📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

PARIS_Tình Yêu & Đam Mê

4.813 trả lời, 553.043 lượt xem — Trang 98 / 161

 
 
 GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI _HUYNH TỚI CHÚC CÔ GIÁO LUÔN TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC NHÉ SƯƠNG ANH ,CHÚC TOÀN THỂ GIA ĐÌNH MUỘI KHỎE VÀ MAY MẮN.
 
MINH TUẤN
Lưu
Bu
Đăng nhập để trả lời
0

Meo Ơi! Gửi Nụ Hôn Đến Chúc Mừng Giáng Sinh Meo Đó
Nếu Hổng Nhận Phải Gửi Lại Gấp Đôi Nhe
[:D][:D][:D]

📎 CAT_0180
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân
Đăng nhập để trả lời
0

Đêm Giáng Sinh...

Nỗi nhớ em
vẫn dạt dào con sóng
đêm đông về
sương lạnh
phủ mềm mơ
đêm Giáng Sinh
sao anh vẫn bơ vơ
em chẵng thể
gởi cho anh
một tình yêu nồng cháy...
Chuông giáo đường
tiếng đổ xa vọng lại
chập chững... buồn
giữa những tiếng lạnh đêm
ánh đèn giăng
lấp lánh những sao đêm
lòng chợt thót
một bóng hình
người yêu hỡi...
Đêm NOEL
sao mình vẫn xa nhau vời vợi
sao chẳng kề bên
cho nhịp thở liền môi
nụ hôn ơi
ta vẫn nhớ em ở cuối trời
vòng tay đó
một đời
anh mơ
hằng ôm ấp... 

 
hoàng nguyên



(Ảnh của Robinho'1)
Thơ HOÀNG NGUYÊN: Trang CHÍNH
( Trang THƠ linh tinh )
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-12-26 02:22:18lá chờ rơi>

CÒN XA LẮM...!

Lời trăn trối còn xa...xa lắm!
Đường rộng thênh đời vẫn thấy vui
Trong giọng thơ đầy ắp tiếng cười
Cho con trẻ niềm tin vui sống


Tuổi tác già trí luôn sống động
Tinh thần còn minh mẫn không thay
Lời khuyên nhủ trong thơ ghi đầy
Nét bút ghi điều hay lẽ phải


Lời trăn trối...khiến lòng thêm ngại
Đừng nói Bác nha hãy cố quên
Dẫu thời gian phóng nhanh như tên
Vẫn không theo kịp lời thơ Bác


Ý ngắn, tình dài như suối, thác
Lời Bác còn vang mãi khắp nơi
Nếu một mai...Lá rụng thật rồi
Muôn bài thơ...một đời lưu mãi...


Sương Anh

 
Cám ơn những cảm nghĩ chúc lành của cháu.
Nhưng hứng thơ chui đâu mất, mãi đến hôm nay mới tạm họa xong.
 
TIẾNG CƯỜI TRONG THƠ
(thân họa Còn xa lắm…)
 
Xa đến mấy gọi là...xa lắm ?
Đường Lão Trang thăm thẳm mà vui
Thơ tung tăng mang lại tiếng cười
Vần réo rắt ru người vui sống.

Già hay trẻ vẫn cần năng động
Nhịp bước theo trầm bỗng đổi thay
Suối nguồn thơ khi cạn khi đầy
Chọn ý tứ nào đây cho phải ?

Chờ thơ đến sớm trưa nào ngại
Gió trăng tàn thơ lại chẳng quên
Nhớ nàng thơ ta khẻ gọi tên
Lời âu yếm chẳng cần uyên bác.

Vui với thơ lên ghềnh xuống thác
Tiếng cười vang bàng bạc khắp nơi
Viết gì đây khi đã yêu rồi
Thơ tỏa sáng giữa trời xanh mãi...
 
Lá chờ rơi
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-12-26 12:06:58hobac>
Lạnh quá Meo ơi! nghỉ giáng sinh kỹ thế, ghé qua mượn chút củi đốt lửa mà hổng thấy củi đâu... [X(][X(][X(]

Đêm Noel Đi Tìm Cho Em...

Tìm cho em vần thơ tình thủa trước
Nỡ đánh rơi trong đáy nước hồ thu
Giữa đông sang băng tuyết trắng vây mù
Người lữ khách bờ cô liêu trống trải

Thánh giá nghiêng, nguyện lời bơi run rẩy
Chúa u sầu còn ở phía u linh
Mẹ đồng trinh bận bịu đám con mình
Người lữ khách bờ cô liêu trốn chạy

Kéo vạt áo che dại khờ thân nhỏ
Đường chông chênh gió giật bóng xiêu mờ
Mênh mông tối hút dài theo hú vỡ
Người lữ khách bờ cô liêu bật khóc

Tìm cho em vần thơ tình thủa trước
Nỡ đánh rơi trong đáy nước hồ thu
Lại lạc đêm trong xứ sở tội tù
Anh lữ khách bờ cô liêu... khắc tội

Hobac
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-12-28 23:20:48SuongAnh>
Sương Anh xin kính chúc
BQT cuả diễn đàn VNTQ 
 Các Bác, Cô, Anh, Chị và Bạn hữu cuả Vườn Thơ...
bước vào Năm Mới 2008 thật AN KHANG - HẠNH PHÚC !
Đặc biệt là Hồn Thơ sẽ mãi dạt dào như Suối nguồn chảy mãi không vơi....
 
 
 
 
[sm=40.gif] Chào Mừng năm Mới [sm=40.gif]
 
Mượn Tết người thay xuân xứ Việt
Đây pháo hoa, bánh tét, bánh chưng
Champagne pháo nổ tưng bừng
Bienvenue! Xin Chào Mừng Năm Mới!
 
Hoa mai đào, liễn treo câu đối
Đủ sắc màu phơi phới tung bay
Hồn ta được uống tình đầy
Lâng lâng nghiêng ngã như say men nồng
 
Vườn thi Thư Quán xinh như mộng
Hương thơ theo gió lộng trời cao
Hai Ngàn Lẻ Tám bước vào
Vui Xuân xin chúc...ngọt ngào tình thơ...
 
Sương Anh 29/12/07
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: SuongAnh

 
 
** Chào Mừng năm Mới **
 
Mượn Tết người thay xuân xứ Việt
Đây pháo hoa, bánh tét, bánh chưng
Champagne pháo nổ tưng bừng
Bienvenue! Xin Chào Mừng Năm Mới!
 
Hoa mai đào, liễn treo câu đối
Đủ sắc màu phơi phới tung bay
Hồn ta được uống tình đầy
Lâng lâng nghiêng ngã như say men nồng
 
Vườn thi Thư Quán xinh như mộng
Hương thơ theo gió lộng trời cao
Hai Ngàn Lẻ Tám bước vào
Vui Xuân xin chúc...ngọt ngào tình thơ...
 
Sương Anh 29/12/07



Xuân xứ khách
Gái má hồng vẩn thế
vắng  Anh Đào, xuân vẫn điểm mầu Xuân
Ngày cuối năm, mưa hạt nhẹ lân phân
Chào Xuân mới,

Chúc em  niềm vui mới
Xuân Paris,
Đêm hoa đăng trẩy hội

Chúc em vui, bên bạn bè đón xuân
Và thật chúc
cho em thật vẹn phần
thật Hạnh Phúc
bên người em yêu dấu…
 
Chúc em gái của xóm: Năm Mới có nhiều Vui Vẻ Mới và luôn luôn Hạnh Phúc nhé.
Thơ HOÀNG NGUYÊN: Trang CHÍNH
( Trang THƠ linh tinh )
Đăng nhập để trả lời
0
 
Món Quà Nhớ Mãi...
 
Tình thơ đẹp tưạ Cõi Mơ
Êm hiền nhè nhẹ... nên thơ vô cùng
Bao nhiêu nét bút ghi chung
Hương thơ bay vút không trung mơ màng
Tình yêu thơm ngọt dịu dàng
Từng lời từng ý rộn ràng tim ta
Từng ngón tay lật trang ra
Hồn như ngơ ngẫn tim sa theo lời
Tập thơ đẹp quá anh ơi!
Món quà nhớ mãi...muôn đời không quên...
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0





Tư Hương

Anh Cho Em Mượn... Cõi Mơ
Nói Cùng Ai ... nhỉ vần thơ mơ màng
Lời Ghi Trên Cát... dịu dàng
Bến Trăng Thuyền... đợi nhịp nhàng sóng xô
Những Tàn Phai... nhạt xa mờ
Tiếng Đàn Bầu... thoáng hương thơ cuối trời
Xin Cho Em... giữa quê người
Hương cau Quê Ngoại... tuyệt vời chẳng quên

Nguyên Đỗ

*  Những chữ in hoa trong mỗi câu là đầu đề các bài thơ của Sương Anh in trong Cõi Mơ


 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-12-29 10:32:28Minh Tuấn>
TIẾNG CƯỜI TRONG THƠ
(thân họa Còn xa lắm…)

Xa đến mấy gọi là...xa lắm ?
Đường Lão Trang thăm thẳm mà vui
Thơ tung tăng mang lại tiếng cười
Vần réo rắt ru người vui sống.

Già hay trẻ vẫn cần năng động
Nhịp bước theo trầm bỗng đổi thay
Suối nguồn thơ khi cạn khi đầy
Chọn ý tứ nào đây cho phải ?

Chờ thơ đến sớm trưa nào ngại
Gió trăng tàn thơ lại chẳng quên
Nhớ nàng thơ ta khẻ gọi tên
Lời âu yếm chẳng cần uyên bác.

Vui với thơ lên ghềnh xuống thác
Tiếng cười vang bàng bạc khắp nơi
Viết gì đây khi đã yêu rồi
Thơ tỏa sáng giữa trời xanh mãi...

Lá chờ rơi




THI CA.
 
Dù dáng thân ta đã vội già
Thơ vần bút viết mãi như hoa
Trăng mơ muôn ánh còn mong mảnh
Gío thắm ngàn cơn vẫn quẩn nhà
Năm tháng quen vui từng câu chữ
Đêm ngày vẫn đủ khách gần xa
Thơ gieo thơ hái đầy nhà chữ
Tiếng gọi còn theo một chốn ta.
 
 
MINH TUẤN
 
Kính chúc BÁC LÁ và muội vui nhiều nhé.
 
 
 
 
 
 
Lưu
Bu
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nguyên Đỗ




Tư Hương

Anh Cho Em Mượn... Cõi Mơ
Nói Cùng Ai ... nhỉ vần thơ mơ màng
Lời Ghi Trên Cát... dịu dàng
Bến Trăng Thuyền... đợi nhịp nhàng sóng xô
Những Tàn Phai... nhạt xa mờ
Tiếng Đàn Bầu... thoáng hương thơ cuối trời
Xin Cho Em... giữa quê người
Hương cau Quê Ngoại... tuyệt vời chẳng quên

Nguyên Đỗ

*  Những chữ in hoa trong mỗi câu là đầu đề các bài thơ của Sương Anh in trong Cõi Mơ
 


 
Anh Nguyên Đỗ ơi... làm cho người ta bị á khẩu luôn dzị đó! Tiếng thơ lên hổng nổi nưã nè...đang cố tìm nếu mà vì hết hồn hông làm ra thơ nưã là bắt đền anh đó nha. Đừng nói là cuối năm bị...xui ha [sm=9.gif]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-12-29 18:09:33Nguyên Đỗ>
Trích đoạn: SuongAnh

Anh Nguyên Đỗ ơi... làm cho người ta bị á khẩu luôn dzị đó! Tiếng thơ lên hổng nổi nưã nè...đang cố tìm nếu mà vì hết hồn hông làm ra thơ nưã là bắt đền anh đó nha. Đừng nói là cuối năm bị...xui ha [sm=9.gif]




Hớp Hồn

Em hết hồn luôn, á khẩu luôn?
Thôi thôi đừng nhé kẻo anh buồn
Anh đền em nhé bài thơ mới
Giữ hồn em mãi nét thanh xuân!

Ta hớp hồn nhau theo tiếng thơ
Mùa trăng tình tứ tháng năm chờ
Vườn thơ muôn sắc mừng Xuân mới
Khi ánh bình minh gieo áng tơ

Quấn quýt bên nhau những sáng, chiều
Hương trầm thơm ngát giữa thương yêu
Từng đêm đợi ngóng từng giây phút
Cất tiếng ngân nga khúc diễm kiều

Giữ mãi hồn nhau giữa cuộc đời
Gió trăng thơ rượu mãi chơi vơi
Vườn Xuân thắm mãi không phai nhạt
Nắng sớm, sao, trăng, mộng... giữa trời

Nguyên Đỗ

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-17 01:25:45Truongsoi>
no
Hư vô
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-12-29 17:52:11SuongAnh>
Trích đoạn: Truongsoi

Nắng sớm sao trăng mộng giữa trời

 
Mặt trời chắc lên độ con sào
NẮNG SỚM lung linh vẫn còn Sao
Trăng
 cũng còn lơ lửng trên cao
Có lẽ Hàn Mặc Tử mơ mộng
Đọc vần thơ mới cũng vái chào./. T.C


 

 
 
Mời Dùng Trà
 
Chào người bạn mới đến thăm nhà
Chủ vắng chẳng người tiếp khách ha
Xin lỗi...Truongsoi đừng giận nhé!
Này đây xin tiếp...mời dùng trà
 
Là người yêu thơ hay mơ hoa
Chung ý gặp nhau say ngà ngà
Cứ để hồn thơ bay bỗng mãi
Ban ngày vẫn thấy ngàn sao sa
 
Hồn thơ tản mạn đi lang thang
Trưa nắng chói chan thấy dịu dàng
Dưới ánh trăng vàng thấy nóng bức
Mưa rơi êm ả bảo ầm vang...
 
Yêu thơ yêu hết đi người hỡi
Vương vấn làm chi chữ với câu
Hồn thơ mơ mộng vô bờ bến
Ngoại cảnh thời gian nào tính đâu
 
Ghé bước đến thăm xin giữ lại
Dùng trà thay rượu đãi người nha
Hương thơm trà nóng bay nồng ngát
Lòng thấy nhẹ nhàng ươm mộng xa...
 
Sương Anh
 
SA rất vui có bạn mới ghé thăm...xin mời Truongsoi khi rảnh vào chơi vui vẻ nha, hy vọng bạn sẽ tìm thấy niềm vui và thoải mái nơi nhà SA . Nhân dịp sắp bước vào Năm Mới , SA xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến với bạn trong năm 2008 nha.
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-15 07:49:51Truongsoi>
No
Hư vô
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-01 17:57:43Nguyên Đỗ>
Em Trở Lại
 
Em trở lại ngày đầu năm chắc nhớ
Trời bên đây hoa tuyết xuống như bông
Anh nhớ em, tự hỏi ở trong lòng
Trời bên Đức hôm qua chắc cũng lạnh
 
Nhạc giao hưởng hòa pháo bông lấp lánh
Giữa màn đêm cũ mới giã từ nhau
Đêm pháo bông anh tưởng tượng trong đầu
Nghe tiếng nhạc đêm hoa đăng ngày cưới
 
Em trở lại cho hồn thơ phất phới
Tiếng yêu thương rộn rã cứ reo vang
Như nắng xuân đang rọi cánh mai vàng
Như Tết đến rộn rang muôn tiếng pháo
 
Ngày đầu năm, kỷ niệm niềm châu báu
Tuyết hoa rơi chạm khẽ ở bàn tay
Tấm hình em áo trắng hiện ra ngay
Anh hoa mắt hay là đang mộng tưởng
 
Nguyên Đỗ
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Em Trở Lại
 
Em trở lại ngày đầu năm chắc nhớ
Trời bên đây hoa tuyết xuống như bông
Anh nhớ em, tự hỏi ở trong lòng
Trời bên Đức hôm qua chắc cũng lạnh
 
Nhạc giao hưởng hòa pháo bông lấp lánh
Giữa màn đêm cũ mới giã từ nhau
Đêm pháo bông anh tưởng tượng trong đầu
Nghe tiếng nhạc đêm hoa đăng ngày cưới
 
Em trở lại cho hồn thơ phất phới
Tiếng yêu thương rộn rã cứ reo vang
Như nắng xuân đang rọi cánh mai vàng
Như Tết đến rộn rang muôn tiếng pháo
 
Ngày đầu năm, kỷ niệm niềm châu báu
Tuyết hoa rơi chạm khẽ ở bàn tay
Tấm hình em áo trắng hiện ra ngay
Anh hoa mắt hay là đang mộng tưởng
 
Nguyên Đỗ
 
 


 
 
BONNE ANNÉE!
 
Bonne année! xin chào anh năm mới!
Em trở về từ sau chuyến viễn du
Trời Tây Âu cũng nhiều lắm sương mù
Nhưng bên tình thâm khiến em quên lạnh
 
Những tia pháo bông sáng ngời lấp lánh
Đón giao thưà bằng tiếng nổ champagne
Lòng cuả em chợt bừng lên mộng lành
Trong men rượu em mơ hồ anh đến
 
Cảm động thay bao lời thơ dễ mến
Anh đã ghi dành tặng em gái yêu
Và lòng em cũng cảm thấy vui nhiều
Phảng phất đâu đây hương thơm vị mật
 
Biết là thơ sao hồn em ngây ngất
Qua đêm rồi vẫn chuếnh choáng hơi men
Tình thơ anh như hơi thở dịu êm
Thổi vào hồn làm lâng lâng bay bỗng
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Chị Ơi Ở Lại Cùng Em

Đùa vui thôi, em nhớ đừng giận nhé!
Chỗ bạn bè Tym Tým cũng như anh
Đâu chỉ riêng biệt thự Tử Cấm Thành
Em cứ đến nghỉ chân Tym Tým đón
 
Nhưng anh bảo vào đây chớ chộn rộn
Tym Tým hiền giữ trọn mãi đêm nay
Muốn ra đi cũng níu kéo lại này
Bởi đây đó cũng tình chị em cả
 
Đấy anh báo em trước rồi đấy nhá
Vào nơi đây, và cứ ở đây xem
Ai sẽ là chị ai sẽ là em
Báo anh nhé để đem trà pha chế
 
Hoa Tym Tým sẽ trách anh viết lẹ
Chọc người ta giờ phải rót trà hương
Mời người ta trà quí ướp ngàn thương
Sương Anh nhé, uống ly tình chịu tội!
 
Nguyên Đỗ
Đăng nhập để trả lời
0
Tình Chị Em

Chị ghé thăm em, chửa có nhà
Có chàng lanh lẹ phá ai a?
Chổi tre em đuổi cho mà chết
Sợ tới mây xanh tởn tới già!

Chị ghé thăm em, thích quá chừng
Từ nay quen biết chẳng người dưng
Ghé hoài mãi nhé vui thân thiết
Dù bận dù đau cũng đón mừng

Chị đến thăm em, mỗi một ngày
Phạt ai cái tội thích thày lay
Gõ đầu cho hết ba con chữ
Nghịch phá đùa chơi cứ giả say

Chị ghé chơi nha, em đón mời
Sân nhà quạnh quẽ ít người chơi
Nên gà cứ tưởng là dinh thự
Của chú gà lôi phá quá trời

HoaTymTým
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: hoatymtym

Tình Chị Em

Chị ghé thăm em, chửa có nhà
Có chàng lanh lẹ phá ai a?
Chổi tre em đuổi cho mà chết
Sợ tới mây xanh tởn tới già!

Chị ghé thăm em, thích quá chừng
Từ nay quen biết chẳng người dưng
Ghé hoài mãi nhé vui thân thiết
Dù bận dù đau cũng đón mừng

Chị đến thăm em, mỗi một ngày
Phạt ai cái tội thích thày lay
Gõ đầu cho hết ba con chữ
Nghịch phá đùa chơi cứ giả say

Chị ghé chơi nha, em đón mời
Sân nhà quạnh quẽ ít người chơi
Nên gà cứ tưởng là dinh thự
Của chú gà lôi phá quá trời

HoaTymTým


 
Kết Tình

Vào nhà chị em kêu la inh ỏi
Chị vào nhà han hỏi thấy hơi run
Chị biết sao hôn, tim dễ động rung
Tại hổng ngờ chị ưu tiên tiếp đón
 
Giờ em biết rồi, sau cơn hỗn độn
Lấy tinh thần em sẽ ghé vào chơi
Hai chị em kết hợp phá tơi bời
Anh Nguyên Đỗ sợ hết lời trêu chọc
 
Cám ơn thịnh tình cuả chị mời mọc
Khi rảnh rang em sẽ ghé nhà thâm
Coi chú " gà lôi " cuả chị tím bầm
Bởi lỳ bị woánh nằm ỳ một góc
 
Tưởng là con gái chúng mình dài tóc
Tính hay mè nheo khóc lóc coi thường
Đâu biết rằng có lúc cũng phải cương
Nhu mì mãi bị người ta ăn hiếp
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-02 06:18:42hoangnguyen6889>

Tên Em !

Năm mới về
Anh chúc em hạnh phúc
người đầu tiên
đã để lại vần thơ

cho anh mơ
Sương mỏng lắm đôi bờ
Nét thoảng hiện
Bóng hồng kiêu sa đó…
Chẳng biết em,
nhưng qua câu thơ ngỏ
chắc là xinh và cũng rất dịu hiền
vì thơ em, như lời nhắn dịu êm
và hơi thẹn, của những người còn con gái…
Dù mới quen
và người ở phương trời xa chẳng lại…
Nhưng vẫn mơ, gởi tới lời cảm ơn
Cảm ơn em, như những nét rất rỗi hờn
cho thơ anh, những men nồng câu nhắn gởi
Tết đã sang
Bên anh là Năm Mới
Dù bên em sắp lại cũ một ngày
Nhưng,
Hình như trái đất … tạm ngừng quay
cho anh về
viết cho em cảm ơn cùng : một ngày mới
long lanh ơi
sẽ cho anh gọi
như những gì người hỡi
ba trăm sáu mươi năm ngày mới
Anh sẽ gọi mãi: Tên em !


hoàng nguyên


(Ảnh hoang nguyen)

Đang định viết chúc Tết em thì người bạn rủ đi ăn sáng, bây giờ mới về và chắc bên Pháp vẫn là đêm mồng một… Lại huyên thuyên với em gái một chút… cảm ơn em là người đầu tiên đã đến trang nhà của anh để lại những câu thơ long lanh Sương sớm và hình như anh chưa có bạn khác (?)…(đầu năm đã xạo, em gái ạ)

Năm mới chúc em luôn luôn vui vẻ khỏe mạnh hạnh phúc  !


CHÚC MỪNG NĂM MỚI !
Thơ HOÀNG NGUYÊN: Trang CHÍNH
( Trang THƠ linh tinh )
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Truongsoi

Cảm ơn người đã mời trà
Dám xin hỏi phải Hằng Nga giáng trần
Yêu thơ yêu đến muôn phần
Yêu người càng lại ngàn lần yêu hơn
Dù cho núi nở non mòn
Tình người ghi tạc sắt son kiếp này
Người ơi người hỡi có hay
Tình người thắm đượm ngất ngây hương trà

Xin người chớ trách ba hoa
Là lời vàng đá của ta dâng người././

 
Rung Động ...
 
Dẫu lời hoa mỹ đầu môi
Cũng làm rung động bồi hồi lòng em
Bởi con tim rất yếu mềm
Thường hay xúc động lời êm ngọt ngào
Cám ơn ý đẹp người trao
Tình thơ xin gửi cất vào buồng tim
Cuộc đời tri kỷ khó tìm
Tri âm nay gặp thì xin kết tình
Mong rằng những bài thơ xinh
Nhịp cầu dẫn lối chúng mình thân nhau

 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-14 09:34:36Truongsoi>
No
Hư vô
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-04 08:11:53SuongAnh>
Trích đoạn: Truongsoi


Nghe lời lòng giục mau mau
Hồi âm người khỏi chờ lâu nóng lòng
Lời người rõ ngọc trắng trong
Một lần gặp gỡ nhớ mong suốt đời
Ngỡ đang ngắm đóa hoa tươi
Của người thục nữ trên môi hé cười
Trăm năm trong một kiếp người
Dù không duyên thắm đẹp mười tình thơ
Lời vàng ý ngọc mong chờ
Người ơi hạ bút ước mơ thoả lòng./
.




Lời Ai Réo Gọi...
 
Hồn đang yên ngủ muà đông
Lời ai réo gọi tim hồng khẽ rung
Người ơi, nhớ nhé xin đừng
Lòng đang xao xuyến vô cùng biết không?
Đừng gọi nưã kẻo động lòng
Trái tim thức tỉnh...đèo bồng làm sao
Ơi tình! xin ngủ yên nào
Ngoài kia gió lạnh hanh hao đêm về
Hãy ngủ ngoan, giấc say mê
Nghe lời ta nhé....đừng nghe...đừng chờ...
Nào ai réo gọi...là mơ!!!
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Viết Cho Em


Anh vẫn tìm em bằng đôi chân mùa xuân
nhưng em đã là mùa xuân rồi
khắp cánh đồng đây
khắp bầu trời này
trốn tìm nhau như ảo ảnh
mùa xuân ngúc ngắc ẩn hiện dáng hình

pha lê của ngày rúc ríc trái tim mong manh không thể chạm tới
ngắm nhìn và lắng nghe
cảm nhận bằng đôi mắt nâu đôi mắt đen hay đôi mắt xanh lơ
cựa quậy tâm hồn linh nhược vùng vậy chết đuối giữa bể hồi sinh

mùa xuân trong từng chấm nhỏ
mùa xuân trong từng sợi vô vi
đó là điều anh thích

anh vẫn tìm em bằng đôi chân mùa xuân
không còn nhảy nhót nữa đâu
nơi đâu cũng là mùa xuân bất tận
trốn tìm nhau như ảo ảnh
mùa xuân ngúc ngắc ẩn hiện dáng hình

anh đi tìm em bằng đôi chân mùa xuân
nhưng em đã là mùa xuân rồi!

Hobac

huynh khoẻ hơn rồi meo ơi! nhớ meo quá qua trả nợ nè... toa thuốc meo cho chắc huynh hổng bao giờ mua được... hịhịhị

Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nguyên Đỗ



Hớp Hồn

Em hết hồn luôn, á khẩu luôn?
Thôi thôi đừng nhé kẻo anh buồn
Anh đền em nhé bài thơ mới
Giữ hồn em mãi nét thanh xuân!

Ta hớp hồn nhau theo tiếng thơ
Mùa trăng tình tứ tháng năm chờ
Vườn thơ muôn sắc mừng Xuân mới
Khi ánh bình minh gieo áng tơ

Quấn quýt bên nhau những sáng, chiều
Hương trầm thơm ngát giữa thương yêu
Từng đêm đợi ngóng từng giây phút
Cất tiếng ngân nga khúc diễm kiều

Giữ mãi hồn nhau giữa cuộc đời
Gió trăng thơ rượu mãi chơi vơi
Vườn Xuân thắm mãi không phai nhạt
Nắng sớm, sao, trăng, mộng... giữa trời

Nguyên Đỗ



 
Mộng Vu Vơ
 
Yêu thơ mơ mộng hồn rong chơi
Ngày tháng năm qua cùng với đời
Vương vấn trong em niềm cảm xúc
Hồn lâng nhè nhẹ như mây trôi
 
Câu thơ khi đọc thấy vương lòng
Chỉ nghĩ đến thôi mắt sáng trong
Chẳng biết tại sao...hay có phải...?
Ô hay...ai khiến má em hồng
 
Thơ anh đã khuấy động hồn em
Khi vắng xôn xao thấy khát thèm
Từng ý câu lời như quấn quyện
Nếu xa thật rồi nhớ từng đêm
 
Giấc say nhờ đắp tấm chăn thơ
Ngào ngọt lời ru vỗ giấc mơ
Thấy được cùng ai trên bãi cát
Nằm nghe sóng vỗ...mộng vu vơ...
 
Sương Anh
 
Hihihihihi... anh Nguyên Đỗ đừng có ham nha, chưa bị hớp hết hồn đâu, còn chút chút nè....
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: SuongAnh


Mộng Vu Vơ
 
Yêu thơ mơ mộng hồn rong chơi
Ngày tháng năm qua cùng với đời
Vương vấn trong em niềm cảm xúc
Hồn lâng nhè nhẹ như mây trôi
 
Câu thơ khi đọc thấy vương lòng
Chỉ nghĩ đến thôi mắt sáng trong
Chẳng biết tại sao...hay có phải...?
Ô hay...ai khiến má em hồng
 
Thơ anh đã khuấy động hồn em
Khi vắng xôn xao thấy khát thèm
Từng ý câu lời như quấn quyện
Nếu xa thật rồi nhớ từng đêm
 
Giấc say nhờ đắp tấm chăn thơ
Ngào ngọt lời ru vỗ giấc mơ
Thấy được cùng ai trên bãi cát
Nằm nghe sóng vỗ...mộng vu vơ...
 
Sương Anh
 
Hihihihihi... anh Nguyên Đỗ đừng có ham nha, chưa bị hớp hết hồn đâu, còn chút chút nè....



ND biết mà, hớp hết hồn SA thiên hạ kiện chết! Chỉ hớp xiu xiu thôi, còn để dành quậy hoài hoài chứ!



Chiếu Chăn Thơ

Này đây chiếu với chăn thơ
Hay anh trải nệm mộng mơ cho Người
Em cười mủm mỉm xinh tươi
Giăng màn lấp lánh sao rơi nhẹ nhàng

Ru em say giấc mộng vàng
Trong mơ em cũng dịu dàng như tiên
Ra em say giấc mộng hiền
Sáng mai thả bút kết duyên thơ tình

Em cười với ánh bình minh
Chiếu chăn thơ xếp trọn tình với ai
Em xinh như giọt sương mai
Nắng hồng chiếu rọi đẹp hoài Yêu Thương

Quay nhìn nệm thấy tơ vương
Thôi đừng ngủ nướng, thiên đường ngoài sân
Nắng say tỏa xuống đời trần
Nắm tay anh, chớ ngại ngần, bước chung

Nguyên Đỗ

Đăng nhập để trả lời
0
Con Bé Lạ Ghê

Ừ buổi ấy, buổi đầu anh đến gặp
Bé con con tuổi mười một, mười hai
Cùng lớp học, anh đi tới mượn bài
Em mắc cở chui gầm bàn chạy trốn

Rồi năm mới em mười ba mười bốn
Biết thẹn thùng e lệ đẹp như thơ
Anh vẫn còn con nít chẳng ai ngờ
Thấy con bé trong kỳ kỳ sao á

Sang mươi lăm mười sáu ôi chao lạ
Trái tim anh thình thịch mỗi lần sang
Mẹ của em nháy mắt cứ như rằng
Chú rể đến đón cô dâu đó hỉ

Ôi nhiều lúc mắc cỡ ghê, kỳ dị
Biết là quê vẫn cứ đến nhà thăm
Những hoàng hôn những ngày cuối trong năm
Càng quyến luyến yêu thương trong ánh mắt

Nguyên Đỗ
Đăng nhập để trả lời
0
Lẽo Đẽo Theo Sau

Ai kìa lẽo đẽo theo sau
À con bé nhỏ đi mau quá trời
Mần ơn chậm lại bé ơi
Người ta chạy muốn hụt hơi mất rồi

Nguyên Đỗ
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Lẽo Đẽo Theo Sau

Ai kìa lẽo đẽo theo sau
À con bé nhỏ đi mau quá trời
Mần ơn chậm lại bé ơi
Người ta chạy muốn hụt hơi mất rồi

Nguyên Đỗ


 
Tội Nghiệp Anh Tôi
 
Anh tôi chạy muốn hụt hơi
Chao ôi tội nghiệp quá trời đó nha
Sao mà thấy ngộ ghê hà
Chưa chi mà đã kêu la om sòm
Nếu muốn chậm bước...làm ơn
Hổng được kêu bé, nghe hôn anh này
Năm mới sắp sưả về đây
Người ta lớn bộn...kêu vầy...nghỉ chơi...
Nhưng mà giờ cũng khuya rồi
Chào anh đi ngủ...hẹn mơi em vào
 
Sương Anh
 
Hihihihihi, anh Nguyên Đỗ ơi... mắc cười quá hà... [:D]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0