📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

PARIS_Tình Yêu & Đam Mê

4.813 trả lời, 553.088 lượt xem — Trang 85 / 161
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-11-20 12:05:19SuongAnh>
 
Chuá Sắp Về Đây
 
Trời trở gió báo muà Đông sắp đến
Khắp nẻo đường đèn hoa kết giăng đầy
Chẳng bao lâu Chuá giáng thế về đây
Để cứu rỗi những linh hồn có tội
 
Một năm qua ta có bao lầm lỗi
Hãy thật lòng sám hối Chuá Ngôi Hai
Ngài thương yêu dẫn ta vượt đường dài
Vươn sức đến một tương lai ngời sáng
 
Khắp mọi nơi nhà nhà đều sưả soạn
Chào đón ngày Người xuống thế vì dân
Jingle Bell ! tiếng chuông vọng xa gần
Báo tin Chuá đến vang rần khắp nơi...
 
Những máng cỏ, hang đá đèn sáng ngời
Phố chợ dập dìu người đi mua sắm
Đôi mắt trẻ thơ tròn xoe lạ lẫm
Trước muôn ngàn ánh điện chớp giăng ngang
 
Chuẩn bị Giáng Sinh ai nấy rộn ràng
Nào mừng đón Chuá, cùng năm mới đến
Môi luôn nở những nụ cười dễ mến
Trao lời ngọt ngào biết mấy yêu thương...
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0

Người về . . .

Sóng gọi người về
Chập chùng bao la
Bao năm ấp ủ
Biển hát tình ca
 
Ngọn sóng mừng vui
Tin em trở lại
Biển dào dạt nhớ
Hoà gió mây trôi
 
Nha Trang biển đợi
Từ thuở xa nhau
Lớp sóng bạc màu
Chân tình thắm sâu
 
Trần Phú tên anh
Hàng thông vi vút
Nghe hồn ray rứt
Mỏi dáng người mơ
 
Mai bước em về
Tóc dài buông xoã
Sóng nguồn tha thiết
Hôn gót chân trần
 
Hỡi người tình thơ
Trong ta nỗi nhớ
Một ngày vẫn sẽ
Trăm năm cũng chờ

aB - Nov 2009
Đăng nhập để trả lời
0
... Vội Xa
 
 
 
Chưa ừ em đã vội xa
Mình ta với bóng chiều tà thở than
Ta đâu có trách vội vàng
Mà sao từng giọt buồn lan tim hồng
 
 
Em đi tôi ngóng đợi trông
Mùa sang băng giá... ôi Đông lạnh lùng
Vắng em dường những mông lung
Trùm lên vạn vật một vùng cô đơn
 
 
Em ơi đâu có dỗi hờn
Thơ tôi sao lại từng cơn nghẹn ngào
Đêm mùa Đông, thiếu ánh sao
Không em tim nhỏ lệ trào bơ vơ
 
 
 
jacaranda
 
 
 
Vu vơ buồn khi thiếu bóng của cưng... mong chuyến đi thuận lợi... ước nguyện thành [sm=----------------.gif]
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau

[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=303824]Trang Lưu Trữ



Đăng nhập để trả lời
0
 
Tình Có Du Miên ?!
 
Vẫn biết ta còn có nhau
Sao lòng thấp thoáng mối sầu vu vơ
Miên man trải những dòng thơ
Cho quên những nỗi thẩn thờ bâng khuâng
 
Tâm tư ngớ ngẩn bần thần
Vì sao chẳng biết...phải gần đi xa?
Hay vì cách trở sơn hà
Nên lo tình chẳng đậm đà trăm năm...
 
Rồi đây mai mốt xa xăm
Còn ai thủ thỉ thì thầm bên tai
Vắng anh biết những đêm dài
Hồn yên giấc ngọc nét ngài vui tươi?
 
Bâng quơ thả những dòng rơi
Theo muà lá đổ cho vơi muộn phiền
Tình chẳng biết có du miên
Khi thu phong đến...lạc miền hư vô?
 
Sưong Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-11-18 22:00:01SuongAnh>
 
 
Hoa Môi Tặng Đời
 
Buồn - Vui cũng thế thôi mà
Lệ rơi một trận cười xoà là xong
Khơi dậy chi trận bão lòng
Cho hồn ướt đẫm môi hồng nhạt phai
 
Ta sợ lắm tiếng thở dài
Đêm hằng nguyện mỗi ngày mai yên lành
Nhìn đâu cũng thấy màu xanh
Trải dài ngan ngát thị thành, thôn quê
 
Lòng ta cứ mãi đam mê
Yêu thương hết thảy mọi bề trần gian
Mặc khốn khổ chẳng than van
Tỉnh tâm định trí trước ngàn khổ đau
 
Đời người dài ngắn bao lâu
Sinh, lão, bịnh, tử...ai đâu hay tường?!
Kiếp nhân sinh vốn vô thường
Thì thân tứ đại vấn vương làm gì!
 
Buồn nhiều chẳng ích lợi chi
Vui là thần dược diệu kỳ ai ơi!
Khuyên người chính tự khuyên tôi
Mỗi khi thức dậy hoa môi tặng đời
 
Sương Anh
 
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
 
 
Nếu Mai Này...
 
Nếu mai này vườn thơ ta vắng bóng
Có còn ai hoài vọng nhớ thương không?
Có còn ai nhắc nhở một dáng hồng
Đã xa khuất...bên ngoài khung trời mộng
 
Nếu mai này trang thơ ta bỏ trống
Nhà rêu phong cỏ uá mục đầy sân
Nhà hoang vu thiếu bàn tay ân cần
Là có nghiã hồn thơ dần chết lịm
 
Nếu mai này những cánh hoa sim tím
Tan tác bay khắp đồi núi rừng sâu
Là tình đang cao vút tận đỉnh sầu
Hồn hấp hối...sẽ về đâu...? chẳng biết!
 
Nếu mai này...nếu mai này...có thiệt!
Ai là người thương tiếc một cánh hoa
Ai là người sau chót ở bên ta?!
San sẻ chút mặn mà ngày xưa cũ...
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
 
Vắng Bóng Ai...
 
Khi chẳng thấy tức là có nghiã
Tình dần xa...lệ đẫm vành môi
Mai này đây vắng bóng em rồi
Chẳng biết tình còn như thuở trước?
 
Em rất muốn thời gian trở ngược
Như hôm nào mới được quen nhau
Vần em đi trước anh theo sau
Thơ chúng mình tuôn như thác đổ
 
Vắng bóng ai hồn thơ nức nở
Sợ tình rồi dang dở theo mây
Một mình em thơ thẩn nơi này
Trông ngóng đợi...đâu ai biết đến!
 
Bao tháng ngày tình trao luyến mến
Tuy rằng xa vẫn hết lòng yêu
Làm sao có thể nói bao điều
Mà trái tim chắt chiu cất giữ
 
Vắng bóng ai héo gầy nét chữ
Vần trầm buồn ngữ ý hanh hao
Trang thơ xưa chẳng có thi hào
Sẽ lạnh ngắt ai vào sưởi ấm?!
 
Sương Anh
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-11-19 09:16:31Đuyên Hồng>
 
Vắng Bóng Ai...
 
Khi chẳng thấy tức là có nghiã
Tình dần xa...lệ đẫm vành môi
Mai này đây vắng bóng em rồi
Chẳng biết tình còn như thuở trước?
 
Em rất muốn thời gian trở ngược
Như hôm nào mới được quen nhau
Vần em đi trước anh theo sau
Thơ chúng mình tuôn như thác đổ
 
Vắng bóng ai hồn thơ nức nở
Sợ tình rồi dang dở theo mây
Một mình em thơ thẩn nơi này
Trông ngóng đợi...đâu ai biết đến!
 
Bao tháng ngày tình trao luyến mến
Tuy rằng xa vẫn hết lòng yêu
Làm sao có thể nói bao điều
Mà trái tim chắt chiu cất giữ
 
Vắng bóng ai héo gầy nét chữ
Vần trầm buồn ngữ ý hanh hao
Trang thơ xưa chẳng có thi hào
Sẽ lạnh ngắt ai vào sưởi ấm?!
 
Sương Anh

MAI NÀY
Mai này thiên hạ người còn cả
Em vằng đời ta có cũng không
Bao vần thơ ngọc xanh như lá
Em bỏ! Còn gì để ngóng trông
 
May ngày em nghỉ vần thơ dệt
Anh viêt sao đây những nỗi lòng
Buồn hỡi đi qua trang giấy trắng
Vui gì! Đã ráo những chờ mong!
 
Mai này em bỏ đời mê mệt
Thiên hạ chỉ lời bẻm mép không
Ai người vun mộng lâu đài chết
Tình ái còn đâu giữa bụi hồng.
 
Mai này có nhớ! Xin đừng tiếc
Một thưở cùng xây mộng ước vàng
Đã một lần thôi, muôn kiếp nhắc
Những lời chân thực mãi đa mang!
November 19, 2009
Đuyên Hồng

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-11-20 09:30:29SuongAnh>
Trích đoạn: Đuyên Hồng

 
Vắng Bóng Ai...
 
Khi chẳng thấy tức là có nghiã
Tình dần xa...lệ đẫm vành môi
Mai này đây vắng bóng em rồi
Chẳng biết tình còn như thuở trước?
 
Em rất muốn thời gian trở ngược
Như hôm nào mới được quen nhau
Vần em đi trước anh theo sau
Thơ chúng mình tuôn như thác đổ
 
Vắng bóng ai hồn thơ nức nở
Sợ tình rồi dang dở theo mây
Một mình em thơ thẩn nơi này
Trông ngóng đợi...đâu ai biết đến!
 
Bao tháng ngày tình trao luyến mến
Tuy rằng xa vẫn hết lòng yêu
Làm sao có thể nói bao điều
Mà trái tim chắt chiu cất giữ
 
Vắng bóng ai héo gầy nét chữ
Vần trầm buồn ngữ ý hanh hao
Trang thơ xưa chẳng có thi hào
Sẽ lạnh ngắt ai vào sưởi ấm?!
 
Sương Anh

MAI NÀY

Mai này thiên hạ người còn cả
Em vằng đời ta có cũng không
Bao vần thơ ngọc xanh như lá
Em bỏ! Còn gì để ngóng trông
 
May ngày em nghỉ vần thơ dệt
Anh viêt sao đây những nỗi lòng
Buồn hỡi đi qua trang giấy trắng
Vui gì! Đã ráo những chờ mong!
 
Mai này em bỏ đời mê mệt
Thiên hạ chỉ lời bẻm mép không
Ai người vun mộng lâu đài chết
Tình ái còn đâu giữa bụi hồng.
 
Mai này có nhớ! Xin đừng tiếc
Một thưở cùng xây mộng ước vàng
Đã một lần thôi, muôn kiếp nhắc
Những lời chân thực mãi đa mang!

November 19, 2009
Đuyên Hồng




MAI EM RA ĐI
 
Mai em sẽ cất bước ra đi
Anh hỡi, thôi xin đừng luyến tiếc
Và cũng đừng bày ra yến tiệc
Đau lòng em...tiễn biệt chia tay...
 
Mai em sẽ rời khỏi nơi đây
Có thể vài hôm hay mấy tháng
Hoặc vĩnh viễn...vì thơ đã cạn
Hồn không còn lãng mạn như xưa
 
Mai em đi...nói cũng bằng thưà...
Những hưá hẹn chưa lần cất tiếng
Bóng dáng em chưa từng hiện diện
Thì tình xin...khép kín mang theo
 
Anh xem gió thổi lá bay vèo
Em cũng thế...vô thường đi, đến
Nên sợ lắm! nếu tình lỗi hẹn...
Xin đừng buồn...khi én bay đi!
 
Sương Anh
 
Cám ơn anh Đuyên Hồng đồng cảm với SA nha...xin cầu chúc anh mãi luôn Vui Khoẻ và dòng thơ tình lãng mạn hoài tuôn chảy...[sm=1.gif]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Những Dấu Chấm  ? ! ...
 
Dấu chấm khi nằm trên là dấu hỏi
Hỏi khi yêu có hối hận gì không?
Hỏi khi yêu có gởi cả tấm lòng?
Trao người ấy mà không hề đòi lại?
 
Dấu chấm khi nằm dưới một cái gạch
Là dấu than khen vẻ đẹp vần thi
Là dấu than thán phục nét mê si
Ôi, đẹp quá! mối duyên thơ kỳ ngộ!
 
Dấu ba chấm phân vân trước thách đố
Yêu ... mà không dám bày tỏ chân tình
Yêu ... mà lo chẳng vẹn mối duyên xinh
Nên bỏ lững ... tự riêng mình hiểu lấy ...
 
Những dấu chấm thường để dùng che đậy
Một dãy dài tâm sự ẩn bên trong
Những vấn vương,
nhung nhớ, tận đáy lòng
Yêu ghê lắm ! biết không ? mà chẳng nói ...
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-11-23 16:35:08SuongAnh>
 
 
Bước Chân Thời Gian
 
Mỗi một lúc bước chân cuả thời gian
Đến gần quá làm lòng ta xao xuyến
Mai là lúc phải chia tay tạm biệt
Hành trang mang đầy thương tiếc nhớ nhung
 
Bước chân thời gian sao quá lạnh lùng
Từng tiếng gõ làm trái tim run lạnh
Không riêng gì ta mà muôn vạn cảnh
Thầm lo buồn trước viễn ảnh tương lai...!
 
Bước chân thời gian rất là khoan thai
Nhưng chạy theo hoài mà không bắt kịp
Từng giờ khắc phút giây liền nối tiếp
Khiến ta mệt nhoài trong kiếp phù sinh
 
Bước thời gian vẫn cứ như vô tình
Không nghĩ đến quanh mình ra sao cả
Chỉ tội cho ta nhiều bôn ba quá!
Đời ngắn ngủi...phải hối hả yêu thương
 
Mong bước thời gian dẫn đến thiên đường
Cho ta phút giây diệu thường mầu nhiệm
Dẫu một chút thôi cũng là qúy hiếm
Dễ gì kiếm thấy, có phải không anh?!
 
Sương Anh
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-11-23 16:36:19SuongAnh>
 
 
Tình Nhớ!
 
Khi em đi rồi
Đừng cùng ai bước
Cầu gió thổi ngược
Em về bên anh
 
Trái tim nguyên lành
Xin dành tất cả
Một người xa lạ
Bỗng hoá thành quen
 
Khi phố lên đèn
Đôi tim hò hẹn
Khi người không đến
Mạch nghẽn tim đau
 
Con chữ muôn màu
Ghép thành ngữ điệu
Yêu thương nũng nịu
Nếu thiếu buồn thiu
 
Hắt hiu từng chiều
Ngóng mong chờ đợi
Người ta không tới
Mòn mỏi chờ trông
 
Kià ánh dương hồng
Mới vưà ló dạng
Vội vã làm dáng
Chào đón người yêu
 
Phố đông người nhiều
Bao nhiêu cạm bẫy
Đừng ra đường đấy
Ở nhà chờ em...!
 
Điệp khúc ru đêm
Làm sao quên hở?!
Em hằng mãi nhớ
Đến trọn cuộc đời
 
Mình anh mà thôi!!!
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-11-23 17:59:35Tóc nâu>





THĂM LẠI...



Em về thăm lại quê hương
Dạo dùm tôi nhé, con đường khi xưa
Nhớ không, thuở ấy ta vừa
Để con tim nhỏ đập thừa nhịp yêu !

Em về quê cũ một chiều
Nhìn hoàng hôn chậm, chở nhiều xót xa
Bao ngày, tháng vội đi qua
Đếm sao cho đủ nhạt nhoà giấc mơ...

Em về quỳ dưới chuông thờ
Dâng lời khấn nguyện bên bờ tịch liêu
Gom bao ký ức, rất nhiều
Để nghe vọng lại những điều chẳng phai.

Em về rồi đó ! - Ngày mai,
Rong rêu kỷ niệm miệt mài còn vương
Ước như cát bụi ven đường
Bám theo gót nhỏ muôn phương quê nhà...



Tóc nâu



Cưng thương, Tóc lu bu dạo này nên cũng có hơn gì cưng đâu...[;)]. vui nghen để Tóc vui lây với [;)] [sm=a%20flower%20for%20her.gif]

Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Tóc nâu






THĂM LẠI...



Em về thăm lại quê hương
Dạo dùm tôi nhé, con đường khi xưa
Nhớ không, thuở ấy ta vừa
Để con tim nhỏ đập thừa nhịp yêu !

Em về quê cũ một chiều
Nhìn hoàng hôn chậm, chở nhiều xót xa
Bao ngày, tháng vội đi qua
Đếm sao cho đủ nhạt nhoà giấc mơ...

Em về quỳ dưới chuông thờ
Dâng lời khấn nguyện bên bờ tịch liêu
Gom bao ký ức, rất nhiều
Để nghe vọng lại những điều chẳng phai.

Em về rồi đó ! - Ngày mai,
Rong rêu kỷ niệm miệt mài còn vương
Ước như cát bụi ven đường
Bám theo gót nhỏ muôn phương quê nhà...



Tóc nâu



Cưng thương, Tóc lu bu dạo này nên cũng có hơn gì cưng đâu...[;)]. vui nghen để Tóc vui lây với [;)] [sm=a%20flower%20for%20her.gif]


Em về nối lại tình ta
        Bao năm chờ đợi phôi pha tóc thề
       Em về nồng thắm tình quê
        Em về đơm mộng bộn bề yêu thương
                                    (nguyênngoat)
yêu thương và tha thứ
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-11-24 11:34:41SuongAnh>
THĂM LẠI...



Em về thăm lại quê hương
Dạo dùm tôi nhé, con đường khi xưa
Nhớ không, thuở ấy ta vừa
Để con tim nhỏ đập thừa nhịp yêu !

Em về quê cũ một chiều
Nhìn hoàng hôn chậm, chở nhiều xót xa
Bao ngày, tháng vội đi qua
Đếm sao cho đủ nhạt nhoà giấc mơ...

Em về quỳ dưới chuông thờ
Dâng lời khấn nguyện bên bờ tịch liêu
Gom bao ký ức, rất nhiều
Để nghe vọng lại những điều chẳng phai.

Em về rồi đó ! - Ngày mai,
Rong rêu kỷ niệm miệt mài còn vương
Ước như cát bụi ven đường
Bám theo gót nhỏ muôn phương quê nhà...



Tóc nâu



Cưng thương, Tóc lu bu dạo này nên cũng có hơn gì cưng đâu...[;)]. vui nghen để Tóc vui lây với [;)] [sm=a%20flower%20for%20her.gif]


 
 
QUÊ XƯA...
 
Mai về thăm lại quê xưa
Thăm bãi cát trắng hàng dưà xinh xinh
Nha Trang phong cảnh hữu tình
Đêm trăng sóng nước lung linh ảo huyền
 
Đâu đây sóng vỗ liên miên
Như thôi thúc gọi viễn thuyền về mau
Hoàng hôn bóng ngã giang đầu
Bao ngày xa vắng bạc mầu nhớ nhung
 
Ước gì có anh đi chung
Về thăm phố biển nghìn trùng cách xa
Chuông nhà thờ tiếng ngân nga
Êm êm thánh thoát gọi ta lên đường
 
Bao năm sống kiếp tha phương
Tình quê vẫn mãi vấn vương trong lòng
Xa anh nhớ lắm biết không?
Mơ anh là bụi theo cùng bên em...
 
Sương Anh
 
 
Oui, je serai très heureuse de retouner au mon pays natal, ne t'enquiète pas, anh Tóc. En ce moment, j'ai tellement de choses à faire et j' y pense trop!!!...pour ça, je suis parfois triste, parfois gaie, parfois vertige, et parfois douleur...Des fois je me trouve drôle moi - même ..., mais...tout devrait bien aller! Je te jure! Je te remercie pour toute ce que tu m'as dit ça me touche vraiment. Au revoir et à bientôt! "Mon cher" Tóc.[sm=7.gif][sm=7.gif][sm=7.gif] [sm=kissing.gif][sm=kissing.gif][sm=kissing.gif]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
 
SA xin tạm biệt các thi huynh, thi hữu trong một thời gian nha...Mong tất cả mọi người sẽ có những ngày lễ NOEL và NOUVEL AN thiệt là VUI VẺ - ĐẦM ẤM - TRÀN ĐẦY PHƯỚC HẠNH.
 
 [sm=40.gif] [sm=7.gif] [sm=40.gif]
 
 
 
 
Sẽ gặp lại vào một ngày không xa...
 
[sm=kissing.gif] [sm=7.gif] [sm=kissing.gif]
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0


Mai em về...


Mai em về thăm lại quê xưa
cho anh gởi những nụ hôn các con của Mẹ
nhớ gởi thương giùm anh em nhé
và chụp nhiều hình… người yêu em ấy anh coi…
 
Mai em về, thăm lại quê xưa
biển Nha Trang, anh biết bãi cát trắng dài thẳng tắp
hàng dừa xanh, giấu những cặp tình nhân mới gặp
trong nắng chiều, có bóng hai em tôi…
 
Mai em về thăm lại Nha Trang xưa
hành trang mang theo, cho anh gởi những nụ hôn thật nồng cháy
tới người anh yêu, tình trăm năm vẫn vậy
hẹn gặp chị ấy giùm anh,
khi hoàng hôn phố biển nhuộm vàng…   
 
Hoàng nguyên
(huyên thuyên một chút)


Mai em về VN phải không em gái ơi, chúc em thượng lộ bình an, VN vui lắm anh cũng rất muốn về đó... nhớ chụp nhiều hình cho bà con coi ké với nhé. Mến chúc em có thật nhiều niềm vui trong chuyến thăm quê này.

Thơ HOÀNG NGUYÊN: Trang CHÍNH
( Trang THƠ linh tinh )
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-11-24 14:21:22Nguyên Đỗ>



 
Về Phố Biển
 
Về Phố Biển hòang hôn trời nhạt nắng
Bàn chân em dấu trên cát nhẹ in
Bao chàng trai chợt bỗng thấy ngước nhin
Ai đấy nhỉ? Sao biết đây mà đến
 
Về Bãi Cũ, điểm không tên không hẹn
Chỉ người thân, quen biết đến tìm chơi
Bến không tên, bến thân thiết trong đời
Khách du lịch chẳng khi nào biết được
 
Thời duyên phận, mấy ai mà biết trước
Chuyến em đi, Phật sự lúc bão giông
Nơi miền Trung, mưa gió mãi lạnh lùng
Kẻ chiếu đất màn trời trong gió rét
 
Về Phố Biển, với tình thương tha thiết
Cho tuổi thơ, người nghèo khổ, đơn côi
Chắc là em bao rung cảm bồi hồi
Ghi lại nhé lúc tai nghe mắt thấy
 
Quê hương cũ, người dân chài vẫn vậy
Bãi cát xưa còn trắng mịn lan xa
Tình Nha Trang còn mãi mãi đậm đà
Trời biển xanh dạt dào xinh thắm mãi
 
Nguyên Đỗ
 
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: SuongAnh


 
Oui, je serai très heureuse de retouner au mon pays natal, ne t'enquiète pas, anh Tóc. En ce moment, j'ai tellement de choses à faire et j' y pense trop!!!...pour ça, je suis parfois triste, parfois gaie, parfois vertige, et parfois douleur...Des fois je me trouve drôle moi - même ..., mais...tout devrait bien aller! Je te jure! Je te remercie pour toute ce que tu m'as dit ça me touche vraiment. Au revoir et à bientôt! "Mon cher" Tóc.[sm=7.gif][sm=7.gif][sm=7.gif] [sm=kissing.gif][sm=kissing.gif][sm=kissing.gif]



Ma  Douce,

Sans doute, en lisant ces mots, tu as déjà posé " les ailes " sur notre terre natale! Calmes-toi et reposes-bien pendant quelques jours pour t'habituer avec le changement radical entre les deux pays. L'excitation est une chose inévitable quand on fait un voyage aussi lointain!

Ne t'en fais pas pour mes inquiétudes, parce que je savais déjà que tu es une personne raisonnable et que tu es partie mais ton âme et ton coeur sont toujours là ! Et oui, je les sente jusqu'au recoin le plus reculé dans chaque mot de tes vers, même les plus anodins !!!

Visiter, regarder, observer et embrasser tendrement par les yeux pour moi tout ce que tu vois là-bas.

Ne me remercies pas pour peu de choses mon cher coeur,sois heureuse, c'est tout ce que je te souhaite pendant cet éloignement temporaire! Cela ne m'empêche pas de  dire à haute voix que ' tu me manques terriblement ' [;)][:D]

Ton humble dévoué... qui t'embrasse de tout coeur ![sm=love2.gif]

anh Tóc


P/S: Seigneur, si par hasard, ton 'soupirant' vient me voir avec une arme à feu ( par exemple )  [sm=Cow%20boy.gif], que dois-je faire [sm=looney.gif]? Tu ne seras même pas là pour être l'arbitre et pour... me défendre, haha.... [sm=laugh3.gif]



Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
Đăng nhập để trả lời
0
Ở Nơi Nào Trên Lối Về Cố Quận
 
Ở nơi nào trên lối về cố quận
Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ, Nha Trang?
Hay là em đi đến tận thôn làng
Nơi góc núi, bên giòng sông lũ lụt?
 
Ở nơi nào em nghỉ ngơi một chút
Cho hồn thơ phơi phới nét đam mê
Biển Nha Trang lồng lộng mái tóc thề
Miền cát trắng biển xanh phi lao biếc
 
Ơ con phố, chiều nao như hối tiếc
Dáng em xưa, trong bữa tiệc chia tay
Bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, bao ngày
Bao nhiêu phút đã đi qua hụt hẫng
 
Ở nơi nào trên lối về cố quận
Con đường tình, nơi phố bụi, giả chân
Em bước đi trong áo trắng thiên thần
Hay áo lam dịu dàng như bồ tát?
 
Nguyên Đỗ
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
 Vần Thơ Kết Bạn
 
Em ngồi em đọc những vần thơ
Ngưỡng mộ trong em nói thành lời
Theo chân em quyết đo học hỏi
Cùng huynh cùng tỷ suốt một đời
 
 
anh ĐT và các huynh các tỷ mến ,hạ rất ngưỡng mộ thơ của các huynh tỷ ,nên hạ làm mấy vần thơ giao lưu kết bạn, mong các huynh tỷ không chê ,chúc các huynh tỷ cuối tuần vui vẻ và an lành

Vườn hồng hoa nở ong bướm bay
Mây cao thấp thoáng lụa trải dài
Cánh chim mòn mỏi xa xa mãi
Ở chốn nơi này ai nhớ ai
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: SuongAnh

 
 
Về Thăm Quê Cũ
 
Đã lâu lắm không về thăm phố biển
Nay sắp về niềm cảm xúc dâng cao
Lòng cứ lâng lâng thơ thẩn ra vào
Cảm thấy rạt rào bâng khuâng chi lạ
 
Chẳng bao lâu được về thăm biển cả
Bãi Nha Trang sau một cuộc bể dâu
Buồn lẫn vui cứ xáo trộn trong đầu
Nôn nao quá! thời gian ơi...mau tới!
 
Mai mốt về đứng trước khung trời mới
Nơi ta từng mong đợi...có một ngày
Chẳng biết làm gì hồn cứ ngất ngây
Vé cầm trên tay không tin là thật
 
Ai cũng bảo quê hương mình đẹp nhất
Dẫu cảnh nghèo nàn tất bật vẫn yêu
Mùi luá thơm theo làn khói lam chiều
Bát cơm nóng, cá kho tiêu, dưa muối...
 
Ta, cả một đời mãi hoài dong ruỗi
Theo dòng thời gian đuối cả đôi tay
Đời không lo toan nhưng thiếu sum vầy
Mái gia đình quay quần đầy đủ mặt
 
Nay có dịp trở về hôn mảnh đất
Nơi đã từng cất tiếng khóc oa oa
Nỗi mừng vui làm nước mắt nhạt nhoà
Khi sắp đặt chân trên quê hương cũ
 
Sương Anh

NHẮN NHỦ
 
      Mai em về thăm  biển quê hương
       Xin hãy chậm bước trên  đường Trần Phú
      Để nghe sóng thì thầm nhắn nhủ
    Đến bây giờ mới gặp lại người thương
 
Mai em về thăm laị quê hương
Hãy nhớ ghé Bãi Dài tắm biển
Để nghe gió gởi lời xao xuyến
Quê hương mình miên viễn đợi chờ em!
 
 
 
yêu thương và tha thứ
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-11-17 00:04:09SuongAnh>
 
BIỂN GỌI TA VỀ
 
"Biển gọi ta về...cùng đi anh nhé?!..."
Nhớ hôm nào thủ thỉ kể nhau nghe
Em xa Nha Trang chưa có lần về
Anh bảo sẽ có một ngày mình thăm biển
 
" Muà trăng mật sẽ là ngày ước hẹn"
Và bây giờ em sắp đến Nha trang
Thăm vùng biển xanh cát trắng mịn màng
Nghe sóng vỗ miên man... lời ru ngọt...
 
Bài tình thơ như sợi dây trói cột
Kẻ tận châu Mỹ người góc trời Tây
Những vần câu kết quyện thả bay đầy
Ngầm thông báo: phút giây mình hội ngộ
 
Những lời xưa lòng em luôn mãi nhớ
Nay em về anh còn đó - bên kia!
Tuy cách xa nhưng mình chẳng chia lià
Bởi tình anh luôn cận kề gang tấc
 
Rồi mai đây...nếu ước mơ hoá thật
Ta chung đôi sánh bước trên đường trần 
Hai đưá cùng ký "bản án chung thân"
Với nụ cười hân hoan đầy mãn nguyện
 
Và lúc ấy..."chúng mình vui kể chuyện
Chuyện phương Tây, chuyện trời Mỹ, Nha Trang
Nhìn, đuổi theo đám còng nhỏ, dã tràng
Cười ha hả rõ còn tinh nghịch nhỉ...?!"
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-11-16 16:40:48SuongAnh>
Trích đoạn: nguyenngoat

Trích đoạn: SuongAnh

 
 
Về Thăm Quê Cũ
 
Đã lâu lắm không về thăm phố biển
Nay sắp về niềm cảm xúc dâng cao
Lòng cứ lâng lâng thơ thẩn ra vào
Cảm thấy rạt rào bâng khuâng chi lạ
 
Chẳng bao lâu được về thăm biển cả
Bãi Nha Trang sau một cuộc bể dâu
Buồn lẫn vui cứ xáo trộn trong đầu
Nôn nao quá! thời gian ơi...mau tới!
 
Mai mốt về đứng trước khung trời mới
Nơi ta từng mong đợi...có một ngày
Chẳng biết làm gì hồn cứ ngất ngây
Vé cầm trên tay không tin là thật
 
Ai cũng bảo quê hương mình đẹp nhất
Dẫu cảnh nghèo nàn tất bật vẫn yêu
Mùi luá thơm theo làn khói lam chiều
Bát cơm nóng, cá kho tiêu, dưa muối...
 
Ta, cả một đời mãi hoài dong ruỗi
Theo dòng thời gian đuối cả đôi tay
Đời không lo toan nhưng thiếu sum vầy
Mái gia đình quay quần đầy đủ mặt
 
Nay có dịp trở về hôn mảnh đất
Nơi đã từng cất tiếng khóc oa oa
Nỗi mừng vui làm nước mắt nhạt nhoà
Khi sắp đặt chân trên quê hương cũ
 
Sương Anh

NHẮN NHỦ
 
      Mai em về thăm  biển quê hương
       Xin hãy chậm bước trên  đường Trần Phú
      Để nghe sóng thì thầm nhắn nhủ
    Đến bây giờ mới gặp lại người thương
 
Mai em về thăm laị quê hương
Hãy nhớ ghé Bãi Dài tắm biển
Để nghe gió gởi lời xao xuyến
Quê hương mình miên viễn đợi chờ em!
 
 
 


GHI NHỚ
 
Em ghi nhớ lời cuả anh nhắn nhủ
Sẽ thăm đường Trần Phú dễ thương kia
Khi em về sẽ có vầng trăng khuya
Soi sáng bước chân em thăm phố biển

 
Em ghi nhớ  những lời thơ anh viết
Ghé Bãi Dài xem sóng biển xôn xao
Mang lời anh nhắn nhủ rất ngọt ngào
Niềm hạnh phúc lén vào tim lay động

 
Em ghi nhớ lời miên man cuả sóng
Gởi bao điều khát vọng tự đáy sâu
Rằng quê hương đẹp lắm đủ sắc mầu
Em hãy về...về cho mau! Nhớ lắm!

 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
 Say ! 
 
Người say cảnh người say tình
Còn ta say bởi cái nhìn bao la
Hát hoài câu hát đậm đà
Có hoa cỏ lạ mẹ già bé thơ
 
Bậc thang lúa nhịp cầu mơ
Đặt chân ta bước ngẩn ngơ một đời
Trao nhau câu ý ngọt lời
Kết thân chia sẽ cùng người tâm giao
 
Chẳng địa vị  thấp hay cao
Cũng không phân biệt nơi nào vinh hơn
Chẳng câu dỗi chẳng lời hờn
Vần thơ thắm thiết cho tròn ước mơ
 
Hai nữa địa cầu cách bờ
Cùng chung nhịp đập bất ngờ thân quen
Biết nhau qua một cái tên
Nhưng tình lại mãi chẳng quên bao giờ.
 
Love
 
 
 
Say Tình!
 
Làm sao quên mối tình thơ
Vần câu xoắn xít ươm mơ dệt tình
Đêm bên ngọn nến lung linh
Mờ mờ ảo ảo ta - mình bên nhau
 
Dẫu cho xa cách diạ cầu
Sông dài biển rộng rừng sâu mịt mùng
Đôi hồn như đã cùng chung
Buồn vui may rủi đều cùng xẻ chia
 
Từ ngày đến tối mờ khuya
Dõi hồn ngóng bước ai kia bên tường
Dẫu cho cách dãi sông Tương
Nhưng khi lòng đã yêu thương chẳng màng
 
Chỉ cần nhấn nút...người sang
Vưà nghe tiếng nói rộn ràng nhịp tim
Xa đâu mà bảo đi tìm
Ta - Người gang tấc từng đêm mặn mà
 
Cách mặt nhưng lòng chẳng xa...
 
Sương Anh
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
 
 
 
 
Photo by Vu kim Thanh
 
Thân tặng Sương Anh ngày Phụ nữ Việt nam 20 -11.
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=70418
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=143254
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=143868
http://www.haiphong.net.vn/forumdisplay.php?fid=147
http://vuontaodan.net/
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: vũkimThanh

 
 
 
 
Photo by Vu kim Thanh
 
Thân tặng Sương Anh ngày Phụ nữ Việt nam 20 -11.


 
 
Anh Thanh làm em cảm động quá hà, cám ơn anh thiệt nhiều, bên này hổng có ngày 20/11 đâu anh. Những người phụ nữ VN được tôn vinh dễ sợ, thích ghê ha...em hãnh diện vì được sinh ra làm người phụ nữ VN. Chúc anh vui nhiều và khoẻ sáng tác cho mọi người được thưởng thức tài hội hoạ cuả anh nha. Thân ái![sm=----.gif]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: SuongAnh

 Say ! 
 
Người say cảnh người say tình
Còn ta say bởi cái nhìn bao la
Hát hoài câu hát đậm đà
Có hoa cỏ lạ mẹ già bé thơ
 
Bậc thang lúa nhịp cầu mơ
Đặt chân ta bước ngẩn ngơ một đời
Trao nhau câu ý ngọt lời
Kết thân chia sẽ cùng người tâm giao
 
Chẳng địa vị  thấp hay cao
Cũng không phân biệt nơi nào vinh hơn
Chẳng câu dỗi chẳng lời hờn
Vần thơ thắm thiết cho tròn ước mơ
 
Hai nữa địa cầu cách bờ
Cùng chung nhịp đập bất ngờ thân quen
Biết nhau qua một cái tên
Nhưng tình lại mãi chẳng quên bao giờ.
 
Love
 
 
 
Say Tình!
 
Làm sao quên mối tình thơ
Vần câu xoắn xít ươm mơ dệt tình
Đêm bên ngọn nến lung linh
Mờ mờ ảo ảo ta - mình bên nhau
 
Dẫu cho xa cách diạ cầu
Sông dài biển rộng rừng sâu mịt mùng
Đôi hồn như đã cùng chung
Buồn vui may rủi đều cùng xẻ chia
 
Từ ngày đến tối mờ khuya
Dõi hồn ngóng bước ai kia bên tường
Dẫu cho cách dãi sông Tương
Nhưng khi lòng đã yêu thương chẳng màng
 
Chỉ cần nhấn nút...người sang
Vưà nghe tiếng nói rộn ràng nhịp tim
Xa đâu mà bảo đi tìm
Ta - Người gang tấc từng đêm mặn mà
 
Cách mặt nhưng lòng chẳng xa...
 
Sương Anh
 

 
Say Đời
 
 
Đất trời biển rộng bao la
Tình thơ chan chứa đậm đà trái tim
Lên rừng níu hái hoa sim
Lại mong xuống phố tìm em mơ màng
 
Lá thu giờ đã khoe vàng
Nghe trong làn gió cung đàn luyến thương
Bâng khuâng khúc nhạc tơ vương
Băn khoăn tưởng tới vô thường, đam mê
 
Ai đi biền biệt chưa về
Trăng mơ chênh chếch tóc thề trầm hương
Mây bay lá rụng bên đường
Hồn anh tràn ngập nhớ thương mịt mùng
 
Mây mù kín cả không trung
Tìm ai đi đến tận cùng năm châu
Dù xa cách cả địa cầu
Mãi chờ mãi đợi nhớ nhau vẹn tình
 
Lạy Trời, Thượng Đế hiển linh
Trái tim chỉ một bóng hình người thương
Tin vui ngày báo ra trường
Dù xa cách trở tìm đường đến nơi
 
Bài thơ chẳng hết, nghẹn lời....
 
Nguyên Đỗ
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Trích đoạn: SuongAnh

 Say ! 
 
Người say cảnh người say tình
Còn ta say bởi cái nhìn bao la
Hát hoài câu hát đậm đà
Có hoa cỏ lạ mẹ già bé thơ
 
Bậc thang lúa nhịp cầu mơ
Đặt chân ta bước ngẩn ngơ một đời
Trao nhau câu ý ngọt lời
Kết thân chia sẽ cùng người tâm giao
 
Chẳng địa vị  thấp hay cao
Cũng không phân biệt nơi nào vinh hơn
Chẳng câu dỗi chẳng lời hờn
Vần thơ thắm thiết cho tròn ước mơ
 
Hai nữa địa cầu cách bờ
Cùng chung nhịp đập bất ngờ thân quen
Biết nhau qua một cái tên
Nhưng tình lại mãi chẳng quên bao giờ.
 
Love
 
 
 
Say Tình!
 
Làm sao quên mối tình thơ
Vần câu xoắn xít ươm mơ dệt tình
Đêm bên ngọn nến lung linh
Mờ mờ ảo ảo ta - mình bên nhau
 
Dẫu cho xa cách diạ cầu
Sông dài biển rộng rừng sâu mịt mùng
Đôi hồn như đã cùng chung
Buồn vui may rủi đều cùng xẻ chia
 
Từ ngày đến tối mờ khuya
Dõi hồn ngóng bước ai kia bên tường
Dẫu cho cách dãi sông Tương
Nhưng khi lòng đã yêu thương chẳng màng
 
Chỉ cần nhấn nút...người sang
Vưà nghe tiếng nói rộn ràng nhịp tim
Xa đâu mà bảo đi tìm
Ta - Người gang tấc từng đêm mặn mà
 
Cách mặt nhưng lòng chẳng xa...
 
Sương Anh
 

 
Say Đời
 

Đất trời biển rộng bao la
Tình thơ chan chứa đậm đà trái tim
Lên rừng níu hái hoa sim
Lại mong xuống phố tìm em mơ màng
 
Lá thu giờ đã khoe vàng
Nghe trong làn gió cung đàn luyến thương
Bâng khuâng khúc nhạc tơ vương
Băn khoăn tưởng tới vô thường, đam mê
 
Ai đi biền biệt chưa về
Trăng mơ chênh chếch tóc thề trầm hương
Mây bay lá rụng bên đường
Hồn anh tràn ngập nhớ thương mịt mùng
 
Mây mù kín cả không trung
Tìm ai đi đến tận cùng năm châu
Dù xa cách cả địa cầu
Mãi chờ mãi đợi nhớ nhau vẹn tình
 
Lạy Trời, Thượng Đế hiển linh
Trái tim chỉ một bóng hình người thương
Tin vui ngày báo ra trường
Dù xa cách trở tìm đường đến nơi
 
Bài thơ chẳng hết, nghẹn lời....

Hồn đang đẫm lệ chơi vơi tim này

Ước gì tay nối bàn tay

Để chàng Vô Kỵ vẽ mày Triệu Minh ....:) (TM)
 
Nguyên Đỗ
 


 

Hi SA, TM vô phá 1 chút tiếp mấy lời thõ của anh N, hy vọng SA welcome, nếu phiền thì xin SA cứ yell at anh N, chứ đừng yell at TM nha :).
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Trăng Mơ

Hi SA, TM vô phá 1 chút tiếp mấy lời thõ của anh N, hy vọng SA welcome, nếu phiền thì xin SA cứ yell at anh N, chứ đừng yell at TM nha :).


 
Trăng Mơ ơi, SA sẽ hông yell đâu mà còn welcome đã đến cùng phụ với SA thanh...trừng anh NĐ vì cái tội... thích trổ tài làm thơ, thả biết bao mộng mơ, làm người ta tưởng bở...đêm về thầm thương nhớ, hoá ra thiệt là khờ, chỉ là thơ với thẩn...ôi, hiểu ra ...ngớ ngẩn... hỏi đáng giận hông nè, mình dụ ra ngoài hè, đè anh...wýnh một trận, chịu hôn? hihihihihi  [8D]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0