📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

PARIS_Tình Yêu & Đam Mê

4.813 trả lời, 553.070 lượt xem — Trang 90 / 161

 
 
                Tình Hoa
 
Em chỉ là một bông hoa cỏ dại
Mọc bên rào vườn tình ái thơ ca
Ngày qua ngày vần thi tứ mặn mà
Tâm xao xuyến sinh chút tình mơ mộng

 
Đáng gì đâu một cánh hoa bé bỏng
Mà bận lòng cho cuộc sống chuyển xoay
Đừng vì em mà bận rộn đêm ngày
Bỏ quên hết những vui say đang đợi

 
Cứ xem em như ngàn hoa trên lối
Ngưòi ta trồng vui chân khách tới lui
Nào ai biết hoa khoe cánh mỉm cười
Mà đôi lúc hồn ngậm ngùi buồn bã

 
Lỡ sinh ra kiếp đời làm hoa, lá
Dễ tàn phai tơi tả trước phong ba
Tuy biết thế hồn vẫn mãi mơ hoa
Yêu thiết tha đậm đà người lãng tử

 
Đã nhiều lúc lòng dặn lòng tự nhủ
Mà trái tim vẫn cứ thích phiêu lưu
Khiến cho lòng thường hay bị phiền ưu
Và dằn vặt bởi từ yêu chữ nhớ

 
Anh có biết tình em là thế đó
Thương rất nhiều mà chẳng dám ngỏ đâu
Sợ làm cho ai vướng bận lòng sầu
Hay mộng vỡ làm tim đau đớn lắm...!!!

 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-02 08:34:38SuongAnh>
 
 
 
Giọng Hát Anh
 
Giữ lời hưá đêm nay anh đã hát
Cho em tròn giấc mộng theo lời ru
Tiếng anh nhẹ như tiếng gió đầu Thu
Lời êm ngọt đưa hồn em say giấc

 
Có đôi lúc em không nghĩ là thật
Mình tuy xa nhưng vẫn rất gần nhau
Tim kề tim hồn đối diện tâm đầu
Lòng ngập tràn câu yêu thương hạnh phúc

 
Dẫu đã khuya vì em anh vẫn thức
Bằng tấm lòng thành thực anh dành cho
Vì yêu em vẫn thường hát ru hò
Giọng không hay vẫn làm em đắm đuối

 
Anh biết không nếu như mà mỗi tối
Không có anh giấc ngọc sẽ chập chờn
Anh chính là ca sĩ cuả tâm hồn
Mãi một đời ru em tròn mộng ước

 
Bên cạnh anh hồn êm như cỏ mượt
Giọng hát bay cao vút tận mây ngàn
Em thấy mình diễm phúc nhất thế gian
Trong tình anh nhẹ nhàng và đầm ấm


Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
ơi Tiểu Thư!
 
Ơi Tiểu Thư đừng đi lấy chồng
Đừng làm chim sáo vụt qua sông
Để nhà hiu quạnh dài trông ngóng
Để nỗi hoang vu khó vợi lòng./.
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Tutang

ơi Tiểu Thư!
 
Ơi Tiểu Thư đừng đi lấy chồng
Đừng làm chim sáo vụt qua sông
Để nhà hiu quạnh dài trông ngóng
Để nỗi hoang vu khó vợi lòng./.

 
 
Hỡi Tutang...
 
Sao chẳng cho ta đi lấy chồng?
Làm thân con gái phận long đong
May mà gặp được người quân tử
Duyên gửi phận trao thoả mộng lòng

 
Nói thế nhưng mà chưa vội đâu
Chờ cho vôi thắm têm cau trầu
Kiệu hoa áo cưới sang nhà hỏi
Hai họ chúc mừng rễ với dâu

 
An tâm đi nhé hỡi Tutang
Lo nghĩ làm chi chuyện bên đàng
Mệt óc đau đầu rồi ngớ nghễnh
Thơ vần lộn xộn nói miên man... hihihihi...

 
SA
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Song Anh



Chung trà an nhiên buổi sớm

Chíu chít chim non rộn trước nhà
Bên thềm tuyết trắng đã cài hoa
Hương lan dìu dịu từng cơn gió
Môi nhấp trầm ngâm chút vị trà
Thư thả sông tâm dòng nước mát
An nhàn cõi mộng áng mây xa
Cành sen chén trúc nay thăm lại
Dưới nắng xuân tươi vẫn đậm đà

TA
 
Vườn Tiểu Thư
 
Tôi đi ngơ ngẩn trước hiên nhà
Vườn Tiểu Thư tôi rộ lắm hoa
Hồng thắm cánh lay vờn trước gió
Lan thơm cành vẫy thoảng hương trà
Tiểu Thư tha thướt như đang đợi
Công Tử vội vàng thấp thoáng xa
Tiếng hót bầy chim như muốn bảo
Vườn đây cô chủ..........a di đà......

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-02 14:19:15Tóc nâu>




GỞI  CHO  EM...



Gởi cho em một chút hương của nắng
Trời Paris, hỏi còn nặng mù sương?
Hay như nơi đây, nắng ngập lối đường
Hoa Narcisse vàng ươm vườn nhỏ !

Hương hoa nắng tìm bờ vai ngủ trọ
Như tình Xuân đang qua ngõ nhà em
Rơi thênh thang những Xuân ý dịu mềm
Mong em nhặt để đời thêm hạnh phúc...

Trời viễn phương,hoài vọng vang thúc giục
Đưa tôi về với giây phút thần tiên
Phố Paris có em gái ngoan hiền
Mòn mỏi đợi một cánh chim phiêu bạt.

Hãy lắng nghe tiếng gió mùa reo hát
Nghiêng mặt hồng thơm ngát nụ ngàn hoa
Hoa nắng ơi! Hôn say đắm mi ngà
Gieo mầm mộng tình thiết tha tôi gởi...



Tóc nâu



📎 2532018980..bf889cc6
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
Đăng nhập để trả lời
0



GỞI  CHO  EM...



Gởi cho em một chút hương của nắng
Trời Paris, hỏi còn nặng mù sương?
Hay như nơi đây, nắng ngập lối đường
Hoa Narcisse vàng ươm vườn nhỏ !

Hương hoa nắng tìm bờ vai ngủ trọ
Như tình Xuân đang qua ngõ nhà em
Rơi thênh thang những Xuân ý dịu mềm
Mong em nhặt để đời thêm hạnh phúc...

Trời viễn phương,hoài vọng vang thúc giục
Đưa tôi về với giây phút thần tiên
Phố Paris có em gái ngoan hiền
Mòn mỏi đợi một cánh chim phiêu bạt.

Hãy lắng nghe tiếng gió mùa reo hát
Nghiêng mặt hồng thơm ngát nụ ngàn hoa
Hoa nắng ơi! Hôn say đắm mi ngà
Gieo mầm mộng tình thiết tha tôi gởi...



Tóc nâu


 
 
LỜI TÌNH XA...
 
Ở nơi đây lời tình xa gửi gió
Xin nhắn dùm người em nhỏ Paris
Vườn hoa đang khoa sắc tuổi xuân thì
Sao người vẫn cánh chim di viễn xứ
 
Đông sắp tàn và Xuân đang lai khứ
Ngày qua ngày em vẫn giữ tình chung
Thế mà người ta vẫn cứ lạnh lùng
Biền biệt bóng để loan phòng lệ đẫm
 
Nắng ơi nắng gửi thêm cho chút ấm
Kẻo vai gầy lạnh lắm trước thềm xuân
Biết khi nao người ấy mới đến gần
Nhìn Hoa - Bướm ân cần mà tủi phận
 
Nay được thư hồn em vui phấn chấn
Như cánh hoa Narcisse nở nụ tươi
Áo dài vàng tha thướt đi bên người
Đón tháng ba Xuân về trên đất Pháp
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-05 01:41:19hoangnguyen6889>
Trích đoạn: SuongAnh




                Tình Hoa
 
Em chỉ là một bông hoa cỏ dại
Mọc bên rào vườn tình ái thơ ca
Ngày qua ngày vần thi tứ mặn mà
Tâm xao xuyến sinh chút tình mơ mộng

 
Đáng gì đâu một cánh hoa bé bỏng
Mà bận lòng cho cuộc sống chuyển xoay
Đừng vì em mà bận rộn đêm ngày
Bỏ quên hết những vui say đang đợi

 
Cứ xem em như ngàn hoa trên lối
Ngưòi ta trồng vui chân khách tới lui
Nào ai biết hoa khoe cánh mỉm cười
Mà đôi lúc hồn ngậm ngùi buồn bã

 
Lỡ sinh ra kiếp đời làm hoa, lá
Dễ tàn phai tơi tả trước phong ba
Tuy biết thế hồn vẫn mãi mơ hoa
Yêu thiết tha đậm đà người lãng tử

 
Đã nhiều lúc lòng dặn lòng tự nhủ
Mà trái tim vẫn cứ thích phiêu lưu
Khiến cho lòng thường hay bị phiền ưu
Và dằn vặt bởi từ yêu chữ nhớ

 
Anh có biết tình em là thế đó
Thương rất nhiều mà chẳng dám ngỏ đâu
Sợ làm cho ai vướng bận lòng sầu
Hay mộng vỡ làm tim đau đớn lắm...!!!

 
Sương Anh


Hạt gió dại...


“Em chỉ là một bông hoa cỏ dại” (SA)
Đêm nặng sương anh có thấy không anh ?
Anh chỉ là một cơn gió mong manh
Chẳng thể để, trong em một phần ngàn nỗi nhớ

Sương long lanh, đậu trên cánh hoa hồng nở
Môi mỉm môi cười, trước gió mùa gọi nhau
Anh chỉ là hạt gió dại tới sau
Dù rất chậm, vẫn hướng về phương em trìu mến

Nếu em là cánh hoa dại trên bến
Anh nguyện làm cơn gió thổi dù mùa sau
Và biết đâu những cơn gió mạnh qua mau
Hạt gió dại… lại ngẩn ngơ được em thương cho đậu lại…
 
hoàng nguyên

Mến chào em gái, thử than hộ bạn của em một chút nha... lại thấy mầu buồn trong thơ của em rồi đó, chúc hai em có thật nhiều niềm vui mới.

A di đà
Bóng bần tăng đang ngã ngược
bên lối đời từng mảnh lòng lại rơi rơi
Thôi thí chủ hãy đi ngủ đi thôi
kẻo lại khổ
tâm tu bần tăng lại nhiễm tội

Đùa một chút
Cho em gái quên sầu lối
Hoa Ô Môi lại nở kín lối đời
Sương lại long lanh cùng anh Đó một nơi
Trăm năm mộng, mong em dệt thành thơ mãi mãi…

Hello em gái ơi, bên anh đang mưa, mới trở lại chỗ làm... chưa đi thả mơ hay sao mà vẫn cứ dệt thơ như thế?
Mến chào em gái nhé,
Thơ HOÀNG NGUYÊN: Trang CHÍNH
( Trang THƠ linh tinh )
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-04 23:41:36SuongAnh>
 
Anh Về
 
Anh về vỗ giấc em ngoan
Hồn say mộng đẹp hết còn trở trăn
Đêm mơ thấy chữ trăm năm
Tơ duyên thắm đượm sắc cầm nên đôi

Có anh tim ấm êm rồi
Không còn hờn dỗi cũng thôi hết sầu
Vần thơ nhí nhảnh vui câu
Tung tăng chạy xuống chân cầu chờ ai

" Ngủ ngon em nhé, ngày mai!"
Lời anh hiệu nghiệm như bài thuốc tiên
Anh về cho mộng thêm hiền
Mi ngoan khép kín bình yên giấc hồng
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-07 01:53:01SuongAnh>
Trích đoạn: hoangnguyen6889

Hạt gió dại...


Anh chỉ là hạt gió dại tới sau
Dù rất chậm, vẫn hướng về phương em trìu mến

Nếu em là cánh hoa dại trên bến
Anh nguyện làm cơn gió thổi dù mùa sau
Và biết đâu những cơn gió mạnh qua mau
Hạt gió dại… lại ngẩn ngơ được em thương cho đậu lại…
 
hoàng nguyên

Hello em gái ơi, bên anh đang mưa, mới trở lại chỗ làm... chưa đi thả mơ hay sao mà vẫn cứ dệt thơ như thế?
Mến chào em gái nhé,




Cơn Gió Lạ


Cơn gió lạ vô tình ngang qua lối
Làm cho sương run rẫy thấy tội ghê
Hạt gió nào đưa em vào đam mê
Và hạt nào sẽ đưa về miền nhớ

 
Sương long lanh đậu trên cành hoa đỏ
Chỉ nhẹ chao nghiêng cũng vỡ tan tành
Thôi xin đừng làm gió lạ nha anh
Em sợ lắm, tình mong manh dễ vỡ

 
Bởi kiếp trước chưa tròn câu duyên nợ
Nên nguyện làm sương gió để gặp nhau
Mỗi hằng đêm tưới đẫm cho vườn trầu
Lòng mát mẻ buồng cau vươn trổ trái

 
Anh mãi là cơn gió hiền êm ái
Ru em hoài ru mãi nhé, anh ơi!
Đêm bình yên trong ru khúc tuyệt vời
Tình sương gió mãi một đời gắn bó

 
Sương Anh

Anh trai nè, Sương và Gió cũng tình tứ ngọt ngào lắm, phải hôn?[;)]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: SuongAnh

Trích đoạn: hoangnguyen6889

Hạt gió dại...


Anh chỉ là hạt gió dại tới sau
Dù rất chậm, vẫn hướng về phương em trìu mến

Nếu em là cánh hoa dại trên bến
Anh nguyện làm cơn gió thổi dù mùa sau
Và biết đâu những cơn gió mạnh qua mau
Hạt gió dại… lại ngẩn ngơ được em thương cho đậu lại…
 
hoàng nguyên

Hello em gái ơi, bên anh đang mưa, mới trở lại chỗ làm... chưa đi thả mơ hay sao mà vẫn cứ dệt thơ như thế?
Mến chào em gái nhé,




Cơn Gió Lạ


Cơn gió lạ vô tình ngang qua lối
Làm cho sương run rẫy thấy tội ghê
Hạt gió nào đưa em vào đam mê
Và hạt nào sẽ đưa về miền nhớ

 
Sương long lanh đậu trên cành hoa đỏ
Chỉ nhẹ chao nghiêng cũng vỡ tan tành
Thôi xin đừng làm gió lạ nha anh
Em sợ lắm, tình mong manh dễ vỡ

 
Bởi kiếp trước chưa tròn câu duyên nợ
Nên nguyện làm sương gió để gặp nhau
Mỗi hằng đêm tưới đẫm cho vườn trầu
Lòng mát mẻ buồng cau vươn trổ trái

 
Anh mãi là cơn gió hiền êm ái
Ru em hoài ru mãi nhé, anh ơi!
Đêm bình yên trong ru khúc tuyệt vời
Tình sương gió mãi một đời gắn bó

 
Sương Anh

Anh trai nè, Sương và Gió cũng tình tứ ngọt ngào lắm, phải hôn?[;)]

Không Đề

Mới ngang qua mà đã thấy tội ghê
Còn quẩn quanh chắc… sẽ mưa…tàn khốc lắm
biển sẽ dâng và nhiều núi cao sẽ đắm
trong thương vay của em gái nhớ người yêu…
 
Thôi em ơi, đừng dâng sóng thủy triều
cho nỗi nhớ cứ dâng hoài dâng mãi
em là Sương chắc rất mong… đậu lại
trên cánh hồng, của buổi sớm bình minh
hạt sương Paris, long lanh như mối tình
thủy chung mãi
như em
người Nha Trang
tình biển gọi…


hoangnguyen

 


 
Cuối tuần “Xao Nặng” vài câu Phá em gái một chút. thơ tình tứ quá em gái ạ…. Thể nào mà mấy anh độc thân cứ si mê cô “Sthương Anh” thôi. Chúc em cuối tuần có thật nhiều niềm vui mới.

Thơ HOÀNG NGUYÊN: Trang CHÍNH
( Trang THƠ linh tinh )
Đăng nhập để trả lời
0
Để đáp lại tình cảm cuả mọi người, cũng như theo lời đề nghị cuả huynh Hàn , SA xin phép NU xướng bài về chủ đề Valentin ha, chịu hôn? Xin chúc cả nhà vui!



 
 
VALENTIN _ LỄ TÌNH NHÂN
 
Một đoá hồng tươi giưã tháng hai
Kiêu sa dáng vẻ nét trang đài
Thu ba gợn sóng bao người ngẩn
Thánh thót lời châu lắm kẻ say
Rộn rả bướm ong bay lượn mãi
Lã lơi hoa cánh nở vươn đầy
Valentin lễ ngày mười bốn
Hớn hở lòng vui khoé mắt cay
 
Hớn hở lòng vui khoé mắt cay
Con tim rộn rả chứa chan đầy
Chờ mong hội ngộ hồn ngây ngất
Nghĩ đến tao phùng dạ đắm say
Chú Cuội mơ màng bên bóng Nguyệt
Chàng Lương ao ước cạnh Anh Đài
Trong năm có một mà thôi đấy
Ngày lễ tình nhân giưã tháng hai
 
Sương Anh





THƯ TÌNH THÁNG HAI
 
Anh kịp về không với tháng hai
Để thôi sầu muộn bến Chương Đài
Mùa xuân lặng lẽ trôi qua cửa
Quạnh quẽ nơi này nỗi đắm say
Hoa nhớ bướm buồn hoa héo úa
Em chờ anh lệ tủi đong đầy
Lòng vẫn trông mong ngày ấy đến 
Tình ngát hương nồng chén rưọu cay
 
Tình ngát hương nồng chén rưọu cay
Rượu vơi tình thắm mãi dâng đầy
Vườn xuân tay ngọc buông lơi phím
Ru khúc tương phùng thổn thức say
Hoa sẽ luôn tươi khoe sắc thắm
Liễu thôi gầy úa nét trang đài
Và em hạnh phúc vô cùng tận
Anh hãy kịp về với tháng hai !
 
                       nha uyen

TÌNH NHÂN CÒN ĐÂU!
 
Sắp đến ngày mười bốn tháng hai
Mai tơi tả cánh nhạt phai đài
Hồng khoe sắc thắm cho ong đắm
Bưởi tỏa hương nồng để bướm say
Lặng ngắm cành lan bên suối cạn
Xa trông cánh nhạn dưới trăng đầy
Người đi chiếc bóng trong rừng thẳm
Biết có còn ai thấu nỗi này?
 
Biết có còn ai thấu nỗi này?
Lòng tê dạ tái nhớ thương đầy
Mong mau đoàn tụ dồn chân bước
Ước chóng sum vầy cụng chén say
Liễu đợi chờ người mà héo lá!
Hoa trông ngóng bạn đến khô đài!
Tình nhân năm cũ còn đâu nữa
Hai trái tim hồng vỡ cả hai!
Thi Nang 
 
HẠNH PHÚC
 
Tóc dài thắt bính chẻ ngôi hai
Yểu điệu thời trang lên khán đài
Rạo rực hồn anh tim đắm đuối
Ngẩn ngơ vóc dáng dạ cuồng say
Lời yêu tràn ngập như sông chảy
Chữ nhớ uà về giống thác đầy
Có phải muà này ai cũng thế
Lòng vui hạnh phúc mắt mi cay...?!
 
Lòng vui hạnh phúc mắt mi cay...?!
Nỗi nhớ dâng cao chất ngất đầy
Tấu khúc chiều rơi nghe huyễn hoặc
Âm ba biển gợn thấy lòng say
Cánh hoa yểu điệu khoe hương sắc
Chàng bướm say sưa hút nhụy đài
Nưả trái tim yêu đang ngóng đợi
Chờ tên thần bắn ghép thành hai
 
Sương Anh
 
 
 
CHỜ MOng
 
 
 
Tim hồng sao nỡ xẻ làm hai?
Để đóa hoa xuân phải khép đài!
Ấp nhụy hương thơm chờ bướm lượn
Ôm bầu mật ngọt đợi ong say
Bao lần lá rụng trăng tròn khuyết
Bấy lượt sương sa suối cạn đầy
Ngóng mãi người xưa chưa trở lại!
Trông hoài lệ ứa mắt sầu cay!
 
Trông hoài lệ ứa mắt sầu cay!
Bến cũ giờ đây nước vẫn đầy
Yến nhớ thương oanh cho trí ngẩn!
Loan mong đợi phụng để hồn say!
Trăng thanh thuở nọ chưa mờ bóng
Hoa thắm ngày nao đã úa đài!
Hạnh phúc tìm đâu mà có được?
Dao trời khắc nghiệt cắt chia hai!
Thi Nang
MÃI CÓ HAI
 
Hồng mụi vừa trồng đã nở hai
Hoa xinh e ấp nét trang đài
Ngắm hoa ngắm mãi mà chưa chán
Cứ ngẩn ngơ hoài giống kẻ say
Hoa ngả nghiêng đùa vui trước gió
Hoa e thẹn  trốn lúc trăng đầy
Hoa xinh xinh giống như em vậy
Dịu ngọt nồng nàn như rượu cay
 
Dịu ngọt nồng nàn như rượu cay
Ngày qua tháng lại nhớ dâng đầy
Mong trầu xanh ngát cùng cau mãi
Tình thắm duyên nồng trong đấm say
Đây đó không còn xa cách nữa
Hoa xinh duyên dáng nét trang đài
Áo hồng em bước theo chim sáo
Mãi mãi chúng mình luôn có hai !
  
                                   nha uyen
 
 
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=510005&mpage=1&key
Đăng nhập để trả lời
0


Để đáp lại tình cảm cuả mọi người, cũng như theo lời đề nghị cuả huynh Hàn , SA xin phép NU xướng bài về chủ đề Valentin ha, chịu hôn? Xin chúc cả nhà vui!



 
 
VALENTIN _ LỄ TÌNH NHÂN
 
Một đoá hồng tươi giưã tháng hai
Kiêu sa dáng vẻ nét trang đài
Thu ba gợn sóng bao người ngẩn
Thánh thót lời châu lắm kẻ say
Rộn rả bướm ong bay lượn mãi
Lã lơi hoa cánh nở vươn đầy
Valentin lễ ngày mười bốn
Hớn hở lòng vui khoé mắt cay
 
Hớn hở lòng vui khoé mắt cay
Con tim rộn rả chứa chan đầy
Chờ mong hội ngộ hồn ngây ngất
Nghĩ đến tao phùng dạ đắm say
Chú Cuội mơ màng bên bóng Nguyệt
Chàng Lương ao ước cạnh Anh Đài
Trong năm có một mà thôi đấy
Ngày lễ tình nhân giưã tháng hai
 
Sương Anh





THƯ TÌNH THÁNG HAI
 
Anh kịp về không với tháng hai
Để thôi sầu muộn bến Chương Đài
Mùa xuân lặng lẽ trôi qua cửa
Quạnh quẽ nơi này nỗi đắm say
Hoa nhớ bướm buồn hoa héo úa
Em chờ anh lệ tủi đong đầy
Lòng vẫn trông mong ngày ấy đến 
Tình ngát hương nồng chén rưọu cay
 
Tình ngát hương nồng chén rưọu cay
Rượu vơi tình thắm mãi dâng đầy
Vườn xuân tay ngọc buông lơi phím
Ru khúc tương phùng thổn thức say
Hoa sẽ luôn tươi khoe sắc thắm
Liễu thôi gầy úa nét trang đài
Và em hạnh phúc vô cùng tận
Anh hãy kịp về với tháng hai !
 
                       nha uyen

TÌNH NHÂN CÒN ĐÂU!
 
Sắp đến ngày mười bốn tháng hai
Mai tơi tả cánh nhạt phai đài
Hồng khoe sắc thắm cho ong đắm
Bưởi tỏa hương nồng để bướm say
Lặng ngắm cành lan bên suối cạn
Xa trông cánh nhạn dưới trăng đầy
Người đi chiếc bóng trong rừng thẳm
Biết có còn ai thấu nỗi này?
 
Biết có còn ai thấu nỗi này?
Lòng tê dạ tái nhớ thương đầy
Mong mau đoàn tụ dồn chân bước
Ước chóng sum vầy cụng chén say
Liễu đợi chờ người mà héo lá!
Hoa trông ngóng bạn đến khô đài!
Tình nhân năm cũ còn đâu nữa
Hai trái tim hồng vỡ cả hai!
Thi Nang 
 
HẠNH PHÚC
 
Tóc dài thắt bính chẻ ngôi hai
Yểu điệu thời trang lên khán đài
Rạo rực hồn anh tim đắm đuối
Ngẩn ngơ vóc dáng dạ cuồng say
Lời yêu tràn ngập như sông chảy
Chữ nhớ uà về giống thác đầy
Có phải muà này ai cũng thế
Lòng vui hạnh phúc mắt mi cay...?!
 
Lòng vui hạnh phúc mắt mi cay...?!
Nỗi nhớ dâng cao chất ngất đầy
Tấu khúc chiều rơi nghe huyễn hoặc
Âm ba biển gợn thấy lòng say
Cánh hoa yểu điệu khoe hương sắc
Chàng bướm say sưa hút nhụy đài
Nưả trái tim yêu đang ngóng đợi
Chờ tên thần bắn ghép thành hai
 
Sương Anh
 
 
 
CHỜ MOng
 
 
 
Tim hồng sao nỡ xẻ làm hai?
Để đóa hoa xuân phải khép đài!
Ấp nhụy hương thơm chờ bướm lượn
Ôm bầu mật ngọt đợi ong say
Bao lần lá rụng trăng tròn khuyết
Bấy lượt sương sa suối cạn đầy
Ngóng mãi người xưa chưa trở lại!
Trông hoài lệ ứa mắt sầu cay!
 
Trông hoài lệ ứa mắt sầu cay!
Bến cũ giờ đây nước vẫn đầy
Yến nhớ thương oanh cho trí ngẩn!
Loan mong đợi phụng để hồn say!
Trăng thanh thuở nọ chưa mờ bóng
Hoa thắm ngày nao đã úa đài!
Hạnh phúc tìm đâu mà có được?
Dao trời khắc nghiệt cắt chia hai!
Thi Nang
MÃI CÓ HAI
 
Hồng mụi vừa trồng đã nở hai
Hoa xinh e ấp nét trang đài
Ngắm hoa ngắm mãi mà chưa chán
Cứ ngẩn ngơ hoài giống kẻ say
Hoa ngả nghiêng đùa vui trước gió
Hoa e thẹn  trốn lúc trăng đầy
Hoa xinh xinh giống như em vậy
Dịu ngọt nồng nàn như rượu cay
 
Dịu ngọt nồng nàn như rượu cay
Ngày qua tháng lại nhớ dâng đầy
Mong trầu xanh ngát cùng cau mãi
Tình thắm duyên nồng trong đấm say
Đây đó không còn xa cách nữa
Hoa xinh duyên dáng nét trang đài
Áo hồng em bước theo chim sáo
Mãi mãi chúng mình luôn có hai !
  
                                   nha uyen
 
 
Vĩnh Viễn Hai
 
 
 
Mười bốn năm này cuả tháng hai
Thánh tình yêu đến viếng dinh đài
Phòng hoa rực rỡ đèn treo sáng
Cảnh sắc huy hoàng tâm ngất say
Nguyệt Lão về đây se chỉ thắm
Uyên ương hẹn ước kết duyên đầy
Tơ hồng trói chặt hồn đôi lưá
Hạnh phúc muôn đời chẳng đắng cay
 
Hạnh phúc muôn đời chẳng đắng cay
Valentin Thánh chu toàn đầy
Quỳnh tương giấu giữ nay thết đãi
Cúc tửu dâng bày dạ yến say
Ngất ngưỡng hồn du nơi Điện Ngọc
Lâng lâng gót lạc bến Chương Đài
Trầu cau bén nghiã tình chồng vợ
Cầm sắc nên duyên vĩnh viễn hai
 
Sương Anh
 

 
Qúy dzị ui....SA hết chữ rùi....hết thở lun rồi, công nhận NU tài thiệt....có cả một kho chữ xài wài hổng hết, chắc mai mốt cho SA mượn nha, NU chịu hôn? có lẽ bài này là bài cuối cùng xuả SA về chủ đề này đó, ai còn thì típ tục há, SA ngồi coi, hổng có được nói SA ăn gian đó à nha, có mở có kết rồi mà, đúng hôn? [sm=1.gif]

Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-08 22:25:38Nguyên Đỗ>


Tuyết Rơi Bên Trời
 
Tuyết trắng trời Âu Thụy Sĩ sa
Em đi mất nắng chiếu chan hòa
Paris say đắm bao người nhớ
Mặc khách tao nhân đến viếng nhà
 
Em múa khoan thai giữa kịch trường
Áo dài nhung lụa đẹp quê hương
Bao nhiêu người khách đều ca ngợi
Vũ khúc Diên Hồng gợi cố hương
 
Chiếc áo thiên thanh ước mộng lành
Như đồng lúa mọc cánh rừng xanh
Đại dương biêng biếc ngòai tầm mắt
Những cánh buồm mơ bên mái tranh
 
Từ vùng Thụy Sĩ tút non cao
Hướng mắt Biển Đông, gió dạt dào
Em nhớ Nha Trang, Hà Nội, Huế
Sài gòn bạn hữu dạ xôn xao
 
Tuyết trắng trời Âu dạ Á Đông
Em là con cháu giống Tiên Rồng
Nước Nam trời đặt dân Nam giữ
Trải cả tâm can một tấc lòng
 
Nguyên Đỗ
 
 

 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: damotlanyeunhau

 

Nhặt đây một cánh hoa rừng
Cho người yêu bé trọn lòng nhớ nhung
Cài lên suối tóc đen huyền
Cài đôi môi thắm nụ tình hoa yêu

 
 
aB - Jan 2009
 
 
 


 
 
Em Vẫn Chờ Anh
 
Cánh hoa rừng em vẫn cài lên tóc
Kỷ vật này từ thuở mới gặp nhau
Hoa vẫn đây mà người ở tận đâu?
Lòng ngập ngừng trái tim sầu héo hắt
 
Đứng trước biển chiều cầm cành hoa trắng
Lòng bâng khuâng nhớ lại phút giây xưa
Sóng nằm yên lặng chẳng muốn nghịch đuà
Như cảm thương mối tình vưà bay mất
 
Anh đã đi...là mơ hay là thật?!
Em một mình ôm lấy chuyện buồn vương
Chiều từng chiều mong ngóng ở bên đường
Vẫn chờ đợi bóng người thương trở lại
 
Dẫu ngày tháng trôi em còn chờ mãi
Dẫu tóc bạc mầu tình vẫn còn đây
Sao có thể quên kỷ niệm chất đầy
Trong trái tim em anh hoài hiện diện...
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-04 14:22:31Huyền Băng>
Bỗng Dưng...
 
 
Bỗng dưng sao lại nhớ ai
Khi nhìn bóng nắng đổ dài bên hiên
Nhớ ai ánh mắt ngoan Hiền
Gót hài son đỏ làm duyên Xuân về


Bỗng dưng nghe dạ tái tê
Cô đơn trùm lấy lối về tối nay
Lễ chùa khói tỏa làm cay
Hay vì tôi nhớ ... nhớ ai Xuân nầy ?


Tóc thề xõa để gió bay
Tà thon áo mỏng trang đài dáng hoa
Tại Xuân Ong Bướm la cà ?
Hay vì tại gió mặn mà điểm trang


Tối nay xong lễ về ngang
Nhớ tôi em hãy ghé sang chuyện trò ...


jacaranda





...Thấy Nhớ Người Ta
 
Bỗng dưng thấy nhớ người ta
Ngóng chân ai bước ngang nhà hỏi thăm
Ánh trăng soi chỗ em nằm
Nghiêng nghiêng chiếc bóng âm thầm đợi ai

 
Vì ai khắc khoải đêm dài
Tương tư chĩu nặng mong ngày gặp nhau
Mồng một đi lễ nguyện cầu
Xin cho hai đưá cau trầu thắm vôi

 
Lệ nhoà mằn mặn đầu môi
Trầm hương làm nước mắt rơi má hồng
Thẹn thùng khẽ chớp mi cong
Niềm vui đang đến giấu lòng cười riêng

 
Bâng quơ chân sáo hồn nhiên
Vô tình dẫn đến thềm hiên nhà người
Chao ôi, mắc cỡ ghê nơi...
Biết người ta có lòng mời mà thăm?! [sm=5.gif]

 
Sương Anh
 
r
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-01-29 09:03:45Nguyên Đỗ>
Dưới Ánh Từ Bi
 
Tài tử giai nhân
Ở khắp xa gần
Kéo về phố xá
Paris ngày xuân
 
Em tìm yên tịnh
Nơi chốn cổ am
Theo gương bồ tát
Học quán Thế Âm
 
Một ngày an lành
Một đêm tịnh thanh
Giữ hồn thah thản
Mọi sự trong lành
 
Không chút hờn giận
Rũ sạch sầu bi
Thóat đời lận đận
Từ bỏ sân si
 
Dưới ánh từ bi
Đạo pháp hỉ xả
Thế gian là gì
Lãng quên tất cả
 
Nguyên Đỗ
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-01-27 12:13:41huvo09>

Đăng nhập để trả lời
0
hihi , ai mà mằng SA thì NTD sẽ mắng lại người đó bằng... thơ lun á ^^.
vậy là SA cho phép NTD rùi nha , rất hân hoan chào đón nếu SA có ghé qua blog của NTD nha
NTD có để lại địa chỉ lun nà
http://au.blog.360.yahoo.com/blog-TaDr93Qyab_6Ws5mHyIggerDc_PW_Gsa03E-;_ylt=Aj0T2WaA3W9_d3q9qs7sTYbkdeJ3?cq=1
 
còn bài thơ Đã Từ Lâu Lắm của SA thì NTD xin khất , hẹn hôm khác sẽ họa tặng SA nha ^^.
Khi bạn còn bé , bạn học cách chạy nhanh lên và học nói.
Khi bạn trưởng thành bạn học cách dừng lại để lắng nghe.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-01-24 00:54:57hoangnguyen6889>
Trích đoạn: SuongAnh

 
 
 
Đã Từ Lâu Lắm
 
Đã từ lâu lắm
Nay bỗng thấy vui
Không còn lệ đẫm
Đêm ngủ say vùi
 
Cũng từ anh đó
Làm mắt cay sầu
Lệ buồn giọt nhỏ
Thao thức canh thâu
 
Bởi từ giọng nói
Làm ấm trái tim
Những lời han hỏi
Làm quên muộn phiền
 
Đã từ lâu lắm
Anh có biết không?
Tình em say đắm
Đam mê mặn nồng
 
Anh như đôi cánh
Chấp hồn bay cao
Dạo chơi ngắm cảnh
Sông Ngân muôn màu
 
Sương Anh



Xuân vui..

Xuân vui như cánh hoa cười
mỏng manh tơ lụa, giữa trời mơ bay
rắc mơ qua những bàn tay
cầu chúc em gái những ngày xuân vui
đã lâu, anh ấy đến chơi
mang em nụ nở hoa cười trên môi
nhớ nha, xin nhớ người ơi
đừng để em gái của tôi : Mong chờ…
 
hoàng nguyên
 
Lại ghé thăm em gái một chút,  Chúc em gái có thật nhiều vui vẻ trong mùa xuân mới nha...
Thơ HOÀNG NGUYÊN: Trang CHÍNH
( Trang THƠ linh tinh )
Đăng nhập để trả lời
0
Anh ơi, xin giữ nhé!
Tình vui mãi như Xuân
Líu lo đôi chim sẻ
Khi nắng xuân về gần


Sương Anh

 

 
Làm Sao Mà Quên Được


Làm sao mà quên được
Khi tình đã lên ngôi
Em là thiên thần ngự
Dịu dàng trong tim tôi

Làm sao mà quên đây ?
Khi tình ngày càng đầy
Tim càng thương càng mến
Hòa thơ tình đắm say

Cứ ngoan như Chim Sáo
Cứ hiền như Mây bay
Cho hồn tôi điên đảo
Đan tình theo Cỏ May

Rồi mai Xuân lại về
Én nghiêng mình duyên dáng
Vẹn nguyên những ước thề
Tìm nhau nét hân hoan

Một năm rồi một năm
Ta qua bao thăng trầm
Tình ơi tình vẫn đấy
Dẫu ngàn dặm xa xăm



jacaranda

Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau

[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=303824]Trang Lưu Trữ



Đăng nhập để trả lời
0



 
Làm Sao Mà Quên Được


Làm sao mà quên được
Khi tình đã lên ngôi
Em là thiên thần ngự
Dịu dàng trong tim tôi

Làm sao mà quên đây ?
Khi tình ngày càng đầy
Tim càng thương càng mến
Hòa thơ tình đắm say

Cứ ngoan như Chim Sáo
Cứ hiền như Mây bay
Cho hồn tôi điên đảo
Đan tình theo Cỏ May

Rồi mai Xuân lại về
Én nghiêng mình duyên dáng
Vẹn nguyên những ước thề
Tìm nhau nét hân hoan

Một năm rồi một năm
Ta qua bao thăng trầm
Tình ơi tình vẫn đấy
Dẫu ngàn dặm xa xăm


jacaranda





 
 

Ừ Nhỉ..Làm Sao Quên...!
 
Làm sao có thể quên
Một nụ hôn dịu mềm
Từ đôi môi ngào ngọt
Cho em hương vị quen

 
Có thể nào em quên
Một vạt nắng bên thềm
Nhẹ nhàng ve vuốt má
Cảm giác thật êm êm...

 
Em không thể nào quên
Nhớ hoài một cái tên
Làm trái tim xao động
Đêm mơ những mộng hiền

 
Làm sao mà quên được
Đã bao nhiêu tháng năm
Tình thơ mình song bước
Sớt chia những thăng trầm

 
Ừ nhỉ, làm sao quên
Thật hạnh phúc êm đềm
Tình ta như suối ngọt
Dịu lòng vỗ giấc yên...

 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-01-15 16:58:39SuongAnh>
 
Khi Tình Xa
 
Khi tình đã muốn bay xa
Thì thôi giữ lại nưã mà làm chi

Cũng đừng lệ đổ hoen mi
Cho lòng nhoi nhói bởi vì nỗi đau

Người ta đi chẳng về đâu
Trăm ngàn cay đắng u sầu em mang

Còn đâu ngày tháng thênh thang
Cùng ai nơi chốn điạ đàng tình yêu

Đêm sao cứ mãi tịch liêu
Ngày sao bỗng thấy tiêu điều hoang sơ
Người đi hồn thấy ngẩn ngơ
Tình như chiếc lá bơ vơ giưã dòng

Có còn gì nưã mà mong
Tình ơi thôi nhé bão lòng hãy tan
Trả em ngày tháng bình an
Cùng thơ, trăng, gió, mây ngàn rong chơi
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-01-16 01:06:26Viet duong nhan>
 
 
Ai Muốn Cùng Em Say?
 
Ai muốn cùng em say?
Cho qua hết đêm này
Nỗi lòng riêng khó nói
Nào ai biết ai hay...
 
Xuân sắp đến bên đời
Nhưng tuyết lạnh khắp nơi
Làm sao nhìn thấy được
Dáng Xuân tươi tuyệt vời
 
Chén rượu thơ em rót
Biết ai đến cùng em
Đêm nay là đêm chót
Muốn cạn ly say mèm
 
Chỉ còn giây phút thôi
Giờ thiêng liêng đến rồi
Mừng ngày đầu năm mới
Hồn say tiếng thơ rơi...
 
Ai muốn cùng em say?
Cốc thơ em chuốc đầy
Tình xuân đang réo gọi
Biết cùng ai đêm nay...
 
Sương Anh
 
R
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Ai muốn cùng em say?
Cốc thơ em chuốc đầy
Tình xuân đang réo gọi
Biết cùng ai đêm nay...
 
Sương Anh

Phương ấy mùa xuân lạnh phải không
Gửi về phương ấy chút nắng hồng
Quê nhà đang bước sang xuân mới
Mai nở đào khoe, mẹ chờ mong

Một chút tình gửi người xa xứ
Chia sẻ người một chút cô đơn
Rượu đã khui, tiếng nổ giòn
Ta cùng nâng cốc giải buồn đêm nay
Cả đời say ta cũng say
Say cho quên hết những ngày cô đơn
ĐT
Đời là những ngả tư đường, điểm gặp gỡ cũng là điểm chia xa

http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=314575
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=346130
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=410169
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=445091
Đăng nhập để trả lời
0
Khi Tình Xa
 
Có còn gì nưã mà mong
Tình ơi thôi nhé bão lòng hãy tan
Trả em ngày tháng bình an
Cùng thơ, trăng, gió, mây ngàn rong chơi
 
Sương Anh
 
 
 

Vẫn đây . . .
 

Hình như anh vẫn còn đây
Tình thơ ngày cũ đong đầy tâm tư
Hình như tình có nhạt mầu
Mở trái tim bỗng lệ trào - hương pha??
 
Hay đà chấp cánh bay xa
Ngân Hà tinh tú hái Sao tặng nàng
Phiêu du non nước chập chùng
Tìm hoa hy vọng suối nguồn yêu thương
 
Con tim có lẽ trách hờn
Thời gian không múi hay tình buông lơi
Dẫu nhưng - chẳng thể chia đôi
Cuộc tình ngọt đắng - của tôi yêu chàng
 
Đành lòng sao? thôi ước mong??
Vùi chôn kỷ niệm vào lòng biển sâu
Tình nào chưa một lần đau
Trái tim tha thiết gởi trao - nhau rồi
 
 
aB - Jan 2009
 
 
*SA ui!   
 
 
 
 
 
 
 
anh đến rất tình cờ
nguồn ấm áp nên thơ
hò hẹn qua khúc hát
Bên em đầy mộng mơ
in sâu vào trái tim
cuộc tình như nguyện ước
hương nồng nàn tha thiết


Đăng nhập để trả lời
0
 
 
 

Vẫn đây . . .
 

Hình như anh vẫn còn đây
Tình thơ ngày cũ đong đầy tâm tư
Hình như tình có nhạt mầu
Mở trái tim bỗng lệ trào - hương pha??
 
Hay đà chấp cánh bay xa
Ngân Hà tinh tú hái Sao tặng nàng
Phiêu du non nước chập chùng
Tìm hoa hy vọng suối nguồn yêu thương
 
Con tim có lẽ trách hờn
Thời gian không múi hay tình buông lơi
Dẫu nhưng - chẳng thể chia đôi
Cuộc tình ngọt đắng - của tôi yêu chàng
 
Đành lòng sao? thôi ước mong??
Vùi chôn kỷ niệm vào lòng biển sâu
Tình nào chưa một lần đau
Trái tim tha thiết gởi trao - nhau rồi
 
 
aB - Jan 2009
 
 
*SA ui!   
 
 
 
 
Tình Như Đã Xa Bay...
 
Người hình như vẫn còn đây
Nhưng tình như đã xa bay mất rồi
Mình em thơ thẩn lưng đồi
Ngắt cành sim tím bồi hồi nhớ thương
 
Biết rằng tình chẳng chung đường
Nhưng sao lòng vẫn vấn vương nhớ hoài
Trở trăn trăn trở sầu ai
Đêm ngồi bó gối thở dài năm canh
 
Người đi như lá xa cành
Mắt mi đẫm ướt long lanh giọt buồn
Thôi đành thả tiếng sầu tương
Cho lòng thanh thản sầu buông vai gầy
 
Tình như chiếc lá rơi bay
Cuốn theo chiều gió chân mây cuối trời
Không đành lòng cũng vậy thôi
Xin tình yên ngủ cho đời bình an
 
Sương Anh
 
 
aB nè...  [sm=kissing.gif]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0


Phương ấy mùa xuân lạnh phải không
Gửi về phương ấy chút nắng hồng
Quê nhà đang bước sang xuân mới
Mai nở đào khoe, mẹ chờ mong

Một chút tình gửi người xa xứ
Chia sẻ người một chút cô đơn
Rượu đã khui, tiếng nổ giòn
Ta cùng nâng cốc giải buồn đêm nay
Cả đời say ta cũng say
Say cho quên hết những ngày cô đơn
ĐT
 
 
 
SAY THƠ
 
Lạnh lắm anh ơi, Đông rất lạnh
Tin Xuân về canh cánh lòng em
Tuyết rơi ngập lối sân thềm
Tìm đâu Xuân ấm êm đềm ngày xưa

Bên anh mai, đào vưà khoe sắc
Nhạc đón Xuân réo rắc khắp nơi
Cám ơn anh đã có lời
Cùng em nâng cốc một đời say thơ
 
Em vưà tìm thấy Xuân mơ
Có phải người đến...thoả chờ lòng vui...?!
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Meo khoẻ không!!!!!!!!! gần năm mới rồi đấy, chúc  Meo vui vui nhiều nhe!!!!!!

hao một chút nắng
thừa một mùa đông
hao một đừng vòng
... bàn tay... mắc tội!!!!!

[;)] lại ghẹo Meo đó.
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: hobac

Meo khoẻ không!!!!!!!!! gần năm mới rồi đấy, chúc  Meo vui vui nhiều nhe!!!!!!

hao một chút nắng
thừa một mùa đông
hao một đừng vòng
... bàn tay... mắc tội!!!!!

[;)] lại ghẹo Meo đó.

 
Thêm một chút nắng
Bớt một chút đông
Thêm đôi tay vòng
Ấm lòng...sao tội??!! [;)]

 
hihihihi....Huynh ơi...meo khoẻ mà chưa khoẻ hết còn mệt chút chút tại vì thiếu một...vòng...tay...đó!! [sm=9.gif] meo cũng chúc huynh một năm mới vui thiệt là vui hơn năm ngoái nha...và...đôi tay hổng còn thưà nưã hihihihihhi....
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0