📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Đường

BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA

7.791 trả lời, 704.901 lượt xem — Trang 163 / 260
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-04-19 04:40:20vancali96>
 

Giấc mộng nửa vời


Anh vẫn về trong mơ đấy thôi
dù xưa ánh mắt hụt trao rồi
ngắm trăng ngơ ngác treo đầu ngõ
thương bóng cheo leo bám giữa trời
tội nghiệp trái tim luôn tiếc nhớ
mỏng manh dấu ấn đã phai phôi
tình như mây thoảng không dưng đến
thoắt lại xa bay mộng nửa vời.

phamthicucvang


CHỚ NỬA VỜI !

Trong mộng nhìn nhau một chút thôi
Mộng tan khi tỉnh giấc mơ rồi
Tuổi xuân chớ tiếc chưa tròn mộng
Chuyện cũ đành cho lạc cuối trời
Chỉ thắm không xe ngày kết hợp
Môi hồng chớ bận lúc chia phôi
Rừng thơ đây đó đà quen mặt
Bút ngọc tung mây chớ nửa vời !

Lá chờ rơi 16/04/09

Phút tuyệt vời
 
Kế cận bên người phút nửa thôi
Ngày mai mỗi đứa một phương rồi
Sân ga lẻ bóng nghiêng vành nắng
Cánh nhạn cô đơn lặn cuối trời
Xóm cũ đèn khuya sầu phận hẩm
Sương mờ lá úa rũ tình phôi
Đồng khô biển cạn chờ mưa đến
Bóng hạc đành ngơ phút tuyệt vời
 
Vancali 4.18.09
 
Chúc Bác cuối tuần vui vẻ hì  hì...[:D]
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-04-15 01:57:30vancali96>

TRÁNH VOI

‘Chỉ muốn ra thôi chẳng muốn vào’
Sá gì tim mật chút công lao
Bao năm nối vận vui lòng bạn
Một phút sa chân gãy nhịp cầu
Chán mặt đường kia khôn ngõ tránh
Bận lòng nơi đó với tay cao
Phong trần lỡ bước đành lui gót
Tránh gặp voi đâu hổ mặt nào.

Lá chờ rơi 13/04/09
 
()
__oOo__
AI CŨNG HIỂU
Việc đâu còn đó - nói chi vào
Đã phóng lao rồi bám lấy lao.
Mở mắt thật to xem trúng đích.
Mím môi thật chặt bước lên cầu.
Dưới chân sỏi đá đâu là thấp???.
Trong mắt bầu trời có phải cao???
Sai, đúng hiển nhiên ai cũng hiểu.
Hơi đâu chuổc khổ phải không nào. 
TMH
T M H
T  M  H 
T   M   H
||||||||||||||||||||||||
_O_____O_____O_
{}                    {}
 


...Ở trên Ảo chửi mà ăn thua gì - Nguơì đời, họ viết thư chửi 7 còn kinh thiên động địa hơn. 7 gặp họ vẫn mỉm cười chào khi chạm mặt đó.... VDN
 
Lời nói của sư tĩ VDN rất là đúng. tui kính phục.
 
Bác Lá à hãy theo gương sĩ tĩ VDN đi. Mình còn chấp, bỏ cuộc là thua đó.
Gởi đến bác mấy lời chân tình.
TMH

Chào Bác Lá huynh Trần Mạnh Hùng ,chúc chư vị luôn vui mạnh hì hì...
 
 
Cóc sợ
 
Bác hảy theo em mở cửa vào
Xua đi tất cà chuyện tào lao
Vỗ tay gõ nhịp đồng thanh hát
Bắt giọng hòa ca nối nhịp cầu
Chân cứng bền gan nhìn đất rộng
Đá mềm ngẩn mặt ngó trời cao
Xá gì miệng phiếm toan chùng bước
Với muội cùng huyh(Hùng)sợ lẽ nào
 
Vancali 4.14.09
 
 
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: vancali96

                      Khoe…sắc                                        

              Ra đi trồng cấy nụ non mơ                
    Một nỗi thu đông lạnh đủ khờ      
   Dạo phố khăn choàng phòng gió rét     
          Ra đường áo khoát thủ mưa phơ            
   Xuân về nắng trải  vui đời ấm     
 Nhụy hé hương xông đón mộng chờ    
 Hanh hạ sắc khoe giò cẳng bụng  
 Biển xanh nhảy sóng khỏe êm rơ  
 Đặng Xuân Linh


Khoe đùi bụng

Tỉa ngọn vưòn cây thấy mọng mơ
Thu đông tiết lạnh quá khù khờ
Vầng mây xám xịt trôi lơ lửng
Ngọn gió u buồn thổi phất phơ
Đón đợi Xuân về khoe nắng ấm
Trông mong Hạ đến khải câu chờ
Thèm nhìn thiên hạ khoe hương sắc
Bụng cẳng chưn giò, ngực…khỏe rơ
                                              
Nguyễn Gia Linh


Co ro

Sáng cuốc trưa cày tối mộng mơ
Quanh năm suốt tháng dại ngây khờ
Thơ văn nắn nót chưa linh động
Phú tứ giồi mài vẫn phất phơ
Dáng ốm co ro nhung nhớ đợi
Thân gầy rũ rượi ngóng trông chờ
Ðông sang giá buốt buồn hiu hắt
Chẳng biết ai là kẻ hợp rơ !!
 
Lâm Tiểu Trúc


Trùm kỷ...

Trời âm tuyết phủ khỏi mà mơ
Khoác áo ra đi thấy thiệt khờ
Gió rét trơn đường tai lại cứng
Chân run lạnh gáy mắt thì phơ
Xe ngầm chẳng ổn bao người đợi
Hảng sở không xong đống việc chờ
Nghĩ được đo giường là số dzzách
Chăn mền trùm kín mới ăn rơ

Mỹ Linh
10/01/2009


Dạ khù khờ

Réo rắt cung đàn vọng suối mơ
Con tim bối rối dạ khù khờ
Ru hồn thiếu nữ nguồn thân ái 
Đợi kẻ ân tình búi tóc phơ
Biển vắng thương hoài lời hứa hẹn
Đồi thông nhớ mãi chốn mong chờ
Đêm nay khó ngủ lòng vương vấn
Gió thổi chân đèn lúc lắc rơ

Vancali 1.30.09

Chúc quí bạn mùng bốn Tết vui vẻ hì hì...[:)]



Tóc Bạc Phơ

Cuộc đời ngày tháng lắm mộng mơ
Cút bắt tình yêu dạ ngu khờ
Thế gian quyến rủ, tình luyến ái
Thoáng cái sờ đầu tóc bạc phơ
Nghĩ lại chưa tròn lời hứa hẹn
Đôi mắt đăm chiêu dạ thẫn thờ
Trót mang ơn nợ, lòng vương vấn
Làm sao trả được mới êm rơ
Mytutru




📎 MayMua
Kính Chào
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=444426
Khóc & Cười
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=444471&mpage=1
Tranh Thơ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=445357
-
Hạnh Phúc Trong Tay
mytutru
--------
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-12 02:45:17lá chờ rơi>
Trích đoạn: vancali96

                      Khoe…sắc                                        

              Ra đi trồng cấy nụ non mơ                
    Một nỗi thu đông lạnh đủ khờ      
   Dạo phố khăn choàng phòng gió rét     
          Ra đường áo khoát thủ mưa phơ            
   Xuân về nắng trải  vui đời ấm     
 Nhụy hé hương xông đón mộng chờ    
 Hanh hạ sắc khoe giò cẳng bụng  
 Biển xanh nhảy sóng khỏe êm rơ  
 Đặng Xuân Linh


Khoe đùi bụng

Tỉa ngọn vưòn cây thấy mọng mơ
Thu đông tiết lạnh quá khù khờ
Vầng mây xám xịt trôi lơ lửng
Ngọn gió u buồn thổi phất phơ
Đón đợi Xuân về khoe nắng ấm
Trông mong Hạ đến khải câu chờ
Thèm nhìn thiên hạ khoe hương sắc
Bụng cẳng chưn giò, ngực…khỏe rơ
                                              
Nguyễn Gia Linh


Co ro

Sáng cuốc trưa cày tối mộng mơ
Quanh năm suốt tháng dại ngây khờ
Thơ văn nắn nót chưa linh động
Phú tứ giồi mài vẫn phất phơ
Dáng ốm co ro nhung nhớ đợi
Thân gầy rũ rượi ngóng trông chờ
Ðông sang giá buốt buồn hiu hắt
Chẳng biết ai là kẻ hợp rơ !!
 
Lâm Tiểu Trúc


Trùm kỷ...

Trời âm tuyết phủ khỏi mà mơ
Khoác áo ra đi thấy thiệt khờ
Gió rét trơn đường tai lại cứng
Chân run lạnh gáy mắt thì phơ
Xe ngầm chẳng ổn bao người đợi
Hảng sở không xong đống việc chờ
Nghĩ được đo giường là số dzzách
Chăn mền trùm kín mới ăn rơ

Mỹ Linh
10/01/2009


Dạ khù khờ

Réo rắt cung đàn vọng suối mơ
Con tim bối rối dạ khù khờ
Ru hồn thiếu nữ nguồn thân ái 
Đợi kẻ ân tình búi tóc phơ
Biển vắng thương hoài lời hứa hẹn
Đồi thông nhớ mãi chốn mong chờ
Đêm nay khó ngủ lòng vương vấn
Gió thổi chân đèn lúc lắc rơ

Vancali 1.30.09

Chúc quí bạn mùng bốn Tết vui vẻ hì hì...[:)]


SẼ ÊM RƠ
 
Đâu đã còn đâu tuổi mộng mơ
Giận nhau trong mộng thuở ngây khờ
Tranh ăn tranh nói lời gay gắt
Hay dỗi hay hờn chuyện phất phơ
Bữa trước vui mồm khen gái đẹp
Chiều nay buồn bụng chẳng ai chờ
Mở miệng mắc quai đành vã miệng
Đừng khen ai đẹp sẽ êm rơ*.

Lá chờ rơi 12/03/09
 
* Bài họa này nếu đi thi thì sẽ bị chấm « rớt » vì không đáp ứng với dải số (1-8 2-3 4-5 6-7) của phép Niêm khoa cử.
Lý do là vì chữ « rơ » của câu8. Trong ngôn ngữ tiếng Việt chỉ có « êm rơ, xơ rơ ».
Vì muốn viết cho câu thơ khỏi bị « gượng ép », nên đành phải núp sau các thi gia đời Đường, dùng phép Niêm 1-3 2-4 cho 4 câu chót của bài bát cú. Các bạn thông cảm.
 

Tóc Bạc Phơ

Cuộc đời ngày tháng lắm mộng mơ
Cút bắt tình yêu dạ ngu khờ
Thế gian quyến rủ, tình luyến ái
Thoáng cái sờ đầu tóc bạc phơ
Nghĩ lại chưa tròn lời hứa hẹn
Đôi mắt đăm chiêu dạ thẫn thờ
Trót mang ơn nợ, lòng vương vấn
Làm sao trả được mới êm rơ
Mytutru

Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-13 22:19:00Trần Mạnh Hùng>
Huynh Hùng đi vacation mới về đó à...hì hì..có vui hong kể cho em nghe đi hì ì...[;)]
Hãy yêu chồng 
 
Mai này cõi thế vắng đàn ông
Phái nữ còn ai sưởi mặn nồng
Xuống biển phơi trần không kẻ ngắm
Về nhà đánh phấn chỉ mình trông
Phòng the đợi miết tình khô đét
Trẻ nít tìm đâu bé ẵm bồng
Cuộc sống u buồn đời tẻ nhạt
Từ nay vợ hãy quí yêu chồng
 
Vancali 3.6.09
 
Chúc quí bạn cuối tuần vui vẻ




Cõi Tiên Bồng

Mai này phụ nữ hoá đàn ông
Vô tư tim ái sẳn ấm nồng
Khoé mắt môi cười cùng nhau ngắm
Hồn nhiên thanh thản sợ ai trông
Da thịt mượt mà sâu sắc nét
Già trẻ gái trai cõi tiên bồng
Cuộc sống lo gì buồn tẻ nhạt
Trước sau son sắc nghĩa vợ chồng
Mytutru



 
Chúc huynh ngày vui...[:D]
 
TỪ QUEN ĐẾN... NHỚ
Giật mình nghe tiếng nói - thưa ông...
Một thuở ngày xưa thật ấm nồng.
Chợt đắm, chợt mê xao xuyến lạ.
Thoáng mơ, thoáng mộng đợi chờ trông.
Em cong môi nói thân thương quá.
Anh ngẩn người say phiêu dạt bồng.
Từ dạo ban đầu quen.. đến nhớ.
Chất vào nỗi nhớ cứ len chồng.
Trần Mạnh Hùng
 

 
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
 
TẠI AI....
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]

Chẳng biết tại mình hay tại ai
Tại sao vương vấn ngóng trông hòai
Làm sao chia sẻ niềm tâm sự
Chẳng lẽ ôm riêng tiếng thở dài
Mong lắm nụ cười vui rạng vỡ
Mong nhiều giọng nói dậy men say
Thương người bẽn lẽn khi trò chuyện
Năm tháng buồn theo nhớ miệt mài
 
Trần Mạnh Hùng

Nhớ ai !
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
 
Đêm về chợt nhớ bóng hình ai
Cố ngủ nhưng sao mắt mở hoài
Kẽ vách trăng soi buồn ủ dột
Màn đêm gió lộng tóc buông dài
Tàn cây sột soạt lòng day dứt
Tiếng lá rì rào dạ ngất say
Có phải người xưa tìm chốn củ
Cùng ai thức trắng sử kinh mài
 
Vancali 2.3.09
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-04 19:54:12Trần Mạnh Hùng>
Tình nghĩa
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
Ăn hàng cách mấy cũng thèm cơm
Dụ khách nên thường quảng cáo ngon
Chén đũa chưng bày xinh rạng nét
Hoa màu trang điểm đẹp xanh non
Đừng nhìn áo vải quên tình nghĩa
Chợt thấy mâm đồng phụ gối rơm
Cá bóng canh bầu vui đạm bạc
Chồng kêu vợ dạ tiếng vang dòn
 
Vancali 2.3.09
 
Thân chúc các bạn mùng chín (ở CA) ăn nhậu xả láng hì hì...[:D]



TÌNH THUỞ THIẾU THỜI
 
Cảm bạn mời mình dĩa cá cơm
Dẫu rằng đạm bạc vẫn là ngon
Vui ghê mới bật cười hi hí [:D][:D]
Mừng quá nên ngồi...khóc nỉ non
Nhớ thuở tắm sông leo bẹ chuối
Thương khi chơi tối ngủ cây rơm
Tình vui tuổi nhỏ sao quên được
Lâu lấy ra hâm lại...nóng dòn
Hàn Phong
 
 Chê

Chàng dạo này ra vẻ ngán cơm
Món gì ăn cũng bảo không ngon
Gà nêm lạt nhách, canh chưa ngọt
Vịt nấu quá mềm, rau chẳng non
Bỏ đói lại lo chàng kiếm phở
Ăn no cũng sợ thiếp ôm rơm
Làm sao nấu nướng cho vừa miệng
Vừa béo vừa thơm lại nóng dòn..?

Tina



Mì xào dòn..

Nhiều người thích phở hơn là cơm
Vừa nóng vừa thơm lại rất ngon
Nước béo ngò xanh thêm ớt hiễm
Thịt bùi phở trắng cộng rau non
Ra ngoài phở tái và hành lá ..
Trong bếp cơm xào với nấm rơm
Bởi thế hàng cơm ghét gánh phở
Còn tôi chỉ thích mì xào dòn..!!!
 
dp
 
Kể chuyện nhau nghe
 
Nhớ chớ mê hoài phở bỏ cơm
Tình thương phải có mới khen ngon
Đồ chua vợ thích nên thin thít
Món mặn người ưa chớ nỉ non
Có được em hiền trong xóm nhỏ
Còn hơn gái dữ ở chòi rơm
Muốn ăn vừa miệng không gì dễ
Chỉ kể nhau nghe đã thấy… dòn
 
Nguyễn Gia Linh
 
Tình nghĩa
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
Ăn hàng cách mấy cũng thèm cơm
Dụ khách nên thường quảng cáo ngon
Chén đũa chưng bày xinh rạng nét
Hoa màu trang điểm đẹp xanh non
Đừng nhìn áo vải quên tình nghĩa
Chợt thấy mâm đồng phụ gối rơm
Cá bóng canh bầu vui đạm bạc
Chồng kêu vợ dạ tiếng vang dòn
 
Vancali 2.3.09
 
Thân chúc các bạn mùng chín (ở CA) ăn nhậu xả láng hì hì...[:D]
TÌNH NGHĨA 2
 
Ăn gì rồi cũng phải ăn cơm
Dẫu có gặp toàn những món ngon
Dưới biển ,rừng sâu bao thức quí
Vườn thì gà vịt múp tơ non
Ai ai cũng muốn xơi cho biết
Để hiểu thế nào rạ khác rơm
Ngon ngọt bao nhiêu anh vẫn nhớ
Tình em cơm nguội mãi thơm dòn !
 
                Nhuyễn A

 
NGON CƠM (*)
Bao ngày nằm cữ vẫn tươi cơm.
Em ngộ hơn xưa dáng đẹp ngon.
Mũn mĩn cổ tay tròn trắng muốt
Mịn màng suối tóc xoã xanh non.
Tấm thân thon thả thơm mùi sữa
Hơi hướng nồng nàn ngát ổ rơm.
Mẹ đẹp con xinh ngời hạnh phúc
Tiếng cười vang vọng vỡ tan dòn
Trần Mạnh Hùng
 
(*) Ngon Cơm là cái chắc
Gái một con trông mòn con mắt mà lị
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
TẠI AI....
Chẳng biết tại mình hay tại ai
Tại sao vương vấn ngóng trông hòai
Làm sao chia sẻ niềm tâm sự
Chẳng lẽ ôm riêng tiếng thở dài
Mong lắm nụ cười vui rạng vỡ
Mong nhiều giọng nói dậy men say
Thương người bẽn lẽn khi trò chuyện
Năm tháng buồn theo nhớ miệt mài
Trần Mạnh Hùng
 
 
Nhớ ai !
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
 
Đêm về chợt nhớ bóng hình ai
Cố ngủ nhưng sao mắt mở hoài
Kẽ vách trăng soi buồn ủ dột
Màn đêm gió lộng tóc buông dài
Tàn cây sột soạt lòng day dứt
Tiếng lá rì rào dạ ngất say
Có phải người xưa tìm chốn củ
Cùng ai thức trắng sử kinh mài
 
Vancali 2.3.09

 
"HÃY CỨ VUI NHƯ MỌI NGÀY"
 
Sự đời nào phải tại vì ai
Hà cớ chi huynh cứ khổ hoài
Năm tháng vẫn trôi xuân vẫn đến
Đường đi còn rộng bước còn dài
Vần thơ thắm đượm ngâm tìm hứng
Chén rượu nồng nàn uống để say
Mặc kệ chuyện đời vương lắm nỗi
Cùng nhau bút múa với nghiên mài
 
Hàn Phong
 

THÔI THÌ !
 
Tại mình nào dám trách gì ai
Có hẹn hò đâu lại ngóng hoài
Thơ thẩn vào ra ngày chẳng ngắn
Ngẩn ngơ chờ đợi  sợ đêm dài
Rượu vào lại  ngỡ mơ là thật
Tình đến giật mình tưỡng xỉn say
Mở mắt  rượu không tình chẳng có
Thôi thì thơ phú cứ dùi mài !
 
                        Nhuyễn A
 
hihi,mây huynh mụi giỏi ghê nha, mụi đi cày dzìa chạy lên là huynh Hàn mí mụi Vân xong rùi,hihi
 
TẠI MÌNH
Tại bởi... tại vì dám trách ai
Nghĩ quanh, nghĩ quẩn cứ lo hòai
Bữa mưa chắc đợi anh đưa đón
Hôm lạnh có mang áo dạ dài
Mong nhớ bồn chồn khi giận dỗi.
Trông chờ quay quắt lúc tình say
Ngày qua rồi lại... ngày mong nhớ
Nỗi nhớ trong tim mãi khắc mài
Trần Mạnh Hùng
 

"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-05 02:40:39Trần Mạnh Hùng>
BÙN THÚI RUỘT
 
Ui chao ! sợ lắm những mùa đông
Sợ cái cô đơn gái hỏng chồng
Tài sắc cũng vừa tròn một gánh
Thế mà sớm tối mãi về không
Ông Tơ say xỉn quên se chỉ
Bà Nguyệt hết dây chẳng trói lòng
Đông đến thiệt là bùn thúi ruột
Ai người thấu hiểu nỗi chờ mong !
 
                   hihi  Nhuyễn A[:D][:D][:D]

CHỌN MẶT XEM TÔNG
Chọn vợ sao bằng gữa chợ đông
Rất nhiều thiếu nữ đã theo chồng.
Bao nhiêu duyên lỡ và duyên chạy
Cũng bấy  hứa lèo với hứa không.
Lựa mặt, lựa tông như lựa cá.
Mê danh, mê bạc chẳng mê lòng.
Đến từ đô thị về đồng ruộng.
Tình nghĩa kim tiền chả dám mong
Trần Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
 
TẠI AI....
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
Chẳng biết tại mình hay tại ai
Tại sao vương vấn ngóng trông hòai
Làm sao chia sẻ niềm tâm sự
Chẳng lẽ ôm riêng tiếng thở dài
Mong lắm nụ cười vui rạng vỡ
Mong nhiều giọng nói dậy men say
Thương người bẽn lẽn khi trò chuyện
Năm tháng buồn theo nhớ miệt mài
 
Trần Mạnh Hùng
Nhớ ai !
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
 
Đêm về chợt nhớ bóng hình ai
Cố ngủ nhưng sao mắt mở hoài
Kẽ vách trăng soi buồn ủ dột
Màn đêm gió lộng tóc buông dài
Tàn cây sột soạt lòng day dứt
Tiếng lá rì rào dạ ngất say
Có phải người xưa tìm chốn củ
Cùng ai thức trắng sử kinh mài
 
Vancali 2.3.09

"HÃY CỨ VUI NHƯ MỌI NGÀY"
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
Sự đời nào phải tại vì ai
Hà cớ chi huynh cứ khổ hoài
Năm tháng vẫn trôi xuân vẫn đến
Đường đi còn rộng bước còn dài
Vần thơ thắm đượm ngâm tìm hứng
Chén rượu nồng nàn uống để say
Mặc kệ chuyện đời vương lắm nỗi
Cùng nhau bút múa với nghiên mài
 
Hàn Phong

THÔI THÌ ! 
 [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
Tại mình nào dám trách gì ai
Có hẹn hò đâu lại ngóng hoài
Thơ thẩn vào ra ngày chẳng ngắn
Ngẩn ngơ chờ đợi  sợ đêm dài
Rượu vào lại  ngỡ mơ là thật
Tình đến giật mình tưỡng xỉn say
Mở mắt  rượu không tình chẳng có
Thôi thì thơ phú cứ dùi mài !
 
                        Nhuyễn A
 
hihi,mây huynh mụi giỏi ghê nha, mụi đi cày dzìa chạy lên là huynh Hàn mí mụi Vân xong rùi,hihi
TẠI MÌNH
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
Tại bởi... tại vì dám trách ai
Nghĩ quanh, nghĩ quẩn cứ lo hòai
Bữa mưa chắc đợi anh đưa đón
Hôm lạnh có mang áo dạ dài
Mong nhớ bồn chồn khi giận dỗi.
Trông chờ quay quắt lúc tình say
Ngày qua rồi lại... ngày mong nhớ
Nỗi nhớ trong tim mãi khắc mài
 
Trần Mạnh Hùng

Tơ lòng
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif] 
Sao lòng tơ tưởng mãi về ai
Miệng nói rằng không dạ nhớ hoài
Thức giấc âu sầu trong bóng tối
Mềm môi nức nở suốt canh dài
Lời yêu ngọt dịu tình ngây ngất
Ánh mắt êm đềm mộng đắm say
Nguyệt Lão xin người thương nối nhịp
Cho hoa với bướm đẹp râu mài
 
Vancali 2.5.09
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
Bác Lá ú ù....Bác ăn Tết đã chưa nè....nếu xong gùi thì vào chơi cho đở buồn nghe Bác...ai cũng nhớ Bác quá à....à...à...chúc Bác cuối tuần vui nhe hì hì...[:D]
 
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
Kính Chúc Bác Lá một mùa xuân AN LẠC
Thảo My
NHƯ TƠ VƯƠNG
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=329521&mpage=2񐷅
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=137037&mpage=10&key=


Thơ là ẢO, Tình là HIỆN THỰC
Xin đừng lầm lẫn giữa Ảo Và Thực
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-08 10:28:07lá chờ rơi>
Trích đoạn: Tôn Nữ Thảo My

Kính Chúc Bác Lá một mùa xuân AN LẠC
Thảo My

cám ơn Thảo My AN LẠC vẫn chưa đến nên.....

ĐÀNH PHẢI …

Ăn Tết nào đâu được nghỉ ngơi
Đen tình đỏ bạc quyết tìm chơi
Bài cào may rủi cào trơn túi
Bài hoắc hên xui hoắc cả đời
Mắt kém ‘mậu binh’ tìm chẳng thấy
Tay khờ ‘phù lủ’ lộ hai đôi
Nợ này bán đất, nhà chưa đủ
Đành phải tâu xin … bán cả trời !
 
Lá chờ rơi 08/02/09
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-08 17:06:14Tôn Nữ Thảo My>
Kính Chúc Bác Lá một mùa xuân AN LẠC
Thảo My

cám ơn Thảo My AN LẠC vẫn chưa đến nên.....

ĐÀNH PHẢI …

Ăn Tết nào đâu được nghỉ ngơi
Đen tình đỏ bạc quyết tìm chơi
Bài cào may rủi cào trơn túi
Bài hoắc hên xui hoắc cả đời
Mắt kém ‘mậu binh’ tìm chẳng thấy
Tay khờ ‘phù lủ’ lộ hai đôi
Nợ này bán đất, nhà chưa đủ
Đành phải tâu xin … bán cả trời !
 
Lá chờ rơi 08/02/09
 
BÁN CUỘC ĐỜI
Bộ thức suốt đêm chẳng nghỉ ngơi.
"Thằng bần" cờ bạc có gì chơi.
Đốt nhà, phá của mua nghèo khổ
Bán vợ, đợ con bán cuộc đời.
Chỉ biết sau cùng là mất mát.
Chẳng còn mơ mộng được tròn đôi.
Việc gì đầy ải về tâm xác.
Đừng có ngây ngơ đổ tại trời.
Thảo My
 
Chiện gì dzậy bác Lá mà chua xót dữ dzậy... Cái này chỉ có thất tình mà thôi giống như Huynh... đó mà
Hi Hi Hi

NHƯ TƠ VƯƠNG
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=329521&mpage=2񐷅
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=137037&mpage=10&key=


Thơ là ẢO, Tình là HIỆN THỰC
Xin đừng lầm lẫn giữa Ảo Và Thực
Đăng nhập để trả lời
0
 
Kính Chúc Bác Lá một mùa xuân AN LẠC
Thảo My

cám ơn Thảo My AN LẠC vẫn chưa đến nên.....

ĐÀNH PHẢI …

Ăn Tết nào đâu được nghỉ ngơi
Đen tình đỏ bạc quyết tìm chơi
Bài cào may rủi cào trơn túi
Bài hoắc hên xui hoắc cả đời
Mắt kém ‘mậu binh’ tìm chẳng thấy
Tay khờ ‘phù lủ’ lộ hai đôi
Nợ này bán đất, nhà chưa đủ
Đành phải tâu xin … bán cả trời !
 
Lá chờ rơi 08/02/09
 
BÁN CUỘC ĐỜI
Bộ thức suốt đêm chẳng nghỉ ngơi.
"Thằng bần" cờ bạc có gì chơi.
Đốt nhà, phá của mua nghèo khổ
Bán vợ, đợ con bán cuộc đời.
Chỉ biết sau cùng là mất mát.
Chẳng còn mơ mộng được tròn đôi.
Việc gì đầy ải về tâm xác.
Đừng có ngây ngơ đổ tại trời.
Thảo My
 
Chiện gì dzậy bác Lá mà chua xót dữ dzậy... Cái này chỉ có thất tình mà thôi giống như Huynh... đó mà
Hi Hi Hi
 
Lỗi do trời
Bao ngày xây dựng được cơ ngơi
Một phút đau buồn lại phá chơi
Xập xám khô tiền đau phận bạc
Bầu cua cháy túi hận tình đời
Cầm nhà mất trắng không còn của
Mắc nợ tan tành chuyện lứa đôi
Cũng tại sân si thành cớ sự
Giờ đây trách cứ lỗi do trời
 
Vancali 2.9.09
 
Chủ nhật vui [:D][:D][:D]
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-05 05:56:16vancali96>
ẨN NHÂN
 
Em về lui gót ẩn hồng trần
Điền viên vui vầy kiếp thường nhân
Ven trời yến nhạn lượn lờ cánh
Dặm đường lữ thứ nhẹ bước chân
Đồi cỏ xanh hoa đan lối
Ghềnh thác cao nước trong ngần

Chiều về yên lặng khúc sông vắng
Một tiếng kinh cầu tâm tịnh thân

dieutam
Bài thơ rất hay! Nhưng tại sao hai câu 5 và 6 lại chỉ có (6) chữ...?
dp

Dạ đó là Lục Ngôn Thể
dieutam 

Sis Diệu Tâm ơii cho em ké nhe có gì bỏ lổi cho em nhe hì hì.. 
 
Đạo đời
 
Giã biệt người xưa tránh bụi trần
Đi tìm cõi tịnh trốn tình nhân
Công danh sự nghiệp xa mờ ảo
Bổng lộc tiển tài bỏ thiện chân
Tiên cảnh lầm đường bối rối
Đào nguyên lạc bước tần ngần 
Đạo đời hai ngã chân lần bước
Khổ cực vui buồn nhọc xác thân
 
Vancali 2.4.09
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
 



GIẤC MỘNG SI
Ấm lạnh bên kia khác chỗ ni.
Bên kia nắng ấm tựa xuân thì.
Những cô thiếu nữ khoe hương thắm.
Lắm cậu thanh niên quýu bước đi.
Gió thổi bên ni như cắt thịt.
Cô chui trong áo dáng ù lì.
Cậu vùi chăn ấm rên hừ hử.
Giá lạnh làm teo cái khúc si
Trần Mạnh Hùng
 
 

ĐỐ AI …
 
Đố ai hơn được những nàng ni
Thơ xướng vừa ra họa tức thì
Trêu chúng giả vờ đang bị ế
Mặc người kêu réo chẳng thèm đi
Khuyên trưa khuyên sớm đều không thích
Cãi cuội cãi trăng vẫn cố lì
Chỉ tội mấy anh chàng ngốc nghếch
Tháng ngày ôm mãi mối tình si !
 
Lá chờ rơi 12/01/09
 
 
Gái đương thì
 
Lối xóm khen thầm cái bé ni
Ngây thơ nét mặt gái đương thì
Khi cười bướm mật xuôi tình đậu
Lúc nói trai làng chậm bước đi
Áo trắng tan trường lòng hớn hở
Quần xanh theo dấu dạ lầm lì
Mưa chiều dáng mỏng đời xuân nữ
Ngõ hẹp đường về lắm kẻ si
 
Vancali 1.12.09
 
Chúc Bác Lá,Huynh Hùng, chế Nhã Uyên và các bạn thứ hai vui...cày tiếp nhe hì hì...[:D]
 
SỐ 1
 
Không chê đâu được cái cô ni
Nghe quán nào ngon tới tức thì
Bún mắm bún khô chơi tuốt luốt
Hang cùng ngõ hẻm cũng tìm đi
Hết tiền ăn chịu không hề ngại
Chủ nợ đòi trơ cái mặt lì
Cái nết phàm ăn cô số một
Vậy mà  lắm kẽ đến trồng si !
 
                       nha uyen
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=510005&mpage=1&key
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-01-14 00:34:35nha uyen>
ANH LÀ... 

 
Anh là nỗi nhớ của riêng em
Là ánh sao khuya rụng trước thềm
Là khúc Nhạc Chiều rơi với gió
Là vầng mây ấm lúc trăng lên
Là khu vườn mộng đầy hoa trái 
Là cánh võng ru giấc ngủ mềm
Là mặt trời hồng luôn tỏa sáng
Và...là nỗi nhớ của riêng em ! 

                                    nha uyen


[/align]

hihi,Bác ui, tại bi giờ thứ gì cũng có ở siêu thị nên giờ hơi rảnh một tí, thả thơ nhìu Bác đọc mệt cũng đừng có mắng nha,chúc Bác luôn vui,khỏe, kính mến.NU ,à hoa này là hoa khuyến mãi ngày tết ,hỏng có tốn tiền Bác ui
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=510005&mpage=1&key
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-01-14 01:04:09lá chờ rơi>
Trích đoạn: nha uyen

ANH LÀ... 



[/align]Anh là nỗi nhớ của riêng em
Là ánh sao khuya rụng trước thềm
Là khúc Nhạc Chiều rơi với gió
Là vầng mây ấm lúc trăng lên
Là khu vườn mộng đầy hoa trái 
Là cánh võng ru giấc ngủ mềm
Là mặt trời hồng luôn tỏa sáng
Và...là nỗi nhớ của riêng em !



[/align]                     nha uyen

 
ANH Ở ĐÂU RỒI !

Anh ở đâu rồi anh của em !
Nhớ anh trăng nhạt bóng bên thềm
Con tim thoi thóp chờ thương đến
Chiếc bóng âm thầm đợi nhớ lên
Ong bướm vẫn đeo hoa vẫn thắm
Ngày xuân càng mất ruột càng mềm
Anh đi biền biệt gieo sầu nhớ
Anh ở đâu rồi anh của em !
 
Lá chờ rơi 13/01/09
 




[/align]

hihi,Bác ui, tại bi giờ thứ gì cũng có ở siêu thị nên giờ hơi rảnh một tí, thả thơ nhìu Bác đọc mệt cũng đừng có mắng nha,chúc Bác luôn vui,khỏe, kính mến.NU ,à hoa này là hoa khuyến mãi ngày tết ,hỏng có tốn tiền Bác ui
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
ANH LÀ... 

Anh là nỗi nhớ của riêng em
Là ánh sao khuya rụng trước thềm
Là khúc Nhạc Chiều rơi trong gió
Là vầng mây ấm lúc trăng lên
Là khu vườn mộng đầy hoa trái 
Là cánh võng ru giấc ngủ mềm
Là mặt trời hồng luôn tỏa sáng
Và...là nỗi nhớ của riêng em ! 
nha uyen






[/align]


Huynh dọc vui nha,có khuyến mãi thêm hoa nữa đấy,hihi NU


Họa ý

 
NGỠ NGÀNG
Anh hẹn em xin đừng đến nhé
Làm như quên giống chuyện vô can
Như ngơ ngẩn mắt tràn xuân ý
Như giận hờn môi mím lạnh băng .
Vẻ đắm đuối chung niềm xúc động
Nét đam mê chia sẻ nồng nàn.
Em đừng đến để  anh chờ đợi
Để cuống cuồng trăm mối thở than
Trần Mạnh Hùng
 
 
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
ANH LÀ... 

Anh là nỗi nhớ của riêng em
Là ánh sao khuya rụng trước thềm
Là khúc Nhạc Chiều rơi trước gió
Là vầng mây ấm lúc trăng lên
Là khu vườn mộng đầy hoa trái 
Là cánh võng ru giấc ngủ mềm
Là mặt trời hồng luôn tỏa sáng
Và...là nỗi nhớ của riêng em !

                       nha uyen

 
ANH Ở ĐÂU RỒI !

Anh ở đâu rồi anh của em !
Nhớ anh trăng nhạt bóng bên thềm
Con tim thoi thóp chờ thương đến
Chiếc bóng âm thầm đợi nhớ lên
Ong bướm vẫn đeo hoa vẫn thắm
Ngày xuân càng mất ruột càng mềm
Anh đi biền biệt gieo sầu nhớ
Anh ở đâu rồi anh của em !
 
Lá chờ rơi 13/01/09
 

Họa ý
 
NGỠ NGÀNG
Anh có hẹn em đừng đến nhé
Làm như quên mắt chớp mơ màng
Nét ngây thơ biết bao tình ý
Dáng thiết tha là cả dịu dàng.
Như đắm đuối chung niềm xúc động
Như đam mê chia sẻ nồng nàn.
Em đừng đến để  anh chờ đợi
Để cuống cuồng chao đảo ngỡ ngàng
Trần Mạnh Hùng
 


ANH LÀ TẤT CẢ
 
Anh là tất cả của riêng em
Là chút hoàng hôn nhạt cuối thềm
Là nụ hôn mềm vào mỗi tối
Là làn gió mát đợi trăng lên
Là vòng tay ấm đêm đông giá
Là sáo diều ru giấc ngủ mềm
Là trái tình yêu đầy mật ngọt
Và ...là tất cả của riêng em !
 
                       nha uyen
 
[/align]

&lt; Sửa đổi bởi: nha uyen -- 14.1.2009 21:29:13 &gt;

Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=510005&mpage=1&key
Đăng nhập để trả lời
0
TƯƠNG TƯ(*)
 
Tương tư không biết cái làm sao
Muốn vẽ mà chơi, vẽ được nào.
Khi đứng, khi ngồi, khi nói chuyện.
Lúc say, lúc tỉnh, lúc chiêm bao.
Trăng soi trước mặt ngờ chân bước.
Gió thổi bên tai ngỡ miệng chào.
Một nước, một non, người một ngã
Tương tư không biết cái làm sao
Tiên Sinh Nguyễn Công Trứ
 
(*) Có tài liệu ghi tác giả là Cao Bá Quát 
  
 


(
O
(()   )
                                      O o                               
    )     () o  
(     o )      )
  O     )

(     o      0
0   O
)   O
()   ( o  )  o

TẠI          VÌ        SAO
Này em còn nhớ  tại vì sao.
Khói lửa bão giông đến thế nào
cuốn lốc khung trời mây xám nghịt.
Phủ mờ vùng biển sóng trùm bao.
Những khi giận dữ như mưa trút.
Là lúc đòn ghen tựa sét chào.
Cái thói sôi gan sao vẫn lạ.
Này em có nhớ tại vì sao.
Trần    Mạnh      Hùng
}{_____}{_____}{
(________________)
{}                               {}
 
BIẾT VÌ SAO
 
Lẽ nào anh hổng hiểu vì sao
Còn dám hỏi em bỡi cớ nào
Giông bão hôm  qua là cấp tám
Em vừa ho nhẹ có là bao
Anh còn đi sớm về khuya nữa
Ngắn váy dài chân mãi gọi chào
Bão cấp mười lăm đang đợi sẵn
Tới chừng ấy sẽ biết vì sao
 
                         nha uyen
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=510005&mpage=1&key
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-01-04 15:51:44lá chờ rơi>
 
Trích đoạn: nha uyen


TƯƠNG TƯ(*)
 
Tương tư không biết cái làm sao
Muốn vẽ mà chơi, vẽ được nào.
Khi đứng, khi ngồi, khi nói chuyện.
Lúc say, lúc tỉnh, lúc chiêm bao.
Trăng soi trước mặt ngờ chân bước.
Gió thổi bên tai ngỡ miệng chào.
Một nước, một non, người một ngã
Tương tư không biết cái làm sao
Tiên Sinh Nguyễn Công Trứ
 
(*) Có tài liệu ghi tác giả là Cao Bá Quát  
   
(
O
(()   )
                                      O o                               
    )     () o  
(     o )      )
  O     )

(     o      0
0   O
)   O
()   ( o  )  o

TẠI          VÌ        SAO
Này em còn nhớ  tại vì sao.
Khói lửa bão giông đến thế nào
cuốn lốc khung trời mây xám nghịt.
Phủ mờ vùng biển sóng trùm bao.
Những khi giận dữ như mưa trút.
Là lúc đòn ghen tựa sét chào.
Cái thói sôi gan sao vẫn lạ.
Này em có nhớ tại vì sao.
Trần    Mạnh      Hùng
}{_____}{_____}{
(________________)
{}                               {}
 
BIẾT VÌ SAO
 
Lẽ nào anh hổng hiểu vì sao
Còn dám hỏi em bỡi cớ nào
Giông bão hôm  qua là cấp tám
Em vừa ho nhẹ có là bao
Anh còn đi sớm về khuya nữa
Ngắn váy dài chân mãi gọi chào
Bão cấp mười lăm đang đợi sẵn
Tới chừng ấy sẽ biết vì sao
 
                         nha uyen
 

VƯỚNG BÙA YÊU

Lỡ vướng bùa yêu cũng chẳng sao
Tương tư lại đến tự khi nào
Đường ngang nẽo tắt quên đâu mất
Má đỏ môi hồng nhớ xiết bao
Ỏng ẹo đôi chân dài quá khổ
Thơm tho khoé miệng ngọt câu chào
Khiến ai nôn nóng chờ đêm đến
Lỡ vướng bùa yêu cũng chẳng sao.

Lá chờ rơi 04/01/09
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-07 03:09:53Đuyên Hồng>
HỎI THĂM BÁC LÁ

Nhàn chơi nhân thể ghé sang nhà
Bác Lá đâu rồi, mạnh giỏi ha
Ngõ rặt cây hoang hoa chửa nụ
Vườn đầy cỏ dại quả chưa ra
Tìm sâu vun gốc người xưa vắng
Sửa tán tỉa cành bạn cũ xa
Lều trống ngồi lâu e muỗi đốt
Vài dòng nhắn lại Bác xem qua!

06 March 2009
Đuyên Hồng


 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-10 10:19:00SuongAnh>
HỎI THĂM BÁC LÁ

Nhàn chơi nhân thể ghé sang nhà
Bác Lá đâu rồi, mạnh giỏi ha
Ngõ rặt cây hoang hoa chửa nụ
Vườn đầy cỏ dại quả chưa ra
Tìm sâu vun gốc người xưa vắng
Sửa tán tỉa cành bạn cũ xa
Lều trống ngồi lâu e muỗi đốt
Vài dòng nhắn lại Bác xem qua!

06 March 2009
Đuyên Hồng
 
 
 
Thăm Bác Lá
 
Cũng đã lâu rồi chưả viếng nhà
Chẳng hay Bác Lá thế nào ha?
Cây xanh trổ nụ đâm chồi mọc
Cỏ dại leo rào khuất lối ra
Cổng khép bao ngày ngưng khách đón
Vườn trơ một bóng đợi người xa
Trang thơ lặng lẽ nằm im góc
Biết đến khi nao người ghé qua
 
Sương Anh
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-13 15:07:37KimGiang>

THƠ BUỒN
(Kính tặng Bác Lá)


Bần thần ngọn gió khẽ nhìn nhau
Hỏi Lá đang Chờ Lá ở đâu
Có mải mê theo đàn xóm dưới
Hay thầm đắm đuối Nguyệt vùng sâu
Cành Mai gợi bóng đôi Hoàng Yến
Suối nhỏ mong hình cánh chim Câu
Gối mỏi gân chùng cơn trở nắng
Thơ buồn quán vắng cảnh trời Ngâu

Kim Giang

* Bác Lá kính mến! Lâu không thấy bóng Bác hôm qua cháu ngồi làm mấy câu này chưa kịp post sáng dậy đã thấy Bác uống trà bên nhà anh Đuyên Hồng- Mừng quá! Chúc Bác luôn vui khoẻ - Kim Giang
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=82195
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=84219
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=97940
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-10 13:31:20lá chờ rơi>
Trích đoạn: SuongAnh

HỎI THĂM BÁC LÁ

Nhàn chơi nhân thể ghé sang nhà
Bác Lá đâu rồi, mạnh giỏi ha
Ngõ rặt cây hoang hoa chửa nụ
Vườn đầy cỏ dại quả chưa ra
Tìm sâu vun gốc người xưa vắng
Sửa tán tỉa cành bạn cũ xa
Lều trống ngồi lâu e muỗi đốt
Vài dòng nhắn lại Bác xem qua!

06 March 2009
Đuyên Hồng
 
 
 
Thăm Bác Lá
 
Cũng đã lâu rồi chưả viếng nhà
Chẳng hay Bác Lá thế nào ha?
Cây xanh trổ nụ đâm chồi mọc
Cỏ dại leo rào khuất lối ra
Cổng khép bao ngày ngưng khách đón
Vườn trơ một bóng đợi người xa
Trang thơ lặng lẽ nằm im góc
Biết đến khi nao người ghé qua
 
Sương Anh
 

NẶNG DÒNG TÂM SỰ…
 
Cảm kích tình thân bạn viếng nhà
Nặng dòng tâm sự khó hi ha
Mưu thần Gia Cát chưa tìm thấy
Kế quỷ Hồ Ly đã dọn ra
Góc núi đầu sông đầy địa võng
Chạy tà tránh tặc thiếu thiên xa
Ba mươi sáu kế đường duy nhất
Đành phụ chân tình bạn ghé qua!
 
Lá chờ rơi 10/03/09
 
 
 
 

 
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0

HỎI THĂM BÁC LÁ

Nhàn chơi nhân thể ghé sang nhà
Bác Lá đâu rồi, mạnh giỏi ha
Ngõ rặt cây hoang hoa chửa nụ
Vườn đầy cỏ dại quả chưa ra
Tìm sâu vun gốc người xưa vắng
Sửa tán tỉa cành bạn cũ xa
Lều trống ngồi lâu e muỗi đốt
Vài dòng nhắn lại Bác xem qua!

06 March 2009
Đuyên Hồng
 
 
 
Thăm Bác Lá
 
Cũng đã lâu rồi chưả viếng nhà
Chẳng hay Bác Lá thế nào ha?
Cây xanh trổ nụ đâm chồi mọc
Cỏ dại leo rào khuất lối ra
Cổng khép bao ngày ngưng khách đón
Vườn trơ một bóng đợi người xa
Trang thơ lặng lẽ nằm im góc
Biết đến khi nao người ghé qua
 
Sương Anh
 

NẶNG DÒNG TÂM SỰ…
 
Cảm kích tình thân bạn viếng nhà
Nặng dòng tâm sự khó hi ha
Mưu thần Gia Cát chưa tìm thấy
Kế quỷ Hồ Ly đã dọn ra
Góc núi đầu sông đầy địa võng
Chạy tà tránh tặc thiếu thiên xa
Ba mươi sáu kế đường duy nhất
Đành phụ chân tình bạn ghé qua!
 
Lá chờ rơi 10/03/09
 
 
 
 Nhẹ Gánh Sầu Ưu
 
Lòng vòng nóng ruột trước hiên nhà
Muốn gọi nhưng mà ngại quá ha
Ngõ trước nhện giăng không lối bước
Sân sau cỏ mọc chẳng đường ra
Sầu ưu trút gánh cho tâm nhẹ
Vui vẻ đề thơ với bạn xa
Bận trí làm gì mưu chước qủy
Chân tình đãi ngộ tất rồi qua!
 
Sương Anh
 
 

 
 

 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-12 00:00:09vancali96>
 

  THĂM BÁC LÁ
 
Bóng ai thấp thoáng ở trong nhà
Giống Bác đang ngồi dáng đẹp ha
Gõ mỏi cườm tay đâu kẻ ngó
Kêu khàn cuống họng chà người ra
Hay đang đuổi vịt không thèm tiếp
Hoặc bận chơi cờ muốn tránh xa
Có lẽ đi lầm...sai địa chỉ
Thôi đành dịp khác sẽ mò qua
 
Vancali 3.10.09
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
Ác chưa từng thấy
 
Ai chê phái nữ xấu bao giờ?
"Tục tử phàm phu" áp đặt thơ
Chữ nghĩa nặng nề tâm chẳng đợi
Văn chương chát chúa dạ không chờ
Huynh còn viết ẩu còn làm bộ
Muội sẽ đâm liều sẽ ngó lơ
Giận đến ngàn năm dù đã chết 
Tan tình nát ý khỏi nằm mơ
 
Yên Hà
 
Ác chưa từng thấy 2
 
Sao đem phái đẹp giễu từng giờ
Xấu hổ tên mình tủi bạn thơ
Ý lại ngây ngô buồn mắt đợi
Vần lâm tử vận uổng duyên chờ
Huynh mà xấc xược không từ bỏ
Muội sẽ ngang tàng phải ngó lơ
Giận hết đời này sang kiếp khác
Cho người khóc hận mối tình mơ
 
Vancali 4.1.09
 
Chúc Bác Lá huynh tỷ ngày vui .
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0