📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

tho

79 trả lời, 6.379 lượt xem — Trang 1 / 3
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-01 14:38:13Mars>
Loanh Quanh.
Trời cao tuôn lệ đầm đề.
Mặt đất hứng chịu nghìn phần đau thương
Hỏi ai hiểu thấu lòng trời .
Lệ tuôn như nước, sóng trào biển dâng.
***
Đời nguời được sống là bao.
Sao lại tranh chấp chuyện ngày, chuyện mai.
Mai kia không sống trên đời.
Trở về cát bụi về lấy gì mà tranh.
***
Ấy mà vẫn cứ đấu tranh.
Để dành cái ghế không ngồi được lâu.
Tới khi tuổi xế bóng tà.
Giờ ngồi nghĩ lại, đi tìm đức tin.
***
Cớ sao không hiểu khi xưa.
Mãi mê vật chất mà lỗi đạo người.
Đến nay lực hết trí tàn.
Mới lo tìm kiếm chổ nằm cho yên.
                                                        28/08/09
V.Long.
 

ĐÓA HOA ĐỒNG.

Chiều tà trên bóng hoàng hôn.
Dáng em gái nhỏ in bóng bên hồ.
Mặt xoan, ánh mắt đen tròn.
Tuổi trăng mười tám, lòng tràn ước mơ.
Thả hồn theo những đóa sen.
Làn hương ngang ngát, không tanh mùi bùn.
Thuở xưa theo mẹ gánh hàng.
Chạy chợ từng buổi, sáng chiều lấm lem.
Đến nay bén sắc hương nồng.
Dáng người thay đổi, tâm còn vẹn nguyên.
Đẹp thay những đóa hoa đồng..
Mọc trong ao tối, mà mình đầy hương.
Cho dù không được bằng ai.
Người đời vẫn kính, thiết tha ngắm nhìn.
Bởi em là ngọc của đời.
Không cần mài dũa vẫn ngời sáng tươi./.
V. Long.
 

TÌNH EM .

Tình em cô gái Tây Đô.
Đẹp tựa hoa tuyết, trắng trong giữ dòng.
Hồn nhiên say đắm men hồng.
Tình người đằm thắm ngàn đời không phai.
Vượt qua bão táp phong ba.
Quyết tâm gìn giữ tình đầu cho ai.
Mặt cho cuộc sống chông gai.
Lòng trinh son sắc vẹn tròn tình anh.
V. Long
 
 
Mars sửa lại Fonts chữ dùm bạn, chúc bạn vui nhé
Đăng nhập để trả lời
0
CẢNH NHÀ.
 
BIẾT NÓI GÌ ĐÂY HỞI CON YÊU!
LÒNG CHA TAN NÁT VÌ NHỚ CON
BAO ĐÊM THỨC TRẮNG ĐỂ TÍNH SUY
XÉT ĐI NGHĨ LẠI RỒI BỎ ĐI
HẬN NỔI LÒNG CHA KHÔNG DỨT KHOÁT
GÂY CHO ĐỜI CON BAO KHỔ ĐAU
ẤM ỨC TRONG LÒNG NỔI NHỚ CHA
ĐẮNG CAY CHỊU ĐỰNG NỔI XA NHÀ
ÔI THƯƠNG LÀM SAO CẢNH CON THƠ
TUỔI CÒN NON NỚT TRƯỚC VIỆC NHÀ
NGÂY THƠ TRONG TRẮNG CHẲNG HIỂU CHI
TRƯỚC CẢNH GIẰNG CO CỦA MẸ CHA
ĐEM ĐỜI CON THƠ RA MẶC CẢ
ĐỂ RỒI TRẢ GIÁ CHUYỆN MAI SAU.
 
V.LONG
 
v. long
Đăng nhập để trả lời
0
Tìm Con.
 
Bước chân mòm mỏi đi tìm con.
Hang cùng ngỏ hẽm không thiếu chi.
Nắng mưa gió bụi bám đầy người.
Mặt mũi lấm lem như hành khất.
Nhưng nào có thấy bóng hình con.
Lòng đau như cắt vì nhớ thương.
Hỏi ai? Ai biết con ở đâu.
Để cha còn biết hướng đi tìm.
Đôi khi tưởng chùng là vô vọng.
Nhục trí chùng chân trên nẻo đường.
Tỉnh tâm ngồi lại để định hình.
Mới thấy tình con hơn tất cả.
Không gì có thể cản chân cha.
Trên vạn bước đường đón con về.
 
V.Long (Suki thương của ba).
 
 
 
TÌNH CHA.
 
LÒNG CHA KHẮC KHOẢI TỪNG GIÂY
NHỚ CON TỪNG PHÚT, MONG CHỜ TỪNG ĐÊM
CHỈ TRÔNG CON NGỦ CHO NGOAN
KHÔNG BỊ CHỢT GIẤC CHANH LÒNG NHỚ CHA
CON ƠI, CON HỞI, CON À!
LÀM SAO CON HIỂU THẤU LÒNG CỦA CHA
TỪ KHI CON HIỆN TRÊN ĐỜI
LÀ CHA KHÔNG NGỦ THỨC HOÀI RU CON
SAO CHO CON KHOẺ CON NGOAN
LÒNG CHA VUI SƯỚNG, CHỚ HOÀI TÍNH CÔNG.
 
V.LONG
 
 
ĐÊM TRĂNG.
 
CẢNH TRĂNG ĐÊM NAY THẬT NÊN THƠ
GIÓ ĐÊM LAY KHẼ NGỌN TRE LÀNG
CHẠNH LÒNG LỮ KHÁCH NHỚ CỐ NHÂN
THẢ HỒ THI SĨ VÀI NÉT THƠ.
 
TẢ CẢNH ĐÊM TRĂNG NHỚ TÌNH CŨ
DÁNG XƯA ẨN HIỆN DƯỚI BÓNG TRĂNG
VẼ NÊN BỨC TRANH CHUYỆN HÔM NÀO
TƯỞNG CHỪNG NHƯ QUÊN NAY LẠI NHỚ.
 
ĐÊM TRĂNG NĂM ẤY TẠI NGÕ NHÀ
CHUYỆN TÌNH BÉ NHỎ ĐÃ XÃY RA
CHÀNG ĐƯA LỜI GIÓ THỔI NGANG TAI
NÀNG THOÁNG THẸN THÙNG THEO LỜI GIÓ.
 
NGHĨ RẰNG TRĂNG KIA SÁNG KHÔNG MỜ
NÀO NGỜ TRĂNG SÁNG CHỈ THEO NGÀY
KHIẾN MỘNG LƯƠNG DUYÊN TAN MÂY KHÓI
LÒNG NGƯỜI ĐỔ NÁT CÙNG ĐÊM TRĂNG.
 
V.LONG
 
 
 
KHÓC BẠN.
 
 
HÔM QUA NẰM KẾ BÊN MÌNH
NGÀY NAY XA CÁCH NGHÌN TRÙNG PHƯƠNG XA
BỞI ĐÂU LẠI SỚM CHIA LÌA
NGƯỜI ĐI KẺ Ở LỆ LÒNG TUÔN RƠI.
 
PHẢI CHI KHI SỐNG TRÊN ĐỜI
MỘT LÒNG HƯỚNG THIỆN, TRÁNH XA HOANG ĐÀN
THÌ NAY VẪN KHOẺ NHƯ THƯỜNG
ĐÂU PHẢI NUỐI TIẾC, NGẬM NGÙI RA ĐI.
 
CẢM THƯƠNG TRẮC ẨN TRONG LÒNG
TỪNG GIÂY, TỪNG PHÚT BÊN DÒNG NGƯỜI ĐƯA
THÔI THÌ AI HÃY RA ĐI
CÒN EM Ở LẠI, NGUYỆN LÒNG SẮC SON.
 
LỜI THỀ NĂM ẤY KHI XƯA
NGÀY NAY VẪN THẾ, MỘT ĐỜI MANG THEO
CHO DÙ VẬT ĐỔI SAO DỜI
LÒNG EM VẪN VỮNG NHƯ KIỀNG BA CHÂN.
 
V.LONG
 
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.
Đăng nhập để trả lời
0
TÌNH CHA.
 
LÒNG CHA KHẮC KHOẢI TỪNG GIÂY
NHỚ CON TỪNG PHÚT, MONG CHỜ TỪNG ĐÊM
CHỈ TRÔNG CON NGỦ CHO NGOAN
KHÔNG BỊ CHỢT GIẤC CHANH LÒNG NHỚ CHA
CON ƠI, CON HỞI, CON À!
LÀM SAO CON HIỂU THẤU LÒNG CỦA CHA
TỪ KHI CON HIỆN TRÊN ĐỜI
LÀ CHA KHÔNG NGỦ THỨC HOÀI RU CON
SAO CHO CON KHOẺ CON NGOAN
LÒNG CHA VUI SƯỚNG, CHỚ HOÀI TÍNH CÔNG.
 
V.LONG
v. long
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-14 05:47:07ThanhThanhKhiet>
Trích đoạn: vietlong

CẢNH NHÀ.
 
BIẾT NÓI GÌ ĐÂY HỞI CON YÊU!
LÒNG CHA TAN NÁT VÌ NHỚ CON
BAO ĐÊM THỨC TRẮNG ĐỂ TÍNH SUY
XÉT ĐI NGHĨ LẠI RỒI BỎ ĐI
HẬN NỔI LÒNG CHA KHÔNG DỨT KHOÁT
GÂY CHO ĐỜI CON BAO KHỔ ĐAU
ẤM ỨC TRONG LÒNG NỔI NHỚ CHA
ĐẮNG CAY CHỊU ĐỰNG NỔI XA NHÀ
ÔI THƯƠNG LÀM SAO CẢNH CON THƠ
TUỔI CÒN NON NỚT TRƯỚC VIỆC NHÀ
NGÂY THƠ TRONG TRẮNG CHẲNG HIỂU CHI
TRƯỚC CẢNH GIẰNG CO CỦA MẸ CHA
ĐEM ĐỜI CON THƠ RA MẶC CẢ
ĐỂ RỒI TRẢ GIÁ CHUYỆN MAI SAU.
 
V.LONG



Chào bạn VL. TTK có bài đồng cảm với bạn để làm quen nhé. Chúc bạn có nhiều niềm vui trong những dòng thơ
 
Hỏi cha
 
Tuổi thơ con đã vắng cha
Thiếu đi bóng rợp nhạt nhoà mắt con
 
Bao giờ con mới lớn khôn
Để lòng trút bỏ giận hờn cha ơi !
 
Con nhìn các bạn đi chơi
Thèm vòng tay ấm mất rơi bao giờ
 
Trời ơi ! cũng một tuổi thơ
Sao con chịu cảnh bơ vơ đắng lòng
 
Chỉ vì ích kỷ riêng chung
Mà đem thả nổi con trong dòng đời
 
Bao nhiêu cạm gẫy cha ơi!
Nếu con vấp ngã - tội trời tại ai !
 
T.T.K.14.9.2009
 
 
 
Thơ ThanhthanhKhiet
Nhật ký tình yệu
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-18 11:59:17Ct.Ly>
LẦN ĐẦU.

HAI EM NÂNG CHI TRÊN TAY ĐÓ
HỎI RĂNG CÓ PHẢI CHÚ CHIM NON
CHIM CON SAO LẠI Ở TRÊN TAY
ẤM HƠI, QUEN CHỔ LÀM SAO BAY.

ANH ĐÂY CŨNG MUỐN Ở TRÊN TAY
ĐƯỢC NÂNG, ĐƯỢC ĐỞ NHƯ CHIM AI
ĐỂ LÒNG ĐƯỢC ẤM NHƯ BAO AI
KHÔNG CÒN CÔ HOẠNH TRONG ĐÊM DÀI.

HỎI HAI EM NHỎ CÓ BIẾT RĂNG
LÒNG ANH THỔN THỨC NGAY TỪ ĐẦU
CHÂN BƯỚC KHÔNG NỔI THÂN NGAY CHỪ
CHỈ MONG AI ĐÓ THẤY RĂNG MÔ.

TIM ĐẬP LOẠNG XẠ MIỆNG LẮP BẮP
MÌNH MẨY NGỨA NGÁI GẢY LUNG TUNG
MỞ LỜI RĂNG CHI HỞI AI ƠI!
KHI MÀ ĐỜI ANH CHƯA BIẾT AI.

V. LONG

v. long
Đăng nhập để trả lời
0
quote:

THƠ ANH KHÔNG HAY NHƯNG CÓ Ý
MONG AI ĐỌC THƠ HIỂU ĐƯỢC NGƯỜI
XIN EM ĐỪNG CHÊ MÀ XÉ BỎ
KHIẾN TIM THI SĨ NHỎ MÁU ĐÀO.
V. Long


Giám đâu
 
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn “TN”
Hào hoa bóng loáng lơn phơn …kệ đời
 
Đọc thơ hiểu rõ lòng người
Sẻ chia tâm sự cuộc đời với nhau
 
Dở - hay , cảm nhận nghĩa sâu
Đã hồn thi sỹ giám đâu coi thường
 
Bến mơ một chút tơ vương
Lời thơ như đuốc soi đường tìm  nhau
………………
 
T.T.K.15.9.2009
 
TTK cám ơn V. Long đã ghé. Chúc V.L. luôn vui với những dòng thơ trong VNTQ nhé

&lt; Sửa đổi bởi: ThanhThanhKhiet -- 15.9.2009 22:38:13 &gt;

Thơ ThanhthanhKhiet
Nhật ký tình yệu
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-17 11:20:50vietlong>
KHÚC TỰ TÌNH TRONG ĐÊM.
 
TRONG ĐÊM VẮNG NGHE HỒN HIU QUẠNH
CƠN GIÓ ĐÊM THỔI BUỐT TÂM TƯ
LY RƯỢU SẦU XÉ NÁT TÂM CANG
HỒN KẺ SĨ THẢ BƯỚC LANG THANG.
 
ĐÃ BAO ĐÊM THỔN THỨC MỘT MÌNH
NHỜ BÓNG ĐÊM CHE DẤU NIỀM RIÊNG
TƯỞNG CHỪNG NHƯ NỔI SẦU DẤU KÍN
NÀO NGỜ ĐÂU LÀM KHỔ CHÍNH MÌNH.
 
ĐÊM BÓ GỐI THU MÌNH MỘT GÓC
SỢ MÀN ĐÊM HAY SỢ CHÍNH MÌNH
LÒNG TỰ HỎI ĐỜI MÌNH SAO THẾ
SAI Ở ĐÂU MÀ GIỜ NGỒI KHÓC.
 
KHÓC CHO MÌNH HAY KHÓC CHO AI
SAO PHẢI KHÓC KHI ĐỜI VẪN ĐẸP
KHI CUỘC ĐỜI NÀO NGOẢNH MẶT ĐI
CHỈ CẦN TA KHƠI DÒNG NƯỚC CHẢY.
 
CHO MÀN ĐÊM TRỞ THÀNH ÁNH SÁNG
XUA NỔI BUỒN MANG ĐẾN NIỀM VUI
TẠO HẠNH PHÚC TRÊN NIỀM ĐAU CŨ
XÂY TƯƠNG LAI BẰNG NỀN ÁNH SÁNG.
 
THÌ ĐÊM KIA CÓ GÌ PHẢI SỢ
CHỈ LÀ ĐÊM CỦA NHỮNG ĐÊM TRƯỜNG
NHƯ BAO ĐÊM MÀ TA THỨC TRẮNG
ĐỂ ĐI TÌM MỘT NỮA TRÁI TIM.
 
V. LONG
v. long
Đăng nhập để trả lời
0
LỜI NGUYỆN CẦU.
 
LÒNG THÀNH KHẨN NGUYỆN CHÚA TRỜI
CẦU MONG SỰ SỐNG MUÔN ĐỜI BÌNH AN
PHỤC MỆNH ĐỨC CHÚA BA NGÔI
TRỌN GIỮ MẠNG LỆNH, TRÁNH XA GIAN TÀ.
 
DANG TAY ĐÓN KẺ NGHÈO HÈN
THEO LỜI ĐỨC CHÚA, HIẾN DÂNG CHO ĐỜI
SAO CHO NƯỚC THÁNH CỦA NGÀI
LUÔN ĐƯỢC TƯỚI MÁT, TRÊN ĐỜI TRẦN GIAN.
 
CÂY NON SẼ MỌC THÀNH RỪNG
NGƯỜI GIAN KẺ ÁC TRỞ THÀNH LƯƠNG NHÂN
THẾ GIỚI ĐỒNG ĐẲNG HOÀ BÌNH
NGƯỜI NGƯỜI CHUNG SỐNG, HẾT LÒNG NGỢI CA.
 
NÊU CAO CÔNG ĐỨC CỦA NGÀI
LÀM CHỨNG PHÉP THÁNH HIỂN LINH TRÊN ĐỜI
XUA ĐI BAO NỔI TẬT NGUYỀN
CHỮA LÀNH TẤT CẢ BỆNH ĐỜI CHO DÂN.
 
CHỈ CẦN MỘT TẤM LÒNG THÀNH
GỞI MÌNH CHO CHÚA BẰNG LỜI THẲNG NGAY
RỒI NGÀI SẼ ĐẾN BÊN TA
BAN TUÔN NƯỚC THÁNH, RỮA HỒN TRẮNG TRONG.
 
V. LONG
 
v. long
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-18 11:58:06Ct.Ly>
Giám đâu

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn “TN”
Hào hoa bóng loáng lơn phơn …kệ đời

Đọc thơ hiểu rõ lòng người
Sẻ chia tâm sự cuộc đời với nhau

Dở - hay , cảm nhận nghĩa sâu
Đã hồn thi sỹ giám đâu coi thường

Bến mơ một chút tơ vương
Lời thơ như đuốc soi đường tìm nhau
………………

T.T.K.15.9.2009

TTK cám ơn V. Long đã ghé. Chúc V.L. luôn vui với những dòng thơ trong VNTQ nhé

&lt; Sửa đổi bởi: ThanhThanhKhiet -- 15.9.2009 22:38:13 &gt;
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


quote:

THƠ ANH KHÔNG HAY NHƯNG CÓ Ý
MONG AI ĐỌC THƠ HIỂU ĐƯỢC NGƯỜI
XIN EM ĐỪNG CHÊ MÀ XÉ BỎ
KHIẾN TIM THI SĨ NHỎ MÁU ĐÀO.
V. Long


Giám đâu
 
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn “TN”
Hào hoa bóng loáng lơn phơn …kệ đời
 
Đọc thơ hiểu rõ lòng người
Sẻ chia tâm sự cuộc đời với nhau
 
Dở - hay , cảm nhận nghĩa sâu
Đã hồn thi sỹ giám đâu coi thường
 
Bến mơ một chút tơ vương
Lời thơ như đuốc soi đường tìm  nhau
………………
 
T.T.K.15.9.2009
 
TTK cám ơn V. Long đã ghé. Chúc V.L. luôn vui với những dòng thơ trong VNTQ nhé

&lt; Sửa đổi bởi: ThanhThanhKhiet -- 15.9.2009 22:38:13 &gt;




BỎ QUÁ.

AI KIA DÙNG CHỮ ĐỂ ĐỐI THƠ
TRÁCH AI DÁM NHẬN LÀ NHÀ THƠ
THI SĨ CHẲNG QUA LÀ ĐUỐI CHỮ
NÊN ĐÀNH LẠM DỤNG ĐỂ VÀO THƠ.
 
MONG AI THƯƠNG THƠ THÌ BỎ QUÁ
CHỨ ĐỪNG DÙNG CHỮ ĐỂ RẦY LA
PHẢI TỘI THÂN TÔI CÒN ÍCH CHỮ
NÊN ĐÀNH PHẠM ÚY ĐẾN NGƯỜI TA.

NGÀY XƯA TUỔI THƠ THƯỜNG TRỐN HỌC
BÂY CHỪ DÙNG CHỮ RỐI LUNG TUNG
CŨNG TẠI YÊU THƠ MÀ NÊN KHỔ
ĐÀNH ĐỂ HỒN THƠ KHỔ LẤY THÂN

TỪ NAY BIẾT PHẬN THÂN TÔI RỒI
KHÔNG DÁM ĐỀ THƠ ĐỂ ĐÂU ĐÓ
CHI XIN AI ĐÓ CHO XEM THƠ
ĐỂ TIM TÍN ĐỒ KHỎI KHÁT THƠ.
 
V.LONG
 
 
v. long
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-18 11:57:24Ct.Ly>
HÃY NGỦ ĐI CON.


HÃY NGỦ ĐI CON YÊU
KHI MÀN ĐÊM BUÔN XUỐNG
ÔNG MẶT TRỜI THỨC DẬY
THÌ BA ĐÃ ĐI XA.

***

MỖI SÁNG BỪNG TỈNH GIẤC
DÕI MẮT NHÌN XUNG QUANH
KHÔNG THẤY BÓNG BA ĐÂU
LÀ CON OÀ LÊN KHÓC.

***

NHIỀU KHI BA CŨNG MUỐN
Ở RÁNG LẠI BÊN CON
NGẮM CON THÊM MỘT CHÚT
CÙNG CON ĐÓN NGÀY MỚI.

***

NHƯNG NÀO CÓ ĐƯỢC ĐÂU
ÔNG MẶT TRỜI ĐÃ ĐẾN
LÀ GIÂY PHÚT CHIA XA
CON THÂN YÊU CỦA BA.


(SUKI ƠI BA NHỚ CON NHIỀU LẮM) V. LONG
v. long
Đăng nhập để trả lời
0
Tìm Con.
 
Bước chân mòm mỏi đi tìm con.
Hang cùng ngỏ hẽm không thiếu chi.
Nắng mưa gió bụi bám đầy người.
Mặt mũi lấm lem như hành khất.
Nhưng nào có thấy bóng hình con.
Lòng đau như cắt vì nhớ thương.
Hỏi ai? Ai biết con ở đâu.
Để cha còn biết hướng đi tìm.
Đôi khi tưởng chùng là vô vọng.
Nhục trí chùng chân trên nẻo đường.
Tỉnh tâm ngồi lại để định hình.
Mới thấy tình con hơn tất cả.
Không gì có thể cản chân cha.
Trên vạn bước đường đón con về.
 
V.Long (Suki thương của ba).
v. long
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-10 13:24:08vietlong>
THỜI ĐẠI CỤ HỒ.
 
NGÀY NÀY NĂM ẤY KHI XƯA
LỜI CHA TUYÊN ĐỌC, OAI HÙNG NON SÔNG
TỪ MỘT DÂN TỘC ĐAU THƯƠNG
MÀ NAY ĐỨNG DẬY QUẬT CƯỜNG NĂM CHÂU.
 
NÊU CAO Ý CHÍ TỰ CƯỜNG
ĐOÀN KẾT MỘT KHỐI, TOÀN DÂN CHUNG LÒNG
TRĂM NĂM MỚI CÓ MỘT NGÀY
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP, GIÀNH LẠI NON SÔNG.
 
TỪ TAY CỦA NHỮNG THẰNG TÂY
BAO NĂM CỞI CỔ ĐÈ ĐẦU DÂN TA
LÒNG DÂN PHẤN KHỞI VUI MỪNG
VÌ NAY CÓ ĐẢNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM.
 
ẤY MÀ THẰNG TƯỞNG THẰNG TÂY
LẠI QUA XÂM CHIẾM ĐẤT TRỜI VIỆT NAM
NGHĨ RẰNG DÂN VIỆT DỄ SAI
TÀU TO SÚNG LỚN KHIẾN DÂN CÚI ĐẦU
 
NÀO NGỜ Ý CHÍ DÂN NAM
MỘT LÒNG THEO ĐẢNG, SẮC SON CÙNG NGƯỜI
QUYẾT TÂM GÌN GIỮ NƯỚC NHÀ
KIÊN CƯỜNG KHÁNG CHIẾN ĐẾN NGÀY THÀNH CÔNG
 
ĐUỔI NGAY THẰNG TƯỞNG VỀ TÀU
ĐẬP TAN THẰNG PHÁP TRÊN VÙNG ĐIỆN BIÊN
GÂY RA CHẤN ĐỘNG ĐỊA CẦU
LƯU DANH SỬ SÁCH, THỜI ĐẠI CỤ HỒ.
 
V.LONG

(CẢM HỨNG TỪ NGÀY 2 THÁNG 9 )
v. long
Đăng nhập để trả lời
0
quote:

BỎ QUÁ.


AI KIA DÙNG CHỮ ĐỂ ĐỐI THƠ
TRÁCH AI DÁM NHẬN LÀ NHÀ THƠ
THI SĨ CHẲNG QUA LÀ ĐUỐI CHỮ
NÊN ĐÀNH LẠM DỤNG ĐỂ VÀO THƠ.

MONG AI THƯƠNG THƠ THÌ BỎ QUÁ
CHỨ ĐỪNG DÙNG CHỮ ĐỂ RẦY LA
PHẢI TỘI THÂN TÔI CÒN ÍCH CHỮ
NÊN ĐÀNH PHẠM ÚY ĐẾN NGƯỜI TA.

NGÀY XƯA TUỔI THƠ THƯỜNG TRỐN HỌC
BÂY CHỪ DÙNG CHỮ RỐI LUNG TUNG
CŨNG TẠI YÊU THƠ MÀ NÊN KHỔ
ĐÀNH ĐỂ HỒN THƠ KHÔ KHÔNG KHỐC

TỪ NAY BIẾT PHẬN THÂN TÔI RỒI
KHÔNG DÁM ĐỀ THƠ ĐỂ ĐÂU ĐÓ
CHI XIN AI ĐÓ CHO XEM THƠ
ĐỂ TIM TÍN ĐỒ KHỎI KHÁT THƠ.


V.LONG


Cảm thơ
 
Cảm mến lòng ai trải mộng ra
Dòng thơ thắm đậm ngọt hồn ta
Đam mê chẳng kể cao hay thấp
Đắm đuối nào phân trẻ với già
Thả chữ  đời vui trao sóng  nhớ
Gieo vần  lộc biếc gửi bờ xa
Tình thơ trọng mãi lời rau xắng *
Kẻ sỹ noi gương ý Tản Đà
 
T.T.K.16.9.2009
Tan Đà đã viết
Muốn ăn rau xắng chùa hương…
………..
Mấy lời cảm tạ tri âm
Đồng bang là nghĩa đồng tâm là tình
Đường xa rau vẫn còn xanh
Tấm lòng thơm thảo bát canh ngọt ngào
Yêu nhau xa cách càng yêu
Dẫu rằng xuông nhạt càng nhiều chứa chan
Tản Đà
 

_____________________________
Thơ ThanhthanhKhiet
Nhật ký tình yệu
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


quote:

BỎ QUÁ.


AI KIA DÙNG CHỮ ĐỂ ĐỐI THƠ
TRÁCH AI DÁM NHẬN LÀ NHÀ THƠ
THI SĨ CHẲNG QUA LÀ ĐUỐI CHỮ
NÊN ĐÀNH LẠM DỤNG ĐỂ VÀO THƠ.

MONG AI THƯƠNG THƠ THÌ BỎ QUÁ
CHỨ ĐỪNG DÙNG CHỮ ĐỂ RẦY LA
PHẢI TỘI THÂN TÔI CÒN ÍCH CHỮ
NÊN ĐÀNH PHẠM ÚY ĐẾN NGƯỜI TA.

NGÀY XƯA TUỔI THƠ THƯỜNG TRỐN HỌC
BÂY CHỪ DÙNG CHỮ RỐI LUNG TUNG
CŨNG TẠI YÊU THƠ MÀ NÊN KHỔ
ĐÀNH ĐỂ HỒN THƠ KHÔ KHÔNG KHỐC

TỪ NAY BIẾT PHẬN THÂN TÔI RỒI
KHÔNG DÁM ĐỀ THƠ ĐỂ ĐÂU ĐÓ
CHI XIN AI ĐÓ CHO XEM THƠ
ĐỂ TIM TÍN ĐỒ KHỎI KHÁT THƠ.


V.LONG


Cảm thơ
 
Cảm mến lòng ai trải mộng ra
Dòng thơ thắm đậm ngọt hồn ta
Đam mê chẳng kể cao hay thấp
Đắm đuối nào phân trẻ với già
Thả chữ  đời vui trao sóng  nhớ
Gieo vần  lộc biếc gửi bờ xa
Tình thơ trọng mãi lời rau xắng *
Kẻ sỹ noi gương ý Tản Đà
 
T.T.K.16.9.2009
Tan Đà đã viết
Muốn ăn rau xắng chùa hương…
………..
Mấy lời cảm tạ tri âm
Đồng bang là nghĩa đồng tâm là tình
Đường xa rau vẫn còn xanh
Tấm lòng thơm thảo bát canh ngọt ngào
Yêu nhau xa cách càng yêu
Dẫu rằng xuông nhạt càng nhiều chứa chan
Tản Đà
 

_____________________________


LỜI THẬT.
 
LỜI THƠ AI ĐÓ THẮM ĐẬM TÌNH
KHIẾN LÒNG KẺ SĨ ĐẮM ĐUỐI NHÌN
KHỔ NỔI LỜI THƠ NÓI KHÔNG TỚI
NÊN ĐÀNH GIEO VẦN THIẾU TẦM NHÌN.
 
GIỜ ĐÂY MỚI THẤY NGƯỜI CAO THẤP
XUẤT KHẨU THÀNH THƠ CHỈ CẦN NHÌN
NẮM LUẬT THƠ ĐƯỜNG THẬT VỮNG CHẮC
KHIẾN LỜI KẺ SĨ RA HÀNH KHẤT.
 
CẢM TẠ LÒNG AI SÁNG NHƯ TRĂNG
LÀM NGƯỜI KẺ SĨ THẸN QUÁ TRỜI
LÚC XƯA LÀM THƠ ĐỂ QUÊN ĐỜI
NGÀY NAY LÀM THƠ ĐỂ YÊU TRĂNG.
 
NGUYỆN NAY CỐ HỌC NHƯ AI ĐÓ
ĐỂ LỜI THƠ NHỎ NGỌT NHƯ AI
CHO LÒNG AI ĐÓ MỀM MỎNG RA
CHẢY THÀNH SUỐI THƠ VÀO LÒNG AI.
 
V. LONG
 
RÂT VUI ĐƯỢC LÀM BẠN VỚI TTK. CHÚC BẠN VUI VẺ VÀ YÊU ĐỜI.
v. long
Đăng nhập để trả lời
0
Trung thu
 
Trung thu trăng sáng tròn đầy
Tri âm tri kỷ về đây vui nào
Bên nhau ngắm ánh trăng sao
Thả câu xướng hoạ dạt dào tình thân
Đường xa lòng sẽ thấy gần
Ở đâu cũng một chị Hằng nhìn ta
Này đây rượu - bánh bày ra
Thi nhân vịnh Nguyệt hồn là đà say…
 
T.T.K.19.9.2009












Thơ ThanhthanhKhiet
Nhật ký tình yệu
Đăng nhập để trả lời
0
LỜI QUỞ TRÁCH.

BAO NĂM MÀI DŨA THEO KINH THÁNH
TƯỞNG CHỪNG HOÁ THÁNH CŨNG NHƯ AI
NÀO NGỜ CHÚA NÓI VẬY LÀ SAI
HỌC LỜI THÁNH KINH PHẢI SO SÁNH.

CHUYỆN ĐỜI CHUYỆN CHÚA CHẲNG GIỐNG NHAU
VÌ CHUYỆN CỦA ĐỜI ĐẦY GIAN DỐI
CÒN ĐỜI CỦA CHÚA LÀ THÁNH THIỆN
KHÔNG THỂ LẪN LỘN CHUNG CÁI THAU.

LỜI CHÚA TRUYỀN GIẢNG BAO NĂM THÁNG
LÀM NGƯỜI PHẢI BIẾT TỰ HIẾN DÂNG
NHƯNG MÀ LÒNG NGƯỜI ĐÂU CHỊU THẾ
THAM LAM CỦA TỘI HÀNG NĂM THÁNG.

ẤY MÀ HÀNG NGÀY CỨ CẦU XIN
XIN CHÚA RŨ LÒNG MÀ THƯƠNG XÓT
CHO CON THÊM ĐẤT VÀ TIỀN ĐÔ
CHÚA NHÌN CHÚA THẤY CHÚA LÀM THINH.

CHO LÀM SAO ĐƯỢC HỞI CON DÂN
LỜI PHÚC ÂM GIẢNG ĐÂU MẤT RỒI
MỞ MIỆNG MỒM RA LÀ NÓI CHÚA
ẤY MÀ CÓ CHUYỆN TRỐN LẤY THÂN.

TỪ RẦY VỀ SAO ĐỪNG CÓ TRÁCH
HAY HỎI VÌ SAO ĐỜI CON KHỔ
KHI LÒNG CON NGƯỜI ĐÃ BÁN CHÚA
THÌ TRÁNH LÀM SAO CHÚA KHÔNG CHÁN.

V.LONG

v. long
Đăng nhập để trả lời
0
Đêm Hội Trăng Rằm.

Trung thu thắp sáng trăng rằm
Cõng con dạo phố cầm đèn ngắm hoa
Hoa vàng hoa tím hoa xanh
Nàng nào cũng muốn khoe màu dưới trăng.

Con thơ nhảy cởn vui đùa
Khoe đèn khoe áo vui vầy thưởng trăng
Mắt cười miệng hỏi líu lo
Cha ơi! Cha hởi! Phố phường đẹp không.

Nào kìa đôi bánh trung thu
Tách trà bốc khói hương thơm ngọt ngào
Nắm tay con tới hội rằm
Cùng con thưởng bánh, nhấm chè Thái Nguyên.

Đêm nay chú Cuội, chị Hằng
Thi nhau múa hát bên đàn trẻ thơ
Tuổi con đẹp tựa trăng rằm
Hồn nhiên trong trắng khác gì sương mai.

Nhìn con nhảy múa hát ca
Xếp rồng, xếp rắn trong ngày hội trăng
Đời cha hạnh phúc vô bờ
Hoà cùng đôi mắt tiếng cười con thơ.


V. Long

v. long
Đăng nhập để trả lời
0
Đêm Hội Trăng Rằm.

Trung thu thắp sáng trăng rằm
Cõng con dạo phố cầm đèn ngắm hoa
Hoa vàng hoa tím hoa xanh
Nàng nào cũng muốn khoe màu dưới trăng.

Con thơ nhảy cởn vui đùa
Khoe đèn khoe áo vui vầy thưởng trăng
Mắt cười miệng hỏi líu lo
Cha ơi! Cha hởi! Phố phường đẹp không.

Nào kìa đôi bánh trung thu
Tách trà bốc khói hương thơm ngọt ngào
Nắm tay con tới hội rằm
Cùng con thưởng bánh, nhấm chè Thái Nguyên.

Đêm nay chú Cuội, chị Hằng
Thi nhau múa hát bên đàn trẻ thơ
Tuổi con đẹp tựa trăng rằm
Hồn nhiên trong trắng khác gì sương mai.

Nhìn con nhảy múa hát ca
Xếp rồng, xếp rắn trong ngày hội trăng
Đời cha hạnh phúc vô bờ
Hoà cùng đôi mắt tiếng cười con thơ.


V. Long


***



LỜI QUỞ TRÁCH.

BAO NĂM MÀI DŨA THEO KINH THÁNH
TƯỞNG CHỪNG HOÁ THÁNH CŨNG NHƯ AI
NÀO NGỜ CHÚA NÓI VẬY LÀ SAI
HỌC LỜI THÁNH KINH PHẢI SO SÁNH.

CHUYỆN ĐỜI CHUYỆN CHÚA CHẲNG GIỐNG NHAU
VÌ CHUYỆN CỦA ĐỜI ĐẦY GIAN DỐI
CÒN ĐỜI CỦA CHÚA LÀ THÁNH THIỆN
KHÔNG THỂ LẪN LỘN CHUNG CÁI THAU.

LỜI CHÚA TRUYỀN GIẢNG BAO NĂM THÁNG
LÀM NGƯỜI PHẢI BIẾT TỰ HIẾN DÂNG
NHƯNG MÀ LÒNG NGƯỜI ĐÂU CHỊU THẾ
THAM LAM CỦA TỘI HÀNG NĂM THÁNG.

ẤY MÀ HÀNG NGÀY CỨ CẦU XIN
XIN CHÚA RŨ LÒNG MÀ THƯƠNG XÓT
CHO CON THÊM ĐẤT VÀ TIỀN ĐÔ
CHÚA NHÌN CHÚA THẤY CHÚA LÀM THINH.

CHO LÀM SAO ĐƯỢC HỞI CON DÂN
LỜI PHÚC ÂM GIẢNG ĐÂU MẤT RỒI
MỞ MIỆNG MỒM RA LÀ NÓI CHÚA
ẤY MÀ CÓ CHUYỆN TRỐN LẤY THÂN.

TỪ RẦY VỀ SAO ĐỪNG CÓ TRÁCH
HAY HỎI VÌ SAO ĐỜI CON KHỔ
KHI LÒNG CON NGƯỜI ĐÃ BÁN CHÚA
THÌ TRÁNH LÀM SAO CHÚA KHÔNG CHÁN.

V.LONG
v. long
Đăng nhập để trả lời
0
Thiền Tâm

Đêm nay thức trắng ngâm thơ
Ngồi trong nguyên thủy khai thơ định thiền
Định tâm định pháp thơ thiền
Khai thông tâm pháp thơ thiền khơi tâm
Tâm thời nhất định diệt tâm
Tâm từ niệm xứ định thần nhập môn
Bỏ đi tâm tính tự tôn
Thu về tâm tốt đạo môn phật thiền
Nhập gia bát giới quy thiền
Giữ gìn luật giới tọa thiền ẩn cư
Thiền tâm làm chánh định thư
Pháp thành chánh quả thật hư tại thiền.

V.long
[/align] [/align]
v. long
Đăng nhập để trả lời
0
NHỚ CON.

NHỚ CON BÉ NHỎ CỦA BA LONG
TỪNG LÚC CHẬP CHỮNG VỪA BƯỚC ĐI
XIÊNG NGANG XIÊNG DỌC TỪNG BƯỚC MỘT
CHẲNG SỢ TÉ ĐAU VẪN CHẠY DONG.

VỪA CHẠY VỪA CƯỜI LA CHÍ CHOÉ
KHI CHỤP ĐƯỢC TAY BA CHÌA RA
MIỆNG NÓI KHÔNG THÔI CÂU BA MẸ
NHƯ LÀ CHƯA ĐƯỢC MỘT LẦ KHOE

MỖI LẦN VẤP NGÃ CON OÀ KHÓC
BA CHẠY TỚI ĐỠ PHỦI LUNG TUNG
NHÌN TRÊN NHÌ DƯỚI COI CON BA
CÓ BỊ ĐAU ĐÂU KHÔNG MÀ KHÓC

BAO LẦN U ĐẦU SƯNG MÌNH MẪY
NHƯNG RỒI VẪN CỨ TẬP BƯỚC ĐI
TRONG TỪNG TẤC GẠCH NGÔI NHÀ NHỎ
CHỨNG KIẾN CẢNH CON LỚN TỪNG NGÀY.


V.LONG

v. long
Đăng nhập để trả lời
0
TIẾNG MƯA ĐÊM.

TIẾNG MƯA ĐÊM LÁCH TÁCH BÊN HIÊN
NGHE TƯỞNG CHỪNG LỜI NGƯỜI THAN THỞ
VỌNG TRONG ĐÊM NHƯ TIẾNG NGƯỜI XƯA
KHIẾN LÒNG AI THỔN THỨC KHÔNG YÊN.

ĐÃ ĐÔI LẦN THỨC TRẮNG ĐẾM MƯA
ĐẾM TỪNG HẠT ĐONG ĐẦY NỔI NHỚ
NỖI NHỚ THƯƠNG DAY DỨT TRONG TIM
CỦA TÌNH ĐẦU LỖI HẸN NĂM XƯA.

AI CỨ TRÁCH LÒNG AI LỖI HẸN
NÀO NGỜ ĐÂU ĐẤT NƯỚC PHÂN LY
CHÀNG TRAI TRẺ GIỜ ĐÂY NHẬP NGŨ
XẾP BÚT NGHIÊNG CHO ĐỜI KHỎI THẸN.

MANG THEO MÌNH MỐI TÌNH ĐẦU TIÊN
LÀM HÀNH TRANG TỚI MỌI CHIẾN TRƯỜNG
CÓ ĐÔI LẦN HÀNH QUÂN VEN XÓM
LÒNG CHỢT NHỚ LỜI HẸN THIÊNG LIÊNG.

NƠI TIỀN PHƯƠNG ĐỊA ĐẦU TỔ QUỐC
HÌNH BÓNG EM LÀ VŨ KHÍ XÁT THƯƠNG
CHO QUÂN THÙ NHIỀU PHEN KHIẾP SỢ
TRƯỚC BÓNG HÌNH DÁNG ĐỨNG VIỆT NAM.

CHIẾN CÔNG ĐÓ CÓ TÌNH EM ĐẤY
TÌNH AI ĐÓ ANH CẤT TRONG TIM
NHƯ CÂY SÚNG, BA LÔ ANH LÍNH
SẼ CÙNG ANH BƯỚC VÀO TRẬN ĐÁNH.

V. LONG
v. long
Đăng nhập để trả lời
0
Danh Không.

Thiền tâm tâm thiện tâm dậy sóng
Sóng đẩy tà tâm sống trong lòng
Lòng người trắc ẩn như bọt sóng
Sóng đập bọt tung đã tan không

Dòng đời người ta giống hệt sóng
Lúc lên lúc xuống chẳng biết dòng
Ham chi danh lợi chỉ hư không
Để rồi ngồi trách cái danh không.

V.Long
v. long
Đăng nhập để trả lời
0
Thiền Tâm

Đêm nay thức trắng ngâm thơ
Ngồi trong nguyên thủy khai thơ định thiền
Định tâm định pháp thơ thiền
Khai thông tâm pháp thơ thiền khơi tâm
Tâm thời nhất định diệt tâm
Tâm từ niệm xứ định thần nhập môn
Bỏ đi tâm tính tự tôn
Thu về tâm tốt đạo môn phật thiền
Nhập gia bát giới quy thiền
Giữ gìn luật giới tọa thiền ẩn cư
Thiền tâm làm chánh định thư
Pháp thành chánh quả thật hư tại thiền.

V.long
v. long
Đăng nhập để trả lời
0
Xuân Và Em.

Ngắm em định tọa thiền môn
má hồng phảng phất môi son ngọt ngào
Đẹp như một đóa hoa đào
Kém chi thục nữ áo đào năm xưa
Dù nay sắc đã nữa xuân
Sắc xưa vẫn thắm nét xuân vẫn còn
Chẳng cần một chút phấn son
Nhìn em vẫn đẹp ngang hàng Tây thi
Đừng buồn đừng nghĩ ngợi chi
Khi xuân còn đó sợ gì nàng mai
Cho dù xuân có tàn phai
Thì em vẫn quí hơn loài ngọc trai

V.Long
[/align]
v. long
Đăng nhập để trả lời
0
Gởi Gió
 
Xa nhau anh mới thấy
Ta chẳng hề yêu nhau
Mất nhau anh mới biết
Ta không thuộc về nhau.
 
Thôi thì đành vậy thôi
Khi duyên phận chia đôi
Số trời đã phân đôi
Chẳng thể nào thay đổi
 
Anh và em đều khổ
Chẳng đứa nào vui sướng
Mong nhờ sự thanh thản
Sống những ngày bình an
 
Cho mai sau con lớn
Không một chút buồn cay
Những chuyện buồn quá khứ
Cha mẹ đã lỡ gây
 
Thơ lòng anh đã viết
Mong em đừng để tâm
Cho tâm ta thanh thanh
Bước tiếp những ngày dài.
 
V.Long
[/align][/align]
v. long
Đăng nhập để trả lời
0
Đề thơ
Đề thơ

Thơ tôi không phải để đời
Thơ tôi, tôi viết để đời tôi vui
Thơ tôi không phải để chơi
Thơ tôi, tôi viết để vơi nổi sầu
Thơ tôi không phải để cười
Thơ tôi tôi viết tặng người tôi yêu
Thơ tôi không để cho ai
Thơ tôi tôi viết để khai tâm hồn.

v.Long
v. long
Đăng nhập để trả lời
0
Giao Thừa Mình Ta

Đêm xuân ta đón giao thừa
Mẹ Cha không có khác xưa rất nhiều
nhình quanh tìm kiếm mọi điều
Tìm đâu cũng thấy mọi điều hư vô
Đời ta chẳng khác cái tô
Cái thau cái chén cái xô người dùng
Buồn thay cho cảnh trai hùng
Sa cơ lỡ vận lọt thùng như ai
Đành nhờ câu chữ múa mai vài vần
Thốt lên cho hết ngục trần
Quên đi quá khứ phong trần khi xưa

việt long
v. long
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-06 02:44:28Thuyen Trang>
Trích đoạn: vietlong
 
Giao Thừa Mình Ta

Đêm xuân ta đón giao thừa
Mẹ Cha không có khác xưa rất nhiều
nhình quanh tìm kiếm mọi điều
Tìm đâu cũng thấy mọi điều hư vô
Đời ta chẳng khác cái tô
Cái thau cái chén cái xô người dùng
Buồn thay cho cảnh trai hùng
Sa cơ lỡ vận lọt thùng như ai
Đành nhờ câu chữ múa mai vài vần
Thốt lên cho hết ngục trần
Quên đi quá khứ phong trần khi xưa



Bài ni VietLong bị thiếu câu số 8 gồi, để TT mần lại cho nha! 
 
Đêm xuân ta đón giao thừa
Mẹ Cha không... nữa, khác xưa rất nhiều
Quạnh hiu, tìm kiếm... mọi điều
Quanh chiều, nhũng nhiễu rất nhiều... hư vô
Vô bờ... bão táp, sóng xô
Cuốn ta zô rọ như zô cí bồ (lúa) 
Nhìn đâu cũng chộ (thấy) cí tô 
Cí xô, cí thố, cí... bô người dùng
Buôn, thung* một tỉ trai hùng
Buông... thun, lỡ bận... lột "thùng" như ai
Đành nhờ thần chú múa may
Thay vần, đổi vận vài lần... tốt ,nên?
Thốt lên cho hết hét rân
Quên dần quá khứ phong thần khi xưa. 

              Viet- Thuyen
                   05-02-11
 
* Buôn, thung= buôn làng
 
 Chạy nhanh... hihihiiii.


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-06 17:45:29vietlong>
Chữ Tâm
 
Đời ta chứng kiến lắm phen
Người cao ngã ngựa người chen đạp người
Đời người chỉ có một thời
Sống sao cho đẹp tốt đời bình an
 
Hơn chi một chút miếng ăn
Thua chi một chút lộc ăn của trời
Để rồi đem hận vào đời
Hơn thua từng tiếng miệng đời vô danh
 
Chẳng qua cũng chút hư danh
Chứ nào có được bia danh để đời
Sống chi mà khổ thế trời
Sử xưa đã khắc ngàn đời thờ tâm
 
Nay mau chuyển ý đổi tâm
Tu thân tích đức giữ tâm làm đầu
Để mai có xuống chảo dầu
Đời ta cũng ngẫn cao đầu chữ tâm.
 
 
V.Long
 
Cuộc sống là thế đó Long ạ, cố lên mọi thứ chỉ là hư vô mà thôi. Chỉ có sự trong sạch, thanh thản là vĩnh cữu. Ráng lên.....
v. long
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 3 » »»