📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Lạnh thơ...

2.190 trả lời, 254.603 lượt xem — Trang 38 / 74
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-12 01:10:25THƯƠNG GIANG>
Chạnh nhớ...


Vịn
vần lục bát
tìm say

Nghịch mùa
mưa lạnh
những ngày không nhau

Lời thơ
mỏng mảnh
niềm đau

Vườn trầu
quẩn
nhớ...
hương cau, thuở nào...

lanh.ktq


Hương muộn...

Hạ huyền,
Trăng lạnh.
khuyết hao...

Hương cau
mùa lỡ...
xanh xao
vì trầu...

Mỏng manh
dễ vỡ...
tim đau.

Thôi...
gom trăng vỡ ...
vá khâu
cho lành.

Kiev10/10/10-TG
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Trót xưa


Bởi...
vần lục bát
đi vay

Chiều nao
lạnh
vắng
những ngày không nhau

Níu...
lời thơ chợt
xót đau

Nghe loang
buồn
nhớ
vẹn màu thời gian...?

lanh.ktq

Buâng khuâng...

Bởi
vay lục bát...
dặm ngàn.

Rồi
không trả nổi...
Hợp , tan.
Cũng đành!

Níu
câu thơ
cũng
chòng chành...

Thì sao mơ giữ
nguyên lành...
ngày xưa..?

Buồn loang.
lối cũ
thớt thưa...

Buâng khuâng,
 nhớ
thủa đón đưa
ngày nào...

Kiev 10/10/10-TG
 
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Tìm...

Thôi.. người phía ấy sang sông
Bến giờ... lạnh gió ..., mùa đông, đợi về...
Vì người, hoài khúc tỉnh, mê...
Trăng còn tròn vạnh câu thề, thuở xưa

Trách nhau, khi ấy... nghịch mùa...
Trót làm tóc rối, đêm mưa..., một lần...

lanh.ktq

Xưa...

Người buồn nhớ bóng thi nhân.
Trăng gầy thao thức đợi vần thơ xưa...
"Trách nhau, khi ấy... nghịch mùa... "
Như bèo tan hợp...đẩy đưa dòng đời...

Còn thương...xin hãy vì người.
Trách ,hờn nguôi nhé,...đừng... lời đắng cay!

Kiev 10/10/10-TG


Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-11 10:34:44lathuphai>




BUỐT LÒNG GHẾ LẠNH CHỜ THU

Đôi ghế giá buốt thầm trong mưa lạnh
Anh về đâu...
em đến...
mưa bụi sầu !

Đôi ghế giá lạnh lùng cơn mưa bão
Ào ạt rơi...
giọt buồn áo não...
không nguôi !

Em đâu rồi ?
ghế vắng...
không người ngồi
Cho lá vội phai phôi ... màu Thu úa

Anh đâu rồi ghế lạnh...
tả tơi mưa
Thu về chửa?
mà lá vàng rơi khắp lối

Dáng Thu đi...
mảnh Trăng sầu biếng rọi
Soi đường mòn...
ngày cũ ta chung đôi

Giờ chỉ còn...
mưa mãi...
giọt không ngơi !
Mấy Thu đợi ?
Chơi vơi !
nhầu xác lá...
Mưa vẫn rơi
lệ mưa buồn lã chã


lathuphai
lathuphai
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Tìm...

Thôi.. người phía ấy sang sông
Bến giờ... lạnh gió ..., mùa đông, đợi về...
Vì người, hoài khúc tỉnh, mê...
Trăng còn tròn vạnh câu thề, thuở xưa

Trách nhau, khi ấy... nghịch mùa...
Trót làm tóc rối, đêm mưa..., một lần...

lanh.ktq

Xưa...

Người buồn nhớ bóng thi nhân.
Trăng gầy thao thức đợi vần thơ xưa...
"Trách nhau, khi ấy... nghịch mùa... "
Như bèo tan hợp...đẩy đưa dòng đời...

Còn thương...xin hãy vì người.
Trách ,hờn nguôi nhé,...đừng... lời đắng cay!

Kiev 10/10/10-TG








Tìm xưa...

Đâu rồi... khoảng nhớ... thi nhân...?
Trăng giờ hanh khuyết, những  lần... đã xưa
Vườn trầu, thôi... ngát hương đưa
Vội, nên đành lỡ... bao mùa... cau xanh...

Chiều Thu, nhẹ một dấu chân
Có người con gái... lặng thầm... bước đi...

lanh.ktq
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Quê mẹ

Con viết vần thơ ấy, phía quê hương
Nơi khóm tre, vẫn bao đời xào xạc
Có đàn trâu, chiều về tắm mát
Khúc sông quê, thuở... đã vẫy vùng

Con viết về phía ấy nỗi nhớ nhung
Vẫn hằn lên trong mỗi chiều, ngày cuối
Dáng mẹ hiền... triền đê, con vẫn đợi
Tất tả gom... góp, tuổi xuân thì ...

Con nhớ nhiều phía ấy, cuối đường thôn
Khói lam chiều vẫn cay màu mắt mẹ
Bao lo toan... đêm về, lời ru khẽ...
Ầu ơ con,  vuông giấc... no tròn...

Bao giờ về phía ấy... lúc hoàng hôn
Để mắt trong, ngời lên cùng tóc mẹ
Ánh mặt trời... hồng, soi... tuổi thơ nhé
Con trở về, nơi ấy... đã từng xa...

lanh.ktq



📎 queme
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
BIỂN THƠ

Em xa rời anh chênh vênh triền dốc
Lá Thu nào từng chốc rơi lìa cành
Biển chiều nay gợn mãi bọt trắng quanh
Mưa đâu rớt nhoà biển xanh nổi sóng

Anh ơi anh vần thơ tình còn mãi đọng
Vào giấc mơ ru mộng vườn thơ yên
Trăng về chưa để rọi sáng niềm riêng
Em vẫn đợi bến bờ duyên hẹn ước...

lathuphai




Biển, và em...

Đứng trước biển, em thấy mình nhỏ bé
Sóng chông chênh... vỗ... phía không bờ
Lá Thu nào, chợt... phai nhẹ vần thơ
Mưa nhạt lắm..., biển xanh... thôi cồn sóng

Đứng trước biển em thấy lòng xao động
Dẫu giấc mơ... xưa, mãi... không thành
Thôi, đừng nguyền và hẹn nữa... cao xanh!
Bến bờ yêu, lời ước duyên... đừng đợi...

lanh.ktq



📎 biencodon
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Về...

Về đi! Em nhé..., một lần...
Để thôi mỏi... những dấu chân, xứ người

Hội làng, vẫn mở đấy thôi
Bên kia sông Đuống, một thời... dễ quên...?


Về đi, nồng... lúa nếp thơm
Bôn ba! Sợ... giữ, vẹn hồn quê hương...?

Chùa Dâu cổ kính..., lẽ thường
Chỉ lo trầm mặc... Dặm đường, chóng quên...


Luy Lâu thành cổ, Thanh Khương
Hay, giờ đô hội, phố phường... Thế thôi!

Mùa hoa cải... trót... nở rồi
Vẫn triền đê ấy, nhớ... lời hát xưa...?

lanh.ktq



📎 Yemxua
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-13 03:59:09galaxies>
LẠNH BĂNG

"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?" (lanh.ktq = lạnh kinh tế quỷ đã viết)
Bâng khuâng tuyết phủ lạnh băng
Rớt rơi từng tảng giá tăng nỗi niềm
Từ ngày thuyền lạc bến duyên
Ta chờ em nối nỗi niềm giấc mơ
Trăng khuya còn sáng vườn thơ
Mà sao bóng dáng em mờ xa xăm
Vi vu Bắc cực lạnh căm
Từng hồi gió rít quặn thầm nỗi đau
"Em về mấy thế kỷ sau
"Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Ngoài trời mưa tuyết lạnh căm
Trong lòng ta cũng giá băng...xa vời

Galaxies


@ Cảm ơn lanh.kinh tế quỷ ca ca đã gửi tin nhắn cho em. Em lâu nay vẫn khoẻ. Nhưng ít lên nick YH vì bận học và nhiều việc ạ ! Hi hi hi...Em vẫn cười vui như ngày nào anh nhỉ !
galaxies
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: galaxies

LẠNH BĂNG

"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?" (lanh.ktq = lạnh kinh tế quỷ đã viết)
Bâng khuâng tuyết phủ lạnh băng
Rớt rơi từng tảng giá tăng nỗi niềm
Từ ngày thuyền lạc bến duyên
Ta chờ em nối nỗi niềm giấc mơ
Trăng khuya còn sáng vườn thơ
Mà sao bóng dáng em mờ xa xăm
Vi vu Bắc cực lạnh căm
Từng hồi gió rít quặn thầm nỗi đau
"Em về mấy thế kỷ sau
"Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Ngoài trời mưa tuyết lạnh căm
Trong lòng ta cũng giá băng...xa vời

Galaxies


@ Cảm ơn lanh.kinh tế quỷ ca ca đã gửi tin nhắn cho em. Em lâu nay vẫn khoẻ. Nhưng ít lên nick YH vì bận học và nhiều việc ạ ! Hi hi hi...Em vẫn cười vui như ngày nào anh nhỉ !


 
Chào Galaxies! Dạo này có vẻ Tiếng Việt ổn ổn đó nhỉ? Hi, đúng là em vẫn cười vui như ngày nào.
Chúc vui, em nhé!
 
Ah, đừng có phiên dịch ktq là "kinh tế quỷ" đó!
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0


LẠNH BĂNG

"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?" (lanh.ktq = lạnh kinh tế quỷ đã viết)
Bâng khuâng tuyết phủ lạnh băng
Rớt rơi từng tảng giá tăng nỗi niềm
Từ ngày thuyền lạc bến duyên
Ta chờ em nối nỗi niềm giấc mơ
Trăng khuya còn sáng vườn thơ
Mà sao bóng dáng em mờ xa xăm
Vi vu Bắc cực lạnh căm
Từng hồi gió rít quặn thầm nỗi đau
"Em về mấy thế kỷ sau
"Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Ngoài trời mưa tuyết lạnh căm
Trong lòng ta cũng giá băng...xa vời

Galaxies


@ Cảm ơn lanh.kinh tế quỷ ca ca đã gửi tin nhắn cho em. Em lâu nay vẫn khoẻ. Nhưng ít lên nick YH vì bận học và nhiều việc ạ ! Hi hi hi...Em vẫn cười vui như ngày nào anh nhỉ !



Chào Galaxies! Dạo này có vẻ Tiếng Việt ổn ổn đó nhỉ? Hi, đúng là em vẫn cười vui như ngày nào.
Chúc vui, em nhé!

Ah, đừng có phiên dịch ktq là "kinh tế quỷ" đó!
lanh.ktq


Hả? Hổng phải lạnh kinh tế quỷ à?
Hi hi hi...vâng dạ ạ ! Nhưng em nghe bác kia nói là anh Lạnh làm kinh tế, thì phải có quỷ tiền bạc đấy. Vậy anh Lạnh.ktq là gì nhỉ ? Em tìm dịch nghĩa nhiều quyển sách vẫn không phải Lạnh. kinh tế quỷ sao? Khó hiểu quá anh nhỉ !
galaxies
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-16 15:36:54THƯƠNG GIANG>

Về...

Về đi! Em nhé..., một lần...
Để thôi mỏi... những dấu chân, xứ người

Hội làng, vẫn mở đấy thôi
Bên kia sông Đuống, một thời... dễ quên...?


Về đi, nồng... lúa nếp thơm
Bôn ba! Sợ... giữ, vẹn hồn quê hương...?

Chùa Dâu cổ kính..., lẽ thường
Chỉ lo trầm mặc... Dặm đường, chóng quên...


Luy Lâu thành cổ, Thanh Khương
Hay, giờ đô hội, phố phường... Thế thôi!

Mùa hoa cải... trót... nở rồi
Vẫn triền đê ấy, nhớ... lời hát xưa...?

lanh.ktq






Hát hội...

Mắt buồn ướt cả chiều mưa.
Cải vàng nở  vội..."gió đưa  về trời" *

Bên kia sông Đuống...,có người...
Như" rau răm chịu....một đời đắng cay..."*

Vì xưa trót lỡ đắm say.
"Yêu nhau dối mẹ...áo bay  qua cầu..."*

Bây giờ nỗi nhớ  gửi đâu...
Người đi như bóng chim câu qua thềm?

Thiết tha...thầm gọi mỗi đêm.
"Về đi..."tay ấm môi mềm đợi trao...

Một đời mộng mị, chiêm bao,
Vầng trăng  tròn khuyết  gầy hao...mỏi mòn...

Người đi, chân cũng đã chồn.
Nửa đời xứ lạ nhuốm buồn tha hương...

Vẫn dành dụm nỗi nhớ thương
Trong tim , góc khuất náu nương bóng hình...

"Đến hẹn..."*  Hội mở ngoài đình.
Em  sẽ về  hát :"Trúc xinh "* cùng người...

Kiev 16/10/2010-TG
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG


Về...

Về đi! Em nhé..., một lần...
Để thôi mỏi... những dấu chân, xứ người

Hội làng, vẫn mở đấy thôi
Bên kia sông Đuống, một thời... dễ quên...?


Về đi, nồng... lúa nếp thơm
Bôn ba! Sợ... giữ, vẹn hồn quê hương...?

Chùa Dâu cổ kính..., lẽ thường
Chỉ lo trầm mặc... Dặm đường, chóng quên...


Luy Lâu thành cổ, Thanh Khương
Hay, giờ đô hội, phố phường... Thế thôi!

Mùa hoa cải... trót... nở rồi
Vẫn triền đê ấy, nhớ... lời hát xưa...?

lanh.ktq






Hát hội...

Mắt buồn ướt cả chiều mưa.
Cải vàng nở  vội..."gió đưa  về trời" *

Bên kia sông Đuống...,có người...
Như" rau răm chịu....một đời đắng cay..."*

Vì xưa trót lỡ đắm say.
"Yêu nhau dối mẹ...áo bay  qua cầu..."*

Bây giờ nỗi nhớ  gửi đâu...
Người đi như bóng chim câu qua thềm?

Thiết tha...thầm gọi mỗi đêm.
"Về đi..."tay ấm môi mềm đợi trao...

Một đời mộng mị, chiêm bao,
Vầng trăng  tròn khuyết  gầy hao...mỏi mòn...

Người đi, chân cũng đã chồn.
Nửa đời xứ lạ nhuốm buồn tha hương...

Vẫn dành dụm nỗi nhớ thương
Trong tim , góc khuất náu nương bóng hình...

"Đến hẹn..."*  Hội mở ngoài đình.
Em  sẽ về  hát :"Trúc xinh "* cùng người...

Kiev 16/10/2010-TG


 
 
 
 
Thầm...
 

Mắt buồn ướt cả chiều mưa*
Hỏi người con gái, duyên xưa... còn chờ...?
 
Triền đê... hôm ấy làm thơ
Cải vàng nở vội... nên giờ... dở dang

 
Phía bờ sông ấy... người sang
Bến giờ lạnh gió, đò ngang... xuôi dòng
 
Ngày xưa lụy ánh mắt mong
Chiều về thưa nắng bên song gọi buồn

 
Trót mềm môi ấy... cuối thôn
Để về... hoang hoải... tủi hờn... Trách ai...?
 
Triền đê... cải lại nở rồi
Vầng trăng vẫn khuyết... phía trời, ấy ư...?
 

Nặng, vì đã trót... lời ru...?
Thuở con bướm trắng... mù u, ngày nào
 
Nhớ thương... Dành dụm..., thật sao...?
Để vòng tay khát, môi trao, một lần...
 

Trúc xinh, trúc mọc đầu đình*
Riêng ai về với, một mình... Trúc xinh...
 
lanh.ktq
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-13 03:30:16THƯƠNG GIANG>


Tình em
(Tặng L-LH)

Em thề chẳng đánh đổi đâu
Có Anh...Cả thế gian giầu nhất em
Hạnh phúc chan chứa dịu êm
Lời thương thủ thỉ say mềm lòng anh.

Tình em trong sáng ,chân thành.
Mềm  như sợi  lạt...trói anh chặt rồi...
Làm sao dứt áo người ơi?
Dẫu đi hồn vẫn đậu nơi quê nhà...

Một đời  mỏi gối bôn ba
Dọc ngang  bốn bể sơn hà đặt chân...
Giờ bên em thấy ngại ngần
Em thánh thiện quá- thiên thần  yêu ơi!

Anh xin trao tặng cuộc đời.
Dành cho  em cả một trời yêu thương.
Anh xây thêm nhé thiên  đường.
Ngập hoa SEN thắm tỏa hương tặng người!
-TG-
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-12 01:41:43THƯƠNG GIANG>
Tìm xưa...

Đâu rồi... khoảng nhớ... thi nhân...?
Trăng giờ hanh khuyết, những lần... đã xưa
Vườn trầu, thôi... ngát hương đưa
Vội, nên đành lỡ... bao mùa... cau xanh...

Chiều Thu, nhẹ một dấu chân
Có người con gái... lặng thầm... bước đi...

lanh.ktq

Có thấy...?

Thương mùa cau đã lỡ thì.
Dòng sông mùa cạn...thấy gì nữa không?
Xưa...còn vương ánh mắt trong.
Nay tìm có thấy...có mong trở về...

Vội...đành tuột mất lời thề.
Người con gái ấy...ngược đê...gom buồn...

Kiev 11/10/2010-TG


Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Tìm xưa...

Đâu rồi... khoảng nhớ... thi nhân...?
Trăng giờ hanh khuyết, những lần... đã xưa
Vườn trầu, thôi... ngát hương đưa
Vội, nên đành lỡ... bao mùa... cau xanh...

Chiều Thu, nhẹ một dấu chân
Có người con gái... lặng thầm... bước đi...

lanh.ktq

Có thấy...?

Thương mùa cau đã lỡ thì.
Dòng sông mùa cạn...thấy gì nữa không?
Xưa...còn vương ánh mắt trong.
Nay tìm có thấy...có mong trở về...

Vội...đành tuột mất lời thề.
Người con gái ấy...ngược đê...gom buồn...

Kiev 11/10/2010-TG



 
 
 
 
Đành mong...
 
Buồn... theo con nước... ngược dòng
Níu vần thơ, vắng... mắt trong đợi về
Chiều xưa, ngược gió triền đê
Người con gái lỡ... lời thề... cỏ may
 
Gói riêng... một chút duyên này
Đong cho đầy những giấc say, cùng người...
 
lanh.ktq
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Giấc xưa...


Triền đê
hôm ấy gió lùa

Lời yêu cợt
gió
dối đùa tình riêng

Thu qua,
Đông rót nỗi niềm

Vàng cau
úa

một thềm nắng xưa

lanh.ktq

Buồn nay...
 

Bên sông
Cỏ đã phai màu
 
Tình yêu giả
nắng
Nỗi đau riêng mình
 
Đông về
Nhạt ánh bình minh
 
Tím lòng
héo
dạ
Nhớ tình, nhớ thu.
 HL
Hong Linh
Đăng nhập để trả lời
0
Tiếc..!
Tiếc  thu
Đến lúc
Phải tàn
Thương người
Vất vã
Gian nan
Vì tình
Trăng mờ
 lẻ
bóng
không thinh
Thu đi
tôi ở
một mình
với ai?
HL
Hong Linh
Đăng nhập để trả lời
0
Nhủ

Dứt day một áng thơ mềm
Cô đơn nhân thế giấc đêm vẫn về
Đỉnh sầu ngút ngát đường mê
Góc xưa xa khuất câu thề chỏng chơ

Lời người chạnh ánh mắt mơ
Thềm buông nhạt nắng, thôi... chờ đợi xưa
Trăng rằm tự thuở đón đưa
Bây giờ mòn héo, mấy mùa không em...

Lạnh -ktq

Thầm…

Bão lòng chìm lặng vào đêm.
Người còn day dứt  nỗi niềm  đầy vơi...
Bởi  trăng lạc giữa sao trời.
Cho nên ...trót lỡ ... chốn đời...lạc nhau…

Cô đơn ngút ngát đỉnh sầu.
Lối về ngai ngái hương cau dịu dàng…
Nhủ lòng chớ có vương mang.
Mà sao xưa cũ...xốn xang...tìm về...?

Kiev13/10/2010-TG
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Đành mong...

Buồn... theo con nước... ngược dòng
Níu vần thơ, vắng... mắt trong đợi về
Chiều xưa, ngược gió triền đê
Người con gái lỡ... lời thề... cỏ may

Gói riêng... một chút duyên này
Đong cho đầy những giấc say, cùng người...

lanh.ktq



Đong đầy...

Dẫu không nguyên vẹn khoảng trời.
Chỉ còn  trăng lạnh cắt đôi...cũng đành.!
Lặng gom vụn vỡ mỏng manh
Vụng về cố vá cho lành như xưa...

Cùng người chia nỗi xót chua...
Đong đầy kí ức bốn mùa nhớ thương...

Kiev 14/10/2010-TG
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Đành mong...

Buồn... theo con nước... ngược dòng
Níu vần thơ, vắng... mắt trong đợi về
Chiều xưa, ngược gió triền đê
Người con gái lỡ... lời thề... cỏ may

Gói riêng... một chút duyên này
Đong cho đầy những giấc say, cùng người...

lanh.ktq



Đong đầy...

Dẫu không nguyên vẹn khoảng trời.
Chỉ còn  trăng lạnh cắt đôi...cũng đành.!
Lặng gom vụn vỡ mỏng manh
Vụng về cố vá cho lành như xưa...

Cùng người chia nỗi xót chua...
Đong đầy kí ức bốn mùa nhớ thương...

Kiev 14/10/2010-TG

 
 
 
 
Chạnh...
 
Ngày xưa, lạnh gió qua cầu
Chiều nao thảng thốt... cơn Ngâu, chợt về
Trăng... thôi, thuở ấy câu thề
Chốn đời lạc lõng... đam mê... chẳng đành
 
Để rồi... lạ cả dấu chân
Vòng tay... ngơ ngác... ái ân, một đời...?
Bây giờ, phía ấy... tim côi...
Chạnh về.., xưa cũ... cũng lời... dối yêu...
 
lanh.ktq
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: honglinh64

Tiếc..!
Tiếc  thu
Đến lúc
Phải tàn
Thương người
Vất vã
Gian nan
Vì tình
Trăng mờ
 lẻ
bóng
không thinh
Thu đi
tôi ở
một mình
với ai?
HL

 
 
 
 
Đành...
 

Đa đoan,
bởi
lụy chữ tình
 
Chiều nao, trót...
lỡ
môi xinh, một lần
 
Bây giờ,
lẻ...
bóng..., cố nhân
 
Trăng thề
xưa
khóc... lặng thầm
với ai...?
 
lanh.ktq
 


📎 conhan
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Vịn  ................................. Tìm
vần lục bát  ................................. vần lục bát
tìm say  ................................. gió bay

Nghịch mùa ................... ...........  Trở trời        
mưa lạnh ...............................   khó chịu
 những ngày không nhau  ...................   .........  bao ngày xa nhau           
Lời thơ  ............................... Vần thơ
mỏng mảnh .................................  ngột ngạt  
niềm đau  ................................. đong sầu

Vườn trầu .................................  Hàng cau
quẩn ....................................  lá..
nhớ...  ................... .......   .     úa...
hương cau, thuở nào...  .......................  ......   tìm đâu lời thề…       

     lanh.ktq
                          honglinh
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: honglinh64

Vịn  ................................. Tìm
vần lục bát  ................................. vần lục bát
tìm say  ................................. gió bay

Nghịch mùa ................... ...........  Trở trời        
mưa lạnh ...............................   khó chịu
 những ngày không nhau  ...................   .........  bao ngày xa nhau           
Lời thơ  ............................... Vần thơ
mỏng mảnh .................................  ngột ngạt  
niềm đau  ................................. đong sầu

Vườn trầu .................................  Hàng cau
quẩn ....................................  lá..
nhớ...  ................... .......   .     úa...
hương cau, thuở nào...  .......................  ......   tìm đâu lời thề…       

     lanh.ktq
                          honglinh


 
 
 
 
 
Giấc xưa...
 
 
Triền đê
hôm ấy gió lùa

Lời yêu cợt
gió
dối đùa tình riêng

Thu qua,
Đông rót nỗi niềm

Vàng cau
úa

một thềm nắng xưa
 
lanh.ktq
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Đa đoan,
bởi
lụy chữ tình

Chiều nao, trót...
lỡ
môi xinh, một lần

Bây giờ,
lẻ...
bóng..., cố nhân

Trăng thề
xưa
khóc... lặng thầm
với ai...?

lanh.ktq



Đa mang
cũng
bởi chữ Tình
 
Chiều thu, trót
dại
một mình, hồi Xuân
 
Mai sau
lỡ
gặp.. cố nhân
 
Người xưa
lệ 
nhỏ...mỗi lần
gặp ai..?
 
 
HL
Hong Linh
Đăng nhập để trả lời
0
ĐÔNG...!
 
Mưa Đông
nát
cánh
hoa thề!
 
Gió Đông
lạnh
buốt
tái

cõi lòng
 
Trời Đông
một
bóng
lẻ trông!
 
Cảnh Đông
nhoè
lệ
má hồng
nhạt phai !!!
 
HL
Hong Linh
Đăng nhập để trả lời
0
Chạnh...

Ngày xưa, lạnh gió qua cầu
Chiều nao thảng thốt... cơn Ngâu, chợt về
Trăng... thôi, thuở ấy câu thề
Chốn đời lạc lõng... đam mê... chẳng đành

Để rồi... lạ cả dấu chân
Vòng tay... ngơ ngác... ái ân, một đ
ời...?
Bây giờ, phía ấy... tim côi...
Chạnh về.., xưa cũ... cũng lời... dối yêu...

lanh.ktq


Vì....
Dối lòng ...xưa ấy một  chiều.
Dời xa cũng  bởi...sợ điều trái ngang...
Biết trăng sầu úa võ vàng.
Câu thề  bỏ lại...dở dang cũng đành.

Ngang qua lối cũ...bước nhanh.
Dẫu hư ảo  vẫn... quẩn quanh chốn đời...
Lời yêu tuột khỏi tay rồi.
Lỡ làng thủa ấy...vì người...thấu chăng...?

Kiev 16/10/2010-TG
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-16 12:27:55THƯƠNG GIANG>
SỢ...

Về sao chốn cũ mà mơ...?
Dẫu vầng trăng... vẫn đợi chờ dòng sông.
Sợ mưa, sợ bão ,sợ giông...
Sợ chiều cả gió...thinh không lời buồn...

Sợ lời im lặng...dỗi hờn.
Sợ tình  tha thiết...vùi chôn tim mình...
Sợ bàn tay chạm... vô tình.
Sợ lòng mềm yếu...môi xinh trao người...

Sợ nghe ấm áp tiếng cười...
Sợ ánh mắt ấy...cả đời khó quên...
Sợ gần người...rượu ủ men...
Sợ mình quá chén...say quên đường về...

Sợ người nhắc lại lời thề...
Sợ than thổi lửa...  đam mê cháy bùng...
Sợ mình tay nắm, đường  chung...
Lòng ai tan nát ...  não nùng tiếng Ngâu.

Kiev 13.7.2007-TG
@-Em post nhầm 2 lần bài thơ trên  giờ mới phát hiện ra nên dán bài thơ cũ để lấp chỗ trống bài vừa xóa.Em xin lỗi vì sự bất cẩn này anh  nhé.
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

SỢ...

Về sao chốn cũ mà mơ...?
Dẫu vầng trăng... vẫn đợi chờ dòng sông.
Sợ mưa, sợ bão ,sợ giông...
Sợ chiều cả gió...thinh không lời buồn...

Sợ lời im lặng...dỗi hờn.
Sợ tình  tha thiết...vùi chôn tim mình...
Sợ bàn tay chạm... vô tình.
Sợ lòng mềm yếu...môi xinh trao người...

Sợ nghe ấm áp tiếng cười...
Sợ ánh mắt ấy...cả đời khó quên...
Sợ gần người...rượu ủ men...
Sợ mình quá chén...say quên đường về...

Sợ người nhắc lại lời thề...
Sợ than thổi lửa...  đam mê cháy bùng...
Sợ mình tay nắm, đường  chung...
Lòng ai tan nát ...  não nùng tiếng Ngâu.

Kiev 13.7.2007-TG
@-Em post nhầm 2 lần bài thơ trên  giờ mới phát hiện ra nên dán bài thơ cũ để lấp chỗ trống bài vừa xóa.Em xin lỗi vì sự bất cẩn này anh  nhé.






Mong

Kệ... thôi, dẫu lở... dòng sông
Bởi mưa, bởi gió... nặng lòng, chiều Thu...
Mong tìm, dẫu... mắc sương mù
Mong con bướm trắng, lời ru, một lần...

Mong dù... rất nhẹ dấu chân
Mong người phía ấy, thoáng lần... nhớ nhung
Mong bàn tay nắm..., tình chung...
Mong xa vắng vẫn thinh không... màu trời... 

Mong môi xinh ấy..., một thời
Mong vòng tay ấm... những lời... yêu em
Mong nồng môi... sẽ ủ men
Mong tình miên mải, đêm... chen đường về...

Mong chiều ngược gió triền đê
Mong người con gái, câu thề thuở trao...
Mong bùng, cạn... cháy... khát khao...
Dẫu riêng... Ngâu đã... hanh hao... ngày về...

lanh.ktq



📎 So
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0
Phố em...

Gió thì thầm trong tiếng nấc của đêm
Đến hỏi han, thở than gì rất nhẹ
Cứ miên man, dấu chân nào khe khẽ
Em tìm về, trong khoảng vắng... ngày xưa

Thoáng một thời, vẫn lối cũ... đón đưa
Ai từng run... bờ mi... ai chờ đợi...
Những ấm nồng vành môi, ai... bối rối
Vòng tay ôm... chặt lắm... đã từng...

Phố cựa mình trong giấc ngủ... lặng thinh
Những thổn thức... ngày nao, về vội...
Giờ lặng yên, đêm... chìm, nguyên... bóng tối
Nén yêu thương, nghe xa vắng..., một người...

lanh.ktq



📎 pho
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
Đăng nhập để trả lời
0