📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

PARIS_Tình Yêu & Đam Mê

4.813 trả lời, 553.023 lượt xem — Trang 103 / 161
Trích đoạn: hobac

Bến Trăng


Này em có về bến sông trăng
Ngắm với anh không cánh đêm rằm
Lững thững con thuyền reo khúc dặm
Mơ màng sáo thổi đổ giăng giăng

Hoàng hương vơ vẩn lùa trong gió
Anh với em nhẹ nhấc chén nồng
Câu thơ nếu mỏng manh tan biến
Hãy lắng nghe em tiếng sương trong

Hobac


 
Ngoạn Cảnh

Anh xem kià...có ánh trăng thanh
Đang lấp ló sau hồ Trúc Bạch
Anh dẫn em đến đây ngoạn cảnh
Trăng đêm rằm sáng tỏ làm sao

 
Nước lăn tăn sóng nhẹ lao xao
Lòng thanh thản nhẹ nhàng chi lạ...

Mời anh chén nồng...thuyền buông thả
Giưã dòng đối ẩm...thơ ngân nga...

 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
 
Đoá Hồng Xinh
 
 
Ngắt đoá hồng xinh xắn  _  Cài
 lên  ngực áo  tôi  _  Muà Vu Lan  đến  rồi _
Vui tươi chân nhảy bước _ Cơn gió nhẹ thoảng
lướt _ Nghe mát rượi cõi lòng  _  Hoa toả ngát
hương nồng _ Lâng lâng hồn bay bỗng _ Dang
đôi tay thật rộng _ Chạy đến Mẹ ôm chằm
Khoe đoá hoa vườn trồng  _ Tự tay con
sóc chăm  _ Mẹ ơi... đây hoa thắm
Xin dâng tặng Mẹ già _ Cùng
nụ  hôn  đậm  đà
Thay vạn lời
muốn
nói
 
[sm=40.gif]
 
Sương Anh
 
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: tamma



HỎI ĐỜI.
 
Sao cứ thầm thì chốn lá lay
Sao không trò chuyện với trăng gầy
Non cao mỗi tối trăng về ngủ
Biển thắm sáng đầy trời thả tay
Nắng trải ngó nghiêng nơi giọt đọng
Sương gom tàn tạ trốn lùm cây
Đời mơ sướng khổ ra là thế
Xuân sắc đâu bền với nhạt phai.
 
TAM MÃ
 
Chúc bạn vui
 

 
 
 Đời Lắm Muộn Phiền
 
 
Đời lắm muộn phiền cảnh lắt lay
Võ vàng buồn bực khiến thân gầy
Buồn thương số phận hoài dang dở
Khóc hận kiếp đời mãi bám tay
Vạt nắng héo khô thân cổ thụ
Giọt mưa ướt đẫm lá non cây
Đời thường tục thế nào hay biết
Bể khổ trầm luân há dễ phai

 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0

Màu Hoa Cài Áo
 
 
Tháng bảy muà Ngâu nưã lại về
Phật giáo đón chào ngày lễ Mẹ
Lên Chuà trước đài sen đảnh lễ
Hồi kinh Vu Lan... ấm lòng sao...

 
Hát tặng Mẹ "Bông Hồng Cài Áo"
Bao yêu thương nồng ấm ngọt ngào
Cuả con khờ tặng Mẹ dâng trao
Bài ca khiến Mẹ rưng rưng lệ

 
Giờ phát hoa tiếng Người nhỏ nhẹ
Hãy vui vì Mẹ vẫn còn đây
Cài bông hồng đỏ thắm xinh này
Không như Mẹ phải đeo màu trắng

 
Từ khi mất đi vòng tay ấm
Mẹ thèm mong nhưng biết tìm đâu
Một trời thương nhớ quặn lòng đau
Theo năm tháng vẫn hoài vương vấn

 
Đeo đoá hồng con nên nguyện khấn
Cho Cha yêu Mẹ qúy bình an
Sống lâu bên con cháu đầy đàn
"Chưa báo hiếu đừng nên bất hiếu"

 
Sương Anh
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: SuongAnh







SAY GIẤC MƠ HOA
 
 
Người đưa em vào giấc mơ hoa
Đam mê hồn thoát Nguyệt cung chờ
Hãy đến cùng em nâng chén ngọc
Say điệu mê hồn nơi cõi mơ...

 
Tình ta bay bỗng...dậy hồn thơ
Vần yêu câu nhớ...giưã đôi bờ
Trăng vàng làm chứng tình tri kỷ
Vô bến vô biên...chẳng thờ ơ...

 
Đừng buồn đừng sợ ...tình bơ vơ
Đôi chim ta vượt khắp non sông
Tìm đến mây ngàn bên suối mộng
Gọi lá hoa cùng thức hát ca

 
Tưạ vai ta ngắm ánh trăng ngà
Thoáng bóng Hằng Nga dáng thướt tha
Say sưa vũ khúc trên cung quãng
Miên man chìm đắm...chỉ đôi ta!

 
Một giấc mơ hoang... đêm ngọc ngà
Tình thơ ta đã thật lòng trao
Bao nhiêu ý đẹp tình ta đã...
Thơ toả hương nồng...ngát trời xa....

 
Sương Anh
 
Tóc ơi... Sương đến bên rồi..., đang chờ " chàng " nói một...lời... i...u... em! [:D]
 



GIẤC  MƠ  TIÊN


Ơi này, người đẹp giấc mơ tiên!
Đài trang, cung cách thật diệu hiền.
Tay thon nâng chén... Nàng mời mọc.
Rượu ấm tình Thơ... Ta ngã nghiêng...

Hãy lại gần đây... vai tựa vai.
Nàng có biết không, đêm rất dài.
Trăng thanh nghiêng mắt... nhìn ta mãi.
Chị Hằng ghen giận... hạnh phúc ai!

Ta hãy cùng nghe tiếng suối reo,
Âm thanh trong vắt, chẳng bọt bèo.
Như đang ươm mát... tình Thơ trải..
Ta - Nàng, hiệp phối vần thơ treo...

Nàng Thơ yêu dấu hãy cùng ta,
Chung chén hôm nay để say ngà...
Gieo câu, vận ý... tình Thơ gửi!
Bay ngất trời cao... ngát hương hoa.

Hãy về cùng ta Nàng tiên Thơ,
Về nơi cung quãng của mộng hờ...
Nơi đó ấm êm và hạnh phúc.
Dành riêng đôi bóng của tình Thơ...


Tóc nâu



Tiếng i...u.. Tóc đã thành lời,
Nàng Sương có thấu... ngút ngời hương mơ?!!![:)]
Hai ta... mùi riệu cùng Thơ [;)]
Khải hoàng ca khúc... bơ phờ ghen nhau....[8D][:D]



Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-08-26 05:25:31TimEm>
SAY GIẤC MƠ HOA

Người đưa em vào giấc mơ hoa
Đam mê hồn thoát Nguyệt cung chờ
Hãy đến cùng em nâng chén ngọc
Say điệu mê hồn nơi cõi mơ...

Tình ta bay bỗng...dậy hồn thơ
Vần yêu câu nhớ...giưã đôi bờ
Trăng vàng làm chứng tình tri kỷ
Vô bến vô biên...chẳng thờ ơ...

Đừng buồn đừng sợ ...tình bơ vơ
Đôi chim ta vượt khắp non sông
Tìm đến mây ngàn bên suối mộng
Gọi lá hoa cùng thức hát ca

Tưạ vai ta ngắm ánh trăng ngà
Thoáng bóng Hằng Nga dáng thướt tha
Say sưa vũ khúc trên cung quãng
Miên man chìm đắm...chỉ đôi ta!

Một giấc mơ hoang... đêm ngọc ngà
Tình thơ ta đã thật lòng trao
Bao nhiêu ý đẹp tình ta đã...
Thơ toả hương nồng...ngát trời xa....

Sương Anh

Tóc ơi... Sương đến bên rồi..., đang chờ " chàng " nói một...lời... i...u... em! [:D]
 

GIẤC  MƠ  TIÊN

Ơi này, người đẹp giấc mơ tiên!
Đài trang, cung cách thật diệu hiền.
Tay thon nâng chén... Nàng mời mọc.
Rượu ấm tình Thơ... Ta ngã nghiêng...

Hãy lại gần đây... vai tựa vai.
Nàng có biết không, đêm rất dài.
Trăng thanh nghiêng mắt... nhìn ta mãi.
Chị Hằng ghen giận... hạnh phúc ai!

Ta hãy cùng nghe tiếng suối reo,
Âm thanh trong vắt, chẳng bọt bèo.
Như đang ươm mát... tình Thơ trải..
Ta - Nàng, hiệp phối vần thơ treo...

Nàng Thơ yêu dấu hãy cùng ta,
Chung chén hôm nay để say ngà...
Gieo câu, vận ý... tình Thơ gửi!
Bay ngất trời cao... ngát hương hoa.

Hãy về cùng ta Nàng tiên Thơ,
Về nơi cung quãng của mộng hờ...
Nơi đó ấm êm và hạnh phúc.
Dành riêng đôi bóng của tình Thơ...

Tóc nâu

Tiếng i...u.. Tóc đã thành lời,
Nàng Sương có thấu... ngút ngời hương mơ?!!![:)]
Hai ta... mùi riệu cùng Thơ [;)]
Khải hoàng ca khúc... bơ phờ ghen nhau....[8D][:D]


Lạc vào mê cung của hai nàng hông muốn tìm đường ra [:D]

GHEN

Nghe chợt buồn ngắm chợt đau
Tình yêu có dễ đổi màu đâu em
Cho anh một chút hờn ghen
Cho em sợi nắng Thu len má hường
Cách vời nhân ảnh mờ sương
Mà như vai áo tóc vương hẹn thề
Này em cô gái PaRis
Có nghe tiếng gió thầm thì nhớ nhung
Có nghe tiếng sáo quê hương
Vượt sông vượt núi tìm đường thăm nhau
Ơi người em gái Tóc Nâu
Câu thơ chung bắc nhịp cầu trái tim
Mênh mông vũ trụ tôi tìm
Ngàn sao ghen với ánh nhìn mắt em
Bồng bềnh như sóng sông Seine
Lâng lâng hồn ngả nghiêng thuyền thiên thai
Nụ cười hàm tiếu Sương mai
Gió lay khẽ lá cho Nai giật mình
Ghen nhau một chút cho tình
Hoa thơm...Ai bảo em xinh quá chừng

TimEm
Giang-Hồ-Thư-Quán
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-08-26 14:07:24Nguyên Đỗ>
Lạc Giữa Rừng Hoa

[image]http://pods.zaadz.com/visionaries/discussions/view/74032[/image]

Cùng xem: Nguyên Đỗ, SuongAnh, Nhật Hạ, hongvan, Dạ Quỳnh, thaianh49


Mời em ghé tới ngắm rừng thu em nhé
Lá trải thơ, hoa nắng dưới chân em
Em cùng anh bước trên thảm nhung mềm
Say ngắm lá trên cây hồng diễm lệ
 
Cùng sánh vai các giai nhân tuyệt thế
Những nàng thơ buổi sáng đẹp mùa thu
Trời sớm mai còn lãng đãng sương mù
Đi thêm chút nắng vàng soi chan chứa
 
Ôi mùa thu, mùa thơ tình hẹn hứa
Chẳng chia ly như thơ cũ mùa xưa
Thu yêu thương thu nồng thắm thu mưa
Hãy vui nhé mùa thu đang chờ đợi
 
Cùng đi nhé dọc theo đường bên suối
Giữa rừng thu hò hẹn nắng vàng tươi
Em có nghe thu tha thiết gọi mời
Xin hãy đến vào rừng thu ngơi nghỉ
 
Anh đang lạc giữa rừng hoa tri kỷ
Những nàng thơ nắn nón viết thơ xinh
Khách ngẩn ngơ đang lạc giữa vườn tình
Mùa thu gọi những nàng thơ đang tới

 
Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Lạc Giữa Rừng Hoa

[image]http://pods.zaadz.com/visionaries/discussions/view/74032[/image]

Cùng xem: Nguyên Đỗ, SuongAnh, Nhật Hạ, hongvan, Dạ Quỳnh, thaianh49


Mời em ghé tới ngắm rừng thu em nhé
Lá trải thơ, hoa nắng dưới chân em
Em cùng anh bước trên thảm nhung mềm
Say ngắm lá trên cây hồng diễm lệ
 
Cùng sánh vai các giai nhân tuyệt thế
Những nàng thơ buổi sáng đẹp mùa thu
Trời sớm mai còn lãng đãng sương mù
Đi thêm chút nắng vàng soi chan chứa
 
Ôi mùa thu, mùa thơ tình hẹn hứa
Chẳng chia ly như thơ cũ mùa xưa
Thu yêu thương thu nồng thắm thu mưa
Hãy vui nhé mùa thu đang chờ đợi
 
Cùng đi nhé dọc theo đường bên suối
Giữa rừng thu hò hẹn nắng vàng tươi
Em có nghe thu tha thiết gọi mời
Xin hãy đến vào rừng thu ngơi nghỉ
 
Anh đang lạc giữa rừng hoa tri kỷ
Những nàng thơ nắn nón viết thơ xinh
Khách ngẩn ngơ đang lạc giữa vườn tình
Mùa thu gọi những nàng thơ đang tới

 
Nguyên Đỗ

 
 
Người Tình Cuả Những Nàng Thơ
 
 
Say mê cảnh sắc nơi vườn hoa
Chân hoang lạc bước trước thềm ngà
Đã tới xin hãy dừng chân bước
Mời vào Thư Quán đàm thi ca

 
Ngoài kia hoa nắng reo vườn nhà
Vui đón anh về thoả mộng xa
Làn sương đang nhẹ dần hơi toả
Trời xinh ấm áp và trong lành

 
Khu vườn Paris sắc khoe cành
Nào hồng tím trắng đỏ vàng xanh
Nhờ hạt sương mai càng lấp lánh
Hồn anh ngơ ngẩn...tận nơi đâu...

 
Đứng trước giưã bao ánh mắt nâu
Từng lời từng tiếng câu trao đổi

Này đây chút tình thơ ...quà vội
Xin cùng anh đón chào muà Thu

 
Thấy không anh hỡi...đang sương mù
Nắng đến bừng vui chim líu lo
Một mình giưã rừng hoa tri kỷ
Anh _ Người Tình cuả những Nàng Thơ


Sương Anh

SA xin phép được thay mặt các Chị, các Bạn: Nhật Hạ, hongvan, Dạ Quỳnh, thaianh49...ra nghinh tiếp anh Nguyên Đỗ...Người Tình cuả các Nàng Thơ trong Thư Quán nha...xin mời các bạn dành chút thời gian bay qua Paris đón khách qúy, hông thôi Người ta dỗi mắc công dỗ dành ...khát nước lắm đó! [;)]

Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Tại Thu Sao!


Không thấy em cười mấy bữa nay
Ừ! thu đã về phố heo may
Đỏng đảnh chiếc lá chơi thềm vắng
Ai nữa nhìn em xõa tóc bay!

Không thấy em cười mấy bữa nay
Bên này đêm lạnh rượu còn say
Thoáng hồ giật mình nghe mưa vỡ
Lại vuốt lên vai mấy ngón gầy!

Không thấy em cười mấy bữa nay
Tan vỡ niềm hoang cuối chân mây
Nhặt sợi đêm đen anh góp lại
Đốt cháy gửi
...em soi mắt đầy!

Hobac




Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-08-26 22:35:59SuongAnh>
Trích đoạn: TimEm


Lạc vào mê cung của hai nàng hông muốn tìm đường ra [:D]

GHEN

Nghe chợt buồn ngắm chợt đau
Tình yêu có dễ đổi màu đâu em
Cho anh một chút hờn ghen
Cho em sợi nắng Thu len má hường
Cách vời nhân ảnh mờ sương
Mà như vai áo tóc vương hẹn thề
Này em cô gái PaRis
Có nghe tiếng gió thầm thì nhớ nhung
Có nghe tiếng sáo quê hương
Vượt sông vượt núi tìm đường thăm nhau
Ơi người em gái Tóc Nâu
Câu thơ chung bắc nhịp cầu trái tim
Mênh mông vũ trụ tôi tìm
Ngàn sao ghen với ánh nhìn mắt em
Bồng bềnh như sóng sông Seine
Lâng lâng hồn ngả nghiêng thuyền thiên thai
Nụ cười hàm tiếu Sương mai
Gió lay khẽ lá cho Nai giật mình
Ghen nhau một chút cho tình
Hoa thơm...Ai bảo em xinh quá chừng

TimEm



 
SAO VỘI GHEN...?


 
Này anh hỡi...sao vội ghen?
Bao năm tình vẫn...sông Seine đợi chờ
Biết bao cánh mỏng tình thơ
Em đem gửi gió để nhờ trao tay

Nhưng ngươì nào biết đâu hay
Để em mòn mỏi hao gầy vóc mai
Sông Seine nước chảy trôi hoài
Như lòng em đó...miệt mài tình si

Buồn vương nhớ đọng sầu mi
Chia tay có nghiã...là đi không về
Núi sông chia cách lời thề
Nên bao năm vẫn mơ về...người ta

Xa xa trên dãy Ngân Hà
Có vì sao lạc đang sa xuống trần
Này đây...nhung nhớ ân cần
Em mong em đợi..tình gần...bên nhau...
 
Sương Anh
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: SuongAnh


SAO VỘI GHEN...?


Này anh hỡi...sao vội ghen?
Bao năm tình vẫn...sông Seine đợi chờ
Biết bao cánh mỏng tình thơ
Em đem gửi gió để nhờ trao tay

Nhưng ngươì nào biết đâu hay
Để em mòn mỏi hao gầy vóc mai
Sông Seine nước chảy trôi hoài
Như lòng em đó...miệt mài tình si

Buồn vương nhớ đọng sầu mi
Chia tay có nghiã...là đi không về
Núi sông chia cách lời thề
Nên bao năm vẫn mơ về...người ta

Xa xa trên dãy Ngân Hà
Có vì sao lạc đang sa xuống trần
Này đây...nhung nhớ ân cần
Em mong em đợi..tình gần...bên nhau...
 
Sương Anh
 


 
Ớt nào mà ớt chẳng cay
Anh đây cũng vậy, cũng hay...ghen bừa [sm=65.gif]
Chỉ là nghi vấn từa lưa
Cho nên anh mới nắng mưa đi...rình [sm=106.gif]
Coi em có mấy mối tình [sm=9.gif]
Để anh còn tính chuyện mình, chuyện ta [sm=102.gif] 
Trời buồn trời đổ mưa sa
Anh buồn anh uống hai ba hủ...hèm [:&#39;(]
Nước mắt, nước mũi tèm lem
Anh vừa uống rượu vừa...xem chuyện tình [8|]
 
NPN
 
Bữa nay zô nhà Muội phá một bữa [sm=banana.gif]
 
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

 
Ớt nào mà ớt chẳng cay
Anh đây cũng vậy, cũng hay...ghen bừa [sm=65.gif]
Chỉ là nghi vấn từa lưa
Cho nên anh mới nắng mưa đi...rình [sm=106.gif]
Coi em có mấy mối tình [sm=9.gif]
Để anh còn tính chuyện mình, chuyện ta [sm=102.gif] 
Trời buồn trời đổ mưa sa
Anh buồn anh uống hai ba hủ...hèm [:&#39;(]
Nước mắt, nước mũi tèm lem
Anh vừa uống rượu vừa...xem chuyện tình [8|]
 
NPN
 
Bữa nay zô nhà Muội phá một bữa [sm=banana.gif]
 

 
Hihihi...Huynh cứ tự nhiên....phá ha, mà coi chừng chàng Tóc Nâu cuả Muội đó [:D]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Tóc nâu


GIẤC  MƠ  TIÊN


Ơi này, người đẹp giấc mơ tiên!
Đài trang, cung cách thật diệu hiền.
Tay thon nâng chén... Nàng mời mọc.
Rượu ấm tình Thơ... Ta ngã nghiêng...

Hãy lại gần đây... vai tựa vai.
Nàng có biết không, đêm rất dài.
Trăng thanh nghiêng mắt... nhìn ta mãi.
Chị Hằng ghen giận... hạnh phúc ai!

Ta hãy cùng nghe tiếng suối reo,
Âm thanh trong vắt, chẳng bọt bèo.
Như đang ươm mát... tình Thơ trải..
Ta - Nàng, hiệp phối vần thơ treo...

Nàng Thơ yêu dấu hãy cùng ta,
Chung chén hôm nay để say ngà...
Gieo câu, vận ý... tình Thơ gửi!
Bay ngất trời cao... ngát hương hoa.

Hãy về cùng ta Nàng tiên Thơ,
Về nơi cung quãng của mộng hờ...
Nơi đó ấm êm và hạnh phúc.
Dành riêng đôi bóng của tình Thơ...


Tóc nâu



Tiếng i...u.. Tóc đã thành lời,
Nàng Sương có thấu... ngút ngời hương mơ?!!![:)]
Hai ta... mùi riệu cùng Thơ [;)]
Khải hoàng ca khúc... bơ phờ ghen nhau....[8D][:D]




 
 
Mộng Liêu Trai
 
 
Vọng tiếng ai vang bên giấc ngọc
Mơ màng hồn ủ mộng liêu trai
Này người ơi...đang nhẹ gót hài
Đến bên cạnh...tràn đầy chan chưá
 
Duyên kỳ ngộ trời se đôi lưá
Vần nối liền tình kết ươm mơ
Từng cánh thơ nhẹ toả đường tơ
Mỗi thi tứ  mặn mà hạnh phúc
 
Hãy nhìn kia...trăng sao cùng thức
Cùng với ta hoà khúc nhạc tình
Chuyện tình yêu thơm ngát hương trinh
Anh và Em...chúng mình hoà điệu...
 
Đêm thơ nhạc thật là huyền diệu
Có đàn tranh, sáo trúc...rung tơ
Có Thỏ Ngọc, Hằng Nga, Trăng mờ...
Suối róc rách...bên bờ tình tự
 
Nói chẳng hết nghiã YÊU - Một chữ
Nhưng lòng chất chưá vạn câu lời
Ngày tháng bên nhau ta có đôi
Hai đưá...một trời thơ lãng mạn
 
Sương Anh
 
Sương đây...Tóc đang ở đâu
Hãy vào đây nhé, gửi câu tâm tình
Này ơi... Tóc Nâu cuả mình
Có nghe " em " gọi ... ơi mình...vào ngay! [:D]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: SuongAnh




 
Mộng Liêu Trai
 
 
Vọng tiếng ai vang bên giấc ngọc
Mơ màng hồn ủ mộng liêu trai
Này người ơi...đang nhẹ gót hài
Đến bên cạnh...tràn đầy chan chưá
 
Duyên kỳ ngộ trời se đôi lưá
Vần nối liền tình kết ươm mơ
Từng cánh thơ nhẹ toả đường tơ
Mỗi thi tứ  mặn mà hạnh phúc
 
Hãy nhìn kia...trăng sao cùng thức
Cùng với ta hoà khúc nhạc tình
Chuyện tình yêu thơm ngát hương trinh
Anh và Em...chúng mình hoà điệu...
 
Đêm thơ nhạc thật là huyền diệu
Có đàn tranh, sáo trúc...rung tơ
Có Thỏ Ngọc, Hằng Nga, Trăng mờ...
Suối róc rách...bên bờ tình tự
 
Nói chẳng hết nghiã YÊU - Một chữ
Nhưng lòng chất chưá vạn câu lời
Ngày tháng bên nhau ta có đôi
Hai đưá...một trời thơ lãng mạn
 
Sương Anh
 
Sương đây...Tóc đang ở đâu
Hãy vào đây nhé, gửi câu tâm tình
Này ơi... Tóc Nâu cuả mình
Có nghe " em " gọi ... ơi mình...vào ngay! [:D]





TÌNH  THƠ  LÃNG  MẠN...


Tiếng sáo Tình ai reo vi vút...
Gọi hồn ta tỉnh giấc liêu trai.
Nàng Thơ ơi, trên bước đường dài...
Ta chung bóng... đẹp thời cung điệu.

Đã bao lần đêm về trải chiếu,
Giữa vườn thơ dưới ánh trăng mờ.
Nàng cùng ta thánh thót giọng tơ.
Ôi, hạnh phúc ai nào sánh được?!

Nàng Thơ ơi, duyên trời định trước.
Ta chỉ cần dõi bước theo nhau...
Từ hôm nay đến mãi nghìn sau.
Ta cùng sánh nhịp tình Thơ đẹp!

Thơ của ta đôi lần khép nép,
Thơ của Nàng réo rắc dịu êm...
Thế là ta hoà điệu chung niềm...
Bao ước nguyện Thơ tình vọng tưởng!

Nàng và ta không gì bận vướng.
Giữa đất trời rộng trải... riêng ta.
Giữa thiên nhiên vui thú ngật ngà...
Thật kỳ bí... Tình Thơ lãng mạn!


Tóc nâu



" Em " Sương vọng tiếng... gọi về,
Tóc xin tất bật... ghé kề bên ai.[:D]
Hình như ai đó... bên ngoài...
Nỗi cơn ghen tức..., ghen hoài đôi ta....[8D][;)]







Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
Đăng nhập để trả lời
0
 
 
TIẾNG GIÓ THU
 
 
Văng vẳng đâu đây tiếng gió Thu
Vi vút bên tai gọi sương mù
Nắng buồn vội bỏ đi nằm ngủ
Chồi chưa kịp nụ đã tàn rơi
 
Anh có thấy không lá rã rời
La đà thỉu não hồn chơi vơi
Thoáng nghe bước chân Thu đi đến
Đang xanh...vàng ngã...rợp khung trời
 
Nỗi buồn chao động rớt vào thơ
Trên trang giấy trắng vẽ vần chờ
Hoà âm thanh trắc ghi câu nhớ
Gió thổi...mây nhiều ...che giấc mơ...
 
Sương Anh
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Mắt Thu Trong Ai


Đôi mắt mùa thu đã nhìn em
Đường vàng khơi giọt lệ ngang tàn
Nỗi buồn không nói nghe lầm lỗi
Chất chứa anh ơi biển mộng tan!

Đôi mắt mùa thu đã nhìn em
Đèn vàng heo hắt trang thơ đêm
Cô đơn không nói run tình tội
Buốt giá anh ơi gió reo thềm!

Đôi mắt mùa thu đã nhìn em
Giữ lấy nhé em! cánh thu phai
Dịu dàng tay gói tâm tư lại
Đốt lên sưởi ấm giấc miên dài

Hobac






Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: hobac

Mắt Thu Trong Ai


Đôi mắt mùa thu đã nhìn em
Đường vàng khơi giọt lệ ngang tàn
Nỗi buồn không nói nghe lầm lỗi
Chất chứa anh ơi biển mộng tan!

Đôi mắt mùa thu đã nhìn em
Đèn vàng heo hắt trang thơ đêm
Cô đơn không nói run tình tội
Buốt giá anh ơi gió reo thềm!

Đôi mắt mùa thu đã nhìn em
Giữ lấy nhé em! cánh thu phai
Dịu dàng tay gói tâm tư lại
Đốt lên sưởi ấm giấc miên dài

Hobac


 
 
Đôi Mắt Thu
 
 
Đôi mắt Thu trông buồn dã dượi
Nét uá gầy thăm thẳm vực sâu
Thu về ánh mắt chuyển vàng nâu
Gió thổi rừng cây đầy xác lá

 
Đôi mắt Thu nhìn trông tội lạ!
Như có điều muốn thốt...chẳng ra
Thấy bóng Thu...là thấy cách xa
Nên bao kẻ ngậm ngùi Thu đến

 
Đôi mắt Thu tràn đầy quý mến
Thương cho người, lá...khóc tình nhau
Thu buồn mà người có hay đâu..
Áo vàng phải khoác...thôi đành chịu!

 
Đôi mắt Thu anh ơi có hiểu
Đừng như chiếc lá bay trong chiều
Ta yêu nhau đừng để cô liêu
Hãy giữ chặt vòng tay ấm áp!


Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-04 13:48:36SuongAnh>
Nói Với Thu
 
 
Thu ơi...em biết Thu không có lỗi
Số phận an bài thay đổi được sao
Đâu phải Thu luôn đem những nghẹn ngào
Còn bao êm dịu Thu mang cho người
 
Hãy nhìn kià...nét đưá trẻ vui tươi
Đang ngủ ngoan trên đôi tay cuả Mẹ
Tiếng ru hời...lời êm êm nhè nhẹ
Võng ầu ơi...con say giấc ngoan hiền
 
Không phải tại Thu...mà Trời đã khiến
Một năm bốn muà luân chuyển thay nhau
Có xanh, hồng, tím, đỏ, vàng màu...
Muôn ánh sắc cho bầu trời rực rỡ
 
Thu ơi... xin đừng buồn hay nức nở
Thu thêm sắc màu tô điểm đời xinh
Vườn nhà em hoa cúc vàng chung tình
Thấy Thu đến như vươn mình chào đón
 
Ôi...Đẹp quá! đưa tay chân gót nhón
Ngắt đoá cúc vàng xinh xắn làm sao
Hãy cười lên đừng buông tiếng nghẹn ngào
 Mời Thu vào nhé...Thơ đang chờ đợi...
 
Sương Anh
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Ngẩn ngơ chiều vắng tôi làm thơ
Tôi viết trong thơ sự đợi chờ
Chờ đợi đông qua ngừng gió lạnh
Chờ mùa xuân đến chồi non tơ
Chờ người em nhỏ trong thương nhớ
Lạc bước ra đi chẳng bến bờ
Xa cách chia li từ độ ấy
Để lòng ngơ ngẩn buồn vu vơ

Duyên thay hội ngộ
Hứng thú điền viên
Đăng nhập để trả lời
0

Lạc giữa hoàng hôn...bóng trăng tà
Giữa ngàn tinh tú...ánh sao sa
Chốn cũ còn đây...nhưng lạ lẫm
Một khoảng trời riêng...biết đâu nhà?

Lạc giữa trần gian...chốn đoạ đày
Dối lừa gieo rắc...khắp chân mây
Lối ra lần mãi...sao không thấy?
Đau đớn triền miên...suốt tháng ngày

Lạc giữa thời gian...bến vô thường
Mịt mùng mây gió...chốn phong sương
Tê chân mỏi gối...than sao xiết?
Bốn bể tìm đâu...chốn tựa nương?

Lạc giữa niềm vui...lắm nỗi sầu
Giữa niềm hoan lạc...cả nỗi đau
Giữa bao hạnh phúc...bao cay đắng
Giữa cả bình minh...lẫn đêm thâu!

Lạc giữa mùa xuân...hạ chớm vàng
Giữa mùa thu chết....gió đông sang
Miên mang góp chút...hương vương lại
Để rồi muôn kiếp...vẫn lang thang!
Duyên thay hội ngộ
Hứng thú điền viên
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: GCTS

Lạc giữa hoàng hôn...bóng trăng tà
Giữa ngàn tinh tú...ánh sao sa
Chốn cũ còn đây...nhưng lạ lẫm
Một khoảng trời riêng...biết đâu nhà?

Lạc giữa trần gian...chốn đoạ đày
Dối lừa gieo rắc...khắp chân mây
Lối ra lần mãi...sao không thấy?
Đau đớn triền miên...suốt tháng ngày

Lạc giữa thời gian...bến vô thường
Mịt mùng mây gió...chốn phong sương
Tê chân mỏi gối...than sao xiết?
Bốn bể tìm đâu...chốn tựa nương?

Lạc giữa niềm vui...lắm nỗi sầu
Giữa niềm hoan lạc...cả nỗi đau
Giữa bao hạnh phúc...bao cay đắng
Giữa cả bình minh...lẫn đêm thâu!

Lạc giữa mùa xuân...hạ chớm vàng
Giữa mùa thu chết....gió đông sang
Miên mang góp chút...hương vương lại
Để rồi muôn kiếp...vẫn lang thang!


 
 
 
 
 
 
 
Thương Ai Lạc Lối
 
 
Thương ai lạc lối...giưã đêm trăng
Chưa đến ngày rằm...vắng bóng Hằng
Nơi đây chờ đợi...anh đâu nhỉ?
Chẳng thấy gì sao...có phải chăng?!

 
Thương ai lạc lối ...hồn lạnh căm
Người đi sầu nhớ...lệ âm thầm
Trần gian bước lạc...đường tình ái
Bao chuyện dối lưà...đành lặng câm

 
Thương ai lạc lối...hồn chết lịm
Đường tình vạn nẽo...biết đâu tìm
Mỏi gót chân hồng...ai có biết
Sương gió lạnh lùng...buốt giá tim

 
Thương ai lạc lối...khiến hồn đau
Một lần thương nhớ...vạn u sầu
Xa nhau khắc khoải...đâu hạnh phúc
Xuân thì qua rồi...khóc tình Ngâu

 
Thương ai lạc lối...giưã Thu vàng
Lá rớt bay nhiều...gió thổi sang
Rồi đây Đông đến...cây khô héo
Tuyết phủ ngập tràn...mộng vỡ tan!

 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-05 05:53:15Nguyên Đỗ>
Lạc Giữa Đường Thơ
 
 
Lạc giữa đam mê... mất lối về
Ngân hà lấp lánh...  bến sông mê
Chàng Ngâu nàng Chức... sao chưa tỉnh
Ô Thước cầu mơ... trượt ngã kìa
 
Lạc giữa sương mai... sớm mịt mờ
Không nhìn xa nổi... đứng trơ vơ
Sương mù phủ lối... bâng khuâng mãi
Biết bước về đâu... có kẻ chờ?

Lạc giữa rừng thu... đạp lá vàng
Gió hiu hiu thổi... khúc tình tang
Lắc lư ngàn lá... rơi muôn lối
Nắng ấm lòng sao... vẫn ngỡ ngàng
 
Lạc giữa đường thơ... mộng đắm say
Lá rơi vàng úa... nhói đau này
Thì thầm nhẩm đọc... ghi trên lá
Giây phút say nồng... tâm ngất ngây
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-07 13:22:04SuongAnh>
 

Đêm Nghe Tiếng Mưa
 
 
Rả rích trong đêm nghe tiếng mưa
Âm thanh buồn bã như than phiền
Cỏ cây vàng uá ngoài khung cưả
Thấy xuyến xao lòng chẳng ngủ yên
 
Chiếc lá lạc đường rơi trước hiên
Gợi lên hình ảnh người xa xứ
Bước thấp bước cao đời lữ thứ
Dưới cơn giông gió kiếp truân chuyên
 
Trăng Thu chìm khuất...đêm im lìm
Cảnh vật thu mình giưã tịch miên
Thu phong lạnh buốt tim se thắt
Thương lá và người...hồn ngã nghiêng
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0

 
 
THƯƠNG...DỞ DANG.
 
Gót phong trần dìu kiếp sống tha hương
Gặp cảnh đẹp bước chân dừng thưởng thức
Không hai mươi sao con tim dạo rực
Tìm ngày xưa trong ký ức phai màu.
 
Có một thời chỉ muốn sống cho nhau
Nhận thua thiệt dẫu tâm sầu xác khổ
Mong người thương ,đời chẳng gặp dông tố
Mình gánh chịu thay cho vô sự với người.
 
Thẹn nỗi niềm trước cảnh thắm duyên tươi
Nhớ chuyện cũ càng thương người dang dở
Mùa chia ly làm lối về bỡ ngỡ
Ta phải xa nhau... Có phải tại  mình.
 
Thương bốn mùa những cánh hoa thắm xinh
Nở mọi lúc khi vô tình bắt gặp
Đừng trách nhau trong cuộc đời được mất
Như hoa tươi...buồn rũ  lúc héo tàn.
 
MINH TUẤN
 
CHÚC BẠN VUI NHÉ SA
 
 
Lưu
Bu
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: SuongAnh

 

Đêm Nghe Tiếng Mưa
 
 
Rả rích trong đêm nghe tiếng mưa
Âm thanh buồn bã như than phiền
Cỏ cây vàng uá ngoài khung cưả
Thấy xuyến xao lòng chẳng ngủ yên
 
Chiếc lá lạc đường rơi trước hiên
Gợi lên hình ảnh người xa xứ
Bước thấp bước cao đời lữ thứ
Dưới cơn giông gió kiếp truân chuyên
 
Trăng Thu chìm khuất...đêm im lìm
Cảnh vật thu mình giưã tịch miên
Thu phong lạnh buốt tim se thắt
Thương lá và người...hồn ngã nghiêng
 
Sương Anh



Gái Cô Liêu


Mộng vàng về rớt đêm mưa
Rớt vào tâm thức gái chưa có chồng
Tơ lòng hoang vắng trống không
Tơ tình rối rối như dòng nước đan
Nhìn theo đêm lạnh hiu tàn
Cô đơn ủ góc đau vàn tiếng than...[:D]

Hobac


Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân
Đăng nhập để trả lời
0

Thác đổ một chiều xao xuyến
Khói mưa phủ kín lòng ai...
Hạt sương thuơng ai vai áo
Thấm vào như mát chiều thuơng
 
Một chiều hai đầu nỗi nhớ
Dòng sông vẫn thế hững hờ...
Nắng vàng bọt phủ giấc mơ
Một chiều... em đó hững hờ..!
                  08/9/2007!


📎 159
xuantraArq- La vida sigue igual !
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: BichPhuong



Thác đổ một chiều xao xuyến
Khói mưa phủ kín lòng ai...
Hạt sương thuơng ai vai áo
Thấm vào như mát chiều thuơng
 
Một chiều hai đầu nỗi nhớ
Dòng sông vẫn thế hững hờ...
Nắng vàng bọt phủ giấc mơ
Một chiều... em đó hững hờ..!
                  08/9/2007!





 
Thác Tình Yêu
 
 
Từ một dòng suối nhỏ
Nước trong rừng chảy ra
Đá chồng một, hai, ba...
Nước tuôn ào thành thác


Dưới vực sâu ngơ ngác
Nhìn thác đổ một chiều
Soi mòn trên phiến đá
Làm liên tưởng tình yêu


Với cuộc tình một chiều
Tâm hồn như thác nước
Một đời luôn say khướt
Dòng chảy mãi không thôi


Suốt đời chẳng ngừng trôi
Biết đâu là điểm cuối
Bên này - kia mòn mỏi
Hai nỗi nhớ chơi vơi


Thì thào dòng thác gọi
Đôi bờ hãy tìm nhau
Thác dài như suối tóc
Quyến rũ đêm gọi mời...


 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Thanh minh
 
Chẳng bao giờ em thèm dỗi anh đâu
Có ngúng nguẩy chẳng qua vì đang tức
Tại người ta ai chả có lúc bực
Ngúng ngẩy tí xíu…nhưng chẳng dỗi tẹo nào
 
Em cũng chẳng thèm khóc trước anh đâu
Nước mắt có rơi chẳng qua vì… hạt bụi
Nếu tức anh-cộng lại-bằng trái núi
Cũng”chỉ” ấy…hơi hơi một chút thôi mà
 
Em không bao giờ thèm nhớ anh đâu
Dù xa lắc xa lơ…vài ba cây số
Nếu chiều xuống ngẫn ngơ ngoài cửa sổ
Chẳng qua vì nhớ…nhỏ bạn mà thôi
 
Em thề rồi, em chẳng mến anh đâu
Nói thật đó,anh không tin cũng được
Những buổi chiều em cùng anh dạo bước
Chẳng qua vì em… thích ( chỉ thế thôi )
 
Em còn thề không mơ thấy anh đâu
Không lẵng thơ, không thèm gì gì cả
Chỉ khi nào nổi buồn thành một… lá
Viết linh tinh, bắt anh đọc.  Đáng đời!
 
 
 
 


📎 304084.am
Đời sao như cánh chuồn chuồn
Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay
Đăng nhập để trả lời
0
 
 

Khúc Tiêu Chiều Thu
 
 
Anh có nghe không tiếng tiêu
Phương xa ngân tiếng thu chiều gửi anh
Xôn xao tiếng lá nhủ cành
Chia tay người hỡi...thôi đành lià nhau
Rưng rưng tim khóc lòng đau
Thương yêu vạn thuở xa nhau một ngày
Cùng cây hồn rũ sầu đầy
Tương tư dạ khúc mắt cay mi nhoà
Chiều nghiêng nắng ngủ ngày xa
Đêm về lặng lẽ...còn ta với tình
Dáng em in bóng hồ xinh
Gió luà sóng nước lung linh ẩn chìm
Ru hồn yên ngủ trong tim
Mong sao quá khứ đừng tìm đến đây
Tơ lòng tiêu khúc ngất ngây
Gửi về bên ấy...ru say giấc nồng
 
Sương Anh
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-09 10:27:30Minh Tuấn>
Khúc Tiêu Chiều Thu


Anh có nghe không tiếng tiêu
Phương xa ngân tiếng thu chiều gửi anh
Xôn xao tiếng lá nhủ cành
Chia tay người hỡi...thôi đành lià nhau
Rưng rưng tim khóc lòng đau
Thương yêu vạn thuở xa nhau một ngày
Cùng cây hồn rũ sầu đầy
Tương tư dạ khúc mắt cay mi nhoà
Chiều nghiêng nắng ngủ ngày xa
Đêm về lặng lẽ...còn ta với tình
Dáng em in bóng hồ xinh
Gió luà sóng nước lung linh ẩn chìm
Ru hồn yên ngủ trong tim
Mong sao quá khứ đừng tìm đến đây
Tơ lòng tiêu khúc ngất ngây
Gửi về bên ấy...ru say giấc nồng

Sương Anh


_____________________________

Sương rơi mát nụ cây cau
Trầu xanh,vôi thắm... theo hầu bên Anh.

 
 
 
 

 
 
BẠC MƠ
 
Tiếng tiêu ru mộng dòng sông
Để cho ngọn gió ẵm bồng tương tư
Tiếng tiêu vang vọng không từ
Lọt nơi khuê các ,gọi dư lệ sầu...
 
Bờ môi trong chốn hồng lâu
Thương hoa nhớ gió thoáng sầu vu vơ
Suối lệ không đáy không bờ
Thầm tuôn theo tiếng Tiêu mơ dặm dài...
 
Tỉnh ra biết mộng trần ai
Đêm trăng đã chót mơ hoài tiếng tiêu
Đáy lòng gọi một hồn yêu
Tương tư tìm bóng ,xếp chiều ngẩn ngơ...
 
Mỵ Nương gửi nhớ nghiêng bờ
Tương tư một góc thuyền mơ sóng tình
Tiếng lòng ước gặp mộng xinh
Gặp xong để tiếc... Bạc tình chàng Trương.
 
 
MINH TUẤN
 
Chúc muội vui cuối tuần nha SA
 
 
Lưu
Bu
Đăng nhập để trả lời
0