📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

tho

79 trả lời, 6.378 lượt xem — Trang 3 / 3
Nổi Lòng Valentine
 
Hôm nay ai cũng có đôi
Mình tôi một góc mồ côi một mình
Cô đơn nổi nhớ người tình
Xót xa cái cảnh một mình trong đêm.
 
Nhìn hình rồi lại nhớ em
Thở dài thở ngắn ngẫm xem làm gì
Nghĩ hoài cũng chẳng được chi
Việc công việc nước việc chi cũng cần.
 
Thôi đành gác chuyện bản thân
Lo tròn việc nước góp phần việc chung
Phải chi em cũng ở cùng
Hai ta chung sức góp chung việc nhà.
 
Nhưng nay em lại ở xa
Anh đây đành phải trực ca một mình
Đành rằng anh cũng chung tình
Nhưng sao anh vẫn hỏi mình không đôi.
 
V. Long.
 
Một ngày tình nhân cũng chỉ có một mình chỉ khác trong lòng đã biết mình yêu ai. Anh nhớ em nhiều Kim Mỹ ơi....Nhiều lắm em ạ
v. long
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-15 05:50:21vietlong>
Thà Rằng Như Thế.
 
Thương em thương quá em ơi
Thân em côi cút chơi vơi một mình
Cô đơn một bóng lặng tình
Phòng không chiếc bóng một mình sầu tư.
 
Lệ trào lưng mí suy tư
Lòng sao trống vắng tâm tư đợi chờ
Khắc khoải nuôi dưỡng ước mơ
Trời cao xóa cảnh lượn lờ bướm hoa.
 
Ong thời hút mật bức hoa
Em đây chẳng phải thứ hoa để đùa
Thà thân lạnh buốt dưới mưa
Còn hơn nệm ấm dùng thừa của ai.
 
 
Mặc cho sống cảnh đêm dài
Bụng đau như cắt đọa đài tấm thân
Nhưng em vẫn trọn độc thân
Như hoa sen nở đền ân cho trời.
 
V. Long
 
Em ơi thương em quá em ơi..... Anh thật sự yêu em hơn những gì mà anh nghĩ là anh yêu nhất rồi đó.
v. long
Đăng nhập để trả lời
0
Nhớ Sao là Nhớ !
 
Nhớ em nhớ quá em ơi
Làm sao nói hết những lời nhớ thương
Một ngày mà chẳng nhớ thương
Thì tâm rủ chí đau thương thấu trời.
 
Hình ai như gọi như mời
Làm tâm lộn trí rối bời lung tung
Thiền tâm mà chẳng tập trung
Dáng ai cứ hiện rối tung cái đầu.
 
Niệm từ mà miệng cứ cầu
Khóa thiền mau hết lên tàu về quê
Về miền sóng biển gió êm
Tình em thôn nữ ngày đêm đợi chờ.
 
V.Long
Anh yêu em .... yêu kiểu này thì không xong rồi. Giờ phải làm sao.... ?
v. long
Đăng nhập để trả lời
0
Trốn Chùa.
 
Thân tôi nay gởi trong chùa
Tâm tôi lại gởi ngoài chùa với ai
Định thiền tâm chẳng khoan thai
Làm sao đắc đạo ngày mai gặp người
 
Chạnh lòng nhếch mép mĩm cười
Đầu liền nhảy số lấy hơi vượt rào
Núp lùm sơ hở chạy ào
Ngó sao ngó trước phóng rào ra ngay
 
Đôi lần xém gặp nạn tai
Sư thầy mà thấy đuổi ngay khỏi chùa
Nội quy nguyên thủy chẳng đùa
Học viên một nhóm chẳng lừa được đâu
 
Nhưng rồi chẳng giữ được lâu
Là tay ngứa cẳng trèo lầu chuồng ra
Chỉ mong được gặp người ta
Cùng ta ngồi chát bên ta ngoài chùa.
 
V.Long
 
Anh nhớ em lắm em ơi......
v. long
Đăng nhập để trả lời
0
Say Trăng.

Đêm nay trăng sáng đêm rằm
Chúng tôi một đám ngồi trầm suy tư
Đứa thì kể chuyện ưu tư
Thằng thì nói chuyện thật hư ở đời.

Chung vui từng chén rượu mời
Chia nhau vài miếng mực phơi đầu mùa
Kẻ cười người nói vui đùa
Khác chi lũ nhỏ ngày xưa kéo cờ

Cảnh vật Chẳng khác bài thơ
Đê mê hồn đắm giấc mơ cung đàn
Rượu cay say cảnh bần hàn
Người say khung cảnh thanh hàn đêm trăng.

V.Long
v. long
Đăng nhập để trả lời
0
Cây Liễu.

Liễu buồng rũ nắng hoàng hôn
Tôi buồn tôi ngắm hoàng hôn bên cầu
Thả hồn xuôi nước sông cầu
Liễu buồn liễu dấu nổi sầu trong tim.

Đành lòng sao nở đứng im
Nhìn cành lá liễu ngũ im trong vườn
Biết rằng bông liễu không hương
Nên đời của liễu luôn vương vấn tình.

Chẳng hay liễu có biết mình
Là cây trọn nắng đợi tình sầu bay
Mặc cho người cố vung tay
Thì thân cây liễu cũng vay nổi buồn.

V.Long
v. long
Đăng nhập để trả lời
0
Nhớ Em .... Yêu Em...
 
 
 
Nhớ em nhớ mái tóc thề
 
Yêu em giữ lấy lời thề khi xưa
 
Nhớ em Nhớ buổi chiều mưa
 
Yêu em hôm trước đội mưa đứng chờ.
 
 
 
Nhớ em những lúc giận hờn
 
Yêu em đôi lúc nghi ngờ véo tai
 
Nhớ em nhớ cả bờ vai
 
Yêu em tần tảo đôi vai nặng tình.
 
 
 
Nhớ em từ dáng đến hình
 
Yêu em từng phút tựa mình vai anh
 
Nhớ em nhớ thuở hòang anh
 
Yêu em từ thuở theo anh đến trường.
 
 
 
Nhớ em nhớ cả con đường
 
Yêu em từ lúc nhường đường cho anh
 
Nhớ em nhớ áo dài xanh
 
Yêu em tha thước cùng anh song hành.
 
 
 
Cả đời anh sẽ trung thành
 
Yêu em mãi mãi như cành với cây
 
Anh thề như gió như mây
 
Nguyện chung một kiếp không thay đổi lời.
 
 
 
 
 
V. Long
 
 
 
Anh yêu là vậy đó em ạ.... Còn không thì thà anh không yêu....
[/align]
v. long
Đăng nhập để trả lời
0
Sức Mạnh .
 
Em! Người thiếu phụ trẻ
Đang sống trong lặng lẽ
Ôm nổi đau thầm khẽ
Trong sóng đời mạnh mẽ.
 
Em như một cây tre
Sống trên miền đất nẽ
Vung đầy sức sống khỏe
Sinh những chồi non trẻ.
 
Em không hề tỏ vẽ
Hay tỏ ra nhỏ bé
Trước ánh mắt nhiều kẻ
Dòm em trước ngã rẽ.
 
Em không hề tránh né
Dưới áp lực đê hèn
Để buộc em vào thế
Làm thân tre lặng lẽ.
 
Nhưng chúng nào có thể
Bắt em làm như thế
Với người thiếu phụ trẻ
Đầy niềm tin mạnh mẽ.
 
V.Long
 
Anh yêu em.... Vì em là em em ạ.
 
v. long
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-22 09:21:37vietlong>
Chiều Heo Mây.

Anh đang mơ hay đang say
Khi tình yêu đến trong tay
Một buổi chiều gió heo may
Cả bầu trời mây ngừng bay.

Anh nhìn trời lại nhìn mây
Tự hỏi mình có biết hay
Hạt giống tình mọc thành cây
Trên đất cằn khô ruộng cày.

Anh nằm mơ cũng không thấy
Điều kỳ diệu của hôm nay
Ban cho anh một dịp may
Sống cuộc đời mới đổi thay.

Em là tiên hay là mây
Chỉ cần cho không cần lấy
Như chàng gió thổi nàng mây
Một cuộc tình đẹp biết mấy.

Anh như say trong nàng mây
Anh như điên khi được lấy
Một nàng tiên giống như mây
Vào một chiều gió heo may

V. Long

Có thật không em ... Sao anh lại quá may mắn vậy em. Nếu là thật đây, thì đúng là số phận một lần nữa lại mĩm cười với cuộc đời anh.

v. long
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-23 06:01:03vietlong>
Biển Rừng

Em là con suối trên rừng
Anh như khe núi cắt rừng thành sông
Tựa nhau chia sẽ nổi lòng
Yêu nhau quấn quít bên dòng suối mơ.

Đẹp sao cái chất trong thơ
Ngây ngây ngất ngất cõi mơ mộng tình
Ánh trăng soi bóng đôi mình
Long lanh lấp lánh bóng tình trắng trong

Lắng nghe tiếng suối mát trong
Vang lên ghềnh đá réo mong ngày về
Khai hoa nở nhụy sơn khê
Cất tình bay bổng đê mê biển rừng.

V. Long
v. long
Đăng nhập để trả lời
0
TẤM LÒNG CỦA MẸ

MỘT ĐỜI TẦN TẢO NUÔI CON
NẮNG MƯA GIÓ BẢO NGÀY ĐÊM KHÔNG SỜN
BAO PHEN NGẬM ĐẮNG NUỐT CAY
VÌ ĐỜI KHINH RẼ CẢNH NHÀ TRỐNG TRƠN.

ĐAU THƯƠNG GIẤU CHẶC TRONG LÒNG
CẮN RĂNG CHỊU ĐỰNG GỞI CON CHO NGƯỜI
QUYẾT CHÍ LÀM LẠI CỬA NHÀ
SAO CHO CON DẠI SỚM NGÀY THÀNH CÔNG.

ĐẾN NAY TÓC BẠC MẮT MỜ
VẪN CÒN LO LẮNG CHUYỆN ĐỜI CỦA CON
DÙ CHO TIỀN BẠC ĐẦY NHÀ
LÒNG MẸ VẪN SỢ NGÀY DÀI ĐỜI CON

ĐẸP THAY TẤM LÒNG MẸ GIÀ
KHÔNG GÌ SÁNH ĐƯỢC ÁNH SÁNG LÒNG NGƯỜI
NGUYỆN NAY SỐNG ĐÚNG VỚI LÒNG
HẾT ĐỜI PHỤNG DƯỠNG ƠN NGHĨA SINH THÀNH.

V.LONG
v. long
Đăng nhập để trả lời
0
ĐẮP CHĂN ĐÊM.

CẢNH THU ĐÊM NAY TRỜI SE LẠNH
LÒNG CHA THẤP THỎM MỘT NỔI LO
KHÔNG BIẾT CON CHA GIỜ CÓ ẤM
NẰM TRÔNG MỘT MÌNH AI ĐẮP CHĂN

THỬ HỎI LÒNG AI NỞ CHIA CẮT
NGHĨA CHA TÌNH CON Ở ĐÔI BỜ
ĐÔI LẦN XUÔI NGƯỢC KIẾM ĐÒ NGANG
NHƯNG NÀO CÓ THẤY MỘT CHUYẾN ĐÒ.

GIỜ ĐÂY CHỈ BIẾT DÕI MẮT NHÌN
BỜ NAM, BỜ BẮC CÁCH HAI MIỀN
MONG SAO CON CHA MẶC CHO ẤM
ĐỂ KHỎI TRÔNG AI ĐẮP CHĂN ĐÊM.

V.LONG
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-18 11:59:30Ct.Ly>
Vịnh Lời Chàng... Ý Nàng...

Dáng ai vắt vẽo trên hòn đá
Miệng nở nụ cười trông rất xinh
Thử hỏi lòng ai không xao xuyến.
Trước bóng hình dáng một nữ sinh.

Bao lần muốn nói nhưng chẳng dám
chỉ sợ lời ai không lọt tai
Nên đành ôm trọn mối tình si
Trong lòng kẻ sĩ, yêu đơn côi.

Tại sao lại nhát thế chàng trai
Không buôn làm sao bán được hàng
Lời nói đâu phải mất tiền mua
Việc chi mà phải ôm trong lòng.

Không tỏ lời ra thì ai biết
Lối cửa phòng ai vẫn trống không
Mong sao ai đó thắt nên duyên
Để cửa phòng ai đóng cho rồi.

V.Long
v. long
Đăng nhập để trả lời
0
GHEN VỚI ĐÁ.
 
 
DỐC ĐÁ THẲNG ĐỨNG BÊN BỜ BIỂN
AI KIA ĐỨNG KẾ SẲN DỰA LƯNG
ĐÁ KIA CÓ MÕI KHÔNG THÌ BẢO
CHỚ ĐỪNG CÓ ĐỔ ĐÈ LÊN AI.
***
ĐỨNG ĐÂU KHÔNG ĐỨNG LẠI ĐỨNG ĐÂY
BAO NHIÊU CẢNH ĐẸP ĐÂU HẾT RỒI
THÂN ĐÁ XÙ XÌ LẠI ĐEN LỦI
TRĂM NĂM ĐỨNG ĐÓ CÓ KHÁC ĐÂU.
***
ẤY MÀ AI KIA LẠI DỰA LƯNG
KHÔNG SỢ BỊ ĐAU BỞI ĐÁ ĐÂM
LƯNG KIA MỀM MẠI NHƯ HOA SỚM
SAO AI ĐÀNH NỞ TỰA ĐÁ ĐEN.
***
AI KIA KHÔNG SÓT THÌ TÔI SÓT
THÂN KIA KHÔNG PHẢI CỦA RIÊNG ĐÂU
CHA MẸ SINH RA TẶNG CHO ĐÓ
DỰA AI KHÔNG DỰA, DỰA ĐÁ KIA.
 
V. LONG
 
Đăng nhập để trả lời
0
Tình Cờ.
 
Anh tình cờ gặp em
Trong một đêm cuối thu
Lá vàng rơi trên phố
Phủ đầy gót chân em.
 
Anh thầm khẽ hỏi nhỏ
Khay bút lông hàng em
Em nhẻo miệng cười tươi
Khoe đôi má đồng tiền.
 
Đưa đôi mắt đen huyền
Nhìn nhẹ vào hồn em
Cất tiếng chào êm ái
Anh dùng chi anh ơi!
 
Anh chỉ vào hàng viết
Có cây viết anh cần
Em đưa nhẹ bàn tay
Khẽ nâng nhẹ bút lông.
 
Với lời nói ngọt ngào
Như lời ru đêm thu
Khiến tim anh xao xuyến
Không thể thốt nên lời.
 
Ngất ngây đưa mắt nhìn
Khuôn mặt cô hàng viết
Mà anh chưa lần gặp
Giữa khoảnh khắc đêm thu.
 
V. Long
v. long
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-30 09:28:53vietlong>
TIẾNG MƯA ĐÊM.

TIẾNG MƯA ĐÊM LÁCH TÁCH BÊN HIÊN
NGHE TƯỞNG CHỪNG LỜI NGƯỜI THAN THỞ
VỌNG TRONG ĐÊM NHƯ TIẾNG NGƯỜI XƯA
KHIẾN LÒNG AI THỔN THỨC KHÔNG YÊN.

ĐÃ ĐÔI LẦN THỨC TRẮNG ĐẾM MƯA
ĐẾM TỪNG HẠT ĐONG ĐẦY NỔI NHỚ
NỖI NHỚ THƯƠNG DAY DỨT TRONG TIM
CỦA TÌNH ĐẦU LỖI HẸN NĂM XƯA.

AI CỨ TRÁCH LÒNG AI LỖI HẸN
NÀO NGỜ ĐÂU ĐẤT NƯỚC PHÂN LY
CHÀNG TRAI TRẺ GIỜ ĐÂY NHẬP NGŨ
XẾP BÚT NGHIÊNG CHO ĐỜI KHỎI THẸN.

MANG THEO MÌNH MỐI TÌNH ĐẦU TIÊN
LÀM HÀNH TRANG TỚI MỌI CHIẾN TRƯỜNG
CÓ ĐÔI LẦN HÀNH QUÂN VEN XÓM
LÒNG CHỢT NHỚ LỜI HẸN THIÊNG LIÊNG.

NƠI TIỀN PHƯƠNG ĐỊA ĐẦU TỔ QUỐC
HÌNH BÓNG EM LÀ VŨ KHÍ XÁT THƯƠNG
CHO QUÂN THÙ NHIỀU PHEN KHIẾP SỢ
TRƯỚC BÓNG HÌNH DÁNG ĐỨNG VIỆT NAM.

CHIẾN CÔNG ĐÓ CÓ TÌNH EM ĐẤY
TÌNH AI ĐÓ ANH CẤT TRONG TIM
NHƯ CÂY SÚNG, BA LÔ ANH LÍNH
SẼ CÙNG ANH TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG DÀI.

V. LONG

v. long
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-30 08:12:06vietlong>
Loanh Quanh.
 

Trời cao tuôn lệ đầm đề.
Mặt đất hứng chịu đường về đau thương
Hỏi ai hiểu thấu tình thương .
Mấy ai biết được, mỗi phương trời dâng.
***
Đời nguời biết mấy lần dâng.
Sao lại tranh chấp của dâng cho trời.
Mai kia không sống trên đời.
Trở về cát bụi về hết trời mà tranh.
***
Ấy mà vẫn cứ đấu tranh.
Để dành cái ghế vô danh tâm xà.
Tới khi tuổi xế bóng tà.
Giờ ngồi nghĩ lại, hữu xà hại thân.
***
Cớ sao không hiểu cái thân.
Đê mê vật chất hại thân mau tàn .
Đến nay lực hết trí tàn.
Mới lo tìm kiếm chổ nhàn cho tâm. 

V.Long.
v. long
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-30 07:39:42vietlong>
MƠ.

ĐÊM QUA MỘNG MỊ MỘT GIẤC MƠ
BÓNG EM GÁI NHỎ CHỢT HIỆN VỀ
KỈ NIỆM HÔM QUA BỪNG TỈNH GIẤC
RU HỒN KẺ SĨ VÀO CỎI THƠ.

NÂNG TAY ĐỀ BÚT ĐẶT BÀI THƠ
DÀNH TẶNG TÌNH ĐẦU CỦA ANH ĐÓ
NHỮNG LỜI TÌNH TỨ KHÔNG DÁM THỐT
NAY ĐÀNH DÙNG THƠ ĐỂ MỘNG MƠ.

THƠ ANH KHÔNG HAY NHƯNG CÓ Ý
MONG AI ĐỌC THƠ HIỂU ĐƯỢC LÝ
XIN EM ĐỪNG CHÊ MÀ BỎ Ý
KHIẾN TIM THI SĨ PHẢI PHÂN LY.

TIM ANH BÉ NHỎ NHƯNG RỰC LỬA
NGỌN LỬA TÌNH CHUNG CỦA ĐÔI LỨA
BÃO TỐ PHONG BA KHÔNG SUY XIỄNG
GIÓ CÁT ĐƯỜNG ĐỜI CHẲNG KHÁC XƯA.

LỜI THƠ TRONG MƠ CỦA ANH ĐÓ
CHI MONG AI ĐẤY ĐỪNG LÀM KHÓ
GIẤC MỘNG LƯƠNG DUYÊN VỪA CHỢT LÓ
TRONG GIẤC NGŨ SÂU THẬT HIẾM CÓ.

V. LONG
v. long
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-13 16:56:32vietlong>
Giọt Lệ Đắng.
 
Giọt nước mắt của em
Xóa nhòa bờ mi cong
Lăn tròn trên đôi má
Ước đẩm lệ thời gian
 
Đã bao lần rồi nhỉ...?
Hứng chịu từng giọt đắng
Trên đôi má thân thương
In hằng theo năm tháng
 
Sinh ra em đã khổ
Trưởng thành chẳng sướng vui
Tưởng rằng sẽ thay đổi
Khi đến tuổi kết đôi
 
Nhưng nào có phải đâu
Cao xanh thật trớ trêu
Ban em phần hương sắc
Trút lại phần khổ đau
 
Ý trời sao lạ vậy
Đã ban rồi lại lấy
Khác chi đàn đứt dây
Cánh cửa mất bản lề
 
Anh nhìn em nhỏ lệ
Lòng thành đau như cắt
Ước mình là chim sắt
Xõa cánh phủ đời em.
 

V.Long
v. long
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-13 16:58:34vietlong>
Ước Gì ........
 

Ước gì anh là mây
Lang thang theo nàng gió
Lơ lững trên biển xanh
Lay khẽ trái tim sầu.
 
Ước gì em là gió
Thổi mây bay thật xa
Mang tình yêu trong gió
Gieo mầm sống tương lai.
 
Ước gì anh là nắng
Tia nắng buổi sương mai
Lấp lánh ánh vàng nhẹ
Sưởi ấm trái tim hồng.
 
Ước gì em là xuân
Ban sắc thái muôn hoa
Tưới mát dịu nổi buồn
Trong ngõ vắng đợi xuân.
 
Ước gì em và anh
Biến thành đôi chim biển
Bay vui đùa trong sóng
Cùng mây gió say tình.
 
Ước gì và ước gì ..........
Anh em cùng nhau ước
Vung đắp từng chồi yêu
Ôm đất tình khát vọng.
 

Việt Long
v. long
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 3 » »»