Vô thường
Ta bước tới, nơi tận cùng bóng tối
Chốn không em và nhợt nhạt sắc hồng
Như hổn hển của nỗi chờ mong
Như bàng hoàng lời thơ ly biệt
Em ở đâu muôn trùng xa có biết...?
Khao khát về... một chốn nhớ, riêng em...
12h50/27/04/2010
Ta bước tới, nơi tận cùng bóng tối
Chốn không em và nhợt nhạt sắc hồng
Như hổn hển của nỗi chờ mong
Như bàng hoàng lời thơ ly biệt
Em ở đâu muôn trùng xa có biết...?
Khao khát về... một chốn nhớ, riêng em...
12h50/27/04/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"








