Nhận...
Người xa người... tội... người ơi!
Khuya về vắng, lạnh... tuyết trời. xứ xa
Nhớ... bờ môi... ấm, đêm qua...
Vòng tay chặt xiết, đã là... trong nhau
Hôn lên mắt ấy... vương sầu
Cỏ may mong vá, vẹn... màu yêu xưa...
lanh.ktq

Nguyên...
Đông về nghe gió trở mùa...
Đêm trăn trở lạnh song thưa...Trăng gầy.
Sương khuya treo ngọn cỏ may.
Thương mình một thủa...vòng tay chưa tròn...
Bởi xa ... chẳng dám hẹn non.
Nhưng nguyên mầu nhớ sắc son ngày nào...
Kiev 15/12/2010-TG

Người xa người... tội... người ơi!
Khuya về vắng, lạnh... tuyết trời. xứ xa
Nhớ... bờ môi... ấm, đêm qua...
Vòng tay chặt xiết, đã là... trong nhau
Hôn lên mắt ấy... vương sầu
Cỏ may mong vá, vẹn... màu yêu xưa...
lanh.ktq

Nguyên...
Đông về nghe gió trở mùa...
Đêm trăn trở lạnh song thưa...Trăng gầy.
Sương khuya treo ngọn cỏ may.
Thương mình một thủa...vòng tay chưa tròn...
Bởi xa ... chẳng dám hẹn non.
Nhưng nguyên mầu nhớ sắc son ngày nào...
Kiev 15/12/2010-TG



























