📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

PARIS_Tình Yêu & Đam Mê

4.813 trả lời, 553.033 lượt xem — Trang 99 / 161
Những Giây Phút Cuối Năm
 
Những phút giây cuối năm
Ngồi ôn chuyện xưa cũ
Làm sao đong đếm đủ

Nên giũ bỏ thảnh thơi

 
Ngồi bên anh câu lời
Nghịch đuà cùng con chữ
Yêu thương xin cất giữ
Buồn giận thả gió bay

 
Bên em đêm anh ngày
Hai nưả vòng trái đất
Tình xa nhưng mà thật
Là tình yêu con người

 
Năm mới chúc anh vui
Điều tốt đến vạn lần
Xin cầu mong tình thân
Mãi bên nhau, chan hoà

 
Tình yêu như biển cả
Vòng quanh trái đất này
Anh và em nắm tay
Thơ liền vần bay mãi...

 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-12-30 11:07:56con thuyền không bến>
  Xin cám ơn những lời chúc tốt đẹp của SA đã dành cho Thuyền tôi.  Bây giờ Thuyền tôi đang trôi lênh đênh trên biển cả, không biết có ngày cập bến để đón mùa Xuân hay không!  Nhân dịp Xuân về, năm mới đã cận kề, Thuyền tôi xin chúc cho SA luôn có những sáng tác thật hay.  Chúc SA và gia đình đón một năm mới An khang thịnh vượng.
 
Những Giây Phút Cuối Năm
 
Những phút giây cuối năm
Ngồi ôn chuyện xưa cũ
Làm sao đong đếm đủ

Nên giũ bỏ thảnh thơi

 
Ngồi bên anh câu lời
Nghịch đuà cùng con chữ
Yêu thương xin cất giữ
Buồn giận thả gió bay

 
Bên em đêm anh ngày
Hai nưả vòng trái đất
Tình xa nhưng mà thật
Là tình yêu con người

 
Năm mới chúc anh vui
Điều tốt đến vạn lần
Xin cầu mong tình thân
Mãi bên nhau, chan hoà

 
Tình yêu như biển cả
Vòng quanh trái đất này
Anh và em nắm tay
Thơ liền vần bay mãi...

 
Sương Anh
 

Đò xuân
 
Tháng Giêng anh về muộn
Hoa cái đã trổ vàng
Cả bờ sông trắng nhuộm
Lóng ngóng chuyến đò sang
 
Chim chiều nghiêng cánh rộn
Có biết đâu ta buồn
Mây trời như pha trộn
Mùa Xuân và yêu thương
 
Bao ngày xa biền biệt
Giờ gặp lại sông quê
Mẹ già không đợi kịp
Đến hôm nay con về
 
Chợt thấy mình vô nghĩa
Với chuyến đò xuân sang
Nếu em quên lời hẹn
Phía bên sông hoa vàng
 
 






📎 304656.am
Đời sao như cánh chuồn chuồn
Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay
Đăng nhập để trả lời
0
Phượng Tím chúc Sương Anh cùng gia đình
Năm Mới sức khỏe an khang phước lộc vẹn toàn nhé
 
 
 
Chúc em năm mới vẹn toàn
Người thương kẻ mến thơ toàn lời hay [;)]
Chúc em hạnh phúc tràn đầy
Tuổi xuân phơi phới thơ say ý tình [:)]
 
 
jacaranda
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau

[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=303824]Trang Lưu Trữ



Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-02 01:28:53Nguyên Đỗ>
Hắc Y Tiên Nữ



Trước cây trụ trắng có nàng tiên
Quần áo thun đen dáng dịu hiền
Hài trắng cao cao xinh đẹp quá
Đôi môi mọng đỏ thật là duyên

Đôi mắt ơi xinh nét dịu dàng
Paris thần nữ buổi hè sang
Những bông hoa đỏ đang khoe sắc
Chẳng đẹp xinh như vóc dáng nàng

Có phải đêm rồi anh mơ không
Giáng tiên đi lại giữa vườn hồng
Hôn từng nụ nhỏ bằng môi thắm
Vạn đoá hoa hồng vội nở bông

Ừ nhỉ cuối năm anh chúc nhé
Bầu trời mãi đẹp nét phương thanh
Một năm hạnh phúc, luôn vui vẻ
Trọn những ước mơ vẹn mộng lành

Nguyên Đỗ


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-02 01:29:48Nguyên Đỗ>
Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Hắc Y Tiên Nữ


Trước cây trụ trắng có nàng tiên
Quần áo thun đen dáng dịu hiền
Hài trắng cao cao xinh đẹp quá
Đôi môi mọng đỏ thật là duyên

Đôi mắt ơi xinh nét dịu dàng
Paris thần nữ buổi hè sang
Những bông hoa đỏ đang khoe sắc
Chẳng đẹp xinh như vóc dáng nàng

Có phải đêm rồi anh mơ không
Giáng tiên đi lại giữa vườn hồng
Hôn từng nụ nhỏ bằng môi thắm
Vạn đoá hoa hồng vội nở bông

Ừ nhỉ cuối năm anh chúc nhé
Bầu trời mãi đẹp nét phương thanh
Một năm hạnh phúc, luôn vui vẻ
Trọn những ước mơ vẹn mộng lành

Nguyên Đỗ




LÀ AI...?
 
Nghe anh kể chuyện Hắc Y Tiên Nữ
Hai má bừng bừng tim đập thật nhanh
Chẳng biết làm sao mà anh rất rành
Cô tiên ấy... là ai...? này anh hỡi!
 
Paris xa...mà anh săn tin giỏi
Biết rõ về người tiên nữ hắc y
Nói cho em nghe đi, làm cách gì?
Mà anh được tấm hình như em có
 
Nếu mà anh hổng nói cho thật rõ
Chắc đêm nay em sẽ hết ngủ rồi
Bởi nghĩ hoài, mà không hiểu...trời ơi!
Cái đầu mệt, trái tim hồi hộp quá!
 
Ngạc nhiên ghê, mà cũng thật kỳ lạ
Sao có người...hay thế, tài giỏi ghê
Hơn nưã cô tiên ấy em...cũng mê
Giờ anh biết em hổng thèm quen nưã.
 
Sương Anh
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-12-30 21:24:59Nguyên Đỗ>
Cõi Mê

Hôm qua lạc bến sông tê
Đi vòng vòng lọt cõi mê vườn hồng
Một trăm mười mấy đoá bông
Anh nhìn thương một đoá bông tiên hiền

Đi chùa cúng Phật cầu duyên
Mắt hoa thấy cả tiên thiên chuyện đời
Đi lên ngõ mới thảnh thơi
Hắc y tiên nữ nụ cười xinh ghê

Anh người hạ giới đam mê
Lạc đâu vườn thắm trông mê điếng người
Biết đâu chẳng phải duyên trời
Tiên - Trần tình thắm tuyệt vời chuyện xưa

Nha Trang tiên đã về chưa
Gặp cha mẹ, sẽ xin thưa đưa về
Cả vùng cát trắng đẹp ghê
Biển xanh mút mắt cõi mê đường trần

Nguyên Đỗ
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Cõi Mê

Hôm qua lạc bến sông tê
Đi vòng vòng lọt cõi mê vườn hồng
Một trăm mười mấy đoá bông
Anh nhìn thương một đoá bông tiên hiền

Đi chùa cúng Phật cầu duyên
Mắt hoa thấy cả tiên thiên chuyện đời
Đi lên ngõ mới thảnh thơi
Hắc y tiên nữ nụ cười xinh ghê

Anh người hạ giới đam mê
Lạc đâu vườn thắm trông mê điếng người
Biết đâu chẳng phải duyên trời
Tiên - Trần tình thắm tuyệt vời chuyện xưa

Nha Trang tiên đã về chưa
Gặp cha mẹ, sẽ xin thưa đưa về
Cả vùng cát trắng đẹp ghê
Biển xanh mút mắt cõi mê đường trần

Nguyên Đỗ


 
 
Tiên Bị Đoạ
 
Tiên em bị đoạ xuống trần
Ăn chay niệm phật mau gần cõi tiên
Bởi xưa nghịch ngợm gây phiền
Nên bị đày xuống tận miền trần gian
 
Này anh chớ nghĩ miên man
Cô tiên này thật khô khan hung tàn
Hổng có dễ thương dịu dàng
Coi chừng mắc bẫy đời chàng cũng tiêu
 
Thôi xin chớ có làm liều
Mối duyên tiên tục bao điều khó khăn
Tiên đang hối hận ăn năn
Để lòng xiêu lạc...khó thăng lên trời
 
Giúp cho tiên nhé, anh ơi
Đừng kêu đừng gọi đừng mời tình yêu
Bởi tiên đam mê quá nhiều
Bây giờ khổ lụy trăm điều vương mang
 
Sương Anh
 
Tiên nói rồi đó, để cho tiên yên tâm tu luyện nha, đừng làm hồn tiên rung động, thức tỉnh là tai hại lắm , biết hôn? [sm=9.gif]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-12-31 08:49:17hoangnguyen6889>


Tết đã đến !

Tết đã đến
Hà nội lại ngập nhớ
kẻ xa quê, vẫn nức nở một mong chờ
dẫu xa lắm, tuổi thơ đầy mộng mơ
manh áo mỏng, cái rét đêm giao thừa vẫn nhớ
chuông lanh canh
từ xa nơi cuối phố
tiếng rao đêm, lanh lảnh năm sắp qua
kẻ lang thang, trên phố vắng đêm xa nhà
vẫn khát khao, một ngày đầy hạnh phúc...
Năm mới đến
tiếng pháo ran lời chúc
mong bình an, sẽ tới khắp nẻo quê
một mùa xuân, chim én rủ nhau về
đời vui thắm, hoa đào mừng xuân mới
Áo trắng bay, ngày đầu xuân em trảy hội
gởi lời thương, bay tới khắp muôn nơi
người ở đâu, sao vẫn lạnh đôi nơi
xuân mong nhớ
hãy về đây
người hỡi...

hoàng nguyên



Mấy hôm anh bận quá, chưa thăm em gái được.
Mến chúc em gái và gia đình có một năm mới An Khang Hạnh Phúc - Vạn Sự Như Ý !

Thơ HOÀNG NGUYÊN: Trang CHÍNH
( Trang THƠ linh tinh )
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: jacaranda

Phượng Tím chúc Sương Anh cùng gia đình
Năm Mới sức khỏe an khang phước lộc vẹn toàn nhé
 
 
 
Chúc em năm mới vẹn toàn
Người thương kẻ mến thơ toàn lời hay [;)]
Chúc em hạnh phúc tràn đầy
Tuổi xuân phơi phới thơ say ý tình [:)]
 
 
jacaranda

  [sm=rose1.gif]
 
Tuổi xuân không chỉ riêng mình
JA - Sương hai đưá chúng mình cùng vui
Mong rằng xuân đến vui tươi
Nụ cười mãi nở...xuân đời luôn xanh!
Chúc cho đêm giấc an lành
Ước mơ thầm kín đến nhanh bên đời.
 
Sương Anh
 
SA cám ơn Phượng Tím nha, mong Xuân ở mãi bên chúng mình nhé! 
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: con thuyền không bến

  Xin cám ơn những lời chúc tốt đẹp của SA đã dành cho Thuyền tôi.  Bây giờ Thuyền tôi đang trôi lênh đênh trên biển cả, không biết có ngày cập bến để đón mùa Xuân hay không!  Nhân dịp Xuân về, năm mới đã cận kề, Thuyền tôi xin chúc cho SA luôn có những sáng tác thật hay.  Chúc SA và gia đình đón một năm mới An khang thịnh vượng. 
 

Đò xuân
 
Tháng Giêng anh về muộn
Hoa cái đã trổ vàng
Cả bờ sông trắng nhuộm
Lóng ngóng chuyến đò sang
 
Chim chiều nghiêng cánh rộn
Có biết đâu ta buồn
Mây trời như pha trộn
Mùa Xuân và yêu thương
 
Bao ngày xa biền biệt
Giờ gặp lại sông quê
Mẹ già không đợi kịp
Đến hôm nay con về
 
Chợt thấy mình vô nghĩa
Với chuyến đò xuân sang
Nếu em quên lời hẹn
Phía bên sông hoa vàng 
 
 



 
Đò anh cứ mãi phiêu bồng
Bến xuân em đợi má hồng nhạt phai
 
Bến Xuân
 
Chiều nay nơi bến sông
Đò cập bến rộn ràng
Riêng em lòng tự hỏi
Biết đò chờ ghé sang?
 
Gót phiêu linh biền biệt
Đường nhân thế mịt mù
Hạ tàn thu đông hết
Xuân về vẫn âm u...
 
Bao năm thuyền viễn xứ
Bềnh bồng theo gió mây
Mãi ôm hoài quá khứ
Xuân đến cũng không hay
 
Con đò mong bến đỗ
Nhưng vẫn cứ cuộn sầu
Vì chuyện tình xưa khổ
Để bến xuân chờ lâu
 
Sương Anh
 
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Tiên Nằm Ngủ Giấc Trăm Năm

Tiên nằm ngủ giấc trăm năm
Giữa rừng lau sậy, anh nhầm thấy qua
Tiên nằm tươi tắn mặt hoa
Anh mơ hoàng tử hôn qua môi hồng

Từ từ mở mắt xinh trong
Nàng tiên trong mộng má hồng thêm lên
Rạp người nâng đỡ nàng tiên
Nàng tiên thức tỉnh chắc duyên định rồi

Rủ nhau ra bãi biển chơi
Ngoài kia ốc đảo bầu trời yêu thương
Tiên trần nợ cũ còn vương
Từng câu từng tiếng nhuộm thương yêu đời

Nàng tiên sắc nước hương trời
Trăm năm mấy kẻ tuyệt vời như tiên
Tiên em nhoẻn miệng cười hiền
May cho dương thế trần duyên còn nồng

Nguyên Đỗ
Đăng nhập để trả lời
0
NĂM MỚI VUI VẺ, KHOẺ VÀ MẬP CHO MEO CÙNG HẠNH PHÚC, AN KHANG HUYNH KÍNH CHÚC TỚI GIA ĐỊNH MEO NHÉ!

 


📎 258095
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân
Đăng nhập để trả lời
0
Xin chúc bạn hiền ở xứ xa
Càng thêm tuổi mới càng xinh ra
Trai tơ đứng xếp hàng như...rắn
Lộc, phước thi nhau kéo đến nhà
khà khà
HP
[:D][:D][:D]

Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.
Đăng nhập để trả lời
0
Năm mới ngu huynh mến chúc tiểu hiền muội mãi mãi xinh tươi như đoá hoa lan nầy và được vạn sự cát tường nha....





Em mãi là tình thu của riêng anh...
Đăng nhập để trả lời
0
 
   CHÚC XUÂN!
 
Một năm lại bắt đầu rồi
Chúc người hạnh phúc vạn lời an khang
Chúc cho cô bác bên đàng
Năm nay sức khoẻ rộn vang tiếng cười
Chúc cho người mới thật tươi
Đẹp duyên vẹn số xa vời nỗi đau
Chúc thơ người lại sang giàu
Hồn thơ ươm mãi một màu tin yêu
Chúc may thành đạt muôn điều
Mong cho năm lại càng nhiều duyên may!
 
HT CHÚC SƯƠNG ANH VÀ GIA ĐÌNH MỘT NĂM MỚI TRÀN ĐẦY NIỀM VUI HẠNH PHÚC VÀ THÀNH ĐẠT!
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-12-31 07:45:00Tóc nâu>




Thương chúc Nàng Thơ Sương Anh( của "anh" Tóc ) và gia quyến một năm 2008 vạn sự như ý, an vui, hạnh phúc nha!



Vạn Lời chúc đẹp, an lành
Vui tươi, khoẻ mạnh, công danh toại lòng
Giữ nét thơ, tình cảm thông
Ta cùng lưu bút, tình trong Xuân hồng!

Tóc nâu




📎 434628401_7da88fa2bf
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
Đăng nhập để trả lời
0
 
 
 
Thu mến chào cưng khỏe và bình an:
 
NMMT xin gởi lời mến chúc SuongAnh cưng cùng gia đình một Năm Mới an khang, cùng với vạn sự luôn được tốt đẹp như ý, và Thu xin rất cám ơn cưng đã lưu tặng cho trang thơ Thu một cành hoa thật đẹp cùng những lời chúc lành
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
________________________
Đăng nhập để trả lời
0


Chúc em ngời đẹp hơn xưa
Câu thơ lại có hồn thơ thổi vào
Các anh các chị năng vào
Vui thơ cùng chủ
’Sương sắc’… nào

Sướng hơn !
 
hoàng nguyên
 
Chúc em sang năm mới Vạn Sự Hanh Thông, Niềm Vui Tràn Trề và được tất cả mọi người Yêu Mến.
CHÚC MỪNG NĂM MỚI !

Thơ HOÀNG NGUYÊN: Trang CHÍNH
( Trang THƠ linh tinh )
Đăng nhập để trả lời
0
2008 XIN CHÀO ĐẦU XUÂN...
 

 

Lưu
Bu
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-01 21:53:46hoatymtym>
Đầu năm gà gáy chưa lâu
Chủ nhà về đến chạy đâu mất rồi
Chị ơi cứ thế mình chơi
Gà chạy tới tối biết đời gà lôi
Đăng nhập để trả lời
0
Bốn Năm Mau Quá

Bốn năm mau nhỉ, bốn năm dài
Em mặn mà thêm, chẳng có hai
Ngày đó nai tơ xinh xắn quá
Bây giờ công chúa bước khoan thai

Đi đứng trời ơi thật nhẹ nhàng
Đoan trang từng bước quả cao sang
Ngày xưa chắc hẳn là công chúa
Từng bước lên ngai giữa điện vàng

Bốn năm thơ mộng, mộng mơ hoa
Ánh nắng hôm nay bỗng chói lòa
Thiên sứ hiện mình qua thiếu nữ
Hay là anh mộng tối hôm qua

Ánh sáng tình yêu băm sáu sao
Anh nghe tiếng gió mãi thì thào
Hồn ai đã chạm hồn ai nhỉ
Vút loé trong đêm muôn đóa sao

Nguyên Đỗ
Đăng nhập để trả lời
0
Cho Anh Mượn Chiếc Dù


Cho anh mượn chiếc dù sau lưng nhé
Trời không mưa cũng chẳng nắng chói chang
Mình che chung hồn tưởng tượng lộng vàng
Trong ngày ấy nở tình yêu vĩnh viễn

Cùng bước tới cung đài xưa biệt điện
Từng vinh danh nước Pháp suốt thời gian
Đi bên nhau mơ ước buổi đăng đàn
Tử Cấm Thành giữa trời mơ xứ Huế

Váy xinh xắn trắng như là hoa huệ
Gót hài cao trông quá đỗi thanh cao
Con đường thơ làn gió thổi dạt dào
Mỗi bài thơ gạch lót đường ta bước

Mình đã gặp tự bao giờ kiếp trước
Sao mà như thân thiết quá hôm nay
Sợi giây tình nối chặt, nắm đôi tay
Mùa mộng ước nước non hoa biển cát

Nguyên Đỗ
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-01 07:43:23hoangnguyen6889>

Đêm cuối năm...

Đêm cuối năm
Chuông giáo đường ngân đổ
Lòng chợt dâng hương
Một Năm mới bắt đầu
Đêm hoa đăng

Thắp thương nhớ về nhau
Niềm hạnh phúc
Tay trong tay
Cho em  trọn thương nhớ
Xuân lại sang
Tiếng em nhẹ trong hơi thở:
“Mình sẽ bên nhau
Anh nhé
Trọn đời !”
 
Hoàng nguyên

Ảnh HN
Thơ HOÀNG NGUYÊN: Trang CHÍNH
( Trang THƠ linh tinh )
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: hoangnguyen6889

Trích đoạn: hoangnguyen6889



Chúc em ngời đẹp hơn xưa
Câu thơ lại có hồn thơ thổi vào
Các anh các chị năng vào
Vui thơ cùng chủ
’Sương sắc’… nào

Sướng hơn !
 
hoàng nguyên
 
Chúc em sang năm mới Vạn Sự Hanh Thông, Niềm Vui Tràn Trề và được tất cả mọi người Yêu Mến.
CHÚC MỪNG NĂM MỚI !


 
 
Xuân Sang
 
Tết lại về
có nghiã xuân sang
Chợ hoa, pháo tết
ôi...rộn ràng
Vạn vật
như đang chờ xuân đến
Đâu đâu
cũng rộn tiếng ca vang...
 
Xuân sang
hoa đào đỏ, mai vàng
Điểm tô thêm
nét đẹp huy hoàng
Chuá xuân về...
Trăm hoa đua nở
Tà áo em
làm muà xuân
tăng
thêm vẻ
dịu dàng...
 
Sương Anh


Ừ nhỉ
Xuân đã sang rồi
Sương bay mong mỏng
khắp muôn nơi
Cánh Mai xuân thì... đang nhẹ thổi
Cho em nhẹ tới bốn phương trời
Thơ hay Tình thắm
Mừng năm mới
Chúc em trọn vẹn những niếm vui
Xuân sang, em sẽ cùng duyên mới
Trăm năm Hạnh Phúc
Nhất trên đời !


Chúc em gái và gia đinh : Năm Mới có nhiều Hạnh Phúc và có thật nhiều niềm vui mới nhé.

Thơ HOÀNG NGUYÊN: Trang CHÍNH
( Trang THƠ linh tinh )
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nguyên Đỗ

ND biết mà, hớp hết hồn SA thiên hạ kiện chết! Chỉ hớp xiu xiu thôi, còn để dành quậy hoài hoài chứ!



Chiếu Chăn Thơ

Này đây chiếu với chăn thơ
Hay anh trải nệm mộng mơ cho Người
Em cười mủm mỉm xinh tươi
Giăng màn lấp lánh sao rơi nhẹ nhàng

Ru em say giấc mộng vàng
Trong mơ em cũng dịu dàng như tiên
Ra em say giấc mộng hiền
Sáng mai thả bút kết duyên thơ tình

Em cười với ánh bình minh
Chiếu chăn thơ xếp trọn tình với ai
Em xinh như giọt sương mai
Nắng hồng chiếu rọi đẹp hoài Yêu Thương

Quay nhìn nệm thấy tơ vương
Thôi đừng ngủ nướng, thiên đường ngoài sân
Nắng say tỏa xuống đời trần
Nắm tay anh, chớ ngại ngần, bước chung

Nguyên Đỗ



 
 Tình Nồng Thắm
 
Ru tình say giấc hằng đêm
Bằng câu lục bát êm đềm làm sao
Chẳng biết quen nhau thuở nào
Mà câu thơ khiến rạt rào yêu thương
 
Chiêm bao mơ giấc mộng thường
Tình như xuân mới ngát hương thơm nồng
Chiếu chăn thơ, ấm trời đông
Cho em ấm giấc mộng lòng gửi trao
 
Tình hồng như đoá anh đào
Trắng trong thanh khiết ngọt ngào sương mai
Tình ta theo tháng năm dài
Như chăn như chiếu tròn xoay không rời
 
Bên anh thơ tíu tít cười
Líu lo ca hát vui tươi yêu đời
Biển xanh nắng đẹp rạng ngời
Chào mừng duyên thắm một đôi chúng mình
 
Sương Anh
 
Hihihihi... anh muốn để dành hả, SA đang quậy bây giờ nè, đó thấy hôn?  hổng thèm để dành đâu...
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-12-29 23:26:15Nguyên Đỗ>
Lục Bát Quậy Vui

Cuối năm lục bát quậy vui
Lỡ tay bể chén cũng cười không sao
Cuối năm đâu có chi nào
Đầu năm mới kỵ thì thào nhỏ to

Nhớ em lòng rối tơ vò
Làm thơ quậy phá giở tròn nghịch chơi
Mai kia vẹn khúc yêu đời
Mặt trời chiếu rọi rạng ngời ánh quang

Người ta thầm nhủ bảo rằng
Kìa xem như sợi xích thằng cột nhau
Một đàn cò trắng phau phau
Mãi nhìn đôi hạc bay đầu non kia

Ừ ta lục bát đam mê
Đợi năm mới đến đi về với ta
Vần thơ vĩnh viễn đậm đà
Gieo tình lục bát như ta với mình

Nguyên Đỗ
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lá chờ rơi


CÒN XA LẮM...!

Lời trăn trối còn xa...xa lắm!
Đường rộng thênh đời vẫn thấy vui
Trong giọng thơ đầy ắp tiếng cười
Cho con trẻ niềm tin vui sống


Tuổi tác già trí luôn sống động
Tinh thần còn minh mẫn không thay
Lời khuyên nhủ trong thơ ghi đầy
Nét bút ghi điều hay lẽ phải


Lời trăn trối...khiến lòng thêm ngại
Đừng nói Bác nha hãy cố quên
Dẫu thời gian phóng nhanh như tên
Vẫn không theo kịp lời thơ Bác


Ý ngắn, tình dài như suối, thác
Lời Bác còn vang mãi khắp nơi
Nếu một mai...Lá rụng thật rồi
Muôn bài thơ...một đời lưu mãi...


Sương Anh

 
Cám ơn những cảm nghĩ chúc lành của cháu.
Nhưng hứng thơ chui đâu mất, mãi đến hôm nay mới tạm họa xong.
 
TIẾNG CƯỜI TRONG THƠ
(thân họa Còn xa lắm…)
 
Xa đến mấy gọi là...xa lắm ?
Đường Lão Trang thăm thẳm mà vui
Thơ tung tăng mang lại tiếng cười
Vần réo rắt ru người vui sống.

Già hay trẻ vẫn cần năng động
Nhịp bước theo trầm bỗng đổi thay
Suối nguồn thơ khi cạn khi đầy
Chọn ý tứ nào đây cho phải ?

Chờ thơ đến sớm trưa nào ngại
Gió trăng tàn thơ lại chẳng quên
Nhớ nàng thơ ta khẻ gọi tên
Lời âu yếm chẳng cần uyên bác.

Vui với thơ lên ghềnh xuống thác
Tiếng cười vang bàng bạc khắp nơi
Viết gì đây khi đã yêu rồi
Thơ tỏa sáng giữa trời xanh mãi...
 
Lá chờ rơi

 
VANG VỌNG MÃI...
 
Âm thanh ngâm khúc bay xa lắm!
Nghe rất êm hoà lẫn niềm vui
Thơ nét tươi nghe cả tiếng cười
Nhờ vào đó tâm hồn bừng sống

 
Đọc thơ người khiến lòng rung động
Khi nói về thời cuộc đã thay
Dòng nước sông khi cạn lúc đầy
Tình người cũng...sống sao cho phải?!

 
Thơ cho ta bớt đi ngần ngại
Trưa sáng chiều tất bật...chẳng quên
Lòng cứ luôn réo gọi cái tên
Chàng Thơ hỡi...dẫu người là bác

 
Thơ như con suối, sông, ghềnh, thác
Cuộn chảy hoài tiếng vọng khắp nơi
Khi nhẹ nhàng ru ngủ...biết rồi!
Là yêu đó...hồn thơ vang mãi...

 
Sương Anh
 
Bác ghé đến hoạ thơ làm cháu vui lắm, bỏ rơi các chàng thơ khác để mà lo tiếp trưởng lão trước nè. Chúc bác hồn thơ lai láng mãi không ngừng nha...
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Tớ thích bài "Đêm hè Paris" của bạn. Nghe thật êm đềm và mát mẻ. Không biết ở Paris mùa hè có êm như nhung giống như ở Việt Nam k nhỉ. Thơ bạn hơi giống thơ dịch một chút, nhưng rất hay. Nó là lạ. [:)]
Dương Lệ
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Dương Lệ

Tớ thích bài "Đêm hè Paris" của bạn. Nghe thật êm đềm và mát mẻ. Không biết ở Paris mùa hè có êm như nhung giống như ở Việt Nam k nhỉ. Thơ bạn hơi giống thơ dịch một chút, nhưng rất hay. Nó là lạ. [:)]

 
SA xin cám ơn Dương Lệ đã ghé thăm, bài " Đêm Hè Paris " là viết từ dòng cảm xúc khi SA ngồi dưới chân tháp Eiffel nhìn cảnh vật, mà thuở ấy SA mới tập làm thơ thôi, nên thơ làm cho DL có cảm giác như thơ dịch dzị á...hihihihìhi....chúc DL một ngày chủ nhật thiệt là vui vẻ nha![sm=1.gif]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-01-23 16:30:53Người_Thích_Đùa>
Tôi đến thăm Paris
trên trang thơ dịu nhẹ
nhà thờ Notre dame
chợt như thân quen lạ
chợt nhớ đến chàng gù
chung tình nhưng bạc mệnh
nhớ đến nàng ran - đa(Esmeralda)
hút hồn bằng giọng ca
và bước chân nhún nhảy
kìa bóng dáng SA
đang ngồi tay nhặt lá
chợt muốn chạy đến gần
xem mặt quen mặt lạ
gửi thơ cho SA
người bạn chưa biết mặt
tôi đây Người Thích Đùa
thích Paris lắm lắm
 
ý NTD là SA có thể đưa NTD đi dạo Paris bằng thơ hem ^^

Khi bạn còn bé , bạn học cách chạy nhanh lên và học nói.
Khi bạn trưởng thành bạn học cách dừng lại để lắng nghe.
Đăng nhập để trả lời
0