📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Đường

BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA

7.791 trả lời, 704.891 lượt xem — Trang 166 / 260

Trích đoạn: Hanhgia

Lão Bá

Lão Bá bát tuần khoẻ lại vui
Bạn thơ yêu quý thích sang chơi
Bày cờ lựa thế hay tiêu khiển
Hâm rượu thơm mùi ngát bốc hơi
Lão Họa thơ đường mê tít mắt
Lão ngâm tứ tuyệt vút như Dơi
Xuân này ai đến thăm nhà lão
Lộc sẽ ban cho...rất tuyệt vời./.

Hành Giả



ĐÚNG ĐIỆU CHƠI

Không ai dư của họa thơ hoài
Xướng họa chia đều đúng điệu chơi
Xướng tốt những khi tâm lắm ý
Họa hay vào lúc bụng dư lời
Yêu thơ phải nói điều chân thật
Quí bạn xin ngừng tiếng đãi bôi
Vọng tưởng hư danh thêm nhọc xác
Dở hay hết kiếp cũng xong đời !

Lá chờ rơi 12/11/09

Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
Xin lỗi quý bạn, dạo này bận quá không thể nào thường xuyên tham gia XƯỚNG HOẠ với quý bạn được.
Xin hẹn sẽ HOẠ tất cả bài của quý bạn trong một ngày rất gần Trần Mạnh Hùng

GỌI TÊN EM LÀ ANH
(Thân tặng tất cả mọi người chữ lót là ANH hoặc tên ANH)
Riêng tặng SƯƠNG ANH

Em là con gái gọi bằng ANH
Âu yếm gọi em ANH hỡi ANH
ANH NGUYỆT lung linh màu diễm ảo.
SƯƠNG ANH óng ánh sắc tinh anh
Anh thương ANH ngập tràn thương mến
Anh nhớ em thầm kín nhớ ANH.
Anh gọi tên em - ANH dấu ái.
Xa nhau em có khóc không ANH?
Trần Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-11-14 08:47:32SuongAnh>
Xin lỗi quý bạn, dạo này bận quá không thể nào thường xuyên tham gia XƯỚNG HOẠ với quý bạn được.
Xin hẹn sẽ HOẠ tất cả bài của quý bạn trong một ngày rất gần Trần Mạnh Hùng

GỌI TÊN EM LÀ ANH
(Thân tặng tất cả mọi người chữ lót là ANH hoặc tên ANH)
Riêng tặng SƯƠNG ANH

Em là con gái gọi bằng ANH
Âu yếm gọi em ANH hỡi ANH
ANH NGUYỆT lung linh màu diễm ảo.
SƯƠNG ANH óng ánh sắc tinh anh
Anh thương ANH ngập tràn thương mến
Anh nhớ em thầm kín nhớ ANH.
Anh gọi tên em - ANH dấu ái.
Xa nhau em có khóc không ANH?
Trần Mạnh Hùng
 
EM Và ANH
 
Cha sinh mẹ đẻ đặt tên ANH
Lúc nhỏ người ta đã gọi ANH
Đến tuổi đôi mươi mơ hiệp sĩ
Mang vòng cẩm thạch tặng SƯƠNG ANH
Bây giờ đã lớn không ham ngọc
Thuở trước còn thơ chẳng biết anh
Thư Quán Việt Nam cầu nối nhịp
Duyên thơ hạnh ngộ - Em và Anh
 
Sương Anh
 
Cám ơn anh Hùng đã làm thơ tặng cho SA ha, xin chúc anh ngày week-end thiệt vui vẻ và hạnh phúc. Sắp tói SA sẽ vắng một thời gian tương đối lâu,cháu SA xin chúc bác Lá, xin chúc anh Hùng và các bạn thơ luôn Vui Khoẻ và TÌNH THƠ ngày càng thêm gắn bó.Hẹn tái ngộ [sm=7.gif][sm=7.gif][sm=7.gif][sm=kissing.gif][sm=kissing.gif][sm=kissing.gif]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
 
Tìm Đâu?!
 
Tìm đâu cảnh đẹp giống như thơ
Lặn lội bao lâu mới đến bờ?!
Hoạ sĩ mơ màng đưa bút vẽ
Thi nhân tưởng tượng thả hồn mơ
Duyên thi hội ngộ lòng xao xuyến
Nợ bút tao phùng dạ ngẩn ngơ
Gió động lay mành làm sực tỉnh
Người trong mộng ảo khuất xa mờ...
 
Sương Anh
 
Sắp tới sẽ vắng mặt hơi lâu, nên SA cố tìm thời gian để lại vài dòng xướng hoạ cùng với các thi huynh, bằng hữu...cháu kính mong Bác Lá và mọi người ở lại vẫn còn đó những niềm vui trong thi ca nha...xa mọi người SA sẽ nhớ lắmmmmm đó!!! Hẹn ngày tái ngộ ha [sm=7.gif][sm=7.gif][sm=7.gif][sm=7.gif][sm=7.gif]

Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: SuongAnh

 
Tìm Đâu?!
 
Tìm đâu cảnh đẹp giống như thơ
Lặn lội bao lâu mới đến bờ?!
Hoạ sĩ mơ màng đưa bút vẽ
Thi nhân tưởng tượng thả hồn mơ
Duyên thi hội ngộ lòng xao xuyến
Nợ bút tao phùng dạ ngẩn ngơ
Gió động lay mành làm sực tỉnh
Người trong mộng ảo khuất xa mờ...
 
Sương Anh
 
Sắp tới sẽ vắng mặt hơi lâu, nên SA cố tìm thời gian để lại vài dòng xướng hoạ cùng với các thi huynh, bằng hữu...cháu kính mong Bác Lá và mọi người ở lại vẫn còn đó những niềm vui trong thi ca nha...xa mọi người SA sẽ nhớ lắmmmmm đó!!! Hẹn ngày tái ngộ ha [sm=7.gif][sm=7.gif][sm=7.gif][sm=7.gif][sm=7.gif]


ĐÂU CŨNG LÀ THƠ

Em chẳng tìm đâu cũng sẵn thơ
Nắng trong hoa với gió bên hồ
Dành riêng em đấy khi tình tự
Ta sẽ đi về những cảnh xưa.
(thơ Đinh Hùng, Tự Tình Dưới Hoa, thiên thứ 5)

Đâu cũng là thơ nối tiếp thơ
Trời thơ bát ngát rộng vô bờ
Nhìn lên mây trắng ru hồn mộng
Ngó xuống trăng vàng dệt giấc mơ
Cất bước nghe đường quê vướng vít
Dừng chân theo điệu sáo ngu ngơ
Phập phồng tim nhịp câu hoài cảm
Thấp thoáng hình ai lúc tỏ mờ.

Lá chờ rơi 22/11/09

Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0


Trích đoạn: lá chờ rơi
 

Nỗi lòng tri ngộ

Người trời tây kẻ ở trời đông
Cách mặt mà không xa tấm lòng
Chén rượu chưa nâng ly đối ẩm
Ý thơ đã gói nỗi hoài mong
Nhìn trăng khắc mấy lời tâm huyết
Mượn chữ ghi bao kỉ niệm hồng
Năm tháng vui cùng câu xướng họa
Dẫu đời còn bão táp mưa giông.

Khánh Chân


NHỚ BUỔI XUÂN HỒNG

Hiu hắt đầu song ngọn gió đông
Khiến ai nghe giá lạnh tim lòng
Người đi dặm liễu dài năm tháng
Kẻ ở phòng loan mãi nhớ mong
Ai biết chăng ai khi nguyệt khuyết
Nhớ càng thêm nhớ buổi xuân hồng
Ngổn ngang tâm sự buồn trăm mối
Như chiếc thuyền con giữa bão giông.

Lá chờ rơi 08/11/09


NẮNG THƠ

Ai người gọi nắng sưởi mùa Đông
Gọi ánh Trăng xa nhớ ngõ lòng
Gọi tiếng chim về ru giấc ngủ
Đưa thuyền hoa đậu bến thương mong
Tri âm chỉ mấy vần thơ nhỏ
Thấp thoáng trong mơ một đóa Hồng
Hé cánh môi xinh ngời nét ngọc
Trên nhành my đọng lúc tan giông

Kim Giang

Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=82195
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=84219
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=97940
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-11-26 00:26:25lá chờ rơi>

ĐÊM BẢY NGÀY BA….
(vào ra không kể)

Bảy là bảy tiếng ngủ cho ngon
Ba bữa ăn no bụng đủ tròn
Lui tới miệng khô siêng uống nước
Sáng chiều chân khỏe giỏi trèo non
Mặc người nghĩ quấy điều trăng gió
Thây kẻ khoe ngông chuyện hết còn
Đêm bảy ngày ba theo sách vở
Đường dài xe cũ chạy bon bon.
 
Lá chờ rơi 25/11/09 BN
 

Đêm 7, ngày 3, vào ra...không kể !!!
      Mời học-thuộc-lòng và ứng-dụng .
     Lang-băm


MƯỜI NGUYÊN TẮC THỌ THÊM NHIỀU TUỔI

Xin Quý vị chỉ cần nhớ :

* Ðêm Bảy : ngủ trên 7 giờ trong một đêm

* Ngày Ba : một ngày ăn ba bữa hay nhiều hơn.

* Vô ra không tính : mỗi lần đi ra hoặc đi vô, nhớ uống nhiều nước.


1. Câu châm ngôn thứ nhất:
“Trong thiên hạ, không có chuyện làm biếng mà có thể có một thân thể khỏe mạnh.”

2. Câu châm ngôn thứ hai:


-Ði với những việc không vui vẻ của dĩ vãng và nghịch cảnh, không thấy khó chịu.
-Ðối với những ngày sắp tới không có ước vọng quá cao, nhưng luôn cầu bình an hạnh phúc.


Ba DƯỠNG

1. Bảo dưỡng.
2. Dinh dưỡng.
3. Tu dưỡng.

Bốn QUÊN


1. Quên tuổi tác.
2. Quên tiền tài.
3. Quên con cái.
4. Quên buồn phiền.

Năm PHÚC


1. Có thân thể mạnh khỏe, gọi là phúc.
2. Có vui thú đọc sách, gọi là phúc.
3. Có bạn bè tri kỷ, gọi là phúc.
4. Có người nhớ đến anh, gọi là phúc.
5. Làm những việc mà mình thích làm, gọi là phúc.

Sáu VUI


1. Một vui là hưu nhưng không nghĩ.
2. Hai vui là con cái độc lập.
3. Ba vui là vô dục tắc cương.
4. Bốn vui là vui vẻ vấn tâm mà không xấu hổ..
5. Năm vui là có nhiều bạn hữu.
6. Sáu vui là tâm tình không già.


Bẩy SUNG SƯỚNG

1. Biết đủ thường sung sướng.
2. Biết giải trí khi nhàn rỗi.
3. Biết đắc chí tìm niềm vui.
4. Khi cấp thời biết tìm niềm vui.
5. Biết dùng người làm vui.
6. Biết vui khi hành thiện.
7. Bình an là vui nhất.


Tám CHÚT XÍU

1. Miệng ngọt ngào thêm một chút nữa.
2. Ðầu óc hoạt động thêm một chút nữa.
3. Nóng giận ít thêm một chút nữa.
4. Ðộ lượng nhiều hơn một chút nữa.
5. Lòng rộng rãi thêm một chút nữa.
6. Làm việc nhiều thêm một chút nữa.
7. Nói năng nhẹ nhàng thêm chút xíu nữa.
8. Mĩm cười nhiều thêm chút nữa.


Chín THƯỜNG
1. Răng thường ngậm.
2. Nước miếng thường nuốt.
3. Mũi thường vê.
4. Mắt thường động.
5. Mặt thường lau.
6. Chân thường xoa (bóp).
7. Bụng thường xoay.
8. Chi thường vươn.
9. Hậu môn thường co bóp.


MƯỜINGUYÊN TẮC KHỎE MẠNH


1. Ít thịt, nhiều rau.
2. Ít mặn, nhiều chua.
3. Ít đường, nhiều trái cây.
4. Ít ăn, nhai nhiều.
5.Ít áo, tắm nhiều.
6. Ít nói, làm nhiều.
7. Ít muốn, bố thí nhiều.
8. Ít ưu tư, ngủ nhiều hơn.
9. Ít đi xe, đi bộ nhiều.
10. Ít nóng giận, cười nhiều hơn.

 
Lưu ý 10 điều trên nếu thấy quá nhiều và khó nhớ;Xin Quý vị chỉ cần nhớ :* Ðêm Bảy : ngủ trên 7 giờ trong một đêm* Ngày Ba : một ngày ăn ba bữa hay nhiều hơn.* Vô ra không tính : mỗi lần đi ra hoặc đi vô, nhớ uống nhiều nước. 
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-11-25 14:46:10Đuyên Hồng>
ĐÊM BẢY NGÀY BA….
(vào ra không kể)

Bảy là bảy tiếng ngủ cho ngon
Ba bữa ăn no bụng đủ tròn
Lui tới miệng khô siêng uống nước
Sáng chiều chân khỏe giỏi trèo non
Mặc người nghĩ quấy điều trăng gió
Thây kẻ khoe ngông chuyện hết còn
Đêm bảy ngày ba theo sách vỡ
Đường dài xe củ chạy bon bon.
 
Lá chờ rơi 25/11/09 BN

VẪN CỨ BON
Đêm bảy ngày ba được đã ngon
Yêu thân ráng giữ mới mong tròn
Quanh năm tịnh dưỡng gần con cháu
Suốt tháng tu trì cận nước non
Thể dục đều tay quên mất được
Thơ văn thường đọc kệ hay còn
Vui cùng thiên hạ hưu đâu nghỉ
Bách Tuế xe đời vẫn cứ bon!
November 25, 2009
Đuyên Hồng

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-11-25 20:47:39Trần Mạnh Hùng>
ĐÊM BẢY NGÀY BA….
(vào ra không kể)

Bảy là bảy tiếng ngủ cho ngon
Ba bữa ăn no bụng đủ tròn
Lui tới miệng khô siêng uống nước
Sáng chiều chân khỏe giỏi trèo non
Mặc người nghĩ quấy điều trăng gió
Thây kẻ khoe ngông chuyện hết còn
Đêm bảy ngày ba theo sách vỡ
Đường dài xe củ chạy bon bon.

Lá chờ rơi 25/11/09 BN

VẪN CỨ BON
Đêm bảy ngày ba được đã ngon
Yêu thân ráng giữ mới mong tròn
Quanh năm tịnh dưỡng gần con cháu
Suốt tháng tu trì cận nước non
Thể dục đều tay quên mất được
Thơ văn thường đọc kệ hay còn
Vui cùng thiên hạ hưu đâu nghỉ
Bách Tuế xe đời vẫn cứ bon!
November 25, 2009
Đuyên Hồng

CÂU DẪN QÚA
Ngủ sâu bảy tiếng thật là ngon.
Viếng cảnh bồng lai đẫy giấc tròn.
Trên tiệc đào tiên cùng mỹ tửu.
Ngoài sân khách quý với đào non.
Chuyện trò tiú tít sao mà hết .
Tâm sự hàn huyên mãi nối còn.
Mỹ vị sơn hào câu dẫn quá
Xa vời năm tháng mỏi chân bon
Trần Mạnh Hùng

Đêm 7, ngày 3, vào ra...không kể !!!
Mời học-thuộc-lòng và ứng-dụng .


MƯỜI NGUYÊN TẮC THỌ THÊM NHIỀU TUỔI

Xin Quý vị chỉ cần nhớ :

* Ðêm Bảy : ngủ trên 7 giờ trong một đêm

* Ngày Ba : một ngày ăn ba bữa hay nhiều hơn.

* Vô ra không tính : mỗi lần đi ra hoặc đi vô, nhớ uống nhiều nước.


I. Câu châm ngôn thứ nhất:
“Trong thiên hạ, không có chuyện làm biếng mà có thể có một thân thể khỏe mạnh.”

II. Câu châm ngôn thứ hai:

-Ði với những việc không vui vẻ của dĩ vãng và nghịch cảnh, không thấy khó chịu.
-Ðối với những ngày sắp tới không có ước vọng quá cao, nhưng luôn cầu bình an hạnh phúc.

III. DƯỠNG

1. Bảo dưỡng.
2. Dinh dưỡng.
3. Tu dưỡng.

IV. QUÊN

1. Quên tuổi tác.
2. Quên tiền tài.
3. Quên con cái.
4. Quên buồn phiền.

V, PHÚC

1. Có thân thể mạnh khỏe, gọi là phúc.
2. Có vui thú đọc sách, gọi là phúc.
3. Có bạn bè tri kỷ, gọi là phúc.
4. Có người nhớ đến anh, gọi là phúc.
5. Làm những việc mà mình thích làm, gọi là phúc.

VI. VUI

1. Một vui là hưu nhưng không nghĩ.
2. Hai vui là con cái độc lập.
3. Ba vui là vô dục tắc cương.
4. Bốn vui là vui vẻ vấn tâm mà không xấu hổ..
5. Năm vui là có nhiều bạn hữu.
6. Sáu vui là tâm tình không già.

7VII SUNG SƯỚNG

1. Biết đủ thường sung sướng.
2. Biết giải trí khi nhàn rỗi.
3. Biết đắc chí tìm niềm vui.
4. Khi cấp thời biết tìm niềm vui.
5. Biết dùng người làm vui.
6. Biết vui khi hành thiện.
7. Bình an là vui nhất.

VIII . CHÚT XÍU

1. Miệng ngọt ngào thêm một chút nữa.
2. Ðầu óc hoạt động thêm một chút nữa.
3. Nóng giận ít thêm một chút nữa.
4. Ðộ lượng nhiều hơn một chút nữa.
5. Lòng rộng rãi thêm một chút nữa.
6. Làm việc nhiều thêm một chút nữa.
7. Nói năng nhẹ nhàng thêm chút xíu nữa.
8. Mĩm cười nhiều thêm chút nữa.

IX. THƯỜNG
1. Răng thường ngậm.
2. Nước miếng thường nuốt.
3. Mũi thường vê.
4. Mắt thường động.
5. Mặt thường lau.
6. Chân thường xoa (bóp).
7. Bụng thường xoay.
8. Chi thường vươn.
9. Hậu môn thường co bóp.

X.NGUYÊN TẮC KHỎE MẠNH

1. Ít thịt, nhiều rau.
2. Ít mặn, nhiều chua.
3. Ít đường, nhiều trái cây.
4. Ít ăn, nhai nhiều.
5.Ít áo, tắm nhiều.
6. Ít nói, làm nhiều.
7. Ít muốn, bố thí nhiều.
8. Ít ưu tư, ngủ nhiều hơn.
9. Ít đi xe, đi bộ nhiều.
10. Ít nóng giận, cười nhiều hơn.

Lưu ý 10 điều trên nếu thấy quá nhiều và khó nhớ;Xin Quý vị chỉ cần nhớ :* Ðêm Bảy : ngủ trên 7 giờ trong một đêm* Ngày Ba : một ngày ăn ba bữa hay nhiều hơn.* Vô ra không tính : mỗi lần đi ra hoặc đi vô, nhớ uống nhiều nước.
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0


ĐÊM BẢY NGÀY BA….
(vào ra không kể)

Bảy là bảy tiếng ngủ cho ngon
Ba bữa ăn no bụng đủ tròn
Lui tới miệng khô siêng uống nước
Sáng chiều chân khỏe giỏi trèo non
Mặc người nghĩ quấy điều trăng gió
Thây kẻ khoe ngông chuyện hết còn
Đêm bảy ngày ba theo sách vỡ
Đường dài xe củ chạy bon bon.

Lá chờ rơi 25/11/09 BN


VẪN CỨ BON
Đêm bảy ngày ba được đã ngon
Yêu thân ráng giữ mới mong tròn
Quanh năm tịnh dưỡng gần con cháu
Suốt tháng tu trì cận nước non
Thể dục đều tay quên mất được
Thơ văn thường đọc kệ hay còn
Vui cùng thiên hạ hưu đâu nghỉ
Bách Tuế xe đời vẫn cứ bon!
November 25, 2009
Đuyên Hồng


CÂU DẪN QÚA
Ngủ sâu bảy tiếng thật là ngon.
Viếng cảnh bồng lai đẫy giấc tròn.
Trên tiệc đào tiên cùng mỹ tửu.
Ngoài sân khách quý với đào non.
Chuyện trò tiú tít sao mà hết .
Tâm sự hàn huyên mãi nối còn.
Mỹ vị sơn hào câu dẫn quá
Xa vời năm tháng mỏi chân bon
Trần Mạnh Hùng


    ĐỜI PHÙ DU

Đêm dài mộng đẹp ngủ càng ngon
Bảy chục niên sau nghĩa vẫn tròn
Ngày xấu miễn bàn chuyện khởi sự
Ba đào sữa đổi cảnh mầm non
Vào trong thấy rõ lòng vui đó
Ra trước nghe quen dạ mến còn
Không lẽ bỏ qua tình giao hữu
Kể như bách tuế chẳng còn bon

                                           Đoạn Trường 

Chào anh Lá Chờ Rơi.  Đoạn Trường tui hôm nay có cơ hội vào học hỏi.  Mong được chỉ dạy.  Chúc anh LCR ngày mới an khang và vui vẻ. 
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-11-26 09:19:49lá chờ rơi>
Trích đoạn: Đoạn_Trường

ĐÊM BẢY NGÀY BA….
(vào ra không kể)

Bảy là bảy tiếng ngủ cho ngon
Ba bữa ăn no bụng đủ tròn
Lui tới miệng khô siêng uống nước
Sáng chiều chân khỏe giỏi trèo non
Mặc người nghĩ quấy điều trăng gió
Thây kẻ khoe ngông chuyện hết còn
Đêm bảy ngày ba theo sách vở
Đường dài xe cũ chạy bon bon.

Lá chờ rơi 25/11/09


VẪN CỨ BON
Đêm bảy ngày ba được đã ngon
Yêu thân ráng giữ mới mong tròn
Quanh năm tịnh dưỡng gần con cháu
Suốt tháng tu trì cận nước non
Thể dục đều tay quên mất được
Thơ văn thường đọc kệ hay còn
Vui cùng thiên hạ hưu đâu nghỉ
Bách Tuế xe đời vẫn cứ bon!
November 25, 2009
Đuyên Hồng


CÂU DẪN QÚA
Ngủ sâu bảy tiếng thật là ngon.
Viếng cảnh bồng lai đẫy giấc tròn.
Trên tiệc đào tiên cùng mỹ tửu.
Ngoài sân khách quý với đào non.
Chuyện trò tiú tít sao mà hết .
Tâm sự hàn huyên mãi nối còn.
Mỹ vị sơn hào câu dẫn quá
Xa vời năm tháng mỏi chân bon
Trần Mạnh Hùng

 
    ĐỜI PHÙ DU

Đêm dài mộng đẹp ngủ càng ngon
Bảy chục niên sau nghĩa vẫn tròn
Ngày xấu miễn bàn chuyện khởi sự
Ba đào sữa đổi cảnh mầm non
Vào trong thấy rõ lòng vui đó
Ra trước nghe quen dạ mến còn
Không lẽ bỏ qua tình giao hữu
Kể như bách tuế chẳng còn bon

                                        Đoạn Trường 

Chào anh Lá Chờ Rơi.  Đoạn Trường tui hôm nay có cơ hội vào học hỏi.  Mong được chỉ dạy.  Chúc anh LCR ngày mới an khang và vui vẻ. 

Chào bạn Đoạn Trường. Mừng bạn đến chơi. Chúc gặp nhiều vui.

Xin họa ngược :

TỰ MÃN 2

Đường dài ngựa giỏi nhẹ chân bon
Chẳng bận hư danh mất vẫn còn
Luyện sức dẻo dai già vẫn dẻo
Theo người non dại lão thành non
Bổ mười cau sáu người tâm méo
Cau sáu chia ba kẻ bụng tròn*
Vui với nàng thơ ngày tháng rộng
Sáng trà tối rượu ngủ ăn ngon.
 
Lá chờ rơi 26/11/09
 
* Thương nhau cau sáu bổ ba
Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười !
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-11-28 13:17:06lá chờ rơi>
 



ĐƯỜNG THI KHÔNG TUỔI

Không tuổi nên chung thủy với đời
Thăng trầm bao lượt thử người chơi
Trẻ già trao nhận tình mai trúc
Trai gái đua tranh giọng nói cười
Ý gửi năm châu chờ nối ý
Lời giăng bốn hướng đợi thêm lời
Tám câu xướng họa tình đan kết
Không tuổi đường thi mãi thắm tươi.

Lá chờ rơi 28/11/09
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
KẺ ĐỠ NGƯỜI NÂNG

Chín mươi bốn tuổi động hồn xuân
Chợt thấy ai kia đẹp quá chừng !
Tuổi chín mươi hai dù nhếch nhác
Đêm nghìn lẻ một vẫn bâng khuâng
Nhìn lên mức đến nào ai thoát
Ngó xuống người theo ít kẻ gần
Đã trót gặp nhau thời ở lại
Khi cần kẻ đỡ có người nâng.

Lá chờ rơi 27/11/09

NÂNG
Thuở đó tới giờ vẫn đắm xuân.
Lên non đâu có chuyện lưng chừng.
Kẻ mong được viếng bồng lai mộng.
Người cố lên thăm tuyệt đỉnh thần.
Dốc núí, đèo cao càng thắm thiết.
Lối mòn, suối rộng rất thân gần.
Ngày xưa mê mải quên trời đât
Và tới giờ đây vẫn thích nâng!
Trần Mạnh Hùng
Câu 4 xin được thoát vần
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-11-29 02:25:36Đuyên Hồng>
ĐƯỜNG THI KHÔNG TUỔI

Không tuổi nên chung thủy với đời
Thăng trầm bao lượt thử người chơi
Trẻ già trao nhận tình mai trúc
Trai gái đua tranh giọng nói cười
Ý gửi năm châu chờ nối ý
Lời giăng bốn hướng đợi thêm lời
Tám câu xướng họa tình đan kết
Không tuổi đường thi mãi thắm tươi.

Lá chờ rơi 28/11/09

MÃI ĐẸP TƯƠI

Dẫu chẳng nên danh cũng để đời
Nhàn công hạ bút thử tài chơi
Năm vần co giãn vừa tròn ý
Bảy chữ ngửa nghiêng cũng đủ cười
Tiếng thả đêm ngày chờ họa tiếng
Lời xen trưa sớm đợi đan lời
Tám câu ngàn nghĩa tha hồ dệt
Thế giới thơ đường mãi đẹp tươi
November 28, 2009
Đuyên Hồng

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-18 06:28:09vancali96>



Nhện chúa

Nhện chúa Đào Viên lắm sự đời
Trần mình suối mát ngọc ngà lơi
Tóc huyền khép nép bờ vai gọi
Da trắng thơm tho cánh bướm mời
Cởi áo buông xuôi dòng nước tắm
Tháo hài liệng phớt lão Tông chơi
Tin đồn vội vã lan nhiều xứ
Kẻ ghét người khen chuyện động trời

Vancali 10.11.09
Thân chúc huynh tỷ ngày chủ nhật vui khỏe hì hì .... [:)][;)]



TRÁCH ĐẤT THAN TRỜI

Chằn tinh nhện chúa ghẹo người đời
Vóc ngọc thân ngà đứng lả lơi
Mắt phượng liếc qua như ngoắc gọi
Môi hồng chúm lại tựa kêu mời
Lo le nửa rốn tìm khe nức
Nhún nhẩy đôi gò giởn nước chơi
Quân tử hiền nhân bao kẻ lụy
Hết khi trách đất lại than trời !
Lá chờ rơi 13/10/09

Quỷ Vương    (Bài Họa vui cho nhộn ThơVănGroups)
1/2
Em còn thơ dại mải mê đời,  
Quỷ liếc, quỷ nhìn, chớ lẳng lơi.
Dẫu tặng tình rơi: thành ý đợi!
Dù cho hương thoảng: dã tâm mời.
Mạn đàm ngắm cảnh, đâu đùa giởn!  
Yến tiệc tìm hoa, dám chịu chơi?.
Chỉ tiếc thời gian không trở lại,
Ngày xưa, thuở trước...sợ chi trời!!!
2/2
Ca-Li ma nữ, mãi yêu đời,
Ðổ nước nghiêng thành tắm lả lơi.
Quý nữ: đẩy đà thân xác gợi,
Bái nam: teo riết nghĩa trang mời.
Sơn du vầng nguyệt tha hồ ngắm,  
Tử lãng miệng hùm khoái mó chơi?
Nhện Chúa giăng tơ vui quá nhỉ?
Bướm Ong vướng phải, khó lên trời.
Du Sơn Lãng Tử (Thu 2009)

CHƯ VỊ XIN MỜI HỌA CHÚT CHƠI

Vân ở Cali mãi chán đời
Yêu Tinh bắt tắm vẻ buông lơi :
Vân hài cứ liệng thêm khêu gợi
Ngọc thủ hoài vung tưởng vẫy mời
Lãng Tử Du Sơn ngây ngất ngắm
Aí Hoa Ngoạn Cảnh mải mê chơi
Việt Đường sao chửa nhào vô nhỉ  ?
Ma Nữ reo vang: Đẹp quá trời  !

Chỉ tếu chơi có gì cà chớn xin rộng lòng
tha thứ

Ma Nữ

Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
 




Nhện chúa

Nhện chúa Đào Viên lắm sự đời
Trần mình suối mát ngọc ngà lơi
Tóc huyền khép nép bờ vai gọi
Da trắng thơm tho cánh bướm mời
Cởi áo buông xuôi dòng nước tắm
Tháo hài liệng phớt lão Tông chơi
Tin đồn vội vã lan nhiều xứ
Kẻ ghét người khen chuyện động trời

Vancali 10.11.09
Thân chúc huynh tỷ ngày chủ nhật vui khỏe hì hì .... [:)][;)]

TRÁCH ĐẤT THAN TRỜI

Chằn tinh nhện chúa ghẹo người đời
Vóc ngọc thân ngà đứng lả lơi
Mắt phượng liếc qua như ngoắc gọi
Môi hồng chúm lại tựa kêu mời
Lo le nửa rốn tìm khe nức
Nhún nhẩy đôi gò giởn nước chơi
Quân tử hiền nhân bao kẻ lụy
Hết khi trách đất lại than trời !
Lá chờ rơi 13/10/09

nhện chúa này quá chời hở Vancali ?
Cái hình vui quá Vancali

Nhện chúa

Kìa xem cô gái ngạo bên đời
Thế sự vô tình chuyện bỏ lơi
Suối ngọt trời thanh buông tóc gội
Nước trong vai trắng toả hương mời
Thẫn thờ vươn mắt tên nhìn trộm
Bực dọc đem giày nhỏ chọi chơi
Tiếng dữ lan tràn thôi chịu ế
Ai còn đồn nữa chớ than trời

Shiroi
12/10/2009

Chúc mọi người vui vẻ.

Quỷ Vương    (Bài Họa vui cho nhộn ThơVănGroups)
1/2
Em còn thơ dại mải mê đời,  
Quỷ liếc, quỷ nhìn, chớ lẳng lơi.
Dẫu tặng tình rơi: thành ý đợi!
Dù cho hương thoảng: dã tâm mời.
Mạn đàm ngắm cảnh, đâu đùa giởn!  
Yến tiệc tìm hoa, dám chịu chơi?.
Chỉ tiếc thời gian không trở lại,
Ngày xưa, thuở trước...sợ chi trời!!!
2/2
Ca-Li ma nữ, mãi yêu đời,
Ðổ nước nghiêng thành tắm lả lơi.
Quý nữ: đẩy đà thân xác gợi,
Bái nam: teo riết nghĩa trang mời.
Sơn du vầng nguyệt tha hồ ngắm,  
Tử lãng miệng hùm khoái mó chơi?
Nhện Chúa giăng tơ vui quá nhỉ?
Bướm Ong vướng phải, khó lên trời.
Du Sơn Lãng Tử (Thu 2009)

CHƯ VỊ XIN MỜI HỌA CHÚT CHƠI

Vân ở Cali mãi chán đời
Yêu Tinh bắt tắm vẻ buông lơi :
Vân hài cứ liệng thêm khêu gợi
Ngọc thủ hoài vung tưởng vẫy mời
Lãng Tử Du Sơn ngây ngất ngắm
Aí Hoa Ngoạn Cảnh mải mê chơi
Việt Đường sao chửa nhào vô nhỉ  ?
Ma Nữ reo vang: Đẹp quá trời  !

Chỉ tếu chơi có gì cà chớn xin rộng lòng
tha thứ

Ma Nữ


Cám ơn Ma Nữ ghé họa thơ cho mình xin họa vui , chúc huynh tỷ cùng quí bạn cuối tuần vui ..hì hì

Ma Nữ du sơn

Ma Nữ lên non tránh chuyện đời
Vô tình thấy nhện để tình lơi
Tay ngà vùng vẫy giai nhân gọi
Mắt biếc đăm chiêu ngọc diện mời
Núp bóng ông ngồi giương mí trộm
Moi sình ả liệng sớt đầu chơi
Trần gian lão biết đầy ngang trái
Gặp cảnh hồng nhan...chạy hỏi trời

Vancali 10.18.09

Thân chúc huynh tỷ cùng quí bạn cuối tuần vui ..hì hì

 
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-04-14 14:24:43Nguyen Thi An Giang>

ANH NÓI VỚI EM
Anh nói với em, anh nhớ em
Trái tim vang điệu nhạc êm đềm.
Thương môi mộng đỏ cười xinh thắm
Thương mắt nhung nâu ướt sũng mềm.
Anh bảo tình yêu nghiêng ngả nhớ.
Anh mong thân ái ấm nồng thêm
Bây giờ anh nhỉ, trong xa vắng.
Anh ở nơi nào, có nhớ em.
Nguyen thi An Giang
12 - 4 - 2011[/color]
An Giang
Tôi yêu quê tôi yêu mái tranh nghèo tả tơi
Nhạc Phạm Duy
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=187241 (lưu)
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=130073&mpage=7&key=𮂈 (chính)
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-04-14 03:40:27Nguyen Thi An Giang>
THAO THỨC
Lòng mãi hoài trông một áng thơ.
Của người yêu dấu nhớ, thương, chờ.
Vắng người, xa cả thời mơ mộng.
Xa bạn, vắng luôn thuở dệt tơ.
Ta vẫn đợi mong tròn ước hẹn
Người dù phiêu bạt chốn xa mờ.
Nhớ người tràn ngập bao trìu mến.
Hẹn gặp hằng đêm trong giấc mơ
An Giang[/size]



DÙ CÓ THẾ NÀO
Em hoạ thơ anh, hoạ ý thơ.
Biết bao hoài niệm với trông chờ.
Không gian yêu dấu đầy tâm khảm.
Khoảng khắc thân thương kết mối tơ
Vẫn nhớ anh phong sương nắng cháy.
Vẫn thương anh khắc khổ sương mờ.
Yêu anh, yêu tấm lòng chân thật.
Dù có thế nào - Dẫu ước mơ.
Nguyen Thi An Giang
11 - 4 - 2011



An Giang
Tôi yêu quê tôi yêu mái tranh nghèo tả tơi
Nhạc Phạm Duy
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=187241 (lưu)
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=130073&mpage=7&key=𮂈 (chính)
Đăng nhập để trả lời
0
lâu ngày ghé qua có chút quà mọn :

CÓ NHỮNG NÀNG TIÊN …
(thân tặng những nàng tiên mắc đọa của thư quán)

Có những nàng tiên lạc xuống trần
Đôi đường lui tới những phân vân
Thơ tung bốn bể hòa chung điệu
Mạng kết năm châu nối một vần
Bỏ lúc cung Hằng trơ bóng cuội
Vui làng thư quán rộn người thân
Góc nhỏ trân triu tình tỉ muội
Trời thơ lưu luyến bạn xa gần.
Lá chờ rơi 10/10/09
 
 
BÃO
"Thân tặng những nàng Tiên trong
Truyền Thuyết tạo những trận bão ghen"

Ta gặp em giữa chốn bụi trần.
Tình em như những áng phù vân.
Yêu đương tình tứ trôi trong nhạc.
Thương nhớ thiết tha lội ngược vần.
Cũng mắt, môi này bao đắm đuối.
Cũng thề, hẹn nọ lắm tình thân.
Này em đã tạo cơn giông bão.
Em chạy rõ xa, chả dám gần
Trần Mạnh Hùng

Tiên giáng trần
Thân tặng người mơ tiên

 Trót dại vào yêu chịu giáng trần
Vui buồn lẫn lộn ánh phong vân
Nàng thơ nhí nhảnh đòi tô phấn
Chú cuội ngu ngơ học đánh vần
Bác Lá cam lòng đan nghĩa bạn
Huynh Hùng thật dạ kết tình thân
Cùng nhau xướng họa trang đường luật
Cách biệt trời mây cũng thấy gần

Vancali 10.5.09

Thân chúc Bác Lá cùng huynh TMH cuối từng vui vẻ  hì hì ...
.[;)][:)]
Chúc tỷ SA luôn vui hì hì ...[:D]
 
                                                                             

Cám ơn bác Lá đã ghé đến thăm cháu, thiệt là lâu ghê mới được nhận những dòng thơ cuả bác, mà cũng mừng vì thấy tho túc thấy người Bác há, cháu xin chúc Bác mãi mãi vui, sức khoẻ dồi dào để cùng xướng hoạ với chúng cháu ha.
SA cám ơn Van và anh Hùng, xin chúc một tuần mới nhiều vui vẻ ha [sm=----.gif]
 
Tiên Bị Đoạ
 
Tiên nương hạ giới xuống gian trần
Phất phới xiêm hồng giưã đám vân
Ngớ ngẩn thi nhân tư lự ý
Si mê mỹ nữ trầm ngâm vần
Vườn hoa Thư Quán vui tri ngộ
Kẻ sĩ năm châu kết nghiã thân
Cảm động tình người nơi cõi thế
Muốn hoài bị đoạ để luôn gần
 
Sương Anh
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
CẢNH GIÀ

Đương xuân khó nghĩ lúc đông sang
Máy tạo ai xoay khéo vội vàng
Đất Á, trời Âu từng đỉnh đỉnh
Sông Tần, núi Sở đã nghênh ngang
Dò tình Nguyệt Lão không còn sổ
Vấn tuổi Nam Tào chẳng có thang
Cứ mặc tới đâu hay tới đó
Bên đèn sách cũ lại lần trang

Hàn Phong

 
Thăm Lão Bá
 
Nhớ lão khôn cầm nhảy bổ sang
Nghe đâu lão kiếm được thoi  vàng
May ra mời uống dăm ba chén
Hữu hảo bốc cho sáu bảy thang
Bí tỉ không thèm về ngủ lại
Khát khô mò mẫm cứ đi ngang
Sáng ra lão đuổi đi quầy  quậy
Quên phéng lối về ngả nghĩa trang./.
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lá chờ rơi

Năm 71 tuổi tức đã 10 năm nay, lúc đó còn ở Nouméa, không nhớ tôi đang định làm giùm ai việc gì, mà có 1 con nhỏ con của bà bạn nó cản và nói : bác lo giùm chi cho mệt, đời bác nay chỉ còn bây nhiêu thôi nè, nó vừa nói vừa đưa hai ngón tay bấm lại chỉ chừa ra 1 lóng. Mọi người đều cười, nhưng sau đó bài thơ Tự Mãn được làm ra với câu thứ nhì là 71 tuổi, còn năm nay sửa lại là 81 tuổi thì bài thơ dùng lại được. Bài họa rất hay, của anh Châu Anh, là bạn rất thân đã từng chung hoạn nạn lúc bị phe đảng chính quyền bắt nạt. Châu Anh cũng là thầy dạy tôi làm thơ, nay thì anh đã vào quá khứ.

TỰ MÃN
(trả lời 1 cô bé bảo : đời bác nay chỉ còn 1 lóng tay)
 
Ai bảo ta nay đã cuối đời ?
Chớm tròn tám mốt chỉ chơi chơi
Sống lâu luống tủi thân không vợ
Chết gấp còn lo nợ mấy nơi *
Dồi chó** dương gian vừa nhắc tới
Chân vào nước chúa vội đòi lui
Đời yêu giữ lại cho thêm tuổi
Được đến như ta dễ mấy người !
VNN/Lá chờ rơi (Nouméa 1999)
* có thiếu nợ 2 bà ở Nouméa
** tục ngữ miền Bắc : Sống ở trên đời ăn miếng dồi chó, Chết xuống âm phủ không có mà ăn !

NHẤT ĐỜI
(thân họa TỰ MÃN)
 
Ai đã đem ta ném giữa đời
Giang hồ mã thượng mặc rong chơi
Bến-Tre Bến-Nghé len từng ngách
Bờ Á bờ Âu quậy khắp nơi
Mỗi ả mỗi nghề vui lại đến
Một mình một chiếu ngự rồi lui
Trời cho ngày tháng xuân cho tuổi
Tao ngộ nàng thơ nhất cõi người !
Châu Anh



Xin được họa vui với bác Lá một bài.
TRẦN GIAN KHÓ GẶP

Tự tại an nhiên trụ ở đời
Đàn Nha câu Lý thích thì chơi
Thơ xưa chán miệng ngâm ra nước*
Tích cũ buồn tình luận đến nơi
Chăm hoa uống rượu chưa từng mỏi
Vượt suối trèo đèo chẳng muốn lui
Thất thập cổ lai vô số kể
Xưa nay tám mốt mấy lăm người

Hàn Phong

*Ngâm đến thuộc làu

Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.
Đăng nhập để trả lời
0
Trộm
 
Thèm đừơng lẻn đến quán nàng Van
Tìm khắp nơi nơi chẳng thấy vàng
Thấy gánh đường thùng quăng xó bếp
Thấy bà chủ đẹp đứng trên thang
Thấy thầy Tú đọc thơ sang sảng
Thấy gã Gàn ngâm phú toáng toang
Muốn góp chút vui nhưng sợ lộ
Sợ ăn đòn vội chạy sang ngang
Hanhgia

Tức cảnh sinh tình
Tê Ét
Ngâm thơ Hành Giả tưởng là chàng.
Thay họ, đổi tên khéo nhịp nhàng.
sắc, hỏi. ngã, huyền bao réo rắc
A-B, T.H.  những tình tang.
Này chùa, này miếu mê man quậy.
Nọ mõ, nọ chuông đắm đuối sàng
Tê ét bạn hiền thơ đã bén.
Tê -Tê càng khoái phải không chàng.
TMH
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-11-05 03:18:13lá chờ rơi>
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

Trộm

Thèm đừơng lẻn đến quán nàng Van
Tìm khắp nơi nơi chẳng thấy vàng
Thấy gánh đường thùng quăng xó bếp
Thấy bà chủ đẹp đứng trên thang
Thấy thầy Tú đọc thơ sang sảng
Thấy gã Gàn ngâm phú toáng toang
Muốn góp chút vui nhưng sợ lộ
Sợ ăn đòn vội chạy sang ngang
Hanhgia

Tức cảnh sinh tình
Tê Ét
Ngâm thơ Hành Giả tưởng là chàng.
Thay họ, đổi tên khéo nhịp nhàng.
sắc, hỏi. ngã, huyền bao réo rắc
A-B, T.H.  những tình tang.
Này chùa, này miếu mê man quậy.
Nọ mõ, nọ chuông đắm đuối sàng
Tê ét bạn hiền thơ đã bén.
Tê -Tê càng khoái phải không chàng.
TMH
 

LÀ AI ?
 
‘Tê’ (T) ‘ết’ (S) là ai đó vậy cà
Tư Sò ? Tám Sạn ? nghĩ không ra !
Văn phong lờ lợ người mê gái
Giọng hót quen quen kiểu đạo tà
Đổi nick tráo tên quên sửa tánh
Buông tà bỏ tặc vẫn theo ma
Sợ chi mà giấu dìm thân thế
Sao chẳng hiện hình ta của ta ?
 
Lá chờ rơi 05/11/09


[/align]
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-11-05 05:02:06Trần Mạnh Hùng>
Trộm

Thèm đừơng lẻn đến quán nàng Van
Tìm khắp nơi nơi chẳng thấy vàng
Thấy gánh đường thùng quăng xó bếp
Thấy bà chủ đẹp đứng trên thang
Thấy thầy Tú đọc thơ sang sảng
Thấy gã Gàn ngâm phú toáng toang
Muốn góp chút vui nhưng sợ lộ
Sợ ăn đòn vội chạy sang ngang
Hanhgia


Tức cảnh sinh tình
Tê Ét
Ngâm thơ Hành Giả tưởng là chàng.
Thay họ, đổi tên khéo nhịp nhàng.
sắc, hỏi. ngã, huyền bao réo rắc
A-B, T.H. những tình tang.
Này chùa, này miếu mê man quậy.
Nọ mõ, nọ chuông đắm đuối sàng
Tê ét bạn hiền thơ đã bén.
Tê -Tê càng khoái phải không chàng.
TMH

LÀ AI ?
‘Tê’ (T) ‘ết’ (S) là ai đó vậy cà
Tư Sò ? Tám Sạn ? nghĩ không ra !
Văn phong lờ lợ người mê gái
Giọng hót quen quen kiểu đạo tà
Đổi nick tráo tên quên sửa tánh
Buông tà bỏ tặc vẫn theo ma
Sợ chi mà giấu dìm thân thế
Sao chẳng hiện hình ta của ta ?
Lá chờ rơi 05/11/09

T.S
T.S. có chi chẳng hiểu cà
Hay là cắc cớ nghĩ không ra
T.T. chùa, miếu như thay áo.
T.H. mõ, chuông giống đuổi tà.
Hành Giả thoát thai hồn viá mới
Xê Rờ hoài tưởng bóng âm ma.(*)
Giờ đây người mới, tinh thần mới.
Sảng khoái cụng ly với bạn ta
TMH
(*)Xê Rờ =&gt; C.R

"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

Trộm

Thèm đừơng lẻn đến quán nàng Van
Tìm khắp nơi nơi chẳng thấy vàng
Thấy gánh đường thùng quăng xó bếp
Thấy bà chủ đẹp đứng trên thang
Thấy thầy Tú đọc thơ sang sảng
Thấy gã Gàn ngâm phú toáng toang
Muốn góp chút vui nhưng sợ lộ
Sợ ăn đòn vội chạy sang ngang
Hanhgia


Tức cảnh sinh tình
Tê Ét
Ngâm thơ Hành Giả tưởng là chàng.
Thay họ, đổi tên khéo nhịp nhàng.
sắc, hỏi. ngã, huyền bao réo rắc
A-B, T.H. những tình tang.
Này chùa, này miếu mê man quậy.
Nọ mõ, nọ chuông đắm đuối sàng
Tê ét bạn hiền thơ đã bén.
Tê -Tê càng khoái phải không chàng.
TMH

LÀ AI ?
‘Tê’ (T) ‘ết’ (S) là ai đó vậy cà
Tư Sò ? Tám Sạn ? nghĩ không ra !
Văn phong lờ lợ người mê gái
Giọng hót quen quen kiểu đạo tà
Đổi nick tráo tên quên sửa tánh
Buông tà bỏ tặc vẫn theo ma
Sợ chi mà giấu dìm thân thế
Sao chẳng hiện hình ta của ta ?
Lá chờ rơi 05/11/09
[/align]

T.S
T.S. có chi chẳng hiểu cà
Hay là cắc cớ nghĩ không ra
T.T. chùa, miếu như thay áo.
T.H. mõ, chuông giống đuổi tà.
Hành Giả thoát thai hồn viá mới
Xê Rờ hoài tưởng bóng âm ma.(*)
Giờ đây người mới, tinh thần mới.
Sảng khoái cụng ly với bạn ta
TMH
(*)Xê Rờ =&gt; C.R



 
 
NHận  ra
 
Trước đây gã ấy vốn la cà
Xó chợ đầu đường chẳng ngại ra
Tóc rối đầu bù như quỷ sứ
Mặt beo da bủng tựa con tà
Nhà ai  mò đến là xua chó
Ngõ nọ đi qua bị đuổi ma
ÔI kiếp thân này sao khốn khổ
Mặt nhem người vẫn nhận ra ta./.
Hoa Sơn
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-12-28 13:02:10phuonghaphuong>
Kính Bác Lá,

KÍNH CHÚC BÁC VÀ GIA QUYẾN VUI VẺ VÀ NHẬN ĐƯỢC PHẦN ƠN THÁNH TRONG MÙA GIÁNG SINH!


SINH NHẬT CHÚA CHA

Mừng ngày sinh nhật của Chúa Cha
Ánh sáng rọi soi đến mọi nhà
Kẻ trắng bàn tay tay vẫn trắng
Người chân ngà gót gót chân ngà
Xin Cha lần nữa xin nhìn xuống
Lạy Chúa đoái hoài hãy ghé qua
Chia đàn con được đều ơn thánh
Mỗi người một phúc của Chúa Cha*


Nương Nương Phương Hà Phương

(*Xin Chúa hãy tha thứ cho con
Kẻ tội phạm gọi Chúa đã nhiều lần
Và trái phép kêu Chúa không đúng nơi)

Nương Nương Phương Hà Phương
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-12-15 01:55:19lá chờ rơi>
Trích đoạn: phuonghaphuong

SINH NHẬT CHÚA CHA

Mừng ngày sinh nhật của Chúa Cha
Ánh sáng rọi soi khắp mọi nhà
Kẻ trắng bàn tay tay vẫn trắng
Người chân ngà gót gót chân ngà
Xin Cha lần nữa xin nhìn xuống
Lạy Chúa đoái hoài hãy ghé qua
Chia đàn con được đều ơn thánh
Mỗi người một phúc của Chúa Cha*


Nương Nương Phương Hà Phương

(*Xin Chúa hãy tha thứ cho con
Kẻ tội phạm gọi Chúa đã nhiều lần
Và trái phép kêu Chúa không đúng nơi)



CŨNG MỘT NHÀ

Bao nhiêu thế hệ gọi là Cha
Muôn vật sinh ra cũng một nhà
Ai trắng kia tình sao chẳng trắng ?
Xứ ngà* đây số lại không ngà !
Anh đen em trắng mà chung lại
Kẻ khó người sang nếu bước qua
Thì có thiên đường trên quả đất
Bao nhiêu thế hệ gọi là Cha.
 
Lá chờ rơi 15/12/09

* Côte d’Ivoire = Bờ Biển Ngà


 
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-12-17 14:01:12Trần Mạnh Hùng>
SINH NHẬT CHÚA CHA

Mừng ngày sinh nhật của Chúa Cha
Ánh sáng rọi soi khắp mọi nhà
Kẻ trắng bàn tay tay vẫn trắng
Người chân ngà gót gót chân ngà
Xin Cha lần nữa xin nhìn xuống
Lạy Chúa đoái hoài hãy ghé qua
Chia đàn con được đều ơn thánh
Mỗi người một phúc của Chúa Cha*



Nương Nương Phương Hà Phương

(*Xin Chúa hãy tha thứ cho con
Kẻ tội phạm gọi Chúa đã nhiều lần
Và trái phép kêu Chúa không đúng nơi)




CŨNG MỘT NHÀ

Bao nhiêu thế hệ gọi là Cha
Muôn vật sinh ra cũng một nhà
Ai trắng kia tình sao chẳng trắng ?
Xứ ngà* đây số lại không ngà !
Anh đen em trắng mà chung lại
Kẻ khó người sang nếu bước qua
Thì có thiên đường trên quả đất
Bao nhiêu thế hệ gọi là Cha.

Lá chờ rơi 15/12/09

* Côte d’Ivoire = Bờ Biển Ngà

CHA
Chẳng vợ, chẳng con được gọi cha
Thế gian "con cái" ở chung nhà.
Vòng tay xiết chặt vòng châu Mỹ.
Trụ cẳng chôn sâu trụ xứ Ngà.
Hispanic hận thù thánh chiến.(*)
Mexico oán giận can qua. (**)
Từng tràng chuỗi hạt vương mùi máu.
Tô thắm vinh quang tiếng gọi cha
Trần Mạnh Hùng

(*) Châu Mỹ La Tinh thù thánh chiến
(**) Mễ Tây Cơ quốc hận can qua



Tưởng nhớ và xúc động đến lời xin lỗi nhân loại của vị HOÀNG Y Đại giáo chủ Tôn Kính khi ngài đi tham quan những quốc gia đã từng khốn khổ ( bị truy giết hàng trăm triệu người và bị tiêu diệt nền văn hoá sắc tộc suốt hơn nghìn năm qua) trong những cuộc KHAI ĐẠO cùng thực dân chiếm đóng nước người, dân tộc Việt Nam cũng nằm trong ách nạn đó trăm năm nô lệ
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-12-19 19:57:10Đoạn_Trường>




Chút giao lưu của "thôn nghèo".  Mong rằng không chê bai.  Chúc anh Lá Chờ Rơi cùng người thân mùa Giáng Sinh và năm mới tràn đầy phước hạnh!


thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-12-21 06:13:46lá chờ rơi>
Trích đoạn: Đoạn_Trường





Chút giao lưu của "thôn nghèo".  Mong rằng không chê bai.  Chúc anh Lá Chờ Rơi cùng người thân mùa Giáng Sinh và năm mới tràn đầy phước hạnh!



Cám ơn bạn Đoạn Trường !

MỌI NGƯỜI VUI

Mới đó mà năm lại hết rồi
Trâu về cọp tới mọi người vui
Giáng sinh lắm trẻ chờ ơn chúa
Trừ tịch nhiều tay hái lộc trời
Bánh mức trông chờ thưa khách đến
Bạc bài cấm kỵ lắm người chơi
Ai thua cháy túi ngồi lơ láo
Thì có người yêu đến trọn đời.*
 
Lá chờ rơi 21/12/09

Thành ngữ Pháp :
* malheureux aux jeux, heureux en amour
Ai khốn khỗ bởi thua bạc, thì sung sướng vì được yêu !
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0