📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

PARIS_Tình Yêu & Đam Mê

4.813 trả lời, 553.077 lượt xem — Trang 78 / 161
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-10-21 17:59:47Ct.Ly>




Sinh Nhật Nhớ Mẹ

Ngỡ rằng quên cuối cùng rồi lại nhớ
Chính ngày này mẹ trở dạ sinh con
Mười bảy tháng mười lòng thấy héo hon
Mừng sinh nhật mình mẹ không còn nưã

Vắng tình mẹ như thiếu đi điểm tưạ
Người trên trời còn ta giưã thế gian
Nhớ khi xưa bàn tay mẹ dịu dàng
Rất khéo léo trang hoàng đêm yến tiệc

Càng thêm tuổi càng thấy lòng luyến tiếc
Bởi thơ ngây đã biền biệt ra đi
Nét thanh xuân thời đôi tám dậy thì
Theo dòng thời gian không còn ở lại

Mẹ cũng thế đã ra đi mãi mãi
Trong ta giờ còn lại nỗi nhớ mong
Áo dài mẹ tặng xinh xắn màu hồng
Là kỷ niệm hãy còn treo trong tủ

Bó hồng nhung xinh tươi đang hé nụ
Khẽ nghiêng mình búp nở chúc mừng ta
Dẫu sao hôm nay ngày sinh nhật mà
Vui lên chứ! ta ơi... này Song Phượng!

Sương Anh






R
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-10-19 09:55:37Nguyên Đỗ>
Chiếc Áo Ngày Sinh Nhật

Màu áo trắng, màu lam, đà, hồng, đỏ
Em chọn lâu, cứ ngỡ ngủ quên đi
Đứng ngoài trông, đi lui, tới, hoài nghi
Hay em ngại, có điều chi... khó nói...

Màu áo trắng, màu da ngà thật mới
Buổi chào đời, phơi phới, khóc oe oe
Màu sương anh màu hồng nhạt hoa hoè
Sắc lóng lánh trời ban mai nắng rọi

Màu xanh, tým, màu thiên thanh, đỏ chói...
Màu lam, đà buổi tới dự thiền am...
Những màu hoa, màu sắc thể, việc làm
Là biểu hiệu tâm hồn trong thế giới...

Cứ do dự, cứ thập thò, muốn hỏi...
Anh muốn em mặc áo màu chi anh
À tự nhiên em mặc áo "shương anh"
Như thế nhé, sương anh, ngày sinh nhật...

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Happy ...late Birthday !

Đôi chim lượn trên trời cao
hồn em trốn ở nơi nào ?
Giống chim quý - trái tim thùy mị
lóng lánh tình ẩn hạt Sương mai

Mpn


Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: mưa phố núi

Happy ...late Birthday !

Đôi chim lượn trên trời cao
hồn em trốn ở nơi nào ?
Giống chim quý - trái tim thùy mị
lóng lánh tình ẩn hạt Sương mai

Mpn






Cám Ơn MPN
Cám ơn Mưa đã từ nơi Phố Núi
Ghé thăm mừng sinh nhật cuả Sương Anh
Có gì là muộn? Lời chúc chân thành
Từ bạn hữu khiến lòng mình vui ghê lắm!

SA
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0


Thu Về Hồn Tĩnh Thức


Thu về như tiếng chuông
Gọi tâm ta thức tỉnh
Bao phiền muộn u buồn
Biến tan... hồn yên tịnh.

Mỗi muà thu chiếc lá
Sắc xanh biến đỏ, vàng
Rồi trong đêm lạnh giá
Lià cành gót lang thang

Giật mình ta tự hỏi
Biết lá sẽ về đâu
Trong màn đêm tăm tối
Đâu ánh sáng nhiệm mầu

Huyền diệu thay trong cõi
Huyễn hư cuả cuộc đời
Lá vẫn nhìn thấy lối
Ánh đạo vàng sáng soi

Nghe hồi chuông Bát Nhã
Lần tràng hạt Nam Mô
Hồn ta như tịnh độ
Giưã dòng đời hư vô

Nhìn lá bay tâm thức
Khởi niệm một ý từ
Nhất tâm mà niệm Phật
Xa cõi đời huyễn hư

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-10-23 20:22:09duonglam>


THU TÍM


Mong manh ráng tím chiều buông nhẹ
Ta cũng nghe lòng tim tím thu.....

Ôi tím ngày xưa tuổi học trò
Sách lem màu mực tím ngây thơ
Trắng đêm mây tím về giăng mắc
Tím cả buồng tim luống thẩn thờ...


Áo tím em đan tự thuở nào
Ta về buổi ấy gió lao xao
Gió nghiêng cánh bướm vờn trong mộng
Xao xuyến hồn ai buổi hẹn hò...

Ai nhặt giùm ta chút nắng xưa
Bao năm lưu lạc gót giang hồ
Giữa đêm rót rượu hoàng hoa tửu
Mà ngỡ mình say giữa tím thu...

Dương Lam
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: duonglam



THU TÍM


Mong manh ráng tím chiều buông nhẹ
Ta cũng nghe lòng tim tím thu.....

Ôi tím ngày xưa tuổi học trò
Sách lem màu mực tím ngây thơ
Trắng đêm mây tím về giăng mắc
Tím cả buồng tim luống thẩn thờ...


Áo tím em đan tự thuở nào
Ta về buổi ấy gió lao xao
Gió nghiêng cánh bướm vờn trong mộng
Xao xuyến hồn ai buổi hẹn hò...

Ai nhặt giùm ta chút nắng xưa
Bao năm lưu lạc gót giang hồ
Giữa đêm rót rượu hoàng hoa tửu
Mà ngỡ mình say giữa tím thu...

Dương Lam




Cám ơn DL đến thăm với bài thơ THU TÍM thật sâu lắng và dễ thương, gợi lại một mối tình thơ ngây thời mực tím...



Làm Mình Thêm Nhớ Nhau...

Thu tím đã làm vàng nỗi nhớ
Lạnh hồn em buốt giá thu phong
Đôi môi héo hắt, bàn tay cóng
Ai sẽ kề bên sưởi ấm lòng

Ngày xưa áo trắng rất vô tư
Ai muốn làm quen cũng chối từ
Nhưng đến khi buồng tim mở ngỏ
Tình đành tâm sự với vần thơ

Mực tím ngày xưa đã nhạt màu
Như tình ta đã giấu chôn sâu
Những mơ cùng mộng đành ôm giữ
Gợi lại làm mình thêm nhớ nhau

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-10-24 08:24:17SuongAnh>
Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Chiếc Áo Ngày Sinh Nhật

Màu áo trắng, màu lam, đà, hồng, đỏ
Em chọn lâu, cứ ngỡ ngủ quên đi
Đứng ngoài trông, đi lui, tới, hoài nghi
Hay em ngại, có điều chi... khó nói...

Màu áo trắng, màu da ngà thật mới
Buổi chào đời, phơi phới, khóc oe oe
Màu sương anh màu hồng nhạt hoa hoè
Sắc lóng lánh trời ban mai nắng rọi

Màu xanh, tým, màu thiên thanh, đỏ chói...
Màu lam, đà buổi tới dự thiền am...
Những màu hoa, màu sắc thể, việc làm
Là biểu hiệu tâm hồn trong thế giới...

Cứ do dự, cứ thập thò, muốn hỏi...
Anh muốn em mặc áo màu chi anh
À tự nhiên em mặc áo "shương anh"
Như thế nhé, sương anh, ngày sinh nhật...

Nguyên Đỗ




Merci anh NĐ chúc sinh nhật cho SA nha, bưã giờ bận nên hỏng có vào đáp lễ. Từ bài thơ cuả anh, SA có bài này nè, đó là chiếc áo mà mẹ đã tặng khi vưà mới sinh ra... SA thích lắm mặc wài cũng hỏng có chán đâu.... hihihi




Mẹ Tặng Cho Em Chiếc Áo Đời


Ngày sinh nhật mẹ tặng em chiếc áo
Mặc cả đời không thể tháo được ra
Tấm áo chở che thân chốn ta bà
Một lần khoác là cả đời phải mặc

Chiếc áo theo thời gian luôn bền chắc
Không sờn mòn bởi mẹ khéo cắt may
Từ khi sinh ra ở cõi trần này
Đến lúc lớn khôn vẫn còn bên cạnh

Chiếc áo ấy không gì có thể sánh
Qua bao muà đông lạnh đến thu phong
Từ xuân ấm đến tiết hạ oi nồng
Áo giữ gìn thân em luôn tươi tắn

Mẹ thương con nên luôn luôn tiện tặn
Chắt chiu từng ngày tháng để dưỡng nuôi
Em lớn khôn theo cùng chiếc áo đời
Mẹ đã tặng không rời xa giây phút.

Sưong Anh

Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-11-03 04:45:35bietaiaibiet>

MƠ ƯỚC QUÁ TẦM TAY

Mỗi khi buồn mơ ước một vòng tay
Cùng chia sẻ nỗi đau đang đọng sánh
Mưa ngoài trời cũng không làm em lạnh
Chính giọt mưa lòng làm tê dại trái tim yêu

Chút mơ ước nào có chi nhiều
Sao cảm thấy như là điều mộng tưởng
Khi em cần ai sẽ là người độ lượng
Đến kề bên cho em mượn một bờ vai

Càng thao thức càng thấy đêm thật dài
Ngóng mà chi bởi đâu ai hiểu nổi
Xa xôi quá làm sao mà vói tới
Xin chút lưả tình sưởi ấm trái tim côi

Bụi thời gian làm mờ nhạt hết rồi
Chỉ còn sót lại kỷ niệm thời xưa cũ
Mơ ước nhỏ nhoi nhưng sao mà quá khó
Nên mắt hoài lệ thương nhớ đầy vơi...

Sương Anh


Thân chào Sương Anh! Mấy bữa nay anh bận vả lại thi hứng cũng đi đâu mất tiêu chờ mãi không thấy về nên anh xin mạo muội đưa một bài cũ ra để chào em vậy nhé![:)]
Chúc em gái luôn vui khỏe và hạnh phúc nha![:D]


BIỂN VÀ EM

Mỗi lần đứng trước biển
Anh lại nhớ về em
Biển hiền hoà dịu êm
Trong những ngày nắng ấm...

Và những khi hờn giận
Mặt biển nổi bão giông
Làm ngả nghiêng hết thảy
Là lúc biển khó gần!

Rồi những khi biển nhớ
Đầy vơi con nước triều
Biển thì thầm hát mãi
Trường ca về tình yêu...

Ta đã đến với nhau
Trải qua nhiều gian khó
Như sóng đến với bờ
Có biết bao ngăn trở

Dịu êm và sóng gió
Bí ẩn và mênh mông
Biển mãi luôn quyến rũ
Như em - em biết không?

Hiện hữu một biển cả
Bao la ngoài cuộc đời
Em - cũng là biển đấy
Dạt dào trong lòng tôi...


Nguyễn Thành Dũng
________________

Đường dẫn:
[link=http://vnthuquan.org/diendan/tm.aspx?
m=297398]* Trang chính[/link]
* Trang lưu
Đăng nhập để trả lời
0
“Wow vậy là chết ta mất nàng thơ bé bỏng ơi... sẽ có người ghen và xé xác ta mất... hihii”

“Trước đây có người ghen với ta.. Sao bây giờ trốn đi dâu mất rồi.. hihii”



Ui ... tui biết nói ai gòy ... xííííí ...
"Ru" nha ... lần đó mới hù có một cái thôi, là co giò chạy mất, bỏ Nàng thơ SA của mình bơ dơ hừa ...

@SA ui : anh ja treo vài câu ở đây cho "Ru" cưng há ... mà "Ru" có viết mùi mẫn đến cỡ nào, cưng cũng xiêu lòng chút xíu thôi cưng hén, còn chừa phần, thỉnh thoảng anh ja và anh Tóc ghé qua ... [sm=----------------.gif][:D] [sm=----------------.gif][sm=a flower for her.gif]
Vui vài câu với "Ru" và SA, chúc hai người thơ an vui nhé
Tóc bận học Thi, còn ja thì phải giữ "nhóc" cho Tóc học bài [:)]



Bận …



Bận đến nổi … muốn ghen mà phải nén
Chuyện đời thường … bận vun vén tương lai
Bận đến nổi … để người ta nhắc hoài
Thơ tán tỉnh … gần đây qua trót lọt …


Lời tình tứ … chao ôi như chim hót
Để Nàng thơ “Tim” lỡ trót … say rồi
Ghen làm sao ? ai mà nở xé đôi
Nên “Ru” cứ an tâm mà …ru nhé



jacaranda
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau

[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=303824]Trang Lưu Trữ



Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: jacaranda

“Wow vậy là chết ta mất nàng thơ bé bỏng ơi... sẽ có người ghen và xé xác ta mất... hihii”

“Trước đây có người ghen với ta.. Sao bây giờ trốn đi dâu mất rồi.. hihii”



Ui ... tui biết nói ai gòy ... xííííí ...
"Ru" nha ... lần đó mới hù có một cái thôi, là co giò chạy mất, bỏ Nàng thơ SA của mình bơ dơ hừa ...

@SA ui : anh ja treo vài câu ở đây cho "Ru" cưng há ... mà "Ru" có viết mùi mẫn đến cỡ nào, cưng cũng xiêu lòng chút xíu thôi cưng hén, còn chừa phần, thỉnh thoảng anh ja và anh Tóc ghé qua ... [sm=----------------.gif][:D] [sm=----------------.gif][sm=a flower for her.gif]
Vui vài câu với "Ru" và SA, chúc hai người thơ an vui nhé
Tóc bận học Thi, còn ja thì phải giữ "nhóc" cho Tóc học bài [:)]



Bận …



Bận đến nổi … muốn ghen mà phải nén
Chuyện đời thường … bận vun vén tương lai
Bận đến nổi … để người ta nhắc hoài
Thơ tán tỉnh … gần đây qua trót lọt …


Lời tình tứ … chao ôi như chim hót
Để Nàng thơ “Tim” lỡ trót … say rồi
Ghen làm sao ? ai mà nở xé đôi
Nên “Ru” cứ an tâm mà …ru nhé



jacaranda



Đi Tìm Tình Thơ

Bận nên anh chẳng làm thơ
Để em mãi ngóng bên bờ tình yêu
Buồn ai dáng ngọc tiêu điều
Ra vào ngớ ngẩn buồn thiu một mình
Nay hồn thơ được hồi sinh
Nhờ anh khơi ngọn lưả tình trong tim
Vần câu thoi thóp im lìm
Hôm nay khởi sắc đi tìm... tình thơ hihihihi.

Sương Anh


Bớ anh JA ui...lâu lắc lâu lơ, giờ mới chịu quay dià thăm em Sương, bộ đường xưa lối cũ cỏ mọc um tùm nên bít lối dià hở? Nói gì thì nói chứ em Sương vẫn nhớ và iu anh Tóc dzí anh JA nhứt nhà á! Tại hai anh vắng lâu quá nên em Sương cũng buồn lang thang miết hà, may nhờ có Ru cho mượn vài bài tình thơ nên mới còn cầm chưn ở lại nè, hong thui cũng tiêu thành nước cho ai đó ngồi Ru mãi đến ngàn năm đến hết hơi lun hihihihihi
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-06-27 09:58:34taivang>
GỢI TÌNH THƠ

Tình thơ như một giấc mơ,
Như hồn buổi sớm, cỏ mờ hơi sương,
Gửi lòng vào nỗi vấn vương,
Gửi thương gửi nhớ bao đường thơ trôi!

TV
Đăng nhập để trả lời
0
Nhớ Mẹ

Bao năm rồi vẫn chưa quen màu trắng
Ngực áo cài vì vắng bóng Mẹ yêu
Fête des Mères càng thấy nhớ nhiều
Cành hồng trắng hái dâng hương linh Mẹ

Trầm hương đốt làn khói bay nhè nhẹ
Trong mơ màng như thấy Mẹ trở về
Một mình con đối bóng với đêm khuya
Cô đơn quá! Mẹ ơi con nhớ Mẹ!

Sương AnhVang

Thân chúc bạn đi lưu diễn thành công mỹ mãn. cho phép mình chép bài thơ nhớ mẹ về trang blog "mẹ yêu" trên Opera của mình nhé, cảm ơn bạn rất nhiều.
Tài Vang
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: taivang

Nhớ Mẹ

Bao năm rồi vẫn chưa quen màu trắng
Ngực áo cài vì vắng bóng Mẹ yêu
Fête des Mères càng thấy nhớ nhiều
Cành hồng trắng hái dâng hương linh Mẹ

Trầm hương đốt làn khói bay nhè nhẹ
Trong mơ màng như thấy Mẹ trở về
Một mình con đối bóng với đêm khuya
Cô đơn quá! Mẹ ơi con nhớ Mẹ!

Sương AnhVang

Thân chúc bạn đi lưu diễn thành công mỹ mãn. cho phép mình chép bài thơ nhớ mẹ về trang blog "mẹ yêu" trên Opera của mình nhé, cảm ơn bạn rất nhiều.
Tài Vang


Oui, anh Taivang cứ tự nhiên đi ha. Chúc anh luôn an lac bên dòng thi tứ nha. Thân! SA
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Nhớ Mẹ

Bao năm rồi vẫn chưa quen màu trắng
Ngực áo cài vì vắng bóng Mẹ yêu
Fête des Mères càng thấy nhớ nhiều
Cành hồng trắng hái dâng hương linh Mẹ

Trầm hương đốt làn khói bay nhè nhẹ
Trong mơ màng như thấy Mẹ trở về
Một mình con đối bóng với đêm khuya
Cô đơn quá! Mẹ ơi con nhớ Mẹ!

Sương Anh


xin chia sẻ cùng bạn :

NHỚ MẸ

Cùng cảnh phải mang hoa hồng trắng,
Vì đời ta đã vắng bóng Mẹ yêu,
Nặng lòng nhớ mẹ biết bao nhiêu,
Vắng mẹ nặng trĩu bao điều xót thương.

Sáng nào cũng dâng nén hương,
Tưởng như thấy mẹ trên đường viễn du.
Đêm mong thấy mẹ , thực hư,
Mà lòng trống vắng ngỡ như đông về.

Lòng đang đau đớn tái tê …..

Tài Vang
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: taivang

Nhớ Mẹ

Bao năm rồi vẫn chưa quen màu trắng
Ngực áo cài vì vắng bóng Mẹ yêu
Fête des Mères càng thấy nhớ nhiều
Cành hồng trắng hái dâng hương linh Mẹ

Trầm hương đốt làn khói bay nhè nhẹ
Trong mơ màng như thấy Mẹ trở về
Một mình con đối bóng với đêm khuya
Cô đơn quá! Mẹ ơi con nhớ Mẹ!

Sương Anh


xin chia sẻ cùng bạn :

NHỚ MẸ

Cùng cảnh phải mang hoa hồng trắng,
Vì đời ta đã vắng bóng Mẹ yêu,
Nặng lòng nhớ mẹ biết bao nhiêu,
Vắng mẹ nặng trĩu bao điều xót thương.

Sáng nào cũng dâng nén hương,
Tưởng như thấy mẹ trên đường viễn du.
Đêm mong thấy mẹ , thực hư,
Mà lòng trống vắng ngỡ như đông về.

Lòng đang đau đớn tái tê …..

Tài Vang






Cám ơn anh TaiVang ghé thăm và đồng chia sẻ về sự nhớ mong Mẹ.

Mỗi muà Vu Lan cầm cành hoa trắng
Lòng cuả con trỉu nặng niềm đau
Đọc kinh Di Đà để mong nguyện cầu
Mẹ siêu thoát nhưng lệ sầu vẫn đổ

Tình mẫu tử thâm sâu là thế đó
Mẹ về Trời con ở lại nhớ thương
Viễn xứ xa trong kiếp sống vô thường
Khi trả hết xin về nương chân Phật

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0


.






Ghé thăm nè -

Đi lạc rùi há ? Thế nào rồi cũng quên....




nđs.
CHÚNG MÌNH
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: dang son

.






Ghé thăm nè -

Đi lạc rùi há ? Thế nào rồi cũng quên....




nđs.



Nhớ - Quên

Không nhớ cũng chẳng có quên
Nhớ quên- quên nhớ cái tên một người
Đi đâu cũng phải về thôi
Bạn bè đến viếng mời ngồi nhâm nhi
Nhà nghèo chỉ có vần thi
Xin chiêu đãi nhé ngại chi hỏng ngồi hihihi
Suonganh.fr
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-06-17 03:02:55Huyền Băng>


Thư Cho Cha

Vưà xong lễ cuả Mẹ
Lại đến ngày lễ Cha
Trong đáy lòng con trẻ
Nỗi mong nhớ thiết tha

Dù gần hay xa cách
Tâm con mãi nhớ ơn
Cha bên ngoài nghiêm khắc
Tình thâm sâu tợ non

Nhớ ngày xưa còn bé
Hay nũng nịu đòi quà
Mẹ bảo: con hư nhé!
Vội chạy đi tìm cha

Đường đời nhiều cạm bẫy
Nhờ có cha tận tình
Lời khuyên răn chỉ dạy
Con nay được hiển vinh

Yêu cha yêu biết mấy
Làm sao mà tỏ tường
Một đời con luôn mãi
Tôn kính và yêu thương

Chừ đôi phương cách trở
Cha Á con trời Âu
Nhớ ôi sao là nhớ
Mi long lanh giọt sầu

Mỗi năm con đều viết
Cho cha già bài thơ
Xuất phát từ tâm huyết
Ngợi ca đấng nghiêm từ

Mong cha hoài luôn mãi
Khoẻ khoắn và vui tươi
Dù chín mươi tuổi hạc
Trí tâm vẫn sáng ngời

Trời Tây con chắp bút
Viết những dòng nhớ thương
Cầu ơn trên gia hộ
Cha bách niên thọ trường

Sương Anh

r
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-06-26 19:49:02SuongAnh>


CHỜ TRONG VÔ VỌNG

Đường đời vạn nẻo biết đâu tìm
Giữ một bóng hình trong trái tim
Biết dến bao giờ thì gặp gỡ
Tình riêng ấp ủ một nỗi niềm

Người đây kẻ đó nào xa đâu
Sao chẳng chịu tìm gặp lại nhau
Cách biệt bao năm hồn vẫn giữ
Tình yêu trong trắng thuở ban đầu

Bảo rằng anh thương, rất là thương
Lòng chẳng đổi thay (biết đâu tường!)
Nhạn gởi tin qua người chối bỏ
Tình thêm lần nưã cách đôi phương

Pháo nổ nhà ai rất rộn ràng
Cô dâu vui vẻ bước sang ngang
Nhìn người ta lệ hoen môi má
Xót phận mình sao mãi lỡ làng

Thương nhớ ơ hờ...bao tháng năm
Phận hồng nhan lắm nỗi thăng trầm
Duyên tơ vưà bén đành ly biệt
Chừ ôm mãi một khối tình câm

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Giữ một bóng hình trong trái tim
Hoàng hôn chìm xuống đứng im lìm
Để thương để nhớ ai kia đó
Ánh nắng dần tắt phủ đồi sim

Ta biết rồi em chẳng xa đâu
Giống như ngày xưa thuở ban đầu
Vượt bao ngàn dặm đêm gặp gỡ
Hạnh phúc đây em nhớ giữ lâu

Sao em phủ nhận một tình thương
Dù bao sóng gió biết đâu tường
Tấm lòng son sắt lời thề nguyện
Chấp nhận đứng vững giữa đời thường

Em bảo nhà ai pháo rộn ràng?
Em cô dâu mới bước sang ngang?
Lòng anh buồn quá đêm giông bảo
Duyên phận đôi ta thật bẻ bàng...

Ta nơi xứ lạ đời biệt tăm
Nhớ lại ngày xưa kiếp con tằm
Nhà tơ làm đẹp cho ai đó
Giờ ta ôm trọn muối tình câm

Hhiih.. còn trách ta nữa chăng cô bé hihih

Ta muốn ru em mãi ngàn năm
Như mây với gió của đêm rằm
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: rumaingannam

Giữ một bóng hình trong trái tim
Hoàng hôn chìm xuống đứng im lìm
Để thương để nhớ ai kia đó
Ánh nắng dần tắt phủ đồi sim

Ta biết rồi em chẳng xa đâu
Giống như ngày xưa thuở ban đầu
Vượt bao ngàn dặm đêm gặp gỡ
Hạnh phúc đây em nhớ giữ lâu

Sao em phủ nhận một tình thương
Dù bao sóng gió biết đâu tường
Tấm lòng son sắt lời thề nguyện
Chấp nhận đứng vững giữa đời thường

Em bảo nhà ai pháo rộn ràng?
Em cô dâu mới bước sang ngang?
Lòng anh buồn quá đêm giông bảo
Duyên phận đôi ta thật bẻ bàng...

Ta nơi xứ lạ đời biệt tăm
Nhớ lại ngày xưa kiếp con tằm
Nhà tơ làm đẹp cho ai đó
Giờ ta ôm trọn muối tình câm

Hhiih.. còn trách ta nữa chăng cô bé hihih

 

 
TÌNH XUÂN SẼ VỀ
 
Hãy đợi muà xuân bước đến đây
Xuân chưa về kịp chớ sầu đầy
Hạ đang tươi thắm sao ai nỡ
Phủ sắc thu vàng lên cỏ cây 

 
Có phải vì hồn đang ngỡ ngàng
Buồn thương chiếc lá phải sang ngang
Khi màu xanh hãy còn đang thắm
Mà sợ muà Thu đến nhuộm vàng ?
 
Người buồn cảnh cũng bớt vui tươi
Hoa lá đong đưa hé nụ cười
Vẫn thấy lòng như xa diệu vợi
Buồn dâng man mác mãi khôn nguôi

 
Tình người viễn xứ mấy khi ai
Có được ngày vui khi nhớ hoài
Về quãng đời mình trong quá khứ
Yêu thương nhiều cũng bị phôi phai

 
Anh hỡi rồi đây xuân sẽ về!
Ru tình say khúc nhạc đam mê 
Yến oanh ca hát ngoài song cưả 
Giấc mộng trăm năm đã vẹn thề
 
Sương Anh

 
Mệt wá có còn hơi đâu mà trách nè, nói thì như dzị nhưng lâu quá hỏng thấy SA vào hoạ thơ có người còn trách...khủng khiếp hơn nưã á, đúng hôn?! Hết chối nhé! hihihihi
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
 
 
 
 
Thiền Ca Ru Em
 
Cám ơn những khúc thiền ca
Du em vào mộng thật thà bình an
Lời ru tha thiết nồng nàn
Hồn em êm ái nhẹ nhàng vào mơ
 
Quên đi năm tháng ơ thờ
Chỉ còn nốt nhạc vần thơ du hồn
Dường như gió đến nhẹ hôn
Lau khô giọt lệ tủi hờn thay anh
 
Bình yên em giấc ngoan lành
Ngày mai nắng ấm mây xanh đón chào
Thiền ca lời rất ngọt ngào
Êm như suối mát chảy vào trong tâm
 
Không gian đượm ngát hương trầm
Hồn em lắng dịu thấm đầm lời kinh
Em ngoan giấc mộng an bình
Theo lời ru ngọt buông mình giấc say...
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Tháng tám mùa thu đã đến đây
Bâng khuâng nhớ ai thật vơi đầy
Màu xanh tươi thắm thành lá úa
Có biết lòng ta đang ngất ngây??.

Chẳng phải đâu em ta ngỡ ngàng
Dẫu cuộc tình kia đã sang trang
Vẫn còn môi thắm in dấu vết
Tan nát một lần dưới lầu hoang

Em ơi hãy nói thật vui tươi
Mùa xuân đang đến sẽ mĩm cười
Hạnh phúc bên em và mãi mãi
Cùng em chia sẽ đến suốt đời

Lữ khách đường xa lắm u hoài
Một lần gặp gỡ đậm nét ai
Làm sao xóa được trong tâm tưởng
Mi gầy khép nhẹ chẳng hề phai.

Ta biết mùa xuân tiến bước về
Cùng người đính ước chuyện phu thê ( hhiihn )
Tân hôn bừng sáng trong giấc ngũ
Cùng em kết liễu chuyện hẹn thề.

Em nè

Gió thu về lá rụng đầy sân
Vẫn nhớ đến em biết bao lần
Chúc em hạnh phúc luôn luôn mãi
Bên người yêu dấu kết tương thân

Như vậy đủ chưa cô bé.... Trách ta hoài.. hhiihihi.. ghét...
Ta muốn ru em mãi ngàn năm
Như mây với gió của đêm rằm
Đăng nhập để trả lời
0
CHỜ TRONG VÔ VỌNG

Đường đời vạn nẻo biết đâu tìm
Giữ một bóng hình trong trái tim
Biết dến bao giờ thì gặp gỡ
Tình riêng ấp ủ một nỗi niềm

Người đây kẻ đó nào xa đâu
Sao chẳng chịu tìm gặp lại nhau
Cách biệt bao năm hồn vẫn giữ
Tình yêu trong trắng thuở ban đầu

Bảo rằng anh thương, rất là thương
Lòng chẳng đổi thay (biết đâu tường!)
Nhạn gởi tin qua người chối bỏ
Tình thêm lần nưã cách đôi phương

Pháo nổ nhà ai rất rộn ràng
Cô dâu vui vẻ bước sang ngang
Nhìn người ta lệ hoen môi má
Xót phận mình sao mãi lỡ làng

Thương nhớ ơ hờ...bao tháng năm
Phận hồng nhan lắm nỗi thăng trầm
Duyên tơ vưà bén đành ly biệt
Chừ ôm mãi một khối tình câm

Sương Anh


ĐỪNG CHỜ ĐỢI NỮA BẠN ƠI!

Ai bảo mình yêu cứ lặng im!
Tình thương nồng thắm ở con tim,
Sao không chủ động đi gặp gỡ?
Để tình rời xa vẫn chẳng tìm!

Sống ở gần nhau, có xa đâu,
Sao còn e ngại tìm gặp nhau?
Đã yêu nồng thằm mà vẫn giữ,
Lặng câm ôm mãi mối tình đầu!

Sao nghĩ rằng người đã yêu thương?
Không gặp thời sao hiểu tỏ tường?
Nhờ nhạn đi về người chối bỏ!
Sao còn ôm mãi tình đơn phương?

Nghe pháo nhà người nổ rộn ràng,
Nhìn cảnh ai kia bước sang ngang;
Không lo tự tìm người yêu mới?
Than khóc mà chi hỡi cô nàng …… ?

Sao để thời gian trôi tháng năm?
Còn than thân phận trải thăng trầm …
Hãy bỏ ủ ê , tình hạnh phúc.
Giũ bỏ ngay đi mối tình câm ….

Tài Vang



Đăng nhập để trả lời
0
Mỗi muà Vu Lan cầm cành hoa trắng
Lòng cuả con trỉu nặng niềm đau
Đọc kinh Di Đà để mong nguyện cầu
Mẹ siêu thoát nhưng lệ sầu vẫn đổ

Tình mẫu tử thâm sâu là thế đó
Mẹ về Trời con ở lại nhớ thương
Viễn xứ xa trong kiếp sống vô thường
Khi trả hết xin về nương chân Phật

Sương Anh


Cảm ơn bạn, mỗi lần nhắc đến mẹ là mắt mình lại rưng rưng muốn khóc.

MẸ ĐÃ XA RỒI

Cơn mưa phủ kín chiều hôm ,
Chạnh nhớ sữa mẹ ngon thơm ngọt ngào,
Mẹ ơi đang ở chốn nào ?
Nỗi đau cách trở tràn vào con tim!

Giờ còn biết đâu mà tìm?
Mây trời xa cách tầm nhìn dương gian!
Nhớ thương dòng lệ chứa chan.
Con kêu gọi mẹ qua làn gió mưa!

Tài Vang 15/03/2012

Đăng nhập để trả lời
0
Nhẹ nhàng nâng gót
Chân bước thiền hành
Hồn ta thanh thản
Như mây trời xanh

Sương Anh




Vườn thiền

Cánh vàng chao xuống hồ thu
Hương hoa cúc thoảng trong khu vườn chiều
Ngàn thông xõa tóc đìu hiu
Đỉnh Quang Du quyện ít nhiều khói mây
Hồ Tuyền Lâm thoáng hơi may
Tiếng đồng chung vọng ngân dài triền non
Nhắc nhân sinh chữ sắc không
Thất tình lục dục trong vòng luân xa
Vườn trần một bãi phù hoa
Lợi danh, phú quí có là phù du
Mấy ai vào cõi chân như
Để hồn trầm lắng trong khu vườn thiền ?

Nghinh Nguyên

Trúc Lâm Thiền Viện Đà lạt Chiều thu
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: nghinhnguyen

Nhẹ nhàng nâng gót
Chân bước thiền hành
Hồn ta thanh thản
Như mây trời xanh

Sương Anh




Vườn thiền

Cánh vàng chao xuống hồ thu
Hương hoa cúc thoảng trong khu vườn chiều
Ngàn thông xõa tóc đìu hiu
Đỉnh Quang Du quyện ít nhiều khói mây
Hồ Tuyền Lâm thoáng hơi may
Tiếng đồng chung vọng ngân dài triền non
Nhắc nhân sinh chữ sắc không
Thất tình lục dục trong vòng luân xa
Vườn trần một bãi phù hoa
Lợi danh, phú quí có là phù du
Mấy ai vào cõi chân như
Để hồn trầm lắng trong khu vườn thiền ?

Nghinh Nguyên

Trúc Lâm Thiền Viện Đà lạt Chiều thu



An Hoà

Cuộc đời sẽ rất an nhiên
Nếu như tâm chẳng ưu phiền chuyện chi
Lần tràng hạt đọc kinh thi
Hồn ta thanh thảnh diệu kỳ ai ơi!
Đại hồng chung thật tuyệt vời
Âm ba vọng khắp nẻo đời trần gian
Rừng xanh núi thẳm mây ngàn
Lòng người nhân thế nhẹ nhàng phiêu diêu
Lợi danh phú quý chi nhiều
Gieo bao dục vọng gây điều khổ đau
Muốn được thoát cảnh ưu sầu
Lắng lòng theo tiếng kinh cầu ngân xa
Thân tâm thư thái an hoà
Gót thiền đưa bước lánh xa tục trần

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0


Mừng Ngày Khánh Đản

Mờ sương sáng sớm lên chuà
Nghe hồi chuông mõ thiệt thua lui dần
Lòng ta thư thái lâng lâng
Tâm linh thanh tịnh vút tầng mây cao

Như Lai rực ánh quang hào
Bao niềm cảm xúc dạt dào trong tôi
Tháng Tư Khánh Đản đây rồi
Thích Ca thái tử ra đời độ nhân

Bốn phương tám hướng xa gần
Bao người con Phật quây quần mừng vui
Hoa sen thành kính dâng Người
Nguyện lòng xin được sống đời như Cha

Mừng Thế Tôn hiện ta bà
Nén trầm hương đốt xin Cha chứng lòng
A Di Đà Phật cầu mong
Muôn người an lạc bên dòng Chân Như

Sương Anh

Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Xuân chia xa

Mùa xuân - ta xa rồi em ơi !
Những cánh mai vàng rụng tả tơi
Từng cành anh đào buồn rũ mặt
Khóm hồng, thược dược lá khô rơi


Sắc xuân héo úa lúc xuân tàn
Đi qua một vòng - cuộc tuần hoàn
Thấp thỏm tháng ngày trong nhung nhớ
Tình sử em-tôi lại sang trang


Thế là ta xa rồi mùa xuân
Cành mai mang theo nỗi u buồn
Mai ơi có hẹn ngày tao ngộ
Thương nhớ vơi đầy bóng tân xuân


Bao chuyện tình buồn của cuộc đời
Gặp nhau rồi chỉ để chia phôi
Xé lòng tiếng quốc chiều đơn lẻ
Gọi bạn tình chung lạc lìa đôi.

Nghinh Nguyên


XUÂN HỘI NGỘ

Mùa xuân đã đến rồi em ơi!
Tình ta tái hợp, thật tuyệt vời,
Niềm vui rực rỡ trên khuôn mặt,
Xúc động lòng ta lệ nhẹ rơi!

Mùa xuân mới đến sau đông tàn,
Luân chuyển bốn mùa theo tuần hoàn,
Bao ngày thấp thỏm trong nhung nhớ,
Tình xuân đằm thắm vui hân hoan.

Tình ta rộn rã ngày đầu xuân,
Cây mai rực rỡ gấp bội lần,
Nay mừng hai ta vui hội ngộ,
Rực vàng muôn cánh, đẹp vô ngần.

Xin nguyện thủy chung hết cuộc đời,
Dù ngàn gian khó chẳng chia phôi,
Đầu hè chim hót sao vui thế,
Chúc tụng hai ta đẹp lứa đôi!

10/3/2012 Tài Vang
Đăng nhập để trả lời
0