📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Đường

GÁNH ĐƯỜNG THÙNG * KÍNH MỜI*

7.441 trả lời, 642.176 lượt xem — Trang 94 / 249
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-30 14:16:14TTH>
Xuân viễn xứ
(Hoạ Đêm lạnh cô đơn của THM)

Viễn xứ vào đông cảnh chiếu thừa
Xa rời đất mẹ hỏi buồn chưa ?
Ngoài trời mây xám đan tay tựa
Cạnh bếp than hồng nhớ võng đưa
Gác vắng tìm đâu người để lựa
Thân côi sợ vướng kẻ hay lừa
Nhâm-Thìn Tết đến thêm lần nữa
Lủi thủi riêng mình tóc bạc thưa

Vancali 12.27.11


Chúc quí huynh tỷ luôn vui mạnh .[:)][:)]





 ĐẤT LẠ

Đất lạ thương quê nhớ cội thừa
Bảo rằng thối chí nản lòng: chưa
Vải đan chắc sợi không cần lựa
Con học thành tài chẳng nói đưa
Thanh thản đứng đi, say chốn tựa
Tự do chỉ trích, sợ ai lừa?
Già tiền thuốc lãnh, đâu hơn nữa?
Vui trẻ thấy chào bẩm dạ thưa

Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0
Hoài cảm

Cám cảnh xa nhà buổi lập đông
Ngoài kia tuyết đổ xốn xang lòng
Hôm nao hai đứa bên đồi vắng
Giờ lại riêng ta cạnh lửa hồng
Nhớ mãi chân tình nơi đất mẹ
Thương hoài kỷ niệm với non sông
Cô đơn viễn xứ sầu man mác
Vắng bạn đường thơ lệ nhỏ dòng

Vancali 12.26.11


Tiếng đàn xưa

Nắng chiều trải nhẹ buổi tàn đông
Gió lạnh se se tận cõi lòng
Ủ rũ cội bàng rơi lá úa
Buồn tênh trang giấy dáng thơ hồng
Ngày vơi lặng lẽ mờ dâu bể
Xuân chợt ai hoài vọng núi sông
Gác mộng bên đời hoang bóng xế
Đàn xưa ai rải lệ đôi dòng .

_____________________________




XUÂN NHỚ QUÊ

Xuân về xứ lạ lạnh từng đông
Kỷ niệm xa xưa đến ngập lòng
Làng xóm hoa cười đùa nắng ấm
Phố phường pháo nổ nhuộm đường hồng
Ầu ơ câu hát dày tình mẹ
À ợ tiếng hò đậm nghĩa sông
Ai kẻ ly hương không nhớ cội
Thơ văn hoài cảm viết thành dòng

Thanh Huy

Đăng nhập để trả lời
0

CẢNH SẮC NGUYÊN TIÊU
---*---
Lung linh trăng sáng giữa trời không
Cảnh sắc nguyên tiêu bóng Nguyệt lồng
Khoe sắc đào mai màu sặc sỡ
Đua hương Lan huệ ngát muôn phương
Vào xuân đất nước vui ngày hội
Đón tết toàn dân đón ánh hồng
Khắp nẻo xa gần nghe bác chúc
Thơ Người hồn vọng khắp non sông.
 
29/12/2011
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-25 04:03:01Hoàng An>
Trích đoạn: vancali96

[color="darkgreen"]Kính mời[/color]

[color="darkgreen"]Mộng[/color]
[color="darkgreen"] [/color]
[color="darkgreen"] Mộng dưới trăng ngà chén rượu vơi[/color]
[color="darkgreen"] Mộng cho "Ngưu Chức" đẹp duyên trời[/color]
[color="darkgreen"] Mộng đàn nhạc sĩ vang ngây ngất[/color]
[color="darkgreen"] Mộng nét văn chương chiếu sáng ngời[/color]
[color="darkgreen"] Mộng khách tao nhân tình khắn khít[/color]
[color="darkgreen"] Mộng nàng tiên nữ tóc buông lơi[/color]
[color="darkgreen"] Mộng trang "Thi Hữu" luôn tươi thắm[/color]
[color="darkgreen"] Mộng xóm "Đường thơ" bút để đời[/color]
[color="darkgreen"] [/color]
[color="darkgreen"] Vancali 12.22.11[/color]




Mộng -Tình -Nhân

Mộng bóng hình xưa mãi trắng đêm
mộng yêu thời đó đẹp êm đềm
Mộng trời hoa bướm mưa hò hẹn
Mộng đất sắc ong gió diệu êm
Mộng lẻ thương sầu kề mắt biếc
Mộng đôi tình ái cận môi mềm
Mộng lòng vui sướng đời sau cuối
Mộng ước tương lai nắng ấm thêm

TÌNH


Tình si đợi mãi đến bao giờ
Tình đến rồi đi hận khóc mơ
Tình giết tim chàng ôm bóng sắc
Tình chôn tâm dạ một anh khờ
Tình yêu khó hiểu người dưng đón
Tình ái buâng quơ ấy đợi chờ
Tình lỡ đôi đường lòng luyến tiếc
Tình xa chột dạ ước duyên tơ

Nhân

Nhân đôi nỗi nhớ tự bao giờ
Nhân ngãi đường đời ôm mộng mơ
Nhân dáng hảo huyền nay mất dạng
Nhân tình ao ước chỉ là thơ
Nhân sinh cơm áo gây xa cách
Nhân mạng gạo tiền giống sữa - bơ
Nhân danh công lý quan lắc léo
Nhân quả do trời định phân cơ

Nguoitruongphu
nguoitruongphu
http://diendan.vnthuquan.net/tt.aspx?forumid=112&p=1
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=456608&mpage=1&key=%F1%AF%9E%A0
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=463501&mpage=1&key=%F1%B1%8A%8D
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=475955&mpage=1&key=%F1%B4%8C%B3
http://www.thivien.net/fo...LDCmqYGQYp4BMHDhmkr4LA
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-25 05:44:02vancali96>
 TÌNH


Tình si đợi mãi đến bao giờ
Tình đến rồi đi hận khóc mơ
Tình giết tim chàng ôm bóng sắc
Tình chôn tâm dạ một anh khờ
Tình yêu khó hiểu người dưng đón
Tình ái buâng quơ ấy đợi chờ
Tình lỡ đôi đường lòng luyến tiếc
Tình xa chột dạ ước duyên tơ

Hoàng An

Cám ơn Hoàng An , chúc huynh đêm Noel vui vẻ

 
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
 TÌNH

Tình si đợi mãi đến bao giờ
Tình đến rồi đi hận khóc mơ
Tình giết tim chàng ôm bóng sắc
Tình chôn tâm dạ một anh khờ
Tình yêu khó hiểu người dưng đón
Tình ái buâng quơ ấy đợi chờ
Tình lỡ đôi đường lòng luyến tiếc
Tình xa chột dạ ước duyên tơ

Hoàng An

Chúc huynh Thanh Huy đêm Noel vui vẻ




THƯƠNG

Thương ai lòng héo tự xưa giờ
Thương áo tan trường tan ước mơ
Thương bóng mịt mù trong nắng rỡ
Thương em ngự trị giữa tim khờ
Thương xuân én liệng xa thêm nhớ
Thương hạ diều bay lạc để chờ
Thương lá thư tình đang viết dở
Thương đời hai ngã dứt đường tơ

Thanh Huy

Chúc Van đêm Noel yên lành và vui vẻ. TTH.



Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: TTH

 TÌNH

Tình si đợi mãi đến bao giờ
Tình đến rồi đi hận khóc mơ
Tình giết tim chàng ôm bóng sắc
Tình chôn tâm dạ một anh khờ
Tình yêu khó hiểu người dưng đón
Tình ái buâng quơ ấy đợi chờ
Tình lỡ đôi đường lòng luyến tiếc
Tình xa chột dạ ước duyên tơ

Hoàng An

Chúc huynh Thanh Huy đêm Noel vui vẻ




THƯƠNG

Thương ai lòng héo tự xưa giờ
Thương áo tan trường tan ước mơ
Thương bóng mịt mù trong nắng rỡ
Thương em ngự trị giữa tim khờ
Thương xuân én liệng xa thêm nhớ
Thương hạ diều bay lạc để chờ
Thương lá thư tình đang viết dở
Thương đời hai ngã dứt đường tơ

Thanh Huy

Chúc Van đêm Noel yên lành và vui vẻ. TTH.


Nhớ

Nhớ nhung tha thiết đếm từng giờ
Nhớ bóng nhớ hình tựa mộng mơ
Nhớ trắng đêm thâu lòng thổn thức
Nhớ ngày da diết trí khù khờ
Nhớ từ muôn thuở tim day dứt
Nhớ đến ngàn năm dạ vẫn chờ
Nhớ tiếc thương thầm bao kỷ niệm
Nhớ hoài không nỡ cắt dây tơ

Nguyệt Hạ


Nhớ Nữa

Nhớ đến niềm riêng mất hết giờ
Nhớ làm chi chỉ sống trong mơ
Nhớ vơ nhớ vẩn không cần thiết
Nhớ quẩn nhớ quanh giống kẻ khờ
Nhớ tới nhớ lui như nhớ nợ
Nhớ xuôi nhớ ngược tưởng ai chờ
Nhớ hoài nhắc mãi nghe nhàm chán
Nhớ lắm trong lòng rối tựa tơ

Nguyệt Hạ


Cười tí nữa nè chị Vân... [:)]


Đăng nhập để trả lời
0
 TÌNH

Tình si đợi mãi đến bao giờ
Tình đến rồi đi hận khóc mơ
Tình giết tim chàng ôm bóng sắc
Tình chôn tâm dạ một anh khờ
Tình yêu khó hiểu người dưng đón
Tình ái buâng quơ ấy đợi chờ
Tình lỡ đôi đường lòng luyến tiếc
Tình xa chột dạ ước duyên tơ

Hoàng An






THƯƠNG

Thương ai lòng héo tự xưa giờ
Thương áo tan trường tan ước mơ
Thương bóng mịt mù trong nắng rỡ
Thương em ngự trị giữa tim khờ
Thương xuân én liệng xa thêm nhớ
Thương hạ diều bay lạc để chờ
Thương lá thư tình đang viết dở
Thương đời hai ngã dứt đường tơ

Thanh Huy


Nhớ

Nhớ nhung tha thiết đếm từng giờ
Nhớ bóng nhớ hình tựa mộng mơ
Nhớ trắng đêm thâu lòng thổn thức
Nhớ ngày da diết trí khù khờ
Nhớ từ muôn thuở tim day dứt
Nhớ đến ngàn năm dạ vẫn chờ
Nhớ tiếc thương thầm bao kỷ niệm
Nhớ hoài không nỡ cắt dây tơ

Nguyệt Hạ


Nhớ Nữa

Nhớ đến niềm riêng mất hết giờ
\Nhớ làm chi chỉ sống trong mơ
Nhớ vơ nhớ vẩn không cần thiết
Nhớ quẩn nhớ quanh giống kẻ khờ
Nhớ tới nhớ lui như nhớ nợ
Nhớ xuôi nhớ ngược tưởng ai chờ
Nhớ hoài nhắc mãi nghe nhàm chán
Nhớ lắm trong lòng rối tựa tơ

Nguyệt Hạ


NHỚ

Nhớ lắm chi em mất tốn giờ
Nhớ làm tim cháy giết tin mơ
Nhớ xe chỉ rối lòng mang nợ
Nhớ viết thơ đau trí hoá khờ
Nhớ vội hay lầm gây mộng vỡ
Nhớ vơ dễ lạc uổng công chờ
NHớ quên ăn ngủ sao hoài nhớ
Nhớ chỉ thêm phiền héo mối tơ

Thanh Huy

Đăng nhập để trả lời
0
Xuân viễn xứ
(Hoạ Đêm lạnh cô đơn của THM)

Viễn xứ vào đông cảnh chiếu thừa
Xa rời đất mẹ hỏi buồn chưa ?
Ngoài trời mây xám đan tay tựa
Cạnh bếp than hồng nhớ võng đưa
Gác vắng tìm đâu người để lựa
Thân côi sợ vướng kẻ hay lừa
Nhâm-Thìn Tết đến thêm lần nữa
Lủi thủi riêng mình tóc bạc thưa

Vancali 12.27.11


Chúc quí huynh tỷ luôn vui mạnh .

Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-31 04:09:44TTH>
CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Năm cùng tháng tận mọi nơi vui
Chúc bạn gần xa có nụ cười
Lộc đến tận nhà xây mộng mới
Tiền vô đầy túi đuổi thời xui
Trẻ già yên ấm mừng xinh tuổi
Trai gái say sưa đón đẹp đôi
Thư Quán rộn ràng thơ phú gởi
Non sông nước Việt sáng muôn đời

Thanh Huy
 

Chúc mừng năm mới

Nhâm-Thìn chúc bạn suốt ngày vui
Hạnh-phúc quanh năm rạng tiếng cười
Đốt pháo xua tà tan số hủi
Lên chùa lại Phật hết niềm xui
"Phát sồi" lộc tới trai nên phận
"Cúng hỉ" tình vào gái có đôi
Thư-Quán kim bằng duyên hội ngộ
Đường thơ xướng hoạ đẹp muôn đời

Vancali 12.16.11


Năm Nhâm Thìn, xin chúc quí  Ban điều hành cùng quí thi hữu trong Việt Nam Thư Quán
  một năm mới yên vui và mạnh khoẻ.

Vancali kính bút


Chuyện Cuối Năm

Mau chóng hết năm thấy cũng vui
Việc xong hoàn tất sẽ cười cười
Thông qua trót lọt rằng ngày tốt
Tháng hạn năm dông bảo gặp xui
Việc sở việc nhà ôm trọn gói
Chuyện làng chuyện nước phải đi đôi
Từ nay đến đấy chạy toe khói
Khổ thật cái thân lắm chuyện đời

Nguyệt Hạ

Anh Thanh Huy ơi,
chưa đến năm mới cho NH than vãn một chút,
khi nào năm mới thiệt sẽ chúc anh sau nhé [:)]


ĐÚNG SỰ ĐỜI

Chờ đợi Giáng Sinh năm mới vui
Cầu xin ân phước đẹp duyên cười
Bầu cua xúm lại toan liều mạng
Xập xám chia đều quyết xả xui
Nếu rủi vận bay làm sạch túi
Thì may thời đến gặp vừa đôi
Quả là thua bạc thì hên gái*
Đen đỏ đỏ đen đúng sự đời.

Lá chờ rơi 18/12/11

* Malheureux au jeu, heureux an amour


TÌNH TRÊN MẠNG

Đông người xướng hoạ lại thêm vui
Hơn bạc tiền cho: được nói cười
Thuốc bổ giúp thân vương đổi mới
Niềm lành giữ kiếp tránh xa xui
Không thơ lòng chán như lìa cội
Chẳng bạn tình khô tựa thiếu đôi
Lên mạng chúc thăm lời phấn khởi
Quen nhau qua lại thấy yêu đời

Thanh Huy


[color="#cc0000"]TẾT ĐẾN [/color]
[color="#cc0000"] [/color]
[color="#cc0000"] tết đến nhà nhà rộn rã vui [/color]
[color="#cc0000"] bao nhiêu hạnh phúc thắm môi cười [/color]
[color="#cc0000"] mai vàng khép nở mang may mắn [/color]
[color="#cc0000"] cúc đỏ khoe tròn hết xẻo xui [/color]
[color="#cc0000"] phát lộc thành công bao cố gắng [/color]
[color="#cc0000"] vun tình mộng thắm sẽ thành đôi [/color]
[color="#cc0000"] trao nhau ý tốt người vui hẳn [/color]
[color="#cc0000"] mãi mãi yêu xuân suốt cuộc đời [/color]
[color="#cc0000"] [/color]
[color="#cc0000"] BOSS [/color]
[color="#cc0000"] [/color]

[color="#330066"]XUÂN VÀ TÌNH EM [/color]
[color="#330066"] [/color]
[color="#330066"] Xuân sẽ về đây xuân rộn vui [/color]
[color="#330066"] Tô môi em thắm nở bao cười [/color]
[color="#330066"] Xe đời trai gái nên duyên mới [/color]
[color="#330066"] Kết nghĩa bạn bè xoá chuyện xui [/color]
[color="#330066"] Tiệc đãi rượu bia nâng cốc cối [/color]
[color="#330066"] Lễ dâng tơ chỉ nối tình đôi [/color]
[color="#330066"] Đỏ đường pháo nổ, người đưa đợi [/color]
[color="#330066"] Kiệu đón em xây ước mộng đời [/color]
[color="#330066"] [/color]
[color="#330066"] [/color]
[color="#330066"] XUÂN VÀ TÌNH ANH [/color]
[color="#330066"] [/color]
[color="#330066"] Kiệu đón em xây ước mộng đời [/color]
[color="#330066"] Anh sầu tơ tóc sẽ lìa đôi [/color]
[color="#330066"] Đêm khuya bóng rủ nghe đời mỏi [/color]
[color="#330066"] Ngày vắng tình chia chịu số xui [/color]
[color="#330066"] Nước mắt rưng rưng thương lúc đợi [/color]
[color="#330066"] Lời thơ tủi tủi nhớ câu cười [/color]
[color="#330066"] Ai say ai ấm bên chăn gối [/color]
[color="#330066"] Xuân của riêng mình thiếu nụ vui [/color]
[color="#330066"] [/color]
[color="#330066"] Thanh Huy [/color]
[color="#330066"] [/color]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-01-01 07:48:37Nguyệt Hạ>
Trích đoạn: TTH

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Năm cùng tháng tận mọi nơi vui
Chúc bạn gần xa có nụ cười
Lộc đến tận nhà xây mộng mới
Tiền vô đầy túi đuổi thời xui
Trẻ già yên ấm mừng xinh tuổi
Trai gái say sưa đón đẹp đôi
Thư Quán rộn ràng thơ phú gởi
Non sông nước Việt sáng muôn đời

Thanh Huy
 

Chúc mừng năm mới

Nhâm-Thìn chúc bạn suốt ngày vui
Hạnh-phúc quanh năm rạng tiếng cười
Đốt pháo xua tà tan số hủi
Lên chùa lại Phật hết niềm xui
"Phát sồi" lộc tới trai nên phận
"Cúng hỉ" tình vào gái có đôi
Thư-Quán kim bằng duyên hội ngộ
Đường thơ xướng hoạ đẹp muôn đời

Vancali 12.16.11


Năm Nhâm Thìn, xin chúc quí  Ban điều hành cùng quí thi hữu trong Việt Nam Thư Quán
  một năm mới yên vui và mạnh khoẻ.

Vancali kính bút


Chuyện Cuối Năm

Mau chóng hết năm thấy cũng vui
Việc xong hoàn tất sẽ cười cười
Thông qua trót lọt rằng ngày tốt
Tháng hạn năm dông bảo gặp xui
Việc sở việc nhà ôm trọn gói
Chuyện làng chuyện nước phải đi đôi
Từ nay đến đấy chạy toe khói
Khổ thật cái thân lắm chuyện đời

Nguyệt Hạ

Anh Thanh Huy ơi,
chưa đến năm mới cho NH than vãn một chút,
khi nào năm mới thiệt sẽ chúc anh sau nhé [:)]


ĐÚNG SỰ ĐỜI

Chờ đợi Giáng Sinh năm mới vui
Cầu xin ân phước đẹp duyên cười
Bầu cua xúm lại toan liều mạng
Xập xám chia đều quyết xả xui
Nếu rủi vận bay làm sạch túi
Thì may thời đến gặp vừa đôi
Quả là thua bạc thì hên gái*
Đen đỏ đỏ đen đúng sự đời.

Lá chờ rơi 18/12/11

* Malheureux au jeu, heureux an amour


TÌNH TRÊN MẠNG

Đông người xướng hoạ lại thêm vui
Hơn bạc tiền cho: được nói cười
Thuốc bổ giúp thân vương đổi mới
Niềm lành giữ kiếp tránh xa xui
Không thơ lòng chán như lìa cội
Chẳng bạn tình khô tựa thiếu đôi
Lên mạng chúc thăm lời phấn khởi
Quen nhau qua lại thấy yêu đời

Thanh Huy


[color="#cc0000"]TẾT ĐẾN [/color]
[color="#cc0000"] [/color]
[color="#cc0000"] tết đến nhà nhà rộn rã vui [/color]
[color="#cc0000"] bao nhiêu hạnh phúc thắm môi cười [/color]
[color="#cc0000"] mai vàng khép nở mang may mắn [/color]
[color="#cc0000"] cúc đỏ khoe tròn hết xẻo xui [/color]
[color="#cc0000"] phát lộc thành công bao cố gắng [/color]
[color="#cc0000"] vun tình mộng thắm sẽ thành đôi [/color]
[color="#cc0000"] trao nhau ý tốt người vui hẳn [/color]
[color="#cc0000"] mãi mãi yêu xuân suốt cuộc đời [/color]
[color="#cc0000"] [/color]
[color="#cc0000"] BOSS [/color]
[color="#cc0000"] [/color]

[color="#330066"]XUÂN VÀ TÌNH EM [/color]
[color="#330066"] [/color]
[color="#330066"] Xuân sẽ về đây xuân rộn vui [/color]
[color="#330066"] Tô môi em thắm nở bao cười [/color]
[color="#330066"] Xe đời trai gái nên duyên mới [/color]
[color="#330066"] Kết nghĩa bạn bè xoá chuyện xui [/color]
[color="#330066"] Tiệc đãi rượu bia nâng cốc cối [/color]
[color="#330066"] Lễ dâng tơ chỉ nối tình đôi [/color]
[color="#330066"] Đỏ đường pháo nổ, người đưa đợi [/color]
[color="#330066"] Kiệu đón em xây ước mộng đời [/color]
[color="#330066"] [/color]
[color="#330066"] [/color]
[color="#330066"] XUÂN VÀ TÌNH ANH [/color]
[color="#330066"] [/color]
[color="#330066"] Kiệu đón em xây ước mộng đời [/color]
[color="#330066"] Anh sầu tơ tóc sẽ lìa đôi [/color]
[color="#330066"] Đêm khuya bóng rủ nghe đời mỏi [/color]
[color="#330066"] Ngày vắng tình chia chịu số xui [/color]
[color="#330066"] Nước mắt rưng rưng thương lúc đợi [/color]
[color="#330066"] Lời thơ tủi tủi nhớ câu cười [/color]
[color="#330066"] Ai say ai ấm bên chăn gối [/color]
[color="#330066"] Xuân của riêng mình thiếu nụ vui [/color]
[color="#330066"] [/color]
[color="#330066"] Thanh Huy [/color]
[color="#330066"] [/color]

[color="#330066"]
[/color]
Tình Xuân

Gió thoảng hương đưa nắng rộn vui
Đoá trà hoa nữ hé môi cười
Đầu năm xông đất mong may mắn
Hái lộc giao thừa lánh chuyện xui
Qua Tết cầu trời xin toại ý
Ra giêng mơ ước kết thành đôi
Chắt chiu ươm mộng mùa xuân mới
Hạnh phúc vun trồng giữ một đời

Nguyệt Hạ


Tình Nghĩa Phu Thê

Hạnh phúc vun trồng giữ một đời
Yêu thương thắm thiết thật vừa đôi
Gừng cay muối mặn cùng chia xẻ
Tối lửa tắt đèn tránh rủi xui
Nghĩa cử phu thê trên dưới thuận
Ấm êm hạnh phúc tiếng vui cười
Hai bên gia đạo chu toàn tất
Ơn mẹ công cha hẳn trọn vui

Nguyệt Hạ
30/12/11


Cháu xin kính chúc Bác Lá và
xin chúc tất cả anh chị trong trang thơ Đường
một năm mới vạn sự như ý, bình an và dồi dào sức khoẻ

Kính Chúc Tân Xuân
Nguyệt Hạ



------------------------



(Chị Vân ơi, NH không biết làm tranh thơ đẹp như chị nên đành phải để tấm hình hoa như vậy,
chị miễn thứ cho NH nghe. Rất mê những tấm tranh thơ của chị đó.)



Đăng nhập để trả lời
0

CẢNH SẮC NGUYÊN TIÊU
---*---
Lung linh trăng sáng giữa trời không
Cảnh sắc nguyên tiêu bóng Nguyệt lồng
Khoe sắc đào mai màu sặc sỡ
Đua hương Lan huệ ngát muôn phương
Vào xuân đất nước vui ngày hội
Đón tết toàn dân đón ánh hồng
Khắp nẻo xa gần nghe bác chúc
Thơ Người hồn vọng khắp non sông.
29/12/2011
Tuyen45
[font="Times New Roman"]
NHƯ ÁNH BÌNH MINH
Anh chẳng bao giờ nói tiếng không.
Dù anh bị nhốt kín khuôn lồng.
Dẫu rằng đôi lúc em cay đắng.
Cũng chẳng khi nào anh lạc phương.
Trời đất bốn mùa trong chuyển động.
Anh em hai đứa ngập mơ hồng
Tình yêu cuộc sống đầy hoan lạc.
Như ánh bình minh phủ kín sông.
Trần Mạnh Hùng
12-30-2011
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-31 19:32:49Trần Mạnh Hùng>
THÂN CHÚC VANCALI MỘT NĂM NHÂM THÌN SỨC KHOẺ NHƯ RỒNG, DANH VỌNG BAY VỌT NHƯ RỒNG, NHÂN DUYÊN HẠNH PHÚC NHƯ LONG PHỤNG, BUÔN MAY BÁN ĐẮT NHƯ RỒNG GẶP MÂY

"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: vancali96



Chốn bụi mù

(Hoạ Hai gã khù khờ TT)

Phàm người sao tránh khỏi lần ngu ?
Vãn chuyện trần gian chốn bụi mù
Chức trọng khinh thường giương mắt dọa
Quyền cao ngạo mạn trỏ tay hù
Lên non gặp phải gương hàn sĩ
Xuống phố sa vào cảnh thất phu
Thắng bại anh hùng khôn nản chí
Phàm người sao tránh khỏi lần ngu ?

Vancali 12.23.11

Chúc Bác Lá Noel vui vẻ...[:D]



GIẢ NGU


Cứ kể mình như một kẻ ngu !
Hồn nhiên với tính trẻ sương mù
Mặc ông ngoáo ộp người đem dọa
Thây mụ chằn tinh núp bóng hù
Lúc lớn ít ai thành quân tử
Ra đời lắm kẻ biến ngu phu
Mạc cưa trộn cám người đem bán
Cứ kể mình như một kẻ ngu !
Lá chờ rơi 24/12/11
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
  


Chốn bụi mù

(Hoạ Hai gã khù khờ TT)

Phàm người sao tránh khỏi lần ngu ?
Vãn chuyện trần gian chốn bụi mù
Chức trọng khinh thường giương mắt dọa
Quyền cao ngạo mạn trỏ tay hù
Lên non gặp phải gương hàn sĩ
Xuống phố sa vào cảnh thất phu
Thắng bại anh hùng khôn nản chí
Phàm người sao tránh khỏi lần ngu ?

Vancali 12.23.11

Chúc Bác Lá Noel vui vẻ...[:D]



GIẢ NGU


Cứ kể mình như một kẻ ngu !
Hồn nhiên với tính trẻ sương mù
Mặc ông ngoáo ộp người đem dọa
Thây mụ chằn tinh núp bóng hù
Lúc lớn ít ai thành quân tử
Ra đời lắm kẻ biến ngu phu
Mạc cưa trộn cám người đem bán
Cứ kể mình như một kẻ ngu !
Lá chờ rơi 24/12/11

Bói mù

 Học nhiều lắm chữ ấy còn ngu
Mắt sáng đi tin gã bói mù
Quẻ phán chồng chê trời đã định
Sách cho vợ bỏ lão đem hù
Đêm rằm cúng hạn xua tà khí
Mùng một lên chùa gặp trượng phu
Xói trán cầu hoài sao vẫn tệ
Học nhiều lắm chữ ấy còn ngu

Vancali 12.23.11

Chúc Bác Lá Noel vui vẻ.[:)]
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-29 04:08:07TTH>
[color="darkgreen"]Kính mời[/color]

[color="darkgreen"]Mộng[/color]
[color="darkgreen"] [/color]
[color="darkgreen"] Mộng dưới trăng ngà chén rượu vơi[/color]
[color="darkgreen"] Mộng cho "Ngưu Chức" đẹp duyên trời[/color]
[color="darkgreen"] Mộng đàn nhạc sĩ vang ngây ngất[/color]
[color="darkgreen"] Mộng nét văn chương chiếu sáng ngời[/color]
[color="darkgreen"] Mộng khách tao nhân tình khắn khít[/color]
[color="darkgreen"] Mộng nàng tiên nữ tóc buông lơi[/color]
[color="darkgreen"] Mộng trang "Thi Hữu" luôn tươi thắm[/color]
[color="darkgreen"] Mộng xóm "Đường thơ" bút để đời[/color]
[color="darkgreen"] [/color]
[color="darkgreen"] Vancali 12.22.11[/color]





THƠ

Thơ nhớ ai lòng thương khó vơi
Thơ đem mộng tưởng thả lưng trời
Thơ cầu đất nước xanh tươi vợi
Thơ tả trăng sao sáng tỏ ngời
Thơ gởi tin yêu hoài tiếp nối
Thơ xây tình nghĩa chẳng hề lơi
Thơ là ánh đuốc xua đêm tối
Thơ vắng tâm tư khổ suốt đời!

Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-24 15:54:30tuyen45>


THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HỌA MỪNG GIÁNG SINH 2011
tuyen45 | 24 December, 2011 18:23


 Nguyên văn bởi vancali96





Nhân mùa Giáng Sinh 2011 Vancali xin kính chúc Ban điều Hành
cùng quí huynh tỷ mùa Noel An-Lành , Hạnh-Phúc ....






LỘC GIÁNG SINH
---*---
Cầu phúc Giáng Sinh đến mọi nhà
An lành phước lộc bạn gần xa
Hồn thơ tạc dạ nâng ly chúc
Ý tưởng trong tim thế món quà
Truyền thuyết người đời, sinh đức chúa
Hiếu kỳ nhân loại thánh đường ca
Hân hoan trần tục vui chào đón
Vạn vật, loài người kết trái hoa.

12/12/2011
tuyen45


TIN MỪNG

Truyền tin -Chúa sẽ đến thăm nhà!
Thiên sứ loa kèn vọng tiếng xa
Thượng đế ban trao lời thánh lộc
Trần gian nhận hưởng phúc âm quà
Bình an khắp chốn vui đàn hát
Hạnh phúc muôn loài sướng múa ca
Ân điển tặng ai lòng hướng thiện
Tâm hồn thanh khiết tựa hương hoa

Vi Thông



Mùa Đại Lễ

Đáp lễ tranh thơ gởi mọi nhà
Nay xin kính chúc khắp gần xa
Kim thân hạnh phúc... toàn tâm vọng
Bửu quyến an khương... vẹn ý quà
Ước nguyện nơi nơi tràn sủng lạc
Mong cầu chốn chốn thảy hoan ca
Văn chương nghệ thuật vì đời tặng
Để thấy đầu ngày búp nụ hoa

NhàQuê
Dec 19, 2011


Giáng Sinh

Giáng thế niềm vui đến mọi nhà
Không gian chuông dội vọng ngân xa
Muôn nơi Chúa phát đầy ơn lộc
Khắp chốn Người ban ngập phúc quà
Thượng lão tâm trong lời kính tụng
Ấu nhi dạ sáng tiếng mừng ca
Đức tin đặt trọn nơi bàn thánh
Lửa cậy ngời lên qua ánh hoa

Bùi Thanh Thanh Khiết
18.12.2011




Mừng Giáng Sinh

Giáng sinh đèn đuốc sáng muôn nhà
Rộn rã chuông ngân vẳng vọng xa
Nghèo túng âm thầm lo chạy vạy
Dư tiền rủng rỉnh sắm thêm quà
Cầu xin ơn sủng lời kinh kệ
Khấn nguyện an bình tiếng thánh ca
Chuẩn bị tâm hồn đêm tận hiến
Trang hoàng nhà cửa vạn nhành hoa

Nguyệt Hạ



Mừng Đón Giáng Sinh

Mừng đón Giáng Sinh khắp mọi nhà
Đèn treo nhạc Thánh vọng vang xa
Người này nhẩm tính mời bè bạn
Kẻ khác loay hoay gói món quà
Hang đá trưng bày hình ấu Chuá
Cung đường rộn rã tiếng hoan ca
Đi đâu cũng thấy lời chào chúc
Phố thị muôn màu vạn sắc hoa

Sương Anh



MÙA LỄ AN BÌNH

Mùa lễ an vui đến các nhà
Từng bừng hoan hỷ khắp gần xa
Cụ già khấn nguyện bên hình chúa
Em bé tung tăng với gói quà
Phố phố dặt dìu câu nhã nhạc
Đường đường rộn rã tiếng reo ca
Đèn sao lấp lánh muôn màu sắc
Hạnh phúc rạng ngời những dáng hoa

Liên Hương



Chúc Bình An
 
Cầu Chúa ban ơn đến mỗi nhà
 Quyến bằng, anh chị,  bạn phương xa
Vần thơ  trong dạ  thay câu chúc
Lời nói từ tim thế gói  quà
Tuyết trắng đêm Đông rơi náo nức
Khải hoàn Thánh xứ rộn vang ca
Bình yên ấm áp tràn nhân thế
Hạnh phúc ươm  tình yêu nở hoa
 
C Pham


ĐÊM  NOEL

Đêm sáng Noel sáng khắp nhà
Mẹ cha anh chị chẳng rời xa
Khấn lời cầu phúc cùng dâng lễ
Nâng chén rượu ngon với tặng quà
Mong nước mạnh giàu vang tiếng pháo
Cầu nhà yên ấm rộn lời ca
Người người hạnh phúc xây đời mới
Cuộc sống thanh bình nở đẹp hoa

Thanh Huy


Mùa Đại Lễ

Đáp lễ tranh thơ gởi mọi nhà
Nay xin kính chúc khắp gần xa
Kim thân hạnh phúc... toàn tâm vọng
Bửu quyến an khương... vẹn ý quà
Ước nguyện nơi nơi tràn sủng lạc
Mong cầu chốn chốn thảy hoan ca
Văn chương nghệ thuật vì đời tặng
Để thấy đầu ngày búp nụ hoa

NhàQuê Dec 19, 2011




LỄ GIÁNG SINH
---*---
Chúc phúc Giáng Sinh chủng tộc nhà
Ban đều lộc chúa đến nơi xa
Tặng đồ cháu nhỏ ơn công đức
Gửi nghĩa người già phước thế quà
Ngày hội giáo đường vang thánh nhạc
Đêm vui thôn bản vọng lời ca
Gái trai nô nức vui chào đón
Lễ hội thánh đường rực rỡ hoa.

23/12/2011

Tuyen45


MỪNG ĐÓN GIÁNG SINH

Trái Thần phải Phật giữa là nhà
Địa lợi nhân hòa bạn hữu xa
Úc quốc hân hoan bên bánh Thánh
Quê nhà phấn khởi với bao quà
Tưng bừng mừng Giáng sinh thiên chúa
Phấn khởi chào Hòa xướng Thánh ca
Thế giới chung vui ngày lễ lớn
Nhà nhà tươi thắm Trạng nguyên hoa.

Melbourne Australia, 24.12.2011
trần Thị Thanh Liêm



"Christmas Card"
Mời các bạn Click vào đây


















MÃI ĐƠM HOA

Đạo nào cũng vẫn nước non nhà
Hòa thuận anh em dẫu cách xa

Nô nức chúc mừng ngày lễ thánh

Hân hoan chào đón buổi chia quà
No el bạn ngắm nhìn hình chúa
Thánh lễ mình nghe hát thánh ca
Cầu nguyện cho nhau cùng hạnh phúc
Bình an cuộc sống mãi đơm hoa
Bùi Thị Kim Thoa


Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-18 01:46:49lá chờ rơi>
xin xoá hộ , đã post lại phía dưới
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
Đăng nhập để trả lời
0
 
THƠ MỜI HOẠ


NHÂN QUẢ
---*---
Buôn bán chợ giời lãi mấy đồng ?
Ăn thừa để của suốt đời không ..?
Bán tranh giành khách còn lừa lọc
Mua cướp tuồn hàng tháo chạy vòng
Gặp vận giàu sang vênh mặt sĩ
Lỡ thời vỡ nợ núp trong phòng
Đồng tiền đen bạc lương tâm cạn
Nhân quả giống gieo khắc đáy lòng.

13/12/2011
Tuyen45



PHẢI CHIA ĐỒNG

Khi thương khi ghét phải chia đồng
Tốt xấu vẫn xài chớ để không
Tránh cảnh cám treo heo nhịn đói
Tình trao lắm mối phải xoay vòng
Khi thời nếm chả ngay đầu xóm
Lúc lại dùng nem ở cạnh phòng
Cứ thế nhởn nhơ ngày tháng rộng
Trăm thương gói trọn để trong lòng.
Lá chờ rơi 14/12/11

Thói  gian !

 Đồng xu xấp ngửa ấy tiền đồng
Tráo trở duyên đời tội lỗi không?
Nhẫn mạ cho vàng khen tấm tắc
Đồ xi bảo quí nói quanh vòng
Có tiền vểnh mặt người cao cả
Được thế lên chưng kẻ trưởng phòng
Giở thói ma lanh lừa bạn hữu
Bầu cua "cá cọp" thuộc nằm lòng

Vancali 12.13.11

Chúc quí huyn tỷ ngày vui....
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: vancali96

 
THƠ MỜI HOẠ


NHÂN QUẢ
---*---
Buôn bán chợ giời lãi mấy đồng ?
Ăn thừa để của suốt đời không ..?
Bán tranh giành khách còn lừa lọc
Mua cướp tuồn hàng tháo chạy vòng
Gặp vận giàu sang vênh mặt sĩ
Lỡ thời vỡ nợ núp trong phòng
Đồng tiền đen bạc lương tâm cạn
Nhân quả giống gieo khắc đáy lòng.

13/12/2011
Tuyen45



PHẢI CHIA ĐỒNG

Khi thương khi ghét phải chia đồng
Tốt xấu vẫn xài chớ để không
Tránh cảnh cám treo heo nhịn đói
Tình trao lắm mối phải xoay vòng
Khi thời nếm chả ngay đầu xóm
Lúc lại dùng nem ở cạnh phòng
Cứ thế nhởn nhơ ngày tháng rộng
Trăm thương gói trọn để trong lòng.
Lá chờ rơi 14/12/11

Thói  gian !

 Đồng xu xấp ngửa ấy tiền đồng
Tráo trở duyên đời tội lỗi không?
Nhẫn mạ cho vàng khen tấm tắc
Đồ xi bảo quí nói quanh vòng
Có tiền vểnh mặt người cao cả
Được thế lên chưng kẻ trưởng phòng
Giở thói ma lanh lừa bạn hữu
Bầu cua "cá cọp" thuộc nằm lòng

Vancali 12.13.11

Chúc quí huyn tỷ ngày vui....[:)]




MẬT BÀN
---*---
Bán quan mua ghế kiếm bao đồng ?
Tủ két đầy vàng hỏi sợ không ..?
Chức lớn vơ tiền buôn …động sản
Quyền cao chiếm đất đổi quay vòng
Diễn đàn hô lớn trừ tiêu cực
Hậu sảnh nói ngầm thế thủ phòng
Bịt miệng tranh tra bằng ngoại tệ
Mật bàn chuyện kín tạc sâu lòng

13/12/2011
Tuyen45

Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-15 23:44:14Nguyệt Hạ>






Mùa Chúc Tụng


Mùa lễ cuối năm đã cận kề
Thu tàn đông đến rét lê thê
Giáng sinh rộn rã tiệc tùng lớn
Năm mới tưng bừng chiêu đãi ghê
Mừng Tết chúc nhau trăm triệu chúc
Yêu nhau trao gởi vạn câu thề
Gặp đây Thi Quán tình bằng hữu
Hội ngộ kim bằng vui thỏa thuê


Nguyệt Hạ
Cuối năm 2011


Thân chúc chị Vân mùa lễ Giáng Sinh thật đầm ấm
và một năm mới 2012 bình yên, may mắn và mạnh khoẻ
 

Đăng nhập để trả lời
0
quote:

Trích đoạn: vancali96


THƠ MỜI HOẠ




BÁC HỌC THI
---*---
Thơ cổ thời Đường bác học thi
Tinh hoa chắt lọc chớ thêm gì
Bao đời mài dũa ngôn trong sáng
Mấy thuở truốt trau mẫu giữ y
Hiện thực đương thời đừng bịt kín
Luật niêm thượng cổ để nguyên đi
Ví von hình ảnh không thô thiển
Dễ hiểu người đời bác học thi.

11/12/2011
Tuyen45





Trường thi

Thất ngôn bát cú...luật trường thi
Bác học đường thơ thật khó gì...
Khổ độc không vào , lòng cố giữ
Mạ đề chớ vướng , dạ làm y
Bình đầu giống loại nên dừng bước
Thượng vỹ cùng từ phải tránh đi
Bằng trắc hài hoà thêm nhịp điệu
Thất ngôn bát cú...luật trường thi

Vancali 12.11.11



[align=center Chúc Tuyền 45 và Vancali cùng gia đình một Giáng Sinh 2011 Hạnh Phúc và mọi sự vui vẻ

Luật Thi

Khổ quá khoa trưòng khó luật thi
Chạy theo danh hão, có ra gì !
Tinh hoa phú tứ gieo vần tỏ
Sáng sủa thơ văn giữ chức y
Đối chọi nhau chi cho mệt trí
Tranh đua để lại thẳng đường đi
Chuyên lo bảng hiệu càng cay mắt
Khổ quá khoa trường, nghỉ cuộc thi !

Nguyễn Gia Linh
14-12-2011
Bánh canh
Trang Nhà : http://tulinh.net
Góc Thơ Tứ Linh: http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=457590
Đàn xưa:
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=344634
THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=444867
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-10 05:22:48motthoi>
LẠI KÉN CHỒNG

Em gái Thành Đông lại kén chồng     
Mấy năm chọn bạn...giữ phòng không     
Cúc thơm chiều nắng thường mơ mộng     
Nhụy thắm trăng khuya...đợi bạn lòng     
Phong độ đàng hoàng ...yêu nhất mực     
Tính tình nhân ái...sức tương đồng     
Biết bao xuân đã đi qua ngõ      
Quân tử xa gần có cảm thông...
                     
   Xuân Hồng
motthoi
Thân chào bạn đã ghé qua
Lưu lại vài chữ thật là...cám ơn.


motthoi

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-11 05:00:43vancali96>
Hôm nay thứ bảy rùi em xin dan lên cho quí huynh tỷ xem vui nè....[:)][:)][:)]

Chồng Ơi !

Sao mà khó tính thế chồng ơi !
Mỹ viện sơ sơ nói thấu trời
Cũng tại ông thường khen lớn núi
Nên nay bà phải "kiếm" to đồi
Không tu bổ để người chê xấu
Ít phấn son cho kẻ thích moi
Sống ở phương Tây còn cổ hủ
Nhà sang vợ đẹp" nhất" trên đời !

Vancali 12.10.11

    
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0


THƠ MỜI HOẠ
 
BÁC HỌC THI
---*---
Thơ cổ thời Đường bác học thi
Tinh hoa chắt lọc chớ thêm gì
Bao đời mài dũa ngôn trong sáng
Mấy thuở truốt trau mẫu giữ y
Hiện thực đương thời đừng bịt kín
Luật niêm thượng cổ để nguyên đi
Ví von hình ảnh không thô thiển
Dễ hiểu người đời bác học thi.
11/12/2011
Tuyen45     
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-06 13:49:42TTH>
TÔI CÓ NGƯỜI YÊU
Tôi có người yêu cười rất xinh
Nụ cười khả ái ngất ngây tình.
Tiếng cười khúc khích trong như suối.
Giọng nói ru hồn oà vỡ tim
Những nét vui tươi vương khóe mắt
Là bao duyên dáng của bình minh
Là bao hoa nở trên môi thắm.
Là lạc trong mơ cõi diệu linh
Trần Mạnh Hùng



VỢ TÔI
---*---
O gái vợ tôi nết lại xinh
Đường eo sắc nét ngả nghiêng tình
Bao chàng công tử ngồi nhòm ngó
Lắm kẻ si tình đứng lặng tim
Trước tấm thân ngà dương tỏa sáng
Sau vầng mặt nguyệt trán thông minh
Ngực đời căng búp khoe duyên thắm
Ánh mắt long lanh ngọc Bảo Linh.
 
4/12/2011
Tuyen45

  Tiếng phong linh !

Cô hàng quán nước thật là xinh
Áo lụa Hà-Đông nét hữu tình
Mắt biếc đong đưa tê tái dạ
Môi hồng chúm chím rụng rời tim
Tao nhân ngả bút đầy nguyên cớ
Nghệ sĩ buông đàn đủ chứng minh
Cất giọng oanh vàng êm nốt nhạc
Ru hồn lãng tử ...tiếng phong linh

Vancali 12.4.1





CÒN KÉN CHỌN

Con gái nhà ai dáng đẹp xinh
Mắt như thu thủy gợi nhu tình
Lời như tiếng nhạc reo đầu gió
Giọng giống cung đàn gõ nhịp tim
Thưa chuyện trước sau tình sáng tỏ
Giải bày trên dưới lý phân minh
Bến nước mười hai còn kén chọn
Ai là hoàng tử của tâm linh.
Lá chờ rơi 05/12/11


GÁI ĐA TÌNH

Nhí nhảnh nhí nha dáng nhỏ xinh
Sướng thay quen được gái đa tình
Môi cười rạng rỡ nghiêng trời đất
Miệng nói dập dồn động óc tim
Chuyện xã luận bàn lời dịu ngọt
Việc nhà xét xử ý công minh
Lắm tài nhiều đức lòng chân thật
Sống được nàng yêu chắc số linh

Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0
 


Trăng viễn xứ

Trăng treo đỉnh núi bóng u sầu
Không biết giờ này bạn ở đâu?
Để gió bàng hoàng trong xóm vắng
Cho người thổn thức suốt canh thâu
Thuyền đi dạo ấy lòng chua xót
Bến ở từng đêm mắt nguyện cầu
Viễn xứ bao mùa thu lá đổ
Trông về đất mẹ, mộng dài lâu

Vancali 12.4.11


Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0


Đường thùng chập chững dựng trò chơi
Bút dẫu cùn sơ tập vẽ vời[sm=n_artist.gif]
Bẩy chử sơ sài trêu thế sự[sm=bounce.gif]
Ba vần nguệch ngạc tán tình ơi  [sm=hug%20n%20kiss.gif]
 
 
TÚ LÒNG...THÒNG

MỪNG VAN
 
Góp nhặt hầu bao dựng lấy nhà
Phen này thư quán hẳn vui đa
Tay mang, tay xách mồi gom lại
Xe chở, xe thồ rượu gởi qua
Pháo nổ đì đùng tràng pháo...chuột
Tranh treo phấp phới bức tranh gà
Từ nay đã có thêm nơi nhậu
Xướng hoạ đôi câu để gọi là...[:D][:D]
 
Tú Lòng...Thòng
 
tranh gà: tranh Đông Hồ
Hi, thật vui khi thấy Van đã có nhà mới, gởi một bài mừng cùng nha. Vui

 Thât vui khi thấy bạn ghé gánh hàng rong , mà lại tay xách nách mang thật muôn vàng càm tạ....[:)]

Buâng khuâng
 
Nghe ai thư quán mới xây nhà
Ngũ sắc trên trời cũng hiện ra
Mặc khách tao nhân nghe tiếng đến
Anh em lối xóm mộ tài qua
Đêm ngày réo rắt tay nâng phím
Sớm tối rùm beng kẻ mổ gà
Khách lạ lơ mơ dừng bước hỏi
-Biệt thự nàng Van cất đấy a?
kôn linh

Mừng Gánh Đường Thùng.

Tiếng hét tiếng hô rộn khắp nhà
Bạn bè đông đủ chắc mừng đa
Chung nhau chai rượu liền mang đến
Cách biệt con mương cứ lội qua
Sắp sẵn quanh bàn dăm trái ớt
Bày thêm giữa đĩa một con gà
Vài câu thăm hỏi cho có lệ
Chủ yếu miệng "dzô" thích thích là !

bachvan

BV nghe Vancali có gánh đường thùng nên xách chai rượu qua góp vui.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-06-03 04:45:29vancali96>
 


Đường thùng chập chững dựng trò chơi
Bút dẫu cùn sơ tập vẽ vời[sm=n_artist.gif]
Bẩy chử sơ sài trêu thế sự[sm=bounce.gif]
Ba vần nguệch ngoạc  tán tình ơi  [sm=hug%20n%20kiss.gif]
 
 
TÚ LÒNG...THÒNG

MỪNG VAN
 
Góp nhặt hầu bao dựng lấy nhà
Phen này thư quán hẳn vui đa
Tay mang, tay xách mồi gom lại
Xe chở, xe thồ rượu gởi qua
Pháo nổ đì đùng tràng pháo...chuột
Tranh treo phấp phới bức tranh gà
Từ nay đã có thêm nơi nhậu
Xướng hoạ đôi câu để gọi là...[:D][:D]
 
Tú Lòng...Thòng
 
tranh gà: tranh Đông Hồ
Hi, thật vui khi thấy Van đã có nhà mới, gởi một bài mừng cùng nha. Vui

 Thât vui khi thấy bạn ghé gánh hàng rong , mà lại tay xách nách mang thật muôn vàng càm tạ....[:)]

Buâng khuâng
 
Nghe ai thư quán mới xây nhà
Ngũ sắc trên trời cũng hiện ra
Mặc khách tao nhân nghe tiếng đến
Anh em lối xóm mộ tài qua
Đêm ngày réo rắt tay nâng phím
Sớm tối rùm beng kẻ mổ gà
Khách lạ lơ mơ dừng bước hỏi
-Biệt thự nàng Van cất đấy a?
kôn linh

Mừng Gánh Đường Thùng.

Tiếng hét tiếng hô rộn khắp nhà
Bạn bè đông đủ chắc mừng đa
Chung nhau chai rượu liền mang đến
Cách biệt con mương cứ lội qua
Sắp sẵn quanh bàn dăm trái ớt
Bày thêm giữa đĩa một con gà
Vài câu thăm hỏi cho có lệ
Chủ yếu miệng "dzô" thích thích là !

bachvan

BV nghe Vancali có gánh đường thùng nên xách chai rượu qua góp vui.

Thật là cảm động không ngờ , nhị vị Kôn Linh với huynh Bạch Vân lại chiếu cố gánh hàng thùng....đa tạ chúc quý huynh có niềm vui cứ tự nhiên ngồi (chòm hõm) bên gánh mọn hì hì.....[:D] 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-06-01 16:10:23vancali96>
Thân chúc huynh Trần Mạnh Hùng ,huynh Tú Lòng thòng , huynh Nhất-Tôn ,huynh Kôn LInh cùng bạn Bạch Vân và bạn Bảo Loan một nửa mùa xuân 2008 luôn vui vẻ hồn thơ nai náng.
 
 
Đăng nhập để trả lời
0