📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Đường

BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA

7.791 trả lời, 704.685 lượt xem — Trang 76 / 260
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-07-30 16:02:26lá chờ rơi>
Trích đoạn: motyphu


NHỮNG KẺ NGẨN NGƠ
(Vẫn mến tặng Quán Thơ Đường)

Tao ngộ tình cờ tại quán thơ
Mà như thân thiết tự bao giờ
Thiếu em vài bữa thì mong nhớ
Không bạn một hôm đã ngóng chờ
Có món nào hay, bày tiệc đãi
Cần điều chi khó, ngỏ lời nhờ
Ngồi bên máy tính cười ra tiếng
Có kẻ mắng thầm: gã ngẩn ngơ!

30.7.06
Nguyên Hùng

KẾT HỘi THƠ
(Thân hoạ)
Bằng hữu trăm miền kết hội thơ
Say văn bởi sẵn tự bao giờ
Nhớ người đồng cảm ngày hoà tiếng
Mong kẻ chung ham buổi đón chờ
Nếu luật còn sai ơn chỉnh hộ
Khi vần không ổn ước thay nhờ
Dù là phái mạnh hay người đẹp
Thi phú yêu nhầm, đó ngẩn ngơ?

Bùi Đức Hiền

Họa:

NHỚ

Ghé chốn Thi Đường gặp khách thơ
Như Oanh hẹn Yến tự bao giờ
Người văn điểm thiếu lòng tư lự
Kẻ họa chôn chân dạ ngóng chờ
Chỉ ngó ngàng thôi nên tĩnh lặng
Gieo châu nhả ngọc đến cho nhờ
Hải Tâm Sương Diệp Kim Thanh hỡi
Đợi mãi...mong hoài hóa ngẩn ngơ...!

MTP- Kim Giang



YÊU NHỮNG DÒNG THƠ
(thân họa NHỮNG KẺ NGẨN NGƠ)

Yêu ai yêu cả những dòng thơ
Bút mực trao duyên tự bấy giờ
Nhớ nhớ thương thương tình kẻ đợi
Trông trông ngóng ngóng bóng ai chờ
Xướng cầu được họa đâu cần hỏi
Dở dựa vào hay cũng được nhờ
Rộn rả giọng cười lời đối đáp
Ai mời lên tiếng chẳng làm ngơ !

Lá chờ rơi
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
Xin chào các bạn!

Để có một không khí hòa nhã, có được sự thân thiện khi xướng - họa với nhau đó là điều mà những bạn thi hữu trong thơ đường đã cố gắng và dồn tình cảm vào nên mới có thể duy trì đến được như ngày hôm nay
Thế nhưng không phải ai yêu văn thơ cũng có một tấm lòng văn thơ, ai yêu văn thơ cũng yêu sự hòa bình, thay vì giúp đỡ tương trợ lẫn nhau, đóng góp xây dựng cùng nhau thì dùng những thái độ khiêu khích nhằm thỏa mãn cái cá nhân mà bản thân tự yêu thích và cho là đúng ( mặc dù họ thừa biết sự đúng và sai không chỉ 1 mình họ mà cả diễn đàn đều nhìn vào, trong đó cả bạn bè họ) để gây xáo trộn sự êm đềm của người khác mà họ không thích ( chắc có lý do???)
Chúng ta không cần phải là thiên tài thơ ca, không cần phải trên tất cả mọi người, chúng ta biết bao nhiêu đóng góp bấy nhiêu, giúp đỡ xây dựng bấy nhiêu và học hỏi lẫn nhau, đã có câu " con sâu làm rầu nồi canh" nhưng TL nghĩ là không hoàn toàn đúng nếu như chúng ta biết đoàn kết thì con sâu đó chắc chắn sẽ bị loại khỏi nồi canh.
Chúng ta hãy là chính mình, không cần tranh luận nhiều với những điều vô bổ ( có khi gây ra sự bất hòa không tốt) chúng ta kết bạn, chia xẻ với những người đáng là bạn, đáng chia xẻ " nói với những người không đáng nói tiếc lời"
Còn nếu bản thân ai thấy không thích hợp với mình, không phải là điều mình quan tâm thì tự tránh xa, đừng làm náo động chỉ với " những ngôn ngữ vô tội" thể hiện cá nhân của mình để tự gây ra sự phản cảm
Chỉ vài lời góp ý với trang thơ qua tư cách 1 người bạn yêu mến trang thơ đường mong các bạn vẫn vui vẻ như ngày nào, chúng ta hãy cùng sát cánh, cùng thể hiên điều mình yêu thích
Cũng là lời nhắc nhở của 1 Điều Hành Viên đối với những ai có ý không tốt khi tham gia một diễn đàn tình bạn

Thân ái!
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)
Đăng nhập để trả lời
0
Nên nhớ rằng "niêm luật", vần đối, là những hình thức giúp cho bài thơ được "thêm" hay, nhưng chỉ là cái "phụ". Phần chính là "ý nghĩa" của câu thơ.
Nếu không thể giữ cho toàn vẹn cả hai, thì ưu tiên phải giữ phần "ý nghĩa".

Bác Lá chờ rơi,

Tôi rất tâm đắc đoạn trên đây của bác, vì tất cả những quy định về niêm luật của thơ Đường rốt cuộc cũng chỉ cốt làm cho bài thơ chặt chẽ về ý tứ và dễ ca ngâm (@TMH). Thực tế, như bác đã dẫn chứng, có một số trường hợp luật niêm bị vi phạm (hay gọi là phá cách) nhưng vẫn không hề giảm giá trị của bài thơ.

Và cũng cám ơn bác đã quá khen về bài "Những kẻ ngẩn ngơ"[:D]

Thân kính.
http://nguyenhung.vnweblogs.com
Series bài viết Chân dung các nhà thơ
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Nguyên Hùng

Nên nhớ rằng "niêm luật", vần đối, là những hình thức giúp cho bài thơ được "thêm" hay, nhưng chỉ là cái "phụ". Phần chính là "ý nghĩa" của câu thơ.
Nếu không thể giữ cho toàn vẹn cả hai, thì ưu tiên phải giữ phần "ý nghĩa".

***

Bác Lá chờ rơi,

Tôi rất tâm đắc đoạn trên đây của bác, vì tất cả những quy định về niêm luật của thơ Đường rốt cuộc cũng chỉ cốt làm cho bài thơ chặt chẽ về ý tứ và dễ ca ngâm (@TMH). Thực tế, như bác đã dẫn chứng, có một số trường hợp luật niêm bị vi phạm (hay gọi là phá cách) nhưng vẫn không hề giảm giá trị của bài thơ.

Và cũng cám ơn bác đã quá khen về bài "Những kẻ ngẩn ngơ"[:D]

Thân kính.


Thực tế, như bác đã dẫn chứng, có một số trường hợp luật niêm bị vi phạm (hay gọi là phá cách) nhưng vẫn không hề giảm giá trị của bài thơ.

Và phải nhìn nhận rằng bài của tôi sau khi sửa thì câu "đối" chỉnh hơn, nhưng giá trị bị kém hơn.
Vì lẽ :hai câu Thực giờ đây bị "điệp ý" (cả hai câu đều dùng để tả người đẹp).
Trước đó thì câu trên nói về "chàng" và câu dưới về "nàng". Nội dung súc tích hơn.

Ðược cái nầy mất cái kia là vậy đó.

thân mến
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-07-30 14:06:55Donghoa>
NỖI LÒNG

Trời hỡi sinh chi ra cuộc đời
Thấp cao rộng mở thích hơn thôi
Người hiền óc đậu thì bị hiếp
Kẻ dữ mặt mo lại mắng bồi
Chữ quấy ông tuôn ra xối xả
Tiếng lành bạn đỡ cũng tơi bời
Nào ngờ sóng gió tràn như biển
Biết phải làm sao cho bớt ! Ôi

Đông Hòa
30.07.06
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-07-31 01:51:29Tran Manh hung>


Xướng :
- Đông Hoà

Hoạ:
- Trần Mạnh Hùnh

Xướng kính mời

NỖI LÒNG
Trời hỡi sinh chi ra cuộc đời
Thấp cao rộng mở thích hơn thôi
Người hiền óc đậu thì bị hiếp
Kẻ dữ mặt mo lại mắng bồi
Chữ quấy ông tuôn ra xối xả
Tiếng lành bạn đỡ cũng tơi bời
Nào ngờ sóng gió tràn như biển
Biết phải làm sao cho bớt ! Ôi
Đông Hòa
30.07.06


TIẾC ĐỜI
Nghĩ lại, nghĩ đi cũng tiếc đời.
Trời cho hưởng thụ lẽ nào thôi
Bao nhiêu là đủ, sao vừa vốn.
Gom lại chẳng dư, khó đắp bồi
Vì thế ái ân là lạc thú
Cho nên đau khổ cũng tơi bời
Trăm năm một thoáng vào quên lãng.
Nhắm mắt lìa trần tiếc hỡi ôi
Trần Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Tran Manh hung
Xướng :
- Đông Hoà
Hoạ:
- Trần Mạnh Hùnh

NỖI LÒNG

Trời hỡi sinh chi ra cuộc đời
Thấp cao rộng mở thích hơn thôi
Người hiền óc đậu thì bị hiếp
Kẻ dữ mặt mo lại mắng bồi
Chữ quấy ông tuôn ra xối xả
Tiếng lành bạn đỡ cũng tơi bời
Nào ngờ sóng gió tràn như biển
Biết phải làm sao cho bớt ! Ôi
Đông Hòa
30.07.06

TIẾC ĐỜI

Nghĩ lại, nghĩ đi cũng tiếc đời.
Trời cho hưởng thụ lẽ nào thôi
Bao nhiêu là đủ, sao vừa vốn.
Gom lại chẳng dư, khó đắp bồi
Vì thế ái ân là lạc thú
Cho nên đau khổ cũng tơi bời
Trăm năm một thoáng vào quên lãng.
Nhắm mắt lìa trần tiếc hỡi ôi
Trần Mạnh Hùng

Thân họa Nỗi Lòng

Phải không anh?

Tranh nhau chính đáng ở trên đời
Khuyến khích cho mình gắng đấy thôi
Kém tí đừng kêu rằng ức hiếp
So hơn chớ bảo được tài bồi
Trương Lương vọng tộc thân lăn xả
Hàn Tín gia bần dạ rối bời
Lập chí cùng dời non lấp biển
Ngang tài cân sức đấy anh ôi!..

31/07/2006
CSL
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Đông Tà

Trích đoạn: Tran Manh hung
Xướng :
- Đông Hoà
Hoạ:
- Trần Mạnh Hùnh

NỖI LÒNG

Trời hỡi sinh chi ra cuộc đời
Thấp cao rộng mở thích hơn thôi
Người hiền óc đậu thì bị hiếp
Kẻ dữ mặt mo lại mắng bồi
Chữ quấy ông tuôn ra xối xả
Tiếng lành bạn đỡ cũng tơi bời
Nào ngờ sóng gió tràn như biển
Biết phải làm sao cho bớt ! Ôi
Đông Hòa
30.07.06

TIẾC ĐỜI

Nghĩ lại, nghĩ đi cũng tiếc đời.
Trời cho hưởng thụ lẽ nào thôi
Bao nhiêu là đủ, sao vừa vốn.
Gom lại chẳng dư, khó đắp bồi
Vì thế ái ân là lạc thú
Cho nên đau khổ cũng tơi bời
Trăm năm một thoáng vào quên lãng.
Nhắm mắt lìa trần tiếc hỡi ôi
Trần Mạnh Hùng

Thân họa Nỗi Lòng

Phải không anh?

Tranh nhau chính đáng ở trên đời
Khuyến khích cho mình gắng đấy thôi
Kém tí đừng kêu rằng ức hiếp
So hơn chớ bảo được tài bồi
Trương Lương vọng tộc thân lăn xả
Hàn Tín gia bần dạ rối bời
Lập chí cùng dời non lấp biển
Ngang tài cân sức đấy anh ôi!..

31/07/2006
CSL


Thế sự

Ngao ngán ngồi ôn cảnh đổi đời
Khi nào trời gọi mới quên thôi !
Hôm kia quan tước từng tham chính
Thoắt cái di dân kiếp bếp bồi
Con đứa thành nhân nên nghiệp lớn
Cháu thằng non dạ lậm chơi bời
"Được : Vua, thua : giặc" ! Là chân lý ?!
Con tạo xoay vần ! Thế sự - Ôi !
Đăng nhập để trả lời
0
NỖI LÒNG

Trời hỡi sinh chi ra cuộc đời
Thấp cao rộng mở thích hơn thôi
Người hiền óc đậu thì bị hiếp
Kẻ dữ mặt mo lại mắng bồi
Chữ quấy ông tuôn ra xối xả
Tiếng lành bạn đỡ cũng tơi bời
Nào ngờ sóng gió tràn như biển
Biết phải làm sao cho bớt ! Ôi
Đông Hòa
30.07.06

TIẾC ĐỜI

Nghĩ lại, nghĩ đi cũng tiếc đời.
Trời cho hưởng thụ lẽ nào thôi
Bao nhiêu là đủ, sao vừa vốn.
Gom lại chẳng dư, khó đắp bồi
Vì thế ái ân là lạc thú
Cho nên đau khổ cũng tơi bời
Trăm năm một thoáng vào quên lãng.
Nhắm mắt lìa trần tiếc hỡi ôi
Trần Mạnh Hùng

Thân họa Nỗi Lòng

Phải không anh?

Tranh nhau chính đáng ở trên đời
Khuyến khích cho mình gắng đấy thôi
Kém tí đừng kêu rằng ức hiếp
So hơn chớ bảo được tài bồi
Trương Lương vọng tộc thân lăn xả
Hàn Tín gia bần dạ rối bời
Lập chí cùng dời non lấp biển
Ngang tài cân sức đấy anh ôi!..

31/07/2006
CSL


Thế sự

Ngao ngán ngồi ôn cảnh đổi đời
Khi nào trời gọi mới quên thôi !
Hôm kia quan tước từng tham chính
Thoắt cái di dân kiếp bếp bồi
Con đứa thành nhân nên nghiệp lớn
Cháu thằng non dạ lậm chơi bời
"Được : Vua, thua : giặc" ! Là chân lý ?!
Con tạo xoay vần ! Thế sự - Ôi !
Diep Khai


SỰ ĐỜi
(Thân hoạ)
Ngán ngẩm mà trông cái sự đời
Đồng tiền thống trị mãi không thôi
Cửa sau, quỳ gối thành ông lớn
Cổng trước, thẳng lưng mãi kiếp bồi
Dù dở, vừa tai khen tấm tắc
Dẫu hay, trái ý mắng tơi bời
Dân tình trong cảnh chờ ăn tiệc
Đợi chín cơm rồi, thịt đã ôi!
Bùi Đức Hiền
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: HBD

NỖI LÒNG

Trời hỡi sinh chi ra cuộc đời
Thấp cao rộng mở thích hơn thôi
Người hiền óc đậu thì ăn hiếp
Kẻ dữ mặt mo lại mắng bồi
Chữ quấy ông tuôn ra xối xả
Tiếng lành bạn đỡ cũng tơi bời
Nào ngờ sóng gió tràn như biển
Biết phải làm sao cho bớt ! Ôi
Đông Hòa
30.07.06

TIẾC ĐỜI

Nghĩ lại, nghĩ đi cũng tiếc đời.
Trời cho hưởng thụ lẽ nào thôi
Bao nhiêu là đủ, sao vừa vốn.
Gom lại chẳng dư, khó đắp bồi
Vì thế ái ân là lạc thú
Cho nên đau khổ cũng tơi bời
Trăm năm một thoáng vào quên lãng.
Nhắm mắt lìa trần tiếc hỡi ôi
Trần Mạnh Hùng

Thân họa Nỗi Lòng

Phải không anh?

Tranh nhau chính đáng ở trên đời
Khuyến khích cho mình gắng đấy thôi
Kém tí đừng kêu rằng ức hiếp
So hơn chớ bảo được tài bồi
Trương Lương vọng tộc thân lăn xả
Hàn Tín gia bần dạ rối bời
Lập chí cùng dời non lấp biển
Ngang tài cân sức đấy anh ôi!..

31/07/2006
CSL


Thế sự

Ngao ngán ngồi ôn cảnh đổi đời
Khi nào trời gọi mới quên thôi !
Hôm kia quan tước từng tham chính
Thoắt cái di dân kiếp bếp bồi
Con đứa thành nhân nên nghiệp lớn
Cháu thằng non dạ lậm chơi bời
"Được : Vua, thua : giặc" ! Là chân lý ?!
Con tạo xoay vần ! Thế sự - Ôi !
Diep Khai


SỰ ĐỜi
(Thân hoạ)
Ngán ngẩm mà trông cái sự đời
Đồng tiền thống trị mãi không thôi
Cửa sau, quỳ gối thành ông lớn
Cổng trước, thẳng lưng mãi kiếp bồi
Dù dở, vừa tai khen tấm tắc
Dẫu hay, trái ý mắng tơi bời
Dân tình trong cảnh chờ ăn tiệc
Đợi chín cơm rồi, thịt đã ôi!
Bùi Đức Hiền

Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Donghoa

NỖI LÒNG

Trời hỡi sinh chi ra cuộc đời
Thấp cao rộng mở thích hơn thôi
Người hiền óc đậu thì ăn hiếp
Kẻ dữ mặt mo lại mắng bồi
Chữ quấy ông tuôn ra xối xả
Tiếng lành bạn đỡ cũng tơi bời
Nào ngờ sóng gió tràn như biển
Biết phải làm sao cho bớt ! Ôi
Đông Hòa
30.07.06

TIẾC ĐỜI

Nghĩ lại, nghĩ đi cũng tiếc đời.
Trời cho hưởng thụ lẽ nào thôi
Bao nhiêu là đủ, sao vừa vốn.
Gom lại chẳng dư, khó đắp bồi
Vì thế ái ân là lạc thú
Cho nên đau khổ cũng tơi bời
Trăm năm một thoáng vào quên lãng.
Nhắm mắt lìa trần tiếc hỡi ôi
Trần Mạnh Hùng

Thân họa Nỗi Lòng

Phải không anh?

Tranh nhau chính đáng ở trên đời
Khuyến khích cho mình gắng đấy thôi
Kém tí đừng kêu rằng ức hiếp
So hơn chớ bảo được tài bồi
Trương Lương vọng tộc thân lăn xả
Hàn Tín gia bần dạ rối bời
Lập chí cùng dời non lấp biển
Ngang tài cân sức đấy anh ôi!..

31/07/2006
CSL


Thế sự

Ngao ngán ngồi ôn cảnh đổi đời
Khi nào trời gọi mới quên thôi !
Hôm kia quan tước từng tham chính
Thoắt cái di dân kiếp bếp bồi
Con đứa thành nhân nên nghiệp lớn
Cháu thằng non dạ lậm chơi bời
"Được : Vua, thua : giặc" ! Là chân lý ?!
Con tạo xoay vần ! Thế sự - Ôi !
Diep Khai

SỰ ĐỜi
(Thân hoạ)

Ngán ngẩm mà trông cái sự đời
Đồng tiền thống trị mãi không thôi
Cửa sau, quỳ gối thành ông lớn
Cổng trước, thẳng lưng mãi kiếp bồi
Dù dở, vừa tai khen tấm tắc
Dẫu hay, trái ý mắng tơi bời
Dân tình trong cảnh chờ ăn tiệc
Đợi chín cơm rồi, thịt đã ôi!
Bùi Đức Hiền


KHUYÊN BẠN
(thân họa Nỗi Lòng)

Ăn no trăm tuổi vẫn đi đời
Nhà cửa huy hoàng chết cũng thôi !
Son phấn điểm tô trang Tố-Nữ
Ngựa voi ràng buộc kiếp cao-bồi
Vào đời chớ nghĩ đời suôn sẻ
Nhập cuộc đừng than cuộc rối bời
Sao chẳng tung hoành cho thỏa chí ?
Bận lòng chi mãi tiếng "than ôi !"
Lá chờ rơi


Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-02 01:35:49Nguyên Hùng>
Trích đoạn: lá chờ rơi
NỖI LÒNG

Trời hỡi sinh chi ra cuộc đời
Thấp cao rộng mở thích hơn thôi
Người hiền óc đậu thì ăn hiếp
Kẻ dữ mặt mo lại mắng bồi
Chữ quấy ông tuôn ra xối xả
Tiếng lành bạn đỡ cũng tơi bời
Nào ngờ sóng gió tràn như biển
Biết phải làm sao cho bớt ! Ôi
Đông Hòa
30.07.06

TIẾC ĐỜI

Nghĩ lại, nghĩ đi cũng tiếc đời.
Trời cho hưởng thụ lẽ nào thôi
Bao nhiêu là đủ, sao vừa vốn.
Gom lại chẳng dư, khó đắp bồi
Vì thế ái ân là lạc thú
Cho nên đau khổ cũng tơi bời
Trăm năm một thoáng vào quên lãng.
Nhắm mắt lìa trần tiếc hỡi ôi
Trần Mạnh Hùng

Phải không anh?

Tranh nhau chính đáng ở trên đời
Khuyến khích cho mình gắng đấy thôi
Kém tí đừng kêu rằng ức hiếp
So hơn chớ bảo được tài bồi
Trương Lương vọng tộc thân lăn xả
Hàn Tín gia bần dạ rối bời
Lập chí cùng dời non lấp biển
Ngang tài cân sức đấy anh ôi!..

31/07/2006
CSL


Thế sự

Ngao ngán ngồi ôn cảnh đổi đời
Khi nào trời gọi mới quên thôi !
Hôm kia quan tước từng tham chính
Thoắt cái di dân kiếp bếp bồi
Con đứa thành nhân nên nghiệp lớn
Cháu thằng non dạ lậm chơi bời
"Được : Vua, thua : giặc" ! Là chân lý ?!
Con tạo xoay vần ! Thế sự - Ôi !
Diep Khai

SỰ ĐỜi

Ngán ngẩm mà trông cái sự đời
Đồng tiền thống trị mãi không thôi
Cửa sau, quỳ gối thành ông lớn
Cổng trước, thẳng lưng mãi kiếp bồi
Dù dở, vừa tai khen tấm tắc
Dẫu hay, trái ý mắng tơi bời
Dân tình trong cảnh chờ ăn tiệc
Đợi chín cơm rồi, thịt đã ôi!
Bùi Đức Hiền

KHUYÊN BẠN
(thân họa Nỗi Lòng)

Ăn no trăm tuổi vẫn đi đời
Nhà cửa huy hoàng chết cũng thôi !
Son phấn điểm tô trang Tố-Nữ
Ngựa voi ràng buộc kiếp cao-bồi
Vào đời chớ nghĩ đời suôn sẻ
Nhập cuộc đừng than cuộc rối bời
Sao chẳng tung hoành cho thỏa chí ?
Bận lòng chi mãi tiếng "than ôi !"
Lá chờ rơi


NGHỊCH LÝ

Lớn nhỏ, sang hèn cũng một đời
Mà sao khác biệt quá đi thôi!
Người nghèo cơm áo như bờ lở
Kẻ mạnh bạc tiền tựa bãi bồi
Những vị chữ nhiều luôn học hỏi
Mấy anh thiếu học chỉ chơi bời
“Thi nhân” ít vốn luôn giàu có
Những tiếng than trời kiểu “hỡi ôi!”

01.8.07
Nguyên Hùng
http://nguyenhung.vnweblogs.com
Series bài viết Chân dung các nhà thơ
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-06 11:24:16BINH_SVATY>
_____________________________________________________________________________________________________

TÌNH CHỢ

Xa chồng tý toáy học làm thơ
Dính tiếng ti toe lắm mộng hờ
Bản nháp chưa thành xoay lệch gối
Bài thơ đối dở cố nằm mơ
Tinh sương vội vã ào đi chợ
Mắm muối rau dưa đắt rẻ ờ
Cốt kịp giờ làm xong bữa sáng
Chờ khi rảnh rỗi lại làm thơ.

Kim Giang

_____________________________________________________________________________________________________

CHỢ MỚI

&lt;HỌA VỚI KIM GIANG -THƠ CÓC CON



CHỢ MỚI BÊN ĐƯỜNG Ở XÓM ĐOÀI

CHỢ NẰM TRONG TIẾNG AI CÙNG AI

MÈO CHÓ NGAN GÀ - KÊU GIỐNG- THỊT

ỐC SÒ TÔM TÉP VUI MỜI AI.

XE KÉO XE ÔM QUÊN MẤT TỐI

CƠM LỀU PHỞ QUÁN CHẲNG KIẾU AI


CHỢ PHỐ TINH THẦN NUÔI SỐNG NHỊP

CẢ VÙNG MUA BÁN AI CÙNG AI...


BINH_SVATY


CÓ ĐƯỢC CHỰA VẬY KIM GIANG

kính mong bác LÁ VÀ HUYNH TRẦN MẠNH HÙNG thông cảm cho...thơ ĐUÒNG khó quá...cháu họa với KIM GIANG như vậy BÁC LÁ VÀ ANH HÙNG thấy sao / MONG BÁCLÁ VÀ HUYNH CHỈ GIÙM
CÁM ƠN MỌI NGƯỜI NHIỀU KIM GIANG...KHÔNG CƯỜI HENG...?
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=180249 CHÍNH
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=201263&mpage=1&key=𳕈 lưu
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-07-30 09:57:02Tran Manh hung>
Xướng:
- Kim Giang

Hoạ:
- Nguyễn Khánh Chân
- Trần Mạnh Hùng

Xướng kính mời

TÌNH CHỢ
Xa chồng tý toáy học làm thơ
Dính tiếng ti toe lắm mộng hờ
Bản nháp chưa thành xoay lệch gối
Bài thơ đối dở cố nằm mơ
Tinh sương vội vã ào đi chợ
Mắm muối rau dưa đắt rẻ ờ
Cốt kịp giờ làm xong bữa sáng
Chờ khi rảnh rỗi lại làm thơ.
Kim Giang

Chuyện tình

Trãi lòng sầu muộn lắng hồn thơ
Luyến nhớ tình xa trót hững hờ
Cuối bến đâu người ôm giấc mộng
Đầu sông có kẻ sống trong mơ
Duyên chưa sâu nặng lòng e ấp
Tình đã vấn vương lại ỡm ờ
Ngây ngất trăng sao mờ ngõ vắng
Đường về nhặt lại những vần thơ
Nguyễn

Vướng Vào Yêu
Hễ vướng vào yêu nên thẫn thờ.
Đăm chiêu ngớ ngẩn dáng ơ hờ
Nhìn trời, nhìn đất rồi rên rỉ
Hết đứng, hết ngồi lại nói mơ
Cái áo đã thay chưa đắc ý
Đôi giày đánh mãi chẳng xong ờ.
Tiền lương mới lãnh thơm mùi giấy.
Tối hẹn với em đẹp tựa thơ.
Trần Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-07-29 16:43:56Tran Manh hung>
KỶ NIỆM TRĂM TRANG HẠNH PHÚC

Rải rác Đường thi khắp Diễn Đàn.
Gom về một mối lập thành trang.
Từng nhà gõ cửa mời thân hữu.
Khắp phố gởi thơ gạ mặt hàng.
Vị khách đầu tiên là bác Lá. (1)
Khách mời thứ tiếp bạn Kim Giang (2)
THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HOẠ là tên chủ.
Trao lại người thơ kết bạn vàng
Trần Mạnh Hùng

(1)hoạ đầu tiên bài THĂM BẠN SAY của bác Lá cũng không xin phép trước
(2) Người thứ nhì là bạn Vũ Kim Thanh , tôi vào trang thơ của bạn lấy bài NẰM RIÊNG của bạn để hoạ mà không xin phép trước.
xin lỗi bạn vì vần ANH (THANH ) không hợp vận nên phải thay tên bạn Kim Giang cho hợp vần. Kim Giang xin lỗi em đừng buồn nhé

Lời mời ngày xưa

Kính gởi
Tiền bối Lá Chờ Rơi, Sư tỉ Việt Dương Nhân, cùng cac bạn hữu năm châu bốn biển ( Vũ Kim Thanh, Tulip, Diệp Khai, Maiyeuem, MM_Ngọc, TNP, Huyền băng, Băng Nguyệt, Tacochi, Fly 1tone.... vui lòng ghé vườn thơ xướng hoạ cùng nhau.
Mong lắm thay
Ngày 22-10-2005 lúc 0:28:13 topic Thơ Đường Xướng Hoạ Kính Mời


"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Tran Manh hung

KỶ NIỆM TRĂM TRANG HẠNH PHÚC

Rải rác Đường thi khắp Diễn Đàn.
Gom về một mối lập thành trang.
Từng nhà gõ cửa mời thân hữu.
Khắp phố gởi thơ gạ mặt hàng.
Vị khách đầu tiên là bác Lá. (1)
Khách mời thứ tiếp bạn Kim Giang (2)
THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HOẠ là tên chủ.
Trao lại người thơ kết bạn vàng
Trần Mạnh Hùng





KIM BẰNG ĐƯỜNG THI

Đường Thi nhộn nhịp nhóm tao đàn
Trăm dạ nghìn lòng tụ một trang
Bạn cũ quay về kêu cố hữu
Khách xa tìm đến gọi ngang hàng
Kẻ sau người trước không cao thấp
Vần mới lối xưa thật giỏi giang
Xướng Họa Đường Thơ vui vẻ nhé
Kim bằng hội ngộ xứng tên vàng …
Đăng nhập để trả lời
0
15. GIẤC MƠ HOA

Đêm dài mơ mộng chốn hoa mơ
Lối cũ vườn xưa bóng mịt mờ.
Rải rác lối mòn dăm vách cỏ.
Đâu đây ngõ vắng mấy lều thơ.
Đò xuôi con nước – say men rượu.
Ngựa lỏng tay cương – dệt mối tơ.
Hội ngộ cố nhân bao nuối tiếc.
Bàng hoàng chưa tỉnh giấc vu vơ

TRẦN MẠNH HÙNG
__________________________________________________________________________

NGỦ TRƯA

ngắn ngủi một canh giấc ngủ trưa
TRỜI quen đứng bóng -gió lưa thưa
chập chờn cuối thôn GÀ cục tác
lõm tõm ao rơi lũ vịt đùa.

ngả lưng thư dãn mùa trái tiết
tuổi già đâu còn vững bước xưa
thanh thản luyện tu thân với sức
khoẻ vui cuộc sống cháu con nhờ.


TRẦN MẠNH HÙNG THÂN...mình họa bài này...nằm trong tâm tư của BÁC LÁ đó.không biết có chỉnh không.?dù sao mong bạn đừng cười nhe...mình cố gắng lắm rồi đó...chúc BÁC LÁ VÀ HUYNH luôn khoẻ và yêu đời...

DRAGON


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-09-13 12:20:31tuyen45>
           SỨC TRAI
              ---*---
Chiến tranh trận mạc tưởng tong đời
Tuổi hạc bây giờ vẫn dạo chơi
Còn khoái ngắm hoa tìm ghẹo nguyệt
Thích sài vật lạ chẳng người mời
Bắp cơ cuồn cuộn còn đang rắn
Đầu gối căng gân, chửa hết hơi
Sức dẻo lực dai chưa muốn nghỉ
Trèo đồi đều đặn miệng luôn cười .
 
12/9/2010.
Tuyen45.




Kính mời họa
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-09-13 03:27:57tuyen45>
     BÔNG HUỆ TRẮNG
                  ---*---    
Vườn thu ánh nguyệt vẫn đang soi
Huệ trắng bơ vơ đứng lẻ loi
Có lẽ buồn thương người cạn số
Xót thay phận hẩm bao dòng đời
Dồn hương nồng đậm, màu trinh lữ
Tỏa cõi nhân gian nhớ một thời
Đất nước tối đen trong hoạn nạn
Anh linh vụt tắt, Sáng bầu trời ...
 
12/9/2010.
tuyen45.

kính mời họa


Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
 
                ĐỪNG !
                   ---*---
Đừng    nghe đường mật gã trai gian
Đừng    bắt trái tim nô lệ vàng
Đừng    thấy nghèo hèn xa lánh mặt
Đừng    nhìn hành khất bảo đời tàn
Đừng    vì ghen ghét úm trù dập
Đừng    có đứng nhìn hỏa hoạn tan
Đừng    được tôn vinh mà thỏa mãn
Đừng    chê lao động đấy lầm than .
 
8/9/2010.
Tuyên45.


Kính mời họa

 
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
ĐẠI LỄ 1000 NĂM THĂNG LONG
 
HỒN THIÊNG - NƯỚC VIỆT
                  ---*---
Định đô triều Lý đất Thành La
Văn hiến ngàn thu thịnh quốc gia
Ẩn hiện bao đời hình tướng sĩ
Thăng trầm biết mấy bóng sơn hà
Trời Nam hào khí vang sông biển
Nước Việt hồn thiêng vọng núi xa
Nhân kiệt địa linh ngời sử sách
Con Rồng cháu Lạc một rừng hoa .

2/10/2010.
Tuyen45.


Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-06 10:57:50tuyen45>
??? HỎI BAO CÂN ???
             ---*---
Đai lễ Thăng Long cũng rất cần
Tuyên dương công trạng của quân dân
Bao đời ... chiến đấu xây non nước
Muôn thủa ... cuốc cày lo ấm thân
Lễ hội bạc tiêu người thấy xót
Tiền chùa vung vãi ... hỏi bao “cân” ..?
Sau ngày đại lễ có gì mới ..?
Nhiều kẻ kim ngân đeo cẳng chân .
 
6/10/2010.
Tuyen45 .
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-11-10 12:04:41tuyen45>


 HỒ GƯƠM SOI KIM CỔ
                  ---*---

Tảo diệp Hồ Gươm xanh biếc xanh
Long lanh ánh điện Thăng Long Thành
Tháp Rùa bóng nước soi kim cổ
Thê Húc thế rồng đẹp bức tranh
Mõ điểm, trống rung ghi dấu ấn
Chuông ngân nhang tỏa báo tin lành
Nghìn năm chiến tích còn vang vọng
Lục Thủy bừng lên sáng đức linh.

                      10/10/2010.
                       Tuyen45.






Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
 

   XIN TẠM THA
              ---*---
Đầu sáu đuôi dài ai bảo già
Nàng thơ hò hẹn khắp gần xa
Chiều hôm bách bộ năm cây lẻ
Mai sớm tưới vườn ... mấy chậu trà
Năng đến sân thi huynh nhớ giọng
Mải đi gánh hát muội dâng hoa
Tối về mợ góa đầu thôn đợi
Nay thấm mệt rồi xin tạm tha .


22/10/2010 .
Tuyen45.
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
 
         HỒI HƯƠNG                 
                 ---*---
Một thời súng nổ đạn như mưa
Huynh đệ tương tàn đã đẩy đưa
Viễn xứ bao người rời đất mẹ
Cố hương ẵm muội nhớ quê xưa
Phía sau để lại đầy thương nhớ
Mặt trước đang còn ... thiếu gửi thưa ...
Tổ quốc giờ đây yên chiến sự
Hồi hương quần tụ có đâu thừa .


21/10/2010.
Tuyen45.
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
 
NHỚ THƯƠNG
      ---*--- 
Đường xưa bước dạo nắng thu chiều
Bến đợi ngày nào đã mất tiêu
Ký ức tìm về bao mộng đẹp
Tuổi hồng hứa hẹn những thương yêu
Cổng trường lá rụng đường tơi tả
Ngõ trúc liễu buồn bóng ngả xiêu
Bươn trải trường đời dòng nước ngược
Màn đêm buông xuống nhớ ai...nhiều .
 
29/10/2010.
Tuyen45.
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-11-10 11:54:56tuyen45>


 
THẤT THANH LA
                  ---*---
Từ Nam đến Bắc thất thanh la

Dự án thu lời ... dân mất nhà

Bán ruộng ngăn sông mời ngoại quốc

Giao rừng khoanh đất gọi Trung Hoa

Lợi đâu chẳng thấy toàn thua thiệt

Hại đấy đã bày trước mắt ta  

Bô xít quặng đào san lấp núi

Môi trường ô nhiễm hỏi đường ra ..?

 
6/11/2010.

Tuyen45.
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0


         DẠ -VÂNG
                 ---*---
Nghèo túng tự ti dẫn đến hèn
Cam lòng chịu nhục hóa thành quen
Đi khom đỡ túi cầu vinh lợi
Uốn lưỡi dạ vâng bám lực quyền
Mua chức tậu bằng vênh mặt sĩ
Bán quan sỉ (*) ghế vạn quan tiền
Ngày nay đạo đức đang chào giá
Mãi tận phương xa giữa chợ đen .
 
(*) Bán lẻ .
10/11/2010.
Tuyen45.
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0

ĐIẾM GIÀ - QUAN RỞM
              
---*---     
Sống khéo ở đời biết cách la
Sang giàu giấu của, tớ không nhà
Mua danh cổng hậu "vì dân nước"
Bán nguyệt xây lầu "đẹp phố hoa"
Ngẩng mặt "điếm già" đi dạ hội
Cúi đầu "quan rởm" lánh đường xa
Cán cân công lý giờ hoen ố
Nhân nghĩa đức tài bới khó ra .

27/11/2010.
Tuyen45.
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
       TRĂNG NGHÉ
                   
---*---
Trăng liềm lấp ló cuối sườn non
Mặt méo mà sao cứ tưởng tròn
Neo lét đèn kỳ soi đáy hải
Ảo mờ đom đóm rọi đuôi sơn
Văn lùn bằng cấp tiền mua được
Ngắn học giấy bồi cả một ôm
Tiến sĩ cái đầu tròn quả mít
Ô danh tác quái lúc hoàng hôn .

28/11/2010.
Tuyen45.
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0