Nhớ...
Lẻ mình..., chợt thấy mắt cay
Chắp tay nguyện lấy, chút này thuở xưa
Đêm mưa... đọng lại duyên thừa
Người đi xa lắm song thưa đợi chờ
Bao giờ... vớt lại hồn thơ
Đam mê để nhớ mắt mơ miệng cười
Bao giờ, người đến bên người...
Ấm mềm khao khát... những lời nói yêu...
12h50/20/04/2010
Lẻ mình..., chợt thấy mắt cay
Chắp tay nguyện lấy, chút này thuở xưa
Đêm mưa... đọng lại duyên thừa
Người đi xa lắm song thưa đợi chờ
Bao giờ... vớt lại hồn thơ
Đam mê để nhớ mắt mơ miệng cười
Bao giờ, người đến bên người...
Ấm mềm khao khát... những lời nói yêu...
12h50/20/04/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"




