📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

PARIS_Tình Yêu & Đam Mê

4.813 trả lời, 553.065 lượt xem — Trang 77 / 161
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-10-16 22:12:03SuongAnh>

Trích đoạn: rumaingannam

Có người ăn gian quá đi thôi
Cắt đầu cắt đuôi để vào nồi
Nấu luôn chín tiếng tan thành súp
Ngồi ăn một mình tham quá thôi..hihi

Ăn đã xong rồi ngắm hừng đông
Hỏi người bên ấy có đói không
Đến đây em đễ dành một chén
Cho anh no bụng khỏi ức lòng.. hihi

Anh ngồi im lăng ngắm cây xanh
Đàn chim khẻ hót ở trên cành
Như lời mời gọi ru trong gió
Chúc em luôn đẹp nét đan thanh

Thời gian đã qua thật êm đềm
Tiếng thơ dìu dặt gió ru êm
Như lời thỏ thẻ trong đem tối
Vòng tay xiết chặt nụ hôn mềm

Em mãi là em của ý thơ
Cùng trăng với gió ru bên hồ
Tình ta sẽ đẹp theo ngày tháng
Buồn thương vụt biến khói bụi mờ

Rumaingannam

Chơi ăn gian nhé cô bé ơi.. hihi Nhưng ta để đó tính sau.. hihi









Mãi Là Em... Cô Bé Thơ


Là em hay đích thực là anh
Cái chuyện ăn gian ôi khó nói
Anh thấy em hiền nên đổ lỗi
Để mà chạy tội... lỡ ăn gian

Ơi này, em nói cho anh nghe
Đêm lúc mơ màng anh lén về
Nhè nhẹ hôn lên đôi mắt nhỏ
Lại còn đổ lỗi... gió hôn nhe!

Cảm giác trong em rất lạ thường
Gió ư?... chẳng phải là anh thương
Đêm về vuốt tóc ru em ngủ
Cho dẫu rằng xa cách dặm trường

Thời gian, cuộc sống có là bao
Sao chẳng cho nhau những ngọt ngào
Để nụ cười tươi không lịm tắt
Chân tình tri kỷ thắm thiết trao

Vẫn mãi là em... cô bé thơ
Vui tươi giưã cuộc sống ơ hờ...
Trái tim thi tứ luôn nồng ấm
Mở rộng đón chào khách mộng mơ

Sương Anh


Ru coi nè, đọc bài thơ này, ai bảo là SA ăn gian chứ hả, hỏng biết là gió hay có người nhờ gió ... ăn gian dùm há hihihihi
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0










Mãi Là Em... Cô Bé Thơ


Là em hay đích thực là anh
Cái chuyện ăn gian ôi khó nói
Anh thấy em hiền nên đổ lỗi
Để mà chạy tội... lỡ ăn gian

Ơi này, em nói cho anh nghe
Đêm lúc mơ màng anh lén về
Nhè nhẹ hôn lên đôi mắt nhỏ
Lại còn đổ lỗi... gió hôn nhe!

Cảm giác trong em rất lạ thường
Gió ư?... chẳng phải là anh thương
Đêm về vuốt tóc ru em ngủ
Cho dẫu rằng xa cách dặm trường

Thời gian, cuộc sống có là bao
Sao chẳng cho nhau những ngọt ngào
Để nụ cười tươi không lịm tắt
Chân tình tri kỷ thắm thiết trao

Vẫn mãi là em... cô bé thơ
Vui tươi giưã cuộc sống ơ hờ...
Trái tim thi tứ luôn nồng ấm
Mở rộng đón chào khách mộng mơ

Sương Anh


Ru coi nè, đọc bài thơ này, ai bảo là SA ăn gian chứ hả, hỏng biết là gió hay có người nhờ gió ... ăn gian dùm há hihihihi



Là em đích thực cũng là anh
Giấc mộng đầu đời quả mong manh
Chỉ lo hờn dỗi theo ngày tháng
Ve vuốt tóc mai duyên qua mành

Em hãy nói đi anh nghe đây
Mộng vàng đôi lứa cứ đắp xây
Duyên tình trao hẹn cùng nắng ấm
Đóa hoa thắm nhụy rất ngấy ngây

Ta ước cùng em khi đêm về
Môi hôn đậm nét thuở đam mê
Đan tay hong tóc chờ nắng mới
Gọi thầm tên ai giữa trưa hè

Ta biết đời em mộng bình thường
Ru hồn liễu rũ của yêu thương
Đêm về giấc ngủ luôn êm ái
Mĩm cười khẻ nói nhẹ hơi sương

Đúng rồi em ơi có là bao
Em đã cho ta những ngọt ngào
Trầm hương thơm ngát theo ngày tháng
Tâm tình tri kỷ hãy gỡi trao

Ta biết em là của ý thơ
Lòng ta ngây ngất dưới sương mờ
Trái tim nồng ấm luôn tha thiết
Trao em tất cả giữa giấc mơ

cô bé. Anh chịu thua em.. hihihi

Ta muốn ru em mãi ngàn năm
Như mây với gió của đêm rằm
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: rumaingannam



Ta biết em là của ý thơ
Lòng ta ngây ngất dưới sương mờ
Trái tim nồng ấm luôn tha thiết
Trao em tất cả giữa giấc mơ

cô bé. Anh chịu thua em.. hihihi



Anh Ru ui... SA có làm gì đâu mà đòi chịu thua nè... hỏng lẽ sợ tài nghịch đó hở?! Chỉ mới có chút xí mà đã sợ rồi, nếu đã lỡ mang danh là nghịch thì tại sao hong trổ tài cho anh Ru thưởng thức chứ hả hihihihi... Coi nè, con chữ tự nhiên bay bỗng theo hồn thơ mà lãng mạn, chứ hỏng phải là SA đâu à nha. [:)]



Có Lẽ Là Duyên Nợ...

Anh từng nói có lẽ là duyên nợ
Trời khiến xui cho hai đưá quen nhau
Nghìn trùng xa cách nào đã gặp đâu
Tính tình lại rất tâm đầu ý hợp

Ngày nào không gặp mi buồn khẽ chớp
Lòng bâng khuâng dõi ngóng phiá trời xa
Nếu không có anh những giọt lệ ngà
Sẽ rơi xuống vỡ oà thành biển nhớ

Giọt mưa thu âm thanh buồn nức nở
Níu hồn em vào cõi nhớ mông lung
Bỏ mặc con chữ, bàn phím lạnh lùng
Hồn lang thang tìm anh muôn vạn dặm

Là tình thơ cớ sao lòng say đắm
Đem mộng về ấp ủ trong vườn mơ
Chẳng biết tình yêu đến tự bao giờ?
Bỗng nhiên thấy mình ngu ngơ quá đỗi...

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: SuongAnh

 
 
Chuyển Muà
 
Một...
chút gió
chút mưa
chút nhạt nhoà

Chừng như trái đất
đang vần xoay chuyển

Và...
trong ta
có chút gì lưu luyến

Hạ vắng Thu về... cây - lá lià xa...
 
Sương Anh



Chớm thu
Có phải thu gõ cửa rồi không nhỉ?
Sương lạnh vai gió cũng chớm heo may
Vạt nắng cũ loang lỗ tắt theo ngày
Gieo vào ta một chút gì rất lạ

Có phải thu về cho cây thay lá
Để bâng khuâng xào xạc bước chân ai
Cho gót nhỏ nhẹ những bước trang đài
Hiu hiu gió vờn hôn lên má thắm

Có phải thu về cho mắt ai chìm đắm
Sóng lăn tăn gợn mặt nước lung linh
Lòng rộn rã môi hé nụ cười xinh
Thu chớm nở cho tình ta ngay ngất.

Nhữ Mai Liêm
------o0o--------
Sương sớm long lanh trong mắt biếc
Anh xa rời luyến tiếc cuộc tình ta
Em mãi là Hằng Nga trong kỉ niệm
Yêu em nhiều, anh nguyện mãi yêu em!!!
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-09-23 23:18:55Huyền Băng>



TRĂNG THU CỔ TÍCH


Bên trời Tây chợt nhớ đến thu xưa
Ánh nắng chưa tàn trăng non thức sớm
Ngồi lặng im nghe vị tình nồng đượm
Lan thấm vào tim ngan ngát hương đầy

Chuyên ngày xưa ngỡ như mới đâu đây
Ta đan tay dạo chơi hồ Trúc Bạch
Em đuổi bắt mà trăng luồn lau lách
Bóng lung linh đáy nước đẹp nhưng buồn

Bờ Seine mình em ngắm ánh chiều buông
Lòng dâng lên niềm ưu tư trầm tịch
Hồn miên du đêm trăng thu cổ tích
Nhớ chuyện tình xưa chừ khuất mây ngàn

Nếu tình yêu không có chuyện hợp tan
Có lẽ trăng chẳng khi tròn khi khuyết
Và chúng mình đôi tình nhân diễm tuyệt
Tình ngọt ngào hương toả ngát không gian

Dòng ký ức như con nước mênh mang
Đưa kỷ niệm xưa hoài trôi miên viễn
Ôi chao tiếc! một tình yêu thánh thiện
Đã vút theo thu cổ tích trăng vàng...

Sương Anh

r
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-09-23 23:49:26Huyền Băng>
TRĂNG THU CỔ TÍCH

Bên trời Tây chợt nhớ đến thu xưa
Ánh nắng chưa tàn trăng non thức sớm
Ngồi lặng im nghe vị tình nồng đượm
Lan thấm vào tim ngan ngát hương đầy

Chuyên ngày xưa ngỡ như mới đâu đây
Ta đan tay dạo chơi hồ Trúc Bạch
Em đuổi bắt mà trăng luồn lau lách
Bóng lung linh đáy nước đẹp nhưng buồn

Bờ Seine mình em ngắm ánh chiều buông
Lòng dâng lên niềm ưu tư trầm tịch
Hồn miên du đêm trăng thu cổ tích
Nhớ chuyện tình xưa chừ khuất mây ngàn

Nếu tình yêu không có chuyện hợp tan
Có lẽ trăng chẳng khi tròn khi khuyết
Và chúng mình đôi tình nhân diễm tuyệt
Tình ngọt ngào hương toả ngát không gian

Dòng ký ức như con nước mênh mang
Đưa kỷ niệm xưa hoài trôi miên viễn
Ôi chao tiếc! một tình yêu thánh thiện
Đã vút theo thu cổ tích trăng vàng...

Sương Anh


Bài thơ của Sương Anh dễ thương quá!
Mùa thu luôn mang đến cho mỗi chúng ta cảm xúc nhẹ nhàng, lãng mạn và hoài niệm...
Cho anh chia sẻ với Sương Anh một chút về chủ đề này nhé!


CHIỀU THU KHÔNG EM

Em không về cùng thu Hà Nội
Con đường quen xào xạc lá vàng
Hương hoa sữa rủ anh về phố cũ
Có chút gì xao xuyến đa mang...

Bâng khuâng sóng, tương tư mắt nắng
Nước Hồ Tây vời vợi nỗi niềm
Mênh mang gió lùa đầy ký ức
Vẩn vơ tìm vạt nhớ,miền quên...

Chân vô thức trở về chốn cũ
Gió thu về khắc khoải rặng cây xanh
Còn lại đó - mồ côi nỗi nhớ!
Hồn vô thường lạc lối ngõ quanh...

Ghế đá không em, chiều không em
Ánh mắt ai hờ hững vô tình...
Bơ vơ phố vắng hiu hắt gió
Ngơ ngác chiều thu lạc bóng mình

Anh đâu trách thu này em lỗi hẹn
Chỉ buồn thu không ở đợi em về
Heo may gió nghe hồn mình lá rụng
Hư ảo trong lòng ... một bóng ai đi...

r
Nguyễn Thành Dũng
________________

Đường dẫn:
[link=http://vnthuquan.org/diendan/tm.aspx?
m=297398]* Trang chính[/link]
* Trang lưu
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-10-07 13:04:49Ct.Ly>
Trích đoạn: bietaiaibiet


Bài thơ của Sương Anh dễ thương quá!
Mùa thu luôn mang đến cho mỗi chúng ta cảm xúc nhẹ nhàng, lãng mạn và hoài niệm...
Cho anh chia sẻ với Sương Anh một chút về chủ đề này nhé!


CHIỀU THU KHÔNG EM

Em không về cùng thu Hà Nội
Con đường quen xào xạc lá vàng
Hương hoa sữa rủ anh về phố cũ
Có chút gì xao xuyến đa mang...

Bâng khuâng sóng, tương tư mắt nắng
Nước Hồ Tây vời vợi nỗi niềm
Mênh mang gió lùa đầy ký ức
Vẩn vơ tìm vạt nhớ,miền quên...

Chân vô thức trở về chốn cũ
Gió thu về khắc khoải rặng cây xanh
Còn lại đó - mồ côi nỗi nhớ!
Hồn vô thường lạc lối ngõ quanh...

Ghế đá không em, chiều không em
Ánh mắt ai hờ hững vô tình...
Bơ vơ phố vắng hiu hắt gió
Ngơ ngác chiều thu lạc bóng mình

Anh đâu trách thu này em lỗi hẹn
Chỉ buồn thu không ở đợi em về
Heo may gió nghe hồn mình lá rụng
Hư ảo trong lòng ... một bóng ai đi...

r


Woa... đã lâu lắm mới thấy anh NTD ghé bước đến thăm em gái Paris đó nha. Bài thơ cuả anh hay lắm!!! Bưã giờ Sa bận cho nhập học và trung thu nên hỏng có vào, hôm nay thơi thảnh xí vào hoạ thơ với anh nè. Thân kính chúc anh luôn vui khoẻ và thơ luôn bay bỗng, nhẹ nhàng như cánh gió muà thu ha.



Thu Tương Tư

Thu đã đến nhưng không chịu ở
Đường trăm năm lở dở tình đau
Quê nhà anh khối tình sầu
Trời Tây em cũng nát nhàu trái tim

Thu mang lại nỗi niềm cô quạnh
Viển xứ trời lành lạnh buốt da
Nhớ anh giọt nước mắt ngà
Âm thầm rơi xuống chan hoà má môi

Thu Hà Nội mất rồi từ thuở
Anh tiễn đưa em ở Nội Bài
Tình ta từ đó chia hai
Em đi, anh ở giọt dài vắn rơi

Đêm không ngủ nhớ người phương ấy
Cảm thấy lòng trổi dậy nhớ nhung
Làm sao có thể tương phùng
Á - Âu cách trở nghìn trùng dặm xa

Hồn dậy sóng âm ba não nuột
Mình từ đây không thuộc về nhau
Tháng mười cảnh sắc đổi màu
Vàng thu lá rụng tình sầu tương tư

Sương Anh


R
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0




TRĂNG THU CỔ TÍCH


...

Bờ Seine mình em ngắm ánh chiều buông
Lòng dâng lên niềm ưu tư trầm tịch
Hồn miên du đêm trăng thu cổ tích
Nhớ chuyện tình xưa chừ khuất mây ngàn

...

Sương Anh

***




...MÔI MỀM CỔ TÍCH



Em biết không, sông nơi nào cũng vậy
Tắm mình trăng, ngàn đưa đẩy nhân duyên
Chuyện chúng mình đã hóa cổ tích truyền
Nên ta nhắc, nhắc mãi tình không nhạt.


Bao nhiêu lá trong thu chiều bàng bạc
Rơi nhẹ nhàng, lác đác phố xa xưa
Vai em mềm ướt sũng những hạt mưa
Tôi khao khát, mơ đón đưa ( như lúc) tình chưa vỡ


Dốc Montmartre vàng ngọn đèn sáng tỏ
Đại Giáo đường, chừng một thuở dâng kinh
Cầu nguyện gì? ừ quanh quẩn chuyện mình
Thế mà vẫn là viễn trình cách biệt!


Lại một thu, Tình em hoài tha thiết
Buồn vui nào cứ da diết phương em
Ngắm sông Seine lờ lững chảy êm đềm
Và chợt thấy...
Sương thu đọng môi mềm cổ tích!




Tóc nâu






Thăm cưng vào lúc khởi mùa lá đổ [sm=kissing.gif]

Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-10-07 13:06:24Ct.Ly>
Trích đoạn: Tóc nâu


TRĂNG THU CỔ TÍCH


...

Bờ Seine mình em ngắm ánh chiều buông
Lòng dâng lên niềm ưu tư trầm tịch
Hồn miên du đêm trăng thu cổ tích
Nhớ chuyện tình xưa chừ khuất mây ngàn

...

Sương Anh

***




...MÔI MỀM CỔ TÍCH



Em biết không, sông nơi nào cũng vậy
Tắm mình trăng, ngàn đưa đẩy nhân duyên
Chuyện chúng mình đã hóa cổ tích truyền
Nên ta nhắc, nhắc mãi tình không nhạt.


Bao nhiêu lá trong thu chiều bàng bạc
Rơi nhẹ nhàng, lác đác phố xa xưa
Vai em mềm ướt sũng những hạt mưa
Tôi khao khát, mơ đón đưa ( như lúc) tình chưa vỡ


Dốc Montmartre vàng ngọn đèn sáng tỏ
Đại Giáo đường, chừng một thuở dâng kinh
Cầu nguyện gì? ừ quanh quẩn chuyện mình
Thế mà vẫn là viễn trình cách biệt!


Lại một thu, Tình em hoài tha thiết
Buồn vui nào cứ da diết phương em
Ngắm sông Seine lờ lững chảy êm đềm
Và chợt thấy...
Sương thu đọng môi mềm cổ tích!




Tóc nâu






Thăm cưng vào lúc khởi mùa lá đổ [sm=kissing.gif]






Ui da... đã lâu lắm mới thấy anh tóc quay dzià dòng sông Seine đó nha... mê đi...cua gái wá mừ, bỏ em Sương mình ên bùn héo hắt dzị á! [:(]




MÔI MỀM LỜI NGUYỆN

Thu Paris trời u buồn ảm đạm
Gíó đưa làn mây xám quyện không trung
Giọt mưa rơi theo gió bão mịt mùng
Và chúng ta cũng nghìn trùng xa cách

Phiến lá đong đưa run mình vì lạnh
Cố níu mình để tránh ngọn gió lay
Vườn Luxembourg thơ thẩn chiều nay
Em tìm lại vòng tay trong cổ tích

Chỉ mình ta trong cô liêu hoang tịch
Không bóng người, dấu tích cũng tàn phai
Mỗi muà thu đến tâm tư u hoài
Ôm nỗi nhớ, mà ai nào có biết

Thu đến thu đi lòng càng da diết
Ngậm ngùi thương chiếc lá phải lià cây
Bên bờ Seine niềm tâm sự đong đầy
Giọt rơi xuống cho môi mềm lời nguyện

Sương Anh


R
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0


Phiến Đá Đơn Côi

Ngày nao nơi phiến đá
Hai bóng một tâm hồn
Bây giờ xa nhau quá
Làm sao đến gần hơn

Thuở xưa nơi phiến đá
Bên nhau không một lời
Nhưng tình trong như đã
Yêu nhau hoài mãi thôi

Một thuở nào phiến đá
Hai đưá thầm nguyện cầu
Tình bên nhau mãi mãi
Lời còn người nay đâu?

Chiều nay bên phiến đá
Mắt dõi ngóng chân trời
Giọt buồn rơi lã chã
Nhớ người biệt trùng khơi

Lá vàng rơi phiến đá
Báo hiệu tình nhạt phai
Hồn bâng khuâng xao xuyến
Nhẹ buông tiếng thở dài

Em hay là phiến đá
Đang tình sầu bơ vơ
Người đã xa từ thuở
Vẫn tháng năm mong chờ

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Phiến Đá Đơn Côi

Ngày nao nơi phiến đá
Hai bóng một tâm hồn
Bây giờ xa nhau quá
Làm sao đến gần hơn

Thuở xưa nơi phiến đá
Bên nhau không một lời
Nhưng tình trong như đã
Yêu nhau hoài mãi thôi

Một thuở nào phiến đá
Hai đưá thầm nguyện cầu
Tình bên nhau mãi mãi
Lời còn người nay đâu?

Chiều nay bên phiến đá
Mắt dõi ngóng chân trời
Giọt buồn rơi lã chã
Nhớ người biệt trùng khơi

Lá vàng rơi phiến đá
Báo hiệu tình nhạt phai
Hồn bâng khuâng xao xuyến
Nhẹ buông tiếng thở dài

Em hay là phiến đá
Đang tình sầu bơ vơ
Người đã xa từ thuở
Vẫn tháng năm mong chờ

Sương Anh


Cảm ơn Sương Anh đã ghé qua tệ xá của anh và để lại môt bài thơ hay!
Anh cũng có một bài thơ về chủ đề "đơn côi" này. Xin gửi lại chia sẻ với S.A nhé!
Chúc em luôn vui, khỏe và hạnh phúc.
Thân mến!

HAI NỖI CÔ ĐƠN

Biển vắng, chiều buồn, con sóng lang thang
Biển đỏ mắt chờ thuyền chưa về bến
Khi em xa anh lại tìm về biển
Nghe lòng mình khắc khoải cô đơn...

Con sóng muôn đời chẳng tính thiệt hơn
Nghĩ đến bờ mà bạc đầu trắng xóa
Lòng thầm trách bãi bờ vô tâm quá
Từ ngàn xưa vẫn bình lặng vô tình

Sóng tựa vào bờ như em tựa vào anh
Khi xa nhau ta tựa vào nỗi nhớ
Biển vắng chiều nay cùng anh trăn trở
Cô đơn nhiều khiến biển hóa mênh mang...

Biển vắng, chiều buồn, con sóng đi hoang
Anh vẫn đợi dẫu biết em không đến...
Anh muốn trút nỗi cô đơn vào biển
Lại đắn đo chỉ sợ biển tràn!




Nguyễn Thành Dũng
________________

Đường dẫn:
[link=http://vnthuquan.org/diendan/tm.aspx?
m=297398]* Trang chính[/link]
* Trang lưu
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: bietaiaibiet

Cảm ơn Sương Anh đã ghé qua tệ xá của anh và để lại môt bài thơ hay!
Anh cũng có một bài thơ về chủ đề "đơn côi" này. Xin gửi lại chia sẻ với S.A nhé!
Chúc em luôn vui, khỏe và hạnh phúc.
Thân mến!

HAI NỖI CÔ ĐƠN

Biển vắng, chiều buồn, con sóng lang thang
Biển đỏ mắt chờ thuyền chưa về bến
Khi em xa anh lại tìm về biển
Nghe lòng mình khắc khoải cô đơn...

Con sóng muôn đời chẳng tính thiệt hơn
Nghĩ đến bờ mà bạc đầu trắng xóa
Lòng thầm trách bãi bờ vô tâm quá
Từ ngàn xưa vẫn bình lặng vô tình

Sóng tựa vào bờ như em tựa vào anh
Khi xa nhau ta tựa vào nỗi nhớ
Biển vắng chiều nay cùng anh trăn trở
Cô đơn nhiều khiến biển hóa mênh mang...

Biển vắng, chiều buồn, con sóng đi hoang
Anh vẫn đợi dẫu biết em không đến...
Anh muốn trút nỗi cô đơn vào biển
Lại đắn đo chỉ sợ biển tràn!





HAI ĐẦU NỖI NHỚ

Em đây, anh đó cứ mãi ngóng trông
Muốn đến gần nhau hơn nhưng chẳng dám
Bên ni buồn, bên nớ lòng sầu thảm
Khiến vần thơ trầm cảm bởi nhớ nhung

Con sóng miên man từng đợt vẫy vùng
Thương tiếc cuộc tình nghìn trùng xa cách
Làm sao có thể đôi tim chung mạch
Khi bên này ngày bên ấy là đêm

Ngày tháng trôi qua thoáng ngỡ êm đềm
Ai biết nỗi buồn cày sâu lòng đất
Hai đưá hai đầu nhớ nhau quay quắt
Ước một lần xin có thật trong đời

Nhưng... chỉ là giấc mộng người ơi!
Một thoáng mơ thôi cho lòng bớt nhớ
Biển vẫn gào thét cuộn mình trăn trở
Và nỗi đau theo con sóng vỡ oà

Sương Anh


Anh Dũng thân mến, cám ơn sự đồng cảm cuả anh về nỗi cô đơn trong thi ca ha. Hôm nay em xin hoạ cùng anh để cho nỗi nhớ càng dâng cao và lan tràn ngập biển cả luôn đi há hihihihi. Chúc anh luôn vui khoẻ nha.
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
TY ghé thăm Sương Anh
Thân chúc bạn mình luôn vui và khoẻ [sm=rose.gif][sm=rose.gif]



Trang thơ luôn mãi đượm tình
Vu vơ ghép chút chuyện mình_chuyện ta

Dẫu cho năm tháng phai nhoà ?
Vẫn nguyên vẹn
Vẫn đậm đà tình thân

Tú_Yên
05.10.12
       
       
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Tú_Yên

TY ghé thăm Sương Anh
Thân chúc bạn mình luôn vui và khoẻ [sm=rose.gif][sm=rose.gif]



Trang thơ luôn mãi đượm tình
Vu vơ ghép chút chuyện mình_chuyện ta

Dẫu cho năm tháng phai nhoà ?
Vẫn nguyên vẹn
Vẫn đậm đà tình thân

Tú_Yên
05.10.12






Ui... lâu quá mới thấy bạn hiền ghé về thăm SA đó nha. Có phải là cơn gió muà thu mang em lại hong dzị hở T_Y hihihihi. Thỉnh thoảng rảnh SA cũng có ghé vào nhà T_Y đọc những vần thơ xướng hoạ cuả bạn hiền và anh Rdinh rất là dễ thương, nhẹ nhàng và lãng mạn vô cùng. Thương chúc hồn thơ bạn hiền mãi...mãi... bay bỗng, phiêu phiêu hốt hốt như giọt sương thu dzị á! hihihihi [sm=40.gif][sm=40.gif]

... Tình Yêu

Chữ tình trót lỡ vấn vương
Yêu người, yêu cả quê hương dặm nghìn
Yêu đời với cả niềm tin
Trang thơ viết gởi cho mình_ tình ta.

Sương Anh

Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-10-07 12:53:01Ct.Ly>
Chiếc Lá Thu Bay

Chiếc lá thu bay, lạnh kéo về
Đông đến hay Thu lạc sang tê?
Gió rít giọt mưa càng rét mướt
Nhớ Người phương ấy nhớ nhiều ghê !

Thầm hỏi tháng Mười người có nhớ
Năm nào bỡ ngỡ giật mình run
Những con số lạ mang tầm cỡ
Thế kỷ mù sa, những phập phùng...

Chồng chất từng ngày cao tích lũy
Tháng dài, thu tới, lá vàng bay
Chuyện tình hiếm lạ càng thêm quý
Kỷ niệm sưởi lòng rượu nóng say

Ai đếm lá rơi đếm chữ này
Mùa thu lá rụng, tình thơ say
Sương mờ mỗi sáng trên đường bước
Ta ngỡ Người thơ tóc gió bay

Nguyên Đỗ

R
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: SuongAnh

Ui... lâu quá mới thấy bạn hiền ghé về thăm SA đó nha. Có phải là cơn gió muà thu mang em lại hong dzị hở T_Y hihihihi. Thỉnh thoảng rảnh SA cũng có ghé vào nhà T_Y đọc những vần thơ xướng hoạ cuả bạn hiền và anh Rdinh rất là dễ thương, nhẹ nhàng và lãng mạn vô cùng. Thương chúc hồn thơ bạn hiền mãi...mãi... bay bỗng, phiêu phiêu hốt hốt như giọt sương thu dzị á! hihihihi [sm=40.gif][sm=40.gif]

... Tình Yêu

Chữ tình trót lỡ vấn vương
Yêu người, yêu cả quê hương dặm nghìn
Yêu đời với cả niềm tin
Trang thơ viết gởi cho mình_ tình ta.

Sương Anh





Gởi...


Dẫu rằng cách biệt ngàn xa
Thì đây với đó vẫn là bạn thân
Tương giao qua mấy câu vần
Thơ là nốt nhạc trong ngần yêu thương

Gởi về người ở viễn phương
Tâm tình và cả lời thương - ngọt ngào.

Tú_Yên
07.10.12




Mỗi lần vào DĐ, TY cũng thường ghé thăm nhà SA. Nhưng vì không dám cắt ngang dòng thơ đối đáp rất ấm áp giữa chủ & khách nên TY chỉ dám len lén vào rồi...len lén trở ra thôi SA à !
Mong SA luôn vui và khoẻ nha.
       
       
Đăng nhập để trả lời
0


Ui... lâu quá mới thấy bạn hiền ghé về thăm SA đó nha. Có phải là cơn gió muà thu mang em lại hong dzị hở T_Y hihihihi. Thỉnh thoảng rảnh SA cũng có ghé vào nhà T_Y đọc những vần thơ xướng hoạ cuả bạn hiền và anh Rdinh rất là dễ thương, nhẹ nhàng và lãng mạn vô cùng. Thương chúc hồn thơ bạn hiền mãi...mãi... bay bỗng, phiêu phiêu hốt hốt như giọt sương thu dzị á! hihihihi [sm=40.gif][sm=40.gif]

... Tình Yêu

Chữ tình trót lỡ vấn vương
Yêu người, yêu cả quê hương dặm nghìn
Yêu đời với cả niềm tin
Trang thơ viết gởi cho mình_ tình ta.

Sương Anh





Gởi...


Dẫu rằng cách biệt ngàn xa
Thì đây với đó vẫn là bạn thân
Tương giao qua mấy câu vần
Thơ là nốt nhạc trong ngần yêu thương

Gởi về người ở viễn phương
Tâm tình và cả lời thương - ngọt ngào.

Tú_Yên
07.10.12


... Tình Thơ


Rưng rưng dạ thấy xuyến xao
Lời ai rất đỗi ngọt ngào quá đi
Chỉ vài câu lục bát ghi
Khiến hồn giao động bờ mi giọt sầu

Ta _ Mình kẻ Á - người Âu
Tình thơ luyến mến thương nhau suốt đời.

Sương Anh 8.10.2012



Mỗi lần vào DĐ, TY cũng thường ghé thăm nhà SA. Nhưng vì không dám cắt ngang dòng thơ đối đáp rất ấm áp giữa chủ & khách nên TY chỉ dám len lén vào rồi...len lén trở ra thôi SA à !
Mong SA luôn vui và khoẻ nha.

Oh, dzị hở? Thế thì... mình với ta tuy gần mà lạ... ta với mình ngỡ đã rằng quen... ai ngờ thơ đọc chẳng khen... bỏ đi chẳng viết "còm men" chữ nào hít hà hihihihi... T_Y ui... hai đưá mình "lịch sự wá dư " hén.[:D]

Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-10-12 12:49:27diên vỹ>




Thu Về


Thu về cho lá đổ
Rớt lên đôi vai gầy
Thu về cho nỗi nhớ
Vút lên tận ngàn mây

Muà thu buồn man mác
Em rơi trong vũng sầu
Lá vàng bay tan tác
Mang theo khối tình đau

Thu vô tình chẳng biết
Thả hương bay khắp trời
Nhịp chân em đơn chiếc
Lạc loài theo lá rơi...

Sương Anh






Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Chiếc Lá Thu Bay

Chiếc lá thu bay, lạnh kéo về
Đông đến hay Thu lạc sang tê?
Gió rít giọt mưa càng rét mướt
Nhớ Người phương ấy nhớ nhiều ghê !

Thầm hỏi tháng Mười người có nhớ
Năm nào bỡ ngỡ giật mình run
Những con số lạ mang tầm cỡ
Thế kỷ mù sa, những phập phùng...

Chồng chất từng ngày cao tích lũy
Tháng dài, thu tới, lá vàng bay
Chuyện tình hiếm lạ càng thêm quý
Kỷ niệm sưởi lòng rượu nóng say

Ai đếm lá rơi đếm chữ này
Mùa thu lá rụng, tình thơ say
Sương mờ mỗi sáng trên đường bước
Ta ngỡ Người thơ tóc gió bay

Nguyên Đỗ

R





Lá Bay Về Phiá Cuối Trời


Chiếc lá bay bay phiá cuối trời
Thu về rồi hỡi người bên nớ
Lòng anh có chênh chao niềm nhớ
Ở chốn này em thấy quạnh hiu

Thầm hỏi người ta có nhớ nhiều
Thấy hồn vương những điều là lạ
Có bâng khuâng thương cho tình lá
Gió thổi rơi trên phiến đá sầu

Có những cuộc tình đang khổ đau
Nằm thoi thóp đỉnh sầu tình ái
Thu về lòng dẫy đầy e ngại
Bởi sợ tình mãi mãi cách ngăn

Nhìn bóng thu sang với lá vàng
Lòng em cũng muôn vàn lo sợ
Biết rằng tình vốn do duyên nợ
Sầu vẫn đầy khi thấy lá bay

Sương Anh


Merci anh NĐ đem đến cho SA chiếc lá thu bay nha. Chúc anh luôn dâng đầy thi hứng khi thu về .
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0






Thu Về Hát Khúc Tự Ru


Mỗi độ thu về thấy lòng xao xuyến
Trái tim từ lâu ngoan ngủ lặng im
Một bóng hình tiềm tàng trong ký ức
Chợt thoáng hiện lên làm muốn đi tìm

Tiếng lá rơi khẽ khàng rồi tắt lịm
Làm vỡ oà khoảng tĩnh lặng trong ta
Giưã rừng thu ôm khối tình hoài niệm
Gom lá rơi ngồi đếm... lệ nhạt nhoà.

Tình đã mất đâu còn chi mà nhớ
Ta hữu tình còn người ấy vô tư
Từng mỗi đêm mượn vần câu thi tứ
Bao nỗi niềm nhờ con chữ giải khuây

Không muốn khóc mà lệ cay rơi mãi
Vì ta hay thu mang lại ưu phiền
Gió lành lạnh khiến hồn thêm tê tái
Trái tim buồn trỗi dậy khúc tự ru

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-10-10 13:48:42Kiều Giang>
SƯƠNG ANH ơi, ghé thăm em. Những bài thơ về mùa thu của em gây nhiều cảm xúc, anh xin tặng SA bài này:

TRÁI TIM MÙA THU

Phải tự ngàn xưa, em đến đây?

Duyên trời buộc chặt - mộng tình say

Câu thơ đẫm nguyệt - hồn muôn thuở

Em lẩn vào thu - lộng nét mày.



Em nhốt hồn anh mấy mùa trăng?

Tình em sáng tựa ánh sao băng

Thơ anh đã mấy tầng run rẩy:

Em rắc thu vàng lên cỏ xanh.



Nay bóng thu về - em ở xa

Tình thu nay - màu mắt kiêu sa

Trăng thu huyền ảo chia hai nửa

Người hỡi, hương thu có mặn mà?



Ta thắp nguyên minh tẩy lục trần

Áo lam giũ sạch mộng phù vân

Lửa tâm vẫn sáng trên đầu bút

Nặng mấy phong trần, em biết không?!

KIỀU GIANG
Nghiêng trăng uống cạn bóng mình
Nghiêng đời uống cạn dòng sinh tử này
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-10-12 11:23:36bietaiaibiet>

HAI ĐẦU NỖI NHỚ

Em đây, anh đó cứ mãi ngóng trông
Muốn đến gần nhau hơn nhưng chẳng dám
Bên ni buồn, bên nớ lòng sầu thảm
Khiến vần thơ trầm cảm bởi nhớ nhung

Con sóng miên man từng đợt vẫy vùng
Thương tiếc cuộc tình nghìn trùng xa cách
Làm sao có thể đôi tim chung mạch
Khi bên này ngày bên ấy là đêm

Ngày tháng trôi qua thoáng ngỡ êm đềm
Ai biết nỗi buồn cày sâu lòng đất
Hai đưá hai đầu nhớ nhau quay quắt
Ước một lần xin có thật trong đời

Nhưng... chỉ là giấc mộng người ơi!
Một thoáng mơ thôi cho lòng bớt nhớ
Biển vẫn gào thét cuộn mình trăn trở
Và nỗi đau theo con sóng vỡ oà

Sương Anh



Cảm ơn Sương Anh đã qua thăm và tặng anh một bài thơ trữ tình thật đáng yêu.[:D]
Thân chúc em gái luôn vui khỏe và hạnh phúc nha!

[size=3]
NẾU CÓ MỘT NGÀY...

Nếu có một ngày gió mưa tầm tã...
Ở ngoài trời là giá rét mùa đông
Nếu em muốn thì em ơi! hãy đến
Bếp lửa tôi luôn ấm áp than hồng!

Nếu có một ngày lòng em như hoang mạc
Rả rích buồn, tràn ngập nỗi cô đơn
Nếu em muốn, tôi sẽ cùng chia xẻ
Cho vơi đi những trống vắng, giận hờn...

Cả những khi chán nản và bất lực
Muốn buông xuôi trong thất vọng, muộn phiền...
Nếu em muốn, tôi sẽ là đóm lửa
Giúp thắp lên ngọn đuốc của niềm tin!

Đến một ngày nhan sắc cũng nhạt phai
Tuổi trẻ sẽ qua đi, vui buồn thành nỗi nhớ
Nếu em muốn, tôi vẫn chờ em đó:
Phía yêu thương - yên ả một bờ vai...
Nguyễn Thành Dũng
________________

Đường dẫn:
[link=http://vnthuquan.org/diendan/tm.aspx?
m=297398]* Trang chính[/link]
* Trang lưu
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: bietaiaibiet


Cảm ơn Sương Anh đã qua thăm và tặng anh một bài thơ trữ tình thật đáng yêu.[:D]
Thân chúc em gái luôn vui khỏe và hạnh phúc nha!

[size=3]
NẾU CÓ MỘT NGÀY...

Nếu có một ngày gió mưa tầm tã...
Ở ngoài trời là giá rét mùa đông
Nếu em muốn thì em ơi! hãy đến
Bếp lửa tôi luôn ấm áp than hồng!

Nếu có một ngày lòng em như hoang mạc
Rả rích buồn, tràn ngập nỗi cô đơn
Nếu em muốn, tôi sẽ cùng chia xẻ
Cho vơi đi những trống vắng, giận hờn...

Cả những khi chán nản và bất lực
Muốn buông xuôi trong thất vọng, muộn phiền...
Nếu em muốn, tôi sẽ là đóm lửa
Giúp thắp lên ngọn đuốc của niềm tin!

Đến một ngày nhan sắc cũng nhạt phai
Tuổi trẻ sẽ qua đi, vui buồn thành nỗi nhớ
Nếu em muốn, tôi vẫn chờ em đó:
Phía yêu thương - yên ả một bờ vai...







MƠ ƯỚC QUÁ TẦM TAY


Mỗi khi buồn mơ ước một vòng tay
Cùng chia sẻ nỗi đau đang đọng sánh
Mưa ngoài trời cũng không làm em lạnh
Chính giọt mưa lòng làm tê dại trái tim yêu

Chút mơ ước nào có chi nhiều
Sao cảm thấy như là điều mộng tưởng
Khi em cần ai sẽ là người độ lượng
Đến kề bên cho em mượn một bờ vai

Càng thao thức càng thấy đêm thật dài
Ngóng mà chi bởi đâu ai hiểu nổi
Xa xôi quá làm sao mà vói tới
Xin chút lưả tình sưởi ấm trái tim côi

Bụi thời gian làm mờ nhạt hết rồi
Chỉ còn sót lại kỷ niệm thời xưa cũ
Mơ ước nhỏ nhoi nhưng sao mà quá khó
Nên mắt hoài lệ thương nhớ đầy vơi...

Sương Anh


Merci lời chúc cuả anh Dũng nha, em rất vui giờ thỉnh thoảng thấy anh xuất hiện làm thơ, có một thời gian anh như là biệt dạng luôn dzị á. Thân chúc anhn mãi giữ hòn thơ lãng mạn bay bỗng theo cùng năm tháng nha.

Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-11-28 01:51:04Huyền Băng>




Biệt Khúc Thu

Tình yêu như chiếc lá
Đong đưa muà thu về
Ôi sao mong manh quá
Bẽ bàng cơn đam mê

Mênh mang trời và đất
Chẳng biết đi về đâu
Lối xưa đà lạc mất
Ngẩn ngơ nơi giang đầu

Người đi không về nưã
Ta bơ vơ vòng tay
Đêm nhìn ra song cưả
Ngóng ai lệ sầu đầy

Trong đêm trường lặng lẽ
Tiếng lá rơi bên thềm
Mong bước chân người đến
Cho lòng an giấc êm

Nhưng... chiếc rồi từng chiếc
Lạc lỏng trong sương mù
Lá buồn khe khẽ tiếng
Hát bài biệt khúc thu

Sương Anh


r
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0





VÍ DẦU


Ví dầu cứ mỗi muà thu
Có anh đến cạnh hát ru vui đời
Hết buồn khi thấy lá rơi
Êm đềm say giấc theo lời anh trao

Ví dầu cứ mãi bên nhau
Tình yêu thật khó thể nào phai phôi
Nụ cười luôn nở trên môi
Và ta sánh bước song đôi gọi muà

Ví dầu sáng đón chiều đưa
Thương nhau biết nói sao vưà tình chung
Đi đâu cũng sánh đi cùng
Làm sao có chuyện vẽ khung trời buồn

Ví dầu nước chảy đá mòn
Tình ta năm tháng hãy còn thắm duyên
Thương nhau chẳng để lụy phiền
Dìu nhau dạo khắp mọi miền nhân gian

Ví dầu thu đến lá vàng
Đôi mình mãi đẹp chẳng tàn hương yêu

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-10-13 16:42:54SuongAnh>





Từ Có Anh...

Từ có anh hồn thi càng khởi sắc
Nét lung linh ẩn chưá những diễm tình
Những dòng thơ từ ý rất đẹp xinh
Làm rung động trái tim người lãng mạn

Từ có anh thấy mình như lãng đãng
Thường thả hồn tản mạn khắp mọi thời
Khi rảnh rỗi hồn thơ lại rong chơi
Đuổi theo chiếc lá rơi bay ngoài ngõ

Từ có anh dường như hồn cuả nhỏ
Cứ thần thờ như mong nhớ nhớ mong
Thương người ta???... chớm nghĩ má đã hồng
Thôi hỏng dám thả lòng đi hoang nưã

Từ có anh đưa bờ vai em tưạ
Không sợ hồn ngã quỵ trước phong ba
Vòng tay anh đầm ấm và thiết tha
Cho em giấc an hoà không mộng mị

Từ có anh trái tim nàng thi sĩ
Bỗng tràn đầy những tình ý đam mê
Mỗi đêm đêm nghe tiếng gió gởi về
Lời ru mãi ngàn năm không hề dứt.

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-10-14 10:58:41Kiều Giang>

Từ Có Anh...

Từ có anh hồn thi càng khởi sắc
Nét lung linh ẩn chưá những diễm tình
Những dòng thơ từ ý rất đẹp xinh
Làm rung động trái tim người lãng mạn

Từ có anh thấy mình như lãng đãng
Thường thả hồn tản mạn khắp mọi thời
Khi rảnh rỗi hồn thơ lại rong chơi
Đuổi theo chiếc lá rơi bay ngoài ngõ

Từ có anh dường như hồn cuả nhỏ
Cứ thần thờ như mong nhớ nhớ mong
Thương người ta???... chớm nghĩ má đã hồng
Thôi hỏng dám thả lòng đi hoang nưã

Từ có anh đưa bờ vai em tưạ
Không sợ hồn ngã quỵ trước phong ba
Vòng tay anh đầm ấm và thiết tha
Cho em giấc an hoà không mộng mị

Từ có anh trái tim nàng thi sĩ
Bỗng tràn đầy những tình ý đam mê
Mỗi đêm đêm nghe tiếng gió gởi về
Lời ru mãi ngàn năm không hề dứt.

Sương Anh

SƯƠNG ANH ơi, bài thơ TỪ CÓ ANH... em vừa viết rất hay, rất tự nhiên và có hồn. Anh rất thích và xin cảm tác mấy dòng tặng em. Mong em vui.

TỪ CÓ EM...

Từ có em - bờ môi tình hương sắc
Đêm lung linh - vằng vặc ánh sao khuya
Lòng hỏi lòng: thương người ấy hay chưa
Bờ xanh thẳm - đêm cứ dài - trăn trở?

Từ có em - trăng thêm vàng nỗi nhớ,
Gió canh thâu - ai vẫn dội vào hồn
Người chưa về - mà cứ ngỡ môi hôn
Âm thầm chảy trên mảnh hồn cô quạnh

Từ có em - bờ hoàng hôn thêm lạnh
Đêm Paris -lòng có quạnh không người?
Ta phương này - mà hồn ở đôi nơi
Giọt SƯƠNG sớm muốn thay lời ANH yến.

Từ có em - đất trời như xao xuyến
Trong đê mê - ta gọi mãi tên người
Ở nơi này và ở khắp muôn nơi
Tình ta sẽ - cả một đời khép lại.

Từ có em - ngực anh - xin em tựa
Cho hương yêu thắp lửa ấm tay đời
Mai em về - mùa rộn rã trùng khơi
Tình muôn thuở nâng chân người ngà ngọc.
Nghiêng trăng uống cạn bóng mình
Nghiêng đời uống cạn dòng sinh tử này
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-10-17 15:23:58SuongAnh>

Trích đoạn: Kiều Giang


Từ Có Anh...

Từ có anh hồn thi càng khởi sắc
Nét lung linh ẩn chưá những diễm tình
Những dòng thơ từ ý rất đẹp xinh
Làm rung động trái tim người lãng mạn

Từ có anh thấy mình như lãng đãng
Thường thả hồn tản mạn khắp mọi thời
Khi rảnh rỗi hồn thơ lại rong chơi
Đuổi theo chiếc lá rơi bay ngoài ngõ

Từ có anh dường như hồn cuả nhỏ
Cứ thần thờ như mong nhớ nhớ mong
Thương người ta???... chớm nghĩ má đã hồng
Thôi hỏng dám thả lòng đi hoang nưã

Từ có anh đưa bờ vai em tưạ
Không sợ hồn ngã quỵ trước phong ba
Vòng tay anh đầm ấm và thiết tha
Cho em giấc an hoà không mộng mị

Từ có anh trái tim nàng thi sĩ
Bỗng tràn đầy những tình ý đam mê
Mỗi đêm đêm nghe tiếng gió gởi về
Lời ru mãi ngàn năm không hề dứt.

Sương Anh

SƯƠNG ANH ơi, bài thơ TỪ CÓ ANH... em vừa viết rất hay, rất tự nhiên và có hồn. Anh rất thích và xin cảm tác mấy dòng tặng em. Mong em vui.

TỪ CÓ EM...

Từ có em - bờ môi tình hương sắc
Đêm lung linh - vằng vặc ánh sao khuya
Lòng hỏi lòng: thương người ấy hay chưa
Bờ xanh thẳm - đêm cứ dài - trăn trở?

Từ có em - trăng thêm vàng nỗi nhớ,
Gió canh thâu - ai vẫn dội vào hồn
Người chưa về - mà cứ ngỡ môi hôn
Âm thầm chảy trên mảnh hồn cô quạnh

Từ có em - bờ hoàng hôn thêm lạnh
Đêm Paris -lòng có quạnh không người?
Ta phương này - mà hồn ở đôi nơi
Giọt SƯƠNG sớm muốn thay lời ANH yến.

Từ có em - đất trời như xao xuyến
Trong đê mê - ta gọi mãi tên người
Ở nơi này và ở khắp muôn nơi
Tình ta sẽ - cả một đời khép lại.

Từ có em - ngực anh - xin em tựa
Cho hương yêu thắp lửa ấm tay đời
Mai em về - mùa rộn rã trùng khơi
Tình muôn thuở nâng chân người ngà ngọc.



Cám ơn anh Kiều Giang vẫn luôn mến mộ dòng thơ lãng đãng cuả SA ha.
Anh KG nè, sau khi Từ Có Anh và Từ Có Em... thì sao nhỉ??! Vậy anh cho phép SA kết hợp ý lại thành bài thơ sau đây nha. Mời anh và các bạn thưởng thức.



Từ Độ Chúng Mình Quen Nhau

Từ độ chúng mình quen biết nhau
Hoa thơ khoe sắc đủ muôn màu
Hồn em cảm thấy mênh mang lạ
Phải mượn đôi vần gởi ý sâu

Từ độ chúng mình kết bạn thân
Dẫu xa cách mấy vẫn như gần
Tuy là chỉ gặp qua thi tứ
Vẫn cảm thấy rằng tình rất chân

Từ độ chúng mình mượn ý thơ
Anh - Em xướng hoạ thật không ngờ
Ngỡ như hai đưá thương nhau lắm
Tình ý vần câu rất mộng mơ

Từ độ chúng mình thơ có đôi
Lòng em vui lắm hết buồn rồi
Tim thôi sầu muộn đêm cô tịch
Lệ nhớ không còn đẫm má môi

Từ độ anh em - hai đưá mình
Duyên thơ kết hợp rất là xinh
Nàng KIỀU hết ngóng bên GIANG khúc
Tình đã lên ngôi rất diễm tình

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
..





SươngAnh.fr nè !

Hổng biết làm thơ tình.

Chỉ biết ghé thăm thôi.

Chúc SA lành lạnh nơi phố Paris.Thêm trận mưa rào cho ướt nhé - Đáng !




đăng sơn.fr
CHÚNG MÌNH
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: dang son

..





SươngAnh.fr nè !

Hổng biết làm thơ tình.

Chỉ biết ghé thăm thôi.

Chúc SA lành lạnh nơi phố Paris.Thêm trận mưa rào cho ướt nhé - Đáng !




đăng sơn.fr






dangson.fr ui...

Ai bảo hỏng biết làm thơ???
Đăng Sơn chỉ thích mộng mơ riêng mình
Trang thơ chữ đẹp vần xinh
Dành cho cô... ý với mình Sơn thôi!!! hihihihi...đúng hôn?!

Cho chít nè, ai biểu... Đáng! người ta làm chi. [sm=9.gif]

suonganh.fr

Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0