📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

PARIS_Tình Yêu & Đam Mê

4.813 trả lời, 553.060 lượt xem — Trang 92 / 161





LỜI  TÌNH  HONG  MỘNG.



Nắng mùa đông, sao ấm lòng đến lạ
Chắc vì em trao cả trái tim ngoan
Lời tình em reo khắp cả mây ngàn
Tung trong gió, mênh mang về bến đợi.

Tôi nhắm mắt, tụ tâm... nhận trao gởi
Hương dịu dàng... tôi chới với, người ơi!
Muốn đưa tay giam giữ suốt cuộc đời
Dù đã biết chỉ ảo vơi không tưởng !

Em tôi ơi! Đừng để lòng bận vướng
Đừng khổ sầu, tơ tưởng những niềm đau
Yêu một lần là thương trước, nhớ sau...
Hai thứ ấy dệt tơ màu vương vấn...

Một lần khóc cho chút tình lận đận
Vạn niềm vui khi kề cận song đôi
Phố yêu thương tràn ngập ánh mặt trời
Mùa đông lạnh trao lời tình hong mộng...


Tóc nâu


Ở bên kia thì... [sm=blushing.gif] ,còn bên này thì [sm=heart-arrow.gif] , riết rồi nó lung tung lên, cưng còn kỳ kèo bắt cớ làm Tóc kẹt ghê ! [sm=102.gif]
Tại anh ja biểu xài dầu chung đó, ảnh nói dị nó mới Tờ... inh...Tình huyền..., dành giựt nhau mới dzui ! [;)][:D]


Hihihihihi....anh Tóc nói làm bật cười mún sặc nước lun nè....iu là phải biết dành lộn mới được ha...ngộ ghê dzị...[:D]
 
 
Ấm Áp Tình Đông
 
Vạn câu thương yêu nghìn lời dấu ái
Anh gửi về sưởi ấm áp hồn em
Bước chân côi giưã phố chợ Noel
Không còn rời rã trong đêm Đông lạnh
 
Nét bút thân yêu gợi lên hình ảnh
Cuả những dòng thơ lãng mạn dễ thương
Câu vần uyển chuyển theo khúc Nghê thường
Ta xây mộng trên thiên đường tình ái
 
Nhờ có anh lòng em thôi trống trải
Bởi ánh nhìn êm ái nụ cười xinh
Nhớ làm sao đôi mắt...một bóng hình
Đã khiến lòng em sóng tình nổi dậy
 
Hưá với anh, thật lòng em hưá đấy
Nhờ có anh lòng ấm áp tình Đông
Sẽ không còn buồn hờn dỗi trong lòng
Mắt khép, môi chờ...nụ hôn nồng ấm...
 
Sươgn Anh

Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Sương đêm nhè nhẹ rớt rơi
Co ro vai lạnh giưã trời muà Đông
Lạnh lan thấm cả trong lòng
Bao lần áo mặc cũng không ấm hồn
Vì đâu?! chẳng rõ nguồn cơn...
Sương Anh
[/align]

 
Vì đâu chẳng rõ nguồn cơn...(SA)
Chắc vì lòng lạnh còn hơn ngoài trời
Chắc vì phương ấy sương rơi
Chắc vì xa quá một người thuơng yêu
Em ơi đông ở quê nghèo
Trời Nam vẫn ấm, gió chiều lắc lay
Cánh đồng xa, cánh diều bay
Vi vu tiếng sáo, áng mây là đà
Gửi người con gái phương xa
Nỗi lòng người ở quê nhà trông mong
Thuơng em Paris mùa đông
Nước sông Sein gợi cho lòng thêm đau
Tình anh biết gửi về đâu?
Trời Nam ấm áp, trời Âu...em buồn
Trăm lần thuơng, vạn lần thuơng
Em ơi! anh ở Quê hương vẫn chờ
ĐT
 
Đời là những ngả tư đường, điểm gặp gỡ cũng là điểm chia xa

http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=314575
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=346130
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=410169
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=445091
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: hoangnguyen6889

Bao giờ…
 
Ở đây nắng ấm mây hồng
Ở đó em đã có chồng thêm chăn (mền)
Vàng thu vàng lá lăn tăn
Cho ai lại rụng, những băn khoăn lòng
Chăn mền, em ủ mùa đông
Giữa trời tuyết trắng, má hồng mầu thương
 
Rồi từ hôm ấy lên đường
Có đem cơn nhớ , của phương ấy về
Effeil vẫn đó đam mê
Sông Seine vẫn đó, đường về quấn quanh
Bao giờ trầu lại nở xanh
Trời Tây nắng ấm để anh .. ấy về…
 
Hoàng nguyên
 
Xin chào em gái nhé, lại vào trêu em đây. Đi chơi có vui vẻ không em. Chúc em có nhiều niềm vui nhé.

 
Anh Ơi...!
 
Bây giờ đang dệt mộng hồng
Tức là em vẫn phòng không đợi chờ
Thu về màu lá vàng mơ
Hồn thêm rung động bài thơ thêm tình



Khi nào tình thắm duyên xinh
Để cho hai đưá chúng mình bên nhau
Anh ơi...hoa trổ buồng cau
Sao không hái xuống têm trầu đem sang

Kẻo không tình sẽ muộn màng
Má hồng phai nhạt lỡ làng tơ duyên
Bao giờ vạt nắng dịu hiền
Đến bên sưởi ấm tình em nơi này

Anh ơi...anh hỡi...có hay...?!
 
Sương Anh
 
Em xin cám ơn anh trai vào thăm nha, đi chơi dĩ nhiên là vui rồi...bên em tháng này được nghỉ lễ dài dài nên đi chơi wài wài đó, hôm nay cũng còn nghĩ lễ nè...ngày mai mới đi làm lại lận...chúc anh luôn vui và khoẻ nha![sm=1.gif]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-13 00:47:19SuongAnh>





Hồn Thơ Giật Mình
 
Con chữ đang từng nét
Vẽ những vần xinh xinh
Bỗng đâu có tiếng thét
Khiến hồn thơ giật mình

 
Tay run run lần lưạ
Chọn từng ý từng câu
Nhưng từ còn đâu nưã
Đã biến mất trong đầu

 
Dẫu cố tình chọn lọc
Nhưng không thể tìm ra
Chữ buồn như muốn khóc
Làm sao thơ mượt mà?

 
Câu buồn vì thấy thiếu
Những dòng chữ êm êm
Hồn phân vân không hiểu
Thơ sao chẳng ngọt mềm?

 
Đâu rồi những con chữ
Khiến hồn thơ xôn xao
Đâu rồi những tình tự
Cho lòng thêm rạt rào?


Sương Anh

 
Tôi mơ tôi mộng xiết bao
Vần thơ con chữ ngạt ngào hương yêu...
 
SA
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Này em hỡi... Em ơi... Paris trời không nắng... Bước đi... chạnh lòng...
 
PARIS ƠI CÒN NHỚ?
 
Thơ Trần Việt Hải
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
 
Mời nghe diễn tấu
 
  
 
Nhạc bản

 
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-13 22:42:56SuongAnh>
Trích đoạn: HanSiNguyen

Này em hỡi... Em ơi... Paris trời không nắng... Bước đi... chạnh lòng...

PARIS ƠI CÒN NHỚ?

Thơ Trần Việt Hải
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
 
Mời nghe diễn tấu

  

Nhạc bản




Anh Hàn Sĩ Nguyên ơi... đi làm về vào nhà nhận được một bài nhạc nưã thiệt là vui ghê đi....merçi bien! Sao anh hỏi : Paris ơi còn nhớ?!...dĩ nhiên là Paris còn nhớ chứ...chỉ có người ra đi mới quên tất cả...còn người ở lại nhớ mãi không thôi... anh HSN nè khi nghe qua midi và tưạ đề gợi cho SA một cảm hứng, xin hoạ lại ý bài nhạc này tặng cho nhạc sĩ thay lời cám ơn nha.... chúc anh vui và nhiều cảm hứng...[sm=----.gif]


PARIS CÒN NHỚ MÃI KHÔNG THÔI
 
Paris còn nhớ mãi không thôi
Tình thuở ngày xưa ngát mộng đời
Nay đã qua rồi nhưng vẫn mãi
Giữ hoài kỷ niệm cũ xa xôi...

 
Paris thu đến càng sầu hơn
Ngưòi đã đi rồi mi mắt buồn
Seine mãi ngàn năm dòng lặng lẽ
Nhớ nguời yêu dấu lệ hoài tuôn

 
Paris vẫn thế như ngày nao
Vẫn một tình yêu rất ngọt ngào
Rặng liễu bờ Seine năm tháng đợi
Vì ai bóng ngã nét gầy hao

 
Bóng chim khuất dạng vẫn ngồi chờ
Tháp cổ Eiffel buồn tiếng thơ
Vườn Luxembourg nay lẻ bóng
Paris đêm lạnh...ánh trăng mờ...


Bao giờ hai nưả sẽ thành đôi
Hình bóng quyện nhau hết kiếp đời
Ước vọng đem vào trong giấc ngủ
Ru lòng êm ả ...quên đơn côi...


Người đi lệ nhớ biến thành mưa
Thu đến thu đi đã mấy muà
Lá rụng rơi đầy chân Tháp cổ
Biến thành ngôi mộ lấp tình xưa


Sương Anh
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Họa thơ nhanh lắm... Chứng tỏ nội lực đầy mình... mà kỹ thuật thơ thì tinh xảo...Nữ lưu như thế thật là giỏi lắm... không có được bao nhiêu người tài hoa như thế đâu
Về câu hỏi PARIS ƠI CÒN NHỚ (hay không)? thì... không phải tôi hỏi đâu
Anh Việt Hải ở Cali hỏi đấy...
Tôi chỉ góp một phần công sức rất nhỏ búng bài thơ thành nhạc mà thôi
:):):)

Có sông Seine nữa nè SA :
 
VẪN PHỐ MÙA ĐÔNG
 
Thơ Phạm Ngọc
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm Quang Đạt
Guitar Vĩnh Tâm
Audio Quang Đạt
 
Ca sĩ Mỹ Dung
 
  

Mời nghe nhé......
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-15 11:01:31SuongAnh>
Trích đoạn: HanSiNguyen

Họa thơ nhanh lắm... Chứng tỏ nội lực đầy mình... mà kỹ thuật thơ thì tinh xảo...Nữ lưu như thế thật là giỏi lắm... không có được bao nhiêu người tài hoa như thế đâu
Về câu hỏi PARIS ƠI CÒN NHỚ (hay không)? thì... không phải tôi hỏi đâu
Anh Việt Hải ở Cali hỏi đấy...
Tôi chỉ góp một phần công sức rất nhỏ búng bài thơ thành nhạc mà thôi
:):):)

Có sông Seine nữa nè SA :

VẪN PHỐ MÙA ĐÔNG

Thơ Phạm Ngọc
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm Quang Đạt
Guitar Vĩnh Tâm
Audio Quang Đạt
 
Ca sĩ Mỹ Dung

  

Mời nghe nhé......


SA hổng biết nói gì nưã... lời khen cuả anh HSN làm cho SA mắc cỡ quá chừng và như là bị...líu lưỡi dzị, nói hổng được nưã...và ngã xĩu từ tối hôm qua đến sáng nay mói thức lại nè...[sm=9.gif] SA xin trân trọng giữ lấy sự cảm mến mà anh HSN cũng như các cô, chú, anh, chị, bạn thơ...đã thuờng xuyên ghé thăm tạo cho SA có cơ hội học thêm và tiến bộ nhiều lắm so với năm ngoái thời mới bước vào diễn đàn VNTQ...tình cảm này SA sẽ không bao giờ quên...kính chúc anh và tất cả thi hữu trong diễn đàn, những người đã từng cho SA có cơ hội giao lưu thơ và quen biết... Merçi à tous!!![sm=----.gif]


VẪN PHỐ MUÀ ĐÔNG
 
"Mênh mông ký ức hỏi người quên chưa
Chân lang thang dòng đời mờ mịt
Biết về đâu khi phố đã nghiêng chiều...." (PN)
------

Một Thuở Yêu Nhau
 
Vẫn phố muà đông...vẫn là con phố
Ta đã từng một thuở nói yêu nhau
Dẫu đã xa nhưng kỷ niệm ban đầu
Vẫn còn mãi không bao giờ biến mất

 
Vẫn con phố ấy...một thời lãng mạn
Nay đâu còn mình đã thật xa nhau
Dòng sông Seine con nước đã bạc mầu
Và cóng lạnh bởi sương dầy bao phủ

 
Con phố muà đông...hàng cây ủ rủ
Mỏi mòn hơi đứng ngủ giưã chiều thu
Người chân mây kẻ góc bể xa mù
Nên chữ tình đành bơ vơ lạc lỏng

 
Một thuở yêu nhau...một thời hoa mộng
Nay đâu còn nưã mà nhớ mà mong
Người đã đi để chăn gối lạnh lùng
Giấc mơ tan...phố muà đông...tình chết...

 
Sương Anh
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-19 10:21:00SuongAnh>
SAY THƠ...

Say chi những điệu vu vơ
Để hồn đắm đuối ngẩn ngơ vì tình
Thi ca sức hút vô hình
Lời hay ý đẹp chữ xinh...lạc lòng

Người đầu sông kẻ cuối sông
Chỉ vần thơ nhỏ đem lòng tưong tư
Ngày xưa có cụ Tố Như
Truyện Kiều thi phú nghìn thu để đời

Vì ai câu vụng ý hời
Dăm ba con chữ thả rơi bên lề
Thoả lòng giây phút đam mê
Nhờ mây nhờ gió gửi về người ta

Trời xanh mây trắng chan hoà
Tình thơ bay bỗng thiết tha dạt dào
Hồn ta nghiêng ngã xôn xao
Say thơ...ươm mộng đem vào giấc mơ

Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-19 10:21:20SuongAnh>
PARIS_ CHIỀU CUỐI THU

Paris chiều cuối thu
Một mình em xuống phố
Trời lất phất sương mù
Khiến lòng thêm quặn nhớ

Một mình đứng bơ vơ
Bên dòng Seine lờ lửng
Còn gì nưã mà chờ
Tình theo thu lá rụng

Nhịp chân gõ phố buồn
Rã rời theo bước đếm
Giọt lệ buồn rơi tuôn
Nhớ người xa thương mến

Anh hỡi biết bao giờ
Tình thôi không cách trở
Để cho nhũng vần thơ
Lời không còn nức nở

Paris thu chiều nay
Một mình em lặng lẽ
Ôm nhớ thương tràn đầy
Lòng rưng rưng ngấn lệ

Sương Anh 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0

 
Không bởi vì Mùa Thu . . .

Không bởi vì mùa Thu
Nên tình quên và nhớ
Vì trái tim vàm võ
Thổn thức theo tháng ngày

 
Đâu phải vì lá bay
Tình vút bay theo gió
Người quên về chung ngõ
Tình thay đời dở dang

 
Có phải vì lãng mạng
Mơ nhặt lá gối đầu
Mà nhuộm cõi lòng đau
Gầy mòn theo Thu úa

 
Không phải vì mùa Thu
Tình tan khói sương mù
Làm sao anh thấu hiểu
Nỗi niềm mỗi ngày Thu

 
aB
anh đến rất tình cờ
nguồn ấm áp nên thơ
hò hẹn qua khúc hát
Bên em đầy mộng mơ
in sâu vào trái tim
cuộc tình như nguyện ước
hương nồng nàn tha thiết


Đăng nhập để trả lời
0


Không bởi vì Mùa Thu . . .

Không bởi vì mùa Thu
Nên tình quên và nhớ
Vì trái tim vàm võ
Thổn thức theo tháng ngày

 
Đâu phải vì lá bay
Tình vút bay theo gió
Người quên về chung ngõ
Tình thay đời dở dang

 
Có phải vì lãng mạng
Mơ nhặt lá gối đầu
Mà nhuộm cõi lòng đau
Gầy mòn theo Thu úa

 
Không phải vì mùa Thu
Tình tan khói sương mù
Làm sao anh thấu hiểu
Nỗi niềm mỗi ngày Thu

 
aB
 
 
 
Lời Tình Tự Muà Thu
 
Tiếng Thu như lời tình
Thầm thì vào tai nhỏ
Bên ngoài trời chuyển gió
Không làm nhỏ hoảng kinh
 
Muà Thu lời tự tình
Nghe sao êm đềm quá
Trái tim xao xuyến lạ
Mềm lã trên vai anh
 
Đâu phải chờ hạ xanh
Chữ tình mới ngan ngát
Hồn ta luôn dào dạt
Theo chiếc lá Thu bay
 
Tình chất ngất tràn đầy
Theo muà Thu lãng mạn
Hồn đam mê khao khát
Có bao giờ nhạt phai
 
Tình theo năm tháng dài
Có lẽ nào tan vỡ
Nếu là duyên là nợ
Không phải sợ Thu sầu...
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: SuongAnh






Hồn Thơ Giật Mình
 
Con chữ đang từng nét
Vẽ những vần xinh xinh
Bỗng đâu có tiếng thét
Khiến hồn thơ giật mình

 
Tay run run lần lưạ
Chọn từng ý từng câu
Nhưng từ còn đâu nưã
Đã biến mất trong đầu

 
Dẫu cố tình chọn lọc
Nhưng không thể tìm ra
Chữ buồn như muốn khóc
Làm sao thơ mượt mà?

 
Câu buồn vì thấy thiếu
Những dòng chữ êm êm
Hồn phân vân không hiểu
Thơ sao chẳng ngọt mềm?

 
Đâu rồi những con chữ
Khiến hồn thơ xôn xao
Đâu rồi những tình tự
Cho lòng thêm rạt rào?


Sương Anh

 
Tôi mơ tôi mộng xiết bao
Vần thơ con chữ ngạt ngào hương yêu...
 
SA


 
Chữ Buồn Ngồi Ngủ Gục
 
Người ta tìm từng chữ
Viết những lời tình tự
Cho hồn được thăng hoa
Sống trong lòng ngôn ngữ
 
Chẳng may gặp chuyện dữ
Xóm làng miệng lầu bầu
Sự sinh rồi sinh sự
Chữ ngồi buồn ngủ gục
 
Nhập sông phải tùy khúc
Nhập gia phải tùy tục
Hồn thơ bỗng tái tê
Thấy trùng vây lúc nhúc
 
Người ngay không phải sợ
Lửa dùng để thử vàng
Khó khăn với gian nan
Thử thách cùng thách đố
 
Ta nằm nghe sóng vỗ
Cười khan dưới ánh sao
Ngước nhìn lên cửa sổ
Nàng thơ mới hiện vào
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-13 07:45:17Trạc Tuyền>
                  Tâm sự
 
Tiểu Thư tôi đã lên xe hoa
Để lại nhớ mong trống trải nhà
Tiễn Tiểu thư đi lòng nức nở
Từ nay ai làm bạn cùng ta./.




[/align]
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Trạc Tuyền

                  Tâm sự
 
Tiểu Thư tôi đã lên xe hoa
Để lại nhớ mong trống trải nhà
Tiễn Tiểu thư đi lòng nức nở
Từ nay ai làm bạn cùng ta./.




 
Xin hỏi cớ gì Trạc khóc than?
Tiểu thư nhà vẫn nơi diễn đàn
Việt nam thư quán ngày thơ thẩn
Nào đã mây ngàn...trốn thế gian   [;)]
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-10-26 12:48:37Nguyên Đỗ>
Trích đoạn: SuongAnh

Sáng chủ nhật hôm nay trời đẹp quá...ánh nắng hồng làm bay bỗng hồn thơ...nghĩ đến Ai phím dạo mấy đường tơ...lời trầm bỗng ru Người say giấc mộng...
 
 
 
Niềm Vui Một Sớm Mai Thức Dậy
 
Buổi sớm mai thức dậy nhìn hoa nắng
Lòng nhẹ nhàng như trút gánh trên vai
Vài hôm nưã chuyến xe lưả đường dài
Đưa ta đến Bỉ vui Toussaint cùng bạn
 
Bỏ sau lưng những nhọc nhằn buồn chán
Ta nô đuà cùng mây gió trăng đêm
Dù Nguyệt kia quên thắp sáng hiên thềm
Hồn cũng vẫn dạt dào đầy thương mến
 
Gom bao ước mong chờ muà Thu đến
Theo lá vàng ta thả mộng bay xa
Nói cùng mây cùng gió cây cỏ là...
Hai đưá ta rất mặn mà hạnh phúc
 
Cùng chúng bạn kể chuyện tình có thực
Giưã hai người đang cách trở đôi nơi
Thế mà tình yêu vẫn cứ rạng ngời
Bay vút tận lên đỉnh cao tình ái
 
Gió ơi gió...thổi đưa về phương ấy
Tiếng đàn ta đầy thương nhớ đợi mong
Gửi đến ai một ấp ủ... mơ hồng...
Vưà thức dậy...trông thấy Người Yêu Dấu!
 
Sương Anh
 




Sáng Chúa Nhật
 
Sáng chủ nhật, nghe tiếng ai thỏ thẻ
Vọng bên tai ngủ ngon nhé bình an
Bỏ quên đi những phiền muộn trần gian
Cùng nhau bước vào đường mơ diễm mộng
 
Cùng đi nhé gieo niềm tin hy vọng
Vào cuộc đời cho rạng rỡ tương lai
Cho khắp nơi nhìn thấy được ngày mai
Rồi tươi sáng không chút gì buồn chán
 
Mỗi dịp lễ đi chơi xa thăm bạn
Đi từng nơi mở tâm mắt tâm hồn
Đi một ngày học được cả sàng khôn
Ông bà dạy trong ca dao tục ngữ
 
 
Trong sớm mai nghe tiếng thơ tình tự
Hồn quyện hồn để thi tứ nở hoa
Mau tươi xinh rạng rỡ nắng chan hòa
Ôi hạnh phúc đơn sơ mà thành thật
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-10 11:09:56Huyền Băng>
Trích đoạn: Nguyên Đỗ
 
 
 
Trong sớm mai nghe tiếng thơ tình tự
Hồn quyện hồn để thi tứ nở hoa
Mau tươi xinh rạng rỡ nắng chan hòa
Ôi hạnh phúc đơn sơ mà thành thật
 
Nguyên Đỗ
 
 
 




Sớm Mai Thức Giấc
 
Trong sớm mai khi ta vưà thức giấc
Hồn còn đang ngây ngất chuyện hôm qua
Tiếng suối reo, chim hót bên hiên nhà
Làm cứ ngỡ vẫn còn nơi tiên cảnh
 
Trong sớm mai nhìn giọt sương lấp lánh
Dưới nắng vàng toả ánh khắp muôn nơi
Hàng liễu nghiêng nghiêng tóc xoả lưng trời
Tạo khung cảnh nên thơ êm ả quá!
 
Trong sớm mai thấy hồn thư thái lạ
Nét kiêu sa cuả chiếc lá muà thu
Màu đỏ vàng nâu ẩn hiện sương mù
Chợt đánh thức hồn thơ người thi sĩ
 
Trong sớm mai quấn chăn nằm thú vị
Mây nhẹ nhàng giấu vạt nắng chói chang
Nhìn xa xa sương phủ trên non ngàn
Gọi hồn ta những nồng nàn thi tứ
 
Sương Anh
  r
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-01 22:50:15hoangnguyen6889>
Trích đoạn: SuongAnh

Sáng chủ nhật hôm nay trời đẹp quá...ánh nắng hồng làm bay bỗng hồn thơ...nghĩ đến Ai phím dạo mấy đường tơ...lời trầm bỗng ru Người say giấc mộng...
 
 
 
Niềm Vui Một Sớm Mai Thức Dậy
 
Buổi sớm mai thức dậy nhìn hoa nắng
Lòng nhẹ nhàng như trút gánh trên vai
Vài hôm nưã chuyến xe lưả đường dài
Đưa ta đến Bỉ vui Toussaint cùng bạn
 
Bỏ sau lưng những nhọc nhằn buồn chán
Ta nô đuà cùng mây gió trăng đêm
Dù Nguyệt kia quên thắp sáng hiên thềm
Hồn cũng vẫn dạt dào đầy thương mến
 
Gom bao ước mong chờ muà Thu đến
Theo lá vàng ta thả mộng bay xa
Nói cùng mây cùng gió cây cỏ là...
Hai đưá ta rất mặn mà hạnh phúc
 
Cùng chúng bạn kể chuyện tình có thực
Giưã hai người đang cách trở đôi nơi
Thế mà tình yêu vẫn cứ rạng ngời
Bay vút tận lên đỉnh cao tình ái
 
Gió ơi gió...thổi đưa về phương ấy
Tiếng đàn ta đầy thương nhớ đợi mong
Gửi đến ai một ấp ủ... mơ hồng...
Vưà thức dậy...trông thấy Người Yêu Dấu!
 
Sương Anh
 


Nắng nhiều...

Nắng nhiều, mái tóc nhuộm nâu
người đi sao để mỗi câu yên lòng
chủ nhật, có áng mây hồng
có người sang Bỉ, mặn nồng quên thơ…
Nhớ ai gọi nắng vu vơ
bây giờ chắc nắng đang vơ vào lòng
tóc đen áo trắng môi hồng
con tàu  lại đến, se lòng của nhau…


hoangguyen 
 
Xin chào em gái nhé,
Lại ghé thăm em gái một chút vui mấy câu, chúc em đi chơi có thật nhiều vui vẻ nhé.
Thơ HOÀNG NGUYÊN: Trang CHÍNH
( Trang THƠ linh tinh )
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: SuongAnh

 
 
HỒN  THI  NHÂN
 
Thu về thơ thức giấc
Cây uống giọt mưa rơi
Sương ôm lấy bầu trời
Lá tìm nơi yên nghỉ
 
Em vào trong mộng mị
Đi nhặt quả tình xanh
Trái thơm ngọt ngon lành
Môi chạm vào nhớ mãi
 
Thuyền buông lơi tay lái
Xuôi mái giưã sông thơ
Lá vàng bay lửng lờ
Xuyến xao hồn thi sĩ
 
Sóng cùng cát thủ thỉ
Gió ru lá vi vu
Lời mây nhắn sương mù
Ta vào muà em nhé!
 
Bước chân Thu nhè nhẹ
Uyển chuyển và cao sang
Trông dáng Thu dịu dàng
Thả hồn thi nhân mộng
 
Sương Anh


Tình như mây gió

Hồn thi nhân
đêm trùng buông cửa nhớ
Gió cuộc tình
loang lổ trái tim mầu
lật nghiêng mình
giữ nguyên chỗ dấu yêu
sợ mền căng
gió lòng người lại lạnh...
Gió tháng mười
thổi thu tràn chẳng tạnh
tóc em đêm
hương gió
vẫn bay bay
níu lấy gió
để nắm chặt bàn tay
mong đừng thổi
những đêm hơ mùa nhớ...

hoangnguyen


LẠi Xao Nặng nữa em gái ơi, lâu quá mới ghé thăm em một chút, xạo mấy câu để vui cùng chủ nhà, chúc em có thật nhiều vui vẻ nhé.
Thơ HOÀNG NGUYÊN: Trang CHÍNH
( Trang THƠ linh tinh )
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: SuongAnh






Ngàn Thu Lưu Mãi
 
Có một tình yêu dễ thương thế đó
Ai nỡ lòng nào chối bỏ quay lưng
Trí đắn đo suy nghĩ lòng bảo đừng
Nhưng trái tim cứ dùng dằng nân nỉ

 
Ta quen nhau đã bao lâu rồi nhỉ?!
Đêm từng đêm lời thủ thỉ kề tai
Một ngày xa cách tâm tư u hoài
Sự mong nhớ làm ta như ngây dại

 
Tình cuả anh em ngàn thu lưu mãi
Sẽ không bao giờ bỏ lại phiá sau
Ước anh là cây cau em dây trầu
Quấn quít nhau đến răng long đầu bạc

 
Có nhiều lúc nằm nghe hồn khao khát
Và anh như cơn gió lạc về đây
Hai đưá mình tình đắm đuối ngất ngây
Trong hoang tưởng vẫn đắm say như thật

 
Sẽ cố giữ không thể nào đánh mất
Tấm chân tình mà ta đã từng trao
Với tình anh đầy ấm cúng ngọt ngào
Hạnh phúc quá mắt long lanh ngấn lệ

 
Sương Anh



 
 
Ngàn Năm Thương Mãi
 
Có một nàng thơ dịu dàng như bạch thỏ
Đêm trăng nào nhảy nhót ở bìa rừng
Em ca múa với một bầy em nhỏ
Bao chàng trai hồn dạ cứ lâng lâng
 
Nguyên Đỗ
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-10-14 07:50:48SuongAnh>
EM và  PARIS  3.


Em gieo muộn sầu theo giòng sông
Cuộn thả về tôi lắm nỗi lòng
Sông Seine đằm thắm chiều thu mộng
Tôi vớt bao giờ hết mênh mông...?!

Nhớ em quay quắt, nói được sao
Palais- Royal, ngày hôm nào
Góc riêng hai đứa cùng tình tự,
Kể lể, rồi trao những ước ao!

Montmartre, em nhắc... tôi chợt cười
Môi hồng, mắt ngọt như hoa tươi
Thách nhau : Ai dám ngồi xe ngựa?!
Cả hai quay cuồng theo nhạc vui...

Musée trốn tìm chiều thứ năm
Xem tranh, ngắm tượng trong lặng thầm
Em ẩn, tôi tìm... như trẻ nít
Bắt được tay hồng, hôn thật nhanh.

Em đừng ra phố chốn đông người
Lạc lỏng một mình, đâu niềm vui?!
Hãy tìm những lối ta thường lại
Hồn tôi quanh quẩn, nhìn em cười.

Paris của em, giờ của tôi
Giấc mộng yêu thương đâu lẻ đôi
Em buồn_ Tôi nhớ : mình huề nhé!
Lại gởi về em trái tim rồi!


Tóc nâu


 
 
 
TÌNH EM PARIS 3
 
Paris bây giờ cuả đôi ta
Mãi mãi bên nhau tình đậm đà
Lên đỉnh Eiffel em gửi gió
Nụ hôn nồng nàn đến Người xa...
 
Chúng mình hai đưá mãi bên nhau
Anh hãy nhìn xem trên đỉnh đầu
Lấp lánh ngàn sao đan nối lại
Sông Ngân nối nhịp tình dài lâu
 
Em không hờn dỗi nưã đâu anh
Vì biết tim anh luôn trọn dành
Gửi hết cho người yêu bé bỏng
La vie est belle! phải không anh?!
 
Đã thật yêu rồi không muốn xa
Anh như con sóng rất an hoà
Ru bờ em ngủ bình yên quá
Mãi mãi một đời tình thiết tha
 
Dù cho bão tố kéo qua đây
Tình vẫn bên nhau theo tháng ngày
Thu hết, đông tàn, xuân trở lại
Tình vẫn nồng nàn không đổi thay
 
Một mình đứng đợi mà lòng vui
Không thấy lẻ loi hay ngậm ngùi
Nhạc khúc tình yêu đang trỗi dậy
Oh, Mon Amour! Tình yêu tôi ơi!
 
Sương Anh
 
Anh Tóc ui...Tình Em Paris dài ghê wá ha....iu kiểu này dễ bị....ngộp thở lắm à...anh Tóc cho em Sương nghỉ dưởng sức tí đi hông thôi là....xỉu....[:D]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: SuongAnh



 
 
 
 
Anh Tóc ui...Tình Em Paris dài ghê wá ha....iu kiểu này dễ bị....ngộp thở lắm à...anh Tóc cho em Sương nghỉ dưởng sức tí đi hông thôi là....xỉu....[:D]


hahaaa... tán tỉnh đến độ em Sương " ngộp thở" lun, tội nghiệp ghê ta ơi! Vậy anh Tóc đứng xa xa ra chút và ngó cưng thui nha! Chừng nào Paris đổi mùa anh Tóc dìa si cưng tiếp!! [;)][:D] Bỏ sao được nè....[8D]






Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
Đăng nhập để trả lời
0
SA rất vui khi được các anh lenthgo - hoangnguyen6889 - Trạc Tuyền  - bietaiaibiet  và Nguyên Đỗ mến thương ghé đến thăm nha...đặc biệt là anh Tóc đó. Làm cho SA cảm động quá chừng hà...xin chúc các anh được nhiều niềm vui và nguồn hứng sáng tác luôn luôn chảy hổng ngừng...[sm=1.gif] 
 
 
Sao Còn Chưa Ngủ?
 
Nghe anh nói: Thưa em anh đi ngủ
Em mắc cười và bảo: nghịch quá đi!
Ngủ thì ngủ ai nào có nói gì
Nghe nói ngủ mà sao còn chưa ngủ?

 
Miệng nói thế nhưng lòng thì cười nụ
Vưà thấy thương vưà thinh thích lắm cơ
Vắng người ta chờ đợi cả hàng giờ
Khi thấy mặt thì giả vờ...hờn trách

 
Hai trái tim rộn ràng vang tiếng mạnh
Khi ngồi gần nghe nhịp đập nhanh nhanh
Chỉ lặng thinh và đôi mắt long lanh
Để tận hưởng sự an lành hạnh phúc

 
Ban ngày em thức, còn anh ngủ gục
Đã canh ba còn thức giấc tìm nhau
Hương vị yêu thương lan toả trong đầu
Em im lặng hít sâu vào giữ lại

 
Phút giây này muốn được còn mãi mãi
Đôi con tim đầy luyến ái yêu thương
Lời thầm thì kéo dài suốt đêm trường
Đêm không ngủ vì hồn nhung nhớ quá!

 
Nghe anh nói thấy thương thương chi lạ!
Lòng vui vui quên nói ghét người ta 
Vậy từ nay sẽ nói: thương quá hà!
Anh chịu hôn? hông thèm thì...ghét nưã...

 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
SA rất vui khi được các anh lenthgo - hoangnguyen6889 - Trạc Tuyền  - bietaiaibiet  và Nguyên Đỗ mến thương ghé đến thăm nha...đặc biệt là anh Tóc đó. Làm cho SA cảm động quá chừng hà...xin chúc các anh được nhiều niềm vui và nguồn hứng sáng tác luôn luôn chảy hổng ngừng...


Chúc Anh

Chúc anh luôn chảy hổng ngừng
Nhỡ thành thác lũ khéo chừng...chảy luôn
Để ai heo hắt u buồn
Để ai nhung nhớ cánh chuồn chuồn bay
Hết đêm lại nhớ sang ngày
Ơi chàng Nguyên Đỗ sang ngay em chờ
Cùng nhau xướng họa vần thơ
Khi vơi nỗi nhớ...em thờ anh luôn


Còn các anh khác vội chuồn
Luôn về nhà...ha... hà... hát vang./.

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-10-17 11:02:27Tóc nâu>


Ừ THÔI!
 
Ừ thôi!
Anh cứ hãy là nắng
Dịu dàng ôm ấp bờ vai
Tình yêu anh thầm lặng
Theo em năm tháng dài

 
Ừ thôi!
Anh cứ hãy là gió
Lời thầm thì bên tai
Khi em buồn mắt đỏ
Lau khô lệ trang đài

 
Ừ thôi!
Hãy là anh vậy nhé!
Gió hạ êm lời ru
Vạt nắng hồng nhè nhẹ
Ấm em trời sương mù

 
Sương Anh


VÌ  EM !


Vì em!
Vạt nắng chợt thênh thang
Hoá nhanh thành lụa mỏng
Ấp ôm bờ vai mộng
Suốt dặm trường thương yêu.

Vì em!
Gió kết vạn hương hoa
Lồng tóc mây bời rối
Che nửa vời giận dỗi
Xoá vết tội trùng vây.

Vì em!
Giọt nước mắt long lanh
Như sương mai buổi sớm
Tôi vương tình hứng trộm
Uống mật ngọt-si mê.

Vì em, tôi là nắng
Là gió, là sương đêm
Là tay nâng dịu mềm...
Một thi tình miên viễn...



Tóc nâu


Đã nói là đứng xa ra, lại nghe cưng đe nạn ngập lụt của Paris..., Tóc sợ quá vội chạy zô tán tỉnh tiếp...., cái tật hổng chừa mừ...[;)][:D]

Anh ja chê dầu của Tóc mừ xài gấp bội á, bôi từ đầu câu cho tới cuối chữ...hèn chi nhỏ Sương hổng thút thít sao được....[8D][:)]

Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-10-18 16:08:46Nguyên Đỗ>
&lt;- &lt;a href="http://www.sharkbreak.com/redirect-sharkbreak.php" target="_blank"&gt;Powered by SharkBreak.com&lt;/a&gt;
 
Coi Chừng Cá Mập
 
Coi chừng nhé, cá mập nhanh mồm lắm
Em có bơi tài giỏi tới đâu đâu
Thêm anh Gia hay với gã Tóc Nâu
Chú cá mập đuổi bơi theo táp, táp!
 
Ngồi thanh thản, thử chơi trò cá mập
Bấm chuột con mồi nhử cá vờn theo
Cá mập nhanh, chuột cũng lội như mèo
Băm sáu chước chạy nhanh là tốt nhất
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nguyên Đỗ

 "http://www.sharkbreak.com/redirect-sharkbreak.php"

Coi Chừng Cá Mập
 
Coi chừng nhé, cá mập nhanh mồm lắm
Em có bơi tài giỏi tới đâu đâu
Thêm anh Gia hay với gã Tóc Nâu
Chú cá mập đuổi bơi theo táp, táp!
 
Ngồi thanh thản, thử chơi trò cá mập
Bấm chuột con mồi nhử cá vờn theo
Cá mập nhanh, chuột cũng lội như mèo
Băm sáu chước chạy nhanh là tốt nhất
 
Nguyên Đỗ

 
Anh Tóc, anh JA ui...nhà em Sương có con cá mập chui dô nè...mau mau cùng bắt đem đi nưóng nhậu chơi ha [:D]
 
Bắt Cá Mập
 
Có gì mà biểu phải coi chừng
Con cá sao người phải tránh ha
Hổng sợ...vớt lên đem nướng lụi
Thêm vào cognac...Tóc, JA à...!

 
Chúng mình ba đưá cùng ra tay
Bắt cá mập to vào rỗ này
Để vẫy chiên xù cuốn bánh tráng
Rồi đời con cá nằm lăn quay...hihihihi....

 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0

VÌ  EM !


Vì em!
Vạt nắng chợt thênh thang
Hoá nhanh thành lụa mỏng
Ấp ôm bờ vai mộng
Suốt dặm trường thương yêu.

Vì em!
Gió kết vạn hương hoa
Lồng tóc mây bời rối
Che nửa vời giận dỗi
Xoá vết tội trùng vây.

Vì em!
Giọt nước mắt long lanh
Như sương mai buổi sớm
Tôi vương tình hứng trộm
Uống mật ngọt-si mê.

Vì em, tôi là nắng
Là gió, là sương đêm
Là tay nâng dịu mềm...
Một thi tình miên viễn...


Tóc nâu

 
 
ANH LÀ NẮNG
 
Này hỡi nắng ơi giọt nắng vàng
Sao không rớt xuống gọi ngày sang
Để màn đêm cứ hoài vây mãi
Em sợ nắng ơi...cảnh bẽ bàng

 
Nắng hỡi về đây bên mái hiên
Soi hồn em ấm quên buồn phiền
Anh là vạt nắng hồng êm dịu
Đêm ngủ an lành mơ thấy tiên

 
Một vạt nắng hồng thoáng nhẹ bay
Rơi trên mái tóc trên vai gầy
Cuả người con gái hay mơ mộng
Chờ nắng về hôn đôi má hây

 
Thu đến lá vàng tan tác rơi
Chạnh lòng nghĩ đến chuyện xa vời
Tình mình có phải rồi như lá
Hoảng hốt thầm thì gọi: Nắng Ơi!

 
Sương Anh


Đã nói là đứng xa ra, lại nghe cưng đe nạn ngập lụt của Paris..., Tóc sợ quá vội chạy zô tán tỉnh tiếp...., cái tật hổng chừa mừ...[;)][:D]

Anh ja chê dầu của Tóc mừ xài gấp bội á, bôi từ đầu câu cho tới cuối chữ...hèn chi nhỏ Sương hổng thút thít sao được....[8D][:)]

Anh Tóc ui...con mắt cuả em Sương hết thấy đường rùi nè, tại anh JA á...biểu bôi dầu cho nhiều thì Paris mới mau lụt lận...hix hix...[;)][:D]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0

 
Tình Khúc Tháng Mười
 
Thu đến rừng phong vẻ ngỡ ngàng
Cành buồn đưa tiễn lá sang ngang
Tinh khôi màu trắng sương rơi xuống
Thành giọt long lanh khóc lá vàng

 
Tâm tưởng lạc dòng theo giấc hoang
Thấy lòng chìm lắng và mênh mang
Hơi thu chạm phải hồn run lạnh
Khiến lá tái tê nét võ vàng

 
Tình khúc tháng mười nghe xốn xang
Theo giòng nước cuốn lá lang thang
Như thuyền viễn xứ hoài trôi mãi
Biết tắp nơi đâu khỏi bẽ bàng...

 
Sương Anh
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-10-22 19:02:01Tóc nâu>

ANH LÀ NẮNG
 

Này hỡi nắng ơi giọt nắng vàng
Sao không rớt xuống gọi ngày sang
Để màn đêm cứ hoài vây mãi
Em sợ nắng ơi...cảnh bẽ bàng

 
Nắng hỡi về đây bên mái hiên
Soi hồn em ấm quên buồn phiền
Anh là vạt nắng hồng êm dịu
Đêm ngủ an lành mơ thấy tiên

 
Một vạt nắng hồng thoáng nhẹ bay
Rơi trên mái tóc trên vai gầy
Cuả người con gái hay mơ mộng
Chờ nắng về hôn đôi má hây

 
Thu đến lá vàng tan tác rơi
Chạnh lòng nghĩ đến chuyện xa vời
Tình mình có phải rồi như lá
Hoảng hốt thầm thì gọi: Nắng Ơi!

 

Sương Anh





VẠT NẮNG TÌNH THU



Em gọi nắng về giữa cơn mơ
Sao em bé bỏng lại dại khờ
Nắng có bao giờ quên yêu dấu
Đi, về... vạt nắng dệt tình thơ !

Dệt mộng dâng em theo tháng ngày
Vỗ về những lo sợ bủa vây
Dệt sợi thương yêu vô bờ bến
Dệt những nhớ nhung đến ngất ngây !

Nắng soi ánh mắt những mê si
Nắng hôn đôi má tuổi xuân thì
Nắng reo theo nhánh tình đan kết
Nắng ướm trời mơ cõi chung quy.

Em xem, nắng thu rất dịu dàng
Hong tình vừa đủ ấm miên man
Lá có rơi mau, mưa có đổ
Vạt nắng tình thu vẫn rộn ràng...


Tóc nâu




Anh Tóc ui...con mắt cuả em Sương hết thấy đường rùi nè, tại anh JA á...biểu bôi dầu cho nhiều thì Paris mới mau lụt lận...hix hix...[;)][:D]

Cưng dễ bị dụ hen, bôi sương sương thui...anh Ja "cù lần" lém [8D][:D], hổng có ưa dầu nên dụ cưng xài cho mau hết dầu để khỏi bị Tóc bôi lên thơ của ảnh đó!!! [;)]




📎 2514268416..e3c26868
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
Đăng nhập để trả lời
0