📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

PARIS_Tình Yêu & Đam Mê

4.813 trả lời, 553.047 lượt xem — Trang 72 / 161
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2013 04:21:35 bởi Huyền Băng>

Trích đoạn: Viễn Phương

Xuân Ướm

Bên hồ xuân mộng thắm trời mơ
Làn gió xuân ru giấc mộng chờ
Vạt nắng xuân hồng hương ấm tỏa
Mặt hồ xuân thẹn sóng tình thơ

Viễn Phương




Merci anh VP đến chúc Xuân ha, SA cũng xin cầu chúc anh một muà Xuân Mới thật tươi vui, hồn lúc nào cũng ngan ngát hương xuân để cho dòng thi tứ luôn mượt mà trải rộng khắp sông thơ nha. Thân mến

XUÂN MỘNG

Hương xuân ngào ngạt dậy hồn mơ
Xuân đến muôn hoa e ấp chờ
Làn gió xuân về ru giấc ngọc
Mơ màng xuân mộng thắm tình thơ

Chúc người Xuân mới được an lành
Xuân thái lai đời luôn thắm xanh
Xuân ý dạt dào bay khắp cõi
Ru tình xuân mãi đẹp như tranh

Cánh gió ru hồn xuân ngất ngây
Hoa xuân e thẹn má hây hây
Xuân chờ người mộng về ngang ngõ
Để thoả tình xuân bao tháng ngày

Sương Anh

r

Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0

Hôm nay quầy hoa ở siêu thị nơi SA bán đắt ghê đi, anh VP có mua hoa để tặng nàng hôn? Nếu chưa thì nhanh chân lại quầy SA đi ha, hong thôi là hết đó hii
Chúc anh VP ngày valentin thật là ấm áp và vui vẻ nha.



Bán Hoa Hồng

Em bán hồng đây ai muốn mua
Xem nè hoa thắm đẹp ghê chưa
Mời anh mua tặng ngày mười bốn
Một cánh hồng thay lời nói thưà

Những đoá hoa hồng em bán đây
Chưá chan tình cảm cuả lòng này
Mong người luôn mãi đầy ơn phước
Hạnh phúc trọn đời tình đắm say

Nhìn người sung sướng lòng vui vui
Như cánh hồng xinh môi hé cười
Chúc chị, chúc anh tình thắm đậm
Thăng trầm cuộc sống nghiã thêm tươi

Còn một cánh thôi ai muốn không?
Em xin cất giữ cho riêng lòng
Chờ người về đến trong đêm mộng
Hoa tặng, nến hồng... ấm giấc đông.

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: SuongAnh


Hôm nay quầy hoa ở siêu thị nơi SA bán đắt ghê đi, anh VP có mua hoa để tặng nàng hôn? Nếu chưa thì nhanh chân lại quầy SA đi ha, hong thôi là hết đó hii
Chúc anh VP ngày valentin thật là ấm áp và vui vẻ nha.



Bán Hoa Hồng

Em bán hồng đây ai muốn mua
Xem nè hoa thắm đẹp ghê chưa
Mời anh mua tặng ngày mười bốn
Một cánh hồng thay lời nói thưà

Những đoá hoa hồng em bán đây
Chưá chan tình cảm cuả lòng này
Mong người luôn mãi đầy ơn phước
Hạnh phúc trọn đời tình đắm say

Nhìn người sung sướng lòng vui vui
Như cánh hồng xinh môi hé cười
Chúc chị, chúc anh tình thắm đậm
Thăng trầm cuộc sống nghiã thêm tươi

Còn một cánh thôi ai muốn không?
Em xin cất giữ cho riêng lòng
Chờ người về đến trong đêm mộng
Hoa tặng, nến hồng... ấm giấc đông.

Sương Anh



Mến chào cô bán hoa tươi, Hôm nay ngày Valentine mến chúc SA có thật nhiều niềm vui đầm ấm và hạnh phúc . VP nghèo lắm không có tiền mua hoa chỉ xin đêm nay có cơ hội gặp cô bán hoa để được cô tặng hoa,... được không ?.

Cô Bán Hoa III

Hỡi cô bán hoa tươi
Hương ngát tỏa một trời
Sắc Hồng ôi rực rỡ
ngây ngất giữa chợ đời

Cánh hoa vừa hé nhụy
Chào đón khách phương xa
Hoa tình yêu muôn thuở
Nồng ấm khắp mọi nhà

Hoa yêu thương nở rộ
Giữa mùa Valentine
Muôn lòng như mở hội
Chờ đón giấc tình say

Đêm nay về ước vọng
Trên bến đợi tình trần
Xin găp cô trong mộng
Để được tặng đóa hồng

Viễn Phương
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Viễn Phương


Mến chào cô bán hoa tươi, Hôm nay ngày Valentine mến chúc SA có thật nhiều niềm vui đầm ấm và hạnh phúc . VP nghèo lắm không có tiền mua hoa chỉ xin đêm nay có cơ hội gặp cô bán hoa để được cô tặng hoa,... được không ?.

Cô Bán Hoa III

Hỡi cô bán hoa tươi
Hương ngát tỏa một trời
Sắc Hồng ôi rực rỡ
ngây ngất giữa chợ đời

Cánh hoa vừa hé nhụy
Chào đón khách phương xa
Hoa tình yêu muôn thuở
Nồng ấm khắp mọi nhà

Hoa yêu thương nở rộ
Giữa mùa Valentine
Muôn lòng như mở hội
Chờ đón giấc tình say

Đêm nay về ước vọng
Trên bến đợi tình trần
Xin găp cô trong mộng
Để được tặng đóa hồng

Viễn Phương



Anh VP nè, ... chỉ một cánh hoa anh cũng... kẹo, em mời dẻo miệng cũng hong mua, thôi thì em để dành chưà, gặp người trong mộng hỏi mua không nào, hén? hihihihhi. Chúc anh vui ha.



Hoa Hạnh Phúc

Hoa tươi này em bán
Nhân ngày Valentine
Giờ đây còn một cánh
Cất giữ cho riêng mình

Trên bàn em đã dọn
Chiếc bánh nhỏ thật xinh
Ngọn nến hồng vưà đốt
Lung linh bóng đôi mình

Em sẽ chờ đêm nay
Cùng với lòng hoài vọng
Mơ thấy một vòng tay
Dìu em đi vào mộng

Hoa thơ đang hé nở
Từng cánh mỏng làm duyên
Nghiêng nghiêng tròn xoe nụ
Mừng hạnh phúc diễm huyền

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: SuongAnh

Anh VP nè, ... chỉ một cánh hoa anh cũng... kẹo, em mời dẻo miệng cũng hong mua, thôi thì em để dành chưà, gặp người trong mộng hỏi mua không nào, hén? hihihihhi. Chúc anh vui ha.



Hoa Hạnh Phúc

Hoa tươi này em bán
Nhân ngày Valentine
Giờ đây còn một cánh
Cất giữ cho riêng mình

Trên bàn em đã dọn
Chiếc bánh nhỏ thật xinh
Ngọn nến hồng vưà đốt
Lung linh bóng đôi mình

Em sẽ chờ đêm nay
Cùng với lòng hoài vọng
Mơ thấy một vòng tay
Dìu em đi vào mộng

Hoa thơ đang hé nở
Từng cánh mỏng làm duyên
Nghiêng nghiêng tròn xoe nụ
Mừng hạnh phúc diễm huyền

Sương Anh



Ơn Em

Ơn em một đóa hồng mơ
Cho anh xao xuyến bên bờ hoan tương
Thơ lòng một mối tơ tương
Tình em thắm đượm ngát hương cõi hồn

Lung linh bên ngọn nến hồng
Ôi!-đêm huyền diệu ấm nồng gối chăn
Trời mây thoang thoảng hương trần
Ru ta giấc mộng thiên thần đắm say

Tạ ơn em cõi trần nầy
Bên trời viễn xứ vơi đầy yêu thương
Mơ vui trong cuộc tình trường
Ơn em muôn thuở Viễn Phương giữ tròn

Viễn Phương
Đăng nhập để trả lời
0
Sương Anh ơi, có ghé về thăm nhà đọc cho vui nha, sẽ đuọc vui khỏe sau công việc mệt mỏi.

Nếu Em Chỉ Là Em

Nếu em chỉ là em
Phận má hồng truân chuyên
Anh xin làm mặc khách
Dìu bước gái thuyền quyên

Nếu em về lẽ bóng
Từ khoảng vắng bên đường
Anh xin làm mây trắng
Hòa quyện dáng em thương

Nếu em tình lạnh giá
Với trái tim đơn côi
Anh xin làm tia nắng
Sưởi ấm em muôn đời

Nếu anh là sỏi đá
Ru từng bước em sa
Trong cuộc đời trôi nổi
Ghi dấu cuộc tình xa

Viễn Phương
Đăng nhập để trả lời
0
Ý Tưởng

Gởi em một đóa hoa hồng
Từ lâu anh đã vun trồng trước sân
Tặng en xin để làm thân
Cho đôi ta nhích lại gần bên nhau

Cho nhau lời nói ngọt ngào
Như màu hoa thắm gợi chào gió xuân
Cho nhau một chút tình thân
Dìu nhau hết đoạn đường trần chông gai

Viễn Phương
Đăng nhập để trả lời
0
Những Tháng Ngày Bận Rộn

Những tháng ngày bận rộn
Tìm đâu bóng Sương Anh
Em đi như chạy trốn
Mùa Xuân, Tết bình an!

Khoẻ luôn, vui Xuân nhé
Cười tươi như nụ hoa
Vui với bầy em bé
Múa ca thật hiền hòa

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Những Tháng Ngày Bận Rộn

Những tháng ngày bận rộn
Tìm đâu bóng Sương Anh
Em đi như chạy trốn
Mùa Xuân, Tết bình an!

Khoẻ luôn, vui Xuân nhé
Cười tươi như nụ hoa
Vui với bầy em bé
Múa ca thật hiền hòa

Nguyên Đỗ


Oui, anh NĐ ơi, dạo này SA bận quá hong có thời gian nghỉ ngơi nưã, công việc Phật sự ngày càng nhiều... hỏng lẽ cứ phải kể lễ thì hết phước còn gì, phải hôn?[:)]
Merci anh ghé đến thăm hỏi SA nha. Chúc anh luôn vui và hồn thơ mãi dạt dào.
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0




Duyên Thơ

Đó, đây xuôi ngược dặm trường
Cho nhau vần, vận góc vườn thơ hoang
Chắt chiu từng sợi tơ vàng
Kết tình thơ giữa mênh mang đất trời

Viễn Phương


Tình Thơ

Vu vơ ghép chữ thành lời
Sông sâu biển rộng tơ trời giăng ngang
Để cho ý thiếp tình chàng
Duyên thơ kết nghiã đá vàng trăm năm

Sương Anh


Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2013 01:47:37 bởi Viễn Phương>
SuongAnh:





Duyên Thơ

Đó, đây xuôi ngược dặm trường
Cho nhau vần, vận góc vườn thơ hoang
Chắt chiu từng sợi tơ vàng
Kết tình thơ giữa mênh mang đất trời

Viễn Phương


Tình Thơ

Vu vơ ghép chữ thành lời
Sông sâu biển rộng tơ trời giăng ngang
Để cho ý thiếp tình chàng
Duyên thơ kết nghiã đá vàng trăm năm

Sương Anh


Ý Thơ
Yêu thương từng bước âm thầm
Thơ chàng, thơ thiếp nối vần nhịp duyên
Cơ trời dù lắm truân chuyên
Tình thơ em kết, anh nguyền thủy chung

Viễn Phương




Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2013 20:27:39 bởi SuongAnh>




Duyên Thơ

Đó, đây xuôi ngược dặm trường
Cho nhau vần, vận góc vườn thơ hoang
Chắt chiu từng sợi tơ vàng
Kết tình thơ giữa mênh mang đất trời

Viễn Phương 

 Tình Thơ 
Vu vơ ghép chữ thành lời
Sông sâu biển rộng tơ trời giăng ngang 
Để cho ý thiếp tình chàng 
Duyên thơ kết nghiã đá vàng trăm năm 
Sương Anh

Ý Thơ
Yêu thương từng bước âm thầm
Thơ chàng, thơ thiếp nối vần nhịp duyên
Cơ trời dù lắm truân chuyên
Tình thơ em kết, anh nguyền thủy chung

Viễn Phương

Hương Thơ
Hương thơ ngát toả không trung
Quyện vần lục bát tương phùng nơi đây
Ý tình dào dạt vơi đầy
Mình_Ta kết bạn sum vầy bên nhau
Sương Anh

 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Viễn Phương

Sương Anh ơi, có ghé về thăm nhà đọc cho vui nha, sẽ đuọc vui khỏe sau công việc mệt mỏi.

Nếu Em Chỉ Là Em

Nếu em chỉ là em
Phận má hồng truân chuyên
Anh xin làm mặc khách
Dìu bước gái thuyền quyên

Nếu em về lẽ bóng
Từ khoảng vắng bên đường
Anh xin làm mây trắng
Hòa quyện dáng em thương

Nếu em tình lạnh giá
Với trái tim đơn côi
Anh xin làm tia nắng
Sưởi ấm em muôn đời

Nếu anh là sỏi đá
Ru từng bước em sa
Trong cuộc đời trôi nổi
Ghi dấu cuộc tình xa

Viễn Phương



Anh Viễn Phương ơi, dù đang làm việc nhiều và giờ dù đã khuya nhưng bước vào vườn thơ nhận được thơ cùng dòng comment cuả anh khiến SA quên hết mệt rồi, hỏng thể nào im lặng ra đi nên SA nán lại làm bài thơ này và vưà gõ mà cười vui đây nè... hy vọng lát nưã sẽ có một giấc ngủ thật tuyệt vời... Merci anh VP nhiều ha.





Anh Có Là Anh?

Vâng, Em mãi là em
Không bao giờ thay đổi
Vẫn hoài luôn gìn giữ
Một tấm lòng trung trinh

Vẫn mãi giữ cho mình
Một tình yêu trong sáng
Cùng dòng thơ lãng mạn
Dệt nên những ước mơ

Ôm ấp những mong chờ
Trải hồn qua thi khúc
Để thấy lòng hạnh phúc
Quên đi những đắng cay

Và những lúc mệt nhoài
Tâm tư buồn trĩu nặng
Anh có là vạt nắng
Đến sưởi ấm tim em?

Hồn sẽ được ấm êm
Trong vòng tay dấu ái
Anh có là mãi mãi
Người tình cuả trăm năm?

Sương Anh

Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Hôm nay SA rảnh xí, ghé đến thăm anh VP nè. Chúc anh những ngày cuối năm Nhâm Thìn thật vui vẻ để chào đón muà Xuân Quý Tỵ thật vui tươi ha.



Lời Muà Xuân

Như có lời thỏ thẻ
Êm êm vọng bên tai
Và bước ai se sẽ
Dừng lại ở hiên ngoài

Hình như vạt nắng ấm
Đang gọi muà Xuân sang
Cùng nụ hôn đằm thắm
Cài lên đoá mai vàng

Nàng Xuân đang xoã tóc
Bên nụ biếc xinh xinh
Hương hoa như mời mọc
Dạ lữ khách đa tình

Âm thanh tuy rất khẽ
Lan rộng cả thinh không
Lời nàng xuân nhè nhẹ
Rót tai nghe ấm lòng

Rồi đây mai, đào nở
Khoe sắc khắp xóm làng
Muôn nhà đều hớn hở
Rộn ràng đón Xuân sang

Có thấy không anh hỡi!
Dịu dàng bóng nàng xuân
Bao giờ anh sẽ tới
Cho tình xa hoá gần

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: SuongAnh

Hôm nay SA rảnh xí, ghé đến thăm anh VP nè. Chúc anh những ngày cuối năm Nhâm Thìn thật vui vẻ để chào đón muà Xuân Quý Tỵ thật vui tươi ha.



Lời Muà Xuân

Như có lời thỏ thẻ
Êm êm vọng bên tai
Và bước ai se sẽ
Dừng lại ở hiên ngoài

Hình như vạt nắng ấm
Đang gọi muà Xuân sang
Cùng nụ hôn đằm thắm
Cài lên đoá mai vàng

Nàng Xuân đang xoã tóc
Bên nụ biếc xinh xinh
Hương hoa như mời mọc
Dạ lữ khách đa tình

Âm thanh tuy rất khẽ
Lan rộng cả thinh không
Lời nàng xuân nhè nhẹ
Rót tai nghe ấm lòng

Rồi đây mai, đào nở
Khoe sắc khắp xóm làng
Muôn nhà đều hớn hở
Rộn ràng đón Xuân sang

Có thấy không anh hỡi!
Dịu dàng bóng nàng xuân
Bao giờ anh sẽ tới
Cho tình xa hoá gần

Sương Anh


Cảm ơn Sương Anh thật nhiều bài thơ Lời Mùa Xuân, mến chúc SA luôn vui khỏe và thành công trong công việc.

Xuân Là Em

Nghe nàng xuân bước khẽ
Bên thềm nắng ban mai
Thiu thiu làn gió nhẹ
Phơ phất bụi sương bay

Hương xuân nồng thắm tỏa
Hoa cỏ ngẩn ngơ nhìn
Bướm ong vờn trước ngõ
Trong nắng vàng lung linh

Xuân mang về ước vọng
Một thuở rồi chờ mong
trong tình yêu lắng đọng
từ cõi vắng mênh mông

Chợt nghe làn hương ấm
Tiếng ru nhẹ vào tai
Lời em yêu nồng thắm
Bóng ngả xuống bờ vai

Thì thầm anh khẽ nói
Em là xuân thắm tươi
Ru hồn anh phơi phới
Thiên tình ái lên ngôi

Viễn Phương
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-01-18 05:10:24SuongAnh>
Trích đoạn: Viễn Phương

Cảm ơn Sương Anh thật nhiều bài thơ Lời Mùa Xuân, mến chúc SA luôn vui khỏe và thành công trong công việc.

Xuân Là Em

Nghe nàng xuân bước khẽ
Bên thềm nắng ban mai
Thiu thiu làn gió nhẹ
Phơ phất bụi sương bay

Hương xuân nồng thắm tỏa
Hoa cỏ ngẩn ngơ nhìn
Bướm ong vờn trước ngõ
Trong nắng vàng lung linh

Xuân mang về ước vọng
Một thuở rồi chờ mong
trong tình yêu lắng đọng
từ cõi vắng mênh mông

Chợt nghe làn hương ấm
Tiếng ru nhẹ vào tai
Lời em yêu nồng thắm
Bóng ngả xuống bờ vai

Thì thầm anh khẽ nói
Em là xuân thắm tươi
Ru hồn anh phơi phới
Thiên tình ái lên ngôi

Viễn Phương







Xuân Mộng

Đoá hoa xuân khoe sắc
Lung linh dưới nắng hồng
Nét thẹn thùng e ấp
Say đắm lòng bướm ong

Em hoa xuân tươi thắm
Còn anh bướm đa tình
Nơi vườn thơ say đắm
Quên trần đời điêu linh

Lòng tràn đầy mơ ước
Khát vọng ở trong em
Xuân cùng anh song bước
Trên đường tình dịu êm

Yến oanh đang ríu rít
Đậu trên nhánh mai vàng
Líu lo vui đón tết
Chúc tình mãi thênh thang

Xuân ngập tràn hạnh phúc
Khi hai đưá bên nhau
Nếu mộng sẽ là thực
Đời thôi hết u sầu

Sương Anh

Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: SuongAnh



Xuân Mộng

Đoá hoa xuân khoe sắc
Lung linh dưới nắng hồng
Nét thẹn thùng e ấp
Say đắm lòng bướm ong

Em hoa xuân tươi thắm
Còn anh bướm đa tình
Nơi vườn thơ say đắm
Quên trần đời điêu linh

Lòng tràn đầy mơ ước
Khát vọng ở trong em
Xuân cùng anh song bước
Trên đường tình dịu êm

Yến oanh đang ríu rít
Đậu trên nhánh mai vàng
Líu lo vui đón tết
Chúc tình mãi thênh thang

Xuân ngập tràn hạnh phúc
Khi hai đưá bên nhau
Nếu mộng sẽ là thực
Đời thôi hết u sầu

Sương Anh




Xuân Thắm Tươi

Mai vàng khoe sắc thắm
Đào trắng tỏa hương trinh
Lũ ong vùi say đắm
Đàn bướm mộng xuân tình

Ánh bình minh chói lọi
Tiếng chim hót vang vang
Đón chào nàng xuân mới
Về vui với nhân gian

Muôn hoa lòng nở vội
Bên cánh gió đùa tươi
Ru tình ai phơi phới
Hương ấm tỏa đầy vơi

Em về từ bến nhớ
Anh ru khúc tình thơ
Đôi tim hòa nhịp thở
Trong nắng vàng say mơ

Trên áng mây hồng thắm
Có nàng thơ thướt tha
Kết lời yêu nồng ấm
Cùng xuân vui hát ca

Viễn Phương
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Viễn Phương


Xuân Thắm Tươi

Mai vàng khoe sắc thắm
Đào trắng tỏa hương trinh
Lũ ong vùi say đắm
Đàn bướm mộng xuân tình

Ánh bình minh chói lọi
Tiếng chim hót vang vang
Đón chào nàng xuân mới
Về vui với nhân gian

Muôn hoa lòng nở vội
Bên cánh gió đùa tươi
Ru tình ai phơi phới
Hương ấm tỏa đầy vơi

Em về từ bến nhớ
Anh ru khúc tình thơ
Đôi tim hòa nhịp thở
Trong nắng vàng say mơ

Trên áng mây hồng thắm
Có nàng thơ thướt tha
Kết lời yêu nồng ấm
Cùng xuân vui hát ca

Viễn Phương







Tự Tình Xuân

Xuân réo rắt bên đời
Nghe như lời tình tự
Lòng như hoa bừng nở
Háo hức đón xuân về

Hồn chất ngất đam mê
Dâng lên niềm khát vọng
Thuyền thơ anh vượt sóng
Tấp bến mộng tình yêu

Lòng em sóng thủy triều
Khi lên cao xuống thấp
Tim có lúc ngừng đập
Khi thấy bóng anh sang

Dòng thơ anh dịu dàng
Sưởi ấm hồn cô quạnh
Mặc dù đang tuyết lạnh
Vẫn thấy ấm vô cùng

Tình thơ mãi thủy chung
Bên nhau hoài anh nhé!
Thơ thay lời thỏ thẻ
Đêm xuân khẽ tự tình

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Viễn Phương


Mến chào Sương Anh,

Mùa Giáng Sinh Thầm Ước

Em hỏi anh,...
Bao lâu nữa ?...
Anh về bên em trong mùa Giáng Sinh
Một thời xa cách, nhớ chăng hỡi tình ?
Em vẫn thế,...Phòng khuê soi bóng mình

Ngày tháng chờ,...
Năm mỏi đợi,...
Mỗi khi chớp mắt, nỗi nhớ thương dâng
Đôi môi héo hắt, cõi hồn lâng lâng
Cuộc tình trăn trở, ước mộng thăng trầm

Vào nỗi nhớ,...
Mối tình trong,...
Cho anh được về một thuở xa xưa
Bến chờ ta đã bao lần đón đưa
Đôi lúc em hờn lại có bão mưa

Mùa Giáng Sinh nầy,...
Nguyện cầu xin chúa,...
Soi sáng đời mình, một khối tình trong
Về với hôm nào, trên bến thương mong
Mừng chúa Giáng Sinh, Ngây ngất hương nồng.

Viễn Phương





Anh Ước Gì...?!

Anh ước gì trong đêm Giáng Sinh?
Chuá thương duyên kết cho đôi mình
Có không anh hỡi... tình miên viễn
Đó chỉ là mơ trong giấc xinh...

Anh ước gì khi hai nỗi nhớ?
Ngày chờ tháng đợi giưã hư vô
Nhưng dù chưa gặp tình ta cũng
Sưởi ấm hồn nhau qua tiếng thơ

Anh ước gì cho tình chúng ta?
Riêng em mơ được mãi hiền hoà
Theo cùng năm tháng không thay đổi
Thắm mãi tình mình không cách xa

Em biết rằng anh sẽ ước gì?
Nguyện cầu xin Chuá mối tình thi
Sưởi hồn ấp áp đêm đông lạnh
Phải thế không anh?_Ôi diệu kỳ!

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-12-17 18:09:34Viễn Phương>

Trích đoạn: SuongAnh







Anh Ước Gì...?!

Anh ước gì trong đêm Giáng Sinh?
Chuá thương duyên kết cho đôi mình
Có không anh hỡi... tình miên viễn
Đó chỉ là mơ trong giấc xinh...

Anh ước gì khi hai nỗi nhớ?
Ngày chờ tháng đợi giưã hư vô
Nhưng dù chưa gặp tình ta cũng
Sưởi ấm hồn nhau qua tiếng thơ

Anh ước gì cho tình chúng ta?
Riêng em mơ được mãi hiền hoà
Theo cùng năm tháng không thay đổi
Thắm mãi tình mình không cách xa

Em biết rằng anh sẽ ước gì?
Nguyện cầu xin Chuá mối tình thi
Sưởi hồn ấp áp đêm đông lạnh
Phải thế không anh?_Ôi diệu kỳ!

Sương Anh



Mến chào Sương Anh, Cảm ơn SA thật nhiều qua bài thơ Vinh Danh Thiên Chúa và những lời chúc tốt đẹp trong mùa Giáng Sinh. Viễn Phương xin gởi đến SA lời chúc tốt đẹp nhất và một mùa Giáng Sinh thật tươi vui hạnh phúc. Thân ái

Điều Anh Ước Đêm Giáng Sinh

Đêm đông lạnh sắt se tình cô lữ
Một bóng đời bao phủ tuyết sương rơi
Thời gian ơi, dừng lại cuối chân trời
Cho ước nguyện tình tôi còn nỗi nhớ

Đêm Giáng Sinh ánh hào quang rực rở
Xin cùng em gặp gỡ bến tương giao
Ru tình ta như lời ước hôm nào
Cùng soi bóng dìu nhau vào hư ảo

Cho quên hết với bao điều phiền não
Một thuở nào, từ dạo bước vào yêu
Tay đan tay dệt mộng với muôn chiều
Nghe buốt giá hoang hiu người viễn xứ

Đêm lạnh lẻo trần gian nầy chúa ngự
Hoa phúc lành hé nụ khắp nơi nơi
Anh cùng em hòa quyện bước chung đôi
Đêm ao ước có là đêm huyền thoại,...

Viễn Phương
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Viễn Phương


Mến chào Sương Anh, Cảm ơn SA thật nhiều qua bài thơ Vinh Danh Thiên Chúa và những lời chúc tốt đẹp trong mùa Giáng Sinh. Viễn Phương xin gởi đến SA lời chúc tốt đẹp nhất và một mùa Giáng Sinh thật tươi vui hạnh phúc. Thân ái

Điều Anh Ước Đêm Giáng Sinh

Đêm đông lạnh sắt se tình cô lữ
Một bóng đời bao phủ tuyết sương rơi
Thời gian ơi, dừng lại cuối chân trời
Cho ước nguyện tình tôi còn nỗi nhớ

Đêm Giáng Sinh ánh hào quang rực rở
Xin cùng em gặp gỡ bến tương giao
Ru tình ta như lời ước hôm nào
Cùng soi bóng dìu nhau vào hư ảo

Cho quên hết với bao điều phiền não
Một thuở nào, từ dạo bước vào yêu
Tay đan tay dệt mộng với muôn chiều
Nghe buốt giá hoang hiu người viễn xứ

Đêm lạnh lẻo trần gian nầy chúa ngự
Hoa phúc lành hé nụ khắp nơi nơi
Anh cùng em hòa quyện bước chung đôi
Đêm ao ước có là đêm huyền thoại,...

Viễn Phương







Đêm Giáng Sinh Em Mơ Thấy...

Hai chúng mình hai vòm trời xa ngái
Em trời Âu, anh Mỹ quốc xa xôi
Nhưng vần câu, con chữ đã kết đôi
Nên tình thơ không rời nhau được nưã

Dòng thơ cuả anh như là điểm tựa
Khi hồn em lơ lững giưã tầng không
Gặp được nhau tình ý rất tương đồng
Thơ chắp cánh bay cùng trong vũ trụ

Này anh hỡi! Hãy nhìn vòm tinh tú
Muôn ngàn sao rực rỡ sáng lung linh
Như thể đón chào hai đưá chúng mình
Cùng song bước đêm Giáng Sinh rước lễ

Chuá Jésus vì phàm nhân hạ thế
Rải phúc lành gieo hạt giống yêu thương
Lễ nưả đêm dù hai đưá hai phương
Em mơ thấy mình dường như gần cạnh

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0


Tiếng Mưa Buồn Đêm Noël

Đêm Noël đón mừng Chuá ra đời
Tuyết chẳng rơi nhưng mưa về khắp lối
Một mình ta âm thầm trong góc tối
Nghe tiếng mưa lòng cảm thấy bâng khuâng

Ngoài kia vẫn xôn xao những bước chân
Cuả người ta ân cần đi rước lễ
Mặc trời mưa thánh đường dòng Cứu Thế
Vẫn rộn ràng chuông đổ, tiếng hát vang

Mưa vẫn rơi giọt từng giọt nhịp nhàng
Âm ba trầm buồn mênh mang chi lạ!
Bỗng dưng cảm thấy hồn cô đơn quá
Quanh quẩn quanh chỉ một bóng tôi ngồi

Có vị mằn mặn thấm ở đầu môi
Thoáng vu vơ giọt lệ buồn lăn hạt
Từ băng Giáng Sinh trỗi lên bài nhạc
Tiếng Mưa Buồn qua giọng hát Ngọc Lan

Có nhiều lúc những tưởng là không cần
Nhưng như đêm nay lòng mong có được
Một vòng tay ấm dìu ta song bước
Dẫu chỉ một lần... hạnh phúc đêm Noël

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-12-25 21:45:20sgecstasy>
Vu Vơ Sầu Khúc


Vu vơ sầu lắng đọng câu thơ
Nhỏ lệ hồn ai mãi ngóng chờ
Ngu ngơ con chữ buồn vay mượn
Thế sự thăng trầm một cõi mơ

Thời gian như nước chảy qua cầu
Bèo dạt hoa trôi đi về đâu
Rong rêu sõi đá mòn thương nhớ
Chiều xuống hoàng hôn gió gọi sầu

Nửa đời sao vẫn còn phân vân
Lặng lẽ mùa thu đến thật gần
Suy nghĩ miên man về quá khứ
Giật mình thấy nắng úa ngoài sân

Trăm năm qua vội tựa mây bay
Còn lại tiếng chim vọng cuối ngày
Tố Như, xưa hỏi ai người khóc (*)
Đập cổ kính ra, áo lụa nhàu (**)

(*)
Không biết hơn ba trăm năm sau,
Thiên hạ ai người khóc Tố Như?

Nguyễn Du "Độc Tiểu Thanh Ký"


(**)
Đập cổ kính ra, tìm lấy bóng,
Xếp tàn y lại, để dành hơi.

Vua Tự Đức "Khóc Bằng Phi"
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: sgecstasy

Vu Vơ Sầu Khúc


Vu vơ sầu lắng đọng câu thơ
Nhỏ lệ hồn ai mãi ngóng chờ
Ngu ngơ con chữ buồn vay mượn
Thế sự thăng trầm một cõi mơ

Thời gian như nước chảy qua cầu
Bèo dạt hoa trôi đi về đâu
Rong rêu sõi đá mòn thương nhớ
Chiều xuống hoàng hôn gió gọi sầu

Nửa đời sao vẫn còn phân vân
Lặng lẽ mùa thu đến thật gần
Suy nghĩ miên man về quá khứ
Giật mình thấy nắng úa ngoài sân

Trăm năm qua vội tựa mây bay
Còn lại tiếng chim vọng cuối ngày
Tố Như, xưa hỏi ai người khóc (*)
Đập cổ kính ra, áo lụa nhàu (**)

(*)
Không biết hơn ba trăm năm sau,
Thiên hạ ai người khóc Tố Như?

Nguyễn Du "Độc Tiểu Thanh Ký"


(**)
Đập cổ kính ra, tìm lấy bóng,
Xếp tàn y lại, để dành hơi.

Vua Tự Đức "Khóc Bằng Phi"


Sgecstasy ơi... Sa cứ ngỡ đường xa cho nên Sgecstasy đi hoài hỏng tới nổi Paris chứ hihihihi.
SA cám ơn Sgecs. đã đến thăm SA cùng bài thơ Sầu Khúc rất sâu lắng. Giờ SA có đôi vần tiếp bạn đến thăm nè. Chúc Sgecs những ngày cuối năm thật là Vui và An Bình nhé!





Mộng Huyễn Hư

Thời gian nào có đời chờ ai
Nước chảy dòng trôi cứ miệt mài
Sỏi đá cũng mòn vì ngóng đợi
Tình rồi thoáng chốc cũng phôi phai

Hơn nưả đời người nhớ với thương
Đắm trong mộng ảo cõi vô thường
Tìm hoài chẳng thấy hồn sầu não
Sực tỉnh thấy mình tóc điểm sương

Vẫn biết trăm năm đường khổ đau
Mấy ai tránh khỏi chuyện thương sầu
Bể tình cứ mãi hoài bơi lội
Hụt hẫng bị chìm xuống bể sâu

Trầm lặng nơi dòng nước Chân Như
Thấy lòng dịu lắng bên Cha Từ
Sắc trần đâu có gì vui nhỉ?!
Tất cả chỉ là mộng huyễn hư

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-12-25 20:07:23Viễn Phương>

Trích đoạn: SuongAnh



Tiếng Mưa Buồn Đêm Noël

Đêm Noël đón mừng Chuá ra đời
Tuyết chẳng rơi nhưng mưa về khắp lối
Một mình ta âm thầm trong góc tối
Nghe tiếng mưa lòng cảm thấy bâng khuâng

Ngoài kia vẫn xôn xao những bước chân
Cuả người ta ân cần đi rước lễ
Mặc trời mưa thánh đường dòng Cứu Thế
Vẫn rộn ràng chuông đổ, tiếng hát vang

Mưa vẫn rơi giọt từng giọt nhịp nhàng
Âm ba trầm buồn mênh mang chi lạ!
Bỗng dưng cảm thấy hồn cô đơn quá
Quanh quẩn quanh chỉ một bóng tôi ngồi

Có vị mằn mặn thấm ở đầu môi
Thoáng vu vơ giọt lệ buồn lăn hạt
Từ băng Giáng Sinh trỗi lên bài nhạc
Tiếng Mưa Buồn qua giọng hát Ngọc Lan

Có nhiều lúc những tưởng là không cần
Nhưng như đêm nay lòng mong có được
Một vòng tay ấm dìu ta song bước
Dẫu chỉ một lần... hạnh phúc đêm Noël

Sương Anh


Mến chào Sương Anh, Mến chúc Sương Anh những ngày kế tiếp thật an bình và hạnh phúc.

Đêm Noel Thầm Ước

Đêm Noel lạnh tình xa đôi đứa
Con nguyện cầu xin Chúa một niềm tin
Đôi hồn thơ muôn thuở mãi trung trinh
Đêm đêm vẫn như hình hòa quyện bóng

Chúa Giáng Sinh đất trời kia lắng đọng
Nơi giáo đường tỏa lộng ánh hào quang
Chuông ngân vang vang dội giữa không gian
Ru muôn giấc mộng vàng trên cánh gió

Tình con đã trao rồi từ thuở nọ
Nàng mãi hoài giận gió với hờn mây
Cho sầu thương giăng trải khắp đó đây
Từng giọt vắn, giọt dài rơi bến đợi

Men ân ái cạn rồi cơn mong mỏi
Xin một đời tiếp nối cuộc tình thơ
Cho thời gian đừng xóa dấu thương chờ
Hương nồng ấm đôi bờ xa nấn níu

Trời đất lạnh giữa không gian huyền diệu
Ngun ngút lòng muôn điệu nhớ xa xôi
Một vì sao linh động đổi thay ngôi
Lòng vội ước duyên thơ ngày tương hội

Viễn Phương
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Viễn Phương


Mến chào Sương Anh, Mến chúc Sương Anh những ngày kế tiếp thật an bình và hạnh phúc.

Đêm Noel Thầm Ước

Đêm Noel lạnh tình xa đôi đứa
Con nguyện cầu xin Chúa một niềm tin
Đôi hồn thơ muôn thuở mãi trung trinh
Đêm đêm vẫn như hình hòa quyện bóng

Chúa Giáng Sinh đất trời kia lắng đọng
Nơi giáo đường tỏa lộng ánh hào quang
Chuông ngân vang vang dội giữa không gian
Ru muôn giấc mộng vàng trên cánh gió

Tình con đã trao rồi từ thuở nọ
Nàng mãi hoài giận gió với hờn mây
Cho sầu thương giăng trải khắp đó đây
Từng giọt vắn, giọt dài rơi bến đợi

Men ân ái cạn rồi cơn mong mỏi
Xin một đời tiếp nối cuộc tình thơ
Cho thời gian đừng xóa dấu thương chờ
Hương nồng ấm đôi bờ xa nấn níu

Trời đất lạnh giữa không gian huyền diệu
Ngun ngút lòng muôn điệu nhớ xa xôi
Một vì sao linh động đổi thay ngôi
Lòng vội ước duyên thơ ngày tương hội

Viễn Phương







Chung Một Lối Về

Tất cả muộn phiền rồi sẽ trôi qua
Ngày mới đến cho ta niềm hy vọng
Giưã chốn phong ba, yên hoà cuộc sống
Dòng đời nghiêng ngã, giữ vững tâm, thân

Có gì vui nhỉ? - Nơi cõi phù vân
Nếu không có thi ca hồn nhạt nhẽo
Muà đông giá buốt càng thêm lạnh lẽo
Nhờ vòng tay thơ sưởi ấm cõi lòng

Cũng có chút gì để nhớ thương mong
Mỗi sáng thức dậy đi tìm con chữ
Thấy bóng tình thơ hồn như hớn hở
Tự đáy lòng rạng rỡ nụ cười vui

Vần câu ngọt ngào, tha thiết, bồi hồi
Như níu hồn ta ở nơi bến ái
Để chờ thuyền thơ cuả người trở lại
Cho bến với thuyền mãi được bên nhau

Chuá giáng trần cứu nhân loại khổ đau
Ta cũng được phép mầu ơn cứu rỗi
Anh và em thôi hết chờ, ngóng, đợi
Con đường thơ nay chung lối đi, về

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-12-26 10:07:08SuongAnh>


Tranh hoạ sĩ Trần Nhượng

Phận Đời

Sinh ra thân phận người
Mỏng manh như chiếc lá
Trước hung hiểm cuộc đời
Thân tâm nhoài mệt lã


Một ngày giông bão tới
Đời du mục nát tan
Lỡ lầm vương phạm lỗi
Không kịp hối ăn năn


Ngày quay về Chuá, Phật
Có mang theo được gì
Ngoài trái tim nhân ái
Sẽ dẫn đường ta đi


Trời cao vọng tiếng chuông
Gọi những ai lạc lối
Đắm trong bể vô thường
Mau trở về đừng vương


Cầu xin đấng toàn năng
Bao phận đời nhọc nhằn
Mong ơn trên cứu rỗi
Vượt qua khỏi trầm thăng

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: SuongAnh



Tranh hoạ sĩ Trần Nhượng

Phận Đời

Sinh ra thân phận người
Mỏng manh như chiếc lá
Trước hung hiểm cuộc đời
Thân tâm nhoài mệt lã


Một ngày giông bão tới
Đời du mục nát tan
Lỡ lầm vương phạm lỗi
Không kịp hối ăn năn


Ngày quay về Chuá, Phật
Có mang theo được gì
Ngoài trái tim nhân ái
Sẽ dẫn đường ta đi


Trời cao vọng tiếng chuông
Gọi những ai lạc lối
Đắm trong bể vô thường
Mau trở về đừng vương


Cầu xin đấng toàn năng
Bao phận đời nhọc nhằn
Mong ơn trên cứu rỗi
Vượt qua khỏi trầm thăng

Sương Anh



Ru Đời Thực Hư

Ta em từ cát bụi
Trôi lạc giữa hồng trần
Xác thân nầy tạm mượn
Mai rồi cũng hóa thân

Đời không không có có
Trong bể khổ trầm luân
Đạo thường tâm thanh tịnh
Hư thực lòng tỏ phân

Tình kia là cõi mộng
Như một đóa phù du
Người đi về bến sáng
Kẻ lạc chốn sương mù

Ru đời nhau đi em
Cho hết những ưu phiền
Đem yêu thương kì diệu
Vào giấc ngủ thần tiên

Ta ru bằng tình người
Trên dòng đời nổi trôi
Đôi bàn tay nhân ái
Xoa dịu vết thương đời

Viễn Phương
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Viễn Phương

Chút Ghen

Bên anh thơ lắng ngọt ngào
Bên em có ngọn Trúc Đào nở hoa..."TV"
Dòng thơ hương ấm chan hòa
Cho anh ngây ngất mượt mà dáng em

Chiều về hong nắng vàng êm
Phất phơ gió nhẹ ru mềm ước mơ
Vòng tay ôm mối tình thơ
Dìu nhau từng bước qua bờ thương yêu

Hoa em rực rở muôn chiều
Thơ anh đượm thắm ít nhiều nỗi ghen
Em ơi !- Khép cửa gài then
Anh về ru giấc bình yên tâm hồn

Viễn Phương





Anh Viễn Phương ơi, bài thơ GHEN dễ thương quá... nhưng mà cho SA xin đi ha...[sm=1.gif]




Xin Đừng

Người ơi chớ vội dỗi hờn
Tình em lai láng còn hơn biển hồ
Bởi vì ý vụng, lời thô
Những điều muốn nói đi mô hết rồi

Ghen chi cho đắng bờ môi
Cho hồn héo úa cho đời mất vui
Hoa xinh tô điểm cho đời
Thêm nhiều mơ mộng rạng ngời niềm tin

Anh ơi, thôi nhé! - Em xin...
Đừng nên khoá cưả cài then vườn hồng
Tình em muôn thuở trắng trong
Trăm năm vẫn mãi một lòng với thơ

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-12-27 13:57:59Viễn Phương>

Trích đoạn: SuongAnh

Anh Viễn Phương ơi, bài thơ GHEN dễ thương quá... nhưng mà cho SA xin đi ha...[sm=1.gif]




Xin Đừng

Người ơi chớ vội dỗi hờn
Tình em lai láng còn hơn biển hồ
Bởi vì ý vụng, lời thô
Những điều muốn nói đi mô hết rồi

Ghen chi cho đắng bờ môi
Cho hồn héo úa cho đời mất vui
Hoa xinh tô điểm cho đời
Thêm nhiều mơ mộng rạng ngời niềm tin

Anh ơi, thôi nhé! - Em xin...
Đừng nên khoá cưả cài then vườn hồng
Tình em muôn thuở trắng trong
Trăm năm vẫn mãi một lòng với thơ

Sương Anh


Sương Anh ơi, ừ thì cho Sương Anh xin nhưng chỉ là,...

Chút Âu Lo

Anh nào nghĩ chuyện ghen tuông
Vì Xuân vừa bước chen Đông cuối trời
Nắng hồng từng giọt buông lơi
Nụ tầm Xuân đã hé môi gợi chào

Chợt lòng anh thấy nao nao
Bởi đàn ong bướm xôn xao quây quần
Hoa em đượm thắm hương trần
Lời thơ anh đã bao lần thiết tha

Em ơi !- Đây đó cách xa
Chợt khi mưa nắng chỉ là yêu thương
Vườn hoa em giữ sắc hương
Dòng thơ anh mãi còn vương ý tình

Viễn Phương
Đăng nhập để trả lời
0