📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ

3.849 trả lời, 436.149 lượt xem — Trang 70 / 129
Thầm

Anh...đừng gửi...
Lời yêu thương
Mong nhớ...
Giấu trong thơ
 để ngỏ
 Có được không...?

Nghe tồi tội...
Mãi bỏng cháy  nhớ nhung...
Lòng hoang hoải...
Sợ...
Lạnh lùng...
Gió chướng...

Thôi...
Đừng...nhé...!
Em cố tình
ương bướng...
Để yên lòng...
Anh về với người yêu...

Nẻo không nhau...
Gió lạnh nỗi cô liêu...
Triền sông quê...
vắng những chiều hò hẹn...

Anh...Về đi...
Em hứa rồi...
chẳng đến...
Dối lòng mình...
mà nghèn nghẹn
 xót xa...
Kiev 14/7/2010-TG
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-07-15 15:38:04Biển Xanh>
VU VƠ...

Đường vào tim...chắc là xa.
Tìm hoài chẳng thấy lối ra , lối vào...
Quẩn quanh...nhớ cứ cồn cào.
Giận , thương , yêu, ghét...biết  sao bây giờ...?

Nhiều khi ...lòng thấy vu vơ.
Nhủ lòng ...chắc tại yêu thơ của người...
Vương đâu ánh mắt nụ cười ...
Cánh chim viễn xứ...mù khợi...nhớ gì...?!?

Bao lần muốn... đốn cây si...
Vì hoa chẳng nở...trách gì ...Mất em ...
Nỗi buồn gậm nhấm tàn đêm
Tơ lòng vương mãi...càng thêm...Nhớ người...

Kiev 14/7/2010-TG


 
Thương thầm nên trồng cây si
Bao lần muốn đốn bỏ đi không đành
Biết em hờ hững tình anh
Tim yêu trao hết trở thành ngu ngơ.
 
Đừng trách sao quá dại khờ
Tại anh lãng mạn yêu thơ yêu người
Cây si lá vẫn xanh tươi
Mong chờ ánh mắt nụ cười... nở hoa.
 
Mộng và thực cách biệt xa
Chân trời góc biển vậy mà vẫn yêu
Đơn phương ôm lấy cô liêu
Chấp nhận đón lấy bao điều đắng cay.
 
Tơ lòng thả gió mây bay
Hoa si chưa nở... chờ hoài ngàn năm...
 
Biển Xanh
 

Bông lục bình.
Đăng nhập để trả lời
0
KHÁT KHAO …

Mây trời lãng đãng hồn quê
Lòng tôi bao ngọn gió mê tuổi vàng
Vài ngày chẳng thấy em sang
Là tôi đã tưởng, nát tan đến thời …

Chiếc khăn mỏ quạ đêm trôi
Giữ hai con mắt đến thời nói năng
Yếm hồng áo trắng màu trăng
Bao xanh thắt bụng ,vàng khăn tóc gà.

Em đi vào hội tháng ba
Làng trao cho chức đóa hoa đón chào
Tôi bỗng thành kẻ khát khao
Người trong thôn xóm, khác nào lãng du…

Đang xuân mà ngỡ cuối thu
Buồn như tình phụ ,tâm u mắt buồn…
Bây giờ đã hiểu …Tình thương
Từ xuân háo hức…Đến đường hội chen.

MINH TUẤN

CÓ NHAU...

Có nhau ...thơ ấm , dạ quen,
Mấy ngày em vắng ...buồn len vào hồn...
Trăng vàng in bóng cô thôn,
Đêm dài  dỗ giấc chập chờn...thực hư...

Đang xuân mà ngỡ cuối thu
Sầu riêng lẻ bóng...Thâm u mây chiều...
Nhủ lòng...Đâu trẻ mà yêu...
Có chăng... nhớ  dải yếm điều...người dưng...

Thủa xưa  thường  sánh bước chung,
Vậy mà đôi lúc  ngại ngùng...Lạ chưa!?!
Chắc tại...cơn gió nghịch mùa...
Tinh nghịch, bướng bỉnh...hay đùa chọc anh...

Giận hờn một thoáng qua nhanh...
Trách người vắng bóng... chòng chành...câu thơ...
Đợi mong...biết đến bao giờ...
Có nhau...trở lại giấc mơ thủa nào...

Kiev 24/7/2010-TG
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
BẾN VẮNG EM

Trên bến chiều nay vắng em rồi
Mình anh vò võ trái tim côi
Cắm sào thuyền đợi mong em tới
Em tận chân trời mãi xa xôi.

Bến vắng chiều nay mưa lại rơi
Cơn mưa cuối hạ dạ bồi hồi
Mây giăng u ám chân trời lạ
Đâu thắt lòng anh để nước trôi!

Cứ ngỡ rằng...anh đã có em?
Thầm mơ má lúm cặp môi mềm
Trong đêm thơm thoảng hương hoa sữa
Phố vọng nhạc sầu ru bóng đêm.

Em đã xa rồi...cuối chân mây
Bóng chim tăm cá tận trời tây
Bỏ anh ở lại sầu cô quạnh
Hết tháng lại năm mãi hao gầy.

Bến đời anh cứ mãi cô liêu
Xao xác lá thu những buổi chiều
Tàn rụng bay bay trong làn gió
Thả hồn phiêu lạc nỗi quạnh hiu.

QuangLục
Ngày 22/07/2010.
T/G....ơi!Anh nợ em bài này lâu lắm rồi nay anh mới trả được cho em đây.tuần mới chúc em luôn an lành may mắn và hạnh phúc nhé.

THUYỀN CẬP BẾN...

Vắng thuyền...bến đợi  sẽ cô liêu...
Bờ lau ngọn  rũ...dáng  tiêu điều...
Không còn xao xác đùa  cùng gió...
Thoảng giọt buồn rơi... nhuộm tím chiều...

Anh là bến đợi , em- thuyền trôi...
Qua  giông bão vẫn mặn mòi ..
Tình nghĩa keo sơn...luôn hắn bó.
Như kiếp con sam...chẳng tách rời...

Tháng Bảy mùa Ngâu...lại vắng em.
Mưa  lòng anh ngập những nỗi niềm.
Ngóng, đợi  ,trách,hờn...bao cảm xúc...
Xanh xao nỗi nhớ...  giấc mơ đêm....

Bến vắng chiều nay...vẫn một người...
Chống sào...mắt vọng ngóng xa xôi.
Thu đã chớm sang...Lòng chớ lạnh.
Con thuyền viễn xứ cập bến rồi....

Kiev 24/7/2010-TG
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
CÓ NHAU...

Có nhau ...thơ ấm , dạ quen,
Mấy ngày em vắng ...buồn len vào hồn...
Trăng vàng in bóng cô thôn,
Đêm dài dỗ giấc chập chờn...thực hư...

Đang xuân mà ngỡ cuối thu
Sầu riêng lẻ bóng...Thâm u mây chiều...
Nhủ lòng...Đâu trẻ mà yêu...
Có chăng... nhớ dải yếm điều...người dưng...

Thủa xưa thường sánh bước chung,
Vậy mà đôi lúc ngại ngùng...Lạ chưa!?!
Chắc tại...cơn gió nghịch mùa...
Tinh nghịch, bướng bỉnh...hay đùa chọc anh...

Giận hờn một thoáng qua nhanh...
Trách người vắng bóng... chòng chành...câu thơ...
Đợi mong...biết đến bao giờ...
Có nhau...trở lại giấc mơ thủa nào...

Kiev 24/7/2010-TG





NGƯỜI DƯNG ???

Nụ buồn trông những xanh xao
Hạ đang tiễn phượng,gió chào mùa thu
Tình như sương muộn trăng mù
Có yêu cũng chẳng cứu thu lúc vàng…

Chiều nghiêng mũ nón miên mang
Áo tôi trăng hẹn,khăn nàng mây than
Đường về chung bước chung làng
Mà sao hoa bướm đôi đàng tương tư…

Hồn sông tình núi giã từ
Em bay về phía lạnh như hết hồn
Anh về khóc tắt hoàng hôn
Nghẹn ôm sương gối ,vọng hồn đắm say…

Người dưng ,khác họ thì may?
Người dưng chung xóm thì đày cô đơn?
Mưa đêm gió cũng chập chờn?
Người dưng khác phận …Mà hơn nồng nàn…?

MINH TUẤN


MẾN CHÚC EM CUOIS TUẦN VUI VẺ NHÉ
Lưu
Bu
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-07-25 13:37:13THƯƠNG GIANG>
NGƯỜI DƯNG ???



Người dưng ,khác họ thì may?
Người dưng chung xóm thì đày cô đơn?
Mưa đêm gió cũng chập chờn?
Người dưng khác phận …Mà hơn nồng nàn…?

MINH TUẤN


MẾN CHÚC EM CUỐI TUẦN VUI VẺ NHÉ



CHẲNG SỢ...

Người dưng...chẳng sợ hợp- tan...
Chẳng lo vướng phải dây oan trái tình.
Chẳng lo giông bão thình lình...
Ba đào nổi sóng ghen mình...,lụy ta...

Người dưng...như gió thoảng qua...
Có chăng đọng lại sao sa mắt cười...
Mặc ai trăng, gió lả lơi...
Chẳng lo hờn trách tình vôi bạc mầu...

Chẳng buồn ,hồn rã rời   đau ,
Vô tư  chẳng sợ mất nhau ...một ngày...
Người dưng...ngẫm lại...hoá hay.
Dẫu men nồng cũng chẳng say bao giờ... 

Thả hồn mơ mộng vào thơ
Bổng bay vần điệu chẳng lo tỵ hiềm...

Kiev 25/7/2010-TG

@_Cám ơn bài thơ Người dưng của anh để em có thêm đề tài để phóng bút nghe[:D][;)][:D].Chúc anh vui trong ngày nghỉ cuối tuần!
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
ẦU Ơ ĐỜI MẸ


" Hôm qua tát nước đầu đình "
Ai hay tát cả mối tình đầu tiên
Dùng dằng một mái chèo duyên
Để lời ru lịm bên triền môi xinh

Cố quên chiếc áo đầu đình
Nhỡ mai còn lại chút tình mang theo
Ầu ơ... đôi mắt trong veo
Biết chăng lòng mẹ chảy vào năm canh

Gàu sòng tát mảnh trăng thanh
Nên từng đêm vẫn gập ghềnh lời ru
Đầu làng trơ gốc mù u
Bướm vàng biệt xứ hoang vu bến bờ

Ngủ ngoan nào... giấc trẻ thơ
Đêm đêm mẹ vẫn ầu ơ... đời mình
Mênh mang bến nước đầu đình
Nhỡ tay mẹ tát mối tình mù u

Huế 24/7/2010
Sông Hương





NGẬM NGÙI...

Bao năm...làm kẻ ngụ cư..
Sầu vương  trong mắt...Lời ru gập ghềnh...
Bến đời...cứ mãi  lênh đênh.
Phận duyên trong đục....bồng bềnh bèo trôi...

Sân đình tát nước một thời...
Bây  giờ hoài niệm trong lời ru con...
Tình  đầu...gói lại vùi  chôn...
Trong tim  góc khuất ... mảnh hồn đậy che...

Lửa lòng bỏ lại chốn quê...
Gầu sòng  tát cạn... đam mê thủa nào...
Mù u trơ gốc cầu  ao,
Bướm vàng biệt xứ...,ngẹn ngào...ai  hay...?!?

Đêm ru con  dưới  trăng gầy...
Rưng rưng câu hát:"...gió bay...qua cầu"*
Áo xưa...chắc đã bạc mầu...
"Đêm trăng tát nước..."*, còn đâu mà tìm...?

Kiev 25/7/2010-TG
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
MẢNH TRĂNG...

Anh chờ dù mấy mươi năm
Xuân tàn,lá rụng mảnh trăng khuyết vành.
Góp gom hương nhụy để dành
Đợi người có tấm lòng thành gửi trao.

Thu về cây lá lao xao
Dòng sông lấp loáng sóng trào nước dâng.
Thương Người xa xứ đã từng
Bôn ba trôi dạt muối,gừng mặn cay!

QuangLục
Ngày 18/07/2010.

 

NGÓNG ĐỢI...

Em không về để...trăng gầy.
Bến xa...lạnh gió heo may bốn mùa...
Đêm dài, nằm đếm giọt mưa
Nỗi buồn gõ nhịp...Nhớ ùa về theo...

Nhớ hoài đôi mắt trong veo,
Tiếng cười nhưng tiếng suối reo ven rừng...
Bây giờ chỉ thấy dửng dưng...
Không em...trời đất tưởng chừng rộng hơn...

Vì đâu...sông chẳng về nguồn...
Để đàn lỗi nhịp...cung buồn cứ ngân...?
Con tim  tấu  khúc ái ân...
Vòng tay  khát cháy  một lần...có nhau...

Duyên trầu vẫn ngỏ đợi cau...
Lời xưa thề hẹn...vẫn sâu trong lòng...
Cô đơn...nhủ ... cố gánh gồng...
Đợi người viễn xứ...mắt trong trở về...

Kiev 20/7/2010-TG
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
CHẲNG SỢ...

Người dưng...chẳng sợ hợp- tan...
Chẳng lo vướng phải dây oan trái tình.
Chẳng lo giông bão thình lình...
Ba đào nổi sóng ghen mình...,lụy ta...

Người dưng...như gió thoảng qua...
Có chăng đọng lại sao sa mắt cười...
Mặc ai trăng, gió lả lơi...
Chẳng lo hờn trách tình vôi bạc mầu...

Chẳng buồn ,hồn rã rời đau ,
Vô tư chẳng sợ mất nhau ...một ngày...
Người dưng...ngẫm lại...hoá hay.
Dẫu men nồng cũng chẳng say bao giờ...

Thả hồn mơ mộng vào thơ
Bổng bay vần điệu chẳng lo tỵ hiềm...

Kiev 25/7/2010-TG





XIN ĐỪNG .

Xin đừng làm gió rung cây
Đừng làm khói nhuộm đám mây cuối chiều
Đừng làm tiếng quạ khôn điêu
Kêu trên nấm mộ …Khóc điều tình xa .

Ước lòng chẳng được như hoa
Chót như kiếp lá rơi nhà mùa thu
Đừng giả làm bóng sương mù
Rồi thêm ngọn gió giấu từ dối gian .

Không duyên mình cũng người làng
Trăng vừa tối sáng …Lại tàn ngày sau
Người đừng tìm nữa mà đau
Sang sông một bước …Gãy cầu trăm năm.

Trăng ươm mật …Đợi ngày rằm
Người mong duyên phận ,ước trong một nhà.

MINH TUẤN

Chủ đề thất tình xưa nay vẫn làm hao giấy tốn mực THƯƠNG GIANG À....Chúc em vui
Lưu
Bu
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-07-26 15:41:36Biển Xanh>
LẶNG...

Nhớ nhung... rồi cũng sẽ qua...
Trách chi  cơn gió ...mắt sa giọt buồn...
Vắng...đâu riêng đó... cô đơn...
Dối  lòng, mưa  nhạt...Ai hờn trách ai?

Lối chung...sao bỗng chia hai
Để cho con mắt ngóng dài...bóng xưa...?
Mặt sông...nhẹ mái chèo khua.
Vầng trăng vỡ vụn...Đổ thừa...người đi?

Ngậm ngùi ...nhận lấy chia ly..
Mà sao đắng ngái...bờ mi hoen sầu...
Hẹn xưa...nào dễ cởi  đâu...
Lời thề  ngày đó...cỏ khâu chặt  rồi...

Thương ơi...đành nợ lại người...
Giang sơn nặng gánh một đời...còn mang...

Kiev 14/7/2010-TG
 
 
 
Thời gian rồi sẽ trôi qua
Vẫn còn lưu lại vết nhòa trong tim
Nỗi buồn tạm lắng ngủ im
Đôi khi trở giấc đắm chìm mộng du.
 
Hạ tàn trời sắp vào thu
Lối mòn rêu phủ sương mù che giăng
Lời hẹn xưa còn nhớ chăng
Lá vàng chưa rụng... sao trăng vỡ rồi.
 
Đã tan giấc mộng chung đôi
Con đường tình sử còn tôi với sầu
Cố quên mà có được đâu
Nghe tim nhức buốt... vết khâu chưa lành.
 
Người hỡi !..mau về bên anh
Nơi đây ngóng đợi sao đành lòng quên...
 
Biển Xanh

Bông lục bình.
Đăng nhập để trả lời
0
(BIẾT... CÓ CÒN...?

Cả đời mắc nợ ...Dù xa...
Kiếp sau biết có....để mà trả không...?
Chữ duyên cứ mãi gánh gồng...
Không vay... mà cứ nợ chồng chéo thôi...

Loanh quanh...đã nửa kiếp người.
Buồn vui cóp nhặt...nụ cười héo hon...
Kiếp này chẳng được vẹn tròn.
Anh vẫn cứ đợi...tin còn kiếp sau...?

Nếu có...chẳng ngại sông sâu.
Thời gian , khoảng cách xa lâu...xá gì...
Lối về anh đã trồng si
Trăm năm vẫn mộng vu qui một ngày...

Kiev 24/7/2010-TG)
 
THẦM MƠ...

Duyên đời dan díu lòng đau
Thầm mơ Người tận kiếp sau sẽ về!
Dẫu rằng cách trở sơn khê
Bến-thuyền cũng vẫn mơ về đoàn viên.

Buồn cho cái kiếp truân chuyên
Ông tơ-bà nguyệt se duyên chẳng tròn.
Để hoa thơm mãi héo mòn
Lá vàng trong nắng,thu buồn hắt hiu.

Thoáng qua..bóng sắp xế chiều
Hoàng hôn buông với bao điều tương tư!
Thu sang tý tách giọt mưa
Ngẫm tình Ngưu-Chức bao giờ cho nguôi.

Đêm nay trăng rụng bên đồi
Giọt sương giá lạnh,tim côi khóc thầm!
Bao giờ cho đến mùa xuân?
Muôn hoa đua nở...ta lần tìm nhau!

Có còn không...kiếp đời sau?
Trầu xanh thắm lá đợi cau trĩu buồng!
Hay là chỉ có trăng suông?
Tiếng chim khắc khoải mãi buông...đêm tàn!?

QuangLục
Ngày 26/07/2010.
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-07-27 09:53:22quangluc>


NGÓNG ĐỢI...

Em không về để...trăng gầy.
Bến xa...lạnh gió heo may bốn mùa...
Đêm dài, nằm đếm giọt mưa
Nỗi buồn gõ nhịp...Nhớ ùa về theo...

Nhớ hoài đôi mắt trong veo,
Tiếng cười nhưng tiếng suối reo ven rừng...
Bây giờ chỉ thấy dửng dưng...
Không em...trời đất tưởng chừng rộng hơn...

Vì đâu...sông chẳng về nguồn...
Để đàn lỗi nhịp...cung buồn cứ ngân...?
Con tim tấu khúc ái ân...
Vòng tay khát cháy một lần...có nhau...

Duyên trầu vẫn ngỏ đợi cau...
Lời xưa thề hẹn...vẫn sâu trong lòng...
Cô đơn...nhủ ... cố gánh gồng...
Đợi người viễn xứ...mắt trong trở về...
Kiev 20/7/2010-TG

 
 
KHÁT...ĐỢI!

Đồng vàng sóng lúa,bờ đê
Đợi người nơi ấy có về..hay chăng!
Người quê mỏi mắt bao năm
Trông cá,cá lặn.Ngắm trăng,trăng mờ.

Cuộc đời duyên phận đẩy đưa
Như diều không gió nắng mưa dập vùi.
Gió hoang gầm rít lưng đồi
Tiếng chim lẻ bạn đổ hồi trong đêm.

Lang thang rảo bước tìm quên
Ai chong mắt thức hàng đêm thẫn thờ.
Lạc vần ,sai luật hồn thơ
Cung đàn lỗi nhịp tiếng tơ thêm sầu.

Một lần khao khát có nhau
Dịu êm như mối duyên đầu thủa xưa.
Sông quê nước vẫn lơ thơ
Thuyền xuôi mát mái đôi bờ sóng reo.

Đêm trăng buông một mái chèo
Câu hò ai thả sớm chiều còn ngân.

QuangLục
Ngày 27/07/2010.
Chúc em tuần mới luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc.
QuangLuc
Đăng nhập để trả lời
0
 
Thời gian rồi sẽ trôi qua
Vẫn còn lưu lại vết nhòa trong tim
Nỗi buồn tạm lắng ngủ im
Đôi khi trở giấc đắm chìm mộng du.
 
Hạ tàn trời sắp vào thu
Lối mòn rêu phủ sương mù che giăng
Lời hẹn xưa còn nhớ chăng
Lá vàng chưa rụng... sao trăng vỡ rồi.
 
Đã tan giấc mộng chung đôi
Con đường tình sử còn tôi với sầu
Cố quên mà có được đâu
Nghe tim nhức buốt... vết khâu chưa lành.
 
Người hỡi !..mau về bên anh
Nơi đây ngóng đợi sao đành lòng quên...
 
Biển Xanh

 Mong...lắng dần...

Bởi Nguyệt Lão chẳng se duyên,
Anh và em mãi ...đôi miền cách xa...
Còn đâu ngày ấy ...  mơ hoa.
Khi mình  chẳng được một  nhà...sống chung...

Đường đời chẳng sánh bước cùng...
Lỡ làng duyên phận...não nùng sầu rơi.
Hẹn thề...bạc trắng như vôi...
Trăng vàng vỡ vụn..mảnh trôi vật vờ...

Đành thôi...đắng đót câu thơ...
Trĩu lời  hờn trách... giấc mơ chẳng tròn...
Lời thương anh ngỏ...vẫn còn.
Trong em...tựa  một dấu son...đậm mầu...

Mong người lành lại vết khâu,
Trái tim tan nát đớn đau ...lắng dần...

TG-30/7/2010
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-07-30 10:14:26Biển Xanh>
Mong...lắng dần...

Bởi Nguyệt Lão chẳng se duyên,
Anh và em mãi ...đôi miền cách xa...
Còn đâu ngày ấy ...  mơ hoa.
Khi mình  chẳng được một  nhà...sống chung...

Đường đời chẳng sánh bước cùng...
Lỡ làng duyên phận...não nùng sầu rơi.
Hẹn thề...bạc trắng như vôi...
Trăng vàng vỡ vụn..mảnh trôi vật vờ...

Đành thôi...đắng đót câu thơ...
Trĩu lời  hờn trách... giấc mơ chẳng tròn...
Lời thương anh ngỏ...vẫn còn.
Trong em...tựa  một dấu son...đậm mầu...

Mong người lành lại vết khâu,
Trái tim tan nát đớn đau ...lắng dần...

TG-30/7/2010
 
 
 
Tình mình chẳng vẹn ái ân
Muốn cho lắng dịu phải cần thời gian
Thương lòng trĩu nặng chưa tan
Cố bôi xóa hết lại càng buồn hơn.
 
Làm sao che lấp cô đơn
Bóng hình em mãi chập chờn bên anh
Vẫn biết mộng ước không thành
Còn nhiều luyến tiếc sao đành vội quên.
 
Mất em... lẻ bóng buồn tênh
Như chim lạc bạn lênh đênh giữa trời
Tình lỡ...khổ lắm người ơi !..
Nhớ thương day dứt cả đời chưa nguôi.
 
Nhìn vầng trăng vỡ ngậm ngùi
Người buồn thơ viết có vui bao giờ...
 
Biển Xanh
 

Bông lục bình.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-07-30 10:16:38THƯƠNG GIANG>
HỢP TAN CŨNG ĐÀNH...

Còn đâu mơ mộng  những chiều...
Bên nhau ngày ấy...bao điều  muốn trao...
Giờ đây  …nguyệt bóng hanh hao
Câu ca đứt gánh nghiêng chao vai gầy...

Vết rìu ai đốn ngang cây….
Lối về quạnh vắng ...mưa bay ngập lòng...
Thoảng...buồn... vỡ  giữa thinh không...
Mảnh nào ....  sa đáy mắt trong...Tủi hờn...?

Câu thơ  ngơ ngác …vô hồn..
Sầu thu tiếc nuối ... gót son  …xa  rồi…
Âm thầm khép lại khoảng trời
Không em … xin chớ rối bời  tâm can...

Hoa đẹp...rồi cũng phải tàn...
Vần xoay con tạo...Hợp tan...cũng đành...!

TG-30/7/2010
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
(HỢP TAN CŨNG ĐÀNH...

Còn đâu mơ mộng những chiều...
Bên nhau ngày ấy...bao điều muốn trao...
Giờ đây …nguyệt bóng hanh hao
Câu ca đứt gánh nghiêng chao vai gầy...

Vết rìu ai đốn ngang cây….
Lối về quạnh vắng ...mưa bay ngập lòng...
Thoảng...buồn... vỡ giữa thinh không...
Mảnh nào .... sa đáy mắt trong...Tủi hờn...?

Câu thơ ngơ ngác …vô hồn..
Sầu thu tiếc nuối ... gót son …xa rồi…
Âm thầm khép lại khoảng trời
Không em … xin chớ rối bời tâm can...

Hoa đẹp...rồi cũng phải tàn...
Vần xoay con tạo...Hợp tan...cũng đành...!

TG-30/7/2010)
 
SAO ĐÀNH...

Ngày đông buốt giá vườn chanh
Lá vàng rụng xuống chưa lành vết đau!
Nắng xuân mới hé bên cầu
Cớ sao mây lại mang màu mưa rơi?

Thuyền xưa cứ mãi chơi vơi
Mong về bến đậu...mà rồi vẫn xa!
Phải chăng..tình của hai ta
Bao điều ngang trái sót xa mà buồn.

Cầu duyên lỗi nhịp...tủi hờn!
Cung đàn gẫy khúc,mưa tuôn trái mùa.
Sầu đong biết mấy cho vừa?
La đà cành trúc,lơ thơ nước dòng..!

Thả trôi con tạo xoay vần
Để thuyền cứ mãi chòng chành nghiêng chao?

QuangLuc
Ngày 30/07/2010.
Đọc bài HỢP TAN CŨNG ĐÀNH của em thấy tâm trạng quá.cho anh hoạ đôi vần cùng em nhé.chúc em luôn an lành,may mắn và hạnh phúc thật nhiều..
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-07-30 16:36:39Biển Xanh>
HỢP TAN CŨNG ĐÀNH...

Còn đâu mơ mộng  những chiều...
Bên nhau ngày ấy...bao điều  muốn trao...
Giờ đây  …nguyệt bóng hanh hao
Câu ca đứt gánh nghiêng chao vai gầy...

Vết rìu ai đốn ngang cây….
Lối về quạnh vắng ...mưa bay ngập lòng...
Thoảng...buồn... vỡ  giữa thinh không...
Mảnh nào ....  sa đáy mắt trong...Tủi hờn...?

Câu thơ  ngơ ngác …vô hồn..
Sầu thu tiếc nuối ... gót son  …xa  rồi…
Âm thầm khép lại khoảng trời
Không em … xin chớ rối bời  tâm can...

Hoa đẹp...rồi cũng phải tàn...
Vần xoay con tạo...Hợp tan...cũng đành...!

TG-30/7/2010
 
 
 
Tiếc nuối tình sớm tan nhanh
Yêu trong mộng ảo cũng đành chịu thôi
Chân trời góc biển xa xôi
Hòa chung nhịp đập... để rồi xót xa.
 
Ru nhau vào mộng thiết tha
Lời thương lời nhớ mặn mà đắm say
Mơ màng giấc điệp liêu trai
Ngỡ rằng sẽ có một ngày đoàn viên.
 
Tìm về bến đỗ bình yên
Không còn khắc khoải triền miên đợi chờ
Giờ đây còn lại giấc mơ
Chỉ toàn ảo ảnh mịt mờ khói sương...
 
Biển Xanh
 
 
 
 
 

Bông lục bình.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-07-30 17:40:19Minh Tuấn>
ĐÊM NAY…

Gió len lỏi lách qua rèm,
Trăng tò mò cũng ngó xem chuyện gì...
Gọi em...Anh gọi... thầm thì...
Ngờ đâu trăng gió... đa nghi...theo rình...

Đêm thương đồng loã...chúng mình.
Chở che đôi bóng...tự tình với nhau...
Dịu dàng em khẽ gục đầu,
Bờ vai anh tựa... cho sầu nhẹ vơi...

''Gió đưa hoa cải về trời,
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay..."*
Chúng mình...anh đó.., em đây...
Vì xa... mới có những ngày đợi mong...

Nỗi niềm em trải đầy sông
Non cao ,anh kết gió nồng trầm hương.
Giọt buồn , giọt nhớ , giọt thương...
Đêm nay... hóa sợi tơ vương …trao người..
TG-30/7/2010




ĐÊM TÌNH .

Sợi nhớ em buộc khôn nguôi
Sợi thương anh kết mỗi người nửa tim
Rồi anh ngọn suối không im
Rồi em hoa nở ,đứng nhìn mây giăng.

Lời thề hứa cuộc trăm năm
Thách ngàn dông bão ,mà lòng chẳng nghiêng
Yêu nhau chỉ một con thuyền
Bơi hồ thế kỉ chở duyên cuộc đời.

Đêm thương ngày nhớ xa xôi
Tình em sóng cả tình tôi gió ngàn
Dịu dàng biển hát miên man
Êm êm non thả hương ngàn tứ tung.

Tay ôm năm tháng thủy chung
Lòng ôm ấm áp một vùng con tim
Bờ vai chỗ ngả giấc tìm
Cho mơ ước thắm…Tới nghìn năm sau.

MINH TUẤN


CHÚC EM VUI
Lưu
Bu
Đăng nhập để trả lời
0
SAO ĐÀNH...

Ngày đông buốt giá vườn chanh
Lá vàng rụng xuống chưa lành vết đau!
Nắng xuân mới hé bên cầu
Cớ sao mây lại mang màu mưa rơi?

Thuyền xưa cứ mãi chơi vơi
Mong về bến đậu...mà rồi vẫn xa!
Phải chăng..tình của hai ta
Bao điều ngang trái sót xa mà buồn.

Cầu duyên lỗi nhịp...tủi hờn!
Cung đàn gẫy khúc,mưa tuôn trái mùa.
Sầu đong biết mấy cho vừa?
La đà cành trúc,lơ thơ nước dòng..!

Thả trôi con tạo xoay vần
Để thuyền cứ mãi chòng chành nghiêng chao?

QuangLuc
Ngày 30/07/2010.

Đọc bài HỢP TAN CŨNG ĐÀNH của em thấy tâm trạng quá.cho anh hoạ đôi vần cùng em nhé.chúc em luôn an lành,may mắn và hạnh phúc thật nhiều..
@_Hì...hì...bản thân em chẳng có tâm trạng thế đâu chỉ tại thơ của anh BX  buồn trách hoài em bị ngấm...nên cứ theo mạch thơ viết vậy .Chắc giống người thất tình lắm hả anh?Thế thì em viết tiếp bài nữa theo chủ đề này nghe

BUÔNG XUÔI...

Tìm đâu cõi tạm ồn ào,
Niềm tin đã mất...Hỏi sao không buồn...?
Vì thương... ai tính  thiệt hơn...
Vì yêu  ...ai nghĩ... dại , khôn...bao giờ...?

Trao người...trọn cả giấc mơ...
Để rồi  sóng đánh ...xô bờ đớn đau...
Trái tim...hằn vết cứa sâu,
Hồn còn một mảnh...nhuốm mầu tang thương...

Mắt buồn u uẩn khói sương...
Mỏng manh một sợi   tơ vương...đứt rồi...
Xót chua...uống cạn... đơn côi.
Lửa lòng đã tắt...Sợ lời dối gian...

Lẻ loi một  cánh hoa tàn...
Buông theo dòng chảy...đa đoan...Tiếc gì...!

TG-01/8/2010
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-08-01 10:39:15Biển Xanh>
TIM KHÔNG NGỦ YÊN
 
Đời anh còn lại tháng ngày sầu
Lời thơ day dứt có vui đâu
Tình yêu sự nghiệp đôi tay trắng
Ngổn ngang tâm sự mắt thâm sâu.
 
Nhớ thương kỷ niệm đã trôi qua
Thời gian bụi che lấp nhạt nhòa
Bới đống tro tàn tìm đớm lửa
Cho lòng ấm lại quên xót xa.
 
Dòng thơ anh mang nỗi buồn riêng
Họa theo nên lây nhiễm muộn phiền
Mong em nghĩ tình xưa thông cảm
Con tim thổn thức không ngủ yên...
 
Biển Xanh

Bông lục bình.
Đăng nhập để trả lời
0
Tình yêu như bát bún riêu
Bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình
Đăng nhập để trả lời
0
THÔI ĐÀNH
 

 
Thôi đành lạc bến thuyền quyên
Lạc câu quan họ... còn duyên phương nào?
Một chiều xưa đã   gầy hao
Nhớ nhung đành thả tan vào hư không
 
Còn gì đâu nữa mà mong
Trúc mai nợ gởi bên dòng sông Ngân
Ngâu rơi đã biết bao lần
Để cho lữ khách bên song... đếm buồn
 
Một đời nợ ánh trăng suông
Nợ ai câu hát đêm trường... lắt lay
Một đời ta trót thương vay
Thương bờ tre quốc lẻ bầy kêu sương
 
Sợi buồn lạc giỡa sợi thương
Biết chăng sợi nhớ.. còn vương vai gầy
Ngâu rơi nối những đêm dài
Phương trời viễn xứ thương ai nổi chìm
 
Thôi đành... lắt lẻo tiếng chim
Một đời quốc gọi... có tìm được đâu
Một đời ta trót nợ nhau
Thôi đành để những mùa ngâu... lỡ làng
 
Huế 21/5/2010
Sông Hương
 

Nhận...

Vì đâu bến chẳng đợi thuyền
Để rồi lạc mất lời nguyền thuở xưa
Lời quan họ ấy, ướt mưa...
Hư không nhận lại... duyên thừa, thế thôi...

Trúc Mai cũng chỉ một thời
Mùa Ngâu trút xuống những lời xót xa
Nhạt lòng lữ khách bước qua
Vất vương dải yếm... thắm... mà chênh vênh...

Xưa vay bao phút ái ân
Bây giờ nợ, trả một lần... chẳng say
Triền đê dẫu cỏ găm đầy
Hắt hiu lại thuở trăng gầy... dáng em

Đường chiều dò dẫm bước quen
Thèm về nỗi nhớ, hờn ghen... một người
Bờ tre... lạnh, vẫn... sương rơi
Quốc kêu lẻ bạn tìm... thời... đã xa

Đành ư..., chốn ấy bôn ba
Em hồng má phấn, lạc... hoa xứ người
Nợ nhau, chắc cũng cả đời...
Lẽ nào... thật... gói lại lời yêu xưa...

22h40/21/05/2010

NỢ VAY...

Biết mình ...lỗi nhịp đón đưa...
Lời quan họ ấy, ướt mưa... thật rồi...
Dẫu còn...phía ấy khoảng trời...
Vẹn nguyên kỷ niệm...một thời có nhau...

Xin đừng hỏi... bởi vì đâu...
Lời thương gói lại ...chôn sâu trong lòng...
Vì sao trốn ánh  mắt mong...
Vì sao... lữ khách bên song... đếm buồn ...?
 
Vì sao sông chẳng về nguồn...
Vì sao cam chịu trách hờn... mình thôi...?
Bờ tre... lạnh, vẫn... sương rơi.
Cuốc kêu khắc khoải...Lẻ loi  đêm trường...

Một đời nợ ánh trăng suông 
Mà không trả nổi...tơ vương thêm đầy...
Một lần trả...chẳng được say...
Thôi đành xin ... khất nợ vay...trọn đời...

Ngước lên ...lấp lánh  sao trời.
Giữa ngàn tinh tú...mắt người nơi đâu...?
Một đời ta trót nợ nhau ...
Hao gầy dáng cũ...Thoảng  câu thơ buồn...

TG-1/8/2010

@_Biết anh bận  nên hôm nay rảnh rỗi em sang tìm bài hoạ để kéo trang thơ giúp anh.Thấy bài này anh chưa hoạ em "tiếp sức "  giúp anh nhé.Chúc anh vui khoẻ , hp!
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-08-03 11:42:32Biển Xanh>
NGƯỢC DÒNG
 
Ngược dòng đò trôi lênh đênh
Biết đâu bờ bến mông mênh giữa trời
Sóng xô gió đẩy chơi vơi
Ba chìm bảy nổi rả rời bấp bênh.
 
Đừng chờ đừng đợi hãy quên
Nỗi buồn cứ để mình ên anh sầu
Ngược dòng đò dạt về đâu
Lang thang vô định sông sâu mịt mờ.
 
Quen rồi cuộc sống bơ vơ
Chẳng còn nhớ đến bến bờ dừng chân
Hoàng hôn sắp lặn nhạt dần
Bóng đêm che lối tuy gần mà xa...
 
Biển Xanh
 
- BX. lại đổi đề tài đây hihi...[:D][8D][:D]

 

Bông lục bình.
Đăng nhập để trả lời
0
(Nỗi nhớ quê hương...

Quê hương...nỗi nhớ cồn cào
Xa quê mới thấy ca dao mượt mà...
Mới yêu bến nước cây đa...
Yêu con sông nhỏ hiền hoà uốn quanh...
Xa quê thương lắm mái tranh,
Bóng tre cong rủ mát xanh quê nghèo...
Bao năm mang nỗi nhớ theo
Tuổi thơ ngày ấy cánh diều bay cao...
Bây giờ ngồi ngắm trăng sao
Se lòng nỗi nhớ...ai nào thấu chăng???






@-Dạo này chắc anh bận phải không?Thấy trang thơ chìm dần mà em chằng hoạ được những bài anh gửi(vì lại bận rùi) nên gửi tạm mấy vần thơ con cóc để kéo trang thơ giúp khi anh vắng không vào dd.)
Anh cảm ơm em thật nhiều đã giúp anh kéo trang thơ lên.Chúc em luôn vui khoẻ và tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.
 
TÌNH QUÊ
 
Có yêu mới nhớ quê mình
Yêu vầng trăng sáng nhớ tình người trao.
Xa quê giấu nỗi khát khao
Nỗi lòng năm tháng gửi vào hồn thơ.
 
Dòng sông,bến nước vẫn chờ
Con thuyền lưu lạc cõi bờ tha hương.
Nắng hồng toả khắp muôn phương
Ấm tình quê mẹ mà thương phận người!
 
Cùng chung nhau một bầu trời
Bên thì buốt giá...bên thời xuân xanh.
Tháng giêng đôi lứa yến-oanh
Dập dìu câu hát...nhớ tình người xưa.
 
Đợi người trên bến sông quê
Vào mùa lễ hội có về hay chăng?
 
QuangLục
Ngày 03/08/2010.
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-08-07 22:12:49SongHuong>
NGẬM NGÙI...

Bao năm...làm kẻ ngụ cư..
Sầu vương  trong mắt...Lời ru gập ghềnh...
Bến đời...cứ mãi  lênh đênh.
Phận duyên trong đục....bồng bềnh bèo trôi...

Sân đình tát nước một thời...
Bây  giờ hoài niệm trong lời ru con...
Tình  đầu...gói lại vùi  chôn...
Trong tim  góc khuất ... mảnh hồn đậy che...

Lửa lòng bỏ lại chốn quê...
Gầu sòng  tát cạn... đam mê thủa nào...
Mù u trơ gốc cầu  ao,
Bướm vàng biệt xứ...,ngẹn ngào...ai  hay...?!?

Đêm ru con  dưới  trăng gầy...
Rưng rưng câu hát:"...gió bay...qua cầu"*
Áo xưa...chắc đã bạc mầu...
"Đêm trăng tát nước..."*, còn đâu mà tìm...?

Kiev 25/7/2010-TG



LỜI RU BUỒN

Phương trời biền biệt cánh chim
Đêm trăng tát nước biết tìm nơi đâu?
Trăng xưa vẫn vẹn nguyên màu
Lời ru buồn... vọng nát nhàu thời gian
 
Vội gì một chuyến đò sang?
Để thời thiếu nữ nghiêng tràn... lời ru
Ầu ơ... bướm đậu mù u
Mẹ về dẫu muộn... ví dầu đường xa
 
Ầu ơ... cải chẳng ra hoa
Mẹ ru đời mẹ... bôn ba xứ người
Sân đình... trắng thưở đôi mươi
Cầu ao lỡ nhịp nhớ người phương xa
 
Đêm xưa tát ánh trăng ngà
Để đêm nay lắng... đường xa, nẻo gần
Đam mê... thôi lỡ một lần
Lời ru đồng vọng bên song đượm buồn
 
Huế 07/8/2010
Sông Hương
 
 
Nén lòng tôi với tri âm
Nén thương nhớ gởi xa xăm một người
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-08-09 11:38:56Biển Xanh>
CHẲNG NHỚ...

Cuối ngày...hắt bóng chiều tà...
Ngược dòng chi nữa...sợ là...hụt hơi... .
Sông mùa nước nổi..ngang trời...
Sóng xô gió đẩy chơi vơi giữa dòng.

Anh chèo đò giữa mênh mông...
Mặc sóng , mặc gió,mặc giông …chẳng phiền.
Hòa mình …sống giữa thiên nhiên…
Buồn nào cũng sẽ mau quên …tức thì…
 
Tự do...Sướng nhất ai bì…
Không gông cùm níu…sợ gì bơ vơ…?
Thong dong bầu rượu túi thơ.
Chẳng còn nhớ đến bến bờ dừng chân…

TG-8/8/2010
 
 
Anh đâu muốn bơi ngược dòng
Tại em cứ mãi lòng vòng quanh co [:)][:(]
Tình yêu toan tính so đo
Để anh xuôi ngược quay đò hụt hơi.[:D][8D][:D]
 
Mong tìm bến đỗ nghĩ ngơi
Cắm sào neo đậu rong chơi thỏa lòng
Quên đi ngày tháng long đong
Không còn cô độc bềnh bồng nổi trôi.
 
Ước mơ sao quá xa xôi
Mãi đi tìm bến để rồi bơ vơ
Rượu cạn mất cả túi thơ
Mênh mông sóng nước vật vờ lang thang...
 
Biển Xanh
 

Bông lục bình.
Đăng nhập để trả lời
0
nhắn anh Biển Xanh
 
 
Biển Xanh cứ chạy đi chơi
 không lo mà tính sổ đời cho xong
tính ra coi sót mấy đồng
mới bê Hàm Yến hay bồng Liên Thơ
nếu không thì cứ mà chờ
Hay qua khiêng đở gà mờ Hoắc hương
chứ đừng rờ đến sông Thưong
ở tận Ki ép lạc đường nha anh
Kim râu đang đứng đó canh
Anh chàng đó quýnh từ xanh ra lè
 
 
Hoa chướng
Đăng nhập để trả lời
0
NHỚ THU XƯA


Gác vắng gió khuya lạnh lùa vào
Ngoài sân lá rơi rụng lao xao
Song thưa đèn vàng mờ hiu hắt
Bầu trời lấp lánh những ánh sao.

Nơi phương trời lạ...Thu có về
Hay còn Đông giá rét lê thê
Quê nhà mỗi lần Thu lại đến
Gợi bao kỷ niệm buồn tái tê.

Lá vàng rơi theo gió tung bay
Nhớ mái tóc em xõa trôi dài
Thướt tha chiều thu vờn lộng gió
Con đường tình sử...tay đan tay... 

           Biển Xanh

Bông lục bình.
Đăng nhập để trả lời
0
Nhắn anh Biển xanh 4
 
 
Một người cứ đợi một người
Mà người ta lại cứ cười với ai
Một người không uống mà say
Vì người kia cứ mộng dài Thương Giang
Hoắc hương tím ruột bầm gan
Biển Xanh chàng hỡi tình tang ngày nào
Anh đi còn quả tim trao
của em đã gởi anh giao ai rồi
Biền anh  bảo tố cứ  nhồi
Anh ơi anh hỡi tình bồi ở đâu?
 
 
Ho ác huong
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-08-14 19:38:27tieudien>
Trích đoạn: HoacHuong

Nhắn anh Biển xanh 4
 
 
Một người cứ đợi một người
Mà người ta lại cứ cười với ai
Một người không uống mà say
Vì người kia cứ mộng dài Thương Giang
Hoắc hương tím ruột bầm gan
Biển Xanh chàng hỡi tình tang ngày nào
Anh đi còn quả tim trao
của em đã gởi anh giao ai rồi
Biền anh  bảo tố cứ  nhồi
Anh ơi anh hỡi tình bồi ở đâu?
 
 
Ho ác huong

người ta bỏ đó từ lâu
còn em cứ việc ngồi cầu với mong
sông thương bên đục bên trong
thuyền người ắt phải lựa dòng em ơi
thuyền em cứ cắm bến chơi
rồi mai gào thét sao trời bỏ tôi
hay là
em cũng thả trôi
biển xanh chẳng gặp thì mồi... biển đen
...........
hi hi hi chúc các anh chị vui vẻ cuối tuần nhé
Đăng nhập để trả lời
0