📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Đường

GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*

7.441 trả lời, 642.176 lượt xem — Trang 95 / 249

 Đường thùng chập chững dựng trò chơi
Bút dẫu cùn sơ tập vẽ vời[sm=n_artist.gif]
Bẩy chử sơ sài trêu thế sự[sm=bounce.gif]
Ba vần nguệch ngạc tán tình ơi  [sm=hug%20n%20kiss.gif]
 
 
TÚ LÒNG...THÒNG

MỪNG VAN
 
Góp nhặt hầu bao dựng lấy nhà
Phen này thư quán hẳn vui đa
Tay mang, tay xách mồi gom lại
Xe chở, xe thồ rượu gởi qua
Pháo nổ đì đùng tràng pháo...chuột
Tranh treo phấp phới bức tranh gà
Từ nay đã có thêm nơi nhậu
Xướng hoạ đôi câu để gọi là...[:D][:D]
 
Tú Lòng...Thòng
 
tranh gà: tranh Đông Hồ
Hi, thật vui khi thấy Van đã có nhà mới, gởi một bài mừng cùng nha. Vui

 Thât vui khi thấy bạn ghé gánh hàng rong , mà lại tay xách nách mang thật muôn vàng càm tạ....[:)]

Buâng khuâng
 
Nghe ai thư quán mới xây nhà
Ngũ sắc trên trời cũng hiện ra
Mặc khách tao nhân nghe tiếng đến
Anh em lối xóm mộ tài qua
Đêm ngày réo rắt tay nâng phím
Sớm tối rùm beng kẻ mổ gà
Khách lạ lơ mơ dừng bước hỏi
-Biệt thự nàng Van cất đấy a?
kôn linh

Mừng Gánh Đường Thùng.

Tiếng hét tiếng hô rộn khắp nhà
Bạn bè đông đủ chắc mừng đa
Chung nhau chai rượu liền mang đến
Cách biệt con mương cứ lội qua
Sắp sẵn quanh bàn dăm trái ớt
Bày thêm giữa đĩa một con gà
Vài câu thăm hỏi cho có lệ
Chủ yếu miệng "dzô" thích thích là !

bachvan

BV nghe Vancali có gánh đường thùng nên xách chai rượu qua góp vui.

Thật là cảm động không ngờ , nhị vị Kôn Linh với huynh Bạch Vân lại chiếu cố gánh hàng thùng....đa tạ chúc quý huynh có niềm vui cứ tự nhiên ngồi (chòm hõm) bên gánh mọn hì hì.....[:D] 

Mừng Em
 
Mến chúc em yêu lập quán nhà
Ngày càng phát triển đắc thêm ra
Em vung bút khoẻ tô duyên mới
Lão nghĩ hưu non dẹp khổ qua
Phú lục se tình bao chiến hữu
Điền viên bầu bạn mấy con gà
Hai ta tạm cách đường thiên lý
Bẳng một thời gian gặp lại a
 
Đồng Lão
 
Mừng em yêu quái đã xây nhà nơi vnthuquan , mến chúc Vancali tìm được nguồn vui triền miên bất tận.
Đồng Lão thời gian này bận rộn nhiều quá khó thể nối bước liên hoàn đối họa cùng quí vị , xin mượn nơi này gởi lời tạm biệt đến cùng quí bằng hữu mến thương , mong niềm an lạc như dòng suối mát mãi tuôn tràn trên cánh bút các bạn. Đồng Lão mến.
 
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế
Đăng nhập để trả lời
0
Mừng Em

Mến chúc em yêu lập quán nhà
Ngày càng phát triển đắc thêm ra
Em vung bút khoẻ tô duyên mới
Lão nghĩ hưu non dẹp khổ qua
Phú lục se tình bao chiến hữu
Điền viên bầu bạn mấy con gà
Hai ta tạm cách đường thiên lý
Bẳng một thời gian gặp lại a

Đồng Lão

 
              Van ơi
 
Lão đến mừng em mới dựng nhà
Vội vàng chén nứơc lại quay ra
Thôi thì Lão bận tha cho Lão
Khi khác việc vơi gặp tại nhà
Sao vắng Đông Tà không thấy mặt
Phải chăng lão ấy mải buôn gà
Van ơi mấy Lão à ơi lắm
Chung thuỷ với nàng chỉ có ta
Đăng nhập để trả lời
0
Chủ nhật buồn xin gởi bài đố cùng các bạn thích gánh đường thùng....chảy !!!![;)]
 
Đăng nhập để trả lời
0
 

Chủ nhật buồn xin gởi bài đố cùng các bạn thích gánh đường thùng....chảy !!!![;)]
 

 Cám ơn bạn tặng câu đố ,chúc bạn đầu tuần vui vẻ thôi mình đi làm đây hì hì....[:)]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-06-04 22:05:52Ct.Ly>
                     Dại thế
 
Để chim làm tổ Lạch Đào Nguyên
Nó mổ nát ra có phải phiền
Của quý ngàn vàng không biết giữ
Sao nàng dại thế hở Van tiên

Sao nàng dại thế hở Van Ca?
Của quý để nó mổ nát ra
Suối ấy Đào Nguyên cần phải giữ
Đừng nuôi chim chóc chỗ này nha./.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-06-04 22:06:09Ct.Ly>




Dại thế

Để chim làm tổ Lạch Đào Nguyên
Nó mổ nát ra có phải phiền
Của quý ngàn vàng không biết giữ
Sao nàng dại thế hở Van tiên




Sướng thành tiên

Chim khôn làm tổ lựa cành nguyên
Ba nhánh, lá che tránh kẻ phiền
Quân tử rấp ranh không biết giữ
U đầu còn bảo... sướng thành tiên [:D][:)]
 
Chu Hà
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-06-04 22:06:21Ct.Ly>
    





Dại thế

Để chim làm tổ Lạch Đào Nguyên
Nó mổ nát ra có phải phiền
Của quý ngàn vàng không biết giữ
Sao nàng dại thế hở Van tiên



Sướng thành tiên

Chim khôn làm tổ lựa cành nguyên
Ba nhánh, lá che tránh kẻ phiền
Quân tử rấp ranh không biết giữ
U đầu còn bảo... sướng thành tiên [:D][:)]
 
Chu Hà

Dạ em chào Chu Hà ạ , cám ơn bạn ghé qua gánh đường thùng hì hi...[:D]

Chim rừng dựng tổ....vẫn còn nguyên
Quý lão mình ơi chớ vội phiền
Nếu lỡ xem hình chân khuấy động
Ai thầm mơ tưởng bóng nàng tiên....hì hì...phải hong nè nói lẹ
 
Vancali 6.1.08
Đăng nhập để trả lời
0
Bảo Loan

Chủ nhật buồn xin gởi bài đố cùng các bạn thích gánh đường thùng....chảy !!!![;)]
 

 
 
hì, câu đó của Bảo Loan khá độc, không khéo chị em lầm chết
 
ỐNG TIÊM
 
Mũi nhọn quăng đi ló mũi tà
Nơi nào có bệnh lại lòi ra
Chỗ cơ, chỗ mạch (máu) đều đâm tuốt
Nơi bắp (tay), nơi mông cũng khó tha
Nhức thấu tận xương khi xuất huyết*
Làm ngơ nắm mắt nếu…si đa
Nam nhi chi chí còn ngao ngán
Gặp lũ xì ke phải tránh xa
 
Tú Lòng…Thòng
* sốt xuất huyết
 
Thơ tôi rao bán xa gần
khắp trong thiên hạ chẳng cần người mua
Đăng nhập để trả lời
0
 

Bảo Loan

Chủ nhật buồn xin gởi bài đố cùng các bạn thích gánh đường thùng....chảy !!!![;)]
 


 
hì, câu đó của Bảo Loan khá độc, không khéo chị em lầm chết
 
ỐNG TIÊM
 
Mũi nhọn quăng đi ló mũi tà
Nơi nào có bệnh lại lòi ra
Chỗ cơ, chỗ mạch (máu) đều đâm tuốt
Nơi bắp (tay), nơi mông cũng khó tha
Nhức thấu tận xương khi xuất huyết*
Làm ngơ nắm mắt nếu…si đa
Nam nhi chi chí còn ngao ngán
Gặp lũ xì ke phải tránh xa
 
Tú Lòng…Thòng
* sốt xuất huyêt

 Cám ơn huynh Tú Thòng Lòng huynh dẹp tiệm muội rùi ,huynh trả lời hay tuyệt.
Đăng nhập để trả lời
0
 
 
 
 
Đố các bạn là cái gì ?

Chữ nhật khuôn vàng gái khoái thêm
Thường theo phái nữ dáng tơ mềm
Vòng eo rốn nhột  tê mê dịu
Gáy cổ vai choàng sảng khoái êm
Hỗn xược nằm gần mơ đến sáng
Lầm lì cọ sát cạ thâu đêm
Ôm hoài ả nóng mồ hôi đẫm
Dẹp bỏ đồi thông gió lộng thềm

Vancali 5.29.08


Cái gối...

Đẹp đôi song hĩ ước gì thêm
Áo mặc quần không, bụng cứng mềm
Ấp má giai nhân mơ cạp nhẹ
Ôm đầu thục nữ mộng dìu êm
Thân rơm há chẳng phê chiều tối
Vóc lụa ờ thì cứ sáng đêm
Nếu để "chăn đơn" cùng bậu bạn
Buồn tênh nằm đối bóng trăng thềm

TH
[:D][:D]
 
Cái yếm
 
Giỏi chìu, thuận ý, thích cho thêm
Tím, đỏ, vàng, xanh, trắng, mịn, mềm
Lụa tốt viền hồng ôm bó bó
Tơ bền kết chỉ cạ êm êm
Choàng vai, bá cổ, thương năm tháng
Ấp ngực, che hông, mến sáng đêm
Tình đó với đây đà thắm thiết
Gặp thằng quỷ sứ... lột quăng thềm ! [:D][8D]
 
Chu Hà
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-06-04 05:08:10vancali96>
 




 
Đố các bạn là cái gì ?

Chữ nhật khuôn vàng gái khoái thêm
Thường theo phái nữ dáng tơ mềm
Vòng eo rốn nhột  tê mê dịu
Gáy cổ vai choàng sảng khoái êm
Hỗn xược nằm gần mơ đến sáng
Lầm lì cọ sát cạ thâu đêm
Ôm hoài ả nóng mồ hôi đẫm
Dẹp bỏ đồi thông gió lộng thềm

Vancali 5.29.08


Cái gối...

Đẹp đôi song hĩ ước gì thêm
Áo mặc quần không, bụng cứng mềm
Ấp má giai nhân mơ cạp nhẹ
Ôm đầu thục nữ mộng dìu êm
Thân rơm há chẳng phê chiều tối
Vóc lụa ờ thì cứ sáng đêm
Nếu để "chăn đơn" cùng bậu bạn
Buồn tênh nằm đối bóng trăng thềm

TH
[:D][:D]
 
Cái yếm
 
Giỏi chìu, thuận ý, thích cho thêm
Tím, đỏ, vàng, xanh, trắng, mịn, mềm
Lụa tốt viền hồng ôm bó bó
Tơ bền kết chỉ cạ êm êm
Choàng vai, bá cổ, thương năm tháng
Ấp ngực, che hông, mến sáng đêm
Tình đó với đây đà thắm thiết
Gặp thằng quỷ sứ... lột quăng thềm ! [:D][8D]
 
Chu Hà

Xin lỗi quý anh chị , em không có thời gian nhiều ,em vẫn còn làm việc toàn thời gian , nếu có gì chậm trể hồi đáp mong chư huynh tỷ bỏ lỗi cho hì hì....[:D]
 
Rước chân rồng
 
Năm vần đủ ý khỏi cần thêm
Kẻ Gối ,người cho đấy Yếm mềm
Hùng ghép từng câu tình thắm thiết
Chu đan mỗi ý nghĩa nồng êm
Ngân hà một dải lung linh sáng
Tinh tú muôn mầu lóng lánh đêm
Được rước chân rồng lòng hớn hở
Tư gia thảm đỏ kín sân thềm
 
Vancali 6.2.08
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-06-05 00:29:09Nhat_Ton>
Mời họa:
       
 Gửi Nàng Van


 
Sang nàng để học cách nuôi chim
Giống tốt ở đâu bảo chỗ tìm
Chỗ nhốt làm sao chim chịu ở
Mồi nuôi cách chế nó xơi im
Từ xưa thường bắt lồng đem nhốt
Nay lại đem nuôi kiểu kẹp kìm
Chim vẫn vui ngoan đùa với chủ
Kiểu này độc đáo vỡ...tan tim./.


( tuy là thơ vui, mong các bạn đừng đem ảnh " như thế  " dùm Ct.ly nhé.
ct.ly xin phép đã xoá đi tấm ảnh đó  rồi nha.
Thân ái )

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-06-05 05:19:36vancali96>
Giữa tuần thân tặng quý huynh muội Lều yêu cho ấm lòng cày hai ngày nữa hì hì [:D][:D]
 

Lều yêu !
 
Bóng lẻ đào tiên tính chuyện liều
Xuống trần gái đẹp dựng lều yêu
Nam Tào tỉnh mộng nhìn tim vỡ
Phật tổ đau lòng thấy ả tiêu
Thánh chỉ thiên đình lo củi đốt
Lệnh truyền cõi thế sẵn tình thiêu
Thân hồng cởi hac đời sương gió
Trót đã mê chàng chết hỏng kêu
 
Vancali 6.3.08
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-06-06 23:49:39vancali96>
 
Giữa tuần thân tặng quý huynh muội Lều yêu cho ấm lòng cày hai ngày nữa hì hì [:D][:D]
 
 

Lều yêu !
 
Bóng lẻ đào tiên tính chuyện liều
Xuống trần gái đẹp dựng lều yêu
Nam Tào tỉnh mộng nhìn tim vỡ
Phật tổ đau lòng thấy ả tiêu
Thánh chỉ thiên đình lo củi đốt
Lệnh truyền cõi thế sẵn tình thiêu
Thân hồng cởi hac đời sương gió
Trót đã mê chàng chết hỏng kêu
 
Vancali 6.3.08

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-06-07 00:24:16Trần Mạnh Hùng>
Đố các anh chị vui vui nè , ai trúng có thưởng [:D]

 


Chào chủ quán Vancali96  !!!!! nhà chủ làm ăn bán thời gian như thế này quả là phát đạt lắm ! chúc mừng chúc mừng [8D][8D][8D]

Xin trả lời vui....cuối tuần

Giang tay vén xới xiết bao tình
Án ngữ trong ngoài lộng gió thinh
Rạng rỡ đồi cao thôi rác rưởi
Dạt dào lối cũ mất lầy sình
Én về, bướm lượn, hoa chào chủ
Nắng dọi, ong đùa, cảnh mến mình
E ấp bên anh vườn bến mộng
Rì rào nhạc trổi góp thêm xinh
 
Minh Đông
 
Như thế đã dược chưa, mong trả lời để lấy thưởng????
HÌnh như Photoshop image chỉ làm chậm thời gian để truy cập...mất nhiếu memory quá !!!!!!!
 
Hỏng phải tại hình photoshop đâu huynh à, tại cao điểm nên lên mạng hơi chậm mà thôi ,tội huynh của em đến với em khó khăn vậy thôi chịu khó em thưởng [:)]


ĐẠP XE ĐẠP
Mởn mởn đào tơ, đẹp diễm tình.
Ngọn đồi sương ngậm phủ phong thinh.
Gió lùa suối tóc bay tha thuớt.
Tay chống lưng ong uốn sập sình.
Miệng thở phì phò trong lạc thú
Chân dang ẻo lả hưởng riêng mình
Đường dài gắng sức lòng hưng phấn
Lấm tấm mồ hôi , mặt đỏ xinh
Trần Mạnh Hùng
 
Giải Đáp :NGƯỜI ĐANG ĐẨY  MÁY CẮT CỎ

 Em rất vui mừng gặp huynh trở về thăm muội , cứ ngở huynh quên em rùi hì hì....vui quá ta [:D]
Chúc huynh Trần của em cuối tuần vui vẻ gặp anh tối nay nhe hì hì...[:&#39;(]

Cám ơn huynh Trần ,huynh dẹp tiệm em rổi ,huynh đón như thần quá tài họa quá hay , cám ơn huynh chiếu cố ,chúc sức khoẻ để đèo người đep không bị  :
 
Té xuống sình
 
Đèo em xế đạp vượt eo tình
Ráng sức qua cầu mệt nín thinh
Bụng đói bơ phờ tê cả gối
Chân run lảo đảo té vô sình
Nàng đau thắt ruột lan vào rốn
Gã nhức bờ vai tỏa khắp mình
Lóp ngóp chùi khô cười bẽn lẽn
Chàng lau vết bẩn bám mày xinh
 
Bảo Loan Jun.6.08
 
CHẠY BỘ
Hắn bỗng như mê, đắm đuối tình.
Gió chiều cuộn lá rộn âm thinh.
Người cong mông chạy hoà hơi thở.
Kẻ nhấc chân cao tránh nước sình.
Phe phảy tóc dài trong nhịp chạy.
Rung rinh đồi núi lượn theo mình.
Ngẩn ngơ hắn nuốt không trong miệng.
Hắn bỗng mỉm cười nụ thật xinh
Trần Mạnh Hùng
 
Cám ơn Bảo Loan đã có lời khen, tui chỉ đoán mò, đoán ẩu, cầu may mà thôi
Vancali xin lỗi bạn, vì đã biệt tăm mấy ngày, vì quá bận rộn, nên ý thơ bay mấy. Bây giờ tạm ổn thoả. 
 
 
 
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
                                Khổ!
 
Ảnh đẹp người xinh cứ thích xem
Nhưng mà mạng Net nó lèm nhèm
Chờ lâu máy cũ thêm buồn bực
Ảnh đẹp người xinh chớ vẽ thêm
 
Đăng nhập để trả lời
0
 Giải đáp của câu đố là gì sao không nói ra?????lại có giải an ủi có nghĩa là nhiều giải cho câu đố trên phải không???câu trả lời cua Minh Đông có trúng hay không????nói cho biết đi sư phụ !!!Pls.

Minh Đông chưa chịu nhận giải đâu nhỡ trả lời sai nhận giải "trơ trẽn "lắm

GIải là gì??? có phải như anh Hùng trả lời không??


Giải Đáp :NGƯỜI ĐANG ĐẨY MÁY CẮT CỎ
Đố các anh chị vui vui nè , ai trúng có thưởng [:D]

 


Chào chủ quán Vancali96  !!!!! nhà chủ làm ăn bán thời gian như thế này quả là phát đạt lắm ! chúc mừng chúc mừng [8D][8D][8D]

Xin trả lời vui....cuối tuần

Giang tay vén xới xiết bao tình
Án ngữ trong ngoài lộng gió thinh
Rạng rỡ đồi cao thôi rác rưởi
Dạt dào lối cũ mất lầy sình
Én về, bướm lượn, hoa chào chủ
Nắng dọi, ong đùa, cảnh mến mình
E ấp bên anh vườn bến mộng
Rì rào nhạc trổi góp thêm xinh
 
Minh Đông
 
Như thế đã dược chưa, mong trả lời để lấy thưởng????
HÌnh như Photoshop image chỉ làm chậm thời gian để truy cập...mất nhiếu memory quá !!!!!!!
 
Hỏng phải tại hình photoshop đâu huynh à, tại cao điểm nên lên mạng hơi chậm mà thôi ,tội huynh của em đến với em khó khăn vậy thôi chịu khó em thưởng [:)]


ĐẠP XE ĐẠP
Mởn mởn đào tơ, đẹp diễm tình.
Ngọn đồi sương ngậm phủ phong thinh.
Gió lùa suối tóc bay tha thuớt.
Tay chống lưng ong uốn sập sình.
Miệng thở phì phò trong lạc thú
Chân dang ẻo lả hưởng riêng mình
Đường dài gắng sức lòng hưng phấn
Lấm tấm mồ hôi , mặt đỏ xinh
Trần Mạnh Hùng
 
Giải Đáp :NGƯỜI ĐANG ĐẨY  MÁY CẮT CỎ

 Em rất vui mừng gặp huynh trở về thăm muội , cứ ngở huynh quên em rùi hì hì....vui quá ta [:D]
Chúc huynh Trần của em cuối tuần vui vẻ gặp anh tối nay nhe hì hì...[:&#39;(]

Cám ơn huynh Trần ,huynh dẹp tiệm em rổi ,huynh đón như thần quá tài họa quá hay , cám ơn huynh chiếu cố ,chúc sức khoẻ để đèo người đep không bị  :
 
Té xuống sình
 
Đèo em xế đạp vượt eo tình
Ráng sức qua cầu mệt nín thinh
Bụng đói bơ phờ tê cả gối
Chân run lảo đảo té vô sình
Nàng đau thắt ruột lan vào rốn
Gã nhức bờ vai tỏa khắp mình
Lóp ngóp chùi khô cười bẽn lẽn
Chàng lau vết bẩn bám mày xinh
 
Bảo Loan Jun.6.08
 
CHẠY BỘ
Hắn bỗng như mê, đắm đuối tình.
Gió chiều cuộn lá rộn âm thinh.
Người cong mông chạy hoà hơi thở.
Kẻ nhấc chân cao tránh nước sình.
Phe phảy tóc dài trong nhịp chạy.
Rung rinh đồi núi lượn theo mình.
Ngẩn ngơ hắn nuốt không trong miệng.
Hắn bỗng mỉm cười nụ thật xinh
Trần Mạnh Hùng
 
Cám ơn Bảo Loan đã có lời khen, tui chỉ đoán mò, đoán ẩu, cầu may mà thôi
Vancali xin lỗi bạn, vì đã biệt tăm mấy ngày, vì quá bận rộn, nên ý thơ bay mấy. Bây giờ tạm ổn thoả. 
 
 
Giải đáp của câu đố là gì sao không nói ra?????lại có giải an ủi có nghĩa là nhiều giải cho câu đố trên phải không???câu trả lời cua Minh Đông có trúng hay không????nói cho biết đi sư phụ !!!Pls.

Minh Đông chưa chịu nhận giải đâu nhỡ trả lời sai nhận giải "trơ trẽn "lắm [8D][8D][8D]

GIải là gì???[:D][:D][:D] có phải như anh Hùng trả lời không??

Giải Đáp :NGƯỜI ĐANG ĐẨY  MÁY CẮT CỎ
Chào chư huynh hỏng có ai nói trật hết ,có đièu là trúng trăm phần hoặc 95 mà thôi ,cám ơn hai huynh chúc vui vẽ cuối tuần.[:D]
Đăng nhập để trả lời
0
            Đố khó
 
Em đố mông lung thế hả giời
Lúc là quạt lúc giếng thanh thơi
Khi đèo Ba Giội khi  Cắc Cớ
Khó kẻ quân tử lúc giả nhời
 
Học theo Bà Chúa thơ nôm ấy
Thật đúng Tiểu Thư thích chọc cười
Quân tử nhùng nhằng sao cũng được
Miễn là thơ thả họa cùng chơi./.
 
(* : Hang Cắc Cớ ở chùa Thầy huyện Quốc oai -tỉnh Hà tây )
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nhat_Ton

            Đố khó
 
Em đố mông lung thế hả giời
Lúc là quạt lúc giếng thanh thơi
Khi đèo Ba Giội khi  Cắc Cớ
Khó kẻ quân tử lúc giả nhời
.........
 
(* : Hang Cắc Cớ ở chùa Thầy huyện Quốc oai -tỉnh Hà tây )

 
 
 
Đố phải mông lung mới ... đã đời  !
Kém tài thì chịu, khóc đi thôi. [:)]
Người ta lĩnh thưởng lâu rồi đấy
Mà kẻ quân ... sư (*) vẫn rối bời... [:D]
-------
 
(*) Ngày xưa chắc cũng là quân tử đấy, nhưng giờ đi tu dzồi thì phải gọi là quân... sư chứ  !
 
 

Nhà trẻ http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=353773
Chat room http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=345893
Phòng khám Răng-Hàm-Lưỡi http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx
Đăng nhập để trả lời
0
  Trạc Tuyền

            Đố khó
 
Em đố mông lung thế hả giời
Lúc là quạt lúc giếng thanh thơi
Khi đèo Ba Giội khi  Cắc Cớ
Khó kẻ quân tử lúc giả nhời
 
Học theo Bà Chúa thơ nôm ấy
Thật đúng Tiểu Thư thích chọc cười
Quân tử nhùng nhằng sao cũng được
Miễn là thơ thả họa cùng chơi./.
 
(* : Hang Cắc Cớ ở chùa Thầy huyện Quốc oai -tỉnh Hà tây )
 
Xin lỗi T T mình đố minh bạch hơn kỳ tới nhé.
Chúc bạn ngày vui.
Đăng nhập để trả lời
0
Niềm riêng !

Trót lỡ vui chơi bụng cấn bầu
Như diều đứt chỉ biết về đâu
Nhiều năm dạ chặt gương ngời sáng
Một khắc tình lơi bóng tủi sầu
Ngoài ngõ cười chê người khoái lạc
Trong nhà ghét bỏ mắt quầng sâu
Dèm pha bỡ ngỡ đời xuân sắc
Quyết giữ niềm riêng tối nguyện cầu

Vancali 5.28.08

 
          Gái ngoan
 
Gái ngoan mới dám bụng mang bầu
Bởi tại trời ban chứ muốn đâu
Sinh cỏ sinh voi từ mọi kiếp
Có cua có cá mới không sầu 
Mà em ngoan thế sao còn trách
Ví bụng lép queo chắc bị sâu
Đáng lý mừng cho em mới phải
Sao người chẳng quý lại cơ cầu?
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-06-10 03:48:49Bảo Loan>
 
 
Niềm riêng !
 
Trót lỡ vui chơi bụng cấn bầu
Như diều đứt chỉ biết về đâu
Nhiều năm dạ chặt gương ngời sáng
Một khắc tình lơi bóng tủi sầu
Ngoài ngõ cười chê người khoái lạc
Trong nhà ghét bỏ mắt quầng sâu
Dèm pha bỡ ngỡ đời xuân sắc
Quyết giữ niềm riêng tối nguyện cầu
 
Vancali 5.28.08


        Gái ngoan
 
Gái ngoan mới dám bụng mang bầu
Bởi tại trời ban chứ muốn đâu
Sinh cỏ sinh voi từ mọi kiếp
Có cua có cá mới không sầu 
Mà em ngoan thế sao còn trách
Ví bụng lép queo chắc bị sâu
Đáng lý mừng cho em mới phải
Sao người chẳng quý lại cơ cầu?

Trạc tuyền
 
Chào huynh Trạc Tuyền cho em nối đuôi hunh nhé.[;)]
 
Trót dại !
 
Không chồng sợ nhất bụng to bầu
Chả biết bây giờ ảnh ở đâu
Núi thẳm tu thân tìm lối thoát
Rừng thiêng ẩn tích lánh cơn sầu
Ngày xưa ham sắc ghi hằng vết
Bửa ấy mê tình để lún sâu
Dở khóc đau lòng duyên trắc trở
Thôi đành gánh chịu ,chuyện qua cầu
 
Bảo Loan 6.10.08
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-06-11 08:00:22hoangau>
Hoangau có vài thìa đường đây, kính mời bà con hoạ cùng nhé !!!
 
Thìa đường thứ nhất:


TỰ TỬ KHÔNG THÀNH  [:)]
 
Hận số kiếp em quá loằng ngoằng
Đường tình toàn gặp những Đông_Gioăng.
Cứ tưởng ngọt ngào người ngay thẳng
Ai ngờ lươn lẹo giống cung quăng.
Lường trước tương lai toàn khấp khểnh
Nhớ thời thơ ấu chỉ tung toăng
Mượn dòng nước bạc gieo mình xuống
Quân tử rình đâu vớt cái nhoằng...

[:D][:D][:D]

(Hoangau)

Nhà trẻ http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=353773
Chat room http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=345893
Phòng khám Răng-Hàm-Lưỡi http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx
Đăng nhập để trả lời
0
 

Hoangau có một thìa đường đây, kính mời bà con hoạ cùng nhé !!!


TỰ TỬ KHÔNG THÀNH  [:)]
 
Hận số kiếp em quá loằng ngoằng
Đường tình toàn gặp những Đông_Gioăng.
Cứ tưởng ngọt ngào người ngay thẳng
Ai ngờ lươn lẹo giống cung quăng.
Lường trước tương lai toàn khấp khểnh
Nhớ thời thơ ấu chỉ tung toăng
Mượn dòng nước bạc gieo mình xuống
Quân tử rình đâu vớt cái nhoằng...

[:D][:D][:D]

(Hoangau)
 
Cám ơn bạn Hoangau ghé thăm , bạn gieo vần độc chiêu cho mình thời gian lên núi bức tóc nhe hì hì.....[:D]
Chúc chế luôn vui vẻ tươi trẻ có nhiều ần thơ hay cho em thưởng thức...mong chế ghé thường cho vui nhé hì hì.....[;)]
Đăng nhập để trả lời
0
TỰ TỬ KHÔNG THÀNH  [:)]
 
Hận số kiếp em quá loằng ngoằng
Đường tình toàn gặp những Đông_Gioăng.
Cứ tưởng ngọt ngào người ngay thẳng
Ai ngờ lươn lẹo giống cung quăng.
Lường trước tương lai toàn khấp khểnh
Nhớ thời thơ ấu chỉ tung toăng
Mượn dòng nước bạc gieo mình xuống
Quân tử rình đâu vớt cái nhoằng...

[:D][:D][:D]

(Hoangau)

sư tỷ ới ời, hình như thìa đường của sư tỷ có móc sắt hay sao ấy, mới ngậm vào miệng đã bị hóc xương rồi. Chữ Việt từ đây chắc sẽ được "phát dương quang đại" đó [:D]. ráng gồng mình hoạ một bài góp vui
 

 
TẠI EM
 
Em thích phiêu lưu chọn lối ngoằng
Cho nên mới gặp lắm Đông_Gioăng
Hương phai chẳng ngại dang chân…sút
Phấn nhạt đâu nề thẳng cánh quăng
Khốn khó ít tham đường tú tí
Hào hoa hay nghĩ chuyện loăng toăng
Đừng theo lũ ấy cho thêm chán
Tự tử không xong lại nói nhoằng [:D]
 
Tú Lòng...Thòng
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: HÀN PHONG

TỰ TỬ KHÔNG THÀNH  [:)]
 
Hận số kiếp em quá loằng ngoằng
Đường tình toàn gặp những Đông_Gioăng.
Cứ tưởng ngọt ngào người ngay thẳng
Ai ngờ lươn lẹo giống cung quăng.
Lường trước tương lai toàn khấp khểnh
Nhớ thời thơ ấu chỉ tung toăng
Mượn dòng nước bạc gieo mình xuống
Quân tử rình đâu vớt cái nhoằng...

[:D][:D][:D]

(Hoangau)

sư tỷ ới ời, hình như thìa đường của sư tỷ có móc sắt hay sao ấy, mới ngậm vào miệng đã bị hóc xương rồi. Chữ Việt từ đây chắc sẽ được "phát dương quang đại" đó [:D]. ráng gồng mình hoạ một bài góp vui


 
TẠI EM
 
Em thích phiêu lưu chọn lối ngoằng
Cho nên mới gặp lắm Đông_Gioăng
Hương phai chẳng ngại dang chân…sút
Phấn nhạt đâu nề thẳng cánh quăng
Khốn khó ít tham đường tú tí
Hào hoa hay nghĩ chuyện loăng toăng
Đừng theo lũ ấy cho thêm chán
Tự tử không xong lại nói nhoằng [:D]
 
Tú Lòng...Thòng


                 Xế bay
 
Xe phi đường nhựa lượn ngùng ngoằng
Bổ chửng đâm nhào máy rách gioăng
Rách váy đỏ lòm chân máu rỉ
Toang đầu trắng ởn sọ xương quăng
Lúc yêu đã dặn dò chu đáo
Khi bốc lại quên thích tởn toăng
Quái nữ coi trời như nắp giếng
Làm sao sinh mạng chả...bay nhoằng
Đăng nhập để trả lời
0
 
 
Niềm riêng !
 
Trót lỡ vui chơi bụng cấn bầu
Như diều đứt chỉ biết về đâu
Nhiều năm dạ chặt gương ngời sáng
Một khắc tình lơi bóng tủi sầu
Ngoài ngõ cười chê người khoái lạc
Trong nhà ghét bỏ mắt quầng sâu
Dèm pha bỡ ngỡ đời xuân sắc
Quyết giữ niềm riêng tối nguyện cầu
 
Vancali 5.28.08


      Gái ngoan
 
Gái ngoan mới dám bụng mang bầu
Bởi tại trời ban chứ muốn đâu
Sinh cỏ sinh voi từ mọi kiếp
Có cua có cá mới không sầu 
Mà em ngoan thế sao còn trách
Ví bụng lép queo chắc bị sâu
Đáng lý mừng cho em mới phải
Sao người chẳng quý lại cơ cầu?

Trạc tuyền
 
Chào huynh Trạc Tuyền cho em nối đuôi hunh nhé.[;)]
 
Trót dại !
 
Không chồng sợ nhất bụng to bầu
Chả biết bây giờ ảnh ở đâu
Núi thẳm tu thân tìm lối thoát
Rừng thiêng ẩn tích lánh cơn sầu
Ngày xưa ham sắc ghi hằng vết
Bửa ấy mê tình để lún sâu
Dở khóc đau lòng duyên trắc trở
Thôi đành gánh chịu ,chuyện qua cầu
 
Bảo Loan 6.10.08

 Cám ơn huynh Trạc Tuyền cùng bạn B L ghé họa thơ chúc các bạn cuối tuần vui vẻ hì hì..[:)]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-06-14 04:24:32LEMINHLIENTHANHTHO>
Trích đoạn: vancali96

Niềm riêng ! 
  Trót lỡ vui chơi bụng cấn bầu
Như diều đứt chỉ biết về đâu
Nhiều năm dạ chặt gương ngời sáng
Một khắc tình lơi bóng tủi sầu
Ngoài ngõ cười chê người khoái lạc
Trong nhà ghét bỏ mắt quầng sâu
Dèm pha bỡ ngỡ đời xuân sắc
Quyết giữ niềm riêng tối nguyện cầu 
  Vancali 5.28.08


Gái ngoan
 
Gái ngoan mới dám bụng mang bầu
Bởi tại trời ban chứ muốn đâu
Sinh cỏ sinh voi từ mọi kiếp
Có cua có cá mới không sầu 
Mà em ngoan thế sao còn trách
Ví bụng lép queo chắc bị sâu
Đáng lí mừng cho em mới phải
Sao người chẳng quý lại cơ cầu?

Trạc tuyền
 
Chào huynh Trạc Tuyền cho em nối đuôi huynh nhé.[;)]
 
Trót dại !
 
Không chồng sợ nhất bụng to bầu
Chả biết bây giờ ảnh ở đâu
Núi thẳm tu thân tìm lối thoát
Rừng thiêng ẩn tích lánh cơn sầu
Ngày xưa ham sắc ghi hằng vết
Bửa ấy mê tình để lún sâu
Dở khóc đau lòng duyên trắc trở
Thôi đành gánh chịu ,chuyện qua cầu
 
Bảo Loan 6.10.08

 Cám ơn huynh Trạc Tuyền cùng bạn B L ghé họa thơ chúc các bạn cuối tuần vui vẻ hì hì..[:)]
 
 
Vì thương
Nỗi niềm riêng của gái ngoan ơi
Trót dại nhầm rồi phải gánh thôi
Cái dở cái ương cũng cưng nựng
Vì thương đâu tính được dở hay
Vì thương...đâu tính ngày kể tháng
Vì thương... đâu so ngắn chọn dài
Vì thương...đành chịu lời ong chích
Vì thương... đành lủi thủi bóng dài…
       Lê Minh Liên Thanh Thơ
        Ngày cuối tuần, 14/6/2008
Vancali 96  thân mến!
Liên Thơ vẫn từng đến với trang thơ của bạn nhưng ngại nỗi là thể thơ Đường Liên Thơ không biết nên không dám họa cùng.(Khi trước Liên Thơ cũng có hiểu lơ mơ về thể thơ này vì có học qua ở khoa văn,nhưng theo dạy Tiểu học chỉ quen cộng,trừ,nhân , chia 4 phép tính đơn giản và dùng những câu đơn nên quên hết câu phức và niên luật rồi)Liên Thơ gặp một ý rất sâu sắc của Trần Mạnh Hùng là bài họa nói lên cái tình rất lớn của bạn thơ.Vậy mà Liên Thơ cứ lặng đến rồi về sao? Thật tệ phải không nào?Nên đánh liều cứ thả tình thơ đấy.Ngọt… mặn gì thì cũng là quà biếu của phận má đào cấm vứt trả nhé![:D][:D][:D][:D][:D]
           Thân mến!

📎 Nien rieng

Đăng nhập để trả lời
0
 

Niềm riêng ! 
  Trót lỡ vui chơi bụng cấn bầu
Như diều đứt chỉ biết về đâu
Nhiều năm dạ chặt gương ngời sáng
Một khắc tình lơi bóng tủi sầu
Ngoài ngõ cười chê người khoái lạc
Trong nhà ghét bỏ mắt quầng sâu
Dèm pha bỡ ngỡ đời xuân sắc
Quyết giữ niềm riêng tối nguyện cầu 
  Vancali 5.28.08


Gái ngoan
 
Gái ngoan mới dám bụng mang bầu
Bởi tại trời ban chứ muốn đâu
Sinh cỏ sinh voi từ mọi kiếp
Có cua có cá mới không sầu 
Mà em ngoan thế sao còn trách
Ví bụng lép queo chắc bị sâu
Đáng lí mừng cho em mới phải
Sao người chẳng quý lại cơ cầu?

Trạc tuyền
 
Chào huynh Trạc Tuyền cho em nối đuôi huynh nhé.[;)]
 
Trót dại !
 
Không chồng sợ nhất bụng to bầu
Chả biết bây giờ ảnh ở đâu
Núi thẳm tu thân tìm lối thoát
Rừng thiêng ẩn tích lánh cơn sầu
Ngày xưa ham sắc ghi hằng vết
Bửa ấy mê tình để lún sâu
Dở khóc đau lòng duyên trắc trở
Thôi đành gánh chịu ,chuyện qua cầu
 
Bảo Loan 6.10.08

 Cám ơn huynh Trạc Tuyền cùng bạn B L ghé họa thơ chúc các bạn cuối tuần vui vẻ hì hì..[:)]
 
Vì thương
Nỗi niềm riêng của gái ngoan ơi
Trót dại nhầm rồi phải gánh thôi
Cái dở cái ương cũng cưng nựng
Vì thương đâu tính được dở hay
Vì thương...đâu tính ngày kể tháng
Vì thương... đâu so ngắn chọn dài
Vì thương...đành chịu lời ong chích
Vì thương... đành lủi thủi bóng dài…
       Lê Minh Liên Thanh Thơ
        Ngày cuối tuần, 14/6/2008
Vancali 96  thân mến!
Liên Thơ vẫn từng đến với trang thơ của bạn nhưng ngại nỗi là thể thơ Đường Liên Thơ không biết nên không dám họa cùng.(Khi trước Liên Thơ cũng có hiểu lơ mơ về thể thơ này vì có học qua ở khoa văn,nhưng theo dạy Tiểu học chỉ quen cộng,trừ,nhân , chia 4 phép tính đơn giản và dùng những câu đơn nên quên hết câu phức và niên luật rồi)Liên Thơ gặp một ý rất sâu sắc của Trần Mạnh Hùng là bài họa nói lên cái tình rất lớn của bạn thơ.Vậy mà Liên Thơ cứ lặng đến rồi về sao? Thật tệ phải không nào?Nên đánh liều cứ thả tình thơ đấy.Ngọt… mặn gì thì cũng là quà biếu của phận má đào cấm vứt trả nhé![:D][:D][:D][:D][:D]
           Thân mến!

Rất vui mừng được đón tiếp LÊMINHLIÊNTHANHTHƠ ghé thăm Gánh cóc , xin mời tô bún 
riêu ăn lấy thảo nhe hì hì...[:D][:D]  nhớ ghé ăn thêm nhe hì hì....[:)]
 
     

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-06-14 05:46:02Hô Bảo Nghĩa>
Trích đoạn: vancali96



Niềm riêng ! 
  Trót lỡ vui chơi bụng cấn bầu
Như diều đứt chỉ biết về đâu
Nhiều năm dạ chặt gương ngời sáng
Một khắc tình lơi bóng tủi sầu
Ngoài ngõ cười chê người khoái lạc
Trong nhà ghét bỏ mắt quầng sâu
Dèm pha bỡ ngỡ đời xuân sắc
Quyết giữ niềm riêng tối nguyện cầu 
  Vancali 5.28.08


Gái ngoan
 
Gái ngoan mới dám bụng mang bầu
Bởi tại trời ban chứ muốn đâu
Sinh cỏ sinh voi từ mọi kiếp
Có cua có cá mới không sầu 
Mà em ngoan thế sao còn trách
Ví bụng lép queo chắc bị sâu
Đáng lí mừng cho em mới phải
Sao người chẳng quý lại cơ cầu?

Trạc tuyền
 
Chào huynh Trạc Tuyền cho em nối đuôi huynh nhé.[;)]
 
Trót dại !
 
Không chồng sợ nhất bụng to bầu
Chả biết bây giờ ảnh ở đâu
Núi thẳm tu thân tìm lối thoát
Rừng thiêng ẩn tích lánh cơn sầu
Ngày xưa ham sắc ghi hằng vết
Bửa ấy mê tình để lún sâu
Dở khóc đau lòng duyên trắc trở
Thôi đành gánh chịu ,chuyện qua cầu
 
Bảo Loan 6.10.08

 Cám ơn huynh Trạc Tuyền cùng bạn B L ghé họa thơ chúc các bạn cuối tuần vui vẻ hì hì..[:)]
 
Vì thương
Nỗi niềm riêng của gái ngoan ơi
Trót dại nhầm rồi phải gánh thôi
Cái dở cái ương cũng cưng nựng
Vì thương đâu tính được dở hay
Vì thương...đâu tính ngày kể tháng
Vì thương... đâu so ngắn chọn dài
Vì thương...đành chịu lời ong chích
Vì thương... đành lủi thủi bóng dài…
       Lê Minh Liên Thanh Thơ
        Ngày cuối tuần, 14/6/2008


 
Em thưa

Mai về với mẹ lỡ mang bầu
Buồn tủi thế nào anh biết đâu
Không phải chỉ vì theo nền nếp
Mà còn bởi lẽ tránh u sầu
Nụ hôn quyến rũ em nhiều đấy
Đụng chạm làm anh hít thở sâu
Để hiến dâng anh, em phải giữ
Để dành tới buổi hỷ hoan cầu
 
                       Hô Bảo Nghĩa

(Xin phép mạo muội tí chút cùng các thi hữu)
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=327062
Đăng nhập để trả lời
0