng tỏ
mây thắm một màu chẳng dối gian
lối trúc thân nghiêng chiều lá úa
đường mai khiu khẳng nét sầu lan
muôn lòng trông đợi ngày xuân tới
ấm áp tình thâm mặc khó...sang.
 
YDLN/

con xin họa với sư phụ và mọi người nhé -chúc cả nhà cùng vui
 
Thơ Lưu Trữ
Thơ CHÍNH

YeuDieuLongNu

&lt;Hãy Để Cho Chúng Tôi Hai Chữ Bình Yên .&gt;
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-12-30 04:43:44Ngậm Ngùi>
TIỄN THU
 
Vi vu đông đến tiễn thu tàn
Phơ phất heo may quyện lá vàng
Hốt nửa rèm châu vườn chú cuội
Ðưa vầng trăng ngọc xuống nhân gian
Bể dâu nhấp nhoáng đời thay đổi
Vân cẩu mơ màng cảnh hợp tan
Vô thủy vô chung vòng quĩ đạo
Ðông tàn ta lại đón xuân sang!
Lá chờ rơi

 
Kính Họa cùng Bác Lá:
 
Đành Xuôi
 
Ngơ ngác triền sông ngọn gió tàn
Mùa đi sao vội? mùa rơi vàng!
Đông kia còn nép rèm năm tháng
Thu bỏ sao đành mộng thế gian?
Nước chảy hoa trôi thôi mặc kiếp
Sóng dâng đời lỡ cũng ly tan
Thì ta cứ thế xuôi thời cuộc
Chẳng nhẽ nuối hoài không bước sang?
 
 
Ngậm Ngùi
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lá chờ rơi


[/align]



Trích đoạn: Mây 
Tình ảo - Ảo tình

Ai bên cuộn giấc trọn tình say...?
Ảnh ảo tìm quanh quẩn tháng ngày
Xoay đổ tim hờn , mưa xối buốt
Ngã nghiêng lòng dỗi , nắng nhoè phai
Mây hoà bóng cũ , người mơ mộng
Đá hoá hồn xưa ,kẻ đắng cay 
Gầy dáng hắt hiu sầu , tủi , hận
Bay mờ mộng ảo , ai tìm ai...?
====================
Ai tìm ai , ảo mộng mờ bay...?
Hận , tủi , sầu hiu hắt dáng gầy
Cay đắng kẻ xưa , hồn hoá đá
Mộng mơ người cũ , bóng hoà mây
Phai nhoè nắng dỗi , lòng nghiêng ngã
Buốt xối mưa hờn , tim đổ xoay
Ngày tháng quẩn quanh tìm ảo ảnh
Say tình trọn giấc cuộn bên ai...

Mây

 
 
Kính chúc sức khoẻ Bác Lá , các cô chú ,anh chị.

Thân chào bạn Mây,

Ðây là loại thơ có tên thông dụng là "thuận nghịch đọc", rất khó làm. Nó rất công phu về phương diện kỹ thuật, đòi hỏi sự kiên nhẩn chọn chữ tìm lời sao cho đọc ngược đọc xuôi đều được. Nhưng thông thường thì rất khó đạt được đến mức hay đáng kể, bởi không diễn đạt được đúng mức mọi tâm tình của thi nhân. Vì lẽ muốn đọc xuôi đọc ngược gì cũng được thì câu thơ chỉ có thể nói đến những cái "chung chung" mà thôi, tức là không thể đi sát vào thực tế.
Loại thơ cầu kỳ này, mỗi thi nhân làm chơi một vài bài rồi thôi vì như đã nói, nó chỉ "chung chung", không diễn tả được những tình cảm riêng tư của mọi tình huống thông thường...

Chào thân mến,
LCR

Nghe Bác nói thế nhưg trước giờ chưa hoạ thể loại này bao giờ nên cháu ráng thử 1lần xem sao.:-) Bác Lá và mọi ng đừng cười nhe.
 
Thân họa Tình Ảo - Ảo Tình
 
 
Hỏi ai…ví ai…?..
 
Ai ví ta rằng bảo tỉnh say
Ảnh hình còn đó giữ đêm ngày
Xoay dòng nghiêng ngửa nghe hồn buốt
Ngã chí rã rời thấm dạ phai
Mây phủ ngàn mây : đời đấy mộng
Đá trơ sỏi đá : kiếp này cay
Gầy hao thân xác đành ôm hận
Bay bổng vận thời ta hỏi ai?
 
Ai hỏi ta thời vận bổng bay
Hận ôm đành xác thân hao gầy
Cay này : kiếp đá sỏi trơ đá
Mộng đấy : đời mây ngàn phủ mây
Phai dạ thấm rời rã chí ngã
Buốt hồn nghe ngửa nghiêng dòng xoay
Ngày đêm giữ đó còn hình ảnh
Say tỉnh bảo rằng ta ví ai?..
 
21/12/2006
CSL
 
Hìhì..đọc lại thấy đoạn trên tạm được,đoạn dưới ngang ngang sao ấy:-) mà cũg chẳg hiểu mình viết gì nữa!?..
 
Chúc Bác Lá và mọi ng trong Thư Quán Giáng Sinh vui vẻ nhe.
Đăng nhập để trả lời
0






[/align]

Trích đoạn: Đông Tà
 
Nghe Bác nói thế nhưng trước giờ chưa hoạ thể loại này bao giờ nên cháu ráng thử 1 lần xem sao.:-) Bác Lá và mọi ng đừng cười nhe.

Thân họa Tình Ảo - Ảo Tình
 
Hỏi ai…ví ai…?..
 
Ai ví ta rằng bảo tỉnh say
Ảnh hình còn đó giữ đêm ngày
Xoay dòng nghiêng ngửa nghe hồn buốt
Ngã chí rã rời thấm dạ phai
Mây phủ ngàn mây : đời đấy mộng
Đá trơ sỏi đá : kiếp này cay
Gầy hao thân xác đành ôm hận
Bay bổng vận thời ta hỏi ai?
 
Ai hỏi ta thời vận bổng bay
Hận ôm đành xác thân hao gầy
Cay này : kiếp đá sỏi trơ đá
Mộng đấy : đời mây ngàn phủ mây
Phai dạ thấm rời rã chí ngã
Buốt hồn nghe ngửa nghiêng dòng xoay
Ngày đêm giữ đó còn hình ảnh
Say tỉnh bảo rằng ta ví ai?..
 
21/12/2006
CSL
 
Hìhì..đọc lại thấy đoạn trên tạm được,đoạn dưới ngang ngang sao ấy:-) mà cũg chẳg hiểu mình viết gì nữa!?..
 
Chúc Bác Lá và mọi ng trong Thư Quán Giáng Sinh vui vẻ nhe.

Chào các bạn,
 
Trong văn có nhiều người vừa là văn sĩ vừa là "thợ văn". Với khả năng "thợ văn" họ có thể viết theo yêu cầu của người đặt hàng, bất cứ đề tài nào, muốn dài bao nhiêu giòng, họ đều viết được.
Trong thơ mỗi người chúng ta cũng có ít nhiều vừa là thi sĩ vừa là "thợ thơ".
Lúc ta tìm chữ để diễn đạt những cảm nghĩ của lòng mình, đó là anh chàng thi sĩ.
Còn lúc tìm chữ để đọc ngược đọc xuôi vẫn cho có nghĩa thì đó là chú thợ thơ. Muốn làm thợ thơ phải có một bồ chữ dồi dào, nhiều sáng kiến tìm tòi và lòng kiên nhẩn vô tận.
 
Vì những cảm nghĩ của lòng mình như :
 
"Cờ đương dở cuộc không còn nước"
"Bạc chửa thâu canh đã chạy làng." (Nguyễn-Khuyến)
 
hoặc :
 
"Thà không trời đất không chi cả"
"Còn có non sông có lẽ nào." (Phan Sào Nam)
 
thì không có cách viết nào cho phép đọc xuôi đọc ngược mà vẫn nói lên điều ấy.
 
Bên Pháp có thấy vài người "thợ văn, thợ thơ" mở văn phòng dịch-vụ viết văn thuê, làm thơ thuê.
Khách hàng của họ là những người lao động chân tay, chất phác quê mùa, không quen lao động trí não. Những người này, khi muốn viết thư tỏ tình với người yêu, họ cảm thấy cần phải viết những câu bay bướm, thơ mộng v.v. nên đến bày tỏ chi tiết sự tình để nhờ viết hộ.
 
Bạn Ðông Tà cũng nên mở một văn phòng dịch vụ loại ấy, để giúp những người lao động chân lắm tay bùn, đầu tắt mặt tối trong mưa nắng bùn sình, khi đến tuổi yêu đương, cũng có được những bức thư tình làm xúc động được ý trung nhân của họ.
 
Ðây là một việc làm có ý nghĩa cao đẹp. Vả lại nó cũng cho phép ta có thêm nhiều dịp đi uống rượu mừng!
 
Và bài họa của Ðông Tà nếu muốn cho mỗi câu đều có ý nghĩa thì xin đề nghị sửa chút ít như sau :
 

Trích đoạn: Mây 
Tình ảo - Ảo tình

Ai bên cuộn giấc trọn tình say...?
Ảnh ảo tìm quanh quẩn tháng ngày
Xoay đổ tim hờn , mưa xối buốt
Ngã nghiêng lòng dỗi , nắng nhoè phai
Mây hoà bóng cũ , người mơ mộng
Đá hoá hồn xưa ,kẻ đắng cay 
Gầy dáng hắt hiu sầu , tủi , hận
Bay mờ mộng ảo , ai tìm ai...?
====================
Ai tìm ai , ảo mộng mờ bay...?
Hận , tủi , sầu hiu hắt dáng gầy
Cay đắng kẻ xưa , hồn hoá đá
Mộng mơ người cũ , bóng hoà mây
Phai nhoè nắng dỗi , lòng nghiêng ngã
Buốt xối mưa hờn , tim đổ xoay
Ngày tháng quẩn quanh tìm ảo ảnh
Say tình trọn giấc cuộn bên ai...

Mây

 
AI HỎI TA...
(thân họa Tình Ảo... Ảo Tình)

Ai hỏi ta cùng ai tỉnh say?
Ảnh hình đây đó giữ đêm ngày
Xoay trời đất ngửa nghiêng hồn buốt
Ngã chí tâm lờ lảng dạ phai
Mây lại hóa mây đời đấy mộng
Ðá theo hoàn đá kiếp này cay
Gầy hao nửa xác thân ôm hận
Bay chửa vận thời ta hỏi ai?
 
Ai hỏi ta thời vận chửa bay?
Hận ôm thân xác nửa hao gầy
Cay này kiếp đá hoàn theo đá
Mộng đấy đời mây hóa lại mây
Phai dạ lảng lờ tâm chí ngã
Buốt hồn nghiêng ngửa đất trời xoay
Ngày đêm giữ đó đây hình ảnh
Say tỉnh ai cùng ta hỏi ai?
 
Thân ái chào các bạn và chúc mọi người một mùa Giáng Sinh thật vui.
LCR
 
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
Hìhì..nghịch vui thôi Bác Lá ơi chứ cháu ko hợp với nghề này đâu.Hôm qua nếu gặp Bác thì đỡ rồi hic..bị mấy ông bạn lôi đi giờ tỉnh dậy còn choáng váng Bác ạ.
Giáng sinh an lành Bác nhé.
Đăng nhập để trả lời
0
Quên nữa,bài sửa của Bác Lá đọc nghe êm tai hơn đấy chứ.:-) Tks Bác. 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-12-22 03:06:14Đông Hòa>
Ai hỏi ta cùng ai tỉnh say?
Ảnh hình đây đó giữ đêm ngày
Xoay trời đất ngửa nghiêng hồn buốt
Ngã chí tâm lờ lảng dạ phai
Mây lại hóa mây đời đấy mộng
Ðá theo hoàn đá kiếp này cay
Gầy hao nửa xác thân ôm hận
Bay chửa vận thời ta hỏi ai?

Ai hỏi ta thời vận chửa bay?
Hận ôm thân xác nửa hao gầy
Cay này kiếp đá hoàn theo đá
Mộng đấy đời mây hóa lại mây
Phai dạ lảng lờ tâm chí ngã
Buốt hồn nghiêng ngửa đất trời xoay
Ngày đêm giữ đó đây hình ảnh
Say tỉnh ai cùng ta hỏi ai?



 Thân Họa : Mộng Tình Say

Tình yêu một cuộc vọng tìm say
Chợt nghĩ đến ai xót cả ngày
Réo rắt con tim chừng héo hắt
Bâng khuâng cõi dạ chợt nhòa phai

Từng đêm thương nhớ nghe chua xót
Mỗi sáng đau buồn nỗi đắng cay
Chút lệ hư hao rồi mộng tưởng

Đời như lưu luyến mãi về ai
 
Ai như bóng đã khuất xa bay
Rảo mắt tìm trông dáng nhỏ gầy
Bên ấy người đang mơ cánh nhạn
Nơi đây ta vẫn mộng cùng mây
Tìm trong giấc điệp như cuồng vận
Vọng giữa tâm lòng tợ cuốn xoay
Lơ lửng đâu kia là ảo ảnh
Cô tình cứ mãi gọi sầu ai

 
Đông Hòa
22.12.06

 
Họa cùng Chú một bài chúc Chú , Đông Tà và toàn thể mọi người trong trang thơ cùng vui hưởng mùa Giáng Sinh Yên lành
 
Thân Ái
Dh

 
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....
Đăng nhập để trả lời
0
[:o][;)][8D]
NHƯ TƠ VƯƠNG
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=329521&mpage=2񐷅
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=137037&mpage=10&key=


Thơ là ẢO, Tình là HIỆN THỰC
Xin đừng lầm lẫn giữa Ảo Và Thực
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Đông Hòa

Ai hỏi ta cùng ai tỉnh say?
Ảnh hình đây đó giữ đêm ngày
Xoay trời đất ngửa nghiêng hồn buốt
Ngã chí tâm lờ lảng dạ phai
Mây lại hóa mây đời đấy mộng
Ðá theo hoàn đá kiếp này cay
Gầy hao nửa xác thân ôm hận
Bay chửa vận thời ta hỏi ai?

Ai hỏi ta thời vận chửa bay?
Hận ôm thân xác nửa hao gầy
Cay này kiếp đá hoàn theo đá
Mộng đấy đời mây hóa lại mây
Phai dạ lảng lờ tâm chí ngã
Buốt hồn nghiêng ngửa đất trời xoay
Ngày đêm giữ đó đây hình ảnh
Say tỉnh ai cùng ta hỏi ai?



 Thân Họa : Mộng Tình Say

Tình yêu một cuộc vọng tìm say
Chợt nghĩ đến ai xót cả ngày
Réo rắt con tim chừng héo hắt
Bâng khuâng cõi dạ chợt nhòa phai

Từng đêm thương nhớ nghe chua xót
Mỗi sáng đau buồn nỗi đắng cay
Chút lệ hư hao rồi mộng tưởng

Đời như lưu luyến mãi về ai
 
Ai như bóng đã khuất xa bay
Rảo mắt tìm trông dáng nhỏ gầy
Bên ấy người đang mơ cánh nhạn
Nơi đây ta vẫn mộng cùng mây
Tìm trong giấc điệp như cuồng vận
Vọng giữa tâm lòng tợ cuốn xoay
Lơ lửng đâu kia là ảo ảnh
Cô tình cứ mãi gọi sầu ai

 
Đông Hòa
22.12.06

 
Họa cùng Chú một bài chúc Chú , Đông Tà và toàn thể mọi người trong trang thơ cùng vui hưởng mùa Giáng Sinh Yên lành
 
Thân Ái
Dh

 

Say quá mà chưa ngủ được anh Đông Hoà ạ.Sáng mai lại fải đi xa đám cưới đúa em họ nữa hic..tội quá,chả có ai hỏi cưới mình!?..:-(
 
 
Thân họa Mộng Tình Say
 
Vấn
 
Túy lúy càn khôn một cuộc say
Năm đi tháng đến chóng qua ngày
Tâm như đất hạn chờ mưa hắt
Trí tựa sương mù đợi nắng phai
Chí khí mà chi lòng quặn xót
Anh hùng mấy nữa dạ đau cay
Đơn thân độc mã hoài mơ tưởng
Tự nhủ rằng thôi chớ lụy ai
 
Tự nhủ rằng thôi chớ lụy ai
Bao phen ẩn nhẫn thế cờ gầy
Âm thầm xoãi cánh dường chim nhạn
Lẩn khuất nương mình vị áng mây
Chẳng trách sa cơ hay lỡ vận
Đừng than bước hẫng bởi tay xoay
Tài sơ học thiển còn di ảnh
Trọn kiếp trần ai gối mộng bay
 
23/12/2006
CSL
 
Chúc anh và gia đình Giáng sinh an lành và hạnh phúc nhé.:-)
Đăng nhập để trả lời
0
Giáng Sinh về NN kính chúc Bác Lá và các thi hữu thơ đường một mùa Giáng Sinh an lành!
 


📎 noel
Ngậm Ngùi
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Đông Tà

Trích đoạn: Đông Hòa

Ai hỏi ta cùng ai tỉnh say?
Ảnh hình đây đó giữ đêm ngày
Xoay trời đất ngửa nghiêng hồn buốt
Ngã chí tâm lờ lảng dạ phai
Mây lại hóa mây đời đấy mộng
Ðá theo hoàn đá kiếp này cay
Gầy hao nửa xác thân ôm hận
Bay chửa vận thời ta hỏi ai?

Ai hỏi ta thời vận chửa bay?
Hận ôm thân xác nửa hao gầy
Cay này kiếp đá hoàn theo đá
Mộng đấy đời mây hóa lại mây
Phai dạ lảng lờ tâm chí ngã
Buốt hồn nghiêng ngửa đất trời xoay
Ngày đêm giữ đó đây hình ảnh
Say tỉnh ai cùng ta hỏi ai?



 Thân Họa : Mộng Tình Say

Tình yêu một cuộc vọng tìm say
Chợt nghĩ đến ai xót cả ngày
Réo rắt con tim chừng héo hắt
Bâng khuâng cõi dạ chợt nhòa phai

Từng đêm thương nhớ nghe chua xót
Mỗi sáng đau buồn nỗi đắng cay
Chút lệ hư hao rồi mộng tưởng

Đời như lưu luyến mãi về ai
 
Ai như bóng đã khuất xa bay
Rảo mắt tìm trông dáng nhỏ gầy
Bên ấy người đang mơ cánh nhạn
Nơi đây ta vẫn mộng cùng mây
Tìm trong giấc điệp như cuồng vận
Vọng giữa tâm lòng tợ cuốn xoay
Lơ lửng đâu kia là ảo ảnh
Cô tình cứ mãi gọi sầu ai

 
Đông Hòa
22.12.06

 
Họa cùng Chú một bài chúc Chú , Đông Tà và toàn thể mọi người trong trang thơ cùng vui hưởng mùa Giáng Sinh Yên lành
 
Thân Ái
Dh

 

Say quá mà chưa ngủ được anh Đông Hoà ạ.Sáng mai lại fải đi xa đám cưới đúa em họ nữa hic..tội quá,chả có ai hỏi cưới mình!?..:-(
 
 
Thân họa Mộng Tình Say
 
Vấn
 
Túy lúy càn khôn một cuộc say
Năm đi tháng đến chóng qua ngày
Tâm như đất hạn chờ mưa hắt
Trí tựa sương mù đợi nắng phai
Chí khí mà chi lòng quặn xót
Anh hùng mấy nữa dạ đau cay
Đơn thân độc mã hoài mơ tưởng
Tự nhủ rằng thôi chớ lụy ai
 
Tự nhủ rằng thôi chớ lụy ai
Bao phen ẩn nhẫn thế cờ gầy
Âm thầm xoãi cánh dường chim nhạn
Lẩn khuất nương mình vị áng mây
Chẳng trách sa cơ hay lỡ vận
Đừng than bước hẫng bởi tay xoay
Tài sơ học thiển còn di ảnh
Trọn kiếp trần ai gối mộng bay
 
23/12/2006
CSL
 
Chúc anh và gia đình Giáng sinh an lành và hạnh phúc nhé.:-)


Xin mạn phép được tham gia họa vận ,

Cuồng quay thế sự mãi tỉnh say
Trời đất xoay vòng tháng tháng ngày
Nhất dạ can trường tâm bất tận
Anh hùng hào kiệt chi' nào phai
Ác tâm trọc phú đời vương giã
Khóc hận bần cùng kiếp đắng cay
Khổ bể đời đời câu tạo hóa
Than thân trách phận chốn trần ai


Vỡ mộng không thành vận số bay
Hờn hờn tủi tủi xác thân gầy
An vui thế sự dù cho mấy
Chán ghét sự tình tợ khói mây
Mắt lệ sầu vơi câu thế thái
Hỉ hoan phận đời vận chuyển xoay
Từ nhân phán xét tâm vô lượng
Cao thấp tranh đua mặc cứ ai !

PO ,Dec 27.06


Cất bước lãng du chưa mõi gối!
Văn thơ hạ bút đã cạn lời !
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Ngậm Ngùi

Tình Đông

Đêm đông ai hát câu chờ mong
Rát bỏng lời yêu lạnh khúc lòng
Đàn lỡ nhịp ngang chừng đứt nhịp
Đời mang giông tới ngỡ mù giông
Xót ngày hoa bướm duyên xanh mộng
Thuơng cảnh bèo mây lối lạnh không
Khắc khoải thuơng đêm chờ mong đợi
Cố thôi mà chẳng đượm cơn nồng!

Vô tâm

Người ta cứ hết nhớ rồi mong
Riêng tớ êm ru cả cõi lòng,
Mặc sức say sưa, đâu biết gió,
Tha hồ chếnh choáng, chẳng hay dông.
Vui buồn thế sự, đừng thèm có,
Sung sướng cuộc đời, chớ bỏ không,
Cố gắng vô tư cho khoẻ xác,
Ngày đêm chỉ bạn với men nồng.

SGLT

 
Họa:
 
LỬA NỒNG
 
Ta vén trời mây nắng thỏa mong
Ta gom đá nén muối tơ lòng
Ai xui cánh sóng vờ quên lãng
Ai bảo tim mình nổi bão giông
Chẳng dễ hai lần dòng nước tắm
Trông gì vạn thủa chốn hư không
Mà thương mắt nhớ nhìn đau đáu
Mà đợi đông qua đốt lửa nồng.
 
Kim Giang
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=82195
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=84219
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=97940
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-11-30 08:09:04lá chờ rơi>
Trích đoạn: MM_Ngoc

Có một bạn nhờ MM_ngoc dịch đọan thơ Đường này nhưng MM_Ngoc hòan tòan không biết thơ Đường - Rất mong các bậc cao niên - các bấc tiền bối thơ Đường giúp đỡ dịch hộ đọan thơ trên ( đây là đọan thơ Nhậm Doanh Doanh đọc cho Lệnh Hồ Xung nghe )
Xin cám ơn chân thành

MẠN HỨNG KỲ - Đỗ Phủ

Nhị nguyệt dĩ phá tam nguyệt lai,
Tiệm lão phùng xuân năng kỷ hồi,
Mạc tư thân ngoại vô cùng sự...
Thả tận sanh tiền hữu hạnh bôi!

Chào bạn MM_Ngọc

Tôi được ông bạn Lạc Thiện giải nghĩa :
 
Tháng hai dứt thì tháng ba lại
Tuổi già gặp Xuân bao nhiêu lần rồi
Ðừng lo những việc ngoài bản thân
Thôi cứ vui uống ly rượu may này.
 
Xin tạm dịch :
 
Tháng hai sắp dứt tháng ba gần
Già chậm cho nhiều lượt đón xuân
Chớ bận lòng chi điều thế ngoại
Mừng duyên hạnh ngộ cụng ly vàng.
 

trả lời của Ðông Hòa :


He He....MM Ngọc ui ! Cái này là thơ của Đỗ Phủ và là thiên tư tuyệt ko phải đường thi 7 chữ 8 câu. Hiện giờ thì chưa tìm được nguyên bản dịch như cũng đã có người dịch xong 2 câu cuối :

Mạc tư thân ngoại vô cùng sự,
Thả tận sinh tiền hữu hạn bôi.

---------------------------------------

Dịch thơ:

Chớ nghĩ quanh ta cho lắm chuyện,
Hãy vui chén rượu bên đời ta.

Dịch nghĩa:

Đừng suy nghĩ cho lắm chuyện bao đồng vô cùng quanh thân ta,
Hãy tận hưởng hết chén rượu trước mắt của cuộc đời hữu hạn này.

Khi nào thấy được đoạn dầu thì gửi hết nguyên bài ;.......



Và đây là Mạn Hứng Kỳ liên hoàn khúc gồm có 9 thiên tứ tuyệt tất cả đều có bản dịch duy có bài này thì khiếm khuyết , và đây là thiên thứ 4

 
To Ðông Hòa :
Nói nghe như rành lắm mà chữ của người ta là "hữu hạnh", bạn viết là "hữu hạn" rồi dịch theo chữ viết sai ấy. Lại còn cười he he...thật là đáng bị phạt phải uống hết một chai cognac! 

trả lời của Asin :

Trích đoạn: MM_Ngoc

MẠN HỨNG KỲ - Đỗ Phủ

Nhị nguyệt dĩ phá tam nguyệt lai,
Tiệm lão phùng xuân năng kỷ hồi,
Mạc tư thân ngoại vô cùng sự...
Thả tận sanh tiền hữu hạnh bôi!

[/align]
Quan trọng là hai câu đề từ

Nhị nguyệt dĩ phá tam nguyệt lai
Tiệm lão phùng xuân năng kỷ hồi

Nhị nguyệt dĩ phá. là phá gì?
Tam nguyệt lai. là lai từ đâu?

Phải chăng là bóng nước phá nhị nguyệt (2 gương mặt - hai mảnh trăng - 2 mùa trăng)? phải chăng là bích hợp lam điền tam nguyệt lai (ba mảnh trăng - ba mùa)?
Phải chăng là năm tháng trôi qua, Tiệm lão - Tóc bạc da mồi? Phùng xuân năng kỷ hồi - Tuổi xuân có còn trở lại nữa hay không?

 
To bạn Asin :
 
Nguyệt đây là "tháng". Xin xem lời giải phía trên.

Thân chào và cám ơn các bạn đã sốt sắng cho ý kiến.
 
Lá chờ rơi
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lá chờ rơi

Trích đoạn: MM_Ngoc

Có một bạn nhờ MM_ngoc dịch đọan thơ Đường này nhưng MM_Ngoc hòan tòan không biết thơ Đường - Rất mong các bậc cao niên - các bấc tiền bối thơ Đường giúp đỡ dịch hộ đọan thơ trên ( đây là đọan thơ Nhậm Doanh Doanh đọc cho Lệnh Hồ Xung nghe )
Xin cám ơn chân thành

MẠN HỨNG KỲ - Đỗ Phủ

Nhị nguyệt dĩ phá tam nguyệt lai,
Tiệm lão phùng xuân năng kỷ hồi,
Mạc tư thân ngoại vô cùng sự...
Thả tận sanh tiền hữu hạnh bôi!

Chào bạn MM_Ngọc

Tôi được ông bạn Lạc Thiện giải nghĩa :
 
Tháng hai dứt thì tháng ba lại
Tuổi già gặp Xuân bao nhiêu lần rồi
Ðừng lo những việc ngoài bản thân
Thôi cứ vui uống ly rượu may này.
 
Xin tạm dịch :
 
Tháng hai sắp dứt tháng ba gần
Già chậm cho nhiều lượt đón xuân
Chớ bận lòng chi điều thế ngoại
Mừng duyên hạnh ngộ cụng ly vàng.
 
.........

Lá chờ rơi

 
DK cũng xin góp vui
 
Ngày tháng qua dần như nước trôi
Đón Xuân bao bận vẫn bồi hồi
Thế gian vạn sự lo chi ngạ (*)
Cạn được ly nào "hữu hạnh bôi"
 
(*) Lo không hết được đâu
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lá chờ rơi

trả lời của Ðông Hòa :


He He....MM Ngọc ui ! Cái này là thơ của Đỗ Phủ và là thiên tư tuyệt ko phải đường thi 7 chữ 8 câu. Hiện giờ thì chưa tìm được nguyên bản dịch như cũng đã có người dịch xong 2 câu cuối :

Mạc tư thân ngoại vô cùng sự,
Thả tận sinh tiền hữu hạn bôi.

---------------------------------------

Dịch thơ:

Chớ nghĩ quanh ta cho lắm chuyện,
Hãy vui chén rượu bên đời ta.

Dịch nghĩa:

Đừng suy nghĩ cho lắm chuyện bao đồng vô cùng quanh thân ta,
Hãy tận hưởng hết chén rượu trước mắt của cuộc đời hữu hạn này.

Khi nào thấy được đoạn dầu thì gửi hết nguyên bài ;.......



Và đây là Mạn Hứng Kỳ liên hoàn khúc gồm có 9 thiên tứ tuyệt tất cả đều có bản dịch duy có bài này thì khiếm khuyết , và đây là thiên thứ 4

 
To Ðông Hòa :
Nói nghe như rành lắm mà chữ của người ta là "hữu hạnh", bạn viết là "hữu hạn" rồi dịch theo chữ viết sai ấy. Lại còn cười he he...thật là đáng bị phạt phải uống hết một chai cognac! 


 
Thân chào mọi người !
SGLT nghĩ dùng chữ "hữu hạn" phù hợp và hay hơn "hữu hạnh" vì đối ý với "vô cùng" ở câu 3. Có lẽ cần phải sưu tra lại bản chữ Hán.




http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=197164

http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=198040
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-11-30 20:11:20lá chờ rơi>
Trích đoạn: SGLT

trả lời của Ðông Hòa :

He He....MM Ngọc ui ! Cái này là thơ của Đỗ Phủ và là thiên tư tuyệt ko phải đường thi 7 chữ 8 câu. Hiện giờ thì chưa tìm được nguyên bản dịch như cũng đã có người dịch xong 2 câu cuối :

Mạc tư thân ngoại vô cùng sự,
Thả tận sinh tiền hữu hạn bôi.

---------------------------------------

Dịch thơ:

Chớ nghĩ quanh ta cho lắm chuyện,
Hãy vui chén rượu bên đời ta.

Dịch nghĩa:

Đừng suy nghĩ cho lắm chuyện bao đồng vô cùng quanh thân ta,
Hãy tận hưởng hết chén rượu trước mắt của cuộc đời hữu hạn này.

Khi nào thấy được đoạn dầu thì gửi hết nguyên bài ;.......

Và đây là Mạn Hứng Kỳ liên hoàn khúc gồm có 9 thiên tứ tuyệt tất cả đều có bản dịch duy có bài này thì khiếm khuyết , và đây là thiên thứ 4 
 
To Ðông Hòa :
Nói nghe như rành lắm mà chữ của người ta là "hữu hạnh", bạn viết là "hữu hạn" rồi dịch theo chữ viết sai ấy. Lại còn cười he he...thật là đáng bị phạt phải uống hết một chai cognac! 

Thân chào mọi người !
SGLT nghĩ dùng chữ "hữu hạn" phù hợp và hay hơn "hữu hạnh" vì đối ý với "vô cùng" ở câu 3. Có lẽ cần phải sưu tra lại bản chữ Hán.




MẠN HỨNG KỲ - Đỗ Phủ

Nhị nguyệt dĩ phá tam nguyệt lai,
Tiệm lão phùng xuân năng kỷ hồi,
Mạc tư thân ngoại vô cùng sự...
Thả tận sanh tiền hữu hạnh bôi!

 
Thân chào SGLT,

Xin phép diễn giải dông dài thêm chút như sau :
 
Hai câu đầu đều là hai câu triết lý :
 
Câu1 nói: tháng hai dứt thì tháng ba tới, "dĩ phá" như là "bị phá", là không còn. Nguyệt đây là "tháng" chứ không phải là "trăng". Và chỉ là một câu triết lý về sự nối tiếp của thời gian.
Câu2 nói: Già từ từ... nên gặp nhiều mùa xuân rồi, "phùng xuân" đây theo nghĩa đen là "gặp mùa xuân".
Ðừng hiểu theo nghĩa bóng là: mấy ông già (như tôi) cảm thấy mình trẻ lại (khi có được một cô bồ nhí!).
Chữ "tiệm" có nghĩa là từ từ, chậm đến nỗi mình không nhận thấy ngay được, như trong toán học có đường "tiệm cận". Lại thêm một câu triết lý tương tự như "(nhờ) sống lâu (nên được) lên lão làng".
 
Hai câu sau đi vào thực tế :
 
Câu3 tự bảo nhau là: Ðừng lo làm gì việc thiên hạ nói không biết đến bao giờ mới hết.
Câu4 kết với hành động uống : Thôi ta hãy uống chén rượu mừng sự may mắn hôm nay. Sự may mắn đây là họ may mắn được gặp nhau (Nhậm Doanh Doanh và Lệnh Hồ Xung).
 
Còn như đổi thành "hữu hạn" thì câu chót có nghĩa là: Thôi ta hãy uống chén rượu có hạn định hôm nay. Dù là sự "hạn định" trong chén rượu hay trong số chén rượu thì cái nghĩa của câu chót quá tồi, vì những cái ấy không có gì đáng nói.
 
Như trong một bài trước, tôi có đưa ra vài ví dụ của các nhà thơ lớn cho thấy viết những cặp "đối vừa mà hay", thì tốt hơn là "đối thật sít sao mà dở" vì kém ý nghĩa. Làm vậy là ta theo phần xác mà bỏ phần hồn của câu thơ.
 
Trên đây là những cảm nhận riêng của tôi sau khi nghe sự giải thích của ông bạn Lạc Thiện. Và chỉ nhắm vào sự giải nghĩa những lời thơ được MM_Ngọc đưa ra. Chứ không nhắm vào sự sửa đổi sao cho đẹp hơn.
Bạn nào nhận định được những gì hay khác xin cứ tự nhiên trình bày.
 
Cám ơn bạn SGLT góp ý "ẳm hộ" Ðông Hòa. Nhưng nghe rằng anh chàng nầy không biết nhậu hay đang cai nhậu gì đấy, nên ít có khả năng sẽ mời chúng ta đi nhậu chén "hữu hạn bôi".
 
Thân ái.
LCR
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-12-01 06:30:45SGLT>
Trích đoạn: lá chờ rơi
Trích đoạn: SGLT

Mạc tư thân ngoại vô cùng sự,
Thả tận sinh tiền hữu hạn bôi.



MẠN HỨNG KỲ - Đỗ Phủ

Nhị nguyệt dĩ phá tam nguyệt lai,
Tiệm lão phùng xuân năng kỷ hồi,
Mạc tư thân ngoại vô cùng sự...
Thả tận sanh tiền hữu hạnh bôi!


Thân chào SGLT,

Xin phép diễn giải dông dài thêm chút như sau :
 
Hai câu đầu đều là hai câu triết lý :
 
Câu1 nói: tháng hai dứt thì tháng ba tới, "dĩ phá" như là "bị phá", là không còn. Nguyệt đây là "tháng" chứ không phải là "trăng". Và chỉ là một câu triết lý về sự nối tiếp của thời gian.
Câu2 nói: Già từ từ... nên gặp nhiều mùa xuân rồi, "phùng xuân" đây theo nghĩa đen là "gặp mùa xuân".
Ðừng hiểu theo nghĩa bóng là: mấy ông già (như tôi) cảm thấy mình trẻ lại (khi có được một cô bồ nhí!).
Chữ "tiệm" có nghĩa là từ từ, chậm đến nỗi mình không nhận thấy ngay được, như trong toán học có đường "tiệm cận". Lại thêm một câu triết lý tương tự như "(nhờ) sống lâu (nên được) lên lão làng".
 
Hai câu sau đi vào thực tế :
 
Câu3 tự bảo nhau là: Ðừng lo làm gì việc thiên hạ nói không biết đến bao giờ mới hết.
Câu4 kết với hành động uống : Thôi ta hãy uống chén rượu mừng sự may mắn hôm nay. Sự may mắn đây là họ may mắn được gặp nhau (Nhậm Doanh Doanh và Lệnh Hồ Xung).
 
Còn như đổi thành "hữu hạn" thì câu chót có nghĩa là: Thôi ta hãy uống chén rượu có hạn định hôm nay. Dù là sự "hạn định" trong chén rượu hay trong số chén rượu thì cái nghĩa của câu chót quá tồi, vì những cái ấy không có gì đáng nói.
 
Như trong một bài trước, tôi có đưa ra vài ví dụ của các nhà thơ lớn cho thấy viết những cặp "đối vừa mà hay", thì tốt hơn là "đối thật sít sao mà dở" vì kém ý nghĩa. Làm vậy là ta theo phần xác mà bỏ phần hồn của câu thơ.
 
Trên đây là những cảm nhận riêng của tôi sau khi nghe sự giải thích của ông bạn Lạc Thiện. Và chỉ nhắm vào sự giải nghĩa những lời thơ được MM_Ngọc đưa ra. Chứ không nhắm vào sự sửa đổi sao cho đẹp hơn.
Bạn nào nhận định được những gì hay khác xin cứ tự nhiên trình bày.
 
Cám ơn bạn SGLT góp ý "ẳm hộ" Ðông Hòa. Nhưng nghe rằng anh chàng nầy không biết nhậu hay đang cai nhậu gì đấy, nên ít có khả năng sẽ mời chúng ta đi nhậu chén "hữu hạn bôi".
 
Thân ái.
LCR


Thân chào Lá Chờ Rơi, cảm ơn bạn đã nói rất chi tiết và hợp lý !

SGLT cũng xin giải thích vì sao dùng "hữu hạn" nếu SGLT là người viết bài thơ này.

Đồng ý với bạn LCR là nếu xét riêng câu 4 thì "hữu hạn" thật kém ý biểu cảm nhưng nếu xét trên ngữ cảnh toàn bài thơ, đặc biệt là sự liên kết với ý của câu 3 thì lại khác.

Cần thấy rằng nếu Nhậm Doanh Doanh chỉ nói một cách đơn giản rằng hãy quẳng gánh lo đi mà... uống rượu thì bình thường người ta sẽ đồng tình ngay nhưng với một kẻ hay làm việc nghĩa, thích lo chuyện bao đồng và đặc biệt cứng đầu như Lệnh Hồ Xung thì lại chưa chắc. Nhất là khi mà cùng lúc đó, bằng hữu của chàng đang thập phần nguy cấp. Vậy NDD phải làm sao để lời nói mang tính thuyết phục nhất và nàng đã đưa ra 2 ý cho chàng tự so sánh, cân nhắc: một bên là sự đời vô cùng, vô tận nên bất kỳ lúc nào chàng làm cũng được; một bên là cuộc "tửu phùng" chỉ "hữu hạn" thôi nên nếu chàng bỏ lỡ thì sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Một cuộc rượu "hữu hạn" thì có thể ảnh hưởng bao nhiêu đến con đường hành hiệp trượng nghĩa "vô cùng" của cuộc đời chàng. Đấy, chàng hãy làm sao cho vẹn cả đôi đường thì làm.

Vì vậy, SGLT cho rằng dùng "hữu hạn" thì phù hợp hơn và xét tổng thể cả bài thì ý thơ thuyết phục hơn rất nhiều.

Dù sao thì đây cũng chỉ là ý suy đoán riêng của LCR và SGLT và chắc là cụ Đỗ Phủ cũng có ý riêng khác nữa nên SGLT cho rằng tốt nhất ta nên tìm bản chữ Hán mà sưu tra để tránh việc "tam sao thất bản".

Hì... còn nói về nhậu thì xin hẹn có dịp "tửu phùng", SGLT cam đoan sẽ không để cho quý thi hữu phải thất vọng đâu.

Thân !
SGLT




http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=197164

http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=198040
Đăng nhập để trả lời
0
Chào Bác LCR và bạn SGLT thân mến !
 
Lâu nay bận quá, hôm nay rỗi chút tranh thủ ghé thì thích thật, vì bài Mạn Hứng Kì này NN chưa được đọc, được mở rộng thêm về kiến thức thì thật là điều may mắn, NN xin cảm ơn cảm ơn tất cả.
NN đọc đi đọc lại rất kĩ những bài viết của Bác Lá và bạn SGLT và NN cũng trộm nghĩ là, như Bác Lá và Bạn SGLT có nói về từ Hữu HạnHữu Hạnh
Bản thân 2 từ ấy nghĩa đã lệch nhau một trời một vực nên không thể chỉ vì hay hơn và thay thế nhau được,
NN cũng nghĩ rằng xét vào hoàn cảnh lúc LHX đọc bài thơ cũng hợp lý lắm nhưng không nên phụ thuộc hoàn toàn vì đây chỉ là mượn ý nên không cầu toàn ý được ,
nếu dùng từ hữu hạn thì đúng như Bác Lá nói, ý quá tối, như vậy không phải là một lời khuyên hay nữa của LHX khi đọc ra bài thơ này
hoặc tác giả cũng quá bi
nhưng dùng từ hữu hạnh thì khác hẳn nó khiến ta cảm thấy sáng sủa và may mắn hơn...
Đây chỉ là suy nghĩ riêng của NN
sẵn đây NN xin gửi thêm 2 trong 9 bài Mạn Hứng Kỳ của Đỗ Phủ để cùng bàn thảo và học hỏi ạ !
 
Mạn hứng kỳ I

Nhãn khan khách sầu sầu bất tỉnh
Vô lại xuân sắc đáo giang đình
Tức khiển hoa khai thâm tháo thứ
Tiện giác oanh ngữ thái đinh ninh.


Mạn hứng kỳ II

Thủ chủng đào lý phi vô chủ
Dã lão tường đê hoàn tự gia
Kháp tự xuân phong tương khí đắc
Dạ lai xuy chiết sổ chi hoa.[/align]
Ngậm Ngùi
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-12-01 08:07:39Ngậm Ngùi>
Xướng Thân Mời :

Em Gái Thị Thành

Em về dáng lụa liễu mi xanh
Huơng thoảng đong đưa nét thị thành
Má phấn hồng hoa lòng trẩy hội
Xiêm hồng buông rủ mộng trâm anh
Nói cười giòn giã quên e thẹn
Đi đứng sậm xề chẳng kịp phanh
Xa cách chưa lâu giờ đã vậy
Đường quê lối cũ nhớ sao đành?
Ngậm Ngùi
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Ngậm Ngùi

Em Gái Thị Thành
Em về dáng lụa liễu mi xanh
Huơng thoảng đong đưa nét thị thành
Má phấn hồng hoa lòng trẩy hội
Xiêm hồng buông rủ mộng trâm anh
Nói cười giòn giã quên e thẹn
Đi đứng sậm xề chẳng kịp phanh
Xa cách chưa lâu giờ đã vậy
Đường quê lối cũ nhớ sao đành?

 
GÁI PHỐ
 
MÔI TRẦM TÓC ĐỎ NÉT MÀY XANH
CONG CỚN ÔI CHAO GÁI TỈNH THÀNH
NGANG CẲNG GIÀY CAO GHÊ MÕM CHÓ
NỬA ĐÙI  VÁY NGẮN CHÁY NGƯƠI ANH
CƯỜI CƯỜI NÓI NÓI KHÔNG NGỪNG MIỆNG
ĐỨNG ĐỨNG ĐI ĐI CHẲNG DẪM PHANH
PHỐ THỊ EM LÊN NĂM CÓ LẺ
DUYÊN QUÊ ĐÃ MẤT CỰC KHÔN ĐÀNH
 
Đuyên Hồng 

Các chủ đề chính:

Một chút Tiếng Lòng

Một thoáng Quê Hương

Quán thơ Đường luật

Đâu chỉ là Tình Yêu

Đăng nhập để trả lời
0
GÁI PHỐ

MÔI TRẦM TÓC ĐỎ NÉT MÀY XANH
CONG CỚN ÔI CHAO GÁI TỈNH THÀNH
NGANG CẲNG GIÀY CAO GHÊ MÕM CHÓ
NỬA ĐÙI VÁY NGẮN CHÁY NGƯƠI ANH
CƯỜI CƯỜI NÓI NÓI KHÔNG NGỪNG MIỆNG
ĐỨNG ĐỨNG ĐI ĐI CHẲNG DẪM PHANH
PHỐ THỊ EM LÊN NĂM CÓ LẺ
DUYÊN QUÊ ĐÃ MẤT CỰC KHÔN ĐÀNH
Trích đoạn: Đuyên Hồng

Trích đoạn: Ngậm Ngùi

Em Gái Thị Thành
Em về dáng lụa liễu mi xanh
Huơng thoảng đong đưa nét thị thành
Má phấn hồng hoa lòng trẩy hội
Xiêm hồng buông rủ mộng trâm anh
Nói cười giòn giã quên e thẹn
Đi đứng sậm xề chẳng kịp phanh
Xa cách chưa lâu giờ đã vậy
Đường quê lối cũ nhớ sao đành?


GÁI PHỐ
 
MÔI TRẦM TÓC ĐỎ NÉT MÀY XANH
CONG CỚN ÔI CHAO GÁI TỈNH THÀNH
NGANG CẲNG GIÀY CAO GHÊ MÕM CHÓ
NỬA ĐÙI  VÁY NGẮN CHÁY NGƯƠI ANH
CƯỜI CƯỜI NÓI NÓI KHÔNG NGỪNG MIỆNG
ĐỨNG ĐỨNG ĐI ĐI CHẲNG DẪM PHANH
PHỐ THỊ EM LÊN NĂM CÓ LẺ
DUYÊN QUÊ ĐÃ MẤT CỰC KHÔN ĐÀNH


GÁI QUÊ
Cho dù loè loẹt áo vàng xanh
Chẳng thể thế vai gái thị thành
Đi đứng nét quê hằn dáng chị
Nói cười kiểu xóm át lời anh
Hương đồng gió nội trôi theo gió
Tình bản nghĩa làng tuột đứt phanh
Dù cố bôi son và trát phấn
Gái quê lộ hiện rõ đành đành
1.12.06
HBĐ
 
HBĐ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=180668&mpage=1
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=202429
Đăng nhập để trả lời
0