📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ

3.849 trả lời, 436.153 lượt xem — Trang 68 / 129
(...Rộn ràng...nghe tiếng lòng ngân.
Để rồi đắng ngái...một lần...Mất nhau...
Tìm quên...Ai bước qua cầu.
Trốn tình ...Ai vội làm dâu xứ người...

Giờ đây xa mãi xưa rồi
Buâng khuâng nỗi nhớ...rối bời lòng ai...

Chernhigốv 25/6/2010-TG )
 
ANH TÌM EM...
 
Anh tìm em giữa đêm mơ
Từ trong cõi ảo lời thơ ấm nồng.
Biển đời bão tố mây giông
Sông ngân trôi giữa tầng không nhạt nhoà.
 
Anh tìm em chốn phong ba
Trập trùng ngọn sóng chiều tà sao rơi.
Hoàng hôn nhuộm tím bầu trời
Từ nơi xa ấy có người anh mong.
 
Anh tìm em giữa chiều đông
Tuyết sương phủ trắng cánh đồng tương tư.
Hồn tình trải dặm gió mưa
Tìm đơn côi đậu bến bờ quạnh hiu.
 
Anh tìm em...giữa trời yêu!
Hoa lòng nở trắng phiêu diêu tháng ngày.
Thả hồn trong cõi mê say
Mơ về đoàn tụ trọn ngày ước mơ.!
 
Quang Lục
Ngày 28/06/2010.
Chúc em và gia đình tuần mới luôn vui và hạnh phúc thật nhiều.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-28 14:35:07THƯƠNG GIANG>
CÒN ĐÂU...(đ)

Người xưa giặt áo chân cầu.
Bức tranh quê ấy  từ lâu...chẳng còn.
Văn minh...nước máy về thôn
Đất nước hội nhập...người dồn lấn ao...

Nhấp nhô nhà thấp nhà  cao.
Xập xình tiếng nhạc...xanh xao trưa gầy...
Sáo diều mắc nóc nhà xây.
Chang chang nắng đổ , cát bay bụi mù...

Về quê tìm lại lời ru,
Sân đình chiếu hát ca trù còn đâu...?
Ao làng chẳng có mà câu.
Bờ tre , bãi mía ,   nương dâu...lấp rồi.

Nửa mừng...quê đã đổi đời.
Nửa buồn...vì thói học đòi làm sang...
Trưa hè lộng óc...còi vang.
Ô tô, xe máy...quanh làng giương oai...

Còn đâu trong trẻo ban mai.
Tiếng chim ríu rít , hương nhài thoảng đưa...
Thanh bình giấc ngủ ban trưa.
Kẽo kẹt tiếng võng...Giờ xưa lắm rồi...

Kiev 27/6/2010-TG

NGÀY XƯA.

Ngày xưa càng lắm bồi hồi
Cây đa bến nước ,chung ngồi bóng trăng
Ngày xưa càng lắm thung thăng
Trẻ Trâu chung tắm, còn ăn quả đồng .

Đổi thay nọ lấp dòng sông
Kia xây nhà mới ,hẹp đồng cò bay
Lối người chen ,ao đất đầy
Ô tô xe máy suốt ngày vi vu.

Xóm nghèo cần có lời ru
Phố cao chỉ biết nhạc ù tiếng tây
Hồn quê chưa chết còn đây???
Câu xưa, dặm chữ ,thơ bày,dạ mang.

Ngày xưa hồn đã từngmang
Thương con đường cũ ,xóm làng thóp thoi
Bao nhiêu đổi mới đua đòi
Bấy nhiêu luyến tiếc ,thiệt thòi ngày xưa.

MINH TUẤN


@-THƯƠNG GIANG THÂN MẾN.

Bài họa của em đâu có lạc đề ,nó chỉ là cái nhìn gần quá mà thôi ...Hi anh họa lại bài NGÀY XƯA cho cái nhìn xa xa một chút ,chúc em vui vẻ cuối tuần

XA RỒI...(R)

Xa rồi tiếng võng ban trưa.
Bóng tre mát rủ hàng dừa còn đâu...
Ngày xưa...ngan ngát hương cau.
Ngang qua lối xóm... vườn trầu mướt xanh.

Bây giờ hội nhập thị thành.
Hương quê hoa bưởi hoa chanh ...mất dần...
Cỏ may găm ... chẳng  tới quần.
Guốc cao, váy ngắn...khoe chân... điệu đàng...

Cây đa cổ kính đầu làng.
Khói xe, bụi bám giờ đang chết mòn...
Triền đê...của lũ trẻ con.
Chăn trâu , chọi dế...thả hồn  theo mây...

Bây giờ san sát nhà xây.
Tuổi thơ chở cánh diều bay xa rồi..
Tìm đâu một khoảng sân chơi
Ngái mùi cỏ mật , gió trời thênh thang...?

Kiev 28/6/2010-TG
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-28 14:35:52THƯƠNG GIANG>

YÊU - KHỔ
 
Không hiểu tại sao ai cũng yêu
Yêu chi cho đau khổ trăm điều
Người thì dang dỡ mang sầu luỵ
Kẻ bị phụ tình mặt buồn thiu.

Như ta an phận sống độc thân
Chẳng phải lo toan chuyện nợ nần
Vợ đau con ốm chạy sói trán
Mặt mày phờ phạc thêm sụt cân.

Tự do thoải mái cứ rong chơi
Tự tung tự tại sướng một đời
Dại gì mang gông đeo vào cổ
Bập dầm thân thể nát tả tơi...

                  -NS-


NGHE KHÔNG  ANH?[:D](r)

Anh nghe thấy không..,Biển Xanh ơi ?
Nhìn  Nhân Sơn đấy...cứ rong chơi[;)][:D]
Dại gì mang gông đeo vào cổ [8D][:(]
Vô tư mà sống ... rất thảnh thơi...[:D][:D][:D]

Bầu rượu túi thơ...sướng như tiên.[:D]
Mặc đời ghét -yêu..., với than phiền[8D]
Yêu chi cho  khổ trăm điều nhỉ?[&amp;:]
Sớm tối sầu vương...tâm chẳng yên. [:(]

Tự do thênh thang một  cõi về.
Thả hồn phiêu du khắp sơn khê.
Chẳng phải lo toan chuyện  nần nợ.
Đêm về mơ mộng với trăng quê...[;)][:D]

 Kiev 28/6/2010-TG

@_ Hì...hì...Em không họa tiếp bài anh gửi đâu ...Đã xin tha rùi...Em đọc bài thơ này (YÊU-KHỔ) thấy anh NS và BX đầy mâu thuẫn như hai con người hoàn toàn khác nhau nên họa gửi anh đấy[;)][:)][:D]
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-28 21:04:32THƯƠNG GIANG>
ANH TÌM EM...
 
Anh tìm em giữa đêm mơ
Từ trong cõi ảo lời thơ ấm nồng.
Biển đời bão tố mây giông
Sông ngân trôi giữa tầng không nhạt nhoà.
 
Anh tìm em chốn phong ba
Trập trùng ngọn sóng chiều tà sao rơi.
Hoàng hôn nhuộm tím bầu trời
Từ nơi xa ấy có người anh mong.
 
Anh tìm em giữa chiều đông
Tuyết sương phủ trắng cánh đồng tương tư.
Hồn tình trải dặm gió mưa
Tìm đơn côi đậu bến bờ quạnh hiu.
 
Anh tìm em...giữa trời yêu!
Hoa lòng nở trắng phiêu diêu tháng ngày.
Thả hồn trong cõi mê say
Mơ về đoàn tụ trọn ngày ước mơ.!
 
Quang Lục
Ngày 28/06/2010.
Chúc em và gia đình tuần mới luôn vui và hạnh phúc thật nhiều.

EM CHƯA VỀ...(r)

Em -Con thuyền đã xa bờ
Anh còn tìm mãi đến giờ hay sao?
Tìm em trong giấc chiêm bao.
Trong lời thơ ấm ngọt ngào...Nhớ quê.

Tìm em khắp nẻo sơn khê
Quá nửa đời vẫn mơ về bên nhau.
Tiếc rằng...Tóc đã bạc mầu.
Môi son má thắm..., còn đâu hỡi người...?

Dịu dàng e ấp nụ cười,
Mảnh mai dáng trúc...qua rồi...xuân xanh.
Đừng tìm em nữa...nhé anh.
Cánh hoa tàn úa...chẳng đành gửi trao ...

Dấu yêu gửi lại trăng sao.
Chỉ còn giữ khúc ca dao mượt mà ...
Khi buồn...khúc hát ngân nga.
Mười thương chín đợi  người xa..chưa về...
 
 Kiev 28/6/2010-TG

@-Cám ơn bài thơ mượt mà anh gửi tặng.Em gửi tạm bài họa nhanh không được  chau chuốt đâu anh đừng chê nghe.
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
XA RỒI...

Xa rồi tiếng võng ban trưa.
Bóng tre mát rủ hàng dừa còn đâu...
Ngày xưa...ngan ngát hương cau.
Ngang qua lối xóm... vườn trầu mướt xanh.

Bây giờ hội nhập thị thành.
Hương quê hoa bưởi hoa chanh ...mất dần...
Cỏ may găm ... chẳng tới quần.
Guốc cao, váy ngắn...khoe chân... điệu đàng...

Cây đa cổ kính đầu làng.
Khói xe, bụi bám giờ đang chết mòn...
Triền đê...của lũ trẻ con.
Chăn trâu , chọi dế...thả hồn theo mây...

Bây giờ san sát nhà xây.
Tuổi thơ chở cánh diều bay xa rồi..
Tìm đâu một khoảng sân chơi
Ngái mùi cỏ mật , gió trời thênh thang...?

Kiev 28/6/2010-TG





NƯỚC CẠN …

Nước cạn sông mất dòng sâu
Bến xưa dẫu đợi .mái đầu cũng phơ…
Em chèo đò lái ngẩn ngơ
Trách anh khách gió… Vắng thơ thắt lòng.

Thu sang mang mác nước dòng
Tuổi chưa muốn xế …Đã mong thuở nào
Mỗi lần ngắm sóng xôn xao
Thuyền không quen biết, cũng chào mắt nheo…

Tuổi giờ bạc bóng trăng treo
Không quen đêm mới ,không theo thị thành
Vẫn ôm một thuở nghèo quanh
Cây đa chú cuội ,treo cành mây cao.

Quên quên nhớ nhớ ồn ào
Làm sao tìm được hôm nao của mình…
Dây bầu, hoa bí rung rinh
Bắt em chỉ thắm …Xâu tình luồn kim …

MINH TUẤN


@/THU GIANG THÂN MẾN.
Chả có nhẽ anh em mình sang cái tuổi cổ hủ rồi cũng nên...Hiii có câu &lt;trẻ nghĩ tương lai-già nghĩ quá khứ &gt;Đúng không em ?Có lẽ đã già quá rồi ///ANH LÀM BÀI THƠ NÀY VỚI NGHĨ NGỢI LÀ NHƯ THẾ

Chúc em vui vẻ
Lưu
Bu
Đăng nhập để trả lời
0
CÓ KHI NÀO...?

Anh hỏi em nghĩ gì,
Khi tình mình không trọn...
Có khi nào nghiêng nón,
Cố che giọt sầu rơi...?

Nhìn áng mây lẻ loi
Tan trong chiều tím ngắt...
Em thấy lòng se sắt
Một nỗi buồn mong manh...

Kể từ độ xa anh.
Chẳng về thăm chốn cũ.
Kỷ niệm rêu bám phủ.
Vườn yêu thành nghĩa trang...

Anh đã chít khăn tang
Cho cuộc tình dang dở
Sao hỏi em còn nhớ
Bóng hình người ra đi...?

Một giọt nước tràn ly
Vỡ oà như thác lũ...
Bao yêu thương quá khứ..
Cuốn trôi trong chiều nay...

Đừng  trách em đổi thay
Phụ  anh tìm bến mới...
Sao anh không tự hỏi:
-Vì đâu mình xa nhau...?

Anh vội đào  mộ sâu
Chôn tình khi nóng giận...
Để bây giờ  hối hận...
Đã muộn rồi người ơi...!

Rượu ngọt giờ đắng môi
Kỷ niệm thành dĩ vãng.
Cô đơn theo ngày tháng.
Có khi nào trách thân...?

Kiev 29/6/2010-TG
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0




NƯỚC CẠN …

Nước cạn sông mất dòng sâu
Bến xưa dẫu đợi .mái đầu cũng phơ…
Em chèo đò lái ngẩn ngơ
Trách anh khách gió… Vắng thơ thắt lòng.

Thu sang mang mác nước dòng
Tuổi chưa muốn xế …Đã mong thuở nào
Mỗi lần ngắm sóng xôn xao
Thuyền không quen biết, cũng chào mắt nheo…

Tuổi giờ bạc bóng trăng treo
Không quen đêm mới ,không theo thị thành
Vẫn ôm một thuở nghèo quanh
Cây đa chú cuội ,treo cành mây cao.

Quên quên nhớ nhớ ồn ào
Làm sao tìm được hôm nao của mình…
Dây bầu, hoa bí rung rinh
Bắt em chỉ thắm …Xâu tình luồn kim …

MINH TUẤN


@/THU GIANG THÂN MẾN.
Chả có nhẽ anh em mình sang cái tuổi cổ hủ rồi cũng nên...Hiii có câu &lt;trẻ nghĩ tương lai-già nghĩ quá khứ &gt;Đúng không em ?Có lẽ đã già quá rồi ///ANH LÀM BÀI THƠ NÀY VỚI NGHĨ NGỢI LÀ NHƯ THẾ

Chúc em vui vẻ


TIẾC NGÀY XƯA...(R)

Tứ tuần  chưa tới  vẫn tìm
Quá khứ ngày ấy...Khiến tim chợt buồn...
Phải chăng  khắc khoải tâm hồn.
Nỗi niềm xa xứ nhớ nguồn cội chăng?

Quê người điện sáng giăng giăng
Vẫn thèm được  ngắm mảnh trăng quê nhà.
Nửa đời...tóc điểm tuyết hoa.
Về quê lạ lẫm đến là ngẩn ngơ...

Ngày xưa mái  rạ xác xơ...
Nhưng bức tranh ấy lên thơ ,trữ tình...
Bây giờ lộm nhộm , rối tinh.
Nhà cao nhà  thấp...văn minh , đổi đời...

Bán ruộng ,  trưởng giả học đòi.
Đua xe ,rồ máy, bóp còi...inh tai...
Về quê chỉ biết thở dài:
-Sao mình già sớm...tiếc hoài ngày xưa...

Kiev 29/6/2010-TG

@_ Cám ơn anh gửi tặng bài thơ lồng  hình  những cô thôn nữ rất đẹp. Vâng có lẽ mình đã già thật rồi nên em sớm hoài niệm , nuối tiếc ngày xưa anh ạ. Dù  ai cũng mong quê mình phát triển đổi mới  nhưng thấy thực tế không như thế nên cứ buồn vu vơ...Bài thơ này cũng mang ý đó anh ạ.
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Đọc bài hoạ của 2 bạn về NƯỚC CẠN&TIẾC NGÀY XƯA làm mình nhớ trong vnthi đàn.nét có đưa 1 hình ảnh cho mọi người cùng cảm tác qua hình ảnh đó.nên mình đã viết thế này:







 


[/align]


[size=5 _yuid="yui_3_1_1_2_1277779597031112"]CÁNH HỒNG NHẸ BAY

Trăng rằm mờ ảo khói sương
Nước kia lấp loáng soi gương mây trời
Bạc râu trắng tóc lâu rồi
Ai trầm ngâm nghĩ một thời vàng son?

Bây giờ tuổi xế hoàng hôn
Còn lo chi những nỗi buồn nhân gian.
Đông tàn xuân mới lại sang
Buồn vui một kiếp đeo mang theo người.

Ngày mai về chốn xa xôi
Êm say giấc mộng giữa trời bão giông.
Thả hồn về chốn hư không
Nhẹ bay như một cánh hồng trời xa.

Q/Lục
Ngày 28/06/2010.[/align][size=5 _yuid="yui_3_1_1_2_1277779597031112"]Thân chúc 2 bạn tuần mới luôn vui và hạnh phúc.
[/align][/size][/align][/size]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-07-01 05:54:02Liên Hương>




MỪNG SINH NHẬT THƯƠNG GIANG

Ngày mai sinh nhật em rồi
Xa xôi chị gửi một trời nhớ thương
Gửi tình từ chốn quê hương
Đến người em gái ở phương xa vời

Chúc em tươi thắm nụ cười
Hồn thơ đẹp mãi những lời tri âm
Cung đàn dìu dặt khúc ngâm
Bền lâu hạnh phúc trăm năm nghĩa tình

Duyên thầm thắm mãi nét xinh
Xứ người không nhạt bóng hình nước non
Tình đời trọn tấm lòng son
Còn em còn chị, ta còn thương nhau

LIÊN HƯƠNG
[/size][/color]
Đăng nhập để trả lời
0
_Cám ơn chị yêu đã tặng em bài thơ  hay kèm theo hoa và bánh kem  nữa...Mai em sẽ nghỉ ở nhà làm cỗ đãi chị và mọi người nhân ngày SN em nghe![8D][:D]

-Anh Minh Tuấn, anh Quang Lục và anh Biển Xanh ơi!
Em tranh thủ giờ ăn trưa ghé  vào xin khất nợ các anh đây[:D].Mai em nghỉ đến tận chủ nhật chắc có  nhiều thời gian để "trả nợ" các anh[;)][:D][:)].Thông cảm cho em nhé.

Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-29 04:54:43Biển Xanh>
NGHE KHÔNG  ANH?

Anh nghe thấy không..,Biển Xanh ơi ?
Nhìn  Nhân Sơn đấy...cứ rong chơi
Dại gì mang gông đeo vào cổ
Vô tư mà sống ... rất thảnh thơi...

Bầu rượu túi thơ...sướng như tiên.
Mặc đời ghét -yêu..., với than phiền
Yêu chi cho  khổ trăm điều nhỉ?
Sớm tối sầu vương...tâm chẳng yên.

Tự do thênh thang một  cõi về.
Thả hồn phiêu du khắp sơn khê.
Chẳng phải lo toan chuyện  nần nợ.
Đêm về mơ mộng với trăng quê...

 Kiev 28/6/2010-TG

@_ Hì...hì...Em không họa tiếp bài anh gửi đâu ...Đã xin tha rùi...Em đọc bài thơ này (YÊU-KHỔ) thấy anh NS và BX đầy mâu thuẫn như hai con người hoàn toàn khác nhau nên họa gửi anh đấy
 
Tình thơ viết mãi cạn lời
Thay đổi phong cách đùa chơi giải sầu[:D][8D][:D]
Chúng mình thân thiết từ lâu
Sao đành nở rút ván cầu hại nhau.[:(][8D][:D]
 
Một thời tri kỷ thâm giao
Tình xưa nghĩa cũ trước sau vẫn nồng
Dù em đã bước sang sông
Kỷ niệm nhớ mãi trong lòng chưa phai.[:(][:(]
 
NS - BX tuy một mà hai
Mang đầy mâu thuẫn...chẳng thay đổi lòng
Do bởi duyên phận long đong
Nợ đời trả mãi chưa xong nên buồn...[:(][:(][:D]
 
Biển Xanh
 
 

Bông lục bình.
Đăng nhập để trả lời
0
[/size]Dấu yêu gửi lại trăng sao.
Chỉ còn giữ khúc ca dao mượt mà ...
Khi buồn...khúc hát ngân nga.
Mười thương chín đợi người xa...chưa về...

Kiev 28/6/2010-TG)[/size][/size]


[size=5]

BIẾT RẰNG...!

Biết rằng thuyền đã trôi xa
Nhưng còn vương lại lời ca thắm nồng.
Nhân gian tìm lá diêu bông
Còn mình tìm một cánh hồng trời mây!

Biết rằng tìm lại hương say
Từ trong cõi ảo dẫu ngày hay đêm
Chát chua một cặp môi mềm
Để cơn khát vọng trôi trên gió ngàn.

Biết rằng đã mấy mùa sang
Thu-đông buốt giá,hạ tàn phượng rơi.
Mong chi má thắm đỏ môi
Thương nhau chín bỏ làm mười...càng thương!

Biết rằng tóc đã pha sương
Chân trời xứ lạ dặm trường...người đi
Bôn ba quên cả xuân thì
Thời gian giữ lại những gì trong nhau?!

Mưa dầm đừng úa mùa cau
Nắng hanh không để phai màu lá xanh.
Xuân sang nảy nụ đơm cành
Hương thơm còn mãi trời xanh ngút ngàn.

Quang Lục
Ngày 29/06/2010. [/font][font="times new roman"]
Đăng nhập để trả lời
0
TIẾC NGÀY XƯA...(R)

Tứ tuần chưa tới vẫn tìm
Quá khứ ngày ấy...Khiến tim chợt buồn...
Phải chăng khắc khoải tâm hồn.
Nỗi niềm xa xứ nhớ nguồn cội chăng?

Quê người điện sáng giăng giăng
Vẫn thèm được ngắm mảnh trăng quê nhà.
Nửa đời...tóc điểm tuyết hoa.
Về quê lạ lẫm đến là ngẩn ngơ...

Ngày xưa mái rạ xác xơ...
Nhưng bức tranh ấy lên thơ ,trữ tình...
Bây giờ lộm nhộm , rối tinh.
Nhà cao nhà thấp...văn minh , đổi đời...

Bán ruộng , trưởng giả học đòi.
Đua xe ,rồ máy, bóp còi...inh tai...
Về quê chỉ biết thở dài:
-Sao mình già sớm...tiếc hoài ngày xưa...

Kiev 29/6/2010-TG




TÌNH EM …

Hình quê còn ở vườn xưa
Sao em dệt nhớ dăng mùa buồn thương
Cỏ hoang còn mọc chen đường
Hàng cây còn gửi thơm hương lối về.

Tình em giờ ở trong mê
Tiếng cười theo gió, cùng về quanh đây
Đường trần,em bước đắm say
Em mang đi tất tháng ngày của tôi…

Vườn xuân quả hạ sinh sôi
Lòng tôi sầu tủi giữa đời thanh xuân
Mái trường lối cũ dấu chân
Ngày đêm tôi với tần ngần mộng xưa.

Người về còn đó nắng mưa
Có tôi đón đợi trao bùa tình tôi.

MINH TUẤN


@-Cám ơn THU GIANG GHÉ thăm/ta lại trở về chủ đề trách yêu cho vui em nhé/chúc em vui vẻ
Lưu
Bu
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-07-01 15:36:04Nhân Sơn>

 
 
 
NHÂN SƠN CHÚC MỪNG SINH NHẬT THƯƠNG GIANG
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời
Đăng nhập để trả lời
0
 


CHÚC MỪNG SINH NHẬT
THƯƠNG GIANG

chúc em sinh nhật thật vui
Nay thêm tuổi mới và đời sang trang.
Gia đình hạnh phúc an khang
Xum vầy bè bạn rộn ràng ý thơ.
Quê hương vẫn nhớ vẫn chờ
Cùng em rảo bước,hồn thơ thắm tình.

Quang Lục
oh ngày 02/07/2010.

 

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-08-31 14:55:07Huyền Băng>
TÌNH EM …

Hình quê còn ở vườn xưa
Sao em dệt nhớ dăng mùa buồn thương
Cỏ hoang còn mọc chen đường
Hàng cây còn gửi thơm hương lối về.

Tình em giờ ở trong mê
Tiếng cười theo gió, cùng về quanh đây
Đường trần,em bước đắm say
Em mang đi tất tháng ngày của tôi…

Vườn xuân quả hạ sinh sôi
Lòng tôi sầu tủi giữa đời thanh xuân
Mái trường lối cũ dấu chân
Ngày đêm tôi với tần ngần mộng xưa.

Người về còn đó nắng mưa
Có tôi đón đợi trao bùa tình tôi.

MINH TUẤN


@-Cám ơn THU GIANG GHÉ thăm/ta lại trở về chủ đề trách yêu cho vui em nhé/chúc em vui vẻ

Tựa giấc chiêm bao..

Anh  dành riêng  một khoảng trời
Vẹn nguyên , trong trẻo...gửi người viễn phương.
Dẫu rằng hư ảo khói sương
Mà sao dệt nhớ ,giăng thương...Mỗi ngày.

Dịu dàng ấm áp vòng tay.
Nụ cười , ánh mắt đắm say trao rồi...
Bùa anh...dành tặng một người.
Để giờ nỗi nhớ sinh sôi...tăng dần...

Trái  tim vẫn rộn rã khúc ngân.
Rung trong lồng ngực thanh tân thủa nào...
Tình em tựa giấc chiêm bao
Ngọt ngào như khúc ca dao quê nhà...

Ấm lòng nhau...giấc mơ hoa.
Gối mềm dỗ giấc lụa là...Ngủ say..
Mộng xưa đọng lại mi gầy.
Cho em  tất cả tháng ngày của anh...

Kiev  03/7/2010-TG

@_Anh MT ơi!
Anh Nghinh Nguyên thì thăm em bên trang thơ....nhà anh[:D][:D][:D], còn anh thì đột nhiên nhầm tên em ..(Không biết có phải  một sự lẫn có "tính toán" ghép 2 vào một không đây?[:D][;)][:D] Trong d đ này cũng có một thi hữu cùng họ cùng tên với em chỉ khác tên lót thui đấy nhé [:D][:D][:D]( Vũ Thương Giang và Vũ Thu Giang) anh định gửi cho ai vậy?[:D][:D]
-Theo nguyện vọng anh em hoạ trở lại đề tài thơ tình rồi anh nhé!
Chúc anh ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ!

mến chào TG...
 

Cuối Hạ
 
Chưa vào thu mà đã thấy lá bàng rơi
Ve khắc khõai ca lời từ biệt
Mấy đóa sen hồng in mặt hồ xanh biếc
Dòng nước buồn tiễn biệt cánh bèo trôi
 
Mây lang thang mấy mảng giữa lưng trời
Gió nhẹ thoảng nhạc rơi cành dương liễu
Lũy tre vàng nắng hoàng hôn giải chiếu
Xa vọng về tiếng quốc trĩu li sầu
 
Cánh cò chiều bảng lảng biết về đâu ?
Buổn man mát giữa "hai đầu thương nhớ"
Thương biết mấy những chuyện tình trắc trỡ
Khói lam chiều nhung nhớ phủ bạc mầu
 
Chuyện tình Ngưu-Chức chờ một nhịp cầu
Dòng Ngân Hà - Bến bờ đâu, xa vời vợi
Cuộc tình mong manh nhưng đẹp vì mong đợi
Dẫu mùa thu chưa tới, hạ chưa tàn
 
Hạ đi rồi thu mong nhớ miên man 
Bao kỷ niệm đã ngập tràn trong ký ức
Những hòai cảm đã hòa tan trong tiềm thức 
Ngưu-Chúc ơi  ! vui sum hiệp có đâu nhiều...!
 
Nghinh Nguyên
 
r
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Chị lọ mọ đến được nhà Thương Giang thì tàn tiệc rồi, tiếc quá, "nộp quà" rồi về thôi







Cám ơn chị yêu !
 
Cỗ vẫn còn nhiều chị  chỉ đến " nộp quà " rùi về ngay thì " lỗ " quá[:D][:D][:D]. Ở lại chờ em cắt bánh liên hoan đã chứ...[;)][:D][;)][8D]
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Thuyền xa...

Dời bến ,xa hút bóng quê.
Thuyền theo con nước...mải mê xa bờ…
Chợt nghe vẳng tiếng mong chờ.
Giật mình …xa quá ..bao giờ về đây…?

-TG-
 
 
 
ĐÊM MƠ...
 
Em xa tận xứ trời tây
Bên anh nắng tắt để ngày em hong.
Hai ta chung một nỗi lòng
Nhịp cầu quê mẹ mãi trong tim này.
 
Cho anh gửi nhớ vào mây
Mượn cơn gió thổi hương say đến người
Vẫn chung nhau một khoảng trời
Mà sao ta mãi rối bời lòng đau!
 
Cầu vồng bảy sắc nơi đâu
Nắng chiều soi ánh nhịp cầu không gian
Sông sâu cá lội mênh mang
Đỉnh non sương phủ mơ màng bóng thu.
 
Chiều nay vẳng một lời ru
Xuyên qua bao áng mây mù bão giông
Làm anh thêm rộn sóng lòng
Đêm mơ đón một cánh hồng trời xa.
 
Quang Lục
Ngày 04/07/2010.
Đăng nhập để trả lời
0
Tựa giấc chiêm bao..

Anh dành riêng một khoảng trời
Vẹn nguyên , trong trẻo...gửi người viễn phương.
Dẫu rằng hư ảo khói sương
Mà sao dệt nhớ ,giăng thương...Mỗi ngày.

Dịu dàng ấm áp vòng tay.
Nụ cười , ánh mắt đắm say trao rồi...
Bùa anh...dành tặng một người.
Để giờ nỗi nhớ sinh sôi...tăng dần...

Trái tim vẫn rộn rã khúc ngân.
Rung trong lồng ngực thanh tân thủa nào...
Tình em tựa giấc chiêm bao
Ngọt ngào như khúc ca dao quê nhà...

Ấm lòng nhau...giấc mơ hoa.
Gối mềm dỗ giấc lụa là...Ngủ say..
Mộng xưa đọng lại mi gầy.
Cho em tất cả tháng ngày của anh...

Kiev 03/7/2010-TG






CHO EM CUỘC SỐNG…

Cho em cuộc sống yên lành
Dấu riêng phiền muộn ,để dành niềm đau
Viết thư bỏ bớt chữ sầu
Ngủ mơ chẳng gặp… Bóng sâu, tuyết dòng.

Cho em lẽ sống yên lòng
Niềm tin son sắt ,chờ mong lối về
Mắt tình khóa cửa đam mê
Vườn tâm chỉ một bóng thề cùng em .

Nghìn thương dặm liễu bon chen
Trăm yêu lối cũ ,quê nghèo bâng khuâng
Tơ lòng nhuộm sắc trăng ngân
Dạo trên phím gió muôn lần hẹn yêu .

Gọi em bên tiếng suối chiều
Trắng trong ngọn nước ,bọt reo nỗi niềm
Nghiêng thân muốn rũ buồn phiền
Trách xa chi… Để ..Suối tiên một mình .

MINH TUẤN


MẾN CHÚC EM VUI VẺ CUỐI TUẦN NHÉ THƯƠNG GIANG


@-Chúc em đón một năm mới hạnh phúc và mạnh khỏe nhé THƯƠNG GIANG
Lưu
Bu
Đăng nhập để trả lời
0
BỞI CÒN YÊU

Bởi còn yêu nên đời anh đau khổ
Gửi nỗi niềm day dứt qua vần thơ
Mất em rồi sao cứ mãi đợi chờ
Sầu lẻ bóng năm canh dài thức trắng.
 
Bởi còn yêu chịu bao điều cay đắng
Vết chân chim hằn khóe mắt thâm sâu
Bụi thời gian điểm mái tóc bạc mầu
Sao người đành bỏ anh đi biền biệt.
 
Bởi còn yêu nên lòng đầy nuối tiếc
Xuân dù tàn lá vẫn chuyển mùa thương
Hoa héo sầu đọng lại chút dư hương
Mong đợi vòng tay em về sưởi ấm...
 
Biển Xanh MNS
 
- Hôm nay SN em nên anh tha hihi...tặng em bài thơ này
theo gợi ý của em đấy, chúc SN vui nhiều.

Bông lục bình.
Đăng nhập để trả lời
0
[:D]Chị lọ mọ đến được nhà Thương Giang thì tàn tiệc rồi, tiếc quá, "nộp quà" rồi về thôi[:D][:D]



📎 Slide1

Đăng nhập để trả lời
0
Nỗi nhớ...

Quê hương...nỗi nhớ cồn cào
Xa quê mới thấy ca dao mượt mà...
Mới  yêu bến nước cây đa...
Yêu con sông nhỏ hiền hoà uốn quanh...

Xa quê thương lắm mái tranh,
Bóng tre cong rủ mát xanh quê nghèo...
Bao năm mang nỗi nhớ theo
Tuổi thơ ngày ấy cánh diều bay cao...

Bây giờ ngồi ngắm trăng sao
Se lòng  nỗi  nhớ...ai nào thấu chăng???
-TG-

[size="5"]Tình Thơ

Người đi xa nỗi nhớ quê
Ca dao tình nghĩa hiện về trong tim
Cầu ao , bến nước im lìm
Uốn quanh xóm nhỏ lặng im đôi bờ.

Thôn khuya xóm nhỏ chiều thơ
Dệt niềm tâm sự gởi vào giấc mơ
Mong ngày sau nối đôi bờ
Thương mong sẽ mãi tiếng tơ kết tinh..


Hiện hình Thu biếc thêm xinh
Lắng nghe tiếng của tim mình đang reo
Vọng ngân dưới xóm thôn nghèo
Tìm trong giấc mộng gởi theo về trời
Ta trông mơ cả một đời
Em là em của một thời ta mơ..

NT.

30 - 6 - 2010
[/size]


@_Anh NT ơi! Cám ơn bài thơ của anh nhưng tạm thời em " nợ" trả từ từ  nghe!
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
 ĐỢI...

Dòng sông con nước cứ trôi
Thuyền ai năm ấy đã rời đi xa.
Tháng năm mưa nắng hiền hoà
Bến xưa vẫn đợi,thuyền xa đâu về?

Thuyền xa...

Dời bến ,xa hút bóng quê.
Thuyền theo con nước...mải mê xa bờ…
Chợt nghe vẳng  tiếng mong chờ
Giật mình …xa quá ..bao giờ về đây…?
-QL-TG-
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0

BIẾT RẰNG...!

Biết rằng thuyền đã trôi xa
Nhưng còn vương lại lời ca thắm nồng.
Nhân gian tìm lá diêu bông
Còn mình tìm một cánh hồng trời mây!

Biết rằng tìm lại hương say
Từ trong cõi ảo dẫu ngày hay đêm
Chát chua một cặp môi mềm
Để cơn khát vọng trôi trên gió ngàn.

Biết rằng đã mấy mùa sang
Thu-đông buốt giá,hạ tàn phượng rơi.
Mong chi má thắm đỏ môi
Thương nhau chín bỏ làm mười...càng thương!

Biết rằng tóc đã pha sương
Chân trời xứ lạ dặm trường...người đi
Bôn ba quên cả xuân thì
Thời gian giữ lại những gì trong nhau?!

Mưa dầm đừng úa mùa cau
Nắng hanh không để phai màu lá xanh.
Xuân sang nảy nụ đơm cành
Hương thơm còn mãi trời xanh ngút ngàn.

Quang Lục
Ngày 29/06/2010.
 
TÌNH CÁCH XA

Biết rằng hoa đã úa tàn
Hương đâu còn đượm nồng nàn như xưa...
Biết rằng cau đã lỡ mùa...
Duyên em  trái đắng , trái chua trên cành

Chưa chín mà chẳng còn xanh.
Ương ương , dở dở ...khổ anh một đời...
Anh chờ đợi... cánh hồng rơi...
Em người viễn khách... cuối trời tha hương...

Hút xa...xứ sở bạch dương.
Nửa đời nặng nỗi nhớ thương...quê nhà...
Nợ anh một mảnh trăng ngà.
Bao giờ  ghép được...cho ta vẹn  tròn...?

Chiều xa... lảng bảng hoàng hôn.
Có người xa xứ mắt buồn...nhớ quê.
Ngặt vì cách trở sơn khê...
Trăng tròn rồi khuyết...có về  được đâu...?

Bây giờ lại đến mùa Ngâu...
Chạnh lòng thương chuyện Chức-Ngưu...giống mình...
Một đời xa mặt cách hình
Trái tim thầm khóc .. ,mối  tình cách  xa...
Kiev 4/7/2010-TG
[color="#ff6600"] [/color]
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-07-04 09:39:49Liên Thơ>
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG
TÌNH CÁCH XA

     Biết rằng hoa đã úa tàn
Hương đâu còn đượm nồng nàn như xưa...
     Biết rằng cau đã lỡ mùa...
Duyên em  trái đắng , trái chua trên cành

    Chưa chín mà chẳng còn xanh.
Ương ương , dở dở ...khổ anh một đời...
     Anh chờ đợi... cánh hồng rơi...
Em người viễn khách... cuối trời tha hương...

     Hút xa...xứ sở bạch dương.
Nửa đời nặng nỗi nhớ thương...quê nhà...
    Nợ anh một mảnh trăng ngà.
Bao giờ  ghép được...cho ta vẹn  tròn...?

     Chiều xa... lảng bảng hoàng hôn.
Có người xa xứ mắt buồn...nhớ quê.
    Ngặt vì cách trở sơn khê...
Trăng tròn rồi khuyết...có về  được đâu...?

     Bây giờ lại đến mùa Ngâu...
Chạnh lòng thương chuyện Chức-Ngưu...giống mình...
    Một đời xa mặt cách hình
Trái tim thầm khóc ,mối  tình cách  xa...
                             Kiev 4/7/2010-TG

Tình cách xa
     Chơi vơi một nỗi niềm thương
Tơ vương về một con đường thuở xa
 
     Hình ai trong nắng nhạt nhoà
Dáng ai đứng ngóng trăng tà rồi sao?
 
     Lung linh ánh lửa trên cao
Rọi vào cô tịch biết bao là buồn…
 
    Dang tay hứng dòng mưa  tuôn
Ấp vào mắt mỏi vì buồn tình xa
 
    Người ơi em nhớ quê nhà
Nhớ ai...nhớ nụ trăng ngà ngày thơ.....
 
   Làm sao ôm trọn ước mơ
Cho thuyền cập bến... cho bờ thêm vui?
                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
                           Chủ nhật, 4/7/2010
 

Đăng nhập để trả lời
0
Cám ơn các anh chị đã ghé thăm và  chúc mừng sn TG!



Mời các anh chị và mọi người dự tiệc mừng sn TG nhé![:D][;)][:D]

Chả phượng




Cua rang me...



[/align][/align]
Gỏi cuốn hải sản



Bò  núc-lác





Su-shi Nhật Bản



Bánh KHỐT Biên Hòa



Bánh  cuốn  Thanh Trì (Hà Nội)



Chả giò Bá hoa




Cơm Hến (Huế)



Bún chả



Bầu xào tôm







Lẩu cá  Nam Bộ




Gà hấp cải bẹ xanh
















Trái cây  tráng miệng....






Mời mọi người nâng ly...



...Và chúc ăn ngon miệng!



     
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Tình thơ viết mãi cạn lời
Thay đổi phong cách đùa chơi giải sầu
Chúng mình thân thiết từ lâu
Sao đành nở rút ván cầu hại nhau.
 
Một thời tri kỷ thâm giao
Tình xưa nghĩa cũ trước sau vẫn nồng
Dù em đã bước sang sông
Kỷ niệm nhớ mãi trong lòng chưa phai.
 
NS - BX tuy một mà hai
Mang đầy mâu thuẫn...chẳng thay đổi lòng
Do bởi duyên phận long đong
Nợ đời trả mãi chưa xong nên buồn...

-BX-

NGƯỜI THÍCH  ĐÙA...

Thực lòng thương quí Nhân Sơn.
Nợ đời lo trả...gánh còn nặng vai.
Biển Xanh dễ ghét...đùa hoài.
Thích chọc người khác..".bà mai" còn chờn...

Hai trong một...vẫn cô đơn...
Câu thơ  cố giấu nỗi buồn lẻ loi...
Trào lộng ,công kích...rồi cười...
Nhưng sao che nổi... sầu rơi ngập lòng...

Anh đâu thương sáo sang sông.
Tiếc chi  phận gái lấy chồng xa quê...
Vậy mà than thở não nề.
Vờ trách em phụ...không về bến xưa...

Em biết...anh mãi thích đùa,
Nên chẳng khờ khạo...mắc lừa anh đâu.
Mặc ai … dại dột cắn câu.
Còn em quá biết từ lâu ...Anh đùa!

Kiev 02/7/2010-TG 

@_ Cám ơn đóa hoa anh gửi tặng.(Mà sao không có kẹo như năm trước vậy?)


Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
CHO EM CUỘC SỐNG…

Cho em cuộc sống yên lành
Dấu riêng phiền muộn ,để dành niềm đau
Viết thư bỏ bớt chữ sầu
Ngủ mơ chẳng gặp… Bóng sâu, tuyết dòng.

Cho em lẽ sống yên lòng
Niềm tin son sắt ,chờ mong lối về
Mắt tình khóa cửa đam mê
Vườn tâm chỉ một bóng thề cùng em .

Nghìn thương dặm liễu bon chen
Trăm yêu lối cũ ,quê nghèo bâng khuâng
Tơ lòng nhuộm sắc trăng ngân
Dạo trên phím gió muôn lần hẹn yêu .

Gọi em bên tiếng suối chiều
Trắng trong ngọn nước ,bọt reo nỗi niềm
Nghiêng thân muốn rũ buồn phiền
Trách xa chi… Để ..Suối tiên một mình .

MINH TUẤN


MẾN CHÚC EM VUI VẺ CUỐI TUẦN NHÉ THƯƠNG GIANG


@-Chúc em đón một năm mới hạnh phúc và mạnh khỏe nhé THƯƠNG GIANG

BÌNH YÊN

Cho em cuộc sống thanh bình.
Mỗi sớm thức dậy , bên mình...có anh...
Muộn phiền nào cũng qua nhanh.
Ngắm trời thơ mộng ...trong  lành ban mai...

Vườn thơm thoảng nhẹ hương nhài.
Hoa cau ngan ngát...xứ Đoài mộng mơ...
Anh ngồi đan nhạc chuốt thơ.
Dệt áo  hạnh phúc ...bây giờ trao em...

Không còn cay đắng nỗi niềm.
Tiêu tan  khắc khoải bao  đêm tủi sầu...
Anh ru ...cho giấc ngủ sâu.
Tan cơn mộng mị ...gối đầu trên tay..

Bồng bềnh như chốn cung mây
Ngọt nào , sâu lắng , nồng say  men tình...
Cho em cuộc sống lung linh,
Trong mơ rất thực...Bóng hình  hai ta...

Kiev 4/7/2010-TG
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nhân Sơn

BỞI CÒN YÊU

Bởi còn yêu nên đời anh đau khổ
Gửi nỗi niềm day dứt qua vần thơ
Mất em rồi sao cứ mãi đợi chờ
Sầu lẻ bóng năm canh dài thức trắng.
 
Bởi còn yêu chịu bao điều cay đắng
Vết chân chim hằn khóe mắt thâm sâu
Bụi thời gian điểm mái tóc bạc mầu
Sao người đành bỏ anh đi biền biệt.
 
Bởi còn yêu nên lòng đầy nuối tiếc
Xuân dù tàn lá vẫn chuyển mùa thương
Hoa héo còn đọng lại chút dư hương
Mong đợi vòng tay em về sưởi ấm...
 
                    Biển Xanh MNS

- Hôm nay SN em nên anh tha hihi...tặng em bài thơ này
theo gợi ý của em đấy, chúc SN vui nhiều.


Nói đến tình yêu có bao điều kì diệu bao điều dễ hiểu và khó mà  hiểu nổi bạn nhỉ.
Nhân đọc bài thơ "Bởi vì yêu" của thi hữu cho phép Liên Thơ gửi tặng chút điên của tình mình nhé
Chỉ vì
Chỉ vì em yêu anh
Nên bầu trời càng xanh
Bao nhiêu điều có thể
Đã tự nhiên không thành
 
Chỉ vì em yêu anh
Nên biển mãi mãi xanh
Bao nhiêu điều không thể
Vẫn hiển nhiên kết nhanh

            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Đêm 9/9/2009

@-Anh gửi tặng em bài thơ này nhưng chị Liên Thơ đã hoạ giúp rùi...hì hì..Em  hoạ bài khác vậy nghe.
Mà anh bảo SN em  nên anh tha  mà đâu có thấy?Em chỉ "gợi ý" năm ngoái anh gửi cho em hộp kẹo to lắm(Em gợi ý ăn thui ) chứ có gợi ý gì khác đâu mà anh bảo
viết bài thơ "Vẫn còn yêu "  theo gợi ý của em? Xem ra em "xin tha " rùi mà anh không chịu thì em sẽ bảo chị Liên Thơ hợp sức cùng "trị" cho anh một "trận" cho sợ luôn nghe


ĐỔI ĐỜI...
 

Từ nay trở đi cố đổi đời
Thời gian còn lại sẽ rong chơi
Bỏ lại đàng sau chuyện quá khứ
Kéo buồm lướt sóng vượt ra khơi.
 
Tội gì mang đau khổ triền miên
Tự mình chuốt lấy nỗi muộn phiền
Từ nay quên hết xin đoạn tuyệt
Theo lời bè bạn đã nhũ khuyên.
 
Qua rồi cái thuở viết tình thơ
Có ai đối tượng để mong chờ
Chuyện tình thời trẻ vào quá khứ
Chẳng nhớ chút gì để mộng mơ.
 
Sang thăm nhà bạn viết đường thi
Bằng bằng trắc trắc đâu hiểu gì
Thôi đành biết gì thì viết đấy
Đường mình cứ thế tự mà đi...
 
               -NS-

Khối người mơ...

Em mừng vì anh hết ai bi
Gác chuyện buồn vương...Sầu ích gì?
Quyết lật cuộc đời sang trang mới.
Cho lòng thanh thản đối hoạ thi...

Chẳng màng chuyện đời...chốn bể dâu.
Dại gì tự thân chuốc lấy sầu...?
Đổi đời...nên đoạn tuyệt tất cả...
Chỉ lưu ân tình  đẹp ngàn sau.

Rảnh rỗi ,lang thang bầu rượu - thơ.
Nếu gặp  bạn hiền...ngồi đánh cờ...
Giao lưu , học hỏi...khinh nghiệm quí.
Sảng khoái tinh thần...khối người mơ...

Kiev 4/7/2010-TG
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
(TÌNH CÁCH XA

Biết rằng hoa đã úa tàn
Hương đâu còn đượm nồng nàn như xưa...
Biết rằng cau đã lỡ mùa...
Duyên em trái đắng , trái chua trên cành

Chưa chín mà chẳng còn xanh.
Ương ương , dở dở ...khổ anh một đời...
Anh chờ đợi... cánh hồng rơi...
Em người viễn khách... cuối trời tha hương...

Hút xa...xứ sở bạch dương.
Nửa đời nặng nỗi nhớ thương...quê nhà...
Nợ anh một mảnh trăng ngà.
Bao giờ ghép được...cho ta vẹn tròn...?

Chiều xa... lảng bảng hoàng hôn.
Có người xa xứ mắt buồn...nhớ quê.
Ngặt vì cách trở sơn khê...
Trăng tròn rồi khuyết...có về được đâu...?

Bây giờ lại đến mùa Ngâu...
Chạnh lòng thương chuyện Chức-Ngưu...giống mình...
Một đời xa mặt cách hình
Trái tim thầm khóc .. ,mối tình cách xa...
Kiev 4/7/2010-TG)

 
HƯƠNG XƯA

Lại mùa xuân nữa trôi qua
Trái tim lẻ bóng,nụ hoa phai tàn.
Cánh hồng theo gió lang thang
Mịt mù trời đất dọc ngang nơi nào?

Thôi đành giấu nỗi khát khao
Gửi vào nắng sớm,mưa rào đêm đông.
Phận như mây trắng bềnh bồng
Dạt trôi đi giữa tầng không nhạt nhoà.

Thầm mơ hình bóng...người xa
Mà như sương khói trải qua mấy mùa.
Đành về cất giữ hoa khô
Góp gom một chút hương xưa để dành.

Tháng ngày tóc chẳng còn xanh
Chạnh lòng dấu ái bất thành năm xưa.
Qua rồi xuân thoảng hương đưa
Biển xa nổi sóng thuyền vừa chênh chao.

Lá vàng trong gió lao xao
Sợ mùa đông giá hư hao nhựa cành.
Bao giờ nắng ấm xuân xanh
Nhà ai bên ấy treo mành kết hoa...

Quang Lục
Ngày 04/07/2010.


 
Đăng nhập để trả lời
0