📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

PARIS_Tình Yêu & Đam Mê

4.813 trả lời, 553.033 lượt xem — Trang 69 / 161
Trích đoạn: nghinhnguyen

Mến chào SA



TÍNH ƠI !

Tình ơi !một mảnh phù vân đi qua năm tháng khổ tân kiếp đời để hồn hụt hẫng chơi
vơi chỉ còn mong nhớ rối bời tâm can tìm đâu nghĩa đá tình vàng mà nghe thao thức giữa ngàn ưu tư vô thường trong cõi ảo hư lời thơ ai oán ngôn từ bi thương vườn trần một kiếp tơ vương mà nghe thao thức đoạn trường tình ơi !

                   


                                                                Nghinh Nguyên








HƯ TÌNH


Đâu rồi hai chữ - Tình ơi!
Môi run nức nở cùng lời đắng cay
Lệ tình chan chứa đong đầy
Khi người cất bước không quay trở về

Còn đây một nỗi đam mê
Còn đây với những hẹn thề...dối gian
Café vị đắng vô vàn
Thấm sâu vào trái tim đang muôn phiền

Nhịp từng nhịp rối đảo điên
Cuồng si tâm loạn...tơ duyên mất rồi !!!
Tình yêu như áng mây trôi
Lang thang bay mãi không nơi chốn dừng

Trách làm chi một người dưng
Không chung một họ không cùng hướng đi
Thôi thì...tất cả hiếu nghì
Buông tay thả hết...níu ghì thêm đau!

Tình trần một cuộc bề dâu
Phù hư một cõi...gánh sầu buông lơi...

Sương Anh


Cám ơn anh NghinhNguyên nhiều nha, chúc anh Giáng Sinh và Năm Mới An Bình! Thân mến!
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-02-12 20:58:51Ct.Ly>
Mến chào Sương Anh, Cảm ơn SA thật nhiều.

Hương Yêu Mùa Đông

Hương thơ ấm sưởi tình cô lẻ
Hai góc trời xa nối mộng vời
Vào giấc mơ chung niềm ảo tưởng
Ru hồn trên bến lạnh đơn côi

Bầu trời trong suốt,bóng trăng soi
Từng mảnh yêu thương lạc giữa đời
Phơ phất thông tàn trên đỉnh nhớ
Âm thầm liểu rũ giọt sương rơi

Đông về thôi thúc gợi niềm đau
Anh với cùng em bắt nhịp cầu
Đem khúc tình thơ xây bến mộng
Ru đời lạnh giá khối tình sâu

Chiều đông sương lạnh tỏa mênh mông
Hạt nắng buồn vương kỉ niệm lòng
Anh gởi trao em tình viễn xứ
Hương yêu nồng ấm dưới trời đông

Viễn Phương






Tình Ấm Muà Đông

Trong cơn giá buốt cuả muà đông
Mơ ước bên nhau mộng thắm hồng
Sưởi ấm đôi tim bằng nhịp thở
Hồn vui theo hạnh phúc chờ mong

Paris tuyết lạnh đã về đây
Con phố đìu hiu dáng héo gầy
Ủ rũ tình côi hồn héo hắt
Nhưng từ anh đến, ấm lòng ngay

Áo len em gởi tặng ngưòi tình
Đôi mắt mơ màng dệt mộng xinh
Những ngón tay mềm đan chiếc áo
Khi anh mặc lấy sẽ an bình

Dù chẳng bên nhau vẫn ngọt ngào
Câu vần từ lúc kết tương giao
Anh yêu nét bút, em thương ý
Mạch suối thơ luôn mãi dạt dào

Sương Anh


Đã mang vào trang thơ
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: SuongAnh

[/align]



Tình Ấm Muà Đông

Trong cơn giá buốt cuả muà đông
Mơ ước bên nhau mộng thắm hồng
Sưởi ấm đôi tim bằng nhịp thở
Hồn vui theo hạnh phúc chờ mong

Paris tuyết lạnh đã về đây
Con phố đìu hiu dáng héo gầy
Ủ rũ tình côi hồn héo hắt
Nhưng từ anh đến, ấm lòng ngay

Áo len em gởi tặng ngưòi tình
Đôi mắt mơ màng dệt mộng xinh
Những ngón tay mềm đan chiếc áo
Khi anh mặc lấy sẽ an bình

Dù chẳng bên nhau vẫn ngọt ngào
Câu vần từ lúc kết tương giao
Anh yêu nét bút, em thương ý
Mạch suối thơ luôn mãi dạt dào

Sương Anh


Mến Chào SA, Chúc Sương Anh cùng gia quyến một năm mới an khang hạnh phúc.
Viễn Phương tiếp nha nàng thơ...

Chiếc Áo Tình Thơ

Đông về ướm lạnh khối tình xa
Rợp bóng đường mây trắng nhạt nhòa
Gợi nhớ tình em trên cánh gió
Phố buồn hiu hắt một mình ta

Người xa muôn dặm mỏi tìm nhau
Từ những vần thơ ý ngọt ngào
Trau chuốt gởi trao từng nét chữ
Đậm đà hương ấm phúc tương giao

Paris lạnh lẻo tuyết sương sa
Từng ngón tay xinh xắn nuột nà
Em kết đường tơ đan áo ấm
Tặng người đơn bóng giữa phương xa

Cali buốt giá đời cô lữ
Ôm ấp bên lòng nỗi nhớ mong
Chiếc áo tình thơ em kết mộng
Ru hồn lữ khách những đêm đông

Viễn Phương


Đăng nhập để trả lời
0


26

[trich trường ca thất ngôn bát cú"QUÊ HƯƠNG VÀ TÌNH YÊU" Dương Lam...

[ Riêng cho HUẾ..]


Mười ba thuở ấy lòng e thẹn ,
Như gió như mây chẳng hẹn hò.
Như nước sông Hương dòng bẽn lẽn,
Gởi tình Vỹ Dạ nón bài thơ .
Trường Tiền nắng đổ mười hai nhịp,
Thiên Mụ chuông sầu vạn cổ xưa .
Hẹn gặp lại em ngày qua Huế,
Về đò An cựu tắm chiều mưa...


Dương Lam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-21 14:06:36Viễn Phương>
Trích đoạn: SuongAnh




Muà Đông Paris

Muà Đông mây xám sương mù ảm đảm
Mưa uà về như thác đổ người ơi!
Cali - Paris khác biệt vòm trời
Nhưng lại chung một nỗi buồn xa xứ

Giọt vắn dài đã làm hư con chữ
Buồn len vào ngự trị trái tim côi
Em nơi đây câu thổn thức bồi hồi
Anh bên đó thơ rơi dòng thương nhớ

Mưa bắt nhịp thơ hát trên phím gõ
Giọng trầm buồn ru vỗ giấc về ai
Giưã đêm Đông tiếng rả rích u hoài
Đưa hồn thơ lạc loài sang bên ấy

Muà Đông buồn cho tình yêu thức dậy
Thèm vòng tay êm ái nụ hôn ngon
Xua giá băng ru mộng thắm thật tròn
Tình thơ sưởi ấm tim hồng hai đưá.

Sương Anh

Mời anh Viễn Phương nghe nhạc nha




Oh! Mon Amour/ Christophe


Mến chào Sương Anh, Cảm ơn SA thật nhiều.

Hương Yêu Mùa Đông

Hương thơ ấm sưởi tình cô lẻ
Hai góc trời xa nối mộng vời
Vào giấc mơ chung niềm ảo tưởng
Ru hồn trên bến lạnh đơn côi

Bầu trời trong suốt,bóng trăng soi
Từng mảnh yêu thương lạc giữa đời
Phơ phất thông tàn trên đỉnh nhớ
Âm thầm liểu rũ giọt sương rơi

Đông về thôi thúc gợi niềm đau
Anh với cùng em bắt nhịp cầu
Đem khúc tình thơ xây bến mộng
Ru đời lạnh giá khối tình sâu

Chiều đông sương lạnh tỏa mênh mông
Hạt nắng buồn vương kỉ niệm lòng
Anh gởi trao em tình viễn xứ
Hương yêu nồng ấm dưới trời đông

Viễn Phương
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-17 05:24:33Liên Hương>


CHÚC NÀNG THƠ SA CÙNG GIA ĐÌNH MỘT MÙA LỄ AN LÀNH HẠNH PHÚC VÀ KHÔNG QUÊN " CHÀNG THƠ " Ở QUÊ NHÀ

Liên Hương
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Viễn Phương


Mến chào Sương Anh, mình đã gặp nhau ở bến mộng mơ rồi, bây giờ VP mời SA đi hái hoa nha ...

Hoa Đợi Chờ

Nầy em !-Em hãy cùng ta
Lên đồi thương nhớ hái hoa đợi chờ
Một loài hoa rất ngây thơ
Dưới trời mưa nắng bơ vơ bóng đời

Nhìn hoa thương lắm em ơi
Trên đồi thương nhớ không lời than van
Hoa sầu trong giấc miên man
Hè đi,Thu đến,Đông tàn, Xuân qua

Nơi miền hoang vắng bao la
Một đời hoa vẩn thiết tha với người
Đợi chờ khi gió mưa lơi
Người xa đâu đó về chơi chốn nầy

Kìa em !-Sau đám sương mây
Nắng xuân vừa hé ngất ngây cõi đời
Hoa đợi chờ nỡ thật tươi
Hoa không hương sắc lã lơi gợi mời

Trên đồi thương nhớ em ơi
Có nghe điệp khúc reo vui giữa lòng ?
Gió mây chung mối tình hồng
Hồn say trong giấc hương nồng ấm êm

Bây giờ anh đã có em !!!
Đôi ta sánh bước qua thềm ước mơ
Quên đi năm tháng đợi chờ
Cho yêu thương thắm bên bờ tương lai

Viễn Phương




Oui, SA sẽ ráng leo lên đồi thơ để được anh Viễn Phương hái hoa tặng nha.





Trên Đồi Thơ

Theo anh thả gót lên đồi
Màu xanh bát ngát gọi mời bước chân
Suối mơ con nước trong ngần
Nhẹ nhàng êm ái lâng lâng tâm hồn

Trên đồi gió nhẹ lướt hôn
Ngỡ như anh đã...nũng hờn chạy đi
Thơ anh đuổi theo gót thi
Vần câu quấn quít xuân thì nét thơ

Có đôi cánh bướm nhởn nhơ
Khoan thai bay lượn trên bờ suối tiên
Dìu nhau đi khắp mọi miền
Xa đời trần tục lụy phiền nhân gian

Nhìn trăng lơ lững non ngàn
Hồn em say đắm miên man trải lòng
Tình trao với cả thương mong
Bên nhau hạnh phúc ấm nồng từ đây

Tình ơi! Khép chặt vòng tay
Cho em được mãi sum vầy bên ai
Đêm thôi buông tiếng thở dài
Có anh đời sẽ vui hoài ngàn năm

Khi duyên vẹn mộng sắc cầm
Cỏ cây hoa lá thì thầm lời vui
Yêu nhau mãi nhé, thương ơi!
Tình thơ thắm thiết một đời không xa...

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nghinhnguyên

Thôi đành hẹn
 
Kiếp phù hoa nở vội tàn
Đã mang hương sắc qua ngang cuộc đời
Dù là một thoáng rong chơi
Tình em đã đến để rồi vội đi
Dẫu là qua thuở xuân thì
Con tim còn mãi khắc ghi bóng hình
Trăm năm không trọn cuộc tình
Một lời hải thệ sơn minh không tròn
Đã đành nước chảy đá mòn
Nghĩa tình một thuở sắt son ghi lòng
Tình duyên một kiếp long đong
Mình không đến được trong vòng tay nhau
Thôi đành hẹn lại kiếp sau
Để xoa dịu nỗi khổ đau chia lìa !


                                  Nghinh Nguyên




Xin Đừng Hẹn Nưã Người Ơi!

Ví tình như giọt sương khuya
Đêm đêm đẫm ướt đường về cô thôn
Tình xa lạnh ngắt môi hôn
Trăm năm hải thệ nay còn gì đâu
Thăng trầm một kiếp bể dâu
Trải lòng theo những vần câu vơi buồn
Kẻo không lệ cứ mãi tuôn
Lòng càng khắc khoải vì vương chữ tình
Ghép vần thả áng thơ xinh
Đuà mây ghẹo gió đón bình minh vui
Xin đừng hẹn nưã người ơi!
Lỡ làng duyên số phận đời hẩm hiu
Xin em gói ghém thương yêu
Bên vần thi tứ quên điều đắng cay

Sương Anh

Cám ơn anh NghinhNguyên ghé thăm Paris, bưã giờ SA bận hễ rảnh là chạy vào thả thơ mà hỏng để ý bài thơ cuả anh NN đã post mấy bưã nay, giờ SA xin hoạ lại nè, anh NN đừng buồn cái tội...lơ đễnh cuả SA ha. Chúc anh luôn vui bên dòng lục bát nhé!
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-05 10:51:14nghinhnguyen>

Xin Đừng Hẹn Nưã Người Ơi!

Ví tình như giọt sương khuya
Đêm đêm đẫm ướt đường về cô thôn
Tình xa lạnh ngắt môi hôn
Trăm năm hải thệ nay còn gì đâu
Thăng trầm một kiếp bể dâu
Trải lòng theo những vần câu vơi buồn
Kẻo không lệ cứ mãi tuôn
Lòng càng khắc khoải vì vương chữ tình
Ghép vần thả áng thơ xinh
Đuà mây ghẹo gió đón bình minh vui
Xin đừng hẹn nưã người ơi!
Lỡ làng duyên số phận đời hẩm hiu
Xin em gói ghém thương yêu
Bên vần thi tứ quên điều đắng cay

Sương Anh

Cám ơn anh NghinhNguyên ghé thăm Paris, bưã giờ SA bận hễ rảnh là chạy vào thả thơ mà hỏng để ý bài thơ cuả anh NN đã post mấy bưã nay, giờ SA xin hoạ lại nè, anh NN đừng buồn cái tội...lơ đễnh cuả SA ha. Chúc anh luôn vui bên dòng lục bát nhé!


Lời Hẹn Đã Thành Câu Lục Bát

Đã có lần anh ghi câu lục bát
Gởi tặng em bàn bạc ý và tình
Vườn yêu xưa còn những đoá hoa xinh
Mang hương sắc bóng hình người thục nữ

Lời đơn sơ với bao nhiêu ký tự
Gợi thương buồn Chức Nữ Ngưu Lang
Bởi trăm năm không trọn chữ đá vàng
Để sầu hận vương mang duyên kiếp

Bao thương nhớ theo thời gian gõ nhịp
Để mong chờ nối tiếp những chờ mong
Duyên tình sao lận đận long đong ?
Để lời hẹn đọng thành câu lục bát...                               

                  Nghinh Nguyên
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: nghinhnguyen

Lời Hẹn Đã Thành Câu Lục Bát

Đã có lần anh ghi câu lục bát
Gởi tặng em bàn bạc ý và tình
Vườn yêu xưa còn những đoá hoa xinh
Mang hương sắc bóng hình người thục nữ

Lời đơn sơ với bao nhiêu ký tự
Gợi thương buồn Chức Nữ Ngưu Lang
Bởi trăm năm không trọn chữ đá vàng
Để sầu hận vương mang duyên kiếp

Bao thương nhớ theo thời gian gõ nhịp
Để mong chờ nối tiếp những chờ mong
Duyên tình sao lận đận long đong ?
Để lời hẹn đọng thành câu lục bát...                               

                Nghinh Nguyên


Bài thơ Tình Lục Bát ...

Lục bát xưa nay trở thành kỷ niệm
Nhớ ngày nao thơ luyến mến tìm nhau
Em vô tư cùng với nhũng vần câu
Ươm dệt mối tính thân trong thi tứ

Thật thà em trải lòng theo con chữ
Cho mơ thăng hoa mộng đẹp bay cao
Để cho ai hồn ngây ngất rạt rào
Thơ thẩn mãi bên vườn đào thuở ấy

Mỗi sáng sớm khi bình minh thức dậy
Giọt sương chờ đón lấy ánh ban mai
Lòng rộn ràng khi thấy nét chữ ai
Gửi tặng em bài thơ tình lục bát...

Sương Anh

Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: SuongAnh

Oui, SA sẽ ráng leo lên đồi thơ để được anh Viễn Phương hái hoa tặng nha.





Trên Đồi Thơ

Theo anh thả gót lên đồi
Màu xanh bát ngát gọi mời bước chân
Suối mơ con nước trong ngần
Nhẹ nhàng êm ái lâng lâng tâm hồn

Trên đồi gió nhẹ lướt hôn
Ngỡ như anh đã...nũng hờn chạy đi
Thơ anh đuổi theo gót thi
Vần câu quấn quít xuân thì nét thơ

Có đôi cánh bướm nhởn nhơ
Khoan thai bay lượn trên bờ suối tiên
Dìu nhau đi khắp mọi miền
Xa đời trần tục lụy phiền nhân gian

Nhìn trăng lơ lững non ngàn
Hồn em say đắm miên man trải lòng
Tình trao với cả thương mong
Bên nhau hạnh phúc ấm nồng từ đây

Tình ơi! Khép chặt vòng tay
Cho em được mãi sum vầy bên ai
Đêm thôi buông tiếng thở dài
Có anh đời sẽ vui hoài ngàn năm

Khi duyên vẹn mộng sắc cầm
Cỏ cây hoa lá thì thầm lời vui
Yêu nhau mãi nhé, thương ơi!
Tình thơ thắm thiết một đời không xa...

Sương Anh


Mến chào SA,Cho VP xây căn Lều Mộng Ước nha ....

Lều Mộng Ước

Bình minh tỏa ánh hồng tươi thắm
Sưởi ấm đời lạnh vắng bao năm
Tình thương yêu một thoáng xa xăm
Ai xuôi ngược ? Ai người mong đợi ?

Đồi thơ đã hắt heo mòn mỏi
Đợi bóng hình trong khói sương mây
Nào hay đâu mình có hôm nay
Cùng tương hội, sánh vai, chung bước

Đời có em, thỏa lòng ao ước
Như vầng hồng tỏa rực trời đêm
Sương khuya thôi nhỏ giọt bên thềm
Tình thơ vội vương cành trổ búp

Lều mộng ước ta xây một túp
Đón nhau về nối kết duyên tơ
Cho yêu thương đượm thắm trời mơ
Vui trọn kiếp vườn thơ bể ái

Cây hạnh phúc đươm bông trổ trái
Trái mơ vàng chín mộng tình ta
Ta bên nhau mãi mãi không xa
Hòa nhịp thở, hai thân một bóng

Viễn Phương
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-06 13:47:13SuongAnh>
Mến chào SA,Cho VP xây căn Lều Mộng Ước nha ....

Lều Mộng Ước

Bình minh tỏa ánh hồng tươi thắm
Sưởi ấm đời lạnh vắng bao năm
Tình thương yêu một thoáng xa xăm
Ai xuôi ngược ? Ai người mong đợi ?

Đồi thơ đã hắt heo mòn mỏi
Đợi bóng hình trong khói sương mây
Nào hay đâu mình có hôm nay
Cùng tương hội, sánh vai, chung bước

Đời có em, thỏa lòng ao ước
Như vầng hồng tỏa rực trời đêm
Sương khuya thôi nhỏ giọt bên thềm
Tình thơ vội vương cành trổ búp

Lều mộng ước ta xây một túp
Đón nhau về nối kết duyên tơ
Cho yêu thương đượm thắm trời mơ
Vui trọn kiếp vườn thơ bể ái

Cây hạnh phúc đươm bông trổ trái
Trái mơ vàng chín mộng tình ta
Ta bên nhau mãi mãi không xa
Hòa nhịp thở, hai thân một bóng

Viễn Phương




Mộng Ước Hồng

Ốc đảo tình yêu rất dịu hiền
Trong lều mộng ước...cảnh thần tiên
Đôi hồn thi tứ chung cơn mộng
Đắm đuối trao nhau phút diễm huyền

Êm ái vô cùng tiếng hát ai
Âm vang nhè nhẹ rốt vào tai
Như đường mật miá... Ôi chao ngọt!
Ấm áp lòng nhau say giấc dài...

Trong túp lều thơ đôi trái tim
Nhịp từng nhịp đập rất êm đềm
Nhập hoà thành một dìu nhau bước
Khoảng cách không còn để sát thêm

Tứ có anh rồi lòng rất vui
Mỗi khi thơ đứng cạnh bên người
Hồn như lắng đọng tim run nhẹ
Khẽ gọi tên người...yêu dấu ơi!

Anh hỡi! xem kià, có thấy không?
Đồi hoa hạnh phúc đã đơm bông
Trái tình ngọt lịm bờ môi mọng
Huyền diễm làm sao mộng ước hồng

Sương Anh


Anh Viễn Phương ơi...lều mộng ước anh xây đẹp quá, vậy SA trang hoàng thêm cho thơ mộng và ấm cúng nha...
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: SuongAnh



Mộng Ước Hồng

Ốc đảo tình yêu rất dịu hiền
Trong lều mộng ước...cảnh thần tiên
Đôi hồn thi tứ chung cơn mộng
Đắm đuối trao nhau phút diễm huyền

Êm ái vô cùng tiếng hát ai
Âm vang nhè nhẹ rốt vào tai
Như đường mật miá... Ôi chao ngọt!
Ấm áp lòng nhau say giấc dài...

Trong túp lều thơ đôi trái tim
Nhịp từng nhịp đập rất êm đềm
Nhập hoà thành một dìu nhau bước
Khoảng cách không còn để sát thêm

Tứ có anh rồi lòng rất vui
Mỗi khi thơ đứng cạnh bên người
Hồn như lắng đọng tim run nhẹ
Khẽ gọi tên người...yêu dấu ơi!

Anh hỡi! xem kià, có thấy không?
Đồi hoa hạnh phúc đã đơm bông
Trái tình ngọt lịm bờ môi mọng
Huyền diễm làm sao mộng ước hồng

Sương Anh


Anh Viễn Phương ơi...lều mộng ước anh xây đẹp quá, vậy SA trang hoàng thêm cho thơ mộng và ấm cúng nha...


Mến chào Sương Anh, VP tiếp nha ....

Tình Trong Bể Ái

Ta say đắm cùng em trong bể ái
Giữa thuyền tình rực cháy lửa yêu đương
Sóng tung tăng hòa điệp khúc du dương
Hoa thơ nở ngát hương trong làn gió

Em có thấy !-Bướm Ong vờn trước ngỏ ?
Sưởi ấm đời hoa cỏ lạnh tình xanh
Phút giao hòa mộng ước dưới trời thanh
Lòng ta cũng ngập tràn tia hạnh phúc


Trong nắng hạ vẩn còn hoa mai cúc
Dẫu thu tàn thôi thúc lạnh sang đông
Hoa yêu thương, hoa mãi nở bên lòng
Giọt ân ái, tưới cây tình thắm mát


Đêm thanh vắng thoảng đời vui ca hát
Khúc nhạc tình êm ái chẳng hề vơi
Ta có em trên đỉnh ước cao vời
Xin mãi được bên nhau theo ngày tháng


Viễn Phương


Chúc SA luôn có những niềm vui bên gia đình và trong cuộc sống
Đăng nhập để trả lời
0
Chị ơi !
Mưa ái mộ chị đã lâu vẫn đợi dịp bày tỏ ,cám ơn tấm chân tình chị đã ưu ái dành cho em .
Thành tâm từ Mưa Phố Núi .



SEN PARIS


Tặng Sương Anh

Sen thắm sắc phồn hoa diễm lệ
Đem lòng mình chia sẻ tha nhân
Trái tim mẫn cảm ân cần
Chia bùi sẻ ngọt tình thân với người .

Giữa trời đất lòng sen chất chứa
Thương cõi trần thắp lửa từ bi .
Hương hoa phảng phất diệu kỳ
Em - người con gái Paris đa sầu !

Lòng nhân đức cho đi nào hết ,
Nghĩa nhân luân chẳng kết cho mình .
Ngời ngời rạng rỡ đức tin
Chảy trong huyết quản giữ gìn nhịp thơ .

Mầu nhiệm thế , mười phương Chư Phật
Đọng nơi nàng ánh mắt trong xanh.
Vì đâu vẹn cả sắc thanh
Cành hoa Sen trắng - Sương Anh giữa đời .

Bình minh chiếu Sương lay lấp lánh,
Ngọt môi Anh đẫm ánh tà dương.
Sương trong nước mắt đời thường
Lệ trời châu ngọc , vô thường tặng ai ?

---muaphonui---


Đăng nhập để trả lời
0

Non Nước Hề Blog

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=291856&mpage=30
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: mưa phố núi

Chị ơi !
Mưa ái mộ chị đã lâu vẫn đợi dịp bày tỏ ,cám ơn tấm chân tình chị đã ưu ái dành cho em .
Thành tâm từ Mưa Phố Núi .



SEN PARIS


Tặng Sương Anh

Sen thắm sắc phồn hoa diễm lệ
Đem lòng mình chia sẻ tha nhân
Trái tim mẫn cảm ân cần
Chia bùi sẻ ngọt tình thân với người .

 ......

Mầu nhiệm thế , mười phương Chư Phật
Đọng nơi nàng ánh mắt trong xanh.
Vì đâu vẹn cả sắc thanh
Cành hoa Sen trắng - Sương Anh giữa đời .



---muaphonui---




Chao ôi...Mưa Phố Núi thiệt là dễ thương ghê! Bài thơ tặng cho SA hay và cảm động lắm!!! Chị sẽ lưu mãi trong tâm không hề quên đâu!!!
Cám ơn Mưa Phố Núi nhiều thiệt là nhiều nha! Chúc em mãi luôn vui và hạnh phúc trong tình thương yêu gia đình và bạn bè thi nhân.



Tình Em PARIS

Vẫn mãi là em cuả mộng mơ
Nét xinh duyên dáng ẩn sương mờ
Những ai lận đận đời nhân thế
Thường đến vỗ về qua tiếng thơ...

Đôi khi dạo gót dưới trời đêm
Hồn nhẹ bay theo cánh gió mềm
Nhìn xuống trần gian muôn vạn vật
Luân hồi sinh-tử...thấy buồn thêm

Mỗi sớm công phu thường nguyện cầu
Nhân sinh được thoát cảnh buồn đau
Có - Không... cõi tục là mê sắc
Buông bỏ thân tâm sẽ bớt sầu

Khi đã quy y với Phật rồi
Từ Bi nguyện giữ chẳng hề vơi
Nhân sinh cõi thế đầy phiền não
Chút thiện tâm xin được góp đời

Paris huyền diễm bởi dòng Seine
Mặt nước lung linh theo ánh đèn
Bóng tối ảo mờ làm rực sáng
Một cành hoa trắng - Ấy đài sen!

Dẫu đời lận đận bao phen
Tâm xin giữ mãi ngọn dèn Từ Bi
Thân dù viễn xứ Paris
Vẫn còn khắc nhớ kinh thi Thánh Hiền

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-11 12:45:58SuongAnh>
Mộng về em

Giấc mộng đêm rồi anh thấy em
Bên trời thu vắng nắng vàng êm
Tay ôm nguyện ước hồn phiêu lãng
Chân bước ơ hờ qua bóng đêm

Thoang thoảng sương mây vờn lối mộng
Thăng trầm dạ khúc thấm buồn thêm
Thương em đếm lá sầu riêng đợi
Dõi bóng tình nhân mắt mỏi mềm

Viễn Phương




Mơ  Anh Về...

Mơ anh về vỗ giấc cho em
Chất ngất hồn say rất dịu êm
Đắm đuối tình yêu trong bể ái
Dịu dàng hạnh phúc giưã trời đêm

Làm sao được mãi ru như thế
Để tránh buồn hoài đeo đuổi thêm
Giọng hát anh trầm êm dịu tiếng
Em như quên hết... khép mi mềm...

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-18 04:38:48Viễn Phương>
Trích đoạn: SuongAnh



Mơ  Anh Về...

Mơ anh về vỗ giấc cho em
Chất ngất hồn say rất dịu êm
Đắm đuối tình yêu trong bể ái
Dịu dàng hạnh phúc giưã trời đêm

Làm sao được mãi ru như thế
Để tránh buồn hoài đeo đuổi thêm
Giọng hát anh trầm êm dịu tiếng
Em như quên hết... khép mi mềm...

Sương Anh



Hư Ảo Cuộc Tình

Đêm khuya nửa giấc bước về mơ
Cùng với em thơ ước mộng chờ
Dìu dắt nhau vào trong bể ái
Bềnh bồng sông nước vẻ hoang sơ

Dưới trời thu ảo hương yêu thắm
Trên đỉnh tình mơ bóng nhạt mờ
Ru mãi ngàn năm bên cánh gió
Dịu dàng êm ả khúc tình thơ

Viễn Phương
Đăng nhập để trả lời
0






Chúc nàng thơ Sương Anh (fr. [:)])
một mùa Giáng sinh thật an bình và hạnh phúc bên người thân,
và luôn tràn trề ý thơ nha ...

Thân mến
Nguyệt Hạ

 
Nguyệt Hạ 
Thơ Thẩn
Từ một góc trời thu

 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-19 06:51:07sgecstasy>


Cánh Chim Trời

Chim trời bay mãi về đâu
Trên cành trổ muộn trái sầu mộng mơ
Buồn trông sóng vỗ đôi bờ
Trôi theo dòng nước ngẫn ngơ lục bình

Chim bay trong cõi vô thường
Trăm năm ai biết đoạn trường mai sau
Lật trang sách cũ phai màu
Thấy từng con chữ có màu thời gian

Tơ lòng trăm mối ngỗn ngang
Câu thơ ẩn ngữ thở than lời buồn
Chim bay bỏ núi xa nguồn
Nhìn trăng viễn xứ lệ tuôn mắt người

Ca dao tiếng hát một thời
Âm xưa vọng mãi bên đời mộng du
Chim bay khuất bóng sương mù
Hoàng hôn khép lại mùa thu cuối trời


sgecstasy







Đăng nhập để trả lời
0
We wish you a Merry Chistmas !
         We wish you a Merry Christmas
              We wish you a Merry Chistmas...
                       and a Happy Newyear !

                          Thân mến chào người đẹp Paris
 
                                      MPN-KG 
 
 
 

 



Đăng nhập để trả lời
0




Thân Chúc

[size=4]Sương Anh  Gia đình


Một mùa Giáng Sinh an lành, ấm áp[/size]

&

Năm mới Vạn Sự Như Ý




Tú_Yên
       
       
Đăng nhập để trả lời
0
Mến chào Sương Anh...
Nhân mùa Noel đến, VP chúc SA thật tươi vui hạnh phúc bên gia đình và một năm mới với nhiều thành công .
Chào thân mến
Viễn Phương

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-01-05 01:20:47nghinhnguyen>
Mến cháo Viễn Phương
Thân chúc VP một năm mới an lánh một mùa xuân hạnh phúc



Hôn nay vẫn còn mùa đông. NN gởi đến VP bài thơ NN đã viết
từ thập niên 70 trong những ngay khói lửa tây nguyên...




Vào đông


Sao khuya mấy ánh lung linh
Thiên Hà mờ nhạt chuyễn mình vào đông
Mây thưa thưa chảy xuôi dòng
Tàng cây trơ lá sầu đông cuối đường
Bên trời tiếng vạc kêu sương
Đỗ quyên tấu khúc nhạc buồn nỉ non
Thác reo điệp khúc mỏi mòn
Hòa cùng muôn tiếng côn trùng tỉ tê
Đông về giá buốt theo về
Biên cương chinh khách lắng nghe điệu buồn.


                                 Playme mùa đông 71


                                     Nghinh Nguyên

Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
Đăng nhập để trả lời
0




___________




Sương Anh. fr thân ái !


Lâu lắm rồi ( từ năm ngoái qua năm nay ) không thấy nàng Paris !

Nàng có khoẻ không ? Hy vọng lúc nào Nàng cũng dễ thương và ngoan ngoãn với Paris.

Khi nào ngắm mưa ở trong một quán nước thì nhớ làm một vài bài thơ mưa Paris để gửi vào chủ đề Mưa của đăng sơn nhé.

Mưa thì lúc nào cũng đẹp và tình,nhất là khi người ta ngồi bên nhau.

Quand la main est dang la main
Quand tu me dis que....
Quand je te regarde tendrement et je te dis que.... ( ... )




Xin hãy tự điền vào chỗ trống.


Hãy vui.


đăng sơn.fr
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: nghinhnguyen

Mến cháo Viễn Phương
Thân chúc VP một năm mới an lánh một mùa xuân hạnh phúc



Hôn nay vẫn còn mùa đông. NN gởi đến VP bài thơ NN đã viết
từ thập niên 70 trong những ngay khói lửa tây nguyên...




Vào đông


Sao khuya mấy ánh lung linh
Thiên Hà mờ nhạt chuyễn mình vào đông
Mây thưa thưa chảy xuôi dòng
Tàng cây trơ lá sầu đông cuối đường
Bên trời tiếng vạc kêu sương
Đỗ quyên tấu khúc nhạc buồn nỉ non
Thác reo điệp khúc mỏi mòn
Hòa cùng muôn tiếng côn trùng tỉ tê
Đông về giá buốt theo về
Biên cương chinh khách lắng nghe điệu buồn.


                                 Playme mùa đông 71


                                     Nghinh Nguyên



Mến chào Nghinh Nguyên ...Cám ơn thật nhiều Bài thơ Vào Đông của Nghinh Nguyên .... Cho VP nhớ lại mùa hè đò lửa và mùa đông hoang xơ 72 từ An Lộc ...
Cảm ơn anh thật nhiều
Viễn Phương
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-01-20 16:45:54SuongAnh>


Các Anh, Chị, Bạn thơ thân quý!

 SA bưã giờ làm một tour lưu diễn bên Đức mới vưà về hôm qua , tuần sau là văn nghệ Tết tại điạ phương nên phải về để chuẩn bị cho chương trình đêm Đại Nhạc Hội Dạ vũ  Mừng Xuàn tại tỉnh nhà. Những chương trình Mừng Xuân cho quý đồng hương VN ở các Chuà tại Pháp, Đức, Thuỵ Sĩ còn...dài dài cho đến nửa tháng 2 mới xong lận.

SA xin cám ơn các anh Viễn Phương, Đăng Sơn, Nghinh Nguyên, Dương Lam đã đến thăm Paris mặc dù SA vắng mặt. Xin chân thành cám ơn đến tất cả quý thân hữu. Hẹn sẽ hoạ đáp thơ thiệt nhiều sau nha.

Xin thân chúc quý Anh, Chị, Bạn một Muà Xuân Nhâm Thìn đầy An Khang, Thiịnh Vương và Vạn Sự Kiết Tường. 





 Gởi quý bạn coi những chương trình năm củ gần nhất cho vui trong khi SA vắng mặt nha và nay mai khi nào xong cuộc lưu diễn thì SA  sẽ gởi link Mừng Xuân NHÂM THÌN 2012 cho coi tiếp ha.

Link Xuân Tân Mão 2011
https://picasaweb.google.com/Suonganhfrance/XUANTANMAO2011?authkey=Gv1sRgCKaSp6X81NCEsgE#


Link Xuân Canh Dần 2010
https://picasaweb.google.com/Suonganhfrance/2010_0221TetCanhDan?authkey=Gv1sRgCOvwk5Kv1-rylwE#
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-01-20 17:01:35SuongAnh>


Xin Hẹn ...

Hôm nay trở bước về thăm nhà
Cưả khép màn buông vườn chẳng hoa
Xuân đến không đào, mai, pháo đỏ
Chẳng ai chúc tết hay cho quà

Lỡ kiếp nghệ nhân nơi viễn phương
Đem niềm vui đến cho đồng hương
Đêm ca vũ nhạc hồn dân tộc
Hoà với muà Xuân rất diệu thường

Một thoáng trở về lại phải đi
Đời em như một cánh chim di
Hoài bay mang đến cho nhân loại
Ngày Tết vui tươi rất diệu kỳ

Chiều đông viễn xứ vắng người mơ
Chẳng biết ai kia có đợi chờ
Xin hẹn sau Xuân em trở lại
Cùng ai tiếp nối những vần thơ

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: SuongAnh



Xin Hẹn ...

Hôm nay trở bước về thăm nhà
Cưả khép màn buông vườn chẳng hoa
Xuân đến không đào, mai, pháo đỏ
Chẳng ai chúc tết hay cho quà

Lỡ kiếp nghệ nhân nơi viễn phương
Đem niềm vui đến cho đồng hương
Đêm ca vũ nhạc hồn dân tộc
Hoà với muà Xuân rất diệu thường

Một thoáng trở về lại phải đi
Đời em như một cánh chim di
Hoài bay mang đến cho nhân loại
Ngày Tết vui tươi rất diệu kỳ

Chiều đông viễn xứ vắng người mơ
Chẳng biết ai kia có đợi chờ
Xin hẹn sau Xuân em trở lại
Cùng ai tiếp nối những vần thơ

Sương Anh


Mến Chào Suong Anh...Năm hết tết đến VP mến Chúc SA cùng tất cả trong gia quyến một năm mới an khang thịnh vượng và như ý ...

Sẻ Mãi Chờ Em

Anh sẻ chờ em trở lại nhà
Dẫu vườn thơ vắng chẳng đươm hoa
Gió xuân man mác tình cô lữ
Sầu lắng,chiều vương bóng xế tà

Anh với em cùng kiếp viễn phương
Đem dòng thơ kết mối yêu thương
Chung nhau vui bước vàng thu mộng
Ru khúc tình thơ giữa dặm trường

Đời biết bao lần khóc biệt ly
Tìm đâu ra được dấu chim di
Hoài mong mai đó còn tương hội
Cho hết quây quần giấc mộng si

Gió lộng tàn đông lạnh ước mơ
Xuân sang nhạt nắng hắt hiu chờ
Đợi em trên bến bình yên mộng
Mai về nối tiếp cuộc tình thơ ...

Viễn Phương
Đăng nhập để trả lời
0
Mến chào Sương Anh... Hôm nay ngày đầu xuân,Little SaiGon mưa tầm tả,đang làm việc và có chút buồn, VP làm bài thơ chọc SA tí nè..... Chúc SA luôn có những nụ cười thật tươi suốt năm Nhâm Thìn...

Em Cứ Hẹn

Hẹn ước chi rồi em lại quên
Cho anh hoài niệm khúc buồn tênh
Hắt hiu mây gió về trăm ngả
Ray rức bên hàng nắng nắng mới lên

Phố vắng em rồi, phố lặng im
Giọt sầu thôi thúc nhỏ vào tim
Âm vang trên những vầng mây xám
Tiếng vọng yêu thương mãi gọi tìm

Em có về chưa bóng xế chiều !...
Lối mòn im bóng vắng đìu hiu
Vườn thơ man mác khơi sầu nhớ
Nhịp bước thời gian vẩn nhịp điều

Ngọn gió giao mùa bay lả lơi
Tầm xuân rộ nở khắp muôn nơi
Xuân qua,xuân chín vàng như mộng
Em mãi xa xôi cuối nẻo trời

Viễn Phương
Đăng nhập để trả lời
0