📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

PARIS_Tình Yêu & Đam Mê

4.813 trả lời, 553.029 lượt xem — Trang 67 / 161
Trích đoạn: SuongAnh

Chạy Trốn Tình Thơ


Anh chạy trốn tình yêu , nỗi nhớ
Cầm tim đau dắt díu lang thang
Nửa thương nửa nhớ từ em viết
Trầm Lắng ...riêng tư rất dịu dàng


Ôi những lúc thèm lau mắt lệ
Anh càng lo dáng liểu xanh xao
Vì Anh hiểu cái gọi Tình Tri Kỷ
Không thể hơn khi đã xuyến xao


Xin em hiểu chớ buồn em nhé
Đừng âu sầu lỡ ốm ai chăm
Anh nào xứng đáng ủi an
Cánh chim ngược gió ... đá vàng nào cân !!!


Nguyện bề trên chứng lòng Anh
Ngàn lần tạ tội cùng Nàng thơ yêu


Thúy Lan



Đành Lòng Sao ? Chạy Trốn Tình Thi

Cứ hãy mặc em đi về phướng gió
Phiá khung trời không có chuyện buồn đau
Lá thu vàng che chở chiếc mộ sầu
Đêm sương lạnh...ầu ơ...ru em ngủ

Trái tim buồn giết chết hồn cô phụ
Kể từ khi người cất bước rời xa
Biết tìm đâu mênh mông cõi sơn hà
Đời hiu quạnh bởi tình đà tan vỡ...

Tình tri kỷ đâu hẵn là duyên nợ
Đành lòng sao? Anh chạy trốn tình thi
Ủi an nào có ích gì
Hồn thơ lịm tắt ra đi không về

Hết rồi một thuở đam mê
Người xa... hồn chết... cơn mê cũng tàn!

Sương Anh




Sao Trốn Chạy?

Sao trốn chạy tình yêu hay nỗi nhớ
Cứ tự nhiên như hơi thở dịu dàng
Như khúc đàn tri kỷ tính tình tang
Những con chữ từ hồn thơ em viết

Sao trốn chạy thay vì lời tha thiết
Sao lặng câm thay câu nói ngọt ngào
Sao ngoảnh đi, thay ánh mắt thầm trao
Sao mím môi thay nụ cười xao xuyến?

Dù sao nữa, đất cùng trời rung chuyển
Hai trái tim một ước nguyện ươm mơ
Hai sóng xa hòa quyện đổ vào bờ
Sẽ cuốn trôi sỏi đá đời khác biệt

Không trốn chạy, còn kiếm tìm mải miết
Nửa trái tim, nửa hồn, mộng trước sau
Kiếp ba sinh, chìm nổi, nắng muôn màu
Lấp lánh đẹp vì tình yêu sâu thắm

Nguyên Đỗ



Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0






Muà Thu Cuả Chúng Ta

Thu về mây trắng nhẹ nhàng bay
Anh đến mang theo hạnh phúc đầy
Những chiếc lá vàng rơi muôn lồi
Anh gom dệt thảm bước em say...

Lối thu chừ có dấu chân anh
Gieo rắc hồn em bao mộng lành
Tim thấy yêu đời lòng rộn rã
Tình thu trong đáy mắt long lanh

Tiếng đàn dìu dặt vút ngàn phương
Vũ khúc Thiên Thai rất diệu thường
Dẫn dắt đôi mình vào cõi mộng
Hồn ta ngây ngất vạn yêu thương

Đuổi chiếc lá bay rớt bậc thềm
Mở ra nhìn thấy những vần êm
Tình anh gởi đến theo con chữ
Đầm ấm thiết tha rất dịu mềm

Sẽ mãi muà thu - Thu cuả ta!
Tình thơ trong sáng ý chan hoà
Trời mây đan kết làm thành một
Thi tứ chúng mình bay vút xa...

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-10-20 20:04:43Viễn Phương>
Trích đoạn: SuongAnh







Muà Thu Cuả Chúng Ta

Thu về mây trắng nhẹ nhàng bay
Anh đến mang theo hạnh phúc đầy
Những chiếc lá vàng rơi muôn lồi
Anh gom dệt thảm bước em say...

Lối thu chừ có dấu chân anh
Gieo rắc hồn em bao mộng lành
Tim thấy yêu đời lòng rộn rã
Tình thu trong đáy mắt long lanh

Tiếng đàn dìu dặt vút ngàn phương
Vũ khúc Thiên Thai rất diệu thường
Dẫn dắt đôi mình vào cõi mộng
Hồn ta ngây ngất vạn yêu thương

Đuổi chiếc lá bay rớt bậc thềm
Mở ra nhìn thấy những vần êm
Tình anh gởi đến theo con chữ
Đầm ấm thiết tha rất dịu mềm

Sẽ mãi muà thu - Thu cuả ta!
Tình thơ trong sáng ý chan hoà
Trời mây đan kết làm thành một
Thi tứ chúng mình bay vút xa...

Sương Anh



Mến chào Sương Anh

Bài Họa

Vui Cùng Thu

Sương mờ đây đó lững lờ bay
Ru cõi hồn ai giấc mộng đầy
Chợt tỉnh, chợt mê hồn lạc lối
La đà chiếc bóng rũ tình say

Bình minh lố dạng sáng tinh anh
Viễn khách tha hương ước mộng lành
Trên bến thơ tình tim rộn rã
Sương hồng từng giọt nhỏ long lanh

Lá vàng rơi rụng khắp muôn phương
Chiếc áo sương thu rất lạ thường
Ru cả thi nhân về lối mộng
Dịu dàng chao chuốt những lời thương

Thu sang từng bước đến bên thềm
Ngơ ngẩn trên hàng nắng dịu êm
Cho áng thơ nghiêng từng nét chữ
Hương sương man mác mắt môi mềm

Chờ thu đâu phài chỉ riêng ta
Cả thế nhân say, bước nhịp hoà
Khắp nẻo thu qua tình chỉ một
Cùng thu ríu rít để rồi xa ...

Viễn Phương
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-10-28 15:55:52SuongAnh>
Trích đoạn: Nguyên Đỗ


Sao Trốn Chạy?

Sao trốn chạy tình yêu hay nỗi nhớ
Cứ tự nhiên như hơi thở dịu dàng
Như khúc đàn tri kỷ tính tình tang
Những con chữ từ hồn thơ em viết

Sao trốn chạy thay vì lời tha thiết
Sao lặng câm thay câu nói ngọt ngào
Sao ngoảnh đi, thay ánh mắt thầm trao
Sao mím môi thay nụ cười xao xuyến?

Dù sao nữa, đất cùng trời rung chuyển
Hai trái tim một ước nguyện ươm mơ
Hai sóng xa hòa quyện đổ vào bờ
Sẽ cuốn trôi sỏi đá đời khác biệt

Không trốn chạy, còn kiếm tìm mải miết
Nửa trái tim, nửa hồn, mộng trước sau
Kiếp ba sinh, chìm nổi, nắng muôn màu
Lấp lánh đẹp vì tình yêu sâu thắm

Nguyên Đỗ






Em Nào trốn Chạy

Em nào trốn chạy chuyện tình thơ
Mực tím hoài ghi những mộng mơ
Chuyện gió và mây luôn lãng mạn
Dìu nhau vào bến mộng đang chờ

Ai bảo rằng thơ không biết yêu
Hỏi xem bút mực có buồn thiu
Khi vần ủ rũ câu buồn bã
Con chữ lặng lờ hết mỹ miều ?

Dù sao đi nưã cũng một thời
Ngày đó chúng mình luôn có đôi
Sáng đợi trưa chờ chiều tối ngóng
Tình thơ thắm thiết mãi muôn đời

Ngào ngạt hương tình khắp đó đây
Câu vần quyến luyến phút sum vầy
Một ngày không thấy buồn vời vợi
Gặp gỡ môi cười hồn ngất ngây

Sương Anh

WOA...lâu lâu anh NĐ mới ghé vào, lại dám một lúc đương đầu với hai nàng thơ hén, bộ anh NĐ hỏng sợ...bị lạc quên đường về suối nguồn thơ sao kà hihihihi...
Thuý Lan ui...sao nè? bằng lòng song kiếm hợp bích hong hở?!!! [:D]

Chúc TL, anh NĐ và tất cả các bạn thơ một muà Toussaint đầm ấm và an lạc nha!


📎 Toussaint_tamie_5
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-10-17 06:55:46diên vỹ>


Thu Về Đếm Lá

Hỏi anh có còn nhớ ?
Ngày xưa muà thu vàng
Hai đưá cùng đuổi bắt
Những chiếc lá lang thang

Chừ mình em lặng lẽ
Nhặt từng phiến lá rơi
Âm thầm rưng rưng lệ
Vì nỗi đau không lời

Thu về em đếm lá
Như đếm dòng thời gian
Người đi sao lâu quá
Chẳng thấy ngang qua đàng

Lá hãy còn chiếc xanh
Đong đưa ở trên cành
Thiếu nắng sẽ vàng uá
Như đời em vắng anh

Em ngồi thong thả đếm
Chờ bước chân ai về
Gom lá làm chăn nệm
Du tình vào cơn mê

Sương Anh




Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-10-22 04:01:48Huyền Băng>
Mến chào Sương Anh

Gởi Bạn Tri Tâm

Thân lữ khách lạc loài trong mưa bão
Kiếp tơ tằm phiền não chẳng than van
Chợt phôi pha theo những đám sương tan
Từ tia nắng chói chang trời thu vắng


Lời ai ngõ, ý thơ làm vương vấn
Tiếng gợi mời êm ấm cõi lòng đơn
Dẫu nghìn năm, dù mỗi kẻ một phương
Tình thơ vẫn yêu thương tình đượm thắm


Trời Cali, Paris đường mây xa thẳm
Tưởng chừng như gần lắm ở quanh đây
Tách trà thơm, vị ngọt thấm từng giây
Nghe phơi phới như ngày vui hạnh ngộ


Chiều Paris !-Có vàng thu rực rỡ ?
Cali buồn loang lở bóng hoàng hôn
Vầng mây đen che khuất bóng tà dương
Làm sao vẽ chân dung người tri kỷ


Tình xa dẫu muôn trùng xa vạn lý
Xin một đời mộng mị vẩn cưu mang
Cho dòng thơ luôn mãi được tuôn tràn
Ơn tri ngộ tâm thành xin trọn giữ .


Viễn Phương



Tình Thơ

Trang thơ thắm đượm nhũng vần êm
Nét chữ nghiêng nghiêng dáng dịu mềm
Thu lá vàng bay thơ mộng quá !
Đôi mình tay nắm dạo vườn đêm

Anh hỡi...muà thu đã đến rồi
Lá vàng đỏ tiá khắp nơi nơi
Paris rực rỡ muôn màu sắc
Thu ở Cali có tuyệt vời ?!

Em vẫn mãi là em cuả thơ
Người yêu bé nhỏ tự bao giờ
Xin anh cứ hãy là chàng bướm
Ngày tháng cùng hoa dệt ước mơ

Hãy trải hồn lên cung phim đàn
Đôi tim song bước rất tình tang
Vưòn thơ ngan ngát tình tri kỷ
Luyến mến trao nhau phút dịu dàng

Ai bảo thu hay đem nỗi buồn
Khiến đời trần thế vạn thê lương
Riêng em cảm thấy thu duyên dáng
Quyến rũ đắm say rất lạ thường

Sương Anh
r

Mến chào Sương Anh

Thân chào anh Viễn Phương, hôm nay xin được nối nhịp Tình Thơ cùng với anh nè. Chúc hồn thơ anh luôn bay bỗng nha.
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0


Rồi Sẽ Như Bọt Biển

Rồi sẽ như bọt biển
Tất cả biến thành bình địạ tan hoang
Lầu mộng xây bằng lời ngọc bút vàng
Rồi cũng thế
sóng cuốn trôi theo dòng chảy xiết...


Cuồng vọng hư danh chỉ khiến tâm thêm mỏi mệt
Hãy xả buông cho thần thức thảnh thơi
Biển có lúc loạn cuồng
Sông đôi khi phẩn nộ
Gió bao lần hung dữ
Riêng đất cứ mãi dịu dàng từ ái bao dung

Hỷ nộ ái ố cuả đời thường
Dẫn ta vào con đường u mê lầm lạc
Hồn mệt mỏi, rã rời thân xác
Sao không buông
để hồn thanh thản
trở về an trú chính tự tâm.

Sương Anh


Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-10-18 15:00:17Viễn Phương>
Trích đoạn: SuongAnh



Tình Thơ

Trang thơ thắm đượm nhũng vần êm
Nét chữ nghiêng nghiêng dáng dịu mềm
Thu lá vàng bay thơ mộng quá !
Đôi mình tay nắm dạo vườn đêm

Anh hỡi...muà thu đã đến rồi
Lá vàng đỏ tiá khắp nơi nơi
Paris rực rỡ muôn màu sắc
Thu ở Cali có tuyệt vời ?!

Em vẫn mãi là em cuả thơ
Người yêu bé nhỏ tự bao giờ
Xin anh cứ hãy là chàng bướm
Ngày tháng cùng hoa dệt ước mơ

Hãy trải hồn lên cung phim đàn
Đôi tim song bước rất tình tang
Vưòn thơ ngan ngát tình tri kỷ
Luyến mến trao nhau phút dịu dàng

Ai bảo thu hay đem nỗi buồn
Khiến đời trần thế vạn thê lương
Riêng em cảm thấy thu duyên dáng
Quyến rũ đắm say rất lạ thường

Sương Anh


Thân chào anh Viễn Phương, hôm nay xin được nối nhịp Tình Thơ cùng với anh nè. Chúc hồn thơ anh luôn bay bỗng nha.


Mến chào Sương Anh , Cảm ơn SA đã trở về đây để nối nhịp tình thơ với VP.
Mến chúc Sương Anh luôn vui khỏe và hạnh phúc .

Bài Họa

Tương Tư Thơ

Trời chiều thoi thóp nắng vàng êm
Rưng rức tình thơ mắt mỏi mềm
Ẩn hiện vườn thu, -Ôi đẹp quá
Không gian mờ ảo giữa trời đêm

Man mác sương thu ngập bóng rồi
Ru đời lữ khách khắp muôn nơi
Cali nồng ấm đầy hương sắc
Hoài tưởng Paris mộng nửa vời

Kết mối tơ tình trong dáng thơ
Tương tư nào biết tự bao giờ
Phù du một kiếp đời hoa bướm
Lặng lẻ âm thầm trong cõi mơ

Trầm bổng du dương với tiếng đàn
Cung sầu lỡ nhịp tình tình tang
Âm vang rung động từng niêm kỷ
Thon thả dòng thơ nét dịu dàng

Thương lắm thơ ơi, tuổi biết buồn
Điệu tình dù trổi khúc thê lương
Vần sau, vần trước -Ôi duyên dáng
Xin mãi còn trong giấc mộng thường

Viễn Phương
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-10-21 22:02:53Tóc nâu>




Thu Về Đếm Lá


Hỏi anh có còn nhớ ?
Ngày xưa muà thu vàng
Hai đưá cùng đuổi bắt
Những chiếc lá lang thang

Chừ mình em lặng lẽ
Nhặt từng phiến lá rơi
Âm thầm rưng rưng lệ
Vì nỗi đau không lời

Thu về em đếm lá
Như đếm dòng thời gian
Người đi sao lâu quá
Chẳng thấy ngang qua đàng

Lá hãy còn chiếc xanh
Đong đưa ở trên cành
Thiếu nắng sẽ vàng uá
Như đời em vắng anh

Em ngồi thong thả đếm
Chờ bước chân ai về
Gom lá làm chăn nệm
Du tình vào cơn mê


Sương Anh





THU  VÀNG  XÔN  XAO



Em ép lá vào thơ
Kết thành dải mong chờ
Đắp lên bờ thương nhớ
Gối tình thắm mộng mơ

 Bao năm rồi em nhỉ ?
Hai phương trời xa xôi

Phải chăng là vạn kỷ

Chia đôi nhánh giòng đời


 Đếm bao giờ hết lá
Màu thời gian phai phôi
Mưa thu hoài lã chã
Như chia sầu đơn côi

 Nhớ em ? _ Nhớ thật nhiều !
Bên bến đời quạnh hiu

Mỗi chiều nơi quán vắng

Nhìn khói buồn phiêu diêu …


 Xin gởi tình vào gió
Hôn nồng nàn môi ngoan

Và gởi hồn vào nắng

Ôm vai mềm miên man


 Mỗi lá mùa em đếm
Vạn lời tình tôi trao
Bao giờ quên kỷ niệm

Thuở thu vàng xôn xao …



 
Tóc nâu





📎 2009-10 167
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-10-28 13:40:40SuongAnh>



THU  VÀNG  XÔN  XAO



Em ép lá vào thơ
Kết thành dải mong chờ
Đắp lên bờ thương nhớ
Gối tình thắm mộng mơ

 Bao năm rồi em nhỉ ?
Hai phương trời xa xôi

Phải chăng là vạn kỷ

Chia đôi nhánh giòng đời


 Đếm bao giờ hết lá
Màu thời gian phai phôi
Mưa thu hoài lã chã
Như chia sầu đơn côi

 Nhớ em ? _ Nhớ thật nhiều !
Bên bến đời quạnh hiu

Mỗi chiều nơi quán vắng

Nhìn khói buồn phiêu diêu …


 Xin gởi tình vào gió
Hôn nồng nàn môi ngoan

Và gởi hồn vào nắng

Ôm vai mềm miên man


 Mỗi lá mùa em đếm
Vạn lời tình tôi trao
Bao giờ quên kỷ niệm

Thuở thu vàng xôn xao …



 
Tóc nâu





MUÀ THU YÊU THƯƠNG

Vẫn còn đó tình thơ
Mà em mãi luôn chờ
Vắng xa lòng thấy nhớ
Quạnh hiu khung trơi mơ

Quen lâu rồi anh nhỉ?
Dù vạn lý xa xôi
Nhưng mối tình tri kỷ
Làm sao quên trong đời!

Em ngồi đây đếm lá
Nhắc tình chớ pha phôi
Lệ buồn rơi lã chã
Tăng nỗi sầu đơn côi

Yêu nhau! _ yêu rất nhiều!
Đời sẽ hết buồn hiu
Bên anh tình đằm thắm
Hồn nhẹ nhàng phiêu diêu...

Anh cứ hãy là gió
Dịu dàng làn môi ngoan
Mơn man trên mắt nhỏ
Tình như biển mênh mang

Em vẫn còn mãi đếm
Bởi vạn lời anh trao
Lá giữ dòng lưu niệm
Khi thu về xôn xao...

Sương Anh

Anh Tóc iu dấu ui... merci ghé thăm em Sương và ha, đang bận lắm, mai sẽ di làm  công quả ở chuà Khánh Anh và hẹn bạn bè lang thang đếm lá vàng cuả Muà Thu Paris như năm ngoái dị á.  Passez un excellent week-end de Toussaint, hein ?! [sm=----------------.gif]



📎 Photo 137
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-10-30 20:00:05sgecstasy>








Thì Thầm Nắng Mưa

Mưa thì thầm lời ru của lá
Nắng thì thầm lời ru của cây
Em thì thầm lời ru nho nhỏ
Hát ru anh nỗi nhớ đong đầy

Nắng thì thầm hôn lên bờ cỏ
Bờ vai em thon nhỏ dịu êm
Mùi hương tóc quyện vào hơi thở
Môi tham lam hôn lấp môi mềm

Mưa thì thầm tình yêu một thuở
Em dịu dàng câu nói yêu anh
Tình xa xôi, mai sau tình lỡ
Vẫn yêu anh dẫu mộng không thành

Đêm thì thầm ru tình trăn trở
Em thì thầm về giữa giấc mơ
Tiếng thì thầm một thời để nhớ
Hát ru tình ngủ mãi trong thơ

sgecstasy





Đăng nhập để trả lời
0


 Bóng Tình Thơ

Bóng tình ẩn hiện trong thơ
Đi đâu cũng nhớ cũng chờ cũng mong
Cung thương réo rắc trong lòng
Tiêu sầu vang vọng mênh mông chiều tà

Gọi hồn kẻ ở phương xa
Mau mau trở gót người ta đang chờ
Giày ai lưu dấu vườn mơ
Như mong ngóng đợi tình thơ quay về

Để hồn nối kết đam mê
Tình thơ đôi bóng đêm về có nhau
Dẫu còn ngăn cách giang đầu
Nhưng đà chung một nhịp cầu tri âm

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-11-02 17:41:24Viễn Phương>
Trích đoạn: SuongAnh



 Bóng Tình Thơ

Bóng tình ẩn hiện trong thơ
Đi đâu cũng nhớ cũng chờ cũng mong
Cung thương réo rắc trong lòng
Tiêu sầu vang vọng mênh mông chiều tà

Gọi hồn kẻ ở phương xa
Mau mau trở gót người ta đang chờ
Giày ai lưu dấu vườn mơ
Như mong ngóng đợi tình thơ quay về

Để hồn nối kết đam mê
Tình thơ đôi bóng đêm về có nhau
Dẫu còn ngăn cách giang đầu
Nhưng đà chung một nhịp cầu tri âm

Sương Anh



Mến chào Sương Anh một ngày mới ...

Hồn Thơ

Hồn thơ đây, đã về đây
Trong từng nét bút ngất ngây hương lòng
Cung sầu vang tiếng thương mong
Điệu buồn dang dỡ tình trong ưu phiền

Đêm về gối chiếc tình riêng
Hồn thơ hội ngộ thỏa niềm ước mơ
Một trời hư ảo hoang sơ
Áng tình thơ kết đôi bờ xa xăm

Người từ bến đợi trăm năm
qua cầu giao cảm tri âm kết tình
Nét ngà thon thả đoan trinh
Hồn thơ ẩn hiện trong hình dáng thơ

Viễn Phương

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-11-03 14:34:31SuongAnh>
Mến chào Sương Anh một ngày mới ...

Hồn Thơ

Hồn thơ đây, đã về đây
Trong từng nét bút ngất ngây hương lòng
Cung sầu vang tiếng thương mong
Điệu buồn dang dỡ tình trong ưu phiền

Đêm về gối chiếc tình riêng
Hồn thơ hội ngộ thỏa niềm ước mơ
Một trời hư ảo hoang sơ
Áng tình thơ kết đôi bờ xa xăm

Người từ bến đợi trăm năm
qua cầu giao cảm tri âm kết tình
Nét ngà thon thả đoan trinh
Hồn thơ ẩn hiện trong hình dáng thơ

Viễn Phương





Hương Thơ

Hương thơ ngan ngát xa bay
Câu vần ý bỗng tràn đầy hoa
Lung linh ánh nguyệt ảo mở
Gọi mời ong bướm lượn lờ vườn Xuân

Tình xa nay hoá thành gần
Hương thơ quấn quít gót chân đôi mình
Chuyện tình hoa bướm thật xinh
Ru nhau vào giấc mộng lành trăm năm

Hương thơ thấm đậm trong tâm
Sợi dài sợi vắn thì thầm bên tai
Hồn em như giọt sương mai
Anh là phiến lá tháng ngày ru em

Sương Anh


SA xin chúc anh Viễn Phương buổi chiều Thu thật thú vị...[sm=1.gif]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: SuongAnh





Hương Thơ

Hương thơ ngan ngát xa bay
Câu vần ý bỗng tràn đầy hoa
Lung linh ánh nguyệt ảo mở
Gọi mời ong bướm lượn lờ vườn Xuân

Tình xa nay hoá thành gần
Hương thơ quấn quít gót chân đôi mình
Chuyện tình hoa bướm thật xinh
Ru nhau vào giấc mộng lành trăm năm

Hương thơ thấm đậm trong tâm
Sợi dài sợi vắn thì thầm bên tai
Hồn em như giọt sương mai
Anh là phiến lá tháng ngày ru em

Sương Anh


SA xin chúc anh Viễn Phương buổi chiều Thu thật thú vị...[sm=1.gif]



Mến chào Sương Anh... VP cảm tác qua tranh và Hương Thơ của Sương Anh đó .

Hương Tình Thơ

Chợt hồn một thoáng lâng lâng
Trên vùng thiên thạch dáng nằm nghiêng nghiêng
Tưởng chừng lạc cảnh thần tiên
Sương mây mờ ảo bên thềm trăng mơ

Mộng vàng thoang thoảng hương thơ
Cõi lòng chất ngất bên bờ thương yêu
Tình thơ hai mối đan điều
Bóng anh cùng với mỹ miều dáng em

Ước gì em biến thành tiên
Anh là thiên thạch ru em giấc nồng
Hương tình thơ tỏa mênh mông
Trăm năm biết có tình không, !-Hỡi tình ?

Viễn Phương


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-11-04 22:35:17SuongAnh>



RU TÌNH THƠ


Ru tình bằng mười ngón tay
Bằng lời thơ ngọt đong đầy mộng mơ
Dù cho ngày tháng hững hờ
Cô đơn một bóng bên bờ quạnh hiu

Ru tình bằng ngón tay yêu
Rộn ràng phím gõ mỹ miều câu ru
Ngoài kia trời lắm sương mù
Mi ngoan khép kín... thơ ru dịu hiền

Ru tình vào giấc mơ tiên
Quên đi cuộc sống đảo điên mệt nhoài
À... ơi...xin hãy ngủ say
Tình thơ ru mãi...ru hoài ngàn năm.

Sương Anh

Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: SuongAnh




RU TÌNH THƠ


Ru tình bằng mười ngón tay
Bằng lời thơ ngọt đong đầy mộng mơ
Dù cho ngày tháng hững hờ
Cô đơn một bóng bên bờ quạnh hiu

Ru tình bằng ngón tay yêu
Rộn ràng phím gõ mỹ miều câu ru
Ngoài kia trời lắm sương mù
Mi ngoan khép kín... thơ ru dịu hiền

Ru tình vào giấc mơ tiên
Quên đi cuộc sống đảo điên mệt nhoài
À... ơi...xin hãy ngủ say
Tình thơ ru mãi...ru hoài ngàn năm.

Sương Anh




SA ơi, bây gio VP ru SA ngũ nha ... Chúc cuối tuần vui khỏe

Ru Tình Trăm Năm

Dìu em về bến tình mơ
Không gian mờ ào, hương thơ ngọt ngào
Trần ai rộn cảnh ba dào
Trăm năm lối mộng ta vào duyên mơ

Ru em giấc ngũ đơn sơ
Trao em một mối tình thơ đậm đà
Ngũ đi em, giấc ngọc ngà
Tay anh năm ngón lụa là ru em

Đôi bờ môi, mắt lặng im
Làn hương ấm tỏa ru mềm ước mơ
Trái tình thơ chín vàng tơ
Ru em tròn giấc mộng chờ trăm năm ...

Viễn Phương
Đăng nhập để trả lời
0



Một đời an lạc
Thơ  - Thú thanh nhàn
Tình chân mộc mạc
Gửi đến nhân gian

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0



Như Nhiên

Đời người như ánh tà huy
Hư vô một kiếp đến đi quay về
Ghét hờn giận dỗi si mê
Khiến đời lận đận mệt mề thân tâm

Yêu thương xoá bỏ lỗi lầm
Lấy thơ làm bạn, hồ cầm thú vui
Lên non ngắm đất trông trời
Tiêu dao đây đó thấy đời an nhiên

Mặc ai khôn dại đảo điên
Tâm ta vẫn giữ chẳng nghiêng ngã lòng
Hiểu rồi hai chữ Có - Không
Như nhiên an định bên dòng Chân Như

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0




..


Sương Anh.fr !

Lội mưa qua thăm nhà Bạn.

Mưa quá nên mấy bài thơ bị ướt rồi.

Chúc SươngAnh vui,khoẻ và mãi yêu Paris


đăng sơn.fr
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: dang son

..


Sương Anh.fr !

Lội mưa qua thăm nhà Bạn.

Mưa quá nên mấy bài thơ bị ướt rồi.

Chúc SươngAnh vui,khoẻ và mãi yêu Paris


đăng sơn.fr


dang son.fr

Trời mưa cứ mặc trời mưa
Đan tay dạo phố cho vưà lòng nhau
Lỡ mưa thấm ước vần câu
Tình thơ sưởi ấm thì đâu ngại gì.... phải hôn?

SA

Chúc dangson một tuần mới an lạc, hồn nhẹ nhàng bồng bềnh theo con chữ  cùng với mưa rơi...

suonganh.fr
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0



..


Chèn ui !

Thấy cái tên có cái . fr ở đằng sau lại bồi hồi như gặp lại đồng hương ở phố Paris.

Paris đang ươn ướt mưa.
Paris đang thèm một ngụm cà phê nóng.

Có lẽ khi cùng ngồi ngắm mưa lất phất,sẽ có người đang muốn làm thơ - Phải vậy không ?


BỞI VÌ



Tại tôi đứng dưới cơn mưa
Tại tôi bị ướt giữa muà xuân tươi
Tại ai đứng với nụ cười
Tại tôi,tôi lỡ nhớ người trú mưa.




đăng sơn.fr



---

An vui nhe.

nđs.
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: dang son

..


Chèn ui !

Thấy cái tên có cái . fr ở đằng sau lại bồi hồi như gặp lại đồng hương ở phố Paris.

Paris đang ươn ướt mưa.
Paris đang thèm một ngụm cà phê nóng.

Có lẽ khi cùng ngồi ngắm mưa lất phất,sẽ có người đang muốn làm thơ - Phải vậy không ?


BỞI VÌ



Tại tôi đứng dưới cơn mưa
Tại tôi bị ướt giữa muà xuân tươi
Tại ai đứng với nụ cười
Tại tôi,tôi lỡ nhớ người trú mưa.




đăng sơn.fr



---

An vui nhe.

nđs.



Mèn,  ai biểu làm dân" Phờ răng xe" chi để có cái đuôi là . fr nè. Thì đúng là đồng hương rồi còn gì hén?!

Paris mưa mãi mưa hoài
Paris giọt vắn giọt dài thở than
Nhấp một ngụm café tan
Carte Noire thơm ngát nhẹ lan vào hồn

..phải dzị hôn?


Vì SAO...

Vì sao em đứng ngoài mưa
Vì sao ánh mắt đong đưa giọt buồn
Vì sao thao thức canh trường
Vì sao, lại nép bên tường ...chờ ai ?!

Vì sao...? Sương hỏi Sơn phải trả bài...nghe chưa?! hihihihi


---

chúc vui nha

suonganh.fr

Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-11-08 19:14:03Ct.Ly>
Trích đoạn: SuongAnh

Trích đoạn: dang son


Vì SAO...

Vì sao em đứng ngoài mưa
Vì sao ánh mắt đong đưa giọt buồn
Vì sao thao thức canh trường
Vì sao, lại nép bên tường ...chờ ai ?!

Vì sao...? Sương hỏi Sơn phải trả bài...nghe chưa?! hihihihi


---

chúc vui nha

suonganh.fr




[:D] [:D]  [8D]
Dang son không nặng nghe nha
Bài trả cho ngọt, không thì nguy to
Mới nghe hâm thấy, hơi lo
Sơ mít để sẵn, Sương Anh nhớ dùng

Lâu lâu thấy cô giáo SA hâm he, nên để ghế sẵn, cho cô ngồi canh, khi ông học trò bị phạt nha cô giáo [:D]   cò thêm cây roi để dưới ghế đó thấy khg cô giáo [:D]









📎 muathu
Đăng nhập để trả lời
0


...



Khi Sương Anh viết :

" VÌ SAO...

Vì sao em đứng ngoài mưa
Vì sao ánh mắt đong đưa giọt buồn
Vì sao thao thức canh trường
Vì sao, lại nép bên tường ...chờ ai ?!

- - - -

Sau lại thấy cô người Paris hè nhau cùng Công Tử Lỳ đe doạ,túng quá,hãi quá đành bỏ chạy sau khi đánh rơi lại vài chữ như sau :


ƯỚT MƯA Ở PHỐ PARIS

... " Chờ em,tôi đứng dưới mưa
Nhịp tim ướt sũng đong đưa nỗi lòng
Vì ai lỡ đã nhớ nhung
Vì tôi ngơ ngẩn ,lỡ thương người rồi

Paris phố cũ tình tôi
Tôi ngang ngõ ấy thả lời thương yêu
Chờ em lỡ bộ cuối chiều
Để tôi vẫn ướt tình em mỗi ngày




------



Chúc cả nhà vui nhiều và...ngoan.


Thân ái.


đăng sơn.fr
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-11-08 21:49:56SuongAnh>



ĐỢI CHỜ

Trúc xanh
xoã tóc đợi chờ

Đò đưa gát mái
hững hờ dòng sông

SA

Cảm hứng từ bức ảnh sưu tầm cuả chị Ly nè...chị ghẹo em thì em phá lại...thế thì...huề, chị há! [:)]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-11-08 22:12:00SuongAnh>



Xin Tình Ở Lại...Thật Thà... Lần  Thôi!

Có một ngày hồn cảm thấy nhớ nhung
Từ sâu thẳm tiếng lòng đang réo gọi
Nhưng xa quá, làm sao tay vói tới
Một bóng hình vời vợi tít mù khơi...

Ngỡ đã qua những thương nhớ lâu rồi
Nay bỗng dưng...trái tim đầy khao khát
Nỗi đam mê vút cao như suối thác
Cuộn tràn về dào dạt những yêu thương

Khẽ khàng em đón giây phút diệu thường
Lắng nghe nhịp trái tim đang run rẫy
Anh đến khiến cho lòng em sóng dậy
Mơ thuyền hoa xuôi mái đến bờ yêu

Thu về hồn dâng lên khúc mơ chiều
Chút lãng mạn xoa nỗi niềm cô quạnh
Chợt bàng hoàng khi sợi tình mỏng mảnh
Lãng đãng bay theo chiều gió khuất xa...

Ướm lòng một chút mơ hoa
Xin tình ở lại...
thật thà
...lần thôi!!!

Mong đừng như lá thu rơi
Bay đi tan tác
một đời
phù du...


Sương Anh


Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-08 22:00:52Thanh Vân>
Trích đoạn: SuongAnh




Xin Tình Ở Lại...Thật Thà... Lần  Thôi!

Có một ngày hồn cảm thấy nhớ nhung
Từ sâu thẳm tiếng lòng đang réo gọi
Nhưng xa quá, làm sao tay vói tới
Một bóng hình vời vợi tít mù khơi...

Ngỡ đã qua những thương nhớ lâu rồi
Nay bỗng dưng...trái tim đầy khao khát
Nỗi đam mê vút cao như suối thác
Cuộn tràn về dào dạt những yêu thương

Khẽ khàng em đón giây phút diệu thường
Lắng nghe nhịp trái tim đang run rẫy
Anh đến khiến cho lòng em sóng dậy
Mơ thuyền hoa xuôi mái đến bờ yêu

Thu về hồn dâng lên khúc mơ chiều
Chút lãng mạn xoa nỗi niềm cô quạnh
Chợt bàng hoàng khi sợi tình mỏng mảnh
Lãng đãng bay theo chiều gió khuất xa...

Ướm lòng một chút mơ hoa
Xin tình ở lại...
thật thà
...lần thôi!!!

Mong đừng như lá thu rơi
Bay đi tan tác
một đời
phù du...


Sương Anh















Một Lần Thôi
 
Một lần thôi, xin một lần thôi
Dìu em vào bến mộng xa vời
Cùng nghe gió hát câu tình tự
Trong đam mê môi lại tìm môi
 
Xin yêu bằng con tim thật thà
Cho dù đời bão táp phong ba
Cho dù sóng xô tình nghiêng ngã
Vẫn mãi yêu hoài dẫu xót xa
 
Xin tình đừng như lá thu rơi
Bay đi tan tác nơi cuối trời
Hảy yêu nhau như là thác đổ
Dào dạt yêu thương đến cuối đời
 
Một lần thôi, yêu lại từ đầu
Muộn phiền xưa bỏ lại phía sau
Giang tay đón chào mùa xuân mới
Hạnh phúc bên tình ta có nhau
 
sgecstasy
 

 R
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-11-16 23:24:13SuongAnh>
Trích đoạn: sgecstasy


Một Lần Thôi
 
Một lần thôi, xin một lần thôi
Dìu em vào bến mộng xa vời
Cùng nghe gió hát câu tình tự
Trong đam mê môi lại tìm môi
 
Xin yêu bằng con tim thật thà
Cho dù đời bão táp phong ba
Cho dù sóng xô tình nghiêng ngã
Vẫn mãi yêu hoài dẫu xót xa
 
Xin tình đừng như lá thu rơi
Bay đi tan tác nơi cuối trời
Hảy yêu nhau như là thác đổ
Dào dạt yêu thương đến cuối đời
 
Một lần thôi, yêu lại từ đầu
Muộn phiền xưa bỏ lại phía sau
Giang tay đón chào mùa xuân mới
Hạnh phúc bên tình ta có nhau
 
sgecstasy
 

 






...Nhớ Thật Lâu!

Anh nhớ nhé, dù chỉ một lần
Xin cho em được hưỏng tình chân
Để mai này dẫu đời xa cách
Còn kỷ niệm vui lúc được gần

Xin một lần anh đến với em
Đam mê chất ngất hồn say mèm
Cho tình thấm đậm dầu giây phút
Hạnh phúc thật thà thoáng dịu êm

Mai mốt đông về càng xót xa
Tình không còn nưã những êm hoà
Người đi kẻ ở đường hai nẽo
Buồn lắm anh ơi, buồn diết da

Dẫu một lần xin được có nhau
Muộn phiền tan biến theo hôn đầu
Vòng tay khép chặt ân tình mở
Chỉ một lần...mà nhớ thật lâu !

Sương Anh

Sgestasy ơi, dẫu chỉ một lần thôi, cũng đủ để nhớ hoài nhớ mãi há! SA dạo này bận quá, nên chậm hoạ thơ với Sgecstasy, mong sẽ hỏng có buồn SA đâu há. Chúc Sgecs. vui khoẻ và hồn thơ luôn  bay bỗng như những bài tình thơ rất nhẹ nhàng cuả Sgecs dzị á!
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Tình Thơ Nối Tiếp

Từ có em hồn thơ hoài thao thức
Chữ nghĩa về thoi thúc viết thành thơ
Cho Paris nồng ấm giấc tình mơ
Trời thu mãi vàng tơ hương sắc thắm

Cali vẩn mênh  mang từng thu vắng
Cơn gió sầu lạnh thấm bước chân đơn
Dõi trời xa tìm lại chút yêu thương
Paris có vấn vương về lối mộng ?

Tình thơ trải ru em, tình lắng đọng
Dẫu đông về lồng lộng tuyết sương rơi
Dù thời gian mải miết chẳng ngừng trôi
Anh sẻ kết đường tơ dài vô tận

Dòng thơ viết trao em từng nét đậm
Hương tỏa nồng sưởi ấm cõi hồn nhau
Anh ru em, ru mãi đến nghìn sau
Nguồn thơ chảy ngọt ngào qua ước mộng

Viễn Phương

Mến chúc Sương Anh một ngày mới thật an vui





Tình Thơ Muôn Thuở

Chúng mình mãi là tình thơ muôn thuở
Để cho hồn con chữ được thăng hoa
Cho ý thơ vui giây phút hiệp hoà
Chút lãng mạn còn hơn buồn vò võ

Thu cũng đã sắp chuyển muà rồi đó
Lá bây giờ thật sự bỏ cành thương
Nhìn hàng cây trơ trọi rũ bên đường
Anh có thấy lòng vấn vương nuối tiếc ?

Muà Đông về tình càng thêm diễm tuyệt
Hoa tuyết nhẹ nhàng quấn quít bên nhau
Thu đi Đông đến vạn vật uá sầu
Cũng không thể thay mầu tình yêu được

Chân trời hồng đang rạng ngời phiá trước
Thảm cỏ Xuân êm mượt trải gót chân
Em bên anh vai tưạ phút ân cần
Ta ru nhau bằng câu vần êm ái...

Sương Anh

Hôm nay SA thức khuya xí, vào nối vần cùng với anh VP nè, và tuy là...

 Mặt chưa đối mặt vòng tay xa ngái
Nhưng hồn thơ luôn mãi cận kề bên

Chúc anh vui!
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0