Đành...
Ngày về, phía ấy mỏng manh
Chắp từ vụn vỡ... níu... thành vần thơ
Trăng đêm nay nhớ đôi bờ
Lặng nghe bồi lở... ru hờ... gió xưa...
Ngang qua lối cũ..., đón đưa
Hoen bờ mi ướt... nghịch mùa..., nhớ em...
Lời yêu trót đã... môi mềm...
Lỡ làng, đánh đổi... giọt đêm... tìm về...
lanh.ktq
Dối...
Sông- trăng thuả ấy hẹn thề.
Một đêm vụ vỡ trên đê mất rồi...
Cỏ may cứa rách tim côi.
Cồn cào nghe sóng lở bồi bến xa...
Trót thương...luỵ khổ người ta
Lỡ làng, đánh đổi... để mà chuộc xưa..?
Anh đừng vì gió nghịch mùa...
Đáng gì ... Xin cứ cợt đùa...dối yêu...!
Kiev 17/10/2010-TG

Ngày về, phía ấy mỏng manh
Chắp từ vụn vỡ... níu... thành vần thơ
Trăng đêm nay nhớ đôi bờ
Lặng nghe bồi lở... ru hờ... gió xưa...
Ngang qua lối cũ..., đón đưa
Hoen bờ mi ướt... nghịch mùa..., nhớ em...
Lời yêu trót đã... môi mềm...
Lỡ làng, đánh đổi... giọt đêm... tìm về...
lanh.ktq
Dối...
Sông- trăng thuả ấy hẹn thề.
Một đêm vụ vỡ trên đê mất rồi...
Cỏ may cứa rách tim côi.
Cồn cào nghe sóng lở bồi bến xa...
Trót thương...luỵ khổ người ta
Lỡ làng, đánh đổi... để mà chuộc xưa..?
Anh đừng vì gió nghịch mùa...
Đáng gì ... Xin cứ cợt đùa...dối yêu...!
Kiev 17/10/2010-TG














[/color]
!


