📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

PARIS_Tình Yêu & Đam Mê

4.813 trả lời, 553.077 lượt xem — Trang 79 / 161
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-14 01:38:40nghinhnguyen>
XUÂN HỘI NGỘ

Mùa xuân đã đến rồi em ơi!
Tình ta tái hợp, thật tuyệt vời,
Niềm vui rực rỡ trên khuôn mặt,
Xúc động lòng ta lệ nhẹ rơi!

Mùa xuân mới đến sau đông tàn,
Luân chuyển bốn mùa theo tuần hoàn,
Bao ngày thấp thỏm trong nhung nhớ,
Tình xuân đằm thắm vui hân hoan.

Tình ta rộn rã ngày đầu xuân,
Cây mai rực rỡ gấp bội lần,
Nay mừng hai ta vui hội ngộ,
Rực vàng muôn cánh, đẹp vô ngần.

Xin nguyện thủy chung hết cuộc đời,
Dù ngàn gian khó chẳng chia phôi,
Đầu hè chim hót sao vui thế,
Chúc tụng hai ta đẹp lứa đôi!

10/3/2012 Tài Vang



Mến chào Tài Vang

Xuân
vùng tóc rối


Tháng ba còn nhớ nụ hôn
Trưa buồn tóc rối bồn chồn vấn vương
Mai này đôi ngả đôi phương
Còn in nỗi nhớ niềm thương nghẹn ngào
Chuyện tình như giấc chiêm bao
Xót xa mong đợi ngày nào đoàn viên
Bắc-nam cách trỡ đôi miền
Một đời yêu để kiếm tìm chờ mong
Ôm bao nhung nhớ bên lòng
Xa vùng tóc rối
Rời vòng tay nhau.

                                  Nghinh Nguyên
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-14 08:44:27taivang>
Xuân
vùng tóc rối


Tháng ba còn nhớ nụ hôn
Trưa buồn tóc rối bồn chồn vấn vương
Mai này đôi ngả đôi phương
Còn in nỗi nhớ niềm thương nghẹn ngào
Chuyện tình như giấc chiêm bao
Xót xa mong đợi ngày nào đoàn viên
Bắc-nam cách trỡ đôi miền
Một đời yêu để kiếm tìm chờ mong
Ôm bao nhung nhớ bên lòng
Xa vùng tóc rối
Rời vòng tay nhau.

Nghinh Nguyên


CHỜ MONG

Ra đi em nhớ nụ hôn,
Lòng đang vương vấn, bồn chồn vấn vương.
Tạm thời xa cách đôi phương,
Lòng còn thổn thức, nhớ thương nghẹn ngào.

Tình thoảng như giấc chiêm bao!
Chờ mong tin tưởng vào ngày đoàn viên.
Dù cho cách trở đôi miền,
Một lòng chung thủy, trung kiên chờ mong.

Nồng thắm luôn giữ trong lòng.
Ngày vui hội ngộ, trong vòng tay nhau!

Tài Vang

Cảm ơn bạn NghinhNguyen rất nhiều.
Đăng nhập để trả lời
0

28    

  QUÊ HƯƠNG...


Cha ông yêu quí từng cây cỏ,
Từng cánh cò bay giữa nắng ngàn.
Tiếng sáo dập dìu trong khoảng vắng,
Giọng hò êm ả giữa chiều sương.



Đàn trâu thong thả về ngang xóm.
Lũ trẻ nghêu ngao trở lại làng .



Bà lão đêm đêm cầu Trời Phật,
Muôn nhà muôn sự được khang an…  

Tú lang thang

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-16 02:01:34nghinhnguyen>
Trích đoạn: duonglam


28    

  QUÊ HƯƠNG...


Cha ông yêu quí từng cây cỏ,
Từng cánh cò bay giữa nắng ngàn.
Tiếng sáo dập dìu trong khoảng vắng,
Giọng hò êm ả giữa chiều sương.



Đàn trâu thong thả về ngang xóm.
Lũ trẻ nghêu ngao trở lại làng .



Bà lão đêm đêm cầu Trời Phật,
Muôn nhà muôn sự được khang an…  

Tú lang thang



            Mến chào TLT

Của riêng ai ?

Núi sông đâu là của riêng ai
Máu xương đắp bồi tự nguyên khai
Một vùng thiêng liêng là cương thổ
Tài nguyên muôn đời của giống nòi
...................................................


                          Nghinh Nguyên
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: duonglam


28    

  QUÊ HƯƠNG...


Cha ông yêu quí từng cây cỏ,
Từng cánh cò bay giữa nắng ngàn.
Tiếng sáo dập dìu trong khoảng vắng,
Giọng hò êm ả giữa chiều sương.



Đàn trâu thong thả về ngang xóm.
Lũ trẻ nghêu ngao trở lại làng .



Bà lão đêm đêm cầu Trời Phật,
Muôn nhà muôn sự được khang an…  

Tú lang thang





Cám ơn Dương Lam ghé thăm nha!

Cảnh Chiều Quê

Rợp bóng cây xanh bọc xóm làng
Sông hiền êm chảy nước mênh mang
Đò đang đợi khách bên bờ vắng
Gió khẽ ru cây rất dịu dàng

Sắc thái làng quê vào buổi chiều
Thanh bình yên ả biết bao nhiêu
Cầu mong mãi được hoài như thế
Đời sống muôn dân hạnh phúc nhiều

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-02-05 17:25:09Ct.Ly>


Nắng Xuân


Xuân đã đến rồi anh có hay?
Nắng vàng lướt nhẹ lên vai gầy
Mơn man đôi má hồng con gái
Hôn mái tóc dài thật đắm say

Rực rỡ vườn xuân những cánh hoa
Xoay nghiêng hứng giọt nắng hiền hoà
Hưong bay ngan ngát như mời gọi
Chàng bướm đa tình nhớ ghé qua

Dưới cội mai vàng có một người
Đang ngồi ướm mộng dệt mơ chơi
Lung linh bóng nắng liêu trai quá
Bút ngọc khẽ rung tỏ mấy lời

Vạt nắng đầu xuân rất ấm nồng
Dịu dàng tinh khiết toả mênh mông
Lung linh từng sợi bay nhè nhẹ
Như khói lam chiều trên cánh đồng

Xuân đến lòng em rất rộn ràng
Hỏi anh năm mới thấy hân hoan?
Hẹn nhau đi lễ chuà anh nhé!
Hái lộc đầu năm dưới nắng vàng

Chẳng biết Xuân nào ta có nhau
Tình vôi thắm đỏ miếng trầu cau
Áo hoa hài đỏ cùng ai đó
Nhẫn cưới trao nhau sống bạc đầu

Sương Anh
 
 
R
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-02-10 03:19:07Huyền Băng>


Tâm Thanh Tịnh Trước Phù Hư Cõi Đời

Khi nhắm mắt hồn phiêu du vô định
Trả thân về giấc tĩnh lặng an nhiên
Trong một ngày những nghịch lý muộn phiền
Đều biến mất...hồn yên hơi thở nhẹ...

Khi mở mắt  nghe nhịp tim khe khẽ
Hồn thanh tao hơi nhẹ đập êm đều
Sẽ thấy trên đời mọi thứ mỹ miều
Lòng phơi phới và yêu đời chi lạ.

Trước khi ngủ hãy giữ hồn yên ả
Những chuyện lo toan tất bật thả buông
Khi thức dậy sẽ thấy vơi sầu, buồn
Tâm thanh tịnh không vương điều lo lắng


Giữ lòng yên ắng vô tư
Thân tâm đứng trước phù hư cõi đời
Nhẹ nhàng như áng mây trôi
Thản nhiên bay đến chân trời hư vô

Sương Anh

r
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0




_________



@ - SươngAnh.fr nè !


Nghe nói Sương Anh sắp vào chùa đi tu há ! ? ?

Vậy thì bỏ đời lại cho ai ?



Đuà tí nha.

Chúc S.A rất lạnh và run ở những ngày mùa đông.

* Gros Bisou


đăng sơn.fr




___________
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: dang son

_________



@ - SươngAnh.fr nè !


Nghe nói Sương Anh sắp vào chùa đi tu há ! ? ?

Vậy thì bỏ đời lại cho ai ?



Đuà tí nha.

Chúc S.A rất lạnh và run ở những ngày mùa đông.

* Gros Bisou


đăng sơn.fr




___________



Woa....đang lạnh ngắt đây nè, nhiệt độ hôm nay đang -12° nên phải vào chuà nương nhờ khói hương cho ấm áp xí đó dangson.fr ơi !!!
Người đâu mà...oác quá chừng chừng thấy người ta lạnh hỏng gởi xí lưả...tình sưởi cho ấm mà còn chúc lạnh và run nưã....coi chừng nay mai gió đổi chiều bay xuống vùng cuả dangson.fr bi giờ á! Lúc đó hãy coi chừng hai hàm răng nha, nó rụng hồi nào hỏng biết vì đánh bọ cạp đó hihihihihi...

Ngẫu hứng làm bài thơ tặng cho dangon.fr nè. Nhận ha và chúc mơi mốt cũng sẽ bị cóng lạnh như sươnganh.fr dzị á, cho chừa [:D]


Cứ ngỡ muà đông này không tuyết lạnh
Qua một đêm thấy trắng xoá bầu trời
Người ra đường ủ rủ như ma trơi
Găng tay, khăn quấn cổ che không thấy mặt

Lạnh! dẫu không tuyết mà sao lạnh ngắt
Giá lạnh ngoài trời làm âm cả trái tim
Người ta còn xa ngái...biết đâu tìm
Môi tím lạnh, son hồng che không hết

Đêm đông giá chiếu chăn xô nghiêng lệch
Cố vùi mình tìm hơi ấm tình nhân
Nhưng hương xưa phai nhạt mất dấu dần
Chỉ còn lại một thân đời côi cút.

Ngồi buồn thả chút hồn mơ
Gởi thương, gởi nhớ, gởi chờ...đến ai
Thôn Đông lại nhớ thôn Đoài
Cô phòng kẻ đợi người ngoài dặm xa
Trời đông lạnh cắt thịt da
Hồn nghe rét buốt như là tương tư

Sương Anh


Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-02-10 03:09:39duonglam>





Tâm Thanh Tịnh Trước Phù Hư Cõi Đời

Khi nhắm mắt hồn phiêu du vô định
Trả thân về giấc tĩnh lặng an nhiên
Trong một ngày những nghịch lý muộn phiền
Đều biến mất...hồn yên hơi thở nhẹ...

Khi mở mắt nghe nhịp tim khe khẽ
Hồn thanh tao hơi nhẹ đập êm đều
Sẽ thấy trên đời mọi thứ mỹ miều
Lòng phơi phới và yêu đời chi lạ.

Trước khi ngủ hãy giữ hồn yên ả
Những chuyện lo toan tất bật thả buông
Khi thức dậy sẽ thấy vơi sầu, buồn
Tâm thanh tịnh không vương điều lo lắng


Giữ lòng yên ắng vô tư
Thân tâm đứng trước phù hư cõi đời
Nhẹ nhàng như áng mây trôi
Thản nhiên bay đến chân trời hư vô

Sương Anh


  CHỮ TÂM

             ... Thiện căn vốn tại lòng ta,
           " Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ tài..".
                                 Nguyễn Du   
 
Chữ nghĩa xuân về biết để đâu ,
Tâm an tự tại bất tri sầu …
Kia  xem gió lặng mây lờ lững,
Mới biết đường dài sức ngựa mau.                                   
Bằnghữu một thương vì nghĩa trước,
Ba[color="#000000"] l[/color]ời thăm hỏi gởi theo sau…                                       
Chữ nhân chữ đức cầu năm mới,
Tài  lộc xanh tươi thắm vạn màu…
 
Dương Lam                                        
 
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: duonglam


CHỮ TÂM

             ... Thiện căn vốn tại lòng ta,
           " Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ tài..".
                                 Nguyễn Du   
 
Chữ nghĩa xuân về biết để đâu ,
Tâm an tự tại bất tri sầu …
Kia  xem gió lặng mây lờ lững,
Mới biết đường dài sức ngựa mau.                                   
Bằnghữu một thương vì nghĩa trước,
Ba[color="#000000"] l[/color]ời thăm hỏi gởi theo sau…                                       
Chữ nhân chữ đức cầu năm mới,
Tài  lộc xanh tươi thắm vạn màu…
 
Dương Lam                                        
 




Cám ơn Dương Lam ghé vào bỏ bài TÂM, dưạ theo tưạ đề cuả bài thơ " Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ tài/ DL " SA xin hoạ  nha, Tài và Đức phải luôn song hành, thế mới là người hoàn hảo, phải không? Chúc DL luôn vui ha.





Rèn Luyện Đạo Đức Trau Giồi Tài Năng

Rèn thân trí sáng bởi vì đâu ?
Luyện chí kiên cường thắng chữ sầu
Đạo lý ngày xưa dường biến mất
Đức nhân dạo trước phải học mau
Trau tâm minh mẫn giàu muôn thuở
Giồi tuệ tinh thông lợi kiếp sau
Tài luôn thắng số tri thiên mệnh
Năng lực vươn cao toả sắc màu

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0

WOA...bưã giờ SA bận quá, càng gần hết năm thì công việc càng dồn dập, hỏng có thời gian vào diễn đàn đáp lễ đến quý Anh, Chị, Bạn:  Nghinh Nguyên, Đăng Sơn, Viễn Phương, Sgecstasy, ViVi, Liên Hương, Nguyệt Hạ, Mưa Phố Núi, Tú_Yên...đã thương mến SA mà vào chào hỏi, chúc tụng...

 SA không gì hơn với tấm lòng tri ân, xin gửi đến tất cả BĐH, bẳng, thi hữu trong VNTQ thật nhiều Sức Khoẻ và Vui Vẻ trong  ngày lễ Giáng Sinh và Năm Mới 2012 nhiều may mắn, hạnh phúc...[sm=40.gif][sm=40.gif][sm=7.gif][sm=7.gif][sm=kissing.gif]






Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0

Tìm Em

Chiều nay nắng rớt bên đồi
Tìm em qua mấy nẻo đời quạnh hiu
Tình thu ngã bóng mây chiều
Con đường heo hút tiêu điều vắng thưa

Bao lần về lại phố xưa
Nỗi sầu dâng mắt,mây mưa gợi về
Lạnh lùng con gió vân vê
Điệu buồn trổi nhịp lê thê bóng đời

Tìm em đôi mắt rã rời
Dấu tình phai nhạt,người ơi chốn nào
Gởi lời theo gió gọi nhau
Phố xưa tình vẩn ngạt ngào hương thơ

Viễn Phương




Em Đã Về Đây!

Thoáng xa một bóng trên đồi
Như đang mong ngóng đợi người trong mơ
Người đi cứ mãi ơ thờ
Để cho kẻ đợi ngẩn ngơ tâm hồn

Nắng chiều ngã bóng hoàng hôn
Tìm em chẳng thấy mắt buồn dõi trông
Em đi để lạnh cô phòng
Em về cho ấm bếp hồng trăm năm

Người ơi! giấc mộng sắc cầm
Dẫu lời chưa nói tình thâm duyên tày
Ơi tình... Em đã về đây!
Mời anh cạn chén thơ đầy hương yêu

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-01-06 15:05:45Viễn Phương>
Trích đoạn: SuongAnh



Em Đã Về Đây!

Thoáng xa một bóng trên đồi
Như đang mong ngóng đợi người trong mơ
Người đi cứ mãi ơ thờ
Để cho kẻ đợi ngẩn ngơ tâm hồn

Nắng chiều ngã bóng hoàng hôn
Tìm em chẳng thấy mắt buồn dõi trông
Em đi để lạnh cô phòng
Em về cho ấm bếp hồng trăm năm

Người ơi! giấc mộng sắc cầm
Dẫu lời chưa nói tình thâm duyên tày
Ơi tình... Em đã về đây!
Mời anh cạn chén thơ đầy hương yêu

Sương Anh



Mến chào SA,Mấy ngày qua bận nhiều việc không vào tiếp nối vần thơ với SA....Hôm nay có chút rảnh chạy vào tiếp với SA nè...

Em Đã Về

Em đi hôm ấy khơi sầu nhớ !...
Hoa cỏ vườn hoang rủ biếng cười
Chênh chếch đường mây con nắng hạ
Chiều tàn nghiêng bóng giọt sầu rơi

Ai buồn, ai ngóng giữa xa khơi ?
Bến đợi, thuyền trông cuối nẻo trời
Dòng nước buồn tênh lên xuống đợi
Trăng vàng soi bóng lửng lờ trôi

Em đi ta hắt hiu niềm nhớ
Lối mộng, trời mơ, mắt mỏi chờ
Ôm bóng thời gian sầu lắng đọng
Nhạt nhòa sương thấm ướt đường mơ

Chiều nay hun hút bên trời vắng
Chợt bóng em về trên lối xa
Xoa xuyến hồn ta như cõi mộng
Nghe lòng rộn rả giấc mơ hoa

Em về mây gió mừng vui đón
Hoa nắng lung linh nở nụ cười
Hương thắm men tình trên bến vắng
Âm vang hòa nhịp khúc yêu đời

Viễn Phương

Mến chúc SA năm mới bình an, hạnh phúc và thành công
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-22 23:23:34SuongAnh>
Trích đoạn: sgecstasy



Cánh Chim Trời

Chim trời bay mãi về đâu
Trên cành trổ muộn trái sầu mộng mơ
Buồn trông sóng vỗ đôi bờ
Trôi theo dòng nước ngẫn ngơ lục bình

Chim bay trong cõi vô thường
Trăm năm ai biết đoạn trường mai sau
Lật trang sách cũ phai màu
Thấy từng con chữ có màu thời gian

Tơ lòng trăm mối ngỗn ngang
Câu thơ ẩn ngữ thở than lời buồn
Chim bay bỏ núi xa nguồn
Nhìn trăng viễn xứ lệ tuôn mắt người

Ca dao tiếng hát một thời
Âm xưa vọng mãi bên đời mộng du
Chim bay khuất bóng sương mù
Hoàng hôn khép lại mùa thu cuối trời


sgecstasy












Bay Về Đâu ?!

Về đâu hỡi cánh chim trời
Mênh mông trời đất biết đời ra sao ?!
Đường trần lắm nỗi lao đao
Tình như mặt nước chênh chao sóng dồn

Đêm nay một góc cô thôn
Vì ai có kẻ bồn chồn ngóng trông
Khi tình chẻ nhánh chia dòng
Mộng đành khép lại mơ hồng nát tan

Bâng khuâng nhìn cánh chim ngàn
Lững lơ đỉnh núi lang thang một mình
Ngập ngừng trên bước đăng trình
Biết về đâu nhỉ khi tình cách chia ?

Trời cao một ánh sao khuya
Lạc loài đơn độc biết về nơi đâu?
Xa bầy chim khóc thương sầu
Tình khi lẻ bạn...tìm đâu bây giờ ?

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Cưng ui, ghé ngang hoài đó chứ mà hổng để lại dấu vết, vì dạo nì bê bết không thể tưởng. Thôi thì đọc ké thơ để thấy người mình Sương vẫn tràn trề mơ mộng...(tán tỉnh hoài, cưng mắc cở thấy tội nghiệp ghê nơi   , ráng chịu đi nha [sm=love.gif] )

[sm=54.gif]


Thương chúc nàng thơ Sương Anh một mùa Giáng Sinh an vui nè, một năm 2012 vạn điều sẽ được toại ý nè, thơ thẩn đều đặn nè và nè... gì nữa thì cưng cứ điền vô nha! [:D]





📎 022a
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
Đăng nhập để trả lời
0
Cưng ơi! chúc cưng cùng gia đình, mùa giáng sinh thật là ấm cúng . Năm mới vạn điều như ý, và thơ thì mãi nồng nàn nhé

Merry Christmas And Happy New Year

Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau

[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=303824]Trang Lưu Trữ



Đăng nhập để trả lời
0




______________



@* Sương Anh.fr


Joyeux noel à toi.Sois sage .

đăng sơn.fr


_______________________
Đăng nhập để trả lời
0



Đã lâu lắm người ta không về nưã
Em một mình trơ trọi giưã đêm Đông
Cô đơn gối chiếc khuê phòng
Vì ai hờ hững má hồng nhạt phai

Hôm nay được cả hai người một lúc
Ghé đến nhà thăm chúc tụng Giáng Sinh
Bấy lâu bóng chiếc một mình
Chừ hai cùng đến...ối giời mình làm sao ?!




SA


NỖI  SỢ...



Thương rất nhiều, nhưng chẳng nói ra nhiêu
Sợ em biết (tôi ) phải chuộng chìu hơn nữa !
Em có hay mỗi ngày bên khung cửa,
Nhìn mây bay, nhớ mấy thuở ta gần...

Tay trong tay, dạo khắp phố quen thân
Lên đỉnh tháp ngắm tượng Thần và cầu nguyện
Tình đôi ta xin ngàn đời quyến luyến
Nên đến giờ vẫn còn chuyện Thương nhau...

Thương rất nhiều nên nỗi nhớ muôn màu
Trong nỗi đau có trăm ngàn nỗi khổ
Nói ra rồi... em ơi tôi (vẫn ) còn nỗi sợ
Sợ người thương đòi nợ đến thiên thu...



Tóc nâu





hahaha... tặng cưng giòng thơ giữa hai chầu bếp núc đó.

Bisous et JOYEUX NOËL ma chérie...[sm=----------------.gif]


Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
Đăng nhập để trả lời
0

Nhân dịp Noel lại tới Tết lại về. Hoàng Nguyên, Xin mến chúc em gái Sương Anh cùng gia đình vui hưởng một mùa Giáng Sinh và một Năm Mới:

AN KHANG THỊNH VƯỢNG !
Thơ HOÀNG NGUYÊN: Trang CHÍNH
( Trang THƠ linh tinh )
Đăng nhập để trả lời
0
Non Nước Hề Blog

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=291856&mpage=30
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-10 23:53:10SuongAnh>
Mến chào Sương Anh, VP tiếp nha ....

Tình Trong Bể Ái

Ta say đắm cùng em trong bể ái
Giữa thuyền tình rực cháy lửa yêu đương
Sóng tung tăng hòa điệp khúc du dương
Hoa thơ nở ngát hương trong làn gió

Em có thấy !-Bướm Ong vờn trước ngỏ ?
Sưởi ấm đời hoa cỏ lạnh tình xanh
Phút giao hòa mộng ước dưới trời thanh
Lòng ta cũng ngập tràn tia hạnh phúc


Trong nắng hạ vẩn còn hoa mai cúc
Dẫu thu tàn thôi thúc lạnh sang đông
Hoa yêu thương, hoa mãi nở bên lòng
Giọt ân ái, tưới cây tình thắm mát


Đêm thanh vắng thoảng đời vui ca hát
Khúc nhạc tình êm ái chẳng hề vơi
Ta có em trên đỉnh ước cao vời
Xin mãi được bên nhau theo ngày tháng


Viễn Phương


Chúc SA luôn có những niềm vui bên gia đình và trong cuộc sống




Chan Hoà Hạnh Phúc

Mỗi hằng đêm gởi lòng theo con chữ
Nắn nót lời tình tứ lên trang thơ
Gởi về ai những ngữ điệu mộng mơ
Vỗ hồn êm bơ vơ trời viễn xứ

Gió Cali mang theo lời tình tự
Ngất ngây lòng cô lữ phiá trời Tây
Tiết muà Đông sương lạnh phủ giăng đầy
Bên tình anh hồn đắm say hạnh phúc

Em sẽ mãi là nàng thơ hiền thục
Giúp anh quên đời du mục đa đoan
Trong cánh tay thơ ấm áp, dịu dàng
Anh sẽ thấy lòng nhẹ nhàng, an lạc

Giọt sương đêm ngọt ngào và dịu mát
Thấm vào hồn viễn khách ở phương xa
Khi bên nhau quên hết những phiền hà
Tình say đắm và chan hoà hạnh phúc

Sương Anh

Cám ơn anh Viễn Phương đã hoà nhịp cho tình thơ chấp cánh bay cao.
Chúc anh Week-end vui vẻ nha.
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: SuongAnh



Chan Hoà Hạnh Phúc

Mỗi hằng đêm gởi lòng theo con chữ
Nắn nót lời tình tứ lên trang thơ
Gởi về ai những ngữ điệu mộng mơ
Vỗ hồn êm bơ vơ trời viễn xứ

Gió Cali mang theo lời tình tự
Ngất ngây lòng cô lữ phiá trời Tây
Tiết muà Đông sương lạnh phủ giăng đầy
Bên tình anh hồn đắm say hạnh phúc

Em sẽ mãi là nàng thơ hiền thục
Giúp anh quên đời du mục đa đoan
Trong cánh tay thơ ấm áp, dịu dàng
Anh sẽ thấy lòng nhẹ nhàng, an lạc

Giọt sương đêm ngọt ngào và dịu mát
Thấm vào hồn viễn khách ở phương xa
Khi bên nhau quên hết những phiền hà
Tình say đắm và chan hoà hạnh phúc

Sương Anh

Cám ơn anh Viễn Phương đã hoà nhịp cho tình thơ chấp cánh bay cao.
Chúc anh Week-end vui vẻ nha.



Cảm ơn SA đã tiếp nối với VP những dòng thơ thương mến.

Dòng Thơ Thương mến

Thơ em viết chứa chan lời thương mến
Như thì thầm điệp khúc của yêu đương
Nghe âm vang khơi động những dư hương
Từ một cõi xa xôi nào vang vọng

Anh từ lúc lạc vào vườn thơ mộng
Bóng em về ẩn hiện mấy lần mơ
Giữa trời mây hun hút dáng hoa thơ
Tim rộn rả ngập tràn bao nguyện ước

Mây vương vấn gót ngà em vui bước
Dưới trời chiều nghiêng bóng giữa vườn thơ
Tóc tung bay dòng suối tóc lửng lơ
Tà áo trắng lung linh hàng nắng hạ

Em không nói mà tình ta như đã
Tận tim lòng rộn rả tiếng yêu thương
Dẫu xa xôi ngàn dặm giữa muôn phương
Ta vẩn thấy thật gần bên cánh gió

Thơ ta viết gởi người phương xa đó
Lời trần tình xin ngỏ dưới trời mơ
Hắt hiu trong nỗi nhớ với mong chờ
Mây gió hỡi !- Nhắn giùm ta bên ấy.

Viễn Phương

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-11-08 23:26:04SuongAnh>
Trích đoạn: Ct.Ly



[:D] [:D]  [8D]
Dang son không nặng nghe nha
Bài trả cho ngọt, không thì nguy to
Mới nghe hâm thấy, hơi lo
Sơ mít để sẵn, Sương Anh nhớ dùng

Lâu lâu thấy cô giáo SA hâm he, nên để ghế sẵn, cho cô ngồi canh, khi ông học trò bị phạt nha cô giáo [:D]   cò thêm cây roi để dưới ghế đó thấy khg cô giáo [:D]






Ý da...chị Ly ui...la to, hù mạnh wá làm người ta bỏ chạy xa rồi kià...chị làm em ...mất cơ hội trổ tài "ăn hiếp" xem Parisienne này có oai không nào?! Em bắt đền chị đi bắt cho em...ai mà có cái đuôi .fr đem dzià cho em há! Bi giờ buồn wá hà, lấy hình chị ra quẹt đầy chữ lên chơi cho đỡ buồn, ai biểu...[:)]




Ước Một Lần Tròn Mơ

Trơ vơ hồn ghế đá
Trong chiều thu thật buồn
Lặng thinh nghe tiếng lá
Ngậm ngùi lời nhớ thương

Cô đơn em chiều vắng
Với nỗi buồn quạnh hiu
Con đường nằm yên lặng
Nghe lá đổ muôn chiều

Tình! đến rồi lại đi
Âm thầm và vội vã
Làm sao mà níu ghì
Ôi... đời buồn chi lạ!

Chờ mong anh về đến
Cho em thôi đợi chờ
Dẫu cả đời lỗi hẹn
Ước một lần...tròn mơ!


Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: SuongAnh




Như Nhiên

Đời người như ánh tà huy
Hư vô một kiếp đến đi quay về
Ghét hờn giận dỗi si mê
Khiến đời lận đận mệt mề thân tâm

Yêu thương xoá bỏ lỗi lầm
Lấy thơ làm bạn, hồ cầm thú vui
Lên non ngắm đất trông trời
Tiêu dao đây đó thấy đời an nhiên

Mặc ai khôn dại đảo điên
Tâm ta vẫn giữ chẳng nghiêng ngã lòng
Hiểu rồi hai chữ Có - Không
Như nhiên an định bên dòng Chân Như

Sương Anh



Chào SA thân mến,... Cho VP xin được tiếp nối với Như Nhiên .

Bờ Giác


Lơ lửng trời chiều mây trắng bay
Hoàng hôn soi bóng dáng hao gầy
Trăng treo đầu núi chuông chùa đổ
Lắng đọng hồn đơn mỗi nhịp dài
 
Tiếng mõ vang vang đêm tĩnh mịch
Lời kinh văng vẳng giữa không gian
Suối mơ réo rắt vòng sinh diệt
Sắc sắc không không giữa cõi trần
 
Mộng huyễn chơn không miền thế tục
Hồng trần vương víu bước chân đơn
Ta như hạt bụi từ muôn kiếp . . .
Mãi miết luân hồi trong gió sương
 
Biển khổ thuyền không không, có có
Bến mê hiện hữu biết đâu tường
Vị lai, quá khứ chưa từng bước
Mãi nguyện, cầu, mong, trước Phật đường
 
Phiền não lục trần tâm dứt bỏ
Quay về bờ giác, tỉnh cơn mê . . .
Tránh xa ba cõi, lòng thanh tịnh
Thiên mộng, địa mơ, ấy mộng mơ.


Viễn Phương


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-11-09 08:15:25SuongAnh>



Anh Đã Quên Muà Thu...

Nai vàng ngơ ngác bên rừng lá
Sợ gió thu về thổi mộng bay
Chẳng lẽ đôi mình dưng hoá lạ
Để tình sương khói phủ mơ đầy

Muà Thu xoá hết những mong chờ
Tình đã đi rồi hồn ngẩn ngơ
Sắp đến Thu tàn Đông trở lại
Còn ta đối bóng với ơ hờ ...

Anh đã quên rồi, anh đã quên!
Quên muà Thu đến sẽ về bên
Lá vàng đã rụng người chưa thấy
Hiu hắt hàng cây lạc bóng tìm...

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-08 22:32:01Thanh Vân>
Trích đoạn: SuongAnh




Anh Đã Quên Muà Thu...

Nai vàng ngơ ngác bên rừng lá
Sợ gió thu về thổi mộng bay
Chẳng lẽ đôi mình dưng hoá lạ
Để tình sương khói phủ mơ đầy

Muà Thu xoá hết những mong chờ
Tình đã đi rồi hồn ngẩn ngơ
Sắp đến Thu tàn Đông trở lại
Còn ta đối bóng với ơ hờ ...

Anh đã quên rồi, anh đã quên!
Quên muà Thu đến sẽ về bên
Lá vàng đã rụng người chưa thấy
Hiu hắt hàng cây lạc bóng tìm...

Sương Anh



Em Bỏ Quên Mùa Thu

Rừng lá tơ vàng lộng sắc thu
Em đi trong chiếc áo sương nhu
Heo may man mác tình đơn lẻ
Giọt nắng soi mềm mộng viễn du

Sợ lắm thu tàn trên lối bước
Giọt sầu loang lỡ khúc phân ly
Trăng khuya bóng chiếc thu huyền ảo
Mang ước mơ vào giấc mộng si

Từ lúc xa em đời lạnh vắng
Thương còn thương lắm mối tình thơ
Tiếng thu ru mãi lòng nhân thế
Hương sắc thu vàng thắm mộng mơ

Viễn Phương

R
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Viễn Phương


Em Bỏ Quên Mùa Thu

Rừng lá tơ vàng lộng sắc thu
Em đi trong chiếc áo sương nhu
Heo may man mác tình đơn lẻ
Giọt nắng soi mềm mộng viễn du

Sợ lắm thu tàn trên lối bước
Giọt sầu loang lỡ khúc phân ly
Trăng khuya bóng chiếc thu huyền ảo
Mang ước mơ vào giấc mộng si

Tứ lúc xa em đời đơn vắng
Thương còn thương lắm mối tình thơ
Tiếng thu ru mãi lòng nhân thế
Hương sắc thu vàng thắm mộng mơ

Viễn Phương




Anh Viễn Phương ơi...

Bưã giờ bên Pháp có lễ armistice (hiệp ước đình chiến đệ nhất thế chiến 1918) nên công nhân viên, học sinh đều được long week-end. Nhân dịp này SA kéo đội vũ GĐPT lên Chuà ở và tập muá chuẩn bị cho văn nghệ mừng Xuân Nhâm Thìn sắp tới (28/01/2012), liên tục mấy ngày giờ mới về nhà nè...

Em hết hơi rồi anh có biết?
Mấy ngày nay biền biệt trang thơ
Lên chuà tập muá cho trò
Giờ đây rũ rượi mệt đờ cái thân

Dzị mà có người dám bảo rằng: " Em bỏ quên muà Thu " nè? Hỏng có đâu, lưu luyến và thương nhớ muà Thu ghê lắm đó! Hỏng có được nói xấu cho người tốt coi chừng mang tội đó, biết hôn?! Giờ mới về mệt quá, hồn thơ bay hết nổi rồi, chỉ muốn ...khó khò thôi hà...chờ tỉnh táo sẽ hoạ đáp với anh VP sau ha! Chúc anh chiều chủ nhật vui vẻ. Thân mến!
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-11-15 01:01:37Viễn Phương>
Trích đoạn: SuongAnh

Anh Viễn Phương ơi...

Bưã giờ bên Pháp có lễ armistice (hiệp ước đình chiến đệ nhất thế chiến 1918) nên công nhân viên, học sinh đều được long week-end. Nhân dịp này SA kéo đội vũ GĐPT lên Chuà ở và tập muá chuẩn bị cho văn nghệ mừng Xuân Nhâm Thìn sắp tới (28/01/2012), liên tục mấy ngày giờ mới về nhà nè...

Em hết hơi rồi anh có biết?
Mấy ngày nay biền biệt trang thơ
Lên chuà tập muá cho trò
Giờ đây rũ rượi mệt đờ cái thân

Dzị mà có người dám bảo rằng: " Em bỏ quên muà Thu " nè? Hỏng có đâu, lưu luyến và thương nhớ muà Thu ghê lắm đó! Hỏng có được nói xấu cho người tốt coi chừng mang tội đó, biết hôn?! Giờ mới về mệt quá, hồn thơ bay hết nổi rồi, chỉ muốn ...khó khò thôi hà...chờ tỉnh táo sẽ hoạ đáp với anh VP sau ha! Chúc anh chiều chủ nhật vui vẻ. Thân mến!


Mến chào Sương Anh, Chúc SA những  ngày kế tiếp thật vui khỏe và hoàn thành mỹ mãn của cô giáo.

Chỉ Là Suy Tư

Anh nào đâu dám trách
Chỉ là phút suy tư
Tâm hồn như thổn thức
Trong khoảng vắng chiều thu

Vườn thơ tình đơn lạnh
Dào dạt những bâng khuâng
Sợ tình thơ lạc mất
Vào trong cõi hư không

Bổng chiều nay bất chợt
Ẩn hiện bóng nàng thơ
Vang lời ru khe khẻ
Cứ tưởng mình đang mơ ....

Viễn Phương
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-11-07 09:55:01SuongAnh>
Trích đoạn: Viễn Phương

SA ơi, bây gio VP ru SA ngũ nha ... Chúc cuối tuần vui khỏe


Ru Tình Trăm Năm

Dìu em về bến tình mơ
Không gian mờ ào, hương thơ ngọt ngào
Trần ai rộn cảnh ba dào
Trăm năm lối mộng ta vào duyên mơ

Ru em giấc ngũ đơn sơ
Trao em một mối tình thơ đậm đà
Ngũ đi em, giấc ngọc ngà
Tay anh năm ngón lụa là ru em

Đôi bờ môi, mắt lặng im
Làn hương ấm tỏa ru mềm ước mơ
Trái tình thơ chín vàng tơ
Ru em tròn giấc mộng chờ trăm năm ...

Viễn Phương






Ngọt Ngào Trăm Năm

Cung đàn dìu dặt khoan thai
Khiền lòng ngây ngất ngã dài vào đêm
Nhạc du dương lời anh êm
Vỗ ru mộng đẹp say mèm tình thơ

Bên song liễu rũ trăng mờ
Bóng ai thấp thoáng... người mơ cuả lòng ?
Hương yêu ngan ngát mênh mông
Đưa em vào giấc mơ hồng trăm năm

Thơ anh chăn đắp gối nằm
Tình anh sáng tợ trăng rằm đêm thu
Ấm lòng vì nhũng câu ru
Hồn em ngất lịm bên bờ tình yêu....

Sương Anh

Anh VP ơi...lời ru ngọt ngào quá làm cho hồn thơ SA...ngất lịm rồi nè...giờ làm sao đây hở, bắt đến đó![;)]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0