📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

PARIS_Tình Yêu & Đam Mê

4.813 trả lời, 553.020 lượt xem — Trang 105 / 161
Trích đoạn: Minh Tuấn




ÁO ĐỎ THU BUỒN KHÓC TÌNH TAN
VÀNG RƠI MUÔN NỖI THẢ BÊN ĐÀNG
MÙA ĐI NỖI NHỚ SẦU THÊ THẢM
GIÓ BỨT TÂM TƯ...TỰA NHỊP ĐÀN...
 
MINH TUẤN
 
CHÚC MUỘI VUI NHA

 
THU ÁO ĐỎ

Rừng đang khoác áo đỏ
Anh bây giờ nơi đâu
Chân mây hay đầu gió
Có thấy Thu áo thay

 
Màu đỏ khóac trên lá
Từng chiếc đang hư gầy
Rơi xuống trên phiến đá
Theo chiều gió tung bay

 
Tiếng Thu đang nức nở
Nỗi buồn cứ bao vây
Đêm ôm lòng trăn trở
Cung đàn chùng phím dây

 
Bên song ngồi mong đợi
Hỡi người ơi có hay?
Bao Thu rồi không tới
Nhung nhớ lệ tràn đầy

 
Sương Anh
 
Muội cũng chúc Huynh tràn đầy niềm vui và hạnh phúc trong muà Trung Thu này với các bé ha...[:D]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-21 07:34:09SuongAnh>
Trích đoạn: Minh Tuấn




ÁO ĐỎ THU BUỒN KHÓC TÌNH TAN
VÀNG RƠI MUÔN NỖI THẢ BÊN ĐÀNG
MÙA ĐI NỖI NHỚ SẦU THÊ THẢM
GIÓ BỨT TÂM TƯ...TỰA NHỊP ĐÀN...
 
MINH TUẤN
 
CHÚC MUỘI VUI NHA


THU LÁ ĐỎ
 
 
Tháng chín hôm nay... mới thật vào Thu
Khói lạnh sương mù là đà bao phủ

Rừng phong nhuộm đủ màu trông quyến rũ
Heo may lành lạnh...gợi nhớ về anh
 
Muà Thu đến sắc đỏ nhuộm trên cành
Gió hú gọi mưa về làm rụng lá
Cành khô nhớ...âm thầm rơi phiến đá
Tiếng chim buồn lẻ bạn khản giọng kêu

 
Sự chờ đợi như đã phủ rong rêu
Bước chân thất thểu vang trong đêm vắng
Ký ức ngày xưa chìm vào dĩ vãng
Lá đỏ gọi muà...lơ đãng vòng tay

 
Giấu xót xa theo chiếc lá hao gầy
Nhìn bóng hoàng hôn mắt cay nỗi nhớ
Chẳng biết vì sao Thu về trăn trở
Hoài cảm một mình theo gió tha hương....

 
Sương Anh
 
 
Cám ơn Huynh thường ghé đến cùng những tấm ảnh thật đẹp và gợi lên nhiều cảm xúc.... Muội xin chúc Huynh một cuối tuần vui vẻ nha [sm=1.gif]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
            THU!
Thu đến trong thu sương khói bay
Ánh hồng trên mặt những mê say
Nét hồn nhiên thoáng đùa tinh nghịch
Làm ấm lòng ai những đọa đày
 
Thu đến gợi bao sắc thu hồng
Gửi hồn cho lữ khách ngóng trông
Cho phong thay sắc tràn lá mới
Cho nhạt u buồn những thinh không!
 
 
 
 
 
 
 
 
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: langtoi

THU HOÀNG HÔN...

Lá vàng rơi rụng kiếp hồn hoang
Thu sang gom vội chút nắng vàng
Chờ đông giá lạnh đem sưởi ấm
Một tấm lòng son, một khối tình

Còn đâu rạo rực lúc hè sang
Heo may thổi buốt tấm thân tàn
Trời thu biêng biếc xanh nỗi nhớ
Trọn kiếp mơ màng khóc tình lang!

 
 
Ai Oán Thu Phong
 
Tiếng gió vi vu nghe réo rắc
rơi từng chiếc hắt qua thềm
Thu hoàng hôn tê buốt lòng em
Phong lan cũng lơi mềm tay bám

 
Sầu càng sầu...thu về buồn thảm
Hờn mình sao để tình bay xa
Ai có hay trong tâm khảm ta
Oán trách mãi tình không trọn vẹn

 
Rót chung buồn...men cay nghèn nghẹn
Những nỗi niềm len lén ướt mi
Hạt lệ long lanh cảnh biệt ly
Buồn cứ mãi tràn dâng khoé mắt

 
Rơi xuống đôi môi bao tiếng nấc
Thấm trong tim hạt nhớ long lanh
Ướt đẫm đầy...khoé mắt đọng vành
Môi mím giữ lệ tràn khóc phận

 
Sương Anh
 
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: SuongAnh

Trích đoạn: langtoi

THU HOÀNG HÔN...

Lá vàng rơi rụng kiếp hồn hoang
Thu sang gom vội chút nắng vàng
Chờ đông giá lạnh đem sưởi ấm
Một tấm lòng son, một khối tình

Còn đâu rạo rực lúc hè sang
Heo may thổi buốt tấm thân tàn
Trời thu biêng biếc xanh nỗi nhớ
Trọn kiếp mơ màng khóc tình lang!



Ai Oán Thu Phong
 
Tiếng gió vi vu nghe réo rắc
rơi từng chiếc hắt qua thềm
Thu hoàng hôn tê buốt lòng em
Phong lan cũng lơi mềm tay bám

 
Sầu càng sầu...thu về buồn thảm
Hờn mình sao để tình bay xa
Ai có hay trong tâm khảm ta
Oán trách mãi tình không trọn vẹn

 
Rót chung buồn...men cay nghèn nghẹn
Những nỗi niềm len lén ướt mi
Hạt lệ long lanh cảnh biệt ly
Buồn cứ mãi tràn dâng khoé mắt

 
Rơi xuống đôi môi bao tiếng nấc
Thấm trong tim hạt nhớ long lanh
Ướt đẫm đầy...khoé mắt đọng vành
Môi mím giữ lệ tràn khóc phận

 
Sương Anh
 
 

 
ĐƠN PHƯƠNG NHỚ!
 
 
Chiều thương đêm nhớ người trong mộng
Quạnh quẽ thu về bóng tịch dương
Lệ tràn khoé mắt long lanh rủ
Gối chiếc chăn đơn lạnh giá lòng
 
Quặn thắt trong lòng khối tình chung
Gửi đến ai kia dẫu dôí lòng
Dẫu người không còn vương luyến nhớ
Dẫu rằng chỉ là nhớ đơn phương
 
 
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại
Đăng nhập để trả lời
0
 

Gởi được cho anh!

Em gởi cho anh chút se lạnh quê nhà
Với một chút heo may trên triền sông đầy nắng
Một giọt nắng vàng trên cánh cò bạc trắng
Và giọng hò đưa đẩy bóng thuyền xa!
 
Một chút hương cau làm trắng sân nhà
Một chút màu xanh của hương trầu bõm bẻm
Mong mong mãi ước gì được đến
Để em đưa cho anh nỗi quyến luyến quê nhà !
 
Paris ! Nơi ấy quê xa !
                                      20/9/2007!

 


📎 326
xuantraArq- La vida sigue igual !
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: BichPhuong

 


Gởi được cho anh!


Em gởi cho anh chút se lạnh quê nhà
Với một chút heo may trên triền sông đầy nắng
Một giọt nắng vàng trên cánh cò bạc trắng
Và giọng hò đưa đẩy bóng thuyền xa!
 
Một chút hương cau làm trắng sân nhà
Một chút màu xanh của hương trầu bõm bẻm
Mong mong mãi ước gì được đến
Để em đưa cho anh nỗi quyến luyến quê nhà !
 
Paris ! Nơi ấy quê xa !
                                      20/9/2007!







 

Nào Có Thấy Đâu...?!
 

Thu lạnh lẽo nào có thấy đâu
Buốt giá trong hồn tím lạnh đau
Tìm đâu hơi men xưa...tình ủ
Để tim sưởi ấm chiều Thu sầu.

 
Em gửi cho anh...có thấy đâu?
Làm sao gom được chút hương cau
Paris xa quá...muôn ngàn dặm
Mong manh tia nắng gửi cho nhau...

 
Sông tương ngăn cách đến bao giờ...
Hai đầu nỗi nhớ hoà làm một
Cau xưa sai trái nay thưa thớt
Vôi nhạt...tình mình cũng cách xa...

 
Hà Nội-Paris! Bao giờ ta...?!
 
Sương Anh

 
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-23 21:52:10Nguyên Đỗ>
 

 
 
Cô Gái Nhỏ Dưới Giàn Hoa Giấy


Em áo trắng bà ba
Đứng dưới giàn hoa giấy
Nụ cười đẹp như hoa
Sao dễ thương quá vậy

Em áo trắng đơn sơ
Chiếc nón bài thơ nhỏ
Nét mặt nhìn ngây thơ
Tay cầm hoa giấy đỏ

Em áo trắng quê hương
Bài tình ca xứ Huế
Tôi yêu rồi đơn phương
Mắt môi cười diễm lệ

Em áo trắng nắng trưa
Chùa chuông rung kinh tụng
Em đà biết yêu chưa?
Nhìn tôi sao lúng túng?

Nguyên Đỗ


 
Ghi Chú:  Không biết có phải hình của SA không trên
www.flickr.com, ND đem về gởi đây minh họa bài thơ! 
Ai là chủ nhân xin thông cảm nha!
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nguyên Đỗ

 


Cô Gái Nhỏ Dưới Giàn Hoa Giấy


Em áo trắng bà ba
Đứng dưới giàn hoa giấy
Nụ cười đẹp như hoa
Sao dễ thương quá vậy

Em áo trắng đơn sơ
Chiếc nón bài thơ nhỏ
Nét mặt nhìn ngây thơ
Tay cầm hoa giấy đỏ

Em áo trắng quê hương
Bài tình ca xứ Huế
Tôi yêu rồi đơn phương
Mắt môi cười diễm lệ

Em áo trắng nắng trưa
Chùa chuông rung kinh tụng
Em đà biết yêu chưa?
Nhìn tôi sao lúng túng?

Nguyên Đỗ



Ghi Chú:  Không biết có phải hình của SA không trên
www.flickr.com, ND đem về gởi đây minh họa bài thơ! 
Ai là chủ nhân xin thông cảm nha!

 
Dưới Giàn Hoa Giấy
 
 
Dưới giàn hoa giấy tím
Vói tay níu một nhành
Làm duyên cười chụp ảnh
Muốn gửi sang tặng anh

 
Bầu trời thật tươi xanh
Ngát toả hương trong lành
Tóc vờn bay theo gió
Đôi mắt sáng long lanh

 
Ước sao giấc mộng thành
Bên nhau cùng người ấy
Ngắt một cành hoa giấy
Ép vào tim thả mơ...

 
Giàn hoa giấy nên thơ
Cuả " Ngày xưa Hoàng thị..."
Hỏi lòng...yêu không nhỉ?!
Ai biết đâu... mà chờ...

 
Sương Anh
 
 
Hihihihihi....Anh Nguyên Đỗ ơi.... đừng có...hòng nha... SA hổng để mắc bẫy đâu àh [sm=9.gif] Nhưng nói nhỏ anh nghe nè...nhầm lẫn là tai hại lắm à nha...mà cô nào gửi tặng anh tấm ảnh thiệt là đẹp wá ha...[;)]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0

Anh bẫy em...Em bẫy anh
Hai chiếc bẫy sập nhau cái "tách" !
Đêm thanh vắng chỉ tiếng cười khanh khách
Là âm âm thanh duy nhất bãy ơi !
 
Hị hị hị !


📎 362
xuantraArq- La vida sigue igual !
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: BichPhuong



Anh bẫy em...Em bẫy anh
Hai chiếc bẫy sập nhau cái "tách" !
Đêm thanh vắng chỉ tiếng cười khanh khách
Là âm âm thanh duy nhất bãy ơi !
 
Hị hị hị !





 
Bẫy anh...bẫy em...đã sập rồi
Nhưng chẳng biết phải làm sao đây nưã
Bởi biển Đông chen nằm ngăn cách giưã
Bây giờ nhờ tiếng"tách"... bàn phím thôi!

 
Hi hi hi!
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: SuongAnh

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

 


Cô Gái Nhỏ Dưới Giàn Hoa Giấy


Em áo trắng bà ba
Đứng dưới giàn hoa giấy
Nụ cười đẹp như hoa
Sao dễ thương quá vậy

Em áo trắng đơn sơ
Chiếc nón bài thơ nhỏ
Nét mặt nhìn ngây thơ
Tay cầm hoa giấy đỏ

Em áo trắng quê hương
Bài tình ca xứ Huế
Tôi yêu rồi đơn phương
Mắt môi cười diễm lệ

Em áo trắng nắng trưa
Chùa chuông rung kinh tụng
Em đà biết yêu chưa?
Nhìn tôi sao lúng túng?

Nguyên Đỗ



Ghi Chú:  Không biết có phải hình của SA không trên
www.flickr.com, ND đem về gởi đây minh họa bài thơ! 
Ai là chủ nhân xin thông cảm nha!


Dưới Giàn Hoa Giấy
 
 
Dưới giàn hoa giấy tím
Vói tay níu một nhành
Làm duyên cười chụp ảnh
Muốn gửi sang tặng anh

 
Bầu trời thật tươi xanh
Ngát toả hương trong lành
Tóc vờn bay theo gió
Đôi mắt sáng long lanh

 
Ước sao giấc mộng thành
Bên nhau cùng người ấy
Ngắt một cành hoa giấy
Ép vào tim thả mơ...

 
Giàn hoa giấy nên thơ
Cuả " Ngày xưa Hoàng thị..."
Hỏi lòng...yêu không nhỉ?!
Ai biết đâu... mà chờ...

 
Sương Anh
 
 
Hihihihihi....Anh Nguyên Đỗ ơi.... đừng có...hòng nha... SA hổng để mắc bẫy đâu àh [sm=9.gif] Nhưng nói nhỏ anh nghe nè...nhầm lẫn là tai hại lắm à nha...mà cô nào gửi tặng anh tấm ảnh thiệt là đẹp wá ha...[;)]


Ru mùa
 
Ngồi lại nghe mùa thu
Vàng hoa từng chiếc lá
Người ta bỏ đi cả
Biết đưa chiều về đâu
 
Ơ hay đôi mắt đen
Ơ kìa đuôi tóc bím
Thơ chết lặng bên cầu
Bên giàn bông giấy tím
 
Tuổi đôi mươi trái chín
Thơm ngang vườn đời ta
Hương chiều chưa kịp đến
Người rủ mùa đi xa


   Hì...Nếu SA là cô gái trong hình đó thì chắc là Thuyền tôi nhất định phải neo bến đó nha...





📎 300988.vumanh.be1
Đời sao như cánh chuồn chuồn
Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-24 14:26:23Nguyên Đỗ>
ND biết hình đó không phải SA mà, viết đùa thôi, chứ SA đẹp hơn, anh CTKB chuẩn bị thả neo đi!  Mà hổng chừng SA đã có ai rồi đó à! 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nguyên Đỗ

ND biết hình đó không phải SA mà, viết đùa thôi, chứ SA đẹp hơn, anh CTKB chuẩn bị thả neo đi!  Mà hổng chừng SA đã có ai rồi đó à! 

 
GHÉT....
 
 
Ghét ông anh cuả tôi
Sao nghịch thế hở trời
Bảo em tôi đẹp lắm!
Người dâu mà...kỳ khôi

 
Ghét quá ghét đi thôi
Người sao mà..lắm lời
Còn bảo đẹp hơn ảnh
Anh tôi thật vẽ vời

 
Anh nè...nghe em nói
Đừng tưởng tượng anh ơi!
Coi chừng em ...giận dỗi
Đi méc...ai cho coi

 
Lúc đó đừng mệt hơi
Đi theo mà dỗ dành
Cho anh xin làm lành
Đừng méc ...ai, anh chết! [sm=z_helpsmilie.gif]

 
Sương Anh
 
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-25 07:46:40Nguyên Đỗ>



Khi Con Gái Nói Ghét
 
 
Khi nói... ghét là thương, thương rồi đấy
Liệu chừng nghe dây tròng cổ cận kề
Cảnh khôn nhà dại chợ vốn u mê
Gặp con gái, chàng trai nào chẳng chết
 
Lúc ghét quá là thương yêu tha thiết
Nên ông bà có câu nói từ lâu
Thương nhau lắm, cắn nhau đau, đúng thiệt
Nên chẳng tin lời con gái lúc đầu
 
Khi giận dỗi, là người ta làm nũng
Liệu mà xin, mà dỗ khéo, nhanh chân
Kẻo người ta... cởi đôi cánh thiên thần
Thành quả báo hành thân không kịp chạy
 
Khi con gái nói gì, thì nhanh nhảy
Làm cho ngay... dù trái... cũng làm ngay
Cứ chần chừ không chắc thóat đọa đày
Không mách mẹ, cũng ra tòa đấu tố
 

Nguyên Đỗ
 


P.S  Trong bốn hình đó, có cô bé Sương Anh đó!
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-25 09:51:06Song Anh>
Người êu ơi [:D] Hình của người êu muốn đem lên đây không, để mọi người khoải đoán tới đoán lui thành đoán mò [:D] Lo hối lộ ta mau [8D][8D]

Sương Anh

Ơ này các bạn các anh ơi
Cô bé Sương Anh đẹp tuyệt vời
Mắt phượng mày ngài ôm ấp mộng
Sao trời ánh nguyệt ngẩn ngơ rơi
Yêu thương mấy vận trao thi phú
Ước vọng vài câu gửi cuộc đời
Trong trắng làm say hồn lữ khách
Tình thơ rãi khắp vượt trùng khơi

TA

Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ .....
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Song Anh


Sương Anh

Ơ này các bạn các anh ơi
Cô bé Sương Anh đẹp tuyệt vời
Mắt phượng mày ngài ôm ấp mộng
Sao trời ánh nguyệt ngẩn ngơ rơi
Yêu thương mấy vận trao thi phú
Ước vọng vài câu gửi cuộc đời
Trong trắng làm say hồn lữ khách
Tình thơ rãi khắp vượt trùng khơi

TA


 
Đừng Nghe
 
 
Hỡi này các bạn cuả Sương ơi
Đừng có nghe Trâm chỉ vẽ vời
Nguyệt thẹn hoa nhường...nhìn ngất xỉu
Chim sa cá lặn...thấy lăn rơi
Vườn thi xinh xắn mơ đan lối
Câu ý ngọt ngào mộng gửi đời
Xin hãy bịt tai...lời thất thiệt
Ai tin hụt hẫng...té ngoài khơi

 
Sương Anh
 
Trích đoạn: Song Anh
 
Người êu ơi [:D] Hình của người êu muốn đem lên đây không, để mọi người khoải đoán tới đoán lui thành đoán mò [:D] Lo hối lộ ta mau [8D][8D] 

 
Trích đoạn: Nam Phuong Nhan
 
[:D] Muội bị dí dữ ha, còn bị ngừ iu đòi ăn hối lộ nữa, giờ tới huynh nà, muốn huynh post hình muội lên hông [sm=5.gif] 

 
Ngừ iu... mún chít hông dzạ...hổng thèm hối lộ....nhưng mà coi chừng ta ...ly dị đó à nha... [sm=13.gif]

 [sm=11.gif] Huynh Tửng nưã...trời ơi...phen này " gà cùng một mẹ cứ hoài đá nhau " ha... huhuhu...hổng bít sao mà tự nhiên mọi người rủ nhau ỷ đông ăn híp người thế cô nha....méc police bắt đó...
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: SuongAnh

Đừng Nghe
 
 
Hỡi này các bạn cuả Sương ơi
Đừng có nghe Trâm chỉ vẽ vời
Nguyệt thẹn hoa nhường...nhìn ngất xỉu
Chim sa cá lặn...thấy lăn rơi
Vườn thi xinh xắn mơ đan lối
Câu ý ngọt ngào mộng gửi đời
Xin hãy bịt tai...lời thất thiệt
Ai tin hụt hẫng...té ngoài khơi

 
Sương Anh

Trích đoạn: Song Anh
 
Người êu ơi [:D] Hình của người êu muốn đem lên đây không, để mọi người khoải đoán tới đoán lui thành đoán mò [:D] Lo hối lộ ta mau [8D][8D] 


Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

[:D] Muội bị dí dữ ha, còn bị ngừ iu đòi ăn hối lộ nữa, giờ tới huynh nà, muốn huynh post hình muội lên hông [sm=5.gif] 


Ngừ iu... mún chít hông dzạ...hổng thèm hối lộ....nhưng mà coi chừng ta ...ly dị đó à nha... [sm=13.gif]

[sm=11.gif] Huynh Tửng nưã...trời ơi...phen này " gà cùng một mẹ cứ hoài đá nhau " ha... huhuhu...hổng bít sao mà tự nhiên mọi người rủ nhau ỷ đông ăn híp người thế cô nha....méc police bắt đó...


 
Ừ, đừng nghe [:D]
 
Em tôi xấu tựa...ma lem [;)]
Tứ đại nhân mỹ (lộn: mỹ nhân) cũng đem lòng...hờn (ghen) [:D]
Tuổi vừa...mười tám trăng tròn [:)]
Xuân xanh phơi phới răng...còn chưa...rơi [sm=4_1_6.gif]
 
NPN
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


Ừ, đừng nghe [:D]
 
Em tôi xấu tựa...ma lem [;)]
Tứ đại nhân mỹ (lộn: mỹ nhân) cũng đem lòng...hờn (ghen) [:D]
Tuổi vừa...mười tám trăng tròn [:)]
Xuân xanh phơi phới răng...còn chưa...rơi [sm=4_1_6.gif]
 
NPN


 
Anh ơi...răng đã...rụng rồi
Từ khi còn nhỏ, muốn đòi coi không
Đây nè răng...giả bên trong
Chọc giận giả tháo, thiệt trồng ...cắn anh! [sm=giggle.gif]
 
Sương Anh
 
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nguyên Đỗ




Khi Con Gái Nói Ghét
 
 
Khi nói... ghét là thương, thương rồi đấy
Liệu chừng nghe dây tròng cổ cận kề
Cảnh khôn nhà dại chợ vốn u mê
Gặp con gái, chàng trai nào chẳng chết
 
Lúc ghét quá là thương yêu tha thiết
Nên ông bà có câu nói từ lâu
Thương nhau lắm, cắn nhau đau, đúng thiệt
Nên chẳng tin lời con gái lúc đầu
 
Khi giận dỗi, là người ta làm nũng
Liệu mà xin, mà dỗ khéo, nhanh chân
Kẻo người ta... cởi đôi cánh thiên thần
Thành quả báo hành thân không kịp chạy
 
Khi con gái nói gì, thì nhanh nhảy
Làm cho ngay... dù trái... cũng làm ngay
Cứ chần chừ không chắc thóat đọa đày
Không mách mẹ, cũng ra tòa đấu tố
 

Nguyên Đỗ
 


P.S  Trong bốn hình đó, có cô bé Sương Anh đó!

 
Còn Con Trai...?!
 
 
"Khi con gái ghét là thương rồi đấy"
Còn con trai...khác gì người ta đâu
Miệng bảo không nhưng trong lòng muốn nói câu:
Ừ!... Nhưng hay ở chỗ là con trai biết che giấu...

 
Cứ tối ngày đem con gái ra nói xấu....
Nào ăn hàng, nào nhõng nhẽo, lệ hay rơi
Còn con trai...có khác đâu, lắm lời!
Lén nhìn người ta, bị bắt gặp....nhìn trời vờ ngắm cảnh

 
Nói như anh đừng thèm...yêu...cho rảnh
Làm như người ta là cục...nợ hổng bằng
Vậy ban đầu ai theo...tán rất hăng
Lời ngon ngọt, dễ thương...khiến ngơ lòng hổng được

 
Nếu biết thế người ta giao kèo trước
Ngoéo ngón tay ai nói...xấu hông chơi
Giờ lỡ...rồi, biết làm sao...trời ơi!
Ngoài chữ...GHÉT! Biết nói gì cho nhẹ lòng...bớt tức!

 
Sương Anh
 
 
Hihìhihih...cám ơn anh Nguyên Đỗ nha, SA vui quá...hổng ngờ mình....đẹp ghê ha. Được vinh hạnh làm...người mẫu [sm=9.gif]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Lấy Chồng đi em [8D]
 
Trời mưa bong bóng phập phồng
Em mau lấy chồng cho...má có...con (rể [:D])
Em ơi tuổi hãy còn son
Hông mau lấy lẹ có còn xuân không? [;)]
 
NPN
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

Lấy Chồng đi em [8D]
 
Trời mưa bong bóng phập phồng
Em mau lấy chồng cho...má có...con (rể [:D])
Em ơi tuổi hãy còn son
Hông mau lấy lẹ có còn xuân không? [;)]
 
NPN


 
Cám ơn anh đã có lòng
Nơi đây bến đợi thuyền không chở người
Bên kia nghe tiếng xụt xùi
Mấy..."cô vợ" khóc...tìm người lạc chân
Đâu rồi hỡi Nam Phương Nhân
Hổng về Sang chặt, Trợn bầm...như tương
Mau mau... lấy vé hồi hương
Kẻo không tan xác...Nam Phương Nhạn giờ [:D]
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: SuongAnh

Cám ơn anh đã có lòng
Nơi đây bến đợi thuyền không chở người
Bên kia nghe tiếng xụt xùi
Mấy..."cô vợ" khóc...tìm người lạc chân
Đâu rồi hỡi Nam Phương Nhân
Hổng về Sang chặt, Trợn bầm...như tương
Mau mau... lấy vé hồi hương
Kẻo không tan xác...Nam Phương Nhạn giờ [:D]
 
Sương Anh


 
Mấy "bả" mắc bận làm...thơ [;)]
Ngồi bên cửa sổ mắt mơ...huyền...mờ [:D]
Nên huynh rảnh rồi nảy giờ
Huynh sang nhà Muội ngồi chờ...đãi ăn [8D]
Nảy giờ thấy Muội...lăng xăng
Ong bay, bướm lượn đầy sân, đầy nhà [;)]
Bắt đại một "ẻm" đi kà [:)]
Có người hầu hạ cho nhà nó vui [8D]
Ý lộn (Có người...trò chuyện cho nhà nó vui [:D])
NPN
 
  
Đăng nhập để trả lời
0
 
Sương Anh hỡi... nàng ngọt ngào quá đỗi
Thơ thông minh, hóm hỉnh khó ai bì
Qua nhà nàng, ONLYYOU đã si mê
Gửi câu chữ mong tìm đường qua lại
_______________
 
ONLY
[color=darkblue]Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!
[/color]
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: onlyyou

 
Sương Anh hỡi... nàng ngọt ngào quá đỗi
Thơ thông minh, hóm hỉnh khó ai bì
Qua nhà nàng, ONLYYOU đã si mê
Gửi câu chữ mong tìm đường qua lại
_______________
 
ONLY

 
Cám ơn ONLYYOU lời khen nhé
Nhưng Sương Anh hổng ngọt ngào đâu
Nhờ qua thơ nên ý vần câu...
Đọc vào tưởng...đụng đầu...quay gót

 
Sương Anh
 
SA xin đón chào anh ONLYYOU ghé thăm nhà ha...Mời anh cứ vào chơi, nhà SA luôn đầy đủ bánh trà để ăn và đãi các khách quý đến thăm...Anh cứ tự nhiên nha, chúc vui và xin nhận câu chữ anh gửi lại [;)]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
 
Chữ, câu nàng đã nhận rồi
Nhưng còn tình nghĩa với tôi thế nào...
Mộng xuân tôi đã thầm trao
Hẹn gặp nàng chốn vườn đào kết thân.
_________________
 
ONLY
[color=darkblue]Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!
[/color]
Đăng nhập để trả lời
0
Ca dao mùa nước nổi
 
Em như sông Hậu sông Tiền
Nước mênh mông thế mà hiền hiền khô
Anh là sông Mã, sông Lô
Thác ghềnh một kiếp giang hồ bồng bênh
 
Em là gìong nước kênh xanh
Anh phù sa đỏ lắng thành cù lao
 
Sang Xuân chín mận hồng đào
Thơm mít tố nữ ngọt ngào sầu riêng
Em là cánh sáo chao nghiêng
Anh sông lẳng lặng lại triền miên trôi
 
(Hì...ghé nhà SA đùa vui chút nha!  Chúc SA và các bạn vui vẻ...)
 


📎 303660.am
Đời sao như cánh chuồn chuồn
Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: con thuyền không bến

Ca dao mùa nước nổi
 
Em như sông Hậu sông Tiền
Nước mênh mông thế mà hiền hiền khô
Anh là sông Mã, sông Lô
Thác ghềnh một kiếp giang hồ bồng bênh
 
Em là gìong nước kênh xanh
Anh phù sa đỏ lắng thành cù lao
 
Sang Xuân chín mận hồng đào
Thơm mít tố nữ ngọt ngào sầu riêng
Em là cánh sáo chao nghiêng
Anh sông lẳng lặng lại triền miên trôi
 
(Hì...ghé nhà SA đùa vui chút nha!  Chúc SA và các bạn vui vẻ...)
 




 
 
Lục bát muà nước nổi
 
 
Đến muà nước nổi bể khơi
Con thuyền dòng đẩy một đời lãng du
Tình em mặt nước hồ thu
Êm êm tĩnh lặng...vi vu gió chiều

 
Ru lòng ngân sáo thổi tiêu
Ngâm câu lục bát...gửi điều nhớ mong

 
"Thuyền ơi...có nhớ bến không?"
Ngàn năm bến vẫn đợi mong thuyền về
Nhớ ai hồn mãi hoang mê
Bỏ quên trâm lược tóc thề rối bay...

 
Sương Anh
 
....Cám ơn bài thơ dễ thương nha anh Thuyền ơi; xin tặng lại anh bài lục bát đó ! Nhưng mà....SA chỉ lấy ý Muà Nước Nổi mà làm ,chứ hổng biết lúc nào là nước nổi nước trôi... muà nào là sầu riêng, mít Tố nữ cả...Hihihihi ...Chúc anh vui nhiều.[sm=1.gif]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Chà! mùa Trung thu Cô Bé của tôi được ăn bánh nhiều he...[:D], tình trạng lắm đấy, không biết Trung thu sau Cô Bé của tôi còn được tặng bánh không nhỉ...có lẽ được tặng kiệu chín người khênh đấy...hihihi[:D][:D][:D]

Sửa Buồng

Cái ngõ hiên em mấy bữa buồn
Em vào ngơ ngẩn ngó luôn luôn
Kỳ quá Ông Trời trêu em nhé
Treo bảng Vu Quy quyết sửa buồng

Hobac





Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân
Đăng nhập để trả lời
0
        NẶNG TÌNH!
 
Bon chen  một mối tơ lòng
Để mênh mông nhẹ ước mong đời người
Ngẩn ngơ cho mượn tiếng cười
Đâu ai hiểu được đôi mươi tuổi thề
Mộng lòng trong những đam mê
Đau lòng trong những tái tê nợ tình
Dù lòng đã trót lặng thinh
Dù mình đã mãi một mình đơn côi
Nhưng rồi cuộc sống nổi trôi
Và tim kia vẫn đơn côi nặng tình!
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!
Đăng nhập để trả lời
0