📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

PARIS_Tình Yêu & Đam Mê

4.813 trả lời, 553.065 lượt xem — Trang 91 / 161

Khi Tình Xa
 
Khi tình đã muốn bay xa
Thì thôi giữ lại nưã mà làm chi

...

Trả em ngày tháng bình an
Cùng thơ, trăng, gió, mây ngàn rong chơi
 
Sương Anh


 

SỢ  NGƯỜI TA  GIẬN...


Lòng em cay đắng vì ai?
Hờn em nóng rát cả bài thơ yêu
Sao bảo là chẳng nhớ nhiều,
Bỏ quên tất cả những điều đã trao?!

Em ơi! Lạnh nhạt thể nào
Chỉ là xa cách , thêm màu nhớ nhung
Tim yêu sâu thẳm vô cùng,
Em đâu tường tận muôn trùng quẩn quanh...

Tôi đi rồi lại về nhanh
Hẹn ngày Xuân thắm tặng nhành hoa mơ.
Không hương, không sắc... tình khờ
Nhưng êm dịu lắm, hoa thơ đôi mình!

Cười chưa, hay cứ làm thinh?
Tôi đang bối rối giữa trình lộ xa
Thương quá chừng, dáng mặt hoa
Ra đi lại sợ người ta giận hờn...


Tóc nâu


Cưng ới ơi... Tóc năn nĩ dùm ai đó... đừng có đem dầu cù là ra xức nữa... [:'(] !  [sm=----------------.gif]
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
Đăng nhập để trả lời
0


SỢ  NGƯỜI TA  GIẬN...


Lòng em cay đắng vì ai?
Hờn em nóng rát cả bài thơ yêu
Sao bảo là chẳng nhớ nhiều,
Bỏ quên tất cả những điều đã trao?!

Em ơi! Lạnh nhạt thể nào
Chỉ là xa cách , thêm màu nhớ nhung
Tim yêu sâu thẳm vô cùng,
Em đâu tường tận muôn trùng quẩn quanh...

Tôi đi rồi lại về nhanh
Hẹn ngày Xuân thắm tặng nhành hoa mơ.
Không hương, không sắc... tình khờ
Nhưng êm dịu lắm, hoa thơ đôi mình!

Cười chưa, hay cứ làm thinh?
Tôi đang bối rối giữa trình lộ xa
Thương quá chừng, dáng mặt hoa
Ra đi lại sợ người ta giận hờn...


Tóc nâu

 
 
 
 

DỖI HỜN
 
Chẳng thèm giận chỉ dỗi hờn
Người đi để lại cô đơn nơi này
Bảo rằng vắng chỉ phút giây
Mà lại biền biệt lòng đầy nhớ mong
 
Biết rằng dỗi cũng bằng không
Người ta nào biết...nhủ lòng đừng thương
Ngày đêm cứ mãi vấn vương
Làm hư giấc ngọc mộng thường vỡ tan
 
Người như cánh gió mây ngàn
Phương trời vô định miên man tình sầu
Lời thơ trầm lặng vần câu
Tiếng thơ nghèn nghẹn lắng sâu buồn buồn
 
Cười làm sao khi lệ tuôn
Muốn em thôi dỗi thôi hờn...về đi!
Về cho thôi tủi vần thi
Cho tình thêm ấm Xuân về thêm tươi...
 
Sương Anh
 
 
Cưng ới ơi... Tóc năn nĩ dùm ai đó... đừng có đem dầu cù là ra xức nữa... [:'(] !  [sm=----------------.gif]
 
Xí..............có năn nỉ cũng hổng thèm [sm=107.gif]....dầu cù là còn đâu nưã mà xức nè...người ta đang chà ớt vào mắt đó...[:(][:(]

Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-01-07 14:51:48Huyền Băng>
[color=#000099][color=#330099][color=#000099][color=#330099][color=#000099][color=#330099]
[color=#000099][color=#330099][color=#000099][color=#330099][color=#000099][color=#330099][color=#000099]Xuân Chờ
 
Một chiếc thuyền nan trên bến Xuân
Đang chờ ngóng đợi một người thân
So dây nắn phím rung ca khúc
Xuân nhớ! Tình ơi...mau đến gần
 
Nắng nhạt mây buồn sương phủ rơi
Cung đàn hờ hững nhặt khoan lời
Bến xưa chờ mãi người không tới
Chầm chậm phím buồn hồn chơi vơi
 
Sương Anh
[/color]
[/color]
[/color]
[/color]
[/color]
[/color]
 
r
[/color]
[/color][/color][/color][/color] 
Cảm ơn em gái Sương Anh đã ghé thăm tệ xá của anh nha.
Chúc em sang năm mới vui vẻ, an hòa và hạnh phúc nghen![:D]
 
[/color] 
[/color]KHÚC XUÂN TÌNH

Bất chợt xuân về với gió đông
Mưa phùn tung tẩy khắp xa gần
Muôn hoa nô nức đua nhau nở
Tấp tểnh hội hè lũ bướm ong...

Hớn hở nàng Xuân khoe áo mới
Ngượng ngùng thanh nữ nét duyên thầm
Chim trời có biết yêu không nhỉ
Mà chọn mùa xuân tập đánh vần?

-----------------------
Nguyễn Thành Dũng
 
 
Anh trai ui....đàn chi khúc xuân tình, cho hồn thêm...rung rinh, bắt đền anh đó nhé, vì đang chỉ một mình...huhuhu.....[sm=9.gif]
 
 
 
 
Tình Xuân
 
Tình xuân réo gọi uyên ương
Mau tay đan nắm chung đưòng tình yêu
Dáng Xuân tha thướt yêu kiều
Hương nồng ngát toả mỹ miều làm sao
 
Tay nâng chén ngọc mời chào
Đón người tri kỷ ghé vào vui Xuân
Pháo hoa tiệc rượu nghinh tân
Bên nhau xướng hoạ đôi vần thơ ca
 
Vườn Xuân duyên dáng mặn mà
Gốc mai cùng bạn chén trà nhâm nhi
Đón chào năm mới xuân thì
Trái tim dào dạt hồn thi xuất thần
 
Xa xa trên đỉnh phù vân
Có đôi hạc trắng ân cần tình trao
Chao ôi, hạnh phúc dường nào
Muà Xuân mang lại ngọt ngào tình yêu
 
Sương Anh
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
 
 
Hoà Điệu
 
Anh bình an giấc ngủ
Trong tình em dịu dàng
Bỏ quên đời rêu phủ
Gót phiêu lãng lang thang
 
Em bên cạnh tình anh
Ngập tràn niềm vui sướng
Chim muông hót trên cành
Chúc tình ta có được
 
Bên nhau không lời nói
Mà chưá chan vạn điều
Bởi trái tim trao đổi
Từng mỗi ngày tiếng yêu
 
Không làm sao nói hết
Nỗi lòng em hiện giờ
Từ khi mình luyến mến
Tình gửi hết vào thơ
 
Dù bất cứ đi đâu
Hai ta đều mong nhớ
Tình ý hợp tâm đầu
Đâu phải cần lời ngỏ
 
Tim anh và tim em
Hoà cùng chung nhịp thở
Gặp nhau hồn lã mềm
Phải chăng là duyên nợ?!
 
Em cất cao giọng hát
Anh dìu theo tiếng đàn
Hương Xuân toả ngan ngát

Du hồn ta thênh thang
 
Chẳng bao lâu anh hỡi!
Xuân về khắp muôn nơi
Ta đâu cần phải đợi
Đã có nhau trong đời
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-01-07 03:32:27damotlanyeunhau>
 
 
Khúc Hoa Xuân...
 
 
Những cành Mai Đào
Đâm chồi nảy lộc
Vi vu gió mát
Xuân mới đang về
 
Mọi nhà khắp nơi
Vui mừng trẩy hội
Vườn hoa thắm sắc
Rạng rỡ môi cười
 
Đan tơ dệt lụa
Tà áo năm nay
Duyên dáng đẹp thay
Hoa Xuân hương ngát
 
Vạn sự như ý
Thăng Tiến hạnh thông
Lộc tài trọn năm
Đêm Xuân ấm nồng
 
Đoản khúc tình Xuân
Chúc mừng năm mới
Bánh chưng bánh téc
Vui đón Xuân sang
 
 
aB - Jan 2009
 
 
SA     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
anh đến rất tình cờ
nguồn ấm áp nên thơ
hò hẹn qua khúc hát
Bên em đầy mộng mơ
in sâu vào trái tim
cuộc tình như nguyện ước
hương nồng nàn tha thiết


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-01-03 01:51:03lá chờ rơi>
Trích đoạn: SuongAnh

 
XUÂN CẢM

Dẫu Xuân chưa kịp ghé nơi đây
Chim én trời cao chẳng liệng bầy
Xuân cảm lòng ta như vẫn có
Khi nghe một điệp khúc Xuân hay
 
Trong giấc mơ màng giưã tiết đông
Chờ Xuân về đến tặng mơ hồng
Tai như nghe tiếng Xuân đang gọi
Bé ơi! tỉnh dậy đốt pháo bông
 
Phố phường tràn ngập sắc mai, đào
Vàng đỏ hoà chung trên ngọn cao
Người chúc tụng nhau như pháo nổ
Ngàn hoa nở rộ nghiêng mình chào
 
Bầu trời Xuân mới rất nên thơ
Nhè nhẹ áng mây trôi lững lờ
Chàng gió khẽ khàng hôn chiếc lá
Bướm về ru cánh hoa vào mơ
 
Mây hồng vắt vẻo trên ngàn cây
Ánh nắng ban mai chào đón ngày
Buổi sáng muà Xuân thanh tịnh quá!
Hồn rung thi cảm bút thơ say...
 
Sương Anh
 
r
 





Cháu SA mến,
 
Thỉnh thoảng bác cũng có ghé qua hòn đảo Paris thơ mộng của cháu. Nhưng gần như chỉ gặp những tâm tình nồng nàn của lứa trẻ các cháu nên ông già lụm cụm khó xen vào.
Nay nhờ xuân đến, cháu ra bài Xuân Cảm nên bác góp vui được đây :
 
(thân họa vận XUÂN CẢM)


 
XUÂN LẠI ĐẾN

Xuân nhắn rằng xuân sẽ đến đây
Như con chim én chẳng xa bầy
Tình tuy không nói tình luôn có
Tim vẫn nghe từng điệu hát hay.
 
Qua rồi cơn giá buốt mùa đông
Xuân đến tình xuân rạng ánh hồng
Yến hót oanh ca vui réo gọi
Vườn xuân khoe sắc thắm ngàn bông.
 
Mai Cúc thân thương giữa Lý Đào
Gió nồng hương ngát tỏa dâng cao
Tiếng người tiếng pháo hòa vang nổ
Cung chúc tân xuân rộn tiếng chào.
 
Xuân vẫn muôn đời đậm nét thơ
Một trời hương sắc khó phai lờ
Muôn hồng nghìn tía hoa xen lá
Âu yếm thuyền xuân cặp bến mơ.
 
Non nước nghe từng tiếng cỏ cây
Xôn xao đây đó đếm từng ngày
Kìa Xuân lại đến ôi vui quá!
Ngây ngất tình thơ ngọn bút say...
 
Lá chờ rơi 02/01/09
 
R
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
Chúc cưng của ja Giáng Sinh hạnh phúc cùng năm mới an bình nha [sm=----------------.gif]
 
 
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau

[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=303824]Trang Lưu Trữ



Đăng nhập để trả lời
0
 
Chúc Mừng…
 
Mừng năm mới, mến chúc em hạnh phúc
Thơ ngân vang, trong khúc khải hoàn ca
Tình yêu thương, như nắng ấm chan hoà
Tô môi em, những chiều mơ bay phố


Lối em về hoa đăng giăng đầy ngõ
Tiếng nhạc vang điệp khúc Jingle bell
Mùa Noel vang tiếng lòng em reo
Chờ ai tới bên trời đầy hạnh phúc
 
Năm mới đến, chúc em thật diễm phúc
Hoa mơ bay trên khắp phố rộn vang
Tiếng kèn khuya cùng tiếng hát ngân vang
Có hoàng tử đón em về bến mộng
 
Mùa Giáng sinh mùa của rung động
Cho ai say, say say nét em xinh
Chúc cho ai, đạt được niềm quang vinh
Đón em về, nơi lâu đài tình ái…
 
 
Hoàng nguyên


Lại góp vui phá mấy câu cùng em gái, chúc em và gia đình có thật nhiều niềm vui và thật nhiều hạnh phúc.


Merry Christmas and Happy New year !
Thơ HOÀNG NGUYÊN: Trang CHÍNH
( Trang THƠ linh tinh )
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: damotlanyeunhau

Con Dốc Yêu Thương

Hẹn anh nơi phố núi mù sương
Tuyết trắng bay bay phủ ngập đường
Những cánh xinh xinh màu trắng xoá
Rơi đầy trên con dốc yêu thương

Hai đưá cùng nhau vui nghịch đuà
Tuyết ào đổ xuống như cơn mưa
Vội vàng chạy trốn vào hang đá
Anh nắm chặt tay khiến thẹn thuà

Đôi trái tim cùng nhịp đập reo
Mặc cho tuyết trắng phủ lưng đèo
Lòng rung tim động tình yêu tới
Môi khép tay vòng...hồn cuốn theo...

Sương Anh






Nhạt nắng . . .

Sao hôm nay mặt trời quên thức giấc
Thành phố buồn mây ủ xám giăng giăng
Gió hờn ai, thổi buốt lạnh vai nàng
Khi đứng chờ - người yêu chiều ga vắng

 
Xuân đã về sao không gian cô quạnh
Mưa đổ nhiều thấm ướt suối tóc mây
Những chú chim núp dưới tàng, thân cây
Những chiếc ô che lưng trần ngập phố

 
Nghe trong lòng tiếng giỗi hờn - nức nở
Tiếng gọi em - anh gọi đó rồi quên
Bao nhiêu việc, thời gian cứ lấn chen
Biết bao giờ sẽ không còn - đợi ngóng

 
Có những ngày buồn lăn tăn ngọn sóng
Có những chiều, hoang lặng với cô đơn
Nhưng đêm về hồn khắc khoải vô biên
Níu thời gian - kiếm tìm nhau hụt hẫng

 
Làm sao biết ngày mai trời có nắng
Hay lại mưa cho sũng ướt lối về
Mối tình đầu đóng băng, lạnh nát vỡ
Khối tình sau, thầm nguyện chớ hững hờ

 
aB
 
 


 
Hoàng Tử Ngủ Rừng Hoang
 
Tuyết vẫn rơi rơi mặt trời quên thức dậy
Gần buổi chiều anh nằm đấy mơ hoang
Phải như mơ: hòang tử gặp được nàng
Công chúa đến cả lâu đài tỉnh thức
 
Mơ cổ tích diễm tình thành sự thực
Em mà đem cái nóng Úc sang đây
Cả châu Âu châu Mỹ thức mơ này
Nắng mùa Hạ đã xua mùa Đông giá
 
Nhưng riêng anh là vui mừng khôn tả
Giấc ngủ dài  mơ lạ tưởng như thơ
Em vào đây, truyền sức sống bất ngờ
Nụ hôn nhẹ bỗng bừng muôn ánh sáng
 
Cả cung điện quỳ mang ơn cứu mạng
Tôn em lên làm hòang hậu uy nghi
Nhưng với anh em cười nói nhu mì
"Xin bệ hạ ngồi lên ngai cửu ngũ!..."
 
 
Nguyên Đỗ
 
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
 
ẤM ÁP MUÀ ĐÔNG
 
Lòng em càm thấy ấm áp vô cùng
Cái nồng ấm không phải do em ngồi bên ngọn lưả
Mà đến từ anh, khi nghiêng vai làm điểm tưạ
Cho em sự mặn nồng êm ái yêu thương
 
Muà Đông về giá lạnh trải khắp muôn phương
Dẫu chỉ mặc đơn sơ ngoài đường vẫn thấy ấm
Bởi phiá sau lưng một vòng tay đằm thắm
Quấn vòng ngang, tay xiết chặt, lời thì thầm
 
Có những mười hai tháng trong một năm
Chia ra thành bốn muà Đông, Xuân, Thu, Hạ
Với em, muà nào cũng đều đáng yêu cả
Kể từ khi mình không còn xa lạ với nhau...
 
Khi tiển Thu đất trời đã chuyển giao
Tất cả không gian chừ khoác một màu áo trắng
Buổi sáng muà Đông tiết trời lãng đãng
Hơi sương nhè nhẹ...
dịu dàng...lan toả khắp ngàn nơi...
 
Và em...ấm áp đã tới đây rồi
Hơi thở hoà quyện với khí trời sóng sánh
Khi môi chạm môi thì bao nhiêu rét lạnh
Đều biến thành tro tàn dưới ánh lưả tình yêu...
 
Sương Anh
 
 
 
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Em Khóc Tôi Buồn ...


Rồi mỗi cuộc tình như khúc thi
Kẻ đi người ở vướng bận gì
Sao nghe cay xé nơi tròng mắt
Em khóc tôi buồn ... lệ phân ly

Tháng mấy rồi em tuyết trắng ngần
Chuông xa xa vọng nhịp bâng khuâng
Tôi nghe trong gió buồn xao xác
Ai đợi chờ ai ... bóng phù vân

Thôi nhé dòng đời mãi ngăn hai
Lưu vong tôi kẻ bước miệt mài
Tình em gói trọn theo niềm nhớ
Tháng nắng ngày mưa thương vẫn hoài

Thức trắng đêm này rồi đêm sau
Thơ tôi chẳng ướp vẫn ngọt ngào
Dìu em qua bến yêu nồng cháy
Ô nắng lên rồi ... giấc chiêm bao



jacaranda
 
 
Để anh ja dìu cưng đi một đoạn đường mơ nha...hết ghen há... nhưng hong sao... mùa đông ghen tình sẽ ấm hơn... hihihi...
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau

[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=303824]Trang Lưu Trữ



Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-12-11 21:52:58SuongAnh>
Em Khóc Tôi Buồn ...


Rồi mỗi cuộc tình như khúc thi
Kẻ đi người ở vướng bận gì
Sao nghe cay xé nơi tròng mắt
Em khóc tôi buồn ... lệ phân ly

Tháng mấy rồi em tuyết trắng ngần
Chuông xa xa vọng nhịp bâng khuâng
Tôi nghe trong gió buồn xao xác
Ai đợi chờ ai ... bóng phù vân

Thôi nhé dòng đời mãi ngăn hai
Lưu vong tôi kẻ bước miệt mài
Tình em gói trọn theo niềm nhớ
Tháng nắng ngày mưa thương vẫn hoài

Thức trắng đêm này rồi đêm sau
Thơ tôi chẳng ướp vẫn ngọt ngào
Dìu em qua bến yêu nồng cháy
Ô nắng lên rồi ... giấc chiêm bao



jacaranda
 
 
Để anh ja dìu cưng đi một đoạn đường mơ nha...hết ghen há... nhưng hong sao... mùa đông ghen tình sẽ ấm hơn... hihihi...
 
Oui, đúng đó anh JA ui...thôi đừng buồn nưã ha...dzị thì anh JA dẫn em Sương đi chợ Noel đi nè, đi uống vang nóng cho ấm áp ha...[:D]
 
 
Thôi Đừng Buồn Nhé
 
Thôi đừng buồn nhé hỡi người ơi
Hoa nắng vươn lên nơi góc trời
Giọt nước mắt ngà xin giữ lại
Cùng em ra ngắm hạt sương rơi
 
Điệu buồn xin cất giấu trong tim
Ai oán làm chi mắt ướt mềm
Anh hãy cùng em đi rước lễ
Nghe người ta hát thánh ca êm
 
Tháng mười hai sắp Noel rồi
Các nẻo đường đèn treo khắp nơi
Đón Chuá Ngôi Hai về cứu thế
Cùng em anh nhé dạo vòng chơi
 
Bây giờ em chẳng thèm buồn đâu
Sẽ khiến cho anh thêm nặng sầu
Sao chẳng dìu nhau vào mộng nhỉ?
Cho đời nồng ấm phút bên nhau
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-12-18 04:39:10bietaiaibiet>
[color=#000099]GIÁNG SINH AN BÌNH
 
Mới đó thế mà đã một năm
Dòng đời biến đổi bao thăng trầm
Riêng vần thi tứ không thay đổi
Vẫn mãi ngọt ngào theo tiếng ngâm
 
Tri kỷ tri âm theo tháng ngày
Hồn thơ như gió nhẹ nhàng bay
Vần câu nố
i tiếp không ngừng nghỉ
Tình cảm chưá chan như biển đầy
 
Xin gửi tấm lòng, lời đẹp xinh
Vài câu thân chúc rất chân tình
Cầu mong Thi Hữu nơi Thư Quán
Hạnh Phúc, An Bình đêm Giáng Sinh
 
Sương Anh
 
Chào em gái Sương Anh. Nhân sắp tới lễ giáng sinh anh cũng chúc cho em và gia đình có một lễ giáng sinh vui vẻ, an hòa và hạnh phúc nhé![:D]
Rồi sang năm mới (2009) tới đây em xem tình hình hoa lá, kẹo bánh, cỗ bàn... thế nào để cho anh trai còn được ăn cỗ nữa với chứ? híc! híc![:D][:D]
(Nếu em để lâu quá không cho anh ăn cỗ thì anh sẽ gởi tiếp cho em bài thơ: "TIẾNG ĐÀN... BẬT BÔNG 2" cho em nghe thì lúc đó em có cười đến... vỡ bụng ra thì cũng chớ có trách anh là người "ác" đó nha![:)])
 
 
ĐIỀU MÀ ANH KHÔNG HIỂU!

Sở dĩ hồ, ao khô cạn
Bởi trời dấu biệt cơn mưa 
Lá vàng rụng xuống mùa thu
Là gió heo may có lỗi
 
Mọi con sông từ đâu tới
Cũng đều tìm đến biển khơi
Thủy triều lên xuống đầy vơi
Là theo tuần trăng, con nước...

Tất cả anh đều hiểu được!
Chỉ còn mỗi một điều này:
Sao nến tình anh cháy cạn
Mà đêm em còn không hay?
 
 
 
[/color] 
Nguyễn Thành Dũng
________________

Đường dẫn:
[link=http://vnthuquan.org/diendan/tm.aspx?
m=297398]* Trang chính[/link]
* Trang lưu
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-12-15 07:51:32Minh Tuấn>
ẤM ÁP MUÀ ĐÔNG

Lòng em càm thấy ấm áp vô cùng
Cái nồng ấm không phải do em ngồi bên ngọn lưả
Mà đến từ anh, khi nghiêng vai làm điểm tưạ
Cho em sự mặn nồng êm ái yêu thương

Muà Đông về giá lạnh trải khắp muôn phương
Dẫu chỉ mặc đơn sơ ngoài đường vẫn thấy ấm
Bởi phiá sau lưng một vòng tay đằm thắm
Quấn vòng ngang, tay xiết chặt, lời thì thầm

Có những mười hai tháng trong một năm
Chia ra thành bốn muà Đông, Xuân, Thu, Hạ
Với em, muà nào cũng đều đáng yêu cả
Kể từ khi mình không còn xa lạ với nhau...

Khi tiển Thu đất trời đã chuyển giao
Tất cả không gian chừ khoác một màu áo trắng
Buổi sáng muà Đông tiết trời lãng đãng
Hơi sương nhè nhẹ...
dịu dàng...lan toả khắp ngàn nơi...

Và em...ấm áp đã tới đây rồi
Hơi thở hoà quyện với khí trời sóng sánh
Khi môi chạm môi thì bao nhiêu rét lạnh
Đều biến thành tro tàn dưới ánh lưả tình yêu...

Sương Anh
 


CƠN MƯA BỤI. 

Tháng này là hết một năm
Bao nhiêu phiền muộn băn khoăn cũng ừ
Cây cao bóng ngả vô tư
Ước bao nhiêu nữa, miệng dư chẳng cười
 
Mùa đông từ lúc tháng mười
Hanh khô mấy lượt nụ cười làn môi
Đêm nay mưa đổ hồn tôi
Đường trơn ướt cả một trời chân quê .
 
Mưa bụi bay bám lối  về
Nhẹ như hơi thở tràn trề tóc xanh
Mây dăng gió thổi tơ mành
Nằm mơ…Lòng vẫn chòng chành nhớ xưa…
 
Thì ra nhớ cả bốn mùa
Xuân thu đông hạ sáng trưa tối chiều
Thương thời nước lọ cơm niêu
Nhớ thời thơ ấu đủ điều mẹ cha .
 
Không trăng  nảy lắm ác tà 
Đêm dài cô quạnh sinh ra mơ nhiều
Giường đơn gói lẻ cô liêu
Thương ngày hoa nở nhớ chiều mưa bay.
 
MINH TUẤN 



 
ấm áp...nỗi nhớ Hi....huynh ghé thăm thấy muội có bài thơ này ,thân họa với muội muội,chúc hồn thơ ngày càng lai láng nhé[:)]
 
Lưu
Bu
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-12-06 15:55:18bietaiaibiet>
Chào em gái Sương Anh lâu rùi bữa nay mới ghé qua thăm em một chút, cảm ơn bữa trước S.A đã ghé qua tệ xá của anh nha! (lúc anh về tới nhà thì thấy có người đã quét dọn nhà mình sạch sẽ rồi, coi lại thì mới hay té ra là em gái![:)]
Thấy cái bài "không có tên" này của Trạc Tiền Sư cũng hơi ngồ ngộ... nên anh nổi hứng muốn nối tiếp thêm một đoạn nữa, chẳng biết là em gái có giận anh không há?[:)] (chọc em một chút xíu cho vui thôi mà! xin em đừng có giận mà tội nghiệp cho anh trai nha! hic! híc![:D])

 
 KHÔNG ĐỀ
 
Nhạc tưng bừng chắp cánh bay đâu?
Buồn bã tiểu thư chẳng xuống lầu...
Ai kia đói bụng đi ăn sáng
Để tuyết với nàng lạnh giá nhau![:D]



Nguyễn Thành Dũng
________________

Đường dẫn:
[link=http://vnthuquan.org/diendan/tm.aspx?
m=297398]* Trang chính[/link]
* Trang lưu
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: bietaiaibiet

Nhà Tiểu Thư mưa tuyết nhẹ bay
Có chàng Nguyên Đỗ gác đêm ngày
Để thơ thánh thót gieo vần ngọc
Cho nhạc tưng bừng chắp cánh bay./.

 
Trạc Tuyền

 
Chào em gái Sương Anh lâu rùi bữa nay mới ghé qua thăm em một chút, cảm ơn bữa trước S.A đã ghé qua tệ xá của anh nha! (lúc anh về tới nhà thì thấy có người đã quét dọn nhà mình sạch sẽ rồi, coi lại thì mới hay té ra là em gái![:)]
Thấy cái bài "không có tên" này của Trạc Tiền Sư cũng hơi ngồ ngộ... nên anh nổi hứng muốn nối tiếp thêm một đoạn nữa, chẳng biết là em gái có giận anh không há?[:)] (chọc em một chút xíu cho vui thôi mà! xin em đừng có giận mà tội nghiệp cho anh trai nha! hic! híc![:D])
 
 
KHÔNG ĐỀ
 
Nhạc tưng bừng chắp cánh bay đâu?
Buồn bã tiểu thư chẳng xuống lầu...
Ai kia đói bụng đi ăn sáng
Để tuyết với nàng lạnh giá nhau!




 
 
Á...À.....anh trai nha.....cùng với Sư Chạt đi phá em gái hén...dzị thì em cũng....wậy lun [sm=13.gif], hổng có thèm ghét giận anh trai và sư Chạt chi cho mệt nè...no hơi túc bụng bỏ cơm uổng lắm...phí cuả giời ha....[sm=9.gif] hihìhihihih....
 
HỔNG CÓ TƯẠ
 
Tuyết với nàng cùng nhau khiêu vũ
Mắc gì mà ủ rủ âu sầu
Cho chàng ngoài cổng chờ lâu
Tiểu thư ta ở trên lầu danser  hihihihihi....[sm=banana.gif]

 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0


HỔNG CÓ TƯẠ
 
Tuyết với nàng cùng nhau khiêu vũ
Mắc gì mà ủ rủ âu sầu
Cho chàng ngoài cổng chờ lâu
Tiểu thư ta ở trên lầu danser  hihihihihi....[sm=banana.gif]

 
Sương Anh

[sm=40.gif]

CHẲNG  MANG  TÊN...!


Tóc nhìn cưng nhảy mà phát mê [sm=7.gif]
Xích lại gần đây, vai tựa kề
Nâng lên tay nhỏ, chân dìu bước
Hai mình valse nhé , hỏi ai chê?! [sm=a%20flower%20for%20her.gif]

Cứ để Anh- Thầy của cưng chờ
Đứng lâu mỏi cẳng, hết mần thơ!
Bụng đói cồn cào , hồn chao đảo
Té xỉu giữa đường, hết mộng mơ...! [sm=65.gif]


Tóc nâu



hahaaa... đi vô thấy cưng quậy nên Tóc phá theo, đùa đó, ai mừ giận hờn thì... kệ ![8D][;)]






Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Trạc Tuyền

 
Gửi Tiểu Thư
 
Tiểu Thư ơi ở Pa ris
Mùa đông tuyết rải lối đi mái nhà
Gửi về quê một ít nha
Để xem tuyết có mặn mà tình ai?


[/align]

 
Chạt Tiền lên đỉnh Sa Pa
Nơi dó cũng có tuyết sa mái nhà
Xem phim thấy đẹp lắm mà
Cần chi tuyết Pháp làm quà cho Sư....hihihihi...
 
SA
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
 
 
Đã Bao Lần...?


Đã bao lần ... Thu về cho lá đổ ?
Đã bao lần ta buồn khổ vì yêu ?
Nhớ nhung nhau làm phai úa sắc chiều
Hoàng hôn tím loang bên bờ Dương lạnh

Đã bao lần ... tôi nghe hồn mình chạnh ?
Xuyến xao về theo lành lạnh sương mai
Tự hỏi lòng ... con tim nhỏ nhớ ai ?
Mà cửa khép, then cài chờ năm tháng

Paris em ...có nghe hồn lãng đãng ?
Seine lặng lờ ru lại bản yêu xưa ?
Đôi bóng tình, tay đan ngón chiều mưa
Từng nhịp thở ...hòa chung ... không gian lặng

Cali tôi ... ly cafe giọt đắng
Hồn tương tư, tim chết lặng vì sầu
Tình là gì ? mà chất ngất thương đau
Thu kỷ niệm ...hay Thu khơi niềm nhớ ?
 
 
jacaranda
 
 
 
Mùa Thu muôn đời vẫn đẹp... nhưng nó lại như buồn man mác...cưng đừng có cười té ghế vì thấy anh ja si như vậy nha [:)] chúc cưng buổi tối an lành [sm=----------------.gif]
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau

[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=303824]Trang Lưu Trữ



Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-22 11:19:38SuongAnh>

 
Một Mình Nưả Khuya

Một mình đối bóng nưả khuya
Bên ni giá lạnh bên kia rét hàn
Đường xa cách trở quan san
Hồn se sắt nhớ vô vàn người ơi

Đêm nghe tiếng lá rụng rơi
Bâng khuâng trăn trở hồn côi lạnh lùng
Bao giờ có được tình chung
Cho mình hai nưả tim cùng có đôi

Mới cuối thu có tuyết rồi
Đông về có lẽ còn rơi thêm nhiều
Một mình ngồi giưã tịch liêu
Càng thêm nhớ đến người yêu bên trời

Từng cánh bông tuyết chơi vơi
Bay theo chiều gió giưã trời cuối thu
Tình xa thăm thẳm mịt mù
Nưả đêm thức giấc hát ru một mình

Sương Anh
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-24 12:46:39Nguyên Đỗ>
Serveur Hư
 
Serveur Thư Quán hư rồi
Hổng cho ta được gặp người ta yêu
Vắng thơ cảm thấy buồn thiu
Đầu óc ngớ ngẩn liêu xiêu buồn buồn

 
Tình ta như thể suối nguồn
Serveur lại nỡ ngưng luôn hổng về
Trái tim đầy những đam mê
Bây chừ đành phải hẹn thề kiếp sau

 
Ông chủ ơi...nối mạng mau
Kẻo không mưa mắt xập cầu Quán thơ
Cuối tuần được dịp nhẩn nhơ
Thả hồn đến gặp người mơ cuả lòng

 
Thế mà...đành phải nằm không
Chờ bao giờ nhỉ...ta mong quá trời
Serveur hư, hồn chơi vơi
Tình thơ chết lịm ta ngồi cô đơn

 
Sương Anh (thứ năm 20/11/08)

****

Eo ui...thôi hết dỗi hờn
Việt Nam Thư Quán qua cơn hiểm nghèo
Cám ơn...đời hết buồn teo
Miệng cười tay gõ cố trèo...online!

 
Buồn ơi, xin trả...bye bye!
Hồn thơ sống lại cùng ai kia rồi
Tiếng thơ thánh thót vui cười
Câu vần rộn rã bên Người Tình Thơ!

 
Sương Anh (thứ bảy 22/11/08)
 
Hihihihihih....SA vui quá đi, xin cám ơn đến ông chủ cuả VNTQ nha...xíu chút nưã là SA thổi sương mịt mù bay dô nhà cuả ông chủ lun á...bi giờ vui rồi, làm bài thơ remercie đến ông chủ nè! [sm=----.gif]...các Bạn ơi...

Vào đây mà thả thơ rơi
Câu nồng tình ấm cho đời thêm vui...
SA xin chúc tất cả các anh, chị, bạn thơ một week-end vui vẻ [sm=1.gif]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-22 17:16:40SuongAnh>
 
THƯƠNG...NHỚ...
 
Mắt nhớ thương ai đêm không chịu ngủ
Lệ thương nhớ ai rơi mãi dòng châu
Mũi nhớ thương ai xụt xùi trăn trở
Môi khao khát tình héo hắt khô sầu
 
Tay nhớ thương ai tay đan bó gối
Chân thương nhớ ai nhịp gõ rã rời
Tim nhớ thương ai bồi hồi thắt thỏm
Hồn mong ngóng người mỏi mệt mòn hơi
 
Nắng nhớ thương ai không buồn nhảy nhót
Mưa thương nhớ ai tiếng khóc nỉ non
Sương nhớ thương ai hồn băng giá lạnh
Gió thương nhớ gì thổn thức từng cơn
 
Giường nhớ thương ai trơ vơ buồn bã
Gối thương nhớ ai nghiêng ngã lệch bên
Chăn nhớ thương ai đêm vò võ đợi
Vợ thương nhớ chồng tóc xoả chờ đêm
 
Ánh trăng khẽ lướt qua thềm
Sợi thương sợi nhớ trói mềm con tim
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-24 09:24:51SuongAnh>
 
Gió Xé Màn Đêm
 
Gió về réo gọi xé màn đêm
Trở giấc cô đơn thấy lạnh mềm
Có phải hồn về nương theo gió
Chút tình vương vấn đến bên em?
 
Nghe tiếng ngoài kia gió gọi về
Đem hương tình đến gợi đam mê
Mà người xa ngái ngoài tầm với
Để lạnh vòng tay...lỗi hẹn thề...
 
Người còn nhớ đến phút giây xưa
Một thuở bên nhau dưới rặng dưà
Tiếng sóng vỗ như dòng nhạc nhẹ
Ru hồn say giấc giưã hè trưa
 
Đêm nay nghe tiếng gió về đây
Lòng thấy hoang mang lo sợ đầy
Một thoáng rùng mình rồi tự hỏi
Gió về liệu có thổi tình bay?!
 
Thôi đi gió nhé cho ta xin
Gió xé màn đêm khiến giật mình
Câu chuyện tình ta vưà dệt đấy
Đừng làm hỏng nhé..vỡ mơ xinh...
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: SuongAnh

 
Gió Xé Màn Đêm
 
Gió về réo gọi xé màn đêm
Trở giấc cô đơn thấy lạnh mềm
Có phải hồn về nương theo gió
Chút tình vương vấn đến bên em?
 
Nghe tiếng ngoài kia gió gọi về
Đem hương tình đến gợi đam mê
Mà người xa ngái ngoài tầm với
Để lạnh vòng tay...lỗi hẹn thề...
 
Người còn nhớ đến phút giây xưa
Một thuở bên nhau dưới rặng dưà
Tiếng sóng vỗ như dòng nhạc nhẹ
Ru hồn say giấc giưã hè trưa
 
Đêm nay nghe tiếng gió về đây
Lòng thấy hoang mang lo sợ đầy
Một thoáng rùng mình rồi tự hỏi
Gió về liệu có thổi tình bay?!
 
Thôi đi gió nhé cho ta xin
Gió xé màn đêm khiến giật mình
Câu chuyện tình ta vưà dệt đấy
Đừng làm hỏng nhé..vỡ mơ xinh...
 
Sương Anh


GÍO CÔ ĐƠN
 
Gió gọi đông về gió cô đơn
Trở giấc buồn sao những đêm trường
Nỗi nhớ vặn mình theo cơn gió
Buông lời mong đợi với yêu thương
 
Đã mấy đông rồi mãi vấn vương
Hình ai ẩn hiện tựa hơi sương
Nàng đi bỏ lại ta cô lẻ
Chuyện tình viết dở có mấy chương
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại
Đăng nhập để trả lời
0
 
Trích đoạn: langtoi

GÍO CÔ ĐƠN

Gió gọi đông về gió cô đơn
Trở giấc buồn sao những đêm trường
Nỗi nhớ vặn mình theo cơn gió
Buông lời mong đợi với yêu thương

Đã mấy đông rồi mãi vấn vương
Hình ai ẩn hiện tựa hơi sương
Nàng đi bỏ lại ta cô lẻ
Chuyện tình viết dở có mấy chương

 
Gió Lạnh Lùng
 
Đêm vắng nằm nghe tiếng gió reo
Âm thanh những tiếng hú trên đèo
Lạnh lùng réo rắt trong đêm vắng
Khiến dạ hồn rung tê tái theo


Gió hỡi buồn ai lệ vấn vương?
Sầu bi trăn trở suốt đêm trường
Từng cơn gào thét như hờn dỗi
Để gọi người về thoả yêu thương

 
Sương Anh
 
Lâu lắm SA mới thấy Làng Tôi ghé về thăm đó nha, ghé về thăm Paris rồi sẽ......Người về phút chốc lại đi, hỡi gió cô đơn có chuyện gì, nhà cưả vắng tanh màng nhện phủ, không người chăm sóc cỏ xanh rì...SA chúc LT một week-end thật vui vẻ nha..[sm=1.gif] 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-26 16:46:45Tóc nâu>


...Về Đây!!
 

Về đây nghe anh, quên đời phiêu lãng
Xin gót dừng ngày tháng mãi bên em
Cho hồn không khắc khoải phiá sau rèm
Lệ nhớ ai hằng đêm rơi ướt gối...
 
Dấu yêu ơi...về mau đi kẻo tối
Mây se buồn gió lạnh thổi ngoài kia
Nơi phòng loan có kẻ đợi người về
Bóng hiu hắt bên ánh đèn vàng vọt
 
Nhớ thương ai từng vần thơ nắn nót
Gõ phím đàn tìm những nốt vui tươi
Nhưng vắng người tất cả đều biếng lười
Chữ uể oải, đàn chùng dây lạc phím...
 
Nắng không về để hồn em chết lịm
Áng mây buồn nhuộm tím cả đồi hoang
Chút hương xưa chỉ còn trong mơ màng
Để tự ru...đêm sang ngày nắng đến...
 

Sương Anh


PHẢI   NHƯ... !


Phải như tôi có trọn quyền định mệnh
Sẽ sắp bày một nếp sống an nhiên
Cho tình ta luôn thắm thiết, diệu huyền
Và hai đứa chẳng miên triền khóc hận !

Phải như tôi được trọn lòng quyết đoán
Thì giờ này đâu gió lạnh, sương giăng
Đâu buồn dâng, đâu nước mắt muộn mằn
Đâu đau xót với thăng trầm phiêu bạt...

Niềm mơ em, tôi tưởng chừng vụn nát
Như phím tình của khúc nhạc chia ly
Ngón tay ngoan ve vuốt nốt xuân thì
Đem nhung nhớ gởi người đi, đi mãi.

Yêu thương ơi! Một ngày ta gặp lại
Em có còn đem mộng trải sông mơ?
Hay nhìn nhau rồi quay bước hững hờ
Vì đã hết thuở đợi chờ, hò hẹn...


Tóc nâu



Có thiệt là bù đầu hôn...?! hay là mắc bận đi tán....hả [sm=9.gif] ...xí...ai mà tin, anh JA biểu đi mua dầu có chút hà mà đi biền biệt hổng dzề làm cho Paris bị thiếu nắng mưa suốt ngày đêm làm em Sương lạnh wá nè...bắt đền đó...coi chừng bôi hết dầu nưã cho mà coi....có sợ hôn? [;)]

Cưng sao biểu lạ dị, Tóc "tán" người khác bị "tán lại" thì... đau lắm ! [8D]
Tán một mình cưng thôi là muốn hụt hơi rùi, nghi ngờ wài hừa...  [sm=a%20flower%20for%20her.gif], dzừa dzừa thui nghen, có một chai dầu hà, mà dành nhau bôi lên cho thơ khóc sướt mướt như dị đó!!! 
[;)] 


Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
Đăng nhập để trả lời
0



PHẢI   NHƯ... !


Phải như tôi có trọn quyền định mệnh
Sẽ sắp bày một nếp sống an nhiên
Cho tình ta luôn thắm thiết, diệu huyền
Và hai đứa chẳng miên triền khóc hận !

Phải như tôi được trọn lòng quyết đoán
Thì giờ này đâu gió lạnh, sương giăng
Đâu buồn dâng, đâu nước mắt muộn mằn
Đâu đau xót với thăng trầm phiêu bạt...

Niềm mơ em, tôi tưởng chừng vụn nát
Như phím tình của khúc nhạc chia ly
Ngón tay ngoan ve vuốt nốt xuân thì
Đem nhung nhớ gởi người đi, đi mãi.

Yêu thương ơi! Một ngày ta gặp lại
Em có còn đem mộng trải sông mơ?
Hay nhìn nhau rồi quay bước hững hờ
Vì đã hết thuở đợi chờ, hò hẹn...


Tóc nâu


GẦN BÊN NHAU
 
Phải như mình gần bên nhau anh nhỉ?!
Thì làm gì có chuyện nhớ nhung nhau
Và cũng không có những giọt lệ sầu
Hay thức trắng đêm thâu vì mong đợi
 
Khi yêu nhau mong cho ngày mau tới
Được chuyện trò thăm hỏi thoả lòng mơ
Quên những tháng năm khắc khoải đợi chờ
Hồn ủ rủ bởi vần thơ thương nhớ
 
Em sợ lắm chuyện tình yêu dang dở
Lòng sẽ buồn sầu khổ biết bao nhiêu
Yêu thương ơi! hãy cho nhau thật nhiều
Yêu hôm nay và yêu hoài mãi nhé!
 
Gần bên nhau em sẽ thôi rơi lệ
Môi nụ cười vui khoé mắt long lanh
Tay nắm tay đôi chân bước song hành
Tình em đó... dành cho anh tất cả...
 
Sương Anh


Cưng sao biểu lạ dị, Tóc "tán" người khác bị "tán lại" thì... đau lắm ! [8D]
Tán một mình cưng thôi là muốn hụt hơi rùi, nghi ngờ wài hừa...  [sm=a%20flower%20for%20her.gif], dzừa dzừa thui nghen, có một chai dầu hà, mà dành nhau bôi lên cho thơ khóc sướt mướt như dị đó!!! 
[;)] 

Hihihihihihi...nói xạo quá chừng hà, dzị ai tán ai thiệt là ngọt trong nhà anh JA dzị há....bởi...kẹo wá mà, bỏ công đi mua chỉ đem dià có một lọ chút xíu hà còn nói ....mình anh JA xức còn chưa đủ nưã, rủ em Sương lấy...ớt quẹt lên mắt nưã cho nên thơ mới...tèm lem dị đó...[:D]
 
 
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0



Buổi Sớm Mai

Buổi sớm mai thức dậy
Đầu tiên anh nghĩ gì
Những ai anh muốn thấy
Và cầu nguyện điều chi...?

Buổi sớm mai tinh khiết
Nhìn những hạt sương trong
Lòng cảm rung khôn xiết
Muốn viết bài thơ hồng

Buổi sớm mai tươi mát
Thưởng thức bản tình ca
Hồn em nghe rào rạt
Nỗi yêu thương đậm đà

Buổi sớm mai huyền diệu
Nằm cuộn mình trong chăn
Nhìn gió mơn cành liễu
Làm nhớ anh vô vàn...

Buổi sớm mai hằng bưã
Khi vưà tỉnh giấc nồng
Em hay nhìn ra cưả
Tìm chút...anh có không?!

Sưong Anh

 

Hiện hữu trong tim . . .

Anh hiện hữu trong tim
Cung điệu rất êm đềm
Ngất say trên từng note
Giấc mơ ngọt vào đêm
 
Trái tim gởi trao nhau
Chữ thơ xây bắc cầu
Nụ hôn quyện mây gió
Đêm hồng dưới ngàn sao
 
Tha thiết dành riêng em
Đam mê chỉ mình anh
Nâng niu tình yêu đó
Ngàn đời được thắm xinh
 
Bài tình ca em hát
Từ sóng nhạc nhịp tim
Lời đam mê, anh viết
Lửa tình bùng cháy lên
 
Hạt Sương ngọc sớm mai
Đọng trên vai Anh đó
Long lanh như thủy tinh
Sáng trong - ánh bình minh
 
aB
 
 
anh đến rất tình cờ
nguồn ấm áp nên thơ
hò hẹn qua khúc hát
Bên em đầy mộng mơ
in sâu vào trái tim
cuộc tình như nguyện ước
hương nồng nàn tha thiết


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-12-01 04:50:23Nguyên Đỗ>
Trích đoạn: damotlanyeunhau




Buổi Sớm Mai

Buổi sớm mai thức dậy
Đầu tiên anh nghĩ gì
Những ai anh muốn thấy
Và cầu nguyện điều chi...?

Buổi sớm mai tinh khiết
Nhìn những hạt sương trong
Lòng cảm rung khôn xiết
Muốn viết bài thơ hồng

Buổi sớm mai tươi mát
Thưởng thức bản tình ca
Hồn em nghe rào rạt
Nỗi yêu thương đậm đà

Buổi sớm mai huyền diệu
Nằm cuộn mình trong chăn
Nhìn gió mơn cành liễu
Làm nhớ anh vô vàn...

Buổi sớm mai hằng bưã
Khi vưà tỉnh giấc nồng
Em hay nhìn ra cưả
Tìm chút...anh có không?!

Sưong Anh

 

Hiện hữu trong tim . . .

Anh hiện hữu trong tim
Cung điệu rất êm đềm
Ngất say trên từng note
Giấc mơ ngọt vào đêm
 
Trái tim gởi trao nhau
Chữ thơ xây bắc cầu
Nụ hôn quyện mây gió
Đêm hồng dưới ngàn sao
 
Tha thiết dành riêng em
Đam mê chỉ mình anh
Nâng niu tình yêu đó
Ngàn đời được thắm xinh
 
Bài tình ca em hát
Từ sóng nhạc nhịp tim
Lời đam mê, anh viết
Lửa tình bùng cháy lên
 
Hạt Sương ngọc sớm mai
Đọng trên vai Anh đó
Long lanh như thủy tinh
Sáng trong - ánh bình minh
 
aB
 
 

 
 
Tình Mùa Đông

Sớm mai anh thức giấc
Tuyêt trắng đã rơi đầy
Cao dầy cả mấy tấc
Hồn thơ chợt bổng bay

Mùa đông dài da diết
Nhớ chi hoài nhớ mong
Tuyết sương trong tinh khiết
Như cõi lòng trinh trong


Buổi mai trời man mát
Hương trầm ngát bao la
Bản tình ca dào dạt
Khúc yêu thương mặn mà


Buổi mai thật huyền diệu
Hồn ước ao một lần
Khúc tình ca muôn điệu
Nàng thơ bước trên sân


Bản tình ca muôn thưở
Nguồn thương yêu ấm nồng
Lửa hồng vui chan chứa
Cuôc tình sưởi tháng đông


Nguyên Đỗ
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-12-08 18:10:14Tóc nâu>


GẦN BÊN NHAU
 

Phải như mình gần bên nhau anh nhỉ?!
Thì làm gì có chuyện nhớ nhung nhau
Và cũng không có những giọt lệ sầu
Hay thức trắng đêm thâu vì mong đợi
 
Khi yêu nhau mong cho ngày mau tới
Được chuyện trò thăm hỏi thoả lòng mơ
Quên những tháng năm khắc khoải đợi chờ
Hồn ủ rủ bởi vần thơ thương nhớ
 
Em sợ lắm chuyện tình yêu dang dở
Lòng sẽ buồn sầu khổ biết bao nhiêu
Yêu thương ơi! hãy cho nhau thật nhiều
Yêu hôm nay và yêu hoài mãi nhé!
 
Gần bên nhau em sẽ thôi rơi lệ
Môi nụ cười vui khoé mắt long lanh
Tay nắm tay đôi chân bước song hành
Tình em đó... dành cho anh tất cả...
 

Sương Anh




LỜI  TÌNH  HONG  MỘNG.



Nắng mùa đông, sao ấm lòng đến lạ
Chắc vì em trao cả trái tim ngoan
Lời tình em reo khắp cả mây ngàn
Tung trong gió, mênh mang về bến đợi.

Tôi nhắm mắt, tụ tâm... nhận trao gởi
Hương dịu dàng... tôi chới với, người ơi!
Muốn đưa tay giam giữ suốt cuộc đời
Dù đã biết chỉ ảo vơi không tưởng !

Em tôi ơi! Đừng để lòng bận vướng
Đừng khổ sầu, tơ tưởng những niềm đau
Yêu một lần là thương trước, nhớ sau...
Hai thứ ấy dệt tơ màu vương vấn...

Một lần khóc cho chút tình lận đận
Vạn niềm vui khi kề cận song đôi
Phố yêu thương tràn ngập ánh mặt trời
Mùa đông lạnh trao lời tình hong mộng...


Tóc nâu


Ở bên kia thì... [sm=blushing.gif] ,còn bên này thì [sm=heart-arrow.gif] , riết rồi nó lung tung lên, cưng còn kỳ kèo bắt cớ làm Tóc kẹt ghê ! [sm=102.gif]
Tại anh ja biểu xài dầu chung đó, ảnh nói dị nó mới Tờ... inh...Tình huyền..., dành giựt nhau mới dzui ! [;)][:D]



📎 2119821337..f222db90
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
Đăng nhập để trả lời
0