📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

PARIS_Tình Yêu & Đam Mê

4.813 trả lời, 553.076 lượt xem — Trang 88 / 161
 
 
Giấc Ngủ Đam Mê
 
Bên nhau ru khúc đam mê
Cho tình trỗi dậy mang về yêu thương
Con đường ta chung bước đường
Rợp ngàn hoa lá ngát hương thơm nồng
 
Ơi Tình, yêu lắm biết không?
Này đây môi ngọt tim hồng trao anh
Đêm ru mộng chín mơ lành
Hoa xinh lá biếc trên cành lã lơi
 
Uyên ương quấn quít không rời
Dây tơ hồng buộc muôn đời không xa
Cùng nhau chung một mái nhà
Mình ơi...chăn gối...mặn mà...trăm năm...
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0

 
Giữ Lòng
 
Thời gian như thế là đủ lắm rồi
Đừng làm bận bịu người ấy, tôi ơi!
Đọi chờ mong ngóng để làm gì nhỉ?!
Phiền toái ta gieo nặng gánh cho người

 
Cố giữ lòng mình cho được tịnh tâm
Hãy ráng quên đi cái mộng sắc cầm
Vô duyên đối diện muôn đời chẳng gặp
Níu kéo làm gì một mối tình câm...

 
Nguyện cầu cho ai sẽ được tròn duyên
Xin được buông lơi sợi xích ưu phiền
Nếu hoài cố giữ càng thêm cay đắng
Cho cả đôi đàng khổ hận triền miên

 
Xin hãy an tâm đừng vướng bận lòng
Đã đến từ không ra đi cũng không
Sắc dục bên mình làm tâm trí quẩn
Xin nguyện từ nay quên chữ tơ hồng

 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
 

Tình thơ ghép lại . . .
 

Ở hai đầu nỗi nhớ
Nghiêng nét bút họa thơ
Lời ân cần - hờn giỗi
Tiếng tha thiết mong chờ
 
Ở hai nơi phương trời
Nhịp tim canh cánh đôi
Anh viết tròn ý nghĩa
Em hiểu thấu từng lời
 
Ở hai nơi biển xanh
Sóng chập chùng lượn quanh
Vào bờ La Perouse
Ôm tình Iu sang anh
 
Ở hai nơi đêm - ngày
Gió nồng nàn thổi mây
Lượn rong chơi đây đó
Nhân tình say đắm say
 
Và dù hai trái tim
Ngự đôi nơi Nam Nữ
Ôi đê mê quyến rũ
Ghép tim yêu nồng nàn

aB - June 2009
 
 
 
SA  [sm=----------------.gif][sm=44.gif]
Đăng nhập để trả lời
0


 

Tình thơ ghép lại . . .
 

Ở hai đầu nỗi nhớ
Nghiêng nét bút họa thơ
Lời ân cần - hờn giỗi
Tiếng tha thiết mong chờ
 
Ở hai nơi phương trời
Nhịp tim canh cánh đôi
Anh viết tròn ý nghĩa
Em hiểu thấu từng lời
 
Ở hai nơi biển xanh
Sóng chập chùng lượn quanh
Vào bờ La Perouse
Ôm tình Iu sang anh
 
Ở hai nơi đêm - ngày
Gió nồng nàn thổi mây
Lượn rong chơi đây đó
Nhân tình say đắm say
 
Và dù hai trái tim
Ngự đôi nơi Nam Nữ
Ôi đê mê quyến rũ
Ghép tim yêu nồng nàn

aB - June 2009
 
 
...Nồng Nàn
 
Khi đôi hồn ghép lại
Tình yêu bỗng ngập tràn
Vần thơ tung bay mãi
Lời nồng nàn chưá chan
 
Khi đôi hồn nhập một
Sức mạnh cuả tình yêu
Không xích xiềng nào cột
Biết phạm tội cũng liều
 
Khi đôi hồn quấn quít
Dìu nhau tới non cao
Một nơi chẳng ai biết
Cho nhau hết ngọt ngào
 
Khi đôi hồn kề cận
Ngày đêm bên gió mây
Quên đời bao lận đận
Yêu thương dâng ngập đầy
 
Khi đôi hồn đã tỏ
Không che giấu điều gì
Trái tim yêu mở ngỏ
Tình một lần khắc ghi
 
Sương Anh
 
 
SA  [sm=----------------.gif][sm=44.gif]
 
aB [sm=1.gif][sm=40.gif][sm=kissing.gif]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0

 
Vắng Em
 
 
Vắng em nhà vẫn khang trang
Bạn bè tấp nập rộn ràng thi ca
Yên lòng cất bước đi xa
Mong ai ở lại mặn mà tình thơ



Từ nay trên quãng đường mơ
Không còn thấy bóng sương mờ hôm nao
Chúc hồn thơ mãi dạt dào
Tình luôn nồng thắm ngọt ngào không phai

Nắng trưa dọi bóng trang đài
Vai nghiêng tóc thả gót hài viễn du
Một nơi tận cõi xa mù
Hồn xin nương tưạ thiên thu không về
 
Sương Anh (lời mê sảng)
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
 
 
Có Một Ngày Như Thế...
 
Có một ngày như thế...
Hồn nức nở kêu than
Muốn thét gào vật vả
Vơi niềm đau dâng tràn
 
Có một ngày như thế...
Tim mỏi mệt vì đau
Thân rã rời mục nát
Thành xác hoang chân cầu
 
Có một ngày như thế...
Tình rồi sẽ hanh hao
Hồn trở thành khô héo
Chẳng biết đến nơi nào
 
Có một ngày như thế...
Lạnh giá giết con tim
Rồi một mình lặng lẻ
Tàn hơi nằm im lìm...
 
Đừng nên
đi kiếm
đi tìm
 
Hồng trần hai chữ
nợ duyên chẳng tròn
 
Mai ta
về với
núi non
 
Vui cùng trăng gió
Tâm hồn thảnh thơi...
 
 
Sương Anh (lời mê sảng)
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
 
 
 Đời Trần Gian
 
Trên cao nhìn xuống trần gian
Ngỡ rằng vui lắm rộn ràng xuống chơi
Ai ngờ chạm trái sầu rơi
Hồn tan trăm mảnh rụng rời đớn đau

Ngẩn ngơ chẳng biết về đâu?
Vất vơ vất vưởng chân cầu mộ hoang
Ai người qua lại bên đàng
Ra tay giúp đỡ cưu mang về nhà

Mong manh đời giọt sương sa
Dưới cuồng phong bão vỡ oà nát tan
Xin em trở lại non ngàn
Bên trăng cùng gió ngập tràn niềm vui

Đời trần có lắm ngậm ngùi
Nhẹ nhàng quay gót xin lui trở về
Trả lại đời những đam mê
Từ nay không dám mơ về trần gian
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-06-19 03:34:21khanhchan>
Chiều Paris
 
Chiều paris nắng vàng
Hàng cây xanh nghiêng bóng
Ngọn gió nồng hương hạ
Chiếc lá buồn lang thang
 
Chiều paris mơ mộng
Sân Giáo đường bơ vơ
Trên cao Người lặng lẽ
Ta trần gian ngu ngơ
 
Chiều paris êm ả
Cho lòng ai xôn xao
Mắt buồn theo xác phượng
Đong tháng ngày hư hao
 
Chiều paris huyền ảo
Những khối tình đam mê
Con tim lòng xao động
Bước chân dài lê thê
 
Chiều paris ngạo nghễ
Em áo dài kiêu sa
Tà bay theo chiều gió
Ta ngục tù bao la
 
 
Bên em ta thầm ước
Chiếc hôn dài vu vơ
Chợt giật mình  tỉnh lại
Thì ra chỉ giấc mơ .
 
 


Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-06-20 17:22:20SuongAnh>
Chiều Paris
 
Chiều paris nắng vàng
Hàng cây xanh nghiêng bóng
Ngọn gió nồng hương hạ
Chiếc lá buồn lang thang
 
Chiều paris mơ mộng
Sân Giáo đường bơ vơ
Trên cao Người lặng lẽ
Ta trần gian ngu ngơ
 
Chiều paris êm ả
Cho lòng ai xôn xao
Mắt buồn theo xác phượng
Đong tháng ngày hư hao
 
Chiều paris huyền ảo
Những khối tình đam mê
Con tim lòng xao động
Bước chân dài lê thê
 
Chiều paris ngạo nghễ
Em áo dài kiêu sa
Tà bay theo chiều gió
Ta ngục tù bao la
 
 
Bên em ta thầm ước
Chiếc hôn dài vu vơ
Chợt giật mình  tỉnh lại
Thì ra chỉ giấc mơ .
 
 _____________________________

 
 




Paris Chiều
 
Paris chiều thơ mộng
Trên tầng Tháp Eiffel
Tưạ bờ vai anh rộng
Lòng cảm thấy êm đềm

 
Paris chiều nắng hạ
Gió mát nhẹ đong đưa
Lay động làm hoa lá
Nét xôn xao thẹn thuà

 
Paris chiều duyên dáng
Theo anh thả gót hài
Dọc theo con đường nắng
Đến viếng đền Versaille

 
Paris chiều hẹn ước
Một ngày sẽ không xa
Dìu nhau vào quán nước
Cạnh Notre-Dame_Đức Bà

 
Paris chiều mong nhớ
Đến người tình xa xăm
Dòng đời tuy cách trở
Tình yêu vẫn thấm đầm

 
Này anh chớ e ngại
Bên bờ dòng sông Seine
Có một người em gái
Chờ mong...nụ hôn đền

 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0



 
 Đời Trần Gian
 
Trên cao nhìn xuống trần gian
Ngỡ rằng vui lắm rộn ràng xuống chơi
Ai ngờ chạm trái sầu rơi
Hồn tan trăm mảnh rụng rời đớn đau

Ngẩn ngơ chẳng biết về đâu?
Vất vơ vất vưởng chân cầu mộ hoang
Ai người qua lại bên đàng
Ra tay giúp đỡ cưu mang về nhà

Mong manh đời giọt sương sa
Dưới cuồng phong bão vỡ oà nát tan
Xin em trở lại non ngàn
Bên trăng cùng gió ngập tràn niềm vui

Đời trần có lắm ngậm ngùi
Nhẹ nhàng quay gót xin lui trở về
Trả lại đời những đam mê
Từ nay không dám mơ về trần gian
 
Sương Anh


PHẬN TIÊN ÔNG

Đã là tiên nữ đảo bồng
Còn chi tính chuyện ngóng trông tình phàm
Dù cho tiên cảnh chán nhàm
Xin tiên đừng có giáng làm tình nhân

Lắng nghe tôi sẽ phân trần
Người trong nhân thế ân cần gì đâu
Nói là tình bạn thâm sâu
Ngờ đâu trái ngược làm sầu đôi bên

Chuyện nầy ai dễ lãng quên
Chuyện chưa tính hết thêm tên giang hồ
Ba hoa đường mật thêm dzô
Chỉ mong chiếm được thân cô bé bòng

Vỡ đời nghĩ chuyện viển vông
Trông mong người thật tìm không thấy rồi
Trần gian mạng ảo đành thôi
Lắng nghe rồi hãy gắn đôi cánh vào

Bay về bồng đảo trên cao
Nhởn nhơ với chúng tiên đào vui hơn

   Đoạn Trường










thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Đoạn_Trường

 
 Đời Trần Gian
 
Trên cao nhìn xuống trần gian
Ngỡ rằng vui lắm rộn ràng xuống chơi
Ai ngờ chạm trái sầu rơi
Hồn tan trăm mảnh rụng rời đớn đau

Ngẩn ngơ chẳng biết về đâu?
Vất vơ vất vưởng chân cầu mộ hoang
Ai người qua lại bên đàng
Ra tay giúp đỡ cưu mang về nhà

Mong manh đời giọt sương sa
Dưới cuồng phong bão vỡ oà nát tan
Xin em trở lại non ngàn
Bên trăng cùng gió ngập tràn niềm vui

Đời trần có lắm ngậm ngùi
Nhẹ nhàng quay gót xin lui trở về
Trả lại đời những đam mê
Từ nay không dám mơ về trần gian
 
Sương Anh


PHẬN TIÊN ÔNG

Đã là tiên nữ đảo bồng
Còn chi tính chuyện ngóng trông tình phàm
Dù cho tiên cảnh chán nhàm
Xin tiên đừng có giáng làm tình nhân

Lắng nghe tôi sẽ phân trần
Người trong nhân thế ân cần gì đâu
Nói là tình bạn thâm sâu
Ngờ đâu trái ngược làm sầu đôi bên

Chuyện nầy ai dễ lãng quên
Chuyện chưa tính hết thêm tên giang hồ
Ba hoa đường mật thêm dzô
Chỉ mong chiếm được thân cô bé bòng

Vỡ đời nghĩ chuyện viển vông
Trông mong người thật tìm không thấy rồi
Trần gian mạng ảo đành thôi
Lắng nghe rồi hãy gắn đôi cánh vào

Bay về bồng đảo trên cao
Nhởn nhơ với chúng tiên đào vui hơn

  Đoạn Trường


 
Cám ơn Đoạn Trường ghé đến Paris chơi nha...cùng với những lời khuyên tiên bỏ trần gian mà trở về thượng giới...nhưng mà nè, sao nghe lời Tiên Ông nói như ẩn chưá một điều gì...như hờn như trách ...ai đó. Cô Tiên hổng có như dzị đâu à nhen, chỉ là than thở về một chuyện tình xa vắng mà thôi...
 
Rằng thưa: với vị Tiên Ông
Tiên cô hạ giới bởi lòng ham chơi
Ngỡ trần gian đẹp tuyệt vời
Đâu đâu cũng thấy rạng ngời niềm vui
 
Bởi thế mới lén ông Trời
Xuống thăm một chuyến xem đời ra sao?
Ai dè...bất chợt xôn xao...
Vì một ánh mắt...ôi chao, lạ lùng!
 
Chân run...má đỏ...môi hồng...
Trời ơi, tâm động trong lòng xuyến xao
Và từ ấy hồn dạt dào
Mơ mơ tưởng tưởng...muốn trao tim mình
 
Nhưng làm sao được duyên xinh?
Làm thân Tiên - Tục chữ tình khó nên
Táo tình lỡ cắn khó quên!
Buồn duyên tủi phận nên Tiên đòi về
 
Đôi lời Tiên Ông có nghe?!
Tiên nào biết giận đâu nè, đúng hôn? [;)]
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
 
 
 
Nhớ Lời Đã Hưá
 
Em đã hưá rồi sẽ chẳng quên đâu
Chuyện tình thơ ta vẫn mãi xanh mầu
Sẽ không hờn giận làm câu buồn bã
Lời lẽ u sầu vần điệu xanh xao...
 
Em vẫn nơi đây bên dòng sông Seine
Thả áng thơ tình toả ngát trời đêm
Từng cánh theo dòng xuôi về bên ấy
Gửi suối đam mê ru khúc êm đềm...
 
Nhớ nhặt lấy nghe những giòng thơ tình
Công em trau chuốc vần điệu thật xinh
Xin đừng hờ hững làm tim rưng rức
Hồn bỏ đi rong tội thơ chúng mình
 
Một lời em hưá sẽ nhớ trọn đời
Không để tím buồn nhuộm áng thơ rơi
Tình phải xanh tươi như màu nắng hạ
Trong sáng êm lành làm mát hồn người
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Trích đoạn: SuongAnh

 
 
Vò Võ Niềm Đau
 
Nghe như rạn vỡ niềm đau
Mắt môi mằn mặn giọt sầu lăn tăn
Hỡi người có biết hay chăng?
Tim em nhói buốt như hằn vết dao
 
Bây giờ còn đấy ngọt ngào
Mai rồi có được chút nào hay không?
Nhìn trời ngó đất...mênh mông
Quay đi ngoảnh lại...đối lòng mình ta
 
Tình ơi, một thuở mặn mà
Bấy lâu chiu chắc sợ oà vỡ tan
Thương cho một cánh hoa tàn
Khi còn đương lúc sắc nhan xuân thì
 
Mai rồi kẻ ở người đi
Hồn em chết lịm tình thi võ vàng
Xuân qua, Hạ đến, Thu sang
Đông về vò võ nặng mang nỗi niềm
 
Ước gì em như cánh chim
Bay qua biển rộng đi tìm người yêu
 
Sương Anh
 
 
 




Niềm Đau Vò Võ
 
Đã biết thế, niềm đau vẫn vò võ
Vừa sinh ra, nhân diệt đã nẩy mào
Cuộc đời này đầy dẫy những hanh hao
Sinh, bệnh, tử, già... ôi tứ khổ đế
 
Tập quán niệm hư không để mặc kệ
Bước theo đường bát chánh học từ bi
Thì tương lai dĩ vãng có là gì
Sống tỉnh thức từng phút giây hiện tại
 
Không luyến tiếc để cõi lòng tê tái
Không đam mê để lạc lối quên về
Cổ nhân rằng nhân sinh ký tử quy
Nương đạo pháp để mau thành chánh quả
 
Không trách phận cũng không hờn tạo hóa
Cuộc đời này kết quả của đời qua
Sống hôm nay cho mai hậu thuận hòa
Sống tỉnh thức luôn tri hành hợp nhất
 
Nguyên Đỗ
 
 

 
 
 
Thanh Thản
 
Cuộc đời em cũng như trang thơ nhỏ
Sẽ có ngày cưả bỏ trống nhà hoang
Vắng em rồi chim cũng chẳng hót vang
Hoa sẽ héo võ vàng theo cô chủ
 
Sẽ có một ngày em hoài mê ngủ
Giấc thiệt dài mặc ai rủ rong chơi
Bởi nơi đó nhiều niềm vui hơn đời
Lòng thanh thản bình an không khổ hận
 
Nếu có lúc bỗng dưng bặt tin nhắn
Thì xin anh đừng giận hoặc ưu phiền
Để hồn em được yên giấc triền miên
Không kinh động hay giật mình thức tỉnh
 
Nếu đã tin nghiệp duyên tiền số định
Thì anh ơi, chớ bịn rịn làm gì
Bởi em về nương cưả Phật Từ Bi
Chớ nào có bỏ đi đâu, anh nhỉ?!
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0

Chân Tình

Tấm lòng bè bạn rất thanh cao
Cảm xúc lòng ta thoáng nghẹn ngào
Thế mới hay rằng đời khó gặp
Tấm chân tình đẹp qúy làm sao! 
 
Sương Anh

 

Đã một lần quen thật khó quên
Ước ao tình nghĩa được lâu bền
Cho dù sông núi còn ngăn cách
Dù ta lênh đênh, em lênh đênh.
ĐT


Không Quên

Làm sao có thể mà quên được
Gặp gỡ một lần thuộc cái tên
Dù sông núi cách đôi bên
Lòng em vẫn nhớ không quên bóng hình


Sương Anh


NGÀN THƯƠNG

Cảm ơn lời thơ chân tình
Sông quê dòng nước trong lành mãi thôi
Dù cho bên lở bên bồi
Dù cho ngăn cách mỗi người một phương
Vẫn là trăm mến ngàn thương
Vì ta luôn có Quê hương tìm về

ĐT

 
 
TRĂM NHỚ
 
Lòng em mãi nhớ quê hương
Cây đa đình miếu ruộng nương đê điều
Dân quê sáng sớm trưa chiều
Xong quang gánh nặng bên niêu cơm nghèo
Rau luộc với mắm kho keo
Thế mà đầm ấm...buồn teo nơi này
Cao lương mỹ vị đủ đầy
Khó tìm thấy cảnh sum vầy bưã ăn
Đời luôn tất bật lăn xăn
Mỗi người mỗi nẻo sao bằng nơi quê
Ngàn thương trăm nhớ hướng về
Làm sao quên được hồn quê trong lòng
Hỏi anh còn nhớ hay không?
Ngưòi em gái nhỏ bên dòng sông xưa...
 
Sương Anh
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-05-06 21:48:28Viet duong nhan>
Nhân muà Đại lễ Phật Đản, SA xin để lại bài thơ Đón Mừng ngày Đức Từ Phụ ra đời, trước khi đi vắng để làm việc công quả Phật sự, SA xin cầu mong Tam Bảo gia hộ cho tất cả các Thi Hữu và các anh, chị bạn thân thương cuả SA nơi vườn thơ VNTQ được nhiều hồng ân, thân tâm thường an lạc...Thân ái! [sm=40.gif][sm=40.gif][sm=40.gif][sm=7.gif][sm=7.gif][sm=7.gif]
 
 
 
 
 
Mừng Ngày Khánh Đản
(Phật Lịch 2553)
 
Mờ sương sáng sớm lên chuà
Nghe hồi chuông mõ thiệt thua lui dần
Nhẹ nhàng thư thái lâng lâng
Tâm linh thanh tịnh vút tầng mây cao

Như Lai rực ánh quang hào
Bao niềm cảm xúc dạt dào trong tôi
Tháng Tư Khánh Đản đây rồi
Thích ca xuất hiện cứu người độ nhân

Bốn phương tám hướng xa gần
Bao người con Phật quây quần mừng vui
Hoa sen thành kính dâng Người
Nguyện lòng xin được sống đời như Cha

Đời đời ghi nhớ Thích Ca
Tiền thân Thái Tử Đạt Đa thuở nào
Trần gian sung sướng đón chào
Trầm hương đảnh lễ ngạt ngào xông lên

Cha Từ luôn ở kế bên
Mỗi khi gặp khổ gọi tên an lòng
Ngày rằm tháng tư biết không?
Thế Tôn giáng thế để mong cứu đời

Đạo vàng soi sáng khắp nơi
Thuyền Từ Bát Nhã đưa người vượt mê
 
Nam Mô nẻo chính quay về
Ai Di Đà Phật nguyện thề theo Cha
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca
Tham si nguyện bỏ ta bà an vui
 
Sương Anh
 
R
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-05-08 14:21:27damotlanyeunhau>
 
 
Iu Thương . . .


Iu thương định nghĩa chữ "Thương"
Nghe hồn lạ chốn vô cùng đê mê
Iu thương giây phút đậm đà
Không gian, khoảng cách mặn mà vẫn thương

Cảm ơn anh bước chung đường
Chiều vàng nhạt nắng trầm hương ngút ngàn
Gió biển trên sóng miên man
Cho em một thoảng góc riêng mơ về

Ngày nao thuở ấy đam mê
Môi hồng rượu chát thiết tha biển trời
Làn da suối tóc buông lơi
Tên nhau gọi giữa nhịp hơi thở nồng


aB - May 2009
 
==
 
 
 
 
SA  [sm=40.gif] [sm=blowing%20kisses.gif][sm=----------------.gif]
Đăng nhập để trả lời
0

 
 

Một tình yêu . . .
 
 
Một tình yêu - một người
Để hạnh phúc chơi vơi
Để một đời chung thuỷ
Thuyền lướt sóng ra khơi
 
Một tình yêu - cho em
Một ngày hay trăm năm
Giây phút thần tiên ấy
Một bóng hình trong tim
 
Khoảnh khắc phải xa nhau
Nỗi đau - mật cay đắng
Một tình yêu - trầm lặng
Ôm ấp mạch tâm hồn
 
Trong cơn lốc cuộc đời
Xót xa bám đọng môi
Một tình yêu tha thiết
Ngăn dòng lệ chảy đôi
 
Tình yêu từ trái tim
Nồng nàn tẩm hơi men
Rót nhè nhẹ rất khẽ
Say từng phút êm đềm
 

aB - May 2009
 
 
 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
Đời luôn tất bật lăn xăn
Mỗi người mỗi nẻo sao bằng nơi quê
Ngàn thương trăm nhớ hướng về
Làm sao quên được hồn quê trong lòng
Hỏi anh còn nhớ hay không?
Người em gái nhỏ bên dòng sông xưa...
 
Sương Anh




Con sông quê vẫn còn đó con đò
Người ngư phủ buông chài trong đơn độc
Vẫn nhớ mãi gió chiều tung mái tóc
Người em xưa với cặp sách áo dài
Vành nón nghiêng như đang ngóng chờ ai
Quên sao được em ơi, thời thơ trẻ
Bờ sông nắng gánh thóc oằn vai mẹ
Quê hương mình sao có thể nào quên!
ĐT


Đời là những ngả tư đường, điểm gặp gỡ cũng là điểm chia xa

http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=314575
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=346130
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=410169
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=445091
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-05-11 12:51:12Nguyên Đỗ>
Nếu Như Ý
 
 
Nếu như ý, anh sẽ làm con gấu
Bỏ rừng sâu, mật ngọt đến bên em
Nghe tiếng em tụng niệm suốt ngày đêm
Coi hàng quán mời khách vào cúng Phật
 
Nam mô A di... với tấm lòng chân thật
Cải lòng người biến hóa  kẻ vô tâm
Chỉ cho ngay soi lối kẻ lỗi lầm
Thuần chính hóa đưa người vào nẻo đạo
 
Nếu có kẻ về Phổ Hiền gượng gạo
Gặp Diệu Linh, Diệu Đạo với Diệu Vân
Đắp y màu đà giống tựa thiên thần
Khi ra đi tâm hồn thành thanh thản
 
Bao thập khách kéo về mừng Khánh Đản
Mõ, kinh cầu, hóan cải, vọng bình an
Khách vãng lai tâm tính được thiện tòan
Khi từ giã đã hòan theo Phật giới
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0

 
aB ui...SA về hôm chủ nhật, nhưng vì còn mệt quá nên hông có vào Thư Quán, giờ thấy khoẻ vào thăm aB đó, chúc aB vui nhiều và tình thơ lai láng như suối nguồn nha [;)]
 
Anh ĐT nè, cám ơn đã vào thăm SA và để lại bài thơ , sẽ hoạ với anh sau, chúc anh nhiều niềm vui trong tình thơ nha.[sm=1.gif]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0

Nếu Như Ý
 
 
Nếu như ý, anh sẽ làm con gấu
Bỏ rừng sâu, mật ngọt đến bên em
Nghe tiếng em tụng niệm suốt ngày đêm
Coi hàng quán mời khách vào cúng Phật
 
Nam mô A di... với tấm lòng chân thật
Cải lòng người biến hóa  kẻ vô tâm
Chỉ cho ngay soi lối kẻ lỗi lầm
Thuần chính hóa đưa người vào nẻo đạo
 
Nếu có kẻ về Phổ Hiền gượng gạo
Gặp Diệu Linh, Diệu Đạo với Diệu Vân
Đắp y màu đà giống tựa thiên thần
Khi ra đi tâm hồn thành thanh thản
 
Bao thập khách kéo về mừng Khánh Đản
Mõ, kinh cầu, hóan cải, vọng bình an
Khách vãng lai tâm tính được thiện tòan
Khi từ giã đã hòan theo Phật giới
 
Nguyên Đỗ
 
 
Nếu Thật Tâm
 
Nếu thật tâm thì sẽ tròn như ý
Những lời mong cốt chỉ để vui chơi
Thì làm sao đạt ý niệm trọn đời
Thấy ánh sáng rạng ngời nơi cõi Phật
 
A Di Đà...lòng em luôn chân chất
Thương bao người đang lận đận âu lo
Hằng nguyện cầu mong Phật Tổ ban cho
Lòng can đảm, tình thương vô bờ bến
 
Nếu anh muốn thì tự nhiên mà đến
Cưả từ bi rộng mở đón chờ ta
Con đường đạo luôn thanh khiết hìền hoà
Dẫn lánh xa cõi trần đầy dục vọng
 
Nếu thật lòng ắt tâm sinh vọng động
Chỉ ngại vì cuộc sống quá lo toan
Công danh, sự nghiệp, tình chẳng vẹn toàn
Liệu có thể toạ bồ đoàn yên tịnh?!
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
 

Tình sóng
 
Anh là con sóng biển
Lúc mạnh như cuồng phong
Khi dịu êm lắng đọng
Ru bờ giấc say nồng
 
Em sóng ngầm đáy nước
Ẩn dưới dòng sông sâu
Nhớ bờ mà chẳng dám
Đành nhận chìm nỗi đau
 
Đôi ta đều là sóng
Đưá ở trên mặt cao
Đưá nằm sâu lòng đất
Tình nhung nhớ dạt dào
 
Năm canh hồn thao thức
Mơ ước có một ngày
Sóng em xuôi ra biển
Gặp sóng anh...tình say!
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
 
Dáng Người Trên Sân Ga
 
Khi anh rời Hà Nội
Xuôi về Nam ngút xa
Rời tay em, bối rối
Hồn rưng rưng lệ nhòa
 
Hàng Đào mơ dáng Hạ
Hòan Kiếm hồ đôi ta
Bước chân đường rợp lá
Bao luyến thương mặn mà
 
Tựa như là du khách
Giống như là tình nhân
Không còn chi ngăn cách
Khóac vai không ngại ngần
 
Ngày đi rồi cũng đến
Tiệc vui nào không tan
Lời chia tay nghèn nghẹn
Hoa vừa nở đã tàn
 
Đứng một mình toa cuối
Tiếng còi hụ xa xa
Quay đầu nhìn sám hối
Nhớ Người trên sân ga
 
Ra đi hồn nhớ mãi
Hà Nội buồn tha ma
Dáng một nàng con gái
Một trời thương mặn mà
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-04-03 04:19:39Nguyên Đỗ>
 
Dáng Người Trên Sân Ga
 
Khi anh rời Hà Nội
Xuôi về Nam ngút xa
Rời tay em, bối rối
Hồn rưng rưng lệ nhòa
 
Hàng Đào mơ dáng Hạ
Hòan Kiếm hồ đôi ta
Bước chân đường rợp lá
Bao luyến thương mặn mà
 
Tựa như là du khách
Giống như là tình nhân
Không còn chi ngăn cách
Khóac vai không ngại ngần
 
Ngày đi rồi cũng đến
Tiệc vui nào không tan
Lời chia tay nghèn nghẹn
Hoa vừa nở đã tàn
 
Đứng một mình toa cuối
Tiếng còi hụ xa xa
Quay đầu nhìn sám hối
Nhớ Người trên sân ga
 
Ra đi hồn nhớ mãi
Hà Nội buồn tha ma
Dáng một nàng con gái
Một trời thương mặn mà
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
 
Bóng Dáng Thân Yêu
 
Cám ơn anh còn nhớ
Một bóng dáng thân yêu
Cô đơn giưã trời chiều
Nhìn én xa bay liệng
 
Còi tàu đã lên tiếng
Thúc giục khách rời xa
Bao thương mến đậm đà
Cũng đành xin gởi lại
 
Dáng một người con gái
Đang đứng đợi chờ ai
Nét buồn bã u hoài
Trên sân ga chiều vắng
 
Vai gầy sầu trĩu nặng
Tưạ cột đèn buồn tênh
Cõi lòng thấy chông chênh
Khi xa người tình nhớ
 
Nghen ngào hồn nức nở
Mong người chóng quay về
Nhưng đoàn tàu lê thê
Càng lúc dần xa tít...
 
Khói tàu bay mù mịt
Làm đôi mắt cay cay
Hay giọt lệ rơi đầy
Làm hoen mờ bóng dáng...
 
Sương Anh
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
 
 
Sắc Anh Đào . . .


Nàng Xuân đã về phải không anh
Nắng ấm mân mê vờn lá xanh
Miên man chạm hôn cành hoa lá
Vạn vật không gian hóa chuyển mình

Tình yêu của anh trên phố hoa
Duyên dáng liêu trai cánh ngọc ngà
Hương dịu thoảng nhẹ đong đưa gió
Quyến rũ hồn ai nơi chốn xa

Một lần lạc bước giữa vườn Đào
Lãng mạn bâng khuâng đẹp xiết bao
Sắc hoa dịu dàng - mà say ngất
Hồn thơ - thi sỹ ngã đảo chao

Hái gởi tặng trao đóa Anh Đào
Ân cần - thân thiện dẫu năm Châu
Xuân nữ xuống trần mang sắc thắm
Đóa hoa tình yêu đượm sắc màu
 
 
aB - April 2009
 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-04-04 23:00:22Viet duong nhan>
 
 
 
Sắc Anh Đào . . .


Nàng Xuân đã về phải không anh
Nắng ấm mân mê vờn lá xanh
Miên man chạm hôn cành hoa lá
Vạn vật không gian hóa chuyển mình

Tình yêu của anh trên phố hoa
Duyên dáng liêu trai cánh ngọc ngà
Hương dịu thoảng nhẹ đong đưa gió
Quyến rũ hồn ai nơi chốn xa

Một lần lạc bước giữa vườn Đào
Lãng mạn bâng khuâng đẹp xiết bao
Sắc hoa dịu dàng - mà say ngất
Hồn thơ - thi sỹ ngã đảo chao

Hái gởi tặng trao đóa Anh Đào
Ân cần - thân thiện dẫu năm Châu
Xuân nữ xuống trần mang sắc thắm
Đóa hoa tình yêu đượm sắc màu
 
 
aB - April 2009
 
R
 
 
Muà Xuân Đến
 
Xuân đã đến rồi anh có hay?
Nắng vàng hôn nhẹ trên vai gầy
Mơn man trên má môi cô gái
Vuốt mái tóc dài nét đắm say
 
Rực rỡ vườn đào những cánh hoa
Xoay nghiêng hứng giọt nắng hiền hoà
Hương bay ngan ngát say hồn bướm
Lưu luyến một chiều khi ghé qua
 
Dưới gốc Anh Đào có một người
Ngồi đan áo mộng dệt mơ chơi
Lung linh bóng nắng liêu trai quá
Nên khiến hồn thơ rung động lời
 
Xuân đến mang theo những ngọt ngào
Tâm tư khuấy động những khát khao
Lòng thầm ước vọng Xuân hoài mãi
Tình thắm tươi hồng như cánh Đào
 
Sương Anh
 
R
Bonjour SA [sm=----------------.gif][sm=44.gif] 
 
 [sm=1.gif][sm=10.gif][sm=40.gif] Merçi beaucoup pour ton café, aB!.... mời lại nè.... [sm=44.gif]  [:D]
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0

 
Sóng Nhớ
 
Sóng nhớ thương ai một đời sóng vỗ
Lời trầm buồn gợi nhớ đến Quê xa
Nơi từng có bao kỷ niệm đậm đà
Đầy thân thương dưới mái nhà xưa cũ

 
Sóng nhớ thương ai nghe như nức nở
Từng cơn dập dồn phủ mảnh đất yêu
Khiến bờ đau mà chẳng dám nói nhiều
Chỉ im lặng trước biển chiều cô quạnh

 
Sóng nhớ thương ai giọt buồn sóng sánh
Dưới nắng chiều bạc trắng cả mái đầu
Nỗi nhớ đong đầy biết gửi vào đâu?
Đêm lặng lẽ buông sầu theo nhịp vỗ

 
Sương Anh
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Sương rơi mát nụ cây cau
Trầu xanh,vôi thắm... theo hầu bên Anh.


Sương rơi ướt lá trầu đau
Vôi hồng cũng nhạt, nát nhàu lòng anh


Vivi
Non Nước Hề Blog

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=291856&mpage=30
Đăng nhập để trả lời
0
Sóng Nhớ

Sóng nhớ thương ai một đời sóng vỗ
Lời trầm buồn gợi nhớ đến Quê xa
Nơi từng có bao kỷ niệm đậm đà
Đầy thân thương dưới mái nhà xưa cũ

Sóng nhớ thương ai nghe như nức nở
Từng cơn dập dồn phủ mảnh đất yêu
Khiến bờ đau mà chẳng dám nói nhiều
Chỉ im lặng trước biển chiều cô quạnh

Sóng nhớ thương ai giọt buồn sóng sánh
Dưới nắng chiều bạc trắng cả mái đầu
Nỗi nhớ đong đầy biết gửi vào đâu?
Đêm lặng lẽ buông sầu theo nhịp vỗ

Sương Anh
SÓNG VÀ TA      

Sóng cuồng ngông không cần gì nguyên cớ
Sóng giận hờn tủi hận vướn bờ ngăn
Lạ hay quen vẫn ầm ầm than thở
Lặng âm thầm đếm thử nổi niểm đau



Sóng vỗ vỡ tan những bờ ngăn cách
Giữa hai vùng giữa hai trái tim đau
Nước mênh mông sao giông tố có màu       
Sóng trắng xoá phủ tràn bờ cát xẫm

Ta và sóng cả hai đều xa lạ
Tại sao lòng lại thấy rất thân quen
Tự trong ta đã chếnh choáng hơi men
Đầy thác loạn và bão bùng sóng ạ

Hãy cuồng nộ thét gào nhiều hơn nữa
Hãy đập tan đá cát chắn ngăn đường
Để đêm về êm ả giữa buồn thương
Và thong thả nằm soải dài ôm bãi vắng   
VETRA                         

vetra
http://clbtholongthanhnhontrach.tk/viewforum.php
...........................................
TUỔI TIN 1
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=440700&mpage=2&key=񷋹
Tình viễn xứ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=485979&mpage=1&key=
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-04-09 10:56:44SuongAnh>
Trích đoạn: vivi07

Sương rơi mát nụ cây cau
Trầu xanh,vôi thắm... theo hầu bên Anh.


Sương rơi ướt lá trầu đau
Vôi hồng cũng nhạt, nát nhàu lòng anh


Vivi


Sương rơi lạc chốn hồng trần
Bay qua Norvège đến gần bên anh
Cho trầu cau thắm vôi xanh
Tình thêm nồng thắm ngọt lành trăm năm  [;)]

 
Sương Anh
 
Cò ui....bấy lâu nay bay mãi, hôm nay đã mỏi cánh rồi hay sao mà ghé đậu bến sông Seine nghỉ ngơi dzị nè.hihihihihi....
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0