📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

PARIS_Tình Yêu & Đam Mê

4.813 trả lời, 553.033 lượt xem — Trang 100 / 161
Trích đoạn: Người_Thích_Đùa

Tôi đến thăm Paris
trên trang thơ dịu nhẹ
nhà thờ Notre dame
chợt như thân quen lạ
chợt nhớ đến chàng gù
chung tình nhưng bạc mệnh
nhớ đến nàng ran - đa(Esmeralda)
hút hồn bằng giọng ca
và bước chân nhún nhảy
kìa bóng dáng SA
đang ngồi tay nhặt lá
chợt muốn chạy đến gần
xem mặt quen mặt lạ
gửi thơ cho SA
người bạn chưa biết mặt
tôi đây Người Thích Đùa
thích Paris lắm lắm

ý NTD là SA có thể đưa NTD đi dạo Paris bằng thơ hem ^^

 
NTĐ ơi...muà Tết là SA bận lắm nên chưa thể dẫn NTĐ đi ngắm cảnh Paris riêng được, nhưng mà khoảng những trang đầu SA hay làm hướng dẫn viên dẫn các bạn thơ đi thăm Paris rồi, NTĐ chịu khó vào và....theo đó mà đi ha hihhihihihi... để giúp NTĐ, SA copie mấy đường link dẫn tới nhũng trang có bài viết về Paris nè, NTĐ ở nhà nghiên cứu trước đi, khi có dịp SA dẫn đi sau, chịu hôn?[;)] Chúc ăn Tết vui nha!
 
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=271365&mpage=1&key=
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=271365&mpage=2&key=
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=271365&mpage=5&key=
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=271365&mpage=6&key=
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=271365&mpage=9&key=
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=271365&mpage=10&key=
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=271365&mpage=11&key=
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=271365&mpage=16&key=
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Paris có gì đẹp đâu em
Hạ buồn lắm
chỉ một màu vàng nắng
Phố đông người
nhưng riêng anh thầm lặng
Đi tìm hoài 
cánh phượng ngày xưa phai
Paris buồn
vì những buổi sớm mai,
Không tiếng rao hàng quà trên phố nhỏ
Không áo trắng bay đưa hương cùng gió
Không dáng nhỏ đợi anh chiều tan trường
Paris buồn
vì thiếu bóng người thương
Thiếu phượng hồng lén tặng em ngày ấy
Thiếu thư tình gửi ngăn bàn hôm đấy
Thiếu cả bằng lăng tím ngắt chiều hoàng hôn
Paris buồn
ôm một nỗi cô đơn
Đi tới đâu cũng mình anh với nắng
Chợt giật mình
Dừng bước chân thinh lặng
Nắng tắt tự bao giờ
Chỉ còn lại mình anh

Đăng nhập để trả lời
0
 
 
 
 
SA ơi! [sm=----------------.gif][sm=40.gif]Trưa nay lang thang xuống phố hôn?? Ghiền ly cafe bên cung điện đam mê rùi. . . nhớ đón aB nhen. Hôm nay aB đu máy bay giấy nặng tình đó - nhưng gặp mưa nên nhũn hông bay nổi rồi, rớt tỏm xuống dòng Seine [:D][:D] Thôi SA vớt aB ở đó cũng được...[8D]
 
 
 
 
 
Vẫn yêu . . .


Hãy vẫn yêu dù mai đây dang dở
Dẫu hững hờ từ cánh lá Thu phong
Yêu thật thà từ nơi đáy tâm lòng
Nhịp trái tim không rung điệu gian dối

Ta yêu anh khi lá vàng giăng lối
Đầu mùa Thu sắc thắm thiết mộng mơ
Bốn mùa yêu mười hai tháng mong chờ
Hai đứa chung con đường vui rộn rã

Ngồi bên nhau ly cafe ấm áp
Khỏi toả nồng say như chén rượu cay
Mãi mãi yêu như lần đầu đan tay
Như lần cuối nụ hôn tình ngọt lịm


aB - May 2009

Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: NguyenQuoc1980

Paris có gì đẹp đâu em
Hạ buồn lắm
chỉ một màu vàng nắng
Phố đông người
nhưng riêng anh thầm lặng
Đi tìm hoài 
cánh phượng ngày xưa phai
Paris buồn
vì những buổi sớm mai,
Không tiếng rao hàng quà trên phố nhỏ
Không áo trắng bay đưa hương cùng gió
Không dáng nhỏ đợi anh chiều tan trường
Paris buồn
vì thiếu bóng người thương
Thiếu phượng hồng lén tặng em ngày ấy
Thiếu thư tình gửi ngăn bàn hôm đấy
Thiếu cả bằng lăng tím ngắt chiều hoàng hôn
Paris buồn
ôm một nỗi cô đơn
Đi tới đâu cũng mình anh với nắng
Chợt giật mình
Dừng bước chân thinh lặng
Nắng tắt tự bao giờ
Chỉ còn lại mình anh

 
SA xin chào bạn NguyenQuoc1980, vưà mới gia nhập diễn đàn VNTQ đã dừng bước ghé thăm Paris ngay...không còn gì vui và hân hạnh cho bằng, xin lỗi NQ nha vào thăm lúc SA vắng mặt nên đón tiếp chậm trễ...bi giờ SA xin hầu chuyện đây nè, chúc NQ tìm thấy niềm vui và thư giãn nơi đây cùng SA và các thi hữu nha.[sm=1.gif][sm=----.gif]
 
 

 
Khung Trời Paris
 
Vâng, với anh Paris không gì đẹp
Nhưng riêng em thì đẹp lắm anh ơi!
Không phải bởi màu nắng Hạ vàng tươi
Mà em thích cái khung trời yên ả

 
Paris về đêm càng thơ mộng lạ!
Ánh đèn màu lấp lánh thế trăng sao
Bên bờ Seine nghe hoa lá thì thào
Anh có nghe...đừng xôn xao, anh nhé!

 
Nhành dương liễu như ngại ngùng e lệ
Nhẹ chao mình để tránh gió mơn man
Trong thinh không nhạc réo rắc non ngàn
Nghe tiếng thời gian đang trôi chầm chậm

 
Vâng, Paris chẳng có gì đẹp lắm!
Bởi vì anh còn lạ lẫm chưa quen
Chẳng tiếng rao hàng trên phố đêm đen
Và dáng ngoan hiền anh từng ấp ủ

 
Paris thầm lặng như người thiếu phụ
Chẳng phô trương mà quyến rũ kiêu sa
Ngày hay đêm cảnh sắc đều mặn mà
Nét an hoà khiến lòng ta yên ắng

 
Anh cảm thấy nỗi cô đơn thinh lặng
Bởi anh còn lưu luyến nắng quê hương
Em cũng thế, nhưng làm kiếp tha phương
Phải chấp nhận con đường mình đã bước

 
Nếu có thể bảo thời gian quay ngược
Hay phép thần lời nguyện ước hiện ra
Thì đâu phải so sánh hay xót xa
Nắng nơi nào cũng hiền hoà chân chất

 
Sương Anh
 

 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
ĐÀ NẴNG MỘT CHIỀU MƠ

Đà nẵng chiều mờ sương
Gió đong đưa hương tình vương vấn
Góc phố nhỏ mùa đông hiu quạnh
Chạnh lòng nhớ ai bóng tối đã vây quanh


Đà Nẵng chiều mờ sương
Mơ hồ tinh quái và bí ẩn
Lạc lối giữa chừng mây không lạnh
Chợt thấy hồn ai vương vấn góc trăng cao


Đà Nẵng chiều mờ sương
Con đường dẫn ta vào nơi bí ẩn
Lạ lẫm mà thân quen
Như đã đi từ trăm năm trước vậy


Đà Nẵng chiều mờ sương
Có kẻ lang thang một góc đường
Cúi xin người đừng cho nhiều vướng bận
Để mình ta thong thả một chiều mơ
                                   -----nguyen sang------
                                      Đà Nẵng,15/10/2010


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-11-10 05:57:47SuongAnh>
Trích đoạn: nmsang1990

ĐÀ NẴNG MỘT CHIỀU MƠ

Đà nẵng chiều mờ sương
Gió đong đưa hương tình vương vấn
Góc phố nhỏ mùa đông hiu quạnh
Chạnh lòng nhớ ai bóng tối đã vây quanh


Đà Nẵng chiều mờ sương
Mơ hồ tinh quái và bí ẩn
Lạc lối giữa chừng mây không lạnh
Chợt thấy hồn ai vương vấn góc trăng cao


Đà Nẵng chiều mờ sương
Con đường dẫn ta vào nơi bí ẩn
Lạ lẫm mà thân quen
Như đã đi từ trăm năm trước vậy


Đà Nẵng chiều mờ sương
Có kẻ lang thang một góc đường
Cúi xin người đừng cho nhiều vướng bận
Để mình ta thong thả một chiều mơ
                                 -----nguyen sang------
                                    Đà Nẵng,15/10/2010


SA xin hân hạnh đón chào bạn  nmsang1990 mới vưà đặt chân trên thi đàn VNTQ đã ghé đến thăm SA, làm cho SA cảm động vô cùng.
Xin được hoạ với bạn bài thơ này nhé!
Chúc bạn luôn khoẻ và tìm thấy niềm vui cùng con chữ với SA và các bạn khác nha. Thân ái!

PARIS Một Chiều Nhớ...
 
Bên bờ sông Seine phố đã lên đèn
Hồn cảm thấy ngỡ ngàng và xa lạ
Quanh quẩn nhìn chẳng một bóng thân quen
Chỉ ta với ta giưã nơi rừng thu lá

 
Trời Paris chiều hôm nay lành lạnh
Manteau dày vẫn không đủ ấm thân
Người chẳng bên khiến lòng thêm canh cánh
Bởi thiếu vòng tay giọng nói ân cần

 
Đà Nẵng nay đã xa xôi diệu vợi
Đến bao giờ mới có thể về thăm
Muốn ghê lắm...nhưng làm sao người hỡi!
Để được gần bên chung mộng sắc cầm

 
Đà Nẵng _ Paris hai đẩu nỗi nhớ
Bên ni trăn trở bên nớ hoài mong
Vấn vương chi cho con chữ động lòng
Hồn ray rức khiến lời thơ man mác...

 
Ta nhớ
Người mơ
Hồn thơ
tản mạn

 
Chiếu thu buôn
Ta _ Người

 lạc giấc mơ hoa...
 
Sương Anh 10/11/2010
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Chiều Sài Gòn
Hoàng hôn
Nhạt nắng
Anh chờ em
Phó xá
Lên đèn
Em ở đâu?
Giữa dòng người xuôi, ngược
Anh chờ em
Chờ mãi
Một đời!
NPN
Mượn nhà Muội tí nha
Đăng nhập để trả lời
0
Nam Phuong Nhan:

Chiều Sài Gòn
Hoàng hôn
Nhạt nắng
Anh chờ em
Phó xá
Lên đèn
Em ở đâu?
Giữa dòng người xuôi, ngược
Anh chờ em
Chờ mãi
Một đời!
NPN
Mượn nhà Muội tí nha

 
Tình Còn Xa Ngái

Bên bờ Seine
trong chiều
ngã nắng
Cảm thấy lòng
nằng nặng
nhớ thương
Phố Paris
đèn rực sáng con đường
Em lặng lẻ
giữa
dòng người qua lại
Em ở đây
còn anh?
đâu xa ngái
Biết bao giờ
ta
lại được
gần nhau!

Sương Anh
 
Wynh NPN ui... đã lâu lắc hong liên lạc, wynh vẫn khỏe chứ?!
Wunh nè, mỗi khi lang thang xa nhà có mỏi chưn thì cứ tự nhiên đến... hiên nhà muội mà nghỉ hong sao hết á nhen wynh hahaha [:@]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-05 14:55:39Nguyên Đỗ>
 


Ả Mèo Con

Có ả mèo con leo cây nhỏ
Lên tút cao nhìn xuống đất run run
Sao mà xa, tính nghịch cũng hơi chùn
Muốn trở xuống nhưng run không xuống được

Meo meo meo ai làm ơn làm phước
Cứu mèo con đưa xuống đất được hôn?
Đã leo cao phải lì lượm trong hồn
Cứ  nhát cáy làm sao lên tới đỉnh!

Bà mèo mẹ ngước nhìn lên thủng thỉnh
Cô gái con sao lại thích trèo cao
Bàn chân con bản tính vốn là cào
Chớ leo phá để thời giờ bắt chuột

Ả mèo con gật đầu trông thông suốt
Ngày hôm sau lại nghịch ngợm leo cây
Leo lên hoài, kinh nghiệm cũng bậc thầy
Cũng như sóc, báo đen cùng khỉ, vượn

Nguyên Đỗ
Đăng nhập để trả lời
0
Dạ chào Tiểu Chí Trương Soi
Xét bài đọc chỉ đáng coi bậc thầy
Cám ơn thầy chỉ ở đây
Kể tên động vật leo cây các lòai
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-05 16:16:55Nguyên Đỗ>






 
[/align]
 
Thứ Bảy Em Lên Chùa
 
Thứ bảy em lên dạy ở chùa
Chỉ bầy trẻ nhỏ hát, thi đua
Múa vui chuẩn bị ăn mừng Tết
Giỏi thế anh xem bao kẻ thua
 
Vừa chọn lời ca, điệu nhạc mừng
Tiếng đàn, tiếng sáo, trống cứ hòa chung
Đa tài họat bát là em đó
Thiên hạ thì thầm giỏi quá chừng
 
Tối anh ghé đến để cùng về
Hai đứa song song cứ tỉ tê
Ghé quán ăn vui rồi tới nhé
Yên tâm, đừng sợ... anh đưa về

Quắc mắt em nhìn em sợ chi
Paris cũng nhỏ ngán chi nì
Em giờ đã lớn đâu còn nhỏ
Anh khéo lo, à để được gì?
 
Anh ngỡ em: Lan của Nhất Linh
Anh mơ thành Ngọc vốn chung tình
Đưa nhau lễ Phật trong mùa Tết
Khấn Phật ban ơn chúc phúc mình
 
Nguyên Đỗ
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-05 19:02:18Nguyên Đỗ>
Ghéttt Lạ
 
Ghéttt lạ sao sao mà ghéttt ghéttt ghê
Em đi lâu thế mãi chưa về
Nói đùa thôi nhé sao mà ghéttt
Thương chẳng thương thôi sao tỉ tttê

Đừng giận anh nha, lại nhái em
Ghéttt gì ghéttt tệ cứ phải thêm
Chữ t hiệu quả cho dài mãi
Ghét một ghétt hai chửa đã thèm
 
Ghéttt cũng là tttthương, tttthương đó mà
Ghéttt ba tttthương bốn cũng lời ha
Chao ơi con gái sao mà nhộn
Ghét cũng là thương ngộ quá đa!
 
Vậy ghét một thôi ttttthương những năm
Để anh trải chiếu để em nằm
Thả hồn mơ mộng cùng trăng gió
Để ước cùng anh sống vạn năm
 
Nguyên Đỗ
 

Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Theo Em

Theo em đi mãi suốt con đường
Bên cạnh sông Seine cỏ ngậm sương
Em quay nói lại, "Sao mà ghét
Theo mãi theo hoài hổng thể thương!"

Con trai bản mặt cũng hơi dầy
Em trách anh cười lại đứng trây
Người chi mà ghét lỳ ghê vậy
Tại số con trai bị đọa đày

Em hứ rồi em ngoay ngoảy đi
Đi nhanh như gió chẳng ai bì
Anh phi thần cước còn theo kịp
Tìm đến nhà em chẳng khó chi

Chú chó lông vàng em thả ra
Sủa vang cùng khắp mấy gian nhà
Anh đang ngoài cổng, chà nguy quá
Thôi đến ngày mai anh ghé nha!

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Theo Em

Theo em đi mãi suốt con đường
Bên cạnh sông Seine cỏ ngậm sương
Em quay nói lại, "Sao mà ghét
Theo mãi theo hoài hổng thể thương!"

Con trai bản mặt cũng hơi dầy
Em trách anh cười lại đứng trây
Người chi mà ghét lỳ ghê vậy
Tại số con trai bị đọa đày

Em hứ rồi em ngoay ngoảy đi
Đi nhanh như gió chẳng ai bì
Anh phi thần cước còn theo kịp
Tìm đến nhà em chẳng khó chi

Chú chó lông vàng em thả ra
Sủa vang cùng khắp mấy gian nhà
Anh đang ngoài cổng, chà nguy quá
Thôi đến ngày mai anh ghé nha!

Nguyên Đỗ



 
 Theo Hoài...
 
Con đường phiá trước rộng thênh thang
Anh chẳng chịu đi cứ rẽ sang
Muốn tránh ra xa mà hổng được
Đành chân chậm bước vẫn ngang hàng
 
Theo hoài theo mãi để làm thân
Ở tận trời xa khó đến gần
Biết vậy mà còn đi theo miết
Ngươì ta khuất cổng vẫn tần ngần
 
Như thế làm sao không ghét đây
Còn chê con gái khó khăn này
Ơ hay...cũng phải, nào quen nhỉ?!
Nhà có... coi chừng...bị cắn tay!
 
Nói đuà thế thôi nỡ lòng nào
Chẳng phải hung hăng chẳng tự cao
Chớ dỗi chớ hờn chi...sút ký
Vào đây thơ đối...ngọt ngào trao...
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-06 10:48:23SuongAnh>
Trích đoạn: Truongsoi

 
Nhận lỗi
 
Thôi chết tội lớn rồi anh ơi
Vào nhà người cứ cãi khơi khơi
Rác tai không khéo chủ nhà đuổi
Thật xấu hổ cả anh và tôi
 
Tạ lỗi chủ nhân có mấy lời
Người quen gặp gỡ tếu táo vui
Chỉ muốn mua vui người cười nụ
Chứ không phải cái...lũ chết toi




Không dám...!
 
Hôm qua bận việc không vào coi
Để khách ngồi lâu chẳng tiếp mời
Rộng lượng đừng buồn đừng trách nhé
Chén trà xin lỗi...mời ngồi chơi


Không dám nặng lời với khách đâu
Đuà vui chọc ghẹo khi gặp nhau
Nhưng xin đừng có cười to quá
Giật mình chủ sẽ...trốn nhà lâu...

 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Em Thức Sớm

Em thức sớm kìa, lại nhớ thơ
Tình thơ tha thiết cứ hằng mơ
Đêm qua em nghỉ yên  không nhỉ
Hay mộng ngẩn ngơ với đợi chờ

Tối thức tận khuya để chuyện trò
Lỡ rồi ngã bệnh có ai lo
Mẹ còn bận bịu bao công chuyện
Cha cũng vướng này kia việc nhỏ to

Nhớ ngủ cho ngon mộng thật tròn
Không còn chuyện dữ dẫu con con
Chăm lo sức khoẻ đừng hao tổn
Chuyện viết văn thơ mãi mãi còn

Em thức sớm ghê đã tỉnh chưa
Cà phê pha sữa uống cho vừa
Vừa thơm vừa ngọt em dùng nhé
Còn nóng uống nha thử đã vừa?

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-05-25 21:29:51Viet duong nhan>
NHỮNG BÀI THƠ TẶNG MẸ



Sắp sữa đến rồi Fête de Mère
Le trois juin đó Mẹ ơi...à!
Hoa nở ngoài vườn xinh đẹp quá
Đợi đến ngày hái tặng Mẹ nè.


Đã lớn lắm rồi vẫn cứ nhè
Ham chơi nhõng nhẽo chẳng chịu nghe
Đến khi ngã bệnh Mẹ chăm sóc
Thuốc, cháo kề bên thật mệt mề


Công tác nơi xa vẫn nhớ về
Ở nhà Mẹ đợi, thấy thương ghê
Điện thoại nhắc con từng viên thuốc
Không được thức khuya phải ngủ nghê


Tháng ngày lớn lên trong tay Mẹ
Chắp cánh cho con vẹn ước mơ
Một thân cực khổ nuôi con khờ
Nay khôn lớn vẫn xem thơ dại...


Thời gian ơi...đừng đi! dừng lại!
Cho tôi được mãi bên Mẹ yêu
Để tôi chăm sóc Mẹ chuộng chiều
Bù ngày tháng vì con tiều tuỵ
 
 






Tôi sẽ cầm một cành hồng
Kính cẩn dâng tặng tình nồng Mẹ tôi
Cho dù bão tố đường đời
Vẫn không giao động, một đời vì con
Thức khuya lặn lội trèo non
Mong sao con trẻ lớn khôn nên người
Vợ chồng có cặp có đôi
Mẹ tôi lẻ bóng vẫn ngời nét vui
Một mình Mẹ chạy ngược xuôi
Nuôi con khôn lớn, niềm vui cuả người
Thương Mẹ tôi luôn vâng lời
Không làm Mẹ giận, nụ cười tắt môi
Cầu Trời phù hộ Mẹ tôi
Luôn VUI MẠNH KHỎE bên tôi lâu dài ...!!




 



Ngọt ngào dòng sữa thơm ngon
Mẹ tôi đã vắt nuôi con bao ngày
Đến khi con mạnh chân tay
Thì sức Mẹ yếu hao gầy vóc mai


À...ơi...tiếng Mẹ khoan thai
Ru cho con ngủ đêm dài thật sâu
Mẹ già đêm thức canh thâu
Khâu con tấm áo muôn màu tươi xinh


Ngày mai bước vững yên bình
Đời con sáng lạng một mình Mẹ chăm
Con tươi trẻ, Mẹ quầng thâm
Vai oằn gánh nặng bao năm Mẹ gồng


Giờ con khôn lớn má hồng
Mẹ vẫn còn phải nặng lòng lo âu
Ơi ...à...tiếng Mẹ ru câu
Mong con hạnh phúc ngày sau êm đềm


À ơi...tiếng mẹ ru đêm
Cho con say giấc ngọt mềm lời ru
Tình mẹ êm dịu trời thu
Con ơi....ngoan ngủ....hời ru....ru hời....

Sương Anh
 
R
[/align][/align]
Đăng nhập để trả lời
0
Niềm vui sáng nay...
 
Sáng nay nhận émail
Đôi mắt như con mèo
Sáng lên tròng đen láy
Vui quá! hết mè nheo

 
Bé buồn, anh tỉnh queo!
Biết rằng anh bận học
Nhưng một mình buồn teo
Vắng anh chẳng ai ghẹo

 
Nhiều lúc buồn muốn khóc
Không ai chọc bé cười
Riết rồi bé đâm lười
Đem nụ cười giấu cất

 
Lỡ đánh rơi bị mất
Anh về lấy đâu ra?!
Sao ghét quá..."Tình Xa"
Biết khi nao chung nhà...?!....


Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Gửi người chưa quen!
Găp nhau cũng chỉ tình cờ , mà sao mình thấy thơ bạn có cái gì đó không thể tả được! Mà nói đúng hơn là rất hay!
Thơ mình cũng có nhưng thôi... viết cho nhau vài dòng làm quen đợc chứ SuongAnh? Lời ngỏ cho nhau bởi gặp tình cờ cũng là duyên mà,phải không ban!
Đời xôn xao ta đi tìm khoảng lặng
Phút bình yên như giấy trắng học trò
Khi mọi người lo đua chen giành lấy,
Một kẻ khờ ôm tất cả đem cho.
Minh Hoàng
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: traitimthica

Gửi người chưa quen!
Găp nhau cũng chỉ tình cờ , mà sao mình thấy thơ bạn có cái gì đó không thể tả được! Mà nói đúng hơn là rất hay!
Thơ mình cũng có nhưng thôi... viết cho nhau vài dòng làm quen đợc chứ SuongAnh? Lời ngỏ cho nhau bởi gặp tình cờ cũng là duyên mà,phải không ban!

 
Cám ơn bạn Tráitimthica đến thăm nhà SA ha; cùng vui chung một thi đàn thì đều là bạn hết cà mà, đúng hôn? Cám ơn bạn ái mộ những dòng thơ tản mạn cuả SA, có điều SA hổng hiểu bạn nói gì nè " mà sao mình thấy thơ bạn có cái gì đó không thể tả được!" hihihihi...nghe nói mắc cười quá hà.." có cái gì..., Thơ mình cũng có nhưng thôi..." là có cái gì hở, là sao nói ra cho người ta biết dzí chứ. Nói như dzị hổng hiểu gì hết trơn, làm tò mò thêm đó, nếu có cảm nhận thì cho SA nghe với ha, hay dở gì cũng muốn nghe hết, để SA học hỏi thêm, SA hổng có sợ chê đâu...chúc bạn vui vẻ nha!
 
Trái tình rơi rụng trên sông thơ
Tim vội giang tay ra đón chờ
Thi tứ bay đầy con suối mộng
Ca ngợi tình yêu đẹp như mơ
 
SA nói đúng hôn? Tặng bạn mới quen bài thơ này  [sm=1.gif]


Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
quote:

Trích đoạn: lenthgo

NHỚ
Nhớ cành liễu biếc dưới sương sa
Nhớ cảnh chiều tà gió thoảng qua
Nhớ khóe thu ba buồn ngấn lệ
Nhớ hương hoa bưởi ngát quê nhà.
Thi Nang



THƯƠNG
Thương đêm lạnh buốt dưới mưa sa
Thương lá mỏi mòn đợi nắng qua
Thương cội cây già trong gió bão
Thương người cô lữ lạc quê nhà

Sương Anh
 
Sa ghé qua chơi có mấy vần nghịch xin nhà thơ Thi Nang đừng...rượt SA tội nghiệp ha, chạy trước cho chắc ăn, hihihihi [sm=chay.gif]

Thân mến chào Sương Anh,
Thi Nang rất vui được đón tiếp bạn,chân thành cảm ơn bạn đã ghé thăm tệ xá và để lại một bài thơ hay.Hôm nay Thi Nang đi làm về rất mệt,nhưng khi đọc thơ của bạn,mình lại nhớ đến một người tri kỷ trong vườn thơ,nên Thi Nang cố gắng đáp lễ bạn nhen.Thi Nang hiền như ông bụt,Sương Anh đừng sợ và đừng chạy nha,lỡ vấp ngã sẽ đau mình ngọc lắm đó!(hic..hic...)

NHỚ 2
Nhớ người tri kỷ đã đi xa
Nhớ ánh trăng thu rất đậm đà
Nhớ mãi lời vàng thêu ý ngọc
Nhớ vần thơ dệt bản tình ca.
Thi Nang
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang
Đăng nhập để trả lời
0

NHỚ
Nhớ cành liễu biếc dưới sương sa
Nhớ cảnh chiều tà gió thoảng qua
Nhớ khóe thu ba buồn ngấn lệ
Nhớ hương hoa bưởi ngát quê nhà.
Thi Nang




THƯƠNG
Thương đêm lạnh buốt dưới mưa sa
Thương lá mỏi mòn đợi nắng qua
Thương cội cây già trong gió bão
Thương người cô lữ lạc quê nhà

Sương Anh
 
Sa ghé qua chơi có mấy vần nghịch xin nhà thơ Thi Nang đừng...rượt SA tội nghiệp ha, chạy trước cho chắc ăn, hihihihi [sm=chay.gif]

Thân mến chào Sương Anh,
Thi Nang rất vui được đón tiếp bạn,chân thành cảm ơn bạn đã ghé thăm tệ xá và để lại một bài thơ hay.Hôm nay Thi Nang đi làm về rất mệt,nhưng khi đọc thơ của bạn,mình lại nhớ đến một người tri kỷ trong vườn thơ,nên Thi Nang cố gắng đáp lễ bạn nhen.Thi Nang hiền như ông bụt,Sương Anh đừng sợ và đừng chạy nha,lỡ vấp ngã sẽ đau mình ngọc lắm đó!(hic..hic...)

NHỚ 2
Nhớ người tri kỷ đã đi xa
Nhớ ánh trăng thu rất đậm đà
Nhớ mãi lời vàng thêu ý ngọc
Nhớ vần thơ dệt bản tình ca.
Thi Nang

Nghe nói nhà thơ hiền như bụt thì SA hết sợ rồi, anh Thi Năng ơi...như dzị SA cứ tự nhiên mà phá, phải hôn?[sm=9.gif] đã có NHỚ 2 thì tại sao hổng có THƯƠNG 2 ha, SA thả vần tiếp nè, đỡ chưởng nha...hihihihi...
 
THƯƠNG 2
Thương người biền biệt tận trời xa
Thương liễu buồn ai kém mặn mà
Thương mái Hoàng lâu rêu phủ kín
Thương ai tiêu vọng đoạn trường ca
Sương Anh


SA cám ơn sự nhiệt tình cuả nhà thơ Thi Năng, mới đi làm về mệt mà anh cũng ráng trả lễ ha...hôm qua SA cũng vội, nên vào post THƯƠNG 2 trong nhà anh xong chạy ra, hổng đọc kỹ lời anh viết, bưả nay rảnh coi lại thấy thiệt cảm động hết sức á! Chúc anh một week-end hiệt vui vẻ nha! [sm=----.gif]
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-05-26 15:55:22Viet duong nhan>
 ** Giấc Mộng Tình Thơ **

Em muốn sẽ mãi là
Cánh hoa giưã vườn thơ
Góp chút hương mơ lạ
Cho đời thêm mộng mơ

 
Tình anh là hơi thở
Là chiếc nệm,chăn bông
Ôm em ấm trời đông
Say giấc ngủ tình nồng

 
Xin anh đừng lay động
Hãy để em mộng mơ
Cảm thấy đời nên thơ
Dẫu biết là khờ dại...

 
Em muốn hoài muốn mãi
Ngủ trong giấc mộng thơ
Sợ tỉnh giấc cơn mơ
Người thơ đi đâu mất...


Biết mơ không có thật
Nhưng em vẫn trông mong
Tìm trong giấc mơ hồng
Anh và Em chung mộng....


Sương Anh
 
R
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
** Giấc Mộng Tình Thơ **(tiếp)

Em muốn hoài mơ mãi
Trong nhạc khúc tình say
Tình yêu ta đong đầy
Vườn thơ sai nặng trĩu

 
Tình thơ là vũ điệu
Anh dìu em bước đều
Bài Tango dặt dìu
Ta cùng nhau đếm bước

 
Hãy nhìn kià phiá trước
Cảnh trời nước bao la
Nhiều hoa thơm cỏ lạ
Như tình ta nồng cháy

 
Bên anh tay trong tay
Dưới hàng cây xanh ngát
Công viên chiều nắng nhạt
Nghe khúc hát : " Thụy Du "!

 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0


Cánh cò


Tặng Sương Anh

Chấp chới tận cuối trời
Cánh cò trắng tinh khôi
Đất lành chim đậu cò ơi
Mải mốt chi bay về mô... diệu vợi
 
Mảnh đất xưa
Bao năm cằn cỗi
Từ lâu lắm vắng bóng cánh chim trời
 
Sao bỗng chiều nay
Ngập tràn hoa nắng
Lấp đầy trống vắng
Cánh cò trắng bỗng hiện giữa xa xôi
 
Có phải từ câu ca trong lời ru của mẹ
Nuôi ta khôn lớn nên người
Hay từ đáy mắt ai trong vắt
Ru lòng ta chơi vơi.
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: VANDINH THUAN





Cánh cò




Tặng Sương Anh

Chấp chới tận cuối trời
Cánh cò trắng tinh khôi
Đất lành chim đậu cò ơi
Mải mốt chi bay về mô... diệu vợi
 
Mảnh đất xưa
Bao năm cằn cỗi
Từ lâu lắm vắng bóng cánh chim trời
 
Sao bỗng chiều nay
Ngập tràn hoa nắng
Lấp đầy trống vắng
Cánh cò trắng bỗng hiện giữa xa xôi
 
Có phải từ câu ca trong lời ru của mẹ
Nuôi ta khôn lớn nên người
Hay từ đáy mắt ai trong vắt
Ru lòng ta chơi vơi.



 
SA xin chào anh VANDINHTHUAN, rất hân hạnh được đón tiếp anh ghé thăm Paris, vì anh là người mới, bạn mới...tuy anh vào thâm SA sau các bạn mà SA vẫn ưu tiên đặc biệt tiếp đãi trước nè...hy vọng các anh, các bạn và nhất là ngừ iu TA và anh Tóc hổng có được...ghen à nha...[sm=9.gif]
 
Cánh Cò Cô Đơn
 
Thương thương lắm ngưòi ơi
Cánh cò nơi phương trời
Xa xôi tình đất mẹ
Lưu luyến thả vần rơi...

 
Chim bay kiếm đất lành
Từ khi còn tuổi xanh
Nhưng lòng luôn nhớ mãi
Cái tổ xưa trên cành

 
Anh hiện đến chiều nay
Tặng em chữ xum vầy
Mắt vui rơi giọt nhỏ
Ơi người...hỏi có hay?!

 
Từ trong câu ca dao
Những lời ru ngọt ngào
Tình yêu...ôi nhiều lắm!
Yêu nhất cái bờ ao.

 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: SuongAnh

Anh hiện đến chiều nay
Tặng em chữ xum vầy
Mắt vui rơi giọt nhỏ
Ơi người...hỏi có hay?!

 
Sương Anh

 
Tình cờ đêm nay ta ghé lại
Cửa trống vườn không chẳng có ai,
Chỉ còn lai láng hồn thi nữ
Phảng phất giọt vui lệ trang đài.
 
Ta nào có biết nào có hay
Dạo vườn thư quán lại gặp may
Chút lời quê muộn người không trách.
Vui như gặp mộng giữa ban ngày.
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: VANDINH THUAN

Trích đoạn: SuongAnh

Anh hiện đến chiều nay
Tặng em chữ xum vầy
Mắt vui rơi giọt nhỏ
Ơi người...hỏi có hay?!

 
Sương Anh


Tình cờ đêm nay ta ghé lại
Cửa trống vườn không chẳng có ai,
Chỉ còn lai láng hồn thi nữ
Phảng phất giọt vui lệ trang đài.

Ta nào có biết nào có hay
Dạo vườn thư quán lại gặp may
Chút lời quê muộn người không trách.
Vui như gặp mộng giữa ban ngày.

 

VÔ TÌNH
 
Vô tình đến thế hỡi người ơi
Mực viết thành thi lâu lắm rồi
Người mãi xa xăm nơi vạn lý
Tình cờ ghé lại đêm nay thôi!*

 
Bởi quá vô tình nên chẳng hay
Để vần thơ viết vương sầu đầy
Em nào đâu dám đem lời trách
Một chút dỗi hờn làm mắt cay

 
Sương Anh
 
* câu cuả VANDINH THUAN
 
 
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-30 18:33:07SuongAnh>
 
Cây Quạt Thần Kỳ
 
Chiếc quạt mở rộng luà vào ngọn gió
Phe phẩy tâm hồn dịu mát hàng đêm
Có anh bên đời cảm thấy êm đềm
Hồn mở rộng đón nhận tình yêu đến
 
Dãy ngân hà lung linh ngàn ngọn nến
Vòm trời cao trong sáng rất diệu kỳ
Ta bên nhau vai tưạ không nói chi
Im lặng nhìn con tim đang hé mở...
 
Tình yêu đến thấy lòng vui hớn hở
Thật thần kỳ chiếc quạt mang yêu thương
Khi quạt mở lan toả một mùi hương
Thơm ngát dịu dàng...lâng lâng ngây ngất
 
Hương tình yêu thấm sâu như là mật
Dòng ngọt ngào lan chảy trong tim em
Hồn vui say, tận hưởng những dịu êm
Cuả tình yêu ngọc ngà mang đến tặng
 
Giưã đêm thanh, bầu trời trong, yên ắng
Hân hoan lòng đón nhận chữ tình yêu
Một tình yêu ấp ủ từng bao chiều
Nay đã đến thật yêu kiều... thơ mộng
 
Sương Anh
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
Đọc thấy 2 chữ vô tình nên nổi hứng bông đùa. Mong mọi người đừng giận.
 
Cấm người vô tình vào cửa quán
Paris tình yêu và đam mê
Vì....
Sương anh , " xương sườn " hay  " sương lạnh "
 Có chút rượu tình thơ mới....mạnh
 
Đứng trong mưa ,em ơi ...hãy quay lại nhìn nhau
một chút thôi ,bằng đôi mắt ngọt
Để tiếng yêu từng giọt...từng giọt
luồn trong tóc em và ướt cánh tay anh
Đăng nhập để trả lời
0