📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

PARIS_Tình Yêu & Đam Mê

4.813 trả lời, 553.033 lượt xem — Trang 68 / 161
Mến chào Sương Anh, Chúc SA những  ngày kế tiếp thật vui khỏe và hoàn thành mỹ mãn của cô giáo.

Chỉ Là Suy Tư

Anh nào đâu dám trách
Chỉ là phút suy tư
Tâm hồn như thổn thức
Trong khoảng vắng chiều thu

Vườn thơ tình đơn lạnh
Dào dạt những bâng khuâng
Sợ tình thơ lạc mất
Vào trong cõi hư không

Bổng chiều nay bất chợt
Ẩn hiện bóng nàng thơ
Vang lời ru khe khẻ
Cứ tưởng mình đang mơ ....

Viễn Phương




Thoáng Mơ...

Bóng ai về bên ngõ
Cho hồn ai ngẩn ngơ
Lá vàng rơi trên cỏ
Đón bước chân ai về

Thu ơi, chờ chút nhé!
Chớ vội gót lang thang
Kià dáng ai cô lẻ
Dõi mắt trông ra đàng

Giưã không gian yên lặng
Hồn thoáng thấy bâng khuâng
Trải lòng trên giấy trắng
Mơ...tình xa thật gần...


Em về kết nối tình thân
Hồn thơ chấp cánh đến gần bên nhau
Vôi, cau thắm đỏ miếng trầu
Say tình thơ viết ngàn câu ngọt ngào

Sương Anh


Cám ơn lời chúc cuả anh VP, hy vọng công việc sẽ viên mãn tốt đẹp. Giờ anh biết sự vắng mặt cuả nàng thơ vì lý do SA bị bận rồi hén. Vậy đừng có suy tư nưã ha, cứ hãy mơ..mơ...cho vần thơ bay bỗng...[sm=1.gif]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-11-19 22:03:40Viễn Phương>
Trích đoạn: SuongAnh




Thoáng Mơ...

Bóng ai về bên ngõ
Cho hồn ai ngẩn ngơ
Lá vàng rơi trên cỏ
Đón bước chân ai về

Thu ơi, chờ chút nhé!
Chớ vội gót lang thang
Kià dáng ai cô lẻ
Dõi mắt trông ra đàng

Giưã không gian yên lặng
Hồn thoáng thấy bâng khuâng
Trải lòng trên giấy trắng
Mơ...tình xa thật gần...


Em về kết nối tình thân
Hồn thơ chấp cánh đến gần bên nhau
Vôi, cau thắm đỏ miếng trầu
Say tình thơ viết ngàn câu ngọt ngào

Sương Anh


Cám ơn lời chúc cuả anh VP, hy vọng công việc sẽ viên mãn tốt đẹp. Giờ anh biết sự vắng mặt cuả nàng thơ vì lý do SA bị bận rồi hén. Vậy đừng có suy tư nưã ha, cứ hãy mơ..mơ...cho vần thơ bay bỗng...[sm=1.gif]

Mến chào Sương Anh... Bi giờ VP mơ mơ nha .

Em Về

Giữa trời thu mênh mông
Phơn phớt ngọn đông phong
Khối tình thơ lồng lộng
Thấm lạnh cả tim lòng

Em về như giấc mộng
Từng bước mỏi chờ trông
Dưới đường mây lắng đọng
Chừng lạc cõi hư không

Đôi hồn thơ ấm nồng
Bù đắp nỗi thương mong
Dòng đời thôi dậy sóng
Tươi thắm mối tình trong


Em đi anh nhớ một đời
Em về thắm đượm dưới trời thương yêu
Một mai nắng sớm,mưa chiều
Bên nhau nối tiếp những điều ước mơ

Viễn Phương
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-11-20 05:14:18SuongAnh>
Trích đoạn: Viễn Phương



Mến chào Sương Anh... Bi giờ VP mơ mơ nha .

Em Về

Giữa trời thu mênh mông
Phơn phớt ngọn đông phong
Khối tình thơ lồng lộng
Thấm lạnh cả tim lòng

Em về như giấc mộng
Từng bước mỏi chờ trông
Dưới đường mây lắng đọng
Chừng lạc cõi hư không

Đôi hồn thơ ấm nồng
Bù đắp nỗi thương mong
Dòng đời thôi dậy sóng
Tươi thắm mối tình trong


Em đi anh nhớ một đời
Em về thắm đượm dưới trời thương yêu
Một mai nắng sớm,mưa chiều
Bên nhau nối tiếp những điều ước mơ

Viễn Phương








Mộng Đầy Giấc Mơ


Thu đến thu đi rất khẽ khàng
Du hồn chiếc lá bay lang thang
Gió đong đưa nhẹ làn mây trắng
Gờn gợn con sông sóng dịu dàng

Như giấc mơ tình em ấp yêu
Đêm cùng con chữ nói bao điều
Mong đời cứ mãi luôn thơ mộng
Đừng mất những gì hằng chắt chiu

Anh cho em mượn những vần câu
Êm ái như nhung để gối đầu
Cảm thấy đời vui thanh thản lạ!
An lòng nhẹ giấc thả hồn sâu...


Thơ anh thảo dược nhiệm mầu
Môi vưà chạm đến buồn sầu giải ngay
Hồn lâng bay bỗng tầng mây
Thơ tìm thơ kết mộng đầy giấc mơ...

Sương Anh

Oui, anh VP cứ mơ nhiều đi, còn SA thì sẽ trải mộng đầy hén![sm=1.gif]

Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: SuongAnh




Mộng Đầy Giấc Mơ


Thu đến thu đi rất khẽ khàng
Du hồn chiếc lá bay lang thang
Gió đong đưa nhẹ làn mây trắng
Gờn gợn con sông sóng dịu dàng

Như giấc mơ tình em ấp yêu
Đêm cùng con chữ nói bao điều
Mong đời cứ mãi luôn thơ mộng
Đừng mất những gì hằng chắt chiu

Anh cho em mượn những vần câu
Êm ái như nhung để gối đầu
Cảm thấy đời vui thanh thản lạ!
An lòng nhẹ giấc thả hồn sâu...


Thơ anh thảo dược nhiệm mầu
Môi vưà chạm đến buồn sầu giải ngay
Hồn lâng bay bỗng tầng mây
Thơ tìm thơ kết mộng đầy giấc mơ...

Sương Anh

Oui, anh VP cứ mơ nhiều đi, còn SA thì sẽ trải mộng đầy hén![sm=1.gif]



Sương Anh ơi, VP tiếp nha ....

Ru Đời Nhau

Sông thu đôi bóng đợi chờ nhau
Đem những dòng thơ nối nhịp cầu
Trên đỉnh tương giao tình thắm đượm
Cho đời thôi hết những thương đau

Vòng tay nắn nót chữ nhân duyên
Nghiêng ngã trên hàng giấy trắng nguyên
Một chút hương tình thơ lắng đọng
Ru em tròn giấc mộng đêm đêm

Chiều tàn thu vắng nắng vàng êm
Gợi nhớ ai ?-Lòng ước mộng thêm
Một gánh tình thơ dài kỷ niệm
Theo đường mây trắng gởi về em

***
Chiều thu gió nhẹ êm đềm
Tiếng buồn vang vọng giữa miền hư không
Đường trần dù có mênh mông
Tình thơ luôn mãi thắm nồng duyên mơ

Viễn Phương
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Viễn Phương

Sương Anh ơi, VP tiếp nha ....

Ru Đời Nhau

Sông thu đôi bóng đợi chờ nhau
Đem những dòng thơ nối nhịp cầu
Trên đỉnh tương giao tình thắm đượm
Cho đời thôi hết những thương đau

Vòng tay nắn nót chữ nhân duyên
Nghiêng ngã trên hàng giấy trắng nguyên
Một chút hương tình thơ lắng đọng
Ru em tròn giấc mộng đêm đêm

Chiều tàn thu vắng nắng vàng êm
Gợi nhớ ai ?-Lòng ước mộng thêm
Một gánh tình thơ dài kỷ niệm
Theo đường mây trắng gởi về em

***
Chiều thu gió nhẹ êm đềm
Tiếng buồn vang vọng giữa miền hư không
Đường trần dù có mênh mông
Tình thơ luôn mãi thắm nồng duyên mơ

Viễn Phương




Ơi...SA dang nghe nè, anh VP ru tiếp và ru mãi nhé...!




Ru Nhau Trên Đỉnh Bình Yên

Lời anh ru vút tận trời cao
Đem đến cho em những ngọt ngào
Trên đỉnh bình yên hồn lắng đọng
Tim chung nhịp đập phút gần nhau

Vạt nắng hồng tươi đã lịm dần
Đêm càng thanh vắng tình càng thân
Tim anh rực sáng ngời đêm tối
Hơn cả trăng, sao gấp bội lần

Bên anh em rất được an bình
Tay khép dìu nhau vào giấc xinh
Những nỗi nhục nhằn trong cuộc sống
Chừng như quên hết... chỉ đôi mình


Trời xanh mây trắng trong lành
Gió hiền như tiếng ru anh êm lời
Ầu ơ...nhớ nhé anh ơi!
Tình thơ ta viết ru đời cho nhau.

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0


...

Lạng qua ,lạng lại ghé thăm Sương Anh nè.

Làm thơ tình quá ha ! Chắc là đã yêu và yêu rất nhiều ?

Hic hic !

Chúc Sương Anh.fr mưa nhiều.Mưa cho ngập đường phố Paris.

Đáng đời !



đăng sơn.fr
Đăng nhập để trả lời
0


..




CHẠNH LÒNG ở MỘT NGÀY MƯA

________________________



em về ngắm lại tình xưa
một thời ngày đó mùa mưa chung đường
ta về,ta nhớ người thương
chạnh lòng một thoáng ,chạnh lòng nhớ nhau.



đăng sơn.fr
( viết chung vơí Sương Anh.fr ở Paris )
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-11-22 22:52:08SuongAnh>
Trích đoạn: dang son

...

Lạng qua ,lạng lại ghé thăm Sương Anh nè.

Làm thơ tình quá ha ! Chắc là đã yêu và yêu rất nhiều ?

Hic hic !

Chúc Sương Anh.fr mưa nhiều.Mưa cho ngập đường phố Paris.

Đáng đời !



đăng sơn.fr



Có Gì Lạ Đâu Anh

Có gì lạ đâu anh
Chỉ là giây phút mộng
Đi tìm chút mơ lành
Cho tâm thôi dậy sóng

Khi bước vào cưả ngõ
Anh có thấy gì hôn?
PARIS _Tình Yêu đó
Niềm Đam Mê tâm hồn

Sao em không thể nhỉ?
Thả hồn theo vần câu
Đời trở nên thi vị
Cuộc sống thêm nhiệm mầu

Paris đặc sương mù
Hoà lẫn vài giọt nhỏ
Là tiếng mưa thu đó
Hỏi anh có nghe không?

Lời tự tình trong đêm
Từ vần câu vang vọng
Là tiếng lòng dậy sóng
Theo bút mực thành thi

Ơi người hay lén đọc
Thơ tình cuả người ta
Nghe hồn thơ than khóc
Không dỗ còn: đáng đời!

Giữ lòng cẩn thận ơi ai...
Thơ em tẩm mật coi hoài sẽ...say...á!

Suonganh.fr




Trích đoạn: dang son

CHẠNH LÒNG ở MỘT NGÀY MƯA

________________________



em về ngắm lại tình xưa
một thời ngày đó mùa mưa chung đường
ta về,ta nhớ người thương
chạnh lòng một thoáng ,chạnh lòng nhớ nhau.



đăng sơn.fr
( viết chung vơí Sương Anh.fr ở Paris )


TÌNH MẤT MỘT ĐỜI CHIA XA

-----------------------------

Tình xưa nhắc lại thêm đau
Một ngày mưa gió qua cầu đánh rơi
Vì ai tay nắm buông lơi
Nên tình đành mất một đời chia xa


Suonganh.fr

(viết tiếp theo dòng thơ...thẩn cuả dangson.fr ở Pháp)
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: SuongAnh
Ơi...SA dang nghe nè, anh VP ru tiếp và ru mãi nhé...!




Ru Nhau Trên Đỉnh Bình Yên

Lời anh ru vút tận trời cao
Đem đến cho em những ngọt ngào
Trên đỉnh bình yên hồn lắng đọng
Tim chung nhịp đập phút gần nhau

Vạt nắng hồng tươi đã lịm dần
Đêm càng thanh vắng tình càng thân
Tim anh rực sáng ngời đêm tối
Hơn cả trăng, sao gấp bội lần

Bên anh em rất được an bình
Tay khép dìu nhau vào giấc xinh
Những nỗi nhục nhằn trong cuộc sống
Chừng như quên hết... chỉ đôi mình


Trời xanh mây trắng trong lành
Gió hiền như tiếng ru anh êm lời
Ầu ơ...nhớ nhé anh ơi!
Tình thơ ta viết ru đời cho nhau.

Sương Anh



Sương Anh ơi !-Viễn Phương mộng nữa nha ....

Dòng Thơ Mộng

Em như cơn gió ru nhè nhẹ
Phơ phất làn hơi ấm dịu dàng
Gọi giấc mơ hoa vào ước vọng
Ru tình lãng tử, khách hồng nhan

Chiều nay man mác khúc tơ lòng
Chút gió thu tàn, chút gió đông
Cứ hỏi lòng !-Thu sao vội vả ?
Cho đời ai đó, lại thương trông

Đêm khuya tức cảnh thảo bài thơ
Từng cánh sao đêm lấp lánh chờ
Anh gởi về em bên gối mộng
Đậm đà hương sắc khối tình thơ

...

Đêm sâu lặng phắc như tờ
Đôi ta kết nối đường tơ đợi chờ
Ru đời trên mối tình thơ
Mặc ai, ai có thờ ơ lạnh lùng

Viễn Phương

Mến chúc SA luôn vui khỏe và hạnh phúc
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-11-28 15:23:11Viễn Phương>
Mến chào Sương Anh, hôm rày VP biết SA rất mệt mỏi với công việc và có những chuyện không được vui, để VP hát một bài cho SA nghe nha, chúc SA luôn có những niềm vui trên những khúc quanh của cuộc đời.

Anh Hát Em Nghe


Anh hát em nghe !-Bài ca họp nhất
Giữa ngàn hoa khoe sắc, ánh bình minh
Hương ái ân,hương ngát mộng xuân tình
Ru em giấc say vùi trong nắng ấm

Anh hát em nghe !-Bài ca xinh thắm
Yêu cõi đời, yêu những cánh hoa thơ
Bước dìu nhau vào mộng dưới trời mơ
Cho em mãi đời vui thôi xao xuyến

Anh hát em nghe !-Bài ca lưu luyến
Lời trần tình trên vạn lối thu rơi
Tiếng tơ vang điệp khúc giữa ngàn khơi
Cho em đó bài tình ca muôn thuở

Anh hát em nghe !-Bài ca nhung nhớ
Khi bóng,đời, đôi ngả bước chia phôi
Tình yêu thương nương gió, áng mây trôi
Theo em mãi dẫu thời gian ngưng đọng

Viễn Phương
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-11-25 12:24:04SuongAnh>
Trích đoạn: Viễn Phương

Mến chào Sương Anh, hôm rày VP biết SA rất mệt mỏi với công việc và có những chuyện không được vui, để VP hát một bài cho SA nghe nha, chúc SA luôn có những niềm vui trên những khúc quanh của cuộc đời.

Anh Hát Em Nghe


Anh hát em nghe !-Bài ca họp nhất
Giữa ngàn hoa khoe sắc, ánh bình minh
Hương ái ân,hương ngát mộng xuân tình
Re em giấc say vùi trong nắng ấm

Anh hát em nghe !-Bài ca xinh thắm
Yêu cõi đời, yêu những cánh hoa thơ
Bước dìu nhau vào mộng dưới trời mơ
Cho em mãi đời vui thôi xao xuyến

Anh hát em nghe !-Bài ca lưu luyến
Lời trần tình trên vạn lối thu rơi
Tiếng tơ vang điệp khúc giữa ngàn khơi
Cho em đó bài tình ca muôn thuở

Anh hát em nghe !-Bài ca nhung nhớ
Khi bóng,đời, đôi ngả bước chia phôi
Tình yêu thương nương gió, áng mây trôi
Theo em mãi dẫu thời gian ngưng đọng

Viễn Phương



Cảm động ghê anh Viễn Phương ơi...đang mệt vì công việc mà được có người tình nguyện Hát Em Nghe ...  Ôi, sao dễ thương quá!!! Biết lấy gì đền đáp lại đây ha...Vâng, anh cứ hát và em thì...




Nghe Anh Hát

Vâng, anh hãy cứ ghép từng con chữ
Để hát ru em say ngủ đêm thu
Dẫu trời đang dầy đặc những sương mù
Hồn vẫn ấm nhờ có anh vỗ giấc

Nghe anh hát ! Dường như bao tất bật
Đều biến tan trong khoảnh khắc này đây
Những lo toan trong cuộc sống hàng ngày
Không còn đè nặng vai gầy nhỏ bé

Nghe anh hát ! Giọng êm êm khe khẽ
Bờ mi ngoan khép kín giấu niềm mơ
Mong người ta cứ thế mãi ru hờ ...
Để cho em được vu vơ vào mộng

Nghe anh hát ! Hồn thăng hoa bay bỗng
Ước mong đời không sóng gió lao đao
Hương tình thơ phảng phất vị ngọt ngào
Ngan ngát toả dạt dào hồn thi tứ...

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0

Đã cuối tháng 11 rồi các bạn ạ...! Khắp phố phường đèn treo, chợ Noel đã mở...Khí lạnh buốt đang thấm dần trong không gian...thẩm thấu vào da thịt...rồi đây nàng tuyết sẽ về ngự trị suốt muà Đông... ngẫm mà thiếc thương muà Thu vàng lãng mạn vưà qua...SA xin gửi đến các bạn hữu một bài thơ,  mời đọc nhé...





Tiễn Thu

Áo luạ vàng em đành khép lại
Tiễn thu đi khuất tận trời xa
Long lanh ánh mắt giọt ngà
Thuơng cây cỏ dại hiên nhà lạnh khô

Chiếc lá chơ vơ nằm run rẫy
Muôn người qua lại bước đè lên
Đau lòng chẳng dám kêu rên
Đường thu xơ xác buồn tênh võ vàng

Luxembourg thu tàn ảm đạm
Áng mây sầu tô đậm nét buồn
Một mình bên ánh tà dương
Thấy hồn đơn quạnh giưã rừng người đông

Sông Seine nước trơ dòng ngừng chảy
Nhớ thương thu mái đẩy ngừng khua
Bây giờ đông chớm sang muà
Lăn tăn hoa tuyết trắng luà qua song

Thu để lại trong lòng thi sĩ
Những luyến vương khi nghĩ về xa...
Tuyết đông rồi sẽ vỡ oà
Tiễn thu trên bước đường xa mịt mùng

Sương Anh 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Viễn Phương


Sương Anh ơi !-Viễn Phương mộng nữa nha ....

Dòng Thơ Mộng

Em như cơn gió ru nhè nhẹ
Phơ phất làn hơi ấm dịu dàng
Gọi giấc mơ hoa vào ước vọng
Ru tình lãng tử, khách hồng nhan

Chiều nay man mác khúc tơ lòng
Chút gió thu tàn, chút gió đông
Cứ hỏi lòng !-Thu sao vội vả ?
Cho đời ai đó, lại thương trông

Đêm khuya tức cảnh thảo bài thơ
Từng cánh sao đêm lấp lánh chờ
Anh gởi về em bên gối mộng
Đậm đà hương sắc khối tình thơ

...

Đêm sâu lặng phắc như tờ
Đôi ta kết nối đường tơ đợi chờ
Ru đời trên mối tình thơ
Mặc ai, ai có thờ ơ lạnh lùng

Viễn Phương

Mến chúc SA luôn vui khỏe và hạnh phúc




Anh Viễn Phương cứ tha hồ thả mộng, còn SA thì bay bỗng hồn thơ nha...hihihihi.





Suối Mộng Mơ

Mộng nưã đi anh cho thơ bay bỗng
Vút cao ngời toả rộng khắp non sông
Suối mộng mơ lấp lánh ánh dương hồng
Bừng sáng rực theo dòng xuôi ra biển

Đêm giấc ngoan nhờ có anh hiện diện
Tiếng ru hời lấp khoảng trống cô miên
Dòng suối thơ êm ái và dịu hiền
Du hồn em rơi vào miền hạnh phúc

Em muốn được ngủ hoài không tỉnh thức
Đêm mộng dài mới thực đẹp làm sao
Thoảng bên tai lời anh ru ngọt ngào
Hồn lâng nhẹ lạc vào Thiên Thai động

Anh hãy là suối mộng mơ
Cho thuyền hoa đến đậu bờ yêu thương
Trăm năm một giấc miên trường
Hồn say ngất lịm quên đường trần gian

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-11-25 17:36:53Viễn Phương>
Trích đoạn: SuongAnh

Anh Viễn Phương cứ tha hồ thả mộng, còn SA thì bay bỗng hồn thơ nha...hihihihi.





Suối Mộng Mơ

Mộng nưã đi anh cho thơ bay bỗng
Vút cao ngời toả rộng khắp non sông
Suối mộng mơ lấp lánh ánh dương hồng
Bừng sáng rực theo dòng xuôi ra biển

Đêm giấc ngoan nhờ có anh hiện diện
Tiếng ru hời lấp khoảng trống cô miên
Dòng suối thơ êm ái và dịu hiền
Du hồn em rơi vào miền hạnh phúc

Em muốn được ngủ hoài không tỉnh thức
Đêm mộng dài mới thực đẹp làm sao
Thoảng bên tai lời anh ru ngọt ngào
Hồn lâng nhẹ lạc vào Thiên Thai động

Anh hãy là suối mộng mơ
Cho thuyền hoa đến đậu bờ yêu thương
Trăm năm một giấc miên trường
Hồn say ngất lịm quên đường trần gian

Sương Anh


Chào Sương Anh, VP mộng nữa nè...

Suối Mộng

Anh sẻ dìu em về suối mộng
Đôi bờ xinh thắm thoảng sương mây
lâng lâng dòng nước ru nhè nhẹ
Lơ lửng bên đồi trăng ngũ say

Tựa gối kề nhau ước mộng tình
Bầu trời sao tỏ ánh lung linh
Trông như đôi mắt em huyền ảo
Hương tóc ngạt ngào,môi thắm xinh

Em nhé !-Mình trao khúc nhạc lòng
Cho đời thôi hết những cơn dông
Tình thơ muôn thuở còn như mộng
Ru mãi đời nhau giữa cõi không
----
Ru em luống những ước mong
Nghìn năm giữ mối tình trong cuộc đời
Phù du kiếp sống con người
Không không, có có, cơ trời khó thay .

Viễn Phương


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-11-28 13:27:52SuongAnh>
Trích đoạn: Viễn Phương


Chào Sương Anh, VP mộng nữa nè...

Suối Mộng

Anh sẻ dìu em về suối mộng
Đôi bờ xinh thắm thoảng sương mây
lâng lâng dòng nước ru nhè nhẹ
Lơ lửng bên đồi trăng ngũ say

Tựa gối kề nhau ước mộng tình
Bầu trời sao tỏ ánh lung linh
Trông như đôi mắt em huyền ảo
Hương tóc ngạt ngào,môi thắm xinh

Em nhé !-Mình trao khúc nhạc lòng
Cho đời thôi hết những cơn dông
Tình thơ muôn thuở còn như mộng
Ru mãi đời nhau giữa cõi không
----
Ru em luống những ước mong
Nghìn năm giữ mối tình trong cuộc đời
Phù du kiếp sống con người
Không không, có có, cơ trời khó thay .

Viễn Phương





Anh Viễn Phương còn mộng nưã hả, chưa mệt sao nè. Vậy thì...

Mộng đi anh hỡi... một đời
Tình thơ em cũng ngọt lời yêu thương
Ru nhau vào giấc mộng thường
Bằng nghìn con chữ trăm chương thơ tình.
Trăng vàng ánh chiếu lung linh
Bến mơ đang đợi...chúng mình...ầu ơ...





Bến Mơ


Anh mộng thấy gì nơi vườn thu tím
Đôi mắt mơ màng xa vắng mông lung
Có như em đang chờ phút tương phùng
Tim rạo rực khi đôi hồn song bước

Mơ cơn gió đừng thổi tình quay hướng
Cho đôi mình tròn mộng ước bên nhau
Cho vần thơ thêm tình tứ nhiệm mầu
Mãi một đời ru nhau không hề mệt

Nếu xa nhau sẽ như muà thu chết
Hồn xanh xao vàng võ hết vui tươi
Vần thơ em khi sánh bước bên người
Như chim hót bên trời xuân nắng đẹp

Hoài bên nhau đừng xa, anh nhớ nhé!
Em bến mơ, anh suối mộng dạt dào
Ánh trăng vàng huyền diễm ở non cao
Theo con sóng đưa thuyền yêu cặp bến.

Chờ đêm đến hẹn vào mơ
Chúng mình hoà nhập tình thơ ngọt ngào
Quên đi cuộc sống ba đào
Vô thường tìm đến ai nào biết đâu.

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: SuongAnh

Anh Viễn Phương còn mộng nưã hả, chưa mệt sao nè. Vậy thì...

Mộng đi anh hỡi... một đời
Tình thơ em cũng ngọt lời yêu thương
Ru nhau vào giấc mộng thường
Bằng nghìn con chữ trăm chương thơ tình.
Trăng vàng ánh chiếu lung linh
Bến mơ đang đợi...chúng mình...ầu ơ...





Bến Mơ


Anh mộng thấy gì nơi vườn thu tím
Đôi mắt mơ màng xa vắng mông lung
Có như em đang chờ phút tương phùng
Tim rạo rực khi đôi hồn song bước

Mơ cơn gió đừng thổi tình quay hướng
Cho đôi mình tròn mộng ước bên nhau
Cho vần thơ thêm tình tứ nhiệm mầu
Mãi một đời ru nhau không hề mệt

Nếu xa nhau sẽ như muà thu chết
Hồn xanh xao vàng võ hết vui tươi
Vần thơ em khi sánh bước bên người
Như chim hót bên trời xuân nắng đẹp

Hoài bên nhau đừng xa, anh nhớ nhé!
Em bến mơ, anh suối mộng dạt dào
Ánh trăng vàng huyền diễm ở non cao
Theo con sóng đưa thuyền yêu cặp bến.

Chờ đêm đến hẹn vào mơ
Chúng mình hoà nhập tình thơ ngọt ngào
Quên đi cuộc sống ba đào
Vô thường tìm đến ai nào biết đâu.

Sương Anh



Mến chào Sương Anh, mình đã gặp nhau ở bến mộng mơ rồi, bây giờ VP mời SA đi hái hoa nha ...

Hoa Đợi Chờ

Nầy em !-Em hãy cùng ta
Lên đồi thương nhớ hái hoa đợi chờ
Một loài hoa rất ngây thơ
Dưới trời mưa nắng bơ vơ bóng đời

Nhìn hoa thương lắm em ơi
Trên đồi thương nhớ không lời than van
Hoa sầu trong giấc miên man
Hè đi,Thu đến,Đông tàn, Xuân qua

Nơi miền hoang vắng bao la
Một đời hoa vẩn thiết tha với người
Đợi chờ khi gió mưa lơi
Người xa đâu đó về chơi chốn nầy

Kìa em !-Sau đám sương mây
Nắng xuân vừa hé ngất ngây cõi đời
Hoa đợi chờ nỡ thật tươi
Hoa không hương sắc lã lơi gợi mời

Trên đồi thương nhớ em ơi
Có nghe điệp khúc reo vui giữa lòng ?
Gió mây chung mối tình hồng
Hồn say trong giấc hương nồng ấm êm

Bây giờ anh đã có em !!!
Đôi ta sánh bước qua thềm ước mơ
Quên đi năm tháng đợi chờ
Cho yêu thương thắm bên bờ tương lai

Viễn Phương
Đăng nhập để trả lời
0


Sương Anh quý mến,
Kiều Giang rất cảm động khi được S.A ghé thăm và gửi lại lời chia buồn chân tình về nỗi đau mất cha của K.G cùng những vần thơ trìu mến. Nay đến thăm S.A và xin có đôi dòng tỏ chút tình tri ngộ.Paris chắc trời đã trở rét. Mong S.A có những vần thơ ấm lòng
   XIN CẢM ƠN NGƯỜI

                Gửi Sương Anh

Dẫu rằng chưa được cùng ai
Vầng trăng lãm thuý - sắc tài trao duyên
Sương Anh ấy bậc thiền quyên?
Nên câu thơ cũng ngả nghiêng rối lòng
Bao giờ mây gió tương phùng
Thì ta nhặt hết nắng hồng trao em
Và ta niệm cạn Kinh Hiền
Xin cho tâm hiện đầy miền thơ xanh...


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Kiều Giang

Sương Anh quý mến,
Kiều Giang rất cảm động khi được S.A ghé thăm và gửi lại lời chia buồn chân tình về nỗi đau mất cha của K.G cùng những vần thơ trìu mến. Nay đến thăm S.A và xin có đôi dòng tỏ chút tình tri ngộ.Paris chắc trời đã trở rét. Mong S.A có những vần thơ ấm lòng
   XIN CẢM ƠN NGƯỜI

                Gửi Sương Anh

Dẫu rằng chưa được cùng ai
Vầng trăng lãm thuý - sắc tài trao duyên
Sương Anh ấy bậc thiền quyên?
Nên câu thơ cũng ngả nghiêng rối lòng
Bao giờ mây gió tương phùng
Thì ta nhặt hết nắng hồng trao em
Và ta niệm cạn Kinh Hiền
Xin cho tâm hiện đầy miền thơ xanh...




Kiều Giang thân mến, vô tình biết tin Ba cuả KG qua đời là người Phật tử thường hay đi hộ niệm cho những gia đình dồng hương khi gia đình có thân nhân qua đời, vì thế trong lòng SA dễ xúc động, nên gởi vài hàng kính tiễn Người ra đi...Oui, Paris đã cuối thu và thời tiết đang chuyển sang Đông, phố phường, chợ Noel đèn hoa sáng rực chuẩn bị chào đón Chuá Giáng Sinh...và trong không khí rét buốt này, mấy ai là người viễn xứ không khỏi thấy lạnh lòng khi xa vắng người thân, phải không? Bởi thế SA thường hay thả hồn mơ mộng...tìm chút tình nồng ấm qua thi ca để tự sưởi lòng trong đêm Đông lạnh lẽo...nhũng ai đồng cảm sẽ tìm thấy chút tin yêu, dễ thương trong cuộc đời qua tình thơ...

Duyên Thơ

Em đây cũng như bao người
Yêu vần thi tứ cho đời thêm xinh
Khi buồn bên áng thơ tình
Hồn lâng bay bỗng nhẹ tênh cõi lòng
Xem kià... vạt nắng màu hồng
Non sông xanh thẳm cánh đồng vàng mơ
Khiến lòng bừng dậy ý thơ
Vần câu như đã sẵn chờ bút rung
Thư Quán là chốn tao phùng
Cho thuyền quyên với anh hùng gặp nhau
Duyên thơ từ những vần câu
Nối tình tri kỷ bền lâu muôn đời

Sương Anh

Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-08 21:55:22Thanh Vân>



PARIS - Vạt Nắng Cuối Thu

Paris hôm nay hồng tươi xinh quá
Vạt nắng cuối thu rực sáng trời xanh
Mở cưả hít bầu không khí trong lành
Vươn vai đón nhận bình minh rạng rỡ

Những phiến lá lià cành đang hớn hở
Vì ít ra cũng được phút ấm nồng
Để mai này trời lại chuyển sang Đông
Muà băng giá càng lạnh lùng rét buốt

Chợ Noel hàng năm như quen thuộc
Lại gọi mời chào đón khách phương xa
Nhưng có chút gì xao xuyến hồn ta
Khi đi dạo giưã đèn hoa lộng lẫy

Giáng sinh này tình ra năm thứ...mấy ?
Niềm cô đơn trống vắng...hãy chưa quen
Chum rượu tình có lẽ đã lên men
Nhưng thiếu tri kỷ... tình riêng một bóng

Bỗng dưng thèm có một ly vang nóng
Sưởi ấm lòng giưã gió lộng trời Đông
Nhấp môi chuếnh choáng quay mòng
Hồn say đi giưã hư không cõi trần

Sương Anh

R
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: mưa phố núi

WOW ! Anh Kiều Giang thấy chị Sương Anh thả Song thất lục bát chưa ? Rất Tây phải không ? Chị ơi ! Mưa thấy chị họa với anh VP lục bát thì nhiều , hay và hồn nhiên gì đâu á .Bữa nay mới thấy Song thất lục bát của chị . Phê lắm ,nhè nhẹ như sương giăng ! cho em theo học với nha chị .




EM TÔI !

Thân tặng Mưa Phố Núi

Mưa Phố Núi - Người mê cổ tích
Đọc vần thi thấy thích lắm nha
Thơ em duyên dáng mặn mà
Khiến bao chàng bướm la đà tìm quen

Lời cuả chị, là khen thật đó!
Không như lời mây gió thoáng tai
Mong em cứ thế, gót hài
Tung tăng nhí nhảnh cho ai...phải lòng

Vầng trăng cổ tích mong em nhận
Chị kể đời lận đận Tấm xưa...
Oh kià! Như mắt em vưà
Rưng rưng ngấn lệ...chuyện chưa xong mà!

Đời là thế, ta bà ngũ trượt
Kiếp nhân sinh khó được như cầu
Vui cười hạnh phúc khổ đau
Chỉ trong chớp mắt tan vào hư không

Em hãy mãi lòng trong trinh trắng
Dịu dàng như ánh nắng ban mai
Xin đừng ai để lệ dài
Vương lên đôi mắt trang đài- Em tôi!

Sương Anh 07.12.2011
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0


Giáng Sinh Vắng Người...

Anh có nghe chuông đổ giáo đường
Âm vang vọng lại một muà thương
Ngôi hai Thiên Chuá về trần thế
Cứu khổ muôn dân...ai cũng tường!

Còn anh, chẳng biết nay chốn nào?
Có nhớ lại thời thương mến trao
Biền biệt phương nao không thấy bóng
Lệ em vì nhớ mãi tuôn trào...

Một thuở vì nhau nay hết rồi
Lời thương tiếng nhớ theo dòng trôi...
Ngàn bài thơ nhạc em còn giữ
Thề hẹn tàn phai theo lốc đời

Mừng Chuá Giáng Sinh khắp cõi trần
Hân hoan đoàn tụ với người thân
Kẻ xuôi người ngược quà dâng tặng
Góc tối mình em...tủi số phần.

Mơ vòng tay ấm tình nhân
Bao muà ngóng đợi tình gần kề bên
Giáo đường chuông đổ ngân rền
Chuá về ban phúc... thiếu tên một người...

Sương Anh 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0


---

Ghé thăm nè .

Có ngoan không ?
Chúc vui nha.
nđs.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-10 23:38:46SuongAnh>
Trích đoạn: dang son

---

Ghé thăm nè .

Có ngoan không ?
Chúc vui nha.
nđs.


---

Hổng có thèm ngoan !
Cũng chẳng vui...
vì...đang ghét cái người réo gọi mưa wài, làm cho Paris cả ngày nay  mưa dầm dể......buồn thí mồ thì làm sao mà vui được nè...


PARIS MƯA...


Bỗng dưng mây kéo ngang đầu
Mưa đem giọt nhớ về xâu chuỗi buồn
Đền ai đã gọi mưa tuôn
Làm mi má đẫm như tuồng lệ rơi

Sầu khơi dậy nỗi đơn côi
Gió Đông se lạnh tê môi tái lòng
Carte Noire nóng vị thơm nồng
Nhưng sao cảm giác như không có gì

Ai người làm lệ đẫm mi
Trả lại em những vần thi hôm nào
Khi vui con chữ bay cao
Giưã trời Xuân ấm dạt dào hồn thơ

(Đền Sơn đi kiếm mối tơ
Cho Sương Anh dệt mộng hờ trăm năm
Không thì hít đất...một trăm
Chưà cái tội gọi mưa dầm Paris ...nè )

Suong Anh.fr
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Cám ơn Vivi đã đến thăm và chúc mừng Giáng Sinh cho SA nha.

 Nhân đây SA cũng xin chúc BĐH và các anh, chị, bạn thơ thân thương cuả SA có một muà Noel như ý. [sm=40.gif][sm=7.gif][sm=10.gif]



Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Cảm ơn SA đã tiếp nối với VP những dòng thơ thương mến.

Dòng Thơ Thương mến

Thơ em viết chứa chan lời thương mến
Như thì thầm điệp khúc của yêu đương
Nghe âm vang khơi động những dư hương
Từ một cõi xa xôi nào vang vọng

Anh từ lúc lạc vào vườn thơ mộng
Bóng em về ẩn hiện mấy lần mơ
Giữa trời mây hun hút dáng hoa thơ
Tim rộn rả ngập tràn bao nguyện ước

Mây vương vấn gót ngà em vui bước
Dưới trời chiều nghiêng bóng giữa vườn thơ
Tóc tung bay dòng suối tóc lửng lơ
Tà áo trắng lung linh hàng nắng hạ

Em không nói mà tình ta như đã
Tận tim lòng rộn rả tiếng yêu thương
Dẫu xa xôi ngàn dặm giữa muôn phương
Ta vẩn thấy thật gần bên cánh gió

Thơ ta viết gởi người phương xa đó
Lời trần tình xin ngỏ dưới trời mơ
Hắt hiu trong nỗi nhớ với mong chờ
Mây gió hỡi !- Nhắn giùm ta bên ấy.

Viễn Phương




SA tiếp theo nưã nè...anh VP đón nhận nha




Đường Yêu Chung Lối

Có một chút gì cồn cào gợn sóng
Trái tim hồng tràn ngập bóng người mơ
Những con chữ ghèp lại thành bài thơ
Cớ sao để lòng thẩn thờ ngơ ngẩn

Biết tình yêu thường mang nhiều lận đận
Giấu niềm riêng thấu tận đáy tim sâu
Lần tao ngộ gặp được ý tâm đầu
Hồn cảm thấy vấn vương câu tình ái

Ước mong sao tình thơ luôn đẹp mãi
Khoảng cách thêm gần sát lại với nhau
Trăng vằng vặc soi bóng hai mái đầu
Đang cận kề tưạ vai nhau mơ mộng

Ở phương này mình em đơn chiếc bóng
Tiết trời Đông gió lộng buốt vai gầy
Em muốn tìm hơi ấm một vòng tay
Xa xôi quá! đành lấy thơ sưởi tạm

Cơn gió tình xua tan làn mây xám
Hương nồng nàn đầy ắp những yêu thương
Trong cơn mơ cuả giấc ngủ diệu thường
Mộng thấy đôi mình đường yêu chung lối

Sương Anh

Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0


..





Ở MỘT GÓC PARIS.



_________________________________






QUÊN



Quên dễ lắm người ơi
Quên nghiã là không nhớ
Quên như mình quên thở
Quên có mặt ở đời...

Quên một giờ
Quên một khắc
Quên thì đừng nhắc
Quên rồi, nhớ làm chi ?


* Suonganh.fr

---
( phá nè...hết ngoan rồi )

__________



&lt; Nè SuongAnh.fr nè !

Dưới bài thơ mang cái tên buồn bã là Quên ấy có chữ : Phá và hết Ngoan...

Phá thì cứ phá nghịch.Còn khi nào muốn ngoan thì cứ ngoan.SươngAnh.fr biết không ? Ở Paris ,khi đi dạo ngang những cây cầu và khi tay trong tay thì hầu hết những người yêu nhau đều ngoan và dễ thương.Họ hay nhắc đến chữ Nhớ và thỉnh thoảng cũng giả vờ nghịch ngợm để Quên. ( Khi yêu,người ta cũng biết nói xạo vơí nhau )


Chúc SươngAnh.fr lúc nào cũng biết ngoan.


..Và để nàng biết " ngoan " tặng nàng thêm mấy hàng mưa cho ướt nhèm nhẹp nè :


KHIMƯARƠIởPARIS.

Ở Paris ngập mưa trắng xoá
Quán cà phê ngơ ngẩn giọt
Anh gầy đi và già theo nỗi nhớ
Cũ em rồi,kỷ niệm ngập hồn anh
Paris nhớ - Làm sao bằng anh nhớ ?
Vùng ngực êm cũng ướt ở nụ hôn
Trời muà đông,thêm mưa càng thêm lạnh
Sợ xa người,níu mưa lại cản đường nhau



đăng sơn.fr



_______________

Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: dang son

..

Chúc SươngAnh.fr lúc nào cũng biết ngoan.


..Và để nàng biết " ngoan " tặng nàng thêm mấy hàng mưa cho ướt nhèm nhẹp nè :


KHIMƯARƠIởPARIS.

Ở Paris ngập mưa trắng xoá
Quán cà phê ngơ ngẩn giọt
Anh gầy đi và già theo nỗi nhớ
Cũ em rồi,kỷ niệm ngập hồn anh
Paris nhớ - Làm sao bằng anh nhớ ?
Vùng ngực êm cũng ướt ở nụ hôn
Trời muà đông,thêm mưa càng thêm lạnh
Sợ xa người,níu mưa lại cản đường nhau



đăng sơn.fr



_______________




KHI TUYẾT PHỦ PARIS

Tại ai đó chừ trời mây trắng xoá
Nàng tuyết đang thong thả bước xuống đời
Paris em tràn ngập bông tuyết rơi
Rối rít gọi mời muà Đông đến vội

Cô đơn nơi quán café góc tối
Ngồi đợi chờ người chẳng tới - buồn thiu!
Em đã cũ, tình cũng nhạt hương yêu
Hơi thở ấm theo chiều đông phai dấu!

Hồn lang thang biết tìm đâu nơi đậu
Khi tim lòng ai đó khép lại rồi
Vẫn còn đây hương vị nụ hôn môi
Nhưng sao đắng chát không còn thơm ngọt

Khi tuyết phủ đôi chân dường nặng gót
Paris trời vàng vọt ánh điện giăng
Dưới lòng đường tuyết đã đóng thành băng
Hồn hụt hẫng mất thăng bằng ngã qụy

Có còn gì đâu ngoài trang nhật ký
Viết cho nhau những kỷ niệm ngày mưa
Đã hết rồi...một giọt lệ đong đưa
Nói thêm cũng bằng thưà thôi anh ạ!...

Sương Anh


..

Đăng sơn.fr nè...

Nếu không yêu thì cứ đi
Chớ có níu trì mưa đẫm má môi
Em chừ đã hết ngoan rồi ...

biêt chưa??![8D]


Suonganh.fr

Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-13 18:45:24Viễn Phương>
Trích đoạn: SuongAnh

SA tiếp theo nưã nè...anh VP đón nhận nha




Đường Yêu Chung Lối

Có một chút gì cồn cào gợn sóng
Trái tim hồng tràn ngập bóng người mơ
Những con chữ ghèp lại thành bài thơ
Cớ sao để lòng thẩn thờ ngơ ngẩn

Biết tình yêu thường mang nhiều lận đận
Giấu niềm riêng thấu tận đáy tim sâu
Lần tao ngộ gặp được ý tâm đầu
Hồn cảm thấy vấn vương câu tình ái

Ước mong sao tình thơ luôn đẹp mãi
Khoảng cách thêm gần sát lại với nhau
Trăng vằng vặc soi bóng hai mái đầu
Đang cận kề tưạ vai nhau mơ mộng

Ở phương này mình em đơn chiếc bóng
Tiết trời Đông gió lộng buốt vai gầy
Em muốn tìm hơi ấm một vòng tay
Xa xôi quá! đành lấy thơ sưởi tạm

Cơn gió tình xua tan làn mây xám
Hương nồng nàn đầy ắp những yêu thương
Trong cơn mơ cuả giấc ngủ diệu thường
Mộng thấy đôi mình đường yêu chung lối

Sương Anh



Mến chào Sương Anh ... Cali sắp vào Đông với những cơn mưa đầu mùa thật ướt át, Bây giờ VP xin tiếp nha...

Cali Chiều Đông

Dòng thơ quấn quít mối thương yêu
Từng nét em tô thắm mộng chiều
Xao xuyến thu đi vừa khuất bóng
Ngập ngừng đông đến bước cô liêu

Cali sồi sụt những cơn mưa
Thoi thóp chân trời con nắng thưa
Đường phố phất phơ hàng gió lạnh
Chạnh lòng lữ khách khúc tình xưa

Con đường vũ trụ ngút ngàn xa
Em ở Paris có nhạt nhòa...
Vạt nắng chiều đông trên lối bước
Bên dòng sông nhớ, thoảng sương sa

Đêm Cali bổng dài vô tận
Nhớ thật nhiều hình dáng Paris
Xin nối đường mây mờ mịt bóng
Đem hương ấm sưởi tình lưu li

Viễn Phương
Đăng nhập để trả lời
0
Mến chào Sương Anh ... Cali sắp vào Đông với những cơn mưa đầu mùa thật ướt át, Bây giờ VP xin tiếp nha...

Cali Chiều Đông

Dòng thơ quấn quít mối thương yêu
Từng nét em tô thắm mộng chiều
Xao xuyến thu đi vừa khuất bóng
Ngập ngừng đông đến bước cô liêu

Cali sồi sụt những cơn mưa
Thoi thóp chân trời con nắng thưa
Đường phố phất phơ hàng gió lạnh
Chạnh lòng lữ khách khúc tình xưa

Con đường vũ trụ ngút ngàn xa
Em ở Paris có nhạt nhòa...
Vạt nắng chiều đông trên lối bước
Bên dòng sông nhớ, thoảng sương sa

Đêm Cali bổng dài vô tận
Nhớ thật nhiều hình dáng Paris
Xin nối đường mây mờ mịt bóng
Đem hương ấm sưởi tình lưu li

Viễn Phương






Muà Đông Paris

Muà Đông mây xám sương mù ảm đảm
Mưa uà về như thác đổ người ơi!
Cali - Paris khác biệt vòm trời
Nhưng lại chung một nỗi buồn xa xứ

Giọt vắn dài đã làm hư con chữ
Buồn len vào ngự trị trái tim côi
Em nơi đây câu thổn thức bồi hồi
Anh bên đó thơ rơi dòng thương nhớ

Mưa bắt nhịp thơ hát trên phím gõ
Giọng trầm buồn ru vỗ giấc về ai
Giưã đêm Đông tiếng rả rích u hoài
Đưa hồn thơ lạc loài sang bên ấy

Muà Đông buồn cho tình yêu thức dậy
Thèm vòng tay êm ái nụ hôn ngon
Xua giá băng ru mộng thắm thật tròn
Tình thơ sưởi ấm tim hồng hai đưá.

Sương Anh

Mời anh Viễn Phương nghe nhạc nha




Oh! Mon Amour/ Christophe
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-15 16:00:24nghinhnguyen>
Mến chào SA



TÍNH ƠI !

Tình ơi !một mảnh phù vân đi qua năm tháng khổ tân kiếp đời để hồn hụt hẫng chơi
vơi chỉ còn mong nhớ rối bời tâm can tìm đâu nghĩa đá tình vàng mà nghe thao thức giữa ngàn ưu tư vô thường trong cõi ảo hư lời thơ ai oán ngôn từ bi thương vườn trần một kiếp tơ vương mà nghe thao thức đoạn trường tình ơi !

                    


                                                                 Nghinh Nguyên








Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
Đăng nhập để trả lời
0