📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Lạnh thơ...

2.190 trả lời, 254.609 lượt xem — Trang 36 / 74
Hát ru

Ru em một giấc ngọt lành
Hôn bờ mi ấm, sóng xanh đợi chờ
Vì người, anh biết làm thơ
Nhịp yêu nối giữa đôi bờ... rất xa

Trong nhau, dao dát nắng nhòa
Thơ vui reo nhịp cánh hoa tình đời
Tim yêu sẽ biết nói lời...
Yêu thương tha thiết một trời đã trao

Vấn vương sợi nhớ hôm nào
Hương sen thắm để chênh chao lòng người
Từ em một tiếng ầu ơi
Ấp ôm... anh dệt... tình đời với em...

14h40/07/06/2010







LỜI NGƯỜI
 
lời người ấm gọi nắng lên
Thơ vui nối lại đôi miền dẫu xa
Trăng thề ru nhẹ sắc hoa
Trời mênh mông gió la đà vườn yêu
 
sông thơ  gợn ánh nắng chiều
Nhịp đời lắng lại những điều đục trong
Vì nhau xin trọn tấm lòng
Hương trong vẹn thắm sắc hồng lòng sen
 
Mình về chung một lối quen
Lời thơ anh gửi sáng lên nụ cười
Đời vui thêm sắc xuân ngời
Đôi miền thơ mãi trọn lời thiết tha
 
LIÊN HƯƠNG


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Liên Hương

Hát ru

Ru em một giấc ngọt lành
Hôn bờ mi ấm, sóng xanh đợi chờ
Vì người, anh biết làm thơ
Nhịp yêu nối giữa đôi bờ... rất xa

Trong nhau, dao dát nắng nhòa
Thơ vui reo nhịp cánh hoa tình đời
Tim yêu sẽ biết nói lời...
Yêu thương tha thiết một trời đã trao

Vấn vương sợi nhớ hôm nào
Hương sen thắm để chênh chao lòng người
Từ em một tiếng ầu ơi
Ấp ôm... anh dệt... tình đời với em...

14h40/07/06/2010







LỜI NGƯỜI
 
lời người ấm gọi nắng lên
Thơ vui nối lại đôi miền dẫu xa
Trăng thề ru nhẹ sắc hoa
Trời mênh mông gió la đà vườn yêu
 
sông thơ  gợn ánh nắng chiều
Nhịp đời lắng lại những điều đục trong
Vì nhau xin trọn tấm lòng
Hương trong vẹn thắm sắc hồng lòng sen
 
Mình về chung một lối quen
Lời thơ anh gửi sáng lên nụ cười
Đời vui thêm sắc xuân ngời
Đôi miền thơ mãi trọn lời thiết tha
 
LIÊN HƯƠNG

 
 
 
Yêu thương
 
Thơ em anh đã ngấm rồi
Người ơi nên nghĩa một đời... Nhớ không...?
Bao chiều dạ vẫn ngóng trông
Sóng cồn cào gọi, mênh mông, đợi chờ...
 
Sông thơ ru nỗi ầu ơ
Vườn yêu thoảng gió đôi bờ... cách ngăn
Vì nhau, trọn mãi khúc ca
Hương kia đừng quẩn gần xa... Buồn lòng...!
 
Mình về chung lại dòng sông
Đường xưa lối cũ má hồng đã quen
Ướt mềm để nợ nhau thêm
Cả đời sẽ trả... ấm êm, vì người...
 
07h50/11/06/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Liên Hương

Trích đoạn: lanh.ktq

Trích đoạn: Liên Hương




NHỚ
 
Chiều hong sắc lá vàng khô
Mình em lặng đứng bên hồ đợi anh
Gió chiều buông sợi mong manh
Thẫn thờ nỗi nhớ chòng chành dáng nghiêng
 
Cây buông lá rụng bên thềm
Giọt thương giọt nhớ rũ mềm tóc mây
Chợt thèm hơi ấm bàn tay
Bờ vai em tựa..một ngày có anh
 
Thầm mong ngày tháng qua nhanh
gần nhau đẹp giấc mộng lành đã trao
Cho đời toả nắng xôn xao
Vườn yêu còn mãi dạt dào ý thơ
 
LIÊN HƯƠNG 
 




Mong

Hương yêu phía ấy chòng chành
Nhớ về quay quắt..., mong manh trời buồn
Lá vàng chiều chậm nhịp buông
Đếm từng giọt nắng... hai phương đợi chờ

Thềm xưa đọng mắt người mơ
Dáng em ngà ngọc ru hờ tóc mây
Anh còn hơi ấm bàn tay
Mong bờ vai tựa một ngày có em

Cao xanh gửi ánh mắt mềm
Gần nhau anh khát ấm êm... một lần
Đời - thơ - mộng ước tình thân
Tạ ơn anh muốn thật gần..., biết không...?

08h10/04/06/2010


GIẤC MƠ TÌNH ĐỜI
 
Một trời xa thẳm mênh mông
dát dao toả ánh nắng hồng phương anh
Thơ vui gieo ngọn gió lành
Đời vui thôi những chòng chành lối xưa
 
Đường về lại những đón đưa
Đợi trông, trông đợi sớm trưa cùng người
Tim yêu cho thắm nụ cười
Thiết tha còn mãi nói lời yêu thương
 
Tháng ngày...gieo sợi vấn vương
Trăng thơ toả bóng..thoảng hương sen hồ
Gieo vần lục bát thành thơ
Tình thơ dệt đẹp giấc mơ tình đời
 
LIÊN HƯƠNG

 
 
 
Hát ru
 
Ru em một giấc ngọt lành
Hôn bờ mi ấm, sóng xanh đợi chờ
Vì người, anh biết làm thơ
Nhịp yêu nối giữa đôi bờ... rất xa
 
Trong nhau, dao dát nắng nhòa
Thơ vui reo nhịp cánh hoa tình đời
Tim yêu sẽ biết nói lời...
Yêu thương tha thiết một trời đã trao
 
Vấn vương sợi nhớ hôm nào
Hương sen thắm để chênh chao lòng người
Từ em một tiếng ầu ơi
Ấp ôm... anh dệt... tình đời với em...
 
14h40/07/06/2010
 


📎 doi
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Liên Hương


quote:

Trích đoạn: lanh.ktq



quote:

Trích đoạn: Liên Hương

TÌNH MẸ 2
 
Nắng mưa đời mẹ mỏi mòn
Cho con nhẹ bước chân son vào đời
Dịu dàng  lời mẹ ru hời
Theo con còn mãi những lời mẹ ru
Tảo tần lặn lội thân cò
Lẻ loi bóng một con đò ngang sông...
biển đời chìm giữa mênh mông
Mẹ nghèo một gánh hai gồng vì con
Cầu tre lắt lẻo chon von
Mồ hôi chát mặn áo sờn vá vai
Ru con thức trọn canh dài
Mong con khôn lớn một mai nên người
Vẳng trong khúc hát tình đời
Lắng sâu tình mẹ một trời yêu thương
Theo con qua mọi nẻo đường
Khắc vào tim bóng quê hương - mẹ hiền
LH





Quê mẹ

Xưa vì một giấc no tròn
Má thơ bầu bĩnh... mỏi mòn lời ru
Vòng tay mẹ ấm đêm thu
Trăng tròn vành vạnh vẫn như thuở nào

Quê nghèo... lặn lội bờ ao
Tảo tần con tép, chống sào mớ tôm
Mẹ ơi còn nữa sớm hôm
Vì con no giấc, gấu sờn... lấm vai

Bao đêm nợ giấc mơ dài
Chong đèn mẹ đón nắng mai ửng hồng
Đường chiều mải dõi xa trông
Chắt chiu mẹ ấp... bế bồng, tình con...

10h40/21/05/2010









CÁNH CÒ XA KHUẤT

Cánh cò giữa chốn bão giông
Phải hình bóng mẹ trong lòng con yêu ?
Về đâu bóng đã ngả chiều
Cô đơn giữa chốn tịch liêu cuối trời

Hôm nay con mất mẹ rồi
Bước chân vô định giữa đời mộng du
Tưởng như lạc giữa sương mù
Vầng trăng lặn giữa thâm u mịt mùng

Biết rằng đời vẫn hư không
Mà sao đau đến tận cùng nỗi đau
Khăn tang phủ trắng mái đầu
Làm sao trả hết ơn sâu mẹ hiền

LH


Cảm ơn anh ghé bên nhà em, tang gia bối rối, có điều gì không phải mong anh đừng giận !

(trả lời: lanh.ktq)


 
 
 
Dấu xa...
 
Hư vô một cánh chim chiều
Bão giông nhận lấy tịch liêu một ngày
Niềm yêu thảng thốt cơn say
Nghe thao thiết gọi giấc này... đã thu...
 
Hôm nao mây trắng sương mù
Trong mưa bất định mộng du lời buồn
Vầng trăng lạnh sáng nhạt suông
Đêm ào ạt tối dặm đường lẻ loi
 
Biết rằng mây gió một đời
Mà hư không nhận những lời thấm sâu
Tận cùng đau đến nỗi đau
Vô thường... sao sớm... về mau một chiều...
 
16h45/22/05/2010
 
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-05-23 04:14:27lanh.ktq>
Gió chiều

Có điều gì không phải nỗi nhớ xa
Khi trong nhau đang tận cùng đêm vắng
Nén thương đau, hoang màu xưa câm lặng
Cả khóe buồn, chắc trĩu nặng ánh mắt sâu

Bởi đã mưa, đã gió... đến quặn lòng
Trong bão dông... chợt tim côi..., lần cuối
Người rất xa, về nơi con chẳng đợi... 
Chốn hư vô, phía ấy bỗng nhạt nhòa

Có điều gì không phải nỗi xót xa
Lần ngực rung nghe nghẹn lời muốn nói
Chắp đôi tay bên người xưa, tiếng gọi
Thổn thức này đâu dễ thành tên...

Ơi đôi mi, bờ môi ấy có còn mềm
Trong tận sâu con nghe lời tim đắng
Để khát khao, xưa bình yên, bể lặng
Sống yêu thương... giữa mẹ, đất trời...

17h05/22/05/2010
 


📎 vothuong
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Hư vô
 
Vô thường một khúc mộng say
Nghiêng tay đón lấy chút này xót xa
Hôm nao một bước người qua
Nay về lạnh lẽo gần xa một chiều
 
Bao giờ thôi hết tịch liêu
Cô đơn bóng mắt những chiều gió đưa
Hỏi người đâu..., đã... ngày xưa
Nghe trong thổn thức đêm mưa, một ngày
 
Tình xưa lắt lẻo giấc say
Cao xanh rớt xuống, kiếp này, thế thôi...
Người xưa..., giờ đã xưa rồi...
Cô đơn một bóng... con, đời... với ai...?
 
09h25/23/05/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Tôi như con sói lạc bầy....
Như ly rượu đầy không có ai cùng cạn....
Một mình tôi với đêm dài bầu bạn.
Lẻ bóng đi về buốt lạnh hồn tôi.

 
solitary_stone_8x
 
 
 
Cô đơn...
 
Thất tình, thật thế... vậy sao...?
Hay vì mơ giấc chiêm bao, một mình
Xưa, lụy nhau bởi chữ tình
Nay đành hờ hững môi xinh..., để gầy
 
Lẻ loi, con sói lạc bầy
Cô đơn hòn đá... nguyệt, mây bạn bầu
Đêm dài ngợp giấc mơ thâu
Trăng lành lạnh sáng... bạc đầu mình ai...
 
10h35/23/05/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-05-24 02:46:28lanh.ktq>
Sóng xưa...

Nếu thật buồn em hãy về với biển
Trong giấc xưa tiếng sóng vẫn yên lành
Khung trời mịn bãi cát trải ngát xanh
Nhạn cô đơn... nghiêng chao, chấp chới...

Cao xanh kia vẫn ngát xa vời vợi
Mây trắng bềnh... bồng nỗi nhớ rơi
Gió lờ lững thổi... run... miền ký ức
Cả bóng chiều cô lẻ với riêng tôi

Em sẽ thấy xa xăm đó một người
Cứ mải mê... đi tìm... niềm yêu cũ...
Chiều lạnh hoang giấc xưa yên ngủ
Cái hanh gầy... đắng đót... riêng ai...

11h10/23/05/2010




📎 codonLH
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Lang thang
 
Chòng chành bến cũ ngày xưa
Thuở con đò đợi... bến, vừa sang sông
Mưa xa sao rát má hồng
Người về xao xác chạnh mong thoảng khờ
 
Cách nhau bởi lở đôi bờ
Một đời lầm lỡ duyên hờ, thế thôi...
Tình xưa nói tiếng chia phôi
Thế nhân nghẹn lại đôi lời trót yêu
 
Trong nhau mắt khóc bao chiều
Bây giờ nhạn... mỏi những điều... hư không
 
07h55/24/05/2010
 


📎 nhan
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Vắng...

 
Chén say chẳng được mềm say
Khát nhau nên nợ duyên này... thế ư...?
 
Đêm nao trắng giấc sương mù
Để con bướm lạc... lời ru... thêm buồn
 
Cô đơn, một ánh trăng suông
Nghe mình lành lạnh, bước đường đã qua
 
Người xưa... thoáng đã nhạt nhòa
Giật mình, tỉnh giấc xót xa... một mình...
 
08h45/24/05/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: lanh.ktq

Mong

Về đi..., anh kết mây hồng
Bắc cầu Ô Thước qua sông Ngân Hà
Từ em độ ấy thật xa...
Chiều nao nỗi nhớ khóc nhòa lời yêu

Về đi..., mình nói bao điều
Câu thơ nối lại tình yêu một thời
Để em lại thấy nụ cười
Vầng trăng thôi lạnh... giữa trời..., vì em...

15h50/13/04/2010


VÌ NHAU


Thì thầm gió gọi lời êm
Ta mơ, tỉnh giữa một thềm đầy trăng
Tròn xoe nguyên vẹn ánh rằm
Giật mình...còn ngỡ như nằm chiêm bao

Bước chân lưu lạc năm nào
Cùng chung ..lối mộng ....ta vào vườn thơ
Vòng tay mong nhớ đợi chờ
Cùng nhau xây lại giấc mơ ngàn đời

Cho tươi thắm lại nụ cười
Vầng trăng thôi lạnh giữa trời ...vì nhau


LIÊN HƯƠNG
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Liên Hương

Trích đoạn: lanh.ktq

Mong

Về đi..., anh kết mây hồng
Bắc cầu Ô Thước qua sông Ngân Hà
Từ em độ ấy thật xa...
Chiều nao nỗi nhớ khóc nhòa lời yêu

Về đi..., mình nói bao điều
Câu thơ nối lại tình yêu một thời
Để em lại thấy nụ cười
Vầng trăng thôi lạnh... giữa trời..., vì em...

15h50/13/04/2010


VÌ NHAU


Thì thầm gió gọi lời êm
Ta mơ, tỉnh giữa một thềm đầy trăng
Tròn xoe nguyên vẹn ánh rằm
Giật mình...còn ngỡ như nằm chiêm bao

Bước chân lưu lạc năm nào
Cùng chung ..lối mộng ....ta vào vườn thơ
Vòng tay mong nhớ đợi chờ
Cùng nhau xây lại giấc mơ ngàn đời

Cho tươi thắm lại nụ cười
Vầng trăng thôi lạnh giữa trời ...vì nhau


LIÊN HƯƠNG


 
 
 
Vẹn nguyên
 
Anh về nối lại vần thơ
Lời êm thầm gió đêm mơ về người
Vẹn nguyên, thuở ấy tình ơi
Nào ai quên được những lời... trót xưa
 
Mộng về vườn cũ đón đưa
Vòng tay... khô... nhớ... cơn mưa ngày nào
Đợi chờ bóng thắp ngàn sao
Đêm tròn vạnh giấc chiêm bao cuộc đời
 
Ngái xa chướng gió... nguyện thôi
Vầng trăng bớt lạnh... một thời... có nhau...
 
lanh.ktq
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Vẹn nguyên

Anh về nối lại vần thơ
Lời êm thầm gió đêm mơ về người
Vẹn nguyên, thuở ấy tình ơi
Nào ai quên được những lời... trót xưa

Mộng về vườn cũ đón đưa
Vòng tay... khô... nhớ... cơn mưa ngày nào
Đợi chờ bóng thắp ngàn sao
Đêm tròn vạnh giấc chiêm bao cuộc đời

Ngái xa chướng gió... nguyện thôi
Vầng trăng bớt lạnh... một thời... có nhau...

lanh.ktq





ANH VỀ

Vườn trầu xanh ngát hương cau
Vầng trăng ấm lại một màu vẹn nguyên
Biển chiều ru nhẹ bước êm
Thênh thang làn gió buông mềm tóc mây

Thôi không lẻ ánh trăng gầy
Thôi không hở hững vòng tay đợi chờ
Anh về nối lại vần thơ
Ru em trọn một giấc mơ xuân thì

Đắm mình vào khúc tình si
Giọt buồn thôi những ướt mi ngày về
" Vẹn nguyên" tròn vạnh câu thề
Ngước lên lồng lộng bốn bề - hồn trăng

LIÊN HƯƠNG
Đăng nhập để trả lời
0
Nhớ...

Một lần để gặp
chợt
nỗi xót đau
ùa về trong nhau, nghe tê tái...
 
Em là ai, anh là ai...?
Đôi tim, thổn thức...
biết
bao đêm dài...
 
Trong hằn lên của vệt đời tìm lại
Những mỏi mòn, chệnh choạng bước vào nhau
 
Ấp ôm
cho khắc khoải dấu yêu đầu
cho đam mê, gợi ngày xưa
về giục giã
 
Bên nhau đi, từng giọt
yêu vội vã
Để cuồng si
em
ánh mắt ấy ngập nhòa
 
Ngộp thở về
những giác cảm gần, xa
Anh ôm yêu thương
trọn
nhau những ngày cuối...
 
Khóc ái ân
mềm môi
lần tóc rối
 
Ngực em run..., trong
nghẹn nấc
cuộc đời...
 
Tan chảy đi..., mình sống
trọn lứa đôi
Từ thẳm sâu, một tình riêng
đã có...

lanh.ktq
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Liên Hương

Vẹn nguyên

Anh về nối lại vần thơ
Lời êm thầm gió đêm mơ về người
Vẹn nguyên, thuở ấy tình ơi
Nào ai quên được những lời... trót xưa

Mộng về vườn cũ đón đưa
Vòng tay... khô... nhớ... cơn mưa ngày nào
Đợi chờ bóng thắp ngàn sao
Đêm tròn vạnh giấc chiêm bao cuộc đời

Ngái xa chướng gió... nguyện thôi
Vầng trăng bớt lạnh... một thời... có nhau...

lanh.ktq





ANH VỀ

Vườn trầu xanh ngát hương cau
Vầng trăng ấm lại một màu vẹn nguyên
Biển chiều ru nhẹ bước êm
Thênh thang làn gió buông mềm tóc mây

Thôi không lẻ ánh trăng gầy
Thôi không hở hững vòng tay đợi chờ
Anh về nối lại vần thơ
Ru em trọn một giấc mơ xuân thì

Đắm mình vào khúc tình si
Giọt buồn thôi những ướt mi ngày về
" Vẹn nguyên" tròn vạnh câu thề
Ngước lên lồng lộng bốn bề - hồn trăng

LIÊN HƯƠNG


 
 
 
Xưa
 
Người ơi, xanh mãi vườn trầu
Ngái xa sẽ ngát hương cau thuở nào
Biển chiều sóng gợn nôn nao
Vầng trăng sáng giữa hanh hao đợi chờ
 
Anh về trọn một áng thơ
Thôi không hờ hững đôi bờ cách xa
Vòng tay trọn giấc mơ hoa
Ru em nồng ấm... lời ca cuộc đời...
 
Tình si..., nợ với nhau thôi
Ướt mi xưa cũ một thời đã xa
Vẹn nguyên trọn bóng trăng ngà
Hồn trăng sen thoảng... duyên ta, vì người...
 
lanh.ktq
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Liên Hương

Vẹn nguyên

Anh về nối lại vần thơ
Lời êm thầm gió đêm mơ về người
Vẹn nguyên, thuở ấy tình ơi
Nào ai quên được những lời... trót xưa

Mộng về vườn cũ đón đưa
Vòng tay... khô... nhớ... cơn mưa ngày nào
Đợi chờ bóng thắp ngàn sao
Đêm tròn vạnh giấc chiêm bao cuộc đời

Ngái xa chướng gió... nguyện thôi
Vầng trăng bớt lạnh... một thời... có nhau...

lanh.ktq





ANH VỀ

Vườn trầu xanh ngát hương cau
Vầng trăng ấm lại một màu vẹn nguyên
Biển chiều ru nhẹ bước êm
Thênh thang làn gió buông mềm tóc mây

Thôi không lẻ ánh trăng gầy
Thôi không hở hững vòng tay đợi chờ
Anh về nối lại vần thơ
Ru em trọn một giấc mơ xuân thì

Đắm mình vào khúc tình si
Giọt buồn thôi những ướt mi ngày về
" Vẹn nguyên" tròn vạnh câu thề
Ngước lên lồng lộng bốn bề - hồn trăng

LIÊN HƯƠNG


 
 
 
Lối xưa...
 
Anh về lần giở yêu thương
Bỏ đi xa ngái đêm trường ngày nao
Miệng cười một thuở xôn xao
Nghiêng chao sóng mắt khát khao đợi chờ
 
Niềm yêu ru khúc tình mơ
Trong nhau thao thiết đôi bờ vẫn xanh
Tim yêu trao trái ngọt lành
Uớt bờ môi ấm bên anh, còn người
 
À ơi xưa cũ một thời
Thoảng nghe trong gió, gọi lời... dẫu xa...
 
lanh.ktq
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: lanh.ktq

Trích đoạn: Liên Hương

Vẹn nguyên

Anh về nối lại vần thơ
Lời êm thầm gió đêm mơ về người
Vẹn nguyên, thuở ấy tình ơi
Nào ai quên được những lời... trót xưa

Mộng về vườn cũ đón đưa
Vòng tay... khô... nhớ... cơn mưa ngày nào
Đợi chờ bóng thắp ngàn sao
Đêm tròn vạnh giấc chiêm bao cuộc đời

Ngái xa chướng gió... nguyện thôi
Vầng trăng bớt lạnh... một thời... có nhau...

lanh.ktq





ANH VỀ

Vườn trầu xanh ngát hương cau
Vầng trăng ấm lại một màu vẹn nguyên
Biển chiều ru nhẹ bước êm
Thênh thang làn gió buông mềm tóc mây

Thôi không lẻ ánh trăng gầy
Thôi không hở hững vòng tay đợi chờ
Anh về nối lại vần thơ
Ru em trọn một giấc mơ xuân thì

Đắm mình vào khúc tình si
Giọt buồn thôi những ướt mi ngày về
" Vẹn nguyên" tròn vạnh câu thề
Ngước lên lồng lộng bốn bề - hồn trăng

LIÊN HƯƠNG





Lối xưa...

Anh về lần giở yêu thương
Bỏ đi xa ngái đêm trường ngày nao
Miệng cười một thuở xôn xao
Nghiêng chao sóng mắt khát khao đợi chờ

Niềm yêu ru khúc tình mơ
Trong nhau thao thiết đôi bờ vẫn xanh
Tim yêu trao trái ngọt lành
Uớt bờ môi ấm bên anh, còn người

À ơi xưa cũ một thời
Thoảng nghe trong gió, gọi lời... dẫu xa...

lanh.ktq

NGÀY VỀ

Thơ ai tha thiết giao hoà
Lời yêu vọng mãi khúc ca về người
Anh về một bến bờ vui
Say trong nắng toả đất trời xôn xao

Nỗi niềm theo gió gửi trao
Hương đời còn đó ngọt ngào vườn yêu
Anh đi nắng sớm mưa chiều
Vườn anh ...em gửi bao điều nhớ nhung

Ngày về thoả nỗi nhớ mong
Đò trăng xuôi lại một dòng vẫn xanh
Trao nhau khúc hát ngọt lành
Vòng tay ấm lại phương anh nắng ngời

LIÊN HƯƠNG
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-04-02 16:17:28Liên Hương>
Nguyện

Giữa dông bão nổi trôi cuộc đời
Anh nghĩ về một bình yên con sóng
Ở trong nhau... gần..., sao xa lắm
Có bao giờ ta trở lại ngày xưa...

Có nhớ không cơn mưa ấy nghịch mùa
Trong bạo liệt gió lạnh về tê tái
Mềm đôi môi..., mắt ướt chiều mê mải
Ta tìm về..., lặng lẽ trong nhau...

Để bây giờ hoang vắng... nỗi nhớ nhàu
Cứ chông chênh, thuở mình... xa xưa ấy
Vẫn vẹn nguyên..., chút tình riêng..., vẫn vậy
Chốn neo lòng - anh nguyện... giữ vì nhau...


LẼ NÀO
 
Giữa chòng chành những dịu ngọt lời yêu
Bỗng hoang mang đâu là điều nói thật
Bởi vô tình đã một lần để mất
Nụ cười nào trong trẻo, hồn nhiên
 
Mãi đi tìm một khoảng lặng rất riêng
Sao chỉ thấy những miền đầy bão tố
Gió nghịch mùa...cơn mưa nào chợt đổ
Để đường về ngút ngát...ngõ phố quen
 
Vẫn âm thầm một nỗi nhớ không tên
có còn không những đam mê ngày cũ
Nghe gió thoảng đâu đây mùi hoa sữa
Đêm thật dài...trăn trở...giấc mơ xa
 
Biết tìm đâu..những ngày ấy đã qua
Màu thời gian nhạt nhòa trong ký ức
Để mông lung...một điều không có thực
Có lẽ nào...xa lắm...lời yêu
 
LH
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-04-03 05:15:56lanh.ktq>
Tủi

Đắng lòng phận gái chờ trông
Hồng trần muốn phụ má hồng đời em
Đêm nao... hát khúc hờn ghen
Thân cò lặn lội, bon chen... chợ đời

À ơi... câu hát... xa vời
Lời xưa chạnh nhớ, giữa trời... mình ai
Hôm nao mưa ướt mi dài
Hỏi người còn nhớ hay phai nhạt rồi...?

Em về, gói lại lệ rơi...
Đem hong mi ướt... đành thôi cuộc tình
Từ người thôi nhớ môi xinh
Chênh vênh... lạnh bước... một mình lẻ loi...

09h20/03/04/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
BỖNG DƯNG
 
Bỗng dưng... cứ nhớ một người
Bỗng dưng....buồn...chỉ vì lời vu vơ
Bỗng dưng...chợt nảy ý thơ
Bỗng dưng...Ngơ ngẩn...như chờ đợi ai
Thì ra...tim biết yêu rồi
Bỗng dưng....thấy cả đất trời...mùa xuân!
 
LH

 
 
 
 
Chợt như
 
Chợt như... muốn lắm... xa gần
Chợt như... khúc hát một lần, phương xa
Chợt như... mới tự hôm qua
Chợt như... mắt nhớ ngân nga mỗi chiều
 
Thì ra... tim biết lời yêu...
Chợt như... say đắm..., bao điều với em...
 
10h25/03/04/2010

--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lanh.ktq

BỖNG DƯNG

Bỗng dưng... cứ nhớ một người
Bỗng dưng....buồn...chỉ vì lời vu vơ
Bỗng dưng...chợt nảy ý thơ
Bỗng dưng...Ngơ ngẩn...như chờ đợi ai
Thì ra...tim biết yêu rồi
Bỗng dưng....thấy cả đất trời...mùa xuân!

LH





Chợt như

Chợt như... muốn lắm... xa gần
Chợt như... khúc hát một lần, phương xa
Chợt như... mới tự hôm qua
Chợt như... mắt nhớ ngân nga mỗi chiều

Thì ra... tim biết lời yêu...
Chợt như... say đắm..., bao điều với em...

10h25/03/04/2010


Tại Sao?

Trái ngang hai chữ dòng đời
Sao anh cứ nói những lời đắng cay!
Sao anh không thể mãi say?
Sao anh cứ phải thế này làm chi?
Sao anh nỡ nói biết li?
Sao anh lại nỡ vứt đi bóng hình?
Sao anh cứ phải một mình?
Tâm tư tan tác cho tình trái ngang?
» TÂM TÌNH TIỂU TỬ TIÊU «
Riêng cho một người
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Liên Hương

 

quote:

Nhớ

Chiều rồi... em mãi ngẩn ngơ
Sao ngăn niềm nhớ hong bờ mi hoen
Từ người thôi những hờn ghen
Đêm về lẻ bóng, lạ... quen cuộc tình

Chung chiêng..., em chỉ trách mình
Duyên kia phận mỏng..., môi xinh đành chờ
Niềm yêu đắng khúc ơ hờ
Em về lạc giữa bến mơ một thời

Vì người thả nỗi nhớ rơi
Xa xôi..., trăng sáng giữa trời... đành mong
Gió về... lạc ánh mắt trong
Bao đêm khao khát... riêng vòng tay êm... 





TIẾNG ĐÊM
 
Âm thầm tiếng vọng của đêm
Nghe lời gió gọi dịu mềm trên môi
Vì người...chợt bỗng chơi vơi
từ phương xa ấy vẫn lời thiết tha
 
Đường về ngút ngát lối xa
Ngu ngơ đâu dễ nhạt nhoà lối quen
Ơ hờ...đâu phải hờn ghen
Thế nhân còn đắng  bon chen tình đời
 
" Vì người...thả nỗi nhớ rơi "
Làm sao... quên được một thời...có nhau
Cái ngày trầu thắm duyên cau
Còn thương..xin hẹn ngày sau đáp đền
 
Bâng khuâng lẻ một nỗi niềm
Cô đơn trăng toả đôi miền quê xa...
 
LH 
 

 
 
 
Đêm xa...
 
Đêm mơ nghiêng bóng trăng ngà
Duyên say uống cạn bao la biển trời
Vì đời... cần lắm người ơi...
Những tình thiết thắm của thời có nhau
 
Lối xưa vẫn vẹn nguyên màu
Đò qua... sông lại cùng nhau đợi chờ
Ngọt mềm ru khúc ầu ơ...
Em ơi xin giữ tình thơ... giọt sầu...
 
Mềm môi..., xin chớ đừng đau
Dẫu trầu đắng lại..., hương cau chẳng nồng
Phương xa mắt lệ ngóng trông
Hoen bờ mi ướt má hồng đành thôi...
 
Mình em sao lạc giữa trời
Lắt leo bắc nhịp đôi lời... rất xa...
 
10h20/31/03/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0

 
Nhớ ai sao rớt giữa trời
Tình riêng nặng nợ... duyên thời đã xa
Đêm nao trăng bỗng nhạt nhòa
Lời thề xưa nguyện... ngân nga... một đời
 
À ơi ru khúc à ơi...
Em nao có thấy... trăng rơi... lạc đường...
 
10h35/31/03/2010
 


📎 trang
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Giấc xưa...
 
Mơ một lần được ấp má..., tay ôm...
Em lẻ loi, đường chiều xưa lạnh gió
Bờ mi hoen run nhẹ từng hơi thở
Ký ức về..., khao khát những ngày xưa
 
Người thấy không khi gió chợt trở mùa
Thèm hơi ấm một lần nao vội vã
Đêm ùa về..., giấc xưa... sao trăn trở
Khoảng vắng nào, thoảng nhẹ... mong manh...
 
Ở đâu đó..., xa lắm... vẫn ngọt lành...
Bao đam mê gọi nhau về ngày cũ
Ánh mắt nao yêu thương một thuở
Có đắng lòng..., ngơ ngác giữa trời xanh...?
 
13h05/31/03/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-31 09:20:46Liên Hương>
Trích đoạn: lanh.ktq

Trích đoạn: Liên Hương





quote:

Nhớ

Chiều rồi... em mãi ngẩn ngơ
Sao ngăn niềm nhớ hong bờ mi hoen
Từ người thôi những hờn ghen
Đêm về lẻ bóng, lạ... quen cuộc tình

Chung chiêng..., em chỉ trách mình
Duyên kia phận mỏng..., môi xinh đành chờ
Niềm yêu đắng khúc ơ hờ
Em về lạc giữa bến mơ một thời

Vì người thả nỗi nhớ rơi
Xa xôi..., trăng sáng giữa trời... đành mong
Gió về... lạc ánh mắt trong
Bao đêm khao khát... riêng vòng tay êm... 






TIẾNG ĐÊM
 
Âm thầm tiếng vọng của đêm
Nghe lời gió gọi dịu mềm trên môi
Vì người...chợt bỗng chơi vơi
từ phương xa ấy vẫn lời thiết tha
 
Đường về ngút ngát lối xa
Ngu ngơ đâu dễ nhạt nhoà lối quen
Ơ hờ...đâu phải hờn ghen
Thế nhân còn đắng  bon chen tình đời
 
" Vì người...thả nỗi nhớ rơi "
Làm sao... quên được một thời...có nhau
Cái ngày trầu thắm duyên cau
Còn thương..xin hẹn ngày sau đáp đền
 
Bâng khuâng lẻ một nỗi niềm
Cô đơn trăng toả đôi miền quê xa...
 
LH 
 




Đêm xa...

Đêm mơ nghiêng bóng trăng ngà
Duyên say uống cạn bao la biển trời
Vì đời... cần lắm người ơi...
Những tình thiết thắm của thời có nhau

Lối xưa vẫn vẹn nguyên màu
Đò qua... sông lại cùng nhau đợi chờ
Ngọt mềm ru khúc ầu ơ...
Em ơi xin giữ tình thơ... giọt sầu...

Mềm môi..., xin chớ đừng đau
Dẫu trầu đắng lại..., hương cau chẳng nồng
Phương xa mắt lệ ngóng trông
Hoen bờ mi ướt má hồng đành thôi...

Mình em sao lạc giữa trời
Lắt leo bắc nhịp đôi lời... rất xa...

10h20/31/03/2010


SAO ĐÀNH...
 
Cầu anh bắc nhịp em qua
Sao đành lắt lẻo ...đường xa gập ghềnh
Cho thuyền lạc bến lênh đênh
Dòng trôi ngày tháng chênh vênh phận bèo
Nỗi mình chỉ thấy hắt hiu
Nỗi người...vắng lặng...những chiều hoàng hôn
Duyên buồn uống cạn trăng suông
Thả vào nhung nhớ...một phương xa vời
Cánh buồm còn lộng gió khơi
ngược xuôi giữa một biển đời thênh thang
Nhớ chăng gió núi, mây ngàn?
Để buồn giăng.... ánh trăng vàng đơn côi
Để em... lạc giữa đất trời
Một mình...ôm mãi một thời tơ vương...
 
LH
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Liên Hương

Trích đoạn: lanh.ktq

Trích đoạn: Liên Hương






quote:

Nhớ

Chiều rồi... em mãi ngẩn ngơ
Sao ngăn niềm nhớ hong bờ mi hoen
Từ người thôi những hờn ghen
Đêm về lẻ bóng, lạ... quen cuộc tình

Chung chiêng..., em chỉ trách mình
Duyên kia phận mỏng..., môi xinh đành chờ
Niềm yêu đắng khúc ơ hờ
Em về lạc giữa bến mơ một thời

Vì người thả nỗi nhớ rơi
Xa xôi..., trăng sáng giữa trời... đành mong
Gió về... lạc ánh mắt trong
Bao đêm khao khát... riêng vòng tay êm... 







TIẾNG ĐÊM
 
Âm thầm tiếng vọng của đêm
Nghe lời gió gọi dịu mềm trên môi
Vì người...chợt bỗng chơi vơi
từ phương xa ấy vẫn lời thiết tha
 
Đường về ngút ngát lối xa
Ngu ngơ đâu dễ nhạt nhoà lối quen
Ơ hờ...đâu phải hờn ghen
Thế nhân còn đắng  bon chen tình đời
 
" Vì người...thả nỗi nhớ rơi "
Làm sao... quên được một thời...có nhau
Cái ngày trầu thắm duyên cau
Còn thương..xin hẹn ngày sau đáp đền
 
Bâng khuâng lẻ một nỗi niềm
Cô đơn trăng toả đôi miền quê xa...
 
LH 
 




Đêm xa...

Đêm mơ nghiêng bóng trăng ngà
Duyên say uống cạn bao la biển trời
Vì đời... cần lắm người ơi...
Những tình thiết thắm của thời có nhau

Lối xưa vẫn vẹn nguyên màu
Đò qua... sông lại cùng nhau đợi chờ
Ngọt mềm ru khúc ầu ơ...
Em ơi xin giữ tình thơ... giọt sầu...

Mềm môi..., xin chớ đừng đau
Dẫu trầu đắng lại..., hương cau chẳng nồng
Phương xa mắt lệ ngóng trông
Hoen bờ mi ướt má hồng đành thôi...

Mình em sao lạc giữa trời
Lắt leo bắc nhịp đôi lời... rất xa...

10h20/31/03/2010


SAO ĐÀNH...
 
Cầu anh bắc nhịp em qua
Sao đành lắt lẻo ...đường xa gập ghềnh
Cho thuyền lạc bến lênh đênh
Dòng trôi ngày tháng chênh vênh phận bèo
Nỗi mình chỉ thấy hắt hiu
Nỗi người...vắng lặng...những chiều hoàng hôn
Duyên buồn uống cạn trăng suông
Thả vào nhung nhớ...một phương xa vời
Cánh buồm còn lộng gió khơi
ngược xuôi giữa một biển đời thênh thang
Nhớ chăng gió núi, mây ngàn?
Để buồn giăng.... ánh trăng vàng đơn côi
Để em... lạc giữa đất trời
Một mình...ôm mãi một thời tơ vương...
 
LH

 
 
Phận mong
 
Thế nhân dẫu có thoảng buồn
Người ơi đêm ngắm trăng suông..., đành lòng
Cũng vì... hoài vắng khúc mong...
Đêm khuya lẻ bóng... trăng..., hong mi sầu
 
Dẫu mong qua lắm nhịp cầu
Ngại thay... lắt lẻo sông sâu lụy đò
Thuyền về, quạnh bến buồn lo
Ai hay nhân thế để dò nông sâu
 
Đành thôi gói ghém duyên đầu
Để nghe héo úa đôi câu nhạc lòng
Nỗi mình em dám nào mong...
Nỗi người... đắng giọt... mơ trong mắt chờ
 
Cũng đành lựa ánh trăng thơ
Đường về... xa lắc bến bờ bình yên
Vờ như... bến sẽ gặp thuyền
Nhẹ ru câu hát... se duyên... một ngày...
 
10h50/01/04/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
quote:

Cũng đành lựa ánh trăng thơ
Đường về... xa lắc bến bờ bình yên
Vờ như... bến sẽ gặp thuyền
Nhẹ ru câu hát... se duyên... một ngày...



VẸN
 
Mùa Thu dẫu lá vàng bay
Lòng riêng...vẫn vẹn những ngày...có nhau
Với người...giữ trọn trước sau
Lòng sen đâu dễ bạc màu người ơi
Lòng riêng, riêng nguyện giữ lời
chẳng vương lấm những thói đời lá lay
Một ngày...muối mặn, gừng cay
Trăm năm còn nhớ vòng tay ấm nồng
Tình đời sắc sắc, không không
Cũng xin hai chữ thủy chung vững bền
Xin đừng...vờ bến gặp thuyền
Để thêm đắng xót chút duyên cau trầu
Đã trao...một thủa ban đầu
Vì nhau xin giữ vẹn câu ân tình
Trúc xinh trúc mọc bên đình
Lời yêu...mình lại gửi mình...nhé anh !
 
LH 
 
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Liên Hương


quote:

Cũng đành lựa ánh trăng thơ
Đường về... xa lắc bến bờ bình yên
Vờ như... bến sẽ gặp thuyền
Nhẹ ru câu hát... se duyên... một ngày...




VẸN
 
Mùa Thu dẫu lá vàng bay
Lòng riêng...vẫn vẹn những ngày...có nhau
Với người...giữ trọn trước sau
Lòng sen đâu dễ bạc màu người ơi
Lòng riêng, riêng nguyện giữ lời
chẳng vương lấm những thói đời lá lay
Một ngày...muối mặn, gừng cay
Trăm năm còn nhớ vòng tay ấm nồng
Tình đời sắc sắc, không không
Cũng xin hai chữ thủy chung vững bền
Xin đừng...vờ bến gặp thuyền
Để thêm đắng xót chút duyên cau trầu
Đã trao...một thủa ban đầu
Vì nhau xin giữ vẹn câu ân tình
Trúc xinh trúc mọc bên đình
Lời yêu...mình lại gửi mình...nhé anh !
 
LH 
 

 
 
Nguyên
 
Nghĩ về phương ấy xa vời
Dẫu bao cách trở một đời với nhau
Vẫn nguyên đôi tấm cau trầu
Chút duyên đắng xót cũng màu thời gian
 
Gió vui nghe vẫn ngút ngàn
Phương xa có thấy muôn vàn lời yêu...?
Tơ vương bóng mắt mỗi chiều
Người xin hãy giữ... bao điều thuở xưa
 
Để đừng... lạc nữa cơn mưa
Ngày nao dù ướt... vẫn chưa nhạt màu
Với người vẹn trước giữ sau
Lời yêu ngày ấy..., vì nhau... bây giờ...
 
08h10/02/04/2010
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Sợ...

Bởi... vầng trăng ấy hanh hao
Lối xưa giờ... gió... thổi vào... hư vô
Lạnh, vì... níu một áng thơ
Chỉ nghe đắng đót... đôi bờ... vỡ đôi...

Sông xưa, xao xác một thời
Quả cau bổ vội... ngái..., lời trót xưa
Sợ... đong lại chút... duyên thừa
Lối về dò dẫm... trong mưa... lạc đường...

Bởi tình, câu chữ vẫn vương
Mình... riêng... gói lẻ dặm đường... thế thôi
Bến xưa... trắng một góc trời...
Đò côi... quạnh vắng, tìm... nơi... nao về...?

Trăng buồn... nằm chết trên đê
Cũng từ độ ấy, câu thề... lãng quên...
Người ơi! Nữa...? Một lần thêm...?
Ái ân xưa cũ...! Bao đêm..., vì người...?

Sen hồng, vẫn nở... đời thôi...
Chỉ vầng trăng lạnh... giữa trời... làm thơ...

lanh.ktq



Buồn...

Bỗng dưng ...sao đứt dây tơ.
Phải vì trăng lạnh ...tỏ, mờ đêm sương.?
Khiến sen ...thôi toả ngát hương.
Giận  hờn ...bởi muốn  người  thương hơn nhiều...

Nào ngờ...vụn vỡ  lời yêu.
Người đi, sầu nhớ bao điều ...trót trao...
[size="4"]Thoảng như  một giấc chiêm bao
Đắng lòng tiếc nuối ngọt ngào, đam mê...

[color="#0099ff"][size="4"]Trăng buồn... nằm chết trên đê
Thì xin được vớt trăng  về sông sen...
Vì người... nối lại cầu duyên.
Quá tam...chắc hẳn vững bền , thuỷ chung.

Vì em... xin chớ quay lưng.
Để ai lẻ bóng...mắt rưng rưng sầu...
Gạt  điều vụn vặt...vì nhau.
Aí ân ngày cũ đậm sâu trong lòng...

Lung linh mặt nước sông trong.
Ánh trăng toả sáng...Sen hồng hương bay...

Kiev 25/9/2010-TG

 [/size][/size][/color]
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Vắng
 
Ta đem trăng... gói... vào buồn
Níu mây chải chuốt, dặm đường... đã xa
 
Ta quờ... tay... ánh nắng ngà
Ngược cơn gió chướng... bước qua, một lần
 
Ta, tìm... lại chút tình thân
Trong mưa... lạnh, đã... môi gần đắm yêu
 
Ta hoang mê, phía... trời chiều
Tàn dư đắng đót... những điều... hư vô...
 
Ta về, ngơ ngác... vần thơ
Ngày nao bến đợi... đôi bờ... sóng xưa
 
Đam mê... biết mấy để vừa...?
Trong đêm, lặng lẽ... song thưa, một người...  
 
lanh.ktq
 


📎 codon
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0