📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Lạnh thơ...

2.190 trả lời, 254.598 lượt xem — Trang 32 / 74
Trích đoạn: lanh.ktq

Gửi nhớ...

Trời buồn, chiều chậm nhịp buông
Xa xăm phía ấy... ở phương mịt mờ
Tìm nhau... bởi... một áng thơ...
Mềm môi để thấy mắt... chờ đợi ai

Người xin, đừng... giấc mơ dài
Trong nhau trọn ấm, sớm mai ửng hồng
Dẫu xưa... khoảng lạ nhớ mong
Nay đôi miền ấy..., thật... trông đường về

Trăm năm chẳng lỗi câu thề
Thế nhân đắng đót, đừng... mê hoặc lòng...

16h40/31/05/2010

 
CÓ NHAU
 
Tình người còn giữa mênh mông
Tim yêu  nối sợi tơ hồng một phương
Lòng trong giữ vẹn lấy hương
Vườn thơ nối nhịp yêu thương cõi đời
 
Lời yêu trao, vẹn giữ lời
Dù xa vẫn nhớ một thời có nhau
Hương trầu quyện thắm hương cau
Tình thơ giữ vẹn trước sau cùng người
 
Thênh thang vọng ánh nắng ngời
Vòng tay ấm nụ cười tươi - chúng mình
Đường về nhẹ bước em - anh
Tình thơ nhẹ mối duyên lành gửi trao
 
LIÊN HƯƠNG


Đăng nhập để trả lời
0
Ngập ngừng
 
Nửa muốn nắm tay, nửa thẹn thùng
Trời yêu xưa ấy..., nợ nhau không...?
Mà sao đường về nghèn nghẹn đắng
Hỏi lòng, sao hờ trách diêu bông
 
Phút cuối bên nhau, mặt cách lòng
Xa xăm chiều muộn tiếng chờ mong
Nghe trong gió gọi niềm xa vắng
Người về..., bọt nước hóa hư không
 
Ngửa cả vòng tay khát má hồng
Đêm về e ấp thoảng ngóng trông
Chênh vênh sóng gọi chòng chành nhớ
Biển vắng ngày xưa... vẫn đợi chờ...
 
14h20/02/06/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Quê xa
 
Có được về, phía ấy quê hương
Nơi tuổi thơ con chòng chành lời ru cũ
Thuở ầu ơ... giấc xưa, bao lam lũ
Bát cơm bưng, giờ... biết mặn, cánh đồng chiều
 
Có được về mỏng mảnh lại niềm yêu
Khúc sông quê, đắm mình hoàng hôn xuống
Chiều triền đê miên man cơn gió lộng
Thả ước mơ bay, chấp chới... một cánh diều
 
Có được về... với xào xạc, xóm tịch liêu
Khói lam chiều, tìm... ngày xưa êm ấm
Mắt vẫn cay, rơm mềm vui lửa đậm
Mẹ chắt chiu, cho no giấc ngọt nồng
 
Có được về...? Hay, còn mãi xa trông...?
Màu quê hương sao ngợp nhòa khóe mắt
Đêm nhẹ ru, chợt... nghe lòng se sắt
Có ánh nhìn... lặng lẽ, phía trời xa...
 
17h50/02/06/2010
 


📎 quehuong
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
 


NHỚ
 
Chiều hong sắc lá vàng khô
Mình em lặng đứng bên hồ đợi anh
Gió chiều buông sợi mong manh
Thẫn thờ nỗi nhớ chòng chành dáng nghiêng
 
Cây buông lá rụng bên thềm
Giọt thương giọt nhớ rũ mềm tóc mây
Chợt thèm hơi ấm bàn tay
Bờ vai em tựa..một ngày có anh
 
Thầm mong ngày tháng qua nhanh
gần nhau đẹp giấc mộng lành đã trao
Cho đời toả nắng xôn xao
Vườn yêu còn mãi dạt dào ý thơ
 
LIÊN HƯƠNG 
 
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Liên Hương

 


NHỚ
 
Chiều hong sắc lá vàng khô
Mình em lặng đứng bên hồ đợi anh
Gió chiều buông sợi mong manh
Thẫn thờ nỗi nhớ chòng chành dáng nghiêng
 
Cây buông lá rụng bên thềm
Giọt thương giọt nhớ rũ mềm tóc mây
Chợt thèm hơi ấm bàn tay
Bờ vai em tựa..một ngày có anh
 
Thầm mong ngày tháng qua nhanh
gần nhau đẹp giấc mộng lành đã trao
Cho đời toả nắng xôn xao
Vườn yêu còn mãi dạt dào ý thơ
 
LIÊN HƯƠNG 
 

 
 
 
Mong
 
Hương yêu phía ấy chòng chành
Nhớ về quay quắt..., mong manh trời buồn
Lá vàng chiều chậm nhịp buông
Đếm từng giọt nắng... hai phương đợi chờ
 
Thềm xưa đọng mắt người mơ
Dáng em ngà ngọc ru hờ tóc mây
Anh còn hơi ấm bàn tay
Mong bờ vai tựa một ngày có em
 
Cao xanh gửi ánh mắt mềm
Gần nhau anh khát ấm êm... một lần
Đời - thơ - mộng ước tình thân
Tạ ơn anh muốn thật gần..., biết không...?
 
08h10/04/06/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Ở HAI ĐẦU NỖI NHỚ
 
Anh nơi ấy chiều hạ vàng Hà nội
Nắng thơm hương sen thoảng Tây hồ
Em - Sài gòn mùa mưa chưa kịp tới
Gió oi nồng xao xác lá vàng khô

 
Anh phương Bắc nước hồ xanh ngọc bích
Còn dấu xưa in dấu tích rùa thần
Em trời Nam...vọng câu thơ mở đất
Ngàn năm rồi thương nhớ mãi Thăng long

 
Anh có về sân trường quen ngày cũ
Đường Bưởi xưa còn ngan ngát hương  thầm?
Xin hãy gửi vào vần thơ thương nhớ
Cho em về...một phố cổ rêu phong

 
Trời phương Nam mùa này hanh hao nắng
Chợt thèm nghe đài báo đợt gió mùa...
Thèm se sắt cái lạnh về heo hút
Một chiều nào...anh đợi dưới cơn mưa

 
Giờ anh và em ở hai đầu đất nước
Không gian xa thành nỗi nhớ khôn cùng
Cháy trong tim lời yêu thương rạo rực
Câu thơ nối liền những khoảng lặng riêng chung

 
LIÊN HƯƠNG
 
 
 
Đôi bờ
 
Chiều Hà Nội... em nhớ gì ngẩn ngơ
Để phương Nam mình ngập màu nắng
Sen mùa này... hương Tây Hồ gợn sóng 
Cứ chòng chành thoảng nhẹ lời yêu
 
Ở phương anh, bích ngọc nước trời chiều
Vẫn hằn in tích xưa rùa thần ấy
Miền Bắc mình tự hồng hoang còn vậy
Ngàn năm rồi văn hiến giữ vẹn nguyên
 
Đất phương Nam từ thuở gươm mở cõi
Ngoảnh nhìn còn thương nhớ Thăng Long
Gửi ánh mắt miền xa trời xứ lộng
Thấy cuộn trào riêng một niềm mong
 
Anh sẽ về tìm lại chốn xa xăm
Đường Bưởi xưa thuở áo dài vờn gió
Gửi câu thơ, anh... thầm lời nhắn nhủ
Phố cổ rêu phong... dành riêng lối em về
 
Trời phương Nam gió đủ ướt vần thơ
Dẫu chờ mong một chiều về se lạnh
Cái dấu thèm nghe sao ngọt đắng
Anh sẽ đợi em, cơn mưa ấy..., một chiều
 
Chúng mình giờ ở giữa đôi bờ yêu
Không gian xa... cháy... thành nỗi nhớ
Tim yêu thương nhắc nhau về một thuở
Khoảng riêng chung... lặng nối... đôi miền
 
11h05/04/06/2020
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lanh.ktq

Trích đoạn: Liên Hương




NHỚ
 
Chiều hong sắc lá vàng khô
Mình em lặng đứng bên hồ đợi anh
Gió chiều buông sợi mong manh
Thẫn thờ nỗi nhớ chòng chành dáng nghiêng
 
Cây buông lá rụng bên thềm
Giọt thương giọt nhớ rũ mềm tóc mây
Chợt thèm hơi ấm bàn tay
Bờ vai em tựa..một ngày có anh
 
Thầm mong ngày tháng qua nhanh
gần nhau đẹp giấc mộng lành đã trao
Cho đời toả nắng xôn xao
Vườn yêu còn mãi dạt dào ý thơ
 
LIÊN HƯƠNG 
 




Mong

Hương yêu phía ấy chòng chành
Nhớ về quay quắt..., mong manh trời buồn
Lá vàng chiều chậm nhịp buông
Đếm từng giọt nắng... hai phương đợi chờ

Thềm xưa đọng mắt người mơ
Dáng em ngà ngọc ru hờ tóc mây
Anh còn hơi ấm bàn tay
Mong bờ vai tựa một ngày có em

Cao xanh gửi ánh mắt mềm
Gần nhau anh khát ấm êm... một lần
Đời - thơ - mộng ước tình thân
Tạ ơn anh muốn thật gần..., biết không...?

08h10/04/06/2010

 
GIẤC MƠ TÌNH ĐỜI
 
Một trời xa thẳm mênh mông
dát dao toả ánh nắng hồng phương anh
Thơ vui gieo ngọn gió lành
Đời vui thôi những chòng chành lối xưa
 
Đường về lại những đón đưa
Đợi trông, trông đợi sớm trưa cùng người
Tim yêu cho thắm nụ cười
Thiết tha còn mãi nói lời yêu thương
 
Tháng ngày...gieo sợi vấn vương
Trăng thơ toả bóng..thoảng hương sen hồ
Gieo vần lục bát thành thơ
Tình thơ dệt đẹp giấc mơ tình đời
 
LIÊN HƯƠNG


Đăng nhập để trả lời
0
Tuổi xưa
 
Con viết về vần thơ tuổi xa xôi
Đồng chiều vàng ngợp ánh mặt trời
Mỏng manh cò lượn đàn nghiêng nắng
Thả tiếng sáo diều giữa chơi vơi
 
Con viết về khúc sông ấy một thời
Chiều rộn vui ngụp lặn òa dòng nước
Thuở mắt trong nghe yên lành khao khát
Có bao giờ trở lại với ngày xưa
 
Con viết về vội vã dưới trời mưa
Cuối đường thôn dáng mẹ hiền tất tả
Xào xạc tre... có điều gì... rất lạ
Mâm cơm chiều còn quẩn ướt khói lam
 
Con viết để bao thương nhớ ngập tràn
Chợt ùa theo một bình yên..., nhìn lại
Giữa cuộc đời ngày về còn xa ngái
Trốn đâu rồi... tuổi thơ ấy... đã từng..., con...
 
16h05/04/06/2010

--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Phố vắng
 
Có điều gì... sau phố ấy, giấc ngủ êm
Chỉ mình em dưới sao ngàn thao thức
Đêm lạnh nghe con tim riêng vầng ngực
Cứ đáu hoài thăm thẳm một trời riêng
 
Phố lặng im nghe cả tiếng lá mềm
Vờn theo gió những thầm xưa rất khẽ
Cuối con đường gốc cây nao một thuở
Đâu ánh nhìn... rớt nhẹ... phía bờ mi
 
Phố ngủ rồi... thật thế, bước chân đi
Tìm lẻ loi về trong xưa một lối
Để ngác ngơ chiều rơi nghe thật tội
Không em rồi, sao hoài nhớ... tình ơi...
 
Quẩn quanh đây đâu đó giữa cuộc đời
Bởi trót yêu..., đam mê... về phía ấy
Dẫu dù xa, câu thơ... cầu Kiều vậy
Giữa đôi bờ... chung một bước đi xưa...
 
07h20/05/06/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Nợ
 
Nợ nhau... một áng mây chiều
Ngày nao trả được lời yêu thầm thì
 
Duyên xưa nặng nhẹ... còn ghi...?
Hay người thiếu nữ xuân thì... để không
 
Xa nhau mặt... cách xa lòng
Lối về lạc ánh mắt mong một người
 
Xưa, vì trót thắm miệng cười
Mắt cau lúng liếng của thời đã qua
 
Đêm nao một bóng trăng ngà
Mắt cay chiều gió ngợp nhòa dáng xưa
 
Mềm môi nhận chút duyên thừa
Trong nhau dẫu trọn cơn mưa..., một lần...
 
07h40/05/06/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0

 
Một lần anh muốn..., người yêu
Lối xưa về lại..., đường chiều cùng anh
Tây Hồ gợn nhẹ sóng xanh
Hương yêu thoảng giấc trong lành, người ơi...
 
Cổ Ngư xưa ấy một thời
Liễu tha thiết nhớ buông lơi mắt mềm
Thả mình nhẹ bước chân êm
Vòng tay khao khát ấm thêm, cùng người
 
Xa xăm khoảng nhớ khung trời
Tim nghe ngút ngát những lời muốn trao
Mơ riêng một giấc hôm nào
Người về trong giấc chiêm bao..., đợi chờ...
 
08h25/05/06/2010
 


📎 tayho
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
KÝ ỨC XANH

MÃi âm thầm gửi gió nỗi niềm riêng
Về phương anh, một trời hanh hao nắng
Đôi miền xa nhớ vê nhau ..khoảng lặng
Nối câu thơ thành tha thiết ..nhịp cầu

 
Xua đi nỗi buồn da diết một mùa ngâu
Mình lại về chốn xưa một thủa
Gom tháng ngày xa...đốt cháy lên niềm nhớ
Để con tim ..thôi lạc nhịp những canh dài

 
Để được đợi chờ, nao nức những sớm mai
Cánh thơ vui nối hai đầu đất nước
Vầng trăng khuya sẽ không còn thao thức
Dòng sông thơ thôi lẻ bóng con đò

 
Em sẽ cùg anh về lại chốn xưa
Phố rêu phong vẫn xanh màu ký ức
Tháp bút nghiêng soi ..gọi ai về mài mực
Con đường quen vẫn ngan ngát hương thầm

 
Em sẽ còn thương nhớ đến ngàn năm
Kỷ niệm xưa....anh... hay là nơi ấy?
Ký ức sao cứ làm ta quắt quay đến vậy
Bao năm xa...vẫn nguyên vẹn bồi hồi

 
LIÊN HƯƠNG
 
 
 
 
Phía anh
 
Có bao giờ lặng được con sóng sâu
Khi chiều nao cùng mê man nhịp chảy
Ở trong nhau mỗi yêu thương sớm dậy
Anh mỉm cười, bên thoảng nghĩ... phía em
 
Bờ ngút xa ánh mắt có ướt mềm
Ngập yêu thương đốt nên thành niềm nhớ
Mỗi đêm về, thôi... giấc xưa trăn trở
Nhịp tim yêu, ru khúc... đã bao chiều
 
Để vẫn hoài tha thiết một niềm yêu
Cho mơn man dày thêm vùng ký ức
Của chúng mình, chung con tim nhịp đập
Thổn thức từ... hai nửa... rất xa...
 
Anh biết rằng ngỡ mới tự hôm qua
Chốn xưa đây, ngày nao nhịp chân bước
Em sẽ về... bên anh, dáng tha thướt
Phố vẫn rêu phong, xanh một khoảng trời
 
Anh hỏi rằng phía ấy có chung đôi
Cứ đáu thêm một niềm riêng quay quắt
Vì... anh, hay... buồn xưa trong đáy mắt
Để bao năm... anh... vẫn đợi chờ...
 
09h20/07/06/2010
 


📎 hanoi
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Nhớ mẹ
 
Mẹ đi... hôm ấy một ngày
Con nghe tê tái giấc say tìm về
Người, xưa lấm gót triền đê
Bao năm quê thói đất lề chẳng quên
 
Nắng mưa để trái ngọt mềm
Chắt chiu lo một đẹp êm tháng ngày
Còn đâu nữa... một vòng tay
Con dù khôn lớn... Đâu, thay mẹ hiền?
 
Xa rồi phút ấy bình yên
Chỉ nghe xao xác một thềm lá rơi
Cánh cò... bay lả... bay lơi
Chiều quê đồng rạ một trời nhớ thương..
 
11h40/07/06/2010
 


📎 chieuque
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-09 07:09:20Liên Hương>
Trích đoạn: lanh.ktq

Nhớ mẹ

Mẹ đi... hôm ấy một ngày
Con nghe tê tái giấc say tìm về
Người, xưa lấm gót triền đê
Bao năm quê thói đất lề chẳng quên

Nắng mưa để trái ngọt mềm
Chắt chiu lo một đẹp êm tháng ngày
Còn đâu nữa... một vòng tay
Con dù khôn lớn... Đâu, thay mẹ hiền?

Xa rồi phút ấy bình yên
Chỉ nghe xao xác một thềm lá rơi
Cánh cò... bay lả... bay lơi
Chiều quê đồng rạ một trời nhớ thương..

11h40/07/06/2010






NÉN HƯƠNG LÒNG
 
Mẹ giờ biền biệt một phương
Cõi đời...di ảnh khói hương nhạt nhoà
Mím môi nén giọt vỡ oà
Thầm mong...mẹ chỉ đi xa...sẽ về
 
Bao lần chợt tỉnh giấc khuya
Lặng nghe lời gió thầm thì bên song
Chơi vơi nhói buốt trong lòng
Mẹ đi...về chốn hư không thật rồi
 
Hương lòng..dâng mẹ , mẹ ơi!
Bên tai còn vẳng bao lời yêu thương
Một đời trải mấy phong sương
Mẹ là đuốc sáng soi đường con đi
 
Bây giờ đôi ngả biệt ly
Tình thương - lòng mẹ khắc ghi suốt đời
Con tin mẹ sẽ mỉm cười
Hồn trong nhẹ bước về nơi suối vàng
 
Đường trần một cõi thênh thang
Cho con...mẹ để muôn vàn dấu yêu
Đời tre gian khó đã nhiều
Cho măng cứng cáp sớm chiều vươn nhanh
 
Mẹ ơi ! ơn nghĩa sinh thành
Tựa như trời bể cao xanh khôn cùng
Nếp nhà để đức cho con
Một đời nguyện giữ - lòng son không mờ
 
Hương lòng con gửi vào thơ
Tiễn người nhẹ bước đến bờ bến vui
Mẹ về chốn ấy xa xôi
Yêu thương còn mãi tình người bên con
 
LIÊN HƯƠNG
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Liên Hương

Trích đoạn: lanh.ktq

Nhớ mẹ

Mẹ đi... hôm ấy một ngày
Con nghe tê tái giấc say tìm về
Người, xưa lấm gót triền đê
Bao năm quê thói đất lề chẳng quên

Nắng mưa để trái ngọt mềm
Chắt chiu lo một đẹp êm tháng ngày
Còn đâu nữa... một vòng tay
Con dù khôn lớn... Đâu, thay mẹ hiền?

Xa rồi phút ấy bình yên
Chỉ nghe xao xác một thềm lá rơi
Cánh cò... bay lả... bay lơi
Chiều quê đồng rạ một trời nhớ thương..

11h40/07/06/2010






NÉN HƯƠNG LÒNG
 
Mẹ giờ biền biệt một phương
Cõi đời...di ảnh khói hương nhạt nhoà
Mím môi nén giọt vỡ oà
Thầm mong...mẹ chỉ đi xa...sẽ về
 
Bao lần chợt tỉnh giấc khuya
Lặng nghe lời gió thầm thì bên song
Chơi vơi nhói buốt trong lòng
Mẹ đi...về chốn hư không thật rồi
 
Hương lòng..dâng mẹ , mẹ ơi!
Bên tai còn vẳng bao lời yêu thương
Một đời trải mấy phong sương
Mẹ là đuốc sáng soi đường con đi
 
Bây giờ đôi ngả biệt ly
Tình thương - lòng mẹ khắc ghi suốt đời
Con tin mẹ sẽ mỉm cười
Hồn trong nhẹ bước về nơi suối vàng
 
Đường trần một cõi thênh thang
Cho con...mẹ để muôn vàn dấu yêu
Đời tre gian khó đã nhiều
Cho măng cứng cáp sớm chiều vươn nhanh
 
Mẹ ơi ! ơn nghĩa sinh thành
Tựa như trời bể cao xanh khôn cùng
Nếp nhà để đức cho con
Một đời nguyện giữ - lòng son không mờ
 
Hương lòng con gửi vào thơ
Tiễn người nhẹ bước đến bờ bến vui
Mẹ về chốn ấy xa xôi
Yêu thương còn mãi tình người bên con
 
LIÊN HƯƠNG

 
 
 
Mẹ xưa...
 
Đến bao giờ lại thao thiết vòng tay
Nén tâm hương... nhạt nhòa hình bóng mẹ
Mím môi rồi vẫn nghe chiều lạnh giá
Con một mình... Đợi mẹ... chuyến đi xa
 
Để giấc khuya hoen mắt khóc chợt nhòa
Con tỉnh thức. Người về như..., rất vội
Chốn hư không... chiều xưa mẹ, riêng lối...
Để lại con thao thức nhớ, chòng chành
 
Nén hương lòng... dâng mẹ cả ước mong
Vẫn bên con, như gần xưa lời yêu dấu
Một đời cây trải bao mùa mưa nắng
Để vẹn nguyên con, no giấc..., mẹ hiền
 
Con biết mình, sẽ khắc khoải... mỗi chiều lên
Khi niềm thương... dội... tìm về xa vắng
Trái tim côi, dẫu bờ môi con mặn đắng
Chỉ ru thôi... nơi ấy, mẹ sẽ mỉm cười...
 
Đường trần về một lối mở thênh thang
Con thầm biết, vẫn đi xưa trên dấu chân mẹ
Bao lo toan, dành riêng con ngày thơ bé
Một đời rồi... có cạn nỗi ưu tư...?
 
08h50/11/06/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Viết cho bác
(ngày bạo bệnh)
 
 
Rồi một ngày nỗi đau chợt ập đến
Ai biết được đâu, giữa cao xanh
Bác sẽ xa... Khi chưa trái ngọt lành
Để tóc xanh gục bên mái đầu bạc
 
Ơi xót đau, trái tim nào tan nát...
Tìm ở đâu...? Vờ ru nhẹ, giấc cuối chiều
Mây trắng bay, quẩn mãi một niềm yêu
Giữa trần gian, chưa thấy mình trọn vẹn
 
Gió ngược xuôi, nào ai còn nghe tiếng
Thổn thức về riêng nhận giọt mắt cay
Trái tim... ơi..., hờ hững cõi trần này
Nghe tê tái một lần mi, nặng ướt...
 
13h20/09/06/2010
 


📎 xavang
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
BIỂN HÁT
 
Biển chiều vai tựa bờ vai
Mênh mang sóng vỗ bãi dài cát êm
Bên anh… em tựa  tóc mềm
Gió ru tình biển êm đềm  thiết tha
 
Chân trời dõi cánh buồm xa
Biển vang mãi bản tình ca  ngàn đờI
Thuyền về một bến bờ vui
Sóng vang hoà  nhịp cất  lời dấu yêu
 
Mù xa ngút ngát biển chiều
Lặng im ….mà nói bao điều cùng nhau
Tình đời dù  lắm bể dâu
Biển xưa còn mãi hát câu ân tình
 
Cát vàng in dấu chân xinh
Thuyền về với biển – chúng mình có đôi
Nếm vào  vị mặn bờ môi
Lắng nghe lời gió xa xôi vọng về…
 
LIÊN HƯƠNG

 
 

 
Tình ru
 
Biển chiều vang khúc tình ca
Bờ vai... em tựa ngân nga tóc mềm
Trong nhau khoảng ấy bình yên
Thiết tha gió gọi một thềm... mắt yêu
 
Bờ môi, khát đã bao chiều
Gửi về tình biển những điều muốn trao
Ấp ôm nỗi nhớ hôm nào
Biển vang lời sóng... Anh, chênh chao lòng
 
Lối về ngút ngát niềm mong
Lặng im... Ừ lắng, bên trong thật nhiều
Anh còn riêng đó lời yêu
Thế nhân kệ chuyện đời phiêu bồng bềnh
 
Thuyền về với biển ngát xanh
Cát vàng mịn gót em, anh... mặn mòi
Lắng nghe thoảng gió xa xôi
Vòng tay ấy ấm... một trời dấu yêu...
 
10h55/11/06/2010
 


📎 chieubien
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lanh.ktq

BIỂN HÁT

Biển chiều vai tựa bờ vai
Mênh mang sóng vỗ bãi dài cát êm
Bên anh… em tựa  tóc mềm
Gió ru tình biển êm đềm  thiết tha

Chân trời dõi cánh buồm xa
Biển vang mãi bản tình ca  ngàn đờI
Thuyền về một bến bờ vui
Sóng vang hoà  nhịp cất  lời dấu yêu

Mù xa ngút ngát biển chiều
Lặng im ….mà nói bao điều cùng nhau
Tình đời dù  lắm bể dâu
Biển xưa còn mãi hát câu ân tình

Cát vàng in dấu chân xinh
Thuyền về với biển – chúng mình có đôi
Nếm vào  vị mặn bờ môi
Lắng nghe lời gió xa xôi vọng về…

LIÊN HƯƠNG





Tình ru

Biển chiều vang khúc tình ca
Bờ vai... em tựa ngân nga tóc mềm
Trong nhau khoảng ấy bình yên
Thiết tha gió gọi một thềm... mắt yêu

Bờ môi, khát đã bao chiều
Gửi về tình biển những điều muốn trao
Ấp ôm nỗi nhớ hôm nào
Biển vang lời sóng... Anh, chênh chao lòng

Lối về ngút ngát niềm mong
Lặng im... Ừ lắng, bên trong thật nhiều
Anh còn riêng đó lời yêu
Thế nhân kệ chuyện đời phiêu bồng bềnh

Thuyền về với biển ngát xanh
Cát vàng mịn gót em, anh... mặn mòi
Lắng nghe thoảng gió xa xôi
Vòng tay ấy ấm... một trời dấu yêu...

10h55/11/06/2010





 
RU TÌNH
 
Hoàng hôn rơi khuất ráng chiều
Đôi tim yêu  gọi lời yêu thì thầm
Muôn ngàn lớp sóng vang âm
Ru hoài tình biển bổng trầm khúc ca
 
Anh cùng em - giữa bao la
Như bay giữa một thiên hà lãng du
Mặn mòi gió biển vi vu
Hoàng hôn buông tím khúc ru tình nồng
 
Cát dài trải đến mênh mông
Khát khao cho thoả ước mong bao ngày
Sóng đùa gót nhỏ đắm say
Bên nhau ấm một vòng tay... biển trời
 
Ru tình sóng hát à ơi
Ru người tim vọng mãi lời yêu thương
Hải âu tung cánh trùng dương
chao mình giỡn sóng vấn vương cánh mềm
 
Ôm bờ con sóng nhẹ êm
Lời yêu còn đọng ngọt mềm trên môi
Ru gì...vui thế biển ơi
Phải chăng...biển cũng hát lời trái tim?
 
LIÊN HƯƠNG 
 


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Liên Hương

Trích đoạn: lanh.ktq

BIỂN HÁT

Biển chiều vai tựa bờ vai
Mênh mang sóng vỗ bãi dài cát êm
Bên anh… em tựa  tóc mềm
Gió ru tình biển êm đềm  thiết tha

Chân trời dõi cánh buồm xa
Biển vang mãi bản tình ca  ngàn đờI
Thuyền về một bến bờ vui
Sóng vang hoà  nhịp cất  lời dấu yêu

Mù xa ngút ngát biển chiều
Lặng im ….mà nói bao điều cùng nhau
Tình đời dù  lắm bể dâu
Biển xưa còn mãi hát câu ân tình

Cát vàng in dấu chân xinh
Thuyền về với biển – chúng mình có đôi
Nếm vào  vị mặn bờ môi
Lắng nghe lời gió xa xôi vọng về…

LIÊN HƯƠNG





Tình ru

Biển chiều vang khúc tình ca
Bờ vai... em tựa ngân nga tóc mềm
Trong nhau khoảng ấy bình yên
Thiết tha gió gọi một thềm... mắt yêu

Bờ môi, khát đã bao chiều
Gửi về tình biển những điều muốn trao
Ấp ôm nỗi nhớ hôm nào
Biển vang lời sóng... Anh, chênh chao lòng

Lối về ngút ngát niềm mong
Lặng im... Ừ lắng, bên trong thật nhiều
Anh còn riêng đó lời yêu
Thế nhân kệ chuyện đời phiêu bồng bềnh

Thuyền về với biển ngát xanh
Cát vàng mịn gót em, anh... mặn mòi
Lắng nghe thoảng gió xa xôi
Vòng tay ấy ấm... một trời dấu yêu...

10h55/11/06/2010






RU TÌNH
 
Hoàng hôn rơi khuất ráng chiều
Đôi tim yêu  gọi lời yêu thì thầm
Muôn ngàn lớp sóng vang âm
Ru hoài tình biển bổng trầm khúc ca
 
Anh cùng em - giữa bao la
Như bay giữa một thiên hà lãng du
Mặn mòi gió biển vi vu
Hoàng hôn buông tím khúc ru tình nồng
 
Cát dài trải đến mênh mông
Khát khao cho thoả ước mong bao ngày
Sóng đùa gót nhỏ đắm say
Bên nhau ấm một vòng tay... biển trời
 
Ru tình sóng hát à ơi
Ru người tim vọng mãi lời yêu thương
Hải âu tung cánh trùng dương
chao mình giỡn sóng vấn vương cánh mềm
 
Ôm bờ con sóng nhẹ êm
Lời yêu còn đọng ngọt mềm trên môi
Ru gì...vui thế biển ơi
Phải chăng...biển cũng hát lời trái tim?
 
LIÊN HƯƠNG 
 

 
 
 
 
Lời yêu
 
Chân trời trắng biển phù vân
Hải âu nghiêng lượn cánh gần ngút xa
Anh cùng em... quyện gió hòa
Ru mình tha thiết... ngân nga... trời chiều
 
Vỗ về biển hát lời yêu
Mặn bờ môi ướt những điều đắm say
Ấm mềm trọn một vòng tay
Khát khao để mãi... duyên này, thắm sâu
 
Hoàng hôn tím rớt loang màu
Anh... bờ vai ấy, trong nhau tìm về
Cát mềm để đắm niềm mê
Gót son gợn sóng câu thề mình trao
 
Biển ru khúc nhớ hôm nào
Tình xưa... thôi giấc chiêm bao, đợi chờ
Ru người nguyện một cõi thơ
Yêu thương... đời mãi bến bờ có nhau
 
Ấp ôm con sóng bạc đầu
Ngàn năm vẫn trọn một màu ngát xanh
Mình vui - biển... giữa em, anh
Lời yêu ấy... nguyện... kết thành trái tim...
 
18h30/11/06/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Nhớ...
 
Nhớ người phía ấy chiều buông
Xa xôi một bóng ở phương trời nào
Ước gì... mình, giữa muôn sao
Chắc lời yêu ấy... trọn... vào trong nhau
 
Đêm qua mưa trắng nhịp cầu
Chòng chành vẫn nợ... đậm sâu, vì người
Má hồng... khát nhớ..., tình ơi
Hương cau ngai ngái một trời đắm say...
 
Nhớ người muốn trọn vòng tay
Mềm bờ môi ướt... tóc mây thả lòng
Để hoài đọng ánh mắt mong
Xa xăm anh nhớ..., bên song đợi người...
 
22h45/12/06/2010
 


📎 nho
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Trọn yêu
 
Thả mình vào áng thơ rơi
Thả đời trong những biển trời ngất ngư
Thả tình... ngỡ giấc thiên thu
Thả nhau, nợ... một lời ru..., đêm về
 
Thương người trọn cõi đam mê
Thương bờ vai nhỏ... câu thề đã trao
Thương mờ bóng một hanh hao
Thương nhau trọn nhớ, chênh chao... vì người...
 
23h05/12/06/2010
 


📎 yeu
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-14 04:06:35lanh.ktq>
Hương...

Nửa đời..., chợt giọt mắt cay
Trong xa vắng một giấc say tìm về
Lời yêu, ở chốn đam mê
Nghe tim tỉnh thức... câu thề, cùng nhau

Vườn thơ thoảng ngát hương cau
Trầu vôi dẫu đắng cũng màu thời gian
Nhẹ thôi..., mượn gió ngút ngàn
Xa xăm xin gửi... trọn làn hương xưa...

08h00/13/06/2010



📎 hanoi
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Phượng xưa
 
Cháy chi lửa đỏ thắp trời
Ve miên man khúc hát thời chẳng quên
Hạ về đỏ sắc nắng thêm
Nao nao để nhớ, giấc êm... qua rồi
 
Ngày xưa, áo trắng... hạ ơi
Em đi... nhún gót, sợ... lời chia xa
Cuối đường cay mắt chợt nhòa
Hình như gió cũng ngân nga, lời buồn...
 
Lá rơi, lạc giữa bao phương
Bụi thời gian phủ... mái trường... đã qua...
 
08h50/14/06/2010


📎 phuong
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
quote:

Trích đoạn: lanh.ktq

Sớm nay ngồi một mình, chợt tìm thấy hình ảnh này.
Em có nhớ...?









CẢNH XƯA
 
Dường như... một góc Tây hồ
Dường như ...lối nhỏ..năm xưa cùng người
Cảnh chiều u tịch chơi vơi
Nhạt nhoà sương khói vẳng lời hư không
Chuông chiều buông giữa mênh mông
Tàn thu, hồ vắng sắc hồng cánh sen
Thực hư...như lạ như quen
Cổ ngư đường mộng lối êm ngày nào...
Tan trường, áo trắng xôn xao
Như đàn bướm trắng bay vào cõi thơ
Cảnh dường như thực như mơ
Ngày xưa....còn đọng ngẩn ngơ  cõi hồn!
 
LIÊN HƯƠNG


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Liên Hương


quote:

Trích đoạn: lanh.ktq

Sớm nay ngồi một mình, chợt tìm thấy hình ảnh này.
Em có nhớ...?










CẢNH XƯA
 
Dường như... một góc Tây hồ
Dường như ...lối nhỏ..năm xưa cùng người
Cảnh chiều u tịch chơi vơi
Nhạt nhoà sương khói vẳng lời hư không
Chuông chiều buông giữa mênh mông
Tàn thu, hồ vắng sắc hồng cánh sen
Thực hư...như lạ như quen
Cổ ngư đường mộng lối êm ngày nào...
Tan trường, áo trắng xôn xao
Như đàn bướm trắng bay vào cõi thơ
Cảnh dường như thực như mơ
Ngày xưa....còn đọng ngẩn ngơ  cõi hồn!
 
LIÊN HƯƠNG

 
 
 
Chốn cũ
 
Trầm mình... cảnh của ngày xưa
Tây Hồ lối nhỏ dẫn đưa người vào
Chiều như vắng đến nôn nao
Xám màu mây phủ hanh hao, đượm buồn
 
Hư không vẳng nhịp chùa chuông
Sen tàn thu muộn... cuối đường lẻ loi
Thực hư... như muốn mượn lời
Người đi, đã trót... để rồi... nhớ quên
 
Cổ Ngư xưa... ấy ướt mềm
Có còn áo trắng tan trường xốn xang
Mộng thơ dệt với cung đàn
Quẩn quanh vẫn trọn... một làn... hương yêu
 
08h45/15/06/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lanh.ktq

Trích đoạn: Liên Hương



quote:

Trích đoạn: lanh.ktq

Sớm nay ngồi một mình, chợt tìm thấy hình ảnh này.
Em có nhớ...?











CẢNH XƯA
 
Dường như... một góc Tây hồ
Dường như ...lối nhỏ..năm xưa cùng người
Cảnh chiều u tịch chơi vơi
Nhạt nhoà sương khói vẳng lời hư không
Chuông chiều buông giữa mênh mông
Tàn thu, hồ vắng sắc hồng cánh sen
Thực hư...như lạ như quen
Cổ ngư đường mộng lối êm ngày nào...
Tan trường, áo trắng xôn xao
Như đàn bướm trắng bay vào cõi thơ
Cảnh dường như thực như mơ
Ngày xưa....còn đọng ngẩn ngơ  cõi hồn!
 
LIÊN HƯƠNG




Chốn cũ

Trầm mình... cảnh của ngày xưa
Tây Hồ lối nhỏ dẫn đưa người vào
Chiều như vắng đến nôn nao
Xám màu mây phủ hanh hao, đượm buồn

Hư không vẳng nhịp chùa chuông
Sen tàn thu muộn... cuối đường lẻ loi
Thực hư... như muốn mượn lời
Người đi, đã trót... để rồi... nhớ quên

Cổ Ngư xưa... ấy ướt mềm
Có còn áo trắng tan trường xốn xang
Mộng thơ dệt với cung đàn
Quẩn quanh vẫn trọn... một làn... hương yêu

08h45/15/06/2010

 
NGÀY XƯA
 
 
Ngày xưa ơi !..có bao giờ
Cho ta trở lại " ngày xưa " cùng người
" ngày xưa " giờ đã xa rồi
Chỉ còn khoảng lặng... chơi vơi cõi lòng
 
" ngày xưa "...chìm giữa mênh mông
Thấm vào tim...để hư không mắt buồn
Giật mình...ngày đã hoàng hôn
Lời ai gọi...để sóng cồn...biển khơi
 
" ngày xưa "  ơi ! " ngày xưa" ơi!
" Ngày xưa "...nỗi nhớ...suốt đời...sao quên !
 
LIÊN HƯƠNG
 
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Liên Hương

Trích đoạn: lanh.ktq

Trích đoạn: Liên Hương




quote:

Trích đoạn: lanh.ktq

Sớm nay ngồi một mình, chợt tìm thấy hình ảnh này.
Em có nhớ...?












CẢNH XƯA
 
Dường như... một góc Tây hồ
Dường như ...lối nhỏ..năm xưa cùng người
Cảnh chiều u tịch chơi vơi
Nhạt nhoà sương khói vẳng lời hư không
Chuông chiều buông giữa mênh mông
Tàn thu, hồ vắng sắc hồng cánh sen
Thực hư...như lạ như quen
Cổ ngư đường mộng lối êm ngày nào...
Tan trường, áo trắng xôn xao
Như đàn bướm trắng bay vào cõi thơ
Cảnh dường như thực như mơ
Ngày xưa....còn đọng ngẩn ngơ  cõi hồn!
 
LIÊN HƯƠNG




Chốn cũ

Trầm mình... cảnh của ngày xưa
Tây Hồ lối nhỏ dẫn đưa người vào
Chiều như vắng đến nôn nao
Xám màu mây phủ hanh hao, đượm buồn

Hư không vẳng nhịp chùa chuông
Sen tàn thu muộn... cuối đường lẻ loi
Thực hư... như muốn mượn lời
Người đi, đã trót... để rồi... nhớ quên

Cổ Ngư xưa... ấy ướt mềm
Có còn áo trắng tan trường xốn xang
Mộng thơ dệt với cung đàn
Quẩn quanh vẫn trọn... một làn... hương yêu

08h45/15/06/2010


NGÀY XƯA
 
 
Ngày xưa ơi !..có bao giờ
Cho ta trở lại " ngày xưa " cùng người
" ngày xưa " giờ đã xa rồi
Chỉ còn khoảng lặng... chơi vơi cõi lòng
 
" ngày xưa "...chìm giữa mênh mông
Thấm vào tim...để hư không mắt buồn
Giật mình...ngày đã hoàng hôn
Lời ai gọi...để sóng cồn...biển khơi
 
" ngày xưa "  ơi ! " ngày xưa" ơi!
" Ngày xưa "...nỗi nhớ...suốt đời...sao quên !
 
LIÊN HƯƠNG
 

 
 
 
Gửi xưa
 
Ngày xưa, người vẫn nặng mong
Hư vô chốn cũ, riêng lòng... thật ư...?
Ngày xưa thoảng nhẹ khúc ru
Xa rồi... để nhớ dẫu dù... đã qua
 
Ngày xưa...! Giờ... đã bôn ba
Tim yêu khắc khoải lời ca hôm nào
Giật mình, lạc giữa muôn sao
Ngày xưa... Ai gọi...? Hanh hao đợi chờ
 
Ngày xưa..., về... lại... bao giờ...?
Để người con gái... trút thơ... vào buồn...
 
17h40/15/06/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lanh.ktq

Phượng xưa

Cháy chi lửa đỏ thắp trời
Ve miên man khúc hát thời chẳng quên
Hạ về đỏ sắc nắng thêm
Nao nao để nhớ, giấc êm... qua rồi

Ngày xưa, áo trắng... hạ ơi
Em đi... nhún gót, sợ... lời chia xa
Cuối đường cay mắt chợt nhòa
Hình như gió cũng ngân nga, lời buồn...

Lá rơi, lạc giữa bao phương
Bụi thời gian phủ... mái trường... đã qua...

08h50/14/06/2010




 
 
 
Tháng sáu, qua rồi...
 
Tháng sáu buồn... trời đổ mưa rơi
Ve gọi nhau râm ran trưa hè cuối
Vạt áo dài, lối xưa em... thầm hỏi
Phượng xa xôi... phía ấy nói gì...?
 
Cuối con đường chầm chậm bước chân đi
Nghe nôn nao thấy mình... như bối rối
Thoảng trong em, cơn mưa chiều ướt vội
Những mong manh nghe mắt ướt, chợt nhòa
 
Tháng sáu buồn... níu gọi giấc mơ xa
Em chênh vênh trước lối đời rộng mở
Ngợp mắt mơ và chòng chành, bỡ ngỡ
Những dát dao cơn nắng phía hạ về
 
Tháng sáu còn gợi đó những đam mê
Cho cháy lên một mùa ve nông nổi
Tim ngập ngừng... chiều... đường về mở lối
Ở phía sau, tháng sáu... có... gọi hè...?
 
09h40/03/07/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-15 09:38:58Liên Hương>
Trích đoạn: lanh.ktq

Hương...

Nửa đời..., chợt giọt mắt cay
Trong xa vắng một giấc say tìm về
Lời yêu, ở chốn đam mê
Nghe tim tỉnh thức... câu thề, cùng nhau

Vườn thơ thoảng ngát hương cau
Trầu vôi dẫu đắng cũng màu thời gian
Nhẹ thôi..., mượn gió ngút ngàn
Xa xăm xin gửi... trọn làn hương xưa...

08h00/13/06/2010




 
HƯƠNG....
 
Hương đời tạnh chút gió mưa
Hương ngày  gọi nhớ lối xưa... người về
Hương nồng ...chợt những đam mê
hương đồng còn  mặn lời thề cỏ may
 
Hương thầm ngan ngát tóc mây
Hương đêm dìu dịu giấc say mộng lành
Hương  cau thắm lại trầu xanh
Hương em quyện với hương anh - hương gì?
 
LIÊN HƯƠNG
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Liên Hương

Trích đoạn: lanh.ktq

Hương...

Nửa đời..., chợt giọt mắt cay
Trong xa vắng một giấc say tìm về
Lời yêu, ở chốn đam mê
Nghe tim tỉnh thức... câu thề, cùng nhau

Vườn thơ thoảng ngát hương cau
Trầu vôi dẫu đắng cũng màu thời gian
Nhẹ thôi..., mượn gió ngút ngàn
Xa xăm xin gửi... trọn làn hương xưa...

08h00/13/06/2010




 
HƯƠNG....
 
Hương đời tạnh chút gió mưa
Hương ngày  gọi nhớ lối xưa... người về
Hương nồng ...chợt những đam mê
hương đồng còn  mặn lời thề cỏ may
 
Hương thầm ngan ngát tóc mây
Hương đêm dìu dịu giấc say mộng lành
Hương  cau thắm lại trầu xanh
Hương em quyện với hương anh - hương gì?
 
LIÊN HƯƠNG

 
 
 
... yêu
 
Hương đời thôi khóc duyên thừa
Hương ngày tan một bóng mưa trời chiều
Hương nồng còn ấm lời yêu
Hương đồng gọi lại... cánh diều ngày xưa
 
Hương thầm... để ngát xa đưa
Hương đêm thao thức mộng... vừa mới thôi
Hương cau, thắm lại... màu đời
Hương em - anh quyện, trọn lời... hương yêu...
 
17h10/15/06/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0