📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

PARIS_Tình Yêu & Đam Mê

4.813 trả lời, 553.083 lượt xem — Trang 87 / 161
 
 
Bài Thơ Tình
 
Bài thơ tình anh viết gởi cho em
Sao thiết tha và êm đềm chi lạ
Khiến trái tim yêu réo vui rộn rã
Làm rung cành hoa lá giưã đêm thu
 
Lời yêu thương làm xôn xao đám mây mù
Đang ngủ yên chợt giật mình thức dậy
Anh! có phải anh ở phương trời ấy
Gọi tên em làm sóng dậy trùng khơi
 
Hai đưá hai nơi cách biệt phương trời
Chưa từng nói với nhau lời hò hẹn
Thế mà vắng lại thấy lòng nghèn nghẹn
Hồn xuyến xao mong mau đến ngày về
 
Từ những áng thơ tạo niềm đam mê
Vần nối vần thế lời thề hẹn ước
Em mong sao có ngày tay nắm được
Bên anh cùng xuôi ngược khắp trần gian
 
Bài thơ tình anh viết gởi mây ngàn
Lời thương nhớ toả lan xa phố biển
La Marseille, nơi em đang hiện diện
Nghe như sóng chiều ríu rít gọi tên
 
Sương Anh
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-11 02:10:52SuongAnh>
Xin...
 
Xin giữ cho em một chút tình
Như sương buổi sáng rất trong xinh
Đừng cho gió đến làm rơi rụng
Đất bụi trần gian phủ lấm mình

 
Xin hãy cho em một chút thôi
Đừng thêm chi nưã lụy cho người
Bởi càng say đắm thì càng khổ
Lỡ mộng không thành khó thảnh thơi

 
Chỉ muốn làm người mộng cuả anh
Cho vần thêm ngọt ý thêm xanh
Cho tình thêm đẹp đời thêm sắc
Để áng thơ em thêm ngọt lành

 
Xin nhớ đừng yêu em thiết tha
Kẻo không người ấy mắt môi nhoà
Xin dùm nhớ nhé lời em nói
Đừng để cho người lòng xót xa...

 
Xin để tình em trong đáy tim
Chớ nên khơi dậy hay đi tìm
Nhỡ khi người ấy vô tình thấy
Hờn dỗi bỏ đi trong lặng im

 
Xin mãi làm người trong mộng thôi
Bấy nhiêu cũng đủ cho em rồi
Bên anh có lắm người mong đợi
Chià khoá anh trao mở cưả đời

 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
 
Vắng Hạ...Buồn Thu...
 
Bóng chiều rơi trải dài trên phố nhỏ
Cùng thanh âm tiếng gió vọng đưa về
Chim gọi bầy nghe não nuột lê thê
Thu phong khiến hồn đam mê chợt tỉnh
 
Bờ sông Seine nước lặng lờ yên tịnh
Khói sương chiều vây kín phủ hàng cây
Hạ ra đi mang theo nỗi nhớ đầy
Lá rưng rức...buồn lo ngày ly biệt
 
Trời ảm đạm hay lòng ta da diết
Nhìn màu cây đang chuyển sắc vàng hoe
Dạ bỗng nao nao trước cảnh cuối hè
Lòng thoáng nghĩ sao thu về nhanh quá!
 
Ánh nắng chiều như hắt hiu nghiêng ngã
Bởi phiền lòng khi muà hạ qua mau
Vạn vật hoang mang lo sợ buồn rầu
Cảnh tươi tắn giờ đâu còn nhìn thấy
 
Vắng hạ nỗi buồn thu vưà thức dậy
Thật vu vơ mà ngây ngấy âu lo
Mai thu về nơi chốn cũ hẹn hò
Có bị rừng lá khô che mất dấu?
 
Mấy ai người không thấy lòng đau đáu
Khi lá vàng ngoài hàng giậu rơi đầy
Báo hiệu muà băng giá sắp về đây
Nhũng ngón tay sợ...tìm nhau xiết chặt
 
Hạ xa vắng cảm thấy lòng quặn thắt
Sợ tình rồi cũng lận đận theo thu
Hình như luôn có một áng mây mù
Đang lởn vởn che mờ trời hạnh phúc
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-12 05:03:07Nguyên Đỗ>
 
Bóng Dáng Tình yêu
 
Đây dáng nàng thơ gieo ý thơ
Hòang hôn rơi xuống bóng sương mờ
Trên cao mây tỏa che đầu núi 
Em đến cho hồn anh rộn rã thơ
 
Diệu vợi làm sao mỗi một ngày
Nhìn nhau một thoáng ngất ngây say
Một câu nói nhỏ gieo thi tứ
Xáo động hồn anh những tháng ngày
 
Thế giới tình yêu vẹn một lòng
Ngày mai chưa đến có hay không?
Tình anh trao hết không kiềm giữ
Xin hiểu tình nhau trọn tấm lòng
 
Có những dỗi hờn có  phút giây
Hoài nghi trách móc mộng chưa đầy
Những đêm vắng lạnh cô đơn lắm
Tưởng nhớ hôm nào em ghé đây
 
Anh nhớ anh mơ ước buổi đầu
Đậm đà trân quý thuộc về nhau
Phượng loan quấn quýt trong đêm mộng
Đỉnh núi non vu mộng thắm mầu
 
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
 

Một chút nhớ . . .
 

Một chút nhớ mà lòng sao khắc khoải
Mơ ân ần vòng tay ấm - hương đêm
Tình mộng mơ rơi trên gối mọng mềm
Cánh môi đào ngọt ngất ngây - đắm đuối
 
Một chút nhớ mà lòng đêm trăn trở
Tiếng xào xạc lá uyển chuyển rung đưa
Giọt rượu nồng chao đảo Corden Blué
Hạt khát khao đọng mi cong - thổn thức
 
Một chút nhớ nhủ thầm rằng một chút
Sao tận cùng như lửa đốt thiêu thân
Cơn say mê xâm chiếm cả muôn phần
Sóng vỗ nhẹ mà hồn dâng như bão . . .

aB - Sept 2009
 
 
 
 
 
SA [;)][:)]
 
 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: damotlanyeunhau

 

Một chút nhớ . . .
 

Một chút nhớ mà lòng sao khắc khoải
Mơ ân ần vòng tay ấm - hương đêm
Tình mộng mơ rơi trên gối mọng mềm
Cánh môi đào ngọt ngất ngây - đắm đuối
 
Một chút nhớ mà lòng đêm trăn trở
Tiếng xào xạc lá uyển chuyển rung đưa
Giọt rượu nồng chao đảo Corden Blué
Hạt khát khao đọng mi cong - thổn thức
 
Một chút nhớ nhủ thầm rằng một chút
Sao tận cùng như lửa đốt thiêu thân
Cơn say mê xâm chiếm cả muôn phần
Sóng vỗ nhẹ mà hồn dâng như bão . . .

aB - Sept 2009
 
 
 
 
 
SA [;)][:)]
 
 
 
 


 
Một Trời Mơ
 
Một chút nhớ một trời thơ mộng mị
Góc thiên đường hồn tri kỷ muôn năm
Bao tháng ngày thêu dệt, vẽ âm thầm
Những kỷ niệm từ bao đời kiếp trước
 
Hình như thể ta kiếp này có được
Những cảm thông những quyến luyến nhớ nhung
Bởi tình yêu hằng nguyên thỉ vô chung
Không tan biến lõang tàn theo năm tháng
 
Hồn rung cảm một trời mơ phiêu lãng
Xuyên thời gian một thóang thấy được nhau
Từ ngàn xưa ô thước lại xây cầu
Ngưu Lang & Chức, tình yêu không phai nhạt
 
Anh vì em sẽ một đời cất hát
Như thiền sư cầm tràng hạt cầu kinh
Kệ người ta mặc ai trách si tình
Tình luyến ái một trời thơ chẳng đủ
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
NHỚ
 
PARIS nhớ HUẾ không em
Sông Sene có nhớ êm đềm dòng Hương?
Từ khi xa cách quê hương
Biết bao kỉ niệm còn vương trong hồn
Chiều loang sắc tím hoàng hôn
Trường Tiền còn nhớ nụ hôn tình đầu.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-16 08:33:59SuongAnh>
Trích đoạn: nguyenngoat

NHỚ

PARIS nhớ HUẾ không em
Sông Sene có nhớ êm đềm dòng Hương?
Từ khi xa cách quê hương
Biết bao kỉ niệm còn vương trong hồn
Chiều loang sắc tím hoàng hôn
Trường Tiền còn nhớ nụ hôn tình đầu.


NHỚ NHIỀU
 
Nhớ mà chẳng dám nói đâu
Sợ tim nức nở quặn đau mỗi chiều
Đứng bờ Seine gió hiu hiu
Lòng càng thấy nhớ quê nhiều ai ơi
Nhớ Hương giang ở bên trời
Với bao kỷ niệm một đời không quên

 
Sương Anh
 
SA rất vui chào đón anh nguyenngoat dừng bước ghé thăm Paris cùng với đôi lời nhắc nhở...mặc dù
 
Trời Tây xa tít mù khơi
Lòng em mãi nhớ bấu trời quê hương...
 
Chúc anh hồn thơ mãi dân cao và tìm thấy nhiều niềm vui nơi vưòn thơ Thư Quán ha...[sm=1.gif]
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-18 04:39:12Huyền Băng>
 

Một chút nhớ . . .
 

Một chút nhớ mà lòng sao khắc khoải
Mơ ân ần vòng tay ấm - hương đêm
Tình mộng mơ rơi trên gối mọng mềm
Cánh môi đào ngọt ngất ngây - đắm đuối
 
Một chút nhớ mà lòng đêm trăn trở
Tiếng xào xạc lá uyển chuyển rung đưa
Giọt rượu nồng chao đảo Corden Blué
Hạt khát khao đọng mi cong - thổn thức
 
Một chút nhớ nhủ thầm rằng một chút
Sao tận cùng như lửa đốt thiêu thân
Cơn say mê xâm chiếm cả muôn phần
Sóng vỗ nhẹ mà hồn dâng như bão . . .

aB - Sept 2009
 
 
 
 
 
SA [;)][:)]
 
 
 
 

Một Trời Mơ
 
Một chút nhớ một trời thơ mộng mị
Góc thiên đường hồn tri kỷ muôn năm
Bao tháng ngày thêu dệt, vẽ âm thầm
Những kỷ niệm từ bao đời kiếp trước
 
Hình như thể ta kiếp này có được
Những cảm thông những quyến luyến nhớ nhung
Bởi tình yêu hằng nguyên thỉ vô chung
Không tan biến lõang tàn theo năm tháng
 
Hồn rung cảm một trời mơ phiêu lãng
Xuyên thời gian một thóang thấy được nhau
Từ ngàn xưa ô thước lại xây cầu
Ngưu Lang & Chức, tình yêu không phai nhạt
 
Anh vì em sẽ một đời cất hát
Như thiền sư cầm tràng hạt cầu kinh
Kệ người ta mặc ai trách si tình
Tình luyến ái một trời thơ chẳng đủ
 
Nguyên Đỗ
 
r
 
Một Trời Thương Nhớ, Một Trời Mơ
 
Một trời thương nhớ, một trời mơ
Nhớ quá đi thôi, nhớ dại khờ
Dẫu biết xa nhau trong thoáng chốc
Thế mà nỗi nhớ trĩu hồn thơ
 
Kiếp này gặp gỡ rồi yêu nhau
Có lẽ thiên duyên tự thuở đầu
Chưa chạm má môi mà cảm thấy
Tình thâm nào khác chuyện trầu cau
 
Nhớ ai đến nỗi quên cầu kinh
Tràng hạt rời tay mới giật mình
Nhang đốt đã tàn hồn chưả tỉnh
Trơ người dưới ngọn nến lung linh
 
Nhớ thương thương nhớ cứ vây quanh
Tâm trí luôn ươm những mộng lành
Năm chỉ một lần thôi cũng đủ
Như tình Ngưu Chức mãi thiên thanh
 
Sương Anh
 
 
r
 
aB ui, chỉ một chút nhớ thôi chưa đủ, còn anh NĐ dù một trời mơ cũng hổng bằng SA đâu, phải là Một Trời Thương Nhớ, Một Trời Mơ mới thoả lòng thương nhớ lận đó, SA nói dúng hôn?[;)]
 
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
aB ui, chỉ một chút nhớ thôi chưa đủ, còn anh NĐ dù một trời mơ cũng hổng bằng SA đâu, phải là Một Trời Thương Nhớ, Một Trời Mơ mới thoả lòng thương nhớ lận đó, SA nói dúng hôn?[;)]
 
 
SA nói đúng wa' à... [sm=----------------.gif]. Một Biển Nhớ Nối Trời Mơ Sông Dạt Dào lun nhe SA [;)][:)]
 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
 
 
Cầu Vồng . . .
 

Hãy kéo ngàn mây xếp cánh bay
Vượt sóng đại dương hướng chim bay
Đến bờ yêu đương chân trời thắm
Thiên nhiên tình tự say ngất ngây
 
Hãy nắm tay nhau theo sắc mầu
Cầu vồng bảy sắc đến bên nhau
Năm Châu gần lại trong gang tấc
Môi ấm làn môi - buồn tan mau
 
Đôi tim quyến luyến chẳng rời xa
Thời gian, đây đó cũng là nhà
Tri kỷ tâm đầu luôn mãi mãi
Tình yêu dâng hiến nồng thiết tha
 

aB - Sept 2009
 
 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-18 05:43:45SuongAnh>
 
Cầu Vồng . . .
 

Hãy kéo ngàn mây xếp cánh bay
Vượt sóng đại dương hướng chim bay
Đến bờ yêu đương chân trời thắm
Thiên nhiên tình tự say ngất ngây
 
Hãy nắm tay nhau theo sắc mầu
Cầu vồng bảy sắc đến bên nhau
Năm Châu gần lại trong gang tấc
Môi ấm làn môi - buồn tan mau
 
Đôi tim quyến luyến chẳng rời xa
Thời gian, đây đó cũng là nhà
Tri kỷ tâm đầu luôn mãi mãi
Tình yêu dâng hiến nồng thiết tha
 

aB - Sept 2009
 
 
Màu  Yêu Thương
 
Cầu vòng năm sắc thật xinh xinh
Xanh, lục, vàng, cam, đỏ kết tình
Dưới ánh nắng càng thêm rực rỡ
Màu đan màu chiếu sáng lung linh
 
Cầu vồng xếp cánh rất hài hoà
Năm cái liền nhau như cánh hoa
Mây tích tụ từ tia ánh sáng
Thành cây cầu nối nhịp tình ta
 
Ngước nhìn lên tận đỉnh trời cao
Ngũ sắc yêu thương rất ngọt ngào
Trên mỗi màu trái tim rớt xuống
Hoà tan vào bể mộng trăng sao
 
Sương Anh
 
SA nói đúng wa' à... [sm=----------------.gif]. Một Biển Nhớ Nối Trời Mơ Sông Dạt Dào lun nhe SA [;)][:)]
 
Dĩ nhiên rồi aB ui...hổng thấy chữ TY bi giờ có tới năm màu sao nè, nhìn đâu cũng thấy dạt dào hồn yêu hihihihihi [8D]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
 
 
Cuối tuần vui & hạnh phúc nhen SA [:)][sm=----------------.gif]
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: damotlanyeunhau

 
 
Cuối tuần vui & hạnh phúc nhen SA [:)][sm=----------------.gif]



Lung linh. Thật đẹp. Thật lung linh.
Hư hư ảo ảo chẳng có mình
Thôi đành về với đời sống thực
Bỏ cái hư vô.Trút bỏ tình.
Yêu một người không có nghĩa là người đó luôn ở bên bạn
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: bachvan25

Trích đoạn: damotlanyeunhau

 
 
Cuối tuần vui & hạnh phúc nhen SA [:)][sm=----------------.gif]



Lung linh. Thật đẹp. Thật lung linh.
Hư hư ảo ảo chẳng có mình
Thôi đành về với đời sống thực
Bỏ cái hư vô.Trút bỏ tình.

 
 
 
Sao nỡ đem đi "trút bỏ tình?"
Nhìn xem những ngọn nến lung linh
Đang mời mọc gọi đôi tim khép
Quấn quít yêu thương như chúng mình

 
Đời thật mấy người được thảnh thơi
Nên thường vào mộng để quên đời
Ít nhiều cũng bớt niềm cay đắng
Mộng ảo giúp hồn được sống vui

 
Sương Anh
 
Cám ơn aB đã có hình thiệt là đẹp để cho những hồn thơ thức dậy mà miên man...tản mạn ha...[sm=40.gif][sm=7.gif][sm=----------------.gif]
SA rất vui chào đón Bạch Vân ghé đến chơi cùng, nhưng mà BV nè...sao nói bỏ hư vô trở về thực tại mà xem như lời thơ có vẻ man mác...đầy tâm sự dzị?!...với SA càng hư hư ảo ảo thì càng làm cho tâm hồn càng thêm mơ mộng nhờ thế mà quên đi nhũng thực tại mà mình hổng muốn gặp, SA nói đúng hôn? xin chúc BV tìm thấy niềm vui nơi đây nha [sm=40.gif][sm=----.gif]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-08-31 14:30:59Tóc nâu>
Trích đoạn: SuongAnh
 
Mèn ui....anh Tóc tâm lý wá ha...cũng tính như dzị đó mà phải đành...je ferme ma gueule!!! hix ghét thiệt [8D]



Mon cher petit coeur  [sm=blowing%20kisses.gif],


Comment cela se produit ? Il me semble qu'il y a un soupçon de fâcherie dans l'air, jamais ( au plus grand jamais ) j'en oserais désigner ton joli petit bec par ce vilain mot !!! Oh, que oui, ce joli minois qui murmure tendrement des mots si doux, si charmants aux oreilles( surtout les miennes  [sm=secret.gif]) , même pour cela tu traduis en vers et tu envoies dans les airs insondables ....!!! [sm=blinking.gif]

Pour racheter ma faute cette fois, je vole une rose dans le jardin du voisin ( tu sais bien que je suis si pauvre de biens et de mots !) pour t'offrir tout simplement . As-tu remarqué les traces de la barrière, je dois dire que j'ai peur de ta colère plutôt que de déchirer mes vêtements ou me faire mordre par un chien.... [sm=3.gif]

A toi, toute ma tendresse...

Anh Tóc [sm=13.gif]



ps : cưng à, nếu như người ta của cưng mà có té xỉu vì tim ngừng đập khi đọc thư này thì cưng cứ tự nhiên ".... le ranimer par ta propre manière: sans doute la plus douce que possible ! "  [:D]







📎 200907084copiea
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
Đăng nhập để trả lời
0

Mon cher petit coeur  [sm=blowing%20kisses.gif],


Comment cela se produit ? Il me semble qu'il y a un soupçon de fâcherie dans l'air, jamais ( au plus grand jamais ) j'en oserais désigner ton joli petit bec par ce vilain mot !!! Oh, que oui, ce joli minois qui murmure tendrement des mots si doux, si charmants aux oreilles( surtout les miennes  [sm=secret.gif]) , même pour cela tu traduis en vers et tu envoies dans les airs insondables ....!!! [sm=blinking.gif]

Pour racheter ma faute cette fois, je vole une rose dans le jardin du voisin ( tu sais bien que je suis si pauvre de biens et de mots !) pour t'offrir tout simplement . As-tu remarqué les traces de la barrière, je dois dire que j'ai peur de ta colère plutôt que de déchirer mes vêtements ou me faire mordre par un chien.... [sm=3.gif]

A toi, toute ma tendresse...

Anh Tóc [sm=13.gif]





 
 
 [sm=5.gif]  Oh,  Merçi mon coeur!

C'est une belle manière de t'exprimer qui traça son sillon en moi.
Comment t'en vouloir avec cette lettre tant réjouissante  ? Tu m'es si doux et si prévenant.
Mon charmant, au fond de mon coeur, tu es sans faute, seulement un vent de tristesse inconnue qui me prit...
Sois tranquille! J'accepte cette rose avec une bien grande ferveur et tendresse...
Tu es si romantique!!!

 
em Sương [sm=7.gif][sm=----------------.gif][sm=----------------.gif]
 
ps : cưng à, nếu như người ta của cưng mà có té xỉu vì tim ngừng đập khi đọc thư này thì cưng cứ tự nhiên ".... le ranimer par ta propre manière: sans doute la plus douce que possible ! "  [:D]
 
Hihihihihih...anh Tóc ui...hổng bít có ai dám xỉu hông ha...mà có thì cũng...kệ đi, ai bỉu nghe lén, đọc lén thư tình cuả ngừ ta chi hén [:D][:D]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Tâm Sự
 
Mấy chị em tâm sự
Bằng tiếng Phá Lăng Sa
Đọc sao mà tình tứ
Viết sao thật mặn mà
 
Anh đọc muốn té xỉu
Nằm thẳng cứng ngay đơ
Giữa cả hai nàng thơ
Hy vọng ai tới cứu
 
Lo buồn em Sương khóc
Anh hùng có Tóc Nâu
Đâu cần phải đợi lâu
Cứu người phải thần tốc
 
Đã nằm ngang nằm dọc
Đã thổi tới thổi lui
Đã cố gắng truyền hơi
Sao hắn không bừng tỉnh
 
Sương Anh giờ bình tĩnh
Thọc lét cho ảnh cười
Úi da bố mẹ ơi
Phen này tỉnh chạy mất
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Tâm Sự

Mấy chị em tâm sự
Bằng tiếng Phá Lăng Sa
Đọc sao mà tình tứ
Viết sao thật mặn mà

Anh đọc muốn té xỉu
Nằm thẳng cứng ngay đơ
Giữa cả hai nàng thơ
Hy vọng ai tới cứu

Lo buồn em Sương khóc
Anh hùng có Tóc Nâu
Đâu cần phải đợi lâu
Cứu người phải thần tốc

Đã nằm ngang nằm dọc
Đã thổi tới thổi lui
Đã cố gắng truyền hơi
Sao hắn không bừng tỉnh

Sương Anh giờ bình tĩnh
Thọc lét cho ảnh cười
Úi da bố mẹ ơi
Phen này tỉnh chạy mất

Nguyên Đỗ





 
Ai Biểu Xem Lén!
 
Nói bằng tiếng français
Cho người ta khỏi biết
Bảo rằng Tóc - Sương thiệt
Tán tỉnh chốn đông người

 
Ai biểu anh vào coi
Rồi hết hồn bất tỉnh
Yêu nhau là phải...nịnh
Bằng lời nói ngọt ngào

 
Hỏi anh có làm sao?
Ai biểu dô xem lén
Coi xong rồi tức nghẹn
Té xỉu nằm ngay đơ

 
Ơi hỡi này chàng thơ
Ai làm cho anh té?
Chịu khó nằm yên nhé!
Gọi SAMU đến liền

 
Cứu người là trước tiên
Hãy phụ Sương, anh Tóc!
Lấy cái tay chọc chọc
Cù lét tỉnh dậy ngay...  [:D]

 
Sương Anh
 
SAMU = Service d'Aide Médicale d'Urgente
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-02 08:20:29SuongAnh>
 
TRĂNG BUỒN
 
Trên đỉnh trời cao trăng lặng lẽ
Giăng mây mắc võng đợi chờ ai?
Cung đàn tiếng vọng âm buồn tẻ
Giọt thả rơi như tiếng thở dài...
 
Mây vắng trời trong soi Nguyệt điện
Lung linh ánh sáng toả lan xa
Thinh không bỗng nhiên nghe như tiếng
Trăng nhớ Tầm Dương lệ nhạt nhoà...
 
Đêm lặng bốn bề thêm trống vắng
Trăng buồn đàn khảy khúc tơ vương
Lòng sầu tiếng nhạc thêm réo rắc
Tình chết còn đâu giấc mộng thường
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-02 23:32:10SuongAnh>
 
 
Cung Đàn Xưa
 
Thời gian tan biến theo cung đàn
Ngơ ngẩn hồn em theo tiếng vang
Mây gió dường như đang đứng lặng
Để nghe khúc nhạc rất mơ màng
 
Ngày nao hai đưá dưới trăng mơ
Say đắm hoà mình theo tiếng tơ
Dạo khúc ru lòng vào biển ái
Êm êm dìu dặt đến không ngờ...
 
Dư âm đàn cũ vẫn còn đây
Thương nhớ trong em chất chưá đầy
Người hỡi có còn ngân khúc hát
Một thời hai đưá đã cùng say...
 
Gió trăng còn đó cung đàn đâu?
Sao nỡ để dây héo hắt sầu
Đêm dõi bóng người nơi phố lạ
Mà thương mà nhớ chạnh lòng đau...
 
Sương Anh
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Gió trăng còn đó cung đàn đâu?
Sao nỡ để dây heo hat sầu
Đêm dõi bóng người nơi phố lạ
Mà thương mà nhớ chạnh lòng đau...

Sương Anh


Tiểu thư ơi Heo cũng biết HÁT à ?
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-06-26 02:39:27SuongAnh>






Ai Biết Ngày Sau...

Tôi muốn bên em ... một góc đời
Bình yên không hụt hẫng chơi vơi
Chiều đan Mây kết chân trời Tím
Hư ảo làn môi ta có đôi


Tôi muốn cùng em ... hết đêm này
Nhạc tình đôi bước đắm hồn say
Chữ câu vương vãi ngàn ân ái
Hạnh phúc triền miên tay xiết tay


Ai biết ngày sau ... sẽ ra sao
Tình thành chua xót hay ngọt ngào ?
Đêm nay trao hết ... thành kỷ niệm
Mai lỡ đêm tàn giấc chiêm bao ...



jacaranda

 
Nào Ai Biết Ngày Sau...
 
Em cũng như anh giấc mộng đầu
Chắt chiu gìn giữ mãi cho nhau
Dẫu là một phút dành trọn vẹn
Vẫn thấy tình yêu thật nhiệm mầu
 
Ai biết ngày sau sẽ thế nào
Đời vui hạnh phúc hay hư hao?
Cho nhau hết cả tình thương mến
Mai mốt xa nhau khỏi nghẹn ngào
 
Anh hỡi hãy cùng em thật say
Chung nhau cạn chén nghiã ân này
Tình vương vấn mãi...dầu xa cách
Kỷ niệm nhớ hoài sau đêm nay...
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
 
 
Thuyền. . .

Khi thuyền rời xa nhớ chông chênh
Nhớ mùi rong biển quấn mạng thuyền
Nhớ hương sóng nước từ nơi ấy
Giữa chốn lênh đênh - em nhớ anh
 
Khi người rời xa mang ước mơ
Mang cả tình yêu kỷ niệm thơ
Để khoảng trống đầy - chơ vơ quá
Để mảnh linh hồn khô xác xơ
 
Khi giấc mộng đời rơi vỡ đôi
Thì trái tim em nhức rã rời
Quẩn quanh tìm hỏi, lời dịu ấm
Nhưng sóng vẫn cuồng hững hờ trôi
 
 
aB - June 2009
Đăng nhập để trả lời
0
 
 
Thuyền. . .

Khi thuyền rời xa nhớ chông chênh
Nhớ mùi rong biển quấn mạng thuyền
Nhớ hương sóng nước từ nơi ấy
Giữa chốn lênh đênh - em nhớ anh
 
Khi người rời xa mang ước mơ
Mang cả tình yêu kỷ niệm thơ
Để khoảng trống đầy - chơ vơ quá
Để mảnh linh hồn khô xác xơ
 
Khi giấc mộng đời rơi vỡ đôi
Thì trái tim em nhức rã rời
Quẩn quanh tìm hỏi, lời dịu ấm
Nhưng sóng vẫn cuồng hững hờ trôi
 
 
aB - June 2009
 
 
 

BIỂN...
 
Thuyền với biển bao giờ xa cách được
Hoài bên nhau cùng sóng nước dịu êm
Dẫu ban ngày hay dưới ánh trăng đêm
Tình chan chứa, ngọt, mềm không thể tách
 
Thời tiết dù có: nắng, mưa, ấm, lạnh
Thuyền vẫn hoài canh cánh nhớ biển yêu
Vầng dương rạng rỡ hay hoàng hôn chiều
Luôn quấn quít dìu nhau vào bến mộng
 
Nếu một khi xa thuyền, biển sẽ khóc
Trái tim đau nhức nhối suốt năm canh
Van sóng kia, cứ mãi thế...hiền lành
Để tình Thuyền - Biển hoài xanh ngan ngát....
 
Sương Anh
 
aB [sm=40.gif][sm=7.gif][sm=10.gif] un excellent week-end nha [sm=hug%20n%20kiss.gif]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: SuongAnh

 
 
Vò Võ Niềm Đau
 
Nghe như rạn vỡ niềm đau
Mắt môi mằn mặn giọt sầu lăn tăn
Hỡi người có biết hay chăng?
Tim em nhói buốt như hằn vết dao
 
Bây giờ còn đấy ngọt ngào
Mai rồi có được chút nào hay không?
Nhìn trời ngó đất...mênh mông
Quay đi ngoảnh lại...đối lòng mình ta
 
Tình ơi, một thuở mặn mà
Bấy lâu chiu chắc sợ oà vỡ tan
Thương cho một cánh hoa tàn
Khi còn đương lúc sắc nhan xuân thì
 
Mai rồi kẻ ở người đi
Hồn em chết lịm tình thi võ vàng
Xuân qua, Hạ đến, Thu sang
Đông về vò võ nặng mang nỗi niềm
 
Ước gì em như cánh chim
Bay qua biển rộng đi tìm người yêu
 
Sương Anh
 
 
 


 
 
Niềm Đau Vò Võ
 
Đã biết thế, niềm đau vẫn vò võ
Vừa sinh ra, nhân diệt đã nẩy mào
Cuộc đời này đầy dẫy những hanh hao
Sinh, bệnh, tử, già... ôi tứ khổ đế
 
Tập quán niệm hư không để mặc kệ
Bước theo đường bát chánh học từ bi
Thì tương lai dĩ vãng có là gì
Sống tỉnh thức từng phút giây hiện tại
 
Không luyến tiếc để cõi lòng tê tái
Không đam mê để lạc lối quên về
Cổ nhân rằng nhân sinh ký tử quy
Nương đạo pháp để mau thành chánh quả
 
Không trách phận cũng không hờn tạo hóa
Cuộc đời này kết quả của đời qua
Sống hôm nay cho mai hậu thuận hòa
Sống tỉnh thức luôn tri hành hợp nhất
 
Nguyên Đỗ
 
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
 
Ngắm Trăng
 
Nhón gót ra vườn đi ngắm trăng
Muốn nhìn cho rõ mặt cô Hằng
Khuôn trăng đầy đặn như con gái
Có kẻ mơ thầm hỏi biết chăng?
 
Hồn lặng lờ chìm trong bóng đêm
Ngẩn ngơ bóng chiếu rọi hiên thềm
Trời ơi đẹp quá! trăng soi tỏ
Cành liễu run mình theo gió êm
 
Nước chảy nhẹ nhàng như tiếng ru
Một mình em đứng ngắm trăng Thu
Mênh mang giưã cảnh trời yên ả
Hương gió say nồng nhập mộng du
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
TỈNH TRÍ
 
Nỗi buồn cứ mãi hoài đeo canh cánh
Khiến nặng lòng trước viễn ảnh tình yêu
Mới gặp nhau đã cho nhau rất nhiều
Giờ cảm thấy hồn liêu xiêu mệt mỏi
 
Tim run rẫy chừng như đang hấp hối
Mà Người đâu không han hỏi một câu
Chỉ mình em lặng lẽ với cơn sầu
Niềm hạnh phúc đã chìm sâu đáy thẳm
 
Đã hết rồi một tình yêu say đắm
Trái tim đau đang dò dẫm lối ra
Mạch nhịp rung thành tiếng thét vỡ oà
Thần trí tỉnh - hồn thoát qua biển ái
 
Sương Anh
 


KHÔNG THỂ
Thần trí tỉnh - hồn thoát qua biển ái -SA

Nhưng trời ơi! đâu phải là như vậy
Lòng muốn quên nhưng tim chẳng thể quên
Bỡi tình là lý lẽ của con tim
Tưởng lắng dịu, bỗng ùa về sóng dậy
Tình tưởng xa một đời xa mãi
Yêu tưởng phai theo tình mới dạt dào
Bỗng người về cho nặng cơn đau
Dù chẳng có lấy một câu han hỏi
Dù ánh mắt gặp nhau quay đi vội
Ta trong lòng bao nỗi nhớ mênh mông
Chuyện tình kia như giông bão trong lòng
Ôi! Tình ơi không thể là lý trí!!
ĐT
Đời là những ngả tư đường, điểm gặp gỡ cũng là điểm chia xa

http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=314575
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=346130
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=410169
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=445091
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-06-11 22:49:27SuongAnh>


KHÔNG THỂ
Thần trí tỉnh - hồn thoát qua biển ái -SA

Nhưng trời ơi! đâu phải là như vậy
Lòng muốn quên nhưng tim chẳng thể quên
Bỡi tình là lý lẽ của con tim
Tưởng lắng dịu, bỗng ùa về sóng dậy
Tình tưởng xa một đời xa mãi
Yêu tưởng phai theo tình mới dạt dào
Bỗng người về cho nặng cơn đau
Dù chẳng có lấy một câu han hỏi
Dù ánh mắt gặp nhau quay đi vội
Ta trong lòng bao nỗi nhớ mênh mông
Chuyện tình kia như giông bão trong lòng
Ôi! Tình ơi không thể là lý trí!!
ĐT

 
 
 
SAO KHÔNG THỂ
 
Dù vẫn biết tình không cần lý trí
Nhưng khi yêu luôn nghĩ đến cho nhau
Nếu chúng mình không duyện nợ trầu cau
Em xin được cúi đầu quay lưng bước
 
Hồn thất thểu với trái tim đau buốt
Lòng ngậm ngùi hụt hẫng vẫn mỉm môi
Nào ai biết tình dang dở mồ côi
Em gánh chịu cho người vui hạnh phúc
 
Mười hai bến nước nơi nào trong, đục?
Biết đâu là chỗ trú ngụ tưạ nương
Sợi tơ hồng mối buộc đã lệch đường
Đành chấp nhận vấn vương mà chi nưã
 
Muốn bớt đau lý trí làm điểm tưạ
An ủi lòng đang giưã trận phong ba
Dẫu có hờn giận ghét tình cũng xa
Sao không thể sống an hoà?...vơi khổ!
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
 
 
Mưa Rơi
 
Tháng sáu chợt nắng chợt mưa
Đưa tay hứng lấy giọt vưà vỡ đôi
 
Mưa làm thấm lạnh hồn côi
Là mưa ướt đẫm hay tôi lệ buồn?
Từng giọt từng giọt rơi tuôn
Ngấm vào tâm khảm lạnh hồn đêm mưa

Buồn ơi biết nói sao vưà
Thôi đành nuốt những giọt thưà vào tim
Cắn môi uống cạn nỗi niềm
Yêu thương mong nhớ cố ghìm đáy tâm

Đắng lòng một mối tình câm
Sợ người bận trí âm thầm mình ta
Mắt môi trao những mặn mà
Ai nào biết được mưa sa trong hồn...
 
Sương Anh
 
 
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0