📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Đường

GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*

7.441 trả lời, 642.123 lượt xem — Trang 93 / 249
 
Tình xa
(Hoạ Đêm vắng của Hansy)

Bên đèn thổn thức nỗi niềm ta
Văng vẳng đầu thôn tiếng gáy gà
Nhớ buổi tan trường ai đến đón
Thương ngày nằm võng mẹ ru ca
Chân tình dạo ấy hằn chôn dấu
Kỷ niệm hôm nao khó xóa nhòa
Gió lạnh song thưa sầu ngấn lệ
Buông lời tâm sự gởi tình xa

Vancali 1.6.12

Chúc quí huynh tỷ chờ xuân vui khoẻ  [:)]

 
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
 

SA thành thật xin lỗi đến bác Lá và các Anh, Chị, Bạn thân thương nơi box Thơ Đường. Bởi bận quá nên đành làm ngơ...hỏng có thời gian hoạ cùng quý thân hữu, nay dâng chén trà xin một chút thông cảm nha. SA sẽ tạm vắng mặt cho tới tháng hai. Kính chúc xóm Đưòng mình năm mới làm ăn thêm tấn tới, lòng phơi phới và thơ tới tấp nha.




Chén Trà Xin Lỗi

Bận quá  hôm nay rót chén trà
Kính dâng Bác Lá - Bạn thi ca
Muôn lời xin lỗi vì nhiều việc
Vạn tiếng cảm thông bởi vắng nhà
Chúc nghiã tri âm luôn thắt chặt
Mong tình xướng hoạ mãi thăng hoa
Bây chừ tạm biệt đi lưu diễn
Sau Tết trở về tiếp đãi mà

Sương Anh


Kiếp tằm

Cảm động trên tay một tách trà
Nghe lời ngọt dịu tựa sơn ca
Ham mê nghệ thuật đành xa xứ
Phục vụ đồng hương phải vắng nhà
Gánh hát thành công người biếu rượu
Vở tuồng xuất sắc kẻ cho hoa
Trời Tây giá lạnh tình nồng ấm
Lưu diễn Sương Anh...Tỷ bận mà !

Vancali 1.6.12

Chúc tỷ Sương Anh thành công trong   lần lưu diễn....
 
 

Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
 




Đêm sầu biển mơ
(thuận nghịch độc)
Xuôi:

Mầu nhạt khói mây ánh trắng ngà
Vọng hoài đêm biển cuối ngàn xa
Sâu dòng nước lạnh hơi sương ẩm
Họa ảnh mờ sao bóng nguyệt tà
Đầu sóng vượt trôi thuyền khuất bến
Đến đêm theo muộn cảnh tàn hoa
Sầu mê khúc vọng đời cô khách
Câu hát mượn ngâm tiếng nhạc hòa

Ngược:

Hòa nhạc tiếng ngâm mượn hát câu
Khách cô đời vọng khúc mê sầu
Hoa tàn cảnh muộn theo đêm đến
Bến khuất thuyền trôi vượt sóng đầu
Tà nguyệt bóng mờ sao ảnh họa
Ẩm sương hơi lạnh nước dòng sâu
Xa ngàn cuối biển đêm hoài vọng
Ngà trắng ánh mây khói nhạt mầu

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
06.01.2012


( Thuận nghich độc)

Nhiệm mầu

Mầu nhiệm tiếng yêu gọi dáng ngà
Tháng ngày đau khổ chuốc tình xa
Sâu sông trỗi gió xui tâm động
Lở núi đùn mây gợn ý tà
Đầu bạc đến đêm mờ nhớ nguyệt
Phấn hồng đâu tối sẩm mơ hoa
Sầu đông lạnh tuyết buồn tan vỡ
Câu kết đẹp duyên mối thuận hoà

Hoà thuận mối duyên đẹp kết câu
Vỡ tan buồn tuyết lạnh đông sầu
Hoa mơ sẩm tối đâu hồng phấn
Nguyệt nhớ mờ đêm đến bạc đầu
Tà ý gợn mây đùn núi lở
Động tâm xui gió trỗi sông sâu
Xa tình chuốc khổ đau ngày tháng
Ngà dáng gọi yêu tiếng nhiệm mầu

Vancali 1.7.12

Chúc huynh Đông Hoà ngày cuối tuần vui mạnh.


Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
 
SA thành thật xin lỗi đến bác Lá và các Anh, Chị, Bạn thân thương nơi box Thơ Đường. Bởi bận quá nên đành làm ngơ...hỏng có thời gian hoạ cùng quý thân hữu, nay dâng chén trà xin một chút thông cảm nha. SA sẽ tạm vắng mặt cho tới tháng hai. Kính chúc xóm Đưòng mình năm mới làm ăn thêm tấn tới, lòng phơi phới và thơ tới tấp nha. [:D]




Chén Trà Xin Lỗi

Bận quá hôm nay rót chén trà
Kính dâng Bác Lá - Bạn thi ca
Muôn lời xin lỗi vì nhiều việc
Vạn tiếng cảm thông bởi vắng nhà
Chúc nghiã tri âm luôn thắt chặt
Mong tình xướng hoạ mãi thăng hoa
Bây chừ tạm biệt đi lưu diễn
Sau Tết trở về tiếp đãi mà

Sương Anh


Kiếp tằm

Cảm động trên tay một tách trà
Nghe lời ngọt dịu tựa sơn ca
Ham mê nghệ thuật đành xa xứ
Phục vụ đồng hương phải vắng nhà
Gánh hát thành công người biếu rượu
Vở tuồng xuất sắc kẻ cho hoa
Trời Tây giá lạnh tình nồng ấm
Lưu diễn Sương Anh...Tỷ bận mà !

Vancali 1.6.12

Chúc tỷ Sương Anh thành công trong lần lưu diễn....[:)][:)][:)]

Chúc Bác Lá ngày vui.




 
QUÊ NGƯỜI

Biết lỗi nên dâng rượu hiến trà
Mọi người thông cảm nghiệp du ca
Làm dâu trăm họ đi chưa giáp
Phục vụ bà con phải bỏ nhà
Những ước tài non vừa ý khách
Hằng mong nghiệp cả trổ đơm hoa
Quê người thân thiết dường quê mẹ
Một kiểng hai quê đúng vậy mà !
Lá chờ rơi 07/01/2012


VUI

Vui được người thương tặng cốc trà
Ngọt như thưởng thức một bài ca
Tình yêu dâng trọn cho bè bạn
Nghĩa vụ dành riêng với nước nhà
Uống tiễn đưa ai theo bến mộng
Ngồi tương tư bóng khuất thềm hoa
Đi đâu hãy gấp quay về nhé
Thiếu kẻ hoạ thơ nhớ lắm mà!

Thanh Huy
 
 
LY TRÀ CUỐI NĂM
 
Sương-Anh cận Tết đãi ly trà
Lòng rộn bừng lên như tiếng ca
Cách nẻo đồng chung nơi đất khách
Đôi đàng cùng cảnh chốn xa nhà
 
Trà xanh đượm giọng tình vương-vấn
Hơi ấm ngọt lời thơ kết hoa
Thương chúc em đi nơi diễn tấu
Thành-công... hẳn tiệc đãi thêm mà !
 
R Đinh
 
Chúc SA đi trình diễn thành-công, chứ không phải vòi-vĩnh đòi ăn uống (ảo) đâu nha... hihihi....
 


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-01-09 04:18:57vancali96>
Xuân
(Hoạ Tình Xuân của Hansy)

Xuân làn gió ấm sưởi lòng ta
Xuân tạo niềm vui khắp mọi nhà
Xuân xuống trần gian êm nốt nhạc
Xuân về thôn xóm rộn lời ca
Xuân làm lữ khách buồn nhan sắc
Xuân biến giai nhân đẹp vóc ngà
Xuân đến thơ đường vui xướng hoạ
Xuân làn gió ấm sưởi lòng ta

Vancali 1.8.12

Chúc quí huynh tỷ đón Xuân Nhâm Thìn an vui.

Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0


Quote :
Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết
Nguyên văn bởi TTK

Thơ ! thơ !

Thơ đã trao xuân đến mọi nhà
Thơ còn thơm ngát tựa ngàn hoa
Thơ yêu lộc biếc đường dù lạ
Thơ mến chồi xanh mặc lối xa
Thơ hát cơn mơ trong tĩnh lặng
Thơ ru giấc mộng giữa an hoà
Thơ đem cái đẹp cho hồn sáng
Thơ tựa phím đàn vang tiếng ca

Bùi Thanh Thanh Khiết
3.1.2012


THƠ XUÂN

Thơ Xuân gửi chúc đến muôn nhà
Thơ ấm lòng người, thắm vạn hoa
Thơ ấp niềm thương trong phòng vắng
Thơ mang nỗi nhớ gửi miền xa
Thơ ươm khát vọng không ly biệt
Thơ ủ hồn yêu được hợp hoà
Thơ tự trái tim dòng máu ứ
Thơ ngàn đời mãi vẫn hoan ca.

BXP 5.1.2012


Thơ là Thiên Sứ

Thơ làm Thiên Sứ đến thăm nhà
Thơ xoá nỗi buồn bằng sắc hoa
Thơ khóc niềm đau nơi xứ lạ
Thơ than nỗi nhớ chốn quê xa
Thơ mừng đất nước luôn an lạc
Thơ chúc non sông mãi thái hoà
Thơ thả đức tin vào cuộc sống
Thơ cùng nhạc mộng hát tình ca

Bùi Thanh thanh Khiết
5.1.2012


XUÂN
---*---
Xuân đem vui tới tận từng nhà
Xuân tặng túi quà đủ trái hoa
Xuân đến trao thương người khốn khó
Xuân về gửi nhớ bạn phương xa
Xuân mừng đất nước ngày cường thịnh
Xuân chúc non sông mãi thái hòa
Xuân hẹn thi nhân ngày hội ngộ
Xuân dâng Tổ Quốc bản trường ca.

6/1/2012
Tuyen45



HỒN THƠ DẬY

Xuân đến thơm vui khắp mọi nhà
Xuân về cây cỏ trổ muôn hoa
Xuân gieo hi vọng cho người khó
Xuân gửi tâm tình đến bạn xa
Xuân đón nước bèo vui tụ họp
Xuân mừng non nước được an hòa
Xuân tràn sông núi hồn thơ dậy
Xuân giục oanh vàng cất tiếng ca.
Lá chờ rơi 08/01/2012


THƠ
---*---
Thơ đem hồn nước đến nhà nhà
Thơ gọi xuân về nở thắm hoa
Thơ gửi Tình thương nơi hoạn nạn
Thơ chia nỗi nhớ kẻ phương xa
Thơ dâng nhân loại lòng kiêu hãnh
Thơ trả núi sông cảnh hợp hòa
Thơ chúc người người đời hạnh phúc
Thơ cùng chiến sĩ hát quân ca.

9/1/2012
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-01-11 07:37:22TTH>
Xuân
(Hoạ Tình Xuân của Hansy)

Xuân làn gió ấm sưởi lòng ta
Xuân tạo niềm vui khắp mọi nhà
Xuân xuống trần gian êm nốt nhạc
Xuân về thôn xóm rộn lời ca
Xuân làm lữ khách buồn nhan sắc
Xuân biến giai nhân đẹp vóc ngà
Xuân đến thơ đường vui xướng hoạ
Xuân làn gió ấm sưởi lòng ta

Vancali 1.8.12

Chúc quí huynh tỷ đón Xuân Nhâm Thìn an vui.




XUÂN

Xuân đến nghe lòng vui quá ta
Xuân mang nắng ấm rải muôn nhà
Xuân diều căng gió chim bay lượn
Xuân đất nẩy chồi người hát ca
Xuân chị lên chùa xin lộc mới
Xuân em chọn bạn kết duyên ngà
Xuân gieo hạnh phúc đầy quê mẹ
Xuân đến nghe lòng vui quá ta

Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0
HÔI TỤ ĐẦU XUÂN
---*---
Thi hữu xuân về hội tụ nhau
Tình thơ đẹp tựa mối duyên đầu
Chúc huynh chúc muội nhiều tài lộc
Mừng bác mừng cô phúc mãi giàu
Xướng họa lời thơ tình thắm đậm
Vịnh ngâm câu chữ nghĩa thêm sâu
Trăm hoa đua nở muôn màu sắc
Trí tuệ đắp bồi sáng suốt lâu.

5/1/2012
Tuyen45




Thiên Duyên Tiền Định

Ao ước xuân về hết giận nhau
Để anh gá lại mối duyên đầu
Mừng cha năm tới tiền đầy két
Chúc mẹ sang xuân lộc phát giàu
Hai đứa thương yêu tình thắm đượm
Đôi ta ân ái nghĩa thêm sâu
Vườn xưa ong bướm giờ quen lối
Hạnh phúc cận kề sống thọ lâu.

Hoàng An



Duyên hội ngộ

Quây quần bạn hữu phút kề nhau
Trống nhạc rùm beng đến nhức đầu
Rộn rã người mừng mau tiến chức
Xôn xao kẻ chúc được sang giàu
Huynh mong Tết đến tình lai láng
Tỷ thích Xuân về nghĩa đậm sâu
Bốn bể Tao Đàn duyên hội ngộ
Nhâm-Thìn kết bạn ước dài lâu

Vancali 1.5.12

Chúc quí huynh tỷ ngay an vui.


ĐẦU XUÂN GẶP MẶT
---*---
Tết đến xuân về gặp mặt nhau
Bạn xưa ý hợp vẫn tâm đầu
Chúc anh sức khoẻ dư cường tráng
Mừng chị sắc tài lực mạnh giàu
Tiếng hát du dươg tình mãi đậm
Lời thơ ấm nghĩa tứ hồn sâu
Trong tay nắm chặt lòng lưu luyến
Tiễn biệt chào mời bịn rịn lâu.

6/12/2011
Tuyen45





[align=center} [font="Times New Romain" ][ size="5"] Đầu năm Hội Hợp


Xuân về Hội ngộ đến bên nhau
Tình lý cùng gieo ý hợp đầu
Độc Lập mơ hoài dân lớn mạnh
Tự do tiến mãi nước sang giàu
Thơ văn học hỏi càng thêm đậm
Lễ nghĩa trau dồi mãi thắm sâu
Đoàn kết thi gan cùng sóng gió
Rồi ra mới biết chuyện dài lâu


Đặng Xuân Linh
09-01-2012
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: vancali96



XUÂN BUỒN

Xuân đến làm chi chả đợi đâu
Xuân ơi ! vỡ nát mối duyên đầu
Xuân gieo luyến nhớ chi trăm mối
Xuân rắc tiếc thương tại bể dâu
Xuân có tránh xa lòng bớt chán
Xuân còn lẫn khuất dạ thêm sầu
Xuân về vắng bóng người chăn gối
Xuân đến làm chi chả đợi đâu
TRÁCH AI VÔ TÌNH
HA

Xuân !

Xuân đến rồi đi giữ được đâu
Xuân hương thơm ngát mối tình đầu
Xuân quên gió thuận người thay đổi
Xuân bỏ mưa hoà đời biển dâu
Xuân cậy nắng vàng khơi nỗi nhớ
Xuân nhờ mây trắng xoá u sầu
Xuân không đứng lại cùng xuân sắc
Xuân đến rồi đi giữ được đâu

Thanh Thanh Khiết
8.1.2011


Xuân

Xuân này chẳng thấy bóng người đâu
Xuân nhớ thương ai bạc mái đầu
Xuân đến thơm lừng hương vị bánh
Xuân về rực rỡ áo nàng dâu
Xuân tươi ánh mắt đầy vui thú
Xuân ấm buồng tim nhe nỗi sầu
Xuân xuống trần gian tìm bạn cũ
Xuân nầy chẳng thấy bóng người đâu

Vancali 1.9.12


BA THÁNG XUÂN

Xuân về ba tháng chớ đi đâu
Xuân gửi cho nhau tiếng hẹn đầu
Xuân gọi người đi rời bể cả
Xuân mời lữ khách ghé nương dâu
Xuân đưa cánh nhạn xoa niềm nhớ
Xuân viết dòng thơ xoá nỗi sầu
Xuân đến tự chân trời góc bể
Xuân về ba tháng chớ đi đâu.
Lá chờ rơi 10/01/2012
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-01-13 01:39:16tuyen45>
Trích đoạn: lá chờ rơi

Trích đoạn: vancali96



XUÂN BUỒN

Xuân đến làm chi chả đợi đâu
Xuân ơi ! vỡ nát mối duyên đầu
Xuân gieo luyến nhớ chi trăm mối
Xuân rắc tiếc thương tại bể dâu
Xuân có tránh xa lòng bớt chán
Xuân còn lẫn khuất dạ thêm sầu
Xuân về vắng bóng người chăn gối
Xuân đến làm chi chả đợi đâu
TRÁCH AI VÔ TÌNH
HA

Xuân !

Xuân đến rồi đi giữ được đâu
Xuân hương thơm ngát mối tình đầu
Xuân quên gió thuận người thay đổi
Xuân bỏ mưa hoà đời biển dâu
Xuân cậy nắng vàng khơi nỗi nhớ
Xuân nhờ mây trắng xoá u sầu
Xuân không đứng lại cùng xuân sắc
Xuân đến rồi đi giữ được đâu

Thanh Thanh Khiết
8.1.2011


Xuân

Xuân này chẳng thấy bóng người đâu
Xuân nhớ thương ai bạc mái đầu
Xuân đến thơm lừng hương vị bánh
Xuân về rực rỡ áo nàng dâu
Xuân tươi ánh mắt đầy vui thú
Xuân ấm buồng tim nhe nỗi sầu
Xuân xuống trần gian tìm bạn cũ
Xuân nầy chẳng thấy bóng người đâu

Vancali 1.9.12


BA THÁNG XUÂN

Xuân về ba tháng chớ đi đâu
Xuân gửi cho nhau tiếng hẹn đầu
Xuân gọi người đi rời bể cả
Xuân mời lữ khách ghé nương dâu
Xuân đưa cánh nhạn xoa niềm nhớ
Xuân viết dòng thơ xoá nỗi sầu
Xuân đến tự chân trời góc bể
Xuân về ba tháng chớ đi đâu.
Lá chờ rơi 10/01/2012





XUÂN SANG
---*---
Xuân Sang chẳng thấy bóng người đâu
Xuân đợi chờ ai bạc trắng đầu
Xuân đến hoa đua khoe sắc thắm
Xuân về gợi nhớ cảnh nương dâu
Xuân đưa cháu nhỏ vào vườn trẻ
Xuân nói già nghe thấy hết sầu
Xuân bảo trên đời còn lắm tật
Xuân sang chẳng thấy bóng người đâu.
 
11/1/2012
Tuyen45
 
 
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Liên Hương

Trích đoạn: TTH

Năm Nhâm-Thìn em xin kính chúc quí huynh tỷ Việt Nam Thư Quán , lời chúc đến Bác Lá
Đầu năm chúc mừng bạn thơ Vạn Phước .




CÁ THÀNH RỒNG

Xuân khứ xuân lai chửa cạn dòng
Chu kỳ nhật nguyệt tháng năm thông
Làng xóm vang rân tràng pháo nổ
Cửa nhà vui đẹp mãn đường hồng
Người đi về lại tình hâm nóng
Kẻ ở đợi chờ mắt mãi trông
Đèn sách bấy lâu chờ vận hội
Vũ môn tam cấp cá thành rồng !
Lá chờ rơi 05/01/2012


CHÚC BẠN THƠ

NHÂM =Thủy: tình thơ- gửi mấy dòng
THÌN =Long: hí Phụng vận hanh thông
CHÚC Xuân nữ sĩ, ngời thơ sáng
MỪNG Tết Văn nhân, rực bút hồng
QUÝ Quyến chung niên, vui hạnh ngộ
BẠN Bè năm mới thỏa, niềm trông
An Bình đất mẹ -hoa đua nở
KHANG Thái non sông- đẹp tợ rồng.
6-1-2012
Ngọc Ẩn Nhi Huyền


[size="3"]ĐÓN TẾT [/size]
[size="3"] [/size]
[size="3"] Đón Tết hân hoan viết những dòng [/size]
[size="3"] Xuân về phước lộc mọi nhà thông [/size]
[size="3"] Mừng xây mơ ước xanh vươn tốt [/size]
[size="3"] Chúc giữ tin yêu rộn cháy hồng [/size]
[size="3"] Bạn hữu quây quần tay nắm chặt [/size]
[size="3"] Đường thi hội ngộ thoả lòng trông [/size]
[size="3"] Yên lành đời nở trên quê Mẹ [/size]
[size="3"] Vui liễn mai chưng đẹp dáng rồng [/size]
[size="3"] [/size]
[size="3"] Thanh Huy [/size]
[size="3"] [/size]


MỪNG XUÂN


mừng nhau lèo lái nước xuôi dòng
chúc tết Nhâm Thìn mọi sự thông
Bạn hữu tiền tài như lá đỏ
Thơ ca chữ nghĩa tựa mây hồng
An bình chốn chốn cầu vun đắp
Khang thái người người nguyện đợi trông
Hạnh ngộ vườn Đường tình mãi đượm
Phúc cao hơn núi hội mây rồng

Liên Hương

Con chúc bác Lá ăn tết thật vui



VẪN LÀ RỒNG

CHÚC nhau năm mới được xuôi dòng
MỪNG xóm làng thơ vạn sự thông
ĐƯỜNG luật dệt thêu âm vận đẹp
THI đàn tô điểm nét son hồng
TUNG trời cánh nhạn mang xuân lại
MÂY nước tình xuân tựa cửa trông
NĂM mới nước non cùng đổi mới
RỒNG trong ao cạn vẫn là rồng !
Lá chờ rơi 10/01/2012

Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-01-12 01:49:44Nguyệt Hạ>
Trích đoạn: lá chờ rơi


Năm Nhâm-Thìn em xin kính chúc quí huynh tỷ Việt Nam Thư Quán , lời chúc đến Bác Lá
Đầu năm chúc mừng bạn thơ Vạn Phước .




CÁ THÀNH RỒNG

Xuân khứ xuân lai chửa cạn dòng
Chu kỳ nhật nguyệt tháng năm thông
Làng xóm vang rân tràng pháo nổ
Cửa nhà vui đẹp mãn đường hồng
Người đi về lại tình hâm nóng
Kẻ ở đợi chờ mắt mãi trông
Đèn sách bấy lâu chờ vận hội
Vũ môn tam cấp cá thành rồng !
Lá chờ rơi 05/01/2012


CHÚC BẠN THƠ

NHÂM =Thủy: tình thơ- gửi mấy dòng
THÌN =Long: hí Phụng vận hanh thông
CHÚC Xuân nữ sĩ, ngời thơ sáng
MỪNG Tết Văn nhân, rực bút hồng
QUÝ Quyến chung niên, vui hạnh ngộ
BẠN Bè năm mới thỏa, niềm trông
An Bình đất mẹ -hoa đua nở
KHANG Thái non sông- đẹp tợ rồng.
6-1-2012
Ngọc Ẩn Nhi Huyền


[size="3"]ĐÓN TẾT [/size]
[size="3"] [/size]
[size="3"] Đón Tết hân hoan viết những dòng [/size]
[size="3"] Xuân về phước lộc mọi nhà thông [/size]
[size="3"] Mừng xây mơ ước xanh vươn tốt [/size]
[size="3"] Chúc giữ tin yêu rộn cháy hồng [/size]
[size="3"] Bạn hữu quây quần tay nắm chặt [/size]
[size="3"] Đường thi hội ngộ thoả lòng trông [/size]
[size="3"] Yên lành đời nở trên quê Mẹ [/size]
[size="3"] Vui liễn mai chưng đẹp dáng rồng [/size]
[size="3"] [/size]
[size="3"] Thanh Huy [/size]
[size="3"] [/size]


MỪNG XUÂN


mừng nhau lèo lái nước xuôi dòng
chúc tết Nhâm Thìn mọi sự thông
Bạn hữu tiền tài như lá đỏ
Thơ ca chữ nghĩa tựa mây hồng
An bình chốn chốn cầu vun đắp
Khang thái người người nguyện đợi trông
Hạnh ngộ vườn Đường tình mãi đượm
Phúc cao hơn núi hội mây rồng

Liên Hương

Con chúc bác Lá ăn tết thật vui





Vân ơi chuẩn bị ăn tết đến đâu rồi ? nhớ để phần LH với nha...hhì

Dạ năm nay em mua bánh tét ở Phước Lộc Thọ bánh to thơm lém...em có chừa phần cho tỷ Liên Hương mời tỷ có dịp ghé nhà em xơi lấy thảo.


VẪN LÀ RỒNG

CHÚC nhau năm mới được xuôi dòng
MỪNG xóm làng thơ vạn sự thông
ĐƯỜNG luật dệt thêu âm vận đẹp
THI đàn tô điểm nét son hồng
TUNG trời cánh nhạn mang xuân lại
MÂY nước tình xuân tựa cửa trông
NĂM mới nước non cùng đổi mới
RỒNG trong ao cạn vẫn là rồng !
Lá chờ rơi 10/01/2012


Mong
 
Đầu tháng vào xuân thả mấy dòng
Năm  nay mọi việc sẽ hanh thông
 Chúc em phố thị xinh môi đỏ
 Mừng chị đồng quê đẹp má hồng
Bạn mến gieo mơ trăng đợi ngóng
 Thơ yêu trải mộng nguyệt chờ trông
Vạn điều như ý  duyên đằm thắm
 Phước đến trăm nhà vui tết rồng
 
Thanh Thanh Khiết
8.1.2012

Xuân Chán

Lỡ kiếp hồng nhan nổi giữa dòng
Chiều xuân lạnh lẽo gió đồi thông
Trăng xưa đôi bóng hoàng hôn tím
Đêm xuống đơn côi nhợt má hồng
Mai rũi tình đời sai nguyện ước
Hên xui duyên phận đúng như trông
Vẫy chào năm củ Mèo đi nhé
Chúc Tết hân hoan đợi đón Rồng

Người Trượng Phu


Chúc Tân Xuân

Cung kính Nhâm Thìn đến thuận dòng
Chúc nàng Tân Mão giã từ thông
Tân xuân gia đạo thêm tài lộc
Niên mới uyên ương thắm nụ hồng
Vạn phúc vinh quang bao kẻ muốn
Sự phần ngũ phúc mọi nhà trông
Bình an khắp chốn con giòng giống
Yên ấm nước non tỏ mặt rồng

Nguyệt Hạ


Chúc chị Vân một năm mới an lành và vạn sự như ý nhé.


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-01-12 15:06:50tuyen45>
Trích đoạn: Nguyệt Hạ

Trích đoạn: lá chờ rơi


Năm Nhâm-Thìn em xin kính chúc quí huynh tỷ Việt Nam Thư Quán , lời chúc đến Bác Lá
Đầu năm chúc mừng bạn thơ Vạn Phước .




CÁ THÀNH RỒNG

Xuân khứ xuân lai chửa cạn dòng
Chu kỳ nhật nguyệt tháng năm thông
Làng xóm vang rân tràng pháo nổ
Cửa nhà vui đẹp mãn đường hồng
Người đi về lại tình hâm nóng
Kẻ ở đợi chờ mắt mãi trông
Đèn sách bấy lâu chờ vận hội
Vũ môn tam cấp cá thành rồng !
Lá chờ rơi 05/01/2012


CHÚC BẠN THƠ

NHÂM =Thủy: tình thơ- gửi mấy dòng
THÌN =Long: hí Phụng vận hanh thông
CHÚC Xuân nữ sĩ, ngời thơ sáng
MỪNG Tết Văn nhân, rực bút hồng
QUÝ Quyến chung niên, vui hạnh ngộ
BẠN Bè năm mới thỏa, niềm trông
An Bình đất mẹ -hoa đua nở
KHANG Thái non sông- đẹp tợ rồng.
6-1-2012
Ngọc Ẩn Nhi Huyền


[size="3"]ĐÓN TẾT [/size]
[size="3"] [/size]
[size="3"] Đón Tết hân hoan viết những dòng [/size]
[size="3"] Xuân về phước lộc mọi nhà thông [/size]
[size="3"] Mừng xây mơ ước xanh vươn tốt [/size]
[size="3"] Chúc giữ tin yêu rộn cháy hồng [/size]
[size="3"] Bạn hữu quây quần tay nắm chặt [/size]
[size="3"] Đường thi hội ngộ thoả lòng trông [/size]
[size="3"] Yên lành đời nở trên quê Mẹ [/size]
[size="3"] Vui liễn mai chưng đẹp dáng rồng [/size]
[size="3"] [/size]
[size="3"] Thanh Huy [/size]
[size="3"] [/size]


MỪNG XUÂN


mừng nhau lèo lái nước xuôi dòng
chúc tết Nhâm Thìn mọi sự thông
Bạn hữu tiền tài như lá đỏ
Thơ ca chữ nghĩa tựa mây hồng
An bình chốn chốn cầu vun đắp
Khang thái người người nguyện đợi trông
Hạnh ngộ vườn Đường tình mãi đượm
Phúc cao hơn núi hội mây rồng

Liên Hương

Con chúc bác Lá ăn tết thật vui





Vân ơi chuẩn bị ăn tết đến đâu rồi ? nhớ để phần LH với nha...hhì

Dạ năm nay em mua bánh tét ở Phước Lộc Thọ bánh to thơm lém...em có chừa phần cho tỷ Liên Hương mời tỷ có dịp ghé nhà em xơi lấy thảo. [:)][:)]


VẪN LÀ RỒNG

CHÚC nhau năm mới được xuôi dòng
MỪNG xóm làng thơ vạn sự thông
ĐƯỜNG luật dệt thêu âm vận đẹp
THI đàn tô điểm nét son hồng
TUNG trời cánh nhạn mang xuân lại
MÂY nước tình xuân tựa cửa trông
NĂM mới nước non cùng đổi mới
RỒNG trong ao cạn vẫn là rồng !
Lá chờ rơi 10/01/2012


Mong
 
Đầu tháng vào xuân thả mấy dòng
Năm  nay mọi việc sẽ hanh thông
 Chúc em phố thị xinh môi đỏ
 Mừng chị đồng quê đẹp má hồng
Bạn mến gieo mơ trăng đợi ngóng
 Thơ yêu trải mộng nguyệt chờ trông
Vạn điều như ý  duyên đằm thắm
 Phước đến trăm nhà vui tết rồng
 
Thanh Thanh Khiết
8.1.2012

Xuân Chán

Lỡ kiếp hồng nhan nổi giữa dòng
Chiều xuân lạnh lẽo gió đồi thông
Trăng xưa đôi bóng hoàng hôn tím
Đêm xuống đơn côi nhợt má hồng
Mai rũi tình đời sai nguyện ước
Hên xui duyên phận đúng như trông
Vẫy chào năm củ Mèo đi nhé
Chúc Tết hân hoan đợi đón Rồng

Người Trượng Phu


Chúc Tân Xuân

Cung kính Nhâm Thìn đến thuận dòng
Chúc nàng Tân Mão giã từ thông
Tân xuân gia đạo thêm tài lộc
Niên mới uyên ương thắm nụ hồng
Vạn phúc vinh quang bao kẻ muốn
Sự phần ngũ phúc mọi nhà trông
Bình an khắp chốn con giòng giống
Yên ấm nước non tỏ mặt rồng

Nguyệt Hạ


Chúc chị Vân một năm mới an lành và vạn sự như ý nhé.





ĐẦU XUÂN
---*---
Đầu xuân múa bút thảo đôi dòng
Năm cũ qua rồi việc thoáng thông
Chúc muội xuân thì thêm thắm mãi
Mừng huynh tuổi hạc đượm da hồng
Bạn bè mến mộ người sùng ái
Thơ phú trăng hoa kẻ ngó trông
Vạn vật bình yên vui hưởng lộc
Phước lành ngự tọa đón xuân Rồng.
 
12/1/2012
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: tuyen45

Trích đoạn: vancali96

quote:Trích đoạn: Hoàng An

HÔI TỤ ĐẦU XUÂN
---*---
Thi hữu xuân về hội tụ nhau
Tình thơ đẹp tựa mối duyên đầu
Chúc huynh chúc muội nhiều tài lộc
Mừng bác mừng
cô phúc mãi giàu
Xướng họa lời thơ tình thắm đậm
Vịnh ngâm câu chữ nghĩa thêm sâu
Trăm hoa đua nở muôn màu sắc
Trí tuệ đắp bồi sáng suốt lâu.

5/1/2012
Tuyen45




Thiên Duyên Tiền Định

Ao ước xuân về hết giận nhau
Để anh gá lại mối duyên đầu
Mừng cha năm tới tiền đầy két
Chúc mẹ sang xuân lộc phát giàu
Hai đứa thương yêu tình thắm đượm
Đôi ta ân ái nghĩa thêm sâu
Vườn xưa ong bướm giờ quen lối
Hạnh phúc cận kề sống thọ lâu.

Hoàng An


Duyên hội ngộ

Quây quần bạn hữu phút kề nhau
Trống nhạc rùm beng đến nhức đầu
Rộn rã người mừng mau tiến chức
Xôn xao kẻ chúc được sang giàu
Huynh mong Tết đến tình lai láng
Tỷ thích Xuân về nghĩa đậm sâu
Bốn bể Tao Đàn duyên hội ngộ
Nhâm-Thìn kết bạn ước dài lâu

Vancali 1.5.12

Chúc quí huynh tỷ ngay an vui.


ĐẦU XUÂN GẶP MẶT
---*---
Tết đến xuân về gặp mặt nhau
Bạn xưa ý hợp vẫn tâm đầu
Chúc anh sức khoẻ dư cường tráng
Mừng chị sắc tài lực mạnh giàu
Tiếng hát du dươg tình mãi đậm
Lời thơ ấm nghĩa tứ hồn sâu
Trong tay nắm chặt lòng lưu luyến
Tiễn biệt chào mời bịn rịn lâu.

6/12/2011
Tuyen45






Đành Phận Tự Trời

Khi yêu thề thốt nguyện bên nhau
Hỏi có mấy ai vẹn tình đầu
Trinh trắng hồn nhiên không tính toán
Ngàn vàng thoãi mái chẳng sang giàu
Tình duyên gã bán treo cao giá
Gót ngọc đổi trao rớt nặng sâu
Đành phận trăm năm do số kiếp
Hên xui khõe mạnh thọ trường lâu

nguoitruongphu
http://diendan.vnthuquan.net/tt.aspx?forumid=112&p=1
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=456608&mpage=1&key=%F1%AF%9E%A0
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=463501&mpage=1&key=%F1%B1%8A%8D
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=475955&mpage=1&key=%F1%B4%8C%B3
http://www.thivien.net/fo...LDCmqYGQYp4BMHDhmkr4LA
Đăng nhập để trả lời
0
SA thành thật xin lỗi đến bác Lá và các Anh, Chị, Bạn thân thương nơi box Thơ Đường. Bởi bận quá nên đành làm ngơ...hỏng có thời gian hoạ cùng quý thân hữu, nay dâng chén trà xin một chút thông cảm nha. SA sẽ tạm vắng mặt cho tới tháng hai. Kính chúc xóm Đưòng mình năm mới làm ăn thêm tấn tới, lòng phơi phới và thơ tới tấp nha.




Chén Trà Xin Lỗi

Bận quá hôm nay rót chén trà
Kính dâng Bác Lá - Bạn thi ca
Muôn lời xin lỗi vì nhiều việc
Vạn tiếng cảm thông bởi vắng nhà
Chúc nghiã tri âm luôn thắt chặt
Mong tình xướng hoạ mãi thăng hoa
Bây chừ tạm biệt đi lưu diễn
Sau Tết trở về tiếp đãi mà

Sương Anh


Kiếp tằm

Cảm động trên tay một tách trà
Nghe lời ngọt dịu tựa sơn ca
Ham mê nghệ thuật đành xa xứ
Phục vụ đồng hương phải vắng nhà
Gánh hát thành công người biếu rượu
Vở tuồng xuất sắc kẻ cho hoa
Trời Tây giá lạnh tình nồng ấm
Lưu diễn Sương Anh...Tỷ bận mà !

Vancali 1.6.12

Chúc tỷ Sương Anh thành công trong lần lưu diễn....

Chúc Bác Lá ngày vui.




QUÊ NGƯỜI

Biết lỗi nên dâng rượu hiến trà
Mọi người thông cảm nghiệp du ca
Làm dâu trăm họ đi chưa giáp
Phục vụ bà con phải bỏ nhà
Những ước tài non vừa ý khách
Hằng mong nghiệp cả trổ đơm hoa
Quê người thân thiết dường quê mẹ
Một kiểng hai quê đúng vậy mà !
Lá chờ rơi 07/01/2012


VUI

Vui được người thương tặng cốc trà
Ngọt như thưởng thức một bài ca
Tình yêu dâng trọn cho bè bạn
Nghĩa vụ dành riêng với nước nhà
Uống tiễn đưa ai theo bến mộng
Ngồi tương tư bóng khuất thềm hoa
Đi đâu hãy gấp quay về nhé
Thiếu kẻ hoạ thơ nhớ lắm mà!

Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0
Năm Nhâm-Thìn em xin kính chúc quí huynh tỷ Việt Nam Thư Quán , lời chúc đến quí huynh tỷ
Đầu năm chúc mừng bạn thơ Vạn Phước .


Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: vancali96

Năm Nhâm-Thìn em xin kính chúc quí huynh tỷ Việt Nam Thư Quán , lời chúc đến Bác Lá
Đầu năm chúc mừng bạn thơ Vạn Phước .




CÁ THÀNH RỒNG

Xuân khứ xuân lai chửa cạn dòng
Chu kỳ nhật nguyệt tháng năm thông
Làng xóm vang rân tràng pháo nổ
Cửa nhà vui đẹp mãn đường hồng
Người đi về lại tình hâm nóng
Kẻ ở đợi chờ mắt mãi trông
Đèn sách bấy lâu chờ vận hội
Vũ môn tam cấp cá thành rồng !
Lá chờ rơi 05/01/2012
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-01-02 07:25:21tuyen45>
quote:

Trích đoạn: vancali96


 
Xuân tha hương

Lạnh lẽo ngoài trời buổi lập đông
Phong lưu thơ thẩn dạo vườn hồng
Vầng trăng mờ ảo treo triền núi
  Cô gái đa tình khoát áo lông
Ngày Tết trời Âu cùng tuyết trắng
Đêm Xuân đất Á với đèn lồng
Giao thừa độc ẩm bên lò sưởi
Hỏi bạn quê nhà...có nhớ không?

  Vancali 12.31.11

Giờ này còn hai tiếng nửa là sang năm mơi (CA), chúc quí huynh tỷ VNTQ năm mới tài lộc.






XUÂN ĐẤT MẸ
---*---
Lộc tơ chồi búp báo tàn đông
Cánh lá ôm che nụ nhú hồng
Nắng mới tràn về hồ nước ấm
Đầm trong bơi lội ngỗng trơn lông
Quê nhà tết đến đào phai nở
Xứ ngoại xuân về tuyết bóng lồng
Chuông điểm giao thừa lòng mở hội
Nước người em ở nhớ nhà không ?
 
1/1/2012
Tuyen45

Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-01-01 18:29:05vancali96>
 
Xuân tha hương

Lạnh lẽo ngoài trời buổi lập đông
Phong lưu thơ thẩn dạo vườn hồng
Vầng trăng mờ ảo treo triền núi
  Cô gái đa tình khoát áo lông
Ngày Tết trời Âu cùng tuyết trắng
Đêm Xuân đất Á với đèn lồng
Giao thừa độc ẩm bên lò sưởi
Hỏi bạn quê nhà...có nhớ không?

  Vancali 12.31.11

Giờ này còn hai tiếng nửa là sang năm mơi (CA), chúc quí huynh tỷ VNTQ năm mới tài lộc.


 

XUÂN ĐẤT MẸ
---*---
Lộc tơ chồi búp lúc tàn đông
Cánh lá ôm che nụ nhú hồng
Nắng mới tràn về hồ nước ấm
Đầm trong bơi lội ngỗng trơn lông
Quê nhà tết đến đào phai nở
Xứ ngoại xuân về tuyết bóng lồng
Chuông điểm giao thừa lòng mở hội
Nước người em ở nhớ nhà không ?
 
1/1/2012
Tuyen45
 
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-01-02 16:56:45vancali96>
 
.

Nhớ bạn


Mùng một người đâu vắng vậy trời !
Xóm đường vắng lặng bạn mình ơi
Liên Hương bận rộn tình nhân gọi
Bác Lá lu bu bọn trẻ mời
Tết đến Sương Anh Đà Lạt viếng ?
Xuân về C Phạm Thái Lan chơi?
Thanh Huy độc ẩm sầu nhân thế
Lủi thủi Van cà bóng cút côi

Vancali 1.1.12

Nổi lòng biết tỏ cùng ai
Tình thơ giọt đắng thêm dài nhớ mong




Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-01-02 04:09:26TTH>
.

Nhớ bạn

Mùng một người đâu vắng vậy trời !
Xóm đường vắng lặng bạn mình ơi
Liên Hương bận rộn tình nhân gọi
Bác Lá lu bu bọn trẻ mời
Tết đến Sương Anh Đà Lạt viếng ?
Xuân về C Phạm Thái Lan chơi?
Thanh Huy độc ẩm sầu nhân thế
Lủi thủi Van cà bóng cút côi

Vancali 1.1.12

Nổi lòng biết tỏ cùng ai
Tình thơ giọt đắng thêm dài nhớ mong


XUÂN

Xuân đến đôi chim hót giữa trời
Ái tình nồng ấm thế gian ơi!
Người say bướm lượn thương yêu gởi
Kẻ đón rồng bay hạnh phúc mời
Đào nở sắc hồng ươm lộc mới
Pháo tung xác đỏ nhuộm sân chơi
Bến thơ phú vắng chờ ai tới
Xướng hoạ đời vui xoá chuyện côi

Thanh Huy

Tình thơ đẹp nở nụ hồng
Xa bao cũng mến cũng trông bạn đường
Đăng nhập để trả lời
0
.

Nhớ bạn


Mùng một người đâu vắng vậy trời !
Xóm đường vắng lặng bạn mình ơi
Liên Hương bận rộn tình nhân gọi
Bác Lá lu bu bọn trẻ mời
Tết đến Sương Anh Đà Lạt viếng ?
Xuân về C Phạm Thái Lan chơi?
Thanh Huy độc ẩm sầu nhân thế
Lủi thủi Van cà bóng cút côi

Vancali 1.1.12

Nổi lòng biết tỏ cùng ai
Tình thơ giọt đắng thêm dài nhớ mong


XUÂN

Xuân đến đôi chim hót giữa trời
Ái tình nồng ấm thế gian ơi!
Người say bướm lượn thương yêu gởi
Kẻ đón rồng bay hạnh phúc mời
Đào nở sắc hồng ươm lộc mới
Pháo tung xác đỏ nhuộm sân chơi
Bến thơ phú vắng chờ ai tới
Xướng hoạ đời vui xoá chuyện côi

Thanh Huy

Tình thơ đẹp nở nụ hồng
Xa bao cũng mến cũng trông bạn đường


ĐÀNH LỖI HẸN

Xuân lạnh đêm nao chớ trách trời !
Đông tàn rơi rớt đấy ai ơi
Lớp già lụm cụm moi đồ ấm
Lủ trẻ lăng xăng gởi thiệp mời
Tết kết tơ duyên là biết sống
Xuân nồng trăng mật cứ vui chơi
Mặc kệ nàng thơ đành lỗi hẹn
Vui nào cũng có lúc đơn côi.

Lá chờ rơi 02/01/2012

Hỏi Có Ai Thương

 
Năm mới bước sang bận quá trời
Bạn thương réo phải vội vàng ơi
Thơ chun dưới bếp không lên tiếng
Ý chạy ngoài sân chẳng ngỏ mời
Phước Lộc Thọ còn chưa bước tới
Thái Lan nào dám nghỉ đi chơi
Không trà không mứt chờ Xuân đến
Hỏi có ai thương chút phận côi
 
C Pham [:)][:D]


VanCali ui,  nghe Van réo mà C Pham muốn chạy ngay lên PLT ăn hàng luôn í!! C chúc Van đón xuân thật vui nha! [:)]






Đăng nhập để trả lời
0
 

.

Nhớ bạn


Mùng một người đâu vắng vậy trời !
Xóm đường vắng lặng bạn mình ơi
Liên Hương bận rộn tình nhân gọi
Bác Lá lu bu bọn trẻ mời
Tết đến Sương Anh Đà Lạt viếng ?
Xuân về C Phạm Thái Lan chơi?
Thanh Huy độc ẩm sầu nhân thế
Lủi thủi Van cà bóng cút côi

Vancali 1.1.12

Nổi lòng biết tỏ cùng ai
Tình thơ giọt đắng thêm dài nhớ mong


XUÂN

Xuân đến đôi chim hót giữa trời
Ái tình nồng ấm thế gian ơi!
Người say bướm lượn thương yêu gởi
Kẻ đón rồng bay hạnh phúc mời
Đào nở sắc hồng ươm lộc mới
Pháo tung xác đỏ nhuộm sân chơi
Bến thơ phú vắng chờ ai tới
Xướng hoạ đời vui xoá chuyện côi

Thanh Huy

Tình thơ đẹp nở nụ hồng
Xa bao cũng mến cũng trông bạn đường


MÙA XUÂN MỚI

Một mùa xuân mới đã về mau
Lộc nhú chồi xanh trổ thắm màu
ríu rít trên cành chim gọi bạn
dập dìu dưới suối cá tìm nhau
Cầu mong trái đất thêm yêu mến
Ước nguyện loài người bớt khổ đau
Mộng đẹp uyên ương xây tổ ấm
Tình trầu mãi đẹp với duyên cau

Liên Hương

 


ĐÀNH LỖI HẸN

Xuân lạnh đêm nao chớ trách trời !
Đông tàn rơi rớt đấy ai ơi
Lớp già lụm cụm moi đồ ấm
Lủ trẻ lăng xăng gởi thiệp mời
Tết kết tơ duyên là biết sống
Xuân nồng trăng mật cứ vui chơi
Mặc kệ nàng thơ đành lỗi hẹn
Vui nào cũng có lúc đơn côi.

Lá chờ rơi 02/01/2012

Hỏi Có Ai Thương

 
Năm mới bước sang bận quá trời
Bạn thương réo phải vội vàng ơi
Thơ chun dưới bếp không lên tiếng
Ý chạy ngoài sân chẳng ngỏ mời
Phước Lộc Thọ còn chưa bước tới
Thái Lan nào dám nghỉ đi chơi
Không trà không mứt chờ Xuân đến
Hỏi có ai thương chút phận côi
 
C Pham [:)][:D]


VanCali ui,  nghe Van réo mà C Pham muốn chạy ngay lên PLT ăn hàng luôn í!! C chúc Van đón xuân thật vui nha! [:)]

[align=center] Cám ơn tỷ C Phạm sorry làm tỷ giật mình

Bạn đường thơ

Vắng bạn đường thơ nhớ thấu trời
Đêm dài gối chiếc gọi tình ơi
Đầu năm tủi phận đâu lời chúc
Hết tháng buồn thân chẳng tiếng mời
Đất khách Xuân về trong giá lạnh
Quê nhà Tết đến với trò chơi
Nhâm-Thìn lại đến lòng ray rứt
Cạnh bếp than hồng một bóng côi

Vancali 1.4.12


Vân Ơi ới ời ! gửi Vân bài thơ này coi như lời xin lỗi ngày mùng một đầu năm mà mải đi chơi bỏ bạn bè nha... hì hì


Nhớ quí tỷ quá nên em than vậy thôi , chứ hong có quí tỷ nhớ thấu trời...[:(]
 
[/align]
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: vancali96

 

.

Nhớ bạn


Mùng một người đâu vắng vậy trời !
Xóm đường vắng lặng bạn mình ơi
Liên Hương bận rộn tình nhân gọi
Bác Lá lu bu bọn trẻ mời
Tết đến Sương Anh Đà Lạt viếng ?
Xuân về C Phạm Thái Lan chơi?
Thanh Huy độc ẩm sầu nhân thế
Lủi thủi Van cà bóng cút côi

Vancali 1.1.12

Nổi lòng biết tỏ cùng ai
Tình thơ giọt đắng thêm dài nhớ mong


XUÂN

Xuân đến đôi chim hót giữa trời
Ái tình nồng ấm thế gian ơi!
Người say bướm lượn thương yêu gởi
Kẻ đón rồng bay hạnh phúc mời
Đào nở sắc hồng ươm lộc mới
Pháo tung xác đỏ nhuộm sân chơi
Bến thơ phú vắng chờ ai tới
Xướng hoạ đời vui xoá chuyện côi

Thanh Huy

Tình thơ đẹp nở nụ hồng
Xa bao cũng mến cũng trông bạn đường


MÙA XUÂN MỚI

Một mùa xuân mới đã về mau
Lộc nhú chồi xanh trổ thắm màu
ríu rít trên cành chim gọi bạn
dập dìu dưới suối cá tìm nhau
Cầu mong trái đất thêm yêu mến
Ước nguyện loài người bớt khổ đau
Mộng đẹp uyên ương xây tổ ấm
Tình trầu mãi đẹp với duyên cau

Liên Hương



ĐÀNH LỖI HẸN

Xuân lạnh đêm nao chớ trách trời !
Đông tàn rơi rớt đấy ai ơi
Lớp già lụm cụm moi đồ ấm
Lủ trẻ lăng xăng gởi thiệp mời
Tết kết tơ duyên là biết sống
Xuân nồng trăng mật cứ vui chơi
Mặc kệ nàng thơ đành lỗi hẹn
Vui nào cũng có lúc đơn côi.

Lá chờ rơi 02/01/2012

Hỏi Có Ai Thương

 
Năm mới bước sang bận quá trời
Bạn thương réo phải vội vàng ơi
Thơ chun dưới bếp không lên tiếng
Ý chạy ngoài sân chẳng ngỏ mời
Phước Lộc Thọ còn chưa bước tới
Thái Lan nào dám nghỉ đi chơi
Không trà không mứt chờ Xuân đến
Hỏi có ai thương chút phận côi
 
C Pham [:)][:D]


VanCali ui,  nghe Van réo mà C Pham muốn chạy ngay lên PLT ăn hàng luôn í!! C chúc Van đón xuân thật vui nha! [:)]

[align=center] Cám ơn tỷ C Phạm sorry làm tỷ giật mình

Bạn đường thơ

Vắng bạn đường thơ nhớ thấu trời
Đêm dài gối chiếc gọi tình ơi
Đầu năm tủi phận đâu lời chúc
Hết tháng buồn thân chẳng tiếng mời
Đất khách Xuân về trong giá lạnh
Quê nhà Tết đến với trò chơi
Nhâm-Thìn lại đến lòng ray rứt
Cạnh bếp than hồng một bóng côi

Vancali 1.4.12


Vân Ơi ới ời ! gửi Vân bài thơ này coi như lời xin lỗi ngày mùng một đầu năm mà mải đi chơi bỏ bạn bè nha... hì hì


Nhớ quí tỷ quá nên em than vậy thôi , chứ hong có quí tỷ nhớ thấu trời...[:(]
 
[/align]

PHÂN TRẦN


Bỗng dưng nghe bạn quý kêu trời !
Vội vã về ngay đó bậu ơi
Phố xá hân hoan mùa tết đến
Làng thôn rạng rỡ độ xuân mời
Quanh năm một lúc hơi làm biếng
Suốt tháng đôi ngày cũng mải chơi
Xin hãy hiểu cho đừng thổn thức
Lệ buồn chớ nhỏ ướt ...tim côi !

Liên Hương

Van , C Phạm ơi , nghe LH phân trần có mủi lòng không zị ? nếu có chút mủi lòng thì ta kéo nhau qua nhà Bác LÁ , rủ thêm SA và huynh TTH đi luôn nha, ở đó có thể gặp huynh Tuyên 45, huynh TMH và mọi người xóm Đường ở đó rồi cũng nên...mình làm bữa tất niên ha
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-01-05 09:43:23tuyen45>


SA PA TRONG SƯƠNG MÙ


Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
 

 

.

Nhớ bạn


Mùng một người đâu vắng vậy trời !
Xóm đường vắng lặng bạn mình ơi
Liên Hương bận rộn tình nhân gọi
Bác Lá lu bu bọn trẻ mời
Tết đến Sương Anh Đà Lạt viếng ?
Xuân về C Phạm Thái Lan chơi?
Thanh Huy độc ẩm sầu nhân thế
Lủi thủi Van cà bóng cút côi

Vancali 1.1.12

Nổi lòng biết tỏ cùng ai
Tình thơ giọt đắng thêm dài nhớ mong


XUÂN

Xuân đến đôi chim hót giữa trời
Ái tình nồng ấm thế gian ơi!
Người say bướm lượn thương yêu gởi
Kẻ đón rồng bay hạnh phúc mời
Đào nở sắc hồng ươm lộc mới
Pháo tung xác đỏ nhuộm sân chơi
Bến thơ phú vắng chờ ai tới
Xướng hoạ đời vui xoá chuyện côi

Thanh Huy

Tình thơ đẹp nở nụ hồng
Xa bao cũng mến cũng trông bạn đường


MÙA XUÂN MỚI

Một mùa xuân mới đã về mau
Lộc nhú chồi xanh trổ thắm màu
ríu rít trên cành chim gọi bạn
dập dìu dưới suối cá tìm nhau
Cầu mong trái đất thêm yêu mến
Ước nguyện loài người bớt khổ đau
Mộng đẹp uyên ương xây tổ ấm
Tình trầu mãi đẹp với duyên cau

Liên Hương


Cho em xin lỗi , em hong biết tại sao em sớn sác dán thêm bài Mùa xuân mới của tỷ Liên Hương vào chung.
Thành thật xin lỗi tỷ Liên Hương

ĐÀNH LỖI HẸN

Xuân lạnh đêm nao chớ trách trời !
Đông tàn rơi rớt đấy ai ơi
Lớp già lụm cụm moi đồ ấm
Lủ trẻ lăng xăng gởi thiệp mời
Tết kết tơ duyên là biết sống
Xuân nồng trăng mật cứ vui chơi
Mặc kệ nàng thơ đành lỗi hẹn
Vui nào cũng có lúc đơn côi.

Lá chờ rơi 02/01/2012

Hỏi Có Ai Thương

 
Năm mới bước sang bận quá trời
Bạn thương réo phải vội vàng ơi
Thơ chun dưới bếp không lên tiếng
Ý chạy ngoài sân chẳng ngỏ mời
Phước Lộc Thọ còn chưa bước tới
Thái Lan nào dám nghỉ đi chơi
Không trà không mứt chờ Xuân đến
Hỏi có ai thương chút phận côi
 
C Pham [:)][:D]


VanCali ui,  nghe Van réo mà C Pham muốn chạy ngay lên PLT ăn hàng luôn í!! C chúc Van đón xuân thật vui nha! [:)]

[align=center] Cám ơn tỷ C Phạm sorry làm tỷ giật mình

Bạn đường thơ

Vắng bạn đường thơ nhớ thấu trời
Đêm dài gối chiếc gọi tình ơi
Đầu năm tủi phận đâu lời chúc
Hết tháng buồn thân chẳng tiếng mời
Đất khách Xuân về trong giá lạnh
Quê nhà Tết đến với trò chơi
Nhâm-Thìn lại đến lòng ray rứt
Cạnh bếp than hồng một bóng côi

Vancali 1.4.12


Vân Ơi ới ời ! gửi Vân bài thơ này coi như lời xin lỗi ngày mùng một đầu năm mà mải đi chơi bỏ bạn bè nha... hì hì


Nhớ quí tỷ quá nên em than vậy thôi , chứ hong có quí tỷ nhớ thấu trời...[:(]
 
[/align] 
PHÂN TRẦN


Bỗng dưng nghe bạn quý kêu trời !
Vội vã về ngay đó bậu ơi
Phố xá hân hoan mùa tết đến
Làng thôn rạng rỡ độ xuân mời
Quanh năm một lúc hơi làm biếng
Suốt tháng đôi ngày cũng mải chơi
Xin hãy hiểu cho đừng thổn thức
Lệ buồn chớ nhỏ ướt ...tim côi !

Liên Hương

Van , C Phạm ơi , nghe LH phân trần có mủi lòng không zị ? nếu có chút mủi lòng thì ta kéo nhau qua nhà Bác LÁ , rủ thêm SA và huynh TTH đi luôn nha, ở đó có thể gặp huynh Tuyên 45, huynh TMH và mọi người xóm Đường ở đó rồi cũng nên...mình làm bữa tất niên ha
 

Cho em xin lỗi , em hong biết tại sao em sớn sác dán thêm bài Mùa xuân mới của tỷ Liên Hương vào chung.
Thành thật xin lỗi tỷ Liên Hương
Van cà ri 1.5.12
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: vancali96

 



.

Nhớ bạn


Mùng một người đâu vắng vậy trời !
Xóm đường vắng lặng bạn mình ơi
Liên Hương bận rộn tình nhân gọi
Bác Lá lu bu bọn trẻ mời
Tết đến Sương Anh Đà Lạt viếng ?
Xuân về C Phạm Thái Lan chơi?
Thanh Huy độc ẩm sầu nhân thế
Lủi thủi Van cà bóng cút côi

Vancali 1.1.12

Nổi lòng biết tỏ cùng ai
Tình thơ giọt đắng thêm dài nhớ mong


XUÂN

Xuân đến đôi chim hót giữa trời
Ái tình nồng ấm thế gian ơi!
Người say bướm lượn thương yêu gởi
Kẻ đón rồng bay hạnh phúc mời
Đào nở sắc hồng ươm lộc mới
Pháo tung xác đỏ nhuộm sân chơi
Bến thơ phú vắng chờ ai tới
Xướng hoạ đời vui xoá chuyện côi

Thanh Huy

Tình thơ đẹp nở nụ hồng
Xa bao cũng mến cũng trông bạn đường


MÙA XUÂN MỚI

Một mùa xuân mới đã về mau
Lộc nhú chồi xanh trổ thắm màu
ríu rít trên cành chim gọi bạn
dập dìu dưới suối cá tìm nhau
Cầu mong trái đất thêm yêu mến
Ước nguyện loài người bớt khổ đau
Mộng đẹp uyên ương xây tổ ấm
Tình trầu mãi đẹp với duyên cau

Liên Hương


Cho em xin lỗi , em hong biết tại sao em sớn sác dán thêm bài Mùa xuân mới của tỷ Liên Hương vào chung.
Thành thật xin lỗi tỷ Liên Hương

ĐÀNH LỖI HẸN

Xuân lạnh đêm nao chớ trách trời !
Đông tàn rơi rớt đấy ai ơi
Lớp già lụm cụm moi đồ ấm
Lủ trẻ lăng xăng gởi thiệp mời
Tết kết tơ duyên là biết sống
Xuân nồng trăng mật cứ vui chơi
Mặc kệ nàng thơ đành lỗi hẹn
Vui nào cũng có lúc đơn côi.

Lá chờ rơi 02/01/2012

Hỏi Có Ai Thương

 
Năm mới bước sang bận quá trời
Bạn thương réo phải vội vàng ơi
Thơ chun dưới bếp không lên tiếng
Ý chạy ngoài sân chẳng ngỏ mời
Phước Lộc Thọ còn chưa bước tới
Thái Lan nào dám nghỉ đi chơi
Không trà không mứt chờ Xuân đến
Hỏi có ai thương chút phận côi
 
C Pham [:)][:D]


VanCali ui,  nghe Van réo mà C Pham muốn chạy ngay lên PLT ăn hàng luôn í!! C chúc Van đón xuân thật vui nha! [:)]

[align=center] Cám ơn tỷ C Phạm sorry làm tỷ giật mình

Bạn đường thơ

Vắng bạn đường thơ nhớ thấu trời
Đêm dài gối chiếc gọi tình ơi
Đầu năm tủi phận đâu lời chúc
Hết tháng buồn thân chẳng tiếng mời
Đất khách Xuân về trong giá lạnh
Quê nhà Tết đến với trò chơi
Nhâm-Thìn lại đến lòng ray rứt
Cạnh bếp than hồng một bóng côi

Vancali 1.4.12


Vân Ơi ới ời ! gửi Vân bài thơ này coi như lời xin lỗi ngày mùng một đầu năm mà mải đi chơi bỏ bạn bè nha... hì hì


Nhớ quí tỷ quá nên em than vậy thôi , chứ hong có quí tỷ nhớ thấu trời...[:(]
 
[/align] 
PHÂN TRẦN


Bỗng dưng nghe bạn quý kêu trời !
Vội vã về ngay đó bậu ơi
Phố xá hân hoan mùa tết đến
Làng thôn rạng rỡ độ xuân mời
Quanh năm một lúc hơi làm biếng
Suốt tháng đôi ngày cũng mải chơi
Xin hãy hiểu cho đừng thổn thức
Lệ buồn chớ nhỏ ướt ...tim côi !

Liên Hương

Van , C Phạm ơi , nghe LH phân trần có mủi lòng không zị ? nếu có chút mủi lòng thì ta kéo nhau qua nhà Bác LÁ , rủ thêm SA và huynh TTH đi luôn nha, ở đó có thể gặp huynh Tuyên 45, huynh TMH và mọi người xóm Đường ở đó rồi cũng nên...mình làm bữa tất niên ha
 

Cho em xin lỗi , em hong biết tại sao em sớn sác dán thêm bài Mùa xuân mới của tỷ Liên Hương vào chung.
Thành thật xin lỗi tỷ Liên Hương
Van cà ri 1.5.12


MỘT CHÚT CHƠI

Chi chi chút chút cũng kêu trời
Nhất vợ nhì trời đấy bạn ơi
Việc lớn phải nghe theo mợ cả
Của ngon thời chớ đợi ai mời
Ông trời nhăn mặt trăm người gọi
Mẹ đỉ cho đời một chút chơi
Tết đến được đi thăm bạn hữu
Sau mười hai tháng sống đơn côi.
Lá chờ rơi 06/01/2012


Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
Đầm trong bơi lội ngỗng trơn lôn
Trích đoạn: tuyen45

quote:

Trích đoạn: vancali96


 
Xuân tha hương

Lạnh lẽo ngoài trời buổi lập đông
Phong lưu thơ thẩn dạo vườn hồng
Vầng trăng mờ ảo treo triền núi
  Cô gái đa tình khoát áo lông
Ngày Tết trời Âu cùng tuyết trắng
Đêm Xuân đất Á với đèn lồng
Giao thừa độc ẩm bên lò sưởi
Hỏi bạn quê nhà...có nhớ không?

  Vancali 12.31.11

Giờ này còn hai tiếng nửa là sang năm mơi (CA), chúc quí huynh tỷ VNTQ năm mới tài lộc.






XUÂN ĐẤT MẸ
---*---
Lộc tơ chồi búp báo tàn đông
Cánh lá ôm che nụ nhú hồng
Nắng mới tràn về hồ nước ấm
Đầm trong bơi lội ngỗng trơn lông
Quê nhà tết đến đào phai nở
Xứ ngoại xuân về tuyết bóng lồng
Chuông điểm giao thừa lòng mở hội
Nước người em ở nhớ nhà không ?
 
1/1/2012
Tuyen45




bài này vận hao hao nhỉ
Chúc vui vẻ


Mong đợi
(thuận nghịch độc)
Xuôi:

Lơi lả gió trôi chậm dứt Đông
Vọng quê đường sớm cảnh sương lồng
Trời mây khói bạc vai lam nắng
Khách lữ đời cừu áo trắng lông
Vơi lệ ngấm sầu hoa cánh tím
Ảo hồn say nhớ cõi mơ hồng
Người trong mộng ái tình lưu luyến
Ơi gọi thoảng lòng gửi tiếng không

Ngươc:

Không tiếng gửi lòng thoảng gọi ơi
Luyến lưu tình ái mộng trong người
Hồng mơ cõi nhớ say hồn ảo
Tím cánh hoa sầu ngấm lệ vơi
Lông trắng áo cừu đời lữ khách
Nắng lam vai bạc khói mây trời
Lồng sương cảnh sớm đường quê vọng
Đông dứt chậm trôi gió lả lơi

Lưu Vĩnh Hiệp
23.12.2011

Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....
Đăng nhập để trả lời
0


THƠ MỜI HỌA


 
VẪN ĐỢI RỒNG
---*---
Mèo vàng tro bếp nhuộm đen lông
Xuân đến trông mong thế võ rồng
Dự án chớ tham treo lủng lẳng
Công trình đừng để nợ lung tung
Biển Đông bành trướng vung gươm dọa
Biên giới bá quyền đá vẹo hông
Rửa hận non sông người vẫn đợi
Rồng bay phun lửa kiếm đao thông

28 12/ 2011
Tuyen45

Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0

Mộng -Tình -Nhân

Mộng bóng hình xưa mãi trắng đêm
mộng yêu thời đó đẹp êm đềm
Mộng trời hoa bướm mưa hò hẹn
Mộng đất sắc ong gió diệu êm
Mộng lẻ thương sầu kề mắt biếc
Mộng đôi tình ái cận môi mềm
Mộng lòng vui sướng đời sau cuối
Mộng ước tương lai nắng ấm thêm
Hoàng An

NHỚ
Nhớ tiếng em cười thao thức đêm.
Nhớ ngày xưa hạnh phúc êm đềm.(*)
Nhớ khi sóng bước bao lưu luyến .
Nhớ lúc tựa vai trong lặng êm.
Nhớ nụ hôn môi tình ngọt lịm
Nhớ vòng tay ngọc mộng lơi mềm.
Nhớ em nũng nịu, em hờn dỗi.
Nhớ mắt liếc nhìn - nhớ mãi thêm.
Trần Mạnh Hùng
12-29-2011
(*) Chữ ĐỀM là tử vận xin được giữ nguyên hai chữ “êm đềm”


TÌNH
Tình si đợi mãi đến bao giờ
Tình đến rồi đi hận khóc mơ
Tình giết tim chàng ôm bóng sắc
Tình chôn tâm dạ một anh khờ
Tình yêu khó hiểu người dưng đón
Tình ái buâng quơ ấy đợi chờ
Tình lỡ đôi đường lòng luyến tiếc
Tình xa chột dạ ước duyên tơ
Hoàng An

THƯƠNG
Thương lúc mới quen đến tận giờ.
Thương em nhí nhảnh giống trong mơ.
Thương làn hơi thở thơm băng khiết.
Thương nhịp trái tim đập dại khờ.
Thương nụ hôn đầu tràn nỗi nhớ.
Thương đôi môi mộng gởi trông chờ.
Thương em với tấm lòng tha thiết.
Thương trọn cuộc đời trong lưới tơ
Trần Mạnh Hùng
12-29-2011
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0