7.791 trả lời, 704.636 lượt xem —
Trang 59 / 260
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.279
Từ: 31.01.2006
Trạng thái: offline
quote:
Trích đoạn: tietkimquyduc
(Họa thơ bạn,chuyển đề)
Hồng Hồng ẩn hiện giấc chiêm bao
Tuyết Tuyết hồn mê mãi ngọt ngào
Một khắc khuynh thành tình chất ngất
Năm canh nghiêng nước mộng lao xao
Vô thường bao đóa hoa chìm xuống
Vĩnh cửu hàng tài sắc vút cao
'Nghệ thuật vì nhân sinh' vạn thuở
Sân chơi trần thế...thích thì vào...
THIỀNG ĐỨC
(Bài số 12//30 trong Tập thơ VBTS)
-Vì 'bài xướng' chưa đạt nên không chép lại.
-Bài họa kém hơn bài xướng cũng không chép ra đây.
-Xin thống nhất như thế và xin thông cảm.
Thân họa : Giấc tình
Mấy thuở ân tình đẹp biết bao
Chiều mong ai đến đón hương ngào
Đêm sang vọng nguyệt hồn lưu luyến
Tối đến say tình dạ xuyến xao
Rồi sớm nhìn mây trên biển sóng
Xế trưa ngắm cảnh giữa non cao
Bao nhiêu tháng hạ cùng trao đổi
Mặc gió hồ thu khẻ bước vào
Đông Hòa
18.08.06
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.279
Từ: 31.01.2006
Trạng thái: offline
Sầu ly biệt
Biền biệt phương trời một bóng xa
Nhớ sao đêm ấy giữa trăng tà
Theo bờ biển bắc nhìn mây cuốn
Tìm sóng phương nam đợi nắng qua
Cũng bởi bao năm rời đất tổ
Cho nên từng phút nhớ quê cha
Ưu tư chồng chất đầy trong dạ
Cứ mãi u hoài trong trí ta
Đông Hoà
18.08.06
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 159
Từ: 14.07.2006
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Donghoa
Sầu ly biệt
Biền biệt phương trời một bóng xa
Nhớ sao đêm ấy giữa trăng tà
Theo bờ biển bắc nhìn mây cuốn
Tìm sóng phương nam đợi nắng qua
Cũng bởi bao năm rời đất tổ
Cho nên từng phút nhớ quê cha
Ưu tư chồng chất đầy trong dạ
Cứ mãi u hoài trong trí ta
Đông Hoà
18.08.06
Thân hoạ
VỚI VN THƯ QUÁN
Cho dù trong nước hoặc phương xa
Chẳng có biệt phân chính với tà
Đồng cảm lời văn thì ghé tới
Chung say câu luận sẽ sang qua
Thêm vui xã hội tôi và cậu
Càng mến gia đình bác với cha
Thư quán vén vun vườn trí tuệ
Để đời con cháu bạn bè ta.
HBĐ
Bùi Đức Hiền
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=180668&mpage=4
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=202429
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.027
Từ: 18.07.2006
Trạng thái: offline
#1744 —
18.08.2006 10:50
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-19 09:41:43YeuDieuLongNu>
Kính dán bài thơ tặng những ai đồng cảm với nỗi buồn man mác khi Thu về nhớ chốn xưa!
Thu Man Mác
Thu về gió gợi mắt xuôi đưa
Tuyệt đẹp rừng cây sắc có thừa
Khu phố rợp màu loang mái rũ
Nẻo đường in bóng chiếu song thưa
Lu mờ tâm trí xa quê vắng
Tiếc luyến dạ lòng nhớ cõi xưa
Hư thực xuyến xao hồn khuấy động
Vu vi gợn tiếng lá bay lùa
Lùa bay lá tiếng gợn vi vu
Động khuấy hồn xao xuyến thực hư
Xưa cõi nhớ lòng dạ luyến tiếc
Vắng quê xa trí tâm mờ lu
Thưa song chiếu bóng in đường nẻo
Rũ mái loang màu rợp phố khu
Thừa có sắc cây rừng đẹp tuyệt
Đưa xuôi mắt gợi gió về thu.
BTN
Thu tàn phai
Thu sang rụng úa lá sầu đưa
Héo rũ cành hoa với nhụy thừa
Khu độc ngóng chờ nghiêng gió lộng
Nẻo đôi mơ mộng ướt sương thưa
Lu bù mãi tủi buồn duyên nhạt
Nuối tiếc luôn hờn giận nghĩa xưa
Hư sự biết tình ân giá lạnh
Mờ loang khói tỏa bóng mây lùa.
Lùa mây bóng tỏa khói loang mờ
Lạnh giá ân tình biết sự hư
Xưa nghĩa giận hờn luôn tiếc nuối
Nhạt duyên buồn tủi mãi bù lu
Thưa sương ướt mộng mơ đôi nẻo
Lộng gió nghiêng chờ ngóng độc khu
Thừa nhụy với hoa cành rũ héo
Đưa sầu lá úa rụng sang thu.
NC
VÀNG THEO LÁ
Quyến luyến giao tình gió đẩy đưa
Lá rơi chao nhẹ tiếc duyên thừa
Lá bay khắp lối cây trơ nhánh
Em khóc âm thầm lệ nhặt thưa
Em nhớ mưa rơi trong nắng muộn
Em thương ánh mắt dáng người xưa
Chôn cùng kỷ niệm vàng theo lá
Thoảng vọng tên ai ...tiếng gió lùa.
Gió lùa trong áo lạnh bờ vai
Gió thổi tóc mềm, gió cuốn bay
Từng bước dìu nhau từng bước chậm
Nụ hôn trao gởi nụ hôn đầy
Lá bay muôn hướng rơi trên tóc
Lá phủ ngập đường vướng gót ai
Em tựa vai anh trời chợt lạnh.
Vòng tay thân ái nối đêm dài
Trần Mạnh Hùng
< Sửa đổi bởi: Tran Manh hung -- 18.8.2006 7:05:46 >
__________________________________________________________________________
lễ bái người xưa
THU vàng nghiêng bóng liễu hàng đưa
Tuyệt dáng giai nhân sắc đã thừa
Tháng bảy Vu Lan chùa mở lễ
Ngày rằm đông đúc lối không thưa
Quanh năm có một ngày nhân đức
Tiếc nhớ một rằm cúng cõi xưa
Chùa chính chuông ngân ngàn tiếng nguyện
Tam quan sắp lễ gió vương lùa.
oan hồn trong gió tụ vi vu
mờ ảo hương bay khói thực hư
tiếng mõ kinh ai lời đọc mãi
bên thềm mưa đổ nước rơi lu
ai hay dương thế sao âm vậy
thành thói mỗi làng chùa biệt khu
trần thế vui vầy trong lễ tết
âm ty đợi tiệc rằm đầu thu
YeuDieuLongNu
muội tham gia vơiư mấy huynh nha-chúc mấy huynh vui
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.027
Từ: 18.07.2006
Trạng thái: offline
#1745 —
18.08.2006 11:43
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-19 09:36:56YeuDieuLongNu>
quote:
HỌ SỞ
Câu nói yêu thương rất ngọt ngào
Sao đành lừa dối dễ làm sao
Đầu môi ai nói lời yêu cuối?
Đáy dạ ta mơ giấc mộng đầu
Không biết mới nghe câu bướm nguyệt
Vì tin nên ngã chuyện trăng sao
Lối vào rộng mở con ong tỏ
Ngoảnh mặt quay lưng vẫy nón chào
(viết cho một người ) nguyens
HỌ THÍCH
thắm thiết tình yêu vạn ngọt ngào
nhạt tình tiền lóa quên rồi sao
dở dang trăng hẹn câu thề cũ
toan tính lòng tham chất nặng đầu
ghẹo gió gửi câu tình nước cả
phụ mây kêu mãi lạnh trăng sao
bao giờ cho hết con người dối
thì bấy nhiêu tình rộn tiếng chào
YeuDieuLongNu
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.422
Từ: 02.07.2005
Trạng thái: offline
#1746 —
18.08.2006 23:28
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-18 23:31:10Tran Manh hung>
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
quote:
HỌ SỞ
Câu nói yêu thương rất ngọt ngào
Sao đành lừa dối dễ làm sao
Đầu môi ai nói lời yêu cuối?
Đáy dạ ta mơ giấc mộng đầu
Không biết mới nghe câu bướm nguyệt
Vì tin nên ngã chuyện trăng sao
Lối vào rộng mở con ong tỏ
Ngoảnh mặt quay lưng vẫy nón chào
(viết cho một người ) nguyens
HỌ THÍCH
thắm thiết tình yêu vạn ngọt ngào
nhạt tình tiền lóa quên sắt sao
dở dang trăng hẹn câu thề cũ
toan tính lòng tham chất nặng đầu
ghẹo gió gửi câu tình nước cả
phụ mây kêu mãi lạnh trăng sao
bao giờ cho hết con người dối
thì bấy nhiêu tình rộn tiếng chào
YeuDieuLongNu
Chữ ĐỎ sai Bằng , Trắc cô nương Long nữ nên coi lại
TM Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.422
Từ: 02.07.2005
Trạng thái: offline
Kính dán bài thơ tặng những ai đồng cảm với nỗi buồn man mác khi Thu về nhớ chốn xưa!
Thu Man Mác
Thu về gió gợi mắt xuôi đưa
Tuyệt đẹp rừng cây sắc có thừa
Khu phố rợp màu loang mái rũ
Nẻo đường in bóng chiếu song thưa
Lu mờ tâm trí xa quê vắng
Tiếc luyến dạ lòng nhớ cõi xưa
Hư thực xuyến xao hồn khuấy động
Vu vi gợn tiếng lá bay lùa
Lùa bay lá tiếng gợn vi vu
Động khuấy hồn xao xuyến thực hư
Xưa cõi nhớ lòng dạ luyến tiếc
Vắng quê xa trí tâm mờ lu
Thưa song chiếu bóng in đường nẻo
Rũ mái loang màu rợp phố khu
Thừa có sắc cây rừng đẹp tuyệt
Đưa xuôi mắt gợi gió về thu.
BTN
Thu tàn phai
Thu sang rụng úa lá sầu đưa
Héo rũ cành hoa với nhụy thừa
Khu độc ngóng chờ nghiêng gió lộng
Nẻo đôi mơ mộng ướt sương thưa
Lu bù mãi tủi buồn duyên nhạt
Nuối tiếc luôn hờn giận nghĩa xưa
Hư sự biết tình ân giá lạnh
Mờ loang khói tỏa bóng mây lùa.
Lùa mây bóng tỏa khói loang mờ
Lạnh giá ân tình biết sự hư
Xưa nghĩa giận hờn luôn tiếc nuối
Nhạt duyên buồn tủi mãi bù lu
Thưa sương ướt mộng mơ đôi nẻo
Lộng gió nghiêng chờ ngóng độc khu
Thừa nhụy với hoa cành rũ héo
Đưa sầu lá úa rụng sang thu.
NC
VÀNG THEO LÁ
Quyến luyến giao tình gió đẩy đưa
Lá rơi chao nhẹ tiếc duyên thừa
Lá bay khắp lối cây trơ nhánh
Em khóc âm thầm lệ nhặt thưa
Em nhớ mưa rơi trong nắng muộn
Em thương ánh mắt dáng người xưa
Chôn cùng kỷ niệm vàng theo lá
Lan vọng gọi ai ...tiếng thoảng lùa.
Lùa thoảng tiếng ai gọi vọng lan
Nhớ nhau nhắn gởi đến cung đàn
Xin trao tâm sự vào câu hát
Được gởi tâm tình trong khúc ngân
Thu đến tô vàng màu lá úa
Em mang duyên dáng của tình nhân.
Mơ màng đếm lá vương trên áo.
Quên cả ai kia có bẽ bàng
Trần Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.422
Từ: 02.07.2005
Trạng thái: offline
#1748 —
18.08.2006 22:21
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-18 23:14:07Tran Manh hung>
Kính dán bài thơ tặng những ai đồng cảm với nỗi buồn man mác khi Thu về nhớ chốn xưa!
Thu Man Mác
Thu về gió gợi mắt xuôi đưa
Tuyệt đẹp rừng cây sắc có thừa
Khu phố rợp màu loang mái rũ
Nẻo đường in bóng chiếu song thưa
Lu mờ tâm trí xa quê vắng
Tiếc luyến dạ lòng nhớ cõi xưa
Hư thực xuyến xao hồn khuấy động
Vu vi gợn tiếng lá bay lùa
Lùa bay lá tiếng gợn vi vu
Động khuấy hồn xao xuyến thực hư
Xưa cõi nhớ lòng dạ luyến tiếc
Vắng quê xa trí tâm mờ lu
Thưa song chiếu bóng in đường nẻo
Rũ mái loang màu rợp phố khu
Thừa có sắc cây rừng đẹp tuyệt
Đưa xuôi mắt gợi gió về thu.
BTN
Thu tàn phai
Thu sang rụng úa lá sầu đưa
Héo rũ cành hoa với nhụy thừa
Khu độc ngóng chờ nghiêng gió lộng
Nẻo đôi mơ mộng ướt sương thưa
Lu bù mãi tủi buồn duyên nhạt
Nuối tiếc luôn hờn giận nghĩa xưa
Hư sự biết tình ân giá lạnh
Mờ loang khói tỏa bóng mây lùa.
Lùa mây bóng tỏa khói loang mờ
Lạnh giá ân tình biết sự hư
Xưa nghĩa giận hờn luôn tiếc nuối
Nhạt duyên buồn tủi mãi bù lu
Thưa sương ướt mộng mơ đôi nẻo
Lộng gió nghiêng chờ ngóng độc khu
Thừa nhụy với hoa cành rũ héo
Đưa sầu lá úa rụng sang thu.
NC
VÀNG THEO LÁ
Chan chứa tình riêng lòng tiễn đưa
Gió vờn bay rụng lá dư thừa.
Tình nhân đẹp nét là duyên dáng
Trụi lá cây xanh màu thớt thưa.
Ngân khúc với tâm tư gởi trọn.
Hát lời trong luyến ái kia xưa.
Cung đàn trao gởi tình mơ mộng.
Lan vọng gọi ai … tiếng thoảng lùa
Lùa thoảng tiếng ai... gọi vọng lan
Mộng mơ tình gởi đến cung đàn
Xưa kia luyến ái trong lời hát
Trọn gởi tâm tư với khúc ngân
Thưa thớt màu xanh cây úa lá
Dáng duyên là nét đẹp tình nhân
Thừa dư lá rụng bay vờn gió
Đưa tiễn lòng riêng tình chứa chan
Trần Mạnh Hùng
Thân gởi cậu Bé Công An
Tính qua mặt cậu Công An làm một câu đầu mà thôi, thế mà công an không nể tình chỗ quen biết bám riết bắt phạt. Đành chịu thua. Mất gần 2 giờ vàng bạc của tôi đấy cậu Bé ạ.
khó quá ( nguợc xuôi ) đối chưa được chỉnh, tảng lờ giùm nhé
Cám ơn chân tình Cậu "Bé" đã PM
TMH
[/size][/color]
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 201
Từ: 22.05.2006
Trạng thái: offline
Bác TMH viết như vậy không sợ lầm sao. CauBe là CauBe còn Chú Bé dù công an hay bộ đội cũng không thể là CauBe được .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.422
Từ: 02.07.2005
Trạng thái: offline
Trích đoạn: CauBe
Bác TMH viết như vậy không sợ lầm sao. CauBe là CauBe còn Chú Bé dù công an hay bộ đội cũng không thể là CauBe được .
Nick là CậuBé dù làm tổng thống đi nữa vẫn gọi là " Tổng Thống CậuBé" như vậy tui đâu có cái bé nhầm phải không?
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 31
Từ: 22.05.2006
Trạng thái: offline
Tôi chỉ muốn hòa bình cho dân Việt
Tôi chỉ mong tay nắm bắt kề vai
Tôi chỉ đợi ngày gần nhất tương lai
Dân nước Việt xum vầy cùng chung sức.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.422
Từ: 02.07.2005
Trạng thái: offline
Trích đoạn: CauBe
Bác TMH viết như vậy không sợ lầm sao. CauBe là CauBe còn Chú Bé dù công an hay bộ đội cũng không thể là CauBe được .
À thì ra vậy !!! một bên nội, một bên ngọai. Tức là một bên em dzợ, một bên em chồng.
Tui thì... thấy em dzợ dễ thương hơn em của mình, mấy chú, mấy cô khó bảo lắm, còn mấy cậu, mấy dì thì ngoan lắm, dễ thương lắm nhất là mấy dì. Có ai đồng ý dzới tui không???
Trần Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 9.422
Từ: 02.07.2005
Trạng thái: offline
#1756 —
19.08.2006 00:52
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-19 01:13:22Tran Manh hung>
Trích đoạn: CauBe
Trích đoạn: Tran Manh hung
Trích đoạn: CauBe
Bác TMH viết như vậy không sợ lầm sao. CauBe là CauBe còn Chú Bé dù công an hay bộ đội cũng không thể là CauBe được . khó
À thì ra vậy !!! một bên nội, một bên ngọai. Tức là một bên em dzợ, một bên em chồng.
Tui thì... thấy em dzợ dễ thương hơn em của mình, mấy chú, mấy cô khó bảo lắm, còn mấy cậu, mấy dì thì ngoan lắm, dễ thương lắm nhất là mấy dì. Có ai đồng ý dzới tui không???
Trần Mạnh Hùng
Hí hí pác TMH dzễ shương thiệt ![[:)]](/images/smiley/s1.gif)
Bất ngờ không có thi hứng , cố rặn ra thì nó như vậy, con gà đẻ trứng nhiều khi còn dính...huống chi rặn ra thơ, có ít mùi là khá rồi. Từ từ nhận sắc lại, có cái sườn rồi tha hồ sơn phết.
Chú Bé được mấy bài như vậy, khoảng bao nhiêu lâu mới hoàn tất??? Thơ Thuận + Nghịch khó lắm chớ bộ , khó ơi là khó
Thân
Trần Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 31
Từ: 22.05.2006
Trạng thái: offline
CauBe ni nhảm nhí quá nhen! Được rồi, miễn sao phân biệt giữa CauBe với Chú Bé là được rồi, chọt chọt tui lấy chổi chà rượt bây dờ!
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Tôi chỉ muốn hòa bình cho dân Việt
Tôi chỉ mong tay nắm bắt kề vai
Tôi chỉ đợi ngày gần nhất tương lai
Dân nước Việt xum vầy cùng chung sức.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 159
Từ: 14.07.2006
Trạng thái: offline
Chú Bé, Cậu Bé
Các Bé xướng siêu, hoạ cũng hay
Hữu duyên đăng nhập lại cùng ngày
Dùng còi Chú bé công an thổi
Khuấy bút Cậu con bộ đội lay
Khổ cụ thân già nghe lõm bõm
Cực ông đầu bạc ngó loay hoay
Nhầm ra bên nội thành bên ngoại
Sự thật thế nào, chỉ bó tay.
HBĐ
Bùi Đức Hiền
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=180668&mpage=4
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=202429
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 159
Từ: 14.07.2006
Trạng thái: offline
#1759 —
19.08.2006 05:25
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-19 05:27:33HBD>
THÚ VUI
Online một lúc chẳng trùng khi
Xong tớ đến mày chuyện có chi
Một kiểu văn phong nào họ biết
Hai đường truy nhập chẳng ai nghi
Thanh tao sở thích dành người đoán
Thú vị nhu cầu để bạn suy
Mạng ảo giao lưu muôn vạn kiểu
Càng vui tiêu khiển chẳng phân bì
HBĐ
Bùi Đức Hiền
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=180668&mpage=4
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=202429
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 375
Từ: 15.08.2006
Trạng thái: offline
#1761 —
19.08.2006 12:08
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-19 19:35:42NC>
Kính chào tất cả các vị tiền bối và thi hữu !
NC mới làm quen với thơ ĐL và cũng vừa mới đến VN Thư Quán, nhưng NC thấy cũng đã học hỏi được nhiều điều tại đây !
Xin gửi tặng mọi người một chút tâm tình của NC, rất mong nhận được sự góp ý !. Chân thành cảm ơn các vị tiền bối và thi hữu !...
HÃY CÙNG XÂY DỰNG VIỆT NAM THƯ QUÁN
Hãy để trăm vần vạn ý trao
Cùng nhau góp sức tạo muôn màu
Xây tình mãi thắm duyên tương ngộ
Dựng nghĩa luôn tròn mộng kết giao
Việt quốc lừng danh bao kẻ sĩ
Nam thiên nức tiếng những anh hào
Thư sinh, ấu, phụ... theo tiền bối
Quán họa đường thi thỏa ước ao !
NC
19/8/2006
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 308
Từ: 16.07.2006
Trạng thái: offline
#1763 —
19.08.2006 14:47
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-20 05:06:10Nguyên Hùng>
Trích đoạn: NC
HÃY CÙNG XÂY DỰNG VIỆT NAM THƯ QUÁN
Hãy để trăm vần vạn ý trao
Cùng nhau góp sức tạo muôn màu
Xây tình mãi thắm duyên tương ngộ
Dựng nghĩa luôn tròn mộng kết giao
Việt quốc lừng danh bao kẻ sĩ
Nam thiên nức tiếng những anh hào
Thư sinh, ấu, phụ... theo tiền bối
Quán họa đường thi thỏa ước ao !
NC
19/8/2006
Xin họa lại bài trên của NC.
Trong bài có vài chỗ hơi bị sượng, mong các vị thông cảm.
THÀNH NƠI THƯ TỬU VUI BUỒN CÓ NHAU
Thành ý cho nhau chẳng ngại trao
Nơi đây khẩu khí dẫu trăm màu
Thư đường già trẻ đều thân hữu
Tửu quán tỉnh say thảy thiện giao
Vui thú chung chia, không đắp lũy
Buồn đau san sẻ, chẳng xây hào
Có ta có bạn chân đều bước
Nhau nhảu một mình dễ log-out
19.8.2006
Nguyên Hùng
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.916
Từ: 29.06.2005
Trạng thái: offline
HOÀI CẢM
Nhìn cánh phượng tàn tiễn hạ đi
Nghe lòng tê tái buổi phân ly
Bến mơ chẳng cặp nào đâu phải..
Thuyền mộng dần trôi cũng bởi vì..
Nửa kiếp đeo mang câu phận lỡ
Cuối đời nặng nợ mối tình si
Sông tương đôi ngả chia bờ nhớ
Một dãi ngân hà lệ ướt mi
Nguyens
BÂNG KHUÂNG NHỚ MẸ
(thân họa)
Cả đời mấy lượt phải ra đi
Mượn thú sông hồ quên biệt ly
Bức rức dạ sầu quê cách trở
Bâng khuâng lòng nhớ mẹ yêu vì
Ðêm khuya thao thức buồn khi hối
Mộng ngắn bàng hoàng giận lúc si
Ngắm mãi trời sao tìm bóng mẹ
Sương dầm sao ướt chỉ làn mi !
Lá chờ rơi
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.916
Từ: 29.06.2005
Trạng thái: offline
Mừng Bác Lá Sắp Tám Mươi
Chúc Bác bền lâu quá tám mươi
Sống vui trọn kiếp với muôn người
Đàm thơ từng bữa tồn cân trí
Ngâm ý mỗi ngày giữ thính tai
Thỉnh thoảng xoa đầu phân tích lý
Lâu lâu nhíu mắt giải bày lai
Hiền hòa đôn hậu luôn niềm nở
Thọ mãi trăm niên thách vận đời
Chú Bé
* Hay quá ! KG xin được họa với:
Họa:
TẶNG NGƯỜI
Sống được như Thầy đã mấy mươi
Mong sao bách tuế mãi bên Người
Thơ bay rồng uốn mây phong sắc
Lời rót ngọc châu quý đức tài
Cách trở không hàng thân phận cháu
Ba vai sắm tích cố như Lai *
Noi gương giữ mực cầu tinh túy
Tích thiện cầm cương chữ để đời!
*Lão Lai
Kim Giang
TIẾNG THƠM
cổ thụ rêu phong cao mấy mươi
đỏ da râu trắng được bao người
khi xưa LÃ VỌNG ngồi câu cá
BÁC LÁ bây giờ thơ đọc tai
cái cảnh nhàn du trong thọ lão
muôn người khác cảnh tuổi bồng lai
bước về chốn cũ ai không muốn
để lại tiếng thơm mãi với đời
binh_svaty
HAI BẢY CHUNG TÌNH
(thâm tạ sự chúc lành của Chú Bé, Kim Giang, Binh_svaty)
Nay hai con bảy đến theo cùng
Vạch đất chia trời hẹn thủy chung
Chị diện tóc tai em cắt móng
Ngày lo cơm nước tối vô mùng !
Râu mày chẳng hỏi sao đen trắng
Tiền bạc nào lo sẽ có không
Lộc nước ơn vua từng tháng lại
Thế gian mấy kẻ dám so cùng ?
Lá chờ rơi
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 159
Từ: 14.07.2006
Trạng thái: offline
HOÀI CẢM
Nhìn cánh phượng tàn tiễn hạ đi
Nghe lòng tê tái buổi phân ly
Bến mơ chẳng cặp nào đâu phải..
Thuyền mộng dần trôi cũng bởi vì..
Nửa kiếp đeo mang câu phận lỡ
Cuối đời nặng nợ mối tình si
Sông tương đôi ngả chia bờ nhớ
Một dãi ngân hà lệ ướt mi
Nguyens
BÂNG KHUÂNG NHỚ MẸ
(thân họa)
Cả đời mấy lượt phải ra đi
Mượn thú sông hồ quên biệt ly
Bức rức dạ sầu quê cách trở
Bâng khuâng lòng nhớ mẹ yêu vì
Ðêm khuya thao thức buồn khi hối
Mộng ngắn bàng hoàng giận lúc si
Ngắm mãi trời sao tìm bóng mẹ
Sương dầm sao ướt chỉ làn mi !
Lá chờ rơi
Thân hoạ
CHIA TAY: CÓ SÁ CHI
Cất bước mặc người: cứ việc đi
Chia tay nào phải cứ lâm ly
Đẹp người chẳng kết thôi đành vậy
Nết tốt mà kiêu chẳng thế vì...
Dẫu vướng duyên hờ đừng vội hận
Dầu sa tình hẩm có nên si?
Thân trai phái mạnh thần kinh thép
Không để yếu mềm lệ khuất mi
HBĐ
Bùi Đức Hiền
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=180668&mpage=4
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=202429
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.431
Từ: 15.09.2004
Trạng thái: offline
#1767 —
20.08.2006 20:26
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-21 11:49:23tulipdenus>
HOÀI CẢM
Nhìn cánh phượng tàn tiễn hạ đi
Nghe lòng tê tái buổi phân ly
Bến mơ chẳng cặp nào đâu phải..
Thuyền mộng dần trôi cũng bởi vì..
Nửa kiếp đeo mang câu phận lỡ
Cuối đời nặng nợ mối tình si
Sông tương đôi ngả chia bờ nhớ
Một dãi ngân hà lệ ướt mi
Nguyens
***
BÂNG KHUÂNG NHỚ MẸ
(thân họa)
Cả đời mấy lượt phải ra đi
Mượn thú sông hồ quên biệt ly
Bức rức dạ sầu quê cách trở
Bâng khuâng lòng nhớ mẹ yêu vì
Ðêm khuya thao thức buồn khi hối
Mộng ngắn bàng hoàng giận lúc si
Ngắm mãi trời sao tìm bóng mẹ
Sương dầm sao ướt chỉ làn mi !
Lá chờ rơi
***
Thân họa :
MẤT DẤU THU XƯA
Lá vàng xao xác tiễn hè đi
Thu gợi lòng ai những biệt ly
Lác đác heo may sầu tóc rổ
Âu rầu mưa bụi lạnh đêm vì
Khi xưa chung gối yêu mê đắm
Chừ đã phòng đơn tiếc mộng si
Tức cảnh sinh tình, tình mất dấu
Nuốt vào tim, lệ vẫn tràn mi!
Tulipdenus
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.413
Từ: 24.10.2005
Trạng thái: offline
#1768 —
20.08.2006 03:57
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-20 04:05:39KimGiang>
Kính dán bài thơ tặng những ai đồng cảm với nỗi buồn man mác khi Thu về nhớ chốn xưa!
Thu Man Mác
Thu về gió gợi mắt xuôi đưa
Tuyệt đẹp rừng cây sắc có thừa
Khu phố rợp màu loang mái rũ
Nẻo đường in bóng chiếu song thưa
Lu mờ tâm trí xa quê vắng
Tiếc luyến dạ lòng nhớ cõi xưa
Hư thực xuyến xao hồn khuấy động
Vu vi gợn tiếng lá bay lùa
Lùa bay lá tiếng gợn vi vu
Động khuấy hồn xao xuyến thực hư
Xưa cõi nhớ lòng dạ luyến tiếc
Vắng quê xa trí tâm mờ lu
Thưa song chiếu bóng in đường nẻo
Rũ mái loang màu rợp phố khu
Thừa có sắc cây rừng đẹp tuyệt
Đưa xuôi mắt gợi gió về thu.
BTN
Thu tàn phai
Thu sang rụng úa lá sầu đưa
Héo rũ cành hoa với nhụy thừa
Khu độc ngóng chờ nghiêng gió lộng
Nẻo đôi mơ mộng ướt sương thưa
Lu bù mãi tủi buồn duyên nhạt
Nuối tiếc luôn hờn giận nghĩa xưa
Hư sự biết tình ân giá lạnh
Mờ loang khói tỏa bóng mây lùa.
Lùa mây bóng tỏa khói loang mờ
Lạnh giá ân tình biết sự hư
Xưa nghĩa giận hờn luôn tiếc nuối
Nhạt duyên buồn tủi mãi bù lu
Thưa sương ướt mộng mơ đôi nẻo
Lộng gió nghiêng chờ ngóng độc khu
Thừa nhụy với hoa cành rũ héo
Đưa sầu lá úa rụng sang thu.
NC
VÀNG THEO LÁ
Chan chứa tình riêng lòng tiễn đưa
Gió vờn bay rụng lá dư thừa.
Tình nhân đẹp nét là duyên dáng
Trụi lá cây xanh màu thớt thưa.
Ngân khúc với tâm tư gởi trọn.
Hát lời trong luyến ái kia xưa.
Cung đàn trao gởi tình mơ mộng.
Lan vọng gọi ai … tiếng thoảng lùa
Lùa thoảng tiếng ai... gọi vọng lan
Mộng mơ tình gởi đến cung đàn
Xưa kia luyến ái trong lời hát
Trọn gởi tâm tư với khúc ngân
Thưa thớt màu xanh cây úa lá
Dáng duyên là nét đẹp tình nhân
Thừa dư lá rụng bay vờn gió
Đưa tiễn lòng riêng tình chứa chan
Trần Mạnh Hùng
Họa:
Lễ bái người xưa
THU vàng nghiêng bóng liễu hàng đưa
Tuyệt dáng giai nhân sắc đã thừa
Tháng bảy Vu Lan chùa mở lễ
Ngày rằm đông đúc lối không thưa
Quanh năm có một ngày nhân đức
Tiếc nhớ một rằm cúng cõi xưa
Chùa chính chuông ngân ngàn tiếng nguyện
Tam quan sắp lễ gió vương lùa.
oan hồn trong gió tụ vi vu
mờ ảo hương bay khói thực hư
tiếng mõ kinh ai lời đọc mãi
bên thềm mưa đổ nước rơi lu
ai hay dương thế sao âm vậy
thành thói mỗi làng chùa biệt khu
trần thế vui vầy trong lễ tết
âm ty đợi tiệc rằm đầu thu
YeuDieuLongNu
Họa:
CHIỀU THU
Thu chiều sương khói gió cùng đưa
Gợi nhớ tình duyên đủ ấm thừa
Khu đất lạnh hồn vương nẻo vắng
Bãi rừng yên bóng vắng người thưa
Lu nhòa mộng ước về đường cũ
Héo nhạt lòng mong tới lối xưa
Hư cảnh tưởng lầm gà hoá quốc
Vu oan tắt nắng gió mây lùa
Lùa mây gió nắng tắt oan vu
Quốc hoá gà lầm tưởng cảnh hư
Xưa lối tới mong lòng nhạt héo
Cũ đường về ước mộng nhoà lu
Thưa người vắng bóng yên rừng bãi
Vắng nẻo vương hồn lạnh đất khu
Thừa ấm đủ duyên tình nhớ gợi
Đưa cùng gió khói sương chiều thu
HBĐ
Họa:
TÌNH THU
Thu tràn tuyết Nhạn vút thoi đưa
Khói biếc mây sương quyện gió thừa
Khu mộng ngây say hồn lữ thứ
Ngõ Trăng huyền hoặc bóng cây thưa
Lu gương Cúc hẹn Mai Xuân tới
Ảnh ảo Hồng chen Nắng Hạ xưa
Hư cảnh mắt xanh hồ Tố Nữ
Vu hồi nhạc luyến bước chân lùa.
Lùa chân bước luyến nhạc hồi vu
Nữ tố hồ xanh mắt cảnh hư
Xưa Hạ Nắng chen Hồng ảo ảnh
Tới Xuân Mai hẹn Cúc gương Lu *
Thưa cây bóng hoặc huyền trăng ngõ
Thứ lữ hồn say ngây mộng khu
Thừa gió quyện sương mây biếc khói
Đưa thoi vút Nhạn Tuyết tràn Thu.
*Lu sành sứ thường đựng nước.
Kim Giang
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=82195
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=84219
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=97940
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.279
Từ: 31.01.2006
Trạng thái: offline
#1769 —
20.08.2006 04:38
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-20 12:46:21Donghoa>
Trích đoạn: KimGiang
Kính dán bài thơ tặng những ai đồng cảm với nỗi buồn man mác khi Thu về nhớ chốn xưa!
Thu Man Mác
Thu về gió gợi mắt xuôi đưa
Tuyệt đẹp rừng cây sắc có thừa
Khu phố rợp màu loang mái rũ
Nẻo đường in bóng chiếu song thưa
Lu mờ tâm trí xa quê vắng
Tiếc luyến dạ lòng nhớ cõi xưa
Hư thực xuyến xao hồn khuấy động
Vu vi gợn tiếng lá bay lùa
Lùa bay lá tiếng gợn vi vu
Động khuấy hồn xao xuyến thực hư
Xưa cõi nhớ lòng dạ luyến tiếc
Vắng quê xa trí tâm mờ lu
Thưa song chiếu bóng in đường nẻo
Rũ mái loang màu rợp phố khu
Thừa có sắc cây rừng đẹp tuyệt
Đưa xuôi mắt gợi gió về thu.
BTN
Thu tàn phai
Thu sang rụng úa lá sầu đưa
Héo rũ cành hoa với nhụy thừa
Khu độc ngóng chờ nghiêng gió lộng
Nẻo đôi mơ mộng ướt sương thưa
Lu bù mãi tủi buồn duyên nhạt
Nuối tiếc luôn hờn giận nghĩa xưa
Hư sự biết tình ân giá lạnh
Mờ loang khói tỏa bóng mây lùa.
Lùa mây bóng tỏa khói loang mờ
Lạnh giá ân tình biết sự hư
Xưa nghĩa giận hờn luôn tiếc nuối
Nhạt duyên buồn tủi mãi bù lu
Thưa sương ướt mộng mơ đôi nẻo
Lộng gió nghiêng chờ ngóng độc khu
Thừa nhụy với hoa cành rũ héo
Đưa sầu lá úa rụng sang thu.
NC
VÀNG THEO LÁ
Chan chứa tình riêng lòng tiễn đưa
Gió vờn bay rụng lá dư thừa.
Tình nhân đẹp nét là duyên dáng
Trụi lá cây xanh màu thớt thưa.
Ngân khúc với tâm tư gởi trọn.
Hát lời trong luyến ái kia xưa.
Cung đàn trao gởi tình mơ mộng.
Lan vọng gọi ai … tiếng thoảng lùa
Lùa thoảng tiếng ai... gọi vọng lan
Mộng mơ tình gởi đến cung đàn
Xưa kia luyến ái trong lời hát
Trọn gởi tâm tư với khúc ngân
Thưa thớt màu xanh cây úa lá
Dáng duyên là nét đẹp tình nhân
Thừa dư lá rụng bay vờn gió
Đưa tiễn lòng riêng tình chứa chan
Trần Mạnh Hùng
Họa:
Lễ bái người xưa
THU vàng nghiêng bóng liễu hàng đưa
Tuyệt dáng giai nhân sắc đã thừa
Tháng bảy Vu Lan chùa mở lễ
Ngày rằm đông đúc lối không thưa
Quanh năm có một ngày nhân đức
Tiếc nhớ một rằm cúng cõi xưa
Chùa chính chuông ngân ngàn tiếng nguyện
Tam quan sắp lễ gió vương lùa.
oan hồn trong gió tụ vi vu
mờ ảo hương bay khói thực hư
tiếng mõ kinh ai lời đọc mãi
bên thềm mưa đổ nước rơi lu
ai hay dương thế sao âm vậy
thành thói mỗi làng chùa biệt khu
trần thế vui vầy trong lễ tết
âm ty đợi tiệc rằm đầu thu
YeuDieuLongNu
Họa:
CHIỀU THU
Thu chiều sương khói gió cùng đưa
Gợi nhớ tình duyên đủ ấm thừa
Khu đất lạnh hồn vương nẻo vắng
Bãi rừng yên bóng vắng người thưa
Lu nhòa mộng ước về đường cũ
Héo nhạt lòng mong tới lối xưa
Hư cảnh tưởng lầm gà hoá quốc
Vu oan tắt nắng gió mây lùa
Lùa mây gió nắng tắt oan vu
Quốc hoá gà lầm tưởng cảnh hư
Xưa lối tới mong lòng nhạt héo
Cũ đường về ước mộng nhoà lu
Thưa người vắng bóng yên rừng bãi
Vắng nẻo vương hồn lạnh đất khu
Thừa ấm đủ duyên tình nhớ gợi
Đưa cùng gió khói sương chiều thu
HBĐ
Họa:
TÌNH THU
Thu tràn tuyết Nhạn vút thoi đưa
Khói biếc mây sương quyện gió thừa
Khu mộng ngây say hồn lữ thứ
Ngõ Trăng huyền hoặc bóng cây thưa
Lu gương Cúc hẹn Mai Xuân tới
Ảnh ảo Hồng chen Nắng Hạ xưa
Hư cảnh mắt xanh hồ Tố Nữ
Vu hồi nhạc luyến bước chân lùa.
Lùa chân bước luyến nhạc hồi vu
Nữ tố hồ xanh mắt cảnh hư
Xưa Hạ Nắng chen Hồng ảo ảnh
Tới Xuân Mai hẹn Cúc gương Lu *
Thưa cây bóng hoặc huyền trăng ngõ
Thứ lữ hồn say ngây mộng khu
Thừa gió quyện sương mây biếc khói
Đưa thoi vút Nhạn Tuyết tràn Thu.
*Lu sành sứ thường đựng nước.
Kim Giang
Sầu chớm thu
Hạ tàn từng chiếc lá vàng đưa
Cơn gió heo may đến chẳng thừa
Rét lạnh giữa chiều mây khúc nhặt
Khô khan buổi sớm nắng soi thưa
Gơi hồn thương nhớ về năm cũ
Vọng trí xót xa lúc thuở xưa
Khi ấy tình yêu vừa chớm nở
Lại tan theo giọt lệ sương lùa
Lùa theo dáng hạ ướm hoa lan
Nét đẹp hoang sơ dưới giọng đàn
Giữa ánh xuân sang vang tiếng hát
Bên mùa thu muộn vọng hơi ngân
Suối lòng tâm sự nơi hoang tịch
Cõi dạ tương tư giữa thế nhân
U uất không tan trong tĩnh mịch
Nên sầu đằng đẳng lệ như chan
Đông Hoà
20.08.06
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....
★
★
★
★
★
0