📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

PARIS_Tình Yêu & Đam Mê

4.813 trả lời, 553.033 lượt xem — Trang 104 / 161
Trích đoạn: Minh Tuấn



 

 
 
BẠC MƠ
 
Tiếng tiêu ru mộng dòng sông
Để cho ngọn gió ẵm bồng tương tư
Tiếng tiêu vang vọng không từ
Lọt nơi khuê các ,gọi dư lệ sầu...
 
Bờ môi trong chốn hồng lâu
Thương hoa nhớ gió thoáng sầu vu vơ
Suối lệ không đáy không bờ
Thầm tuôn theo tiếng Tiêu mơ dặm dài...
 
Tỉnh ra biết mộng trần ai
Đêm trăng đã chót mơ hoài tiếng tiêu
Đáy lòng gọi một hồn yêu
Tương tư tìm bóng ,xếp chiều ngẩn ngơ...
 
Mỵ Nương gửi nhớ nghiêng bờ
Tương tư một góc thuyền mơ sóng tình
Tiếng lòng ước gặp mộng xinh
Gặp xong để tiếc... Bạc tình chàng Trương.
 
 
MINH TUẤN
 
Chúc muội vui cuối tuần nha SA
 
 
 
Thương Tiếc
 
 
Bên lầu hoa tai nghe văng vẳng
Tiếng sáo buồn ai chẳng động tâm
Hồn ru...mơ nghĩ trăm năm
Trái tim rung động âm thầm trao ai
 
Ngẩn ngơ tiếng sáo động Thiên Thai
Lưu Nguyễn lạc...đêm ngày quên mất
Tỉnh giấc tiên về cõi thật
Xóm làng xưa đã biến mất từ lâu
 
Như Trương Mỵ nào có thành đâu
Thương chỉ một lần sầu vạn cổ
Bước vào yêu ai cũng khổ
Lòng dặn lòng đừng nhung nhớ đơn phương
 
Mơ làm chi dài lắm sông thương
Mộng tan vỡ suối tương tư chảy
Bên này nhớ bờ bên ấy
Thương tiếc chữ tình bị gãy làm đôi
 
Sương Anh
 
 
Muội cũng xin chúc Huynh một cuối tuần thật vui vẻ và hạnh phúc nha...Dẫu trời
đang lành lạnh... Nhưng cảm thấy âm ấm...Bởi Huynh mang tình nồng rãi khắp nơi...Vào vườn Thu nhà Huynh ít lạnh hơn đó...hihihihi...
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-09 16:02:29SuongAnh>
 

CÂY SI TRƯỚC NHÀ
 
 
Nhà em cư ngụ phố hàng
Người xe xuôi ngược rộn ràng làm sao
Bỗng nhiên xuất hiện cây cao
Hỏi Mẹ mới biết...vội vào trốn trong
Đố ai biết cây gì hông?
Là cây si đó không trồng mà nên
Xưa kia thường hay thức đêm
Ngắm trăng hóng gió bên thềm hành lang
Giờ đây cây mọc ngang tàng
Đốn chặt không ngã...dịu dàng cũng không
Chấp tay van vái cầu mong 
Người nào kéo ngã tay vòng cám ơn
Kẻo không chẳng ngon canh cơm
Bởi tim loạn nhịp từng cơn...rối bời
Mỗi ngày cây cứ nhắn lời
Thầm thì to nhỏ...một đời bóng che
Trời ơi...mắc cỡ ghê nghe
Người ta trốn tránh cứ nhè làm quen
Thế mà Mẹ vẫn còn khen
Cây này đẹp nhé...con xem vưà lòng
Mẹ đem chậu bứng vào trong
Cho thêm xinh xắn căn phòng con yêu
Mẹ ơi...chẳng chịu hiểu điều
Con đang ghét..." hắn" làm phiền tim con...

Sương Anh
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
 
NHẬP HỒN
 
 
Hình như tôi đã nhập hồn rồi
Tình người nghe kể động tim tôi
Biết làm sao nói...lời an ủi?
Thưà thãi...trước những giọt lệ rơi
 
Chũ tình thật, giả...trên trần đời
Mấy ai hiểu được lòng người ta
Tưởng rằng vàng đá không tan rã
Ai ngờ...ngầm ngấm lưả thành tro
 
Tình yêu giưã nhận được và cho
Khó thể cân bằng...bởi khó dò
Sóng gió bão giông đưa đẩy tới
Chòng chành nghiêng ngã một con đò
 
Nhập hồn tôi đã...hỡi người ơi
Sợ quá tim tôi hạnh phúc đời
Như bể mênh mông không thấy bến
Tình yêu dễ vỡ quá đi thôi...!
 
Chấp tay cầu nguyện người yên vui
Bình an trọn kiếp chẳng sầu rơi
Được yêu thương mãi không ly cách
Tìm lại nụ cười trên mắt môi...
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
 
Mưa Xuân….

Sáng nay xuân mới đã về
Nhẹ nhành thoang thỏang mưa quê
Mưa bay điểm vào vai áo
Long lanh hàng my ngày nào…
 
Em tôi đang ngồi tựa cửa
Nhìn về một chốn xa xăm
Nơi ấy bây giờ gì nhỉ…(?)
Anh đang biết nói câu gì !
 
Mưa Xuân bay vào mắt ai
Để tràn giọt my ngày ấy
Để có phút giây bật dậy
Để anh bối rối …đi tìm
 
Tìm ai tìm trong mưa Xuân
Thấy ai thấy trong nước mắt
Thấy em anh ôm thật chặt
Sợ mai anh lại đi tìm…
 
Mưa Xuân mưa Xuân …mưa Xuân
Sao mà nhụy nhàng đến vậy
Khóm nhài bên thềm vẫn thấy
Long lanh giọt mưa bẽ bang !...
                          9/2007!


📎 333
xuantraArq- La vida sigue igual !
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: BichPhuong

 
Mưa Xuân….
 
Mưa Xuân mưa Xuân …mưa Xuân
Sao mà nhụy nhàng đến vậy
Khóm nhài bên thềm vẫn thấy
Long lanh giọt mưa bẽ bang !...
                          9/2007!



 
 
Có Xuân Trong Đời Cô Phụ...?
 
 
Muà Xuân đến với người ta
Rượu hoa pháo đỏ mọi nhà muôn nơi
Riêng tôi có Xuân trong đời??
Chim lồng cá chậu...tường vôi khoanh vòng

Cám cảnh thân phận má hồng
Lấy chồng nào khác chim lồng nhốt trong
Này chim hỡi...có thấy không?
Hai ta chung kiếp cô phòng giống nhau
Người tình khuất bóng đã lâu
Ta thân cô phụ tình sầu riêng mang
Người ta áo gấm xênh xang
Hân hoan vui đón Xuân sang bên thềm
Còn ta lệ đắng môi mềm
Cùng chim thỏ thẻ vơi niềm trầm tư
 
Sương Anh
 
Bich Phương ơi, nhìn tấm hình gợi niềm cảm xúc, vài dòng thơ...thẩn....Chúc BP mãi sáng tác " khoẻ " ha...[:D]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Giọt nắng!

Giọt nắng bên thềm ngày ấy
Lanh canh gõ suốt đời ai?
Giọt Xuân bên em ngày ấy
Đơm bông kết nụ muôn đời!
 
Người ơi, đừng buôn cô độc
Trào my đừng khóc nên lời
Cầm tay xin lời vàng ngọc
Đừng buồn khỏang khắc chơi vơi !
                         11/9/2007!


📎 249
xuantraArq- La vida sigue igual !
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: BichPhuong

Giọt nắng!


Giọt nắng bên thềm ngày ấy
Lanh canh gõ suốt đời ai?
Giọt Xuân bên em ngày ấy
Đơm bông kết nụ muôn đời!
 
Người ơi, đừng buôn cô độc
Trào my đừng khóc nên lời
Cầm tay xin lời vàng ngọc
Đừng buồn khỏang khắc chơi vơi !
                         11/9/2007!





 

 
Giọt nắng Nhạt Phai
 
 
Giọt nắng rơi trên tóc ai
Làm tăng dáng vẻ trang đài
Người ơi Xuân đời ngày ấy
Sao đành nỡ để nhạt phai

 
Cuộc tình nay đã chia hai
Không buồn nhưng mi hoen ướt
Biết đến khi nao quên được
Lòng thôi nức nở canh dài

 
Sương Anh
 
Sương Anh rất cảm động có Bích Phương thường ghé đến chia xẻ nhũng vần thơ và post những tấm hình có ý nghiã lắm BP ơi... SA chúc BP luôn dễ thương và hồn thơ lai láng nha [sm=1.gif]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0

Hà nội vào Thu se lạnh bờ môi
Thảng thốt gió heo may tung tỏa tóc
Hàng my ướt như mắt em chực khóc
Để tan giòn một nét cười duyên...
Nỗi nhớ không thể đặt tên đã thành tiếng gọi
Cho anh về tự xa ngái phương xa
Đi trong bao la ,
Đi trong nỗi nhớ !
Em đang đi vào tiếng thở của thời gian !
Trong nhịp đập xa
Trong thổn thức gần
Còn nỗi nhớ vẫn còn nguyên vẹn
Xa và gần... Nỗi nhớ nào chẵng đến !
                            11/9/2007!



📎 358
xuantraArq- La vida sigue igual !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-13 15:52:07TraiMauLanh>
Lần trong ký ức hôm nào
Bạn bè tri kỉ cao trào vần thơ
Sẻ chia hi vọng ước mơ
Vui cùng ngày tháng bây giờ khuất xa
Trở về chỉ có mình ta
Ngắm vườn thơ cũ trăng tà đơn côi
Tri nhân người bận chuyên đời
Kẻ thì lạc bước phương trời xa xăm
Chôn vùi kỉ niệm tháng năm
Để lòng lữ khách lạnh căm chốn này
Bạn ơi xin hãy về đây
Chung vui thi đối xum vầy có nhau
__________________
.
 
Tri nhân xa cách bao ngày
Hôm ngay gặp lại ko say ko về
Hỏi chăng còn lời thề
Vường thơ bạn cũ đam mê thủa nào
Giờ đây vui biết làm sao
Hữu duyên tương ngộ lại trào ý thơ
Bao ngày xa cách mong chờ
Rượu đây xin cạn ước mơ quay đầu
__________________
.
[/align]
 


[/align][/align]

 
[/align]
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: TraiMauLanh

Lần trong ký ức hôm nào
Bạn bè tri kỉ cao trào vần thơ
Sẻ chia hi vọng ước mơ
Vui cùng ngày tháng bây giờ khuất xa
Trở về chỉ có mình ta
Ngắm vườn thơ cũ trăng tà đơn côi
Tri nhân người bận chuyên đời
Kẻ thì lạc bước phương trời xa xăm
Chôn vùi kỉ niệm tháng năm
Để lòng lữ khách lạnh căm chốn này
Bạn ơi xin hãy về đây
Chung vui thi đối xum vầy có nhau
__________________
.
 
Tri nhân xa cách bao ngày
Hôm ngay gặp lại ko say ko về
Hỏi chăng còn lời thề
Vường thơ bạn cũ đam mê thủa nào
Giờ đây vui biết làm sao
Hữu duyên tương ngộ lại trào ý thơ
Bao ngày xa cách mong chờ
Rượu đây xin cạn ước mơ quay đầu
__________________

[/align]
 
[/align]

 
Vườn cũ Đam Mê thuở nào
Nay đà hoang phế tường rào rêu phong
Vườn mới ta xây giấc hồng
Ươm mơ, gửi mộng thoả lòng tình thơ
Qua rồi ngày tháng vật vờ
Để tim nức nở...ngây thơ xuân thì
Nhức lòng bỏ xứ ra đi
Lạc vào Thư Quán, chân ghì nơi đây
Hôm nay bạn cũ xum vầy
Xin mời nâng chén...không say không về
Vần thơ kết nối đam mê
Nghiã tình tri kỷ...trăng thề soi tâm
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-15 13:50:44TraiMauLanh>
Trích đoạn: SuongAnh

Vườn cũ Đam Mê thuở nào
Nay đà hoang phế tường rào rêu phong
Vườn mới ta xây giấc hồng
Ươm mơ, gửi mộng thoả lòng tình thơ
Qua rồi ngày tháng vật vờ
Để tim nức nở...ngây thơ xuân thì
Nhức lòng bỏ xứ ra đi
Lạc vào Thư Quán, chân ghì nơi đây
Hôm nay bạn cũ xum vầy
Xin mời nâng chén...không say không về
Vần thơ kết nối đam mê
Nghiã tình tri kỷ...trăng thề soi tâm
 
Sương Anh



Bến Lạ .

Bao năm cách biệt bạn hiền ta
Trở lại vườn thơ ghé đến nhà
Bến nước sầu vương chiều nắng đổ
Cầu mây gợi nhớ hạt mưa sa
Oanh truyền giọng hót ca ríu rít
Lá ấp trồi non gió la đà
Thức cảnh tình thơ say bến lạ
Hồn bay mộng ước quện hương hoa
__________________
[/align]
Tôi đâu có phải học trò
Nên ko có thước mà đo lòng người
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: TraiMauLanh


Bến Lạ .

Bao năm cách biệt bạn hiền ta
Trở lại vườn thơ ghé đến nhà
Bến nước sầu vương chiều nắng đổ
Cầu mây gợi nhớ hạt mưa sa
Oanh truyền giọng hót ca ríu rít
Lá ấp trồi non gió la đà
Thức cảnh tình thơ say bến lạ
Hồn bay mộng ước quện hương hoa
__________________
[/align]

 
 
 
Tình Thân
 
Từ lâu cách biệt chuyện đôi ta
Kỷ niệm ngày xưa ngỡ để nhà
Tái ngộ tri âm dòng tủi chảy
Trùng phùng tri kỷ giọt mừng sa
Tình thân dạo ấy luôn ghi khắc
Cảm mến hôm nào mãi đậm đà
Người hỡi bây giờ tình nối tiếp
Cám ơn ý đẹp tặng cành hoa
 
Sương Anh
 
 

 
Cám ơn ML tấm hình cành hoa tím này nha...SA thích lắm...!
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
[color=darkorange]Vậy thì ta hãy cạn ly
Phú giây lắng đọng khắc ghi một thời
Gió đưa cánh bướm chơi vơi
Hữu tình cảnh cảnh sắc họa lời thi ca
Mây tan hiện bóng trăng ngà
Mờ mờ ảo ảo hằng nga kia rồi
Cay đa già cỗi theo thời
Che hình bóng quậy sắc trời cô đơn
TML

[/color]

SA ơi em còn nhớ đến anh chứ .Biết bao đêm anh nhớ thủa nào đôi mình tay nắm kề môi !^^
__________________
.

[color=darkorange]
Máu hồng pha lẫn đau thương
Lạnh lùng hòa quện gió sương giang hồ
Tuyệt tình tâm chẳng sóng xô
Bút son phai sắc độc cô một đời[/color]
[/align]
Tôi đâu có phải học trò
Nên ko có thước mà đo lòng người
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: TraiMauLanh

[color=darkorange]Vậy thì ta hãy cạn ly
Phú giây lắng đọng khắc ghi một thời
Gió đưa cánh bướm chơi vơi
Hữu tình cảnh cảnh sắc họa lời thi ca
Mây tan hiện bóng trăng ngà
Mờ mờ ảo ảo hằng nga kia rồi
Cay đa già cỗi theo thời
Che hình bóng quậy sắc trời cô đơn
TML

[/color]

SA ơi em còn nhớ đến anh chứ .Biết bao đêm anh nhớ thủa nào đôi mình tay nắm kề môi !^^
__________________
.

[color=darkorange]
Máu hồng pha lẫn đau thương
Lạnh lùng hòa quện gió sương giang hồ
Tuyệt tình tâm chẳng sóng xô
Bút son phai sắc độc cô một đời[/color]
[/align]

 
Tình Thơ
 
 
Tri kỳ vườn thơ há phải đâu
Người yêu riêng cuả...hỡi ai ơi!
Ý câu thắm đượm...vần hay gởi...
Ngập tràn mơ mộng...tình thơ thời!
 
Đam mê cháy bỏng dệt thơ lời
Mượn cảnh sinh tình hoạ xướng thôi
Một cánh hoa đồng hương cỏ dại
Xin góp làm vui vườn thơ đời
 
Nâng ly xin cạn...chúc cho người
Thi ý nồng nàn mộng no say
Tứ thơ lộng gió vượt ngàn cây
Bay cùng khắp...ghẹo mây...hôn gió
 
Sương Anh
 
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
[color=darkorange]Tôi chờ bạn đã từ lâu
Hôm nay gặp lại thửa đầu hàn huyên
Xua tan ngày tháng ưu phiền
Rượu ngon cạn chén bạn hiền em tôi
Quên đi vất vả dòng đời
Nhọc nhằn sương gió thả trôi theo dòng
Về đây xum họp một lòng
Dựng lên kỉ niệm tươi hồng năm xưa[/color]
TML
Tôi đâu có phải học trò
Nên ko có thước mà đo lòng người
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-16 08:48:14SuongAnh>


CHUYỆN XA XƯA
 
 
Nhớ lại chuyện xa xưa
Biết nói sao cho vưà
Hình ảnh cuả một thuả
Vẫn gợi nhớ trong tôi...

 
Mẹ vất vả gánh đời
Thay cha lo mọi việc
Bởi cha bị thua thiệt
"Ván bài" trong cuộc chiến

 
Làm cô giáo có tiếng
Nhưng chẳng có miếng ăn
Thuở đó thật khó khăn
Mở thêm lớp dạy nhà

 
Cha thấy mẹ vất vả
Tất tả chuyện kiếm tiền
Làm lính chiến " hồi viên "
Biết làm sao giúp vợ

 
Hiên nhà trước có chỗ
Cha nhận bó chổi thuê
Khi ngày xuống đêm về
Lén dạy nhạc...nín thở...

 
Cha sinh ra từ thuở
Pháp cai trị non sông
Mang tiếng "máu hai dòng"
Càng tăng thêm "tội" nưã

 
Bỗng nhiên Trời gõ cưả
Có lệnh cho con lai
Làm giấy tờ ly khai
Hồi hương trở về nước

 
Mừng rỡ trong sướt mướt
Cha vội vã đi lo
Bị "hành hạ" vô bờ
Vẫn cúi đầu nhận chịu

 
Trong khi chờ khán chiều
Mẹ bị đuổi khỏi trường
Bởi...cô giáo "tấm gương"
Xuất dương là...phản quốc...

 
Bao nhiêu điều tưng tức
Đành nuốt hết vào lòng
Sưả xe đạp - hàng rong
Cha cố làm - Mẹ bán...

 
Dòng đời theo năm tháng
Đất nước đã "trở mình"
Bao cô gái xinh xinh
Xuất ngoại là..."yêu nước"

 
Bởi họ đem về được
Bao lợi tức quốc gia
Xuất ngoại có contrat*
Hai chiều đều thoả mãn

 
Bao nhiêu cảnh gian nan
Thương tâm đời con gái
Phải làm nghề "thương mãi"
Nuôi thân, nuôi gia đình

 
Còn bao cảnh điêu linh
Khó mà cầm nước mắt
Các "đại gia"...nhà mát
"Tốt bụng"...gái gọi...chờ
 
  
Tôi chẳng còn ngây thơ
Nhìn những cảnh...thẩn thờ
Các ông chồng dối vợ
Về xứ kiếm...nai tơ...

 
Đọc báo thấy...ngẩn ngơ
Trong số người con gái
Biết ai khờ...ai dại
Thật khó mà biệt phân

 
Chỉ bằng mối tình chân
Và tấm lòng...cảm thông
Cầu Trời giúp thế nhân
Thoát qua cảnh não lòng

 
Cầu mong Đức Thế Tôn
Mọi khổ cực bỉ cơn
Phép lạ...xin ban ơn
Cho muôn người thoát nạn

 
Sương Anh

* Contrat = Hợp đồng


Những cảm xúc sau khi đọc bài thơ " Dù Ở xa, Anh vẫn Đọc Tin " cuả anh Nguyên Đỗ...cùng với những tin tức đọc và nghe hàng ngày...và nhìn thấy cảnh các ông chồng hải ngoại bây giờ rất thích về thăm....VN...một mình....khiến cho lòng SA trỗi dậy lên những suy tư...
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
RU TÔI - RU ĐỜI
 
 
Ru tôi một sớm muà Thu
Ru đời đừng phủ sương mù giăng vây
Ru tôi giấc mộng tràn đầy
Ru đời êm dịu đắng cay ngập lòng
Ru tôi một giấc mơ hồng
Ru đời nặng trĩu long đong phận người
Ru tôi chân sáo vui tươi
Ru đời bớt những ngậm ngùi khổ đau
Ru tôi đừng vỡ mộng đầu
Ru đời ru mãi ngàn câu ngọt ngào
Ru tôi sáng như trăng sao
Ru đời thay áo...mang vào niềm vui...
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: SuongAnh

RU TÔI - RU ĐỜI
 
 
Ru tôi một sớm muà Thu
Ru đời đừng phủ sương mù giăng vây
Ru tôi giấc mộng tràn đầy
Ru đời êm dịu đắng cay ngập lòng
Ru tôi một giấc mơ hồng
Ru đời nặng trĩu long đong phận người
Ru tôi chân sáo vui tươi
Ru đời bớt những ngậm ngùi khổ đau
Ru tôi đừng vỡ mộng đầu
Ru đời ru mãi ngàn câu ngọt ngào
Ru tôi sáng như trăng sao
Ru đời thay áo...mang vào niềm vui...
 
Sương Anh



Giấu
 
Giấu vào đêm nỗi khát khao
Giấu êm trong mắt lời chào chưa sâu
Giấu trong ký ức nát nhàu
Một vành trăng khuyết nhuộm màu thời gian
Giấu vào tim nữa cung đàn
Lỡ làng câu hát phơi vàng thu xưa
Giấu chiều chờ một cơn mưa…
Giấu em, anh dấu ban trưa giọng hò
Bến xưa dấu mất con đò
Sang sông dấu nhớ không dò nông sâu
Giấu mình, dấu nửa niềm đau…




📎 300986.vumanh.be1
Đời sao như cánh chuồn chuồn
Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-16 18:56:12Minh Tuấn>
TRUNG THU

Sắp đến rằm tháng tám
Trẻ em vui hát ca
Mừng Trung Thu ghé qua
Được tặng quà bánh kẹo

 
Tập các em muá dẽo
Để cùng với chị Hằng
Rước lồng đèn dưới trăng
Cùng giung giăng giung giẻ

 
Bên nhau cùng đám trẻ
Kịch Trung Thu...cổ tích
Những tiếng cười vui thích
Về "Chú cuội - Hằng Nga "

 
Những điệu vũ nhịp nhàng
Những bài hát vui nhộn
Tiếng trống khua nháo nhốn
Mời lân đến vui chơi

 
Dẫu cách xa phương trời
Tình quê hương vẫn giữ
Tập các em từng chữ
Thuộc hết cả bài ca

 
Từ Chú Cuội - Cây đa
Đến Hằng Nga - Trăng ngà
Lồng đèn, lân, bánh kẹo
Ru trẻ...giấc mơ hoa...

 
Sương Anh 
 

 
 


TRĂNG DỊU HIỀN
 
Trần gian vui mấy lúc
Mà ai cũng yêu trăng
Trung thu đem rạo rực
Ngày trăng cao xuống Trần.
 
Các em  mời Trăng bưởi
Mời Cuội bánh rẻo ngon
Mời gấu nghe nhịp trống
Mời thỏ bước lon ton...
 
Một mùa thu cổ tích
Một ngày trăng thân quen
Trẻ thơ mãi yêu thích
Ánh trăng mơ dịu hiền.
 
MINH TUẤN
 
HI.hóa ra muội làm cô giáo hả...vậy thì vui quá rùi...mùa này ở vn thì vui lắm đó muội à.chúc muội như bóng trăng trung thu nhé[;)]
 
 
 
Lưu
Bu
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Minh Tuấn

TRUNG THU

Sắp đến rằm tháng tám
Trẻ em vui hát ca
Mừng Trung Thu ghé qua
Được tặng quà bánh kẹo

 
Tập các em muá dẽo
Để cùng với chị Hằng
Rước lồng đèn dưới trăng
Cùng giung giăng giung giẻ

 
Bên nhau cùng đám trẻ
Kịch Trung Thu...cổ tích
Những tiếng cười vui thích
Về "Chú cuội - Hằng Nga "

 
Những điệu vũ nhịp nhàng
Những bài hát vui nhộn
Tiếng trống khua nháo nhốn
Mời lân đến vui chơi

 
Dẫu cách xa phương trời
Tình quê hương vẫn giữ
Tập các em từng chữ
Thuộc hết cả bài ca

 
Từ Chú Cuội - Cây đa
Đến Hằng Nga - Trăng ngà
Lồng đèn, lân, bánh kẹo
Ru trẻ...giấc mơ hoa...

 
Sương Anh 
 

 
 


TRĂNG DỊU HIỀN
 
Trần gian vui mấy lúc
Mà ai cũng yêu trăng
Trung thu đem rạo rực
Ngày trăng cao xuống Trần.
 
Các em  mời Trăng bưởi
Mời Cuội bánh rẻo ngon
Mời gấu nghe nhịp trống
Mời thỏ bước lon ton...
 
Một mùa thu cổ tích
Một ngày trăng thân quen
Trẻ thơ mãi yêu thích
Ánh trăng mơ dịu hiền.
 
MINH TUẤN
 
HI.hóa ra muội làm cô giáo hả...vậy thì vui quá rùi...mùa này ở vn thì vui lắm đó muội à.chúc muội như bóng trăng trung thu nhé[;)]
 
 
 

 
 
Ánh Trăng Thu
 
Ánh trăng ôi sáng ngời
Trẻ em muá vui chơi
Dưới đêm rằm sáng tỏ
Tết trung Thu tuyệt vời

 
Chị Hằng đang gọi mời
Bánh kẹo đầy mâm cỗ
Đàn trẻ đang hớn hở
Rước đèn theo nhịp ca

 
Dưới " Bóng trăng trắng ngà ...
" ...Có cây đa to..to..
Và " Có thằng cuội già..."
Đang " ôm một mối mơ..."

 
Sương Anh
 
Hihihihi....muội chỉ là cô giáo amateur thôi hà Huynh ơi...lớp tiếng Việt chỉ học một tuần hai tiếng vào mỗi chiều chủ nhật...chính là dạy các em muá, hát bằng tiếng Việt, coi như vưà vui chơi vưà học, chứ hông thôi lớp học sẽ bị...ế đó...vì học cả tuần ở trường Tây còn bị bắt đi học cuối tuần nưã, mấy em sẽ chán...muội phải mua kẹo để....dụ nưã đó...hihihihihih hổng được trả lương còn tốn tiền [:D]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-17 09:40:46SuongAnh>
Trích đoạn: con thuyền không bến


Giấu

Giấu vào đêm nỗi khát khao
Giấu êm trong mắt lời chào chưa sâu
Giấu trong ký ức nát nhàu
Một vành trăng khuyết nhuộm màu thời gian
Giấu vào tim nữa cung đàn
Lỡ làng câu hát phơi vàng thu xưa
Giấu chiều chờ một cơn mưa…
Giấu em, anh dấu ban trưa giọng hò
Bến xưa dấu mất con đò
Sang sông dấu nhớ không dò nông sâu
Giấu mình, dấu nửa niềm đau…








TRỐN
 
Trốn ngày thao thức canh thâu
Trốn che đi những niềm đau cồn cào
Trốn anh riêng lẻ nghẹn ngào
Để anh vẫn ngỡ ngọt ngào quanh đây
Trốn sầu sau đôi mắt cay
Mưa rơi nặng hạt ướt đầy má mi
Trốn câu xa cách biệt ly
Thuyền không hay biết ra đi vô tình
Trốn trăng trốn cả bình minh
Thuyền đà xa bến giấu mình đêm hoang
Trốn tình...giấu nhớ...buồn mang...

 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
 
Buồn Thu Phong
 
 
Thu phong lạnh lẽo hồn côi
Một mình thơ thẩn chân đồi mong ai...?
Cỏ ngậm sương lạnh gót hài
Long lanh hạt lệ trang đài hoen mi
 
Chờ ai lỡ mộng xuân thì
Bóng câu xa khuất, người đi không về
Sương rơi đêm xuống lê thê
Cô phòng riêng bóng não nề tâm can
 
Đường trần tình nghiã thế gian
Vô tình há phải...? thở than một mình
Hỏi trời hỏi đất lặng thinh
Hỏi trăng sao cũng nghiêng mình lánh xa
 
Phù sinh kiếp sống ta bà
Vay vay trả trả...buông tha tâm hồn
Tự nhiên thả lỏng vui hơn
Xin đừng bó buộc tủi hờn khổ thân
 
Có không, tan hợp, xa gần
Cuộc đời vốn thề đâu cần đeo mang
Buồn sầu chi để võ vàng
Mặc phong đón gió...nồng nàn còn đây
 
Đời buồn ta cứ vui say...
 
Sương Anh
 
 
Hoạ theo bài Em Và Phong cuả nhà thơ Hương Việt
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-17 16:07:58Song Anh>
Chiều Thu

Trời say gió nhẹ nắng hanh vàng
Lá trúc rơi đầy phủ lối hoang
Vắt vẻo cành thưa chiều khói nhạt
Lơ thơ ngõ vắng nhánh hoa tàn
Thu phong mấy nẻo chao mình lượn
Hạc trắng từng bầy liệng cánh sang
Thơ thẩn dòng sông hàng liễu rũ
Xa vang tiếng sáo vọng mây ngàn

TA

Chở thu về cho người yêu [:D]

Traimaulanh !! em zai gặp chị không chào à[8D]  Dạo này khoẻ không?gặp lại bằng hữu nên TA đùa đấy chớ  giận nhá[;)]
Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ .....
Đăng nhập để trả lời
0
quote:

Ánh Trăng Thu

Ánh trăng ôi sáng ngời
Trẻ em muá vui chơi
Dưới đêm rằm sáng tỏ
Tết trung Thu tuyệt vời

Chị Hằng đang gọi mời
Bánh kẹo đầy mâm cỗ
Đàn trẻ đang hớn hở
Rước đèn theo nhịp ca

Dưới " Bóng trăng trắng ngà ...
" ...Có cây đa to..to..
Và " Có thằng cuội già..."
Đang " ôm một mối mơ..."

Sương Anh

Hihihihi....Cám ơn lời chúc vui cuả Huynh nha, nhưng muội chỉ là cô giáo amateur thôi hà Huynh ơi...lớp tiếng Việt chỉ học một tuần hai tiếng vào mỗi chiều chủ nhật...chính là dạy các em muá, hát bằng tiếng Việt, coi như vưà vui chơi vưà học, chứ hông thôi lớp học sẽ bị...ế đó...vì học cả tuần ở trường Tây còn bị bắt đi học cuối tuần nưã, mấy em sẽ chán...muội phải mua kẹo để....dụ nưã đó...hihihihihih hổng được trả lương còn tốn tiền

_____________________________

Sương rơi mát nụ cây cau
Trầu xanh,vôi thắm... theo hầu bên Anh.

 

 
 
CÔ GIÁO & TRUNG THU
 
Người ta làm cô giáo
Có lương cấp hẳn hoi
Còn em làm cô giáo
Tình trao cho giống nòi.
 
Vần thơ em cũng thế
Cứ mộc mạc với đời
Như nụ cười tươi trẻ
Chẳng sầu héo trên môi.
 
Em muốn nhiều niềm vui
Giống nụ cười tình tứ
Em mong sống cuộc đời
Vô tư như tuổi nhỏ...
 
Trung thu về ngoài ngõ
Thấp thoáng bao ánh đèn
Tuổi thơ đi dung dẻ
Gọi trăng xuống chơi đêm.
 
Vần thơ em viết lên
Xếp đầy mâm hoa quả
Vầng trăng nơi quê lạ
Đang ngó nghiêng khát thèm...
 
MINH TUẤN
 
CHÚC MUỘI vui nhé SA...THẬT RA công việc xã hội nhiều khi đem lại những giá trị tinh thần khó nói lắm muội à.
 sau này trong mắt tụi trẻ con không quên được  muội -cũng như chúng ta đâu thể nào quên được hình bóng các thầy cô giáo dạy dỗ từ lúc còn thơ...phải không vậy...? 
 
Lưu
Bu
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-19 22:14:05SuongAnh>
Trích đoạn: Song Anh

Chiều Thu

Trời say gió nhẹ nắng hanh vàng
Lá trúc rơi đầy phủ lối hoang
Vắt vẻo cành thưa chiều khói nhạt
Lơ thơ ngõ vắng nhánh hoa tàn
Thu phong mấy nẻo chao mình lượn
Hạc trắng từng bầy liệng cánh sang
Thơ thẩn dòng sông hàng liễu rũ
Xa vang tiếng sáo vọng mây ngàn

TA

Chở thu về cho người yêu [:D]



Chiều Thu  (2)


Hàng cây nhạt nắng ánh hoe vàng
Lá rụng bay đầy lấp ngõ hoang
Gió thổi cành nghiêng nghe tiếng hú
Mưa rơi hoa rũ khóc thân tàn
Lang thang cánh nhạn tìm phương trú
Phiêu lãng chim bầy kiếm lối sang
Cảnh sắc chiều thu sao ảm đạm

Hồn rung bút cảm vượt lên ngàn
 
Sương Anh
 
Ngừ iu chở thu về hèn chi  ta nghe hồn chĩu nặng... [;)]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-19 09:01:49Song Anh>
Trích đoạn: SuongAnh

Trích đoạn: Song Anh

Chiều Thu

Trời say gió nhẹ nắng hanh vàng
Lá trúc rơi đầy phủ lối hoang
Vắt vẻo cành thưa chiều khói nhạt
Lơ thơ ngõ vắng nhánh hoa tàn
Thu phong mấy nẻo chao mình lượn
Hạc trắng từng bầy liệng cánh sang
Thơ thẩn dòng sông hàng liễu rũ
Xa vang tiếng sáo vọng mây ngàn

TA

Chở thu về cho người yêu [:D]



Chiều Thu  (2)


Hàng cây nhạt nắng ánh hoe vàng
Lá rụng bay đầy lấp ngõ hoang
Gió thổi cành nghiêng nghe tiếng hú
Mưa rơi hoa rũ khóc thân tàn
Lang thang cánh nhạn tìm phương trú
Phiêu lãng chim bầy kiếm lối sang
Cảnh sắc chiều thu sao buồn quá
Hồn rung bút cảm vượt lên ngàn

 
Sương Anh
 
Ngừ iu chở thu về hèn chi  ta nghe hồn chĩu nặng... [;)]


Chiều Thu (3)

Chiếc lá vào thu chiếc lá vàng
Theo làn gió nhẹ trãi đồi hoang
Khung trời diệu viễn ru chiều xuống
Ánh mắt đăm chiêu đợi nắng tàn
Hé nhụy hoa hồng e ấp nở
Chao mình bướm mộng lã lơi sang
Triền sương bàng bạc hòa tâm điệu
Vỗ cánh cùng mây lướt dặm ngàn

TA

Điệu đàng với Thu [:D][:D]
Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ .....
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Song Anh

Trích đoạn: SuongAnh

Trích đoạn: Song Anh

Chiều Thu

Trời say gió nhẹ nắng hanh vàng
Lá trúc rơi đầy phủ lối hoang
Vắt vẻo cành thưa chiều khói nhạt
Lơ thơ ngõ vắng nhánh hoa tàn
Thu phong mấy nẻo chao mình lượn
Hạc trắng từng bầy liệng cánh sang
Thơ thẩn dòng sông hàng liễu rũ
Xa vang tiếng sáo vọng mây ngàn

TA

Chở thu về cho người yêu [:D]



Chiều Thu  (2)


Hàng cây nhạt nắng ánh hoe vàng
Lá rụng bay đầy lấp ngõ hoang
Gió thổi cành nghiêng nghe tiếng hú
Mưa rơi hoa rũ khóc thân tàn
Lang thang cánh nhạn tìm phương trú
Phiêu lãng chim bầy kiếm lối sang
Cảnh sắc chiều thu sao buồn quá
Hồn rung bút cảm vượt lên ngàn

 
Sương Anh
 
Ngừ iu chở thu về hèn chi  ta nghe hồn chĩu nặng... [;)]


Chiều Thu (3)

Chiếc lá vào thu chiếc lá vàng
Theo làn gió nhẹ trãi đồi hoang
Khung trời diệu viễn ru chiều xuống
Ánh mắt đăm chiêu đợi nắng tàn
Hé nhụy hoa hồng e ấp nở
Chao mình bướm mộng lã lơi sang
Triền sương bàng bạc hòa tâm điệu
Vỗ cánh cùng mây lướt dặm ngàn

TA

Điệu đàng với Thu [:D][:D]


 
Hoa: Chiều thu
 
Hơi thu dìu dịu, khói thu vàng
Chiều thấp mây đùn tủ bãi hoang
Bóng nhạn lạc đàn đưa mấy cánh
Nắng vương mấy dãi đọng chưa tàn
Bờ xa quạ giục qua... qua... vọng!
Bến vắng đò neo chẳng khách sang
Tựa gối ru hồn nghe cá vẫy
Lá đâu rơi nhẹ rớt bên ngàn
 
Phục Linh
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-20 06:38:00SuongAnh>
Chiều Thu

Trời say gió nhẹ nắng hanh vàng
Lá trúc rơi đầy phủ lối hoang
Vắt vẻo cành thưa chiều khói nhạt
Lơ thơ ngõ vắng nhánh hoa tàn
Thu phong mấy nẻo chao mình lượn
Hạc trắng từng bầy liệng cánh sang
Thơ thẩn dòng sông hàng liễu rũ
Xa vang tiếng sáo vọng mây ngàn

TA

Chở thu về cho người yêu [:D]



Chiều Thu  (2)


Hàng cây nhạt nắng ánh hoe vàng
Lá rụng bay đầy lấp ngõ hoang
Gió thổi cành nghiêng nghe tiếng hú
Mưa rơi hoa rũ khóc thân tàn
Lang thang cánh nhạn tìm phương trú
Phiêu lãng chim bầy kiếm lối sang
Cảnh sắc chiều thu sao ảm đạm

Hồn rung bút cảm vượt lên ngàn
 
Sương Anh
 
Ngừ iu chở thu về hèn chi  ta nghe hồn chĩu nặng... [;)]


Chiều Thu (3)

Chiếc lá vào thu chiếc lá vàng
Theo làn gió nhẹ trãi đồi hoang
Khung trời diệu viễn ru chiều xuống
Ánh mắt đăm chiêu đợi nắng tàn
Hé nhụy hoa hồng e ấp nở
Chao mình bướm mộng lã lơi sang
Triền sương bàng bạc hòa tâm điệu
Vỗ cánh cùng mây lướt dặm ngàn

TA

Điệu đàng với Thu [:D][:D]



Hoa: Chiều thu
 
Hơi thu dìu dịu, khói thu vàng
Chiều thấp mây đùn tủ bãi hoang
Bóng nhạn lạc đàn đưa mấy cánh
Nắng vương mấy dãi đọng chưa tàn
Bờ xa quạ giục qua... qua... vọng!
Bến vắng đò neo chẳng khách sang
Tựa gối ru hồn nghe cá vẫy
Lá đâu rơi nhẹ rớt bên ngàn
 
Phục Linh
 

Chiều Thu (4)
 
 
Chiếc lá đang xanh ngã uá vàng
Một cơn gió mạnh thổi đi hoang
Đầu thu chuyển tiết trời se lạnh
Cuối hạ đổi muà cảnh héo tàn
Bến vắng trông mong người đâu thấy
Bờ xa ngóng đợi bóng ai sang
Non xanh nước biếc thay màu áo
Sắc trắng bao trùm khắp núi ngàn

 
Sương Anh
 

Cám ơn ngừ iu và anh Phục Linh đã để lại bài xướng và hoạ cảnh Chiều Thu hay quá đi...Thu lành lạnh, đìu hiu, ảm đạm và mơ màng... đề tài này hình như khó có đoạn kết ha...[:)]
 
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
THU HOÀNG HÔN...
 
Lá vàng rơi rụng kiếp hồn hoang
Thu sang gom vội chút nắng vàng
Chờ đông giá lạnh đem sưởi ấm
Một tấm lòng son, một khối tình
 
Còn đâu rạo rực lúc hè sang
Heo may thổi buốt tấm thân tàn
Trời thu biêng biếc xanh nỗi nhớ
Trọn kiếp mơ màng khóc tình lang!
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại
Đăng nhập để trả lời
0
THU HOÀNG HÔN...

Lá vàng rơi rụng kiếp hồn hoang
Thu sang gom vội chút nắng vàng
Chờ đông giá lạnh đem sưởi ấm
Một tấm lòng son, một khối tình

Còn đâu rạo rực lúc hè sang
Heo may thổi buốt tấm thân tàn
Trời thu biêng biếc xanh nỗi nhớ
Trọn kiếp mơ màng khóc tình lang!

_____________________________

Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

 

 
ÁO ĐỎ THU BUỒN KHÓC TÌNH TAN
VÀNG RƠI MUÔN NỖI THẢ BÊN ĐÀNG
MÙA ĐI NỖI NHỚ SẦU THÊ THẢM
GIÓ BỨT TÂM TƯ...TỰA NHỊP ĐÀN...
 
MINH TUẤN
 
CHÚC MUỘI VUI NHA
Lưu
Bu
Đăng nhập để trả lời
0