📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Lạnh thơ...

2.190 trả lời, 254.583 lượt xem — Trang 27 / 74
Trăng xưa
 
Câu thề vẫn vẹn nguyên thôi
Mà sao lầm lỡ một thời đã xa
Đò về... lạnh bóng... trăng ngà
Đêm nao bến vắng, thuyền hoa còn chờ...?
 
00h55/30/04/2010
 


📎 lochuyendo
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Trót...
 
Một lần ngỡ cập bến mơ
Một lần tim đợi lời thơ hôm nào
Một lần ở giữa trăng sao
Một lần phút ấy chiêm bao... chợt về
 
Một lần lẫm lạc cõi mê
Một lần đắng nghẹn câu thề đành quên
Một lần nắng tắt sau thềm
Một lần... thôi... nợ... bao đêm... cùng người...
 
09h10/30/04/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Bến mơ
 
Cũng vì phút ấy xa xôi
Để vầng trăng vỡ duyên đời nổi trôi
Cũng vì... chỉ tại... mình thôi
Trách chi con tạo của thời đã xa
 
Duyên em, bến mới nhạt nhòa...?
Mình ai ở lại... Ai... ca lời buồn...?
Để rồi, lạc nhịp trăng suông
Ai về lặng lẽ, dặm đường... ai hay
 
Trách người ư...? Chẳng đổi thay...?
Thôi... về gói lại, duyên này... xót xa
Người đi... vội... bến mơ hoa
Chòng chành ở lại, riêng ta cùng buồn
 
09h20/30/04/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Nặng
 
Lắng nghe lại phút trao duyên
Người đi xa ngát biết miền nao... em...?
Câu thề, để lại hờn ghen
Lẽ nào trôi nổi... bon chen... chợ đời
 
Ngỡ người, chợt ánh sao rơi
Tìm trong phút cũ đôi lời trót yêu
Chim bay, mải miết... trời chiều
Để lòng nặng gánh... cô liêu... một mình
 
09h25/30/04/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-04-30 04:57:09lanh.ktq>
Đâu quên...

Đường xưa lối cũ đâu quên
Một ngày lên nghĩa nên duyên...trọn đời...
Phải đâu tâm bạc giống vôi...
Nhưng đành câm  nín chịu lời trách than...

Xót thương một cánh sen tàn
Vầng trăng lạnh vắng...đa đoan nỗi lòng...
Vì em...Hãy trở lại sông
Như thủa xưa nhé...Trăng lồng bóng hoa...

Duyên xưa tình cũ thiết tha
Lời yêu còn đó ,phai nhoà dễ đâu...
Sông Thương xin bắc nhịp cầu
Mượn câu quan họ :"Mời trầu "* trao duyên....

Cho bến xưa lại gặp thuyền
Cho hoa sen nở ngát miền sông quê
Vầng trăng lại sáng trên đê
Chòng chành nỗi nhớ tìm về hương sen.

TG



Đợi

Đêm nay mượn ánh trăng thề
Vịn câu quan họ tìm về ngày xưa
Cầu Diềm nỗi nhớ đong đưa
Làm sao để biết cho vừa lòng nhau

Yếu mềm phút ấy... nông sâu
Hỏi người có nhớ duyên đầu mình trao
Triền đê... tuột dải yếm đào
Quai thao nón thắm nghiêng chao chợt nhòa

Để rồi cỏ xác xơ hoa
Niềm yêu khao khát đêm hòa dưới trăng
Tạ từ... phút ấy... xa xăm...
Người ơi vẫn đợi... đêm trăng, ngày về...

KTQ-15h00/29/04/2010



Người  xa

Nửa đời lạc bước xa quê.
Niềm riêng giấu giữa bộn bề lo toan…
Duyên đầu chưa hợp đã tan
Lời thương chưa ngỏ đã lan tím sầu…

Yếm đào vừa mới trao nhau
Chưa kịp dối mẹ”… qua cầu gió bay”*.
Đã nghe buồn tủi lắt lay
Tạ từ đôi ngả trăng gầy héo hon…

Không duyên mà nợ vẫn còn
Bao giờ trả được…nỗi buồn  cho ai…
Lẽ nào Trúc phải  xa Mai ,
Miếng trầu héo úa ,mắt dài  người trông.…

Hắt hiu lau trắng bến sông .
Cỏ may xơ xác nhớ mong  một đời…
Người  xa về lại bến rồi
Để ngắm sen nở dưới trời đầy trăng…

TG-Kiev 30/4/2010





Để nhớ...

Xứ xa nên chạnh lòng buồn
Vì người đất khách đêm trường lẻ loi
Nhớ quê, đêm trắng lệ rơi...?
Hỏi người con gái... của... thời đã xa

Yếm đào ngỡ chỉ hôm qua
Còn nguyên phút ấy, hương hoa, một chiều
Thế rồi nặng nợ lời yêu
Người đi, để lại bao điều héo hon

Chẳng duyên nhưng... nợ... vẫn còn
Thôi đừng so tính, chen bon miệng đời
Trúc, Mai nên... vẫn xa vời
Làm sao chung được khoảng trời đợi trông

Cũng đành chiều ấy sang sông
Con sáo lặng lẽ... bỏ lồng... ngày nao
Sen hồng dẫu thắm trăng sao
Để người mơ giấc chiêm bao..., một mình...

Trúc xinh trúc mọc đầu đình*
Lẽ nào mãi thế... lặng thing..., hả người...?

09h40/30/04/2010



📎 bodi
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
...
Hắt hiu lau trắng bến sông .
Cỏ may xơ xác nhớ mong một đời…
...

TG

...
Dõi mây tưởng... giấc xa vời
Thinh không lại nhớ... những lời yêu xưa...
 
10h00/30/04/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
...
Hắt hiu lau trắng bến sông .
Cỏ may xơ xác nhớ mong một đời…
...

TG


...
Dõi mây tưởng... giấc xa vời
Thinh không lại nhớ... những lời yêu xưa...

10h00/30/04/2010


Về đi ...nơi ấy gió lùa ...
Không trăng ...hoa nở  hương đưa nẻo nào?
30/4/2010-TG

 
...
Biết rằng phía ấy dát dao
Sen hồng vẫn ngát... hương nào cho em...?
Hồng trần, nên sợ đua chen
Thôi... về gói lại, hờn ghen... cuộc tình
 
09h05/01/05/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-05-01 04:47:31lanh.ktq>
HOÀI NIỆM

Mây trời thả nắng mong manh
Ngổn ngang đời ...khiến chòng chành câu thơ
Dối lòng con nhện giăng tơ
Xa xăm tháng mộng ngày mơ với người
Tầm xuân hoa đã nở rồi
Trái tim cũng đã trót lời yêu thương
Giật mình ...dường đã nửa đường
Chênh chao nhớ mãi một phương nắng ngời
Đếm từng chiếc lá vàng rơi
Bâng khuâng ta ...giữa khoảng trời ...không nhau

LH



Hoài niệm

Trời buồn khúc nhớ dạo quanh
Ngổn ngang đời gọi... chòng chành lời thơ
Ừ... thôi, duyên cũ... ai chờ...?
Đêm nao lạc mất bến mơ cùng người

Thế rồi, kệ... thắm hoa tươi
Vườn chiều lạc lối, kệ... lời yêu xưa
Em quên cả chút duyên thừa
Phương ai ngát nắng, đong đưa một mình...?

Giá đừng... ngày ấy môi xinh
Vội chi người nói... chúng mình... phải xa...?

09h50/01/05/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
THÌ THÔI

Yêu chi sợi khói bên đời
Tin chi dịu ngọt những lời mong manh
Nhớ chi giấc mộng không thành
Để rồi ... lạc bước quẩn quanh ...lối về

 
Thôi nào....rũ hết đam mê
Thôi nào...tĩnh lặng bốn bề mây giăng
Thôi nào... quên thủa xa xăm
Thôi nào...gói lại trăm năm kiếp người

 
Hồng trần muôn lối chơi vơi
Thế nhân...cũng chỉ ngàn lời bâng quơ
Thì thôi...một chút hững hờ
Khóc cười xin gửi cõi thơ, một mình

 
LH
 

 
Vẫn đợi...
 
Trở về, lại... chốn ngày xưa
Dẫu mong manh sợi khói đưa bên đời
Nhớ sao da diết người ơi
Vườn thơ thấy đắng... những lời... không em
 
Thôi đừng... lạ nữa bước quen
Thôi đừng... trách móc hờn ghen hôm nào
Thôi đừng... bể chớp mưa sao
Thôi đừng... dối lại đêm nao đường về
 
Trăm năm đắng đót câu thề
Hồng trần, nguyện vẫn đam mê một thời
Thế nhân đừng... chốn chơi vơi
Về đi... người hỡi, đâu lời... bâng quơ...?
 
10h35/01/05/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Mong...
 
Đường về ngút gió... Xa quê!
Dõi nhìn chốn ấy - câu thề, người ơi
Ừ thôi..., quá nửa đời rồi...
Chỉ mong nhớ lại một thời... để quên...
 
Ngày xưa, trăng rớt bên thềm
Để nay đọng lại ướt mềm bờ môi
Đừng buồn bởi... chuyện xa xôi
Thế nhân đắng lắm miệng đời ai hay...?
 
Dẫu người phút ấy đã say
Tóc thề trót rối biết ngày nào suông
Để ai... cách trở... dặm đường
Đôi bờ bồi, lở... đêm trường vờ ru...
 
11h05/01/05/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Không lời...
 
Giọt buồn thấm cả vào đêm
Trăng rơi lạnh giữa một thềm nhớ nhung
Người đi, phía ấy mịt mùng...?
Xa xăm cách trở... đâu... chung đường về
 
Người ơi, đừng nhạt giấc mê
Ngày nao ai trót, câu thề... đành quên...?
 
23h40/01/05/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Lời đêm
 
Đêm nghe chợt ướt tim mình
Đâu đây nỗi nhớ... lặng thing... tìm về
Đường chiều, ngược gió triền đê
Ngày nao ai bỏ... đam mê, một lần
 
Người đi đã mấy mùa trăng
Còn đâu cái thuở đêm rằm... thả thơ
Duyên kia khóc tiếng ơ hờ
Làm sao... dối... để hong bờ mi hoen...?
 
10h20/02/05/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Lời yêu
 
Trót yêu..., kén lụy lòng tằm
Vì xa nên mãi trở trăn đường về
Đâu rồi phía ấy triền đê...?
Ngày nao người thả câu thề... rồi quên
 
Nắng xa vẫn ngợp bên thềm
Cỏ may nhức nhối bao đêm vì người
Hoa buồn gió chẳng lả lơi
Cao xanh hờn mãi, một thời đã qua...
 
Người ta... bỏ... giấc mơ hoa
Mình ai ở lại... mắt nhòa... lời yêu
 
15h30/02/05/2010
 


📎 doi
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Vắng
 
Trách người nông nổi chiều xưa
Đam mê bỏ lại, duyên thừa... đành thôi
Đường chiều mải miết một thời
Để thêm lạnh vắng... thêm... rơi giọt buồn
 
Dối mình..., đành ngắm trăng suông
Vườn thơ nghẹn đắng, đêm trường mình ai...
 
15h50/02/05/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Người xưa
 
Ướt mưa... chạnh nhớ câu thề
Người ơi đến hội, không về cùng em
Chợ đời, nên... vẫn bon chen
Xứ xa lỗi hẹn, đường quen... cũng đành...
 
Bởi xưa, bến cũ chòng chành
Chiều nao nón thắm mong manh đường về
Yếm đào trượt dốc triền đê
Thảng câu quan họ, đêm mê mời trầu
 
Sáo kia sợ... bến sông sâu
Liền anh khó gửi đôi câu mở lòng
Thế rồi để nhạt mắt mong
Người đem trọn gói duyên lòng..., thiên thu
 
Bướm vàng đậu trái mù u
Người sao vội vã... lời ru... một chiều...?
 
16h20/02/05/2010
 


📎 duyenxua
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Biển xưa
 
Trước biển chiều em còn hát lời yêu
Nghe nông nổi những giận hờn vô cớ
Cho tim yêu như nghẹn lần nhịp thở
Cứ vỗ về thoảng nhẹ phía ngày xa
 
Trước biển chiều em mắt khóc nhạt nhòa
Vầng trăng lạnh soi mình nơi xa vắng
Đêm đam mê lời xưa giờ nghẹn đắng
Cả ánh nhìn cũng khắc khoải trong nhau
 
Trước biển chiều nguyên vẹn đó, còn đau
Sao trống trải những thề xưa vội vã
Phút mất em..., anh thấy mình chợt lạ
Sóng bạc đầu gợn nỗi nhớ chơi vơi...
 
Trước biển chiều lạc lõng giữa trùng khơi
Anh nghe thấy lần tim mình đau nhói
Đêm lạnh về không em biển còn gọi
Với lẻ loi... xưa cũ... đã một thời...
 
16h35/02/05/2010

 


📎 bien
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Người xưa
 
Ướt mưa... chạnh nhớ câu thề
Người ơi đến hội, không về cùng em
Chợ đời, nên... vẫn bon chen
Xứ xa lỗi hẹn, đường quen... cũng đành...
 
Bởi xưa, bến cũ chòng chành
Chiều nao nón thắm mong manh đường về
Yếm đào trượt dốc triền đê
Thảng câu quan họ, đêm mê mời trầu
 
Sáo kia sợ... bến sông sâu
Liền anh khó gửi đôi câu mở lòng
Thế rồi để nhạt mắt mong
Người đem trọn gói duyên lòng..., thiên thu
 
Bướm vàng đậu trái mù u
Người sao vội vã... lời ru... một chiều...?
 
16h20/02/05/2010 -KTQ
 
 
 
Xa rồi...
 
Ngày xưa ...vụn vỡ  lời yêu,
Để giờ buồn tủi cô liêu ...ngại phiền...
Chốn đời... chợ họp bao phiên?
Thế gian  đông đúc bon chen...chẳng rành..

 
Ngác ngơ thuyền thúng chòng chành
Quai thao không buộc...nón đành tuột rơi...
Triền đê trăng sáng một thời...
Bây giờ lau trắng ru lời hát xưa...

 
Hội Lim sao bỗng đổ mưa,
Để người đến hội...cũng vừa lúc tan?
Lối về tim tím hoa xoan
Dịu dàng chợt nhớ hiền ngoan xa rồi...

Kiev 02/5/2010-TG
 

 
Bến mơ
 
Cũng vì phút ấy xa xôi
Để vầng trăng vỡ duyên đời nổi trôi
Cũng vì... chỉ tại... mình thôi
Trách chi con tạo của thời đã xa
 
Duyên em, bến mới nhạt nhòa...?
Mình ai ở lại... Ai... ca lời buồn...?
Để rồi, lạc nhịp trăng suông
Ai về lặng lẽ, dặm đường... ai hay
 
Trách người ư...? Chẳng đổi thay...?
Thôi... về gói lại, duyên này... xót xa
Người đi... vội... bến mơ hoa
Chòng chành ở lại, riêng ta cùng buồn
 
09h20/30/04/2010 -KTQ

 
 
Sẽ  về...
 
Con người sống có cội nguồn
Lẽ nào bến cũ bỏ luôn không về...?
Vẫn còn neo đậu chốn quê
Tình gừng nghĩa muối ,câu thề còn đây...

 
Hoa cải theo gió cuốn bay..
Rau răm xin chịu đắng cay...một mình.
Đành thôi...cố níu ân tình
Mà không giữ được...môi xinh bởi người...

 
Trách chi chuyện ấy qua rồi.
Nông sâu, ngần ngại...để rồi cách xa
"Người đi...mơ vội bến hoa"
Vầng trăng côi cút vỡ oà trên sông...

 
Buâng khuâng lời ấy nhói lòng...
Thôi đừng tủi nữa ,người mong sẽ về...
Cỏ may xao xác triền đê.
Rưng rưng khâu vá lời thề sông-trăng...

Kiev2/4/2010-TG
 
 
 
Lời yêu
 
Trót yêu..., kén lụy lòng tằm
Vì xa nên mãi trở trăn đường về
Đâu rồi phía ấy triền đê...?
Ngày nao người thả câu thề... rồi quên
 
Nắng xa vẫn ngợp bên thềm
Cỏ may nhức nhối bao đêm vì người
Hoa buồn gió chẳng lả lơi
Cao xanh hờn mãi, một thời đã qua...
 
Người ta... bỏ... giấc mơ hoa
Mình ai ở lại... mắt nhòa... lời yêu
 
15h30/02/05/2010 -KTQ
 
 
 
Xin đừng...
 
Xin đừng để gió hắt hiu
Đừng buông lời ngỏ cho chiều bão giông...
Nhớ thương...thôi giữ trong lòng
Xin cho hoa nở cánh hồng ngát hương...

 
Xin đừng mưa ướt nẻo  đường
Bây giờ quạnh vắng mờ sương tủi sầu.
Lời thề xưa đã quên đâu
Xin đừng trách nữa...nỗi  đau sắp liền.

 
Lặng thinh...đâu phải đã quên...
Câu thơ viết dở...mi hoen giấu buồn.
Đêm dài nhức nhối vẫn còn...
Cỏ may ...xin chớ dỗi hơn dòng sông...

Kiev02/4/2010-TG
 
 
 
Bởi mong...
 
Ngày xưa tím nhớ ngập lòng
Bây giờ nhuộm trắng bến... mong người về
Gió buồn hiu hắt triền đê
Nhớ thương vương cả tóc thề chiều nao
 
Người đi mưa ướt chiêm bao
Thề xưa mãi nhắc duyên trao lần đầu
Để rồi... đã mấy mùa ngâu
Lẽ nào mãi vậy... quên đâu đường về...
 
Ừ thôi... dẫu biết xa quê
Nhưng lời xưa trót... câu thề - đừng quên
Đừng làm khô nữa môi mềm
Nhớ không tóc rối... một đêm... hôm nào...?
 
23h35/02/05/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Xa rồi...
 
Ngày xưa ...vụn vỡ  lời yêu,
Để giờ buồn tủi cô liêu ...ngại phiền...
Chốn đời... chợ họp bao phiên?
Thế gian  đông đúc bon chen...chẳng rành..

 
Ngác ngơ thuyền thúng chòng chành
Quai thao không buộc...nón đành tuột rơi...
Triền đê trăng sáng một thời...
Bây giờ lau trắng ru lời hát xưa...

 
Hội Lim sao bỗng đổ mưa,
Để người đến hội...cũng vừa lúc tan?
Lối về tim tím hoa xoan
Dịu dàng chợt nhớ hiền ngoan xa rồi...

 
Kiev 02/5/2010-TG
 
 
 
Tìm xưa...
 
Hội về vẫn lẻ mình thôi
Em ngày xưa ở... một trời... nơi nao...?
Đình làng... gió cợt yếm đào
Ngác ngơ lại nhớ hôm nao mời trầu
 
Đã đành chẳng đến trong nhau
Thề xưa buộc rối để mau tuột rồi
Quai thao đâu thắm miệng cười
Triền đê lau trắng... một... lời yêu xưa
 
Chỉ vì... bữa ấy trời mưa
Ừ..., người đến hội... cũng vừa lúc tan
Duyên xưa vội khúc lỡ làng
Người về, thôi hẹn... hội sang... năm nào...
 
23h50/02/05/2010
 


📎 yem
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Mong...
 
Ngập ngừng lời nói yêu xưa
Ngập ngừng khúc nhớ đón đưa một thời
Ngập ngừng lặng ngắm trăng rơi
Ngập ngừng lệ giữa một trời gió đưa
 
Em xưa một chút duyên thừa
Em xưa lời trót đẩy đưa một chiều
Em xưa đắng ngọt lời yêu
Em xưa sao nỡ gieo điều bão dông
 
Nguyện nay... chẳng dám... dối lòng
Lời thơ chao chát, vì không... tình người...
 
00h15/03/05/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-05-03 19:50:05lanh.ktq>
Đêm

Nửa trời heo hắt vần thơ
Nửa trời mắt khóc hoen mờ dưới trăng
Thương cho cái kén lòng tằm
Nhớ ai thêm lạnh... xa xăm đường về

Bao giờ để... hết đam mê...?
Người xưa thôi nhắc, câu thề ngày nao
Bao giờ thôi.. giấc chiêm bao
Vì người, xa vắng... viết vào... trang thơ

23h30/03/05/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0

Về xưa...
 
Một lần trở lại bến mưa
Lần tìm phút ấy, duyên xưa ngày nào
Triền đê cỏ vẫn xanh xao
Bờ sông vẫn gió... nôn nao..., đường về
 
Dẫu rằng... ngột ngạt giấc mê
Đục trong dòng chảy, câu thề... phải quên
Đêm nao trăng rớt bên thềm
Hỏi người... thôi nhớ... một đêm... xa rồi...?
 
23h45/03/05/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Đợi...
 
Vì người..., nợ ánh mắt sâu
Hội xưa thuở ấy, lần đầu trao duyên
Tha hương đã... biết bao miền
Đất người quê khách, những phiên chợ lòng
 
Cũng vì... ngại ánh mắt mong
Lối về xưa đã... dối lòng... vờ quên...?
Sương đêm rơi rớt bên thềm
Nỉ non yếm thắm... ướt... đêm hôm nào
 
Gió về gợi giấc chiêm bao
Ngày nao nón thắm quai thao chòng chành
Triền đê cỏ trắng mong manh
Cứa vào nhức nhối... trăng lành... vỡ đôi
 
Ầu ơ... một cõi xa xôi
Người ơi, xưa cũ... mình tôi... đường về...?
 
00h05/04/05/2010

--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-05-03 19:42:06lanh.ktq>
Hỏi...
 
Nhớ xưa đã ướt môi mềm
Lối về day dứt... trọn đêm, hôm nào
Dối mình... lạc giữa muôn sao
Trăng nôn nao giấc... chiêm bao, một mình
 
Vì người, ngày ấy môi xinh
Khát khao để lụy chữ tình nông sâu
Đêm nay mây cũng bạc màu
Gió hờn nghe nỗi thương đau nhận về
 
Người ơi, thật... hết đam mê...?
Người ơi, trót..., để... câu thề, bỏ quên...?
 
00h15/04/05/2010





📎 bovo
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Hờn...
 
Trăng đêm có tỏ môi mềm
Gió đêm có gọi giấc êm hôm nào
Sông đêm có ướt ngàn sao
Tình đêm có nợ duyên vào trong nhau...?
 
00h20/04/05/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Tiếc...
 
Trót yêu... nên phải một đời
Vì người duyên mới, nợ... thời đã qua
Dẫu đành lạc giấc mơ hoa
Tiếc vầng trăng ấy... đã nhòa lối xưa
 
00h25/04/05/2010
 


📎 codon
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Nợ
 
Thoảng nghe ai vẫn trách hờn
Giật mình để thấy đêm... hơn màu buồn
Từ người, xưa cũ... có còn...?
Nợ duyên đậm nhạt gót son một thời
 
Em như thoảng... áng mây trôi
Mong manh đứng giữa cuộc đời làm thơ...
Về đi, người cũ vẫn chờ
Lời yêu vương vấn, đêm mơ một người...
 
14h10/04/05/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Nhớ...
 
Đêm nay khóc một chuyện tình
Cũng vì lời nói... môi xinh, một lần
Qua rồi... nhạt lắm... ái ân
Sao đành vẫn trách... xa, gần lời yêu
 
Tình ai duyên mới - cũ nhiều...?
Ai còn nợ lại bao nhiêu lời buồn
Ai về lẻ nhịp trăng suông
Ai trong mê mải... đêm trường... với ai...?
 
Trăm năm một giấc mơ dài
Lẽ nào mãi nhớ riêng ai, một mình...
 
14h20/04/05/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Vắng
 
Gió đêm dao dát trời buồn
Vầng trăng... lạnh... vắng, đêm trường ai hay
Người về bỏ lại khúc say
Đắng nghe duyên nợ... trả, vay... một lần
 
14h30/04/05/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Hiểu...?
 
Biển chiều ngơ ngác lời yêu
Sông Thương bồi lở bao điều bão dông
Xa xăm nên... thoáng nhạt lòng...?
Lạnh về... nghe, chợt... mắt trong nhuộm buồn...
 
23h10/04/05/2010
 


📎 codon
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Nợ...
 
Thôi về thao thức vần thơ
Thôi về nỗi nhớ đêm mơ ngày nào
Thôi về nguyệt bóng hanh hao
Thôi về ướt cả đêm nao..., một mình
 
Để nghe xa ấy mộng thầm
Để nghe trời đất lặng câm... lời buồn
Để nghe đêm vắng mỏi mòn
Để nghe tiếng gió chỉ còn hư vô
 
Thế rồi rơi rớt... tim chờ
Thế rồi lệ để... hoen bờ mi em
Thế rồi lạ cả bước quen
Thế rồi đêm nhớ... hờn ghen... một người
 
10h40/05/05/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0