📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Đường

BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA

7.791 trả lời, 704.632 lượt xem — Trang 57 / 260
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-14 16:27:07Nguyên Hùng>
Trích đoạn: HBD

Thân mời họa

TỰ HỌA MÌNH
Đầu hai thứ tóc chỉ nhì nhằng
Nhin vẫn thấy toàn “ấy” với răng
Cũng hát cũng hò lời lất bất
Nào thơ nào họa tiếng lăng xăng
Công danh lên xuống voi rồi chó
Địa vị vòng quanh tớ lẫn thằng
Được cái tai ù không sợ súng
Rượu chè bát ngát vẫn ham thăng.
HBĐ



Mình xin họa lại HBĐ và yêu cầu bạn không suy diễn linh tinh[:D]

ƯỚC

Hết yêu muốn dứt lại nhùng nhằng
Chẳng biết bây chừ phải nói răng
Hẹn ước bách niên: châm đám lửa?
Lời thề chung thủy: tưới bình xăng?
Vì chưng ngơ ngác - cu và tý
Đành chịu ễng ương - mụ với thằng
Ước có phương nào ta thoát được
Để đường vui thú vẫn thung thăng?[:D]

14.8.06
Nguyên Hùng
http://nguyenhung.vnweblogs.com
Series bài viết Chân dung các nhà thơ
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-14 21:56:13Tran Manh hung>
[/size] [/color]
TÌNH CHỢ

Xa chồng tý toáy học làm thơ
Dính tiếng ti toe lắm mộng hờ
Bản nháp chưa thành xoay lệch gối
Bài thơ đối dở cố nằm mơ
Tinh sương vội vã ào đi chợ
Mắm muối rau dưa đắt rẻ ờ
Cốt kịp giờ làm xong bữa sáng
Chờ khi rảnh rỗi lại làm thơ.

Kim Giang

RƯỢU THƠ
Cùng nâng bầu rượu họa vần thơ
Trăng tít trên cao chẳng hững hờ
Sáng ánh trăng buông ru lối cũ
Thoảng đưa ngọn gió cỏ hoa mơ
Rượu nâng say đắm vần thơ mới
Tri kỷ tri âm trái cũng Ờ
Cũng biết rượu vào như tết đến
Trăng vàng cười đón vạn lời thơ

binh_svaty

TÌNH HỜ

Từ khi một nách hai con thơ
chồng bắt nằm riêng với hững hờ
thắm kiếp chung tình con càng lắm
hờ tình giấc ngủ cứ hoài mơ
chồng em tý toáy làm thơ khá
em bảo làm chi ảnh cũng ờ.
cái kiếp ham tình nghèo sẽ đến
thơ tình chi lắm...khổ con thơ

YDLN



THƠ HỡI THƠ
Đã lỡ mê rồi thơ hỡi thơ
Cả ngày thẩn thẩn với ơ hờ.
Đi lui đi tới lim dim tưởng.
Nhìn đất nhìn trời ngớ ngẩn mơ.
Nặn óc tìm vần sao khó nhỉ
Moi tim bắt đối chẳng xong ờ
Lầm bầm lẳm bẩm như ngây dại.
Bức tóc , vò đầu đắc ý thơ
Trần Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
quote:

Trích đoạn: HBD

Thân mời họa

TỰ HỌA MÌNH
Đầu hai thứ tóc chỉ nhì nhằng
Nhin vẫn thấy toàn “ấy” với răng
Cũng hát cũng hò lời lất bất
Nào thơ nào họa tiếng lăng xăng
Công danh lên xuống voi rồi chó
Địa vị vòng quanh tớ lẫn thằng
Được cái tai ù không sợ súng
Rượu chè bát ngát vẫn ham thăng.
HBĐ


Mình xin họa lại HBĐ và yêu cầu bạn không suy diễn linh tinh

ƯỚC

Hết yêu muốn dứt lại nhùng nhằng
Chẳng biết bây chừ phải nói răng
Hẹn ước bách niên: châm đám lửa?
Lời thề giai lão: đổ bình xăng?
Vì chưng ngơ ngác - cu và tý
Đành chịu ễng ương - mụ với thằng
Ước có phương nào ta thoát được
Để đường vui thú vẫn thung thăng?

14.8.06
Nguyên Hùng



được thua

duyên đưa đón em cứ nhì nhằng
anh hỏi chuyện em chẳng hé răng
đã bước theo anh sang bến mới
nhìn chi nẻo cũ thấy lửa xăng
nhớ tình em hãy quên trong mới
đời sống được thua mãi... anh thằng
con Tạo mãi xoay vòng khổ ải
người thua thì khóc -kẻ được thăng

binh_svaty



http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=180249 CHÍNH
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=201263&mpage=1&key=𳕈 lưu
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-15 15:54:13Donghoa>
Chớm hạ

Vừa hết mùa xuân lại đến hè
Tờ mờ đã thấy ánh dương che
Ngóng sang lối cũ chìm sương khói
Nhìn lại đường xưa khuất bóng xe
Bổng nhớ đàn rung theo giọng nhạc
Thoáng như ai hát tặng người nghe
Giờ đây cất bước rời chốn cũ
Tiếc những ngày vui trong mãi mê

Đông Hòa
15.08.06
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....
Đăng nhập để trả lời
0
Trào phúng

TÔI CÓ NGƯỜI YÊU - 8-
Tôi có người yêu tuổi mới hăm (*)
Răng nanh sắc bén tựa dao găm.
Phớt hồng gò má cao như núi.
Cong vút chân mày giống lá răm.
Dáng chạy lăng quăng gà mắc đẻ
Giọng cười en éc lợn đòi ăn.
Chân đi mỗi bước thân rung chuyển
Mỡ tảng đôi mông, nộng dưới cầm
Trần Mạnh Hùng

(*) Hăm mí. băm mí tức là hai mươi mấy, ba mưới mấy


chàng khờ tôi yêu

chàng tới tìm tôi chạc tuổi hăm
mắt nhìn sáng lạnh tựa dao găm
ám răng khói thuốc vàng thành lớp
tay ngón chẳng hàng như đá răm
tiếng nói khé chua nghe khắc khổ
chân đi lẻo khẻo cảnh không ăn
ngực hom vạm vỡ đâu còn tới
mông lép quần gin mặc phải cầm


YDLN.....huynh tha tội nha...đa tạ



kiếp nghèo

thân nghèo rất khổ mới ngoài hăm
tiền thấy mắt thèm lạnh sắc găm
bụng đói tiếng reo thèm thịt chó
mắt vờn thương nhớ mắt hình răm
kẻ nghèo mơ ước ăn đi trước
người có việc trên quên cả ăn
cái khổ mãi theo chẳng tránh được
duyên giàu đem tới phải vui cầm

binh_svaty
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=180249 CHÍNH
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=201263&mpage=1&key=𳕈 lưu
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-16 17:59:34Nguyên Hùng>
Trích đoạn: Donghoa

Chớm hạ

Vừa hết mùa xuân lại đến hè
Tờ mờ đã thấy ánh dương che
Ngóng sang lối cũ chìm sương khói
Nhìn lại đường xưa khuất bóng xe
Bổng nhớ đàn rung theo giọng nhạc
Thoáng như ai hát tặng người nghe
Giờ đây cất bước rời chốn
Tiếc những ngày vui trong mãi mê

Đông Hòa
15.08.06



SANG THU
(Nỗi lòng SV-HS)

Thoắt chốc vừa đây đã hết hè
Thu về ảm đạm bóng mây che
Nhớ chùm phượng đỏ bên hè phố
Thương vạt cờ xanh trước mũi xe(1)
Sân khấu ồn ào thôi được đến
LiveShow rậm rich hết quyền nghe
Sinh viên là thế, chơi là nhất
Sự học bây giờ mấy kẻ(2) mê!

16.8.06
Nguyên Hùng

(1) Lực lượng giữ TTGT tình nguyện
(2) Chữa một chữ theo phát hiện của ĐH.
http://nguyenhung.vnweblogs.com
Series bài viết Chân dung các nhà thơ
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-16 11:30:30Donghoa>
Trích đoạn: Nguyên Hùng

Trích đoạn: Donghoa

Chớm hạ

Vừa hết mùa xuân lại đến hè
Tờ mờ đã thấy ánh dương che
Ngóng sang lối cũ chìm sương khói
Nhìn lại đường xưa khuất bóng xe
Bổng nhớ đàn rung theo giọng nhạc
Thoáng như ai hát tặng người nghe
Giờ đây cất bước rời nơi cũ
Tiếc những ngày vui trong mãi mê

Đông Hòa
15.08.06



SANG THU
(Nỗi lòng SV-HS)

Thoắt chốc vừa đây đã hết hè
Thu về ảm đạm bóng mây che
Nhớ chùm phượng đỏ bên hè phố
Thương vạt cờ xanh trước mũi xe(*)
Sân khấu ồn ào thôi được đến
Life Show rậm rich hết quyền nghe
Sinh viên là thế, chơi là nhất
Sự học bây giờ mấy kẻ mê!

16.8.06
Nguyên Hùng
(*) Lực lượng giữ TTGT tình nguyện
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-16 17:58:04Nguyên Hùng>
Xin lỗi, NH xin xóa cái post thừa.
http://nguyenhung.vnweblogs.com
Series bài viết Chân dung các nhà thơ
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: YeuDieuLongNu

TỈNH

Chia tay em tiễn kể từ đây
lời nhắn khuyên ai chớ quá say
say học nên danh người gắng sức
say tình say rượu chớ mê cay
thân trai chớ ngập trong điều xấu
hồn giữ niềm tin sống mới hay
non nước trông mong vào chí cả
việc nhà anh gắng dựng sau này

Y D L N
YDLN


Đêm say

Râm ran tiếng dế vọng đâu đây
Cô lữ vô tình thả sức say
Thương mãi Hằng Nga đong chén ngọt
Nhớ hoài chi kỷ uống bầu cay
Thâu đêm ngóng đợi ai người biết
Suốt sáng mong hoài bạn có hay
Độc ẩm hôm nay ta với rượu
Thầm mơ trọn vẹn mối tình này

(CNT)


Đăng nhập để trả lời
0
Vì Chan Chu

Chan chu bão dữ kẻ kêu gào
Nước biển cuồng phong dâng sóng cao
Đánh đắm thuyền câu người chết cả
Dập vùi Ngư phủ cảnh đau nào
Nhìn kia xơ xác tâm như cạn
Ngó lại cơ hàn lực đã hao
Ơi hỡi ! Xin cùng nhau cứu giúp
Nhường cơn xẻ áo có là bao

Đông Hòa
14.08.06
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-15 03:45:33Nguyên Hùng>
cũng vui khi đã biết làm thơ
nhìn thấy bài sai mắt chẳng hờ
chất đối ai gieo bằng trắc khéo
khơi nguồn thơ chảy để ai mơ
mới hay thơ tuyệt như cờ lạ
để kẻ đam mê sống ỡm ờ
dỗi chút thời gian vào với mạng
vội tay điện sáng phím cùng thơ


NH chưa có điều kiện họa lại những bài thơ vần "ơ" của mọi người mà chỉ xin giới thiệu một bài vần "ơ" đồng thời là “Mẩu Đường đầu tiên”[:D] của NH:

Ngày đêm thương nhớ

Nghỉ học nên thường nghĩ vẩn vơ
(Thì ra mình “nhớn” tự bao giờ)
Ngày đi chẳng dứt dòng tơ tưởng
Đêm đến không ngừng chuỗi mộng mơ
Thương lắm, mong ngày trao kỷ vật
Nhớ nhiều, đợi lúc tặng vần thơ
Ai đó đâu rồi, cho nhắn hỏi:
Tình ta vậy đó, có vu vơ?

197… (có sửa)
Nguyên Hùng
http://nguyenhung.vnweblogs.com
Series bài viết Chân dung các nhà thơ
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-15 04:23:33Tran Manh hung>

Trào phúng

TÔI CÓ NGƯỜI YÊU - 8-
Tôi có người yêu tuổi mới hăm (*)
Răng nanh sắc bén tựa dao găm.
Phớt hồng gò má cao như núi.
Cong vút chân mày giống lá răm.
Dáng chạy lăng quăng gà mắc đẻ
Giọng cười en éc lợn đòi ăn.
Chân đi mỗi bước thân rung chuyển
Mỡ tảng đôi mông, nộng dưới cầm
Trần Mạnh Hùng

(*) Hăm mí. băm mí tức là hai mươi mấy, ba mưới mấy
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-15 04:11:08Donghoa>
Trích đoạn: Nguyên Hùng

cũng vui khi đã biết làm thơ
nhìn thấy bài sai mắt chẳng hờ
chất đối ai gieo bằng trắc khéo
khơi nguồn thơ chảy để ai mơ
mới hay thơ tuyệt như cờ lạ
để kẻ đam mê sống ỡm ờ
dỗi chút thời gian vào với mạng
vội tay điện sáng phím cùng thơ


NH chưa có điều kiện họa lại những bài thơ vần "ơ" của mọi người mà chỉ xin giới thiệu một bài vần "ơ" đồng thời là “Mẩu Đường đầu tiên”[:D] của NH:

Ngày đêm thương nhớ

Nghỉ học nên thường nghĩ vẩn vơ
(Thì ra mình “nhớn” tự bao giờ)
Ngày đi chẳng dứt dòng tơ tưởng
Đêm đến không ngừng chuỗi mộng mơ
Thương lắm, mong ngày trao kỷ vật
Nhớ nhiều, đợi lúc tặng vần thơ
Ai đó đâu rồi, cho nhắn hỏi:
Tình ta vậy đó, có vu vơ?

197… (có sửa)
Nguyên Hùng




Thân hoạ : Vu vơ

Nhớ ai tình cũ nghĩ vu vơ
Bởi tiếng yêu đã tự thuở giờ
Nỗi nhớ u buồn trong tim rét
Niềm thương ngơ ngẩn giữa hồn mơ
Nên ghi giấy trắng vài dòng chữ
Lại viết bìa thư mấy câu thơ
Để gửi đến ai dòng kỷ niệm
Hỏi người có biết kẻ mong chờ

Đông Hoà
15.08.06

Chấp nhận họa dở tránh điệp vận
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: YeuDieuLongNu


BÁC LÁ ơi cháu đổi tên mới rồi...mong BÁC vui và mạnh khỏe....cháu ngoan của bác
YDLN


Ở Germany bác có 3 nữ tặc thân yêu gọi bằng bác. Nếu cháu là một trong 3 đứa ấy thì là một sự tấu xão khá vui. Nhưng nếu thế thì chỉ là ... khỉ hoàn cốt khỉ ! vì bác cháu mình không ai được thêm cái gì hết.
Còn nếu không phải, thì cháu cảm phiền làm tên nữ tặc thứ tư trong băng đảng của bác vậy !
thân mến,
LCR
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-15 02:33:04nguyens>
TÌNH HỜ

Từ khi một nách hai con thơ
chồng bắt nằm riêng với hững hờ
thắm kiếp chung tình con càng lắm
hờ tình giấc ngủ cứ hoài mơ
chồng em tý toáy làm thơ khá
em bảo làm chi ảnh cũng ờ.
cái kiếp ham tình nghèo sẽ đến
thơ tình chi lắm...khổ con thơ

YDLN


Khuyên chàng

Từ khi thầy nó thích làm thơ
Chiếu lạnh chăn đơn cửa khép hờ
Sáu khắc án thư chàng xướng mộng
Năm canh gối nguyệt thiếp ươm mơ
Ru con nửa sáng -con say giấc
Đợi bố tàn đêm -bố ỡm ờ
Cái phận má hồng..hoa có lúc
Chàng thì có hiểu.. chớ mê thơ



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu
Đăng nhập để trả lời
0
quote:

TÌNH HỜ

Từ khi một nách hai con thơ
chồng bắt nằm riêng với hững hờ
thắm kiếp chung tình con càng lắm
hờ tình giấc ngủ cứ hoài mơ
chồng em tý toáy làm thơ khá
em bảo làm chi ảnh cũng ờ.
cái kiếp ham tình nghèo sẽ đến
thơ tình chi lắm...khổ con thơ

YDLN

Khuyên chàng

Từ khi thầy nó thích làm thơ
Chiếu lạnh gối đơn cửa khép hờ
Sáu khắc án thư chàng xướng mộng
Năm canh giường nguyệt thiếp nằm mơ
Ru con nửa sáng -con say giấc
Đợi bố tàn đêm -bố ỡm ờ
Cái phận má hồng..hoa có lúc
Chàng thì có hiểu.. chớ mê thơ

&lt; Sửa đổi bởi: nguyens -- 14.8.2006 15:54:37 &gt;


THÍCH THƠ
vợ đã già rồi ta thích thơ
cảnh nhà vẫn ấm dẫu tình hờ
con thơ bồng bế khơi tình bố
bút viết thơ tình mẹ cũng mơ
em trách cái nghèo theo kiếp viết
chẳng vui anh cứ phải ầm ờ
duyên tình đã nảy hai chồi biếc
bút viết quên rồi chẳng ý thơ


minhtuan82
Đăng nhập để trả lời
0
Thân mời họa

TỰ HỌA MÌNH
Đầu hai thứ tóc chỉ nhì nhằng
Nhin vẫn thấy toàn “ấy” với răng
Cũng hát cũng hò lời lất bất
Nào thơ nào họa tiếng lăng xăng
Công danh lên xuống voi rồi chó
Địa vị vòng quanh tớ lẫn thằng
Được cái tai ù không sợ súng
Rượu chè bát ngát vẫn ham thăng.
HBĐ


QUEN RỒI LÀM QUAN

đã quen cái thói sống nhập nhằng
đầu tóc keo bôi đánh trắng răng
quần áo vuốt ly là thẳng nếp
xe lau thật bóng đổ đầy xăng
tiền công mặc sếp vung tay phá
có tội chạy oan cõng mấy thằng
tiền có tình nhiều luôn mãi tiến
nghèo bè nghèo cánh chớ mơ thăng

minhtuan82
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-14 12:12:14tulipdenus>
XƯỚNG - THÂN MỜI

EM VẪN LÀ EM

Em bỏ ruộng vườn em bước hoang
Kẻ yêu bảo dũng ghét kêu gàn
Trót thân rong ruổi ưa bèo bọt
Luống phận cù nhây nặng bẽ bàng
Thây mặc thói đời thèm nếm mặn
Kệ phường chợ búa thích sang đàng
Em là em,vẫn là em đấy
Dẫu ở trong lòng như chít tang
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-14 13:34:08nguyens>
quote:

SAY (Xướng kính mời )

Cuộc đời say tỉnh mấy ai đây
Cứ để cho ta chịu tiếng say
Nâng chén kim bằng môi nhạt đắng
Cạn chung thân hữu mắt nồng cay
Thân cùng quỉ rượu nào đâu tệ
Vui với ma men thế cũng hay
Ngất ngưỡng say lòng nhưng trí tỉnh
Trần gian ai có nổi say này

HTSA
Không đề

Tình cờ biết bạn chốn thơ đây
Chưa có lần nào gặp để say
Vô ý mấy lời tôi lỡ mát
Hữu tình một dạ bạn đừng cay
Không quen, phê thẳng là chưa khéo
Chẳng biết, luận cong hẳn đã hay
Thể tất cho nhau rồi sẽ hiểu
Vì sao ta lại ghé nơi này.

14.8.06
Nguyên Hùng

&lt; Sửa đổi bởi: Nguyên Hùng -- 14.8.2006 11:43:07 &gt;

TỈNH

Chia tay em tiễn kể từ đây
lời nhắn khuyên ai chớ quá say
say học nên danh người gắng sức
say tình say rượu chớ mê cay
thân trai chớ ngập trong điều xấu
hồn giữ niềm tin sống mới hay
non nước trông mong vào chí cả
việc nhà anh gắng dựng sau này
Y D L N






Tự nhủ

Người đã đi rồi.. bỏ lại đây
Nửa vầng trăng mộng chớm men say
Xa nhau cũng chỉ là nhung nhớ
Gặp lại càng thêm bao đắng cay
Mai hậu đâu mong lời tiếc ,hận
Ngày sau mới thấy chuyện nên , hay..
Thôi đành chôn chặt ân tình cũ
Gói lại duyên xưa giấc mộng này



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-15 06:06:24htsa>
Trích đoạn: nguyens

quote:

SAY (Xướng kính mời )

Cuộc đời say tỉnh mấy ai đây
Cứ để cho ta chịu tiếng say
Nâng chén kim bằng môi nhạt đắng
Cạn chung thân hữu mắt nồng cay
Thân cùng quỉ rượu nào đâu tệ
Vui với ma men thế cũng hay
Ngất ngưỡng say lòng nhưng trí tỉnh
Trần gian ai có nổi say này

HTSA
Không đề

Tình cờ biết bạn chốn thơ đây
Chưa có lần nào gặp để say
Vô ý mấy lời tôi lỡ mát
Hữu tình một dạ bạn đừng cay
Không quen, phê thẳng là chưa khéo
Chẳng biết, luận cong hẳn đã hay
Thể tất cho nhau rồi sẽ hiểu
Vì sao ta lại ghé nơi này.

14.8.06
Nguyên Hùng

&lt; Sửa đổi bởi: Nguyên Hùng -- 14.8.2006 11:43:07 &gt;

TỈNH

Chia tay em tiễn kể từ đây
lời nhắn khuyên ai chớ quá say
say học nên danh người gắng sức
say tình say rượu chớ mê cay
thân trai chớ ngập trong điều xấu
hồn giữ niềm tin sống mới hay
non nước trông mong vào chí cả
việc nhà anh gắng dựng sau này
Y D L N






Tự nhủ

Người đã đi rồi.. bỏ lại đây
Nửa vầng trăng mộng chớm men say
Xa nhau cũng chỉ là nhung nhớ
Gặp lại càng thêm bao đắng cay
Mai hậu đâu mong lời tiếc ,hận
Ngày sau mới thấy chuyện nên , hay..
Thôi đành chôn chặt ân tình cũ
Gói lại duyên xưa giấc mộng này


Định số
Thử nghĩ từ đâu ta đến đây
Một miền vô thức chốn mơ say
Từ nơi an lạc không phiền lụy
Đến cõi trầm luân chịu đắng cay
Mệnh thập bát thiên *qua thoáng chốc
Đời tam muôn lục *thoảng nào hay
Cuốn theo cơn lốc dòng sanh tử
Cát bụi đưa ta xa chốn này.

HTSA

Mệnh thập bát thiên = 18 ngàn ngày = 50 năm = ngũ thập chi thiên mệnh
Đời tam muôn lục = ba vạn sáu ngàn ngày = 100 năm
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-15 09:08:39HBD>
Ngày đêm thương nhớ

Nghỉ học nên thường nghĩ vẩn vơ
(Thì ra mình “nhớn” tự bao giờ)
Ngày đi chẳng dứt dòng tơ tưởng
Đêm đến không ngừng chuỗi mộng mơ
Thương lắm, mong ngày trao kỷ vật
Nhớ nhiều, đợi lúc tặng vần thơ
Ai đó đâu rồi, cho nhắn hỏi:
Tình ta vậy đó, có vu vơ?
197… (có sửa)
Nguyên Hùng


Nhắn người ngày đêm thương nhớ
Người có yêu đâu mà nhận vơ
Để rồi thờ thẫn đến hàng giờ
Nhà to xe đẹp nàng đang mộng
Lắm bạc nhiều tiền thị đã mơ
Sao cảm ông nghè toàn sách vở
Nào yêu thi sĩ chỉ văn thơ!
Mấy lời nhắn gửi trai vô sản
Đừng cảnh si tình nghĩ vẩn vơ
HBD
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-15 11:56:08NC>
SAY (Xướng kính mời )

Cuộc đời say tỉnh mấy ai đây
Cứ để cho ta chịu tiếng say
Nâng chén kim bằng môi nhạt đắng
Cạn chung thân hữu mắt nồng cay
Thân cùng quỉ rượu nào đâu tệ
Vui với ma men thế cũng hay
Ngất ngưỡng say lòng nhưng trí tỉnh
Trần gian ai có nổi say này

HTSA


Mến chào HTSA cùng các vị tiền bối và các bạn !... NC hy vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ của mọi người !...

Thân họa

Cảm mến ân tình ghé tới đây
Cùng nhau đối ẩm thấy lòng say
Gật gù dăm chén chia niềm đắng
Nhấm nháp vài ly sẻ nỗi cay
Phóng bút trai tài bao ý đẹp
Bày nghiên gái giỏi lắm vần hay
Hữu duyên tương ngộ liền vui họa
Cạn tửu hồn vương mãi chốn này.

NC
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: NC

SAY (Xướng kính mời )

Cuộc đời say tỉnh mấy ai đây
Cứ để cho ta chịu tiếng say
Nâng chén kim bằng môi nhạt đắng
Cạn chung thân hữu mắt nồng cay
Thân cùng quỉ rượu nào đâu tệ
Vui với ma men thế cũng hay
Ngất ngưỡng say lòng nhưng trí tỉnh
Trần gian ai có nổi say này

HTSA


Mến chào HTSA cùng các vị tiền bối và các bạn !... NC hy vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ của mọi người !...

Thân họa

Cảm mến ân tình ghé tới đây
Cùng nhau đối ẩm thấy lòng say
Gật gù dăm chén chia niềm đắng
Nhấm nháp vài ly sẻ nỗi cay
Phóng bút trai tài bao ý đẹp
Bày nghiên gái giỏi lắm vần hay
Hữu duyên tương ngộ liền vui họa
Cạn tửu hồn vương mãi chốn này.

NC


Mến chào bạn NC , với lối gieo vần nhẹ nhàng quen thuộc , bạn có phải là MINHHA không?
Nếu sai xin thứ lổi , good to see you here.
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: htsa

Mến chào bạn NC , với lối gieo vần nhẹ nhàng quen thuộc , bạn có phải là MINHHA không?
Nếu sai xin thứ lổi , good to see you here.

HTSA thật tinh ý, NC xin bái phục ! "Nhím Con" chính là "Minh Hà", NC đã ghé lại nơi đây theo lời HTSA, đúng là có thể học hỏi được nhiều điều trong VNTQ !... Thanks a lot !
Đăng nhập để trả lời
0
TÌM ĐẠO NƠI TA
(Họa thơ bạn)
-Tặng bạn Đông Hòa và các Thi hữu đang buồn.
Niềm tin cuộc sống sáng vần thơ
Tìm đạo nơi ta...đấy bến bờ
Đẹp cõi đời nầy nhìn đúng hướng
Nửa vầng trăng nọ tưởng trong mơ
Gia đình hạnh phúc càng hòa hợp
Nợ bút duyên văn chả ngẩn ngơ
Ý muốn lòng mong luôn trọng nghĩa
Cám ơn chơn tánh không nghi ngờ...
THIỀNG ĐỨC
(Bài số 5/30 trong Tập thơ TÌM ĐẠO NƠI TA)
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-16 22:47:07Đông Tà>
Trích đoạn: tietkimquyduc

TÌM ĐẠO NƠI TA
(Họa thơ bạn)
-Tặng bạn Đông Hòa và các Thi hữu đang buồn.

Niềm tin cuộc sống sáng vần thơ
Tìm đạo nơi ta...đấy bến bờ
Đẹp cõi đời nầy nhìn đúng hướng
Nửa vầng trăng nọ tưởng trong mơ
Gia đình hạnh phúc càng hòa hợp
Nợ bút duyên văn chả ngẩn ngơ
Ý muốn lòng mong luôn trọng nghĩa
Cám ơn chơn tánh không nghi ngờ...

THIỀNG ĐỨC
(Bài số 5/30 trong Tập thơ TÌM ĐẠO NƠI TA)

Thân họa

Ngộ

Cốt ở trong tâm ví ý thơ
Càng mong,cố mãi lại xa bờ
Đa nghi biếng nghĩ sai phương hướng
Đạo hạnh chăm hành giống giấc mơ!..
Đã hiểu đây sinh thành kết hợp
Không thông đấy khắc hoá lơ ngơ
Bảy tình lòng nặng thời vô nghĩa
Lục dục còn mang ấy dạ ngờ

16/08/2006
CSL
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-15 11:07:41lá chờ rơi>

Trích đoạn HTSA

Mấy Điều Kỵ Trong Thơ Đường Luật

Phép làm thơ ,có mấy điều tối kỵ không nên phạm đến :
1- Thất luật : Những từ đáng Bằng mà làm ra Trắc hoặc đáng Trắc mà làm ra Bằng

2- Thất niêm : Câu trên đang theo luật Bằng mà câu dưới sang luật Trắc hoặc câu trên đang theo luật Trắc mà câu dưới làm sang luật Bằng

3- Lạc vận : Đang theo vần này mà gieo sang vần khác, như như vần trên là trời mà vần dưới là mây thì gọi là lạc vận.

4- Xuất vận : Người ta đã hạn định cho những cho những vần gì,mà mình dùng vần khác,thì gọi là xuất vận.

5- Trùng vận : Câu trên đã dùng một vần ,câu dưới lại dùng dùng như thế nữa thì gọi là trùng vận.

6- Cưỡng áp : Các vần gieo ép uổng, không được hiệp lắm.

7- Khổ độc : Trong một bài thất ngôn,chữ thứ ba các câu chẵn,trong một bài ngũ ngôn,chữ thứ nhất các câu chẵn đáng là từ bằng mà làm ra từ trắc

8- Phong yêu hạc tất : từ thứ tư và tứ thứ bảy trong thơ thất ngôn, từ thứ hai và từ thứ năm trong thơ ngũ ngôn trùng một âm.

9- Đối không chỉnh : Khi những từ trong bài thơ phải đối nhau mà từ nặng từ nhẹ không được cân.

10- Trùng từ hay trùng ý : Từ hay ý đã dùng rồi mà lại còn dùng nữa.

Tài liệu tham khảo

1- Việt Nam Văn Học Sử Yếu , Dương Quảng Hàm , nxb Bộ Quốc Gia Giáo Dục, 1962

2- Việt Nam Văn Học Sử Giản Ước Tân Biên , Phạm Thế Ngũ ,nxb , Quốc Học Tùng Thư,1965

3- Nam Thi Hợp Tuyển, Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc, nxb Bốn Phương, 1952

4- Tìm Hiểu Các Thể Thơ, Lạc Nam, nxb Văn Học Hà Nội, 1996.

5- Khảo Luận Về Thơ, Lam Giang, nxb Đồng Nai, 1994.

6- Thơ Văn Nguyễn Khuyến, Xuân Diệu giới thiệu, nxb Văn Học-Hà Nội, 1971.

7- Thơ Văn Trào Phúng Việt Nam Từ Thế Kỷ 13 Đến 1945, Vũ Ngọc Khánh Biên soạn, nxb Văn Học-Hà Nội, 1974.

8- Thơ Văn Yêu Nước (1858-1900), Chu Thiên ,nxb Văn Học Hà Nội , 1970.

9- Chơi chữ , Lãng Nhân, nxb Nam Chi Tùng Thư, 1961.

10- Việt Nam Gãm Hoa, Hương Giang Thái Văn Kiểm, nxb Làng Văn Canada,1997.

11- Người Ham Chơi, Hoàng Phủ Ngọc Tường, nxb Thuận Hóa,1998

Trên đây tuy chưa là tất cả điều luật của thơ đường , nhưng 10 điều trên là những căn bản bất di bất dịch , nếu dự thi về thơ đường , thí sinh phạm phải 1 trong 10 điều trên thì bài thơ coi như hỏng , ngoài những điều lệ này còn có thêm điều thứ 11 tuy rằng kô cấm nhưng phạm phải thì bị trừ 3 điểm , đó là trong 1 bài có 5 vận nhưng chúng ta xen thông vận vào chính vận , như vậy coi như cũng bị trắc trở rồi nếu kô phải là bất khả kháng các thi hữu chớ nên phạm phải.
H nói ra đây chỉ nhằm mục đích cho quí vị tham khảo thôi , nếu có vị nào kô đồng ý thì cũng kô sao cả , H cũng giống quí vị vào đây họa thơ để giải trí thôi hà.
HTSA

Bạn HTSA thân mến,

Tôi vừa nhận được thư hồi âm của ông thầy trả lời về "mấy điều kỵ trong thơ Ðường Luật" mà bạn nêu ra, gồm có sự trùng vận "phong yêu hạc tất".

Trước nhứt xin nói phớt qua về 10 điều tối kỵ bạn đưa ra với lời khuyên không nên phạm đến.

điều 1, 3 (thất luật, lạc vận) có thể coi là "tối kỵ" cần tránh

điều 2 : hậu xét phía sau

điều 4 : phải chăng "xuất vận" có nghĩa là : khi vần hạn định là "không chồng trông bông lông" mà ta lại làm thơ với bộ vần "xô cô vô ô rô" ? Nếu đúng thế thì điều 4 sắp vào loại "tối kỵ".

điều 5, 6, 10 : theo tôi thuộc loại được cho phép, nhưng bài thơ bị đánh giá là kém

điều 7, 8, 9 : hậu xét phía sau

Theo tôi thấy thì 10 điều cấm kỵ bạn nêu ra nay chỉ còn nên được tuân theo như sau :

điều "tối kỵ, cần tránh" gồm có :
điều 1 và 3, tức "thất luật" và "lạc vận"
điều 4 cũng thuộc loại nầy nhưng ngày nay không còn sự "hạn định vần" nên khỏi phải lo đến.
điều 2 (thất niêm) đáng lẽ phải xếp vào loại nầy, nhưng tôi thấy có 3 bài thơ sau đây thuộc loại "thất niêm" theo định nghĩa hiện tại, nhưng âm điệu nghe vẫn hay, không có gì trúc trắc. Và hai trong số đó là của hai nhà thơ lớn. Xin nêu dẫn :

ÐỘC TIỂU THANH KÝ

Tây Hồ mai uyển tẫn thành khư
Ðộc điếu song tiền nhất chỉ thư
Chi phấn hữu thần liên tử hậu
Văn chương vô mệnh lụy phần dư
Cổ kim hận sự thiên nan vấn
Phong vận kỳ oan ngã tự cư
Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như.

Nguyễn Du

DĨ HÒA VI QUÝ

Ở thế đừng tranh tiếng trượng phu
Làm chi cho có sự đôi co
Đây cậy đây khôn đây chẳng nhịn
Ðấy rằng đấy phải đấy không thua

Duật nọ hãy còn đua đến bạng
Lươn kia hầu dễ kém chi cò
Chữ rằng : Nhân dĩ hòa vi quý
Vô sự thì hơn khỏi phải lo.
Nguyễn Bỉnh Khiêm

HÀ TIỆN

Giàu thì ba bữa khó thì hai
Lần lữa cho qua tháng thiếu đầy
Nón đổi lá ngoài quần đổi ống
Dép thay da mặt túi thay quai
Dặn vợ có cà đừng gắp mắm
Bảo con bớt gạo bỏ thêm khoai
Thế gian mặc kẻ cười hà tiện
Ta chẳng phiền ai chẳng lụy ai.

Nguyễn Minh Triết

Tôi trộm nghĩ rằng qui định về NIÊM hiện áp dụng chưa được chính xác lắm nên 3 bài thơ nầy mới lọt vào trường hợp "thất niêm". Nếu đặt giả thuyết rằng :

Tám câu thơ Ðường là hai bài Tứ Tuyệt ráp lại

Vì thơ Tứ Tuyệt có nhiều cách Niêm khác nhau, nên với định nghĩa đó thì 3 bài thơ Ðường Luật trên đây không còn bị "thất niêm" nữa.

những điều được cho phép, nhưng bài thơ bị coi là kém, nên cố gắng tránh là :
điều 5, 6, 10 : tức
trùng vận : một chữ vần dùng nhiều lần (nhưng không phải là bài thơ "độc vận")
cưỡng áp : vần không được hiệp lắm, mặc dầu không hẳn là "lạc vận"
trùng từ hay trùng ý : gặp nhiều lắm

những điều phải xem xét thêm :
7- Khổ độc : Trong một bài thất ngôn, không riêng gì chữ thứ ba các câu chẵn, mà là cả 3 chữ "bất luận" là 1, 3, 5 của các câu chẵn và lẻ gì cũng đều có thể gây "khổ độc".
Ðiều nầy thuộc về cái khiếu "thẩm âm" của mỗi người. Nên coi đó là phần tài bộ cá nhân của họ.
8- Phong yêu hạc tất : Bốn chữ nầy có nghĩa là "lưng ong gối hạc", thường được dùng để chỉ người đàn bà đẹp (eo nhỏ, chân dài). Một cụm từ thông thường là dùng để "khen". Nay dùng ở đây để nêu lỗi thì giải thích cách nói ví như thế nào, ông thầy tôi cũng chịu luôn. Ông tự tìm về "gối hạc" nơi 3 quyển sách mà không ra, mới hỏi một ông bạn già 86 tuổi, Nguyên Quyền Hiệu Trưởng Ðại Học Sư Phạm I Hà-Nội, thì chỉ được cho biết là trong ca trù và Phú cũng có "gối hạc". Nhưng đây là một "thi pháp" chứ không phải là "khuyết điểm".
Ðể kết luận điểm nầy, ông thầy tôi cũng đoán rằng đây chỉ là một sự "khuyến cáo" nơi một sự "trùng vận" không hay. Nhưng không thể áp dụng cho tất cả, vì từ 4 và 7 người ta lập lại nguyên cũng vô hại, có khi còn hay thêm, như "Có những lời thơ rộn ý thơ" hoặc "Cung chúc tân xuân chúc vĩnh xuân" v.v.
9- Đối không chỉnh : ông thầy tôi viết "Ðiều 9 nói về Ðối. Ngày xưa có phần đúng vậy. Nhưng nay có khác. Ðối vừa, đối phải chăng mà hay thì tốt hơn đối chan chát. Như xưa các cụ Nguyễn Khuyến, Tú Xương, Công Trứ, Xuân Hương cũng đã không chan chát đối."
Và ông gởi kèm cho tôi một bài sưu tầm có tên "Ðối chữ trong thơ Ðường Luật của các nhà thơ lớn Việt-Nam". Bài nầy do ông Trần Hậu sưu tầm trong tập sách "Văn đàn bảo giám" do nhà Xuất bản Mặc Lâm tái bản ớ SàiGòn năm 1969.
Nơi mỗi tác giả xin nêu hai cặp làm ví dụ về sự đối không chan chát mà rất hay :

Nguyễn-Khuyến : bài viết nêu 13 cặp :
Nghĩ mình vườn vừa lui bước
Ngán kẻ phương trời chẳng dứt dây
(câu 3+4 bài Tiệc Hát)

Ơn nước chưa đền danh cũng hổ
Quan tài sẵn có chết thì chôn
(câu 3+4 bài Già Ðời)

Tú Xương : bài viết nêu 13 cặp :
Ðất biết bao giờ sang vận đỏ
Trời làm cho bỏ lúc chơi ngông
(câu 5+6 bài Mùa Nực Mặc Áo Bông)

Một ngày hai bữa cơm kề cửa
Nửa bước đi ra lính phải hầu
(câu 3+4 bài Ðưa Bạn Trong Tù)

Nguyễn Công Trứ : bài viết nêu 11 cặp :
Liếc mắt coi chơi người lớn bé
Vểnh râu bàn những chuyện xưa nay
(câu 5+6 bài Than Nghèo)

Rồi đây rỏ biết quên hay nhớ
Từ đó mà mang nợ với duyên
(câu 5+6 bài Từ Biệt Vợ)

Hồ Xuân Hương : bài viết nêu 11 cặp :
Siếu mai chi dám tình trăng gió
Bồ liễu thôi đành phận mỏng manh
(câu 5+6 bài Tranh Tố Nữ)

Khi dang thẳng cánhkhi cúi
Chiến đứng không thôi lại chiến ngồi
(câu 5+6 bài Trống Thủng)

Theo tôi nghĩ 10 điều nầy và lời khuyên có lẽ dành cho giới sĩ tử ngày xưa. Còn hiện nay nếu quyết tâm áp dụng cả thì e rằng không được người chơi hưởng ứng.
Và như thế nhiều người chơi thơ Ðường sẽ bỏ cuộc, các bạn "mèo con, chuột nhí" đâu còn dám vào đùa giỡn với chúng ta như hiện tại.

Chào thân mến và chúc vui cho cả làng.
LCR
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0


NGUYENS VIẾT ;

Vợ chồng trẻ

Mới đôi tám tuổi đã làm cha
Vợ thì ngấp nghé khoảng mười ba
Chơi chưa hết vụng trong lầu nguyệt
Ra vẻ sành đời giữa chợ hoa
Chẳng biết làm ăn nên phó mặc
Đâu rành cuộc sống phải đành qua
Nửa đêm khát sữa con thơ khóc
Thức giấc nhà bên thấy xót xa

_____________________________



MỘNG TAN

Trai lớn đến thời làm được cha
Gái non chưa dậy mới mười ba
khen ai chọn lối trông chờ nguyệt
buồn vụng lời yêu tỏ với hoa
có phải thấy hoa chưa sắc đắm
lời vàng không thắm chỉ đi qua
duyên em không thể thương lòng nhẫn
anh hãy về đi chớ xót xa..


YeuDieuLongNu
Đăng nhập để trả lời
0
Đêm say

Râm ran tiếng dế vọng đâu đây
Cô lữ vô tình thả sức say
Thương mãi Hằng Nga đong chén ngọt
Nhớ hoài chi kỷ uống bầu cay
Thâu đêm ngóng đợi ai người biết
Suốt sáng mong hoài bạn có hay
Độc ẩm hôm nay ta với rượu
Thầm mơ trọn vẹn mối tình này

(CNT)


tương ngộ
anh đã về rồi lối cũ đây
nhìn em không chớptrong mê say
ngàn cơn gió thoảng ru lời ngọt
lất phất mưa bay vương lệ cay
tay quấn đan tay tìm nỗi nhớ
má kề môi ấp nụ hôn hay
mới hay xa cách tình càng thắm
tương ngộ ta khuây nỗi nhớ này.

YEUDIEULONGNU
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-10-31 22:58:15tietkimquyduc>
Xin kèm bài xướng cho đủ đôi Xướng họa
10. VẪN YÊU ĐỜI
Tám mươi thêm một vẫn yêu đời
Lá thắm chim hồng nhắc lại chơi
Đôi góc đồi sương oanh đợi yến
Nửa vòm trăng ngọc bóng tìm người
Hồ Tôm say chút tình hoa bướm
Bến nghé đong đầy nghĩa lứa đôi
Ngược dốc Đào Nguyên lòng ấm lại
Nhớ thương tràn ngập dạ bồi hồi.
Lá Chờ Rơi
----------------------------------------
PS -1/11/2006:-Vì mới nhập môn mà tay nghề VT còn yếu,
nên bài xướng một đàng, bài họa một nẽo.
Sorry...Nay copy lại 2 bài XH cùng box...

CẦU BÁCH TUẾ
(Họa bài VẪN YÊU ĐỜI của VIP/LCR)

Tám mốt họa thơ khoẻ nhất đời
Lá Chờ Rơi vẫn đủ nghề chơi
Việt Nam thư quán vui trang Web
Bản nháp Đường thi rộn tiếng Người
Ý cạn nghĩa sâu cầu bách tuế
Tạ tình tri kỷ nguyện song đôi
"Mượn vần tô lại ngày xanh nhạt"
Từ Thức đêm nay quyết 'phục hồi'...


THIỀNG ĐỨC (U 70)
(Tân sư đệ kính lễ Sư huynh LCR bằng bài thơ ra mắt nầy).
Đăng nhập để trả lời
0