📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

tho

79 trả lời, 6.380 lượt xem — Trang 2 / 3
Nổi Đau Của Mẹ

Mẹ ơi con nhớ mẹ nhiều
Ngày xưa mẹ bảo mẹ yêu con nhiều
Thương con mẹ dấu mọi điều
Thay con chịu đựng mọi điều đớn đau

Chỉ mong con lớn cho mau
Công thành danh toại để sau khỏi hờn
Cả đời mẹ đã tủi hờn
Đắng cay nghìn cảnh nuốt hờn vì con

"con nhớ má của con nhiều lắm má ơi...."

V.Long.
v. long
Đăng nhập để trả lời
0
Trời... Đời... Thơ... Ta
 
 
 
Giận người ta viết bài thơ
 
Tức đời ta đọc bài thơ ta cười
 
Cả đời ta chỉ biết trời
 
Giờ đây ta biết dưới trời con ta
 
 
 
Nữa đời nghĩ chuyện cao xa
 
Chuyện trời chuyện đất bỏ qua chuyện mình
 
Đến nay ngồi nghĩ đứng nhìn
 
Tuổi xuân hoang phí chỉ mình thiệt thân
 
 
 
Nay đành thiền định dưỡng tâm
 
Làm thơ thiền trí tịnh an thân mình
 
Mong sao tâm thật an bình
 
Hồn ta bay bổng say tình nàng thơ.
 
 
 
V.Long
 
 
 
Hãy cứ cho đi và mình sẽ được nhận cái gì mình đã cho. hãy biết cho long ạ...
[/align]
v. long
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-02 06:50:07vietlong>
Tóc Xuân
 
Tóc thề xõa chấm ngang vai
 
Cọng dài cọng ngắn như khai xuân hồng
 
Anh yêu cái nét hoa đồng
 
Trên đồng dưới nắng thơm nồng nét xuân
 
Ngắm em một chút bân khuâng
 
Thương thầm một chút hương xuân giữa đời
 
Chẳng cần phải nói nữa lời
 
Tình ai vẫn thắm cả trời rừng mai
 
Một màu ánh sáng xuân khai
 
Hồn nhiên mộc mạc đắm say lòng người
 
Say như đứa bé lên mười
 
Yêu như con nít đếm mười ngón tay
 
Hỏi em có biết có hay ... ?
 
Tóc dài em chấm ngang vai khi nào
 
cho anh cứ ngỡ hoa đào
 
Ngày xuân hoa nỡ mai đào sánh vai.
 
 
 
V.Long
v. long
Đăng nhập để trả lời
0
Nắng Xuân Và Em.

Em đi dưới nắng mùa xuân
Áo dài soi bóng dáng xuân yêu kiều
Gió xuân lay khẽ nắng chiều
áo bay tung cánh mỹ miều thướt tha
Điểm trang ánh sáng làn da
Sánh cùng hương sắc mùi hoa sen đồng
Ướp đầy những nổi nhớ mong
Chỉ chờ xuân đến là đong cho đầy
Đong cho gió thổi tan mây
Nắng xuân chiếu nhẹ từng giây cuộc đời
Khiến tâm cô lại thành lời
Hoà thành bài hát ru mời nàng xuân

V. Long



v. long
Đăng nhập để trả lời
0
Biển Xanh

Anh say ánh nắng mùa xuân
Anh yêu biển cát bân khuâng đợi chờ
Biển xanh cát trắng dại khờ
Hai màu cộng lại chỉ đời người ta
Anh yêu mái tóc làn da
Xinh xinh đẹp đẹp nết na duyên tình
Khiến ai trộm ngắm một mình
Đêm nay mất ngũ ôm tình trong tim
Con tim cứ tưởng ngũ im
Mà nay chợt giấc lim dim ngắm nhìn
Nhìn em trong gió lặng thinh
Ngắm em trong nắng si tình ngày xuân

V.Long
v. long
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-06 17:26:06vietlong>

Tình Thầm Ngày 30.
 
Một mình chợt nhớ đến em
Lộc xuân còn đó mà em đâu rồi
Trở bánh châm nước canh nồi
Nhìn đâu cũng thấy những lời nhớ nhung
Bóng ai trong cái bánh chưng
Hình ai sôi nước bắn tung vào người
Mọi người ngó thấy đều cười
Anh kia sao lại thừ người chịu đau
Tỉnh lòng chẳng thấy người đâu
Giật mình mới thấy mình đau trong lòng
Thế mà vẫn cứ lòng vòng
Nàng xuân sắp đón mà lòng rối bưng
rượu khai chẳng dám mở mừng
Dâng mâm ngũ quả lừng khừng cầu mong
Sao cho xuân hiểu được lòng
Đời người kẻ sĩ đem lòng gởi em
 
V. Long

v. long
Đăng nhập để trả lời
0
TÂM SỰ GIAO THỪA
 
Đêm xuân anh đón giao thừa
Một mình một góc khác xưa mọi điều
Suy tư chẳng thích nói nhiều
Nét ngài vương vấn yểu siều mưa xuân
chẳng thèm đi với nàng xuân
cô đơn lạnh lẻo bân khuâng cỏi lòng
Buôn đàn cất tiếng thơ lòng
Vần chưa kịp ráp hai dòng lệ rơi
Nghe như tiếng sóng ngoài khơi
Vỗ về ôm ấp cho vơi nổi sầu
Chất chứa nơi tận đáy sâu
May nhờ sóng vỗ dọn lau tâm hồn
Khiến tâm sáng trắng bên hồn
Như ngày Mẹ sống thường hôn yêu mình
Hôn trong ánh sáng xuân tình
Cho ta hạnh phúc đón tình nàng xuân.
 
V. Long
[/align]
v. long
Đăng nhập để trả lời
0
Em Từ Đâu ... ?

Em từ đâu em đến ....
Cho tim anh xao xuyến
Chưa một lần được hẹn
Mà đã thành người quen

Em như một cành sen
Ngâm ngập trong bùn đen
Chẳng hề lấm chút phèn
Pha lẫn mùi hương sen

Anh cất tiếng ngợi khen
Người anh chưa biết tên
Trong ngày mùa gió lên
Khiến đồng hoa phải thẹn

Em cứ thế đứng yên
Mở đôi mắt màu đen
Nhìn vào anh len lén
Trước cảnh cánh đồng sen

V. Long
v. long
Đăng nhập để trả lời
0
Chát Bùng
 
Nhớ ai trên mạng hôm qua
Cùng nhau ngồi chát bên ta hàng giờ
Hôm nay lên mạng nãy giờ
Tìm hoài chẳng thấy người chờ hôm qua
 
Ngồi lỳ đứng đợi người ta
Người đâu chẳng thấy chỉ ta với mình
Mõi mắt căng sức ngồi nhìn
Hai tay gõ phím tìm hình người ta
 
Chỉ toàn gặp những người xa
Không hình chẳng biết người ta làm gì
Tức giận chẳng biết tức chi
Cứ chờ cứ đợi đến khi gặp người.
 
ha... ha .... ha đợi đi cu....? vui quá
 
V. Long
[/align]
v. long
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-05 04:46:00vietlong>
Đổi Đời ... ?

Đợi ai... tôi biết đợi ai
Chờ hoài chờ mãi phí hoài tuổi xanh
Đêm về ôm lấy chiếu manh
Ngắm thân nhìn phận số anh bọt bèo


Khác chi một nhúm tai bèo
Đem về hồ cá thả bèo chưng hoa
Hỏi ai? Ai biết số ta
Sinh ra làm cảnh để xoa nổi buồn


Cảm thay số kiếp chuồng chuồng
Khi vui thì đậu, khi buồn thì bay
Cao xanh ấy thế mới hay
Mỗi người một cảnh mỗi cây một cành


Ai may thì gặp số thanh
Thân ta thì lại chiếu manh tháng dài
Ngày dài đêm đến lại nhai
Thay tâm đổi tính ngày mai đổi đời.


"Ha...ha... hay quá long ơi! Số thế mà đổi mới hay. Ha... ha.... cười đã quá"

V. Long

v. long
Đăng nhập để trả lời
0
Thèm...!

Ba mươi ta đón giao thừa
Không quà không bánh ngữi dưa ngậm ngùi
Lê la thèm miếng thịt đùi
Nhưng nào có thấy thịt đùi gà ta


Liếm mép dõi mắt nhìn xa
Nghe mùi bánh tép từ xa vọng vào
Bụng ta kêu đói cồn cào
Sãi chân lê bước hô hào kiếm ăn


Ngày xuân ai cũng sướng thân
Chỉ thân ta khổ mõi chân trên đường
May ra được chút cúng dường
Cho ta lót dạ giữa đường ngày xuân.


Hôm nay vui quá Long ơi...! ha... ha...ha Đời thế mới hay.

V. Long.
v. long
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-05 11:09:07vietlong>
Đợi Chờ.

Thương ai bến đợi bến chờ
Ngày xuân dõi mắt mong chờ tin xa
Vang vang đâu tiếng lục ca
Vọng về bến đợi tình xa hôm nào


Mặc cho biển sóng thét gào
Thuyền ai vẫn đậu đón chào người xưa
Chẳng hề ngại bước dưới mưa
Dưới trời dông bão tình xưa vẫn cười


Hiêng ngang ngẫn mặt thách trời
Ngàn lần vùi dập vẫn chờ người xưa
Chờ cho trời tạnh cơn mưa
sóng yên biển lặng người xưa trở về


Thuỷ chung son sắc lời thề
Một lòng chung thuỷ không hề thay tâm
dù cho có xuống cõi âm
Lời xưa vẫn trọn khắc tâm đợi chờ


V. Long
v. long
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-13 16:42:51vietlong>
Cảm Thông.

Ngắm em chiếu cảnh web cam
Hai tay nâng phím gởi tâm thay lời
Nghe qua cay xiết cảnh đời
Giang nan tủi hạnh nữa đời xuân xanh

Thuở xưa khi tuổi hoàng anh
Tiên sa cá lặn đồng thanh đón chào
Đến khi xuân chín mai đào
Cửa hồng mở lối cất chào tình xuân

Xe loan kết lộng xuất xuân
Trao duyên gởi phận lân lân cỏi lòng
Miệng cười suối lệ hai dòng
Khoanh tay bái biệt tiếng lòng nấc vang

Đêm hồng nâng chén rượu khang
Nguyện câu hẹn ước sẽ sang cuộc đời
Ngờ đâu duyên số nghịch trời
Nữa chừng gãy gánh sống đời hẩm hiu

Miệng đời bán xác đâm tiêu
Từng câu từng chữ cứ thêu vào người
Nuốt đau chôn hận mỉm cười
Đứng lên từ dưới biển đời cho cam

Lấy cảm súc từng câu chuyện của một cô bạn.

Việt Long
v. long
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-13 16:52:56vietlong>
Trút Lòng.
 
Đêm qua ngồi chát bên em
Lời câu ý tứ lời em khơi dòng
Em yêu mở ý gợi lòng
Anh đây được dịp gởi lòng bay xa
 
Bao đêm ôm mộng lo xa
Giờ đây tuôn hết mộng ta cùng nàng
Chỉ mong ai hiểu ý chàng
Tình ai chớm nở không màng lợi danh
 
Anh yêu nét tính trâm anh
Yêu tình đồng cảm, Đạm thanh nghịch trời
cảnh đời em đã nữa vời
Đời anh chẳng khác nữa đời tối tăm
 
Chỉ mong tình nở trăm năm
Xóa câu độc ước trăm năm đợi chờ
Cho em thoát kiếp gởi nhờ
Thân Anh hết cảnh đợi chờ tình em.
 
 
Thân tặng em..... Anh đã nói hết....
 
V. Long
v. long
Đăng nhập để trả lời
0
Nổi Lòng Người Học Tu.


Hôm nay khăn gói học tu
Lòng ai cảm thấy âm u tâm hồn
Khác chi bến đá bãi hòn
Ngổn ngang chồng chất những hòn đá tâm

Vấn vương cái mối duyên thầm
Lao xao một nổi duyên mầm mới gieo
Mong sao dây trổ mầm leo
Cho tình duyên đó leo theo dây tình

Ngày mai xuống núi thăm tình
Người đi học đạo được nhìn từ tâm
Khiến tâm pháp đạo đắc tâm
Người đi người ở một tâm một từ.

V.Long
v. long
Đăng nhập để trả lời
0
Yêu Em Như Thế Đấy ...
 
Yêu em yêu cả nổi lòng
Thương ai thương cả những dòng đắng cay
Nữa đời ta chẳng gặp may
Ngày nay hợp lại sẽ thay được dòng
 
Miễn sao hai đứa đồng lòng
Sợ chi không thể lội dòng Hương Giang
Đứng lên đạp Sóng Đằng Giang
Vượt qua bảo tố án ngang miệng đời
 
Nắm tay kết đính một lời
Chia cay sẽ đắng miệng đời chói tai
Yêu nhau ấy thế mới hay
Thương nhau đến thế mới say ngàn đời
 
Anh... yêu.... anh yêu em.
 
V.Long
[/align]
v. long
Đăng nhập để trả lời
0
Anh Muốn Nói....

Dùng thơ để nói thay lời
Mượn thơ để nói những lời trong tim
Mong ai đừng có lặng im
Để cho sầu nhớ nát tim si tình

Một đời anh chẳng biết tình
Giờ đây mới thấy nặng tình với ai
Chỉ mong ta sẻ làm hai
Trao nhau một nữa như mai vào mùa

Lời tình anh chẳng dám đùa
Nó sâu nó nặng lời xưa vẫn còn
Giống như nước chảy đá mòn
Không lẻ ai đó không mòn hay sao.

V. Long
v. long
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-13 16:54:20vietlong>
Thơ Tôi ... Là Thế Đấy !
 
Thơ tôi chẳng chút văn hoa
Từng câu từng chữ như loa bể đầu
Nên thơ chẳng phải đề cầu
Đề câu để móc để hầu người ta
 
Thơ tôi chẳng phải đâu xa
Trong tâm trong tưởng in ra từ đầu
Chỉ cần nghe đến một câu
Là câu nối chữ sắp xâu thành lời
 
Thơ tôi chẳng muốn gọi mời
Lời tình... lời ý... lời đời người ta
Thật như giọng hát lời ca
Chẳng hoa chẳng mỹ chẳng pha mùi đời
 
Thơ tôi chẳng thể thảnh thơi
Nên không nổi tiếng một đời như ai
Nhưng tôi chẳng phải là ai
Làm sao tôi phải biết ai làm gì.
 
 
Ngạo mạng quá Long ơi.... Trong thơ thôi nhé.
 
V. Long



v. long
Đăng nhập để trả lời
0
 Vịnh Cảnh Ta
 
Ba năm ta chẳng biết yêu
Chẳng quen chẳng gặp chẳng trêu cô nào
Suốt ngày chẳng nói chẳng chào
Mặt nhăn mày nhó cô nào dám yêu
 
Người ngoài thấy cảnh cảm thương
Người trong thấy cảnh tan thương cỏi lòng
Cảm thay đêm trắng mõi mong
Phòng không một bóng nằm không lạnh lùng
 
Chăn bông nệm gấm không mùng
Trời đông lạnh buốt không mùng không chăn
Đôi lần tự hỏi mền chăn
Là mi có muốn chung chăn buột người
 
Chăn nhìn chẳng nói chỉ cười
Ta nhìn chăn gối mĩm cười xót xa
Đến nay ngẫm lại hơn ba
Trăng tròn trăng khuyết tính ra nữa đời.
 
 
Ha... ha... Cô đơn rồi hả long....
 
V.Long
 
Đời Của Anh là thế
[/align]
v. long
Đăng nhập để trả lời
0
Giọt Nước Mắt Tình Yêu
 
 
Yêu sao nước mắt dâng trào
Thương sao nước mắt nghẹn ngào trong tim
Thương nhau cho cả con tim
Yêu nhau trao cả trái tim cuộc đời
 
Vậy sao nước mắt lại rơi
Thành dòng suối lệ rong chơi nổi lòng
Lệ lòng khơi nổi nhớ mong
Cho tim thổn thức đêm mong ngày chờ
 
Yêu là khắc khoải đợi chờ
Thương là Chung thủy đợi chờ con tim
Nên yêu không thể đúng yên
Nhìn thương bật khóc trong tim nghẹn ngào.
 
anh yêu em như những gì anh nói và cũng như việc làm sao này với em.
 
V.Long
[/align]
v. long
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-13 17:01:03vietlong>
Tình Biển
 
Anh là chú én lượn
Bay giữa bầu trời xanh
Em là làn mây trắng
Che từng tia nắng nhẹ.
 
Em là cơn gió thổi
Dịu mát tâm hồn anh
Anh như cơn sóng vỗ
Ru nhẹ nổi lòng em.
 
Anh là bờ cát trắng
Thoan thoải ôm lòng biển
Em là dãy núi cao
Mở lòng ôm trọn biển
 
Em như nàng tiên cá
Ngũ sâu trong lòng biển
Anh như chàng thủy thủ
Đánh thức giấc ngũ em.
 
Anh và em đều biết
Tình yêu như biển cả
Thổi vào bờ cát trắng
Mong manh và sâu lắng.

 
Nếu anh là chim én
Thì em là mây trắng
Và anh là cát trắng
Em phải là biển cả.
 
Không thể tách rời nhau
Trong cuộc sống mai sau
Trên con đường vạn lý
Thắp ngọn nến yêu thương.
 
Anh là cát... em là biển nhé... Cả hai chúng ta cùng làm nhé em...
 
V. Long
v. long
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-12 06:28:58vietlong>
Xin Một Lần...
 
Xin cho anh một lần
Quỳ dưới bước chân em
Dâng trăm hoa hồng đỏ
Tỏ những lời dấu yêu.
 
Xin cho anh một lần
Nắm lấy đôi bàn tay
Chia sớt mọi nổi lo
Trong cuộc sống lứa đôi.
 
Xin cho anh một lần
Lau khô dòng lệ đắng
Lăn tròn trên đôi má
Của người thiếu phụ trẻ.
 
Xin cho anh một lần
Hôn bờ môi mọng đỏ
Chất chứa vị ngọt tình
Khiến lòng anh ngây ngất
 
Xin cho anh một lần
Chải từng lọn tóc nhỏ
Phủ che bờ vai mềm
Chấm ngang lưng thon nhỏ.
 
Xin cho anh một lần
Cùng em dạo trên biển
Nghe tiếng sóng rì rào
Vỗ vào bờ cát trắng.
 
Xin cho anh một lần
Cất tiếng hát tình yêu
Ru nhau vào giấc mộng
Quên hết mọi ưu phiền.
 
Và anh xin tất cả
Mọi nổi đau thầm kín
Ray rứt trái tim em
Bay vào khoảng hư vô.
 
Những gì anh đang xin
Là tình yêu chung thủy
Mà tạo hóa ban tặng
Cho tình yêu chân thật
 
Cho anh xin nhé......
 
V. Long.
v. long
Đăng nhập để trả lời
0
Chỉ Có Em...
 
Em nàng cúc vàng tươi
Bung nụ xòe trong gió
Hứng ánh nắng mùa xuân
Đón từng giọt sương mai.
 
Em chẳng chút kiêu sa
Bên nàng mai rực rỡ
Thẹn thùng trước hồng đỏ
Nhỏ nhoi bên nàng đào.
 
Em nhu mì tha thước
Trong ngàn sắc muôn hoa
Dấu mình trong khoảng lặng
Tỏa ánh sáng hương thầm.
 
Em vui cười trong gió
Chứng tỏ cùng ngàn hoa
Sức sắc xuân mãnh liệt
Dưới ánh nắng chiều xuân.
 
Em ngẫng cao dâng hiến
Ánh sắc vàng lunh linh
Thượng đế đã bạn tặng
Góp sắc cùng nàng xuân
 
Em! Chỉ có em mới có
Khoảng lặng của mùa xuân
Ấp ủ bao tình bạn
Kết nối tình yêu thương.
 
V. Long
 
v. long
Đăng nhập để trả lời
0
Vẫn Là Cô Bé.....
 
Em là cô bé con !
Ngày nay đã lớn khôn
Trong ánh mắt của anh
Em vẫn là cô bé.
 
Em là cô bé con !
Chạy lon ton ngoài phố
Hay khóc nhè đòi kẹo
Giờ vẫn khóc vì tình.
 
Em là cô bé con
Ngây thơ thuở học trò
Nay tuổi ngoài ba mươi
Vẫn đậm nét thơ ngây.
 
Em là cô bé con !
Hay hát ca nhảy múa
Giờ vẫn còn tươi trẻ
Như ngày xưa thuở bé.
 
Em là cô bé con !
Yêu bình minh màu đỏ
Lại thường hay nói nhỏ
Em yêu nắng hoàng hôn.
 
Em vẫn là bé con ...
Của lòng anh ngày đó
Mãi mãi là như thế
Trong đôi mắt đời anh
 
V. Long.
v. long
Đăng nhập để trả lời
0
Ngày Lễ Tình Nhân.
 
Hôm nay ngày lễ tình nhân
Hoa Hồng đua nở nghênh tân gọi mời
Nụ hoa hé nở nụ cười
Mời tình... Mời bạn... Nụ tình hôn môi.
 
Sắc tình hương tỏa muôn nơi
Nàng tình tung cánh rong chơi gieo tình
Trăm đôi ngây ngất đắm mình
Thả hồn bay bổng đợi tin nàng tình.
 
Nàng bay trong gió ru tình
Ru ta vào mộng lung linh sắc hồng
Đẹp như bảy sắc cầu vồng
Hồn nhiên trong sáng mênh mông nàng tình
 
V. Long
v. long
Đăng nhập để trả lời
0
Lời Hứa Tình
 
Dâng tay xin với nàng tình
Cầu cho lấy được người tình tôi yêu
Nữa Đời tôi chả biết yêu
Giờ đây mới hiểu tình yêu tuyệt vời.
 
Mê say ngây ngất cuộc đời
Lung linh màu sắc không lời dối gian
Tình là nét đẹp nhân gian
Yêu là tha thứ sang trang mọi điều.
 
Anh xin thêu chặt chữ yêu
Giữ tình bền vững thương yêu trọn đời
Đến khi tóc bạc trắng vời
Tình anh vẫn sáng như trời nắng trong.
 
V. Long.
 
Anh yêu em.... mãi mãi.... Không bao giờ thay đổi.
[/align]
v. long
Đăng nhập để trả lời
0
Nhắn Sông
 
Sông ơi sông chảy về đâu
Cho tôi nhắn nhủ vài câu ân tình
Vơi đi chút nổi si tình
Lòng đau vọng nhớ người tình phương xa.
 
Nhớ sau nổi nhớ người ta
Ngày đêm trông ngóng thở ra chờ mình
Chờ mong ngọn gió xuân tình
Xua đi nổi nhớ đôi mình bấy lâu.
 
Sông ơi nhắn giúp một câu
Ai đây cũng nhớ muốn nâu cả lòng
Chỉ mong con nước xuôi dòng
Đem anh về với cỏi lòng vọng phu.
 
V.Long

 
Ngày đầu lễ tình nhân đâu tiên mà anh không ở bên em được, anh cũng buồn lắm, nhưng tâm hồn anh luôn thuộc về em. Em yêu ạ. Cả hai chúng ta cùng cố lên nhé.
Anh yêu em.
[/align]
v. long
Đăng nhập để trả lời
0
Vẫn Là Cô Bé.....
 
Em là cô bé con !
Ngày nay đã lớn khôn
Trong ánh mắt của anh
Em vẫn là cô bé.
 
Em là cô bé con !
Chạy lon ton ngoài phố
Hay khóc nhè đòi kẹo
Giờ vẫn khóc vì tình.
 
Em là cô bé con
Ngây thơ thuở học trò
Nay tuổi ngoài ba mươi
Vẫn đậm nét thơ ngây.
 
Em là cô bé con !
Hay hát ca nhảy múa
Giờ vẫn còn tươi trẻ
Như ngày xưa thuở bé.
 
Em là cô bé con !
Yêu bình minh màu đỏ
Lại thường hay nói nhỏ
Em yêu nắng hoàng hôn.
 
Em vẫn là bé con ...
Của lòng anh ngày đó
Mãi mãi là như thế
Trong đôi mắt đời anh
 
V. Long.
 
Mãi mãi là vậy nhé... Kim Mỹ của anh ơi
v. long
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-14 14:53:32vietlong>
Chỉ Có Em...
 
Em nàng cúc vàng tươi
Bung nụ xòe trong gió
Hứng ánh nắng mùa xuân
Đón từng giọt sương mai.
 
Em chẳng chút kiêu sa
Bên nàng mai rực rỡ
Thẹn thùng trước hồng đỏ
Nhỏ nhoi bên nàng đào.
 
Em nhu mì tha thước
Trong ngàn sắc muôn hoa
Dấu mình trong khoảng lặng
Tỏa ánh sáng hương thầm.
 
Em vui cười trong gió
Chứng tỏ cùng ngàn hoa
Sức sắc xuân mãnh liệt
Dưới ánh nắng chiều xuân.
 
Em ngẫng cao dâng hiến
Ánh sắc vàng lunh linh
Thượng đế đã bạn tặng
Góp sắc cùng nàng xuân
 
Em! Chỉ có em mới có
Khoảng lặng của mùa xuân
Ấp ủ bao tình bạn
Kết nối tình yêu thương.
 
V. Long
 
Về em đó Kim Mỹ Của anh ơi.....
v. long
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-14 14:54:33vietlong>
Gấu Của Anh.
 
 
Con gấu bông nho nhỏ
 
Gởi tặng em gái nhỏ
 
Mang tình yêu thầm nhỏ
 
Dấu trong lòng gấu nhỏ.
 
 
Bên cánh hoa hồng đỏ
 
Anh trao lời muốn ngõ
 
Dấu trong quả tim đỏ
 
Lời thân thương cùng nhỏ.
 
 
Nhỏ và anh đều có
 
Những nối đau thầm nhỏ
 
Chôn chặt nơi đâu đó
 
Chỉ mong ngày gạt bỏ.
 
 
Anh mong ước cùng nhỏ
 
Mau đến ngày trút bỏ
 
Những nổi niềm nho nhỏ
 
Ray rứt trái tim đỏ.
 
 
Để ngày mai cùng nhỏ
 
Vung chồi xanh nho nhỏ
 
Ươm trong vườn yêu nhỏ
 
Sống bền lâu cùng nhỏ.
 
 
V.Long
v. long
Đăng nhập để trả lời
0