📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

PARIS_Tình Yêu & Đam Mê

4.813 trả lời, 553.047 lượt xem — Trang 73 / 161
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-12-16 06:39:03SuongAnh>


SA xin cầu chúc đặc biệt đến BĐH VNTQ, các chị Huyền Băng, Ct. ly, các anh Viễn Phương, Nguyên Đỗ, Rumaingannam, Nghinh Nguyên, anh Tóc, anh Ja và bạn Thuý Lan cùng các Bạn Thơ thân thương cuả SA một muà GIÁNG SINH thật vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc trong Hồng Ân cuả Chuá nha.




VINH DANH THIÊN CHUÁ

Trời trở gió báo muà Đông sắp đến
Khắp nẻo đường đèn hoa kết giăng đầy
Chẳng bao lâu Chuá Hài Đồng về đây
Để cứu rỗi những linh hồn vô tội

Một năm qua có bao điều lầm lỗi
Hãy thật lòng sám hối Chuá Ngôi Hai
Ngài thương yêu dẫn ta vượt đêm dài
Tiến bước đến một tương lai ngời sáng

Khắp mọi nơi nhà nhà đều sưả soạn
Chào đón ngày Ngài xuống thế vì dân
Jingle Bell! tiếng chuông vọng xa gần
Báo tin Chuá đến vang rần khắp chốn...

Những hang đá, máng cỏ đèn sáng chói
Phố dập dìu người mua sắm lại qua
Những bé thơ nũng nịu đòi mẹ quà
Trên đường tiếng cười nói thật là rôm rả

Trong tình Chuá thấy lòng bình yên lạ
Bao giận hờn như chiếc lá muà Đông
Bị vùi sâu dưới lớp tuyết trắng trong
Và trái tim ấm nồng ơn cứu rỗi

Hồng Ân Ngài sáng soi cùng muôn lối
Từ thôn nghèo tới thành thị phồn hoa
Bằng tình thương Ngài chỉ lối cho ta
Vinh danh Thiên Chuá ngợi ca hát mừng

Sương Anh



Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-12-16 08:04:22SuongAnh>


Ngày Kinh Hoàng...

Ở Newtown, bang Connecticut, Mỹ



Trái đất này chưa đến ngày tận thế
Mà con người đã tự hủy diệt nhau
Đạo đức, lòng nhân nay bị vùi sâu
Nhìn thảm trạng ở Newtown lòng đau xót

Các thầy, cô và trẻ thơ vô tội
Đang cười vui phút chốc hoá thây ma
Đảo điên thay! cuộc sống ở ta bà
Kinh hoàng quá! Cớ sao ra thảm cảnh?...

Càng văn minh lại càng nhiều bất hạnh
Nào phải Trời muốn tạo cảnh lá lay?
Hỏi những ai nghe, đọc bản tin này
Không cảm thấy buồn thay cho xã hội

Văn hoá cao mà lương tâm u tối
Đạo đức suy đồi thoái hoá vô song
Tổ tiên nhân loại xưa luôn có tấm lòng
Dạy con trẻ tính thuần lương từ ái

Hình phạt cuả Trời?! Hẳn đây có phải???
Bởi con người đã tàn phá thiên nhiên
Đào khoét tận cùng để có nhiều tiền
Bất chấp thủ đoạn thản nhiên theo ý thích

Tháng mười hai tháng cuối cùng tờ lịch
Khi muôn nơi chào đón Chuá ra đời
Thì hàng chục gia đình đau đớn lệ rơi
Tiễn con thơ ra nằm nơi đất lạnh

Hỡi Phật, Chuá, Trời, anh linh Thần Thánh
Xin các Ngài hiển hoá độ chúng sanh
Xin khai tâm cho kẻ ác hoá ra lành
Cho muôn loài được bình an trong cuộc sống

Cờ treo hạ xuống để tang
Bé thơ vô tội phải mang ách nàn
Thánh đường tiếng kinh cầu vang
Xin Chuá dẫn dắt hồn oan về Trời

Sương Anh



Một buổi cầu nguyện lớn được tổ chức tại nhà thờ của thành phố Newtown


Nhiều em được hướng dẫn nhắm mắt nối nhau đi ra khỏi trường học để khỏi thấy cảnh kinh hoàng.


Cha Mẹ nóng lòng lo lắng cho con mình... còn hay mất???!!!
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0



Nỗi Nhớ...

Lắng tai nghe bài hát
Một phiên khúc thật buồn
Ca từ và tiếng nhạc
Khiến lệ lòng rơi tuôn

Bóng tình xưa xa ngái
Người đi không trở về
Đã qua rồi một thuở
Tình nồng thắm đam mê

Lại thêm một muà đông
Thêm một lần xa cách
Bàn tay đang cóng lạnh
Hồn hiu quạnh bơ vơ

Bên song nhìn tuyết đổ
Nghe gió réo từng cơn
Lắt lay từng sợi nhớ
Hồn réo rắc cung buồn

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-12-22 06:17:29dang son>
..





Nỗi Nhớ...

Lắng tai nghe bài hát
Một phiên khúc thật buồn
Ca từ và tiếng nhạc
Khiến lệ lòng rơi tuôn

( SươngAnh.fr )




----------


Ghé thăm góc Paris của SươngAnh trong muà giáng sinh.
( Thấy bài thơ buồn bã )


Sao kỳ vậy á NàngParis ?


Cho dẫu là nghe một phiên khúc buồn,cho dẫu là có một ngày nào đó,tuyết ngập trắng những đường phố,những cây cầu đẹp ở Paris khi trời lạnh cóng sương,khi tình yêu bay đi mất.......Mỗi sáng mình thức dậy,thấy mình còn sống vì chưa đến ngày tận thế ( thì là vui lắm rồi ! )

Phải vậy không ?


Nếu SươngAnh.fr muốn làm điệu,muốn buồn hơn thì tôi viết thử tặng nàng - Ở đây :




.... mỗi sáng anh thức dậy
nỗi nhớ đến chập chùng
tuyết trời đông trắng xoá
ngập cho đầy nhớ nhung

... mỗi chiều em về nhà
thắp ngọn đèn trong góc
thử viết một bài thơ
lặng nhìn mùa đông qua





đăng sơn.fr



- Thân chúc NàngParis có một mùa giángsinh đầy tuyết.













.




.
CHÚNG MÌNH
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: dang son

..





Nỗi Nhớ...

Lắng tai nghe bài hát
Một phiên khúc thật buồn
Ca từ và tiếng nhạc
Khiến lệ lòng rơi tuôn

( SươngAnh.fr )




----------


Ghé thăm góc Paris của SươngAnh trong muà giáng sinh.
( Thấy bài thơ buồn bã )


Sao kỳ vậy á NàngParis ?


Cho dẫu là nghe một phiên khúc buồn,cho dẫu là có một ngày nào đó,tuyết ngập trắng những đường phố,những cây cầu đẹp ở Paris khi trời lạnh cóng sương,khi tình yêu bay đi mất.......Mỗi sáng mình thức dậy,thấy mình còn sống vì chưa đến ngày tận thế ( thì là vui lắm rồi ! )

Phải vậy không ?


Nếu SươngAnh.fr muốn làm điệu,muốn buồn hơn thì tôi viết thử tặng nàng - Ở đây :




.... mỗi sáng anh thức dậy
nỗi nhớ đến chập chùng
tuyết trời đông trắng xoá
ngập cho đầy nhớ nhung

... mỗi chiều em về nhà
thắp ngọn đèn trong góc
thử viết một bài thơ
lặng nhìn mùa đông qua





đăng sơn.fr



- Thân chúc NàngParis có một mùa giángsinh đầy tuyết.













.




.




dangson.fr nè, có gì đâu mà kỳ? hỏng biết người hỏi kỳ hay là người buồn kỳ đây nưã há!

Mặc người ta lo lắng
ngày tận thế qua rồi
em một mình góc vắng
lấy nhớ tô vành môi...

biết chưa hở, còn muốn hỏi nưã hôn? hihihihi


một chút điệu đàng cho thơ có vị... buồn hơn xí ha, mời dangson.fr duyệt coi đủ buồn như bài thơ cuả dangson hong ha!


... yêu nhau mà xa cách
hỏi mấy ai không buồn
đêm đông muà tuyết lạnh
nỗi nhớ càng nhiều hơn

... biết yêu là sẽ khổ
nhưng lỡ mến thương rồi
không gặp là thấy nhớ
lệ buồn ngập má môi

suonganh.fr


SA cũng thân chúc cho dangson.fr cùng gia đình muà Giáng Sinh tràn đầy Hồng Ân Thiên Chuá nha.

Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Viễn Phương


Mến chào SA, Chúc SA một ngày như mọi ngày vui tuoi và hạnh phúc...

Mùa Yêu Thương Huyền Diệu

Tháng hai trăng tỏa mấy tầng mây
Đường phố êm đềm cơn ngũ say
Hun hút hàng cây im lặng đứng
Gọi tình con gió nhẹ lâng lây

Anh cùng em với những bâng khuâng
Tao ngộ tâm giao cõi mộng trần
Khiêm tốn trao nhau lời thiết thật
Đem từng con chữ kết tình thân

Hương trần phơ phất thắm lòng mơ
Mặc khách, hồng nhan thỏa ý chờ
Trên bến tương giao hòa nhịp vận
Vần câu thi tứ thỏa tình thơ

Mùa yêu thương đến, Ôi!-Huyền diệu
Cho thế nhân quên những muộn phiền
Hoa nở tình vương lòng mở hội
Ngạt ngào hương thắm đỉnh bình yên

Mùa Valentine
Viễn Phương


Anh Viễn Phương ơi, tình thơ luôn bất biến nên bốn muà đều là Muà Tình yêu cả, phải hôn? Chúc anh luôn vui và bình yên bên dòng sông tình yêu trong tâm hốn.




Huyền Diễm Mối Tình Thơ

Trầm hương lan toả khắp trời mơ
Hoà quyên mây cao bóng tỏ mờ
Ánh nguyệt chập chờn soi bóng nước
Gọi mời thi khách hạ câu thơ

Trần gian cõi mộng cuả đôi ta
Là những vần câu rất mặn mà
Là phút tâm giao tình lữ thứ
Bên trời viễn xứ với thi ca

Con sông cứ mãi một dòng trôi
Về bến bình yên nơi góc trời
Đôi trái tim yêu chung nhịp đập
Quyện hoà nhập một rất vui tươi

Huyền diễm làm sao một mối tình
Dẫu là xa cách rất trung trinh
Bên ni em đón câu thương nhớ
Bên nớ người trao chữ yên bình

Sương Anh

Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-11-18 00:17:27Viễn Phương>
Trích đoạn: SuongAnh

Anh Viễn Phương ơi, tình thơ luôn bất biến nên bốn muà đều là Muà Tình yêu cả, phải hôn? Chúc anh luôn vui và bình yên bên dòng sông tình yêu trong tâm hốn.




Huyền Diễm Mối Tình Thơ

Trầm hương lan toả khắp trời mơ
Hoà quyên mây cao bóng tỏ mờ
Ánh nguyệt chập chờn soi bóng nước
Gọi mời thi khách hạ câu thơ

Trần gian cõi mộng cuả đôi ta
Là những vần câu rất mặn mà
Là phút tâm giao tình lữ thứ
Bên trời viễn xứ với thi ca

Con sông cứ mãi một dòng trôi
Về bến bình yên nơi góc trời
Đôi trái tim yêu chung nhịp đập
Quyện hoà nhập một rất vui tươi

Huyền diễm làm sao một mối tình
Dẫu là xa cách rất trung trinh
Bên ni em đón câu thương nhớ
Bên nớ người trao chữ yên bình

Sương Anh



Mến chào Sương Anh,
Lâu lắm hôm nay về thăm lại vườn thơ , cảm ơn SA vẩn ghé thăm và chăm sóc,
bây giờ VP xin họa tiếp thơ với SA nha.

Bài Họa

Thu Buồn Cali

Chiều thu ôm ấp khối tình mơ
Hàng lá cây nghiêng bóng phủ mờ
Phơ phất sương sa hàng bụi nước
Ngập lòng thương nhớ mối tình thơ

Nàng từ bên ấy, !-Nhớ thương ta ?
Cùng mối hương thơ rất mặn mà
Ta kiếp tha hương đời lữ thứ
Gặp nàng kết mộng với thơ ca

Dòng đời trôi mãi chẳng ngừng trôi
Nàng đấy, ta đây cách khoàng trời
Điệp vận, tim lòng chung nhịp đập
Ru tình thơ thắm mãi thêm tươi

Giữ nhé !- Người ơi một khối tình
Mặc trời giông tố vẩn kiên trinh
Ru nhau bằng khúc tình thơ nhớ
Sưởi ấm đời vui dưới ánh bình

Viễn Phương
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Viễn Phương

Mến chào Sương Anh,
Lâu lắm hôm nay về thăm lại vườn thơ , cảm ơn SA vẩn ghé thăm và chăm sóc,
bây giờ VP xin họa tiếp thơ với SA nha.

Bài Họa

Thu Buồn Cali

Chiều thu ôm ấp khối tình mơ
Hàng lá cây nghiêng bóng phủ mờ
Phơ phất sương sa hàng bụi nước
Ngập lòng thương nhớ mối tình thơ

Nàng từ bên ấy, !-Nhớ thương ta ?
Cùng mối hương thơ rất mặn mà
Ta kiếp tha hương đời lữ thứ
Gặp nàng kết mộng với thơ ca

Dòng đời trôi mãi chẳng ngừng trôi
Nàng đấy, ta đây cách khoàng trời
Điệp vận, tim lòng chung nhịp đập
Ru tình thơ thắm mãi thêm tươi

Giữ nhé !- Người ơi một khối tình
Mặc trời giông tố vẩn kiên trinh
Ru nhau bằng khúc tình thơ nhớ
Sưởi ấm đời vui dưới ánh bình

Viễn Phương





Thu Tàn Paris

Dù đã thu tàn vẫn mộng mơ
Paris đẫm ướt bụi sương mờ
Hàng cây lá rụng cành trơ trụi
Cảnh vật khiến hồn dậy ý thơ

Đêm khuya bỗng thấy nhớ người ta
Muốn gởi đôi câu nhưng khó mà...
Bởi chữ yêu thương nào dám tỏ
Nên đành trải ý qua thi ca

Dòng nước lặng lờ lãng đãng trôi
Nào hay có kẻ ở bên trời
Muốn nhờ chuyên chở đôi câu vụng
Gởi đến người tình chốn viễn khơi

Vẫn mãi trong em một mối tình
Không hề thay đổi nét trung trinh
Thu tàn tình mãi muôn đời nhớ
Dù cách xa nhưng như bóng hình

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Viễn Phương

Vườn Tình Thơ
(Viết tặng Sương Anh chủ vườn thơ)

Chiều xưa thơ thẩn bên đường
Tôi đi lạc bước vào vườn thơ em
Trời mây lơ lửng êm đềm
Chiều vương,nắng hạ, soi nghiêng bóng đời

Từng dòng thơ thấm ngọt môi
Hoa lòng bao cánh nở tươi bốn mùa
Nắng đi rồi lại về mưa
Vườn hoa thơ vẫn sớm trưa mỹ miều

Ngập tràn muôn sắc hoa yêu
Hồn tôi thơ thẩn, xiêu xiêu bước tình
Xuyên hàng lá, nắng lung linh
Hoa thơ rực nở hương trinh mặn mà

Chiều nay sương trắng la đà
Vườn thơ vắng lạnh, nàng xa phương nào
Chiều nay lòng thấy nao nao
Vườn thơ vắng lạnh, xuyến xao tình mình

Viễn Phương





Vườn Thơ Cuả Chúng Mình

Nhớ xưa anh đến vườn tình
Đề thơ trên lá gởi mình làm quen
Cổng rào cưả chẳng cài then
Nên người ta đã lén len vào nhà

Thoắt chừ đã hai năm qua
Vần câu tâm đắc thật là thân thương
Tuy rằng xa cách dặm trường
Tình thơ vẫn mãi mến thương đậm đà

Có lần anh biệt trùng xa
Để em cứ mãi vào ra ngóng chờ
Bâng khuâng ngồi bên án thơ
Mà mong mà nhớ thẩn thờ nôn nao

Người ơi, giây phút ngọt ngào
Xin đừng đánh mất xanh xao tim lòng
Vườn thơ hai đưá chung trồng
Hoa tình vươn nở rực hồng tim ta

Sương Anh

Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0




MỘT MÌNH

Một mình thềm viễn xứ
Vọng hướng về quê xa
Hoang liêu đời cô lữ
Bơ vơ giưã ta bà

Ai sẽ là quán trọ
Nơi bến tình trăm năm
Cho em được tạm trú
Qua bể dâu thăng trầm

Em vẫn hoài nghĩ tới
Bóng tình trong cơn mơ
Đang cách xa diệu vợi
Mà tim đang ngóng chờ

Một lần thôi chữ nhớ
Tràn ngập trong trái tim
Kể từ khi gặp gỡ
Hồn vương bao nỗi niềm

Bởi vì xa nhau quá
Nên tình hoá hư không
Đôi bàn tay lạnh giá
Ai đâu sưởi ấm nồng

Mình em buồn đếm bước
Trên con đường tuyết rơi
Và những lời nguyện ước
Thành huyễn hư mất rồi

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-12-09 18:28:09Viễn Phương>

Trích đoạn: SuongAnh



Thu Tàn Paris

Dù đã thu tàn vẫn mộng mơ
Paris đẫm ướt bụi sương mờ
Hàng cây lá rụng cành trơ trụi
Cảnh vật khiến hồn dậy ý thơ

Đêm khuya bỗng thấy nhớ người ta
Muốn gởi đôi câu nhưng khó mà...
Bởi chữ yêu thương nào dám tỏ
Nên đành trải ý qua thi ca

Dòng nước lặng lờ lãng đãng trôi
Nào hay có kẻ ở bên trời
Muốn nhờ chuyên chở đôi câu vụng
Gởi đến người tình chốn viễn khơi

Vẫn mãi trong em một mối tình
Không hề thay đổi nét trung trinh
Thu tàn tình mãi muôn đời nhớ
Dù cách xa nhưng như bóng hình

Sương Anh


Mến chào Sương Anh, Cám ơn thật nhiều những bài thơ họa thật nồng nàn, đầm ấm.
VP tiếp nha

Em Paris Mùa Đông

Anh gửi về em vạt nắng vàng
Nồng nàn hương ấm lúc đông sang
Chiều nay bên ấy về mưa tuyết
Khép kín buồng khuê chớ muộn màng

Đừng để đông đùa má thắm tươi,...
Lạnh lùng cơn gió nhẹ se môi,...
Sương mây thoang thoáng lên bờ mắt !...
Cho giọt thương sầu rơi lẻ loi

Paris chiều xuống lạnh tình đông
Tuyết đổ sông Seine có quặn lòng
Lơ lửng buồn dâng con sóng bạc
Dõi tìm thu khuất giữa hư không

Tình trần khi có tưởng là không
Như chiếc thuyền trôi lạc giữa dòng
Thương lắm tình ơi xa vạn dặm
Nghìn trùng chia cách mỏi chờ trông

Viễn Phương
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Viễn Phương


Mến chào Sương Anh, Cám ơn thật nhiều những bài thơ họa thật nồng nàn, đầm ấm.
VP tiếp nha

Em Paris Mùa Đông

Paris chiều xuống lạnh tình đông
Tuyết đổ sông Seine có quặn lòng
Lơ lửng buồn dâng con sóng bạc
Dõi tìm thu khuất giữa hư không

Anh gửi về em vạt nắng vàng
Nồng nàn hương ấm lúc đông sang
Chiều nay bên ấy về mưa tuyết
Khép kín buồng khuê chớ muộn màng

Đừng để đông đùa má thắm tươi,...
Lạnh lùng cơn gió nhẹ se môi,...
Sương mây thoang thoáng lên bờ mắt !...
Cho giọt thương sầu rơi lẻ loi

Tình trần khi có tưởng là không
Như chiếc thuyền trôi lạc giữa dòng
Thương lắm tình ơi xa vạn dặm
Nghìn trùng chia cách mỏi chờ trông

Viễn Phương





Anh Cho Em Muà Đông

Anh hỡi, muà đông Cali có lạnh?
Paris em đang nhặt nhánh sầu đông
Áng mây trời nay thôi hết ửng hồng
Bởi vạt nắng đã chìm trong màn tuyết

Những chiếc lá vàng nằm trong mộ huyệt
Ấp ủ mối tình diễm tuyệt đang mang
Đêm cô đơn trong trống vắng muộn màng
Mơ một vòng tay dịu dàng bên cạnh

Muà đông đến khí trời đang đặc sánh
Không gian toàn màu trắng bởi tuyết bao
Em Paris đang chờ đợi ngọt ngào
Tình nồng ấm từ Cali anh mang đến

Những con chữ chưá chan tình luyến mến
Anh gieo vần gởi đến tặng cho em
Ngoài đang tuyết nhưng lòng thấy ấm êm
Anh đã cho em muà đông hạnh phúc

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0


Anh Viễn Phương ơi, SA mời anh nghe nhạc giải trí cuối tuần nha. Bài thơ cuả SA mới được một niên trưởng phổ nhạc và ca sĩ hát.
SA cũng xin mời các bạn thơ thưởng thức nhạc cuối tuần, trời muà đông lạnh lẽo quá, nhờ bài nhạc này để xin chút tình ấm muà đông hén. Thương chúc các thi khách, thi hữu thân thương cuả SA một weekend thiệt là ấm cúng đầy thi vị.






Anh Cho Em Mượn

Thơ: Sương Anh
Nhạc: Ns LMST
Hoà âm: Ns CND
Ca sĩ: Tâm Thư

http://vnthuquan.net/diendan/fb.aspx?m=780417
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0


 Son Sắt Tình Thơ

Mãi một tình thơ chẳng đổi thay
Khi con chữ vắng đôi ba ngày
Vần câu ủ rủ hoài mong đợi
Hồn cũng nhớ người biệt bóng mây

Luôn mãi bên nhau tình đậm đà
Dù cho cách mặt lòng không xa
Hương thơ thấm đậm trong thi tứ
Có thể nào quên phút mặn mà

Em đây anh đó luôn chờ trông
Son sắt tình thơ một tấm lòng
Tri kỷ trong đời đâu dễ kiếm
Một lần gặp gỡ mãi thương mong

"Nối kết tình thơ" - lời cuả ai
Như câu hưá hẹn... những đêm dài
Chờ khi đọc được dòng thơ gởi
Yên dạ hồn êm giấc ngủ say...

Sương Anh
[/align]




Đôi Trái Tim Thơ

Đôi trái tim hồng một tứ thơ
Cùng chung nhịp sóng vỗ đôi bờ
Sông Seine lặng chảy rộn hồn thơ
Nhịp gõ chuông rung khi mờ sáng

Bát nhã lục ngôn vang bến cảng
Lời kinh diệu đế thoát lam y
Đạo hành em bước không vương tục
Pháp hóa tranh thơ chẳng vết tì

Nhân thế trầm luân vòng lục dục
Vượt qua trần ái, niết bàn gần
Cửa chùa chào đón chân hành dã
Phật pháp độ trì kẻ dấn thân

Đôi trái tim thơ mãi ấm nồng
Sưởi lòng cô quạnh, ấm trời đông
Bát phương tứ hướng nghe kinh tụng
An lạc tâm tư trú tịnh không

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-11 13:15:18SuongAnh>
Trích đoạn: Nguyên Đỗ


Đôi Trái Tim Thơ

Đôi trái tim hồng một tứ thơ
Cùng chung nhịp sóng vỗ đôi bờ
Sông Seine lặng chảy rộn hồn thơ
Nhịp gõ chuông rung khi mờ sáng

Bát nhã lục ngôn vang bến cảng
Lời kinh diệu đế thoát lam y
Đạo hành em bước không vương tục
Pháp hóa tranh thơ chẳng vết tì

Nhân thế trầm luân vòng lục dục
Vượt qua trần ái, niết bàn gần
Cửa chùa chào đón chân hành dã
Phật pháp độ trì kẻ dấn thân

Đôi trái tim thơ mãi ấm nồng
Sưởi lòng cô quạnh, ấm trời đông
Bát phương tứ hướng nghe kinh tụng
An lạc tâm tư trú tịnh không

Nguyên Đỗ





Đôi Tim Hoà Điệu

Chút hạnh phúc lén len trong tâm khảm
Đã từ lâu tình cảm giấu vào tim
Ngày hôm nay bất chợt khỏi kiếm tìm
Hồn rung động gợi lên niềm thương nhớ

Xa thật xa thế mà từng hơi thở
Như cận kề mừng rỡ quyên vào nhau
Hai trái tim hoà điệu hát chung câu
Mừng đôi lưá tình dài lâu bất tận

Đời dâu bể đã gây nhiều lận đận
Chừ theo làn mây xám khuất mù khơi
Để dòng yêu thương cứ mãi lên ngôi
Hồn thi ca rạng ngời muà Xuân thắm

Hai nưả con tim đi tìm hơi ấm
Gặp nhau rồi càng nồng đậm diết da
Cuộc sống huyễn hư ở cõi ta bà
Đâu thể làm tình ta chia cách được.

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-11 15:33:34SuongAnh>



Nhớ Tà Áo Trắng

Đôi tà áo trắng tung bay
Phất phơ trong gió khiến say lòng ngưới
Tuổi học trò rất xinh tươi
Biển xanh gót dạo rong chơi suốt ngày
 
Bây chừ tuổi ngọc xa bay
Nhìn trang nhật ký mắt cay giọt sầu
Ngày xưa áo trắng còn đâu ?
Bạn, Thầy xưa cũ mất nhau kể từ...
 
Hồng trần ảo mộng huyễn hư
Phù du một cõi... đố từ một ai
Phận đời như giọt sương mai
Mong manh dễ vỡ chẳng tày được đâu!
 
Liêu xiêu bóng nắng trên đầu
Ngả vào vạt áo bạc mầu thời gian
Xin cho em phút mơ màng
Hồn du miên cõi thiên đàng tuổi thơ
 
Một thời áo trắng tinh mơ
Đẹp xinh duyên dáng bên bờ biển xanh
Cùng ai dưới ánh trăng thanh
Tựa vai nghe sóng hiền lành hát ru...
 
À ơi...điệp khúc tình Thu
Nhẹ nhàng êm ái bên bờ tình yêu
Âm ba tiếng sóng thuỷ triều
Ru hồn vào giấc mơ yêu ngọt ngào


Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Cho Nhau Một Tấm Lòng

Mình đã cho nhau một tấm lòng
Tình thơ chan chứa mãi hoài trong
Cuộc đời dâu bể bao thay đổi
Quý báu dài lâu một khối lòng

Mênh mang biển núi nước non bồi
Sáng nở chiều tàn úa héo trôi
Gió máy xoay nhiều như lốc xoáy
Biết nơi nào trú nơi nào ngồi

Giây phút tương phùng cứ ngóng trông
Eiffel, Phố Núi, Bến Mơ Hồng
Góc thơ biển hẹn non thề mãi
Xoắn xuýt tim hồng mãi ước mong

Không hẹn mà sao mãi kiếm tìm
Ngôn từ thi tứ mộng trong tim
Văn hoa ẩn dụ trong thi phú
Mấy kẻ tri âm hiểu nỗi niềm

Từ xưa cho đến cuối ngàn sau
Xanh thắm tình thơ vạn sắc màu
Quấn quýt mộng mơ không nhạt úa
Cầu vồng mãi mãi đẹp muôn màu

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0

@

Lâu lắm rồi không gặp lại SươngAnh.fr -

Không lẽ Paris đã nhiều tuyết vừa rồi làm lạc dấu nàng ?

Tôi để cho Nàng thêm 1 tuần nữa để ghé thăm tôi.Nếu không thì tuyết sẽ còn rơi và ngập tất cả các lối đi về nhà.



Chúc nàng lạnh và vui.

đăng sơn.fr
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: dang son


@

Lâu lắm rồi không gặp lại SươngAnh.fr -

Không lẽ Paris đã nhiều tuyết vừa rồi làm lạc dấu nàng ?

Tôi để cho Nàng thêm 1 tuần nữa để ghé thăm tôi.Nếu không thì tuyết sẽ còn rơi và ngập tất cả các lối đi về nhà.



Chúc nàng lạnh và vui.

đăng sơn.fr



Hihihihi...Đangson.fr ui...lệnh ra hỏng được tuân hành đúng thời hạn, dzị giờ ĐS làm gì SA nè!?, Dù là lời chúc...xấu nhưng cũng là một lời chúc, cám ơn người láng giềng...xấu xí ha

Dù sao cũng một chút tình
Đôi dòng thơ gởi bạn mình đọc vui
Mưa hay đem đến ngậm ngùi
Sao mà vẫn thích, ơi người bạn kia!
Con đường vẫn đẹp lối về
Mưa hay tuyết cũng chẳng hề gì em...hết á!
Sươnganh.fr

.........

MƯA.......!!!

Mưa ru mắt ngọc vào mơ
Bờ mi khép kín mộng hờ trao nhau   Buổi sáng thức dậy
Nghe tiếng mưa muốn tìm nhau
Gió se se lạnh
Nhớ năm nào nơi bến tàu
Tay đan vào nhau
Nép bên anh ôm tập sách
Bây chừ: viễn khách
Tìm đâu phượng nở đầy sân...
Một thoáng nhớ nhung
Mi buồn rưng rưng ngấn lệ
Còn đâu đam mê
Đã hết rồi...thuở xa xưa
Buổi sáng trời mưa
Nghe:
Hoa Tým Ngày Xưa...day dứt! 

 Chỉ là mộng gửi vào mưa
Cớ sao hờn dỗi đổ thưà...tại em!!!

Sương Anh


Mời ĐS nghe: Hoa Tým Ngày Xưa nha. Chúc luôn vui và viết khoẻ.

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=FLF7LT6cuu  
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-02-02 16:02:26SuongAnh>
Trích đoạn: Viễn Phương


Mến Chào Suong Anh...Năm hết tết đến VP mến Chúc SA cùng tất cả trong gia quyến một năm mới an khang thịnh vượng và như ý ...

Sẽ Mãi Chờ Em

Anh sẽ chờ em trở lại nhà
Dẫu vườn thơ vắng chẳng đươm hoa
Gió xuân man mác tình cô lữ
Sầu lắng,chiều vương bóng xế tà

Anh với em cùng kiếp viễn phương
Đem dòng thơ kết mối yêu thương
Chung nhau vui bước vàng thu mộng
Ru khúc tình thơ giữa dặm trường

Đời biết bao lần khóc biệt ly
Tìm đâu ra được dấu chim di
Hoài mong mai đó còn tương hội
Cho hết quây quần giấc mộng si

Gió lộng tàn đông lạnh ước mơ
Xuân sang nhạt nắng hắt hiu chờ
Đợi em trên bến bình yên mộng
Mai về nối tiếp cuộc tình thơ ...

Viễn Phương


Cám ơn anh Viễn Phương đã ghé chăm sóc vườn thơ dùm khi SA vắng mặt nha. Tuần này hơi thong thả xí nên vào thơ thẩn vài dòng cùng anh. Chúc đầu năm mới nhiều niềm vui mới và vạn sự như ý nha.




Sẽ Mãi Bên Anh

Vạn dặm xa xôi trở lại nhà
Thấy vườn thơ rực đủ màu hoa
Công anh chăm sóc khi em vắng
Nghiã nặng tình sâu rất đậm đà

Chúng mình chung kiếp sống tha phương
Xa vắng người thân bao mến thương
Nhờ những vần thơ đan kết lại
Hồn thôi cô lẻ suốt canh trường

Không bao giờ có tiếng chia ly
Em lại về sau mỗi chuyến đi
Sẽ mãi bên anh như ước hẹn
Đam mê cháy bỏng khối tình si

Đông đến không làm giảm mộng mơ
Ngày đan đêm dệt chữ mong chờ
Sợi thương sợi nhớ hoà làm một
Quấn quyện vào nhau trong tứ thơ


Người ơi ! chớ có hững hờ
Xin em là những vần thơ ngọt ngào
Tháng ngày tình gởi ý trao
Một đời khắng khít dạt dào hồn thơ


Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: SuongAnh



Xin Hẹn ...

Hôm nay trở bước về thăm nhà
Cưả khép màn buông vườn chẳng hoa
Xuân đến không đào, mai, pháo đỏ
Chẳng ai chúc tết hay cho quà

Lỡ kiếp nghệ nhân nơi viễn phương
Đem niềm vui đến cho đồng hương
Đêm ca vũ nhạc hồn dân tộc
Hoà với muà Xuân rất diệu thường

Một thoáng trở về lại phải đi
Đời em như một cánh chim di
Hoài bay mang đến cho nhân loại
Ngày Tết vui tươi rất diệu kỳ

Chiều đông viễn xứ vắng người mơ
Chẳng biết ai kia có đợi chờ
Xin hẹn sau Xuân em trở lại
Cùng ai tiếp nối những vần thơ

Sương Anh



Lá Vàng Lạc Gió


Ánh nắng đẹp một ngày thu đáng nhớ
Che dù trắng, áo dài trắng em đi
Giữa rừng thu rụng lá nghĩ suy gì
Tình ngắn ngủi lá vàng bay trong gió

Ta thẩn thơ mộng mơ hình bóng nhỏ
Cổng trường xưa Sương Nguyệt Anh thân thương
Dáng xinh xinh dưới ánh nắng sân trường
Hoa sứ trổ hương thơm bay ngào ngạt

Em về đâu, ở Houston, Texas?
Atlanta, Savannah, Georgiả
Hay Stockton, Los Angeles, California
Wisconsin, Nevada, xa lạ

Một ngày kia ta thành như phỗng đá
Trước lâu đài đứng lặng tưạ như câm
Bởi vì sao, một chút nhẹ sai lầm
Như chiếc lá muà thu bay lạc gió


Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-02-02 16:56:24SuongAnh>
Trích đoạn: Nguyên Đỗ


Lá Vàng Lạc Gió


Một ngày kia ta thành như phỗng đá
Trước lâu đài đứng lặng tưạ như câm
Bởi vì sao, một chút nhẹ sai lầm
Như chiếc lá muà thu bay lạc gió


Nguyên Đỗ





Này Lá Ơi...Bay Về Đâu?

Chiếc lá vàng lạc loài rơi đầu ngõ
Vì vô tình hay cố ý dừng chân ?
Này lá ơi, xin đừng có ngại ngần
Đời mấy ai không một lần lầm lỡ

Mãi là em bên dòng Seine thuở nọ
Tháng ngày qua đơn bước gõ nhịp đời
Mặc lá hoài mê mải cuộc rong chơi
Theo cánh gió la đà nơi bến lạ

Sẽ bay về đâu? Ơi này chiếc lá!
Bến trăm năm yên ả vẫn còn đây
Sau bao lần theo nhịp sống cuồng quay
Nay thức tỉnh muốn tìm về ngày cũ

Em mãi thế, trước sân si ái ố
Luôn dịu dàng không phẩn nộ cuồng tâm
Với những ai nếu lỡ phạm sai lầm
Lời từ ái lòng khoan dung chia xẻ

Mãi là em, một đời luôn vẫn thế
Trái tim hồng đầy ắp những yêu thương
Nếu vì đâu, lá lạc gió sai đường
Nay trở lại sao đành lòng ngoảnh mặt

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-02-10 03:17:27Huyền Băng>
Trích đoạn: SuongAnh



Xin Hẹn ...

Hôm nay trở bước về thăm nhà
Cưả khép màn buông vườn chẳng hoa
Xuân đến không đào, mai, pháo đỏ
Chẳng ai chúc tết hay cho quà

Lỡ kiếp nghệ nhân nơi viễn phương
Đem niềm vui đến cho đồng hương
Đêm ca vũ nhạc hồn dân tộc
Hoà với muà Xuân rất diệu thường

Một thoáng trở về lại phải đi
Đời em như một cánh chim di
Hoài bay mang đến cho nhân loại
Ngày Tết vui tươi rất diệu kỳ

Chiều đông viễn xứ vắng người mơ
Chẳng biết ai kia có đợi chờ
Xin hẹn sau Xuân em trở lại
Cùng ai tiếp nối những vần thơ

Sương Anh



ĐỢI

Đợi Người phía đại dương xa tít
bên trời Tây mờ mịt khói sương
gởi về cố quốc mến thương
với bao tâm sự bước đương viễn du

Qua mấy mùa thu, đông, xuân, hạ
trên lối tình ngập cả ưu tư
dệt bao Điệp ngữ, ngôn từ
mà nghe sâu lắng thực-hư, mơ hồ

Bao ý tứ điểm tô Thi sắc
nét cổ xưa trấm mặc u hoài
một vùng ký ức trải dài
Xuân thì một thuở đôi vai nặng oằn

Nghĩa tình đó - gió trăng gởi lại
để cõi lòng trang trải tháng năm
để qua hết một kiếp tằm
sợi tơ trả nợ trăm năm kiếp trần

Đã mang chút phận thân Tài Mệnh
trên nẻo đời kẻ đến người đi
chút niềm vui - có Tương tri
đợi cùng chia sẻ ai bi kiếp người .

Nghinh nguyên

r

_____________________________

Ta sống bằng gì bạn đường ơi
Hơi thở, áo cơm chỉ thế thôi;
Còn gì cao quý hơn thế nữa ?
-Yêu và được yêu giữa cuộc đời...
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
Đăng nhập để trả lời
0



--------------




@ - Ghé thăm và gửi một chút lửa để sưởi ấm muà đông trong nhà Sương Anh.fr nè -

Chúc nàng ấm và luôn vui.


đăng sơn.fr



------
Đăng nhập để trả lời
0


Trích đoạn: SuongAnh



Xin Hẹn ...

Hôm nay trở bước về thăm nhà
Cưả khép màn buông vườn chẳng hoa
Xuân đến không đào, mai, pháo đỏ
Chẳng ai chúc tết hay cho quà

Lỡ kiếp nghệ nhân nơi viễn phương
Đem niềm vui đến cho đồng hương
Đêm ca vũ nhạc hồn dân tộc
Hoà với muà Xuân rất diệu thường

Một thoáng trở về lại phải đi
Đời em như một cánh chim di
Hoài bay mang đến cho nhân loại
Ngày Tết vui tươi rất diệu kỳ

Chiều đông viễn xứ vắng người mơ
Chẳng biết ai kia có đợi chờ
Xin hẹn sau Xuân em trở lại
Cùng ai tiếp nối những vần thơ

Sương Anh



Nối Những Vần Thơ

Nỗi những vần thơ nối tháng ngày
Kết tình kết nghĩa phút nồng say
Se duyên se chữ thêm đầm thắm
Cảm xúc đam mê mộng đắm say

Nối quãng đường xa rút lại gần
Se vần câu chữ mãi tương thân
Sáng nay bách bộ thăm vườn cũ
Dưới nắng vàng tươi như dáng xuân

Buổi ấy giữa vườn muôn sắc hoa
Em ngồi, đi đứng, nắng chan hòa
Em vung hạt giống, em ươm mộng
Chan chứa tình yêu giữa tháng Ba

Tháng Tư từ giã tháng Năm về
Tình dài muôn dặm giải đường quê
Nha Trang, Phố Biển, màu xanh biếc
Nhạt nắng sương mai buổi hẹn thề

Nối những vần thơ mộng viễn du
Đường thơ hư ảo lắm mây mù
Giữ tim tâm mắt như thiên định
Như một thiền sư lúc tịnh tu

Nguyên Đỗ






Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-02-20 20:33:27SuongAnh>
Trích đoạn: Nguyên Đỗ



Nối Những Vần Thơ

Nỗi những vần thơ nối tháng ngày
Kết tình kết nghĩa phút nồng say
Se duyên se chữ thêm đầm thắm
Cảm xúc đam mê mộng đắm say

Nối quãng đường xa rút lại gần
Se vần câu chữ mãi tương thân
Sáng nay bách bộ thăm vườn cũ
Dưới nắng vàng tươi như dáng xuân

Buổi ấy giữa vườn muôn sắc hoa
Em ngồi, đi đứng, nắng chan hòa
Em vung hạt giống, em ươm mộng
Chan chứa tình yêu giữa tháng Ba

Tháng Tư từ giã tháng Năm về
Tình dài muôn dặm giải đường quê
Nha Trang, Phố Biển, màu xanh biếc
Nhạt nắng sương mai buổi hẹn thề

Nối những vần thơ mộng viễn du
Đường thơ hư ảo lắm mây mù
Giữ tim tâm mắt như thiên định
Như một thiền sư lúc tịnh tu

Nguyên Đỗ





Anh Nguyên Đỗ ơi...bộ tâm đắc bài thơ XIN HẸN ... cuả SA lắm hở? Thấy anh trích hoạ tới hai lần lựn đó...Merci anh nhiều nha!




Nhớ Lại...

Nhớ lại tình thơ cuả thuở nào
Vần gieo ý kết rất thâm giao
Ta cùng nhau dệt muôn thi tứ
Tấu khúc yêu thương rất ngọt ngào

Nhớ lại vần thơ thuở mới vưà
Cùng nhau xướng hoạ sáng chiều trưa
Anh tung em hứng từng con chữ
Chất ngất đam mê...nói cũng thưà

Nhớ lại tháng ngày thuở mới quen
Môi hồng má đỏ khi anh khen
Đọc thơ em viết...thương chi lạ!
Mộng dáng ai nghiêng bên ánh đèn

Nhớ lại từ khi mới bước vào
Vườn thơ lạ lẫm sợ làm sao
Có người bước đến đưa tay nắm
Xin được làm quen thăm hỏi chào

Anh viết bài thơ gợi lại nhiều
Tháng ngày kỷ niệm biết bao nhiêu
Thời gian khó thể nào bôi xoá
Những cánh hoa thơ rất mỹ miều

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-02-21 10:52:14nghinhnguyen>
trích Sương Anh

Chiều đông viễn xứ vắng người mơ
Chẳng biết ai kia có đợi chờ
Xin hẹn sau Xuân em trở lại
Cùng ai tiếp nối những vần thơ

                                  Sương Anh




Xuân chia xa

Mùa xuân - ta xa rồi em ơi !
Những cánh mai vàng rụng tả tơi
Từng cành anh đào buồn rũ mặt
Khóm hồng, thược dược lá khô rơi


Sắc xuân héo úa lúc xuân tàn
Đi qua một vòng - cuộc tuần hoàn
Thấp thỏm tháng ngày trong nhung nhớ
Tình sử em-tôi lại sang trang


Thế là ta xa rồi mùa xuân
Cành mai mang theo nỗi u buồn
Mai ơi có hẹn ngày tao ngộ
Thương nhớ vơi đầy bóng tân xuân


Bao chuyện tình buồn của cuộc đời
Gặp nhau rồi chỉ để chia phôi
Xé lòng tiếng quốc chiều đơn lẻ
Gọi bạn tình chung lạc lìa đôi.

                   Nghinh Nguyên
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: nghinhnguyen

Xuân chia xa

Mùa xuân - ta xa rồi em ơi !
Những cánh mai vàng rụng tả tơi
Từng cành anh đào buồn rũ mặt
Khóm hồng, thược dược lá khô rơi


Sắc xuân héo úa lúc xuân tàn
Đi qua một vòng - cuộc tuần hoàn
Thấp thỏm tháng ngày trong nhung nhớ
Tình sử em-tôi lại sang trang


Thế là ta xa rồi mùa xuân
Cành mai mang theo nỗi u buồn
Mai ơi có hẹn ngày tao ngộ
Thương nhớ vơi đầy bóng tân xuân


Bao chuyện tình buồn của cuộc đời
Gặp nhau rồi chỉ để chia phôi
Xé lòng tiếng quốc chiều đơn lẻ
Gọi bạn tình chung lạc lìa đôi.

                  Nghinh Nguyên







XUÂN CŨ

Vâng, anh ạ! Xuân đã đi xa rồi đó!
Bỏ lại nơi này niềm nhớ khôn nguôi
Những cánh mai, đào lặng lẽ buồn rơi
Hồng, cúc cũng ngậm ngùi rủ lá

Anh và em rồi cũng thành xa lạ
Theo dòng đời hối hả chạy ngược xuôi
Gặp nhau hôm nay là quý lắm rồi
Chút kỷ niệm theo gót đời miên viễn

Xuân vắng xa, én cũng không còn liệng
Bầu trời nay vắng lặng tiếng chim ca
Tình chúng mình cũng thế, hết mặn mà
Buồn biết mấy...chẳng thà đừng gặp gỡ

Chuyện tri giao có phải là duyên nợ ?
Sao mãi hoài thương nhớ lúc ly bôi
Nhìn người đi lòng cảm thấy bồi hồi
Tim nhói buốt, tình ơi! Đừng xa nhé!

Sương Anh


Anh NN thiệt là dễ thương ghê dzị, SA vắng hoài thế mà anh vẫn ghé vào thăm thường xuyên. Hổng biết nói gì ngoài lời cám ơn. Chúc anh NN luôn vui, khoẻ và hồn thơ hoài lai láng nha. Thân mến!
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-14 01:16:00nghinhnguyen>
Xuân vắng xa, én cũng không còn liệng
Bầu trời nay vắng lặng tiếng chim ca
Tình chúng mình cũng thế, hết mặn mà
Buồn biết mấy...chẳng thà đừng gặp gỡ

Trích Xuân Củ.
   Sương Anh

Xuân Đợi


Hoài mong mùa xuân sớm trở về
Qua một mùa đông buồn tái tê
Anh chờ dáng xuân quay gót ngọc
Em có nghe xuân gọi tình quê ?


Anh mãi mong chờ, mãi đợi chờ
Đón nàng xuân về dệt ý thơ
Dưới ánh bình minh bầy én lượn
Để tình gặp lại trong giấc mơ


Xuân về ta nối lại yêu thương
Lối cũ đường xưa bóng tà dương
Quay vào ký ức tiềm kỷ niệm
Còn mãi trong tim bóng người thương .


                       Nghinh Nguyên
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: nghinhnguyen


Xuân Đợi


Hoài mong mùa xuân sớm trở về
Qua một mùa đông buồn tái tê
Anh chờ dáng xuân quay gót ngọc
Em có nghe xuân gọi tình quê ?


Anh mãi mong chờ, mãi đợi chờ
Đón nàng xuân về dệt ý thơ
Dưới ánh bình minh bầy én lượn
Để tình gặp lại trong giấc mơ


Xuân về ta nối lại yêu thương
Lối cũ đường xưa bóng tà dương
Quay vào ký ức tiềm kỷ niệm
Còn mãi trong tim bóng người thương .


                      Nghinh Nguyên




Xuân Về

 Nghe không anh tiếng cuả nàng Xuân
Đâu đó về ngang sắp sưả gần
Trong tiết tháng ba trời bớt lạnh
Nắng vàng ấm áp toả tình thân

Chờ em anh nhé xin đừng quên
Xin nhớ mãi hoài một cái tên
Dù biệt phương trời hồn chẳng cách
Gặp nhau em sẽ lấy thương đền

Vui quá anh ơi Xuân đã về
Tình ta lại tiếp nối đam mê
Đôi hồn quấn quít bên nhau mãi
Cho thoả tình mơ phút hẹn thề.

Sương Anh

Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0