Xa...
Chùa xa một lần tôi tìm đến...
Thiền tự ngẩn ngơ ngẫm cảnh đời
Đâu phải mỏi cánh chim bay lạc
Giữa trần bề bộn vẫn quạnh côi
Lạc tiếng chuông chùa vọng xa xôi
Trầm tư một thuở dáng ai ngồi
Trong làn hương ảo mơ màng khói
Đôi mắt trầm luân mím miệng cười
Nào biết được đâu một góc trời
Riêng mình một phận dấu tim côi
Thênh thênh sen tỏa..., Nam mô Phật
Mắt dõi đài cao, ngước tận trời
Tìm đến nơi đây chút thảnh thơi
Lụy tình bỏ lại chốn xa xôi...
Chay tịnh trong tâm mơ bước Phật
Đường đời mở lối..., sống thanh ngời...
09hxx/xx/xx/2010

Chùa xa một lần tôi tìm đến...
Thiền tự ngẩn ngơ ngẫm cảnh đời
Đâu phải mỏi cánh chim bay lạc
Giữa trần bề bộn vẫn quạnh côi
Lạc tiếng chuông chùa vọng xa xôi
Trầm tư một thuở dáng ai ngồi
Trong làn hương ảo mơ màng khói
Đôi mắt trầm luân mím miệng cười
Nào biết được đâu một góc trời
Riêng mình một phận dấu tim côi
Thênh thênh sen tỏa..., Nam mô Phật
Mắt dõi đài cao, ngước tận trời
Tìm đến nơi đây chút thảnh thơi
Lụy tình bỏ lại chốn xa xôi...
Chay tịnh trong tâm mơ bước Phật
Đường đời mở lối..., sống thanh ngời...
09hxx/xx/xx/2010

--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
















