📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

PARIS_Tình Yêu & Đam Mê

4.813 trả lời, 553.055 lượt xem — Trang 74 / 161
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-17 18:28:09SuongAnh>
Hân hạnh chào đón bạn Tai Vang dừng bước lãng du nơi vườn thơ cuả SA nha. Mong TV sẽ có những giây phút thiệt là vui, đầy thi hứng cùng với các anh, chị, bạn nơi này. Những dòng thơ hoạ cuả TV cùng với anh Nghinh Nguyên thật là mượt mà, ngọt ngào...cứ tự nhiên thả thơ cho SA cùng các bạn được thưởng thức nhũng vần điệu trữ tình cuả TV nhé! Xin gởi vài dòng chào đón khách đến thăm nhà nè. Chúc vui nha!



Chung trà gặp gỡ trao duyên
Mừng ngày hạnh ngộ nơi miền mộng mơ
Dẫu chưa lần đối hoạ thơ
Nhưng lời tình tự ngẩn ngơ lòng này
Thơ tình như áng mây bay
Lượn theo chiều gió thả đầy hương thi
Tiếng thơ nhè nhẹ nhu mì
Làm tâm rung động khép mi...say tình!
Đêm nay dưới ánh trăng xinh
Trà thơm đãi khách chân tình làm quen

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-18 16:14:44Cô Bé yuri>
Người ta ơi!

Người ta ơi rất lâu rồi mới gặp
Biết bây giờ người ta nhớ hay quên?
Nhớ một thuở tụi mình "hồn nhiên gớm!"
Mở nhà chòi quậy phá cả ngày đêm!

Cũng chưa lâu nhưng ngỡ là xa lắm
Vì cuộc đời đôi lúc phải bôn ba
Nên cũng đã qua cái thời tụ tập
Năm "cô nương" "bán cóc" ở hiên nhà

Yuri chúc Sương Anh nhiều may mắn
Vẫn mượt mà ngọt mãi những vần thơ
Giữ muôn thuở nét xuân thì tươi thắm
Và cuộc đời đẹp tựa một giấc mơ.

hi Sương Anh, dạo này khỏe chứ? yuri qua nhà Sương Anh ké chén trà nè ^^!
Tôi yêu anh bằng nửa trái tim
Còn nửa kia tôi dành lại đó
Lỡ mai sau anh gây nhiều sóng gió,
Nửa tim kia tôi làm lại cuộc đời

http://nhunggiacmobuon.webnode.com (Chòi Thơ)
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Cô Bé yuri

Người ta ơi!

Người ta ơi rất lâu rồi mới gặp
Biết bây giờ người ta nhớ hay quên?
Nhớ một thuở tụi mình "hồn nhiên gớm!"
Mở nhà chòi quậy phá cả ngày đêm!

Cũng chưa lâu nhưng ngỡ là xa lắm
Vì cuộc đời đôi lúc phải bôn ba
Nên cũng đã qua cái thời tụ tập
Năm "cô nương" "bán cóc" ở hiên nhà

Yuri chúc Sương Anh nhiều may mắn
Vẫn mượt mà ngọt mãi những vần thơ
Giữ muôn thuở nét xuân thì tươi thắm
Và cuộc đời đẹp tựa một giấc mơ.

hi Sương Anh, dạo này khỏe chứ? yuri qua nhà Sương Anh ké chén trà nè ^^!




Ới, người ta nè, Yuri ơi...!!!
Mèn, bỏ đi lâu quá giờ về khơi dậy kỷ niệm xưa hở? Bộ mún bị ...lụt nhà sao cà hihihi
Lâu nay Yuri đi đâu mà vắng biệt dzị?! SA thì vẫn như ngày nào, có điều ngày càng lớn mà lớn tức là già á![:D]

Chút Tình Xưa

Lâu nay vắng bóng nàng Yuri
Bỗng xuất hiện ra nhắc chuyện nì
Ừ nhỉ, chúng mình từng một thuở
Ngũ long công chúa của vườn thi.

Thời gian thắm thoát tợ tên bay
Giờ kẻ còn đây người vắng này
Tự lúc TIMVUI chìm vực thẳm
Chúng mình cũng thế cách tầm tay

Kỷ niệm dễ thương của một thời
Làm sao thấy lại Yuri ơi!
Ngày đi tháng đến năm thay đổi
Còn chút tình xưa giữ lại đời

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-19 14:33:23nghinhnguyen>
Trích đoạn: SuongAnh

Hân hạnh chào đón bạn Tai Vang dừng bước lãng du nơi vườn thơ cuả SA nha. Mong TV sẽ có những giây phút thiệt là vui, đầy thi hứng cùng với các anh, chị, bạn nơi này. Những dòng thơ hoạ cuả TV cùng với anh Nghinh Nguyên thật là mượt mà, ngọt ngào...cứ tự nhiên thả thơ cho SA cùng các bạn được thưởng thức nhũng vần điệu trữ tình cuả TV nhé! Xin gởi vài dòng chào đón khách đến thăm nhà nè. Chúc vui nha!



Chung trà gặp gỡ trao duyên
Mừng ngày hạnh ngộ nơi miền mộng mơ
Dẫu chưa lần đối hoạ thơ
Nhưng lời tình tự ngẩn ngơ lòng này
Thơ tình như áng mây bay
Lượn theo chiều gió thả đầy hương thi
Tiếng thơ nhè nhẹ nhu mì
Làm tâm rung động khép mi...say tình!
Đêm nay dưới ánh trăng xinh
Trà thơm đãi khách chân tình làm quen

Sương Anh



PHIÊU LÃNG CHỜ NHAU

Thả hồn vào chốn cung Hằng
Nghê thường sân nguyệt mây giăng sắc hồng
Không gian vang tiếng tơ đồng
Chờ ta tương ngộ bên giòng Ngân Giang
Vườn tiên ngập dưới sắc vàng
Trăm năm tình mộng còn vang tơ đồng
Ân tình môt cõi mênh mông
Vướt qua biển sóng non bồng tìm nhau
Thoát ra từ chốn thương sầu
Hạt mầm yêu đả kết màu nụ thương
Cành hoa nở giữa vô thường
Lãng phiêu trên vạn dặm trường chờ nhaụ.

Nghinh Nguyên
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-19 18:31:37taivang>
Trích đoạn: SuongAnh




Chung trà gặp gỡ trao duyên
Mừng ngày hạnh ngộ nơi miền mộng mơ
Dẫu chưa lần đối hoạ thơ
Nhưng lời tình tự ngẩn ngơ lòng này
Thơ tình như áng mây bay
Lượn theo chiều gió thả đầy hương thi
Tiếng thơ nhè nhẹ nhu mì
Làm tâm rung động khép mi...say tình!
Đêm nay dưới ánh trăng xinh
Trà thơm đãi khách chân tình làm quen

Sương Anh



CHÂN TÌNH

Đón trà vui gặp thơ duyên,
Cảm ơn bạn tiếp trong miền mộng mơ.
Lần đầu xin đối họa thơ,
Ân tình xin tạ, ngẩn ngơ lòng này.

Diều thơ theo gió cao bay,
Hồn cũng theo đó mà say hương thì.
Chủ nhà tiếp đón nhu mì
Hàng mi hờ khép , điều chi nên hình.

Thả hồn dưới ánh trăng xinh.
Trà thơ chủ khách chân tình làm quen.

Tài Vang
Cảm ơn chủ nhà tiếp đón chân tình vui vẻ.
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: taivang

Trích đoạn: SuongAnh




Chung trà gặp gỡ trao duyên
Mừng ngày hạnh ngộ nơi miền mộng mơ
Dẫu chưa lần đối hoạ thơ
Nhưng lời tình tự ngẩn ngơ lòng này
Thơ tình như áng mây bay
Lượn theo chiều gió thả đầy hương thi
Tiếng thơ nhè nhẹ nhu mì
Làm tâm rung động khép mi...say tình!
Đêm nay dưới ánh trăng xinh
Trà thơm đãi khách chân tình làm quen

Sương Anh



CHÂN TÌNH

Đón trà vui gặp thơ duyên,
Cảm ơn bạn tiếp trong miền mộng mơ.
Lần đầu xin đối họa thơ,
Ân tình xin tạ, ngẩn ngơ lòng này.

Diều thơ theo gió cao bay,
Hồn cũng theo đó mà say hương thì.
Chủ nhà tiếp đón nhu mì
Hàng mi hờ khép , điều chi nên hình.

Thả hồn dưới ánh trăng xinh.
Trà thơ chủ khách chân tình làm quen.

Tài Vang
Cảm ơn chủ nhà tiếp đón chân tình vui vẻ.


TÂM GIAO


Gặp nhau ắt đã hữu duyên
Vần câu đuổi bắt trên triền dốc mơ
Cám ơn người đã đề thơ
Bằng dòng lục bát khiến ngơ hồn này

Cánh diều phất phới xa bay
Mang theo tiếng nhạc ru say xuân thì
Tính thơ đằm thắm nhu mì
Ru tình vào cõi diệu kỳ đẹp xinh

Trên cao trăng gió tự tình
Vườn thơ hai đưá chúng mình tâm giao

Sương Anh

Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
TÂM GIAO

Gặp nhau ắt đã hữu duyên
Vần câu đuổi bắt trên triền dốc mơ
Cám ơn người đã đề thơ
Bằng dòng lục bát khiến ngơ hồn này

Cánh diều phất phới xa bay
Mang theo tiếng nhạc ru say xuân thì
Tính thơ đằm thắm nhu mì
Ru tình vào cõi diệu kỳ đẹp xinh

Trên cao trăng gió tự tình
Vườn thơ hai đưá chúng mình tâm giao

Sương Anh


NÊN DUYÊN

Qua mạng ảo lại nên duyên,
Quen được người bạn thật hiền, như mơ.
Cùng vui xương họa đề thơ.
Đôi ba câu chữ ngẩn ngơ tâm này.

Hồn thơ theo gió cao bay,
Vẳng nghe khúc nhạc mê say xuân thì,
Được gặp bạn thơ nhu mì,
Lời thơ duyên dáng, diệu kỳ đẹp xinh.

Hoa thơm bướm lượn giao tình,
Mong dược xướng họa, nghĩa tình tâm giao!

Tài Vang
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: taivang


NÊN DUYÊN

Qua mạng ảo lại nên duyên,
Quen được người bạn thật hiền, như mơ.
Cùng vui xương họa đề thơ.
Đôi ba câu chữ ngẩn ngơ tâm này.

Hồn thơ theo gió cao bay,
Vẳng nghe khúc nhạc mê say xuân thì,
Được gặp bạn thơ nhu mì,
Lời thơ duyên dáng, diệu kỳ đẹp xinh.

Hoa thơm bướm lượn giao tình,
Mong dược xướng họa, nghĩa tình tâm giao!

Tài Vang



TIỀN DUYÊN

Lời thơ ai rất ngọt ngào
Ý thơ thanh nhẹ rót vào tai êm
Vần câu giản dị nhu mềm
Khiến người đọc thấy dịu êm cõi lòng

Tiền duyên đến tự hư không
Chẳng hẹn mà gặp trải lòng vào thơ
Tình trần năm tháng ơ hờ...
Chuốt câu gởi mộng cho mơ thêm tình

Vườn thơ cảnh sắc thêm xinh
Có hoa có bướm có mình có ta!

Sương Anh


Phải công nhận TV làm thơ nhanh ghê, SA xin đáp hoạ bài này nưã nha, kẻo không bị chê là chủ nhà...thất lễ thì khổ lắm đó! Bậy giờ đang là 2h16' sáng bên SA rồi, tại hồi chiều mệt nên làm một giấc, thức dậy vào VNTQ hồn thi lãng đãng nên vài dòng tản mạn...giờ SA xin phép rời DĐ nha§ Xin chúc TV vui khoẻ, hồn thơ thêm lai láng...[sm=1.gif]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
TIỀN DUYÊN

Lời thơ ai rất ngọt ngào
Ý thơ thanh nhẹ rót vào tai êm
Vần câu giản dị nhu mềm
Khiến người đọc thấy dịu êm cõi lòng

Tiền duyên đến tự hư không
Chẳng hẹn mà gặp trải lòng vào thơ
Tình trần năm tháng ơ hờ...
Chuốt câu gởi mộng cho mơ thêm tình

Vườn thơ cảnh sắc thêm xinh
Có hoa có bướm có mình có ta!

Sương Anh


KẾT BẠN

Mình với ta yêu hoa yêu bướm,
Vườn thơ này sung sướng biết bao,
Đêm thanh nhờ ánh trăng sao,
Ngày thắm nhờ tiếng rì rào suối mơ.

Vui bạn xin gủi lời thơ,
Đôi vần ba chữ mộng mơ thủa nào.
Chân tình mình muốn gửi trao,
Kết tình bè bạn thơ nào cũng vui.
Gửi thơ chia sẻ ngọt bùi,
Lời chúc vui khỏe, thoảng mùi hương lan.

Tài Vang
mình đang học làm thơ mà nên gặp thơ là mong họa lại, thêm nữa mình nghỉ hưu rồi nên quỹ thời gian rộng rãi đó bạn.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-04-06 10:01:30Nguyên Đỗ>
Kiếp Chim Xanh

Anh đã định làm chim xanh trao thư dó
Cho bạn em Công Chúa CC xưa
Nhưng vừa vào đã thấy cánh én đưa
Nhanh như gió, cho nên đành xin lỗi

Công Chúa ơi, hãy tin Sương Anh nói
Nàng bận hoài bận hủy khắp nơi nơi
Bốn phương thiên hạ cứ gọi mời
Nàng xoay sở cứ như là chong chóng

Mấy ngày nay anh lang thang tìm bóng
Nàng thơ xinh với cuộc sống bình an
Bóng lam y nơi cửa Phật thanh nhàn
Nghe chim hót, suối reo cùng gió nhẹ

Dù trễ chậm cũng nhắn tin rồi đó nhé
Chắc CC gởi hạc, gió, chim xanh
Xin lỗi nha, chim xanh hót trên cành
Bay chẳng kịp hạc vàng hay cánh én

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Mấy ngày nay anh lang thang tìm bóng
Nàng thơ xinh với cuộc sống bình an
Bóng lam y nơi cửa Phật thanh nhàn
Nghe chim hót, suối reo cùng gió nhẹ

Dù trễ chậm cũng nhắn tin rồi đó nhé
Chắc CC gởi hạc, gió, chim xanh
Xin lỗi nha, chim xanh hót trên cành
Bay chẳng kịp hạc vàng hay cánh én

Nguyên Đỗ


Nàng thơ về tìm gặp người thương,
Theo cánh chim tới mọi nẻo đường,
Chân tình bao đỗi vấn vương,
Nhớ chăng những buổi văn chương thủa nào.

Tài Vang
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: taivang

Mấy ngày nay anh lang thang tìm bóng
Nàng thơ xinh với cuộc sống bình an
Bóng lam y nơi cửa Phật thanh nhàn
Nghe chim hót, suối reo cùng gió nhẹ

Dù trễ chậm cũng nhắn tin rồi đó nhé
Chắc CC gởi hạc, gió, chim xanh
Xin lỗi nha, chim xanh hót trên cành
Bay chẳng kịp hạc vàng hay cánh én

Nguyên Đỗ


Nàng thơ về tìm gặp người thương,
Theo cánh chim tới mọi nẻo đường,
Chân tình bao đỗi vấn vương,
Nhớ chăng những buổi văn chương thủa nào.

Tài Vang





Em Về Nối Lại Vần Thơ

Hồn thi tứ vẫn dạt dào
Bởi thời gian hẹp không vào nơi đây
Nhưng luôn mãi nhớ những ngày
Cùng ai thả áng thơ hay muôn màu

Tình văn chương mãi bền lâu
Nhưng tất bật khiến vần câu xa lià
Dầu đi cũng nhớ quay về
Tình thơ ngóng đợi đam mê đang chờ

Em về nối lại vần thơ
Thổi hồn thi tứ dệt mơ ươm tình
Hạ về hoa nắng lung linh
Ai nào nỡ để hoa tình vàng thu

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Em Về Nối Lại Vần Thơ

Hồn thi tứ vẫn dạt dào
Bởi thời gian hẹp không vào nơi đây
Nhưng luôn mãi nhớ những ngày
Cùng ai thả áng thơ hay muôn màu

Tình văn chương mãi bền lâu
Nhưng tất bật khiến vần câu xa lià
Dầu đi cũng nhớ quay về
Tình thơ ngóng đợi đam mê đang chờ

Em về nối lại vần thơ
Thổi hồn thi tứ dệt mơ ươm tình
Hạ về hoa nắng lung linh
Ai nào nỡ để hoa tình vàng thu

Sương Anh


TIẾP NỐI VẦN THƠ!

Nhận được thơ đọc vui sao,
Văn chương ẩn chứa biết bao tâm tình.
Dẫu rằng bận việc mưu sinh,
Vẫn dành đôi phút thả mình vào thơ.

Văn chương câu chữ mộng mơ,
Tình thơ vẫn đợi đang chờ trào dâng
Thả hồn theo gió lâng lâng,
Biết bao mong mỏi trong tâm dịu dàng.

Rảnh rồi nối vần thơ sang,
Thổi hồn thi tứ mơ màng ngày xuân,
Ý thơ dịu ngọt bao phần,
Cho lòng người đọc tần ngần tình thơ!

Tài Vang
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: taivang

Em Về Nối Lại Vần Thơ

Hồn thi tứ vẫn dạt dào
Bởi thời gian hẹp không vào nơi đây
Nhưng luôn mãi nhớ những ngày
Cùng ai thả áng thơ hay muôn màu

Tình văn chương mãi bền lâu
Nhưng tất bật khiến vần câu xa lià
Dầu đi cũng nhớ quay về
Tình thơ ngóng đợi đam mê đang chờ

Em về nối lại vần thơ
Thổi hồn thi tứ dệt mơ ươm tình
Hạ về hoa nắng lung linh
Ai nào nỡ để hoa tình vàng thu

Sương Anh


TIẾP NỐI VẦN THƠ!

Nhận được thơ đọc vui sao,
Văn chương ẩn chứa biết bao tâm tình.
Dẫu rằng bận việc mưu sinh,
Vẫn dành đôi phút thả mình vào thơ.

Văn chương câu chữ mộng mơ,
Tình thơ vẫn đợi đang chờ trào dâng
Thả hồn theo gió lâng lâng,
Biết bao mong mỏi trong tâm dịu dàng.

Rảnh rồi nối vần thơ sang,
Thổi hồn thi tứ mơ màng ngày xuân,
Ý thơ dịu ngọt bao phần,
Cho lòng người đọc tần ngần tình thơ!

Tài Vang






Suối Thơ

Vần câu nối kết vào nhau
Biến thành con suối dạt dào mênh mang
Đầu nguồn anh thả vần sang
Cuối nguồn em nhặt lời vàng anh trao

Dòng suối thơ rất ngọt ngào
Êm đềm xuôi chảy chạm vào tim ai
Hồn như lạc cõi Thiên Thai
Bồng bềnh nghiêng ngã quên ngày tháng năm

Những lo toan những thăng trầm
Trôi theo con suối thơ nằm ngủ yên
Tâm tư lắng dịu êm hiền
Theo hồn thi tứ triền miên tuôn tràn

Sương Anh

Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-05-15 02:49:39SuongAnh>




AN LẠC


Qua đêm còn chưa ngủ
Lòng cảm thấy bâng khuâng
Ngồi tĩnh tâm yên lặng
Nghe ngày đến thật gần

Cất bước đi thiền hành
Nhẹ nhàng tim hít thở
Bầu trời thật trong xanh
Nụ hoa môi hé nở

Chim rừng hót ca vang
Báo hiệu muà hạ tới
Những cánh hoa khẽ khàng
Nghiêng mình chào nắng mới

Bước trên lối cỏ hồng
Gót chân em nhè nhẹ
Chợt nghe giưã thinh không
Một hồi chuông vang khẽ

***
Lắng lòng nghe hãy lắng lòng
Tiếng chuông huyền diệu thinh không gọi về
Dục trần cõi sắc u mê
Mau mau tĩnh thức hướng về tuệ tâm

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Suối Thơ

Vần câu nối kết vào nhau
Biến thành con suối dạt dào mênh mang
Đầu nguồn anh thả vần sang
Cuối nguồn em nhặt lời vàng anh trao

Dòng suối thơ rất ngọt ngào
Êm đềm xuôi chảy chạm vào tim ai
Hồn như lạc cõi Thiên Thai
Bồng bềnh nghiêng ngã quên ngày tháng năm

Những lo toan những thăng trầm
Trôi theo con suối thơ nằm ngủ yên
Tâm tư lắng dịu êm hiền
Theo hồn thi tứ triền miên tuôn tràn

Sương Anh


MONG CHỜ
 
Nhận thơ suy nghĩ miên man,
Mong dòng suối nhỏ tuôn tràn tới đây,
Hồn thơ được nước dâng đầy,
Mênh mang thi tứ gió mây thổi vào.
 
Thế là thơ được tuôn trào,
Hòa chung dòng suối ngọt ngào của ai.
Để hồn vào chốn thiên thai,
Gửi thương gửi nhớ sao mai âm thầm!
 
Bao nhiêu vất vả thăng trầm,
Cuốn trôi đi hết xây  mầm bình yên.
Lắng lòng mơ ước dịu hiền,
Cho dòng thơ chảy triền miên tháng ngày!
 
Tài Vang

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-22 08:07:36Nguyên Đỗ>
Trích đoạn: SuongAnh

Trích đoạn: nghinhnguyen


Xuân Đợi


Hoài mong mùa xuân sớm trở về
Qua một mùa đông buồn tái tê
Anh chờ dáng xuân quay gót ngọc
Em có nghe xuân gọi tình quê ?


Anh mãi mong chờ, mãi đợi chờ
Đón nàng xuân về dệt ý thơ
Dưới ánh bình minh bầy én lượn
Để tình gặp lại trong giấc mơ


Xuân về ta nối lại yêu thương
Lối cũ đường xưa bóng tà dương
Quay vào ký ức tiềm kỷ niệm
Còn mãi trong tim bóng người thương .


                      Nghinh Nguyên




Xuân Về

 Nghe không anh tiếng cuả nàng Xuân
Đâu đó về ngang sắp sưả gần
Trong tiết tháng ba trời bớt lạnh
Nắng vàng ấm áp toả tình thân

Chờ em anh nhé xin đừng quên
Xin nhớ mãi hoài một cái tên
Dù biệt phương trời hồn chẳng cách
Gặp nhau em sẽ lấy thương đền

Vui quá anh ơi Xuân đã về
Tình ta lại tiếp nối đam mê
Đôi hồn quấn quít bên nhau mãi
Cho thoả tình mơ phút hẹn thề.

Sương Anh



Cửu Tú

Cùng xem: Nguyên Đỗ, duonglam, SuongAnh, LuânTâm, BĂNG NGUYỆT, motthoi, sgecstasy, tuyen45, dang son


Em đến trễ, a đúng rồi Cửu Tú
Cứ nhẹ nhàng bước thong thả cùng ta
Miệng tụng kinh, tay tràng hạt, Di Đà...
Làm sao sáng trên trời cao chiếu rạng

Anh vẫn thế vẫn làm thơ lãng mạn
Như Dương Lam, như Tuyền, Sgect.... Đăng Sơn
Những ngôi sao lấp lánh mãi chập chờn
Với các chị , với Sương Anh, Băng Nguyệt

Sáng đầu Xuân giã từ sương gió tuyết
Nắng thủy tinh, ngày hăm mốt, tháng Ba
Đi lang thang chào xuân nhé, cỏ hoa
Ngày  Xuân mộng xum vầy muôn tinh tú

Em đó nhá, em nhập vai cửu ngũ
A đêm nay anh ngủ giấc cô miên
Nghe tiếng mưa lột độp rất hồn nhiên
Cứ ngỡ bậy đầu Xuân không có nắng


Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0


Chờ Bóng Tình Xuân

Xuân đã đến rồi tiết tháng ba
Nhưng người còn mãi tận nơi xa
Én đang làm tổ trên cành lá
Nhưng bóng tình xưa vẫn nhạt nhoà

Lòng đang trỗi dậy khúc Xuân tình
Oanh yến họp đàn kết mộng xinh
Lẻ bóng bờ Seine chiều nắng đổ
Chẳng ai kề cận chở che mình

Đâu dám trách người chỉ thẹn duyên
Bẽ bàng giấc mộng giưã cô miên
Chợt như giọt nhớ đang rơi xuống
Đắng chát bờ môi đang lụy phiền

Chờ bóng tình Xuân phiá cuối trời
Vì ai hoa chẳng nở cười vui
Vườn Xuân héo uá không hương sắc
Ong bướm cũng đâu vắng cả rồi

Bao giờ trở lại tình ơi
Cho hoa thơ nở vạn lời tươi xinh
Vần câu đắm đuối tự tình
Hồn lâng lâng nhẹ vươn mình bay cao...

Sương Anh

Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Vào góp vui với SA nhé!

Nụ hoa tím đẹp thêm nàng cỏ dại
Tơ duyên nào hạt nước điểm mắt nai
Cho môi thắm, cho tình ai say đắm
Để thề nguyền ‘…yêu mãi không hề phai!’

Hạt bụi nhỏ vấn vương làn mi ướt
Để sương rơi tìm động hoa vàng
Hạt lấp lánh – những nàng tiên tha thướt
Nhoẻn miệng cười, thiếu nữ tình muộn màng

Theo gió cuốn ngàn hoa đi muôn lối
Cánh ngây thơ theo gió bụi vô thường
Và mây tím tìm hoa trong muôn cõi
Trong luân hồi, vạn kiếp mãi nhớ thương

SA oi, CC đây! không biết SA còn nhớ CC hông? chứ CC thì nhớ SA lắm. Nhiều lắm muốn liên lạc với SA mà không biết bằng cách nào........... Hôm nay vô tình gặp được longth, hỏi thăm tin tức về SA thì biết được giờ SA vẫn còn tham gia ở diễn đàn này chứ hông còn onl YH Nữa. CC tức tốc vào đây định gởi tin nhắn cho SA mà sao tìm hoài hông thấy chỗ để gởi tin nhắn được cho SA nữa. Nên đành ghi ở đây vậy. Ko biết ghi vầy có bị gì hông? và SA có nhận được hông?????? Nhưng CC hi vọng 1 lúc nào đó SA đọc được những dòng này thì trả lời cho CC nha. Mong tin SA lắm!!!!!!
A`, ghét cái diễn đàn này lắm.... Hồi nãy vừa trả lời xong bấm nút gửi đi thì bị báo lỗi mất hết những gì CC ghi lun [sm=17.gif][sm=17.gif][sm=17.gif][sm=z_gun_bandana.gif][sm=z_gun_bandana.gif][sm=z_gun_bandana.gif][sm=z_gun_bandana.gif]
Cũng có lúc mây hửng hờ lẫn tránh
Gió Lang Thang tìm kiếm khắp trời cao
Mây thiếu gió mây cũng buồn rũ rượi
Gió thiếu mây lòng gió cũng nao nao
Đăng nhập để trả lời
0
Cõi Mê


Tương tư nỗi nhớ gọi tên
Hỏi người trong mộng đã quên lãng rồi?
Tóc dài thả gió mây trôi
Lung linh vạt nắng xa xôi cuối trời

Vườn lòng nặng hạt mưa rơi
Sầu thương lũng thấp nửa đời mộng du
Trăng khuya phủ bóng sương mù
Bên thềm lá rụng thiên thu võ vàng

Thuyền tình lạc bến đò ngang
Sông sâu cách trở dâng tràn bão giông
Đợi người xuân hạ thu đông
Hai mùa mưa nắng ngóng trông lối về

Ru người trong cõi hư mê
Câu thơ ảo não vỗ về tình đau
Tương tư tóc bạc mái đầu
Kết từng sợi nhớ gởi nhau điệu buồn

sgecstasy







Đăng nhập để trả lời
0
Cõi Mê


Tương tư nỗi nhớ gọi tên
Hỏi người trong mộng đã quên lãng rồi?
Tóc dài thả gió mây trôi
Lung linh vạt nắng xa xôi cuối trời

Vườn lòng nặng hạt mưa rơi
Sầu thương lũng thấp nửa đời mộng du
Trăng khuya phủ bóng sương mù
Bên thềm lá rụng thiên thu võ vàng

Thuyền tình lạc bến đò ngang
Sông sâu cách trở dâng tràn bão giông
Đợi người xuân hạ thu đông
Hai mùa mưa nắng ngóng trông lối về

Ru người trong cõi hư mê
Câu thơ ảo não vỗ về tình đau
Tương tư tóc bạc mái đầu
Kết từng sợi nhớ gởi nhau điệu buồn

sgecstasy


TƯƠNG TƯ

Tương tư căn bệnh có tên,
Ngất ngây thương nhớ chẳng quên được rồi
Tóc nàng dòng suối mây trôi,
Lung linh ánh mắt sao ngôi trên trời.

Thấm dần từng hạt mưa rơi,
Lòng đà thương nhớ, nửa đời mộng du.
Đêm khua đèn ngọn lù mù,
Trải lòng man mác tương tư võ vàng!

Nàng đã qua bến đò ngang,
Lòng đau thổn thức hai hàng bão dông!
Hết thu rồi lại qua đông,
Mắt trông mòn mỏi nàng không có về …..

Hồn đà khi tỉnh khi mê,
Gọi tên người ấy tái tê tình sầu,
Tương tư đến bạc mái đẩu ….
Cả đời mơ tưởng thấm sâu tim buồn!

Tài Vang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-04-08 16:20:49Huyền Băng>
Cõi Mê


Tương tư nỗi nhớ gọi tên
Hỏi người trong mộng đã quên lãng rồi?
Tóc dài thả gió mây trôi
Lung linh vạt nắng xa xôi cuối trời

Vườn lòng nặng hạt mưa rơi
Sầu thương lũng thấp nửa đời mộng du
Trăng khuya phủ bóng sương mù
Bên thềm lá rụng thiên thu võ vàng

Thuyền tình lạc bến đò ngang
Sông sâu cách trở dâng tràn bão giông
Đợi người xuân hạ thu đông
Hai mùa mưa nắng ngóng trông lối về

Ru người trong cõi hư mê
Câu thơ ảo não vỗ về tình đau
Tương tư tóc bạc mái đầu
Kết từng sợi nhớ gởi nhau điệu buồn

sgecstasy






Cơn Mê Buồn

Mơ màng trong giấc chiêm bao
Lời ai như mật rót vào tai êm
Như sương rơi ngọn cỏ mềm
Lung linh lấp lánh giữa đêm trăng rằm

Cung thương réo rắc thâm trầm
Tơ tình buông rủ sắc cầm phai phôi
Đàn rung nốt nhạc bồi hồi
Âm ba xa vắng như lời thở than

Khi thuyền bỏ bến sang ngang
Tình kia phải chịu lỡ làng trăm năm
Trót sinh phận kiếp tơ tằm
Đành ôm lấy mảnh tình câm một mình

Cõi mê du bước chân tình
Lạc xa bờ ái giữa mình với ta
Càn khôn ôm lấy sơn hà
Nhưng còn sót một cánh hoa lạc loài

Về đâu? hỡi giọt sương mai!
Bờ môi tím ngắt gót hài cô đơn
Đêm nghe những giọt tủi hờn
Vắn dài rơi xuống đẫm cơn mê buồn

Sương Anh

r
📎 A8EW7GNCA4..CA4P1OEI
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-28 02:04:56SuongAnh>
Trích đoạn: Gió Lang Thang

Vào góp vui với SA nhé!

Nụ hoa tím đẹp thêm nàng cỏ dại
Tơ duyên nào hạt nước điểm mắt nai
Cho môi thắm, cho tình ai say đắm
Để thề nguyền ‘…yêu mãi không hề phai!’

Hạt bụi nhỏ vấn vương làn mi ướt
Để sương rơi tìm động hoa vàng
Hạt lấp lánh – những nàng tiên tha thướt
Nhoẻn miệng cười, thiếu nữ tình muộn màng

Theo gió cuốn ngàn hoa đi muôn lối
Cánh ngây thơ theo gió bụi vô thường
Và mây tím tìm hoa trong muôn cõi
Trong luân hồi, vạn kiếp mãi nhớ thương

SA oi, CC đây! không biết SA còn nhớ CC hông? chứ CC thì nhớ SA lắm. Nhiều lắm muốn liên lạc với SA mà không biết bằng cách nào........... Hôm nay vô tình gặp được longth, hỏi thăm tin tức về SA thì biết được giờ SA vẫn còn tham gia ở diễn đàn này chứ hông còn onl YH Nữa. CC tức tốc vào đây định gởi tin nhắn cho SA mà sao tìm hoài hông thấy chỗ để gởi tin nhắn được cho SA nữa. Nên đành ghi ở đây vậy. Ko biết ghi vầy có bị gì hông? và SA có nhận được hông?????? Nhưng CC hi vọng 1 lúc nào đó SA đọc được những dòng này thì trả lời cho CC nha. Mong tin SA lắm!!!!!!
A`, ghét cái diễn đàn này lắm.... Hồi nãy vừa trả lời xong bấm nút gửi đi thì bị báo lỗi mất hết những gì CC ghi lun [sm=17.gif][sm=17.gif][sm=17.gif][sm=z_gun_bandana.gif][sm=z_gun_bandana.gif][sm=z_gun_bandana.gif][sm=z_gun_bandana.gif]


SA xin tiếp lời với CC nè!

Yêu Thương Gởi Trọn

Đời trầm luân mấy ai mà biết trước
Chuyện vô thường có - được chẳng hề gì
Đã quen rồi cảnh gặp gỡ - biệt ly
Dòng dư lệ khô dần theo năm tháng

Nắng chiếu rọi khiến bầu trời quang đãng
Sương kéo về ảm đạm cả không gian
Gió mãi ngao du tận phiá non ngàn
Tình bơ vơ giưã trần gian đau khổ

Theo năm tháng tình sầu trong cỗ mộ
Lá thu vàng đã phủ lấp lối xưa
Bụi thời gian đã theo những dòng mưa
Thành băng đóng nắp mộ vưà lấp đất

Người đi... đi mất lâu rồi
Buồn xin cất giữ không lời thở than
Chừ vui với đám em ngoan
Yêu thương gởi trọn cho đoàn sinh yêu.

Sương Anh


CC ơi...SA vẫn nhớ chứ, làm sao mà quên được. Song, bây giờ SA rất bận cho mọi sinh hoạt cuả GĐPT tại Pháp và Âu châu, nên không còn nhiều thì giờ để vào YM chat như xưa nưã. Dẫu là xa nhưng không bao giờ quên những kỷ niệm đẹp xưa cuả tụi mình, vui buồn đều cùng chia sẻ.
CC dạo này vẫn khoẻ chứ?! Có gì mới lạ hong? SA thì vẫn không có gì thay đổi, chỉ là giờ đem hết thời gian vào việc Phật sự, dạy học tiếng Việt và muá hát  cho đám oanh vũ thanh thiếu GĐPT.

Cám ơn Công Chuá còn nhớ đến SA mà ghé thăm, gởi lời cho SA cám ơn đến  longth nưã nha.
Công Chuá ơi! Thienlongth nói đúng đó. SA không thường xuyên như trưóc, nhưng hễ rảnh là vào diễn đàn này thơ thẩn tí cho vui thôi.

Chúc mọi người luôn mạnh khoẻ, an lạc nha.

Thương mến!
SA

** Lâu lâu phá lệ xí hỏng sao đâu CC nè, có điều đừng spam hoài sẽ bị phạt đó![:)]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Cửu Tú

Cùng xem: Nguyên Đỗ, duonglam, SuongAnh, LuânTâm, BĂNG NGUYỆT, motthoi, sgecstasy, tuyen45, dang son


Em đến trễ, a đúng rồi Cửu Tú
Cứ nhẹ nhàng bước thong thả cùng ta
Miệng tụng kinh, tay tràng hạt, Di Đà...
Làm sao sáng trên trời cao chiếu rạng

Anh vẫn thế vẫn làm thơ lãng mạn
Như Dương Lam, như Tuyền, Sgect.... Đăng Sơn
Những ngôi sao lấp lánh mãi chập chờn
Với các chị , với Sương Anh, Băng Nguyệt

Sáng đầu Xuân giã từ sương gió tuyết
Nắng thủy tinh, ngày hăm mốt, tháng Ba
Đi lang thang chào xuân nhé, cỏ hoa
Ngày Xuân mộng xum vầy muôn tinh tú

Em đó nhá, em nhập vai cửu ngũ
A đêm nay anh ngủ giấc cô miên
Nghe tiếng mưa lột độp rất hồn nhiên
Cứ ngỡ bậy đầu Xuân không có nắng


Nguyên Đỗ


CHÀO CỮU TÚ

Xin chào Cữu Tú vòm trời
Trong sương lấp lánh xa xôi mà gần
Mời cùng ở lại vườn trần
Để cùng gieo vãi những vần tình thơ

Cùng qua cõi thực, cõi mơ
Dắt dìu thi hữu bên bờ sắc không
Vườn đời một cõi mênh mông
Dặm trường thiên lý cầu vồng sắc mây

Mùa xuân Cữu Tú sum vấy
Lời thơ khúc nhạc tròn đầy chứa chan
Thi đàn thêm khúc Cầu Hoàng
Vần thơ bay vút theo ngàn cung thương...

                                Nghinh Nguyên

  
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-04-09 17:32:51duonglam>
ẤP Ủ

Cúc cu ! mẹ ấp ủ con,
Mai sau con nhỏ lớn khôn thành người.
Cúc cu ! con ngủ đi thôi,
Mẹ còn bao việc đứng ngồi chưa an.
Cúc cu ! sáng nắng chiều sương,
Mẹ chờ con ngủ lên đường kiếm ăn...
Dương Lam


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: duonglam

ẤP Ủ

Cúc cu ! mẹ ấp ủ con,
Mai sau con nhỏ lớn khôn thành người.
Cúc cu ! con ngủ đi thôi,
Mẹ còn bao việc đứng ngồi chưa an.
Cúc cu ! sáng nắng chiều sương,
Mẹ chờ con ngủ lên đường kiếm ăn...
Dương Lam





Mến chào Dương Lâm

LỜI RU

À ơi lời mẹ vút cao
Từ câu tục ngữ ca dao đậm đà
Lời ru - nhạc gió hương hoa
Đưa hồ con trẻ nhẹ qua giấc chiều

                      Nghinh Nguyên
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
Đăng nhập để trả lời
0

XUÂN NĂM ẤY...




Như mơ ngày Tết xuân năm ấy,

Nguyễn Huệ oai hùng giữa núi sông.

Áo trận thơm nồng xuân Kỷ Dậu,

Giáp bào rạng rỡ đất Thăng Long.

Trời Nam Lừng Lẫy Trang Hào Kiệt,

Sử Việt Vang Danh Giống Lạc Hồng.

Thắp nén hương lòng dâng Tổ Quốc,

KHÓI TRẦM LỘNG GIÓ QUYỆN TRỜI ĐÔNG...


DƯƠNG LAM


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-04-15 03:57:14nghinhnguyen>
Trích đoạn: duonglam


XUÂN NĂM ẤY...




Như mơ ngày Tết xuân năm ấy,

Nguyễn Huệ oai hùng giữa núi sông.

Áo trận thơm nồng xuân Kỷ Dậu,

Giáp bào rạng rỡ đất Thăng Long.

Trời Nam Lừng Lẫy Trang Hào Kiệt,

Sử Việt Vang Danh Giống Lạc Hồng.

Thắp nén hương lòng dâng Tổ Quốc,

KHÓI TRẦM LỘNG GIÓ QUYỆN TRỜI ĐÔNG...


DƯƠNG LAM




                        Tiếng mẹ ru

                    Ầu ơ … tiếng mẹ đã ru tôi
Từ thuở ấu thơ trên vành nôi
Bài học vỡ lòng lá đất nước
Từ ải Nam Quang đến Cà Mau  !


Bao nhiêu xương máu tự nghìn đời
Công đức Tổ tiên đã tài bồi
Bao lần bắc thuộc còn bờ cõi
Biển đảo cao nguyên một vùng trời


Ầu ơ… còn vọng tiếng mẹ ru
Những trang huyền sử tựa Thiên thư
Nòi giống Tiên Rồng còn oanh liệt ?
Tiếng mẹ ru xưa vọng thiên thu....!

                                         Nghinh Nguyên
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-04-27 03:26:05Huyền Băng>




Tiễn Bác


* Kính dâng hương hồn bác Trần Trí Thức - Hội Phó Hội Thân Hữu Người Việt/ Strasbourg vưà từ trần tại hopital Civil.

Trong lòng một thoáng ngỡ ngàng
Khi hay tin Bác non ngàn tiêu dao
Cắn môi nén dòng lệ trào
Sợ làm kinh động xôn xao hồn Người

Khi Chuá gọi phải vâng lời
Từ nay giã biệt cõi đời nhân gian
Để về hầu cạnh Tôn Nhan
Lià con xa vợ muôn vàn mến thương

Thân tứ đại chẳng luyến vương
Thản nhiên trút bỏ lên đường ung dung
Tiễn Bác về chốn Vương cung
Thầm nhủ đừng khóc sao dòng lệ rơi!

Nhớ xưa một thoáng bồi hồi
Khi nghĩ về Bác một thời chung tay
Hội Thân Hữu cố dựng xây
Gìn giữ tiếng Việt bao ngày bên nhau

Bác Tuyền hội trưởng dẫn đầu
Hội phó Bác Thức theo sau đỡ đần
Dương trần từng đã bạn thân
Nay vĩnh hằng cũng ân cần gọi nhau

Hai Bác kẻ trước người sau
Bỏ lại bạn hữu dòng châu rơi thầm
Trước di ảnh nén hương trầm
Kính tiễn Bác, chừ dương - âm chia lià

Mừng Bác được Chuá gọi về
Nghiệp trần dứt sạch không hề vương mang
Nghìn thu hưởng phúc Thiên Đàng

Sương Anh 25.04.2012
r

**Cám ơn huynh Nghinh Nguyên, anh Nguyên Đỗ, bạn Dương Lam vào thăm nhà Paris nha, bưã giờ SA bận quá vì gần muà Đại lễ Phật Đản rồi nên không có nhiều thời gian mà thơ thẩn. Mong quý vị đừng có buồn SA nha.
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-04-27 11:24:07nghinhnguyen>
Những vần thơ năm củ




Bài thơ Tình Lục Bát ...

Lục bát xưa nay trở thành kỷ niệm
Nhớ ngày nao thơ luyến mến tìm nhau
Em vô tư cùng với nhũng vần câu
Ươm dệt mối tính thân trong thi tứ

Thật thà em trải lòng theo con chữ
Cho mơ thăng hoa mộng đẹp bay cao
Để cho ai hồn ngây ngất rạt rào
Thơ thẩn mãi bên vườn đào thuở ấy

Mỗi sáng sớm khi bình minh thức dậy
Giọt sương chờ đón lấy ánh ban mai
Lòng rộn ràng khi thấy nét chữ ai
Gửi tặng em bài thơ tình lục bát...

                        Sương Anh

Lời Hẹn Đã Thành Câu Lục Bát

Đã có lần anh ghi câu lục bát
Gởi tặng em bàn bạc ý với tình
Vườn yêu xưa còn những đoá hoa xinh
Mang hương sắc bóng hình người thục nữ

Lời đơn sơ với bao nhiêu ký tự
Gợi thương buồn Chức Nữ Ngưu Lang
Bởi trăm năm không trọn nghĩa đá vàng
Để sầu hận vương mang duyên kiếp

Bao thương nhớ theo thời gian gõ nhịp
Để mong chờ nối tiếp những chờ mong
Duyên tình sao lận đận long đong?
Để lời hẹn đọng thành câu lục bát...                               

                       Nghinh Nguyên
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
Đăng nhập để trả lời
0