📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thơ Yên Hà - Tình Yêu Và Cuộc Sống

245 trả lời, 32.824 lượt xem — Trang 1 / 9
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-20 11:25:55yenha>

                                                                            

Chào mừng các bạn
Đến với trang thơ Tình Yêu và Cuộc Sống  !

                                               
                                       


Sợi tóc thu bay óng ánh vàng
Chiều rơi quấn lấy bước chân hoang
Lòng người nghệ sĩ nghe xao xuyến
Sợi tóc-Tình thu quyện tiếng đàn 

                          
                                                                                                                                                    

                  
                                                                                                                                                      











MỘT SỚM MÙA XUÂN

Một sớm mùa xuân
mặt trời hào phóng
tặng cho loài người
những tia nắng hồng tươi

Cội mai già
nảy lộc đâm chồi
khắp nẻo đường quê
thay màu áo mới

Tiếng chim ca
rộn rả nơi nơi
người bên nhau
nói nói, cười cười

Mùa xuân đến
mang theo sức sống
bao tin yêu
trao cả loài người


 
Đăng nhập để trả lời
0
Mừng anh Yên Hà tham dự vào Việt Nam Thư Quán!
 
 
Mơ & Thật, Thực & Hư
 
Mơ thật thực hư ôi vô cùng huyền ảo
Hạnh phúc nào cũng tựa giấc mơ hoa
Đời trần gian sẽ mãi mãi đậm đà
Khúc dạ vũ Nghê Thường luôn hiện diện
 
Giả như nhỉ có nỏ tiên thần tiên
Bắn vào tim những kẻ sẽ yêu nhau
Đêm trần gian sẽ vĩnh viễn vạn màu
Không có những lời ca buồn đau xót
 
Mơ hay thật, ước chi luôn dịu ngọt
Vết sẹo tình không có ở trần gian
Những tình nhân sẽ hạnh phúc vô vàn
Không có những chia tay và đổ vỡ

Thật hay mơ, những mối duyên kỳ ngộ
Mãi đẹp như Ngưu & Chức tựa trong thơ
Những ước mong, những ngóng đợi, trông chờ
Chốn nước Nhược non Bồng, ôi diễm ảo
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-01 18:32:00Nguyên Đỗ>

quote:

VẾT SẸO TÌNH


Nhát dao nào

đã khắc vào đời nhau - tình ái !

Hạnh phúc ngọt ngào

nhưng cũng không ít đắng cay !

Thời gian

có bao giờ dừng lại

Nên vết thương lòng cứ hằn sâu, lớn mãi

thành vết sẹo tình trong tâm trí chẳng mờ phai !

&lt; Sửa đổi bởi: yenha -- 2.1.2008 4:08:27 &gt;


Muốn tránh cái hạn này
Chỉ mỗi cách đi tu
Sáng quét chùa
Chiều tụng kinh gõ mõ

Tiếp khách nào
Tay cũng chắp miệng nam - mô
Em chào thí chủ./.

_____________________________

trưongsoi
Đăng nhập để trả lời
0
Lập luận của bạn hết sức thâm thuý và rất.. rất vui !

Thanks !

Y.H
 
Copy từ trang cũ (ND)
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-08 16:51:53yenha>







TÌNH MONG MANH


Em

là em

Anh

vẫn là anh


Hai đường thẳng song hành


Như hai con tàu lao vào nơi vô định


Như hai con thuyền không về chung bến đỗ !


Yêu nhau nên ...càng đau khổ


Giữa thác đổ dòng đời


Em là em, anh... vẫn là anh !


Chưa từng cùng nhau nhìn về một hướng


Nên tình yêu mỗi lúc một mong manh !

Bài đã được đưa vào Thư Viện
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-08 16:52:41yenha>








HAI KẺ BẠC TÌNH


Anh và em
Hai kẻ bạc tình
Vì yêu nhau
Mà chẳng có niềm tin !
Mọi lý lẽ
Đều trở nên ngụy biện
Lời ước hẹn
Thành trơ trẻn, vô duyên !
*
Có một điều
Ta không thể nào quên
Giây phút bên nhau
Thật sự đi vào diễm tuyệt
Tan biến vào nhau
Ôi ! Hạnh phúc - bình yên
Rồi con tạo, vòng quay cuộc sống
Dần kết thành một góc trời riêng !
*
Em vẫn mãi đi tìm
Xây mộng ảo, lâu đài tình trên cát
Anh bỗng hóa thành "cụ già đa nghi", ngơ ngác
Thì làm sao giữ trọn cuộc tình !
Và...em là em, anh vẫn là anh
Mỗi người nhìn về một hướng
Mặc cho tình mình giãy chết
   Cho thỏa nết ... Hai kẻ bạc tình !

Yên Hà
 


R
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-03 01:17:03BĂNG NGUYỆT>
Cảm ơn anh ND và YH đã gom thơ lại thành 1 topic cho dễ theo dõi đọc thơ ,,,,chào weocom và chúc YH cùng anh ND mùa xuân 2008 vạn sự như ý, phú quý thanh nhàn, an khang hạnh phúc...

Giửa thác đổ dòng đời


Em là em, anh... vẫn là anh !


Chưa từng cùng nhau nhín về một hướng


Nên tình yêu mỗi lúc một mong manh !

 
 
Tình mong manh.
 
Khi hai người yêu nhau
Không nhìn về một hướng
Cuối con đường
mù sương,
Có ai sợ
lần vẫy tay vĩnh biệt?!
 
Khi biết lòng mình
còn tha thiết ý thu
cớ sao?
Để mây mù che khuất
bức tranh yêu.
 
Khi cuộc sống đã lấy đi quá nhiều
sức sống.
Thì tình yêu phải trả giá điều gì?
Ích kỷ?
Tang thuơng?
Rộng lượng,
Ban cho
lần dò như đi trong đêm tối
 
Mệt mỏi,
đêm trở giấc
Gối đầu,
lời chúc phúc mùa xuân.
Cho tình nhân.


📎 WC-


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-02 15:30:18yenha>





NỖI NIỀM



Thu ơi

xin chớ vội đi qua

Cho gió đông về

gieo buốt giá

Lòng khách tình thơ

sầu lẻ bạn

Nhắn gởi nỗi niềm chốn thi ca

Yên Hà



Cảm ơn Băng Nguyệt đã viếng thăm !

YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-09 17:41:59yenha>
                          
                                                                                                                   
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                           
                                                                                                                   
                                                                                                                            
                                                                          
                                                                                                                         
 MẤT ANH
                                                                 
Tình em trao hết cho anh

Với bao mơ ước duyên lành

Không toan, không tính, không vụ lợi

Trọn đời yêu chỉ một mình anh !

*

Nào ngờ bão tố vây quanh

Bao nhiêu mộng ước tan tành

Riêng em đau xót nhìn sự thật

Sự thật giờ em đã mất anh !
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: yenha

                          
                                                                                                                   
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                           
                                                                                                                   
                                                                                                                            
                                                                           
                                                                                                                         
                                                                 MẤT ANH
                                                                 
Tình em

trao hết cho anh

Với bao

mơ ước duyên lành

Không toan

không tính

Không vụ lợi

Trọn đời

yêu chỉ

một mình anh !


Nào ngờ

bão tố vây quanh

Bao nhiêu

mộng ước tan tành

Riêng em

đau xót

nhìn sự thật

Sự thật

giờ em

đã mất anh !


 
 
 
hai mươi năm lẻ
 
đuối hồn trong hạnh phúc
chợt biết tình xa lăn
ngón tay gầy rưng rức
mãi xoa tình vỡ tan
 
đám mây nào ngăn được
khi gió chiều đi hoang
rớt lại nhành xa xót
đăm chiêu lượm lặt buồn.
chiếc gương buồn nằm ngủ
với vết xước vô tình
soi một thời quá khứ
dẫu không còn lung linh.

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-09 16:13:59yenha>
Trích đoạn: tocnguyet
                   
hai mươi năm lẻ

đuối hồn trong hạnh phúc
chợt biết tình xa lăn
ngón tay gầy rưng rức
mãi xoa tình vỡ tan

đám mây nào ngăn được
khi gió chiều đi hoang
rớt lại nhành xa xót
đăm chiêu lượm lặt buồn.





TƠ VƯƠNG

Khi hoàng hôn buông xuống

Áng mây buồn lang thang

Có con chim lẻ bạn

Mình em bước trên đường

Khi tình không chung hướng

Biết rằng sẽ vỡ đôi

Chia ly nào tránh khỏi

Sao lòng còn tơ vương !

YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-09 17:55:23yenha>
                                                                       

                                                                        

                           

TÌNH LÀ HƠI SƯƠNG


Một người nhớ

Một người sầu

Hai người chưa tìm thấy nhau

Tình yêu là cay đắng, là đớn đau !


Một người trách

Một người hờn

Hai người chưa chung hướng

Tình yêu là bể khổ, là hơi sương !
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-10 04:51:06yenha>
                 




ĐIỀU KHÁC BIỆT


Biển vẫn xanh

Sóng vẫn rì rào hôn lên bờ cát

Rặng thùy dương vẫn điệu đàng tấu nhạc

Quán Trăng vẫn ngọt ngào bài tình ca muôn thuỡ

Hoa vẫn nỡ, nắng vẫn tươi

Người quanh ta vẫn nói nói, cười cười

Tất cả vẫn thế, từ cái bàn, cái ghế thân quen...

Nhưng... nơi này giờ chỉ có mình anh - Điều khác biệt!


📎 wallcoo_..er_0010s
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-10 05:04:17yenha>





KHÔNG CÓ EM

Không có em
Ngày thênh thang, hoang vắng
Không có em
Đêm trĩu nặng, u hoài

Không có em
Nỗi nhớ thêm dài
Niềm thương thêm nặng
Tiếc những ngày bên nhau

Không có em
Giọt nắng xanh xao
Hoa thôi khoe sắc
Biển gào xót xa

Ngày thu
Tháng hạ trôi qua
Ai gieo tình lỡ
Lòng ta ngậm ngùi !


📎 Blue_Sky_F..14_350As
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0


                                

TÌM EM

Hỡi mùa xuân của đời anh

Sao em còn lẩn tránh

Cho ta mãi đi tìm

Khắp nẻo đường đời - mong manh !


Tìm em từ thuở tóc xanh

Qua bao mùa giá lạnh

Tóc pha màu sương muối

Lưng còng, gối mỏi.. chưa thành !
                                                                                                         

YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-27 15:03:34yenha>









TÌM ĐÂU
                      

Ngày xưa hai đứa chung trường

Bên nhau qua những nẻo đường làng quê

Sáng chiều hai buổi đi về

khi chung dù chưối (*) vai kề vai nhau

Khi chia trái quít, trái đào

Khi cùng tranh cải từ nào văn hay

Có khi tay nắm bàn tay

Dắt qua cầu khỉ làm ai thẹn thùng

Vui buồn hai đứa có chung

Vắng nhau một bữa lòng nhung nhớ nhiều

Ngày vui, vui được bao nhiêu

Đến khi khôn lớn nhiễu điều xót xa

Em về.. làm vợ người ta

Bỏ anh thơ thẫn vào ra một mình

Em nào phải "Chúc thư sinh" !

Anh đâu phải "gả Lương huynh khù khờ" !

Biết nhau từ thuở còn thơ

Yêu khi.. vừa biết mộng mơ - tình đầu

Bây giờ mãi mãi mất nhau

Trọn đời anh biết tìm đâu hỡi người !


   (*) Lấy tàu lá chuối làm dù để che mưa, che nắng.



📎 16
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
Đợi Em…
 
Anh gọi em tự ngàn xưa
Trên bến bờ thương nhớ
Tóc xanh tuổi mộng mơ
Áo trắng còn thơ ngây
 
Anh tìm em sao miệt mài
Giữa dòng người đông đảo
Dấu người bóng hồng phai
Thoảng hương trong đáy óc
 
Anh theo em mòn tháng năm
Đường dài bước cô liêu
Tóc mây bay trong chiều
Vương vấn phố hồn anh
 
Anh cùng em bên suối thơ
Tắm mát những khát khao
Cháy bỏng trái tim yêu
Trọn một đời ước mơ
 
Anh gởi em vào nỗi nhớ
Của chùm nho chín đỏ
Lồng lộng ánh trăng mơ
Giữa nhân gian bụi mờ

 
Anh đợi em suốt một đời
Hay chờ em muôn kiếp?!…
 
Mây Trắng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-11 06:19:18yenha>
Trích đoạn: mây trắng

Đợi Em…
 
Anh gọi em tự ngàn xưa
Trên bến bờ thương nhớ
Tóc xanh tuổi mộng mơ
Áo trắng còn thơ ngây
 ...

 
Mây Trắng






HỠI NGƯỜI

 Đợi em bao tháng ngày
Biết rằng người đã bước
sang ngang, lòng còn vương
yêu thương từ dạo ấy !

Mong một ngày gặp lại
cùng ôn chuyện ngày nào
dù lòng mình sẽ đau
Đơn sơ chỉ có vậy !

Tình như thoáng mây bay
Đời người như sương khói
Cho nhau chi lẻ loi
Người vui không.. kiếp này?!
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
 Có một mùi hương  
 
Ai thả hương trong gió?
Hoàng hôn tím chân trời
Nét xưa còn trong mơ
Vời vợi bóng bên đời
 
Tình cờ một phút mơ
Anh nhìn em nhung nhớ
Bên cõi lòng bối rối
Nhẹ thoảng mấy đường tơ
 
Hương người ngấm trong thơ
Đưa em về bến mộng
Với mối tình ngẩn ngơ
Hạt tóc rơi vai người
 
Tình ngân dài mộng mơ
Trong bước đời chơi vơi
Em nghe lòng bạc phơ
Chút hương mờ thổn thức…
 
Ai thả hương trong gió?
Một thời nhớ khôn nguôi…
Giấc mơ đời xanh thơ
Khuất lấp bóng bên đời…
 
 Mây Trắng
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-12 14:47:35yenha>
      
                                                                                                                                                


TÍT   XA

Tết này

anh không đi chơi xa

Vì với anh

em là biển cả !

Gần nửa đời người

anh"bơi lội"

Tìm bến bờ vui

Ôi ! Tít xa !




                       
📎 3s9
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-26 18:26:53yenha>
                            



              
                                                                                                    
 


  TẾT Ở QUÊ

Mỗi lần xuân đến
Tết lại về
Lòng nghe rạo rực
nhớ tết quê !
Khắp xóm làng vui
mùa lễ hội
Tiếng chày quết bánh
vọng con đê

Dậy sớm
tung tăng theo chân mẹ
Được ăn bánh ướt
chấm muối mè...

Hương vị quê nhà
tuy mộc mạc
Nhưng... tết đâu bằng
tết ở quê !



📎 38
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-27 15:07:35yenha>





NGẨN NGƠ XUÂN


Mùa xuân nào bên nhau

Bao ái ân ngọt ngào

Hoà tan trong hạnh phúc

Ngất trời ta đã trao !

*

Em hỡi em còn nhớ

Anh viết tặng bài thơ

ngợi ca tình hai đứa

ngàn năm chẳng phai mờ !

*

Nhưng đôi ta đâu ngờ

Xa nhau từ dạo đó

Nên mỗi độ xuân về

Nghe tiếc nhớ - ngẩn ngơ !



📎 HoaMai
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-13 12:31:14yenha>
                                                                                                                     

TÌNH XUÂN

Trước thềm năm mới

Em tới thăm tôi

Mang theo tiếng hát

Mùa xuân cuộc đời


Đất trời rộng mở

Hoa nở, chim ca

Thỏa bao mong nhớ

Tình xuân mặn mà

                             
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-13 15:54:04yenha>
                             


 LỠ LÀNG


Người đi

biền biệt phương trời

Rơi vào cơn lốc

dòng đời cuốn trôi

Bao lời

hẹn ước lứa đôi

Tan theo mây khói

đời tôi lỡ làng !
                                                                  
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-13 15:50:48yenha>
                                         



                              
CHỈ LÀ MƠ ƯỚC


Rồi một ngày
một ngày nào đó
ta tay trong tay
đi qua hết đời này !

Rồi một ngày
một ngày nào đó
cập bến tương lai
nơi lâu đài tình ái !

Rồi một ngày
đôi ta bên nhau
Sầu lo sẽ tan
Sau cơn mưa trời lại sáng !

Rồi một ngày
một ngày nào đó
Ôi ! Sao xa xôi !
Chỉ là mơ ước... em ơi !

                                                                                                                 

            
                                                                                                                        
📎 64bb
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-27 14:58:41yenha>
                                                                                                         




                                                           

                  

                                                                
    SỐ  PHẬN 
      

Trăng vàng

mờ, tỏ lung linh

Lang thang khắp nẻo

 lụy tình nhân gian

Tương tư

 thương nhớ tiếng đàn

Trái ngang số phận

như chàng và ta !
                              





📎 Hoa mua
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-15 18:00:22yenha>




TRỌNG KHINH


Trên đường phố sáng nay
tôi gặp lão ăn mày
ngồi trên xe tự chế
cháu gái kéo bằng tay
Đến ngã tư, đèn đỏ
xe kia cũng dừng lại
Điều đó thật bình thường
Luật mà, ai cũng vậy !
Chợt có hai cậu ấm
nẹt ga, chạy như bay
vượt qua khi đèn đỏ
Cháu gái trố mắt nhìn
Bà lão ngồi lặng thinh !

Ôi nếp sống văn minh
đâu phân biệt sang hèn
ăn mày hay ông chủ...
Vậy... ai trọng, ai khinh?!
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-13 19:02:21yenha>
                                                                           
                                     
                                      


LUNG LINH  SẮC TÍM

"Có một loài hoa vừa trôi vừa nở
Em lấy chồng rồi, anh ở vậy thôi !"
Nhớ thương, thương nhớ ngút trời
Biết loài hoa ấy khó rời khỏi sông !

Dập dềnh sông nước mênh mông
Cưộc đời sóng gió, long đong tháng ngày
Vui bưồn... Phó mặc tương lai
Dập vùi mưa nắng tình cay đắng tình !

Loài hoa ấy.. lục bình
Vẫn sắc tím lung linh
Làm đẹp sông nước
Thân mình nổi trôi !


📎 lucbinh1_web
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-04 05:47:09yenha>
       

         


TRĂNG XƯA

Trăng xưa
xa khuất lưng trời

Quên câu hẹn ước 
trọn đời bên nhau

Bỏ dòng sông vắng về đâu
  Hắt hiu sóng nước tình sầu miên man !


                                                                                 



                                                                  
YÊN HÀ

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: yenha

       

        


TRĂNG XƯA

Trăng xưa
xa khuất lưng trời

Quên câu hẹn ước 
trọn đời bên nhau

Bỏ dòng sông vắng về đâu
Hắt hiu sóng nước tình sầu miên man !


                                                                                 



                                                                 


 
 
         TRĂNG XƯA BỎ LẠI
Trăng xưa bỏ lại bên đàng
Bóng người đơn lẻ vội vàng trôi đi
Chẳng vương lại chút tình si
Nên lời hẹn ước lầm lì cũng phai
Dòng sông vắng khúc bi ai
Lưng trời soi chiếu rặt dài nhớ nhung
Cảnh sầu làm mộng mông lung
Làm tim xa xót muôn trùng lẻ loi
Trăng xưa xin lặng đừng soi
Để tình dang dở mặn mòi tiếc thương!
 
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 3 4 5 » »»